PDA

View Full Version : Đang xảy ra vụ nổ súng từ bên trong một nhà nghỉ tại Huế



TÔI VÀ BẠN
16-01-2010, 21:54
TTO - Lúc 18g ngày 16-1, người dân khu vực Nam Vỹ Dạ, TP. Huế chứng kiến một thanh niên mang theo một khẩu súng AK đi cùng một cô gái, cả hai cùng đi về hướng nhà nghỉ Như Phước nằm trên đường Cao Xuân Dục, TP. Huế.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390777
Ảnh minh họa

PV Tuổi trẻ có mặt trực tiếp tại hiện trường.

Theo những thông tin ban đầu, người thanh niên đã khống chế những người làm trong nhà nghỉ, và nổ phát súng đầu tiên. Người dân ở khu vực xung quanh cho biết họ nghe thấy những tiếng la lớn từ bên trong nhà nghỉ bốn tầng vọng ra.

Gần nửa giờ sau, các lực lượng công an phường, công an TP.Huế và công an tỉnh có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực đang quy hoạch chưa có đèn đường nên trời rất tối, các lực lượng lúc này vẫn chưa tiếp cận được với đối tượng.

19g20, một phát súng thứ hai tiếp tục vọng ra từ tầng 3.

Các lực lượng đặc công của công an và quân đội cũng được huy động tìm cách tiếp cận đối tượng. Hiện tất cả các ngả đường dẫn vào nhà nghỉ Như Phước đều bị phong tỏa, hạn chế tối đa người qua lại trong vòng bán kính 1km. Tuy nhiên, theo quan sát, người dân hiếu kỳ vẫn ùn ùn kéo về khu vực trên...

21g25 lực lượng an ninh đang đưa một phụ nữ đến phía nhà nghỉ

ĐÌNH TOÀN

* Tiếp tục cập nhật...
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

heo quan sát của PV, đối tượng nổ súng mặc quần cộc, thỉnh thoảng mở cửa ra để quan sát tình hình, kèm theo động tác lúc bật, lúc tắt điện càng làm cho tình hình thêm căng thẳng bội phần.

Một số thông tin hành lang cho rằng, người thanh niên là bộ đội xuất ngũ, nghe tin người yêu đi lấy người khác liền tức tốc từ Quảng Bình vào Huế tìm. Đến khu vực nhà nghỉ Như Phước, y đi vào hẻm của nhà nghỉ và khống chế một cô gái là khách đi đường rồi dẫn vào nhà nghỉ

21g40, lược lượng đặc công đã bao vây tứ phía khách sạn, tuy nhiên chưa có lệnh nổ súng tấn công đối tượng bắt cóc.

Hiện tại, chủ khách sạn là ông Thọ, bà Oanh được xác định là đã ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, vẫn chưa biết bao nhiêu người là khách trọ trong nhà nghỉ đang bị tên bắt cóc khống chế.

Người phụ nữ là mẹ của đối tượng bắt cóc đã được chở từ Quảng Bình vào Huế để tìm cách thuyết phục con trai.

ĐÌNH TOÀN

* Tiếp tục cập nhật...

nguoitamky
16-01-2010, 22:25
tình hình căng nhỉ? có anh nào đến huế chụp hình đối tượng trước khi anh ta bị bắn hạ không?

TÔI VÀ BẠN
16-01-2010, 22:42
Mình người Huế, đang ở Huế, tuy nhiên đạng bị phong tỏa cách 1km, do đó ko vào chụp hình được


21g 50: mẹ và người thân của Minh - thuyết phục Minh nhưng không thành công.

22g: Trong lúc người bạn Minh đang thuyết phục bằng điện thoại di dộng thì tiếng súng bắn chỉ thiên từ phía khách sạn vang lên. Đã là phát súng thứ 9. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ giật nảy mình.

Tiếng súng đinh tai cứ nổ liên tục trong bóng đêm lạnh giá ở Huế.

Minh, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là bộ đội xuất ngũ

22g30: tên Minh vẫn cố thủ bên trong.

Các lực lượng an ninh bèn ngưng thương lượng trong 15 phút để cho đối tượng bình tâm suy nghĩ.

ĐÌNH TOÀN

* Tiếp tục cập nhật...

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

15 phút trôi qua một cách lặng lẽ. Mọi thứ như ngưng thở

Hiện các lực lượng an ninh đang bàn tính phương cách giải cứu con tin. Đêm nay, có lẽ Vỹ Dạ sẽ là đêm không ngủ.

Tiếp tục cập nhật...

cu em
16-01-2010, 22:50
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390820
Nhà nghỉ Như Phước
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390823
Nhà nghỉ Như Phước và hiện trường vụ nổ súng
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390821
Công an đang bao vây tứ phía
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390822
Quần chúng hiếu kỳ đang theo dõi diễn biến

TÔI VÀ BẠN
16-01-2010, 23:05
22g50 Minh được xác định là bộ đội binh nhất thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Bình, Trung đoàn 19 đã có mặt tại hiện trường cho biết ông đã gọi điện vào thuyết phục Minh không nên chỉ vì chuyện tình mà làm việc dại dột

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Minh nói rằng: "Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê". Sau đó tắt máy

quynhdo
16-01-2010, 23:30
chắc ko bắn hạ đâu, sẽ tìm cách bắt ko gây thương vong

tdplaza
16-01-2010, 23:36
thằng cha nài khá. chả bù em. không bao giờ quỵ lụy vì tình.

traicocxanh
16-01-2010, 23:41
Bác nào biết sdt, gọi kiêu ổng "đừng chết, chết uổng lắm, sống để páo chù!"

br0™
16-01-2010, 23:42
thằng bạn em nó kêu: sao không đem súng bắn ông bà già người yêu mà bắt con tin lạ hoắc làm gì

dhbd
16-01-2010, 23:42
thằng cha nài khá. chả bù em. không bao giờ quỵ lụy vì tình.

Dại dột chứ khá gì hả bác!!! Em thì em cóc làm thế đâu, người ta đi lấy người khác thì mình sau này cũng lấy người khác...................Làm gì mà phải lụy thế!!!!

gà công nghiệp
17-01-2010, 00:14
thằng bạn em nó kêu: sao không đem súng bắn ông bà già người yêu mà bắt con tin lạ hoắc làm gì

hic,con tin lạ hả bác,em cứ tưởng cố gái đấy là người yêu cũ hắn cơ

lenggiauit
17-01-2010, 00:18
Chết vì gái là cái chết êm ái :no:

mrlight
17-01-2010, 00:18
24g ngày 16-1. Lúc này, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Vụ dùng súng bắt cóc con tin kinh hoàng này làm người dân nhớ lại trước đây vào đầu những năm 90 cũng tại TP Huế cũng đã có đối tượng dùng vũ khí quân dụng đã gây ra án mạng kinh hoàng nhưng do động cơ mâu thuẫn cá nhân.

PV Đình Toàn cho biết, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang có mặt tại hiện trường và họp bàn phương án chỉ đạo phá án.
xã hội dạo này nhiều chuyện buồn thật

update thêm


Tin từ Công an TP huế cho hay ngày 16-1, Minh đi vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn và một lựu đạn lấy ở đơn vị.

Nghe tin người yêu có mối quan hệ mới, gia đình nhà gái không cho Minh nạp lễ làm đám hỏi, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ công an phường can thiệp.

Khi cán bộ công an phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4, 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ.

Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, số 64 Nguyễn Sinh Cung, Minh khống chế một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ may mắn thoát được ra ngoài.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


24g18 lực lượng đặc công đã tràn sâu vào nhà nghỉ nhưng vẫn đang tìm phương án giữ an toàn cho con tin.

Chủ nhà nghỉ cho biết, căn phòng tên Minh sử dụng làm phòng nghỉ bình dân nên không có điện thoại cũng như internet..
mừng wa' tưởng phòng mà có internet là xong luôn rồi
hắn lên mạng đọc mấy bài báo của mấy tay phóng viên thì lộ hết bài của mấy ông đặc nhiệm
hi vọng các bác đặc NV giải cứu con tin an toàn hic hic ...

ruckus
17-01-2010, 00:28
Tội nghiệp cô bé đó ghê ...

Câu này dành riêng cho thằng Minh : cả đời mày khổ vì cái lỗ.

mrlight
17-01-2010, 00:35
Tội nghiệp cô bé đó ghê ...

Câu này dành riêng cho thằng Minh : cả đời mày khổ vì cái lỗ.

bác mà nói nó nghe dc cũng mừng .
thằng này lụy vì tình nên điên lắm :no: nó giờ giống như chó bị dồn vào đường cùng rồi nên ko khéo nó bắn tùm lum thì khổ:no:

gà công nghiệp
17-01-2010, 00:36
cuộc sống của đàn ông như chiếc đĩa hát,suốt đời xoay quanh chiếc lỗ lol
sao thằng này nó ngu thế không biết,nó làm bộ đội mà ko có tý nhân phẩm,đạo đức nào à T_T

mrlight
17-01-2010, 00:41
cuộc sống của đàn ông như chiếc đĩa hát,suốt đời xoay quanh chiếc lỗ lol
sao thằng này nó ngu thế không biết,nó làm bộ đội mà ko có tý nhân phẩm,đạo đức nào à T_T

cũng là con người bác ah đâu ai tránh khỏi cái vòng xoáy đó, vấn đề là có bản lĩnh hay ko thôi.
hic lão anh của em cũng đang đi bộ đội đọc cái này xong cũng thấy ớn ớn :bored:

Sau 30 phút tắt đèn. Đến 0g 35 phút, đối tượng bật đèn quan sát. Thế nhưng, các lực lượng chức năng đã cố tình để lại một hiện trường vắng lặng. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

TP Huế dường như không ngủ, mọi người thức để chờ đợi. Dù nhiều ngả đường đã bị chặn nhưng người dân vẫn tụ tập và thức cùng lực lượng giải cứu...

...
17-01-2010, 00:43
xã hội dạo này nhiều chuyện buồn thật



chắc là bị trầm cảm giống những tên úynh thủ tướng italy gãy mũi và xô ngã giáo hoàng..

mrlight
17-01-2010, 00:45
chắc là bị trầm cảm giống những tên úynh thủ tướng italy gãy mũi và xô ngã giáo hoàng..

ko bị trầm cảm bác ah vừa đi làm về đang có tâm trạng vui tự dưng nhảy vào đọc dc mấy cái bài :bored: đâm ra chán hẳn


http://vietnamnet.vn/xahoi/201001/Canh-doi-co-cuc-cua-nguoi-phu-nu-bi-troi-giua-duong-889721/


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6


http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2010/1/215847/

gà công nghiệp
17-01-2010, 00:50
ko bị trầm cảm bác ah vừa đi làm về đang có tâm trạng vui tự dưng nhảy vào đọc dc mấy cái bài :bored: đâm ra chán hẳn

bác ấy đang bảo cái thằng bắt có kia cơ mà,có nói bác đâu:emlaugh:

mrlight
17-01-2010, 00:56
bác ấy đang bảo cái thằng bắt có kia cơ mà,có nói bác đâu:emlaugh:

thế mà cứ tưởng bác ấy nói em :emlaugh:
mấy thằng phóng viên bên báo pháp luật tưởng thuật như sh!t vậy rõ nhảm đọc bực cả mình


Phóng viên Hà Linh nhắn tòa soạn: "Các anh chị ơi, chủ nhà nghỉ Tâm Như đối diện nơi đối tượng cố thủ tiếp tế cơm cho em. Em ăn rồi, sức khỏe tốt để thức suốt đêm phục vụ bạn đọc. Các anh chị đừng lo nhé!".

quanglamhue
17-01-2010, 01:10
theo http://raovathue.com/hinh/tructiep.htm tổng hợp từ các báo
24g18 lực lượng đặc công đã tràn sâu vào nhà nghỉ nhưng vẫn đang tìm phương án giữ an toàn cho con tin.

