PDA

View Full Version : Bên lề album "Hình ảnh ngày Tết tại Little Sài Gòn"



caotrung
16-02-2010, 00:57
Topic này được split ra từ album Hình ảnh ngày Tết của cộng đồng người Việt Hải Ngoại tại Little Sài Gòn (http://www.ddth.com/showthread.php?t=247566) cho những thành viên tham gia với mục đích bàn luận, thay vì thưởng thức hình ảnh đồng bào mừng Xuân ở nước ngoài.

Arkain



Khen cho @Arkain chụp các tấm hình rất ý tứ, không hề có ý phô diễn cớ vàng ba sọc đỏ. Tế nhị và tế nhị thật.
Cám ơn vì các thông tin rất hay này.
Bác nguoi_lon_tuoi nói câu này chua quá !
Không khí tết ở hải ngoại thật vui, nhưng sao họ không dám sự dụng lá cờ mà hơn 80 triệu đồng bào trong nước sử dụng nhỉ ? Cộng đồng hơn 1.000 người lại thích cách biệt với hơn 80 triệu người khác chăng ?

http://farm3.static.flickr.com/2766/4357662479_0639d64e67.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs168.snc3/19531_104745072880657_100000354957250_116206_69607 16_n.jpg

Mong rằng khẩu hiệu đoàn kết ở Hải ngoại không phải là nói suông !
Tết mà nghĩ cũng hơi buồn !

caotrung
16-02-2010, 01:03
Tổ quốc của cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu?

Có lần tôi được người bạn ở Mỹ gửi cho đường link về chương trình "Đấu tranh hạ cờ máu" của Việt Kiều C.C. Trong đường link này có biểu quyết hạ cờ đỏ để treo cờ 3 que lên đại diện cho học sinh VN trong một trường đại học USC. Bởi vì trường có du học sinh nước nào học thì sẽ treo cờ nước đó.

Lúc này chúng đã vận động bỏ phiếu hơn 10.000 lượt để hạ cờ đỏ xuống. Sinh viên C.C người Việt gốc Mẽo lí do:
"Mỗi khi nhìn thấy lá cờ CS thì chúng tôi không thể nào chịu nổi"

Ông hiệu trưởng trường USC đó đã sáng suốt không hạ cờ đỏ xuống, tiếp tục treo lên. Ông lập luận như thế này:

- Những là cờ treo trên đó là lá cờ đại diện cho dân tộc.
- Cờ vàng là đại diện cho cộng đồng thiểu số. Nếu cho cờ cộng đồng treo chung với cờ quốc gia thì làm sao cho đủ. Và trường USC lâu nay không có tiền lệ đó.
- Cờ đỏ là đại diện cho du sinh VN, còn sv Mỹ gốc Việt thì đã có cờ Mỹ. Cờ vàng không treo được vì là cờ cộng đồng (heritage flag).

Nhân qua sự kiện trên vậy tổ quốc của là cờ vàng ở đâu
Chi tiết thêm
Vậy là tiêu tang cái chương trình "Hạ cờ máu" của VKCC.
Đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trước trường đại học USC. Cờ đỏ sao vàng sánh vai với các cờ nước khác.
http://images.ocregister.com/newsimages/2008/03/20/flag4.jpg


một số trả lời


Lá cờ màu vàng có ba sọc màu đỏ nằm ngang đó nó không có tổ quốc.
Nó ra đời trên đất nước Việt Nam, do người Pháp lập nên để hợp thức hóa cho cái chính quyền bù nhìn trên mảnh đất mà Pháp đô hộ một cách gián tiếp, vì sau hiệp định Geneve, Pháp phải giao trả thuộc địa, nên lập nhanh vội cái chính quyền để tiện bề tái chiếm sau này, một mặt vẫn giữ quan hệ chặc chẽ, sau đó cho rút quân dần. Chính quyền này phải đạt hai tiêu chí là phải theo đường lối tư sản chống cộng tuyệt đối, và phải thân Pháp, nên đại gia đình ông Ngô Đình Diệm - một gia đình công giáo - được may mắn lọt vào mắt xanh. Cái ý tưởng có ba sọc cũng là do Pháp vội vàng nghĩ ra mà thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì về cái tinh thần của lá cờ cả, Pháp có 3 sọc thì Ngụy Quyền cũng 3 sọc, Cộng Sản nền cờ màu đỏ, Nhật Bản quân phiệt đang giữ nền cờ trắng thì Ngụy Quyền lấy tạm màu vàng vậy. Tôi không có ý định phỉ báng gì về một là cờ, nhưng thực sự ý nghĩa và tiểu sử nó là như vậy, ai còn phân vân thì có thể nghe, hiểu.
Về mặt lịch sử của lá cờ này, thì tính từ lúc nó mon men ra đời đã mang nặng cái hơi hưỡng Thực Dân trong đó, dưới triều lá cờ là những con người Việt Nam tay sai, luôn mang tinh thần xem Thực Dân là Mẫu Quốc, coi khinh chính những người nông dân gốc Việt. Giai đoạn này chính trị thế giới đang biến chuyển rất nhanh, Mỹ lợi dụng thế sự có lợi sau Đệ Nhị Thế Chiến, đã nhãy vào miền Nam non nớt hất cẳng Mẩu Quốc Pháp đang thời kỳ suy yếu khi bị phong trào giải phóng thuộc địa bủa vây trên toàn thế giới, lúc đó thuộc địa của Pháp là gần nguyên cả Châu Phi rộng lớn. Phủ đầu ngay cái chính quyền ngụy tạo này bằng chiêu bài bảo trợ. Vốn chính quyền này từ sớm chẳng hiểu chút gì về lãnh đạo, điều hành một lãnh thổ rộng lớn, chỉ toàn phụ thuộc vào Thực Dân trước đó, nên khi Đế Quốc Mỹ yêu cầu được bảo hộ điều hành thì họ chấp thuận ngay. Nên các bạn phương xa và trong nước có thể hiểu vì sao người Việt Nam gọi đó là Ngụy Quyền, bởi đơn giản nó chỉ là một chính quền ngụy tạo do người nước ngoài nhảy vào nước ta lập nên, từ thời đó cho đến bây giờ chưa thể tìm ra từ ngữ tiếng Việt nào để giải thích khác và chính xác hơn là chỉ dùng từ " ngụy ", tất nhiên chính quyền cần lập nên quân đội, đội quân được Mỹ lập nên và huấn luyện người ta gọi là Ngụy Quân, ngụy quân là quân của ngụy quyền, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau này khi các ban chưa nắm rỏ tên gọi cứ mãi phân vân, không biết Việt Nam gọi như vậy có ẫn chứa sự mĩa mai kẻ thù không, xin nhận xét là không, đây chỉ là từ ngữ dùng để phân biệt.
Như vậy dưới sắc vàng ba sọc đỏ của lá cờ kia, từ đầu đến cuối chỉ toát ra cái tinh thần của ngoại Bang xâm lượt, mà đại diện là Thực Dân và Đế Quốc, thật là số phận quá khắc nghiệt dành cho lá cờ này khi nó phải tiếp xúc với cả hai đời ngoại Bang hiếu chiến. Dưới lá cờ mà nhiều con người vẫn cho là linh hồn trong tim mình này, chính quyền đấu đá nhau liên miên, xung đột do tranh dành quyền lực, đảo chính ..., Gia đình ông Ngô Đình Diệm, tuy là anh em ruột thịt nhưng chỉ gặp mặt nhau nói chuyện gia đình lúc đến ngày giỗ cha tại quê nhà ở Huế, còn lài thì chỉ có đấu đá trên chính trường, ai tìm hiểu gia đình tổng thống đầu tiên của Ngụy Quyền Sài Gòn thì sẻ hiểu, ngay cả vợ chồng cũng không cùng chí hướng. Bởi vì đơn giản, một bên thân Pháp và một bên thân Mỹ, bên thân Pháp tin tưởng về sức mạnh Thực Dân vốn có của Pháp, và những điều mình đã học được. Bên thân Mỹ nhìn thấy được cái tiềm năng và vai trò to lớn của Mỹ ở hiện tại và tương lai, họ đấu tranh dành giật cho cái tư tưởng thiên Ngoại Bang của riêng mình. Cuối cùng số phận Tổng Thống đã phải sớm ra đi như dự báo cái điềm bất ổn dưới lá cờ kia, xác ông Tổng Thống trong ảnh tư liệu nhìn thấy thê thảm, hệ quả của việc áp dụng Đa Đảng trong một đất nước nông nghiệp lúa nước này, sau một cuộc đảo chính trong nhiều cuộc đảo chính bất thành trước đó, cả gia đình ông Tổng Thống đều chết cả,
Sau sự ra đi bình lặng của lớp tiền Ngụy Quyền, thì đến lớp chính Ngụy Quyền, lớp này mới dữ nè, tuy đa sô được huấn luyện qua lớp võ bì tai Pháp, nhưng được Mỹ thâu nhận và tái huấn luyện chuyên nghiệp về tinh thần trính trị, lớp này tỏ ra thiện chiến hơn cả, các bạn cũng đã quá quen về những con người này vì họ còn sống cả đấy, nhóm này mạnh được yếu thua, cạnh tranh lành mạnh theo kiểu của Ngụy Quyền, tự phế truất binh quyền lẫn nhau cũng như tự phong chức cho chính mình. Ai chưa tin thì tự nghiên cứu tư liệu.
Cuối cùng thì lá cờ kia cũng được kéo xuống sau 20 năm nó chứng kiến những cảnh đời trớ trêu. Bản thân nó chẳng có tội tình gì khi mà nó là lá cờ ngụy tạo, chỉ tiếc là vì nó mà có nhiều người vẫn còn mù quáng tôn sùng, một thứ mà từ khi tạo ra đã mang điềm chết chóc. Vẫn còn đó những Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ..., hay vị thủ lĩnh ngoan cường Nguyễn Hữu Chánh, họ là những nhân vật sống cho lớp hậu Ngụy Quyền cảm nhận.



VNCH đã chết ! những người mang cờ 3 sọc đi ngoe nguẩy chỉ là do họ không chịu hiểu là tại sao họ được quân Mỹ yểm trợ lại đi thua cộng sản những người đánh bằng gậy gộc,súng ống thô sơ, máy bay cà tàng của Liên Xô mà thắng đc đội quân được trang bị đến răng của Mỹ, những chiếc Mic 16 sao có thể bắn rụng B52.... còn quần áo thô kệch..... lại có thể đánh tay đôi với ngụy quyền. Nhiều kẻ cho đến bây giờ vẫn còn hỏi : tại sao chúng ta thua trong cuộc chiến tranh mà lợi thế thuộc về chúng ta nhĩ ?
Nói chung nếu bọn họ muốn hòa giải dân tộc thì chúng ta sẵn sàng đón mọi người về quê hương cũ là đât nước của chúng ta, như bao người con xa quê khác.



Cờ vàng ba que ko có tổ quốc. Trước kia nó được coi như đại diện của miền Nam VN ,tự xưng là VNCH,khi đất nước còn chia cắt.Giờ đây, nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí một thiểu số người Việt hãy còn hoài niệm về quá khứ, níu kéo chút tàn tro của chế độ cũ mà ko nghĩ đến chung sống hòa bình, hòa hợp dân tộc để vinh danh Việt Nam trên trường quốc tế.

hai hình ảnh không cần nói thành lời
http://farm3.static.flickr.com/2766/4357662479_0639d64e67.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j123/jqpt1927/images1685407_images1685385_IMG_168.jpg
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20081230/vh.vietnam1.jpg
Còn bạn, bạn nghĩ sao ???

Arkain
16-02-2010, 02:32
Tết nhất đầu năm mà đã thích bị chửi, không lẽ muốn cả năm bị ăn chửi sao ta?
Năm vừa rồi đã bị chửi tối mặt vì cái tội dốt mà hay nói leo vậy vẫn chưa đủ sao?

Có một giai đoạn lịch sử mà có rất nhiều những người Đức tỵ nạn sau khi thoát ra được nước ngoài lại không thèm lấy lá cờ Đức Quốc Xã của chính quyền Phát-xít làm đại diện cho mình, mặc dù đó mới là lá cờ chính thức của nước Đức trong thời điểm ấy. Cạo Trứng có đủ khả năng để hiểu vì sao không?

Và các cậu bé trong Đoàn Thanh Niên Hitler cũng tuyệt không có đủ khả năng và trí óc để hiểu vì sao người Đức ở nước ngoài lại "phản động" quá đi mất, tuy nói rằng vẫn luôn tự hào với các văn hóa của dân tộc Đức, vẫn liên lạc với các thân nhân ở Đức, nhưng lại không chịu phất cờ Phát Xít và tự hào là dân Phát Xít như bọn thanh niên yêu nước tụi mình, mà "muốn cách biệt với mấy chục triệu công dân ngoan hiền của Đức Quốc Xã dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Phát Xít quang vinh sáng ngời như vầng thái dương" mới khó hiểu!

