PDA

View Full Version : Cam Bốt cho thiết lập thêm một sòng bạc sát biên giới Việt Nam



khidot_2006
22-02-2010, 02:25
Phnom Penh( tin tổng hợp): Theo tin của báo Phnom Peng Post thì một sòng bạc tầm vóc quốc tế với số tiền đầu tư lên đến $100 triệu Mỹ kim sẽ được thành lập ở tỉnh Svay Rieng, sát biên giới và đối diện với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam.

Sòng bạc này có tên là "Titan King Resort and Casino" chỉ cách biên giới và cửa khẩu Mộc Bài một cây số, thuộc huyện Bavet, dự trù khai trương cuối tháng 2. Ông Kith Thieng, chủ nhân của sòng bạc đã cho biết sòng bạc cộng thêm khách sạn 4 sao là một cao ốc cao sáu tầng, trên khu đất rộng 6 mẫu tây. Khách sạn có 200 phòng và 9 sòng bạc.



Chủ nhân cũng cho biết sẽ cho mướn 1500 nhân viên làm việc. Những năm gần đây, có nhiều sòng bạc đã mở cửa ở gần biên giới Việt Nam thu hút con bạc đủ loại từ Việt Nam sang đốt tiền.Hai sòng bài có tên Casino Bavet và Le Macau nằm đối diện nhau gồm đủ mọi hạng mục phục vụ giải trí, cờ bạc từ phòng ngủ, phòng đánh bài, nhà hàng, karaoke, v.v. ngày ngày thu hút các con bạc Việt Nam.

Sự xuất hiện Titan King cho thấy dịch vụ bài bạc đang giúp họ cơ hội hái ra tiền.Từ khi có cửa khẩu Mộc Bài thành lập, khu vực hoang vu, đất phèn không trồng cấy gì được nên không có người ở, từng được gọi là "Đồng Chó Ngáp" bỗng trở nên tấp nập người và xe lui tới các sòng bài.

Theo báo Phnom Penh Post, dọc theo biên giới với Việt Nam, người Cam Bốt đã mở ra tới 32 sòng bài lớn nhỏ từ Takeo (đối diện An Giang) tới Svay Rieng (đối diện Tây Ninh).

Nhằm thu hút người Việt Nam qua đây, từ năm 2008, nhà cầm quyền Cam Bốt đã bãi bỏ chiếu khán nhập cảnh cho người Việt Nam. Hiện nay, tại Việt Nam có một số sòng bạc, nhưng chỉ dành cho ngưòi ngoại quốc.

http://www.thoibao.com/viet-nam/chuyen-ben-nha/671-cam-bt-cho-thit-lp-them-mt-song-bc-sat-bien-gii-vit-nam

proxy http://www.hidemyass.com/

dly
22-02-2010, 07:15
xây dựng song bài ổng đề "thiết lập" nghe thấy ghê

Bớt dùng mấy từ đao to búa lớn lại chút mấy "bố" ạ :D

khidot_2006
22-02-2010, 07:59
để thấy người VN ta thi nhau cho nó móc túi

ko bít nhà nước ta có phương pháp nào "móc túi" giỏi như nó ko

acaxomcui
22-02-2010, 09:24
để thấy người VN ta thi nhau cho nó móc túi

ko bít nhà nước ta có phương pháp nào "móc túi" giỏi như nó ko


Sao nước mình không mở dịch vụ nầy ngay bên Cam nhỉ?Lợi nhuận cao mà!

hoanglantham
22-02-2010, 10:10
Gì chứ cái máu cờ bạc thì dân Việt ta là vô đối.:w00t:

lee_huynh306
22-02-2010, 10:28
Gì chứ cái máu cờ bạc thì dân Việt ta là vô đối.:w00t:

Dựa vào cái gì mà bro dám phát biểu điều này?

dly
22-02-2010, 10:33
Dựa vào cái gì mà bro dám phát biểu điều này?

Cứ nhìn vào số lượng các công ty Sổ xố thì biết.

