PDA

View Full Version : Những bài báo đáng đọc và suy ngẫm



Osama Binladen
16-03-2010, 09:24
Đã có topic về những bài báo dở (http://www.ddth.com/showthread.php?t=183916) giờ Bin mạo muội mở thêm thớt về những bài báo hay mời các bác tham gia nhiệt tình:D

Đầu tiên Bin xin đưa ra một bài đọc thấy đáng để suy ngẫm trên VNN:

Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-15-dung-bien-tin-nguong-thanh-cuong-si)

http://www.tuanvietnam.net/assets/images/letichdien.jpgLễ tịch điền xưa là nhà vua với tư cách là thiên tử của đất nước nông nghiệp, là con trời nên ông ta mở luống cày đầu năm mang ý nghĩa giao hòa Trời- Đất, cầu cho những mùa vụ bội thu, sinh sôi nảy nở. Thái Lan, Campuchia là nước quân chủ, còn vua nên vẫn giữ lễ này. Ở Việt Nam, Lễ này đã mất từ lâu, ý nghĩa và bối cảnh không còn nữa, nay lại phục hồi như một di sản văn hoá có đúng không? Nếu muốn thực hành khuyến nông thì có lẽ có nhiều cách làm hay hơn. Cho nên rất cần xem lại một cách cơ bản câu chuyện ranh giới giữa tín ngưỡng, tôn giáo và nhà nước hiện nay.

TongNghien
16-03-2010, 11:02
Theo Tống Nghiên nghĩ: Việt Nam còn là một nước nông nghiệp, có đến trên 80% thu nhập quốc dân và sản phẩm từ nông nghiệp, vậy nên nông nghiệp cần phải được khuyến khích trước hết.

Còn về ông Chủ tịch nước là người được thừa nhận là người đứng đầu một nước, thì ông ta sắn tay vào, làm mẫu để chúc toàn dân bội thu trong năm mới cũng là chuyện bình thường.

Nên nhớ: cái cần nhất là niềm tin, chứ không phải cái đánh đổ - khi chưa sẵn sàng.

Thiển ý.

havidu
16-03-2010, 11:08
lát viết ủng hộ lão một bài về kinh tế nông nghiệp vn và những điều không nên phát triển nông nghiệp

Nông nghiệp VN như một đứa bé mãi chẳng biết đi. Gợi chi cái truyền thống đó và thời điểm này. Thời buổi công nghiệp

Osama Binladen
17-03-2010, 15:30
Hôm nay VNN lại đăng một bài cũng rất đáng để đọc và suy ngẫm :)

Cả nước "vào cầu", toàn dân "đánh quả"? (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-16-ca-nuoc-vao-cau-toan-dan-danh-qua-)


"Hám tiền" và "mê quyền" xét cho cùng cũng là một thôi và xem ra ở cái vế thứ hai này, khát vọng còn cháy bỏng hơn nhiều. Điều này giải thích tại sao lễ Khai ấn đền Trần lại có lắm người háo hức đến thế" - GS. Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội.

acaxomcui
17-03-2010, 21:53
lát viết ủng hộ lão một bài về kinh tế nông nghiệp vn và những điều không nên phát triển nông nghiệp

Nông nghiệp VN như một đứa bé mãi chẳng biết đi. Gợi chi cái truyền thống đó và thời điểm này. Thời buổi công nghiệp

Nếu nông nghiệp phát triển theo phương thức công nghiệp và phục vụ sản xuất công nghiệp thì cũng nên chú trọng nông nghiệp.
Thiển ý!

Osama Binladen
19-03-2010, 14:16
Vẫn chưa thấy lão Du viết cái lông công nghiệp nhỉ, hú hí gì mà lâu thế không biết :lick:

Bin tiếp bài nữa: Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-18-phat-xa-loi-va-nhung-chiec-xe-doi-moi-dat-tien)


Người ta cho xá lợi thì mình nhận, mang về xây tháp (nhỏ thôi) đặt vào cho bà con xa gần chiêu bái. Thế là đủ duyên rồi. Bày vẽ đưa rước linh đình, tốn tiền cho dù là tiền công đức cũng là lãng phí công đức. Không biết tiền thuê chuyên cơ và thuê 3 xe hơi hạng sang tổng cộng là bao nhiêu? Ai bỏ ra? Nếu giả sử đây là tiền của mấy vị nào đó cung tiến thì cũng không được hay lắm bởi vì tham quá. Tham phúc quá. Tham phúc cũng là tham.
Buổi lễ đón xá lợi thì tổ chức linh đình, ồn ào, có cả mấy cô văn công bận áo dài cải biên hở cả nách mầu mỡ gà vừa gõ trống vừa nhún nhẩy. Liệu có cần thiết phải làm vậy không? Việc xây chùa to, đúc tượng to, tổ chức sự kiện to là ý tốt nhưng lại xa rời Phật pháp.

Bài nữa: Ba chàng Ngự lâm Việt và những người chỉ nhìn chân ghế (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-18-ba-chang-ngu-lam-viet-va-nhung-nguoi-chi-nhin-chan-ghe)


Trách nhiệm đối với đất nước cũng giống như cuộc thi chạy tiếp sức. Tất cả vận động viên tham gia trong đội chạy đều phải cố gắng hết mình và phải hiểu rằng: không ai được ỷ lại hoặc dồn trách nhiệm cho người khác. Nếu không, dù những vận động viên trong đội chạy kia là những người chạy nhanh nhất thế giới, họ vẫn sẽ thất bại. Thế nên, nếu ông Phó Chủ tịch UBND Lạng Sơn để việc kiểm soát lãnh thổ của mình cho một ông Chủ tịch UBND Lạng Sơn của 50 năm sau thì có lẽ khi đó đến cả "một tấn" sơn cũng mất chứ nói gì đến "một lạng" sơn???

ngoccong2001
19-03-2010, 15:18
có một vài thiến ý.
Đó là .......
kệ nó........
Chả quan tâm.
Khi nào làm ông to bà lớn rồi quan tâm cũng chưa muộn :D:D

Osama Binladen
22-03-2010, 10:14
To nhỏ gì mà không dám nói thì cũng vậy thôi bác Ngọc Cong ạ:w00t:

Tiếp một bài hoài cổ: Ức Trai: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân... (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-16-uc-trai-viec-nhan-nghia-cot-o-yen-dan-)


Trần Quốc Vượng: "Các ông, các bà có biết vì sao Nguyễn Trãi chết thê, chết thảm vậy không? Cái "tội" của Ức Trai là ở chỗ đã về hưu rồi còn "chõ mõm" vào việc triều chính"!

ngoccong2001
22-03-2010, 10:56
To nhỏ gì mà không dám nói thì cũng vậy thôi bác Ngọc Cong ạ:w00t:

Tiếp một bài hoài cổ: Ức Trai: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân... (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-16-uc-trai-viec-nhan-nghia-cot-o-yen-dan-)

Nói có dăm bảy đường nói :D
Nói ở đâu?
Nói vấn đề gì?
Nói cho ai nghe?
Nói như thế nào?

Chứ nói cho sướng cái miệng thì NÓI cũng như không?
Túm váy lại là nói phải đúng nơi, đúng chỗ và đúng trọng tâm việc cần nói :D

thaychuastudio
22-03-2010, 11:00
Anh kinh doanh : lo làm mà kiếm tiền trả nợ, đóng thuế
Anh Kỹ thuật: Lo làm mà trả Xã HỘi phí, Người phí :D
Chị Luật Sư: Lo nghiên cứu chạy để lo cho gia đình phí, bản thân phí..
em văn phòng...
chú nông dân...
vâng vâng và...vâng
Đều cắm đầu làm, cắm đầu chạy cùng xã hội.

Chỏ mỏ vào chuyện chính trường. Bị cắt mỏ ráng chịu. Ai bẩu ngu :punk:

Osama Binladen
22-03-2010, 16:53
@Ngọc Cong: Không rõ ý bác bảo Bin hay bảo mấy tác giả bài báo? nếu nói Bin thì Bin viết ở đây Ít ra cũng có bác đang vào đọc, và đương nhiên ngoài bác ra cũng có nhiều người khác đọc còn người đọc có quan tâm hay không thì tuỳ vào tâm của người đó. Còn nếu bác nói mấy tác giả thì họ viết trên VNN có rất nhiều độc giả trong cả nước hoặc người Việt ở nước ngoài đọc và quan tâm lắm đó bác ạ:w00t:

@Trùa: Lão mà cũng dám bẩu Cụ Nguyễn Trãi là... à:lick:

lqkhoi
24-03-2010, 15:45
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA1A0D8/

Thiếu nữ chết thảm dưới bánh container

Mặc cô gái trẻ vùng vẫy kêu cứu dưới bánh xe, mặc sự ngăn cản của người đi đường, tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn vẫn cho container cán qua thi thể nạn nhân liên tiếp 3 lần hòng tẩu thoát.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

thaychuastudio
24-03-2010, 16:02
Chúa ơi!!!

:no:

Cũng là con người với nhau mà!!!

BoTayConGaQuay
24-03-2010, 18:55
Chúa ơi!!!

:no:

Cũng là con người với nhau mà!!!

Thằng tài xế đó đâu phải con người!

Dennis Bergkamp
25-03-2010, 07:58
1 số đạo giáo có chỉ rằng: có 3 giới cơ bản là thiên đường, trần gian và địa ngục.

Trong đó địa ngục là nơi để chứa chấp 1 quần thể người phạm tội ác nên bị đọa đày v.v...

Có câu hỏi rằng: thế sao những người đó ko cố gắng đối xử tốt với nhau, cùng xây dựng 1 địa ngục nếu ko tốt đẹp thì cũng đỡ khổ cực, đau đớn hơn?

Chẳng có thế lực nào bắt buộc mỗi cá nhân phải hành xử tệ hại với người khác cả, cũng chỉ vì bản thân mình ra mà thôi. Chính họ đã đem lại cái nạn mà họ gặp phải.

Trở lại trần gian, ngẫm ra cũng có nhiều nơi con người đối xử với nhau cũng chẳng khác gì địa ngục. Cần gì phải chết thì mới được thấy địa ngục? Cần gì phải chết đi mới thấy được tình người và người với nhau? Sống ở đâu? Thiên đàng, trần gian hay địa ngục đều đã được trải qua từ bây giờ.

Bàn chơi thôi, đi làm cái đã.

Osama Binladen
25-03-2010, 17:55
Không chỉ giới giải trí mà nhiều người quan tâm đến giá cả thị trường đang bàn tán về thông tin ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), chuẩn bị sang Trung Quốc để… đóng phim!
...Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, võ sư, cầu thủ và cả luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên…đều có thể được thu hút vào nghề đóng phim. Nhưng ở trường hợp này, điện ảnh Việt Nam có thể khiếm khuyết một tài năng nhưng những người đóng thuế thật khó chấp nhận tình hình giá cả đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người quản lý lại đi vắng.
http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Cuc-truong-Cuc-Quan-ly-gia-Nguyen-Tien-Thoa-dong-phim-900655/

:D

BoTayConGaQuay
25-03-2010, 18:22
Mai mốt sẽ tới bộ trưởng đi làm ca sĩ, bài báo trên là để dọn đường trước :D

kiettt
25-03-2010, 20:08
Chờ đến khi một ông cục trưởng cái cục ... gì đó cởi quần chụp hình để lăng xê album mới, khi nào có bà con nhớ nhắc tớ nhe. Lịt ...

hoanglantham
25-03-2010, 21:20
http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Cuc-truong-Cuc-Quan-ly-gia-Nguyen-Tien-Thoa-dong-phim-900655/

:D
Cha này đa tài ghê ta.
Nước sôi lửa bỏng cái khỉ gió gì, có ổng ngồi nhà tình hình có khá hơn không.:w00t:

Osama Binladen
26-03-2010, 08:48
Mới hôm rồi thấy bác nào nói phát hiện ra hai tên tội phạm là thằng "thời" và thằng "tiết" làm nứt cầu bê tông cốt thép hàng ngàn tỉ, hôm nay VNN phân tích kỹ hơn thì ra đó chỉ là 1 thằng, thằng còn lại là thằng "lỗi kỹ thuật" các bác ạ :D


Đùa dai với dân là hiện tượng tưởng phải là chuyện cũ rồi hoá ra vẫn mới nguyên hôm nay; còn những văn bản luật cũ giờ đều không xử được hai tên tội phạm mới xuất hiện.

...Thời tiết nước ta thật khủng khiếp. Cây cầu hàng ngìn tỷ với bê tông cốt sắt mà thời tiết chỉ thay đổi một chút là vặn nó nứt vỡ ngay. Thảo nào cái chậu cảnh trước sân nhà tôi bị nứt vỡ mà mình lại nghi kị trẻ con hàng xóm đá bóng làm vỡ.

...Ôi, đất nước thật gian lao. Hết giặc ngoại xâm lại đến giặc trời. Rồi lại đang xuất hiện những tội phạm mới. Lại nhớ mới đây thôi, Bộ Giáo dục thông báo do lỗi kỹ thuật nên mới đẻ ra một thứ kỳ dị gọi là Dự thảo cấm trường tư dạy báo chí, sư phạm và luật.

...Thương mại nhục dục: "Tuy mới ra mắt nhưng dâm thư Sợi xích của dâm dâm cô nương Lê Kiều Như đã gặt hái được những giải thưởng dâm giá vô cùng như Giải nhì cuộc vận động sáng tác Truyện *** tuổi 20 của Lầu Xanh, Giải nhất truyện *** trong tuần của website Cõi Thiên Thai..."
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-25-nhan-dan-rut-co-va-hai-ten-toi-pham-thoi-tiet-that-thuong-va-loi-ky-thuat-

kiettt
26-03-2010, 13:46
Ông viện trưởng bẩu là tại thời tiết, giời lạnh quá nên vữa nó không kịp ngấu, bác vừa nói khỏi mồm hôm sau thằng thi công nó cãi ngay, nó bảo lúc nó trộn hồ thì có bác vác cái nhiệt kế cắm tùm lum chỗ để đo, đo bao nhiêu ghi vô sổ bấy nhiêu, cần thì nó lấy biên bản công trường ra cãi tiếp. Thằng này hỗn ghê nơi các bác ạ, kỹ sư quèn mà đi trả treo với viện trưởng, lão kia chắc cũng phải tấn sĩ chứ chả chơi.

Chợt nhớ một nhân sĩ nào đó cám cảnh, thời một ông to tổng biên tập báo nào đó kịp thời lôi cậu đánh máy ra làm Lê Lai cứu chúa

"lãnh đạo ở ta cần phải đi học lại cách nói dối..."

Xin lỗi là link tìm không ra nên không mách có chứng được, nhưng những chuyện này vừa mới xảy ra đây, chắc nhiều người còn nhớ. Ai biết chỗ học nói dối giỏi chỉ tớ mấy, tớ đi học để về dối vợ cái.

acaxomcui
26-03-2010, 14:57
Hồ chứa nước trên quần đảo Nam Du - Xây 5 tỷ, sửa… 15 tỷ chưa xong!

Hơn 10 năm trước Chủ tịch nước Trần Đức Lương trực tiếp ra thăm quần đảo Nam Du, cách xa đất liền gần 100km. Tận mắt chứng kiến cảnh khốn khó của người dân phải thường xuyên chịu cảnh thiếu nước ngọt, nhất là vào mùa khô, Chủ tịch nước Trần Đức Lương quyết định chi ngân sách Nhà nước xây tặng hồ chứa nước mưa cho nhân dân Nam Du ngay trên Hòn Lớn. Công trình do các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện với kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Viện Khoa học thủy lợi tư vấn thiết kế, Ban Quản lý dự án 419 làm chủ đầu tư và Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng 5 thi công. Theo thiết kế, hồ có quy mô trữ 30.000m³, đến năm 2010 sẽ cung cấp cho mỗi hộ dân 40 lít nước/ngày và tạo nguồn nước phục vụ một trạm xá, một nhà máy chế biến hải sản...

Đầu năm 2007, Bộ NN-PTNT phê duyệt mức đầu tư 10,5 tỷ đồng để nâng cấp và sửa chữa hồ chứa nước này. Tuy nhiên do trượt giá, nên sau này số tiền đầu tư sửa chữa lên đến khoảng 14 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 5-2009 để trữ nước mưa phục vụ người dân từ mùa khô hạn 2009-2010. Tuy nhiên, đến nay đã bắt đầu chuyển sang mùa khô, nhưng công trình vẫn đang trong giai đoạn vá đi vá lại những “ổ voi” giữa đáy hồ

Nguồn :
http://www.baomoi.com/Info/Ho-chua-nuoc-tren-quan-dao-Nam-Du--Xay-5-ty-sua-15-ty-chua-xong/148/3572859.epi


Bó tay chưa???

Osama Binladen
29-03-2010, 12:07
@Bác Kiệt: Trong bài tìm ra hai tên tội phạm mới có nhắc đến cái tờ báo và vụ việc bác nói đấy:D
@Ặc Ca: Em nhớ mang máng có cách rạch nước thải nào trong đó cũng rơi vào tình trạng tương tự cái dự án bể nước ngọt bác nêu:w00t:

Hôm nay Bin mạo muội đăng trích một bài học từ anh láng giềng TQ của ta, bởi rất sợ không biết họ đã xuất khẩu "dầu ăn làm từ nước cống" đó sang VN chưa?


Những thùng dầu ăn nâu bóng hóa ra được tinh chế lại từ nước cống, nước rác. Ước tính "công nghệ" đáng sợ này đã mang lại 1/10 số lượng dầu ăn cho Trung Quốc, chủ yếu được các nhà hàng hoặc người bán rong sử dụng
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/A3/35/dau1.jpg
Những người đi vớt chuyên nghiệp sẽ mang xô chậu tới gần cống, rãnh nước thải của các nhà hàng, quán ăn, quán cơm để múc lớp bọt, váng dầu lẫn thức ăn thừa, mang về chế biến.
Ảnh: ChinaSmack.


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/03/3BA1A335/

dinhlocphp
29-03-2010, 12:31
http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Cuc-truong-Cuc-Quan-ly-gia-Nguyen-Tien-Thoa-dong-phim-900655/

:D

Cái này theo mình phải được phê duyệt từ cấp trên rồi lão Bin ạ.

http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Cuc-truong-Nguyen-Tien-Thoa-chi-xuat-hien-trong-hai-canh-phim-901173/

Osama Binladen
30-03-2010, 18:46
Cái này theo mình phải được phê duyệt từ cấp trên rồi lão Bin ạ.

http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Cuc-truong-Nguyen-Tien-Thoa-chi-xuat-hien-trong-hai-canh-phim-901173/

Vâng, hi vọng khi bác ấy đi vắng 3 ngày ở nhà giá cả hàng hoá vẫn bình ổn :)

Hôm nay em có đọc bài này, thấy hay nên đưa lên mời các bác cùng xem:D

Sự lạc hậu của "Giấc mơ Trung Quốc" (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-29-su-lac-hau-cua-giac-mo-trung-quoc-)

Với sự tiến bộ trong tư tưởng phi thường của nhân loại hôm nay, ngày nào mà ở Trung Quốc chưa xuất hiện những nhà lãnh đạo nói đến "chủ nghĩa dân chủ toàn cầu" thì ngày đó con đường đi đến Giấc mơ Trung Quốc, "quốc gia số 1 về xuất khẩu giá trị", vẫn còn chỉ là con đường nằm trong những ảo mộng của chàng AQ mà thiên tài Lỗ Tấn từng khắc họa một cách chính xác.

acaxomcui
31-03-2010, 00:33
Dầu ăn TQ tung vào VN,..

Chỉ còn nước mua đậu nành về ép hoặc mua mỡ về thắng lấy dầu mà ăn.

Gớm quá!

lqkhoi
31-03-2010, 16:23
To be continued for HIT-n-RUN
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA1A471/

Trích ---
Sáng 30/3, hành vi của Hải (26 tuổi, phường Năng Tĩnh, Nam Định) đã bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Nam Định.

Theo VKS, tối 15/11/2009, Hải lái ôtô cho một hãng taxi ở Nam Định đón 6 khách từ đường Trần Nhật Duật chở về Công ty may sông Hồng. Đến ngã ba đường Mạc Thị Bưởi - Quang Trung, tài xế phóng với tốc độ cao, không chú ý quan sát đã đâm vào xe máy do chị Đặng Thị Minh Loan (41 tuổi) điều khiển. Hậu quả, chiếc xe máy văng vào vệ đường, nạn nhân mắc kẹt trong gầm taxi.

Biết đã gây ra tai nạn giao thông, khách ngồi trong xe nhiều lần yêu cầu dừng lại nhưng Hải vẫn cố phóng bỏ chạy. Cách hiện trường 1,4 km, tài xế dừng xe, cúi xuống gầm quan sát. Anh ta sau đó leo lên ghế lái, rồ máy lùi xe hai lần để cho xác chị Loan rơi xuống đường.

Vứt xong xác nạn nhân, Hải tiếp tục lao xe bỏ chạy. Một ngày sau, thủ phạm bị cảnh sát bắt.

Tại phiên xử, chủ tọa Phạm Thị Mai Anh đã nhiều lần công bố kết luận giám định pháp y, giám định hiện trường cùng lời khai của các nhân chứng... khẳng định hành vi của Hải nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đạo đức người lái xe, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

TAND Nam Định tuyên phạt Hải 9 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

acaxomcui
31-03-2010, 23:06
Cơ quan chức năng nào đó nhận định xem:tại sao tài xế xe thường có hành vi dã man như thế?

"Thà thường mạng hơn nuôi người thương tật" có trở thành châm ngôn của giới lái xe không!

Osama Binladen
01-04-2010, 16:01
Chuyện giới tài xế xe tải lớn đồn nhau: "thà thường mạng hơn nuôi người tàn tật" như mấy bác nói em cũng nghe vài lần nhưng cứ nghĩ đó là họ nói bừa cho vui, ai dè mấy vụ vừa qua cho thấy đó là thật :no:

Trước đây cũng có thread nào đó nhắc đến khái niệm dân chủ được lão Trùa trích dẫn lời của Hồ Chủ tịch một cách dân dã, hôm nay tình cờ có bài mới đăng lại sự khẳng định này nên Bin thấy cũng đáng đọc:D

Dân chủ, nền tảng để Đảng vượt lên (http://www.tuanvietnam.net/2010-03-29-dan-chu-nen-tang-de-dang-vuot-len)

Dân chủ khẳng định quyền lực thực sự của người dân và tôn trọng dân. Bác Hồ thì nói rất giản dị về khái niệm "dân chủ" nhưng trở thành bất hủ vì có tính thực tiễn rất cao: "Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân được mở miệng. Dân chủ là đừng bịt miệng dân".

hoanglantham
02-04-2010, 09:18
Vua Hùng sợ ngày giỗ của mình và “đội ơn ông Nghị” ở... Hà Nội
Tác giả: Trực Ngôn

Vua Hùng nghĩ đến ngày giỗ của mình thì kinh sợ vì con cháu chỉ chăm chăm vẽ dự án để khoe khoang và tiêu xài hoang phí. Dân thở phào " xin đội ơn ông Nghị Hà Nội" vì đã bác bỏ một dự án ngốn tiền vô bổ của các Gia Cát Bụi, lắc đầu "vái lạy" ông nghị Nghệ An. Phát ngôn, hành động ấn tượng tuần này đủ mọi cung bậc buồn vui.
Bàn về việc nhân sự của Đại hội Đảng XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh tiêu chí một cách cụ thể, đó là những người "không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân".

Đó là những tiêu chí chuẩn xác. Đó cũng là khát vọng của Đại hội hay nói rộng hơn là khát vọng của nhân dân về những người lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Nhưng việc bầu chọn sẽ như thế nào?

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân khi mới nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nói: "Quần chúng nhân dân sẽ rất sáng suốt lựa chọn người lãnh đạo của mình và sẽ lựa chọn đúng người có tâm, có tài nếu như chúng ta thực sự dân chủ".

Như vậy, lâu nay, chúng ta có người tài đức nhưng vấn đề dân chủ đã cản trở cuộc kiếm tìm những người lãnh đạo đúng nghĩa. Một ông bộ trưởng lãnh đạo một bộ trong nhiệm kỳ 5 năm, cho dù bộ đó làm ăn thế nào thì cuối cùng ông ấy vẫn được cơ cấu tiếp tục vị trí cũ hoặc có chuyển cũng là sang một vị trí tương đương, thậm chí quan trọng hơn.

Nếu chúng ta thực sự coi ý dân là vấn đề cốt tử của Đảng, của đất nước thì hãy thử bỏ phiếu tín nhiệm với một số bộ đang có nhiều vấn đề, để xem nhân dân đánh giá công việc của các bộ đó trong 5 năm qua ra sao?

Trước đó, ông Mai Liêm Trực đã bàn: Muốn chọn được người như thế thì phải có tranh cử thực sự trong nội bộ Đảng, có nhiều ứng cử viên để lựa chọn, những ứng cử viên này phải trình bày cương lĩnh, chương trình hành động và đối thoại.

Đây là một ý kiến hay và sâu sắc. Nếu dân chủ trong Đảng đạt đến mức khuyến khích được các đảng viên của mình đứng ra tranh cử thì đây chính là một trong những con đường trọng yếu đưa đến những nhân sự xuất sắc để lựa chọn. Nhưng thực tế cho thấy: không có đảng viên dám đứng ra tranh cử ở tất cả các vị trí trong mọi cấp của tổ chức Đảng. Vì sao, vì các đảng viên sợ. Sợ gì thì các đồng chí đều biết cả.

Thế nên khi tổng kết việc thực hiện thí điểm đại hội cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thừa nhận rằng: Chưa thu hút được nhiều người tự ứng cử vị trí bí thư.

Chỉ khi thực sự có dân chủ trong Đảng thì trong dân mới hy vọng có dân chủ.

Mấy năm trước, người ta định tiến hành thực thi dân chủ bằng cách bầu trực tiếp chủ tịch xã. Những cố vấn, chuyên gia đề xuất kế hoạch này hẳn là hoặc không hiểu đầy đủ về dân chủ hoặc né tránh sự cấp bách và cần thiết của dân chủ trong việc chọn lựa những vị trí lãnh đạo cao trong Đảng và Chính phủ.

Dân chủ chỉ được thực thi thành công ở những nơi có thành phần xã hội đa dạng và có dân trí cao. Sau đó, những người nông dân ở làng, xã là người được thừa hưởng nền dân chủ ấy với sự tuyên truyền và chỉ dẫn. Bởi dân chủ không là một cái kẹo mà bất cứ ai thấy là bóc ra ăn mà chẳng sợ có hại gì. Một xã hội dân trí thấp sẽ dễ dàng bóp méo tính ưu việt của nền dân chủ. Muốn đất nước có dân chủ thì không còn con đường nào khác là Đảng phải thực sự thực thi dân chủ trước tiên. Còn không thì chúng ta lại chỉ nói cho vui mà thôi.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban tổ chức Trung ương có ý kiến về việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng bí thư: Dân chủ, không áp đặt, không cơ cấu vùng miền. Đây có lẽ là phương án tối ưu và đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn của nhân sự hiện nay. Ông Mai Liêm Trực cũng nói: những ứng cử viên này phải trình bày cương lĩnh, chương trình hành động và đối thoại.

Khi trình bày hay đối thoại, chúng ta sẽ nhận ra ngay ứng cử viên đó có trí tuệ, có óc sáng tạo, có năng lực điều hành và có ý chí hay không. Bởi ứng cử viên đó phải trình bày rõ ông hay bà ấy sẽ giải quyết những vấn đề của đất nước cụ thể như thế nào, chính sách mới của ông hay bà ấy cho sự phát triển của đất nước cụ thể ra sao? Tất nhiên, khi trình bày và đối thoại sẽ có Hội đồng phản biện.

Một người không có trí tuệ, không có năng lực, không có tầm nhìn... sẽ không đưa ra được một chính sách hay giải pháp gì cụ thể mà sẽ lại rơi vào chủ nghĩa chung chung, như ông Trương Đình Tuyển nói là "chỉ biết nói mỗi lập trường".

Nếu chúng ta có 2 hay 3 ứng cử viên cho vị trí Tổng bí thư và nghe mỗi ứng cử viên thuyết trình và đối thoại trong 2 ngày, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều. Và khi một vị trí được lựa chọn như thế bởi chính Đại hội thì hiệu lực của người được lựa chọn sẽ rất cao và có tính thuyết phục, có điều kiện để đoàn kết và tập hợp đội ngũ trong việc lãnh đạo của mình.

Không phải là cướp biển vùng Caribê

Trong một thời gian ngắn mà hàng trăm ngư dân Việt Nam đã bị phía Trung Quốc bắt và đòi tiền chuộc với lý do xâm phạm lãnh hải.

Xin thưa các ông bà Trung Quốc trực tiếp bắt giữ ngư dân Việt Nam rằng: phần lãnh hải đó thuộc chủ quyền của Việt Nam.


Sau khi đã bắt giữ những ngư dân Việt Nam một cách vô lý và không đúng luật, phía Trung Quốc còn ngang nhiên bắt những ngư dân này nộp tiền nếu không sẽ không thả người và tàu.

Ngay sau đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay vô điều kiện các ngư dân này. Nhưng cho đến giờ, phía Trung Quốc vẫn chưa có câu trả lời cho việc làm sai trái và ngang ngược của họ.

Trong khi đó, không ít các tàu đánh cá Trung Quốc vào sâu tận vùng biển Thừa Thiên-Huế đánh bắt hải sản thì bộ đội biên phòng Việt Nam chỉ cho tàu ra xua đuổi như một sự nhắc nhở.

Trong con mắt của những người xem phim hành động thì hành động bắt giữ các tàu đánh cá Việt Nam rồi vu lên rằng họ xâm phạm lãnh hải để đòi tiền chuộc thật chẳng khác gì hành động của bọn cướp biển, nhưng lại không phải bọn cướp biển vùng Caribê.

Vua Hùng sợ ngày giỗ của chính mình

Trong tâm linh người Việt, ai mất đi mà chẳng mong đến ngày giỗ của mình để gặp mặt cháu con và người thân. Thế nhưng có lẽ có một người rất sợ ngày giỗ của mình. Đó chính là Vua Hùng.



Người Việt có câu "giỗ mình, cỗ nó". Câu này có nghĩa là những người sống lấy lý do giỗ người chết để phục vụ cho những việc riêng tư của họ. Chuyện giỗ Vua Hùng tôi dám cả quyết là lý do để mấy ông mấy bà khoe khoang và tiêu xài hoang phí cho sướng thân họ.

Thế là cái gì họ làm để dâng lên Vua Hùng cũng phải to nhất, dài nhất, nặng nhất... nhưng hầu hết là của làm điêu làm dối cả. Vua Hùng là người Việt mà lại sống từ thời ấy thì cao lắm chắc cũng chỉ 1,65m, nặng lắm cũng chỉ 70 kg, vì thế ăn một bữa giỏi lắm cũng chỉ hết 2 cái bánh chưng loại bình thường như ta vẫn gói trong ngày Tết. Cớ sao phải làm to lớn như cả một quả đồi để làm gì?

