PDA

View Full Version : Sóc Trăng - Sakeo



dly
12-01-2010, 21:58
Hơn 2 năm trước Tin Học Xanh có nhận lời trợ giúp cho Giáo xứ Sakeo thuộc Tỉnh Sóc Trăng một số máy tính, nhưng do bản thân tôi lâm sự cố bị mất trộm máy tính cá nhân và điện thoại nên mọi thông tin liên lạc với nơi đây đành chịu gián đoạn. Trong những ngày qua do may mắn có lại địa chỉ đích thân tôi đã xin cha Phượng (Phụ trách GX )gửi cho tôi xin lại lá thư trước kia ngài đã gửi nếu như ngài vẫn còn cần đến sự chung tay của THX.

Dưới đây là nội dung thư tôi vừa nhận được


Sakeo, ngay 12.01.2010

Quy anh chi nhom Tin Hoc Xanh quy men,

Toi: Linh muc Giuse. Tran Dinh Phuong

Chinh xu Sakeo, thuoc Giao Phan Can Tho.

Giao xu cua toi thuoc vung sau, vung xa nam trong trong dia ban ap Tan Phuoc, xa Thanh Tan, huyen Thanh Tri, tinh Soc Trang.

Cach Xa 8 km, cach Huyen 20km, cach Tinh 50km.

Gan ben Nha Tho co truong Mau Giao va Cap I, o Xa moi day co truong cap II vaø III.

Giao dan daso lam ruong, mua mang de bi that thu vi dat nhiem phe, da phan bi thieu an. Vi the hau het thanh nien deu bo hoc som, di len cac thanh pho tim viec lam sinh song.

Theo toi duoc biet, tuong lai cac em hoc sinh cap I phai hoc them vi tinh hoac ngoai ngu, vi the toi da de nghi cac em hoc cap I phai hoc ngoai ngu ( tieng Anh) truoc, sang cap II caùc em se hoc vi tinh. Nhung hau het gia dinh cac em deu ngheo nen khong the mua may vi tinh duoc; hon nua duong dien o day rat yeu. Ngay tai Nha Xu da co 2 may vi tinh, dien yeu bi hong luon; sua chua rat ton kem.

Truoc Noel chung toi da co gang vay muon hon 80.000.000 dong de xuong binh ha the rieng, nham phuc vu cho nhung cong viec muc vu va sinh hoat cua Giao Xu.

Nay chung toi duoc biet, nhom cac anh chi co thien chi muon giup do cac em thuoc Giao Xu ngheo vung sau, vung xa nhu Giao Xu chung toi day mot so may vi tinh, nham ho tro cac em co dieu kien hoc va thuc tap, hau cac em phan nao theo kip voi su phat trien va nhu cau cua xa hoi tien bo ngay nay.

Kinh mong quy anh chi thuong den cac em hoc sinh ngheo noi Giao Xu Sakeo chung toi ma tro giup.



Xin chan thanh cam on Quy anh chi.

Kinh chao Quy anh chi
Than ai
Lm Giuse. Tran Dinh Phuong

Máy móc hiện nay đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc sơn tút và chờ tin anh Kiệt cùng các bạn có thể thu xếp ngày tháng cho tiện việc lên đường :D

cu anh
13-01-2010, 05:29
Chỗ này chắc gần tới Sóc Trăng phải không ạ

dly
13-01-2010, 05:56
Anh cũng đã tới đó bao giờ đâu :D

acaxomcui
13-01-2010, 06:36
Chỗ này chắc gần tới Sóc Trăng phải không ạ
Vùng nầy giáp với Bạc Liêu và Hậu Giang.Đường đi,tớ cũng chưa rỏ phải đi thế nào cho dể.

kiettt
13-01-2010, 13:57
Ủa, vậy là chỗ mới chứ không phải nơi hồi xưa mình đã tặng, và vừa rồi mình tính gom máy mang xuống nâng cấp hả anh.