Cho dù là ở nước ngoài, nếu muốn tự hào với văn hóa người Đức thì một là phải xài cờ của Đảng (Phát-xít) ban hành, hai là phải treo ảnh lãnh tụ Hitler kính yêu của toàn thể dân tộc trong phòng khách như là các công dân Đức Quốc Xã, đồng thời phải nhiệt liệt đoàn kết và ủng hộ mọi chính sách của Đảng (Phát xít), bằng không thì là không yêu nước, chẳng phải là người Đức, đáng cho vào phòng hơi ngạt, bởi Đảng (Phát-xít) chính là Cha, là Mẹ, là Tổ Quốc! Thầy bảo thế!

Thế thì vì sao trong thời gian mà đảng Phát Xít còn chưa sụp đổ, người Đức Hải Ngoại mỗi khi có hội hè truyền thống thì còn chờ đợi gì mà còn không lấy cờ Tổ Quốc (Đức Quốc Xã) và vác ảnh Bác Hitler kính yêu ra chưng giống như là mấy chục triệu đồng bào trong nước nhỉ?!

Sau khi đất nước bước sang một trang sử tốt đẹp hơn thì dân Đức lại đồng lòng dưới một lá cờ không tượng trưng cho bất cứ một đảng phái chính trị duy nhất nào. Tổ Quốc của người Đức thì vẫn còn đó, nhưng lá cờ của đảng Phát Xít mà các cậu trong Đoàn Thanh Niên Hitler từng cung kính là "Cờ Tổ Quốc" thì không còn chỗ dung thân.

Có câu là "lịch sử thường hay lặp lại", khi đọc lịch sử thế giới mà cố gắng vận động khối óc thay vì học vẹt thì có khi lại nhận ra được vài điều trông quen quen.

1800saigon.com
16-02-2010, 03:31
Chẳng qua 80 chỉ mỗi cái vô minh và vô tức ....

1800saigon.com
16-02-2010, 03:39
Chính tôi, một người có gần 20 năm cầm cờ đỏ phất phới giữa hàng ngàn người và hô to khẩu hiệu HCM muôn năm.

Như vậy tôi không phải là một phản động chính gốc hay là một công sản chính gốc. Tôi là một du học sinh được tiếp xúc với chế độ cộng sản nhiều hơn là chế độ tư bản. nhưng tôi thấy

+ Đầu tiên, VNCH không còn nữa trên đất nước hình chư S kia nhưng vẫn luôn tồn tại trong tất cả kiều bào hải ngoại (trừ những người con cháu cộng sản bân Mỹ mang tiếng là kiều bào yêu nước). Xét cho cùng, Mỗi dân tộc đều có 1 lá cờ riêng và một tổ quốc riêng, Cờ đỏ sao vàng bên kia xin ở bên kia, việc treo cờ không mấy quan trọng để cãi nhau như thế này, Các học sinh du học như tôi dần dần được tiếp xúc với nền văn minh gốc của nhân loại rồi dần họ sẽ không mấy về nước, vì mục tiêu của họ không phải là dưới lá cờ máu kia.

Chỉ mong ai cũng hòa bình, không còn nãn hối lộ tung hoành và cán bộ đút lót. Dân trí thì nghèo, chia nhau ra đề trị, mỗi làng xã đều có quan phủ và chịu ảnh hưởng từ những đứa con của dân.

Trích từ lời TT Obama: God bless you!

dly
16-02-2010, 10:37
Thương cho những người Việt dang phải sống kiếp tha phương vọng về không khí Tết của Quê Huơng cũng không được ổn.

Oán hận những chính kiến, thể chế chính trị chia rẽ đồng bào mình. Nguyền rủa những cái đầu lãnh đạo khiến dân tộc tôi rơi vào cảnh lầm than

Mồng Ba Tết buông một câu. Mẹ! :mad:

caotrung
16-02-2010, 11:33
Có một giai đoạn lịch sử mà có rất nhiều những người Đức thoát ra được nước ngoài lại không lấy lá cờ Đức Quốc Xã của chính quyền Phát-xít làm đại diện cho mình, mặc dù đó mới là lá cờ chính thức của nước Đức trong thời điểm ấy. Thật là buồn cho sự mất đoàn kết này quá thể!

Và các cậu bé trong Đoàn Thanh Niên Hitler cũng tuyệt không có đủ khả năng và trí óc để hiểu vì sao người Đức ở nước ngoài lại "phản động" quá đi mất, tuy nói rằng vẫn luôn tự hào với các văn hóa của dân tộc Đức, vẫn liên lạc với các thân nhân ở Đức, nhưng lại không chịu phất cờ Phát Xít và tự hào là dân Phát Xít như bọn thanh niên yêu nước tụi mình, mà "muốn cách biệt với mấy chục triệu công dân ngoan hiền của Đức Quốc Xã dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Phát Xít quang vinh sáng ngời như vầng thái dương" mới khó hiểu!

Cho dù là ở nước ngoài, nếu muốn tự hào với văn hóa người Đức thì một là phải xài cờ của Đảng (Phát-xít) ban hành, hai là phải treo ảnh lãnh tụ Hitler kính yêu của toàn thể dân tộc trong phòng khách như là các công dân Đức Quốc Xã, đồng thời phải nhiệt liệt đoàn kết và ủng hộ mọi chính sách của Đảng (Phát xít), bằng không thì là không yêu nước, chẳng phải là người Đức, đáng cho vào phòng hơi ngạt, bởi Đảng (Phát-xít) chính là Cha, là Mẹ, là Tổ Quốc! Thầy bảo thế!

Thế thì người Đức Hải Ngoại mỗi khi có hội hè truyền thống thì còn chờ đợi gì mà còn không lấy cờ Tổ Quốc (Đức Quốc Xã) và vác ảnh Bác Hitler ra chưng giống như là mấy chục triệu đồng bào trong nước nhỉ?!

Có câu là "lịch sử thường hay lặp lại", khi đọc lịch sử thế giới mà cố gắng vận động khối óc thay vì học vẹt thì có khi lại nhận ra được vài điều trông quen quen.
Bác Ác-kền lại đi so sánh Việt Nam = Phát-xít Đức mới thật là hay nhỉ, No comment
Bài viết này trong topic "Hình ảnh ngày Tết của cộng đồng người Việt Hải Ngoại tại Little Sài Gòn" , bị tự ý tách ra thành topic này.
Có một topic khác bàn về vấn đề này rồi, thiết nghĩ không cần tồn tại topic này nữa

http://www.ddth.com/showthread.php?t=338945
Mod nào del giùm, Thank

http://img.tamtay.vn/files/2008/12/21/mr.trung/photos/337751/49588502_4957b223_3.jpg

huongct
16-02-2010, 11:43
CT làm tui hết sức ngạc nhiên ! không ngờ bác lại có suy nghĩ vượt thời gian trở về quá khứ như vậy !. Bác làm tui liên tưởng tới mấy bác bí thư chi đội xuất sắc ! bác thật biết cách gây ấn tượng. ! :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Các bác coi phim anh hùng chưa ?
Có bao giờ hiểu 2 chữ " thiên hạ " mà kinh Kha được tặng k?


Không hiểu lắm bác ơi ! nghe mấy đứa con nít bảo đại ý TQ muốn thống nhứt hết thiên hạ, những thằng có màu da giống nó vậy đó ! lol

huysun
16-02-2010, 12:34
nói về cờ thì ở Hà Nội đang bán đầy loại áo nền xanh sao đỏ thay cho nền đỏ sang vàng để khách du lịch làm kỉ niệm đó

thuongshoo
16-02-2010, 13:04
tui nhớ 0 rõ lắm! trước đây khi VN và Mỹ mới bình thường hóa quan hệ hay sau khi lập đại sứ quán bên đó, có 1 gia đình treo cờ đỏ sao vàng thì bị côn đồ đánh. Có lẽ do quan ngại như vậy nên ở Mỹ rất ít người dám treo cờ đỏ sao vàng.

linhbom2610
16-02-2010, 13:23
Sẽ đẹp hơn nếu người dân ko quá háo hức khi cầm cờ 3 que ...

kiettt
16-02-2010, 13:34
Không khí tết ở hải ngoại thật vui, nhưng sao họ không dám sự dụng lá cờ mà hơn 80 triệu đồng bào trong nước sử dụng nhỉ ? Cộng đồng hơn 1.000 người lại thích cách biệt với hơn 80 triệu người khác chăng ?

[IMG]http://farm3.static.flickr.com/2766/4357662479_0639d64e67.jpg

[IMG]http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs168.snc3/19531_104745072880657_100000354957250_116206_69607 16_n.jpg

Mong rằng khẩu hiệu đoàn kết ở Hải ngoại không phải là nói suông !
Tết mà nghĩ cũng hơi buồn !

Tết nhất, tính bỏ đi luôn mà bực mình quá, gặp ngay lão Kền chỉ chó mắng mèo lại càng bực hơn. Diễn nôm quách nó cho xong đi.

@Cao Trung, cậu có thể hiểu đơn giản như vầy, vì lá cờ mà 80 triệu người đang sử dụng bây giờ, nhóm thiểu số 1.000 người kia mới bị trở thành cộng đồng nằm tách biệt với bên ngoài (chả hiểu cậu kiếm đâu ra được con số 1000 người nhỉ, phải nhiều hơn chứ). Vì vậy họ không muốn dùng. Tôi dùng chữ không muốn, và tôi tin là nó chính xác hơn chữ không dám của cậu.

tin_truc22
16-02-2010, 15:22
Đến khi nào tại Việt Nam, lá cờ được mỗi người dân muốn treo lên với lòng hãnh diện của mình trong các ngày lễ tết. Chứ không đợi chính quyền phường xã bắt loa gọi rồi tới nhắc từng nhà thì lúc đó đồng bào ở hải ngoại mới bắt đầu sử dụng lá cờ đó.

tin_truc22
16-02-2010, 15:42
Bác Caotrung lấy hai hình ảnh ở 2 thời điểm khác biệt quá, nhưng thử so sánh 2 hình ảnh này thì biết.
http://img32.imageshack.us/img32/3595/dscn5123i.jpg

http://buithanhphuong.com/bieutinh/bieutinh10.JPG

Chỉ cần 1 góc cờ như ảnh trên của caotrung thì có lẽ thế giới đã chú ý hơn.
80 triệu người dân Việt Nam so với 2 triệu người ở nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra là tương lai của tổ quốc cờ đỏ sao vàng sẽ về đâu nếu cứ tiếp tục bị ức hiếp như vậy :(

tiểu dân
16-02-2010, 16:06
Ủa, thì ra 1800saigon là du học sinh. Nào giờ tưởng người ở đây. Nói với CT làm gì cho mệt, chú ấy chỉ thấy trời vừa bằng 1 cái vung thôi, ngửa cổ nhìn lên thấy được tí mây, tí gió, tí nắng thì đã tưởng là mình thấy hết cả trời rồi. 3 ngày tết nghỉ ngơi cho khỏe. Theo tin tình báo thì 1800saigon ở gần khu của Arkain với Dân.

tam_giang
16-02-2010, 16:09
Thấy bàn chuyện cũng hay hay nên tôi chỉ thêm: các bạn có bàn 20 năm nữa cũng không xong - Lẽ ra chuyện chỉ cần bàn trong một bữa nhậu.

tranvu007
16-02-2010, 21:06
Tết nhứt, chả lẽ mình lại chửi thề sao nhỉ?
Hôm nay là mùng ba tết, từ hôm bữa 23 tết là mấy chú dân phòng, rồi tổ trưởng lại nhà mời treo cờ, nhưng ta đây đếch thèm lấy ra treo.
Một trái táo bị sâu mọt. nhìn từ bên ngoài thì trái táo có vẻ rất đẹp, ngon,nhưng nào ai biết được rằng bên trong trái táo ấy đã bị sâu mọt ăn đến nỗi hư thối. Ai biết bên trong trái táo có cái gì nào?

tin_truc22
16-02-2010, 21:45
Tết nhứt, chả lẽ mình lại chửi thề sao nhỉ?
Hôm nay là mùng ba tết, từ hôm bữa 23 tết là mấy chú dân phòng, rồi tổ trưởng lại nhà mời treo cờ, nhưng ta đây đếch thèm lấy ra treo.
Một trái táo bị sâu mọt. nhìn từ bên ngoài thì trái táo có vẻ rất đẹp, ngon,nhưng nào ai biết được rằng bên trong trái táo ấy đã bị sâu mọt ăn đến nỗi hư thối. Ai biết bên trong trái táo có cái gì nào?