Chủ nhà nghỉ cho biết, căn phòng tên Minh sử dụng làm phòng nghỉ bình dân nên không có điện thoại cũng như internet..

23 giờ 47 phút, phóng viên Hà Linh nhắn tin qua điện thoại báo tại nhà nghỉ, đặc công chốt chặn. Khu vực xung quanh đã tắt điện, phòng tên Minh bật đèn ngủ. (Bấm F5 để cập nhật)

Phóng viên cho biết người dân đã nấu nước pha mì tôm và mang xôi đến xin đưa vào cho lực lượng an ninh. Phóng viên Hà Linh nhắn thêm: "Em vẫn chưa ăn gì, em đói quá!".
23 giờ 30 phút: Trong vòng nửa giờ nữa, cuộc họp khẩn cấp giữa các lực lượng giải cứu sẽ quyết định phương án chờ đợi hay tấn công.Thưa bạn đọc, đã sắp qua ngày mới. Phóng viên Hà Linh vừa điện thoại về tòa soạn. Anh đã ở xa tầm nhìn của tên bắt cóc. Tình hình căng thẳng khi các cuộc thương thuyết bất thành.



23g40 tình hình lúc này vẫn rất căng thẳng. Các lực lượng công an, quân đội , đặc biệt là lực lượng đặc công đã tràn vào nhà nghỉ nhưng chưa có động thái mạnh mẽ, gây sát thương.

23 giờ 10 phút, đặc công đã chiếm lĩnh nóc nhà với súng hơi cay và thang dây nhưng chưa thể đột nhập vì sợ nguy hiểm cho con tin.

22g50 Minh được xác định là bộ đội binh nhất thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Bình, Trung đoàn 19 đã có mặt tại hiện trường cho biết ông đã gọi điện vào thuyết phục Minh không nên chỉ vì chuyện tình cảm mà làm việc dại dột, thế nhưng, Minh nói rằng: "Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê". Sau đó tắt máy


hình ảnh mới nhất



22 giờ 30 phút: Phóng viên Hà Linh nhắn tin cho biết đàm phán vẫn thất bại. Tên bắt cóc vẫn cố thủ. Dù mẹ và bạn của y đã thuyết phục y trong 30 phút. Y tiếp tục đáp trả bằng súng.

22 giờ 15 phút: Tên bắt cóc đáp trả sự thuyết phục của cơ quan chức năng và mẹ già của y bằng hai phát súng cày xuống đường xẹt lửa.

22g: Trong lúc người bạn Minh đang thuyết phục bằng điện thoại di dộng thì tiếng súng bắn chỉ thiên vang rền trong bóng đêm. Đã là phát súng thứ 9. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ giật nảy mình.

Tiếng súng đinh tai cứ nổ liên tục trong bóng đêm lạnh giá ở Huế


22 giờ: Một thanh niên là bạn thân của đối tượng đã được lực lượng an ninh đưa đến hiện trường thuyết phục y buông vũ khí. Hiện việc đàm phán đang diễn ra, tên bắt cóc vẫn chưa nêu yêu sách.

21 giờ 40 phút: Lực lượng an ninh đã đưa một phụ nữ đến phía nhà nghỉ, có thể là thân nhân của tên bắt cóc.

Ông Thọ, chủ nhà nghỉ Như Phước cho phóng viên Hà Linh biết khi đối tượng khống chế cô gái đưa vào nhà nghỉ, nơi đây đang có ba khách trọ. Trong năm phát đạn mà tên bắt cóc bắn, phát cuối cùng y bắn xuống đường. Hiện vẫn chưa rõ tình hình bên trong.

21 giờ 35 phút: Tên bắt cóc đã mở cửa sổ, thỉnh thoảng ló đầu và chĩa họng súng ra ngoài. Lực lượng bao vây chưa dám nổ súng vì không rõ trong phòng có bao nhiêu người. Điện tắt tối om nên lực lượng bao vây không quan sát được bên trong.

21 giờ 25 phút: Tên bắt cóc được xác định hình như người Quảng Bình. Mẹ của y đang trên đường vào Huế với sự giám sát của cơ quan an ninh. Một nguồn tin cho biết y mặc trang phục bộ đội, chưa thể xác định y có thật sự là quân nhân tại ngũ hay không.

21 giờ 20 phút: Quý bạn đọc kính mến, bản tin này có thể dừng đột ngột nếu phóng viên Hà Linh bị tên bắt cóc bắn trúng.

21 giờ 10 phút: Lực lượng công an đã xác định kẻ bắt cóc sinh sống tại Huế hoặc vùng phụ cận. Cơ quan an ninh đã xác định được địa chỉ và đang thuyết phục cha mẹ, thân nhân của y đến thuyết phục yêu cầu đối tượng buông vũ khí. Hiện vẫn chưa thấy những người này xuất hiện tại hiện trường.

Cho đến giờ vẫn chưa thấy yêu sách của tên bắt cóc. Phóng viên Hà Linh cho biết anh đã tiếp cận được gần hiện trường, cách vị trí tên bắt cóc có thể tính bằng mét.

Người dân quanh khu vực đã được đặc nhiệm tỉnh đội cho mặc áo rằn ri của đặc công và giày quân sự, lên ôtô quân sự di tản toàn bộ.

21 giờ: Khách sạn vẫn tối om. Lực lượng bao vây nét mặt ai cũng căng thẳng, đứng im chờ đợi, thời gian dường như không trôi.

20 giờ 40 phút: Ngoài hai hàng rào cách nhà nghỉ 40m và 400m, cảnh sát đã lập hàng rào phong tỏa thứ ba. Hàng rào phong tỏa thứ ba cách nhà nghỉ Như Phước 1,3 km, tại khu vực Đập Đá. Tất cả người và phương tiện lưu thông đều bị cấm đi vào khu vực này.

20 giờ 35 phút: Lực lượng phản ứng nhanh tiếp tục tăng viện. Hiện giờ có khoảng 50 xe ôtô các loại đỗ trên đường Nguyễn Sinh Cung cách nhà nghỉ Như Phước từ 40 mét trở về sau. Tên bắt cóc từ tầng ba có thể vẫn nhìn thấy ôtô và lực lượng phong tỏa vì nhà nghỉ nằm trong hẻm. Tuy nhiên, y không thể nhìn thấy lực lượng tiếp cận. Hiện tại, lực lượng duy nhất tiếp cận tên bắt cóc ở cự ly gần là đặc công của Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế

20 giờ 30 phút: Phóng viên Hà Linh điện về tòa soạn cho biết chủ nhà nghỉ và đứa con đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chủ nhà nghỉ là ông Thọ, bà Oanh kể lại khi tên bắt cóc lôi cô gái vào nhà nghỉ, họ quá sợ nên trốn vào một căn phòng. Khi tên bắt cóc lên tầng ba họ mới thoát được ra ngoài.

20 giờ: Phóng viên Hà Linh đã tiếp cận được nhà nghỉ Như Phước. Được biết tầng ba của nhà nghỉ này chỉ có ba phòng, tên bắt cóc cố thủ trong một phòng, lực lượng đặc nhiệm đã chiếm lĩnh hai phòng còn lại và tìm cách đột nhập khống chế đối tượng.

19 giờ 35 phút: Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế đã điều bốn xe chuyên dụng chở ba đại đội phản ứng nhanh quân sự đến hiện trường. Cả ngàn người dân hiếu kỳ tập trung về khu vực xảy ra sự việc. Công an đã lập hàng rào bảo vệ cách đó 400 m để cô lập hiện trường.

Tin đưa lúc 19 giờ 30 phút: Khoảng 18 giờ 30 ngày 16-1, một tiếng sứng nổ ra ở nhà nghỉ Như Phước, đường Cao Xuân Dục (thuộc khu quy hoạch Vĩ Dạ 9) TP Huế. Khoảng năm phút sau, liên tiếp nhiều tiếng súng phát ra từ khu nhà nghỉ.

Ông Vĩnh Hiền, người sống sát bên khu nhà nghỉ kể lại: Trước đó ông niên thấy một thanh niên tay cầm súng AK, tay kia kẹp cổ một cô gái lôi cô này từ cổng nhà nghỉ lên lầu.

Chưa tới 30 phút sau khi có tiếng súng, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, dân phòng… đã có mặt, phong tỏa toàn bộ hiện trường.

Lúc 19 giờ 20 phút, lại tiếp tục có tiếng súng phát ra từ nhà nghỉ. Cách xa gần 100 m, vẫn nghe tiếng la hét phát ra từ nhà nghỉ sau khi có tiếng súng.

Toàn bộ khu vực này hiện giờ tối om. Cảnh sát vẫn đang tìm cách tiếp cận đối tượng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong chốc lát nữa.

cập nhật thông tin liên tục tại đây
http://raovathue.com/hinh/tructiep.htm

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 01:25
Tin mới nhất là chưa có gì mới cả, bà con không nên nôn nóng bấm F5 nhiều quá kẻo sập server của TTO sẽ ảnh hưởng đến những người xem khác :D

gà công nghiệp
17-01-2010, 01:27
đâu,có thêm tin mói rồi nè:

Chia sẻ của bạn đọc

* Mình không thể nào ngủ được, đã tắt máy rối lại bật máy lên để theo dõi thông tin, không biết có gái 20 tuối có quan hệ gì với hung thủ không, và rồi các chiến sĩ đặc công có khống chế được hung thủ mà không tổn thất gì không? Thương quá những người chiến sĩ, những phóng viên đang bất chấp hiểm nguy, cầu mong mọi người sẽ bình an!

TVHOA

* Khoảng hơn 23g tôi bất chợt vào báo Tuổi trẻ để đọc tin tức thì được biết báo đang tường thuật trực tiếp vụ sử dụng súng bắt cóc con tin đang diễn ra ở Huế. Dạo qua một số báo như Pháp luật TP HCM, Vietnamnet tôi cũng thấy đang tường thuật sát sao tình hình. Tôi tạm bỏ qua mọi việc cần thiết vào lúc này và cũng không buồn đi ngủ nữa mà ngồi theo dõi tình hình vụ việc.

Tin tức từ hiện trường được phóng viên Báo Tuổi trẻ liên tục cập nhật trong trạng thái căng thẳng và rình rập nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tôi thực sự rất ấn tượng và hoan nghênh tinh thần của các phóng viên đã tiếp cận kịp thời và thông tin liên tục cho bạn đọc khắp nơi về vụ việc. Tôi cầu chúc cho các chiến sĩ và nhà báo an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi cũng mong sao tình hình sẽ sớm dịu đi và kết thúc tốt đẹp không có thiệt hại đáng tiếc nào cả. Mong quý báo sẽ thông tin tới bạn đọc cho đến phút chót.

