PDA

View Full Version : tại sao bạo cường phương Bắc thời nào cũng đòi dậy Việt Nam nhỉ ?



Nhân Tâm
04-03-2010, 10:15
"Việc Việt Nam mời 54 học giả của 22 nước tham gia cuộc hội thảo về Biển Đông nói trên, hiển thị nguy cơ này đang leo thang, vấn đề Biển Đông đang phát triển theo xu thế quốc tế hóa mà Việt Nam hy vọng."

Mạng Hoàn Cầu kêu gọi: "Trước tình hình đó, Trung Quốc không thể chỉ nhẫn nhịn và kháng nghị".

"Biện pháp tốt nhất để hóa giải nguy cơ tại Biển Đông là nhằm thẳng vào kẻ cầm đầu, thực thi chiến thuật “muốn bắt giặc phải bắt vua trước” kiên quyết đánh Việt Nam, bắt vua giặc Việt Nam trước, trấn áp các cường đạo nhỏ khác, rồi giải quyết triệt để nguy cơ Biển Đông".

Mạng này phân tích rằng hiện nay, muốn đối phó với Việt Nam muốn từ mặt quân sự đánh bại Việt Nam đòi lại chủ quyền ở Biển Đông "không phải là chưa có đầy đủ điều kiện, không phải là không có hàng không mẫu hạm thì không đánh được, cũng không phải đánh Việt Nam là khống chế không nổi chiến tranh càng không phải là sĩ quan, binh lính chúng ta không thể đánh nhau, mà điều then chốt là phải quả đoán đưa ra lựa chọn".

"Trong điều kiện hiện nay phải dùng quyết tâm như năm xưa chống Mỹ viện Triều để đối phó với Việt Nam, chỉ cần có lòng anh hùng khí khái giống như chống Mỹ viện Triều, nhất định Trung Quốc sẽ đánh thắng cuộc xung đột cục bộ này".

Mạng Hoàn Cầu cũng phân tích vai trò của Hoa Kỳ, rằng Mỹ "chính là kẻ xúi giục hậu trường của Việt Nam".

"Giả sử cuộc chiến bùng nổ ở Biển Đông, Mỹ không thể bàng quan, nhưng Mỹ và Việt Nam chưa có hiệp nghị quân sự, sự ủng hộ của Mỹ khẳng định khó có thể chi phối cục diện chiến tranh."

Phân tích của trang mạng này kết thúc bằng câu hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta đợi đến sau khi Mỹ và Việt nam ký hiệp định quân sự mới động vũ ư ?"

nguẫn BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/03/100303_cina_reax_biendong.shtml)

dinhbaochau
04-03-2010, 10:54
Có bao giờ Tàu nó đánh mình mà thắng đâu! Chiến tranh thì hay ho gì mà thằng này là thằng hiếu chiến.
QUan tâm làm gì mấy mạng đó nó nói!

Osama Binladen
04-03-2010, 11:41
Nó mà choảng thật thì cũng mệt phết, tuy nhiên, chắc chắn Tàu không bao giờ chiến thắng được Việt Nam ta:punk:

cu em
04-03-2010, 11:44
"Thù ngoài không bằng Giặc trong"

lqkhoi
04-03-2010, 13:06
Có khá nhiều người vẫn thích dùng quá khứ để suy luận cho một cuộc chiến hiện tại.
Nên nhớ kể từ thập niên 90 trở lại đây, các cuộc chiến thông thường có thời gian được tính chỉ bằng "tháng" thậm chí bằng cả "ngày". Đây là thời đại của việc "đánh cực nhanh rút cực gọn" thậm chí kết thúc trước cả khi các chú UN xách mông ngồi họp để ra nghị quyết.

Với cách đánh đó, những khẩu hiệu "du kích", "quả cảm", "kiên cường" xin để dành lại cho quá khứ. Muốn chống người ta thì phải:
1. Có người chống lưng
2. Có chút ít thứ mà nếu nó nhấn nút sập 10 thì ta cũng phải cho sập 1.
3. Có cái miệng đủ to cỡ Chí Phèo để ngay lập tức kêu gào vang dội trước khi có chuyện tiếp theo.