Kiểu gì thì cũng phải xe đò rồi, anh hỏi lại địa phương nhờ hướng dẫn đường đi nước bước đi. Em sẽ thu xếp nếu được thì mình đi thứ Sáu tuần sau, 22/01/2010. Nếu tiện đường thì mình chơi kiểu cũ luôn, ghé CT chuyến này phải đè thèng Nổ con ra, hun má nó, tuột quần nó ra cắn vô mông nó mới được.

cu anh
13-01-2010, 15:05
Em sẽ thu xếp nếu được thì mình đi thứ Sáu tuần sau, 22/01/2010. Nếu tiện đường thì mình chơi kiểu cũ luôn, ghé CT chuyến này phải đè thèng Nổ con ra, hun má nó, tuột quần nó ra cắn vô mông nó mới được.

nghe nói hôm đó lão nino và gia đình đi trốn òi :boxing:

myngoc02
13-01-2010, 16:16
Hồi nhỏ chị có đi mua lúa vùng nầy,nhung đi bằng ghe chèo.Đây là vùng có nhiều giáo dân.Ngày nay có mở 2 đường xe,một là đường vào huyện Mỹ Tú,hai là đi vào bằng đường Ngã Bãy.

dly
13-01-2010, 17:51
Anh Kiệt ui! Đã xin được DT liên lạc với nhà xe, về tới gần đó sẽ có ghe ra đón. Anh em ai sẽ tham gia nào?

Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng thứ Sáu 22 tháng 01 theo như đề xuất của anh Kiệt, thời gian và địa điểm sẽ thông báo cụ thể sau

traicocxanh
13-01-2010, 18:13
Chú Dê cho con hỏi chi phí khoảng bao nhiêu? Sáng đi chiều dìa hay là có ở lại?

dly
13-01-2010, 18:21
Sáng đi chiều về không kịp đâu traicocxanh ạ. Trung bình từ SG về ST hết khoảng 7 giờ đường xe chưa nói khi ráp máy có thể có sự cố sẩy ra vì vậy thường thì anh em đi qua đêm, Chi phí dự kiến hết khoảng tối đa là 300.000/người

cu anh
13-01-2010, 19:08
Nếu tiện đường thì mình chơi kiểu cũ luôn, ghé CT chuyến này phải đè thèng Nổ con ra, hun má nó, tuột quần nó ra cắn vô mông nó mới được.
:boxing::boxing:

Chú Dê cho con hỏi chi phí khoảng bao nhiêu? Sáng đi chiều dìa hay là có ở lại?

chắc cú là có nghỉ đêm CT nữa đó bác, đã book sẵn 1 phòng máy lạnh + bia bọt + free wifi lol

TongNghien
13-01-2010, 19:43
:boxing::boxing:


chắc cú là có nghỉ đêm CT nữa đó bác, đã book sẵn 1 phòng máy lạnh + bia bọt + free wifi lol

Rồi tới nửa đêm, một tên bất kỳ trong đám đang ngủ cũng sẽ được "book" sẵn là... bị chụp cái 'giồng lo' và ĐƯA LÊN MẠNG !!! :w00t::w00t::w00t::w00t:

kiettt
13-01-2010, 20:19
Thường thì những vùng này anh em lên kế hoạch là đi ngày thứ Sáu, đến nơi cũng chiều muộn rồi, ráp máy lên xong là tối mịt, nó mà gặp trục trặc gì là đành tới sáng mai giải quyết (và dường như chưa bao giờ xuôi chèo mát mái hết), đến trưa quay về Cần Thơ và ở lại đêm thứ hai, sẵn dịp thăm anh em ở đó. Anh em nào sợ quá trốn luôn như gia đình cu Nổ thì mình về lại SG, còn thêm ngày chủ nhật nghỉ ngơi cho lại sức để thứ hai đi làm lại.

Chị Ngọc ngày xưa là chủ chành ạ. Chị thu xếp được chuyến này đi với tụi em cho vui, sẵn dịp thăm lại người xưa cảnh cũ đi chị.

myngoc02
13-01-2010, 20:46
Chị Ngọc ngày xưa là chủ chành ạ. Chị thu xếp được chuyến này đi với tụi em cho vui, sẵn dịp thăm lại người xưa cảnh cũ đi chị.


