PDA

View Full Version : cái chăn bông



nuilua3
12-03-2004, 02:06
Một cô giáo tiểu học nhân một tiết nói về các đồ vật trong nhà đã nêu câu hỏi thảo luận:_Vào mùa đông em thường nhìn thấy cái gì trên giường(gợi ý đến cái chăn bông)
Học sinh:dạ thưa cô Em thường thấy Mẹ em.
Cô giáo cười và hỏi tiếp:Thế trên mẹ Em thường là cái gì.
_Dạ thường là... bố Em.
Cô giáo rất thẹn nhưng vẫn phải cố:thế trên lưng bố các Em là cái gì.
_Là bàn tay của mẹ Em.
Cô giáo tức giận bập bàn ghế hỏi :thế cái chăn nhà Em đâu?
_Thưa cô nó nằm dưới đất ạ.

hang-demon
14-03-2004, 15:56
býe phụt,býe phụt.Bạn còn truyện nào nữa không post lên luôn đi.

abc_hn
26-04-2004, 23:16
Câu chuyện tương tự:
Một cô giáo trẻ vào lớp với chiếc áo thêu hoa hồng trên ngực rất đẹp, cả lớp trầm trồ khen, cô giáo hứng chí hỏi:
- Đố các em hoa hồng sống bằng gì !?
Một học sinh tinh nghịch nói:
- Thưa cô nó sống bằng sữa ạ!
Cô chưa kịp trả lời thì một học sinh nữ nói:
- Không đúng, hoa hồng sống bằng phân
-Ồ, thế à, không ngờ rễ của nó lại dài đến thế !
...................

ntn005
29-04-2004, 03:57
Câu chuyện tương tự:
Một cô giáo trẻ vào lớp với chiếc áo thêu hoa hồng trên ngực rất đẹp, cả lớp trầm trồ khen, cô giáo hứng chí hỏi:
- Đố các em hoa hồng sống bằng gì !?
Một học sinh tinh nghịch nói:
- Thưa cô nó sống bằng sữa ạ!
Cô chưa kịp trả lời thì một học sinh nữ nói:
- Không đúng, hoa hồng sống bằng phân
-Ồ, thế à, không ngờ rễ của nó lại dài đến thế !
...................
chuyện buôn cười thì buồn cười thật, nhưng hơi thô