Đề nghị bác ra đường mua cây cờ lên treo liền nhá. Nghi nhà bác này không có cờ luôn quá :-s

tranvu007
16-02-2010, 21:50
Đề nghị bác ra đường mua cây cờ lên treo liền nhá. Nghi nhà bác này không có cờ luôn quá :-s

nói đùa anh thôi, cờ em để trên tủ bị chuột cắn rách nát hết http://ddth.com/images/icons/icon8.gif
lo dọn dẹp nhà cửa, đến ngày tết mới định đi lấy lá cờ để treo,hic, mà tới chừng tìm ra được lá cờ thì bị rách teng beng hết rồi >.<

nino
16-02-2010, 23:29
nói đùa anh thôi, cờ em để trên tủ bị chuột cắn rách nát hết http://ddth.com/images/icons/icon8.gif
lo dọn dẹp nhà cửa, đến ngày tết mới định đi lấy lá cờ để treo,hic, mà tới chừng tìm ra được lá cờ thì bị rách teng beng hết rồi >.<

:no: :no: :no:

nino
16-02-2010, 23:32
Đến khi nào tại Việt Nam, lá cờ được mỗi người dân muốn treo lên với lòng hãnh diện của mình trong các ngày lễ tết. Chứ không đợi chính quyền phường xã bắt loa gọi rồi tới nhắc từng nhà thì lúc đó đồng bào ở hải ngoại mới bắt đầu sử dụng lá cờ đó.

không có loa bác à, tổ trưởng dân phố đến từng nhà nhắc treo cờ, ở Cty thì phòng TCHC gửi thông báo của UBND TP đến từng phòng nhắc... treo cờ

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thấy bàn chuyện cũng hay hay nên tôi chỉ thêm: các bạn có bàn 20 năm nữa cũng không xong - Lẽ ra chuyện chỉ cần bàn trong một bữa nhậu.

:punk: :punk: :punk:

tin_truc22
17-02-2010, 00:21
không có loa bác à, tổ trưởng dân phố đến từng nhà nhắc treo cờ, ở Cty thì phòng TCHC gửi thông báo của UBND TP đến từng phòng nhắc... treo cờ
Thích nghe loa thì mùng 1 tết năm sau tới chơi nhà mình, 7h sáng còn đang ngủ mà loa kêu um sùm :(

Osama Binladen
17-02-2010, 14:25
Có mỗi chuyện lá cờ thôi mà đôi lúc cũng gây ra chia rẽ dân tộc quá, có lẽ sắp tới nhà nước mình nên đổi quốc kỳ mới là xong nếu muốn cả hai phe hài lòng thì mỗi nữa lá cờ là cờ của mỗi phe:)

lqkhoi
17-02-2010, 17:01
Có mỗi chuyện lá cờ thôi mà đôi lúc cũng gây ra chia rẽ dân tộc quá, có lẽ sắp tới nhà nước mình nên đổi quốc kỳ mới là xong nếu muốn cả hai phe hài lòng thì mỗi nữa lá cờ là cờ của mỗi phe:)

Ai cũng như chú Bin hay tớ thì thế giới này chẳng có chiến tranh nhỉ :). Luv U :D. Tết nhất rùi viết cũng dài rùi thui xóa lun. Xuân là xuân yêu thương mà Bin hỉ?

minhtuan_8x
17-02-2010, 18:20
Tôi thấy cảm ơn anh Arkain vì đã chia sẻ cho anh em DDTH không khí Xuân bên hải ngoại, nơi anh đang sống. Đó là điều đáng quý. Và cũng công nhận, bên đó không khí xuân thấy cũng rất náo nhiệt... ^^ - Nhưng nếu anh Arkain biết chọn lọc vài bức hình không thích hợp (anh hiểu tôi nói gì mà) thì có lẽ sẽ hay hơn! Hiện nay, nhiều thứ nhạy cảm lắm, ta cứ phòng tránh thì tốt, chứ "mất bò mới lo làm chuồng" e là điều không hay!

Arkain
17-02-2010, 19:39
Tớ có cảm tưởng như một số "thanh niên yêu nước" còn căm ghét lá cờ của đồng bào Hải Ngoại (mà họ chưa từng được thấy tận mắt từ khi sinh ra đời, nói chi là làm hại gì đến họ) còn hơn là lá cờ của nước Lạ nào đó đang thỏa thuê bắn giết ngư dân, lấn đất lấn biển của nước mình thì phải! Bởi lẽ khi đụng phải lá cờ đỏ với vài ngôi sao vàng ấy trên mạng, báo đài, hay là thấy tận mắt ngay ngoài đời thì họ tuyệt không (dám) làm mình làm mẩy như là khi thấy cờ Vàng, không biết "yêu nước, yên dân" cái kiểu gì đây?

"Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", cho dù gà lông đỏ hay là gà lông vàng mà cứ hăm he trong khi chó sói đang rình ngay bên cạnh thì quả đúng là...gà!

Nếu muốn xem hình ảnh các lễ hội trong nước thì thế nào cũng được thấy cờ Đỏ (đến cả các trận đá banh đôi khi còn có sự hiện diện của Hồ Chủ Tịch mới máu!), còn nếu muốn xem hình ảnh các lễ hội của cộng đồng người Việt Hải Ngoại thì thế nào cũng được thấy lá cờ Vàng, vốn là biểu tượng chung của cộng đồng người Việt Hải Ngoại chứ không thuộc về bất kỳ một đảng phái chính trị nào, nếu điều hiển nhiên và đơn giản ấy mà cũng không chịu được thì tốt hơn hết là đừng tò mò click vào xem, cứ để dành lại cho các thành viên có đầu óc thông thoáng và thật sự có nhã ý muốn xem các sinh hoạt của đồng bào phía bên kia đại dương là vui cả Làng, chứ xem qua cả mấy trăm tấm hình Tết mà chỉ thấy độc mỗi lá cờ thì còn tệ hơn mấy lão già dê ngắm hình Tết mà chỉ thấy ...gái :buck::boxing:

tin_truc22
17-02-2010, 21:25
chứ xem qua cả mấy trăm tấm hình Tết mà chỉ thấy độc mỗi lá cờ thì còn tệ hơn mấy lão già dê ngắm hình Tết mà chỉ thấy ...gái

Á phạm huý rồi, ban nick đi bác Dly :))

dly
17-02-2010, 21:44
chứ xem qua cả mấy trăm tấm hình Tết mà chỉ thấy độc mỗi lá cờ thì còn tệ hơn mấy lão già dê ngắm hình Tết mà chỉ thấy ...gái
Á phạm huý rồi, ban nick đi bác Dly :))

:)

L Q ui. Tên Kền nói kháy you nè :yes:

quansuvietnam001
17-02-2010, 22:01
Tớ có cảm tưởng như một số "thanh niên yêu nước" còn căm ghét lá cờ của đồng bào Hải Ngoại (mà họ chưa từng được thấy tận mắt từ khi sinh ra đời, nói chi là làm hại gì đến họ) còn hơn là lá cờ của nước Lạ nào đó đang thỏa thuê bắn giết ngư dân, lấn đất lấn biển của nước mình thì phải! Bởi lẽ khi đụng phải lá cờ đỏ với vài ngôi sao vàng ấy trên mạng, báo đài, hay là thấy tận mắt ngay ngoài đời thì họ tuyệt không (dám) làm mình làm mẩy như là khi thấy cờ Vàng, không biết "yêu nước, yên dân" cái kiểu gì đây?

"Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", cho dù gà lông đỏ hay là gà lông vàng mà cứ hăm he trong khi chó sói đang rình ngay bên cạnh thì quả đúng là...gà!

Nếu muốn xem hình ảnh các lễ hội trong nước thì thế nào cũng được thấy cờ Đỏ (đến cả các trận đá banh đôi khi còn có sự hiện diện của Hồ Chủ Tịch mới máu!), còn nếu muốn xem hình ảnh các lễ hội của cộng đồng người Việt Hải Ngoại thì thế nào cũng được thấy lá cờ Vàng, vốn là biểu tượng chung của cộng đồng người Việt Hải Ngoại chứ không thuộc về bất kỳ một đảng phái chính trị nào, nếu điều hiển nhiên và đơn giản ấy mà cũng không chịu được thì tốt hơn hết là đừng tò mò click vào xem, cứ để dành lại cho các thành viên có đầu óc thông thoáng và thật sự có nhã ý muốn xem các sinh hoạt của đồng bào phía bên kia đại dương là vui cả Làng, chứ xem qua cả mấy trăm tấm hình Tết mà chỉ thấy độc mỗi lá cờ thì còn tệ hơn mấy lão già dê ngắm hình Tết mà chỉ thấy ...gái :buck::boxing:

A thế bác có thấy cái ảnh cho thấy một số người mang cờ Mĩ không???????????
Xem chừng một số người ở cộng đồng VN ở hải ngoại thích cầm cờ Mĩ hơn cờ biểu trưng nhỉ.
Còn nữa cứ cho đó là cờ của cộng đồng thì biểu tình cái gì. Quốc kì nước CHXHCN Việt Nam là cờ đỏ sao vàng cơ mà, các vị trong ảnh đòi đổi quốc kì phỏng?????????????Thật nực cười.

tin_truc22
17-02-2010, 22:23
A thế bác có thấy cái ảnh cho thấy một số người mang cờ Mĩ không???????????
Xem chừng một số người ở cộng đồng VN ở hải ngoại thích cầm cờ Mĩ hơn cờ biểu trưng nhỉ.
Còn nữa cứ cho đó là cờ của cộng đồng thì *** cái gì. Quốc kì nước CHXHCN Việt Nam là cờ đỏ sao vàng cơ mà, các vị trong ảnh đòi đổi quốc kì phỏng?????????????Thật nực cười.

Họ là U.S. citizens đấy bác. Câu hỏi đáng lẽ phải đặt ra là tại sao bên cạnh lá quốc kì. Họ lại cầm một lá cờ đó :emlaugh:

caotrung
17-02-2010, 22:33
Nhân việc nói về lá cờ 3 sọc này và vấn đề đoàn kết dân tộc, mình mới search được một bài sau :


chuyện hải ngoại :Chụp mũ “Cộng Sản” bậy bạ,năm người Việt Nam bị tòa phạt hơn $300,000

OLYMPIA, Washington - Một bài học cho những người chuyên chụp mũ bậy bạ người khác vừa xảy ra tại Tòa Thượng Thẩm Washington, Thurston County, hôm Thứ Năm vừa qua, sau khi bồi thẩm đoàn đồng ý phạt và bắt năm cá nhân trong Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng phải liênđới bồi thường $225,000 cho ông Tân Thục Ðức, cựu trung úy QLVNCH, vì đã chụp mũ ông là “Cộng Sản,” một bản tin của nhật báo The Olympian cho biết như vậy. Ngoài ông Tân Thục Ðức, năm cá nhân thuộc ủy ban nêu trên còn phải bồi thường cho Cộng Ðồng Việt Nam tại Thurston County, Washington, nơi ông Ðức sinh hoạt, $85,000.
“Tôi rất mừng khi vụ kiện chấm dứt. Tôi hy vọng đây là bài học cho mọi người, trước khi muốn chụp mũ người khác là Cộng Sản phải suy nghĩ cẩn thận,” ông Tân Thục Ðức, 65 tuổi, phát biểu bên ngoài phòng xử.
Ông Hứa Minh Ðức, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam tại Thurston County (VCTC), nói sau phiên tòa rằng: “Ðây là cơ hội để đoàn kết cộng đồng. Sau vụ này, hy vọng chúng ta sẽ có một cộng đồng vững mạnh ở tiểu bang Washington cũng như các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ.”
Trước giờ xử án, Luật Sư Nigel Malden, đại diện cho các bị cáo, nói rằng quyền tự do ngôn luận sẽ bị vi phạm nếu bồi thẩm đoàn xử cho nguyên cáo thắng.
Luật sư này nói: “Như vậy chẳng khác gì bịt miệng những người tự do phát biểu. Người của công chúng (public figure) phải có khả năng chấp nhận bị chỉ trích.”
Ðể thắng vụ kiện này, Luật Sư Greg Rhodes, đại diện cho nguyên cáo, đã chứng minh “bị cáo chụp mũ nguyên cáo một cách vô tội vạ, không cần kiểm chứng sự thật.”

