DieHard
04-03-2004, 16:47
http://ttvnol.com/uploaded/thinker/penguin3.jpg
Trong những năm đổ lại đây, chiều hướng phát triển phần mềm với mã nguồn mở tăng nhanh. Từ phần mềm ứng dụng cho đến hệ điều hành, mã nguồn mở được sự đầu tư và khuyến khích của nhiều chính phủ trên thế giới như Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Do Thái v.v. Đặc biêt là hệ điều hành mở Linux càng ngay càng được phổ biến hơn. Nhưng tụ chung lại những thành công của Linux chủ yếu từ thị trường hệ điều hành cho máy chủ. Còn đối với vị thế gần như độc quyền (+90% thị phần) của Microsoft Windows cho máy vi tính cá nhân, Linux vẫn chỉ là một chú chim cánh cụt bé tí đứnh cạnh bên cao bồi Bill Gates. Mặc dù vậy, với tiềm năng của mã nguồn mở và sự hổ trợ của những đại công ty xuyên quốc gia như IBM, Novell v.v, Linux có triển vọng bành trướng khả quan trong tương lai. Nhưng thương trường như chiến trường, số phận chim cánh cụt cùng các đồng đội sẽ ra sao nếu sắp tới đây chú ta bị toà Mỹ phán là đạo chích?
Năm ngoái, công ty SCO, chủ nhân hiện thời của hệ điều hành thương mại Unix đã chính thức gởi thư tới 1500 công ty lớn trên thế giới với nội dung:
Vì hệ điều hành Linux đã đạo code :chris: một số kỷ thuật của Unix do đó việc sử dụng Linux không thông qua công ty SCO là vi phạm luật bản quyền và có thể bị thưa ra toà bồi thường thiệt hại.
Công ty SCO nói là làm, cùng thời điểm đó, kẻ bị nắm tóc lôi ra toà đầu tiên là công ty IBM. Theo nguyên đơn SCO, bị cáo Big Blue đã chôm 1 số lượng lớn mã đóng cũa Unix và để đồ chôm đó vào nhân AIX (phiên bản Unix do IBM và cũng là pa pa của IBM Linux sau này).Theo SCO, AIX có lúc chôm nguyên con, có lúc luộc lại nhiều phần của Unix. Số tiền SCO đòi IBM bồi thường do việc vi phạm bản quyền sản phẩm trí tuệ nguyên thủy là 1 tỷ đô la. Sau đó tăng dần lên 3 tỷ đô la, và vừa mới đây, ở toà án Salt Lake City, SCO đã tố thêm 2 tội mới và đòi thêm 2 tỷ nữa, đưa tổng công số tiền bồi thường lên 5 tỷ đô la.
Vụ án 5 tỷ này là không đơn giản là 1 vụ tranh chấp tay đôi giữa SCO's Unix và IBM's Linux. Tố cáo chim cánh cụt là đạo chích là một sự tuyên chiến với cả cộng đồng mã nguồn mở. Các bác bạn của Bill cũng như là các đồng đội của chim cánh cụt nghĩ sao về vụ này?Trong trận chiến này, thành bại của SCO có ảnh hưởng đến tương lai chim cánh cụt như thế nào? Nếu SCO thắng kiện thì chim cánh cụt có phải thành chim cụt cánh hay không? Theo tin sâu hậu trường, lão Bill cùng phó tướng của mình Steve Ballmer đang viện trợ cho SCO, quyết không bỏ qua vụ này dể dàng.
Trong những năm đổ lại đây, chiều hướng phát triển phần mềm với mã nguồn mở tăng nhanh. Từ phần mềm ứng dụng cho đến hệ điều hành, mã nguồn mở được sự đầu tư và khuyến khích của nhiều chính phủ trên thế giới như Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Do Thái v.v. Đặc biêt là hệ điều hành mở Linux càng ngay càng được phổ biến hơn. Nhưng tụ chung lại những thành công của Linux chủ yếu từ thị trường hệ điều hành cho máy chủ. Còn đối với vị thế gần như độc quyền (+90% thị phần) của Microsoft Windows cho máy vi tính cá nhân, Linux vẫn chỉ là một chú chim cánh cụt bé tí đứnh cạnh bên cao bồi Bill Gates. Mặc dù vậy, với tiềm năng của mã nguồn mở và sự hổ trợ của những đại công ty xuyên quốc gia như IBM, Novell v.v, Linux có triển vọng bành trướng khả quan trong tương lai. Nhưng thương trường như chiến trường, số phận chim cánh cụt cùng các đồng đội sẽ ra sao nếu sắp tới đây chú ta bị toà Mỹ phán là đạo chích?
Năm ngoái, công ty SCO, chủ nhân hiện thời của hệ điều hành thương mại Unix đã chính thức gởi thư tới 1500 công ty lớn trên thế giới với nội dung:
Vì hệ điều hành Linux đã đạo code :chris: một số kỷ thuật của Unix do đó việc sử dụng Linux không thông qua công ty SCO là vi phạm luật bản quyền và có thể bị thưa ra toà bồi thường thiệt hại.
Công ty SCO nói là làm, cùng thời điểm đó, kẻ bị nắm tóc lôi ra toà đầu tiên là công ty IBM. Theo nguyên đơn SCO, bị cáo Big Blue đã chôm 1 số lượng lớn mã đóng cũa Unix và để đồ chôm đó vào nhân AIX (phiên bản Unix do IBM và cũng là pa pa của IBM Linux sau này).Theo SCO, AIX có lúc chôm nguyên con, có lúc luộc lại nhiều phần của Unix. Số tiền SCO đòi IBM bồi thường do việc vi phạm bản quyền sản phẩm trí tuệ nguyên thủy là 1 tỷ đô la. Sau đó tăng dần lên 3 tỷ đô la, và vừa mới đây, ở toà án Salt Lake City, SCO đã tố thêm 2 tội mới và đòi thêm 2 tỷ nữa, đưa tổng công số tiền bồi thường lên 5 tỷ đô la.
Vụ án 5 tỷ này là không đơn giản là 1 vụ tranh chấp tay đôi giữa SCO's Unix và IBM's Linux. Tố cáo chim cánh cụt là đạo chích là một sự tuyên chiến với cả cộng đồng mã nguồn mở. Các bác bạn của Bill cũng như là các đồng đội của chim cánh cụt nghĩ sao về vụ này?Trong trận chiến này, thành bại của SCO có ảnh hưởng đến tương lai chim cánh cụt như thế nào? Nếu SCO thắng kiện thì chim cánh cụt có phải thành chim cụt cánh hay không? Theo tin sâu hậu trường, lão Bill cùng phó tướng của mình Steve Ballmer đang viện trợ cho SCO, quyết không bỏ qua vụ này dể dàng.