Chính quyền VN đang cố gắng hiện thực 3 điều một cách đầy cố gắng nhưng vẫn còn xa ở mức chấp nhận được. Chỉ biết 1 chuyện chắc chắn nếu có chiến tranh nước ngoài đầu tiên mà TQ tham dự, đó sẽ là cuộc chiến tranh với VN. Prepare for the worst.

kiettt
04-03-2010, 13:47
Nhớ hồi mấy tháng trước, ngoài Hà Nội có tờ báo gì đó than phiền có vài số về chất lượng hàng hóa của người láng giềng phương Bắc, ông sứ họp báo ngay, phản đối với lời lẽ mạnh mẽ là báo đó dám nói xấu xứ ổng, dân ổng. Một ông quan xứ ta phải vuốt giận ổng, bẩu là đó không phải là quan điểm của xứ ta, chỉ là ba cái hội thảo hội nghị vớ vỉn gì đó thui, tớ báo đó cũng là tờ báo nhỏ xíu hà. Nói mãi ông sứ mới chịu nuốt cục tức xuống đó. Chuyện này báo có đăng, nghe nói có lên TV luôn nữa, tại hồi đó đọc xong cảm thấy nhục nhã quá nên tớ không nhớ rõ chi tiết câu chuyện lắm.

Trở lại chuyện mình, phải mà sứ mình bên bển gởi cái thư lên, tố thẳng cái mạng hải cẩu hoàn đó là gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đi ngược lại đường lối, nghị quyết mà lãnh đạo cấp cao nhất hai nước đã thỏa thuận (quả này báo có đăng nè, tin chính thức đàng hoàng).

hoachi
04-03-2010, 15:36
Chưa cần biết ai thắng ai thua nhưng số người sẽ ngã xuống cho cuộc chiến ko phải là ít . :no:
Túm lại vẫn thấy chiến tranh là phi nghĩa dù duới bất kì hình thức hay lí do nào .

Nhân Tâm
04-03-2010, 16:16
QUan tâm làm gì mấy mạng đó nó nói!

Sao lại không quan tâm bác, Hoàn Cẩu như BBC trích dẫn:
"Tờ này do Nhân Dân nhật báo - cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trì, ra số đầu tiên ngày 3/1/1993 với tên gọi là tạp chí Hoàn Cầu văn túy, đến năm 1997 mới đổi tên là Hoàn cầu thời báo, từ tháng 1/2006 ra hàng ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu)."


"Thù ngoài không bằng Giặc trong"
Chỉ điểm được không bác ? :gun_banda


Nhớ hồi mấy tháng trước, ngoài Hà Nội có tờ báo gì đó than phiền có vài số về chất lượng hàng hóa của người láng giềng phương Bắc, ông sứ họp báo ngay, phản đối với lời lẽ mạnh mẽ là báo đó dám nói xấu xứ ổng, dân ổng.

Để tránh làm mất lòng thì không làm to chuyện với nó, bác nhỏ nhẹ làm sao cho mọi người chung quyanh bác (nhân dân) ai cũng cảnh chừng nó(tàu khựa) để không bị chủ quan.
từ việc ngoại giao đến tiêu dùng hàng hóa. Mịa từ 2 năm nay, nhà Em tuyệt đối ko dùng bất cứ cái gì có Mết in Chai Lỳ. Đi đâu Em cũng kêu mọi nguời ngay ca mấy nhà bán hàng ngoài phố Em cũng nói không nên bán đồ của nó nữa :D

lqkhoi
04-03-2010, 16:28
Tôi đoán bác Nhantam không vào được x-cà nên tôi extract 1 bài viết khá hay cho chúng ta suy nghĩ về câu chuyện tẩy chay hàng TQ (Quote from bêbaxu ở diễn đàn x-caphe)



Không đơn giản! Đó là sự thật, một sự thật đáng buồn. Không chấp nhận – hoặc phỉ báng – sự thật đó, những lời kêu gọi sẽ trở nên vô vọng. Bài viết này, không của chuyên gia kinh tế hay chính trị, mà chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, một người mà trong mớ tài sản rách nát, có đến 90% giá trị là hàng TQ!



Đã qua lâu rồi, cái thời hoàng kim của chiếc xe đạp Phụng Hoàng, sản phẩm “nồi đồng cối đá”, niềm tự hào một thời của TQ. Bây giờ, khi nói đến “hàng Tàu” là người ta nghĩ ngay đến những từ xấu xa: hàng dỏm, hàng nhái, hàng kém chất lượng… và khủng khiếp hơn: hàng độc hại! Vụ xi rô glycol (http://vietbao.vn/Kinh-te/Hang-Trung-Quoc-het-thoi-an-xoi/65094031/88/), sữa melamine (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=294431&ChannelID=2) , chỉ là 2 giọt nhỏ, trong chiếc cốc chứa đầy thuốc độc mang tên TQ! Tẩy chay hàng TQ, lời kêu gọi khẩn thiết và cấp bách trên toàn thế giới.

