PDA

View Full Version : Ải Nam Quan



cu em
04-02-2010, 14:08
Hồi bé, nghe thầy giảng :" Nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau..." . Thế mà, lâu rồi, không nghe nhắc đến nữa. Nơi ghi dấu một thời lừng lẫy chiến công của cha ông.

Cột mốc Km0 được cắm lại. UBND Hà nội lại đề nghị cắm cột mốc Km0 (http://nhansuvietnam.vn/tintuc/xa_hoi/ha-noi-co-the-dung-cot-moc-km-0-ngay-trong-nam-nay/42087.html)tại ...Hồ Gươm. Với một lời giải thích vu vơ: Nơi sẽ tỏa đi mọi con đường! :D . Người Việt lãng mạn thật!

Ải Nam Quan không còn, nên Km0 phải cắm lại cũng là điều tất yếu thôi .

ngày 23.02.2009. Một ngày vẽ lại bản đồ Việt Nam. Ải Nam Quan chỉ còn là kỷ niệm.

Hèn gì sách giáo khoa cứ phải viết lại liên tục :mad: con cháu cứ phải bỏ tiền ra mua sách mới xoành xoạch.

Thơ văn từ cổ chí kim. Lưu danh sổ sách. Nhiều tới mức chỉ cần google . Cũng may nhờ có Internet, chứ không chắc vẫn cứ nghĩ Ải Nam Quan là... của người Việt :no:

Thế rồi năm qua đi , tháng qua đi. Có những con người sẽ là tội nhân thiên cổ.

Note: Sẽ xóa bài và Ban nick ngay lập tức những ai cố tình làm hỏng Topic với giọng điệu chửi bới, nhục mạ, hay viết những điều liên quan tới chính sách.

security_plus
04-02-2010, 14:28
Hồi bé, nghe thầy giảng :" Nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau..." . Thế mà, lâu rồi, không nghe nhắc đến nữa. Nơi ghi dấu một thời lừng lẫy chiến công của cha ông.

Cột mốc Km0 được cắm lại. UBND Hà nội lại đề nghị cắm cột mốc Km0 (http://nhansuvietnam.vn/tintuc/xa_hoi/ha-noi-co-the-dung-cot-moc-km-0-ngay-trong-nam-nay/42087.html)tại ...Hồ Gươm. Với một lời giải thích vu vơ: Nơi sẽ tỏa đi mọi con đường! :D . Người Việt lãng mạn thật!

Ải Nam Quan không còn, nên Km0 phải cắm lại cũng là điều tất yếu thôi .

ngày 23.02.2009. Một ngày vẽ lại bản đồ Việt Nam. Ải Nam Quan chỉ còn là kỷ niệm.

Hèn gì sách giáo khoa cứ phải viết lại liên tục :mad: con cháu cứ phải bỏ tiền ra mua sách mới xoành xoạch.

Thơ văn từ cổ chí kim. Lưu danh sổ sách. Nhiều tới mức chỉ cần google . Cũng may nhờ có Internet, chứ không chắc vẫn cứ nghĩ Ải Nam Quan là... của người Việt :no:

Thế rồi năm qua đi , tháng qua đi. Có những con người sẽ là tội nhân thiên cổ.

Note: Sẽ xóa bài và Ban nick ngay lập tức những ai cố tình làm hỏng Topic với giọng điệu chửi bới, nhục mạ, hay viết những điều liên quan tới chính sách.

Ải Nam Quan thì có liên quan gì tới KM số 0?

thaychuastudio
04-02-2010, 14:35
Ải Nam Quan thì có liên quan gì tới KM số 0?

Tại sao phải cắm lại Km0???

Ải Nam Quan là một địa danh nổi tiếng, đã lưu danh lịch sử. Nó chỉ là bề nổi với những gì đã và đang biến mất.

Cậu chẳng có chút suy luận nào. Cứ tưởng mình giỏi lắm. Chưa chi đã kèn cựa... :no:

cu em
04-02-2010, 14:41
Ải Nam Quan thì có liên quan gì tới KM số 0?

ờ, thì .. có liên quan gì đâu.

Haizzz hèn gì cậu bị mấy tên kia mỉa mai bên "lãi xuất ngân hàng" cũng phải... :no:

@Trùa: đọc lại cái note nhé! Không được ... manh động.