Thế rồi người ta lại đề xuất mỗi tỉnh xây một đền thờ Vua Hùng để tỏ lòng thương nhớ Vua Tổ. Thế là Ban chỉ đạo công trình xây dựng đền Hùng ở mỗi tỉnh sẽ được thành lập, rồi dự trù kinh phí - xây đền Hùng chứ có phải xây nhà bình thường đâu mà ít tiền được. Lòng tôn kính tổ tiên ở đâu mà các người chỉ dùng mấy chục tỷ để xây, cứ phải hàng trăm tỉ cho ta và nếu cần thì hàng ngìn tỉ đi.

Đây là việc hiếu thảo thì đứa nào dám suy tính ít hay nhiều nào. Thế là đấu thầu, là bên A bên B, là phần trăm phần chục, là thất thoát thất trốn, là rút ruột sắt thép, xi măng... như người ta rút ruột tượng đài chiến sỹ Điện Biên Phủ. Và sau khi xây dựng đền Hùng ở mỗi tỉnh xong thì lại mọc ra ối biệt thự ở đâu đấy do gạch, ngói, xi măng, sắt thép nó vô tình vương ra trong khi thi công đền Hùng cấp tỉnh.

Thế rồi năm nay, không phải chuyện bánh chưng giỗ Vua Tổ của ông nhỏ hơn của tôi hay bánh của mày nhân bọt xốp bánh của tao nhân thạch cao mà ai mới là đạo diễn chính ngày giỗ Vua Tổ đây. Rồi cãi cọ nhau, tranh luận nhau, chê bai nhau... Cuối cùng chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi là đến ngày giỗ Vua Tổ mà con cháu chưa đứa nào chịu nghe, chịu nhường đứa nào.

Với tất cả những gì đã và đang diễn ra mấy năm trở lại đây thì Vua Hùng chứ là các cụ thân sinh ra Vua Hùng cũng sợ ngày giỗ của mình lắm lắm. Ngày xưa, Vua Hùng thứ 18 chọn người kế vị là Lang Liêu vì Lang Liêu dâng lễ chỉ là những cặp bánh chưng bánh dầy như ta vẫn ăn bây giờ nhưng với lòng thành trong sáng và cái đức nghĩ cho dân cho nước. Còn những đứa con khác săn tìm vàng bạc châu báu, của ngon thức lạ chỉ là để tranh nhau khoe khoang cái cá nhân mình mà không hiểu tấm lòng của vua cha. Thật bất hạnh thay!

"Xin đội ơn ông Nghị" ở... Hà Nội

Từ chuyện giỗ Vua Hùng lại đến chuyện đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Có một đề xuất nghe qua thật hoành tráng nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long: đề xuất chọn 1.000 hiện vật mang nét đặc trưng văn hóa của các tỉnh thành đựng trong một thiết bị bảo quản, lưu giữ dưới lòng đất Hà Nội cho các thế hệ mai sau. Nghe vậy, mọi người nín thở hồi hộp xem những hiện vật đó là những gì.

Thì đây: Vật phẩm có thể là vật dụng đơn giản như đồ dùng hằng ngày, những nhãn mác của các mặt hàng nổi tiếng, báo hay tạp chí viết về những sự kiện của đời sống, những tấm ảnh kỷ niệm, đồng xu; hoặc vật phẩm thể hiện sự phát triển của khoa học công nghệ như đầu thu sóng truyền hình, điện thoại di động... Các hiện vật cần có kích thước nhỏ gọn, không quá 100 cm3.

Tôi có nghe nhầm không nhỉ. Thời Tam Quốc có quân sư danh tiếng Gia Cát Lượng, thời "gặp nhau cuối năm" của Truyền hình Việt Nam có ông Gia Cát Dự do nghệ sỹ tai tiếng Hiệp Gà thủ vai, còn thời "1.000 năm Thăng Long" có các ông quân sư hiến kế chôn những thứ vừa kể sơ qua thì gọi là Gia Cát... Bụi.

Lâu nay, thường thì cứ các ông Gia Cát Bụi đưa lên là lãnh đạo "duyệt". Dân biết đấy mà chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Gia Cát Bụi đề xuất xe chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi ngày lẻ, Gia Cát Bụi đề xuất người ngực lép không được đi xe máy, Gia Cát Bụi đề xuất đại học tư không được dạy báo chí, sư phạm, luật, Gia Cát Bụi đề xuất xây khách sạn to đùng trong cái công viên bé bằng bàn tay...

Còn năm nay Gia Cát Bụi đề xuất chôn đầu thu sóng truyền hình nhái của Hàn Quốc, điện thoại di động nhái của Trung Quốc, mác nhãn các mặt hàng nổi tiếng nhái của Hongkong, Singapore... Lại còn "quân sư" cho lãnh đạo chôn cả báo và tạp chí nữa chứ.

Có lẽ 1.000 năm sau con cháu mở ra không hiểu ông cha mình 1.000 năm trước bỏ nhầm cái gì xuống đó. Báo thì viết lủng củng, ảnh in thì xấu lại bằng mực Tàu giá rẻ. Báo chí như thế thì một năm sau đã thành báo...trắng chứ nói gì đến 1.000 năm sau. Con cháu đọc lại hiểu nhầm ông cha nhắn gửi hai chữ HƯ VÔ. Tha hồ mà luận bàn về sự minh triết của người Hà Nội hiện đại ở năm 2010.

Tưởng chết đến nơi bởi các Gia Cát Bụi mở điều hòa nhiệt độ thay việc phất quạt lông để phán thì may quá Bí thư tTành uỷ Phạm Quang Nghị xuất hiện. Ông chém tay nói: "Đây là một ý tưởng không có tính khả thi và hôm nay tôi chính thức nói với báo chí là Hà Nội sẽ không thực hiện việc này".

"Hướng tới ngày Đại lễ không phải chỉ là hay chủ yếu là mít tinh và lễ lạt mà phải chủ yếu là các hoạt động kinh tế xã hội, các dự án đem lại đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn cho nhân dân".

Một người Hà Nội đã gần 90 tuổi, vốn là một trí thức cách mạng lão thành nghe xong liền ngửa mặt nói: "Đội ơn ông Nghị". Nhưng không chỉ một cụ gần 90 tuổi mà nhân dân Hà Nội cũng "đội ơn ông Nghị" vụ này. Vì nếu ông Phạm Quang Nghị không nhận ra và cương quyết ngăn chặn các quân sư Gia Cát Bụi thì tiền của hàng đống sẽ hoá thành... bụi mà việc làm chẳng mang lại ý nghĩa gì. Hơn thế, người Hà Nội đương thời sẽ phải chịu một trận cười ra nước mắt và người Hà Nội 1.000 năm sau ngơ ngác không biết người ta chôn cái gì xuống đó và để làm gì.

Và xin vái lạy "ông nghị " ở... Nghệ An

Trong khi người dân "đội ơn ông Nghị" ở... Hà Nội thì lại "vái lạy ông nghị " ở... Nghệ An.

"Ông nghị" ở Nghệ An chính là ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An. Khi trả lời báo chí về vấn đề giao đất trồng rừng cho các công ty nước ngoài, ông nghị ở Nghệ An phát biểu:

"Khi làm việc với lãnh đạo công ty InnovGreen thì họ có quan điểm rất tốt là muốn đảm bảo môi trường màu xanh cho xã hội. Chúng tôi trồng cây không phải là sinh lợi mà là cho người nghèo, cho xã hội bằng màu xanh. Quan điểm của họ như thế là rất quý báu.

Quan điểm của chúng tôi lúc đầu vì lợi nhuận thu ngân sách là một phần, quan trọng là giải quyết mô hình trồng rừng có hiệu quả cao. Hơn nữa tạo một bộ mặt thay đổi người dân miền núi. Còn những chuyện khác thì sau này mới phát sinh. Đáng lẽ Nhà nước phải cảnh báo cho các tỉnh từ trước".

Ô hay, cái công ty nước ngoài nào đến một nước khác để khai thác mà chẳng nói tốt. Ngày xưa người Pháp mang quân đội sang Việt Nam nói là để... khai mở xứ An Nam đấy. Người Mỹ mang các loại vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ sang Việt Nam với tuyên bố để bảo vệ... nền hoà bình ở Việt Nam đấy.

Nhưng choáng váng như trúng đòn hiểm khi nghe "ông nghị" ở Nghệ An vô tư phát biểu: Còn những chuyện khác thì sau này mới phát sinh. Đáng lẽ Nhà nước phải cảnh báo cho các tỉnh từ trước.

Nếu con đường công danh của ông Nguyễn Đình Chi hanh thông thì ông sẽ lên chủ tịch tỉnh, rồi có thể thành uỷ viên trung ương... Vậy mà những vấn đề liên quan đến an ninh đất nước hay những vấn đề nhạy cảm khác mà với vị trí một Phó Chủ tịch tỉnh ông cũng không có tư duy để nhận ra thì nhân dân và trung ương trông cậy ở ông việc gì đây.

Mà với một người giữ đến vị trí Phó Chủ tịch tỉnh thường là bằng cấp đầy mình đặc biệt là bằng cấp chính trị. Chẳng lẽ cái gì làm mà không có trung ương nói trước thì cứ nhắm mắt làm sao. Nếu như thế thì cần gì đến Tỉnh uỷ hay Uỷ ban Nhân dân tỉnh nữa.

Và cho dù có bị phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 6 trận như phạt danh thủ Công Vinh thì tôi cũng phải: Xin vái lạy " ông nghị" ở Nghệ An.

Một định nghĩa mới về nhân dân

Sau những lên tiếng không mệt mỏi về nhiều hồ nước ở Hà Nội đang bị "bức tử", Chính quyền thành phố đã có những quy định rõ ràng nhưng cuộc bức tử các hồ nước vẫn không dừng lại. Chính nhân dân ở phường Ô Chợ Dừa đã viết đơn tố cáo chính quyền địa phương cho san lấp hồ để làm bãi giữ xe. Khi được phóng viên truy hỏi vấn đề này, ông Trần Trí Anh, Phó Chủ tịch UBND phường ô Chợ Dừa phát biểu: "Không thể chỉ nghe dân nói vì... dân là gian".

Trong khi các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Chính phủ đang định nghĩa một cách chính xác nhân dân là gì đối với lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 11 và sự cốt tử của Đảng khi dựa vào nhân dân thì ông Trần Trí Anh lại công bố định nghĩa mới nhất của ông về nhân dân.

Chả trách có nhiều nhân dân mà báo chí đã nói đến vác cả hàng mấy cân đơn kêu oan đi hết tháng này năm nọ mà chẳng được để ý. Ngay một ông lãnh đạo địa phương ở ngay trung tâm của chính trị, văn hóa và kinh tế của đất nước còn nhìn dân như một đám gian manh thì số phận của nhân dân coi như... xong rồi.

Ôi nhân dân vĩ đại, ôi nhân dân...

http://www.tuanvietnam.net/2010-04-01-vua-hung-so-ngay-gio-cua-minh-va-doi-on-ong-nghi-o-ha-noi

===========================

kiettt
02-04-2010, 11:53
Chuyện này cũng rách việc lắm chứ đâu có đơn giản. Chả hiểu sao các quan nhà mình rảnh dễ sợ luôn, làm như không còn việc gì gấp cần phải làm vậy


Báo Pháp luật (http://phapluattp.vn/2010040201564403p0c1013/ha-noi-chua-co-quyet-dinh-dinh-chi-du-an-gui-lai-mai-sau.htm) sáng nay,

http://img717.imageshack.us/img717/181/baophapluat3017232.jpg


(VnMedia) (http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=189499&CatId=418) – Do ý tưởng lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau” chỉ mang tính cá nhân và không có tính khả thi nên thành phố sẽ không thực hiện đề án này. Đó là khẳng định được Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đưa ra trong cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo thành phố với các quận, huyện vào sáng 31/3.

Tại Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo 29 quận, huyện, thị xã ngày 31/3, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ không thực hiện đề án lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau.

Theo Bí thư Thành ủy, đây chỉ là ý kiến của cá nhân và chưa có cấp có thẩm quyền nào phê duyệt. “Việc lựa chọn hiện vật nào gửi tới mai sau không hề đơn giản. Đây là đề án thiếu tính khả thi và thành phố không chấp nhận đề án này,” Bí thư Thành ủy nói.

Nhưng hình như đây mới là lý do chính (http://www.tinmoi.vn/Ngung-de-an-chon-1000-hien-vat-04142244.html) nè, tiếc là đoạn này mới đọc được hôm qua mà chưa kịp chụp lại, quên luôn đọc trên báo nào rồi, hình như tuanvietnam thì phải, mình chú ý đến nó vì bài viết không biết có ghi nguyên văn lời ông đô trưởng phát biểu hay không, nhưng giọng điệu cay cú thì rõ lắm


Tại cuộc họp giao ban giữa thường trực TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, sáng qua, ông Phạm Quang Nghị cho biết, dự án Gửi tới mai sau mới chỉ là ý tưởng của cá nhân, chưa có cấp nào phê duyệt, và không có tính khả thi nên phải dừng lại. Riêng việc chọn hiện vật nào để chôn cũng gây xôn xao dư luận thời gian qua và Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội phải lên tiếng xin lỗi. Ngoài ra, theo dự án, trong 1.000 hiện vật thì có 63 hiện vật là những gì tinh túy nhất của 63 tỉnh, thành trong cả nước, 937 hiện vật còn lại do người dân đề xuất… Nếu như thế, Hà Nội chỉ có một hiện vật, vậy sẽ chọn cái gì?

Nghi lắm, bác Phạm đô trưởng mấy năm trước lẫy lừng thiên hạ với câu phát biểu chửi dân Hà Nội là cứ ỷ lại vào nhà nước, nước vào nhà không lo tự tát ra mà cứ ngồi chồm hổm la làng.

tin_truc22
06-04-2010, 15:54
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/04/3BA1A7D5/

Ngay cả công an cũng hành xử ... Mấy bác tư vấn luật thử xem sử dụng vũ khí để khống chế, bắt một người không có vũ khí thì sao :-s

dly
06-04-2010, 16:05
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/04/3BA1A7D5/

Ngay cả công an cũng hành xử ... Mấy bác tư vấn luật thử xem sử dụng vũ khí để khống chế, bắt một người không có vũ khí thì sao :-s

Theo như bài báo viết
Tại hiện trường, người đàn ông hai tay cầm hai vỏ chai nước ngọt đã bị đập vỡ, đang đá vào cửa.
Người đàn ông đang làm sai

tin_truc22
06-04-2010, 20:15
Nghi ngờ người này bị tâm thần hoặc phấn kích khi dùng ma túy, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động của Đà Nẵng được yêu cầu tới hỗ trợ


Người này bị khống chế và được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khi đạn xuyên lồng ngực bên phải.
Nếu thật sự bị tâm thần, hoặc xay xỉn cầm vỏ chai như vậy mà dùng súng để bắn à? Chẳng còn vật gì khác để khống chế người khác ngoài súng và không còn chỗ nào khác để bắn người ngoài lồng ngực?
Nếu ra toà thì cũng chỉ là tội gây rối trật tự công cộng, phạt hành chính và cải tạo thôi, điều gì sẽ xảy ra nếu viên đạn đó cướp đi mạng sống người ta?

kiettt
06-04-2010, 22:44
Thắc mắc chỗ này,


Anh Huỳnh Đình Tâm, công an phường Thạc Gián (Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, khoảng 14h ngày 5/4, công an nhận được tin báo có người đàn ông quậy phá tại tầng 3 khách sạn trên đường Phạm Văn Nghị.
................

.... Sau nhiều giờ thuyết phục không thành công, 17h cùng ngày cảnh sát đã nổ súng. Người này bị khống chế và được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khi đạn xuyên lồng ngực bên phải.

Hay tin từ 1400 và bắt đầu huy động lực lượng, chắc là lực lượng cũng không hề ít người vì thế nào cũng có mấy chú dân quân tự vệ bị bắt theo nữa, cha kia thì có mỗi hai cái vỏ chai, sau 3 tiếng đồng hồ năn nỉ nó không chịu đầu hàng bèn bắn. Mắc gì phải bắn cho phí đạn nhỉ, bốn lính cầm bốn cái mền trùm nó lại là được rồi. Hoặc hai lính chích cho nó hai phát roi điện, bảo đảm trong bụng nó có cái gì cũng phòi ra hết luôn. Còn nếu như nào giờ toàn tập bắn vào bia, nay có lý do bắn người thì chơi vô chân nó đi, dù ngực là mục tiêu to hơn, nhưng đứng cách có vài bước mà không bắn được vào chân thì ... nhục thật.


theo kết quả xác minh, người đàn ông trên có hẹn hò với người yêu tại khách sạn. Sau đó xảy ra xích mích và anh ta có hành vi quậy phá, cố thủ khi biết công an bao vây ở bên ngoài.

Lại khùng vì tình nữa, dù gì cha này cũng bảnh hơn chú bộ đội hôm nọ, chú kia ỷ có súng nên giữ được nhân viên công lực ở khoảng cách xa, cha nội này có mỗi hai miếng ve chai mà chỉ gục khi ăn kẹo đồng.

Osama Binladen
10-04-2010, 11:48
Không biết cái vụ chôn hiện vật ngàn năm (Nghe cứ như đọc truyện tàu, cái gì cũng phải tồn tại ngàn vạn năm) sẽ giải quyết thế nào?

Sáng nay vào VNN thấy đăng bài: Đường hòa nhập của những nhân sĩ chế độ cũ (http://www.tuanvietnam.net/2010-04-06-duong-hoa-nhap-cua-nhung-nhan-si-che-do-cu-ky-2-) cũng thấy khá hay, mời các bác xem qua :)

Khi được khen viết bài xuất sắc, một thành viên trong Nhóm trả lời: “đừng khen tôi, chẳng qua tôi có nhu cầu phải viết thì viết, cũng giống như con gà mắc đẻ thì phải đẻ trứng vậy thôi. Đẻ ở đâu cũng không hay, đẻ rồi người ta mang đi để làm gì cũng không biết, họ luộc ăn hay đem đi ấp cũng chẳng quan tâm”. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của các thành viên Nhóm Thứ Sáu.

Nhóm thứ sáu (http://www.tuanvietnam.net/2010-04-06-duong-hoa-nhap-cua-nhung-nhan-si-che-do-cu). Họ là ai?

Hơn hai chục năm trong chiều dài lịch sử không là bao nhiêu, nhưng đối với những người ray rứt với tình hình đất nước đang từng ngày chuyển biến thì quả thật là đáng kể.

Những nhân sĩ, trí thức trong Nhóm Thứ Sáu với điểm xuất phát tuy khác nhau nhưng do cùng hoàn cảnh và tâm tư, đã hội tụ thân thiết như các thành viên trong một gia đình. Mỗi tuần họp mặt ít nhất một lần, anh em cùng nhau lạm bàn chuyện thế sự mà không hề có tham vọng riêng tư. Đây là một nhóm lãng tử tìm đến nhau một cách tình cờ, tập hợp vốn hiểu biết rồi cùng nhau bàn luận, trước hết là để chung vui, còn ai muốn sử dụng những điều ấy như thế nào thì tuỳ hoàn cảnh và công việc.

Bao trùm lên trên cái thực thể của Nhóm là rất nhiều cái Không. Không giấy phép thành lập, không chủ quản, không tổ chức, không nội quy điều lệ, không trụ sở, không ai lãnh đạo, không ai hưởng lương, không vụ lợi, không kỷ luật lẫn khen thưởng, không ràng buộc cũng như không hơn thua với ai và còn nhiều cái không nữa.

Có lẽ nhiều cái không ấy đã làm nên cái có: đó là có anh em, có chuyện để bàn bạc, có tấm lòng và có dịp sinh hoạt với nhau đến nay đã 24 năm liên tục.

Tên gọi của nhóm này thật ra chỉ mới có vài năm gần đây và việc định danh "Nhóm chuyên viên kinh tế Thứ Sáu" cũng rất đơn giản là vì anh em gặp nhau định kỳ vào chiều thứ Sáu hàng tuần.

Nếu ai hỏi Nhóm Thứ Sáu có bao nhiêu người thì cũng khó trả lời chính xác. Trong những năm qua số này có nhiều biến động nhưng "cựu trào" thì còn không quá 10 người. Hiện nay có thường xuyên từ 15 đến 20 anh em gặp gỡ nhau hàng tuần, có thể coi như là những nhân vật nòng cốt.

Osama Binladen
10-04-2010, 12:34
Bác Bin là người thanh hóa..thảo nào :D

nghe nói đất Thanh có rất nhiều TBT thì phải ? :D:D

Vâng, có sao không bác:w00t:

Mà TBT là cái rì thế bác?

:D

cu em
10-04-2010, 14:37
Mà TBT là cái rì thế bác?

:D

À ... à... thường bí tiểu ấy mà :D

lqkhoi
10-04-2010, 17:42
Tớ cứ tưởng là Thích Bị Thiến :p

havidu
10-04-2010, 19:26
@Kiet: sao đóng gói vài lão quan tham. Gởi lại cho đời sau ...khiếp chơi. (dĩ nhiên là phải chôn kèm với nhân thân tốt của bác ấy!! ) :punk:

kiettt
11-04-2010, 09:31
@Kiet: sao đóng gói vài lão quan tham. Gởi lại cho đời sau ...khiếp chơi. (dĩ nhiên là phải chôn kèm với nhân thân tốt của bác ấy!! ) :punk:

Mỗi hiện vật hình như chỉ có vài tấc vuông để ở thôi, cậu kiếm được ông quan tham nào bé bằng đó chỉ tớ đi :no:

Kể kả khi các lão ấy đã thành tro, bỏ vào cái keo cũng to hơn chừng ấy rồi.

acaxomcui
11-04-2010, 10:14
@Kiet: sao đóng gói vài lão quan tham. Gởi lại cho đời sau ...khiếp chơi. (dĩ nhiên là phải chôn kèm với nhân thân tốt của bác ấy!! ) :punk:

Gởi cái lí lịch Đảng Viên thôi.Nói lên tấc cả!

lqkhoi
13-04-2010, 19:19
Trông người mà ngẫm đến ta

Tắc đường hơn 10 km ở Sydney (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2010/04/3BA1AC1B/)

Hàng xe dài tới 10 km bị kẹt cứng tới hơn nửa ngày trên đường cao tốc ở phía bắc thành phố Sydney, Australia.
......
Sự cố khiến dư luận Australia nổi giận và đòi người đứng đầu cơ quan giao thông đường bộ của bang New South Wales David Campell từ chức. "Thử tưởng tượng nếu việc này xảy ra hai hay ba tháng trước xem. Vào một ngày mà nhiệt độ có thể lên đến 35 độ hoặc hơn, người ta chắc sẽ phát điên khi bị kẹt trên đường hàng giờ, không có nước uống, không bóng mát trong hàng chục giờ", một quan chức phe đối lập ở bang New South Wales nói.

kiettt
13-04-2010, 20:04
Cá mập nghi cắn người tắm biển bị bắt (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1AC2D/)

Rạng sáng 13/4 khi ra thăm lưới giăng và lồng thả cá tại vùng biển Quy Nhơn, nơi đã xảy ra các vụ cá tấn công người tắm biển hồi tháng 1, ông Công (45 tuổi) ở khu dân cư Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, phát hiện một con cá mập dính lưới.
.........
Sau khi kiểm tra cá, ông Nguyễn Hữu Hào, Chi cục trưởng Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, khẳng định: "Con cá này là loài cá mập nhám. So sánh các vết cắn trên người nạn nhân đều có chu vi khoảng 17 cm, tương đương với chu vi hàm của con cá mập này. Do đó, có thể khẳng định nó là thủ phạm gây ra các vụ cắn người tại bờ biển Quy Nhơn trong thời gian vừa qua".
........................
Tuy nhiên, ông Công đã làm thủ tục nhận tiền thưởng và chở cá ra bến Hàm Tử bán cho tư thương với giá 3 triệu đồng. Cộng với khoản tiền thưởng, ngư dân này lập tức tậu ngay chiếc xe gắn máy mới.
................
Hồi đầu tháng một, hàng loạt người tắm biển Quy Nhơn bị cá dữ tấn công, bị thương phải nhập viện điều trị. Xác định ban đầu của Viện Hải dương học, thủ phạm là loài cá mập nhám nhưng chưa xác định được loài vì không có mẫu cụ thể.

1. Mới ngó qua con cá mà đã kết luận ngay rằng đúng nó là thủ phạm vụ cắn người, có vội vàng quá không ta ??? Chắc là đúng rồi vì cả vùng biển Đông Việt Nam chỉ tồn tại duy nhất một con cá mập có chu vi hàm là 17cm :no:

2. Mới tóm được con cá hồi sáng sớm, chú nó đã lập tức vô nồi :no: Kiểu này mấy bác ngoài hải học viện Nha Trang sáng nay dở tờ báo ra coi, hay tin vội vàng chạy vào cũng chả kịp mà mua lại con cá để làm "mẫu cụ thể".

3. 8 triệu tiền bán cá, hay ngay cả 13 triệu nếu đúng thỏa thuận ban đầu thì cũng không hẳn là số tiền quá lớn đối với thành phố Quy Nhơn, giá mà thành phố bỏ tiền ra mua lại con cá đó còn nguyên vẹn, rồi hoặc cho lại Hải học viện làm mẫu vật nghiên cứu, hoặc mua cái hồ bỏ con cá vào ngâm rượu, rồi bán vé vào cửa cho mọi người xem "đây là thủ phạm đã xin tí huyết cả trăm người dân đi tắm biển". Bảo đảm thu hồi được vốn.

4. Bạn nào ở Quy Nhơn hóng hớt dùm ông tư thương nào mua con cá đó, chia lại cho tớ cái đầu. Sẵn sàng xoay ra 1 triệu trả tiền nếu bộ hàm con cá còn nguyên. Tớ mang cái đầu ra Nha Trang tặng lại cho viện.

lqkhoi
14-04-2010, 20:43
Cụ Bob Trần ơi, cụ Bob Trần à, chúng nó lôi cụ ra chửi nè. Chửi luôn cả thằng John Le là em nữa chứ.

Tại sao người Việt dùng tên nước ngoài (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-gioi/2010/04/3BA1ACE6/)

Để em ráng dịch sang tiếng Anh rồi hỏi cái bọn Sing với Hongkong sao nó không xài tên tiếng Tàu mà cứ phải Daphne, Kenny, Daniel chi hen. Nhưng mà lỡ nó hỏi ngược lại "ủa sao chẳng thằng Sing nào của tao thắc mắc chuyện đó hết mà giờ ở cái xứ nào nói đến Singapore tụi nó cũng biết hết còn Việt Nam mày thì tụi nó tưởng còn đánh lộn với Mẽo" thì sao cụ hen? Trả lời em với :D

tin_truc22
14-04-2010, 21:41
Cụ Bob Trần ơi, cụ Bob Trần à, chúng nó lôi cụ ra chửi nè. Chửi luôn cả thằng John Le là em nữa chứ.

Tại sao người Việt dùng tên nước ngoài (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-gioi/2010/04/3BA1ACE6/)

Để em ráng dịch sang tiếng Anh rồi hỏi cái bọn Sing với Hongkong sao nó không xài tên tiếng Tàu mà cứ phải Daphne, Kenny, Daniel chi hen. Nhưng mà lỡ nó hỏi ngược lại "ủa sao chẳng thằng Sing nào của tao thắc mắc chuyện đó hết mà giờ ở cái xứ nào nói đến Singapore tụi nó cũng biết hết còn Việt Nam mày thì tụi nó tưởng còn đánh lộn với Mẽo" thì sao cụ hen? Trả lời em với :D

Em lại ghét cay ghét đắng chuyện này, nhưng đối với những đứa Việt Nam chính hiệu trên Facebook thôi nhá cứ như cái phong trào vậy.
Đơn cử như có những bạn dịch tên của mình sang tiếng Anh rồi ghép chung với cái họ. Kể ra thì sợ đụng chạm nhưng toàn những bạn nữ không à :P

kiettt
14-04-2010, 21:42
Cụ Bob Trần ơi, cụ Bob Trần à, chúng nó lôi cụ ra chửi nè. Chửi luôn cả thằng John Le là em nữa chứ.

Tại sao người Việt dùng tên nước ngoài (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-gioi/2010/04/3BA1ACE6/)

Để em ráng dịch sang tiếng Anh rồi hỏi cái bọn Sing với Hongkong sao nó không xài tên tiếng Tàu mà cứ phải Daphne, Kenny, Daniel chi hen. Nhưng mà lỡ nó hỏi ngược lại "ủa sao chẳng thằng Sing nào của tao thắc mắc chuyện đó hết mà giờ ở cái xứ nào nói đến Singapore tụi nó cũng biết hết còn Việt Nam mày thì tụi nó tưởng còn đánh lộn với Mẽo" thì sao cụ hen? Trả lời em với :D

Bài báo này có khá nhiều comment, chia thành hai luồng ý kiến khác nhau, một đồng ý với tác giả, một thì đưa ra những lý lẽ để bênh vực lý do tại sao mình phải làm như vậy. Nói tóm lại việc đổi tên hay không phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, chứ không có nói thánh nói tướng được, ví dụ như:
- Phòng kinh doanh công ty tớ, nơi tiếp xúc với khách hàng nói tiếng Anh nhiều hơn hẳn khách nói tiếng Việt, một cô sales manager tên là Mỹ Dung, cô ấy chả thể nào giới thiệu với khách hàng "my name is my dung" được.
- Cũng một cô trong phòng đó, tên là Ly Cơ, bữa kia tớ đang support bộ phận đó nên bị nhờ trả lời dùm điện thoại, một chú từ nước ngoài gọi về yêu cầu nói chuyện với miss "Lai Cò" và chết cái là chú này không biết đánh vần tiếng Anh, tớ làu bàu trong phòng này toàn mấy cô lai vịt chứ có cô nào đủ cao để mà lai cò, lằng nhằng thế mà toi mất cái hợp đồng to đấy.
- Ba sinh viên Tàu qua Mỹ học, tốt nghiệp xong được một công ty mướn và lo luôn vụ nhập tịch Mỹ. Tới khi làm thủ tục nhập tịch và chọn cho mình cái tên Mỹ để xếp dễ gọi, cu Lu chọn cho mình tên "Luck", cu Bu gật gù khen tên đó đẹp và chọn luôn cho mình cái tên "Buck" ngụ ý sẽ kiếm được nhiều tiền. Hai cu quay lại nhìn cu Fu ra ý chờ đợi, cu Fu sau một hồi nhăn trán suy nghĩ, phảy tay bảo "thôi hai thằng bay thành dân Mỹ đi, tao quay về nhà đây".

Nhưng có một chuyện mà tớ đồng ý với tác giả bài viết là tên các món ăn Việt, những món mà chỉ mình mới có thì nên giữ nguyên tên Việt, bắt mấy thằng tây muốn ăn được tô phở hay cuốn chả giò phải trẹo lưỡi ra mà nói.

lqkhoi
15-04-2010, 22:17
Cụ Bob lượm ở đâu cái truyện cười khúc cuối cùng dzậy mắc cười gần chết.