Lời kêu gọi này càng mạnh mẽ hơn ở VN, kẻ thù truyền kiếp của Bắc Kinh. Ngọn lửa căm thù luôn âm ì cháy trong suốt ngàn năm bắc thuộc, trong Hải chiến Hoàng Sa 1974, trong Chiến tranh Biên giới 1979, bùng lên dữ dội sau Sự kiện Tam Sa (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232458&ChannelID=2). Tẩy chay hàng TQ, cũng đồng nghĩa với chống chủ nghĩa bành trướng xâm lược.


Thế nhưng, bất chấp cơn bão lửa, con tàu TQ (http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/tin-tuc-su-kien/Cong_ty_VTHK_duong_sat_HN_Khai_truong_tau_du_lich_ Ha_Noi-Nam_Ninh_Trung_Quoc/) vẫn băng băng tiến vào VN, xứ sở có đến ¾ dân cư sống dưới mức trung bình. Hàng TQ thống trị các cửa hàng, bóp nghẹt nền công nghiệp vốn đang èo uột vì công nghệ lạc hậu và sự cạnh tranh bất bình đẳng với hàng nhập lậu. Mặc cho những cảnh báo nhãn tiền, hàng TQ vẫn ngày đêm giết lấn giết mòn dân Việt với những hóa chất độc hại đủ mọi chủng loại.

Ưu thế hàng đầu của hàng TQ, chính là giá rẻ, phù hợp với hầu hết mọi người có thu nhập thấp, nhưng có nhu cầu cao. Cả nhu cầu thiết thực, lẫn nhu cầu xa xỉ, đua đòi.

Từ Nhu cầu thiết thực…

Ở một đất nước mà phương tiện giao thông công cộng tệ hại như VN, chiếc xe gắn máy là 1 nhu cầu thiết thực, thậm chí là sống còn. Năm 1998, 1 chiếc DreamII ở VN, có giá khoảng 40 triệu, còn chiếc Super Dream của Honda VN là 33 triệu, trong khi lương của CN khoảng 500 ngàn/tháng! Báo Tuổi Trẻ (báo giấy) đã có bài viết, nêu đích danh thủ phạm: Đó chính là sự câu kết của nhà nước với Honda để bóp cổ người tiêu dùng. Cái liên minh ma quỷ này làm mưa làm gió nhiều năm, đến năm 2000, nốc ao đột ngột vì 1 đối thủ mới ra đời: Xe gắn máy TQ! Đủ mọi chủng loại, mẫu mã, và đủ loại giá cả, XGM TQ tràn vào VN như đê vỡ, bẻ gãy mọi sự kháng cự yếu ớt của xe Nhật. Đến năm 2001, xe TQ hoàn toàn thống trị trên mọi nẻo đường VN. Tôi cũng mua 1 chiếc trong thời điểm này, giá 8 triệu. Đó là chiếc xe gắn máy có giấy đầu tiên trong đời tôi. Bây giờ tôi vẫn đang đi. Nó không chỉ là phương tiện, mà còn là người bạn. Tôi yêu quý nó, và cả mang ơn nó. Làm sao có thể ghét cha mẹ của bạn mình?

Mấy năm gần đây, Honda VN đã tung ra mấy mẫu xe giá rẻ (Wave Alpha, Wave RS…) được khá nhiều người bình dân ưa chuộng. Một nỗ lực đáng khen, nhưng quá trễ! Họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Một nỗ lực của kẻ sắp chết đuối, trong cơn lũ mang tên XGM TQ!

Chung cảnh ngộ với xe gắn máy, những mặt hàng hi-tech, một thời làm mưa làm gió, giờ cũng lao đao, lận đận: đt di động, đầu đĩa dvd, lò vi ba, bếp điện từ… Một số liên doanh đóng cửa, một số chuyển sang hình thức lắp ráp linh kiện từ TQ, vỏ VN. Cũng lại là hàng TQ!

… đến nhu cầu xa xỉ, đua đòi.

Sau những năm dài bế quan tỏa cảng, kinh tế VN có bước khởi sắc sau chủ trương “mở cửa”. Thu nhập của người dân cũng từng bước nâng lên, và tất nhiên, nhu cầu hưởng thụ cũng tăng theo. Tuy nhiên, trong khi thu nhập chỉ tăng từng bước, thì nhu cầu hưởng thụ lại tăng vọt 1 cách kinh khủng, dẫn đến sự so le đến mức tệ hại giữa khả năng và nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu đua đòi đó, là hàng TQ, giá thật bèo mà dáng thì đẹp!
Nhiều gia đình bây giờ, nhà có 4 người mà tới 5 chiếc xe! Tất cả đều là xe TQ. Chiếc đi làm, chiếc đi chơi. Chiếc xe không còn là phương tiện nữa, mà là mốt của những kẻ ham muốn nhiều mà tiền bạc ít. ĐT di động cũng vậy, sự đua đòi quá lố của 1 số thanh niên, là cơ hội cho mobile phone-Hồ cẩm Đào chảy vào ố ạt. Đtdđ đã xa rời chức năng nghe và gọi của nó. Tương tự vậy, nhiều mặt hàng hi-tech giá bèo cũng đầy ứ trong những căn nhà ọp ẹp. Rất nhiều trong số đó, nếu không có cũng chẳng sao. VN mở cửa, gió lành cũng nhiều, mà gió độc cũng không ít.