Nguồn gốc vụ kiện

Theo hồ sơ vụ kiện, Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng bắt đầu gởi email chụp mũ ông Ðức và VCTC là “Cộng Sản” trên báo chí địa phương và trên hệ thống Internet năm 2003 vì “tại hội chợ Lakefair tổ chức hồi Tháng Bảy, 2003, một đầu bếp trong gian hàng của VCTC mặc tạp dề có hình ông già Noel đội nón đỏ có ngôi sao vàng, mặc dù sau đó người đầu bếp này đã quay tạp dề vào bên trong. Ngoài ra, tạp dề này còn có hai ngôi sao vàng khác nằm trên nền đỏ.. Ðây là một biểu hiện cho thấy sự hiện diện của chính quyền Hà Nội trong cộng đồng.”
Luật Sư Rhodes cho rằng đây là một sự phỉ báng khi các bị cáo nghĩ rằng cái tạp dề của đầu bếp là sự hiện diện của Cộng Sản tại hội chợ. Luật sư này cho rằng các bị cáo đáng lẽ phải liên lạc với ông Tân Thục Ðức và VCTC để giải thích tại sao đầu bếp lại mặc cái tạp dề đó.
Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng còn tố cáo rằng trong một buổi văn nghệ vinh danh một nhà thơ Việt Nam tổ chức tại Olympia năm 1997, một người trong ban nhạc do ông Tân Thục Ðức mời đến đã đánh vài nốt nhạc trong bài quốc ca của Việt Nam Cộng Sản.
Luật Sư Rhodes nói tại tòa rằng người chơi đàn guitar cho biết ông vô tình đánh những nốt nhạc này vì ông mới từ Việt Nam trở về Mỹ, và sau đó VCTC đã có một cuộc họp báo để giải thích và xin lỗi sự việc đáng tiếc này.
Ông Ðức cũng bị tố cáo đã không treo cờ quốc gia Việt Nam tại nơi ông dạy học là trường Việt Ngữ Hùng Vương.
Luật sư đại diện cho nguyên cáo cho rằng: “Ðây là một sự bịa đặt và những bị cáo biết rõ điều này.”
Ông Rhodes nói ông Ðức có treo cờ này và một số bị cáo đã có mặt tại một buổi họp mà ông Ðức xác nhận ông có treo cờ.
“Ðiều mà các bị cáo nói hoàn toàn ngược với sự thật cho thấy họ tố cáo một cách vô tội vạ,” Luật Sư Greg Rhodes cho biết thêm.
Lúc đó, “các ông Norman Lê, Phiệt Nguyễn, Ðạt Hồ và Nhân Trần và bà Nga Phạm đã gởi email đến khắp các cộng đồng và cơ quan truyền thông Việt Nam trên thế giới kêu gọi tẩy chay và trục xuất ông Ðức và các thành viên hội đồng quản trị VCTC ra khỏi cộng đồng vì họ đang làm việc cho CSVN.”
Bản thông cáo gởi qua email kết luận rằng: “Xin quý vị hãy tẩy chay và trục xuất những kẻ nêu trên ra khỏi các tổ chức của cộng đồng tị nạn Việt Nam như VCTC và trường Việt Ngữ Hùng Vương để họ không thể hoạt động cho những người Cộng Sản xấu xa, làm hại đồng hương yêu nước và đầu độc thế hệ trẻ.”
Cũng theo đơn kiện, Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng còn tố cáo ông Ðức treo “cờ máu” tại một lớp học ở trường St. Michael, nơi ông dạy tiếng Việt cho trường Việt Ngữ Hùng Vương hồi thập niên 1980 và sau này làm hiệu trưởng từ năm 1999 đến năm 2007.
Kể từ khi vụ việc xảy ra, Hội Ðồng Quản Trị VCTC chỉ còn bốn người sau khi 11 người khác rút lui vì sợ bị chụp mũ nếu họ còn tham gia. Riêng ông Tân Thục Ðức còn bị đe dọa giết.
Tại phiên tòa, hai nhân chứng khai rằng lý do họ rút khỏi VCTC vì sợ bị “chụp mũ Cộng Sản.”
Năm 1978, ông Tân Thục Ðức cùng gia đình vượt biên bằng đường biển. Chiếc tàu bị lật, tám người chết đuối. Ông Ðức vừa bơi vừa kéo vợ và một con gái. Sau đó, họ được một tàu đánh cá vớt và đưa vào Malaysia. Một năm sau, gia đình ông định cư tại Hoa Kỳ.

Tình trạng chụp mũ trong cộng đồng Việt Nam
Một trong những người con của ông Tân Thục Ðức nói rằng vụ chụp mũ làm ông rất buồn vì ông rất ghét Cộng Sản.
Và như muốn làm bằng chứng, cô con gái của ông đã đưa cho các phóng viên coi một tấm hình chụp cha cô từng tham gia *** tại thủ phủ Olympia hồi cuối thập niên 1970 để chống chế độ Cộng Sản.
Cô Thanh Tân cho rằng đồng hương tị nạn Việt Nam chụp mũ nhau “Cộng Sản” là điều đáng buồn nhất trong ba tuần xử án.
Cô còn cho biết cô đã chứng kiến cha cô đau khổ như thế nào sau khi bị chụp mũ.
“Ông bị mất ăn mất ngủ một thời gian,” cô Thanh Tân nói thêm.
Vụ kiện kéo dài ba tuần lễ là bài học liên quan đến văn hóa người Mỹ gốc Việt và cho thấy họ nhìn vấn đề như thế nào sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc hơn 30 năm.
“Chụp mũ người nào 'Cộng Sản' là cách dễ nhất để làm người đó mất uy tín trong cộng đồng,” giáo sư Linda Võ, trưởng phân khoa Asian American Studies tại đại học UC Irvine, nói với nhật báo The Olympian.
Nữ giáo sư này còn nói rằng tại miền Nam California, nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại, nhiều chính trị gia, nghệ sĩ và cơ quan truyền thông từng bị “chụp mũ Cộng Sản” nhiều lần.
“Những sự chụp mũ này thường là vô căn cứ, và người bị có thể mất việc, bị tẩy chay, nếu có cơ sở thương mại, và có khi bị đe dọa đến tính mạng,” giáo sư gốc Việt này nói .

Hôm Tháng Hai vừa qua, Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, đã kiện ông Cao Sinh Cường, một nhà hoạt động cộng đồng của đảng Cộng Hòa Orange County, tội phỉ báng sau khi ông chụp mũ bà là “Cộng Sản.”
Bà cho rằng vì bị chụp mũ mà bà mất chức Tổng Quản Trị Học Khu Westminster hồi năm 2006. Vụ việc hiện đang do Tòa Kháng Án California thụ lý.
Hồi năm 2003, ba cha con ông Hồ Ngộ tại tiểu bang Colorado đã thắng một vụ kiện trong đó họ bị chụp mũ “Cộng Sản,” và tòa án Denver đã phán quyết bị cáo bồi thường gần $4.8 triệu.
Tại Saint Paul, Minnesota, ông Tuấn Phạm, một cựu quân nhân QLVNCH và là chủ chợ Capital Market, cũng bị một số người Việt Nam chụp mũ tương tự.
Cuối cùng, tòa phán quyết bị cáo bồi thường cho ông Tuấn $693,000. (Ð.D.)
nguồn : http://sachhiem.net/XAHOI/TinNguoiViet1.php

____________________

một người Mỹ đã viết trên OCRegister.com như sau:
Những người *** chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ rõ ràng là các người thiếu văn hóa [hay thiếu giáo dục].
(Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education.)
Tại sao người Mỹ trên lại viết như vậy? Vì thời buổi này không còn Cộng sản như trước nữa. Trung Hoa, Nga sô, Việt Nam không còn là Cộng sản, mà Cộng sản ngày nay là về chủ thuyết, về lý tưởng, chứ không phải là về hành động như thời Stalin, Lenin, hay Mao Trạch Đông.

http://sachhiem.net/XAHOI/TinNguoiViet1.php


Ra là thế, giờ thì đã rõ ở hải ngoại như thế nào rồi ! Đoàn kết dân tộc - chuyện không tưởng

tin_truc22
17-02-2010, 22:46
Ra là thế, giờ thì đã rõ ở hải ngoại như thế nào rồi ! Đoàn kết dân tộc - chuyện không tưởng
Đoàn kết cộng đồng ở đâu thì không biết, nhưng nếu là một người Đức, ra nước ngoài, và bị người khác gọi là phát xít, thì chắc phản ứng của người ấy ai cũng biết rồi đó. Tại sao người ta phản ứng dữ như vậy thì cũng phải xem (thế giới - hơn 1 tỷ người) nhìn nhận về hai chữ cộng sản ra thế nào. Vấn đề quan trọng là làm sao để cải thiện được những hình ảnh đó chứ không phải ngồi lấp liếm chẳng cần quan tâm.

thagnv
17-02-2010, 22:55
Haizzz... em thấy từ năm ngoái òi, cũng không tính nói, mặc dù em hiểu cơ bản lá cờ chỉ là lá cờ mà thôi, vàng đỏ gì thì cũng quí như nhau, cũng Việt Nam cả thôi, nhưng thú thật là em vẫn thích lá cờ đỏ hơn, em sinh năm 83, đẻ ra đã chẳng biết chuyện gì, lò mò lên mạng mới biết tới giờ vẫn còn có người sử dụng lá cờ đó... nhưng chả sao cả... em làm freelancer, dạo này gặp mấy bác Việt Kiều cũng nhiều, nhưng không hiểu ở cửa khẩu sân bay mấy bác an ninh làm ăn kiểu gì mà hay đến nỗi em chả thấy ai nhắc đến lá cờ vàng kia cả... riết rồi thành quen, em đã quên, nhưng năm nay coi hình lại thấy... chả hiểu sao cả... hic hic...

Mà cho em hỏi thiệt chứ, ước mơ của em cũng là đc hòa không khí xuân với mấy bác hải ngoại như trong hình của Ác Kền, đi lang thang đây đó nhiều, em thuộc nằm lòng câu "Mọi người sống sao mình sống vậy, người ta làm gì thì mình làm đó" Nhưng không hiểu họ người Việt, em cũng người Việt, khách du lịch mà em mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng lẫn trong đó thì có bị gì ko ta? Có bị quýnh ko ta?

TB: Chứ các bác VK về VN chắc chắn là ko trương cờ vàng ba sọc lên đc òi, an ninh túm liền, vì đây là nước VN, độc đảng. Nhưng nếu em ở Mỹ thì ko biết thế nào? Bác Ác Kền rảnh tưởng tượng dùm em cái hoặc chỉ dẫn để em biết mai mốt du xuân ở bển đc an toàn.

lol

caotrung
17-02-2010, 23:00
@ bác thagnv : bác cứ mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng đi.......để có được 300k $ bồi thường, chiêu này người ta gọi là "chịu đấm ăn xôi" đấy :)

Thêm một bài hay bên x-cafe mới lục lọi được. Ý kiến là ở mọi người.


"chính trị là một phưong trình vĩnh cửu"-Einstein

Quả thật,tớ chưa bao giờ thấy câu đó đúng như lúc này.Chắc chắn sẽ có tranh luận,mà tranh luận đặt ra thì khó có thể chấm dứt trừ phi đã quá dài,quá date hoặc bị xi`top một cách"thô bạo".Bởi vậy rất mong những ý kiến quan tâm,đóng góp tập trung vào chủ đề với tinh thần không khích bác,bôi nhọ hoặc nêu ra vấn đề mình không chắc chắn.

Trở lại chủ đề,có nên chấp nhận cờ Vàng?

Với "Chủ nhà" :
Câu hỏi này người đáng trả lời nhất là chính quyền sở tại của nước Mỹ.Họ có luật "tự do" riêng của họ,tức cho phép ai cũng có quyền làm gì miễn không ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng,quốc gia là được.Nếu không tính tới yếu tố ngoại giao,cụ thể là với VN,rõ ràng chính quyền sở tại có lợi rất nhiều-số cử tri,thuế(đóng góp dễ dàng hơn),an ninh chính trị cục bộ không căng thẳng(vì chẳng ai đấu tranh để treo cờ Vàng nữa)...bởi họ coi lá cờ ba sọc chỉ là biểu tượng của một tập thể nào đó,đơn giản có vậy.

Với tập thể,nhóm người treo cờ Vàng:
Đã coi là biểu tựong một tập thể dĩ nhiên họ có quyền treo ở đâu,tại địa điểm mà họ được phép theo luật Mỹ.Tuy nhiên không phải trong cộng đồng ngừoi Việt hải ngoại ai cũng thích treo cờ Vàng do đó ngay trong họ đã có mâu thuẫn.Mâu thuẫn này được giải quyết như thế nào?.Đó là ***,khủng bố tinh thần,vật chất và bạo lực để bắt buộc ngừoi khác không treo ảnh Hồ Chủ Tịch và cờ Đỏ .Họ có vi phạm luật pháp Mỹ hay không?.Hiến pháp Mỹ nêu rất rõ rằng mọi công dân đều có quyền tự do(...) trong khuôn khổ của pháp luật hơn nữa quốc kỳ VN đã được công nhận từ lâu.Như vậy Trần Văn Trưởng có được hưởng quyền tự do ấy không?,và có được quyền bảo vệ không bị khủng bố về tinh thần,vật chất không?.Điều này chứng tỏ luật pháp Mỹ vẫn chưa bảo vệ quyền tự do của công dân họ.
Nhân đây xem xét lại vụ *** chống phá tờ báo Vietweekly vì có một vài bài viết không đúng "sở thích" của một số ngừoi.Theo luật pháp Mỹ,họ có quyền tự do *** nhưng họ phản đối quyền tự do ngôn luận của báo chí,như thế thì có mâu thuẫn hay không.Tập thể ấy có vi phạm quyền "tự do" của luật pháp Hoa kì hay không.

TREO CỜ VÀNG VÀ LÊN TIẾNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ VIỆT NAM
Một nhóm người treo cờ Vàng nhưng lên tiếng phản đối tình hình một quốc gia độc lập về quốc kỳ có đúng với quy tắc ứng xử thông thường?.
Mặc dù được mời dự buổi họp của 1 tổ chức hải ngoại nói về "tự do","dân chủ" nhưng công dân VN Nguyễn tiến Trung lại không đứng chào biểu tượng cờ Vàng Ba sọc.Rõ ràng hai thái độ đó hoàn toàn được ứng xử khác nhau.
Tại sao quan tâm đến tình hình trong nước nhưng lại treo cờ Vàng?
Mục đích có thể hiểu là "muốn dùng cờ Vàng để nói chuyện với cờ Đỏ".Cho thấy đó không phải là "đấu tranh" cho cái gì khác mà là sự tiềm ẩn thách thức đòi VN phải công nhận sự tồn tại của nó.Đồng nghĩa với việc "lách" sang một chủ đề khác -một tham vọng chính trị của một số cá nhân.