Nếu cái đó tác giả mắng cái bọn Vịt Nơm không biết nói tiếng Em mà bày đặt tên Tây tên U thì em dạ. Đằng này bác ấy cũng vừa làm Vịt Kiều đã lôi cả các chú Vịt Kiều cũ ra giáo dục bài học yêu nước làm em méc cười.

Bác ấy không chịu vận dụng trí tuệ động não tại sao dân Việt phải lấy tên tiếng Anh? Bỏ qua chuyện lấy le hay gì, người Hoa và người Việt phải dùng tên tiếng Anh là vì có rất nhiều tên quá khó đọc, không có tính cách gợi nhớ cho bất cứ người nào không phải là bản xứ (và chọn tên tiếng Anh đơn giản vì nó có giá trị quốc tế).

Lấy ví dụ đây là tên tiếng Hoa sau khi phiên dịch của boss cũ em Ngei Weng Yew. Bác ấy có giỏi thử đọc đúng coi? Hay ví dụ một cái họ rất thông dụng của người Sing ví dụ như Ryan Ng, đố bác ấy biết chữ Ng đọc như thế nào đấy.

Em đã từng thấy bọn nó đọc cực khổ như thế nào khi phải đọc đúng chữ Dũng và sau 1 thời gian thì tất cả đều bỏ cuộc và đọc thành "Đung", hay tên Kết bị đọc thành Cat. Chắc bác ấy thích người ta đọc sai tên bác ấy như vậy thì mới là tôn trọng ba mẹ của bác ấy.

Tên tiếng Nhật hay Korea đa số dễ đọc hơn nhiều, Malay, Indo hay Ấn, Thái cũng tương tự vậy dù tất nhiên cũng có 1 số tên quá dài và cần được rút ngắn.

huongct
15-04-2010, 22:50
Rất chia sẻ với bác Khôi, chính tui cũng bị rồi nè, dạo trước có ông tây gọi điện thoại vô tìm anh Cat, móa ơi tui bảo với ổng là ở đây không có ai tên Cat, nhưng ổng cứ khăng khăng, may thời tự nhiên tui nghĩ tới cái tên Kết, thế là xong. Còn cái chuyện người nước ngoài phát âm dấu "nặng" cũng rất khó khăn, dường như họ phải cúi người xuống vậy đó.

Tui cũng thấy nhiều người Việt bảo thủ đến cực đoan, thường hay lôi mấy cái tự hào dân tộc gì đấy ra mà nặng nhẹ. Theo tui thấy tiếng Anh bây giờ đâu phải là của riêng người Anh hay Mỹ nữa đâu, nó đã là tài sản chung rồi. Thử hỏi người ta trên trái đất này có cần giao thoa một ngôn ngữ để hiểu nhau không ?. Thêm cái tên ngoại chẳng qua do nhu cầu thực tiễn mà thôi, người nào có công việc tiếp xúc nhiều thì xài thôi, xong việc thì đâu cũng vào đấy !.

thaychuastudio
15-04-2010, 22:51
Nói chung, tiên sư cái lão nào cứ bẩu là mình chuối khi lấy tên nước ngoài.

Tại sao bọn Tây qua VN, chúng nó lấy tên tiếng Việt thì chúng ta tự hào lắm lắm. Mà mình lấy thêm một tên tiếng ANh thì phê phán kinh rứa!!

Cái tên của tớ: Minh Vang... thế mà ra nước ngoài, chúng nó cứ : min vẹn , min vẹn... nghe bực cả mình. bọn người Hoa thì : Mỉn Dảng (Ming Yang)... lúc trước, có lần thằng bạn cũ gặp trong Hotel, gọi giật : Hey Jack! ... thế là từ đó tớ lấy tên Jack khi giao hợp với bọn nước ngoài

Các bạn người Hoa trong cty tớ ,đều có English name. Dù họ chỉ biết nói tiếng Hoa.

huongct
15-04-2010, 23:01
: Hey Jack! ... thế là từ đó tớ lấy tên Jack khi giao hợp với bọn nước ngoài

.


Bác làm tui nhớ thằng Jack vẽ vời trong Titanic quá !. lol

lqkhoi
16-04-2010, 09:18
Bé Tuần Việt Nam xách mé ghê thiệt :D

Cắt đất đai tổ quốc trả nợ: Cái họa khôn cùng (http://www.tuanvietnam.net/2010-04-15-cat-dat-dai-to-quoc-tra-no-cai-hoa-khon-cung-)

acaxomcui
16-04-2010, 09:37
Cắt đất đai...

Mấy ngày trước, VTV1 đưa tin hai đứa trẻ Hy Lạp đã lấy những đồng tiền tiết kiệm trong lợn nhựa của chúng để đóng góp cho đất nước trả nợ chứ đừng mang một số hòn đảo, đất đai của tổ tiên chúng, gán nợ cho nước ngoài. Rất nhiều người lớn nghe tin đó đã cúi đầu


........

Qua hành động của hai đứa trẻ Hy Lạp ấy, tôi nghĩ, những người có lương tâm ở tất cả các quốc gia đã từng bán đất hay dâng đất cho nước ngoài cho với bất kỳ lý do nào và cho dù mảnh đất ấy chỉ đủ trồng một khóm hoa hay một gốc tre cũng đều cảm thấy hổ nhục.

Bùi ngùi!!!!

Arkain
16-04-2010, 13:11
Cụ Bob Trần ơi, cụ Bob Trần à, chúng nó lôi cụ ra chửi nè. Chửi luôn cả thằng John Le là em nữa chứ.

Tại sao người Việt dùng tên nước ngoài (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-gioi/2010/04/3BA1ACE6/)

Buồn cười ở chỗ là tác giả này tên Long họ Vũ, chứ không phải là tên Rồng họ Mưa.

Những người Việt dị ứng với những cái tên nửa Anh nửa Việt (báo chí thường chửi rằng "Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta") thì quả là không ít, nhưng mà buồn cười nhất là trong thành phần to mồm chỉ trích ấy thì phần lớn cũng đều có những cái tên "Hán chẳng ra Hán, mà Việt cũng chẳng ra Việt" mà họ lại không để ý thấy, hoặc biết rõ nhưng mà lại lấy đó làm vinh hạnh bởi mình có cái tên thanh tao, đẹp đẽ, và có ý nghĩa hơn là các cái tên thuần Việt như là Lượm, Rơi, Rớt gì đó.

Và thế là lại sa vào cái vòng lẩn quẩn của thế hệ bảo thủ ngày trước: cái gì mà học lóm của Tàu thì cho là văn hóa dân tộc ngàn đời, còn hễ mà học lóm của bất kỳ nơi nào khác thì là đua đòi, sính ngoại, bắt chước theo Tây :emlaugh:.

Trong khi đó, những cái tên bị cho là tiếng Anh nhiều khi lại...chẳng phải là tiếng Anh, mà lại còn có ý nghĩa sâu xa hơn những cái tên Hán-Việt được đặt theo...thú vật hay là cây cỏ nhiều! Ví dụ như cái nickname "Jack" mà lão Trùa chọn đại để xài thật ra là từ tiếng Do Thái mà ra, có ý nghĩa là "Thiên Chúa từ bi nhân hậu" ("God is gracious"). Không tệ chứ? Mà đất nước Do Thái thì cách xa Anh Quốc lắm các bác ạ, xem bản đồ thì thấy có đến cả một cái Châu Âu to đùng nằm ở giữa cơ! Mà vùng Trung Đông thì có nhiều người bảo rằng thuộc Châu Á, vậy thì rõ ràng không phải là "bắt chước theo Tây" nhá! :D

PS: Nói thật chứ bây giờ mà xét 10 thành viên trong diễn đàn thì có lẽ tới 8, 9 có tên gọi có nguồn gốc từ Trung Hoa Anh Hùng mà ra chứ chẳng chơi, ngoại lệ duy nhất dĩ nhiên là lão Cu Em :D

tin_truc22
18-04-2010, 09:38
- Trước hết, thay mặt Tung kuang tôi thừa nhận hành vi sai trái của công ty. Chúng tôi tự đánh giá sai phạm của mình là lớn và không trốn tránh. Ngày 16/4, tôi cũng đã nhận trách nhiệm khi làm việc với Cục cảnh sát môi trường. Bên ngoài nhìn vào thì thấy là chúng tôi coi thường pháp luật Việt Nam. Nhưng xuất phát điểm của chúng tôi không có ý định này, chúng tôi không chủ đích xả bẩn ra môi trường.

Biết sai mà vẫn vi phạm thì không thả đám đó ra được. Bắt nhốt hết cái ban giám đốc nó đi.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1AF25/

tin_truc22
18-04-2010, 11:01
Đằng sau họ, chung quanh họ là hàng triệu người "vô danh" đã "biểu tình ngồi", "biểu tình đứng", "biểu tình đi vòng quanh", đốt thẻ quân dịch, chấp nhận án tù hay lưu đầy để không tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa.
http://www.tuanvietnam.net/2010-04-15-xau-xa-hon-ca-bon-an-thit-nguoi
Ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều người yêu hoà bình phản đối chiến tranh như ở Campuchia nhỉ :D

huongct
18-04-2010, 21:09
PS: Nói thật chứ bây giờ mà xét 10 thành viên trong diễn đàn thì có lẽ tới 8, 9 có tên gọi có nguồn gốc từ Trung Hoa Anh Hùng mà ra chứ chẳng chơi, ngoại lệ duy nhất dĩ nhiên là lão Cu Em :D


Tầm bậy ! tại lão Cu Em bày đặt nội địa hóa cái tên của lão thôi, tên gốc của lão là ... Dương Vật Đệ ! lol

Tôi iu VN
19-04-2010, 15:41
Tôi thấy ko đồng ý với ý kiến


Thái Lan, Campuchia là nước quân chủ, còn vua nên vẫn giữ lễ này. Ở Việt Nam, Lễ này đã mất từ lâu, ý nghĩa và bối cảnh không còn nữa, nay lại phục hồi như một di sản văn hoá có đúng không?

Nó là di sản văn hóa thì mới cần phục hồi khi nó đã mất và do cái di sản văn hóa ấy nó không độc hại

Không cần phải quân chủ hay ko quân chủ thì mới cần giữ lại cái tập tục này

Nói vậy thì cũng như nói ở Quảng Ngãi cần chi phục hồi lại cái lễ tiễn Hải đội Hoàng Sa nhỉ ?!

Còn dù VN có là nước công nghiệp 100% đi nữa thì tôi thấy vẫn cần có những di sản văn hóa như thế này. Nó là một phần để phân biệt người VN với dân tộc, đất nước khác. Những di sản này quý lắm đó các bạn ạ.


cần xem lại một cách cơ bản câu chuyện ranh giới giữa tín ngưỡng, tôn giáo và nhà nước hiện nay

đây là di sản văn hóa, là tập tục, truyền thống, một nét văn hóa chứ ko phải là tôn giáo tín ngưỡng, nhà nước gì. Các bác lại khéo lái vấn đề sang chỗ khác rồi !

Cần có những di sản nhìn thấy, sờ được như thế này thì các bạn trẻ mới hiểu thêm về đời sống xưa kia hơn là học thuộc lòng mấy cuốn lịch sử đó pa !

huongct
23-04-2010, 08:28
Đổi tội danh một số bị can trong vụ PMU 18

Viện KSND tối cao vừa có quyết định chuyển tội danh 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18), Bộ GTVT. Theo đó, Vũ Mạnh Tiên - nguyên Phó chánh văn phòng PMU 18; Lê Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn - đều nguyên Phó phòng thuộc PMU 18 và Bùi Thu Hạnh - nguyên cán bộ Phòng
Tài chính - Kế toán PMU 18, được chuyển từ tội "tham ô tài sản" sang tội "lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng". 4 bị can này trong quá trình thực hiện triển khai dự án cải tạo nâng cấp QL 18 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước bằng các hành vi lập hợp đồng cho thuê xe ô tô, trụ sở, kê lương khống. Một số bị can đã nộp lại số tiền chiếm đoạt khắc phục hậu quả nên cơ quan công tố đề nghị tòa khi xem xét giảm nhẹ. Ngày 24.9.2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên nhưng sau đó phải tạm hoãn vì nhiều chi tiết chưa thể làm sáng tỏ.
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201017/20100423003650.aspx


Kiểu này chắc phải đi học lại tiếng Việt quá ! :emlaugh:

lqkhoi
23-04-2010, 14:32
Quan trọng là đổi sang tội sau thì nặng hơn hay nhẹ hơn vậy bác HƯỜNG

havidu
23-04-2010, 14:44
Quan trọng là đổi sang tội sau thì nặng hơn hay nhẹ hơn vậy bác HƯỜNG

Tội :"Lợi Dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng" thì phạt nặng hơn Khôi già ạ! Tội danh này phải bị ... kỷ luật một cách nghiêm khắc và có thể dẫn đến bị tù treo vài năm chứ không phải đơn giản!!! :yes:

Chưa kể là phải xin lỗi công khai truớc quần chúng nhân dân và làm kiểm điểm

huongct
23-04-2010, 15:12
Quan trọng là đổi sang tội sau thì nặng hơn hay nhẹ hơn vậy bác HƯỜNG


Hình như nặng hơn đó bác Khôi, vì có cái chữ "nghiêm trọng" mừ ! :emlaugh:

acaxomcui
23-04-2010, 20:20
Hình như nặng hơn đó bác Khôi, vì có cái chữ "nghiêm trọng" mừ ! :emlaugh:

Chữ trọng là nặng,vậy thế nào cũng bị treo.
Cho mày chít!treo cho mỏi chơi,nhốt thì nhằm gì!!!khà khà!
Được không bác huongct?

huongct
23-04-2010, 20:37
Chữ trọng là nặng,vậy thế nào cũng bị treo.
Cho mày chít!treo cho mỏi chơi,nhốt thì nhằm gì!!!khà khà!
Được không bác huongct?

Ờ ! hổng chừng chữ "treo" khiến cho người ta liên tưởng đến "treo cổ" chăng ?. Chắc là để răn đe đó mà ! lol

“Con đường đắt nhất hành tinh”

Đoạn đường này dài 547m với tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng (trung bình hơn 1,1 tỉ đồng mỗi mét đường). Đây là đoạn đường đắt nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - nói: Khi tiếp nhận thông tin Hà Nội chi 642 tỉ đồng từ ngân sách để làm 550m đường, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, tôi không hề bỡ ngỡ vì nghĩ rằng nếu cứ áp dụng phương thức đền bù giải phóng mặt bằng "một cục" như cách làm lâu nay thì đương nhiên điều đó sẽ xảy ra. Người ta hay nói ở VN còn tồn tại nhiều nghịch lý thì đây lại có thêm một biểu hiện nữa của nghịch lý: một đất nước còn nghèo, thu nhập của người dân còn thấp như vậy mà lại có "con đường đắt nhất hành tinh".
.........
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201017/20100421003443.aspx

Làm dân thủ đô sướng thật!
Đọc bài báo này tôi thấy tủi cho dân Đồng Tháp quá. Ở thủ đô, một con đường chỉ dài có 547m mà kinh phí lên đến hơn 600 tỉ đồng. Trong khi đó, quốc lộ 30 nối từ quốc lộ 1A lên biên giới Campuchia nhìn muốn khóc. Do đây là con đường duy nhất để thông thương giữa Đồng Tháp, TP.HCM và các tỉnh miền Tây nên lưu lượng xe rất lớn trong khi đường lại quá hẹp nên tai nạn giao thông liên tục xảy ra. Ước gì số tiền ấy được dùng để xây dựng 60 km đường từ Cao Lãnh đi Hồng Ngự. Được làm dân tại thủ đô sướng thật! (taytr…@yahoo.com.vn)

.......
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201017/20100423002241.aspx

huongct
23-04-2010, 22:08
@Bác Hường: Việt Nam ta hay thích danh hiệu nhất hành tinh mà bác :D


Rõ ràng đó là một sự chệch choạt ! Nó sẽ thành một tiền lệ xấu, rồi đây những điểm nóng ở các Tp. lớn cũng noi theo, thử hỏi sự công bằng XH có được thực thi ?.

Tôi iu VN
26-04-2010, 01:23
@Tôi iu VN: Bạn đang nói về cái gì vậy?



Đọc cho hết bài viết của người khác rồi hỏi vẫn chưa muộn mà, và đọc cả cái tiêu đề topic, và bài khai topic của bác Bin rồi hãy hỏi câu này, ok?

huongct
26-04-2010, 08:18
Đọc cho hết bài viết của người khác rồi hỏi vẫn chưa muộn mà, và đọc cả cái tiêu đề topic, và bài khai topic của bác Bin rồi hãy hỏi câu này, ok?


Topic này "tám" bao nhiêu chuyện hở bác ?. Cái việc ghi 3 chữ "được gửi bởi" bác còn không có thời gian ghi thì làm sao người ta có đủ thời gian mà tìm hiểu bác đang nói với ai ?, nói về cái gì ?, ... Bác hiểu rồi chứ ? lol

tin_truc22
26-04-2010, 11:37
Oái không phải khung hình phạt tham nhũng là tử hành à?

Tôi iu VN
26-04-2010, 16:52
Topic này "tám" bao nhiêu chuyện hở bác ?. Cái việc ghi 3 chữ "được gửi bởi" bác còn không có thời gian ghi thì làm sao người ta có đủ thời gian mà tìm hiểu bác đang nói với ai ?, nói về cái gì ?, ... Bác hiểu rồi chứ ? lol

Ủa, "tám" gì thì tám, tớ chỉ thấy cái topic là "Những bài báo đáng đọc và suy ngẫm" thì tớ đọc và viết ra suy ngẫm của mình thôi. Đã vô một topic nào đó thì ít nhất cũng phải đọc cái tiêu đề và bài khai topic để biết một cách cơ bản là chủ topic muốn nói cái gì đã chứ, chứ chửa chi đã cắm đầu cắm cổ reply thì ... chẳng hóa ra "ông nói gà bà nói vịt" à ? :banana: :banana: :banana:

Nếu đến cái tiêu đề còn không có thời gian đọc, và không đọc bài khai topic của bác Bin mà cắm mặt cắm mũi gõ và hỏi thì thật là ... bó tay! không có thời gian thì đừng "tám" bậy "tám" bạ khi không biết người khác nói gì.

Chính vì "Topic này "tám" bao nhiêu chuyện" nên bất cứ ai vô topic này thì cần phải đọc hết "bao nhiêu chuyện" đó rồi hãy "tám"! để tránh "ông nói gà bài lại nói vịt"

Không hiểu sao người ta không có thời gian mà vẫn thích "tám", rõ là ... :banana:

Ba chữ "được gửi bởi" có hay không, tớ thấy nó không ảnh hưởng đến việc hiểu hay không hiểu nội dung bài viết của tớ. Cái tớ đã tập trung nói là mấy câu quote đó chứ không phải là người gửi. Rất rất nhiều bài viết trên ngay chính cái ddth.com này cũng ko cần phải ghi quá rõ "được gửi bởi" khi người ta chỉ muốn bàn về câu nói, nội dung, một chi tiết nào đó trong bài viết, chứ ko phải là về người viết. (Và mấy câu trên cũng không phải là bác Bin nghĩ ra, mà bác ý cũng quote lại từ tờ báo VNN, trong trường hợp của bác Bin việc ghi "được gửi bởi" để người đọc biết tờ báo nào là cần thiết, phải ghi! Hay như khi tớ reply lại bác lqkhoi và bài reply này cho bạn thì việc để "được gửi bởi huongct" hay "được gửi bởi lqkhoi" là cần thiết, nếu không nói là bắt buộc).
Khi bác lqkhoi đã đọc cái tiêu đề và bài khai topic của bác Bin thì đọc đến bài tớ viết bác ý không lẽ nào lại không hiểu tớ đang nói cái gì, trừ khi bác ý ... bị làm sao chứ. Nếu khi cắm cổ gõ mà chưa đọc thì bác ý nên rút kinh nghiệm ở các topic khác nhỉ.

Ngay chính trong cái topic này có nhiều bài viết mà ko quote lại bài viết khác chứ nói gì đến việc ghi "được gửi bởi". Trong trường hợp này giả sử, tớ vào topic và chỉ đọc mỗi bài viết của một ai đó mà không đọc các bài khác thì làm sao tớ hiểu đây? Cho nên "hãy đọc cho hết rồi hỏi gì thì hỏi", "hãy tự nghĩ trước rồi mới hỏi", chứ đừng cắm mặt cắm mũi vội vã như vậy.
Bi giờ thì ok chứ?

Osama Binladen
26-04-2010, 17:51
Bỏ qua đi mấy bác :) Chẳng qua mỗi người đang quan tâm mỗi chủ đề nên hơi lệch pha tí thôi mà (thực ra lệch pha đôi lúc cũng nguy hiểm phết, nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau cũng chỉ vì... lệch pha nếu không chịu khó tìm hiểu lại để khớp pha nhau:no:-Bin chèn cái này vào cũng là... lệch pha:w00t:)

Lập thớt này lên Bin muốn mọi người cùng tìm những bài báo mà bản thân mình cho là "đáng đọc" và trích dẫn một đoạn được cho là "đáng đọc" trong nó đưa vào cùng một vài nhận xét để anh em cùng "tám" trên tinh thần vui vẻ, học hỏi lẫn nhau là chính:punk:

huongct
27-04-2010, 00:07
................



Đã nói trong này tám rất nhiều thứ, rất nhiều người tham gia, bác trích dẫn cái kiểu đó rồi bảo người ta phải tìm hiểu cho kỹ hả ?. Nói như bác thì tui dám chắc nếu cứ như vậy sẽ không ai làm phiền bác đâu.

T/h không quote bài cũng có thể, nếu thấy bài của mình ngay phía dưới bài đang nói, hoặc mọi người đang tập trung vào một bài nào đó (cái này tui nghĩ ai cũng có thể nhận biết). Quay lại t/h của bác, không biết topic đang đề cập cái gì, bác lại quote bài như vậy, xem coi có giống mình tự nói một mình không, không ai rãnh mà tra lại từng trang xem ai đã trích mấy câu đó ?. Góp ý với bác tí thôi, tùy bác vậy !

Tôi iu VN
27-04-2010, 14:49
Đã nói trong này tám rất nhiều thứ, rất nhiều người tham gia, bác trích dẫn cái kiểu đó rồi bảo người ta phải tìm hiểu cho kỹ hả ?. Nói như bác thì tui dám chắc nếu cứ như vậy sẽ không ai làm phiền bác đâu.

T/h không quote bài cũng có thể, nếu thấy bài của mình ngay phía dưới bài đang nói, hoặc mọi người đang tập trung vào một bài nào đó (cái này tui nghĩ ai cũng có thể nhận biết). Quay lại t/h của bác, không biết topic đang đề cập cái gì, bác lại quote bài như vậy, xem coi có giống mình tự nói một mình không, không ai rãnh mà tra lại từng trang xem ai đã trích mấy câu đó ?. Góp ý với bác tí thôi, tùy bác vậy !

Nói đến thế mà vẫn không hiểu à, bó tay, mệt với những người như bạn này thật. Bạn thắng rồi đó, tớ ko nói thêm nữa, ok?

dinhbaochau
28-04-2010, 12:49
Lại nói chuyện chính trị nữa rồi. Lo kiếm cơm đi mấy pa ơi!

tin_truc22
30-04-2010, 15:34
Quay lại chủ đề bình thường. Nhà siêu mỏng (chắc có dính tới bác superthin ở đây)
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2010/04/3BA1B543/

Nhà siêu mỏng khoogn biết ai cấp giấy phép xây dựng hay sửa chữa nhỉ. Trong khi căn nhà cấp bốn của ba em đã xuống cấp xin phép sửa chữa lại thì chỉ được nâng nền lợp mái mới và không được đập mới tường xây lại vì quy hoạch? Thế kỉ nào rồi người dân có tiền muốn sửa lại cho nhà mình đẹp hơn cũng không được hay là mày có tiền xây nhà thì mày phải có tiền để chung chi?

acaxomcui
30-04-2010, 16:07
Nói tới quy hoạch thì có hằng trăm vấn đề.Nhà siêu mỏng là một vấn đề mà đúng ra Viện kiến trúc quy hoạch đô thị phải coi là một trách nhiệm phải tham gia làm đẹp đường phố.
Tại sao quy hoạch của nhà nước thì ló ra nhà siêu mỏng mà quy hoạch của tư nhân thì không?
Nói thật,dựa vào quy hoạch để làm khó cho dân thì rất hay!

dinhlocphp
05-05-2010, 20:44
http://nld.com.vn/20100505030519339P0C1039/bon-sinh-vien-viet-lam-an-voi-apple.htm

Bài báo này cũng đáng đọc đấy chứ

lqkhoi
06-05-2010, 07:23
Ở VN hiện tại có rất nhiều nhóm viết iPhone app anh và cũng có nhiều app được đứng ở rank rất cao chỉ có điều under 1 cái tên US company thôi. Vì nếu anh biết ở AppStore chuyện quan trọng nhất và bằng mọi giá là anh phải ở top 100 nếu không thì chẳng ai kiếm ra mình cả. Bọn US nó có tiền quăng cho việc PR từ mướn các trang web viết review, PR tùm lum. Người Việt không đủ tiền và chưa có kinh nghiệm làm chuyện này.

Em thì không hiểu được câu này của tác giả


Manga Rock - ứng dụng đọc truyện tranh trên iPhone và iPod touch - của nhóm tác giả là 4 sinh viên Việt Nam đang học tại Singapore đã được hãng Apple mua lại và bán trên iTunes Store toàn cầu.

Bỏ lên trên AppStore bán thì chỉ cần là developer và pass được vòng xét duyệt của bọn Apple. Làm gì có chuyện Apple mua lại ?
Hiện tại đang free thì họ chỉ kiếm được tiền từ AdMob đủ chơi cho vui thôi chứ không chắc là đủ sở hụi. Và chọn cái App là view Comics thì có tối thiểu hiện tại khoảng ít nhất 100 App giống như thế nên xác suất hoàn toàn siêu độc và vượt lên trên tất cả để có thể convert thành Paid App là một việc theo em nghĩ là rất khó. Trừ khi họ có thể link được với mấy cái store bán comics như cách mà Stanza đã làm để kiếm tiền thì mới có hy vọng phát tài :p

thaychuastudio
07-05-2010, 13:52
XÃ HỘI
Thứ năm, 6/5/2010


Hà Nội thu gom người lang thang trước đại lễ 1000 năm

Từ tháng 5 thành phố sẽ tập trung người xin ăn (kể cả người đi kèm); người lang thang ốm yếu suy kiệt và người tàn tật, già yếu... không nhớ địa chỉ cư trú về các trung tâm bảo trợ.

Kế hoạch của Hà Nội nhằm đảm bảo trật tự xã hội và mỹ quan đô thị, chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sự kiện năm ASEAN 2010.

Theo UBND Hà Nội, người ăn xin, người tàn tật, già yếu lang thang, không nhớ địa chỉ cư trú trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy và các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh sẽ được chuyển giao cho Đội Trật tự xã hội số 1 (thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh). Riêng người tâm thần lang thang sẽ được chuyển giao cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu thành phố (115).


link : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1B8D8/


Tiên sư bố nhà nó. Người mà làm như rác rến. Phải đi THU GOM vì cái đại lễ hình thức vớ vỉn nào đó!!!

Riết rồi Nhân Sinh Quan của mấy người này bị chó nhai hết rồi hay sao mà viết ra những lời lẽ bất nhân vậy không biết. :no:
Bó tay!

tin_truc22
07-05-2010, 16:03
Tiên sư bố nhà nó. Người mà làm như rác rến. Phải đi THU GOM vì cái đại lễ hình thức vớ vỉn nào đó!!!

Riết rồi Nhân Sinh Quan của mấy người này bị chó nhai hết rồi hay sao mà viết ra những lời lẽ bất nhân vậy không biết. :no:
Bó tay!

Bài báo đó viết đúng phản ánh sự thật. Thường thu gom cái gì đó chỉ là thu về để cất giữ rồi cũng chẳng làm gì với nó. Thu gom phải đi với hành động khác mới có ý nghĩa. Thu gom điện thoại => tái chế chẳng hạn. Còn đằng này thu gom người rồi sau lễ đâu cũng hoàn đấy thì.

Osama Binladen
07-05-2010, 16:04
Tiên sư bố nhà nó. Người mà làm như rác rến. Phải đi THU GOM vì cái đại lễ hình thức vớ vỉn nào đó!!!

Riết rồi Nhân Sinh Quan của mấy người này bị chó nhai hết rồi hay sao mà viết ra những lời lẽ bất nhân vậy không biết. :no:
Bó tay!

Uh! lão tư vấn cho mấy tay nhà báo từ gì đó thay thế được từ "THU GOM" đi, người chứ đâu phải rác rưởi:mad:

Arkain
07-05-2010, 17:20
Cái chiêu quét rác vào dưới gầm bàn này là học theo bài bản của Hồng Nhị Ca, trước Olympics thì Trung Cộng bố ráp cho bằng hết "những thành phần không được hoan nghênh" tống khứ đi nơi khác để các du khách đến tham dự Thế Vận Hội trầm trồ Bắc Kinh ôi sao mà giàu đẹp quá thể.

Dùng cụm từ ấy không biết có chính xác hơn không lão Bin? :D

huongct
07-05-2010, 23:17
Tiên sư bố nhà nó. Người mà làm như rác rến. Phải đi THU GOM vì cái đại lễ hình thức vớ vỉn nào đó!!!

Riết rồi Nhân Sinh Quan của mấy người này bị chó nhai hết rồi hay sao mà viết ra những lời lẽ bất nhân vậy không biết. :no:
Bó tay!


Cái này cho thấy rất rõ sự vô cảm của con người, chẳng lẽ nguyên cái tòa soạn không ai ý kiến gì sao ?.

Mấy bác chắc biết tỉ phú Mã Đình Cường, chồng của diễn viên Lê Tư. Ai cũng biết ông ấy có tật cái chân, chẳng hiểu sao mấy đứa tào lao ở VNexpress mỗi lần viết bài là cứ "Tỉ phú tàn tật ..." ịn vô cái title. Thật vô ý thức !

Osama Binladen
08-05-2010, 08:48
Dùng cụm từ ấy không biết có chính xác hơn không lão Bin? :D

Chưa, nghe dáng dấp quân đội quá::D

Sa Huỳnh
12-05-2010, 13:51
"Đột ngột đưa vào, đột ngột rút ra" (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Van-lam-luat-kieu-dot-ngot-dua-vao-dot-ngot-rut-ra-909336/) làm các bác liên tưởng đến cái giề?lol












Vẫn làm luật kiểu 'đột ngột đưa vào, đột ngột rút ra'

- Tình trạng chương trình làm luật bị "đưa vào, rút ra" quá nhiều khiến ĐBQH bức xúc được Thường vụ QH bàn nhiều trong phiên họp chiều 11/5.