BoTayConGaQuay
04-02-2010, 15:10
Cột mốc Km0 được cắm lại. UBND Hà nội lại đề nghị cắm cột mốc Km0 (http://nhansuvietnam.vn/tintuc/xa_hoi/ha-noi-co-the-dung-cot-moc-km-0-ngay-trong-nam-nay/42087.html)tại ...Hồ Gươm. Với một lời giải thích vu vơ: Nơi sẽ tỏa đi mọi con đường! :D . Người Việt lãng mạn thật!Nghe nói lúc trước còn có 1 ý kiến thuộc loại siêu đỉnh cao là sẽ làm cái cột mốc đó với cao độ ngang bằng mực nước biển (tức là cốt 0,0) cho nó thêm phần linh thiêng, mà Hà nội cao hơn mực nước biển 4~5 m, vậy tức là phải khoét 1 cái lỗ sâu 4~5 m để nhét nó xuống :D!

nino
04-02-2010, 15:19
lâu phải cắm lại chứ... mấy cây cọc mốc giao nền nhà ở Cty tớ cũng bị tháo hoài, mỗi lần giao đất cho khách phải cắm lại hết trơn

security_plus
04-02-2010, 15:41
Tại sao phải cắm lại Km0???

Ải Nam Quan là một địa danh nổi tiếng, đã lưu danh lịch sử. Nó chỉ là bề nổi với những gì đã và đang biến mất.

Cậu chẳng có chút suy luận nào. Cứ tưởng mình giỏi lắm. Chưa chi đã kèn cựa... :no:

Thế bác Trùa cho và chủ topic cho hỏi thăm cái cột km0 hiện nay nó nằm ở đâu thế?

Nhân Tâm
04-02-2010, 16:16
lâu phải cắm lại chứ... mấy cây cọc mốc giao nền nhà ở Cty tớ cũng bị tháo hoài, mỗi lần giao đất cho khách phải cắm lại hết trơn
bác nói thế lào chớ, hay là người ta cắm bê tốc cốt thép bác cắm bê tông cốt tre...:D chắc dzậy rùi nên mới phải cắm lại.

quanghaith2
04-02-2010, 16:35
các bác có biết vì sao có người giàu lên nhanh chống, nghĩ đi ngẫm lại vẫn ko hiểu tiền đâu mà có ko ?
ôi, ải nam quan à. xưa lắm rồi.

kyra2008
04-02-2010, 16:47
nước Việt chúng ta thời Hồng Bàng bắt đầu từ Hồ Động Đình (Hồ Nam) bên Trung Quốc lận, chứ đâu có bắt đầu từ ải Nam Quan ?!

nino
04-02-2010, 22:03
bác nói thế lào chớ, hay là người ta cắm bê tốc cốt thép bác cắm bê tông cốt tre...:D chắc dzậy rùi nên mới phải cắm lại.

khà khà, cốt gì cũng bị trộm nhổ hết trơn

havidu
04-02-2010, 23:29
Không chừng vài năm nữa , Hà Nội phải phiên âm bằng chữ China

Nhân Tâm
05-02-2010, 09:39
nước Việt chúng ta thời Hồng Bàng bắt đầu từ Hồ Động Đình (Hồ Nam) bên Trung Quốc lận, chứ đâu có bắt đầu từ ải Nam Quan ?!
Vậy àh. Nếu theo đà tịnh tiến thì năm 3000 Sách giáo khoa sửa lại Nước Đại Việt ta từ Sài Gòn -> Cà Mau :D
Năm 3500 Không còn sách mà sửa nữa :D

dly
05-02-2010, 10:03
Sao lâu thế Nhẫn Tâm. Xã hội ngày nay tiến theo cấp số nhân mà

hoanglantham
05-02-2010, 10:05
Cái cột mốc KM0 có phải là cái mốc đánh dấu biên giới đâu mà sao các bác lôi nó vô dậy ta?

lqkhoi
05-02-2010, 10:19
Ghét nhất là "cu" nào viết đề tài sensitive mà cấm người ta nói "sensitive" :p Vậy sao nói hở "M-Q"?

Em quan niệm đơn giản: Đất mất thì ta có thể đòi lại khi ta mạnh lên. Mà cũng chẳng phải VN từ bao đời nay càng ngày càng thụt lùi về phương Nam đấy sao? Người ta hay nhớ/bực tức/hoài niệm những mét vuông đất bị mất nhưng lại cố tình lãng quên những mét vuông đất các xếp/chính quyền đang âm thầm chiếm ở chỗ khác.