Trước 75 toàn miền nam VN chỉ có 1 Cty Sổ Xố còn giờ thì .... :emlaugh:

Hôm sát Tết ghé 1 sòng bài dọc biên giới mới thấy họ móc túi dân Việt mình sach sẽ. Chỉ cần đủ 20.000 cho một cây bài là bạn có thể đặt, không cần mất công đổi phỉnh chi hết. Nghe đâu VN cũng đang xét duyệt lại cho dân VN được quyền chơi bài ngay tại các sòng đang có hiện nay tại SG

acaxomcui
22-02-2010, 11:06
Cứ nhìn vào số lượng các công ty Sổ xố thì biết.


Một canh bạc lớn dành cho những người cần may mắn!

tranvu007
22-02-2010, 12:09
Dựa vào cái gì mà bro dám phát biểu điều này?

em thấy mấy sòng ở Cam gần biên giới VN :D
đa số là dân Việt, và tiếng Việt được dùng chủ yếu trong casino

Osama Binladen
22-02-2010, 12:53
Nghe đâu VN cũng đang xét duyệt lại cho dân VN được quyền chơi bài ngay tại các sòng đang có hiện nay tại SG

Phú Quốc được quy hoạch thành xì phé đảo rồi đó bác Dê, đây mới là truyền thống của đảo, nghe đâu từ hồi dòng họ Mạc lập ra đảo họ mở vài chục sòng làm ăn phát đạt lắm, mãi đến thời Pháp đô hộ thì mới thôi thì phải:yes:

dly
22-02-2010, 13:02
Phú Quốc được quy hoạch thành xì phé đảo rồi đó bác Dê, đây mới là truyền thống của đảo, nghe đâu từ hồi dòng họ Mạc lập ra đảo họ mở vài chục sòng làm ăn phát đạt lắm, mãi đến thời Pháp đô hộ thì mới thôi thì phải:yes:

KHi nào áp dung luật chỉ cần tối thiểu 20.000VND là được quyền tham gia, tớ mua vé máy bay ra đó chơi 1 ván :punk:

Osama Binladen
22-02-2010, 13:07
KHi nào áp dung luật chỉ cần tối thiểu 20.000VND là được quyền tham gia, tớ mua vé máy bay ra đó chơi 1 ván :punk:

Cho em theo ké một chân với:w00t:

hoanglantham
22-02-2010, 13:21
Dựa vào cái gì mà bro dám phát biểu điều này?
Gần thì đợt Tết năm nào quê em(và quê của người khác)bầu cua rầm rầm bất chấp ngày đêm. Hiện đại hơn tí thì mời bác ghé qua sàn vàng, CK...:emlaugh::emlaugh::emlaugh:

tin_truc22
22-02-2010, 14:02
Trước khi học môn xác suất thống kê, nghĩ cờ bạc là trò may rủi.
Sau khi học môn xác suất thống kê, chả có sự may rủi nào cả, tụi chủ sòng nó gom hết rồi =))

acaxomcui
22-02-2010, 14:47
Gần thì đợt Tết năm nào quê em(và quê của người khác)bầu cua rầm rầm bất chấp ngày đêm. Hiện đại hơn tí thì mời bác ghé qua sàn vàng, CK...:emlaugh::emlaugh::emlaugh:


Có chơi như bác thấy là còn ngon rồi.Sợ..

không có chơi là lo lắm đó bác!

thaychuastudio
22-02-2010, 15:41
Trước khi học môn xác suất thống kê, nghĩ cờ bạc là trò may rủi.
Sau khi học môn xác suất thống kê, chả có sự may rủi nào cả, tụi chủ sòng nó gom hết rồi =))

Bậy nè!! Chủ sòng đâu có ôm hết

:D

Còn mấy cái râu ria nữa chỡ :punk:

acaxomcui
22-02-2010, 15:52
Bậy nè!! Chủ sòng đâu có ôm hết

:D

Còn mấy cái râu ria nữa chỡ :punk:

Chánh quyền cho chơi,không lẽ để qua một bên.

hoanglantham
22-02-2010, 16:20
Mơ một ngày cầm cả mí trăm chai dõng dạc đi vào sòng bài :rolleyes::rolleyes::rolleyes:./

lee_huynh306
22-02-2010, 16:23
Hờ, thấy cái sòng bạc campuchia nhiều người Việt và nhiều công ty xổ số ở VN cái tuyên bố hùng hồn người Việt trùm cờ bạc. Hay!

hoanglantham
22-02-2010, 16:39
Hờ, thấy cái sòng bạc campuchia nhiều người Việt và nhiều công ty xổ số ở VN cái tuyên bố hùng hồn người Việt trùm cờ bạc. Hay!