Theo Bộ Tư pháp, năm ngoái, trong 36 dự án luật và pháp lệnh Chính phủ được giao chuẩn bị, có 18 luật và pháp lệnh được thông qua, nhưng có đến 8 dự án bị lùi thời hạn trình.

Năm nay, Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo 43 dự án. Đã có nhiều dự án bị rút hoặc lùi thời hạn trình: Luật ngân sách nhà nước sửa đổi, Luật báo chí sửa đổi, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai, Luật tiếp cận thông tin…

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là "điểm yếu lớn nhất" trong thiết kế chương trình làm luật. Các bộ ngành cứ đề xuất đưa luật vào theo kiểu “đánh trống ghi tên” nhưng vì chất lượng chuẩn bị chưa cao, không kịp tiến độ, lại xin rút ra, khiến chương trình bị xáo trộn, vỡ kế hoạch, không hoàn thành và phải dồn đến lần sau.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho rằng nguyên nhân chính là do kinh phí cấp chưa kịp thời, nhưng nhận định này lập tức bị các ủy viên Thường vụ QH phản bác.

Ủy ban Pháp luật chỉ ra các nguyên nhân chủ quan như sự nể nang, thiếu kiên quyết khi đưa luật vào chương trình, nhiều người đứng đầu bộ, ngành còn thiếu trách nhiệm, kém sâu sát trong quá trình soạn thảo luật…

Trưởng Ban Dân nguyện QH Trần Thế Vượng cho rằng "có sự lạm dụng quyền điều chỉnh chương trình làm luật", nói lên sự chuẩn bị chưa chu đáo như chưa đánh giá đầy đủ tình hình thực tế, nhu cầu của xã hội đối với dự án luật… nên mới có việc "đột ngột đưa vào, đột ngột rút ra".

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng "kinh phí không phải là yếu tố quan trọng nhất" và thẳng thắn phê bình tờ trình của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng là "quá sơ sài" khi chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng “lùi, rút”.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhận xét tờ trình vẫn theo lối cũ, chưa chỉ ra địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể, giải thích còn "tùy tiện, thiếu thuyết phục".

Ông Trọng yêu cầu phân tích nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc, không để tình trạng này lặp lại, kéo dài.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia VN Phạm Quốc Anh, mạnh dạn giao việc soạn thảo luật cho các cơ quan đoàn thể cũng là một giải pháp san sẻ công việc đỡ cho Chính phủ và các bộ, ngành, huy động được trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức trẻ, không nề hà khó khăn hay kinh phí thấp.

Cần vẫn chùng chình

Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, có một số luật mà dư luận rất quan tâm nhưng "Chính phủ cứ chần chừ giãn ra, giãn vào" như sửa đổi Luật đất đai, Luật về sử dụng vốn nhà nước vào mục đích kinh doanh (với những nguy cơ về lãng phí, thất thoát, tham nhũng)…

Theo cách nói của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Hà Văn Hiền, đây đều là "những luật cần kíp mà cứ chùng chình mãi không xong".

Tuy nhiên, các luật này theo dự kiến đều sẽ bị lùi đến kỳ họp thứ 2 QH khóa sau. Luật thủ đô dự kiến sẽ được xem xét theo quy trình hai kỳ họp, tuy nhiên việc chuẩn bị vẫn còn chậm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng QH Đào Trọng Thi yêu cầu đưa Luật giáo dục đại học và Luật giáo viên (Luật nhà giáo) vào chương trình vì đã bị hoãn liên tiếp nhiều lần. Tuy nhiên, Thứ trưởng Tụng cho rằng hai luật này sẽ còn bị lùi nữa vì phải ưu tiên cho nhiều luật khác trong chương trình năm 2011.

2011: Không nhiều thời gian làm luật

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cần "liệu cơm gắp mắm" cho chương trình làm luật năm 2011 vì sẽ có hai cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp cùng vào tháng 5.

Chỉ với một kỳ họp cuối cùng của khóa XII vào đầu năm với nhiệm vụ chính là tổng kết nhiệm kỳ và kỳ họp thứ hai của khóa XIII khi thành phần ĐBQH có nhiều người mới (kỳ họp đầu tiên của khoá XIII sẽ chủ yếu bàn về công tác nhân sự và tổ chức), thì con số 31 dự án luật trong chương trình chính thức và chuẩn bị, chưa kể những dự án tồn đọng, theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, là "quá tham vọng".

Tuy nhiên, ông Trọng yêu cầu đẩy việc lấy ý kiến và thông qua hai luật về bầu cử QH và HĐND các cấp lên cuối năm nay để kịp áp dụng cho cuộc bầu cử năm sau với tinh thần "một luật sửa hai luật".

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cũng cho rằng tốt nhất là đưa hai luật này vào chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 QH khóa này, gắn với tổng kết nhiệm kỳ và các ĐBQH cũng có nhiều kinh nghiệm sau 4 năm làm việc.

Đối với việc góp ý sửa đổi một số điều trong Hiến pháp 1992, ông Trọng nhấn mạnh tuy chưa được giao nhiệm vụ nhưng các cơ quan QH vẫn nên chủ động nghiên cứu để có những đề xuất xác đáng.

Thủy Chung

Osama Binladen
19-05-2010, 10:34
Hôm nay lại thấy một bài rất hay, đáng để đọc:)

"Nếu xa dân thì chúng ta không còn lí do gì để tồn tại” (http://www.tuanvietnam.net/2010-05-19-hau-the-hoc-bac-lam-sao-cho-dan-mo-mieng-)

Bác dạy: “Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng”, tức là người ta không có niềm tin để tham gia vào công việc chung nữa và khoảng cách giữa những người cầm quyền và những người dân là quá xa rồi. Và “Nếu chúng ta xa rời dân thì chúng ta không còn lí do gì để tồn tại

kiettt
27-05-2010, 00:36
TP HCM thành biển nước do sai lầm trong quy hoạch (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C473/)
Dù ai cũng biết là tại sao, nhưng giá mà có ai nêu ra lý do tại sao có cái quy hoạch ngu xuẩn này thì đã ngứa nhỉ !!!

lqkhoi
27-05-2010, 08:11
Em thì chỉ cần xin cái tên của bạn/ông/đồng chí nào kế bên cho cái chữ sai lầm là được.

namhoang
27-05-2010, 16:54
Em thì chỉ cần xin cái tên của bạn/ông/đồng chí nào kế bên cho cái chữ sai lầm là được.

Đố kiếm ra đấy.
Hà Nội mà chả thế. Chưa bao giờ tôi thấy HN cứ mưa là lụt như bây giờ. Nếu ví họng mấy ông quan tham như là lỗ cống thì lỗ cống ấy đã và đang tắc vì tiền ngân sách.

BoTayConGaQuay
27-05-2010, 19:14
TP HCM thành biển nước do sai lầm trong quy hoạch (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C473/)
Dù ai cũng biết là tại sao, nhưng giá mà có ai nêu ra lý do tại sao có cái quy hoạch ngu xuẩn này thì đã ngứa nhỉ !!!

Mời bác :D



Với mục tiêu mở rộng TP.HCM, giải tỏa ách tắc trong giao thông và chỉnh trang khu vực trung tâm nội thành, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thực hiện nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển một khu đô thị mới hướng về phía Nam TP.HCM, tiến ra biển đông theo xu hướng phát triển đô thị của các quốc gia trên thế giới.

Đầu năm 1993, quy hoạch tổng thể Khu đô thị mới Nam Thành phố HCM do Công ty SOM (Skidmore Owings and Merrill, Ltd.Co) thiết kế đã được Thủ Tướng Chính phủ chính thức phê duyệt. Cùng với việc triển khai Giấy phép xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè-Nam Bình Chánh và Khu đô thị mới Nam TPHCM vào tháng 3/1993, UBND Thành phố chủ trương: thành lập một công ty cổ phần để sắp xếp lại dân cư, xây dựng các khu định cư mới, làm công tác giải tỏa 2.600ha, quản lý sử dụng và kêu gọi đầu tư, khai thác đất theo quy hoạch và chính sách của UBND Thành phố.


Nguồn:

http://sadeco.vn/aboutus.php?id=1

kiettt
27-05-2010, 20:12
Thế nó quy hoạch sai, không hợp lý có bắt đền nó được không ta ? Mà việc quái gì phải nghe nó xúi dại trong khi việc nước chảy về chỗ trũng thì đứa con nít cũng biết !!!

Dennis Bergkamp
27-05-2010, 22:05
Em thấy mọi người có chung 1 điểm lạ mà em thắc mắc hoài ko hiểu.

Tại sao lại chê bai, kêu ca là thành phố mình thế này, thế khác, rồi lớn hơn là VN mình v.v...blah blah blah v.v...

Lão Kiệt nói "nó" quy hoạch sai? Ủa, nếu "nó" mà sai thì sao "nó" cùng bộ sậu "nó" giàu thế? Khỏi nói chắc ai cũng biết là biết bao nhiêu "ăn theo nó" đã phất lên như thế nào ===> "Nó" chỉ có đúng.

Còn những ai ko phải là "nó" và "ăn theo nó" thì sao? TP bị ngập nước thì ráng mà chịu, cái này là quy luật sòng phẳng và chẳng có gì bất công ở đây cả. TP này, đất nước này của bao nhiêu người? Có người thế này, có người thế kia, ai cũng muốn làm giàu cho bản thân mình. Những ai mà quyền lợi bị thiệt hại bởi vì: ai biểu họ ko giành quyền lợi về mình.

Chỉ có những người chịu làm và giàu và những người ko chịu làm mà ngồi kêu ca.

Cuộc sống là cuộc giành giật quyền lợi về mình mỗi cá nhân, những ai ko giành, kẻ đó bị thiệt ráng mà chịu. Tài nguyên luôn hữu hạn và ko bao giờ đáp ứng đủ cho tất cả.

Làm ek gì có cái gọi là: Đương nhiên tp phải ko bị ngập, đương nhiên giao thông phải thông suốt, đương nhiên giáo dục phải chất lượng. Mịa, ở trên đời này chả có cái ek gì là đương nhiên cả. Ở nước ngoài nó thành gần như đương nhiên vì đã có biết bao người đã...để những người sau này được hưởng. Mà ở xứ này thì tuyệt chủng mịa nó hết những biết bao người đã...rồi :D.

Những người bị thiệt đừng có than thân trách phận, đừng có ngày ngày ngồi gõ phím mà hi vọng rồi mình sẽ giành được gì. Muốn có cái lợi hay người ta gọi là công bằng khỉ gió gì đó thì hãy ra tay mà giành đi.

Lịch sử loài người được xây dựng trên máu và nước mắt.

Em thì ek thích khóc và ko đổ máu nên em kệ mịa "tụi nó". Em bị thiệt? Cười trừ, vì biết mình ngu và yếu kém.

Nếu noí những ai chỉ biết gõ phím mà ko dám đổ nước mắt và máu là nhảm thì xúc phạm nhiều người quá nên em tự coi là mình nhảm vậy, nhưng em quan niệm nếu ko thế thì chả bao giờ giành được cái gì về mình đâu. Đừng mơ mộng hão huyền.

p/s: lạy các anh, em ko có xúi dục ai nhá :D.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đù mạ, nước Mỹ lập quốc có phải ngủ dậy là thành hùng cường đâu, mà đâu phải muốn lập là lập? Ko đóng thuế cho Cha Mẹ Anh Quốc mà tụi nó để yên à? Biết bao nhiêu nước mắt và máu đã đổ xuống?

Đế quốc Anh thành lập từ bao giờ? Có phải thanh bình lập quốc rồi tự nhiên bùm bùm 1 phát thành Đế Quốc mà ai ai cũng vui vẻ cười vui, đi mát xa mát gần là được đâu.

Ko làm được thì tốt nhất cứ nương theo gió mà sống như em là phẻ.

Nói chung cứ ráng mà sống, ko sống được thì đi chỗ khác mà sống, chẳng ai cấm.

Osama Binladen
29-05-2010, 08:32
Những quy hoạch trời ơi đất hỡi đó là ..bệnh dự án, tư duy dự án. Có dự án thì mới có tiền. (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C4E6/) là căn bệnh kinh niên rồi khó trị lắm:D

huongct
31-05-2010, 23:50
'Đường sắt cao tốc có rủi ro nhưng vẫn nên làm'
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C5AE/

- Theo ông, đâu là những rủi ro có thể gặp phải khi xây dựng hệ thống ĐSCT Bắc - Nam?
- Thứ nhất, nếu chúng ta quản lý không tốt tổng chi phí sẽ đội lên. Dự toán tại thời điểm này là 56 tỷ USD, tuy nhiên, theo lẽ tự nhiên, nếu quản lý bình thường sẽ là 100 tỷ còn kém sẽ là 150 tỷ USD. Theo nguyên tắc trong quản lý dự án, khi chúng ta lập báo cáo đầu tư thì giá là A, nhưng khi có thiết kế chi tiết giá sẽ gấp rưỡi và đến khi làm xong sẽ là gấp 2 thậm chí gấp 3 lần mức dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, con số chính xác là bao nhiêu thì phải quyết toán xong mới biết được.


Nguyên tắc này có độ giãn nở thật tuyệt vời ! cần học hỏi mí ảnh mới được !lol

Osama Binladen
02-06-2010, 09:44
Có bài này liên quan đến tuyến đường sắt cao tốc sắp được... nhấn nút, Bin thấy cũng đáng đọc:D
Đường sắt cao tốc: Khát khao lớn nhưng phải biết điểm dừng (http://www.tuanvietnam.net/2010-06-01-duong-sat-cao-toc-va-nhung-cau-hoi-ve-chat-luong-the-che)

Chúng ta sẽ cùng theo dõi việc Quốc hội có thông qua hay không Dự án ĐSCT Bắc Nam trong mấy tuần tới. Kết quả này sẽ bộc lộ một phần những thách thức về chất lượng thể chế của chúng ta. Trong một thể chế có chất lượng thấp, các thành viên có thể đồng thuận với một quyết định không sáng suốt cho dù họ không tin như vây.

Trong lý thuyết phát triển, tình thế này được minh họa sinh động bằng câu chuyện cổ "Bộ quần áo mới của Hoàng đế" của nhà văn Andersen. Đại ý, chuyện kể rằng:

"Có một vị hoàng đế luôn ra sức tìm kiếm để có những bộ quần áo mới có tính năng đặc sắc chưa từng có. Một ngày kia, hoàng đế cảm thấy không còn bộ quần áo mới nào làm ngài hài lòng nữa, liền sai cáo thị tuyển thợ may. Có hai kẻ chuyên lừa đảo đọc cáo thị xong, vội vàng tới hoàng cung, tâu với hoàng đế rằng chúng có thể dệt ra một thứ vải tuyệt đẹp và vô cùng kì diệu. Nếu dùng vải này để may quần áo thì chỉ những người thông thái mới có thể nhìn thấy. Vua mừng rỡ giao cho tiền vàng để xúc tiến dệt cho vua bộ quần áo này.

Sau đó Vua liên tục cử các vị quan cao cấp đến kiểm tra công việc dệt may. Các vị quan nhìn vào khung cửi và bàn may đều không thấy gì cả, nhưng sợ bị coi là không thông thái nên đều về tâu với Vua là bộ quần áo tuyệt đẹp. Đến ngày hoàn tất, hai tên thợ may mang bộ quần áo ảo vào dâng vua. Vua cũng không thấy gì cả nhưng sợ rằng quần thần cho rằng mình không thông thái và đành công nhận là bộ quần áo rất đẹp. Thế là hai tên thợ may bịp bợm cởi hết quần áo của vua và thay vào đó với 'bộ quần áo mới' để vua diễu hành ra đường phố cho dân chiêm ngưỡng. Kỳ lạ thay, tất cả dân đường phố sau hàng tháng trời nghe tin đồn về tính năng đặc biệt của bộ quần áo (chỉ những ai thông thái mới có thể nhìn thấy) đều hân hoan khen ngợi 'bộ quần áo mới' mà nhà vua đang mặc"

Arkain
02-06-2010, 15:00
Chuẩn bị sửa Hiến pháp 1992 từ năm tới

Tại dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 trình Quốc hội chiều 2/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị bổ sung vào chương trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Việc làm này nhằm tạo cơ sở cho việc sừa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 sau khi có chủ trương của Ban chấp hành Trung ương và việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.

Một trong những định hướng của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 là chú trọng xây dựng và ban hành các đạo luật trực tiếp góp phần chống suy giảm kinh tế, chủ động phòng chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện bộ máy nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân…

http://vneconomy.vn/2010060208551136P0C9920/chuan-bi-sua-hien-phap-1992-tu-nam-toi.htm


Vẹm ơi là vẹm! Nếu thật sự muốn bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân thì tại sao các điều khoản phi dân chủ nhất trong Hiến Pháp 1992 sẽ không bị xóa bỏ, mà lại có thêm các luật khác bổ sung thêm vào? :blink:

Osama Binladen
02-06-2010, 15:14
Sự chồng chéo mâu thuẩn trong các quy định về luật đó chính là cái... hay của luật ta đó lão Kền, để khi có án thích xử kiểu gì cũng... đúng luật hết à:punk:

kiettt
03-06-2010, 16:42
'Dỡ bỏ ngã tư bị bịt để thử ý thức người dân' (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C8D4/)

"Chúng tôi dỡ bỏ rào chắn ngã tư không phải là do sức ép dư luận, mà muốn thử xem ý thức người dân thế nào sau khi thủ đô áp dụng mức phạt gấp đôi", Chánh thanh tra Sở Giao thông Hà Nội Thạch Như Sỹ trao đổi với VnExpress.net.

Sao không ai thắc mắc là phát biểu này nó đụng tới lòng tự trọng của cư dân phố cổ chúng tôi nói riêng và người HN nói chung” (http://tintuc.xalo.vn/00-519193156/khong_co_chuyen_ho_so_pho_co_ha_noi_bi_unesco_tu_c hoi.html) nhỉ. Hay là bị người ta chửi đúng thì lòng tự trọng mới bị tổn thương, còn bị quan trên coi như đồ vô học thì chả dám có ý kiến gì.

Tiện đây mem nào ở HN cho mình hỏi tí về vụ bịt ngã tư này, có phải là bịt kín mít, các xe tới ngã tư bắt buộc phải chạy thẳng luôn hoặc quẹo phải, xe nào muốn quẹo trái phải chạy lên thêm một đoạn nữa, tới chỗ nào cho rẽ thì quay đầu, quẹo chữ U (U turn) quay ngược lại chỗ mình vừa đi qua, rồi đến nơi thì quẹo phải không ạ ?? Chơi trò đó coi bộ thử thách tay nghề lái xe dữ à, dân HN có xe hơi riêng nhiều lắm, các ông các bà làm cho chiếc xe nó chạy được là vội sắm ngay chiếc xe ra đường cho bằng chị bằng em liền, chơi kiểu này chắc suốt ngày các ông thợ phải ra đường dựng lại con lươn bị xe cán quá. :no:

kiettt
07-06-2010, 10:13
Sự cố rò rĩ điện các trạm ATM Ai chịu trách nhiệm?

Sau sự cố điện giật chết người ở máy ATM, bà xã bỏ thêm cây viết chì vào túi xách và dùng nó để nhấn nút mỗi khi đi rút tiền, thấy có nhiều cô dùng cây son, chìa khóa xe để nhấn nút, tớ thì vẫn dùng tay, nhưng trước hết là dùng mu bàn tay chạm vào máy coi nó có giật không, rủi máy bị rò rỉ, cơ bị co rút thì có thể giật tay lại kịp thời. Đọc bài này thấy nản quá, chắc phải có tay nào dựa cột vì việc này thì mới cải thiện tình hình. Theo nhận xét thì chuyện điện đóm trong các văn phòng thường được giao cho bảo vệ, mấy ông đó buổi tối rảnh rang, lãnh thêm show này kiếm chút đỉnh thu nhập thêm, và cái tật ẩu tả, coi thường các quy tắc an toàn thì tui thấy từ ông kỹ sư tới ông thợ cả, chả ai coi ra gì cả.

TỔ chức cả một buổi họp với đầy đủ ban ngành, thế mà chả đứa nào đưa ra được một quyết định nào có ích cả, dẹp mịa nó buổi họp này, lấy chi phí đó mua được chục cái cầu dao chống rò điện. Hoặc các ngân hàng chỉ cần tắt hết máy lạnh trong giờ nghỉ ăn trưa, tiền điện dư sức mua đồ về sữa máy. Lìu mịa mấy cha này



Cũng theo ông Hào, việc lắp đặt – xây dựng các công trình công cộng có sử dụng điện đều có quy chuẩn an toàn và chủ đầu tư phải trình lên cơ quan cấp phép. Nhưng, trên thực tế đã có nhiều trạm ATM tại TP.HCM không hề có đường dây tiếp đất hoặc đơn vị lắp đặt bẻ luôn chấu cắm điện thứ 3 (dùng để tiếp đất) vì ổ cắm điện không có lỗ thứ 3!?


Các báo đã nhấn mạnh câu hỏi: “Liệu cơ quan nhà nước có thể giải quyết sự cố rò rỉ điện nếu như chủ sở hữu vắng mặt không?”. Nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Các quote đều trích từ một bài báo, tớ cắt ra những ý tớ muốn chửi thôi, nguồn (http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/trao-doi/2010/06/1219331/su-co-ro-ri-dien-cac-tram-atm-ai-chiu-trach-nhiem/)

Osama Binladen
07-06-2010, 12:13
Giờ người ta đang truy xem bộ trưởng nào quyết định chi 27 tỉ đồng để bịt các ngã tư ở HN (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Truy-Bo-truong-vu-Ha-Noi-chi-tien-ti-bit-nga-tu-914409/) kìa bác:)

Việc rò rỉ điện năng không những ở máy ATM mà cột điện, cột đèn, các thiết bị điện công cộng... ở ta vẫn luôn bỏ qua sự an toàn, có khi nhà thầu thuê mấy anh nông dân hoặc công nhân xếp dỡ đến để đấu nối mà bỏ qua khâu kiểm tra, khỏi phải thuê thợ điện được đào tạo chính ngạch để tăng lãi nên mới xẩy ra tình trạng làm ẩu gây nguy hiểm như vậy:no:

Lại quay về vấn đề đường sắt cao tốc, em vừa đọc bài Động lực "bấm nút" (http://www.tuanvietnam.net/2010-06-06-dong-luc-bam-nut-) thấy cũng đáng đọc:)

Việc bấm nút biểu quyết của các vị đại biểu Quốc hội ảnh hưởng đến sự thăng trầm của một quốc gia, đòi hỏi ở họ trách nhiệm rất cao, tầm nhìn xa, bản lãnh vững vàng và lương tâm trong sáng nhất...

Xin lưu ý muốn xây dựng đồ án chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc thật bài bản và khoa học đòi hỏi phải có các chuyên gia đầu đàn rất chuyên sâu kiến thức về phân tích đầu ra - đầu vào liên vùng để đánh giá hiệu quả, đặc biệt là biết thiết lập ma trận thông số xã hội liên khu vực.

Ở Việt Nam có một vài "cao thủ" biết nói về lý thuyết nhưng chưa có một ai thành thạo biết thiết lập trong thực tế...

huongct
07-06-2010, 12:46
ĐSCT mà chỉ chở được người thôi thì tui thấy e ngại quá !

kiettt
07-06-2010, 13:37
Giờ người ta đang truy xem bộ trưởng nào quyết định chi 27 tỉ đồng để bịt các ngã tư ở HN (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Truy-Bo-truong-vu-Ha-Noi-chi-tien-ti-bit-nga-tu-914409/) kìa bác:)



Kiếm ra được cha nội và đét được đít cha đó đó tớ khao cả làng ăn thịt chó, hứa chắc luôn. Lời hứa của Kiệt Lặc nhé, không phải của bộ trưởng.:punk:

lqkhoi
07-06-2010, 14:09
Đây là một giải thích tương đối hợp lý của các quan lớn về đường sắt cao tốc.

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CB02/

Để bỏ qua bên cái thread bên kia để nghe bình loạn.

Arkain
08-06-2010, 06:14
Đọc bài về máy ATM giựt điện của bác Kiệt lại chợt nhớ đến topic về ổ cắm điện (http://www.ddth.com/showthread.php?t=136675) trong box Hadware, anh em IT nhiều người cũng chơi trò bạt mạng bẻ chấu ground và xem việc bị giật dựng tóc gáy là chuyện thường :no:

lqkhoi
08-06-2010, 09:53
Đơn giản thôi Arkain, người ta bẻ vì người ta biết để nó cũng vô dụng.

Điện VN là điện chỉ có 2 dây và khi xây dựng rất ít nhà nghĩ đến chuyện tự xây dựng cột mát đất.

kiettt
08-06-2010, 13:15
Đơn giản thôi Arkain, người ta bẻ vì người ta biết để nó cũng vô dụng.

Điện VN là điện chỉ có 2 dây và khi xây dựng rất ít nhà nghĩ đến chuyện tự xây dựng cột mát đất.

Chuyện này mới cực kỳ nhảm nhí nè. Có lần đi phụ với chú em lãnh show đi dây mạng cho một ông kỹ sư điện hẳn hòi, nhà ổng cũng không xài dây nối đất, hỏi ổng thì ổng trề môi, chê là mấy thằng tư bản nó nhiều chiện để bán đồ, tớ cóc tin.:no:

Dân IT thì thường ít có kiến thức về điện nên có chết vì thiếu hiểu biết cũng còn đỡ trách, nhiều ông thợ điện, kỹ sư điện cũng ẩu mới nói.

lqkhoi
08-06-2010, 15:23
Em xây nhà mất thêm chỉ từ 3 đến 5T (không nhớ rõ) cho cái cọc nối đất và phần dây thứ 3 chạy thêm.Tuy nhiên toàn bộ ổ điện ở nhà đều là ổ 3 chấu International, các ổ này đều mắc gấp 2 lần ổ cắm thường.
Chưa kể tiếp các power extension em đều phải mua ở nước ngoài xách về. Còn nếu mua ở trong nước em phải mở ra coi họ có chạy đường dây thứ 3 đó hay không.

Cực khổ vậy nhưng thà vậy còn hơn có chuyện xảy ra thì nhiều khi lúc đó ân hận cũng muộn.

kiettt
08-06-2010, 16:21
Em xây nhà mất thêm chỉ từ 3 đến 5T (không nhớ rõ) cho cái cọc nối đất và phần dây thứ 3 chạy thêm.Tuy nhiên toàn bộ ổ điện ở nhà đều là ổ 3 chấu International, các ổ này đều mắc gấp 2 lần ổ cắm thường.
Chưa kể tiếp các power extension em đều phải mua ở nước ngoài xách về. Còn nếu mua ở trong nước em phải mở ra coi họ có chạy đường dây thứ 3 đó hay không.

Cực khổ vậy nhưng thà vậy còn hơn có chuyện xảy ra thì nhiều khi lúc đó ân hận cũng muộn.

Nhiêu đó chưa đủ đâu, lúc đóng cọc tiếp đất, anh phải nghỉ làm ở nhà quan sát họ đóng, mua ổ cắm ba chấu thì mắc quá nên chỉ những chỗ mình quy hoạch trước là đồ dùng nguy hiểm hoặc tải nặng mới gắn (tủ lạnh, microwave, computer, TV, máy nước nóng) và phải tò tò theo canh chừng coi thợ có gắn dây đất vào ổ cắm hay không. Kiếm được thằng hành nghề có lương tâm sao khó quá vậy trời, toàn dân được đào tạo chính quy không chứ có phải gà mờ đâu.

Hoanglaota
08-06-2010, 16:31
Hix, nhà em chẳng bao giờ biết đến cái 3 chấu, dây tiếp đất là gì :(

Cát Tường
08-06-2010, 21:17
Báo ra sáng nay


Mặt trái của World Cup Nam Phi!
Thứ ba, 08/06/2010 07:11


(CATP) Một thiếu niên bất chấp ruồi nhặng và mùi hôi thối của chiếc bồn cầu lộ thiên, đi tìm nước uống. Vẻ mặt đờ đẫn, nó nhìn vào dãy nhà ổ chuột bằng tôle rỉ sét. Ở đây chẳng có cây cối hay cỏ mọc. Chẳng có gì cả. Tại Blikkiesdorp, người dân nói họ bị dùng vũ lực đuổi ra khỏi nhà và sống ở đây một cách bất đắc dĩ. Chính là tại cái... World Cup diễn ra từ ngày 11-6 đến 11-7! Jane Robert nói: “Ở đây là bãi rác. Họ đuổi chúng tôi khỏi đường phố vì không muốn nhìn thấy lúc diễn ra World Cup. Bây giờ chúng tôi sống trong trại tập trung. Cảnh sát đến vào buổi tối để đánh đập. Nam Phi không muốn cho thế giới nhìn thấy mình đối xử với dân chúng như thế nào. Chỉ tại cái World Cup khốn kiếp đó.

Với chính phủ của Tổng thống Jacob Zuma, biến cố thể thao này mang lại lợi ích cho cả nước: tạo việc làm, đổi mới hạ tầng cơ sở và cải thiện hình ảnh của đất nước với quốc tế. Nam Phi chi phí thoải mái cho các sân vận động, và sân Cap là thành công lớn nhất. Đó là nơi để gây nên ấn tượng mạnh cho các ông nhà giàu ngoại quốc.

Theo cư dân Blikkiesdorp, tình hình còn tệ hại hơn dưới thời Apartheid. Nơi đây được xây dựng khẩn cấp vào năm 2008 với giá 32 triệu rand (2,8 triệu euro) để cung cấp nơi ở cho 650 người. Nhưng thực tế lại có đến 15.000 người sinh sống, và số người đang kéo đến vẫn không ngừng! Thành phố phủ nhận con số này, nhưng rõ ràng có đến 6 - 7 người phải sống trong diện tích 3x6 mét! Nóng khủng khiếp trong mùa hè và lạnh kinh hoàng vào mùa đông. Vi trùng lao và HIV nhung nhúc. Trẻ con sinh ra ở đây không có giấy khai sinh. Khu vực được phân chia bằng cách căng dây và các căn nhà tồi tàn đều giống hệt nhau.



Sandy Rossouw, 42 tuổi, nằm trong số 366 người bị trục xuất ra khỏi chung cư Spes Bona tại Athlone. Cả gia đình năm người nằm ngủ trên chiếc giường duy nhất tại Blikkiesdorp. Chị tức tối kể: “Chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cái World Cup. Nó cách sân vận động chỉ có 200 mét. Chúng tôi không muốn đi, nhưng họ dọa đưa cảnh sát tới. Ở đây mọi người đều chết đói. Phải đi ba giờ mới đến được Athlone để mua một ổ bánh mì. Tám gia đình xài chung một cái toilet! Thật khủng khiếp. Cách nay mấy tuần, bọn họ lại dùng súng đe dọa. Phải dẹp bỏ cái World Cup này! Họ bỏ ra hàng trăm triệu rand để làm mới các tòa nhà tại Cap, tại sao không chi vào đây cái gì cả”.