Cãm ơn cậu!chị bây giờ phải trông cháu,không có thời gian đâu.
Chị xin chân thành chúc mọi người mã đáo thành công.

cu anh
13-01-2010, 21:44
Rồi tới nửa đêm, một tên bất kỳ trong đám đang ngủ cũng sẽ được "book" sẵn là... bị chụp cái 'giồng lo' và ĐƯA LÊN MẠNG !!! :w00t::w00t::w00t::w00t:

khà khà, ai bị thì bị, mình hông bị là được rồi lol lol
vậy là đi mấy người ạ, để còn lo chuyện phòng ốc và máy chụp hình quay phim nữa chứ :D :D

kiettt
13-01-2010, 21:57
Chuyến này không cắn mông được thèng Nổ con, mình cắn đỡ thèng Cu anh con cũng sướng òi. :lick:

cu anh
13-01-2010, 22:22
chít mịa rồi lol lol

cu em
14-01-2010, 07:23
Chuyến này không cắn mông được thèng Nổ con, mình cắn đỡ thèng Cu anh con cũng sướng òi. :lick:

Có cắn ... cu em không?

cu anh
14-01-2010, 07:46
chuyện nớ em hông dám chắc

kiettt
14-01-2010, 10:51
Có cắn ... cu em không?

Ẻ vào, tớ có đủ bộ rồi, đâu cần lấy hên chi nữa. Có mà kêu cha Dê lỳ cắn đi, giả đang kiếm thèng chống gậy kìa. :punk:

lqkhoi
14-01-2010, 13:25
Ủa Kiệt Ca chỉ cần cắn cu...em là có người chống gậy hỉ? Giờ mới biết á.

Lão Dê nhớ cắn cho nhiều nhiều vào nhá.

dly
14-01-2010, 13:46
Lìu! Tớ lên chức ông Nụi tới nơi rồi cân chi thêm thèng chống gậy. Nhường các chú tre trẻ đóa

nino
15-01-2010, 09:01
vậy cứ theo kế hoạch hở các bác? có gì thay đổi cho bọn CT hay các bác nhé!
@Tongnghien: chú mài có đi hông ? để anh chuẩn bị máy chụp ảnh nhé lol lol

hoang93
15-01-2010, 09:19
Theo em được biết thì Thạnh Trị là huyện xa trung tâm tỉnh Sóc Trăng, giáp Bạc Liêu.
Đã đến Sóc Trăng một lần, thấy thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh, còn về miền quê thì cũng còn nghèo lắm.
THX về đây được thì cũng tốt!
Lần này về ST cũng không xa SG lắm, nếu khi đó rảnh thì xin đu theo các bác vậy.

nino
15-01-2010, 09:46
Theo em được biết thì Thạnh Trị là huyện xa trung tâm tỉnh Sóc Trăng, giáp Bạc Liêu.
Đã đến Sóc Trăng một lần, thấy thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh, còn về miền quê thì cũng còn nghèo lắm.
THX về đây được thì cũng tốt!
Lần này về ST cũng không xa SG lắm, nếu khi đó rảnh thì xin đu theo các bác vậy.

chúc mừng bác đến với THX, hy vọng gặp bác tại Cần Thơ :punk:

TongNghien
15-01-2010, 09:56
vậy cứ theo kế hoạch hở các bác? có gì thay đổi cho bọn CT hay các bác nhé!
@Tongnghien: chú mài có đi hông ? để anh chuẩn bị máy chụp ảnh nhé lol lol

Chủ Nhật - tuần vừa rồi 10/1/2010 - đám cưới một cô kế toán cũ của khách hàng của công ty cũ.

Thứ Bảy - ngày mai 16/1/2010 - đám cưới của thằng bạn thân (chơi chung nhóm 4 thằng từ hồi lớp 6).

Chủ Nhật - ngày kia 17/1/2010 - phụ ba và mẹ đi giữ xe cho công ty người ta ăn Tất-niên nguyên ngày.

Thứ Bảy - tuần sau 23/1/2010 - đám cưới của cô bạn học hồi Đại học.