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Không có nghĩa là ở VN ngừoi ta muốn chà đạp,bôi nhơ lên lá cờ Ba sọc.Đơn giản là nó không thể đại diện cho điều gì ở VN và không thể tồn tại ở đó.Thế nhưng tớ cho rằng việc một số ngừoi bài bác,bôi nhọ lá cờ Đỏ sao vàng là sai lầm rất nghiêm trọng và ấu trĩ.Lá cờ này đại diện cho nhân dân VN,nó không phải là biểu trưng của một tổ chức,Đảng phái nào cả và đã được công nhận tại Liên Hợp Quốc cũng như gần 200 nước có bang giao với Việt Nam có cả Hoa Kỳ.Mọi hành động đả phá,bôi nhọ,khích bác(gọi là cờ "máu",cờ CS,đốt,dày xéo...) đối với người dân Viêt Nam đó chẳng phải là một sự khinh khi nhạo báng và là sự sỉ nhục!
Vậy có thể nói,việc xem cờ Vàng là biểu tượng của một nhóm ngừoi nào đó là quyền của họ theo luật pháp sở tại nhưng không có giá trị nào khi dùng nó nói thay tiếng nói "tự do","dân chủ"...tại Việt Nam.Và,hầu hết không ai coi trọng giá trị đó nữa.

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8676

khucthuydu
17-02-2010, 23:59
Nghỉ mà thấy thương.
Bạn khỏi phải đi đầu xuống đất giống con đà điểu.
XE HOA đường Nguyễn Huệ được gọi là đẹp nhất VŨ TRỤ.

Vả lại nếu phải chen lấn nhau đi thưởng Xuân thì sao ta không cùng nhau thứ tự trước sau đợi XUÂN đến với mọi người một cách bình đẳng.

Ông này bảo thủ thấy sợ. :emlaugh:

Tui dám chắc rằng ko bao giờ có chuyện diễu hành mà đẹp hơn là xây dựng cố định được. Tại bên đó diễu hành một đoạn ngắn chứ ở TPHCM ko lẽ diễu hành hết thành phố, pa nào vác nguyên cái Đường Hoa đi khắp Thành phố được chứ.

So sánh cứ khìn khìn sao ấy, mỗi cái cách tổ chức là theo quan điểm cá nhân mà cũng mạnh dạn suy ra được là diễu hành là bình đẳng. Vậy mấy cái lễ hội khác trên thế giới này ko diễu hành đều là bất bình đẳng sao. Đường hoa Nguyễn Huệ ngay đêm giao thừa mới chen lấn thôi ông ơi, quê quá đi.

Cứ hỏi 10 người hết 9 người nói đường hoa Nguyễn Huệ đẹp hơn, người thứ 10 chắc là ông quá :lick:

The Old Man
18-02-2010, 01:09
Thắc mắc:
Con đường Nguyễn Huệ dài bao nhiêu cây số vậy?


Bạn gì đó ơi.
Hảy rút đầu lên khỏi mặt đất mà coi lại cho kỷ:
Bài từ năm ngoái tới năm nay, tôi có nói là Chợ hoa Nguyễn Huệ đep hay xấu hơn cái Pasdena Rose Parade hay là cuộc diễn hành Tết ở Bolsa không?
Cứ đút đầu xuống đất thì làm sao thấy cao hơn ngọn cỏ?

tiểu dân
18-02-2010, 01:54
Híc, bác TOM nói chuyện với Khúc Thuỵ Du làm cái gì!!!

The Old Man
18-02-2010, 02:03
Bổ túc:
Vào Goggle Map đo con đường Nguyện Huệ thấy dài 0.39 mile= 0.63 cây số.
Định tính thử coi vác nguyên cái Đường Hoa đi khắp Thành phố( copy nguyên văn) coi nó có đủ cho đoạn đường 5.5 miles Xe hoa của Pasadena Rose Parade hay không.
Chờ mình dở cái Calculator ra cái đã.


@TD:
Bác vừa gỏ key vừa cười, rất thoải mái vui vẻ. Ba ngày xuân bác đâu có mất vui!!!:lick::innocent:

lqkhoi
18-02-2010, 06:55
Đề nghị đầu xuân cái lão Kền Kền gì gì đó không đá đểu mấy thằng hám gái xinh xinh như tớ nhá. Chụp gì toàn chụp mấy cha "MongtoDitTeo" không à, chán.

@caotrung: Ui chao ui, bác Trung nhà ta dạo này cũng bắt đầu lên x-cà rùi paste link lên đây như bọn phản động hay làm rồi à. Không không ổn rồi đấy bác, bác đừng coi x-cà nhiều coi chừng bác lại bị lây thói Phản Động của bọn chúng mất. Như mà khi em đọc 2 cái link bác post cho nhà em tò mò hỏi 1 tí. Cái link 1 cái bọn mà bị chụp mũ là CS, chúng nó kiện ra tòa được đến gần 700K U xờ đờ lận bác ạ, chu choa ơi đến tận hơn 10 tỷ bạc xanh của ta đấy. Còn trong cái diễn đàn này mà ở ngoài đời lun á, em toàn cứ bị toàn chụp mũ là PD (Phản Động nhá hổng phải Pê Đê đâu) thế mà chẳng có cái tòa án nào chịu xét đơn của em là bị chụp mũ vô căn cứ không nè. Em chỉ xin 50K thui nè tòa nào mà chịu xét cho em em về nhà kiếm miếng gì đó màu vàng vàng treo trước nhà liền. Hen bác.

khucthuydu
18-02-2010, 08:15
Bổ túc:
Vào Goggle Map đo con đường Nguyện Huệ thấy dài 0.39 mile= 0.63 cây số.
Định tính thử coi vác nguyên cái Đường Hoa đi khắp Thành phố( copy nguyên văn) coi nó có đủ cho đoạn đường 5.5 miles Xe hoa của Pasadena Rose Parade hay không.
Chờ mình dở cái Calculator ra cái đã.


@TD:
Bác vừa gỏ key vừa cười, rất thoải mái vui vẻ. Ba ngày xuân bác đâu có mất vui!!!:lick::innocent:

Bác xem qua 1 lần sẽ biết vì sao ko thể vác nó lên xe được :lick:
Khổ cái là bác chưa xem bao giờ, or những hình ảnh chưa cho phép bác hiểu vì sao không thể vác lên xe.

tranvu007
18-02-2010, 08:31
Nhân việc nói về lá cờ 3 sọc này và vấn đề đoàn kết dân tộc, mình mới search được một bài sau :



Ra là thế, giờ thì đã rõ ở hải ngoại như thế nào rồi ! Đoàn kết dân tộc - chuyện không tưởng

Đúng là tự do dân chủ ở Mỹ mới có chuyện này,hay thật. Còn ở VN, tôi làm gì có quyền kiện những kẻ chuyên chụp mũ "phản động" nhỉ? hễ 1 tí là bị chụp mũ phản động, ôi thôi hài hước vãi cả ra. "phản động" thì đẫy rầy ngoài xã hội kìa, ngày ngày chúng bòn rút tiền của nhân dân, ăn trên xương máu của nhân dân. "phản động" là cái bọn độc tài kìa.
còn ở đây hễ có phát biểu chính kiến lên là bị chụp mũ "phản động".nhưng ở VN thì làm gì có chuyện kiện tụng khi bị chụp mũ

cu em
18-02-2010, 12:15
Bác xem qua 1 lần sẽ biết vì sao ko thể vác nó lên xe được :lick:
Khổ cái là bác chưa xem bao giờ, or những hình ảnh chưa cho phép bác hiểu vì sao không thể vác lên xe.

Những thứ rác rưởi vẫn là rác rưởi. Không khá lên được chút nào :no:

Chẳng biết vận động đầu óc lúc nói chuyện thì cũng đừng clone nick mắc công người khác phải đi ban nick tiếp nhé!!!

tanky
18-02-2010, 13:00
Tôi thấy bác CT nói có phần đúng, các bác ở hải ngoại không thích chế độ hiện tại cũng được nên các bác không chơi cờ đỏ sao vàng, chả ai chê trách, nhưng tại sao các bác vẫn kiên quyết dùng lá cờ nền vàng 3 sọc đỏ ngang đó? Phải chăng các bác vẫn coi cái chế độ mà lá cờ đó tượng trưng tốt đẹp hơn chế độ hiện tại? Đừng mang lý lẽ nó không còn ý nghĩa đó nữa vì như thế chỉ là ngụy biện, tôi xin hỏi tại sao không dùng một lá cờ khác mà vẫn phải là lá cờ đó, tôi thấy nực cười khi arkain luôn lấy lý do đó ra để bao biện, thế sao các bác không lấy lá cờ phát xít ra làm biểu trưng luôn đi =)). Tôi chắc lại có những người chuẩn bị "chụp mũ" tôi là u mê, cố chấp nữa đấy :D

Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng hiện tại bác nào giải thích đi, hay là chỉ biết màu đỏ là máu thôi =)). Các bác đổ cho cái tha hóa hiện tại để phỉ báng lá cờ tổ quốc tượng trưng cho cả một quá trình, sự hi sinh để có được độ lập (tuy bây giờ vẫn chưa thật sự tự do hoàn toàn) không phải đi theo gót một anh Tây hay anh Tàu nào ( còn bác nào kêu theo gót Tàu thì cứ chờ xem hạ hồi sẽ rõ), chứ không phải đổ máu để đi ăn cướp thưa các bác. Khi giương lá cờ tổ quốc có nghĩa là nêu cao tinh thần dân tộc, nêu cao mọi giá trị tốt đẹp mà lá cờ tượng trưng chứ không phải là nêu cao những gì xấu xa làm vẩn đục ý nghĩa của lá cờ tổ quốc (tôi cũng chờ nghe ý nghĩa của lá cờ vàng 3 sọc đỏ ngang đây), ý nghĩa của lá cờ phải được thể hiện rõ bằng hành động của những người lập nên nó chứ không phải chỉ là lời nói suông (tôi đang nói đến cả một quá trình đấy, không phải tại 1 thời điểm).

Các bác nói tình hình xã hội hiện tại không tốt nên không tự hào, không thèm xài cờ tổ quốc, vậy nếu người dân Mỹ gặp tình trạng như vậy (nhưng chắc chắn sau này sẽ tốt hơn) họ cũng như các bác chẳng thèm treo cờ tổ quốc làm gì nữa vì chả có gì đáng để tự hào cả, các bác nghĩ thế nào?

Các bác cứ trả lời hết các câu hỏi trên đi rồi tranh luận tiếp, nếu tôi có hứng, cứ nói thẳng ra để chúng ta hiểu nhau hơn, chân lý luôn là chân lý và tôi là người ủng hộ chân lý.

thaychuastudio
18-02-2010, 13:28
Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng hiện tại bác nào giải thích đi, hay là chỉ biết màu đỏ là máu thôi =)).

Thấy giống giống ...cờ Trung Quốc. Còn ý nghĩa thì không biết :yes:

nhưng tớ vẫn thấy nó đẹp. Từ bé đến lớn chỉ thấy mỗi lá cờ tổ quốc mà thôi. Với tớ, Cờ đỏ sao vàng vẫn là lá cờ của đất nước

Còn cờ ba sọc thì chỉ thấy trên internet. Nên không có cảm xúc

Mà thật ra, nó cũng chỉ là ... mảnh vải. Nên chẳng quan tâm lắm :D

@tan ky: cái topic là tranh luận về "màu cờ sắc áo" nên cứ việc để mọi người nói ra suy nghĩ của mình. Okey?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

[quote=tanky;2011953] chân lý luôn là chân lý và tôi là người ủng hộ chân lý.

Chân lý là gì??? Cái này còn thuộc về lập trường và bản chất xã hội. Khó nói chân lý ở đâu để rồi chúng ta có thể ủng hộ hay phản đối. :D

Osama Binladen
18-02-2010, 14:58
Ai cũng như chú Bin hay tớ thì thế giới này chẳng có chiến tranh nhỉ :). Luv U :D. Tết nhất rùi viết cũng dài rùi thui xóa lun. Xuân là xuân yêu thương mà Bin hỉ?

Vâng, Bin cũng yêu hòa bình như bác:D

Nói như lão Trùa, lá có cũng chỉ là "logo" của quốc gia thôi, nó màu gì, hình gì... không quan trọng và không nhất thiết nó phải là vĩnh cửu. Mỗi thời kỳ, giai đoạn đất nữa cũng có thể phải thay đổi "logo" cho nó phù hợp với tình hình mới...