Rất nhiều người thất nghiệp, bởi không có địa chỉ chính thức nên rất khó tìm việc làm. Vô số khó khăn. Phải đi xe buýt nhiều chặng mới đến được thành phố. Nhiều đứa trẻ mất mạng vì phải băng qua con đường lớn gần đó. Tội phạm gia tăng rất cao, nhưng cảnh sát không can thiệp. Pamela Beukes, thư ký phong trào chống trục xuất ở phía tây thành phố Cap, nghiến răng nói: “Còn ác ôn hơn cả Apartheid. Lúc đó, ít nhất mọi người còn có cái nhà bằng gạch để ở. World Cup được rêu rao là cải thiện cuộc sống của chúng tôi, thế mà trái ngược lại hoàn toàn!”. Thành phố bác bỏ mọi cáo buộc. Phát ngôn viên Kylie Hatton nói: “Thành phố Cap không di dời dân. Vùng tạm cư này được xây dựng khẩn cấp... Đúng là có tệ hại, các nhà thầu phải đến nhiều lần để sửa sang lại toilet, đường dây điện”.

Một hậu quả khác là hàng ngàn người bán hàng rong phải mất việc làm. Quả vậy, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã thiết lập “vùng đặc biệt” chỉ dành riêng cho dân buôn bán được cấp giấy phép. Regina Twala, một người bán cơm hộp từ 35 năm qua tại sân vận động Ellis Park nói: “World Cup giết chết dân bán hàng rong. Nếu người ta cấm buôn bán gần sân vận động hay khu du lịch, thì du lịch còn có ích lợi gì nữa?”. Nhiều người thợ xây xong các công trình cũng bị thất nghiệp. Nhà báo Andile Mngxitama sẽ phát hành tập thơ mang tựa đề Đả đảo World Cup cho biết: “Đi một vòng quanh đất nước, cho thấy 16 năm sau khi chủ nghĩa Apartheid bị tiêu diệt, đời sống của phần lớn người da đen chẳng cải thiện được một chút nào cả. Các sân vận động khổng lồ này chỉ là nấm mồ của chúng tôi thôi. World Cup chẳng phải là bóng đá hay du lịch gì cả. Đó chỉ là cách cho các nhà chính trị và bạn bè của họ nhét tiền đầy túi thôi”.

BẢO LONG (LCI )


Làm nhớ tới olympic bắc kinh 2008 và VN với những sự kiện gần đây .

http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2009/8/dm463/8/P8-9-463-5.jpg

kiettt
15-06-2010, 13:04
Công sở nháo nhào vì cắt điện


9h30 sáng, cả cơ quan chị vẫn nhốn nháo, người nằm, người ngồi trong ánh sáng mờ mờ. Số khác than vãn, bỏ điện thoại ra tán gẫu với bạn bè. Còn lại thì tản mát đi ăn sáng, chờ có điện rồi về cơ quan làm việc.


Cả sếp tổng, sếp phó mỗi người cầm một tờ báo phe phẩy quạt. Cả tòa nhà nơi trụ sở chị làm việc đều chịu chung cảnh điện cúp - máy nổ bị quá tải phập phù cứ 10 phút cắt một lần.

Không comment chuyện cúp điện, cả nước còm rồi, chỉ thấy một điều khá phi lý của giới kiến trúc sư Việt Nam, khi thiết kế (hay copy / paste tiết kế của người khác) trong các building văn phòng.

Ở cái xứ nhiệt đời đầy nắng, đầy gió mà vẽ cái nhà kín bi kín bít, bịt kiếng bốn bên chung quanh, rồi mở đèn và máy lạnh. Bây giờ cúp điện thì tru tréo lên đi chửi ông nhà đèn. Thỉnh thoảng mình có dịp vào các dinh thự hồi xưa Tây xây, đứng đâu cũng thoáng gió và đủ ánh sáng.

Tớ xin góp một ý kiến trong vấn đề tiết kiệm điện: lôi cổ hết mấy tay kiến trúc sư về trường bắt học lại các bài về việc tận dụng các dạng năng lượng tự nhiên trong thiết kế công trình



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CE/EE/oubhb1245496867.jpg

Chán cho hai bố trong hình, nhìn thì lãng mạng nhỉ, cúp điện thì ta kiếm quán cóc hay quán nào có không gian mở ấy, chui chi vô cái quán đèn mờ rồi thắp nến lên, làm việc với laptop. Nhảm xừ :no:

Xí quên: nguồn của bài báo http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/06/3BA1CEEE/

Osama Binladen
15-06-2010, 13:39
Công nhận nhìn cảnh làm việc mất điện của mấy anh đó lãng mạn thật, lẽ ra với khung cảnh không gian làm việc thơ mộng như vậy thì thì cứ một nam một nữa làm với nhau thì mới phải:w00t:

Arkain
15-06-2010, 14:11
Công nhận nhìn cảnh làm việc mất điện của mấy anh đó lãng mạn thật, lẽ ra với khung cảnh không gian làm việc thơ mộng như vậy thì thì cứ một nam một nữa làm với nhau thì mới phải:w00t:

Việc công hay việc tư? :shifty:

Osama Binladen
15-06-2010, 14:18
Việc công hay việc tư? :shifty:

Thì chiếm dụng của công để làm việc tư (http://www.tuanvietnam.net/2010-06-14-tu-cong-huu-vo-chu-den-loi-ich-nhom) mà, ở VN luôn có phong trào đó:w00t:

Dưới tác động của kinh tế thị trường và chủ trương phân cấp quản lý, tình trạng công hữu vô chủ diễn ra ngày càng phong phú với việc phân lô đất cho các dự án hay đấu thầu những khu đất vàng ở các đô thị. Nhờ vậy một số cá nhân có thế lực đã trục lợi qua việc biến tài sản chung thành sở hữu riêng.

kiettt
15-06-2010, 16:51
Công nhận nhìn cảnh làm việc mất điện của mấy anh đó lãng mạn thật, lẽ ra với khung cảnh không gian làm việc thơ mộng như vậy thì thì cứ một nam một nữa làm với nhau thì mới phải:w00t:

Nếu bảo cảnh thắp nến là lãng mạng thì tớ thích hình này hơn, tiếc là kích thước hơi bé, nhìn mà đau xót cho tương lai của đất nước quá, học hành thế nào thì mắt mũi tiêu hết rồi con ơi :no:


http://tuanvietnam.net/assets/images/Matdien13062009083400.jpg

PS: Thằng bố nào cắm cái đèn cày ngu quá, nám cái màn hình bây giờ :angry::angry::angry:

Dennis Bergkamp
17-06-2010, 16:45
Nếu bảo cảnh thắp nến là lãng mạng thì tớ thích hình này hơn, tiếc là kích thước hơi bé, nhìn mà đau xót cho tương lai của đất nước quá, học hành thế nào thì mắt mũi tiêu hết rồi con ơi :no:


http://tuanvietnam.net/assets/images/Matdien13062009083400.jpg

PS: Thằng bố nào cắm cái đèn cày ngu quá, nám cái màn hình bây giờ :angry::angry::angry:

Bố ơi, thuơng bố nhất :kiss:.

Sa Huỳnh
17-06-2010, 16:51
Nếu bảo cảnh thắp nến là lãng mạng thì tớ thích hình này hơn, tiếc là kích thước hơi bé, nhìn mà đau xót cho tương lai của đất nước quá, học hành thế nào thì mắt mũi tiêu hết rồi con ơi :no:


http://tuanvietnam.net/assets/images/Matdien13062009083400.jpg

PS: Thằng bố nào cắm cái đèn cày ngu quá, nám cái màn hình bây giờ :angry::angry::angry:

Cắm dậy sáp nó chảy xuống đầy bàn tha hồ mà cạo, ngoài ra còn dễ gây cháy khi đèn bị ngã.:emlaugh:

kiettt
24-06-2010, 21:05
Refresh cái thread của lão Bin phát, hoá ra cái ý tưởng ngu xuẩn này nó vẫn chưa chết các bác ạ. Vừa đọc thấy tin này mà điếng cả người, xem đi xem lại mới chắc chắn là không phải mình xem nhầm báo cũ. Mới chiều hôm qua thôi.


]
ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết một số báo đăng thông tin dừng đề án Gửi tới mai sau là chưa chính xác.

Theo ông Long, báo chí đã hiểu sai phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị là dừng đề án này, thực ra là chỉ dừng cách làm chưa phù hợp. Hiện nay, đề án đang được thực hiện và sẽ hoàn thành vào dịp đại lễ. Tuy nhiên, ông Long không tiết lộ thêm về phương thức thực hiện đề án này.


Vật phẩm có thể là vật dụng đơn giản như đồ dùng hằng ngày, những nhãn mác của các mặt hàng nổi tiếng, báo hay tạp chí viết về những sự kiện của đời sống, những tấm ảnh kỷ niệm, đồng xu; hoặc vật phẩm thể hiện sự phát triển của khoa học công nghệ như đầu thu sóng truyền hình, điện thoại di động…

Tớ vote cho chuyện bỏ vào đó gói bột ngọt Vedan (nhãn hàng nổi tiếng), ảnh dân làng Mùi đang nâng ly, xai quyền uống rượu, nhà còn cái TV box không xài được nữa tớ góp luôn, điện thoại di động thì bỏ cái điện thoai Tàu vào cho nó rẻ hay thày chùa góp con iphone nhỉ.

Bố Long và bố Nghị trùng họ với nhau, có liên can gì không nhỉ, xây cái kim tĩnh này cũng ối tiền đấy :no:

havidu
24-06-2010, 23:32
Hà Nội chi 50 tỷ đồng xây 5 “cửa ô” mới
(NTNN) - Tại cuộc họp triển khai xây dựng 5 cổng chào ở 5 cửa ngõ đi vào trung tâm Thủ đô Hà Nội chiều 22-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Phí Thái Bình đã chỉ định 5 doanh nghiệp tham gia xây dựng 5 cổng chào.

Cổng chào số 1 có hình tượng 10 cánh chim Lạc Việt, đặt tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, diện tích khoảng 5.000m2.

Cổng số 2 tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, có hình tang trống đồng cách điệu.

Cổng số 3 tiếp giáp sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, quy mô 4.000m2.

Cổng số 4 trên diện tích khoảng 1.200m2 thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm có hình tượng cọc trụ diệt giặc trên sông Bạch Đằng.

Cổng số 5 trên diện tích khoảng 2.800m2 tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) có hình tượng 8 rồng chầu, tượng trưng 8 vị vua triều Lý.

Kinh phí xây dựng 5 cổng chào dự tính khoảng 50 tỷ đồng.

Dễ cáu thật, Trong khi miền Trung đang cần lắm ngân sách để đầu tư các dự án giúp dân thoát nghèo. Thì các bố lại không nhín cho chút nào .
Vì cái lễ quái đản 1000 dzăng hiếng gì gì đó mà làm hết chục tỉ này tới trăm tỉ khác... chả biêt nói gì... chỉ biết chửi đổng :" Tiên sư máy thàng HN lắm trò khỉ!!" :mad:

namhoang
27-06-2010, 00:05
Không vẽ ra vụ này lấy cái khỉ gì mà Ăn - Nói

chick chick
27-06-2010, 07:08
Cổng chào số 1 có hình tượng 10 cánh chim Lạc Việt, đặt tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, diện tích khoảng 5.000m2.

Cổng số 2 tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, có hình tang trống đồng cách điệu.

Cổng số 3 tiếp giáp sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, quy mô 4.000m2.

Cổng số 4 trên diện tích khoảng 1.200m2 thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm có hình tượng cọc trụ diệt giặc trên sông Bạch Đằng.

Cổng số 5 trên diện tích khoảng 2.800m2 tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) có hình tượng 8 rồng chầu, tượng trưng 8 vị vua triều Lý.

xây dựng quy mô thế này mà không xem kĩ phong thủy thì có người chết.

huongct
29-06-2010, 09:58
Đưa chung cư mini vào diện quản lý

Từ 8/8, các hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở từ 2 tầng trở lên mà mỗi tầng có ít nhất 2 căn hộ thì diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71 chính thức đưa chung cư tư nhân gây xôn xao dư luận một thời vào diện quản lý. Theo đó, nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên hoặc có chiều cao từ 3 tầng trở lên (tính cả tầng hầm) thì chủ hộ sẽ phải thuê nhà thầu thi công xây dựng. Hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tại đô thị từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có ít nhất 2 căn hộ thì diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2.

..................
Theo văn bản này, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới có thể ký hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư hoặc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật để huy động vốn còn thiếu. Trong trường hợp này, bên cho vay hoặc bên mua trái phiếu không được quyền ưu tiên đăng ký mua nhà ở.
Nếu chủ đầu tư ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì bên tham gia góp vốn được phân chia lợi nhuận bằng tiền, cổ phiếu hoặc sản phẩm là nhà ở trên cơ sở tỷ lệ góp vốn. Riêng trường hợp huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước, thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì dự án phải được phê duyệt thiết kế và hoàn thành xong phần móng.
......................
http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2010/06/3BA1D6DE/


Vậy là nhà siêu nhỏ đã thành hiện thực ! :bawling:

dinhlocphp
04-07-2010, 09:13
Dù VN không nằm trong bản đồ công nghệ cao của thế giới nhưng tại triển lãm Automatica 2010 vừa được tổ chức vào tháng 6-2010 ở Đức, những chú robot công nghiệp dịch vụ của Công ty Robot Tosy đã thực sự gây bất giờ cho nhiều chuyên gia đến từ những cường quốc có trình độ công nghệ cao phát triển. Giá rẻ, thông minh, những chú robot của Tosy đã khiến 7 đối tác đến từ Nhật, Mỹ, Đức, Ba Lan... ngỏ ý muốn làm nhà phân phối.

Năm ngoái khi tôi dự hội thảo về phần mềm nhúng ở Korea có xem những gian hàng robot dân dụng của các công ty Korea được chính phủ hỗ trợ rất mạnh mẽ nhằm biến Korea thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Sản phẩm của họ cũng ở mức khiêm tốn thôi

Nếu nhìn qua ảnh tôi thấy hình thức Robot Việt Nam hơn hẳn. Mong công ty Robot tosy của Hồ Vĩnh Hoàng sẽ đạt những thành công để có thể đưa thương hiệu robot Made in Việt Nam ra thế giới.


Không chỉ gây bất ngờ lớn vì robot VN được sản xuất ở mức độ công nghệ rất sâu nhờ các kỹ sư VN tự viết phần mềm phức tạp cho nó trong khi nhiều tập đoàn lớn vẫn phải mua phần mềm từ các công ty khác

Tôi rất thích thú vì chi tiết này và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các lập trình viên Việt Nam có thể làm được - Với những hiểu biết về cách lập trình của người Nhật tôi nghĩ rằng thời gian cho ra một phần mềm mới và sự linh hoạt của những công ty trẻ của Việt Nam sẽ có phần hơn

Link gốc ở đây

http://nld.com.vn/2010070401559416P0C1038/robot-vn-ngac-nhien-chua.htm

huongct
04-07-2010, 09:29
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân:
Thành phố đông dân phát triển rất khó khăn

link: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201027/20100704005148.aspx

Phát triển khó khăn hay là khả năng quản lý kém !lol chắc phải điều ông này xuống Cần Giờ ổng mới phát triển được ! làm lãnh đạo mà ăn nói thế này thì oải quá, chắc là muốn ngồi mát ăn bát vàng hay sao !.

Sa Huỳnh
04-07-2010, 11:31
Năm ngoái khi tôi dự hội thảo về phần mềm nhúng ở Korea có xem những gian hàng robot dân dụng của các công ty Korea được chính phủ hỗ trợ rất mạnh mẽ nhằm biến Korea thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Sản phẩm của họ cũng ở mức khiêm tốn thôi

Nếu nhìn qua ảnh tôi thấy hình thức Robot Việt Nam hơn hẳn. Mong công ty Robot tosy của Hồ Vĩnh Hoàng sẽ đạt những thành công để có thể đưa thương hiệu robot Made in Việt Nam ra thế giới.



Tôi rất thích thú vì chi tiết này và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các lập trình viên Việt Nam có thể làm được - Với những hiểu biết về cách lập trình của người Nhật tôi nghĩ rằng thời gian cho ra một phần mềm mới và sự linh hoạt của những công ty trẻ của Việt Nam sẽ có phần hơn

Link gốc ở đây

http://nld.com.vn/2010070401559416P0C1038/robot-vn-ngac-nhien-chua.htm
Em cứ thắc mắc không biết các robot do bạn sinh viên thi Robocon lắp ráp + lập trình ở mức độ đơn giản hay chuyên nghiệp mà không thua gì các sinh viên ở các nước tân tiến về robot. Bác có thể chia sẻ vài thông tin?

dinhlocphp
09-07-2010, 11:59
Em cứ thắc mắc không biết các robot do bạn sinh viên thi Robocon lắp ráp + lập trình ở mức độ đơn giản hay chuyên nghiệp mà không thua gì các sinh viên ở các nước tân tiến về robot. Bác có thể chia sẻ vài thông tin?

@sa huỳnh : tôi đã viết được hơn 2/3 bài trả lời cho bạn - Sẽ post lên sau

Vụ lùm xùm ở HÀ GIANG có vẻ như khởi đầu của việc phơi bày những ung nhọt - đạo đức giả của giới quan chức cầm quyền ở đây

http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ong-Nguyen-Truong-To-to-nguoc-Giam-doc-CA-tinh-921124/




Một Chủ tịch tỉnh, một đảng viên... là một người đã từng mua dâm, đã từng đưa gái mại dâm về Hà Nội khi đi công tác và cùng nhau trên một chiếc giường. Chuyện một quan chức có lối sống như vậy thế giới đã từng có. Nhưng ở Việt Nam nỗi ê chề và nhục nhã này đối với người dân tăng gấp nghìn lần. Vì sao cùng một hành động có cùng bản chất mà ảnh hưởng và sự thất vọng ê chề của người dân lại gấp nhiều lần như thế???

Không! Tôi cương quyết không trả lời câu hỏi này. Không ít người được hỏi cũng không chịu trả lời câu hỏi này.

VÌ SAO VẬY?

Vì trong họ đang mang một sự khinh bỉ vô tận với những kẻ luôn luôn rao rảng đạo đức và bắt người khác phải sống thế này, nói thế kia nhưng lại sống phi đạo đức nhất. Đôi khi vì khinh bỉ quá mà họ không thèm nói cho dù một câu hoặc không thể thốt lên lời.

(Không thể nói khác hơn - Rất đúng )



Link gốc ở đây :

http://www.tuanvietnam.net/2010-07-07-dam-tau-titanic-viet-nam-va-noi-so-hai-cua-mot-dan-toc

kiettt
12-07-2010, 02:14
Thread này từ hồi ra đời tới giờ hình như toàn là những tin bài nặng nề, lôi quan to ra chửi không hà. Bữa nay kiếm được bài này, không chửi thẳng mà chửi xéo xéo


“Bán bánh mì tuy là một nghề bình thường nhưng cũng là một nghề đòi hỏi lương tâm nghề nghiệp, con à!”

Tại sao nói về lương tâm nghề nghiệp, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ về sự giúp đỡ người khó khăn hơn mình lại đến từ bà bán bánh mì (http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/389475/Bai-hoc-tu-nguoi-ban-banh-mi.html) nghèo khó, lam lũ chứ không phải từ mấy tay tấn sĩ, kĩ sư, hay giám đốc PMU nhỉ ??? Chữ nghĩa, lý luận, trình độ của bà này làm sao bằng được mấy cha nội kia ????

nino
12-07-2010, 04:44
bà mịa, ai đụng chạm tới nghề của tui vậy ta?

dinhlocphp
13-07-2010, 06:28
Không giống ai

Việt Nam đã làm rất tốt việc lôi kéo các doanh nghiệp lớn của Mỹ đến để ngó, nhưng việc khó hơn nhiều là giữ họ ở lại làm việc và đầu tư chứ không phải chỉ đến thăm rồi quay sang nước khác để làm ăn.

Bạn không thể mời khách đến nhà để rồi chứng kiến nhà bạn là một mớ hỗn loạn. Họ sẽ không muốn trở lại dù được bạn mời đi chăng nữa.




http://tuanvietnam.net/2010-07-12-viet-nam-van-lam-an-khong-giong-ai-

Một bài trả lời phỏng vấn rất hay . Các bác cho ý kiến thêm đi với

huongct
13-07-2010, 13:42
Campuchia cấm lấy chồng Hàn Quốc

Chính phủ Campuchia ra lệnh dừng xử lý các hồ sơ hôn nhân giữa phụ nữ nước này với đàn ông Hàn Quốc, do lo ngại nạn buôn người.

Phát ngôn viên ngoại giao Campuchia Koy Kuong hôm qua cho hay bộ này đã gửi công hàm tới sứ quán Hàn Quốc thông báo về việc tạm ngừng "để xem xét lại các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tệ buôn người".

Biện pháp này được đưa ra sau khi Campuchia bắt một phụ nữ đang lừa 25 cô gái trẻ ở nông thôn đi đến một nơi cho một người đàn ông Hàn Quốc xem và chọn làm vợ. Bà này bị tòa tán tuyên 10 năm tù.

Reuters dẫn thông báo của trưởng phòng cảnh sát chống buôn người cho hay bà ta ăn chặn của mỗi cô gái được chọn khoảng 100 USD. "Lấy tiền để môi giới hôn nhân là phạm pháp. Nếu những người đàn ông muốn lấy vợ một cách hợp pháp, hãy cầu hôn cô ta theo truyền thống rồi đi đăng ký ở chính quyền xã", vị quan chức cảnh sát nói.

Theo số liệu mà sứ quán Hàn Quốc công bố cuối năm ngoái, có 2.900 cô dâu Campuchia đang sống ở xứ sở kim chi. Ngày nay ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc thành đạt trong sự nghiệp và không muốn lấy chồng sinh con, khiến nhiều đàn ông nước này phải ra nước ngoài tìm vợ.

Hiện trong số các cô dâu ngoại ở Hàn Quốc, phụ nữ Trung Quốc chiếm số lượng cao nhất, kế đó đến Việt Nam và Campuchia.

Năm 2008, Campuchia từng áp dụng lệnh cấm lấy chồng ngoại nói chung, còn lần này áp dụng riêng với Hàn Quốc.

Mới đây Tổ chức Di cư Quốc tế ra cảnh báo rằng các mạng lưới môi giới buôn người đã tổ chức những cuộc hôn nhân giả mạo và lừa đảo để đưa một số phụ nữ Campuchia đi sang những nơi như Đài Loan hoặc Hàn Quốc làm gái điếm, theo tờ Japan Today.

http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/03/3BA19F33/

Bài này lâu rồi, sẵn dịp vụ cô dâu Việt bị giết tại HQ, mấy bác xem lại chơi !.
Lệnh cấm chưa biết hiệu quả tới đâu, nhưng ít ra cũng thấy được thái độ của cp Cam. Còn ở VN chẳng có ma nào làm được gì ngoài việc bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc rẻ tiền.

BoTayConGaQuay
13-07-2010, 20:31
Hà Nội:3 người chết vì điện giật trong trận mưa sáng nay
http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ha-Noi3-nguoi-chet-vi-dien-giat-trong-tran-mua-sang-nay-922106/

Mưa mấy tiếng chết 3 người, mưa như kiểu năm 2008 thì không biết sẽ là bao nhiêu người nữa!

kiettt
13-07-2010, 23:16
http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ha-Noi3-nguoi-chet-vi-dien-giat-trong-tran-mua-sang-nay-922106/

Mưa mấy tiếng chết 3 người, mưa như kiểu năm 2008 thì không biết sẽ là bao nhiêu người nữa!

Thắc mắc, điện đóm mắc làm sao mà rò hẳn xuống nước vẫn còn dẫn được, những cái gọi là cầu chì, CB,... để làm gì nhỉ ???

huongct
14-07-2010, 08:11
HN ngập kiểu này thế nào cũng bùng phát dịch tả và đau mắt đỏ. Hôm qua ông GD sở XD HN bảo đã làm hết cách nhưng bất lực do mưa quá lớn, nhưng buồn cười ở chổ đến chiều tối mà nước ở nhiều nơi vẫn chưa rút được, vậy thì đâu phải tại mưa lớn. Đang lo không biết khi nào tới SG đây !

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thắc mắc, điện đóm mắc làm sao mà rò hẳn xuống nước vẫn còn dẫn được, những cái gọi là cầu chì, CB,... để làm gì nhỉ ???


Mấy bữa đi dưới trụ điện ngập nước em thấy ớn quá trời luôn ! :fear:

thaychuastudio
15-07-2010, 08:20
Thắc mắc, điện đóm mắc làm sao mà rò hẳn xuống nước vẫn còn dẫn được, những cái gọi là cầu chì, CB,... để làm gì nhỉ ???

Lỡ nó rò rỉ. đi xe hơi có bị gì không ta!!!

huongct
15-07-2010, 08:51
Lỡ nó rò rỉ. đi xe hơi có bị gì không ta!!!


Đi một mình thì không sao, nếu chở em nào đi chân trần mà ngồi sai vị trí thì hên xui à ! lol

kiettt
15-07-2010, 09:35
Lỡ nó rò rỉ. đi xe hơi có bị gì không ta!!!

Xe hơi thì mệt à, rủi có bị giật chết queo nằm trong xe thì người ta lôi ra hơi khó.

bachnga
15-07-2010, 11:07
Lỡ nó rò rỉ. đi xe hơi có bị gì không ta!!!


Đi một mình thì không sao, nếu chở em nào đi chân trần mà ngồi sai vị trí thì hên xui à ! lol

Lúc đó xe hơi thành lò vi sóng. Lo gì :no:

kiettt
15-07-2010, 15:00
Lúc đó xe hơi thành lò vi sóng. Lo gì :no:

Lo chứ BN, BN có thử bỏ trái trứng vào lò vi sóng rồi cho nó chạy chưa ? Thử đi, dzui lém. Trái trứng nổ cái bụp, văng đầy lò, lau điên luôn.

thaychuastudio
15-07-2010, 16:09
Lo chứ BN, BN có thử bỏ trái trứng vào lò vi sóng rồi cho nó chạy chưa ? Thử đi, dzui lém. Trái trứng nổ cái bụp, văng đầy lò, lau điên luôn.

:buck:

Hic!!!

Vãi chưỡng!

:buck:

Dennis Bergkamp
15-07-2010, 21:17
Chuyện hoang đường về năng suất
Tác giả: Tony Schwartz
Nguồn: http://tuanvietnam.net/2010-07-14-chuyen-hoang-duong-ve-nang-suat
Điều nghịch lý là: người Mỹ đang làm việc 10% ít hơn tổng số giờ họ làm trước cuộc suy thoái do sự giảm biên chế, sa thải và rút ngắn ngày làm việc, nhưng nước Mỹ vẫn đang sản xuất ra số hàng hóa và dịch vụ gần bằng với số hàng hóa và dịch vụ như khi còn sử dụng toàn bộ nhân sự trong năm 2007.

Chủ tịch Cục dữ trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke gọi những thắng lợi đạt được trong năng suất này là "bất thường" và không lường trước được trong một cuộc điều trần tại Thượng viện gần đây.

Theo ông có một lý do đơn giản và bản năng cho những gì đạt được và lý do đó được gọi là nỗi sợ. Nếu các đồng nghiệp xung quanh chúng ta đã bị giảm biên chế và sa thải, chúng ta không thể không lo lắng rằng chúng ta có thể là người tiếp theo.

Bản năng tồn tại của chúng ta trỗi dậy, ép buộc, thúc đẩy bản thân mình chăm chỉ hơn để chúng ta không phải là người tiếp theo phải ra đi. Chúng ta làm được nhiều việc hơn. Điều này nghe có vẻ giống như những tin tốt lành và giải thích tại sao chúng ta đạt được mức năng suất cao hơn.

Nhưng liệu đó có phải là tin tốt hơn không? Liệu có phải nhiều hơn, lớn hơn và nhanh hơn cho lâu dài hơn nhất thiết là tốt hơn hay không?

Người Mỹ đã làm việc nhiều giờ hơn nhân viên tại bất cứ đất nước nào trên thế giới - và điều đó còn chưa kể đến vô số những công việc được thực hiện bởi các công nghệ sau khi ngày làm việc thông thường kết thúc.

Dưới đây là một vấn đề còn lớn hơn. Giống như việc bạn không thể tránh khỏi phá sản nếu bạn không ngừng rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng mà không gửi tiền vào, thì bạn cuối cùng sẽ tự làm mình kiệt sức nếu bạn sử dụng quá nhiều năng lượng quá thường xuyên tại nơi làm việc mà không có sự phục hồi bổ sung cần thiết.

Thực hiện được nhiều công việc hơn có thể tượng trưng cho năng suất cao hơn nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là mang lại giá trị lớn hơn. Thay vào đó, nhiều hơn, lớn hơn và nhanh hơn cuối cùng chỉ tạo ra giá trị nhỏ và ngắn hạn.

Có phải Toyota làm cho bản thân nó và khách hàng của nó điều gì đó tốt đẹp bằng việc thúc đẩy sản xuất và mở rộng kinh doanh trong thập kỉ vừa qua không? Như Chủ tịch tập đoàn Akio Toyoda đã ghi nhận trong một bài phát biểu của ông với các nhà lãnh đạo của công ty rằng: "Một số giám đốc chỉ suy nghĩ quá lớn lao và tập trung quá nhiều vào lợi nhuận". Và cái phải gánh chịu hậu quả chính là sự đáng tin cậy và chất lượng của những chiếc ôtô Toyota - một danh tiếng phải mất nhiều năm để xây dựng nhưng chỉ vài ngày để hủy hoại.

Thực hiện được nhiều công việc hơn có thể tượng trưng cho năng suất cao hơn nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là mang lại giá trị lớn hơn.

Liệu việc các ngân hàng và các nhà môi giới bán một lượng chưa từng có các khoản vay thế chấp trong suốt những năm bùng nổ nhà ở với việc kiểm tra phê duyệt hồ sơ vay tối thiểu hoặc việc họ tạo tất cả các loại công cụ tài chính mới mang lại lợi nhuận khổng lồ trước khi chúng sụp đổ và mất hết vào năm 2008 có phải là điều tốt hay không?

Khi bạn chạy nhanh nhất có thể, điều bạn phải đánh đổi là sự chú tâm vào tiểu tiết và thời gian để lùi lại, khả năng phản ứng với cục diện lớn và tư duy thực sự mang tính chiến lược và dài hạn.

Nếu bạn hoạt động ở cường độ cao, áp lực hơn, trong thời gian dài chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi việc đốt cháy nguồn lực tốt nhất của bạn - sự dữ trữ năng lượng - và bạn bắt đầu phải dựa vào dựa vào bản năng để gắng gượng. Vỏ não trước sẽ phản ứng lại với việc bạn làm việc với tần suất cao, áp lực lớn và cường độ liên tục và các bản năng cơ bản nhất của bạn sẽ bắt đầu trỗi dậy.

