PDA

View Full Version : Từ thất bại của Tiến Minh: Hãy nhìn nhận bằng trái tim & sự thấu hiểu



quycoctu
17-03-2010, 08:09
Quycoctu viết bài này với mong muốn người hâm mộ cũng như những người yêu thích cầu lông có cái nhìn đúng đắn hôn về những thất bại và thành công của Tiến Minh. Các bạn cùng chia sẻ suy nghĩ nhé.

Link bài viết trên Báo Thể Thao & Văn hóa: http://thethaovanhoa.vn/158N20100316063011467T0/tu-that-bai-cua-tien-minh-hay-nhin-nhan-bang-trai-tim-su-thau-hieu.htm

TT&VH Online) - Trong những năm gần đây Tiến Minh là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất làng cầu lông Việt Nam, không chỉ người trong giới cầu lông mà còn lan rộng ra ngoài xã hội. Những nỗ lực vượt bậc, những thành công cũng như thất bại của Minh từ bao giờ đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Mỗi lần đi xem Minh thi đấu ở NTĐ Phan Đình Phùng thì xung quanh luôn sôi nổi nhận xét bình luận và nội dung cũng thay đổi theo thời gian, khen nhiều chê cũng không ít.

Là một người chơi cầu lông lâu năm, có am hiểu và hoạt động trong lĩnh vực này tôi muốn chia sẻ với những người yêu thích môn thể thao này nói chung, những người hâm mộ Tiến Minh nói riêng về những thành công và thất bại của Minh, để từ đó chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn và có sự đánh giá chính xác, cũng như cảm thông chân thành.

Biết về Minh khá lâu, quả thật tôi chưa thấy ai đam mê cầu lông như Minh, trên sân tập Minh như một con người khác, chỉ biết cây vợt, trái cầu, hăng say và cuồng nhiệt. Những ngày không đi đến trung tâm tập Minh vẫn tập ở nhà đều đặn, những bài tập như chạy cầu thang, vác tạ được thực hiện thường xuyên, hôm nào bận không tập được Minh lại cảm thấy thiếu thiếu.

Ở nước ngoài việc đầu tư đào tạo cho vận động viên là sự nghiên cứu có hệ thống chặt chẽ hợp lý. Ở Trung Quốc có Lin Dan, Jin Chen, Bao Chunlai, ở Malaysia có Lee Chong Wei, Wong Choong Hann, ở Indonesia có Taufik, Santoso, Kunkoro và nhiều tay vợt hàng đầu khác (họ không nằm trong bảng xếp hạng vì số lượng VĐV mỗi quốc gia tham gia giải quốc tế có giới hạn và chỉ chọn những tay vợt giỏi nhất) để luyện tập cùng nhau, kinh nghiệm của các đàn anh sẽ được truyền lại cho đàn em, họ có nhiều cơ hội cọ xát chính vì vậy kinh nghiệm và trình độ thi đấu tăng nhanh bắt kịp với đàn anh. Vì không thường được thi đấu giải nên thứ hạng trong bảng xếp hạng IBF không cao nhưng trình độ thì rất đáng nể. Việc dựa vào thứ hạng để đánh giá năng lực vận động viên là một yếu tố quan trọng chứ không thể hoàn toàn chính xác.



Mỗi lần đi tập huấn nước ngoài, không có nghĩa là Minh được va chạm, tập luyện chung với các tay vợt hàng đầu quốc gia mà chỉ là những tay vợt tầm tầm. Bởi các nước cũng không “dại” gì “giúp đỡ” đối thủ nâng cao trình độ, nên việc tập huấn ở nước ngoài cũng chỉ giúp Minh một phần nhỏ trong việc phát triển chuyên môn mà thôi.

Ông bà ta có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng song Tiến Minh chỉ có một mình, không có đồng đội cùng luyện tập, không có cơ hội được giao lưu cọ xát, đó là một bất lợi rất lớn.