LÊ HỒNG KHAI

* Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, đối tượng sẽ không bị kích động và suy nghĩ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, chắc tất cả mọi người đang theo dõi diễn biến sự việc từng phút như tôi hẳn không dấu được sự lo lắng cho cô gái đang bị giữ làm con tin...

LÊ KÝ

mrlight
17-01-2010, 01:35
1h25, một đồng đội của Minh gọi vọng vào "Minh ơi, ra đi" - Không có tiếng trả lời. Toàn bộ nhà nghỉ đã bị tắt điện và không còn thấy bóng lực lượng bộ đội trong nhà.
tin update bên dân trí

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 01:37
đâu,có thêm tin mói rồi nè:

Đã nói là các bác đừng bấm F5 nữa mà lol

mrlight
17-01-2010, 01:44
tự hỏi có bao giờ có kết thúc đẹp giống trong flim ko nhỉ cô gái bị bắt làm con tin cảm hóa dc tên bắt cóc và bắt cóc con tin thả cô gái ra, biết đâu hắn với cô ta lại yêu nhau ko nhỉ ?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

căng rồi các bác ah .

PV báo PLTPHCM cho biết, cách hiện trường 400m, 200 cảnh sát cơ động và một nhóm các tay súng bắn tỉa trang bị áo chống đạn đang trong tư thế sẵn sàng.

mrlight
17-01-2010, 02:07
có thớt bên này rồi bác ah.

http://www.ddth.com/showthread.php?goto=newpost&t=332526

kangoo1707
17-01-2010, 02:12
có trong phim Mỹ thì có, đội SWAT xông vào rỉa cả băng đạn chết tươi thèng bắt cóc
!

mrlight
17-01-2010, 02:17
có trong phim Mỹ thì có, đội SWAT xông vào rỉa cả băng đạn chết tươi thèng bắt cóc
!

em thích kết thúc giống flim hàn quốc cơ :punk: hai người yêu nhau :crying:

fedorian
17-01-2010, 02:22
PV báo PLTPHCM cho biết, cách hiện trường 400m, 200 cảnh sát cơ động và một nhóm các tay súng bắn tỉa trang bị áo chống đạn đang trong tư thế sẵn sàng.

Đang định hỏi snipers đâu thì đọc được mấy dòng này mừng quá, hy vọng trời lạnh thế này không bị run tay.

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 02:28
em thích kết thúc giống flim hàn quốc cơ :punk: hai người yêu nhau :crying:
Thế giới bên này hay thế giới bên kia?

mrlight
17-01-2010, 02:36
Thế giới bên này hay thế giới bên kia?

bên này bác ah :punk:
sau đó đạo diễn VN sẽ viết 1 kịch bản về câu chuyện tình yêu về làm 1 bộ flim đem đi dự liên hoan flim thế giới và đoạt giải óc-ca.
Game crossfire của Vn sẽ ra thêm 1 map mới và event mới mừng cho các chiến sĩ đặc nhiệm "Giải cứu con cô gái trong nhà nghỉ tử thần"
game CS sẽ thay đổi hình ảnh con tin trong màn mansion từ hình ảnh ông già hói đầu thành hình ảnh cô gái 20 tuổi. và hình ảnh đội swat sẽ mang là hình ảnh bộ đồ của đặc nhiệm VN :punk:

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 02:41
2g12: Tại hiện trường bên ngoài, hàng trăm chiến sĩ các lực lượng csgt, dân phòng dàn quân phong tỏa các ngả đường vào nhà nghỉ. Gần nhà nghỉ có lực lượng cs cơ động, hình sự, săn bắt cướp, đặc công, đặc nhiệm tiếp cận.

2g25: Không gian tĩnh lặng càng làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng. Pv quan sát thấy thi thoảng từ 2-3 phút, minh ngồi dậy bật đèn, ôm súng, sau đó lại đi tới, đi lui... Nhiều lần.

2g30: Sau khi nhấn f5 thêm 100 lần nữa mà vẫn không thấy gì mới, botaycongaquay bèn post cái đoạn cuối cùng lên ddth.com

* liên tục cập nhật...
. . .

mrlight
17-01-2010, 02:44
. . .

sau khi F5 1 lần vào lúc 2h45' thì trong topic chỉ còn BoTayConGaQuay và Mrlight update

F5 liên tục để update thông tin :blink:

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 02:50
sau khi F5 1 lần vào lúc 2h45' thì trong topic chỉ còn BoTayConGaQuay và Mrlight update

F5 liên tục để update thông tin :blink:

Bác cũng thức khuya gớm, tối nay đang ngồi fix con server thế là gặp ngay vụ này, vừa fix vừa xem tường thuật :D

mrlight
17-01-2010, 02:52
Bác cũng thức khuya gớm, tối nay đang ngồi fix con server thế là gặp ngay vụ này, vừa fix vừa xem tường thuật :D

tại thấy gay cấn wa nên thức luôn :emlaugh:

qua vụ việc này cho thấy bộ binh của ta được đào tạo rất là tốt 1 anh lính bộ có thể cố thủ trong 1 toà nhà mà nguyên trung đoàn ko làm dc gì.

fedorian
17-01-2010, 02:56
tại thấy gay cấn wa nên thức luôn :emlaugh:

qua vụ việc này cho thấy bộ binh của ta được đào tạo rất là tốt 1 anh lính bộ có thể cố thủ trong 1 toà nhà mà nguyên trung đoàn ko làm dc gì.

Và cho thấy kỷ luật cực dở vì đã đào ngũ và xách 1 cây AK ra ngoài cố thủ :(

gon87
17-01-2010, 02:58
Chắc là sắp tấn công rồi đó. Giờ này chắc anh Chàng Bộ đội buồn ngủ lắm rồi.

sideduck
17-01-2010, 02:58
PV Dân trí cho biết, anh đã phải ngồi trong tư thế gần như bất động nhiều tiếng đồng hồ, mặc cho muỗi tấn công, bởi nếu đối tượng phát hiện, anh sẽ nằm gọn trong tầm ngắm bắn.

Phóng viên tường thuật cứ như là tập làm văn ấy =))

mrlight
17-01-2010, 02:59
Và cho thấy kỷ luật cực dở vì đã đào ngũ và xách 1 cây AK ra ngoài cố thủ :(

báo ghi là quân nhân xuất ngũ mà bác :fear:

gon87
17-01-2010, 03:02
Phóng viên tường thuật cứ như là tập làm văn ấy =))

Thế nó mới có sự gay cấn hồi hộp chứ bác.

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 03:05
PV Dân trí cho biết, anh đã phải ngồi trong tư thế gần như bất động nhiều tiếng đồng hồ, mặc cho muỗi tấn công, bởi nếu đối tượng phát hiện, anh sẽ nằm gọn trong tầm ngắm bắn.
Phóng viên tường thuật cứ như là tập làm văn ấy =))

Vai chính mà mở internet lên dantri.com.vn thì chú PV khó sống :D

nhà đài đi đâu hết rồi không xách camera tới làm 1 cái live broadcast nhỉ?

(Đã fix xong server, thôi ta bắt chước các chiến sĩ đặc nhiệm đi kiếm mì tôm ăn vậy :D)

mrlight
17-01-2010, 03:13
Thế nó mới có sự gay cấn hồi hộp chứ bác.

nghệ thuật viết văn hay là ở chỗ đấy, tường thuật phải chân thật như đang ngồi trong rạp coi flim avatar 3D ấy:emlaugh:

update video

http://www.youtube.com/watch?v=4m4gE6qXR7Y

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 03:17
Pó tay với cái video, game gì thế bác mrlight?

mrlight
17-01-2010, 03:24
Pó tay với cái video, game gì thế bác mrlight?

chả biết nữa thấy mấy lão bên link hay up leech sang này luôn. nhìn hao hao giống CrossFire mà ko biết phải ko nữa

Ku Long
17-01-2010, 03:25
à há, nhà thằng này ở gần nhà em...5km. lìu mịa đi ăn hỏi mà trả cỗ, nhà gái mà ác rứa gặp em em đợi ngày nó lên xe hoa tới đám cưới bắn nát cả họ hàng ý chứ.
phục bác này quá, hảo, hảo, hảo cao thủ lol.khoái, khoái, thêm vài phát đạn nữa cho nó máu.
mấy ông công an VN cả đời chả bao h có vụ nào bắn nhau thật nên chả có kinh nghiệm đâu, cứ chạy quanh cho vui thôi.vụ này chắc kéo tới lúc nào nó đói mệt thôi. nhưng em vẫn khoái có bắn nhau hơn lol

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 03:31
à há, nhà thằng này ở gần nhà em...5km. lìu mịa đi ăn hỏi mà trả cỗ, nhà gái mà ác rứa gặp em em đợi ngày nó lên xe hoa tới đám cưới bắn nát cả họ hàng ý chứ.
phục bác này quá, hảo, hảo, hảo cao thủ lol.khoái, khoái, thêm vài phát đạn nữa cho nó máu.
mấy ông công an VN cả đời chả bao h có vụ nào bắn nhau thật nên chả có kinh nghiệm đâu, cứ chạy quanh cho vui thôi.vụ này chắc kéo tới lúc nào nó đói mệt thôi. nhưng em vẫn khoái có bắn nhau hơn lol

Bác chạy tới đó kiếm hàng nét gần đó lấy web cam chĩa qua đi rồi làm 1 quả broadcat cho anh em xem nào.

mrlight
17-01-2010, 03:35
à há, nhà thằng này ở gần nhà em...5km. lìu mịa đi ăn hỏi mà trả cỗ, nhà gái mà ác rứa gặp em em đợi ngày nó lên xe hoa tới đám cưới bắn nát cả họ hàng ý chứ.
phục bác này quá, hảo, hảo, hảo cao thủ lol.khoái, khoái, thêm vài phát đạn nữa cho nó máu.
mấy ông công an VN cả đời chả bao h có vụ nào bắn nhau thật nên chả có kinh nghiệm đâu, cứ chạy quanh cho vui thôi.vụ này chắc kéo tới lúc nào nó đói mệt thôi. nhưng em vẫn khoái có bắn nhau hơn lol

dt bác có 3G ko lại callvideo cho anh em coi luôn cho nhanh :w00t:

Ku Long
17-01-2010, 03:40
Bác chạy tới đó kiếm hàng nét gần đó lấy web cam chĩa qua đi rồi làm 1 quả broadcat cho anh em xem nào.