Thứ Bảy - 2 tuần nữa 30/1/2010 - ăn và uống nước ngọt ở Bát Thập Nhất tửu... điếm :emlaugh:


Xong luôn. Đang kiếm sợi dây thun đủ dài để... treo cổ !!! :crying:

kiettt
15-01-2010, 10:50
Theo kế hoạch thì thứ Sáu tuần sau, 22 tháng 01 năm 2010 THX sẽ có chuyến công tác tại nhà thờ Sa Keo, ấp Tân Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (079-867 337) (số đt anh Lý xác nhận dùm, em search thì nó ra vậy, không biết còn chính xác không).

Thông tin ban đầu thì ta sẽ đi xe đò, đến Sóc Trăng địa phương sẽ cho ghe ra đón vì hình như vùng này không có đường bộ thích hợp. Do đó tiên lượng là thời gian di chuyển sẽ rất nhiều, mình dự định tốn 3 ngày để anh em còn chút thì giờ nghỉ ngơi, sáng thứ Hai còn đi làm nữa. Ta sẽ khởi hành sáng thứ Sáu, đến chiều thứ Bảy quay về Cần Thơ là lợi được nửa đường rồi, sáng chủ nhật từ Cần Thơ về, đến Sài gòn khoảng 15:00.

Vậy anh chị em nào muốn tham gia và không ngại 8 tiếng ngồi xe đò (chưa tính thời gian kẹt phà và chờ con nước), di chuyển trên sông nước bằng các phương tiện thô sơ, muỗi cắn để thẹo trên đùi,... vui lòng đăng ký và xác nhận sớm. Theo thông lệ chúng ta sẽ khởi hành từ nhà bác Dly (đương nhiên rồi, tại máy tính để ở đây mà ;-), xe gắn máy có chỗ gởi, nếu số người đi đạt mức nào đó, nhà xe có thể đến tận nơi đón và ta tiết kiệm được kha khá tiền tăng bo từ nhà ra bến xe.

Cũng xin được nhắc lại thông lệ cho các anh em mới tham gia đỡ mất công đi tìm hiểu, chi phí cho chuyến đi sẽ do các thành viên tự trang trải, con số 300 ngàn mà bác Dly dự trù cho lần này là khá sát vì vé xe một lượt SG - Cà Mau là 125 ngàn (Cà Mau và Sóc Trăng cách nhau khoảng hơn gang tay) hoặc SG - CT là 80 ngàn, CT - ST khoảng 70 km nữa, rồi ăn uống dọc đường, quà địa phương mang về cho gia đình, bạn bè,...

Nhưng điều kiện cần và đủ là bạn muốn tham gia và đủ sức khỏe, mấy thứ kia không quan trọng đâu, có gì anh em gánh cho nhau thôi.

PS: tất cả các thư đề nghị hỗ trợ đều kính gởi anh chị em THX, mà lâu rồi chả thấy THX có chị nào chịu theo cả. Hy vọng không phải vì chị em sợ muỗi cắn thẹo đùi. :no:




Thứ Bảy - tuần sau 23/1/2010 - đám cưới của cô bạn học hồi Đại học.



Rồi, xong luôn, thứ Bảy tuần sau chú nó ngồi khóc trong nhà hàng rồi, cha chủ khách sạn heo sữa CT thế là bị leo cây.

nino
15-01-2010, 14:23
vậy là tới bây giờ chỉ có 2 em, lão chùa không có đi hả anh? (chắc sợ bị chụp hình lol lol)

havidu
17-01-2010, 11:01
vậy là tới bây giờ chỉ có 2 em, lão chùa không có đi hả anh? (chắc sợ bị chụp hình lol lol)

Cuối năm, chắc lão ấy lu bu nhiều việc... :(

kiettt
17-01-2010, 13:01
Cuối năm, chắc lão ấy lu bu nhiều việc... :(

Công ty lão Trùa đang bị phong tỏa lối vào, khách khứa ra vào phải cõng qua chỗ lề đường bị bươi lên. Lúc này lão Trùa hay cú lắm, ai chọc vào là lão ấy gầm lên, lý do chính là lâu nay không đi nhậu về khuya được vì sợ lọt hố --> mất ngủ --> khó chịu.

