PDA

View Full Version : "Đồ sát" bố ruột vì FIFA 09



carocon2009
26-01-2010, 22:33
http://248.vn/FE/Goc-cafe/13018/-Do-sat-bo-ruot-vi-FIFA-09.html

Người đàn ông 46 tuổi làm nghề trông giữ cửa hàng, tên là Fabrizio R. đã xem con trai của mình – Mario chơi game FIFA 09 trên PlayStation vào buổi tối chủ nhật.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông đã chỉ bảo con cách để đá tốt hơn và rồi cuối cùng 2 bố con nổ ra tranh cãi. Cuối cùng, Fabrizio đã tắt máy PlayStation khi Mario đang chơi dở dang.


http://248.vn/images/image/Tin/011026_TIG_FiFa/2.jpg

Fabrizio đã tắt máy PlayStation khi Mario đang chơi dở dang


(hình minh họa)

Cậu con Mario liền đứng dậy, vào bếp lấy một con dao dài 15 inch và quay ra phòng khách, đâm vào cổ bố mình. Sau đó rất bình thản, Mario quay vào bếp để rửa vết máu.

Vợ của Fabrizio – Monica B. kể trên báo Il Corriede della Sera: “Tôi thấy Mario quay vào bếp, trông nó rất bình tĩnh tới bồn rửa và tôi thấy nó đang rửa một con dao. Sau đó chồng tôi vào bếp với một tay bịt trên cổ chảy đầy máu”.


http://248.vn/images/image/Tin/011026_TIG_FiFa/3.jpg

Mario đã lấy dao đâm bố mình ngay sau đó


(hình minh họa)

Fabriozio đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên các phụ trách bệnh viện nói rằng ông sẽ phục hồi được.

Sau khi lau rửa con dao, Mario lên phòng và không hề chống cự khi cảnh sát tới bắt cậu sau đó. Hiện tại cậu đang bị giữ tại trại cải tạo thanh thiếu niên trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra. Mẹ cậu cho biết thêm: “Mario bị ám ảnh, nó suốt ngày chơi PlayStation và chúng tôi đã mua FIFA 09 cho nó vì chúng tôi không muốn nó chơi game bạo lực”.


http://248.vn/images/image/Tin/011026_TIG_FiFa/1.jpg

Vì không muốn con mình ám ảnh bạo lực, bố mẹ của Mario đã mua FIFA 09 cho anh ta chơi

Với việc người cha đã sống sót sau khi bị con tấn công và đứa con giờ đang bị cảnh sát giam giữ, chúng ta có thể rút ra được một điều qua câu chuyện này rằng đôi khi các trò chơi điện tử không hề liên quan đến việc con người có thể hành động bạo lực tới đâu.


http://248.vn/images/news/logo_248.png