ặc, nhà gần...ở quê ý lol. nhưng nó ở vùng khác. thằng này bộ đội chắc là cũng ko tốt lành j,vì ở quê em đi bộ đội toàn những phần tử...trong tầm ngắm thì mới bị mang đi cả, thằng này chắc là dân giang hồ rồi. em mà ở đó thì cũng vác cái lap đi quay rồi lol.
vui ghê, lâu lâu VN cũng có cái này nữa. thêm nhiều nữa để cho CA với cảnh sát tập dượt, chứ suốt ngày cứ đi phạt với ăn hối lộ, tham nhũng. Nhưng đừng giết ng là đc. như thằng này chắc nó ko giết đâu. mục tiêu nó là gia đình gái, e ngĩ là ...tự sát...nếu là em lol, chứ h mà ra cho CA bắt thì cũng vài chục năm bóc lịch,, thà lên bàn thờ ...ngắm gà khỏa thân còn hơn lol ->copyright bác Nghiện

mrlight
17-01-2010, 03:44
ặc, nhà gần...ở quê ý lol. nhưng nó ở vùng khác. thằng này bộ đội chắc là cũng ko tốt lành j,vì ở quê em đi bộ đội toàn những phần tử...trong tầm ngắm thì mới bị mang đi cả, thằng này chắc là dân giang hồ rồi. em mà ở đó thì cũng vác cái lap đi quay rồi lol.
vui ghê, lâu lâu VN cũng có cái này nữa. thêm nhiều nữa để cho CA với cảnh sát tập dượt, chứ suốt ngày cứ đi phạt với ăn hối lộ, tham nhũng. Nhưng đừng giết ng là đc. như thằng này chắc nó ko giết đâu. mục tiêu nó là gia đình gái, e ngĩ là ...tự sát...nếu là em lol, chứ h mà ra cho CA bắt thì cũng vài chục năm bóc lịch,, thà lên bàn thờ ...ngắm gà khỏa thân còn hơn lol ->copyright bác Nghiện

lìu mịe thế mà cứ làm tớ cứ tưởng ở gần ham hố :angry:

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 03:49
lìu mịe thế mà cứ làm tớ cứ tưởng ở gần ham hố :angry:

Thế là chúng ta lại phải bấm F5 tiếp thôi (bấm riết cái nút F5 trên keyboard nó mòn luôn rồi :D)


ặc, nhà gần...ở quê ý lol. nhưng nó ở vùng khác. thằng này bộ đội chắc là cũng ko tốt lành j,vì ở quê em đi bộ đội toàn những phần tử...trong tầm ngắm thì mới bị mang đi cả, thằng này chắc là dân giang hồ rồi. em mà ở đó thì cũng vác cái lap đi quay rồi lol.
vui ghê, lâu lâu VN cũng có cái này nữa. thêm nhiều nữa để cho CA với cảnh sát tập dượt, chứ suốt ngày cứ đi phạt với ăn hối lộ, tham nhũng. Nhưng đừng giết ng là đc. như thằng này chắc nó ko giết đâu. mục tiêu nó là gia đình gái, e ngĩ là ...tự sát...nếu là em lol, chứ h mà ra cho CA bắt thì cũng vài chục năm bóc lịch,, thà lên bàn thờ ...ngắm gà khỏa thân còn hơn lol ->copyright bác Nghiện

Tui cũng nghĩ vậy, nếu nó giết là nó giết từ đầu rồi, có đâu để bà con phải bấm F5 hoài vậy.

Ku Long
17-01-2010, 03:54
lìu mịe thế mà cứ làm tớ cứ tưởng ở gần ham hố :angry:

dùng tạm Gu gồ ớt coi bác lol

mrlight
17-01-2010, 03:55
Thế là chúng ta lại phải bấm F5 tiếp thôi (bấm riết cái nút F5 trên keyboard nó mòn luôn rồi :D)



Tui cũng nghĩ vậy, nếu nó giết là nó giết từ đầu rồi, có đâu để bà con phải bấm F5 hoài vậy.

uhm sau chuyến này nếu thoát dc phải kêu lão Bin L.M kêu hắn về đầu quân đánh bom cảm tử mới dc :drool:

Ku Long
17-01-2010, 03:56
lần đầu tiên nghe Tường thuật trực tiếp vụ nổ súng khống chế con tin tại Huế ...bằng báo

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 04:07
Thằng này nó làm cái gì mà lâu thế nhỉ, hay nó chờ người yêu nó tới rồi xử luôn? Tui mà ở đó là tui cúp điện hết => nó phải đi kiếm cái đèn pin mà soi, sau đó các chiến sĩ đặc nhiệm của ta sẽ dùng súng bắn thuốc mê cho voi nhằm vào đèn mà bắn tá lả là giải quyết xong, và anh em ta được đi ngủ :D

Ceo4Ceo
17-01-2010, 04:12
Bên này chưa đi ngu hỏi à , em đi ngu ? đây

Ku Long
17-01-2010, 04:12
Thằng này nó làm cái gì mà lâu thế nhỉ, hay nó chờ người yêu nó tới rồi xử luôn? Tui mà ở đó là tui cúp điện hết => nó phải đi kiếm cái đèn pin mà soi, sau đó các chiến sĩ đặc nhiệm của ta sẽ dùng súng bắn thuốc mê cho voi nhằm vào đèn mà bắn tá lả là giải quyết xong, và anh em ta được đi ngủ :D

ko có chân dung cô gái bị bắt cóc nhỉ? lol. bởi vậy em mới nói là các ông CA Vn thì chỉ giỏi ăn thôi , ba cái đánh đấm h nó mất hết rồi-> nhạy cảm ghê lol

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 04:19
4h05: Chỉ huy bỗng lên giọng "Minh, đầu hàng ngay, nếu không đừng trách. Anh em chuẩn bị tấn công". Ngay sau đó, bộ đội đặc công trên sân thượng ném đá vào cửa sổ nơi Minh nấp và ném nghi binh xuống sân. Nửa phút sau có lệnh ngừng lại. Tiếng đồng đội trong đơn vị và bác Minh tiếp tục khuyên nhủ.Ơ bộ đội ta ném đá vào làm gì thế nhỉ, chọc tức nó à? Ném vài ổ bánh mì tẩm thuốc mê vào không ném :D 6 giờ chiều qua đến 4 giờ sáng nay trâu cũng phải đói, nói chi là người.

Ku Long
17-01-2010, 04:25
Ơ bộ đội ta ném đá vào làm gì thế nhỉ, chọc tức nó à? Ném vài ổ bánh mì tẩm thuốc mê vào không ném :D 6 giờ chiều qua đến 4 giờ sáng nay trâu cũng phải đói, nói chi là người.

Muhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.N m đá lol

sideduck
17-01-2010, 04:26
Ơ bộ đội ta ném đá vào làm gì thế nhỉ, chọc tức nó à? Ném vài ổ bánh mì tẩm thuốc mê vào không ném :D 6 giờ chiều qua đến 4 giờ sáng nay trâu cũng phải đói, nói chi là người.

Thường trong phòng có tủ lạnh để khô bò với nước ngọt nhìu lắm :rolleyes: không biết ở đó có không?

Nhảm nhí hết sức:


Tin mới nhất vào lúc 4 giờ 20 phút: Thưa bạn đọc, cả hai máy điện thoại của phóng viên Hà Linh sắp hết pin. Người của Pháp Luật TP.HCM tại Huế đang cố hết sức để cung cấp cho anh điện thoại mới.

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 04:35
Sao không có mấy cái ống gắn camera tọt vào xem nó làm gì nhỉ? Ngày thường nghe nói diễn tập chống khủng bố gì gì đó, giờ đụng chuyện ra chỉ biết...ném đá nghi binh :D

meoden8x
17-01-2010, 04:38
Sao không có mấy cái ống gắn camera tọt vào xem nó làm gì nhỉ? Ngày thường nghe nói diễn tập chống khủng bố gì gì đó, giờ đụng chuyện ra chỉ biết...ném đá nghi binh :D

Các bác công lực thâm hậu thật, em sắp song mí hợp nhất rồi. Cầu mong mọi chuyện kết thúc có hậu. Ngáp...
PS: Sao không thấy VnExpress có động tĩnh gì nhỉ?

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 04:44
PS: Sao không thấy VnExpress có động tĩnh gì nhỉ?Vnexpress đã tắt di động & đi ngủ từ trước 6 giờ chiều qua rồi :D.

Dân Trí nãy giờ không thấy gì mới, chắc chú PV chui vào cái xó ấy ấm quá nên ngủ gật luôn rồi.

Nghe nói năm 2010 các cụ quyết tâm xây dựng cái chi chi đó thay thế google, yahoo...bla bla thế mà có 1 vụ bắt cóc con tin từ 6 giờ chiều qua đến gần 5 giờ sáng nay không có nổi 1 cái live broadcat, bà con chỉ biết coi bằng ... F5 :D

meoden8x
17-01-2010, 04:57
4g45: lực lượng đặc công tập trung phá vỡ kính cửa sổ. Bên ngoài, PV nghe tiếng động rất lớn.

... bắt đầu có những tiếng la hét

4g51: tiếng la hét ngày càng lớn, lên đến cao trào. Có tiếng kính vỡ toang

sideduck
17-01-2010, 04:58
Tới hồi gay cấn rồi!!!

meoden8x
17-01-2010, 05:00
(PLO)- Tin mới nhất vào lúc 4 giờ 55 phút: Đặc công dùng hình nộm đi qua đi lại trước cửa kính phòng Minh để dụ y chú ý vào đó, "câu" hỏa lực của Minh về phía hình nộm... (Bấm F5 để cập nhật)

Một nhóm chiến sĩ và chuyên gia chống đột nhập sẽ phá cửa từ phía nhà vệ sinh. Một nhóm khác súng ngắn trong tay, sẵn sàng khống chế từ các hướng. Tất cả các hoạt động này diễn ra trong vòng giám sát của các tay bắn tỉa.

4 giờ 50 phút: Cuộc thuyết phục không rõ kết quả. Nhiều phút im lặng nghẹt thở. Đặc công đang phá cửa. Sự kiên nhẫn có giới hạn, lực lượng giải cứ lo lắng. Minh mụ mị sẽ làm liều. Hành động.

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 05:03
Lẹ đi Minh ơi, sắp hết giờ rồi...

meoden8x
17-01-2010, 05:05
5g: đặc công dùng hình nộm để đánh lạc hướng Minh và dùng xà ben cạy cửa sổ phòng sát bên, cách phong Minh 1 bức tường

Minh nói qua điện thoại với người bạn: "Mi đừng có ép tao"

Lực lượng an ninh đang tìm cách đập các cửa dẫn đến phòng Minh.

sideduck
17-01-2010, 05:06
Phóng viên Dântrí hình như bị muỗi cắn bất tỉnh từ 4h rồi :D

mrlight
17-01-2010, 05:08
vẫn đang cập update chưa thấy gì xảy ra hết
hic em thức nguyên cả ngay hôm wa tới bh mà chưa biết kết thúc câu chuyện










mịe tức tức

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 05:09
Đọc lại tin cũ, thật là pó tay với báo Pháp Luật lol lol lol:


21 giờ 20 phút: Quý bạn đọc kính mến, bản tin này có thể dừng đột ngột nếu phóng viên Hà Linh bị tên bắt cóc bắn trúng.
http://www.phapluattp.vn/20100116075752532p1015c1074/tuong-thuat-truc-tiep-vu-dung-sung-ak-bat-coc-con-tin-dang-dien-ra-o-hue-phan-1.htm

meoden8x
17-01-2010, 05:10
Phóng viên Dântrí hình như bị muỗi cắn bất tỉnh từ 4h rồi :D

Em cũng đang bị muỗi cắn, sắp bất tỉnh rồi đây:no:.
PS: Từ nhà bên truyền sang tiếng mấy con lợn kêu thảm thiết, chắc sắp bị chọc tiết.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

5g02: cửa kính đã bị đập vỡ

Cách từ phía bên trái nhà nghỉ 80m, PV Thái Lộc nghe có nhiều tiếng hô to: "Đầu hàng đi! Đầu hàng đi!"