mời bác ghé qua sàn vàng, CK...:emlaugh::emlaugh::emlaugh:
Tối tối bác coi TV xem cái tệ nạn cờ bạc nó lan đến các lễ hội như thế nào. Cứ từ nha:emlaugh::emlaugh::emlaugh:

kenny_chicken
22-02-2010, 20:51
Cờ bạc chỉ là công cụ, cái chính ở đây là lòng tham mà ra thôi. Bài bạc, cá độ, đề đóm... Haiiiizzzzzzz ! Có nói cũng bằng thừa.

ngocquang19877
22-02-2010, 22:15
Hờ, thấy cái sòng bạc campuchia nhiều người Việt và nhiều công ty xổ số ở VN cái tuyên bố hùng hồn người Việt trùm cờ bạc. Hay!

Em thì chưa vào mấy cái sòng bạc bên Campuchia bâu vờ (kêu lão chùa dắt đi mà hắn bẩu mi đi theo tau đánh bài hok được :no:) nhưng phải công nhận là cái món cờ bạc thì dân ta rất máu!!! đặc biệt là đàn bà!!!

dly
22-02-2010, 22:32
Cờ bạc chỉ là công cụ, cái chính ở đây là lòng tham mà ra thôi. Bài bạc, cá độ, đề đóm... Haiiiizzzzzzz ! Có nói cũng bằng thừa.

Đời sống, kinh tế khó khăn.Cắm đầu làm mà không đủ chi, thu nên người ta mới tìm kiếm chút may măn đâu đó, chứ nếu mọi người cùng ồn định chẳng phài lo toan thì bài bạc lúc ấy chỉ còn là trò vui, giải trí qua giờ

thaychuastudio
22-02-2010, 22:47
Tại ai

:(

Mùa Thu
23-02-2010, 08:26
Đời sống, kinh tế khó khăn.Cắm đầu làm mà không đủ chi, thu nên người ta mới tìm kiếm chút may măn đâu đó, chứ nếu mọi người cùng ồn định chẳng phài lo toan thì bài bạc lúc ấy chỉ còn là trò vui, giải trí qua giờ

Lão nì từ khi gọi thành Dì thì ... http://i48.photobucket.com/albums/f220/bachnga/ddth/misc/009.gif
Không phải ngẫu nhiên mà họ xây dựng một loạt Casino sát biên giới nước ta. Thậm chí các Casino tận thủ đô họ mà nhân viên ở đó cũng giỏi tiếng Việt (mặc dù trong số đó không phải ai cũng là người Việt)
Trừ một số người do tò mò (như lão Trùa nhà ta), mò vào chốn đó 1 lần cho biết (rồi ghiền lun), chứ dân Việt vào đó không phải hạng vừa đâu Dì Lê.
Có thể người Cam Bốt lo xa cho dân Việt ta, xây dựng giúp dân ta có chỗ sát phạt cho an toàn, chứ ba ngày Tết vui một tí mà như vầy (http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/02/3BA18EF0/) thì sớm muôn gì cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. http://i48.photobucket.com/albums/f220/bachnga/ddth/misc/021.gif

Culytruong
23-02-2010, 21:55
Sao nước mình không mở dịch vụ nầy ngay bên Cam nhỉ?Lợi nhuận cao mà!

Theo em biết thì nhiều sòng bạc bên Cam đặc biệt là trường gà là do người mình lập đó bác.

1 đàn em của 5 Cam ở gần xóm em củng có 1 trường gà bên đó.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Nói về cờ bạc thì bi giờ hầu người của ta đã quá hiểu mấy sòng ở biên giới là :"đi dễ khó về" nên chắc dư tiền dữ lắm hoặc đi chơi cho biết mới bén mãng đến thôi.

Nhưng 2 món cờ bạc lậu mà dân ta tiêu tiền nhiều nhất thì lại nằm ngay trên đất ta đó là đề và banh.

Chỉ duy nhất vé số (theo tui củng là cờ bạc nốt)là nhà nước thu về được còn lại thì bọn nước ngoài nó hốt tất.