Trong lần trò chuyện với người bạn Beryno (Tuyển Malaysia xếp hạng 66 thế giới) và Mags Koh (Phóng viên tạp chí Star - Malaysia) tôi được biết: Các vận động viên thuộc tuyển quốc gia thì nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ sau khi “giải nghệ” như đảm bảo có việc làm phù hợp, nhà ở, chế độ trợ cấp… VĐV chỉ lo thi đấu tốt. Với thể thao nước ta, có điều đó hay không?

Ở các nước chế độ ăn uống của vận động viên cũng được quan tâm chặt chẽ, đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, sức khỏe cũng được bác sĩ kiểm tra thường xuyên, nếu có chút “biến cố” sẽ được “xử lý” ngay tức khắc. Ở nước ta chế độ chăm sóc cho những VĐV chuyên nghiệp nằm ở mức nào?

Với nguồn kinh phí dồi dào, các nước thường xuyên cho vận động viên của mình đi thi đấu khu vực và quốc tế để nâng cao trình độ lẫn kinh nghiệm. Minh phải bỏ tiền túi và lâu dần thì đó là một gánh nặng mà gia đình Minh phải suy nghĩ đắn đo.

Trong khi các đội bạn luôn có người phụ trách lo tất cả thì Minh thường phải độc hành trên những chặn đường du đấu: lo thủ tục giấy tờ, lo ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, không đồng đội bên cạnh ủng hộ sẻ chia, vậy thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý cho thi đấu. Còn đó vẫn nhiều lắm nhiều lắm những điều chưa kể.

Nếu thường xuyên theo dõi tin tức trên các diễn đàn cầu lông quốc tế, bạn sẽ thấy sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên dành cho những thành quả Tiến Minh đã đạt được từ người hâm mộ cầu lông ở các nước cũng như các tuyển thủ quốc gia khác. Họ biết Việt Nam không có những điều kiện tốt nhất để tập luyện, cọ xát nâng cao trình độ, chính vì thế cái tên Tiến Minh luôn gợi lên một sự thán phục xen lẫn tò mò và là dấu hỏi lớn đối với họ.

Quay lại với giải Anh Super Series 14/3/2010 vừa qua, Tago sau khi vượt qua Tiến Minh đã lần lượt đánh bại Chen Jin (hạng 4 thế giới), Bao Chun Lai (hạng 6 thế giới) và chỉ dừng bước ở trận chung kết trước tay vợt số 1 thế giới Lee Choong Wei với tỷ số sít sao 19-21,19-21. Thắng thua là điều bình thường trong thi đấu, nhưng hãy nhìn những gì Minh đạt được, đã đem về cho đất nước, bạn sẽ hiểu nó có giá trị và ý nghĩa lớn lao đến mức nào.

Trong khuôn khổ bài viết này còn nhiều vấn đề không thể nói hết được, song cũng hy vọng góp phần giúp người đọc biết thêm về Minh. Đúng là Minh còn phải nỗ lực rất nhiều cho chặng đường còn dài và lắm chông gai để thành công trong sự nghiệp, để thoả mãn đam mê, để đáp lại lòng yêu mến của người hâm mộ.

Chúng ta hãy cứ viết, cứ nói những suy nghĩ, những góp ý về những thất bại của Minh để Minh lắng nghe và suy nghĩ. Song chúng ta cũng hiểu rõ, trân trọng và sẻ chia những gì Minh đã và đang làm để Minh thêm niềm tin và nghị lực vượt qua những khó khăn phía trước. Chúng ta không ai là hoàn hảo vậy hãy cùng nhau lắng nghe, học hỏi và sẻ chia.

Ngô Trần Hải An

Hình ảnh về Minh & Diễn đàn Tin học:
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/tien%20minh/NguyenTienMinh27.jpg
Tiến Minh, Thanh Hải, Thanh Thảo, cùng những người bạn & thành viên Hội cầu lông DDTH cùng tham gia giáng sinh 2005

http://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/giaoluuTienMinh10.jpg
Tiến Minh giao lưu cùng thành viên HCL DDTH
Các bạn hâm mộ cầu lông cùng chia sẻ suy nghĩ nhé.