Tội nghiệp quá đi. :no:

dly
18-01-2010, 11:01
6 giờ sáng thứ 6 này xe sẽ đến đón anh em tại nhà Lý. Anh em cùng tham gia xin cho biết để Lý liệu đặt vé. Chiều ngày thứ 7 có mặt tại Cần Thơ ofline cùng thành viên ở Tây Đô

kiettt
18-01-2010, 11:52
Nhà xe đón mình bằng xe lớn luôn hay tăng bo xe nhỏ hả anh ? Thứ Sáu này em lên khoảng 5g15, còn gởi xe với cà phe nữa chứ.

Do xe gắn máy chúng ta sẽ gởi lại bãi đến ngày Chủ nhật mới lấy, đề nghị anh em nào tham gia vui lòng đúng giờ hoặc ráng sớm hơn một chút, ta để xe cho nó gọn gàng, chứ đến bữa đó về mà còn màn đi kiếm xe nữa thì mệt lắm.

dly
18-01-2010, 14:02
Nhà xe cho biết sẽ đón bằng xe lớn đó anh

vn845412
19-01-2010, 20:52
cho em hỏi chút.em là thành viên mới tham gia diễn đàn .thấy anh chị post hào hứng quá.thế nếu đi thì em liên hệ với ai.và xe khách đón ở đâu vậy ạ .

kiettt
19-01-2010, 21:12
Hoan nghênh vn845412 (hic, mấy bạn lựa nick bí hiểm quá, gõ lại mà cứ sợ sai tên).

Bạn có thể liên hệ với anh Lý, 0908.363.361 để đăng ký. Xe sẽ đón tại hẻm 195 đường xô viết nghệ tĩnh, hẻm trường ptth Gia Định/giáo xứ Nguyễn Duy Khang, cách ngã tư hàng xanh khoảng 100m về phía Thị Nghè.

Ở địa phương có hướng dẫn đường đi cho mình chưa anh Lý ? Thôi để em mail hỏi luôn vậy. Sáng nay đọc báo thấy bảo có áp thấp nhiệt đới, dự báo là nó sẽ canh me ngày anh em mình đi để đổ bộ vào vùng đó. Anh em nhớ thủ theo áo lạnh và áo mưa nhe.

traicocxanh
19-01-2010, 21:32
Kỳ này bị đụng học hông đi được rồi, tiếc ghê!

Hình như chú kiettt gõ lộn std chú Dê? (0908 363 061)

dly
19-01-2010, 21:42
Chỉ có nhiêu à


Chân thành cám ơn anh và anh em trong nhóm đã nhận lời.
Quý anh em nhớ liên hệ xe BẢO NGỌC, nói về huyện NGÃ NĂM, tỉnh SÓC TRĂNG.
Lên xe đi đến TP SÓC TRĂNG gọi điện cho mình.
Anh em cứ an tâm, có gì nghi ngại hãy liên hệ với mình nha!
Chúc quý anh em nhiều niềm vui và an lành trong Chúa.

Cha Gs. Phượng.

Vậy cũng đỉ rồi anh :D

nino
19-01-2010, 22:05
Anh em nhớ thủ theo áo lạnh và áo mưa nhe.

ặc... đỡ tốn tiền điện òi lol lol

kiettt
19-01-2010, 22:26
ặc... đỡ tốn tiền điện òi lol lol

Thì tốn qua tiền nước, trời lạnh mà vô bia, nó lọc mau lắm :lick:

Điện thoại chú Dê mình tìm ở đây (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1543235&postcount=1) mà, chính tay ổng nhập chứ bộ, tại đang cắm sạc, làm biếng mở điện thoại ra kiểm lại. Thôi bạn nào muốn liên hệ mà gọi số kia không được thì gọi mình vậy, 0909 188 595

Mấy cái bao nylon lớn lần đi Cà Mau còn không anh Lý ơi, để em xin thêm mấy cái nữa, sợ hôm đó mưa to mà xe nó thả mình ngoài đồng thì chít

dly
19-01-2010, 22:40
Làm gì còn cái nào hở anh, bao nó to và dầy nên tưởng nhiều chứ nó có mấy cái hà

kiettt
20-01-2010, 09:20
Rồi, sẽ xin thêm mấy cái bao nữa, size anh em mình thuộc loại to nhỉ, để lựa cỡ đại bự nhất.