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

(PLO)- Tin mới nhất vào lúc 5 giờ 8 phút, hơi cay đã đợc tung vào cửa sổ ngay khi Minh vừa ghếch súng ra ngoài quan sát. Toàn bộ lực lượng phục kích được lệnh tấn công. Chờ từng giây. Minh đã vứt súng xuống đất. (Bấm F5 để cập nhật)


Đặc công ập vào phòng. Vụ khủng hoảng con tin có thể sẽ kết thúc trong vài phút nữa.

Có lẽ chúng ta sắp được đi ngủ rồi các bác ạ.

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 05:23
5g15: Lực lượng đặc công cuối cùng đã khống chế được Minh. Như vậy, Minh đã buông súng trước lúc trời sáng.

5g20: lực lượng đặc công đã đưa cô gái mà Minh làm con tin ra ngoài, đi cấp cứuXong rồi, mission accomplished, press F9 to Quick Save, press Enter to Next Mission :D

sideduck
17-01-2010, 05:24
Không được xem hình rồi :(


Tin mới nhất vào lúc 5 giờ 15 phút, hoan hô!!! Lực lượng đặc công đã khống chế được Minh. Hiện trường bị phong tỏa. Phóng viên Hà Linh bị thu giữ máy ảnh. Tòa soạn yêu cầu Hà Linh chấp hành mệnh lệnh của lực lượng an ninh.

mrlight
17-01-2010, 05:26
xong rùi mai lại có chuyện trên chương trình người đương thời để xem rùi hehehehe

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 05:28
Thôi đi ngủ các bác ạ, thế là mất toi buổi sáng mai, hy vọng cô gái không bị thương tích gì nặng.

mrlight
17-01-2010, 05:30
Thôi đi ngủ các bác ạ, thế là mất toi buổi sáng mai, hy vọng cô gái không bị thương tích gì nặng.

nghe đâu bị ảnh hưởng về tâm lí nên hơi ngớ ngẩn 1 tí bác ah :blink:

Ku Long
17-01-2010, 05:38
Đọc mấy đoạn ni mà cười chả chịu nổi

4h05: Chỉ huy bỗng lên giọng "Minh, đầu hàng ngay, nếu không đừng trách. Anh em chuẩn bị tấn công".

Tin mới nhất vào lúc 4 giờ 20 phút: Thưa bạn đọc, cả hai máy điện thoại của phóng viên Hà Linh sắp hết pin. Người của Pháp Luật TP.HCM tại Huế đang cố hết sức để cung cấp cho anh điện thoại mới.

22 giờ 20 phút: Thưa bạn đọc, phóng viên Hà Linh nhắn tin cho người trực: “Em đang nguy hiểm, anh đừng gọi cho em. Khi cần thiết em sẽ gọi trong ít phút tới”.

Phóng viên Hà Linh nhắn tòa soạn: "Các anh chị ơi, chủ nhà nghỉ Tâm Như đối diện nơi đối tượng cố thủ tiếp tế cơm cho em. Em ăn rồi, sức khỏe tốt để thức suốt đêm phục vụ bạn đọc. Các anh chị đừng lo nhé!"
http://www.phapluattp.vn/20100116075752532p1015c1074/tuong-thuat-truc-tiep-vu-dung-sung-ak-bat-coc-con-tin-dang-dien-ra-o-hue-phan-1.htm
Bà mịa nó, phóng viên thì đứng ngoài chụp ảnh chứ xông pha vô bắt cướp mô mà làm cứ như hắn 1 mình vô bắt ko bằng. Tường thuật vụ bắt cóc mà lôi cả thằng phóng viên vô, lão này cho qua Irac chắc lão tru ác nữa

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 05:43
Tin ngoài lề: vào lúc 4h05 khi bộ đội đặc công trên sân thượng ném đá nghi binh đã có 1 cục đá đã văng trúng PV Dân Trí làm anh ý chạy thục mạng đến nỗi rơi cả máy ảnh + điện thoại. Đó là lý do tại sao Dân Trí ngưng cập nhật tin từ lúc 4h05. Bà con ai biết tin tức về PV Dân Trí xin soạn tin ABC_XYZ và gửi đến số máy 8x8x8x để có cơ hội trúng thưởng 5 triệu đồng. Bấm F5 để tiếp tục cập nhật...

sideduck
17-01-2010, 05:53
5g35: PV Thái Lộc từ BV Trung ương Huế cho biết cô gái bị bắt làm con tin hiện đang nằm tại phòng cấp cứu BV TƯ Huế. Toàn thân cô gái run lẩy bẩy còn đầy vẻ hoảng sợ.

...............................................

Ku Long
17-01-2010, 06:26
một kết thúc chán ngắt :
- bố đó ra chắc cũng chung thân trở lên, rồi nhìn ng yêu đi lấy chồng, ở trong tù bóc lịch, làm khổ gia đình nữa.thà tự cho 1 phát vô đầu đỡ phải đau khổ nữa, rứa mới gọi là trả thù, cho người yêu hối hận suốt đời, có sống cũng ko yên ổn. em nói vậy chí phải các bác nhỉ ? http://ddth.com/images/smilies/blink.gif

fedorian
17-01-2010, 08:08
báo ghi là quân nhân xuất ngũ mà bác :fear:

Quân đội Việt Nam được xuất ngũ kèm theo AK hay nhỉ, hí hí, mai chắc đăng ký vào bộ đội cho nó máu, hắc hắc.

tranvu007
17-01-2010, 08:13
cuối cùng thằng này cũng bị bắt :D
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6

xem hình này thấy mấy ông "công binh tác chiến bí mật trong ngôi nhà nghỉ"
đang cười toe toét (?)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390928

fedorian
17-01-2010, 08:46
Các bác công lực thâm hậu thật, em sắp song mí hợp nhất rồi. Cầu mong mọi chuyện kết thúc có hậu. Ngáp...
PS: Sao không thấy VnExpress có động tĩnh gì nhỉ?

http://img62.imageshack.us/img62/7127/vnexpressspellingerror.png

tin_truc22
17-01-2010, 09:35
Nhắc vụ này mới nhớ lại vụ California Shotout mà bác Án Kền giới thiệu. Tên ấy mà được trang bị tận răng giống tên cướp kia thôi thì có chuyện vui để xem. Mà sao người dân thấy tụ tập đông quá. Lỡ nó xách súng xả ra ngoài thì sao. Rồi đặc công quăng 3 trái lựu đạn cay vô nó quăng 1 trái lựu đạn thật ra thì :-ss.

Nói chung xách súng đi tìm người yêu là có chí khí rồi. Nhưng bắt cóc con tin là ngu quá.

kiemkhachanhai
17-01-2010, 16:28
Nó dám bắt cóc chứ *** dám bắn, thằng này tính toán thiếu kĩ lưỡng trước khi hành động

gon87
17-01-2010, 16:32
4g10: Đặc công đã đu dây từ sân thượng xuống đạp cửa phòng bên cạnh. Nhưng căn phòng có giam giữ con tin thì chưa có động tĩnh gì. Mọi việc lại rơi vào im lặng.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6

Không biết mấy bác đặc công đu dây từ mái nhà xuống để đạp cửa cái phòng bên làm gì nhỉ ? Sao không lấy chìa khoá vào mở cửa phòng cho nhanh lol lol lol

BoTayConGaQuay
17-01-2010, 17:07
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6

Không biết mấy bác đặc công đu dây từ mái nhà xuống để đạp cửa cái phòng bên làm gì nhỉ ? Sao không lấy chìa khoá vào mở cửa phòng cho nhanh lol lol lol

Tại vì trong huấn luyện thì không có huấn luyện vụ mở khóa bác ạ, cứ thấy cửa là bùm bùm cho nó máu :cool2:.

Trong vụ này chuối nhất là chú PV của báo Pháp Luật, chắc coi Die Hard nhiều quá nên bị ám lol.

nino
17-01-2010, 21:10
cuối cùng thằng này cũng bị bắt :D
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358903&ChannelID=6

xem hình này thấy mấy ông "công binh tác chiến bí mật trong ngôi nhà nghỉ"
đang cười toe toét (?)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=390928

chứng tỏ... chuyện nhỏ mờ

gon87
17-01-2010, 23:10
Túm lại là mấy bác Công An đợi tên đó đói + mệt thì vào thôi. Chứ còn làm nữa. Mấy anh CA và nhà báo được cho ăn mì tôm lol lol. Chứ tên bắt cóc có được ăn gì từ 18h đâu.

Phải mình, thì mang vài cái bánh mì vào ăn chứ lol lol lol. Hay yêu cầu 1 Taxi có ng lái + bình xăng đầy + máy bay trực thăng giống trong Film. lol lol lol

Arkain
18-01-2010, 05:44
Vụ "giải cứu con tin thành công mỹ mãn" này thế nào cũng được báo chí tung hô lên, tuy nhiên cách hành xử lỗ mãng cũng chẳng kém gì cái đợt mà con tin bị cứa cổ lần trước.

Nói chung là may phước rằng chú bộ đội này chưa đủ điên, chứ không là đứt phim từ sớm rồi.

tranvu007
18-01-2010, 07:02
Túm lại là mấy bác Công An đợi tên đó đói + mệt thì vào thôi. Chứ còn làm nữa. Mấy anh CA và nhà báo được cho ăn mì tôm lol lol. Chứ tên bắt cóc có được ăn gì từ 18h đâu.

Phải mình, thì mang vài cái bánh mì vào ăn chứ lol lol lol. Hay yêu cầu 1 Taxi có ng lái + bình xăng đầy + máy bay trực thăng giống trong Film. lol lol lol

1 taxi có người lái để đánh lừa CA,bộ đội, còn máy bay trực thăng sẽ dc điều đến để bay sang....Lào. hehe,tên này yêu cầu máy bay bay thấp để tránh rada; qua tới Lào, tên này xử phi công và con tin,sau đó thì...trốn thoát. Vậy mới giống film :D

1800saigon.com
18-01-2010, 07:36
Buồn cười thật, lướt hết 7 trang của nhà các bác, bác nào cũng hai, bác nào cũng vui tính, nhưng em thấy bác phóng viên với mấy các quân nhân là vui tính nhất chuồng

hoanglantham
18-01-2010, 12:10
Vụ "giải cứu con tin thành công mỹ mãn" này thế nào cũng được báo chí tung hô lên, tuy nhiên cách hành xử lỗ mãng cũng chẳng kém gì cái đợt mà con tin bị cứa cổ lần trước.

Nói chung là may phước rằng chú bộ đội này chưa đủ điên, chứ không là đứt phim từ sớm rồi.

Coi bộ bác không vui khi vụ này thành công nhỉ?
Đặc nhiệm Huế giải quyết vụ này cũng mưu mẹo lắm chứ có phải ăn may đâu bác, còn vụ hành xử lỗ mãng thì bác cho chi tiết rõ hơn:emlaugh:

huongct
18-01-2010, 12:50
Quá thô lỗ và buồn cười !