Đối với những người sinh ra và lớn lên ở VN từ những năm 75 trở lại đây thì lá cờ tổ quốc màu đỏ sao vàng là thân thuộc và là lá cờ tổ quốc ăn sâu vào tiềm thức, còn những thế hệ trước ở SG thì đương nhiên lá cờ vàng cũng có ý nghĩa tương tự. Nếu những gì đã thuộc vào tiềm thức của mỗi người thì chúng ta nên tôn trọng quan niệm đó, cũng như ta người Việt yêu quý quốc kỳ Việt tôn trọng người Nga-Xô với quốc kỳ của họ vậy, thời bây giờ dân tộc Việt nên đoàn kết bởi thế hình ảnh lá cờ như thế nào chúng ta không nên lôi quá khứ ra để hằn học lẫn nhau:)

Nếu Bin là lãnh đạo, Bin sẽ nghiên cứu phương án thay đổi quốc kỳ cho phù hợp với tình hình mới-Là thực hiện nhiệm vụ đoàn kết đại dân tộc để giúp quốc gia hùng thịnh-cũng như những doanh nghiệp VN khi vẫy vùng ra biển lớn thay đổi logo hình ảnh của mình cho phù hợp với vị thế phát triển vậy:yes:

tiểu dân
18-02-2010, 15:29
@ CT: Thật buồn cười!

Thứ nhất: câu "hoà hợp dân tộc, thế giới đại đồng" là khẩu hiệu của bác Lênin, rồi tới bác Stalin, rồi tới bác Mao, sau sang đến bác Trường Trinh, rồi đến bác Đỗ Mười. Bác mỉa mai bọn tớ thế là chưa thuộc giáo khoa rồi!

Thứ Hai: Bác dựa vào đâu để phán như đúng rồi là bọn tớ hô hào đoàn kết dân tộc???!!! Việc trở mặt quay ngoắt từ bọn nguỵ quân phản động phản quốc sang kiều bào hải ngoại thân thương "đoàn kết dân tộc" là khẩu hiệu của các bác bên nhà hòng moi thêm ngoại tệ thôi. Bác tự phán như là đúng rồi rằng đó là kim chỉ nam, là phương ngôn của bọn tớ là láo (láo ở đây là theo nghĩa miền Trung, nghĩa là không có thật, là bịa đặt).

Thứ 3: Chuyện có bị đấm hay không thì tớ không biết, nhưng tớ dám quả quyết là hễ có bị đấm là chắc chắn có xôi ăn, vẫn còn đỡ hơn gấp vạn lần một đất nước chỉ có đấm mà chẳng bao giờ có xôi!

Hanaziki
18-02-2010, 17:02
Nếu em mang quốc tịch VN thì cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước em, nếu em mang quốc tịch Mỹ thì cờ mỹ là quốc kỳ của nước em.

Do đó việc em (mang quốc tịch VN và đang ở VN) mà ra ngoài đường cầm cờ Mỹ tung bay trong gió và nói đây là quốc kỳ của nước em ... thì ôi thôi rồi bà con láng viền sẻ chụp mũ em liền và phán thằng này bị điên chắc luôn (thế là hết lấy vợ hic hic :drunk:). Giả sử ngày mai quốc kỳ VN thay đổi thành cờ vàng sao đỏ nhưng em lại cầm cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió và nói đây là quốc kỳ của nước tôi ... thì lần này bà con láng viền lại phán tiếp thằng này lạc hậu quá rồi, chắc không biết đọc chử trên báo đây (lại ế vợ tiếp).

Vậy nhớ về quá khứ khi đây đất nước bị chia cắt hai miền Nam và Bắc nên có "hai quốc kỳ" trên cùng một lãnh thổ hình chử "ếch" VN quê hương tôi. Sau khi nước nhà thống nhất thì cờ đỏ sao vàng được số đông người "bầu chọn" là quốc kỳ của nước VN, số người còn lại cảm thấy không vui và ấm ức vì số phiếu bầu của mình ít quá ... nên quyết định đi "du lịch" dài hạng ở nước ngoài và tự nhủ sao mấy người kia không có chút "khiếu thẩm mỹ" gì hết vậy trời, một ngày nào đó họ sẻ cảm thấy thổ thẹn vì điều đó ... :eat:

Vậy túm lại bà con ở hải ngoại hiện tại đang mang quốc tịch nước nào thì lên mạng tìm xem quốc kỳ của nước mình là gì nghe !

longlivevietnam
18-02-2010, 17:25
Lá cờ vàng ,tiền thân cuả nó là lá cờ của chính quyên thực dân Pháp tại VN.Mỹ không muốn CNCS lan rộng vào VN cũng như Châu Á nên đã kí hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là đợi 2 năm quân Pháp rút về thì sẽ tổng tuyển cử cả nước thế nhưng 1956 Mỹ đưa quân vào VN và xây dựng Chính quyền VNCH, lấy lá cờ cũ của chính quyền thực dân Pháp tại VN(cờ ba sọc đỏ) làm quốc kỳ =) Chính quyền của VNCH thay đổi chủ từ Pháp sang Mỹ .

thagnv
18-02-2010, 18:28
Haizzz... cái lý của em bắt đầu thấm mệt rồi... hic!

lam_spiderman
18-02-2010, 18:46
Chính tôi, một người có gần 20 năm cầm cờ đỏ phất phới giữa hàng ngàn người và hô to khẩu hiệu HCM muôn năm.

Như vậy tôi không phải là một phản động chính gốc hay là một công sản chính gốc. Tôi là một du học sinh được tiếp xúc với chế độ cộng sản nhiều hơn là chế độ tư bản. nhưng tôi thấy

+ Đầu tiên, VNCH không còn nữa trên đất nước hình chư S kia nhưng vẫn luôn tồn tại trong tất cả kiều bào hải ngoại (trừ những người con cháu cộng sản bân Mỹ mang tiếng là kiều bào yêu nước). Xét cho cùng, Mỗi dân tộc đều có 1 lá cờ riêng và một tổ quốc riêng, Cờ đỏ sao vàng bên kia xin ở bên kia, việc treo cờ không mấy quan trọng để cãi nhau như thế này, Các học sinh du học như tôi dần dần được tiếp xúc với nền văn minh gốc của nhân loại rồi dần họ sẽ không mấy về nước, vì mục tiêu của họ không phải là dưới lá cờ máu kia.

Chỉ mong ai cũng hòa bình, không còn nãn hối lộ tung hoành và cán bộ đút lót. Dân trí thì nghèo, chia nhau ra đề trị, mỗi làng xã đều có quan phủ và chịu ảnh hưởng từ những đứa con của dân.

Trích từ lời TT Obama: God bless you!

sống dưới mỗi chế độ mọi khác, người hải ngoại sống dưới chế độ dân chú, nghe các tin tức về quê nhà, nào là hối lộ, tham nhũng, đánh người, bỏ tù người đấu tranh vì dân chú, nào là đạo công giáo nơi này bị trịch thu đất, đàn áp, nào người theo tín ngưỡng kia bị chà đạp... thì làm sao người ta có thể mang cờ đỏ sao vàng được, người ta đang sống trong chế độ dân chú người ta cũng luôn muốn cho con em đồng bào mình ở nhà cũng được như vậy, nên lẽ đang nhiên người ta sẽ treo cờ dân chú rồi.

dinhlocphp
18-02-2010, 18:48
Các bác tranh luận ghê quá - Mình cũng thấy muốn tham gia chút chút :D

a. Lá cờ nào là chính thống :

Theo mình thì chỉ có một định nghĩa: Một quốc gia và đại diện nó là chính thể cầm quyền được cộng đồng quốc tế công nhận và nếu tốt hơn được cộng đồng các quốc gia kết nạp là một thành viên kiểu như thành viên cúa cộng đồng kinh tế châu Âu, NATO hay là thành viên của United Nation. Là cờ là biểu tượng của quốc gia được cộng đồng quốc tế công nhận. Là công dân của quốc gia đó theo tôi phải tự hào và bảo vệ hình ảnh của quốc gia - Ở đây là lá cờ. Tôi xúc động rất nhiều mỗi khi thấy quốc ca và cờ Tổ quốc được kéo lên khi những vận động viên bằng nỗ lực của mình mang huy chương vàng về cho Việt Nam trong mỗi dịp thi đấu (rất tiếc là hiện nay dsang ở tầm khu vực). Tôi cũng đã xem một đoạn film thời sự của CNN hay BBC trong đó người phụ nữ Mỹ nói với phóng viên là mỗi khi nhìn thấy là cờ Mỹ bay phấp phới bà ta bớt đi nỗi đau mất con hy sinh trên chiến trường Iraq. Cờ đỏ sao vàng hiện nay là lá cờ chính thống đại diện cho quốc gia Việt Nam

b. Lá cờ của trái tim - Tôi tạm định nghĩa như vậy

Theo tôi Khái niệm này khác với lá cờ chính thống và không thể áp đặt. Nếu tôi là người có đức tin về đạo phật. Lá cờ phật là lá cờ trong trái tim tôi, tôi yêu nó và không ai có thể cấm tôi tình yêu với cờ phật được. Tôi sẽ treo nó ở trong nhà, treo nó ở nơi tôi tôn kính nhất, treo nó ở nơi nào mà tôi được treo... Và tôi cũng nghĩ rất đơn giản là đa số cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt Nam ở United State vẫn coi lá cờ mầu vàng có ba sọc đỏ là lá cờ trong trái tim họ. Vậy thì đâu có gì bức xúc khi cờ này được treo rất nhiều ở Litle Saigon cùng với cờ sao và vạch là quốc kỳ Mỹ. Và chính quyền sở tại cũng chẳng lấy làm phiền lòng và cũng chẳng mất mát gì khi cộng đồng công dân người Mỹ gốc Việt Nam vẫn tuân thủ luật pháp và tự hào về quốc gia ở đây là United State đồng thời họ vẫn thể hiện tình yêu với một biểu tượng quá khứ của quê hương cội nguồn - Ở đây là cờ vàng ba sọc đỏ.

c. Nhạy cảm hay không nhạy cảm

Khác với nhiều bạn cho rằng có sự nhạy cảm nhất định khi trong series hình Arkain chụp trong dịp Tết cổ truyền hàng năm khi đưa những hình ảnh có cờ vàng ba sọc đỏ cùng hình ảnh một số thanh niên mang trang phục quân đội của chế độ VNCH, cá nhân tôi chẳng thấy có gì nhạy cảm cả. Tôi thấy được hoạt động đón Tết của cộng đồng người Việt ở Cali như thế nào. Cũng như tôi đẫ nói trong năm ngoái. Quan trọng nhất là chúng ta thấy được vị thế của người Mỹ gốc Việt ở đất nước rộng lớn và là một cường quốc này. Cái này cô cọp con cũng đã phân tích trong một bài trả lời rất hay rồi. Nhạy cảm hay không nhạy cảm là do cách suy nghĩ một chiều mà thôi. Đã là ảnh phóng sự thì giá trị hơn rất nhiều nếu ta phản ánh đúng những gì đang diễn ra và mình tôn trọng được điều này là hay lắm rồi. Tôi ở vị trí Arkain thì tôi cũng chụp và post như vậy. Mà giả sử có muốn cũng không được - không lẽ chụp xong dùng photoshop xử lý hihi. Tôi cũng đã chụp hình ảnh cờ đỏ sao vàng treo trong Kennedy Center ở Washington DC và ảnh cờ vàng ba sọc đỏ cùng cờ Mỹ treo trước một trung tâm mua bán ở litle Saigon như một sự ghi nhận về sinh hoạt đời thường ở nước Mỹ mà thôi.

d. Một số chia xẻ cá nhân

Tôi sẽ không có bình luận hay đánh giá đúng hay sai của hiện tại hay quá khứ. Tôi muốn kể một số chuyện mà mình đã từng thấy như là một chút chia xẻ cá nhân.

Cách đây ba năm - ngồi uống cafe với một người bạn học phổ thông từ Mỹ về Việt Nam đón tết cổ truyền cùng cha mẹ và một số ACE. Chúng tôi nói về dự án đầu tư của Intel vào khu công nghệ cao của HCMC. Chúng tôi kể về những kỷ niệm thời đi học với những trò nghịch ngợm "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Tôi hỏi bạn tôi làm ăn thế nào, bạn tôi chỉ trả lời khiêm tốn là anh làm cho Dell và theo như bạn tôi nói mỗi năm Michel Dell có tổ chức một party nho nhỏ ở nhà riêng mời một số lượng khá hạn chế những nhân viên tham dự. Bạn tôi là một trong những số đó. Bạn tôi nói kể ra hồi đó nếu tao không liều chết vượt biên thì có lẽ bây giờ tao đang chạy xe thồ hoặc chui nhủi đâu đó ở một vùng rừng núi Tây nguyên. Thời gian đó rất nhiều bạn tôi học rất giỏi nhưng không thể vào đại học vì "lỡ" có ba mẹ là các quan chức, công chức chế dộ cũ. Và đa phần các bạn ấy ra đi trong đợt "boat people". Một số cũng đã chết trên đường vượt biên. Có lẽ cũng không thể một sớm một chiều quên được những ký niệm này khi mà phải đánh đổi tương lai của mình với khả năng chết. Tôi nghĩ thời gian cũng sẽ làm tốt công việc của nó là xóa đi những nỗi đau của quá khứ.