Cái lớn hơn quan trọng hơn là sự chia rẻ của cả 1 dân tộc. 2 người Việt cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng sắc tộc, cùng tôn giáo luôn cam chịu và sẵn sàng làm đầy tớ cho người ngoài nhưng sao mà đối thoại với nhau khó thế dù nhiều khi vấn đề chỉ là 1 cái mảnh vải nhỏ nhoi gọi là cái "lá cờ". Kẻ thì "phản động" người thì "cực đoan". Chắc trên thế giới này chỉ có 2 dân tộc giống như ta là Cuba và VN, chắc cũng vì thế mà chúng ta trở thành anh em?

Từ sử sách ngàn năm cho đến hôm nay, không đoàn kết chúng ta chỉ như những chiếc đũa ai bẻ cũng gãy, ai cũng biết chuyện đó nhưng "ai kia" lại chẳng muốn thay đổi nó. Buồn thay cho cả một dân tộc hay đó là một quy luật tất yếu của thời hiện tại "The World is Flat"? Ở đâu có bánh mì thì ở đó là quê hương?

cu em
05-02-2010, 12:11
Note: Sẽ xóa bài và Ban nick ngay lập tức những ai cố tình làm hỏng Topic với giọng điệu chửi bới, nhục mạ, hay viết những điều liên quan tới chính sách.


Ghét nhất là "cu" nào viết đề tài sensitive mà cấm người ta nói "sensitive" :p Vậy sao nói hở "M-Q"?

Chính sách khác... sensitive một tẹo :D

Tự dưng một địa danh Việt Nam trong lịch sử biến mất. Buồn tình ngồi nghiền ngẫm xem tại thằng viết sách nó quên hay tại vì địa danh này không thực.

Đúng là, chẳng có gì sanh ra mà cũng chẳng có gì mất đi. Nó chỉ chuyển từ thằng này cho thằng khác :yes:

thaychuastudio
05-02-2010, 18:10
Cái cột mốc KM0 có phải là cái mốc đánh dấu biên giới đâu mà sao các bác lôi nó vô dậy ta?

Cậu Lân này có hiểu người ta đang viết cái gì không? Haizzzz ... Tri thức việt nam là đây :( :no:

@Khôi: Bên kia đại dương thì xa quá. Hãy nhìn về phía Bắc. Đã thấy sự khác biệt về suy nghĩ, hành động, chữ nghĩa và quản lý.

@Cu Em: Đề nghi bác viết dễ hiểu tí cho các bé giai như Secu và Hoanglantham không thắc mắc. Khổ thân không lẽ tớ phải ngồi đây giải bày tiếp?

Phải nhắc bác, chứ không lỡ bác viết bài :" Việt Nam mua vũ khí ở Nga" , Lại chen vào cái khoản ODA thì lắm đứa lại nháo nhào bẩu rằng Kinh tế liên quan cái khỉ gì với quân sự mà đặt vào đây!!!

hoanglantham
05-02-2010, 20:44
Cái cột mốc KM0 có phải là cái mốc đánh dấu biên giới đâu mà sao các bác lôi nó vô dậy ta?

Cậu Lân này có hiểu người ta đang viết cái gì không? Haizzzz ... Tri thức việt nam là đây :( :no:

Tui dư sức biết bác CuEm tạo ra cái topic này để làm gì :noexpress. Có điều tui ghét chiện nọ xọ chiện kia.:angry::angry::angry: Cột mốc KM0 là chuyện hoàn toàn không liên quan đến Ải Nam Quan mà bác CuEm đã nêu. Muốn chửi những ai làm mất cái Ải đó thì cứ lôi tên tuổi ra đây mà chửi. Chẳng ai cấm chiện đó cả. Còn bác nào có lòng tốt thì phân tích quá trình hình thành, lịch sử sử dụng Ải Nam Quan của ta và tàu để những người trẻ tuổi như tui được biết đôi chút về mảnh đất cha ông./

Mùa Thu
05-02-2010, 20:59
Chán mấy bác thật!
Cái ải Nam Quan thì từ xửa từ xưa cãi mãi cũng thế thôi. Có một thời báo ta còn chửi, nhục mạ ai cứ khăng khăng cho ải Nam Quan là của Việt Nam nữa kìa.
Hoàng Sa mới trước 1975 còn của ta, giờ mất, chẳng những thế, ngư dân ta vào tránh bão còn bị đánh đập tàn nhẫn còn chỉ trơ mắt ra nhìn không dám nói chi nữa là.
Nói chung đây là vấn đề nhạy cảm, các bác không có trách nhiệm phải bàn.