Chúng ta cần một cách làm việc tốt hơn. Điều này không phải chỉ là về việc tạo ra những thành tựu về năng suất ngắn hạn và hời hợt bằng việc sử dụng sợ hãi là một động lực và sau đó gò bó mọi người trong những giới hạn của họ. Thay vào đó, điều này phụ thuộc vào việc giúp đỡ các lãnh đạo hiểu được rằng nhiều hơn không phải lúc nào cũng là tốt hơn và rằng nghỉ ngơi, làm mới lại, phản ứng lại và một triển vọng dài hạn cũng rất quan trọng đối với việc duy trì các giá trị.

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, dưới đây là những điều bạn cần phải bắt đầu: ngừng đánh giá nhân viên của bạn bởi những giờ họ làm việc thay vào đó hãy tập trung vào giá trị họ tạo ra. Hãy chắc rằng đó là phương pháp đánh giá chủ yếu của bạn. Sau đó hãy khuyến khích nhân viên của bạn không ngừng làm mới trong cả ngày (vào cuối tuần và cả các kì nghỉ) để khi họ làm việc, họ thực sự là làm việc. Đó là con đường để đạt được năng suất thực sự.

- Bài viết của Tony Schwartz trên Harvard Business Publishing. Tác giả là chủ tịch và CEO của Dự án năng lượng. Ông cũng là đồng tác giả với Catherine McCarthy của bài báo trên HBR năm 2007 có tựa đề "Quản lý năng lượng chứ không phải thời gian của bạn".

Nguyễn Tuyến dịch


Mình phải thay đổi tư duy, chăm chỉ ko có nghĩa là năng suất cao hơn. Mình phải bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ hơn :(.

ngocquang19877
15-07-2010, 22:00
Mình phải thay đổi tư duy, chăm chỉ ko có nghĩa là năng suất cao hơn. Mình phải bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ hơn :(.

Tùy vào nghành nghề lão Bẹc, nghề của anh thì em nghĩ chăm chỉ là yếu tố quan trọng :punk:

Dennis Bergkamp
16-07-2010, 22:46
Bề ngoài thì thế thôi :). Chăm chỉ luôn quan trọng nhưng trong quỹ thời gian đó ta phân bố ra sao.

huongct
22-07-2010, 08:44
Hàn Quốc hạn chế visa sau vụ cô dâu Việt bị giết

Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các bước để ngăn chặn những thảm kịch hôn nhân có thể xảy ra, tương tự như vụ một cô dâu Việt bị người chồng Hàn giết chết vào đầu tháng.

Người dân giơ các tấm biển lên án vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn tâm thần sát hại, trước cửa Ủy ban Nhân quyền quốc gia ở Seoul, hôm 20/7. Ảnh: Yonhap.

Trong một cuộc họp hôm qua, chính phủ đã bàn các biện pháp trong đó bao gồm thắt chặt việc cấp visa cho cô dâu ngoại, thành lập tổ chức hôn nhân quốc tế phi lợi nhuận, cử các quan chức chính phủ đi kiểm soát hoạt động của các hãng môi giới Hàn Quốc ở nước ngoài.

Theo Cơ quan người tiêu dùng Hàn Quốc, đàn ông Hàn chọn một cô dâu ngoại và mua cho cô ta một món quà cưới sau một cuộc gặp kéo dài chỉ hai giờ. Trong 2-3 ngày sau, hai người mua tặng nhau thêm nhiều quà và cô dâu đi kiểm tra sức khỏe. Sau đó họ đi chụp ảnh ngoài trời và tham gia vào một đám cưới tập thể. Sau khi trở về từ tuần trăng mật, người chồng sẽ điền vào các giấy tờ đăng ký kết hôn và trở về Hàn Quốc một mình. Người vợ sau khi được cấp visa sẽ đoàn tụ cùng chồng sau khoảng 3 tháng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp loại visa cho cô dâu ngoại khá dễ dàng, miễn là người chồng nộp đầy đủ các giấy tờ đăng ký kết hôn, giấy tờ tùy thân và một số văn bản khác. Nhưng nay chính phủ sẽ chú ý để yêu cầu cung cấp thêm nhiều thông tin, bao gồm tình trạng nghề nghiệp của chú rể, các cuộc hôn nhân trước, hồ sơ sức khỏe và tư pháp.

"Chúng tôi muốn hạn chế visa cho những cô vợ có người chồng có tiền sử bạo lực tình dục, bạo hành gia đình, hoặc thất bại liên tiếp trong hôn nhân với cô dâu ngoại, gặp vấn đề về tài chính và có bệnh về thần kinh", tờ Chosun Ilbo dẫn lời Kim Joong-ryul thuộc Bộ Gia đình và Bình đẳng giới phát biểu.

Tuy nhiên, các tổ chức vì quyền lợi phụ nữ lo ngại biện pháp này là chưa đủ. "Thắt chặt các chính sách cấp visa chỉ khiến những cô dâu ngoại đã cưới đàn ông Hàn không thể sang Hàn Quốc", Han Kook-yum tại Trung tâm nhân quyền cho phụ nữ di dân nói. "Điều cần thiết phải là những biện pháp rà soát ngay từ đầu các chú rể không đủ năng lực".
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/07/3BA1E53F/

Giờ thì HQ cũng đã làm cái gì đó, có nên cám ơn người ta không nhỉ ! lol

Dennis Bergkamp
28-07-2010, 19:33
“Chúng ta đang trên chiếc bè Méduse”
Nguồn: http://tuanvietnam.net/2010-07-27-toan-bo-xa-hoi-chung-ta-dang-di-tren-chiec-be-meduse-

Bức tranh “Chiếc bè của chiến thuyền Méduse” đã vượt ra khỏi ranh giới của hội họa để trở thành một trong những bài học sâu sắc nhất về đạo đức xã hội, chính trị.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong tiến trình lịch sử nhân loại, dù là một cuốn tiểu thuyết, một bức họa hay một cái gì khác, đều đem đến cho nhân loại những thông điệp mà nhiều khi khiến ta phải rùng mình kinh hãi và chợt run sợ cho hiện tại và tương lai của loài người.

Tác phẩm hội họa "Chiếc bè của chiến thuyền Méduse" (Le Radeau de la Méduse/The Raft of the Medusa) của danh họa Théodore Géricault - một trong những người "khai sáng" ra "chủ nghĩa lãng mạn" (Romanticism) trong hội hoạ - một bức tranh làm bùng nổ một vụ "scandal" chấn động nước Pháp và thế giới những năm đầu thế kỷ 19, là một tác phẩm như vậy.

Bức tranh mô tả một nhóm người tuyệt vọng vô cùng cực trên một chiếc bè đang trôi nổi lênh đênh giữa biển khơi, bỗng thấy một con tàu xuất hiện nhỏ xíu ở tít đằng xa phía chân trời, hy vọng đẩy họ lao về phía trước để vẫy gọi cầu cứu.

Tai họa đắm tàu, bơ vơ đói khát giữa biển khơi mênh mông đâu đó và của ai đó... đâu có gì phải nhớ nhiều trong sự bộn bề của cuộc sống thường nhật hôm nay với con người bình thường. Nhưng bức họa "Chiếc bè của chiến thuyền Méduse" đã gợi nhớ một chi tiết thú vị trong cuốn sách "The Wreck of the Medusa" (Vụ đắm con tàu Méduse) của Johnathan Miles xuất bản năm 2008, kể lại toàn bộ vụ việc đắm tàu bắt đầu từ ngày 17-06-1816: "Méduse là tên một nữ quỷ hung dữ trong thần thoại Hy Lạp, cuối cùng bị Perseus (con trai của thần Zeus) tiêu diệt. Người Pháp không "kiêng kị" nên đã lấy tên nữ quỷ này làm tên của chiến hạm bậc nhất của họ".


http://tuanvietnam.net/assets/images/clipimage5.jpg

Đặc biệt là Meduse đã từng đến Việt Nam: "Chiến hạm này đã từng chinh chiến khắp "bốn biển năm châu", trong đó đã có lần tới Việt Nam: Ngày 24-07-1789, Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) và Hoàng tử Cảnh (con trai Nguyễn Ánh) đi trên chiến thuyền Méduse cùng với khoảng 300 thủy quân, 80 pháo binh và 50 lính da đen, cập bến Bãi Dừa, Cap Saint-Jacques, thuộc Vũng Tàu".

Có một sự thật nhớp nhúa đằng sau bức tranh này, và bất chợt hiểu ra thông điệp mà danh họa Théodore Géricault đã gửi gắm qua bức tranh. Đó là sự thật đánh động lương tâm mọi người để nhận ra rằng con người không bao giờ được phép tự phụ về trình độ tiến hoá của mình: khi bị dồn tới bước đường cùng, bản năng hoang dã có nguy cơ trỗi dậy để huỷ hoại toàn bộ thành tựu của tiến hoá, biến con người trở lại thành con vật!

Và với tất cả những hệ quả do nó tạo ra, bức tranh "Chiếc bè của chiến thuyền Méduse" đã vượt ra khỏi ranh giới của hội họa để trở thành một trong những bài học sâu sắc nhất về đạo đức xã hội, chính trị. Và đặc biệt, nó đã rung lên tiếng chuông báo động về sự tha hoá trong đạo lý làm người của xã hội đương thời đến tận xã hội ngày nay trong vòng xoáy quyền lực, giàu sang...

Chuyện bắt đầu tại Paris năm 1816, tức một năm sau khi Napoléon bị quân Anh và đồng minh đánh bại tại Waterloo. Để thể hiện sự ủng hộ đối với dòng họ Bourbon mới được phục hồi ở Pháp, người Anh trao trả cho nước Pháp hải cảng Saint Louis trên bờ biển Tây Phi thuộc Sénégal .

Để tiếp nhận chủ quyền đối với hải cảng này, nhà nước mới của Pháp chuẩn bị một hạm đội để đưa viên tổng toàn quyền mới Pháp tại Sénégal cùng với một số quan chức và binh lính tới hải cảng đó.

Thuyền trưởng lãnh đạo hạm đội là Hugues Duroy de Chaumereys đã hơn 20 năm không hề ra biển, chưa bao giờ chỉ huy một con tàu, ông ta chỉ là một sĩ quan hải quan . Lý do chủ yếu để De Chaumereys được bổ nhiệm đơn giản vì ông ta là một nhân vật bảo hoàng tuyệt đối trung thành với nhà vua. Cùng đi trên tàu có vợ chồng đại tá Julien-Désiré Schmaltz, tổng toàn quyền Sénégal mới được bổ nhiệm, cùng nhiều nhân vật "quyền quý" khác. Tổng số hành khách trên chiến thuyền là 400, bao gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em, trong đó có 160 thuỷ thủ.

Ngày 17/6/1816, dưới sự lãnh đạo của De Chaumereys, đoàn tàu hải quân của Pháp gồm 4 con tàu: chiến thuyền Méduse, tàu chở hàng Loire, thuyền hai buồm Argus và tàu hộ tống nhỏ Écho - khởi hành từ Rochefort, rầm rộ hướng tới Saint Louis....

Thế rồi tai họa xảy ra, con tàu Méduse tuy không bị vỡ, chỉ mắc kẹt, nhưng rất khó để kéo nó ra khỏi một dải đá ngầm. Vì vậy con tàu từ từ chìm xuống tới những mực nước nhơ bẩn mà nó có thể chìm... De Chaumereys quyết định rời bỏ con tàu. Ông ta tập hợp những người "tin cẩn" để thảo luận phương án cấp cứu, tất nhiên thuỷ thủ không được mời tham dự.

De Chaumereys nêu khó khăn rằng số thuyền cấp cứu không đủ để chở tất cả vào đất liền, Schmaltz lập tức đưa ra "sáng kiến": làm một chiếc bè để chở thuỷ thủ vào đất liền, ưu tiên dành thuyền cấp cứu cho những hành khách "quan trọng", và những thuyền này sẽ kéo chiếc bè vào bờ an toàn.


http://tuanvietnam.net/assets/images/Theodore.jpg
Danh họa Théodore Géricault. Ảnh: Wikipedia

"Sáng kiến" này lập tức được thi hành: một chiếc bè gỗ kích thước khoảng 20m x 7m được chế tạo vội vàng từ những cột buồm và xà ngang của con tàu, không có phương tiện để lái và chèo. Tổng cộng có 146 đàn ông và một phụ nữ đã bước lên đó. Trong khi đó, 5 trong số 6 thuyền cấp cứu lại rất thưa người.

Ít người hơn trên một chiếc thuyền cấp cứu có nghĩa là khẩu phần ăn cho mỗi người trên con thuyền đó sẽ lớn hơn, đó là cách tính toán của đám người "quan chức quyền quý". Cuối cùng thì những chiếc thuyền cấp cứu cũng bắt đầu giương buồm lướt sóng chạy vào bờ, kéo theo chiếc bè. Chẳng bao lâu đám người trên bè bắt đầu phản ứng với cách đối xử bất công đê tiện quá lộ liễu đó. Vì quá thất vọng, họ rắp tâm sẽ nhảy lên bất cứ chiếc thuyền cấp cứu nào đi gần tới họ.

Tình hình đó làm De Chaumereys hoảng sợ và hắn lập tức ra lệnh cắt đứt dây nối với chiếc bè, để mặc cho nó trôi nổi lênh đênh trên biển. Những người trên chiếc bè lúc đó thất vọng và hoảng loạn, khi họ trông thấy những chiếc thuyền cấp cứu dần dần khuất khỏi đường chân trời, để mặc họ ở lại trơ trọi giữa lòng biển khơi xa cách đất liền... Đói khát, mất ngủ, và vô vọng, thuỷ thủ càng ngày càng trở nên hung dữ, họ tấn công nhau bằng dao rựa.

Khi thảm họa kết thúc chỉ còn 15 người sống sót, trong đó có Jean Charles, thuỷ thủ da đen cuối cùng, người vung khăn vẫy gọi cầu cứu trong bức tranh của Géricault ...

Bản thân bức tranh "Chiếc bè của chiến thuyền Méduse" của Géricault cũng là một kẻ sống sót sau thảm hoạ. Sau 2 năm dốc kiệt sức lực cho bức tranh, bệnh lao của Géricault trở nên trầm trọng. Ông đã ra đi khi tài năng đạt tới độ chín nhất. Bức tranh sau đó đã được đem đi triển lãm và làm sợ hãi khắp Châu Âu. Cuối cùng nó được đem bán.

Bức tranh có hai khách mua sẵn sàng trả giá cao: một thương nhân Anh giầu có và một nhóm quý tộc Pháp - nhóm này định cắt bức tranh ra làm nhiều phần nhỏ rồi đem bán đấu giá từng mảnh. Mỉa mai thay, người "cứu" nó khỏi bị "đày" ra nước ngoài và không bị cắt vụn ra thành nhiều mảnh lại chính là vua Louis XVIII. Ông này đã biếu tặng Bảo tàng Louvre, nó còn ở đó cho đến tận ngày nay để cảnh báo xã hội đương thời và ẩn dấu thông điệp gửi cho mãi mai sau, như Nhà sử học Jules Michelet đã từng tuyên bố: "Toàn bộ xã hội chúng ta đang đi trên chiếc bè Méduse"...


Chúng ta ko vì nhau chống lại sự bất công mà đang quay sang cấu xé nhau. Tại sao? Vì đời nó thế? Hay chính sự lựa chọn của chúng ta đã khiến đời nó thế?

Tại sao Chúa ko đem tất cả lên thiên đàng? Hoá phép cho ai cũng lương thiện, đáng yêu? Chúa cho ta sự lựa chọn, có theo Ngài hay ko: Yes or No.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

http://radeaudelameduse.com/images/radeau.jpg

Coi tấm này cho lớn :D.

huongct
07-08-2010, 14:45
BCH Hội Nhà văn giải thích sự cố 'vận động hành lang'

Ngay trước giờ bầu BCH hôm 5/8, nhiều đại biểu Hội nhà văn nhận được một mẩu giấy, ghi tên khoảng 20 người với lời khuyên nên bầu cho họ. Sự việc gây khó chịu cho một số nhà văn, nhưng các thành viên Ban chấp hành giải thích, đó là việc làm hợp pháp.

Động thái "vận động hành lang" diễn ra vào ngày làm việc căng thẳng và có nhiều tranh cãi nhất về các vấn đề nhân sự của Đại hội Hội nhà văn khóa VIII, tổ chức tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong khi gần 900 đại biểu đang chăm chú theo dõi thảo luận về quy chế và phương thức bầu cử thì một nhà thơ trẻ nổi tiếng, đi lại trong hội trường, tặng báo cho các đồng nghiệp. Trong tờ báo kẹp mẩu giấy ghi tên một số thành viên "cần chú ý để bầu vào BCH khóa VIII", như một hình thức vận động. Một số hội viên bất ngờ và bức xúc khi biết chuyện này, trong khi nhiều người cho biết, họ đã quá quen với các hình thức lobby trước những hoạt động bầu cử nhân sự Hội Nhà văn.

Trao đổi với VnExpress.net về vấn đề này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - tân Phó chủ tịch Hội - thẳng thắn: "Tôi có biết tin này. Tôi có nhìn thấy tờ giấy đó dù tôi không được phát. Và tôi biết, trong danh sách đó có tên tôi và các nhà văn như Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân và những người khác. Hình như khá đông những người có tên trong đó đã vào BCH. Trước hết, tôi nghĩ, họ là những người xứng đáng. Hơn nữa, chỉ một tờ giấy đó không thể lung lạc được các nhà văn. Họ đều là những người có chính kiến".

Ông Thiều bày tỏ thêm, thái độ bức xúc của các nhà văn với hành động này cho thấy, họ còn chưa quen với các hình thức vận động hậu trường. Theo ông, đó là "chuyện rất bình thường, biểu thị sự dân chủ và là việc làm hợp pháp".

Chia sẻ với quan điểm của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Khuất Quang Thụy - thành viên BCH - cũng cho rằng, đó là hoạt động vận động bầu cử cho nhóm một cách hợp lệ. Hơn nữa, đoàn chủ tịch Đại hội cũng đã thông báo, mẩu giấy này không phải là tài liệu chính thức của đại hội mà chỉ là ý kiến của cá nhân.

Ngoài câu chuyện vận động hành lang, bên lề đại hội Hội Nhà văn còn xảy ra những sự cố khiến nhiều người băn khoăn, phải chăng đời sống văn học Việt Nam còn thiếu những cuộc đối thoại cởi mở giữa nhà văn với nhà văn; giữa nhà văn với lãnh đạo Hội.

Cũng trong sáng 5/8, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo, sau nhiều lần xung phong nhưng không được mời phát biểu, đã phải tự đi tìm micro để bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên, khi ông chỉ vừa mới nói vài ba câu thì micro đột ngột tắt. Nhà văn Hồ Anh Thái - thành viên BCH khóa VII - được một đại biểu yêu cầu giải trình về thái độ thiếu hợp tác với Hội trong nhiệm kỳ của mình. Anh giãi bày: "Tôi muốn công khai quan điểm về cách điều hành Hội. Nhưng đại hội không có diễn đàn để hội viên chất vấn và tôi giải trình".

Còn gần trưa ngày 6/8, khi được mời lên tham luận về nội dung điều lệ Hội, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã chia sẻ cảm xúc của ông về những nhà văn đã mất và trình bày bài phát biểu của mình. Trong khi phát biểu, ông nhiều lần bị chủ tịch đoàn cắt ngang và mời xuống. Cuối cùng, nhà thơ phải bỏ dở tham luận.

Những chuyện gây ồn ào đại hội này đã lần lượt được các thành viên Ban chấp hành đưa ra lời giải thích. Theo Chủ tịch Hữu Thỉnh, sự việc xảy ra với nhà phê bình Trần Mạnh Hảo là do sự cố kỹ thuật. Ông khẳng định sẽ nghiêm khắc kiểm điểm bộ phận âm thanh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, "ở một góc độ nào đó", ông "có thể đồng ý với quan điểm của nhà văn Hồ Anh Thái". Theo ông, đại hội "có quá ít khe hở cho việc trao đổi bàn luận", bởi "số ngày làm việc ít quá nhưng lại nhiều tham luận quá, nhiều công việc khác quá".

Nguyễn Quang Thiều cũng ít nhiều chia sẻ với tâm trạng của hai đồng nghiệp Trần Mạnh Hảo và Bùi Minh Quốc. Ông thừa nhận, Ban tổ chức có phần còn hơi lúng túng khi xử lý vấn đề.

"Có những lúc chúng ta nên lắng nghe, dù người nào đó có nói nặng nề, dù cho người đó mang đầy bức xúc. Hãy lắng nghe họ như lắng nghe một nhân vật của chúng ta, lắng nghe một số phận. Chúng ta có khả năng để đối thoại với họ, anh Bùi Minh Quốc hay Trần Mạnh Hảo và những người khác nữa. Ở đây, có những xử lý của Ban tổ chức còn hơi lúng túng, gây nên sự hiểu nhầm, ví như micro đột nhiên vụt tắt. Mỗi nhà văn từ người trẻ nhất đến người lớn tuổi nhất đều có bản lĩnh, ý chí, trí tuệ, để lắng nghe và phân biệt điều đó ra sao. Chúng ta không nên sợ hãi điều đó. Tôi nghĩ điều này cần cải tiến. Còn không gian trao đổi của nhà văn thì không chỉ diễn ra ở đại hội, mà nên xây dựng nhiều sự kiện văn hóa, sinh hoạt thường xuyên hơn trong đời sống cộng đồng", ông Thiều nói.

Còn nhà văn Khuất Quang Thụy - người điều hành phiên họp sáng 6/8 - cho biết, nhà thơ Bùi Minh Quốc bị Ban tổ chức ngắt lời vì ông phát biểu lạc đề và quá giờ. "Nội dung thảo luận hôm đó là điều lệ hội nên những điều anh Quốc nói hơi lạc đề. Hơn nữa, anh phát biểu quá giờ và thời gian làm việc buổi sáng đã hết, nên Đoàn chủ tịch quyết định dừng lại".

Đại hội Hội Nhà văn khóa VIII diễn ra trong 3 ngày, từ 4 đến 6/8. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 15 thành viên. Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/08/3BA1EEF1/


Đọc xong thấy hãi hùng cái BCH này quá ! giống đang diễn hề thì đúng hơn ! con nít nó cười cho đội quần ! :no:

dly
07-08-2010, 20:37
........
Đọc xong thấy hãi hùng cái BCH này quá ! giống đang diễn hề thì đúng hơn ! con nít nó cười cho đội quần ! :no:

Vơi họ thì đội quần giống như đội vải thôi mà lão Hương. Cớ gì nhục?

dinhlocphp
04-02-2011, 11:09
Tết đọc bài này nhớ có lần đúng ngày 1 Tết âm lịch mình đang ở Yokohama ra rả nói về Outsourcing của Việt Nam :D


http://vef.vn/2011-02-03-bo-antet-de-tim-duong-xuat-ngoai-cho-hang-viet


Chị Lê Hải Liễu thì mình gặp và nói chuyện rồi - Biết chắc chị ấy sẽ thành công


Theo dõi Robot Tosy - Mong đến một ngày bằng sự nỗ lực không mệt mỏi họ sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành robot Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực Robot dân dụng

thaychuastudio
05-02-2011, 07:55
Hy vọng cty Đức Thành không vì lợi nhuận trước mắt mà sử dụng các sản phẩm bị nhiễm độc chì hay các chất tai hại khác. Luật chơi quốc tế khắt khe hơn, mong là thương hiệu VN vượt khỏi vùng trũng

tin_truc22
05-02-2011, 10:24
Mình kiếm từng đồng lẻ USD về rồi để mấy đại gia mua xe hơi, tàu bay nghe buồn quá =))

ngocquang19877
05-02-2011, 22:49
Tết đọc bài này nhớ có lần đúng ngày 1 Tết âm lịch mình đang ở Yokohama ra rả nói về Outsourcing của Việt Nam :D


http://vef.vn/2011-02-03-bo-antet-de-tim-duong-xuat-ngoai-cho-hang-viet


Chị Lê Hải Liễu thì mình gặp và nói chuyện rồi - Biết chắc chị ấy sẽ thành công


Theo dõi Robot Tosy - Mong đến một ngày bằng sự nỗ lực không mệt mỏi họ sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành robot Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực Robot dân dụng

Không biết lão dính lọ vui mừng gì nhỉ?

Có lần em và lão chùa đi 1 cái Expo ở bên Singapore, gặp gian hàng của bọn Đại Hàn, nơi mà xung quanh bọn Tây, bọn Nhật chúng nó bày đủ thứ từ chảo vệ tinh biết tự biến đổi như tụi robot Transformer tới mô hình xe đua mô phỏng như thật đến nguyên 1 phòng lab của bọn Pixar, thì các chú củ sâm trưng bày máy mát-xa...ngực, joystick cho...iphone và mấy thứ trời ơi đất hỡi gì đấy :buck:. Người ta cũng bu đen bu đỏ coi, em đoán tại vì...tò mò và người ta muốn chiêm ngưỡng mấy thằng...mặt dày nữa.

PS: à, cách 2 gian là gian hàng của bạn tung của, cái này thì nên hỏi lão chùa, lão kể cho nghe, há há há há há.

dinhlocphp
07-02-2011, 19:17
Không biết lão dính lọ vui mừng gì nhỉ?

NQ đọc lại bài của lão dính đi nhé





Theo dõi Robot Tosy - Mong đến một ngày bằng sự nỗ lực không mệt mỏi họ sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành robot Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực Robot dân dụng







Có lần em và lão chùa đi 1 cái Expo ở bên Singapore, gặp gian hàng của bọn Đại Hàn, nơi mà xung quanh bọn Tây, bọn Nhật chúng nó bày đủ thứ từ chảo vệ tinh biết tự biến đổi như tụi robot Transformer tới mô hình xe đua mô phỏng như thật đến nguyên 1 phòng lab của bọn Pixar, thì các chú củ sâm trưng bày máy mát-xa...ngực, joystick cho...iphone và mấy thứ trời ơi đất hỡi gì đấy :buck:. Người ta cũng bu đen bu đỏ coi, em đoán tại vì...tò mò và người ta muốn chiêm ngưỡng mấy thằng...mặt dày nữa.

há há há há há.

NQ đã nghe chuyện một chủ DN Việt Nam sau này là triệu phú USD chỉ với việc nghĩ ra và sản xuất dây su buộc bao xốp cho các bà nội trợ đi chợ buộc đồ chưa? Anh ấy chẳng biết Forex là gì đâu NQ ạ :D

NQ đã biết gì về gỗ Đức Thành và chị Lê Hải Liễu chưa? Trước khi làm thêm đồ chơi bằng mang tính giáo dục cho trẻ em Chị ấy chỉ nghĩ ra và làm mấy cái sản phẩm linh tinh để xuất khẩu sang thị trường châu Âu là thớt gỗ, giá đựng dao mà doanh số cũng toàn đơn vị tính hai con số Mil USD.

Chi Liễu cũng là người được giới doanh nhân TP chọn ra để đàm đạo với President Bill Clinton trong chuyến công du của ông ở Sài Gòn đấy NQ ạ

Mà toàn là những thứ linh tinh vớ vẩn dưới cặp mắt của NQ mới chết chứ

ngocquang19877
07-02-2011, 21:27
NQ đọc lại bài của lão dính đi nhé







NQ đã nghe chuyện một chủ DN Việt Nam sau này là triệu phú USD chỉ với việc nghĩ ra và sản xuất dây su buộc bao xốp cho các bà nội trợ đi chợ buộc đồ chưa? Anh ấy chẳng biết Forex là gì đâu NQ ạ :D

NQ đã biết gì về gỗ Đức Thành và chị Lê Hải Liễu chưa? Trước khi làm thêm đồ chơi bằng mang tính giáo dục cho trẻ em Chị ấy chỉ nghĩ ra và làm mấy cái sản phẩm linh tinh để xuất khẩu sang thị trường châu Âu là thớt gỗ, giá đựng dao mà doanh số cũng toàn đơn vị tính hai con số Mil USD.

Chi Liễu cũng là người được giới doanh nhân TP chọn ra để đàm đạo với President Bill Clinton trong chuyến công du của ông ở Sài Gòn đấy NQ ạ

Mà toàn là những thứ linh tinh vớ vẩn dưới cặp mắt của NQ mới chết chứ

Well,

Lập luận của lão dinhlo rất hay, nhưng tiếc là...nó chẳng ăn nhập gì với lập luận của cu Quang hết.

Cái cu Quang argue rằng trình độ công nghệ. cái lão dinhlo counter là ý tưởng kinh doanh và khả năng kiếm tiền trên ý tưởng ấy lol. Well, nếu có 1 ý tưởng kinh doanh độc đáo, như đi bán rong quần chip dạ quang chẳng hạn, thì cu Quang sẵn sàng đi, mặc dù cu Quang trước giờ toàn ngồi máy lạnh lol.

Nếu cần kể những câu chuyện về ý tưởng kinh doanh, cu Quang kể hay hơn lão dinhlo nhiều, ví như ngay ở nước Mỹ, tỷ như có chú kia người Việt nghĩ ra cái đèn pin dạ quang, để khi đèn tắt thì mình vẫn kiếm được cái đèn ấy. Ý tưởng đơn giản nhưng cũng giúp chú ấy kiếm bạc triệu tuổi 25. Nhưng bảo đảm với lão dinhlo có đánh chết thằng nớ, thằng nớ cũng không dám nói cái phát minh của nó là "công nghệ cao" lol.

PS: cá nhân em chưa bao giờ disrespect các bác doanh nhân và ý tưởng của các bác ấy cả. Cả em và lão chùa vẫn lấy business card của tụi Hàn Xẻng ấy để có 1 ngày có cơ hội thì riêng em, em sẽ nhập về máy...mát-xa ngực cho chị em và joystick iphone cho con của các...chị em. Mục đích của em là vậy, còn của lão chùa thì...em hổng dám nói đâu.

dinhlocphp
07-02-2011, 21:54
@NQ : Lão dính này bây giờ Beside the hill rồi nên suy nghĩ có phần lẫn lộn và lẩn thẩn

Về cái công nghệ Robot thì tớ cũng đã có lần phát biểu rồi. Tớ cũng nhấn mạnh vài lần về khả năng đi vào ngách hẹp trong chế tạo Robot dân dụng của Tosy chứ không mơ màng hão về công nghệ Robot cao cấp kiểu các bậc lãnh đạo đáng kính nào đó. Mà để chiếm được một phần trong miếng bánh robot dân dụng thế giới thì lão lọ này cũng mới chỉ dám nói "Mong đến một ngày bằng sự nỗ lực không mệt mỏi họ sẽ thành công"




Cái cu Quang argue rằng trình độ công nghệ cứ không phải ý tưởng kinh doanh


Quan điểm về trình độ công nghệ của lão lọ cũng có vẻ khác với NQ. Để làm ra robot dân dụng thì gồm hai phần - Phần xác từ các thiết bị chấp hành thì bây giờ không khó kiếm - Cứ chạy sang công xưởng của thế giới ở Taiwan hay China thì đầy. Phần hồn lập trình cho các thiết bị chấp hành thì tớ hoàn toàn tin vào khả năng học, nắm bắt và cập nhật ngang mặt bằng thế giới của các kỹ sư Việt Nam - Trước mắt là các kỹ sư của Tosy. Và tớ cũng cho rằng không nhất thiết cứ phải làm ra robot công nghệ cực cao mới "đáng mặt". Công nghệ vừa phải nhưng make được money là okie rồi

Cái thiếu lớn nhất của DN Việt là ở chỗ biết bán với đẳng cấp quốc tế. Nếu không dám chấp nhận vượt qua những vụng về, ngây ngô hoặc non nớt ban đầu khi đi "chợ" quốc tế thì chẳng bao giờ lớn được.