Tui chẳng hiểu tay PV Hà Linh gì đó ở đâu chui ra mà có trách nhiệm "trọng đại" như vậy, cứ làm như lực lượng cảnh sát về quê chăn trâu hết rồi thì phải, tui không hiểu nếu vì tay phóng viên này lộn xộn làm kích động thằng đó, lỡ nó xả súng chết người thì ai chịu đây ?.

Nghe tường thuật, thương lượng chẳng khác gì phim hành động hollywood, để rồi ném vào 2 trái lựu đạn hơi cay. Thử hỏi các bác xem lựu đạn hơi cay với cò súng cái nào nhanh hơn nhỉ ?. May là thằng này chưa điên nặng, nếu không trong vòng 30 giây không biết có bao nhiêu viên vãi ra.

Cảnh sát mà chỉ biết ném lựu đạn hơi cay giải cứu con tin thôi ư ?. Nực cười !

Tui thử đặt hoàn cảnh các bác là thân nhân của cô bé kia nhé, cô bé đang bị súng kề cổ, người ta chọn một phương pháp giải cứu an toàn nhất, mà là an toàn cho lực lượng cảnh sát bằng cách ném vào 2 quả hơi cay. Các bác nghĩ sao ?

hoanglantham
18-01-2010, 13:10
Ai nói tên Minh đó ko điên, không điên mà nó xả súng bừa mỗi khi có người(mẹ, bạn thân)thuyết phục à?

....
Kết quả giải cứu đã thành công. Hên hay xui là do các bác nghĩ.
....

Những kẻ chỉ thích tiếng súng nổ, thích có máu đổ thì chẳng khác nào xyz. Vậy thôi :no:

security_plus
18-01-2010, 13:28
Quá thô lỗ và buồn cười !

Tui chẳng hiểu tay PV Hà Linh gì đó ở đâu chui ra mà có trách nhiệm "trọng đại" như vậy, cứ làm như lực lượng cảnh sát về quê chăn trâu hết rồi thì phải, tui không hiểu nếu vì tay phóng viên này lộn xộn làm kích động thằng đó, lỡ nó xả súng chết người thì ai chịu đây ?.

Nghe tường thuật, thương lượng chẳng khác gì phim hành động hollywood, để rồi ném vào 2 trái lựu đạn hơi cay. Thử hỏi các bác xem lựu đạn hơi cay với cò súng cái nào nhanh hơn nhỉ ?. May là thằng này chưa điên nặng, nếu không trong vòng 30 giây không biết có bao nhiêu viên vãi ra.

Cảnh sát mà chỉ biết ném lựu đạn hơi cay giải cứu con tin thôi ư ?. Nực cười !

Tui thử đặt hoàn cảnh các bác là thân nhân của cô bé kia nhé, cô bé đang bị súng kề cổ, người ta chọn một phương pháp giải cứu an toàn nhất, mà là an toàn cho lực lượng cảnh sát bằng cách ném vào 2 quả hơi cay. Các bác nghĩ sao ?

Theo tớ thì các chiến sĩ ta đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi câu giờ, làm đối phương mệt mỏi, mất tập trung rồi ra tay nhanh lẹ, quyết liệt. Cụ thể là con tin đã được giải thoát an toàn :)

Nên nhớ, không phải trong mười mấy tiếng đồng hồ lúc nào kẻ bắt cóc cũng dí súng vào đầu con tin :)

Bên cạnh đó, biết đâu đó có tay bắn tỉa nào đó đã sẵn sàng khi kẻ bắt cóc có một chút bối rối, giật mình? :)

thuongshoo
18-01-2010, 13:42
hình như tui đọc ở đây thấy hấp dẫn hơn là đọc báo đó nha! :D

tranvu007
18-01-2010, 13:51
Quá thô lỗ và buồn cười !

Tui chẳng hiểu tay PV Hà Linh gì đó ở đâu chui ra mà có trách nhiệm "trọng đại" như vậy, cứ làm như lực lượng cảnh sát về quê chăn trâu hết rồi thì phải, tui không hiểu nếu vì tay phóng viên này lộn xộn làm kích động thằng đó, lỡ nó xả súng chết người thì ai chịu đây ?.

Nghe tường thuật, thương lượng chẳng khác gì phim hành động hollywood, để rồi ném vào 2 trái lựu đạn hơi cay. Thử hỏi các bác xem lựu đạn hơi cay với cò súng cái nào nhanh hơn nhỉ ?. May là thằng này chưa điên nặng, nếu không trong vòng 30 giây không biết có bao nhiêu viên vãi ra.

Cảnh sát mà chỉ biết ném lựu đạn hơi cay giải cứu con tin thôi ư ?. Nực cười !

Tui thử đặt hoàn cảnh các bác là thân nhân của cô bé kia nhé, cô bé đang bị súng kề cổ, người ta chọn một phương pháp giải cứu an toàn nhất, mà là an toàn cho lực lượng cảnh sát bằng cách ném vào 2 quả hơi cay. Các bác nghĩ sao ?

=>cô gái bị ngất xỉu phải đi cấp cứu cùng tên Minh :D
chắc tên này chưa có gan đến nỗi bắn điên lên loạn xạ như mấy vụ thảm sát ở Mỹ, chứ ko thì ngay lúc đạp cửa quăng lựu đạn cay, nó có thể bắn loạn xạ hết cả nguyên băng đạn AK + 1 trái lựu đạn giắt theo kèm (nếu kịp ^^)

Arkain
18-01-2010, 15:21
Ai nói tên Minh đó ko điên, không điên mà nó xả súng bừa mỗi khi có người(mẹ, bạn thân)thuyết phục à?

....
Kết quả giải cứu đã thành công. Hên hay xui là do các bác nghĩ.
....

Những kẻ chỉ thích tiếng súng nổ, thích có máu đổ thì chẳng khác nào xyz. Vậy thôi :no:

Có lẽ mới lần đầu cậu hoanglantham được nghe thấy chuyện bắt cóc con tin + cố thủ bằng súng phải không? Nếu thế thì tớ không trách cái cách phân tích ngây thơ nực cười như trẻ nít thế này.

Những phát đạn mà gọi là "xả súng bừa" của anh chàng bộ đội này toàn là bắn chỉ thiên hoặc xuống đất chứ không nhắm vào những nơi có tiếng người, mục đích là để thị uy và cũng để tự động viên cho mình có thêm chút dũng khí, chứ không phải là có ý sát nhân. Nếu thật sự muốn giết người, thì hễ nghe tiếng ở đâu thì anh ta đã xả cả băng đạn về hướng đó rồi. Đừng quên là anh ta còn có trái lựu đạn, nhưng cho đến giây phút cuối cùng cũng không dám dùng.

Bởi thế cho nên tớ mới nói là "may phước rằng chú bộ đội này chưa đủ điên", cậu hiểu chưa??

Thật ra trong hoàn cảnh bị bao vây tứ bề, nếu kẻ cố thủ không phải là kẻ giết người máu lạnh, thì ắt đã sợ quýnh tay chân rung bần bật lên, cứ mỗi khi có người lên tiếng kêu gọi đầu hàng thì bắt buộc phải làm gì đó để tinh thần khỏi suy sụp, mà thông thường đó là cách diễu võ dương oai.

Đối với trường hợp giải cứu con tin ở nước ngoài, người ta tìm cách làm sao cho kẻ cầm súng ở trong nhà điềm tĩnh lại, nếu chuyên gia tâm lý thực thụ mà cũng không thành công vì tội phạm đã nổi sát khí và không còn nghe theo lý lẽ nữa thì SWAT sẽ bất thần ra tay như chớp một lần duy nhất, chứ không bao giờ giở trò khiêu khích kẻ cùng đường, bởi lẽ nếu một thằng điên thật sự mà bị khiêu khích, lúc túng quẫn mà sát khí nổi lên vì bị giỡn mặt thì ắt sẽ làm điều dại dội, kết cục sẽ có thêm vài cái xác chết khi trái lựu đạn kia nổ tung, kể cả con tin lẫn kẻ bắt cóc.

Nếu kịch bản diễn ra y chang, nhưng mà kẻ trong nhà là thằng điên thật sự thì bây giờ báo chí (và ngay cả cậu) cũng ngả theo chiều gió để chửi um cái trò ném đá rung cây dọa khỉ một cách thô lỗ của thành phần được vinh danh là "đặc công" cả tiếng đồng hồ trước khi ra tay hành động giải cứu tin kia rồi <- Trước khi trả lời bài này, suy nghĩ cho thật kỹ để xem tớ nói có đúng không.

Tuy cũng là hành động lỗ mãng, nhưng nếu gặp "anh hùng rơm" và phi vụ trót lọt thì được tung hô lên tận mây xanh (như là vụ này), nếu trúng tay điên khùng thứ thiệt và con tin đi đời sau khi đám bộ đội bên ngoài giở trò ném đá khiêu khích thì sẽ bị mang ra chửi bới. Thói đời là vậy.

Nói cho cùng, anh chàng bộ đội này thuộc vào dạng có tiếng mà không có miếng, dám nói mà không dám làm, có súng A.K nhưng chỉ dám bắn chim sẻ thị uy. Tuy mạnh miệng bảo rằng dám giết người, nhưng rốt cuộc chẳng dám nhắm khẩu súng vào bất kỳ một ai. Tuy lúc bắn chỉ thiên để thị uy thì bốc phét rằng “Tao sẽ cố thủ và tao sẽ chết tại đây”, nhưng đến giây phút cuối cùng tuy trong tay có súng có đạn, thậm chí có cả trái lựu đạn dư sức để thực hiện lời hứa ấy, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng dám làm gì, đơn giản là vì anh ta cũng biết...sợ chết!

May là may ở chỗ đó đó, hiểu chưa?!

hoanglantham
18-01-2010, 15:43
Ở đất nước Việt Nam không có nhiều vụ bắt cóc con tin như thế này nên tớ cũng chỉ biết qua các vụ xả súng ở Mỹ mà thôi lol

Chỉ có tên tội phạm ngu xuẩn mới bắn giết con tin khi vẫn còn đường để binh, vì xả súng vào con tin hoặc đám đông đồng nghĩa với tự sát. Nói tên Mình này nhát gan thì các bác hơi coi thường hắn đó, có ai dám vì tình mà làm như hắn ko?

Còn bàn về đặc công Việt Nam( đặc công Huế) thì họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giải phóng con tin an toàn mà không phải nổ bất cứ phát súng nào. Còn cách câu giờ, đánh lạc hướng thì đó là một chiêu cổ điển trong mọi bộ phim mà tớ được xem.

Thay vì ngồi đó cay cú thì cũng nên chúc mừng cô bé nạn nhân và các chiến sỹ.

@Acken: Hùi trước bác nói Lee Nguyễn muốn trốn khỏi VN vì "ở đây anh ta có thể bị xã hội đen thanh toán bất cứ lúc nào" đã có dẫn chứng, lần nữa xin chúc mừng bác :D.

huongct
18-01-2010, 15:44
Lão Kền nóng tánh dữ nhưng cũng có tính nhẫn nại cao. Chịu khó viết nhiều vậy mà mấy bác chẳng thấy vấn đề nữa thì thôi luôn đó.
Hãy đặt mình ở vị trí thân nhân cô bé kia xem. Xem họ đùa giỡn sinh mạng con em mình chỉ bằng 2 trái hơi cay, sinh mang con người sao lại có thể phó thác kiểu như vậy chứ.
Cũng may là thằng đó chưa điên, nếu nó mà vãi đạn thì bi kịch này ai gánh nổi đây ?. Ở đó mà công với trạng !