Các bác nhà ta thì loay hoay phát lo phần ngọn là mấy sòng tiến lên của các bà các mợ mà cứ như là chiến công hiển hách lắm

tin_truc22
23-02-2010, 22:36
Nói chung có thể có bảo kê bên đây nữa, ở VN không thể lập được mấy bác tay to cho qua đó làm ăn. Chứ luật pháp đã vậy giờ sửa khó, với lại làm ở VN phải đóng thuế nữa :))

khaplienhoa
24-02-2010, 10:02
@lee_huynh306
Theo thông kê của riêng tôi trên cơ sở dữ liệu của 2 triệu con bạc thì số lượng người gốc Trung Quốc là đứng đầu, sau đó là người Việt Nam. Tôi không thể cho bạn biết số lượng cụ thể cũng như vì sao tôi có cơ sở dữ liệu đó, vì tôi không được phép làm điều đó. Do đó, tin hay không là tùy bạn.

Thêm một thông tin nữa để bạn biết chủ casino ở Cambodia coi trọng người Việt Nam đến mức nào. Một chủ sòng bạc ở Cambodia muốn người ta có thể chơi qua WEB internet, thông qua quay video (Flash) trên các bàn đã đến hỏi tôi về tình hình sử dụng internet và trình độ sử dụng của người dùng ở Việt Nam. Tôi đã đưa cho ông một số thông tin và vài lời khuyên, ông nghe xong, ngày hôm sau liền thay đổi cách thức phát triển hệ thống. Và phần dịch thuật cho tiếng Việt rất được ông ấy coi trọng, các ngôn ngữ khác đôi khi còn lẫn tiếng Anh vì chưa dịch kịp, nhưng tiếng Việt tuyệt đối phải hoàn hảo. Đối với dân kinh doanh, ai mang lại nhiều lợi nhuận, kẻ ấy là thượng đế.

lqkhoi
24-02-2010, 13:57
@Mịa cái lão Khắp này coi chừng khoe quá ăn bom bây giờ :D

Tặng chú le_huynh thêm 1 cái dẫn chứng nữa.

List 100 chú kiếm tiền nhiều nhất nhờ Poker. Rồi kiếm tên VN. Goodluck.

http://www.pokerpages.com/players/lists/worlds-top-players.htm

khaplienhoa
24-02-2010, 15:19
Hì hì, em cũng biết là có nhiều điều không nên nói ra, nhưng thấy nhiều người cứ trung thành tin vào cái lý tưởng gì đó, hay nghi ngờ than vãn chuyện này chuyện nọ thì ngứa miệng không chịu nổi. Giờ không biết làm sao trị cái bệnh này, nếu không chuyện gì biết cũng nói ra thì có ngày bị người ta chụp cho cái tội xuyên tạc lãnh đạo nhà nước rồi vào nhà đá bóc lịch mất. :D

Arkain
24-02-2010, 15:34
Tặng chú le_huynh thêm 1 cái dẫn chứng nữa.

List 100 chú kiếm tiền nhiều nhất nhờ Poker. Rồi kiếm tên VN. Goodluck.

http://www.pokerpages.com/players/lists/worlds-top-players.htm

Trong nước vì bài bạc bị cấm, bà con toàn là chơi chui hoặc là phóng qua bên kia biên giới chơi cho đã nên không biết tài nghệ đỏ đen của dân Việt hiện nay xếp hạng thứ mấy so với các nước Châu Á khác, chứ ở nước ngoài người Việt (http://www.ddth.com/showthread.php?t=142666) mà nhận là hạng nhì thì chẳng còn anh Châu Á nào khác dám nhận hạng nhất :punk:

chôm chôm
24-02-2010, 16:40
Em thì chưa vào mấy cái sòng bạc bên Campuchia bâu vờ (kêu lão chùa dắt đi mà hắn bẩu mi đi theo tau đánh bài hok được :no:) nhưng phải công nhận là cái món cờ bạc thì dân ta rất máu!!! đặc biệt là đàn bà!!!