Sa Huỳnh
17-03-2010, 21:02
"Không phải mình dở mà là do đối thủ hay" Với suy nghĩ như thế thì Tiến Minh vẫn không vượt qua được điểm yếu về tâm lý.

Dennis Bergkamp
17-03-2010, 21:07
Thế cứ tinh thần mạnh thì thắng tất cả mọi thứ sao Sa Huỳnh?

Như vậy 1 người như tui ko biết đánh cầu lông đánh với Tiến Minh 1 cách ko hề sợ sệt thì sẽ thắng hả?

Sa Huỳnh
17-03-2010, 21:14
Thế cứ tinh thần mạnh thì thắng tất cả mọi thứ sao Sa Huỳnh?

Như vậy 1 người như tui ko biết đánh cầu lông đánh với Tiến Minh 1 cách ko hề sợ sệt thì sẽ thắng hả?
Nhớ có lần bác nói trong óanh nhau nếu đối thủ ra đòn mà mình sợ quá nhắm mắt lại thì sẽ ăn đủ còn nếu mình mở to mắt ra thì có thể tránh được.

Nếu giờ cầm vợt ra sân với Tiến Minh nếu bác cố gắng hết sức thì vẫn có thể ghi được ít nhất một điểm. Còn nếu bác mang tâm lý sợ sệt thì bác thua trắng bụng là cái chắc.

Dennis Bergkamp
17-03-2010, 22:31
Thế Sa Huỳnh cho rằng Tiến Minh nhận định đối thủ mạnh hơn, hay hơn là do tâm lý kém?

Nếu đã cố gắng hết sức và ghi được ít nhất 1 điểm nhưng vẫn thua, vậy là tâm lý kém?

yahooo
17-03-2010, 22:43
Chúc mừng Tiến Minh vừa vượt qua tay vợt Valeriy ATRASHCHENKOV với tỉ số: 21-11 21-10 :D ở vòng 1 SWISS SUPER SERIES 2010

thongdoanvan
17-03-2010, 23:00
"Trong bất kỳ cái gì cũng vậy"
"Ta không đề cao đối thủ
Nhưng cũng không được phép khinh thường đối thủ"
Nhớ câu thơ sưa "Cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân". Nhưng có én thì ta lại thấy vương vấn đâu đó mùa xuân.

quycoctu
18-03-2010, 16:50
"Không phải mình dở mà là do đối thủ hay" Với suy nghĩ như thế thì Tiến Minh vẫn không vượt qua được điểm yếu về tâm lý.

Đúng là một bài báo có sức ảnh hưởng rất quan trọng đến người đọc nếu thông tin không chính xác. Minh không trả lời như vậy. Haiz.

hakunamatata_tlk
18-03-2010, 21:51
"Tiến Minh vẫn không vượt qua được điểm yếu về tâm lý. mình thấy câu này bạn Sa Huỳnh nói rất đúng , mấy trận xem ổng thi đấu mà mất cả hứng , đánh như cơm nguội lúc bị dẫn ~ => nản !

thuonghai99
22-03-2010, 15:45
Riêng tôi rât dòng tình với bài viết cùa ban quycoctu . VIetNam chưa có dủ diều kiện tốt nhất để tập luyện .Va đôc đáo hơn tự đôc hành trên những chặn đường du đấu. Chang may Tiến Minh dạt đươc môt gì đó trong giải vũ cầu này ,Dât nươc ta dươc gi ? Thôi minh cũng hy vong nhưng ngừoi có tài nang đât nưoc không bỏ quên.

peter.web80
27-03-2010, 15:13
Các bạn xem video giữa Lee Chong Wei và Tago, (link này http://watchbadminton.com/video-Chong-Wei-LEE-vs-Kenichi-TAGO-all-england-open-2010 ) sẽ hiểu vì sao Tiến Minh thua. Ở giải All England Open này, phong độ của Tago vô cùng xuất sắc, rất tự tin. Hàng loạt các đối thủ với thứ hạng cao hơn cũng thua Tago đấy thôi. Nhưng sao đó thì ở giải Thụy Sỉ, Tago đã phải sớm rời cuộc chơi.