Trả lời câu hỏi của NQ tại sao lão lọ lại vui. Tớ vui vì thấy họ vì họ đã dám nghĩ, đã làm và dám đi ra biển lớn bằng những bước đi chập chững.

Tớ mong họ thành công - Đơn giản vậy thôi

ngocquang19877
07-02-2011, 22:14
@NQ : Lão dính này bây giờ Beside the hill rồi nên suy nghĩ có phần lẫn lộn và lẩn thẩn

Về cái công nghệ Robot thì tớ cũng đã có lần phát biểu rồi. Tớ cũng nhấn mạnh vài lần về khả năng đi vào ngách hẹp trong chế tạo Robot dân dụng của Tosy chứ không mơ màng hão về công nghệ Robot cao cấp kiểu các bậc lãnh đạo đáng kính nào đó. Mà để chiếm được một phần trong miếng bánh robot dân dụng thế giới thì lão lọ này cũng mới chỉ dám nói "Mong đến một ngày bằng sự nỗ lực không mệt mỏi họ sẽ thành công"



Quan điểm về trình độ công nghệ của lão lọ cũng có vẻ khác với NQ. Để làm ra robot dân dụng thì gồm hai phần - Phần xác từ các thiết bị chấp hành thì bây giờ không khó kiếm - Cứ chạy sang công xưởng của thế giới ở Taiwan hay China thì đầy. Phần hồn lập trình cho các thiết bị chấp hành thì tớ hoàn toàn tin vào khả năng học, nắm bắt và cập nhật ngang mặt bằng thế giới của các kỹ sư Việt Nam - Trước mắt là các kỹ sư của Tosy. Và tớ cũng cho rằng không nhất thiết cứ phải làm ra robot công nghệ cực cao mới "đáng mặt". Công nghệ vừa phải nhưng make được money là okie rồi

Cái thiếu lớn nhất của DN Việt là ở chỗ biết bán với đẳng cấp quốc tế. Nếu không dám chấp nhận vượt qua những vụng về, ngây ngô hoặc non nớt ban đầu khi đi "chợ" quốc tế thì chẳng bao giờ lớn được.

Trả lời câu hỏi của NQ tại sao lão lọ lại vui. Tớ vui vì thấy họ vì họ đã dám nghĩ, đã làm và dám đi ra biển lớn bằng những bước đi chập chững.

Tớ mong họ thành công - Đơn giản vậy thôi

Well, cổ nhân ta có câu, không bắt đầu từ việc nhỏ, làm sao làm việc lớn.

Nếu so với infrastructure của Vietnam hiện tại thì những điều lão dinhlo nói trên là rất rất đúng.

Tuy nhiên, lão dinhlo đi Tây đi Tàu nhiều thì chắc vô mấy công xưởng của các heavy industry của tụi nó rồi nhỉ. Cu Quang thì chưa bao giờ có cơ hội đó nhưng đã từng xem 1 số video của các thầy cô người Úc quay các nhà máy lọc quặng và đúc gang thép ở Úc (mũi kinh tế chính của họ). It's just so amazing. Úc chỉ được xem là nền kinh tế hạng 2 mà còn vậy, không biết Đức-Nhật-TQ thì thế nào :no::no::no:?

Cu Q mơ một ngày người Việt có thể có những conglomate như vậy, và nhường lại niche market mà lão dinhlo nói cho tụi Campuchia hay Laos hay Miên gì đấy sản xuất ra để cho con nít người Việt chơi, khà khà khà.

Mà cần gì chế ra 1 nền công nghiệp nặng như tụi Úc nhỉ? Người Việt mình chỉ cần giảm số ngày để dỡ hàng từ tàu hàng chục nghìn tấn từ 25 ngày xuống còn 12 ngày (vẫn thua gấp 3 công suất của người Nhật) thì cu Q nghĩ nền kinh tế của Vietnam đã đủ để bước sang trang mới và những hợp đồng 2x million dollar và những người giàu cỡ như bà Liễu hay ông Thành sẽ đông như quân nguyên trên các đường phố Saigon và Hà Nội, khà khà khà.

dinhlocphp
07-02-2011, 22:25
Năm ngoái khi tôi dự hội thảo về phần mềm nhúng ở Korea có xem những gian hàng robot dân dụng của các công ty Korea được chính phủ hỗ trợ rất mạnh mẽ nhằm biến Korea thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Sản phẩm của họ cũng ở mức khiêm tốn thôi

Nếu nhìn qua ảnh tôi thấy hình thức Robot Việt Nam hơn hẳn. Mong công ty Robot tosy của Hồ Vĩnh Hoàng sẽ đạt những thành công để có thể đưa thương hiệu robot Made in Việt Nam ra thế giới.



Tôi rất thích thú vì chi tiết này và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các lập trình viên Việt Nam có thể làm được - Với những hiểu biết về cách lập trình của người Nhật tôi nghĩ rằng thời gian cho ra một phần mềm mới và sự linh hoạt của những công ty trẻ của Việt Nam sẽ có phần hơn



NQ đọc lại bài này của lão lọ nhé - Chữ năm ngoái là quý 3 năm 2009

Còn đây là văn phòng của TOSY

Tháng 7/2009: TOSY chính thức đưa trụ sở mới ở khu công nghiệp Cầu Giấy vào sử dụng. Toà nhà TOSY Cầu Giấy với thiết kế hiện đại cao 13 tầng trên mặt bằng 1500m2 là khu tổ hợp Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm robot, đồ chơi cao cấp. Toà nhà TOSY Cầu Giấy đủ chỗ làm việc cho 2000 nhân viên TOSY theo kế hoạch nhân sự cần đạt tới vào năm 2010.

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/TOSY_building.jpg

p/s : Hình này là văn phòng thật chứ không phải mô hình trên bản vẽ đâu nhé :D

ngocquang19877
07-02-2011, 22:32
NQ đọc lại bài này của lão lọ nhé - Chữ năm ngoái là quý 3 năm 2009

Còn đây là văn phòng của TOSY

Tháng 7/2009: TOSY chính thức đưa trụ sở mới ở khu công nghiệp Cầu Giấy vào sử dụng. Toà nhà TOSY Cầu Giấy với thiết kế hiện đại cao 13 tầng trên mặt bằng 1500m2 là khu tổ hợp Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm robot, đồ chơi cao cấp. Toà nhà TOSY Cầu Giấy đủ chỗ làm việc cho 2000 nhân viên TOSY theo kế hoạch nhân sự cần đạt tới vào năm 2010.

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/TOSY_building.jpg

p/s : Hình này là văn phòng thật chứ không phải mô hình trên bản vẽ đâu nhé :D

Ôi trời,

Lão dinhlo cần gì đưa cái hình tòa nhà ấy lên, đưa cái này lên cũng đủ làm cu Quang khiếp vãi lúa rồi chứ lị

http://www.qualidecor.vn/uploads/news/id120/FDI-1.jpg

:yes::yes::yes:

onggia9999
07-02-2011, 23:21
Người Việt mình chỉ cần giảm số ngày để dỡ hàng từ tàu hàng chục nghìn tấn từ 25 ngày xuống còn 12 ngày (vẫn thua gấp 3 công suất của người Nhật) thì cu Q nghĩ nền kinh tế của Vietnam đã đủ để bước sang trang mới và những hợp đồng 2x million dollar và những người giàu cỡ như bà Liễu hay ông Thành sẽ đông như quân nguyên trên các đường phố Saigon và Hà Nội, khà khà khà.

Ku Q lấy đâu ra việc dỡ hàng 1 tầu tới 12 ngày vậy. Xin thưa, cty tớ (Mitsui O.S.K Line) là hãng tầu đầu tiên đưa Mother-ship vào khai thác ở VN nhưng chưa bao h tốn quá 3 ngày cho việc unload & load hàng. Ku có biết 1 ngày tầu nằm tại cảng thì tốn bao nhiêu ko, ku có biết nếu VN trể 1 ngày thì ở Sing hay Hkong phải ngồi làm lại toàn bộ planing & time-sheet ko?

ngocquang19877
07-02-2011, 23:26
Ku Q lấy đâu ra việc dỡ hàng 1 tầu tới 12 ngày vậy. Xin thưa, cty tớ (Mitsui O.S.K Line) là hãng tầu đầu tiên đưa Mother-ship vào khai thác ở VN nhưng chưa bao h tốn quá 3 ngày cho việc unload & load hàng. Ku có biết 1 ngày tầu nằm tại cảng thì tốn bao nhiêu ko, ku có biết nếu VN trể 1 ngày thì ở Sing hay Hkong phải ngồi làm lại toàn bộ planing & time-sheet ko?

Tàu lão trọng tải mấy tấn, dỡ ở đâu? 25 ngày là ở Hải Phòng

onggia9999
08-02-2011, 09:18
Ok, Lấy thử 1 con nhé.


Vessel Name : MOL MATRIX
Vessel Code (MOL) : MTX
Operator : MOL
Call Sign : V7TI3
Port of Registry : MAJURO
Nationality : MARSHALL ISLAND
Classification : NKK
Year Built : 2009
Lloyd's Code : 9424924
Gross Ton : 78316
Net Ton : 40052
L.O.A. : 302
Breadth : 43.4
Depth : 24.8
Summer DWT : 78785
Main Engine : Mitsubishi-Wartsila 10RT-flex96C
Reefer plug : 500
Designed Speed : 24.5
Declared TEU : 6200


Con này, nếu xếp dỡ ở Tân Cảng- Cái Mép thì mở được 3 máng với rate khoảng 80 moves/H (Mỗi move = 1 cont)
Trong đó, thông thường tỉ lệ cont 20' (=1 Teu) khoảng 30%, còn khoảng 70% là cont 40' (=2 Teus)
Như vậy trong 1h load được: 80*30%*1 + 80*70%*2 = 136 Teus
Vậy, để Xếp (hoặc Dỡ) hết con tàu này thì cần: 6200/136 = khoảng 2 ngày.
Thật ra, thường rất ít khi tàu phải đỡ toàn bộ hàng rồi xếp hàng đầy tàu mà chỉ dỡ/xếp 1 phần, mà thậm chí trong trường hợp lý thuyết đó thì cũng chỉ tốn khoảng 4 ngày thôi.

kiettt
08-02-2011, 12:30
Chắc cu Quang lấy số liệu của hàng xá, công nhân bốc xếp xách thúng mủng xuống hầm tàu hốt bằng tay :lick: Loại hàng đó bây giờ người ta cũng dùng máy hút rồi. Mười năm trước Tân Cảng dỡ một tàu bột mì 20 ngàn tấn hết 5 ngày.

onggia9999
08-02-2011, 13:13
Nghe ông già 9999 nói mình cũng phải chạy vào ké 1 chút :D

Ku Quang này chắc lấy số năm 1999 quá :D , trước đây anh làm cho 1 cty xuất 1 năm khoảng 5,000 conts..để xét năng lực các Line khi sang nói chuyện về Traffic ( Forwarder thì quên đi nhé) thì các thông số kiểu ông già 9999 đưa sang anh đây đọc cũng ngán , tuy nhiên cái tốc độ load và unload chính là yếu tố ưu tiên ..nhưng cũng chưa bao giờ thấy 1 tàu nào đó vào cảng Hải Phòng mà unload hết 25 days hay là chú Quang lộn sang cái Custom Clearance ???có thể , có thể :D:D

Để đạt được rate như trên thật ra cũng may, vì khi các bác mới xd các cảng (tạm coi) nước sâu nên khuyến khích các liner đưa tàu mother mà ko ai dám do sợ cái năng lực xếp dỡ. Bên em đi tiên phong nên khi thỏa thuận được các bác cam kết các ưu tiên nhiều thứ, ví dụ: được ưu tiên cầu tàu - cẩu năng suất cao - trailer ... để đạt max rate, thậm chí có khi phải đuổi bớt mấy thằng Feeder ra ngoài chờ. :D
Tuy nhiên, dù sao thì khi nói Rate bên Nhật gấp 3 VN là ko đúng, cái kém của ta nằm ở vận tải hậu phương và cách tổ chức (cùng rate nhưng số người tgia gấp nhiều lần ngta) là chính, chứ về mặt năng lực giải phóng tàu thì coi như tạm ổn.
Còn nếu NQ nói đến tàu hàng rời + cảng HP thì cũng có thể đúng, vì phải làm như vậy mới g.quyết công ăn việc làm cho lực lượng công nhân viên (được biên chế) hùng hậu của cảng. :))

ngocquang19877
08-02-2011, 22:31
Giờ lục lại ra mấy tấm ảnh của mấy gian hàng kế gian hàng máy mát-xa ngực với joystick iphone của tụi Hàn Xẻng, post lên đây cho các bác coi lol

http://img143.imageshack.us/img143/8003/anten1.jpg

http://img716.imageshack.us/img716/4203/dsc00010fe.jpg

huongct
19-02-2011, 23:50
Phá thai hai lần vẫn còn trinh

Khi bác sĩ cho biết mình có bầu, cô sinh viên một mực phản bác vì 'chúng cháu đã làm gì đâu, chỉ sơ sơ bên ngoài thôi'. Thực tế, cô vẫn còn "cái ngàn vàng".

Cách đây mấy tháng, Chi (sinh viên năm thứ ba của một trường Đại học ở Hà Nội) đi khám phụ khoa vì thấy hay ngứa ở vùng kín, lại thi thoảng khó chịu ở bụng. Bác sĩ phát hiện cô có thai hơn 5 tuần. Chi hoảng hốt và khăng khăng không thể có chuyện này, vì mình và bạn trai chưa đi quá giới hạn.

Tới khi được bác sĩ chỉ vào chấm tròn đen nhỏ trong bức hình siêu âm, Chi mới tin và kể rằng, mấy tuần trước, cô và bạn trai có gần gũi, nhưng cô không cho người yêu đưa "dụng cụ" vào bên trong. Cô sinh viên nhờ bác sĩ phá thai giúp nhưng phải sử dụng cách nào để không làm rách "cái ngàn vàng" của mình. Cuối cùng, cô được sử dụng thuốc phá thai.

Bẵng đi một thời gian, giáp Tết vừa rồi, Chi lại tìm đến phòng khám phụ khoa trên một lần nữa vì thấy khang khác. Cô tiếp tục dính bầu, trong khi màng trinh vẫn còn nguyên. "Không biết sao cháu 'nhạy' thế, bọn cháu mới chỉ sơ sơ ở ngoài thôi ạ. Cháu không muốn giữ em bé, cũng không muốn mất trinh, bác sĩ cố gắng giúp cháu", cô nài nỉ. Một lần nữa, Chi lại được cho dùng thuốc, kèm thêm những tư vấn để giữ gìn sức khỏe và tránh thai an toàn.
..................
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/02/pha-thai-hai-lan-van-con-trinh/


Đọc xong suýt bật ngửa và tự hỏi "hổng lẻ nữ SV năm 3 rồi mà hổng biết trong tinh dịch có tinh trùng" ?

The Old Man
20-02-2011, 21:50
Đọc xong suýt bật ngửa và tự hỏi "hổng lẻ nữ SV năm 3 rồi mà hổng biết trong tinh dịch có tinh trùng" ?

Thông cảm mờ. Người ta chỉ là SV năm thứ 3 mà còn non dại lắm.

kiettt
20-02-2011, 22:39
Đọc xong suýt bật ngửa và tự hỏi "hổng lẻ nữ SV năm 3 rồi mà hổng biết trong tinh dịch có tinh trùng" ?

Đã đọc một mẩu chuyện trong 1 tờ báo dành cho phụ nữ, (khoảng tháng 8/1997), một nữ SV năm 4 đại học y dược phản đối với bác sĩ "người yêu em bảo quan hệ mà dùng BCS thì màng trinh vẫn còn y nguyên, bác bảo em mất là thế nào". Thời đó chưa có website nên giờ không kiếm được nguồn nữa, nhưng xin thề là nó có thật, vì bữa đó cúp điện, trong văn phòng bà con không làm việc được nên quay qua đọc báo, và tin này được tám nhiều nhất bữa đó.

huongct
21-02-2011, 22:03
Mười mấy năm trước còn có thể thông cảm phần nào. Chứ qua năm 2000 rồi, internet phổ biến quá rồi, trong chương trình phổ thông ít nhiều cũng có dạy về sinh lý nam nữ. Chuyện này cứ tưởng như đùa, mà bé kia bị dính lần đầu rồi mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì sao ! Em chẳng biết người ta dạy và học kiểu gì nữa ! :no:

acaxomcui
23-02-2011, 15:35
! Em chẳng biết người ta dạy và học kiểu gì nữa ! :no:

Chứng tỏ bác nầy chưa qua lửa,chưa vào mê hồn trận.Vào đó rồi còn không nhớ mình mấy tuổi,làm gì nhớ học năm thứ mấy!há há!

Osama Binladen
03-03-2011, 08:35
Thành lập Hội Truyền thông số Việt Nam

http://mic.gov.vn/tintucsukien/tintuctrongnganh/PublishingImages/20110302_a1.jpg

(Mic.gov.vn) -
Chiều ngày 02/3/2011, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội truyền thông số Việt Nam đã được tổ chức. Tham dự có, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và các thành viên của Hội cùng một số cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội.


Hội truyền thông số VN là tổ chức tự nguyện để của các cá nhân, tập thể cùng trao đổi, chia sẻ sở thích, mong muốn được sử dụng các phương tiện thông tin điện tử, thiết bị số trong hoạt động truyền thông. Hội cũng là nơi để các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các phương tiện điện tử; thiết bị số trong hoạt động truyền thông như: mạng máy tính mạng viễn thông, mạng truyền dẫn, trạm thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất; truyền dẫn; đưa; thu thập; xử lý; lưu trữ và trao đổi thông tin số góp phần thúc đẩy ngành truyền thống số Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Hội cũng là một tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động để tập hợp lực lượng nhằm góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân Việt Nam.

Hội Truyền thông số Việt Nam có tư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, có con dấu, độc lập về tài chính và có tài khoản nội, ngoại tệ ngân hàng. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ TT&TT và các Bộ, Ngành khác có liên quan.

Các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số trên lãnh thổ Việt Nam tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện xin vào Hội, được xét để trở thành hội viên của Hội. Điều lệ của Hội có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2011.

Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành và các nhân sự chủ chốt để lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ 2011-2015. Ban chấp hành gồm 25 thành viên. Đại hội cũng đã trực tiếp biểu quyết bầu các chức danh cao nhất của Hội, theo đó Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp trở thành Chủ tịch Hội. Phó Chủ tịch Hội là Tổng biên tập báo VietNamNet Nguyễn Anh Tuấn.

Thu Hương

huongct
06-03-2011, 00:59
Báo phịa cả đấy, lão tin lám gì.

Đàn bà con gái bi giờ 14-15 tuổi đã biết quan hệ/tránh thai hết cả rồi. Thậm chí chúng ló còn CHỈ lạicho "đối tác" cách tránh thai, vệ sinh nữa kìa.

Thì ra không chỉ mỗi lão chùa và cu Quang bị gái lừa.

HÁ HÁ HÁ


Haha ! thế chuyện cán bộ xài PC không cắm điện mà cứ hét "máy không lên, hư rồi", hay chuyện xài PC mấy năm trời mà chuyện in office cơ bản cũng không xong, toàn cử nhân không đó chứ, có tin không?. Cái xứ này nhiều chuyện lạ lắm bác à.lol

thaychuastudio
06-03-2011, 07:46
Haha ! thế chuyện cán bộ xài PC không cắm điện mà cứ hét "máy không lên, hư rồi", hay chuyện xài PC mấy năm trời mà chuyện in office cơ bản cũng không xong, toàn cử nhân không đó chứ, có tin không?. Cái xứ này nhiều chuyện lạ lắm bác à.lol

ấy ấy!!! bác nói khẽ thôi. La làng lên thế thì cái phòng kỹ thuật nhà em ế chỏng vó lên à :chris:

motthoangquehuon
06-03-2011, 11:11
rất nhiều bài báo như thế này,cũng rất đáng đó chứ bạn

Adolf Hitler
06-03-2011, 21:50
Thấy bài hay, quote lên cho mọi người cùng đọc:

Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ? (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=51959&page=1)



(Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.

Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước "phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau". Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?

Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.

Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: "Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi." Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: "Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ."

Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: "Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!" Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ "dám". Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.

Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm.

Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc.

Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.

Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.

Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.

Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự.

Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia "dân chủ". Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.

Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn:
Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết.

Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.

Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân.

Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.

Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.

Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

Dennis Bergkamp
07-03-2011, 00:30
Em thì ko thấy hay lắm, có nhiều điểm ko hợp lý và bị giới hạn bởi suy nghĩ của 1 người TQ.

Thấy ông nói tới dân chủ nhiều và e ngại điều đó ảnh hưởng tới sự lớn mạnh của TQ, còn em nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Khi TQ tiến tới dân chủ, khi đó họ sẽ cạnh tranh sức mạnh trực tiếp với Mỹ. Còn bây giờ thì :D (Em so TQ với Mỹ chứ ko với VN thì VN ko là cái đinh gì cả). Tốt nhất thì TQ cứ như hiện tại.

huongct
08-03-2011, 15:17
Bắt được trộm bị kết án tù



(CATP) Tưởng rằng bắt được tên trộm đột nhập vào nhà mình là một thành tích đáng khen, nhưng kể từ đó, ông Phạm Thanh Tùng (SN 1964, ngụ ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lại mất ăn mất ngủ vì phải chạy đôn chạy đáo kêu oan. Bởi cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của toà Đồng Tháp đều kết án ông bốn tháng tù giam.

Nhà bị mất trộm nhiều lần nên ông Tùng nhờ người quen tìm mua hệ thống chống trộm về lắp đặt để mong bắt được tên trộm giao cho công an xử lý... Khoảng 1 giờ 30 ngày 23-9-2009, Trần Văn Bảo (SN 1995, ngụ cùng ấp) lẻn vào nhà ông Tùng lục đồ đạc để trộm thì chạm vào hệ thống báo động. Ông Tùng thức dậy bắt được Bảo đang trốn dưới gầm bàn, tri hô và dẫn ra cổng. Do quá tức giận, trên đường đi ông Tùng có đánh Bảo ba cái vào lưng.

Chị ông Tùng là bà Phạm Thị Đồng Ẩn cùng chồng là Phạm Thanh Hùng và người hàng xóm là Võ Văn Thất nghe tri hô trộm đã chạy sang tiếp ứng. Hùng cầm một cây cơ bida bị gãy dài 60cm đánh vào cánh cổng, cây cơ văng ra trúng vào mi mắt trái của Bảo làm rách da. Sau đó, bà Ẩn, ông Hùng và Thất xúm vào dùng sợi dây dù dài gần 3,5m trói hai tay của Bảo vào cột. Vì nghi trước đây Bảo đã lấy trộm tiền của mình nên bà Ẩn dùng kéo cắt quần áo của Bảo, lấy cây cơ gãy đánh vào chân Bảo nhiều cái, lấy ca múc nước tạt vào người Bảo. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Bảo tự cởi trói để trốn nhưng bị bà Ẩn phát hiện, tri hô bắt lại. Ông Tùng kêu Võ Văn Thất chạy về nhà lấy sợi dây xích và ống khóa để xiềng chân Bảo vào cây cột, chờ công an đến giải quyết.

Khoảng 5 giờ sáng, ông Tùng mời ông Cao Văn Hải là trưởng ấp (nay là Bí thư ấp) Bình Định đến chứng kiến và nhờ điện thoại báo giùm cho công an xã. Tuy nhiên, lúc này không ai nghe máy. Cùng lúc đó, mẹ của Bảo là bà Đặng Thị Hận đến lãnh Bảo về, nhưng ông Tùng và cả nhóm không đồng ý, yêu cầu chờ công an xã Bình Thành xuống giải quyết... Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Bình Thành nhận được tin báo mới đến hiện trường giải quyết vụ việc. Sau đó ông Tùng đã thỏa thuận bồi thường 1 triệu đồng tiền thuốc và các chi phí khác cho Bảo và gia đình... Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, cả ông Tùng và người nhà đều chưng hửng vì bị kết tội “giữ người trái phép”.

[B]Sau hơn một năm, TAND huyện Thanh Bình mới đưa vụ việc ra xét xử. Tại bản án hình sự sơ thẩm vào ngày 29-9-2010 của TAND huyện Thanh Bình, HĐXX xác định ông Tùng phạm tội giữ người trái pháp luật và bị xử phạt bốn tháng tù giam,Phạm Thanh Hùng bị xử phạt ba tháng tù giam, bà Ẩn và Thất bị xử phạt mỗi người ba tháng tù treo. Ngày 3-10-2010, ông Tùng có đơn kháng cáo xin được khoan hồng, hưởng án treo vì gia cảnh quá đơn chiếc (gia đình chỉ có một mình, mẹ vừa mất cách đây vài năm) và ngày 12-10-2010, bà Đặng Thị Hận - mẹ của kẻ trộm, có đơn kháng cáo xin cho ông Tùng được hưởng án treo. Ngày 13-12-2010, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, nhận định ông Tùng chủ mưu giam giữ người trái pháp luật và có tình tiết tăng nặng do bị hại Trần Văn Bảo chưa đến tuổi thành niên, nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Tùng (các bị cáo khác không kháng cáo). Trong khi đó, kẻ trộm là Bảo không bị cơ quan chức năng trừng trị...

Sau khi kết thúc phiên tòa, ông Tùng kêu oan, vì trước nay ông không có tiền án tiền sự, mất tài sản nhiều lần nên mới tìm cách bắt được kẻ trộm. Đồng thời, do chưa am hiểu pháp luật và động cơ giữ kẻ trộm là để chờ công an tới giải quyết, nên ông đã phạm luật giữ người trái pháp luật. Ông Tùng mong các cơ quan chức năng xem xét cho ông hưởng án treo để còn có thời gian ở nhà thờ cúng ông bà, thắp hương cho người mẹ vừa mất. Khổ sở hơn, nếu ông Tùng đi tù thì nhà cửa phải thuê mướn người khác canh giữ, trong lúc ông đang ở tù thì lấy đâu ra tiền?

http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=247298&mod=detnews&p=


Đọc xong chỉ muốn chửi thề thôi, nếu như xử ông Tùng cái tội lạm dụng bạo lực thì còn nghe được, đằng này đêm hôm bắt trộm hổng lẻ thả nó ra trong khi không liên lạc được với CA để lập biên bản. Đáng nói là vụ việc đã được đưa lên Tòa cấp tỉnh vẫn không có gì thay đổi, mấy cha đầu bã đậu hành pháp kiểu này thì dân có bắt được trộm nên giết rồi phi tang cho khỏe !

Dennis Bergkamp
09-03-2011, 02:45
ĐM xử kiểu gì vậy trời, em ko am hiểu luật nhưng có thể nghĩ thế này:

Từ thời điểm ông Tùng giữ Bảo lại. Nếu tòa xử trước đó Bảo đúng là ăn trộm thì ông Tùng coi như dùng 1 số biện pháp để giữ tội phạm. Còn nếu tòa xử Bảo ko phạm tội trộm cắp thì đúng là ông Tùng bắt giữ trái phép khi ko có quyền hạn.

Vấn đề là như anh Huongct tô đậm: kẻ trộm là Bảo không bị cơ quan chức năng trừng trị. Từ đó ta suy ra tòa đã xử rằng Bảo ko phạm tội. Chữ kẻ trộm gán cho Bảo chỉ là do báo chí gán ghép.

Như vậy nếu Bảo đã ko phạm tội thì việc ông Tùng cùng 1 số người khác đánh đập, nhốt Bảo lại đúng là vi phạm pháp luật và nhận án thích đáng.

kenny_chicken
10-03-2011, 13:22
http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=247298&mod=detnews&p=
Mẹ, cảnh này mà bên xứ tư bẩn thúi nát là nó bắn cho bể não rồi chứ thưa với kiện gì nữa?

huongct
15-04-2011, 10:49
Tàu Vinalines bị đối tác Trung Quốc giữ

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) xác nhận bị giữ tàu do tranh chấp thương mại, phía Trung Quốc chỉ chịu thả tàu với khoản bồi thường 800.000 USD.

Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Việt xác nhận tàu Vinalines Global này hiện bị giữ tại Trung Quốc do tranh chấp thương mại.

Vinalines Global là tàu hàng được Tổng công ty Hàng hải cho đối tác Ấn Độ thuê trọn gói theo hợp đồng định hạn. Theo Vinalines, đến cuối tháng 3, đối tác thuê tàu chưa trả tiền cước, do đó chi nhánh Vinalines TP HCM (đơn vị trực tiếp cho thuê tàu) đã ra thông báo giữ hàng lại trên tàu.

Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa trên tàu lại thuộc sở hữu của bên thứ 3, là chủ hàng Trung Quốc. Đối tác này đã trả tiền cước cho bên thuê lại tàu trước khi tàu cập cảng. Do đó, tòa án Trung Quốc cho rằng việc Vinalines giữ hàng là sai, phải bồi thường cho chủ hàng.

Mức phí được toàn án xác định là 800.000 USD và phía Trung Quốc sẽ giữ tàu trong thời gian chờ đợi Vinalines bồi thường. Trước đó, chủ hàng từng yêu cầu Vinalines bồi thường 1,8 triệu USD.

Thời hạn chót để thực hiện là ngày 15/4. Nếu Vinalines không bồi thường và chuyển tiền trong vòng 8 ngày thì toà án sẽ phát mại tàu.

Vinalines chưa cho biết tàu bị giữ từ hôm nào, chỉ thông báo tòa án Trung Quốc kết luận về vụ việc vào thứ 6 tuần trước, 8/4.

Vinalines Global là tàu hàng khô, có trọng tải lớn nhất Việt Nam (73.350 DWT) do chi nhánh Vinalines TP HCM quản lý và mới đưa vào khai thác từ năm 2008.

Liên quan đến tranh chấp thương mại này, Vinalines đã phát ra một “cảnh báo” với các đơn vị phụ thuộc của tổng công ty là cần lưu ý khi hoạt động ở vùng lãnh hải Trung Quốc, để tránh phải trả “học phí” quá đắt.

Ông Lê Đình Thanh, giám đốc chi nhánh Vinalines TP HCM cho biết Vinalines đang thương thuyết với chủ hàng Trung Quốc để giảm mức phí bồi thường.