Arkain
18-01-2010, 16:18
Ai nói tên Minh đó ko điên, không điên mà nó xả súng bừa mỗi khi có người(mẹ, bạn thân)thuyết phục à?


Chỉ có tên tội phạm ngu xuẩn mới bắn giết con tin khi vẫn còn đường để binh, vì xả súng vào con tin hoặc đám đông đồng nghĩa với tự sát.

Mới bài trước thì một mực cãi rằng tên tội phạm này thực sự là điên khùng, bây giờ thì lại cho rằng tên tội phạm này lại biết lý lẽ hẳn hoi.

Rốt cuộc cậu có biết lập luận của chính mình là gì không? Hay là cứ viết bừa trước cái đã rồi hẵng suy nghĩ sau?

Thôi tớ xin ngừng ở đây. Mong rằng từ nay sẽ không có diễm phúc tranh luận với loại logic tự mình bắn vào chân mình một cách quái lạ như thế này nữa.

security_plus
18-01-2010, 16:21
Lại bàn về chú đó có đủ điên với đủ gan không? :)

Nếu đủ điên thì đã dùng AK chơi hết họ nhà gái rùi chứ đâu thấy xe quân cảnh tới là chạy thục mạng, bắt đại một nữ sinh để làm con tin :)

Nếu suy nghĩ thì trước sau gì cũng chết, làm một băng cho cả bọn chết cùng thì giờ đâu có chuyện để cãi, hỉ? :)

huongct
18-01-2010, 16:38
Nếu suy nghĩ thì trước sau gì cũng chết, làm một băng cho cả bọn chết cùng thì giờ đâu có chuyện để cãi, hỉ? :)


và chắc chắn không có tay cảnh sát nào thiệt mạng cả :D

Nói giỡn không chừng mai mốt bên cảnh sát sinh ra cái ngành "Giải cứu con tin", không chừng cháy hồ sơ ghi danh chứ chẳng chơi. Vì đối tượng đủ tiêu chuẩn chỉ cần không bị mù, còn đủ tứ chi, biết cầm súng và ném lựu đạn cay mà thôi.

BoTayConGaQuay
18-01-2010, 16:52
Vì đối tượng đủ tiêu chuẩn chỉ cần không bị mù, còn đủ tứ chi, biết cầm súng và ném lựu đạn cay mà thôi. Phải biết ném đá nữa bác ạ, ném đá nghi binh :D, giống thế này này:

4h05: Chỉ huy bỗng lên giọng "Minh, đầu hàng ngay, nếu không đừng trách. Anh em chuẩn bị tấn công". Ngay sau đó, bộ đội đặc công trên sân thượng ném đá vào cửa sổ nơi Minh nấp và ném nghi binh xuống sân. Nửa phút sau có lệnh ngừng lại.

(Tự nhiên tới đây tui thắc mắc là đứng trên sân thượng thì làm sao ném vào cửa sổ được ta, ném xoáy chăng?)

hoanglantham
18-01-2010, 17:06
Mới bài trước thì một mực cãi rằng tên tội phạm này thực sự là điên khùng, bây giờ thì lại cho rằng tên tội phạm này lại biết lý lẽ hẳn hoi.

Rốt cuộc cậu có biết lập luận của chính mình là gì không? Hay là cứ viết bừa trước cái đã rồi hẵng suy nghĩ sau?

Thôi tớ xin ngừng ở đây. Mong rằng từ nay sẽ không có diễm phúc tranh luận với loại logic tự mình bắn vào chân mình một cách quái lạ như thế này nữa.
Một người đang điên máu nhưng không đến mức ngu xuẩn mất hết ý thức để tự bắn vào đầu mình bác ạ nhất là một người đang là quân nhân.
Dừng lại ở đây là đúng sách. lol

tanky
18-01-2010, 17:18
Đọc một lèo từ bài đầu đến bài cuối chả thấy bộ đội của ta nổ tí nào cả, chỉ có mấy tay nhà báo là thêm tương, thêm ớt, nổ thôi. Nếu mà bavs nào không vừa lòng với cách hành động của lực lượng đặc nhiệm thì nêu phương án hay hơn đi.

Rất không vừa lòng với cách quản lý vũ khí và người của đơn vị để xảy ra vụ việc này :no:

tranvu007
18-01-2010, 18:47
Lại bàn về chú đó có đủ điên với đủ gan không? :)

Nếu đủ điên thì đã dùng AK chơi hết họ nhà gái rùi chứ đâu thấy xe quân cảnh tới là chạy thục mạng, bắt đại một nữ sinh để làm con tin :)

Nếu suy nghĩ thì trước sau gì cũng chết, làm một băng cho cả bọn chết cùng thì giờ đâu có chuyện để cãi, hỉ? :)

nếu là em thì vớ 1 cây b40 về xơi nhà gái :D

hoanglantham
18-01-2010, 23:39
nếu là em thì vớ 1 cây b40 về xơi nhà gái :D
B40 tìm đạn khó lắm bác ơi lol

CNTTSG
18-01-2010, 23:46
nếu là em thì vớ 1 cây b40 về xơi nhà gái :D
ông này còn dã man hơn :D
nhưng đúng là đã chơi thì tới bến luôn

huongct
19-01-2010, 00:50
Nếu mà bavs nào không vừa lòng với cách hành động của lực lượng đặc nhiệm thì nêu phương án hay hơn đi.



Nói như bác vậy cơm gạo nuôi tụi nó vô ích à. Làm chưa tốt thì bị chỉ trích là lẽ đương nhiên thôi. Tại sao không lấy vụ "cứa cổ" làm bài học nhãn tiền, lần này may mắn thằng kia chưa điên, lần khác chưa biết ra sao nữa. Nên tui thấy cái kiểu giải cứu con tin như vậy thì rất rất an toàn cho cảnh sát, còn sinh mạng con tin thì hên xui à. Khi CS quăng mấy trái lựu đạn cay vô, tui thấy chẳng khác gì trò chơi đồng xu úp ngửa cả. Sao lại có thể hời hợt vậy chứ !

BoTayConGaQuay
19-01-2010, 01:39
Các bác bàn tán quá, TTO chơi luôn 1 bài với tựa đề thật máu như sau:

Giải cứu con tin ở Huế trong 10 giây (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359174&ChannelID=6)

http://img532.imageshack.us/img532/7690/29769855.png

Tức là từ lúc con tin bị bắt 6 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau là không tính nhé các bác, chỉ tính 10 giây lúc xông vào thôi, ai nói đặc nhiệm của ta là dở hả lol?

huongct
19-01-2010, 08:34
Lựu đạn cay đã làm hung thủ Nguyễn Văn Minh ngất khi chưa kịp nổ súng. Các chiến sĩ đặc công đã kịp đột nhập vào căn phòng trên tầng 3 nhà nghỉ Như Phước và đưa hung thủ ra ngoài

Cái này thế giới chắc phải học hỏi VN thôi, mai mốt có khủng bố hay bắt giữ con tin gì đó, chỉ cần một người ném vài trái là xong, vì mấy ông kẹ tin rằng tội phạm sẽ ngất trước khi nổ súng mà. Hóa ra chuyện đơn giản vậy mà huy động đủ thứ đồ chơi sao ta !

Bọn Nga dạo nào làm ăn kiểu gì trong vụ "nhà hát" làm con tin chết như rạ. Hay là lựu đạn cay của Nga là đồ dỏm sao ta ?. :w00t:

hoanglantham
19-01-2010, 08:37
Vẫn còn cay cú à?


.

huongct
19-01-2010, 08:43
Đọc mấy cái bài báo tường thuật mà mắc cười dễ sợ. Không chừng mai mốt bên văn học sản sinh ra thêm thể loại "trinh thám hài" hay "trinh thám viễn tưởng" lắm à ! :D

ngondensang2007
19-01-2010, 09:21
Minh có người yêu là L.T.G.H, 21 tuổi, ở P.An Tây, TP Huế. Khi yêu H., Minh nói dối với gia đình H. rằng anh ta là sĩ quan quân đội. Thế nhưng, mới đây trong lần gia đình H. ra thăm nhà Minh ở Quảng Bình thì biết Minh chỉ là trung sĩ. Thêm nữa, gia đình Minh rất nghèo, trong khi Minh đang tại ngũ và H. cũng vừa mới xin được làm hợp đồng ở một nhà bếp khách sạn. Vì thế, sau cuộc thăm viếng đó bố mẹ H. bàn với gia đình Minh tạm thời chưa tính chuyện cưới xin, chờ sau khi Minh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, kiếm công ăn việc làm ổn định. Phía gia đình Minh vui vẻ nhận lời, riêng Minh lại tỏ ra bất mãn và nghĩ bị gia đình H. từ hôn.

Mà sao tên này hài nhẩy lừa là sĩ quan quân đội roài sao ko cho em ý vào tròng hết đường chạy là xom film thôi chứ cóa gì đâu ta.
Gà hết sức như em em lừa cho chót lun cứ chắc ăn lúc đó muốn giẫy ra cũng chả được ý chứ lỵ

security_plus
19-01-2010, 09:37
Thấy tên bắt cóc bị xỉu phải có người lôi ra ngoài là biết hắn bị như thế nào rùi :)

Báo chí cũng chỉ có "quyền" tiếp cận có giới hạn mà thôi. Chuyện "bí mật" trong giải cứu con tin không ai dễ đưa ra để bọn khủng bố rút kinh nghiệm đâu. Làm nhiễu là việc của báo chí hoặc việc của các tay lãnh đạo muốn "mở" bao nhiêu mà thôi :)

Chúc vui vẻ!

huongct
19-01-2010, 09:59
Bác Secu có thể nói đơn giản tì không, mấy cái reply của bác tui đọc chẳng hiểu gì hết, cứ như tui vừa bị lựu đạn cay vậy. Cứ mông lung sao ấy ! lol

security_plus
19-01-2010, 10:19
Bác Secu có thể nói đơn giản tì không, mấy cái reply của bác tui đọc chẳng hiểu gì hết, cứ như tui vừa bị lựu đạn cay vậy. Cứ mông lung sao ấy ! lol

Chà, chắc già rồi nên cứ làm người khác "mông lung". Hic,

Đơn giản là tui khen các chiến sĩ ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được giao. Cụ thể, giải cứu con tin an toàn, bắt sống được đối tượng nguy hiểm (có hàng nóng).

Các bàn luận khác, xin vui lòng giữ một thái độ chừng mực vì đôi khi thông tin chúng ta nhận được/bị làm nhiễu.

Nếu bác vẫn chưa đồng ý hay chưa hiểu thì mình sẵn sàng tiếp ạ.

huongct
19-01-2010, 12:57
Các bàn luận khác, xin vui lòng giữ một thái độ chừng mực vì đôi khi thông tin chúng ta nhận được/bị làm nhiễu.

Nếu bác vẫn chưa đồng ý hay chưa hiểu thì mình sẵn sàng tiếp ạ.