Vẫn luôn ủng hộ Tiến Minh.

Dennis Bergkamp
27-03-2010, 15:59
Ở giải All England Open Tago thắng cả hạt giống số 4 và số 6, còn mạnh hơn cả Tiến Minh.

Vậy Sa Huỳnh nói gì đây? Hay là lại điệp khúc 2 hạt giống đó yếu tâm lý? :D. Cũng may là số 1 thế giới ko thua nếu ko cũng bị yếu tâm lý nốt.

kiettt
27-03-2010, 19:46
Yếu tố tâm lý trong thi đấu trồi sụt là chuyện bình thường, riêng ở Tiến Minh có lẽ anh bị ảnh hưởng nặng hơn các đối thủ khác, do lẽ anh đi thi đấu bằng tiền nhà. Thua thì lỗ chết luôn.

zinglove
27-03-2010, 21:04
Tiến Minh là số 1 ở bộ môn cầu lông của Việt Nam cho đến nay từ ngày dựng lập nước thì phải. Anh mang về niềm tự hào rất lớn cho cho cái tên Việt Nam thân yêu cho dù nhiều người nước ngoài không đọc đúng được tên anh. Ngay cả tiền của Việt Nam người nước ngoài còn không biết là cái quái gì mà Tiến Minh có thể có nhiều người biết về anh hơn qua các trang chia sẻ video; Youtube.., các forum lớn về cầu lông.. Tôi ngưỡng mộ Tiến Minh. Rồi đây đến bao giờ mới có một người Việt Nam đánh cầu lông được như Tiến Minh. Đoán đi chứ ngồi đó mà chê khỉ gì.

Note: Bill Gates cũng chỉ là người nghèo khổ như bao người Việt Nam nghèo khổ khác nếu ông đã được sinh ra tại Việt Nam (chỉ vì không có điều kiện để làm gì hết).

teramim94
12-02-2011, 09:53
Là một người chơi cầu lông lâu năm, có am hiểu và hoạt động trong lĩnh vực này tôi muốn chia sẻ với những người yêu thích môn thể thao này nói chung, những người hâm mộ Tiến Minh nói riêng về những thành công và thất bại của Minh, để từ đó chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn và có sự đánh giá chính xác, cũng như cảm thông chân thành.

--------------------------------------------------


Watch TV Online (http://www.goonlinetv.com)

duynguyen000
12-02-2011, 17:09
chưa coi Tiến Minh đánh bao giờ :)

nhưng vừa rồi có coi trận CK giữa Lee Chong Wei và Lindan ở giải Japan mở rộng hay quá. LCW đánh rất toàn diện, còn Lindan thì có vẻ láu cá hơn. Cuối cùng thì LCW thắng 2-1. Nhớ lần trước Asiad thì Lindan thắng LCW 2-1 ở CK. Rõ ràng 2 thằng này là nhất, nhì thế giới hiện giờ.

Mình nghĩ Tiến Minh chắc ko đc sự láu cá như Linh Dan, nên muốn thắng LCW thì chỉ có đánh toàn diện hơn nó mới thắng nổi, mà mình nghĩ LCW chắc đạt tới đỉnh cao trong cầu lông rồi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

theo mấy bác thì TM phải cải thiện gì nữa để đánh hay hơn? tâm lý hiện giờ có ổn định chưa?

duongnvm
03-03-2011, 09:03
Tôi ủng hộ Tiến Minh, cố lên vượt qua những gì đang vướng, qua được ngưỡng sẽ là vinh quang. Chúc thành công!
note: tôi thích lối đánh của Lindan.

duynguyen000
06-03-2011, 23:27
tôi cũng dzậy thik coi lindan đánh. lee chong wei thì có vẻ do khổ luyện chứ tài năng ko bằng