Bạn Quang cũng phát biểu chủ quan nhá nhá ! Nghe mà nóng gáy quá !:chair:
Đứa nào ở nhà ôm con nhiều hơn , đứa nào rãnh tay mà đi xòe bài ? Đa số lặn lội sang Cam chơi bài là đàn bà à ? Tớ cũng yêu cầu dẫn chứng !!! :mad:

ngocquang19877
24-02-2010, 21:19
Bạn Quang cũng phát biểu chủ quan nhá nhá ! Nghe mà nóng gáy quá !:chair:
Đứa nào ở nhà ôm con nhiều hơn , đứa nào rãnh tay mà đi xòe bài ? Đa số lặn lội sang Cam chơi bài là đàn bà à ? Tớ cũng yêu cầu dẫn chứng !!! :mad:

Đàn bà là vậy, không dính vào bài bạc thì thôi, mà đã dính vào thì cỡ nào cũng chơi, đàn ông còn phải ngán :rolleyes:. Cái này là thực tế xã hội chôm chôm bảo dẫn chứng thì dẫn chứng soa bi giờ.

chôm chôm
25-02-2010, 09:05
Đàn bà là vậy, không dính vào bài bạc thì thôi, mà đã dính vào thì cỡ nào cũng chơi, đàn ông còn phải ngán :rolleyes:. Cái này là thực tế xã hội chôm chôm bảo dẫn chứng thì dẫn chứng soa bi giờ.

Nói có sách mách có chứng , ko thể lấy cái thiểu số áp đặt lên cái đa số , một vài người đàn bà bạn thấy ko thể là đại diện số đông phụ nữ được .
Muốn quy kết cái gì thì rõ mười mươi rồi hẳn nói nhé . Ở đây chẳng ai mắng bạn đâu, nhưng ra đường mà nói như đúng rồi thế,gái hiền nó cười nhạt, còn gái ko hiền nghe nó chửi như tát nước vào mặt thì đừng bảo sao tớ ko nhắc trước nhe.

Chuyện ham mê cờ bạc thì ko cứ là phe nào , bản tính máu me đã có trong người thì dù là đàn nào cũng chơi hết .



P/S : Sao tớ dị ứng cái mở câu " Đàn bà là vậy ..." của cậu ghê. Giống như là rành rẽ tường tận phụ nữ lắm í , nhưng nói tới đoạn sau thì ...

dly
25-02-2010, 09:22
Chuyện ham mê cờ bạc thì ko cứ là phe nào , bản tính máu me đã có trong người thì dù là đàn nào cũng chơi hết .



Nói riêng về thói xấu đam mê cờ bạc thì những người phụ nữ đam mê cờ bạc là đáng sợ nhất. Vướng vào vòng này rồi thì phẩm giá, đức hạnh họ xem nhẹ như không. Thậm chí để có tiền theo tiếp 1 cây bài họ cũng sẵn sàng trao đổi cuộc tình thoáng chốc để được tố thêm (đã từng chứng kiến) :emlaugh:

chôm chôm
25-02-2010, 10:07
Nói riêng về thói xấu đam mê cờ bạc thì những người phụ nữ đam mê cờ bạc là đáng sợ nhất. Vướng vào vòng này rồi thì phẩm giá, đức hạnh họ xem nhẹ như không. Thậm chí để có tiền theo tiếp 1 cây bài họ cũng sẵn sàng trao đổi cuộc tình thoáng chốc để được tố thêm (đã từng chứng kiến) :emlaugh:

Em chịu cách nói của bác Dê , nói có dẫn chứng và ko quy kết chụp mũ tất cả . Còn cái kiểu phán như đúng rồi , đàn bà này đàn bà nọ nghe nóng mặt quá .hè hè

Nói ngược lại như em mà mở miệng nói đàn ông này đàn ông nọ thử xem các anh các bác có nhột ko ? hehehe

MARKYMUI
25-02-2010, 17:38
Có thằng cùng quê , trùm đề ở Biên Hoà,tết này mở sòng nhỏ nhỏ. Em nào muốn vào chơi phải trưng ra bèo nhất 10 chai trong túi.
...hoạt động tự do hơn cả xứ Huê Kỳ.
Thằng em tớ ,đêm mùng một thắng hơn 3 chục, đêm mùng 2 trả lại hơn một chục, đêm mùng 3...vợ khóa tủ ...vứt chìa khoá...bỏ nhà trốn.

... hôn nay mùng..mười một. Hẻm nhà tớ còn 1 sòng, lên nhà ông già...đầu hẻm cũng còn 2 sòng....tới shop con vợ...lại cũng thấy sòng nhà bên. Dân ta ăn tết lớn thiệt. Vui lây...hehe.