Bác nên thông cảm, sinh mạng con người quan trọng lắm chứ nên làm gì cũng phải cân nhắc, người ta có chỉ trích gay gắt cũng là chuyện bình thường thôi. Tui thấy vấn đề chỉ nằm ở chổ phương án của cảnh sát là quá ư khinh suất, chỉ có tính hên xui may rủi thôi, không thấy giỏi giang gì cả. Tui thấy nhiều bác tranh luận bị bắt bí rồi quê độ hay sao đó, cứ đánh trống lãng hay đại khái chụp mũ người khác cay cú đâu đâu. Nghĩ mà buồn cười hết sức, không lẽ cứ chỉ trích cái gì điều bị qui là thù địch hay sao chứ ?

Mấy trang nói hết ý rồi còn gì nữa hả bác Secu ?.

security_plus
19-01-2010, 13:11
Bác nên thông cảm, sinh mạng con người quan trọng lắm chứ nên làm gì cũng phải cân nhắc, người ta có chỉ trích gay gắt cũng là chuyện bình thường thôi. Tui thấy vấn đề chỉ nằm ở chổ phương án của cảnh sát là quá ư khinh suất, chỉ có tính hên xui may rủi thôi, không thấy giỏi giang gì cả. Tui thấy nhiều bác tranh luận bị bắt bí rồi quê độ hay sao đó, cứ đánh trống lãng hay đại khái chụp mũ người khác cay cú đâu đâu. Nghĩ mà buồn cười hết sức, không lẽ cứ chỉ trích cái gì điều bị qui là thù địch hay sao chứ ?

Mấy trang nói hết ý rồi còn gì nữa hả bác Secu ?.

Ok, đồng ý với bác!

Giờ thử đặt vấn đề: con tin là người nhà chúng ta. Chúng ta mong muốn CS, đặc công, v..v. phải làm như thế nào?

huongct
19-01-2010, 13:19
Ok, đồng ý với bác!

Giờ thử đặt vấn đề: con tin là người nhà chúng ta. Chúng ta mong muốn CS, đặc công, v..v. phải làm như thế nào?


Vậy bác Secu có thể cho tui biết luật pháp VN có cho phép dân thường xài súng không ?. Nếu tui biết cảnh sát chỉ biết ném hơi cay thì tui bảo về ngủ hết cho khỏe.

gon87
19-01-2010, 14:30
Việt Nam mình đâu có nhiều vụ khủng bố bắt cóc con tin đâu mà cho ra được những nhà thương thuyết giỏi như trong Film cơ chứ. Hay cho ra những anh đặc công giải cứu con tin thành thạo cơ chứ.Còn Thời gian 11h đó đâu phải bỏ đi. Cũng cho người thuyết phục để tên Minh giảm bớt cái đầu nóng.( Mẹ và bạn thân thuyết phục ==> chuẩn rồi còn gì ). Chẳng nhẽ toàn bộ cái đó không được cho là phương án của Công An sao ??. Công an chỉ ném 2 quả lựu đạn hay không thì chỉ có họ biết ? Thông tin mấy tờ báo mang lên cho ta đọc chỉ là phần nào thôi. Như bác Secu nói nhiều khả năng nó bị nhiễu rồi.

Còn có bác nào trong đây được nếm lựu đạn hơi cay chưa ? Nếu chỉ cần vài giây mà làm cho đối tượng không làm gì được nữa, ngất đi thì cũng đáng để thử chứ. ( cái này phỏng đoán, không biết đúng ko ? ). À mà cái lựu đạn cay để giải toán đám đông quá khích và lựu đạn ném vào để bắt khủng bố liệu có khác nhau không nhỉ ?. Ý em là hỏi về độ mạnh yếu ??

tranvu007
19-01-2010, 15:05
Việt Nam mình đâu có nhiều vụ khủng bố bắt cóc con tin đâu mà cho ra được những nhà thương thuyết giỏi như trong Film cơ chứ. Hay cho ra những anh đặc công giải cứu con tin thành thạo cơ chứ.Còn Thời gian 11h đó đâu phải bỏ đi. Cũng cho người thuyết phục để tên Minh giảm bớt cái đầu nóng. Chẳng nhẽ toàn bộ cái đó không được cho là phương án của Công An sao ??. Công an chỉ ném 2 quả lựu đạn hay không thì chỉ có họ biết ? Thông tin mấy tờ báo mang lên cho ta đọc chỉ là phần nào thôi. Như bác Secu nói nhiều khả năng nó bị nhiễu rồi.

Còn có bác nào trong đây được nếm lựu đạn hơi cay chưa ? Nếu chỉ cần vài giây mà làm cho đối tượng không làm gì được nữa, ngất đi thì cũng đáng để thử chứ. ( cái này phỏng đoán, không biết đúng ko ? ).

nhà thương thuyết của vn mình ko có, chỉ có như thế này thôi :D


4h05: Chỉ huy bỗng lên giọng "Minh, đầu hàng ngay, nếu không đừng trách. Anh em chuẩn bị tấn công". Ngay sau đó, bộ đội đặc công trên sân thượng ném đá vào cửa sổ nơi Minh nấp và ném nghi binh xuống sân. Nửa phút sau có lệnh ngừng lại.

nếu gặp thằng nào có gan làm liều thì sao trời.

security_plus
19-01-2010, 15:17
Vậy bác Secu có thể cho tui biết luật pháp VN có cho phép dân thường xài súng không ?. Nếu tui biết cảnh sát chỉ biết ném hơi cay thì tui bảo về ngủ hết cho khỏe.

1) Như một vài post trước, tôi có nói rằng việc câu giờ suốt mười mấy tiếng có thể khiến cho kẻ bắt cóc mệt mỏi (nhất là qua một đêm trắng), mất tập trung.
2) Bà mẹ của kẻ bắt cóc được đưa đến cũng là một cách thương thuyết hay đó chứ, khi mà người VN chúng ta vốn nặng tình.
3) Suốt mười mấy tiếng đồng hồ câu giờ, tôi cho rằng các chiến sĩ ta cũng đã họp hành và phân tích rằng chú bộ đội đó không điên. Nếu nó điên và có gan ăn thua đủ thì chơi thẳng vào nhà gái chứ mắc gì phải chạy. Chưa kể nó không dám bắn thật mà chỉ bắn xuống đất hoặc chỉ thiên.
4) Hiện trường được phong tỏa, nhà báo hay thường dân gì thì cũng chỉ nghe kể lại và phán đoán là nhiều chứ dễ gì "chứng kiến" được đặc công họ dùng phương pháp gì để khống chế kẻ bắt cóc?
5) Khi đối phương mệt mỏi, không đủ điên (như phán đoán) cộng với phương án đánh nhanh hiệu quả (tên bắt cóc xỉu phải có mấy người khiêng đi). Mười mấy tiếng, không lẽ lúc nào cũng cầm súng dí vào đầu nạn nhân mà không mỏi tay? (cái này đùa).

Tôi không rõ ở các nước, họ có công bố chính xác các phương án giải cứu con tin (dù thất bại hay thành công) hay không nữa. Bác nào biết thì cho thông tin với nhé.

Trân trọng!

cuongvp2910
19-01-2010, 20:53
Mấy hôm đầu theo dõi thấy mấy mr Phóng tinh viên còn viết trong khi thương thuyết còn đưa Minh cả... Bao cao su để...giảm căng thẳng . (T S bê) nhà nó viết thế thì quá bằng giết con tin còn gì ? Hôm nay trên một số 4r lại đăng lại lời tung hô em Trang là : Đã thuyết phục , vận động làm Minh ...chùng xuống !
Nói tóm lại chú em Minh này là một dạng .... NGỘ ĐỘC TÌNH YÊU !
Phỏng đoán : Người chú yêu sẽ khó lấy chồng ( Tốt nhất là chờ chú em mãn hạn để cưới ) Bởi lẽ Mr nào đủ can đảm Yêu cô ta thì cũng chuẩn bị tinh thần sẽ gặp lại chú em Minh mà ăn thua đủ !
Kết luận : Vụ tỏ tình nầy nên xếp vào kỉ lục Guiness vì độ ấn tượng của nó vì để chứng kiến TY của chú ta có trên dưới 1000 cảnh sát và đặc nhịm của quân đội . hehehehe!

bibimeo
19-01-2010, 21:32
theo tin mới là tên Minh chỉ có lựu đạn nhựa nên các anh đặc công đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ



http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/7E/1F/192.jpg
Tang vật tại hiện trường gồm 1 súng AK, 21 viên đạn và 1 lựu đạn diễn tập

...
Và chàng thanh niên trẻ có hành động bột phát khi ngày 16/1 đánh cắp một khẩu súng AK, hơn 30 viên đạn, lựu đạn diễn tập của đơn vị. Anh ta sau đó xin phép đơn vị vào Huế tìm gặp người yêu và gia đình nhà gái để nói lời sau cuối.

http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17E1F/

tin_truc22
19-01-2010, 23:16
Ôi may mà quả lựu đạn nhựa, chứ lựu đạn thật tới lúc đó mấy chú đặc công đạp nhầm thì ...
Lúc đầu mình cứ tưởng con tin ngất đi vì sợ và mệt giờ thấy tấm hình mới hiểu trúng lựu đạn cay nên mới xỉu cấp cứu, nếu mà con tin là 1 bà mẹ đang mang thai thì... Rồi họ có tính đến chuyện quăng trái hơi cay vào không thể kiểm soát được hành động (đối tượng đã kiểm soát rất tốt từ đầu bằng cách không bắn bừa) nên cướp cò giết chết con tin không?

Khi bắt con tin chắc hắn cũng nghĩ và có quyền đòi yêu sách gì đó.Chỉ đem mẹ với bạn lại để thương thuyết thì thua rồi. Họ đâu có trình độ để biết được tâm lý của người đó, với lại có thể làm kích động hắn nữa. May mà chưa đem người yêu tới chứ không hắn điên thêm xả bừa thì ...
Khi con tin bị bắt mình nghĩ tốt nhất không nên dùng vũ lực, vì nếu điên hắn đã bắn con tin từ lâu. Dùng vũ lực để tấn công khi có hành động đe dọa mạng tính mạng của những người khác. Lúc đó sniper có lẽ thích hợp để sử dụng.

BoTayConGaQuay
20-01-2010, 00:44
Giải pháp của tui là vầy các bác ạ, tui sẽ cho sniper sử dụng đạn thuốc mê dùng cho săn voi, canh cu Minh vừa thò đầu ra cửa sổ nghe ngóng thế là tặng cho hắn vài liều, lúc đó phải cho ngay đặc nhiệm vào khống chế, phòng khi gặp ... thuốc mê dỏm nó không ngất đi mà lại nổi điên thì toi cả lũ lol.

tranvu007
20-01-2010, 07:09
Giải pháp của tui là vầy các bác ạ, tui sẽ cho sniper sử dụng đạn thuốc mê dùng cho săn voi, canh cu Minh vừa thò đầu ra cửa sổ nghe ngóng thế là tặng cho hắn vài liều, lúc đó phải cho ngay đặc nhiệm vào khống chế, phòng khi gặp ... thuốc mê dỏm nó không ngất đi mà lại nổi điên thì toi cả lũ lol.

thuốc mê Trung Quốc:D