Thông tin em có được chi tiết hơn của anh tí xíu

Xe sẽ đi từ TP SÀI GÒN đến TP CẦN THƠ rồi rẽ trái về TP SÓC TRĂNG. Từ SÓC TRĂNG xe sẽ về Thị Trấn Phú Lộc, xe rẽ phải về NGÃ NĂM, chạy đến chợ KHU ( từ Phú Lộc vào 6 cây cầu xi măng ), xuống xe tại đây, sẽ có người ra đón.


PS: bao là bao nylon loại lớn để trùm mấy cái máy lại cho khỏi ướt nhe mấy chú, thấy hai anh già xài bao cỡ lớn và dày lại lao nhao lên, xí.

Carbon
20-01-2010, 16:51
chúc các anh thượng lộ bình an :)

kiettt
20-01-2010, 16:57
Sáng mai cà phê nhe anh Lý, sẵn tiện em đưa anh mấy cái bao luôn. Chiều nay kẹt rồi, phải về nhà sớm nên không đi đâu được.

Dennis Bergkamp
20-01-2010, 18:03
Thứ 7 này đám cưới thằng em òi, xui ghê, nếu ko em cũng xin đi.

Chúc mọi người đi đường bình an.

ktvnguyenchien
21-01-2010, 00:01
Hic! Con vợ cũ nó về quê, mang đồ qua gửi. Ko theo được rùi! Mai cafe ở đâu, em theo với! call em nha anh kiệt!

kiettt
21-01-2010, 09:14
Hic! Con vợ cũ nó về quê, mang đồ qua gửi. Ko theo được rùi! Mai cafe ở đâu, em theo với! call em nha anh kiệt!

Muốn đu theo thì alô ôla hay nhắn tin một phát, anh vừa đi uống cà phê về mới nhận được tin này :lick:

thagnv
22-01-2010, 00:23
Tính ngày 20/1 là hết việc nghỉ tết, ai dè làm tới giờ này chưa xong... hic hic... chắc chắn là ko đi chung với các bác đợt này đc òi... huhu...

nino
22-01-2010, 21:59
hồi khoảng 7 giờ tối nay nhận được sms của anh Kiệt bảo là đã đến nơi lúc 6 giờ chiều, đang tắm rửa chuẩn bị ăn cơm... vậy là hành trình từ SG về đến nơi mất gần 12 giờ đồng hồ :(

kiettt
23-01-2010, 22:27
Tranh thủ mượn máy Nino post nhanh cái báo cáo rồi đi ngủ. Hiện nay hai cha già đã về đến CT, chuyến này coi như cũng không xuôi lắm. Chỉ 3/5 máy hoạt động tốt, một em thì tại bác Dê hư đốn, đem máy đi sơn tháo cái duôi chuột PS2/AT ra, đến lúc bỏ vô thùng thì quên gắn lại. Cu kia vừa boot vào windows tương cho ngay cái thông báo vga.sys missing, đòi restart lại máy. Xong là đen thui luôn.

acaxomcui
05-02-2010, 13:31
Tranh thủ mượn máy Nino post nhanh cái báo cáo rồi đi ngủ. Hiện nay hai cha già đã về đến CT, chuyến này coi như cũng không xuôi lắm. Chỉ 3/5 máy hoạt động tốt, một em thì tại bác Dê hư đốn, đem máy đi sơn tháo cái duôi chuột PS2/AT ra, đến lúc bỏ vô thùng thì quên gắn lại. Cu kia vừa boot vào windows tương cho ngay cái thông báo vga.sys missing, đòi restart lại máy. Xong là đen thui luôn.


Dẩu thế nào thì cũng có hình ảnh của chuyến đi cho mọi người xem với chớ lị!Để mọi người còn chia xẻ với 2 bác nũa chứ!

dly
17-02-2010, 07:41
Quá tệ ha anh? vì nhằm vào những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới nên anh em khi về đến nhả đều ngập đầu vào công việc nên bài tường thuật hẹn lần, hẹn nữa mãi vẫn không hình thành được.