… và những lương tâm chai sạn.

“VN ham to”, “VN ham rẻ”, câu “thành ngữ” xuất phát từ thực tế của 1 nước nghèo, là mảnh đất màu mỡ cho những hóa chất độc hại từ TQ, đổ bộ vào VN, qua tay những kẻ mà đồng tiền đã che mờ lý trí. Hóa chất TQ có mặt khắp nơi, mọi thứ. Từ cái trứng gà, đến trái cây, bánh kẹo, sữa, rượu… đều có sự tham gia của hc TQ, ít hay nhiều. Kể chi tiết chắc phải cả ngày. Người tiêu dùng có biết không? Đáng buồn là ai cũng biết, nhưng vẫn cứ ăn, cứ xài. Tại sao vậy? Câu trả lời nằm trên bảng lương. Không ăn đây, thì ăn đâu?

Nhũng người yêu nước(?)

Một nghịch lý rất khôi hài, là những người bị tố cáo là bán biển, bán đất, bán đảo… lại là những người yêu nước nhất (nếu như yêu nước là tẩy chay hàng TQ!). Họ đi Lexus (http://www.nld.com.vn/212528P0C1002/tiet-lo-moi-quanh-chiec-xe-lexus-tri-gia-hon-4-ti-dong.htm), Mercedes, Roll royce… (khác với xe gắn máy, xe du lịch TQ gần như không có đất sống ở VN, xe tải thì khác). Họ chỉ ăn thực phẩm sạch (không có hóa chất) ở các siêu thị cao cấp. Họ ăn trong nhà hàng, uống rượu tây, ăn thịt rừng, cá hồi Nga. Đồ đạc trong nhà họ, từ phòng khách đến toa lét, là hàng Mỹ, Ý, Đức… Thậm chí, con cái họ cũng du học ở Mỹ, Anh, Úc… chứ hiếm khi là TQ!

Tẩy chay hàng TQ! Tiếng gọi của lương tâm, của lòng yêu nước, và của ý thức tự bảo vệ bản thân. Một cuộc chiến không cân sức, của những con người yếu ớt, chống cả giặc ngoài lẫn thù trong, kẻ nào cũng mạnh!

tituoi2006
04-03-2010, 16:52
Bác Bàng yêu nước dzữ ta. Vợ ở nhà đẻ thì không lo hihi

Osama Binladen
04-03-2010, 17:27
Bác Bàng yêu nước dzữ ta. Vợ ở nhà đẻ thì không lo hihi

Do vợ đẻ bị cấm vận nên bí bách mới còn thời gian vào đây chứng tỏ lòng yêu nước:w00t:

Nói như bác Khôi, giờ mà xẩy ra chiến tranh thì đó là chiến tranh điện tử, cái gì cũng chỉ cần bấm nút và xẩy ra trong tích tắc, vì thế nếu muốn chu toàn thì phải có cái gì đó doạ lại được phản công một cách tức thời nếu bị tấn công chứ không thì khi biết tin nó choảng thì cũng tan tành cả rồi:no:

MARKYMUI
04-03-2010, 17:29
http://hoangsa.org/forum/threads/25451-Mang-Trung-Quoc-xon-xao-chuyen-quot-mua-quot-vo-Viet-Nam-(-dau-xot-)

....Đau xót.....

kenny_chicken
04-03-2010, 18:57
Tại sao Đại Việt lại ra nông nỗi này ?

Dennis Bergkamp
04-03-2010, 20:58
Ủa, giờ nếu tui đang có 1 công ăn việc làm nhờ bán hàng của Trung Quốc thì sao ta? Đừng kêu tui đi làm việc khác nghen, tui vốn ngu lâu khó đào tạo nên hổng biết làm gì nữa đâu.

Yêu nước, yêu tổ quốc ư? Tui cũng hô yêu được, nhưng vì miếng cơm manh áo đừng hòng tui từ bỏ việc làm kinh doanh hàng TQ :P.