PDA

View Full Version : Con khỉ và chiếc ghế _ Thi sáng tác tiếu lâm



batchung
01-03-2004, 18:43
Giáo sư ra đề tài thi sáng tác tiéu lâm đơn giản như sau :
CON KHỈ và CHIẾC GHẾ .
Xin mời bạn làm bài .
T/t : 20 USD

batkhachienbai
03-03-2004, 06:19
Cái ghế thấy một nàng khỉ đi qua liền trêu ghẹo
_Tại sao mông của nàng lại đỏ thế ?
_Tại vì ngồi mãi trên mặt anh !!
_..........?!?!

Kennic
03-03-2004, 10:52
Cái ghế đang ngồi chơi thì thấy 1 con khỉ đang đi chơi tung tăng ngang qua, cái ghế nút chuột và nói:
- ê con khỉ!
con khỉ quay qua tát cái ghế 1 cái, và nói:
- ai khỉ hả mậy, đồ quỷ xứ!

KoK
05-03-2004, 07:12
Khỉ thì làm sao ngồi ghế được nhưng đối với con người thì "anything is possible" cho nên người ta đã huấn luyện ra 1 con khỉ có thể ngồi yên trên ngế suốt 12 tiếng 1 cách ngay ngắn. Thế nhưng trong suốt quá trình huấn luyện thì- các bạn cũng biết đấy, cho dù là khỉ đi nữa thì cũng phải biết "tủn" chứ- cái ghế đã bị 1 vài khiếm khuyết không nhìn thấy được. Đến ngày thành quả nhiều năm "nghiên cứu" cũng được đem ra "trưng bày", người đến xem đông chật cả hội trường, rồi "vật thí nghiệm" cũng được đem ra: con khỉ và chiếc ghế quen thuộc. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng... bỗng nhiên con khỉ nghe được 1 giọng nói lạ phát ra từ bên dưới:
- Tao chịu hết nổi rồi mày ơi, mày làm nhiều rồi, bây giờ tới tao!
Ngày hôm sau, trên trang nhất mọi tờ báo đều có dòng tít nóng hổi: "Khủng bố đã tấn công hội chợ triễn lãm các thành tựu vĩ đại ngày hôm qua bằng 1 quả bom hóa học. Nhiều nhân chứng kể lại rằng họ nghe tiếng nổ phát ra từ con khỉ, sau tiếng nổ thì họ ngửi được 1 mùi hương khó tả và kinh dị đến nỗi không ai mà không bất tỉnh tại chỗ. Không có thiệt hại về nhân mạng trong vụ khủng bố này, thiệt hại duy nhất là con khỉ thí nghiệm đã chết tại chỗ mặc dù không mang thương tích gì."

pagoda
11-03-2004, 17:43
Chuyện của KOK rất hay!

liennh
11-03-2004, 18:09
Một người đi qua, thấy một con khỉ đang chuẩn bị dụng cụ để "làm thịt" chiếc ghế, liền hỏi con khỉ:
-Này Khỉ, sao mày lại phá đi chiếc ghế còn tốt thế này hả?
Con khỉ lau mắt, nói:
- Hic, tôi vốn là một kỹ sư Công Nghệ Thông Tin, vì yêu máy tính và vì nó (chỉ vào chiếc ghế) mà ngay cả người yêu tôi, và bây giờ là ông đều nghĩ tôi là khỉ, hu hu...