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/tau-vinalines-bi-doi-tac-trung-quoc-giu/


Đọc bài này càng thấy bực, mấy ông kẹ VNL đáng lý phải nắm đầu thằng Ấn, chứ giữ hàng của anh Tàu làm gì, định tịch thu chăng ?. Làm ăn lớn cỡ này mà tư duy quá tệ, lại còn phát cái cảnh báo vớ vẫn "lưu ý khi hoạt động ở vùng lãnh hải TQ ...", đã ngu còn la lớn ! Chán !:mad:

Coi như mất toi mấy chục tỉ rồi ! tiền của ai vậy trời ! :no:

Dennis Bergkamp
15-04-2011, 23:05
Tàu Vinalines bị đối tác Trung Quốc giữ

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) xác nhận bị giữ tàu do tranh chấp thương mại, phía Trung Quốc chỉ chịu thả tàu với khoản bồi thường 800.000 USD.

Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Việt xác nhận tàu Vinalines Global này hiện bị giữ tại Trung Quốc do tranh chấp thương mại.

Vinalines Global là tàu hàng được Tổng công ty Hàng hải cho đối tác Ấn Độ thuê trọn gói theo hợp đồng định hạn. Theo Vinalines, đến cuối tháng 3, đối tác thuê tàu chưa trả tiền cước, do đó chi nhánh Vinalines TP HCM (đơn vị trực tiếp cho thuê tàu) đã ra thông báo giữ hàng lại trên tàu.

Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa trên tàu lại thuộc sở hữu của bên thứ 3, là chủ hàng Trung Quốc. Đối tác này đã trả tiền cước cho bên thuê lại tàu trước khi tàu cập cảng. Do đó, tòa án Trung Quốc cho rằng việc Vinalines giữ hàng là sai, phải bồi thường cho chủ hàng.

Mức phí được toàn án xác định là 800.000 USD và phía Trung Quốc sẽ giữ tàu trong thời gian chờ đợi Vinalines bồi thường. Trước đó, chủ hàng từng yêu cầu Vinalines bồi thường 1,8 triệu USD.

Thời hạn chót để thực hiện là ngày 15/4. Nếu Vinalines không bồi thường và chuyển tiền trong vòng 8 ngày thì toà án sẽ phát mại tàu.

Vinalines chưa cho biết tàu bị giữ từ hôm nào, chỉ thông báo tòa án Trung Quốc kết luận về vụ việc vào thứ 6 tuần trước, 8/4.

Vinalines Global là tàu hàng khô, có trọng tải lớn nhất Việt Nam (73.350 DWT) do chi nhánh Vinalines TP HCM quản lý và mới đưa vào khai thác từ năm 2008.

Liên quan đến tranh chấp thương mại này, Vinalines đã phát ra một “cảnh báo” với các đơn vị phụ thuộc của tổng công ty là cần lưu ý khi hoạt động ở vùng lãnh hải Trung Quốc, để tránh phải trả “học phí” quá đắt.

Ông Lê Đình Thanh, giám đốc chi nhánh Vinalines TP HCM cho biết Vinalines đang thương thuyết với chủ hàng Trung Quốc để giảm mức phí bồi thường.

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/tau-vinalines-bi-doi-tac-trung-quoc-giu/


Đọc bài này càng thấy bực, mấy ông kẹ VNL đáng lý phải nắm đầu thằng Ấn, chứ giữ hàng của anh Tàu làm gì, định tịch thu chăng ?. Làm ăn lớn cỡ này mà tư duy quá tệ, lại còn phát cái cảnh báo vớ vẫn "lưu ý khi hoạt động ở vùng lãnh hải TQ ...", đã ngu còn la lớn ! Chán !:mad:

Coi như mất toi mấy chục tỉ rồi ! tiền của ai vậy trời ! :no:

Lão bực mình làm gì?

Biết nguyên bộ sậu quản lí Vinaline được bứng từ đâu qua không? Đi hỏi lão ongia999 nhé!!!!

onggia9999
17-04-2011, 13:44
Lão bực mình làm gì?

Biết nguyên bộ sậu quản lí Vinaline được bứng từ đâu qua không? Đi hỏi lão ongia999 nhé!!!!

May quá, ko phải hỏi mềnh, vì mềnh có tới 4 con 9 lận. :emlaugh:
Hỏi khó nhau thế trả lời thế nào được.

thaychuastudio
17-04-2011, 18:16
May quá, ko phải hỏi mềnh, vì mềnh có tới 4 con 9 lận. :emlaugh:
Hỏi khó nhau thế trả lời thế nào được.

thích nhỉ!!! Sai một tẹo là có thể... nách nuật!!!

Mấy vị lãnh đạo ở VInashin vậy. Chỉ tập trung thẩy thông tin là Trung Quốc "buộc" ta chuộc tàu. Chứ chẳng nêu ra là ta làm ăn sống nhăn nên chúng ló mới tóm cổ tàu ta!! haizzzz

Thủ Tướng ơi là thủ tướng!!! :bawling:

huongct
17-04-2011, 19:10
Vinalines đã chuyển 800.000 USD để chuộc tàu

Hôm qua 15.4, Tổng giám đốc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) Nguyễn Cảnh Việt cho biết, để giải quyết vụ việc Trung Quốc giữ tàu Vinalines Global do tranh chấp thương mại, Vinalines đã thực hiện phán quyết của tòa án, chuyển 800.000 USD cho phía Trung Quốc.

Tàu Vinalines Global đang làm các thủ tục và cấp nhiên liệu, có thể sẽ rời cảng vào chủ nhật tới (17.4). Tổng công ty đã chỉ đạo chi nhánh Vinalines tại TP.HCM làm việc với đối tác Ấn Độ để đòi lại khoản tiền này.

Vinalines Global là tàu hàng khô, có trọng tải lớn nhất Việt Nam (73.350 DWT) do chi nhánh Vinalines tại TP.HCM quản lý và đưa vào khai thác từ năm 2008. Tàu cho đối tác Ấn Độ thuê trọn gói theo hợp đồng định hạn. Đến cuối tháng 3, do đối tác thuê tàu chưa trả tiền cước, chi nhánh Vinalines TP.HCM đã ra thông báo giữ hàng lại trên tàu. Nhưng, toàn bộ hàng hóa trên tàu lại thuộc sở hữu của chủ hàng Trung Quốc và phía Trung Quốc đã trả tiền cước cho đối tác Ấn Độ trước khi tàu cập cảng. Do đó, ngày 8.4, tòa án Trung Quốc buộc Vinalines phải bồi thường cho chủ hàng 800.000 USD và phía Trung Quốc sẽ giữ tàu trong thời gian chờ đợi bồi thường. Thời hạn giao tiền cuối cùng là ngày 15.4.
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110416/Vinalines-da-chuyen-800-000-USD-de-chuoc-tau.aspx

Xong phim rồi ! gần 20 tỉ thế là toi ! :no:

thaychuastudio
17-04-2011, 19:36
1. Phía Trung Quốc làm đúng.
2. Phía Việt Nam bồi thường là đúng
3. Trước đây :" Đảng viên không đc làm kinh tế"

Cũng ... đúng!! :yes:

Quên!!

4. Ngồi chờ mấy bác Ấn Độ bồi thường cũng đúng!!

5. Ngồi rình đợi có kèo của Ấn Độ qua rồi ...giam lỏng cũng đúng

Nói chung, không nên đọc báo nữa cũng... đúng!

kiettt
17-04-2011, 20:44
4. Ngồi chờ mấy bác Ấn Độ bồi thường cũng đúng!!

5. Ngồi rình đợi có kèo của Ấn Độ qua rồi ...giam lỏng cũng đúng

Nói chung, không nên đọc báo nữa cũng... đúng!

Chỉ đúng có câu chót thui, còn 4 và 5 là xúi dại nè, vài tháng trước nhập của Ấn độ mấy chục ngàn tấn bắp làm thức ăn gia súc, đổ thừa bắp bị mọt rồi đòi trả lại hàng (http://rfavietnam.wordpress.com/2011/03/09/h%C6%A1n-30-containers-b%E1%BA%AFp-c%E1%BB%A7a-%E1%BA%A5n-d%E1%BB%99-b%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A3-v%E1%BB%81-vi-co-sau-r%E1%BA%A7y/), lần đó nghe nói đại sứ Ấn Độ năn nỉ để em xịt thuốc rầy rồi mua dùm em, mà ta đâu có chịu đâu :punk:, giờ mà xiết đồ của nó là bảo đảm xiết bậy (ta hay lắm mà :no:), nó trả thù cho cả vốn lẫn lãi cho mà biết.

havidu
17-04-2011, 20:48
Ý lão Chùa là các Quan nhà ta sẽ
1. chơi luật rừng để kiếm lại tiền
2. Tiền của dân, đâu phải của ông. ông cần đíu gì quan tâm!

Adolf Hitler
17-04-2011, 20:52
Luật rừng là mấy cái nâng, xiết, thắt, bắt... đó hả lão Du?

:emlaugh:

thaychuastudio
17-04-2011, 21:26
Luật rừng là mấy cái nâng, xiết, thắt, bắt... đó hả lão Du?

:emlaugh:

cái này không giống luật rừng, giống luật... làm tình quá BIN!!:emlaugh:

kiettt
17-04-2011, 22:15
cái này không giống luật rừng, giống luật... làm tình quá BIN!!:emlaugh:

Theo phát hiện thế kỷ của đại đạo diễn Thả Gà thì đây là luật ... con heo (http://www.ddth.com/showpost.php?p=2692050&postcount=7)

onggia9999
17-04-2011, 22:25
thích nhỉ!!! Sai một tẹo là có thể... nách nuật!!!

Mấy vị lãnh đạo ở VInashin vậy. Chỉ tập trung thẩy thông tin là Trung Quốc "buộc" ta chuộc tàu. Chứ chẳng nêu ra là ta làm ăn sống nhăn nên chúng ló mới tóm cổ tàu ta!! haizzzz

Thủ Tướng ơi là thủ tướng!!! :bawling:

@LÃo trùa: đính chính với lão mặc dù VNline có nhận một số thành phần thuộc VNshin chuyển qua - chủ yếu là các cty thuộc lĩnh vực trans & chart - để tái cơ cấu tập trung vào đúng nhiệm vụ mũi nhọn đóng-sữa-công trình thủy; nhưng shin là shin - line là line, ko dính gì tới nhau nhá. Bác đừng có vu bậy cho a Shin nữa.
Có chăng, là một số lđ Vnline bi h là do trước kia là lđ Vnshin, khi chuyển qua cứ ghế đó mà ngồi.

Mà qua chuyện này mới thấy, luật hàng hải quốc tế rỏ ràng - chi tiết như thế mà các cụ còn dại được. Nguyên cái VNline chà bá mà ko ai biết Maritime Lien nó như thế nào thì bó tay thiệt, nói hổng chừng, mấy lão còn éo biết cả Gencon với Incoterms lun. Hàizzz

kiettt
22-04-2011, 22:48
Một chú nhóc ôm gà mái đi tìm trống, bị biên phòng bắt vì tội vượt biên trái phép (nguyên văn (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/04/xin-loi-dan-trong-vu-cau-be-om-ga-vuot-bien/))

Người dân vùng biên giới chạy qua chạy lại giữa hai bên như trong cùng làng, cùng xóm nhà mình, chuyện này bao đời nay nó vẫn thế rồi, thậm chí vào cả trong văn học, lên báo chí. Thế mà một sĩ quan được đào tạo hẳn hoi lại không biết vụ đó (lính biên phòng thuộc biên chế ngành công an, làm tới đồn trưởng thì phải là dân được đào tạo nghiêm chỉnh, lên tới chức trung uý phải có thêm vài năm thâm niên nữa), đi gô cổ thằng con nít, còn tịch thu "phương tiện gây án" là chiếc xuồng, phương tiện sinh nhai của một gia đình.

Buồn cười hơn nữa, lý luận của ông sĩ quan phó phòng chính trị biên phòng tỉnh (chức này to lắm à) là nghi ngờ ông nhóc đem gà cung cấp cho các con bạc của trường gà phía bên kia biên giới. Mịa, có cung cấp thì cung cấp gà chọi chứ ai ngu mà mang gà mái qua bên đó làm gì, dân đá gà nó tưởng chọc quê nó, nó úynh cho thấy ông bà ông vải ngay ấy chứ :no:


trung tá Đoàn Văn An - Phó Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An - cho biết đã yêu cầu Trạm Biên phòng 79 trả lại xuồng và con gà cho anh Dũng trong chiều nay.

Theo trung tá An, thời gian gần đây có rất nhiều người vượt biên trái phép để mang gà sang Campuchia cung cấp cho trường gà bên sòng bạc bên tỉnh Sveyreng. Do đó, khi thấy cháu Cảnh ôm gà bơi xuồng sang bên kia sông Cỏ lực lượng biên phòng cứ tưởng Cảnh cung cấp gà cho con bạc nên có hành động "bột phát".

Chợt nhớ lời một nhà văn nào đó từng cảm khái khi gặp những nguỵ biện kiểu này "cán bộ của chúng ta cần phải đi học cách nói dối"

Thật ra, cậu trung uý trưởng đồn hoàn toàn đúng trong trường hợp này, chỉ phải mỗi cái tội là quá cứng nhắc và giáo điều sách vở chứ không hề màng gì tới thực tế cuộc sống cả, giờ mà ép chú đó phải xin lỗi dân thì cũng hơi kỳ, vì lấy lý mà suy thì chú ấy đúng cơ mà. Bây giờ hay nhất là cho chú ấy chuyển ngành về Sài Gòn làm cảnh sát giao thông, cứ thấy thằng nào vi phạm luật là túm cổ lại, phạt rạt gáo liền, không có vụ lót tay lót chân gì hết, cỡ cu Trùa nửa đêm say rượu đứng ngoài đường tưới cây là nọc ra cho chục cây chổi lông gà vào đít, chú Trùa mà lót tay vài tờ pô li me là cho thêm chục roi nữa cái tội hối lộ nhân viên công lực. Sao cái chỗ đang cần những nhân viên công lực sắt đá như thế lại chả có người nào nhỉ :no:

thaychuastudio
23-04-2011, 01:06
Rõ khổ bác ạ!!! cứ như chú ấy về Sài Gòn. Lại đét đít thằng làm kinh tế. Nó lại kêu gào với cấp cao hơn, rằng em Xì Chét không làm đc tiền để cúng các anh được. Bởi có thằng kia ... đét đít em

Thế nào chú kia cũng đc chuyển trở về quê sau khi... thương tích đầy mình

huongct
26-04-2011, 09:18
Trước:
Vietnam Airlines cho biết hãng đang tính đến trường hợp đưa HLV trưởng đội tuyển Taekwondo VN Lê Minh Khương vào danh sách "đen" từ chối vận chuyển vì liên quan đến vụ gây rối hôm 18/4.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/hlv-taekwondo-co-the-bi-vietnam-airlines-tu-choi-bay/

Bữa trước còn sử dụng từ "cấm bay" chứ không phải "từ chối", may mà tay phóng viên này chắc cũng thấy giống con nít quá nên edit lại. Sự việc mới xảy ra mà mấy ông kẹ khăng khăng mình đúng, còn dọa nạt mới ghê chứ ! :emlaugh:

Sau:
Cuộc gặp giữa 2 bên có tính chất trao đổi thân tình quan điểm cá nhân giữa vị HLV Taekwondo với lãnh đạo Cục Hàng không VN. Nhà chức trách hàng không đã hứa sẽ xác minh cụ thể vụ việc, để có kết luận cuối cùng.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/cuc-hang-khong-gap-rieng-hlv-le-minh-khuong/

Cửa quyền hống hách quen rồi, không ngờ lần này có nhiều người làm chứng nên đổi màu như tắc kè. Hay thiệt ! lol


Trích:

Theo lời Quang Hà, ông Khương không chỉ bị dí dùi cui điện vào người, mà bố của HLV - 73 tuổi đi cùng chuyến bay cũng bị bẻ tay. Dù rằng, khi xảy ra sự cố, bố đẻ anh Khương đã lên tiếng xin lỗi để tránh vụ việc đi quá xa, gây ầm ĩ.

"Trên chuyến bay các tiếp viên làm việc rất vất vả, tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, với sự việc của HLV Lê Minh Khương, tiếp viên trưởng xử sự hơi quá đà. Tôi không hề quen biết gì với ông Khương nhưng do thấy vị HLV này bị đối xử quá tệ nên mới đến hỏi han và làm chứng với cái tâm của mình. Ông Khương bị lôi xềnh xệch đến xước cả mặt mày và rách hết cả áo. Tôi cho rằng ai chứng kiến cảnh này thì cũng làm như tôi thôi. Ông Khương có võ và nếu là người không bình thường, ông ấy đã có hành vi chống cự lại rồi", Quang Hà cho biết thêm.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/neu-bi-tiep-vien-vu-khong-hlv-taekwondo-co-quyen-kien/

Dennis Bergkamp
28-04-2011, 12:36
http://vef.vn/2011-04-26-dung-hoang-vi-lam-phat-cao


Đừng hoảng vì lạm phát cao
Tác giả: MINH SƠN

Bài viết ko có gì đặc sắc ngoài duy nhất đoạn này mà ít ai để
ý.


Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức đánh giá đó là không sai nhưng mới chỉ là tác động tức thì ở "vòng 1", chưa tính đến mức tăng giá qua nhiều "vòng khác" đối với giá cả hàng hóa theo kiểu "vòng xoáy". Điều đó khiến cho giá cả đồng lên tăng và tăng theo kiểu dây chuyền, với mức càng về sau càng cao.

Tác giả cảnh báo với mọi người là tình hình hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi, mới ở "vòng 1" thôi.

Vì thế bà con cứ bình tĩnh mà đón nhận tiền mất giá dài dài, GIỜ CHƯA LÀ GÌ ĐÂU.

Nhưng mắc cười nhất là 70 phản hồi ở dưới chưa thấy ai khen lão tác giả này 1 câu, toàn chửi ko :D.

honma_tangqiying
28-04-2011, 12:46
Trước:
Vietnam Airlines cho biết hãng đang tính đến trường hợp đưa HLV trưởng đội tuyển Taekwondo VN Lê Minh Khương vào danh sách "đen" từ chối vận chuyển vì liên quan đến vụ gây rối hôm 18/4.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/hlv-taekwondo-co-the-bi-vietnam-airlines-tu-choi-bay/

Bữa trước còn sử dụng từ "cấm bay" chứ không phải "từ chối", may mà tay phóng viên này chắc cũng thấy giống con nít quá nên edit lại. Sự việc mới xảy ra mà mấy ông kẹ khăng khăng mình đúng, còn dọa nạt mới ghê chứ ! :emlaugh:

Sau:
Cuộc gặp giữa 2 bên có tính chất trao đổi thân tình quan điểm cá nhân giữa vị HLV Taekwondo với lãnh đạo Cục Hàng không VN. Nhà chức trách hàng không đã hứa sẽ xác minh cụ thể vụ việc, để có kết luận cuối cùng.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/cuc-hang-khong-gap-rieng-hlv-le-minh-khuong/

Cửa quyền hống hách quen rồi, không ngờ lần này có nhiều người làm chứng nên đổi màu như tắc kè. Hay thiệt ! lol


Trích:

Theo lời Quang Hà, ông Khương không chỉ bị dí dùi cui điện vào người, mà bố của HLV - 73 tuổi đi cùng chuyến bay cũng bị bẻ tay. Dù rằng, khi xảy ra sự cố, bố đẻ anh Khương đã lên tiếng xin lỗi để tránh vụ việc đi quá xa, gây ầm ĩ.

"Trên chuyến bay các tiếp viên làm việc rất vất vả, tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, với sự việc của HLV Lê Minh Khương, tiếp viên trưởng xử sự hơi quá đà. Tôi không hề quen biết gì với ông Khương nhưng do thấy vị HLV này bị đối xử quá tệ nên mới đến hỏi han và làm chứng với cái tâm của mình. Ông Khương bị lôi xềnh xệch đến xước cả mặt mày và rách hết cả áo. Tôi cho rằng ai chứng kiến cảnh này thì cũng làm như tôi thôi. Ông Khương có võ và nếu là người không bình thường, ông ấy đã có hành vi chống cự lại rồi", Quang Hà cho biết thêm.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/neu-bi-tiep-vien-vu-khong-hlv-taekwondo-co-quyen-kien/

nếu ngon thì cấm hết moi người bay, coi tụi bây lấy gì ăn, ko có khách thì chuyển hàng hóa, làm con lừa sống qua ngày :D
bày đặt hù dọa.

nhân vấn đề này xin đạo nhạc 1 chút

đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
mà tự hỏi ta đã làm gì tổ quốc hay chưa?

đạo thành:

đừng hỏi tổ quốc sao có nhiều người quan liêu
mà ta hảy tự hỏi sao dân của mình cũng thích tính quan liêu.
:D

thaychuastudio
28-04-2011, 13:00
Thà im lặng cho mọi người nghĩ rằng mình ngu dốt, còn hơn nói ra để xóa tan mọi nghi ngờ

trời ơi!! đọc chắc cũng không hiểu đâu.

Ôi, xã HỢI học

onggia9999
28-04-2011, 13:45
ức chế nghiêm trọng với cái gả XH học này. :(

bachnga
28-04-2011, 13:55
Hé hé hé ...
Theo mềnh thì nhà xả hội học nì có khả năng tranh giành lựng trong bất kì lĩnh dzực nào nên lão Trùa ganh tị, rồi cáo (cả ông già 6 9 nữa).
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif



Buồn cười hơn nữa, lý luận của ông sĩ quan phó phòng chính trị biên phòng tỉnh (chức này to lắm à) là nghi ngờ ông nhóc đem gà cung cấp cho các con bạc của trường gà phía bên kia biên giới. Mịa, có cung cấp thì cung cấp gà chọi chứ ai ngu mà mang gà mái qua bên đó làm gì, dân đá gà nó tưởng chọc quê nó, nó úynh cho thấy ông bà ông vải ngay ấy chứ :no:

Lão nì cũng lạc hậu :no:
Gà mái ta giống tốt, đem qua bển lai giống thành gà chọi xịn ngay :lick:

Còn cái nì hổng biết đem vào đây có hợp lệ hông?
Mỹ làm phim về buôn sừng tê giác ở Việt Nam (http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/04/my-lam-phim-ve-buon-sung-te-giac-o-viet-nam/)
Một đoạn, theo bài báo:

Trong một đoạn phim khác, Milliken chỉ rõ, những du khách Việt Nam lạm dụng việc săn bắn tại Nam Phi để lấy sừng, khiến nước này phải đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn.

Chả biết, lão nào ở Làng vác súng qua tận Nam Phi để săn tê nữa

kiettt
28-04-2011, 14:26
Lão nì cũng lạc hậu :no:
Gà mái ta giống tốt, đem qua bển lai giống thành gà chọi xịn ngay :lick:


Bảo đảm mụ này chưa bao giờ lại gần một đám chọi gà nào, nhất là chọi gà ăn tiền, chỗ người ta đang cay cú ăn thua mà mụ vác con gà mái xớn xác đi vào, chúng nó băm mụ ra cho ... vịt ăn ngay lập tức ấy chứ. :no:

bachnga
28-04-2011, 14:32
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Ghê qué!
Thì ông phó phòng chính trị kết tội cậu nhóc đem gà mái qua cho con bạc ở trường gà mừ...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

kiettt
28-04-2011, 15:11
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Ghê qué!
Thì ông phó phòng chính trị kết tội cậu nhóc đem gà mái qua cho con bạc ở trường gà mừ...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

Mệt bà quá bà ơi, thì người ta đã bảo là "đọc và suy ngẫm" mà :no:
:boxing:

Thôi ra chợ kiếm con gà mái tơ đi, mang về nhà làm nồi cháo gà, hai mẹ con húp, còn xí quách thì bóp gỏi để ổng nhậu, bà vừa mút cái chân gà vừa suy ngẫm, may ra thấm đấy :punk:

honma_tangqiying
28-04-2011, 15:38
Gà mái ta giống tốt, đem qua bển lai giống thành gà chọi xịn ngay

cái này người gọi là Mỹ Gà Kế :D hô hô hô.

Osama Binladen
29-04-2011, 08:08
Sáng nay đọc bài này: Học cách nói thật để yêu Tổ quốc mình (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/18374/hoc-cach-noi-that-de-yeu-to-quoc-minh.html) Thấy có đoạn này hay hay, đáng để suy ngẫm, mời các bác đọc:)


Anh hùng thời đại – những sản phẩm ngẫu nhiên

Những lúc ngồi ngắm nghía như thế, tôi thấy ghét cay ghét đắng mấy tên choai choai, cứ đi qua đoạn đền Ngọc Sơn là lại rú ga ầm ĩ và phóng xe như bay trên đường.

Nhưng nếu cứ thấy chúng là lại ghét thì tổn hao thần kinh một cách phí phạm, thế là có lần tôi chợt đùa giỡn với cái ý nghĩ: Hay cố tìm điểm tích cực nào đó của chúng, để cố đồng cảm xem sao?

Ý nghĩ đó xui trí não tôi nảy ra một ý nghĩ khác: Những tên choai choai ấy, rõ ràng là những con người rất can đảm. Chứ cứ như tôi đây – có ai ném cả một cục tiền vào mặt rồi bảo: “Này, hãy phóng xe, lạng lách trên đường nhé!” thì chắc tôi cũng cũng sợ đến rúm người.

Đến chỗ này thì mạch suy nghĩ của tôi lại phát triển thêm một nấc nữa: Giả như bây giờ không phải là thời bình, mà là thời chiến (chỉ là “giả như” thôi nhé) – cái thời tôn vinh sự can trường, dũng cảm thì cơ hội trở thành “người hùng” của những tên choai choai kia, có lẽ lớn hơn nhiều so với một kẻ thư sinh, yếu đuối như tôi. Thế thì bi kịch của những tên choai choai ấy, xét cho cùng là “bi kịch sinh nhầm thời”, chứ không phải là bi kịch của sự can trường được phát tiết một cách tiêu cực?

Đọc tới đoạn này, có lẽ bạn sẽ tức anh ách mà vặn ngược vấn đề: đồng ý mỗi thời đại có một tiêu chuẩn khác nhau về hình tượng người anh hùng, nhưng nếu cứ đổ tại cho “bi kịch sinh nhầm thời”, mà không chịu nhận biết sự đòi hỏi của thời đại, và cũng không có khả năng làm thỏa mãn sự đòi hỏi đó thì phải trách cá nhân mình trước đã.

Nếu quả nhiên là bạn đang suy nghĩ như vậy, xin khẳng định ngay: bạn nghĩ không sai, nhưng cũng chưa thấu hết vấn đề. Bởi, hiểu được sự đòi hỏi của thời đại và đáp ứng sự nó mới chỉ là một lẽ, cái lẽ quan trọng hơn là sự đáp ứng kia đạt tới cấp độ nào?

Chẳng hạn trong thời chiến, khi đòi hòi của thời đại là phẩm chất can trường, nhưng bạn vốn là kẻ yếu đuối thì cái sự “cố trở nên can trường” chỉ có thể giúp bạn trở thành một tín đồ của thời đại, chứ khó có thể thể giúp bạn trở thành người anh hùng thời đại như những con người vốn mang tính cách can trường.

Ngược lại, ở thời bình, khi đòi hỏi của thời đại là tri thức, nhưng bạn vốn là người chỉ giỏi vận động chân tay, chứ không giỏi vận động đầu óc – yếu tố được quyết định chủ yếu bởi gen di truyền thì cái sự “cố gắng vận động đầu óc” cũng chỉ có thể giúp bạn chảy chung với dòng chảy của thời đại, chứ không thể đưa bạn trở thành người anh hùng thời đại như những người có sẵn gen thông minh - bất chấp việc những người đó có thể yếu đuối, thậm chí là hèn nhát hơn bạn rất nhiều.

Như thế, người anh hùng của một thời đại trong nhiều trường hợp là người có tính cách bản thể trùng với sự đòi hỏi nhức nhối của thời đại, chứ không hẳn đã là người biết cách giáo dưỡng mình theo những quy chuẩn mà thời đại đặt ra. Vậy thì chúng ta rất không nên đưa ra một công thức – một giáo lý chung trong việc xây dựng hình tượng người anh hùng thời đại.

Cũng hệt như vậy, rất không nên đưa ra một khuôn mẫu chung trong việc xây dựng và uốn nắn tình yêu tổ quốc của giới trẻ hiện nay. Cái “rất không nên” ấy lại càng có cơ sở khi mà thời đại hiện nay là thời đại của sự bùng nổ cá tính – nơi mà mỗi một con người, với những hệ tư tưởng khác nhau lại luôn tôn thờ những hình mẫu anh hùng khác nhau, qua đó luôn có thể yêu nước theo những cách khác nhau.

acaxomcui
01-05-2011, 22:17
Sao anh bạn nầy không nghỉ đến việc kinh tế phát triển cần sự vận chuyển tốc độ cao nhỉ.Đó cũng là thế mạnh của thời đại,thời phát triển kinh tế.
Nhà ước mình đang cố gắng xây dựng hệ thống giao thông cao tốc,nếu không có thành pần phóng nhanh thì xây dựng nó để làm gì?

tangqiying
18-05-2011, 23:38
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/05/chan-dung-co-hau-phong-to-cao-giam-doc-imf/ <--- mới bị vnexpress cho biến thành con lừa

tựa đề là chân dung cô hầu phòng
mà click vô thì chả thấy cô hầu phòng đâu.
lừa đảo trắng trợn. đúng là bài báo bá láp

kiettt
18-05-2011, 23:43
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/05/chan-dung-co-hau-phong-to-cao-giam-doc-imf/ <--- mới bị vnexpress cho biến thành con lừa

tựa đề là chân dung cô hầu phòng
mà click vô thì chả thấy cô hầu phòng đâu.
lừa đảo trắng trợn. đúng là bài báo bá láp

Không cần click vào link cũng dễ dàng nhận ra đây không phải là bài báo đáng đọc và đáng suy ngẫm. :no:

dinhlocphp
21-11-2011, 18:06
Đọc bài này thấy hợp với tên chủ đề - share với mọi người


Một câu chuyện thật xảy ra ở Trung Quốc

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.

Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô.

Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói:

“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”

“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”

Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”

Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:

“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”

The driver said nothing, but the bus traveled faster and faster.

Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”.

Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!

Bạn có biết vì sao ông ta khóc?

Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia?

Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường!

Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người!

Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe?

Hoàng Hưng dịch từ profiles.google.com

acaxomcui
21-11-2011, 18:23
Cô tài xế xử sự đúng đạo lý.Những người hành khách đều đáng chết ,ngoại trừ người đàn ông đã bị cô ta đuổi xuống xe.
Tội cho cô gái quá!

phanhuuhoan
21-11-2011, 23:15
Không cần click vào link cũng dễ dàng nhận ra đây không phải là bài báo đáng đọc và đáng suy ngẫm. :no:

Báo giờ từ báo giấy đến báo mạng cũng tào lao bí đao, đáo để ..... đưa *** vào để tạo tính tò mò, quảng cáo tầm bậy tầm bạ... một điều kỳ lạ đám này toàn học bên nhân văn ra. bó phép...