Tôi cũng được dặn nên giữ ý khi đi đến Cali nhưng tôi lại thấy những thâm tình của bạn bè - người quen cũ cũng như những người mới quen khi tôi được gặp hoặc ở nơi làm việc hoặc ở nhà riêng. Trong các câu chuyện bàn luận cuối cùng tôi đầu thấy những mối quan tâm chung về khó khăn trong thời khủng hoảng kinh tế, chuyện sao vượt qua, sao có nhiều tiền hơn :D, nuôi dạy con thế nào. Các anh chị bên bển cũng vui khi thấy chúng tôi vì còn đang kinh doanh được..... Nói chung là khá "đời thường". Dường như chúng tôi quên mất trước của nhà các anh chị đang treo lá cờ vàng có ba sọc đỏ

Đầu xuân con cọp chúc các bạn tham gia diễn đàn sức khỏe - Chuyên môn ngày càng giỏi hơn và làm ăn đạt nhiều kết quả hơn nữa

tranvu007
18-02-2010, 20:18
các bác ở VN xài cờ đỏ sao vàng là chuyện của các bác. còn người ta ở Mỹ, treo cờ ba sọc thì có liên quan gì đến các bác có quyền mà các bác đòi phê phán người ta?????

tin_truc22
18-02-2010, 20:57
Nhân có việc mọi người bàn đến chuyện chụp mũ. Thì hãy so sánh 2 kết quả tìm kiếm này sẽ hiểu
http://www.google.com.vn/search?hl=en&client=firefox-a&rls=com.ubuntu%3Aen-US%3Aunofficial&hs=v4R&q=%22b%E1%BB%8Dn+ph%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%99ng%22&btnG=Search&meta=&aq=f&oq=

http://www.google.com.vn/search?hl=en&client=firefox-a&rls=com.ubuntu%3Aen-US%3Aunofficial&hs=aP7&q=%22ng%C6%B0%E1%BB%9Di+y%C3%AAu+n%C6%B0%E1%BB%9Bc %22&btnG=Search&meta=&aq=f&oq=

caotrung
18-02-2010, 21:15
các bác ở VN xài cờ đỏ sao vàng là chuyện của các bác. còn người ta ở Mỹ, treo cờ ba sọc thì có liên quan gì đến các bác có quyền mà các bác đòi phê phán người ta?????

Vấn đề là tại sao người từ VN sang Mỹ mang cờ đỏ sao vàng lại bị de dọa và bắt không được mang. Ngay cả treo trong hội trường (nếu bác có đọc qua post 2 của mình ) cũng biểu tình không cho treo !
Nói tóm lại, lá cờ đó không đại diện cho toàn dân tộc VN mà chỉ là "biểu tượng" của một thiểu số người có nguồn gốc từ nước Việt !

lqkhoi
18-02-2010, 21:36
Càng ngày phản biện chú Cào Trứng càng chán. Chú qua Mẽo lần nào chưa chú Trung? Sao chú phán cứ như thánh vậy? (Chú rút điện thoại hỏi vài xếp có chức có quyền ở dđ này qua Mẽo liên tục thử xem)

Không hiểu có nhiều người rất thích tranh luận chuyện Mẽo với đầy nhóc Mẽo Citizen, tranh cãi chuyện Sing với cái thằng ở gần chục năm, kêu gọi đóng góp cho tổ quốc với thằng tạo công ăn việc làm gần 50 mạng mỗi năm đóng thuế official gần trăm triệu chưa kể thêm khoảng tương đương unofficial nữa trong khi cái thân mình thì len lén khai lương thấp để trốn thuế. Chán.

thagnv
18-02-2010, 22:03
Thoai bác CaoTrung cứ giữ vững niềm tin của bác đi, chẳng ai lung lay đc niềm tin của bác thì bác cũng chẳng lung lay đc niềm tin của ai đâu...

Thấy bác cô đơn quá, em thì chả biết gì, nên cũng chả biết ai đúng ai sai, em cũng có thắc mắc giống bác nhưng ai nói sao thì em nghe vậy, biết để đó rồi thôi, qui nạp thành kinh nghiệm sống cho mình, rồi có dịp sẽ kiểm chứng sau, hy vọng ngày nào đó em cũng đc qua bển coi coi ở bển người ta sống thế nào... nên em cũng chả thèm thắc mắc nữa, em có niềm tin của em, họ có niềm tin của họ, như bác có niềm tin của bác, vậy thôi.

Nhập gia tùy tục, bác cứ yên tâm là qua VN thì họ ko có xài cờ vàng đó đc đâu... còn xứ bển là chuyện xứ bển!

minhla_danchu
18-02-2010, 23:30
Hãy gác bỏ mọi thứ đi các bạn .Mang cờ vàng thì mang cũng giống như cờ của hãng taxi Mai Linh vậy thui có gì đâu mà ...

thagnv
18-02-2010, 23:55
Bác minhla_danchu cẩn thận nhé, clone nick mà còn đi spam tùm lum nữa thì em ban nick à!

TLV1986
19-02-2010, 00:17
Bác gì nick đỏ lòm như máu ở trển trển có bẩu là cờ máu giống cờ Tàu . E là e đính chính là cờ Tàu nó giống cái cờ ấy vì nó là đẻ ra sau chứ ko phải ngồi chồm hỗm trước sân rồi mấy bác già nhà ta mới lấy về .

Cá nhân mềnh là mềnh thích cái lá cờ Ba Que . Đẹp . Phải nói rằng đứng trên góc độ thảm mỹ quan là rất đẹp . Ý nhị và đầy tính triết lý . Kiềng 3 chân thì phải có Cờ Ba Que , rất đoàn kết . Nhà và Nước - đầy tính nhân văn .

tiểu dân
19-02-2010, 09:15
Hay mình đem quân sang bên đó đấu giao hữu nhỉ? ^^ chỉ sợ bác nào cũng như CT thì chắc tớ trọc đầu luôn quá!

buinguyenvan83
19-02-2010, 10:14
Có nạn móc túi không :d
Người Tung Của Hải Ngoại sử dụng lá cờ gì???
Cái này thiếu mất 2 cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vậy mà dám để chữ Toàn Vẹn Lãnh Thổ ??/

http://lh3.ggpht.com/_MQTHtA3gN9Y/S3dSZxJ4TDI/AAAAAAAAHYw/Tig5v87K5kk/s720/DSC_1249.JPG

tin_truc22
19-02-2010, 12:46
Hay mình đem quân sang bên đó đấu giao hữu nhỉ? ^^ chỉ sợ bác nào cũng như CT thì chắc tớ trọc đầu luôn quá!

Sặc định qua đó xong rồi xuống tóc thì uổng lắm tiểu dân ơi.
Đọc qua vài trang thấy giọng điệu rất chi là con nít (như mình) thì sợ quái gì. Chỉ sợ mấy bác bên hva nóng máu lên thôi ^^.

Chưa biết giúp được gì cho Việt Nam hay chưa nhưng 2 cái chữ phản động gặp đâu cũng nói được như vậy thì có khi lại là phản lại cả dân tộc.
Thôi tui đi đấu tranh cho tự do (phần mềm) tiếp đây :P

thagnv
19-02-2010, 13:05
Mấy bác nào ở bển thích qua ddth giao lưu thì cứ nói chuyện đàng hoàng, chứ thích chửi um sùm như bác gì TLV1986 thì em cứ cảnh cáo, đủ 10 điểm tự bị ban à, chứ em là em ko ban ai hết á... em chỉ ban spammer thoai!

chuongxedap
19-02-2010, 13:44
Cái chính yếu không phải treo cờ gì. Cái tâm của người ta như thế nào thì người ta treo như vậy. Những ngày lễ hội thường hay treo cờ tua rua thời xưa, vậy mà có ai kêu phải tháo bỏ vì nó là của chế độ phong kiến lạc hậu đâu. Điều bất ổn chưa chuẩn chính là cái sự "cáo mượn oai hùm", bởi tại sao lại cứ phải treo cùng với cờ Mỹ mới được, hay là có làm như thế thì chủ nhà mới cho phép treo cờ của bà con bên đó.

tin_truc22
19-02-2010, 13:48
Cái chính yếu không phải treo cờ gì. Cái tâm của người ta như thế nào thì người ta treo như vậy. Những ngày lễ hội thường hay treo cờ tua rua thời xưa, vậy mà có ai kêu phải tháo bỏ vì nó là của chế độ phong kiến lạc hậu đâu. Điều bất ổn chưa chuẩn chính là cái sự "cáo mượn oai hùm", bởi tại sao lại cứ phải treo cùng với cờ Mỹ mới được, hay là có làm như thế thì chủ nhà mới cho phép treo cờ của bà con bên đó.

Một cờ của cộng đồng, một cờ của đất nước mà. Với lại một phần hỗ trợ hoạt động ngày lễ đó của chính phủ nên họ cũng treo. Quan trọng một điều là họ muốn treo nó chứ chẳng phải bị bắt ép/hối thúc treo lên.

tam_giang
19-02-2010, 16:09
Nhìn mấy cái bong bóng này thấy quen quen:


http://farm5.static.flickr.com/4062/4358409258_ac4d1a583b.jpg

minhtuan_8x
19-02-2010, 17:54
CỜ VÀNG, CỜ ĐỎ CŨNG LÀ CỜ. Tại sao nước Mĩ sau cuộc nội chiến Nam-Bắc, 35 năm sau đã hòa hợp, hòa giải dân tộc. Còn mình có "Đảng sáng suốt, Đảng vang vinh" mà lại không làm đựoc điều đó, còn mình có "3 triệu người" trên khắp đại lục mà lại không chịu làm được điều đó....... Phải chăng, đến lúc họa xâm lăng thì người Việt ta mới hòa lại làm 1...

Tư tưởng để làm gì, Mác miết để làm gì, CS làm gì, TB làm gì....... Đảng này, phái nọ làm gì cho dân Rồng cháu Tiên cắn xé lẫn nhau thế này!!!!!!

khonggiannet
20-02-2010, 01:31
Thích cờ 3 sọc :D

tin_truc22
21-02-2010, 11:09
@Tam Giang: giờ mới nhớ mấy cái bong bóng đó là màu của Đảng Cộng Hoà, http://trailblazersblog.dallasnews.com/Balloon%20drop%20GOP.jpg

tam_giang
21-02-2010, 17:01
@Tam Giang: giờ mới nhớ mấy cái bong bóng đó là màu của Đảng Cộng Hoà, ...
Đúng vậy, CH đang phải chuẩn bị cho bầu cử khoảng năm nữa.

Arkain
21-02-2010, 18:34
@Tam Giang: giờ mới nhớ mấy cái bong bóng đó là màu của Đảng Cộng Hoà


Đúng vậy, CH đang phải chuẩn bị cho bầu cử khoảng năm nữa.

Phú Nguyễn là ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ Dân Biểu địa hạt 68, chứ không phải là đảng viên Cộng Hòa.

Ba màu Đỏ, Trắng, và Xanh Dương là màu lá cờ chung của mọi công dân Hoa Kỳ (http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_States) chứ không phải của riêng bất kỳ một đảng phái hay phe nhóm nào, bởi vậy cho nên trong lễ hội quan trọng trên đất Mỹ thì các cá nhân cũng như là các đoàn thể (từ thường dân cho đến quân đội) đều tự giác dùng nó song song với các biểu tượng riêng của mình.

Các trường học tại California đều có cả hai lá cờ Mỹ và cờ California trên cột cờ. Thủy Quân Lục Chiến thì dùng cờ Mỹ chung với cờ TQLC. Tại các nhà thờ Công Giáo tại Mỹ thì dùng cờ Mỹ chung với cờ trắng/vàng của Tòa Thánh. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì dùng cờ Mỹ chung với cờ Vàng của cộng đồng người Việt Hải Ngoại.

Hiện nay màu Đỏ (pha trắng) được xem là màu không chính thức của đảng Cộng Hòa, và màu Xanh Dương (pha trắng) được xem là màu không chính thức của đảng Dân Chủ, đây là phong trào mới rộ lên sau cuộc tranh cử gay cấn giữa George Bush và Al Gore năm 2000 (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election,_2000).

Trong những đợt bầu cử trước đây tại Mỹ, mỗi đài truyền hình đều tùy ý dùng các màu khác nhau để tô lên bản đồ nước Mỹ trong đêm bầu cử để khán giả có thể nhanh chóng nhận ra ứng cử viên nào đã giành được tiểu bang nào. Trong cuộc chiến ác liệt để tranh giành từng lá phiếu năm 2000, các đài truyền hình lớn không ai bảo ai đều chọn màu Đỏ cho George Bush và màu Xanh Dương cho Al Gore, các đài truyền hình nhỏ bắt chước làm theo, khái niệm "Red states, Blue states (http://en.wikipedia.org/wiki/Red_states_and_blue_states)" ra đời từ đó, và được xem là màu sắc không chính thức của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, trong khi theo nội quy thì hình ảnh con lừa và con voi (được vẽ với đủ ba màu của lá quốc kỳ) mới là biểu tượng chính thức của hai đảng phái này.

