PDA

View Full Version : Viết cho em nhân ngày 8-3



nightstar
05-03-2004, 07:14
Hồi ít tiền mà ham một em PC , được có gần 2 triệu ko bít cua em nào, mấy em hạng sang mới hồi đó còn khó chìu lắm :crying: . Tủi thân :bawling: , thôi thì ta nghĩ kế tán một em secondhand vậy :1eye: - thời buổi này chữ "trinh" không còn quan trọng nữa phải không ... các em nhỉ ... ?, người ta cần sự thông cảm, "kinh nghiệm" :evil: và "nghệ thuật" :d etective là chính chứ ...? :w00t:

Hồi còn bé, anh đã vốn theo đạo PC :pc: (gãy tay nằm nhà 3 tháng ngày nào cũng có ông xe ôm chở đi, chở về học cách boot vào bộ mặt "đen thui" của mấy em Châu Phi 3/486 bằng cái đĩa to to lắm - giờ bị tuyệt chủng nên quên mất rồi - virus thì gặp như là gặp SARS hồi mới dịch :helpsmili ).

Bẵng đi vài năm đạo Internet khai sinh anh cũng theo luôn và thành con nghiện :gathering , mới đầu là ở nhà thủ thỉ với cô em dialup xong do nghiện quá PAPA ko chịu nổi :argue: nên shutdown,anh vội kiếm một mối Service :drunk: - hồi đó vừa là Internet Service vừa là sửa chữa bán lung tung các phụ tùng hàng xôn linh kiện, thường xuyên ra tỉnh tò với một em 10/24/day :hug: , thấy "mặt mũi" (monitor) em dễ xương, điện nước (CPU) đầy đủ còn tốt :drool: . Nào ta cùng em surf net over night , do vọoc em lên cứ phải "nhấn nút" (turn off and turn on) em liên tục,"mặc đồ rồi cởi đồ" (install and remove) của em mặc dù em còn chưa thuộc quyền anh sở hữu ... Chặc, nhưng dạo này ăn cơm trước kẻng ko àh :evil: , huống chi em lại là hàng công cộng, lâu lâu do em không chiều "động tác mới" (new software) mà anh tìm và học được từ mấy CD kim chỉ nam của "PC's Trần Bồng Sơn" là bác PHP , em cứ ngồi ì ra đấy (treo), bảo nằm không nằm, bực mình đập cho em mấy phát vào "mặt" :chair: , đá em mấy cái vào "mông" (CPU) :boxing: ...Thế mà đã 3 tháng trôi qua, em vẫn chiều ý ta, mặc dù có lúc còn ứ .... ừ ... :shifty: "kêu đau" (crash) - tại ta không biết í của em là thích dùng những động tác "nhẹ nhàng và điệu nghệ" (Tips and Tricks) đấy mà :goodluck: . Thế rồi tình yêu của ta với em không biết lúc nào đã nảy sinh :wub: , vắng em một ngày là ta không yên tâm :dontgetit , sợ thằng khác nó sờ , nó quậy, nó thịt :food_smil. Em yêu ơi, nhất định anh phải cưới em về nhà mới yên tâm mặc dù anh viêm màng túi hic hic :dontgetit

Thế rồi ngày anh đưa em về cũng đã đến, nhờ "bố vợ" bớt cho 200K nên cũng đủ tiền em thách cưới anh. Trong thiệp cưới người ta ghi đơn giản lý lịch em thế này :

- Họ hàng : COMPAQ
- Mặt mũi : AT 17''
- Vòng ngực, vòng mông : PII, 233 Mhz

Cái phòng riêng của mình là ở trên lầu, dưới lầu là lò nhuộm quần áo from 30 to 35 độ C anh còn không chịu nổi :emlaugh: thế mà tối nào cũng bắt em "làm việc" tới sáng ... hic hic. Phải công nhận sức khỏe em tốt thật, may cho anh lấy phải cô vợ ko còn "zin" những vẫn còn "khỏe" :horse: , lại không đòi hỏi đua đòi gì :gathering . Mấy năm qua rồi mà anh mới chỉ phải mua cho em một một cái "nịt ngực" hiệu SD128MB :present: và thay cho em "bộ răng cũ" (CDROM) 32X bằng "bộ răng dỏm" ASUS 52X của "Nha Khoa Phong Vũ", chẳng phải răng em hư hay đau nhưng tại em không nhai nổi mấy cái "càng cua" (đĩa soft lậu) được "luộc" với lửa lớn :food_smil , đúng là răng theo xe tốt có khác, bộ răng dỏm ASUS 52X em nhai cơm được 2 tháng thì phải đi trám 2 lần giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhức nhức mỗi khi chở trời :chris: . Cũng có lúc em suy nhược rồi "xỉu" giữa nhà do anh bắt "chiều anh" quá mức :drunk: . Nhưng rồi anh đã "hô hấp" cho em tỉnh lại mà không mất đồng thuốc nào, anh giỏi nhỉ :lick: . Ờ quên, em còn nhớ không, có lần anh về nhà rờ em ko thấy em phản ứng gì :pc: , một lần duy nhất và cũng nặng nhất, anh hớt hơ hớt hải mang em đến nhà thương BK chữa trị mất 35K :doctor: , lỗi cũng do anh hà tiện dữ lại cái "nịt ngực" 32MB cũ để nó xung đột với cái mới khiến em một phen chịu khổ :box: . Xin lỗi nhé em yêu !