Buổi sáng trước ngày lên đường anh Kiệt gọi ra uống cà phê và đưa cho mấy cái bao cao su loại lớn, dầy (bao làm bằng nguyên liệu chính là cao su chứ hổng phải BCS đâu à nha :mad:) để trùm máy chẳng qua do những ngày này thời tiết thay đổi khác thuòng mưa suốt thêm nữa dự báo thời tiết từ nhà đài còn tuơng thêm viễn cảnh chuyến đi của anh em sẽ chìm trong gió bão nữa mới ghê. Ấy thế mà tối hôm ấy khi đóng thùng mình lại nỡ quên hẳn mớ bao dầy cộm đầy vướng víu ấy. Cũng may ngày hôm sau trời nắng nhe răng khiến hai người một già, một sồn sồn cũng đỡ cực.

4g30 dậy, làm vệ sinh, nhấc ĐT nhắc anh Kiệt may sao chuông vừa reo là ảnh bắt máy ngay chẳng bù với tên Thầy Chùa chuông cứ tha hồ reo 9 giờ sáng mà chú ấy còn hỏi "gọi chi sớm vậy anh" :emlaugh: . 5g15 nhè nhẹ mở cửa ra ngoài ( Sợ bà xã tỉnh giấc, thể nào giờ khởi hành cũng muộn một lúc) đến nơi chất nhờ máy cũng vừa lúc cu hói đang thanh toán tiền xe ôm. Kéo nhau ra đường uống ly cà phê sớm. Đúng 6 giờ xe chung truyển đến, người và hành lý quăng vô xe để mặc cho tài xế chở đi đâu thì chở, cu Hói nhét cái phone vô tai, (không biết là đang nghe nhạc hay là lời vợ dặn) mắt lim dim đầu gật gù ra vẻ ngoan ngoãn, mãi sau mới thấy chú tâm sự "Lấy vợ 17, 18 năm giờ mới biết vợ thèm bánh bía Sóc Trăng". Cái thằng ...!!! :mad:

Qua tới Q8 hai anh em lại mất một phen vật vờ cà phê lề đường nữa vì 8g30 xe mới khời hành. Họ đón mình sớm chẳng do lo tuyến XVNT thường bị kẹt xe, để tránh tình trạng trên hai anh em bị một phen khốn đốn khi lâm vào cảnh .... đái đường :buck: (Cảm ơn Trời khi cho con là đực rựa :))

16 giờ 30 hai anh em xuống xe và liên lạc chờ ghe ra đón


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397535_oISE.jpg

Trong khi chờ đợi ghi được tấm ảnh các em học về, tuy giao thông đường bộ có phát triển nhiều nhưng hiện nay giao thông đường thủy tại đây vẫn là mạch giao thông chủ yếu


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397568_qSzf.jpg

Rồi thì ghe cũng đến


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397589_futE.jpg

Xuống hàng :D


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397614_jK5X.jpg

Vào nơi tiếp nhận


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397634_NzHB.jpg

Kia rồi


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397707_Ddjh.jpg

Những chiếc máy Tinhocxanh gửi trao đuọc đặt tại đây và là nơi cho các em thanh thiếu niên địa phuơng ôn tập, học hỏi


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397684_dSEu.jpg

Sáng hôm sau hai anh em cùng cha Chánh và Phó xứ sắp xếp lắp đặt 5 bộ máy tính, nhìn các LM xoay sở tìm phuơng hướng, vải để che chắn hướng nắng chiếu mà thuơng.


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397728_iiMS.jpg

Anh Kiệt đành bó tay khi chứng kiến sau hơn 5' hoạt động 1 monitor nổ cái "póc". Lại 1 chuyến đi không trọn vẹn tâm tình gửi trao :crying:


http://tinhocxanh.org/images/album/eda_t1264397751_SIVa.jpg

traicocxanh
17-02-2010, 09:11
Lần này hai chú già cực quá!