Tuy nhiên, quốc gia luôn luôn quan trọng hơn bất kỳ một đảng phái nào, hình ảnh con Lừa của đảng Dân Chủ (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_%28United_States%29) và hình ảnh con Voi của đảng Cộng Hòa (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_%28United_States%29) thông thường chỉ được dùng khi các đảng viên hội họp với nhau, còn khi ra ngoài thì tất cả mọi người là công dân Mỹ, đứng chung dưới lá cờ Mỹ.

Đó cũng là lý do tại sao trong phái đoàn của Phú, các nam sinh viên thì mặc áo T-shirt màu xanh dương và nữ sinh mặc áo dài màu trắng (màu sắc không chính thức của đảng Dân Chủ), trong khi những trái bong bóng bay trên chiếc xích lô mà Phú chở vợ con đi phía trước là đủ ba màu Đỏ, Trắng, và Xanh của lá quốc kỳ.

theduchd
21-02-2010, 20:35
Cái lá cờ 3 sọc cũng chỉ đại diện cho dân việt nam ở mỹ mà thôi .
Chứ người việt ở các nước khác người ta toàn dùng cờ đốa vàng ,chứ có dùng cờ 3 sọc đâu .

Dicky_Ng
21-02-2010, 20:35
Cờ nào cũng là cờ...
Dân mình thì có một số đông là "Thấy lợi trước mắt".
Anh chỉ cần cho họ cơm no, áo ấm, vuốt ve họ, là dù anh có là cái gì đi nữa họ cũng mặc kệ...
Si nghĩ coi mần sao để vỗ về được họ.
Chứ si nghĩ để mần sao wánh nhau bùm bùm, máu me vương vãi, bên này muốn bên kia ô hô ai tai, bên kia muốn bên này mãi hỏng siu sanh; rồi lại thành "dân chúng lầm than" nữa...
Xỉn gòi...
...Ngủ thoai...

DN-ads
21-02-2010, 22:15
Trong topic này thấy có mấy Bác ở hải ngoại cho em hỏi ké 1 câu:

Ví dụ như cờ U.S có 3 màu trắng + đỏ + xanh dương
Nếu tôi sống ở U.S thì tôi làm bảng hiệu hay pano quảng cáo cho công ty của tôi chủ yếu dựa trên 3 màu này có được không? Bác nào biết xin trả lời dùm. xin cảm ơn.

bethichhoahong
21-02-2010, 23:10
Tết nhứt, chả lẽ mình lại chửi thề sao nhỉ?
Hôm nay là mùng ba tết, từ hôm bữa 23 tết là mấy chú dân phòng, rồi tổ trưởng lại nhà mời treo cờ, nhưng ta đây đếch thèm lấy ra treo.
Một trái táo bị sâu mọt. nhìn từ bên ngoài thì trái táo có vẻ rất đẹp, ngon,nhưng nào ai biết được rằng bên trong trái táo ấy đã bị sâu mọt ăn đến nỗi hư thối. Ai biết bên trong trái táo có cái gì nào?

há há, giống mình nè, ông nội xóm trưởng đi kiu treo cờ từng nhà, ờ thì treo, mùng 3 "Ba gỡ xún liền đi, nhìn kì we."
ơ mà đết hỉu ẻ ra cái chức xóm trưởng làm con khỉ j, gớm, xóm có chưa đến 15 hộ, phí của giời.
bác CT năm mới năm me zô đây gặp bác, cả năm ngứa toàn thân rồi hừ hừ!
nhà bác chắc cũng bị réo treo cờ phở hôn, hay bác treo quanh năm xút tháng, pác tự nguyên treo hay nghe loa loa loa thì treo cho xong, úi giời.

hoanglantham
22-02-2010, 08:40
Tớ là người Việt Nam nên treo cờ Việt Nam. Treo từ hùi Si Gêm đến giờ làm biếng gỡ xuống.:w00t::w00t::w00t:

Arkain
22-02-2010, 12:03
Trong topic này thấy có mấy Bác ở hải ngoại cho em hỏi ké 1 câu:

Ví dụ như cờ U.S có 3 màu trắng + đỏ + xanh dương
Nếu tôi sống ở U.S thì tôi làm bảng hiệu hay pano quảng cáo cho công ty của tôi chủ yếu dựa trên 3 màu này có được không? Bác nào biết xin trả lời dùm. xin cảm ơn.

Xem thử bảng hiệu của AdBusters thì rõ:
http://en.wikipedia.org/wiki/AdBusters

southVN
22-02-2010, 16:36
Tôi thấy cảm ơn anh Arkain vì đã chia sẻ cho anh em DDTH không khí Xuân bên hải ngoại, nơi anh đang sống. Đó là điều đáng quý. Và cũng công nhận, bên đó không khí xuân thấy cũng rất náo nhiệt... ^^ - Nhưng nếu anh Arkain biết chọn lọc vài bức hình không thích hợp (anh hiểu tôi nói gì mà) thì có lẽ sẽ hay hơn! Hiện nay, nhiều thứ nhạy cảm lắm, ta cứ phòng tránh thì tốt, chứ "mất bò mới lo làm chuồng" e là điều không hay!
Tại trong óc người nào muốn nó nhạy cảm thì nó nhạy cảm thôi bạn ơi,tôi thấy bình thường,chủ yếu coi người ta đón xuân thôi,sao lại đem hình ảnh cờ xí cổ vũ đá banh đưa lên rồi so sánh chi cho rách việc.
Đợi khi nào phía bắc,gần biên giới VN tràn vào VN,lúc đó dân mình chạy sang Cam,hay Lào,Thái...........rồi thì biết dân mình sẽ treo cờ gì liền chứ gì,người ở lại thì có thể treo cờ đỏ 4 sao vàng,còn người đi thì treo cờ gì thì lúc đó người hỏi sẽ có câu trả lời mà.Nhà tôi cậu thứ 5 chết vì lá cờ vàng,cậu thứ 3 chết vì lá cờ đỏ,một ông chết huy hoàng còn một ông chết điêu tàn,đời khốn nạn vậy thôi,thương ông chết vì lá cờ vàng hơn,thế thôi,và đến cuối đời cũng vậy ,vì ông kia bà mợ vớt vát đươc 6 trăm ngàn mỗi tháng,.Mỗi người có quyền tôn kính lá cờ của riêng mình không bị bắt ép thì đó là điều hạnh phúc rồi.Tôi thích màu vàng,không mặc áo đỏ vì sợ trâu chém lém.Tui sống ở Vn nên treo cờ đỏ,mua để đó chứ hông treo,còn khi rời khỏi VN thì,,,,,,quên đi cho rồi

babylearnit
01-03-2010, 13:00
Ko rõ ở Mỹ ra sao, chứ Nhật, Úc, một trong những nơi cộng đồng Việt chọn làm nơi sinh sống thì cảnh tết nhất rất đìu hiu. Hầu như chỉ có hội chợ vào ngày CN và kết thúc. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì tại Mỹ đông nhất và có thể lâu đời nhất nên tất nhiên hoành tráng hơn ở các nơi khác.

Có lẽ bác ăn tết xa quê nhiều năm nên cái cảm giác XUÂN của dân Việt mất đi ít nhiều. Tôi thì nhiều năm ăn tết ở VN, có dịp ăn tết xứ người một vài năm, phải nói đìu hiu, 30 tết chỉ gọi về VN chúc tết, đi ngủ, sáng mai vẫn phải đi làm. Thế đó...


Tuy nhiên, để hạn chế việc mấy chú HVB vào xả rác, tốt nhất là anh em xem cho biết rồi bình luận những thứ trong ảnh thôi chứ đừng so sánh với những thứ không có trong ảnh nhé!
Quan niệm xuân mỗi người mỗi khác. Bác Arkain tại Mỹ, cho rằng ở đó vào ngày tết có cái hay, thì những nơi khác, họ cũng nói tương tự. Tôi ở VN, thấy VN tết nhất vui hơn Nhật,Úc, ít nhất là phương diện tình người, thân bằng quyến thuộc. Quy chụp Hồng Vệ Binh đối với người khác thì hơi khó và ích kỷ đấy...Àh, có khi tiểu dân cũng là một HVB giống tôi như bác ám chỉ? lol


Mổi một nơi có một cách HƯỞNG XUÂN khác nhau.
Hằng năm ở Cali. Tết Tây được dân MỸ chào mừng với Paena Rose Parade. Dân chúng toàn quốc và ngay cả toàn thế giới đã hân hoan chào đón ngày hội lớn này bằng cách đi đền Paena ăn ngủ tại chổ để được hường cái giẩy phút thiệng liêng đó.
Và Tết VN ở Cali củng như các TẾT của các quốc gia khác củng được hưởng cái SẮC THÁI đó.
Và cái sắc thái hay đáng phục là đem lể hội (TẾT) đến cho mọi người bằng cách cho xe hoa, diễn hành đi vòng đường phố cho mọi người xem thay vì bắt người xem phải tự đi xem hoa.

Tôi không chê hay khen cái phải đi xem hoa hay được hoa đem đến cho mình xem, cái nào là hay hay giỏi, tốt hay xấu mà chỉ muốn nói là mỗi một quốc gia có cách thưởng XUÂN khác nhau.
Vả lại nếu phải chen lấn nhau đi thưởng Xuân thì sao ta không cùng nhau thứ tự trước sau đợi XUÂN đến với mọi người một cách bình đẳng.
Diễn hảnh xe hoa trên đượng phố đó mới chỉ là một đoạn thưởng Xuân, ngoài ra còn các tiết mục khác nửa.
Và ngưởi MỸ ăn Tết tây không phải chỉ có Rose Parade và người VN ăn Tết Nguyên Đáng cũng không phãi chỉ có độc nhất xe hoa diễn hành trên phố.
Cám ơn Bác TOM, bác nói chí phải.

tiểu dân
01-03-2010, 16:24
Thui đi ông kẹo kéo! Năm ngoái tết vào cuối tuần, năm nay tết cũng vào cuối tuần, lại được cái long weekend vì thứ 2 là presidents' day nên bà con ăn tết lớn, có vậy thui mà ca từ năm ngoái tới năm nay chưa xong!

babylearnit
01-03-2010, 20:09
Bác post mấy cái này lên có phải mát gan mát dạ cả L không...Ai đời post cái clip bác với bạn bác ăn tết thì ng.ta cự là đúng rồi.

Kết nhất em số 7, có cái gì là lạ ngay biển số thì phải lol

Còn mấy cái giống vầy không bác, post tiếp đi lol

Arkain
02-03-2010, 09:34
Ai đời post cái clip bác với bạn bác ăn tết thì ng.ta cự là đúng rồi.

Cá nhân vô duyên & bất lịch sự đến mức đã được người khác upload lên chia sẻ rồi lại còn cự nự ấy cụ thể là ai? Trong cái video clip đón Giao Thừa ấy có chi tiết gì đáng cự mà họ phải cự? Và thế nào là "đúng rồi" dựa theo cái logic lạ lùng này...?

Không chỉ có cụ TOM thôi mà rất nhiều người đã nhắc rồi, khi xem không khí ngày Tết mỗi nơi một vẻ thì cần chi phải so sánh nước trong nước ngoài lôi thôi như là mấy tờ báo lá cải cho mất hòa khí ngày Xuân? Nhất là việc lấy một đường hoa ra so sánh với một chương trình lễ hội ở mấy trang trước để cho rằng cái này "đẹp" hơn cái kia thì quá là vớ vẩn, giống như là so sánh một trò video game với lại một bộ phim xem cái nào "hay" hơn vậy.

Tuy nhắc đều đều là thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có vài nhân vật chạy vào "đóng góp" rác rưởi như thường, dự đoán năm sau cũng thế :blink:


Àh, có khi tiểu dân cũng là một HVB giống tôi như bác ám chỉ? lol

Thực sự là từ trang đầu đến giờ tớ còn không biết bác là ai :yes:

tolai_nd
25-03-2010, 23:09
Có một số chính thể đã chết, nhưng không chịu nằm yên mà biến thành zombie, đội mồ sống dậy đòi viết lại lịch sử thì thử hỏi hòa hợp sao được ? Mà đừng đánh đồng 3 triệu người với 1 dúm người .

Càng-thổ
05-02-2011, 01:03
Mình vô tình vào được trang này, thấy các bạn tranh luận khá sôi về chuyện cờ, nhưng không thấy ai nói về ý nghĩa, nguồn gốc của 2 lá cờ này cả. Mình thấy trên mạng có 2 bài nói về điều này, các bạn cùng đọc và cùng ngẫm nghĩ nhé.
http://vinhdanhcovang.wordpress.com/2010/02/20/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-la-c%E1%BB%9D-vang-3-s%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%8F-vi%E1%BB%87t-nam/

http://thptxuyenmoc.edu.vn/forum/showthread.php?t=7390

riêng cảm nghĩ chủ quan của mình thì mình vẫn thấy cờ vàng đẹp và có nguồn gốc lịch sử rất lâu đời (gần 2 ngàn năm, từ thời 2 BÀ). Còn cờ đỏ mình vẫn thấy mang hơi hướng của bọn tàu khựa (mình cũng mang một nữa dòng máu là Trung Hoa), vẫn thấy chúng ta gần như còn phải "lệ thuộc" vào chúng nó. với bài trả lời này mình tuyệt nhiên không đá động đến chính trị nhé!