Bây giờ, do bà ngoại tụi nhỏ neo người cần em để nuôi mấy đứa nhỏ Work, Excel, Paint cho cô Văn Phòng nên em đã về quê ngoại rồi.Thỉnh thoảng lắm mình mới gặp nhau. Anh thì vẫn còn xung, muốn cưỡi một cô vợ PIV thời nay :horse: nhưng hình ảnh em vẫn mãi đáng yêu - MỐI TÌNH ĐẦU - VỢ SECONDHAND YÊU QUÝ CỦA ANH Ạ. :wub: :wub: :wub:

ITbaby
05-03-2004, 09:15
http://209.152.168.247/~mmc/forum/html/emoticons/cuoi_nhu_dien.gif ká ká ká ! hay wá hay wá ! ká ká ká http://209.152.168.247/~mmc/forum/html/emoticons/cuoi_nhu_dien.gif http://209.152.168.247/~mmc/forum/html/emoticons/cuoi_nhu_dien.gifhttp://209.152.168.247/~mmc/forum/html/emoticons/cuoi_nhu_dien.gifhttp://209.152.168.247/~mmc/forum/html/emoticons/cuoi_nhu_dien.gif

QueenRock
08-03-2004, 00:57
Bài viết này quá hay he he, tớ xin phép copy về cho mọi người trong forum tớ đọc, hy vọng bạn Sao đêm không phản đối

uyentttu
12-03-2004, 06:37
Khá khen cho nightstar , bài biết hay đấy .... nhưng sao kinh nghiệm đầy mình thế kia , có lẽ cũng đã " xông pha "nhiều lần rồi ....

Maxx
12-03-2004, 08:45
hihi hay quá đang buồn đọc 1 cái cũng nhẹ phần nào
thx nightstar

quaitieutu
12-03-2004, 09:00
So cool lah

Excellent. Cho honey xem moi duoc

@_@
14-03-2004, 03:16
hè hè, thật kinh khủng, cha nội này ý tưởng quá chừng.... giá mà được như anh ấy !!!

khach_xem_hoa
16-03-2004, 21:02
Sao đêm ơi !

Guốc giày còn có số
Trừ những hàng chưa xuất kho còn nguyên xi trong thùng; kỳ dư mang ra chợ 4 sale, ít nhiều cũng bị xõ thử sau đó vừa ý mới mua.
U tốt số bê được cái secondhaned & dĩa cứng/dỉa mềm không có virus còn than cái nỗi gì ?

future_star
06-03-2008, 23:34
Sắp 8/3 rồi. Anh em đọc để gửi tặng em đi.
Mò thấy bài này hay lên đào mộ cho mọi người đọc.

theriddle
07-03-2008, 01:48
Hay lắm.Tui copy vào blog nhé. Cám ơn

hikhik
07-03-2008, 02:00
So cool. Em phục bác thật ^^

kaizvn
07-03-2008, 02:57
sao đêm - cái tên nói lên tất cả , còn cái topic còn nói lên nhiều hơn tất cả :D.

phomacsudoi
07-03-2008, 08:52
thanks nightstar.
đọc xong bài viết này mới biết thì ra trước giờ mình kô cô đơn
he he

thongtinlaptop
07-03-2008, 09:15
Đúng kiểu ngôn ngữ blog :D

peheoluoi
07-03-2008, 10:25
vô Zingmp3 mà viết nè, viết rồi có quà nữa đó : http://mp3.zing.vn

em mới vô đăng ký hôm qua nhìn mấy món quà hấp dẫn ghê lun á, không bít có được quà hem hihi ^^

8995326
07-03-2008, 10:29
vô Zingmp3 mà viết nè, viết rồi có quà nữa đó : http://mp3.zing.vn
===> mới tặng pà xã một bài hát hôm qua nè, hy vọng được cặp vé coi phim, rủ bà xã đi coi phim chắc lãng mạn lắm, mua thêm bó hoa tặng nàng nữa là hết ý khe khe :D