PDA

View Full Version : Siêu Thị và Những Cửa Tiệm Đáng Ghét



dq_ninh
24-12-2009, 09:31
Tôi không hiểu các bạn đã có bao giờ bước chân vào một siêu thị ở Việt Nam, hoặc một tiệm sách hoặc một tiệm bán quần áo tạp nhạp trong một trung tâm thương mại (plaza) ở Việt Nam bao giờ chưa? Tôi đã! Và mỗi lần vào những nơi đó, tôi lại có những phút giây bực mình khó tả.

Nếu bạn là một phụ nữ, hoặc là một đấng mày râu đang làm cái nhiệm vụ rất cao cả là “hộ tống” người bạn trăm năm, hoặc bạn tình tri kỷ vào một trong những nơi trên, mà bạn không bực mình, không tức giận, thì thú thật, cái tự ái của bạn đã không còn nữa, và tôi xin ngả nón cúi đầu khâm phục, vì bạn đã luyện tới mức thượng thưà cái đạo vô vi của cửa thiền uyên bác.

Cái việc đầu tiên mà người phụ nữ, trước khi bước vào cửa của một trong những nơi trên là phải “vui lòng” gửi lại cái xách tay bất ly thân mà hầu như bất cứ một người phụ nữ nào sống trên một nước văn minh đều phải có. Trong cái xách tay bất ly thân đó có những gì? Một cái ví đựng tiền. Những món linh tinh dung để làm đẹp như gương soi mặt, thỏi son môi, phấn thoa. Nếu có con nhỏ, trong cái xách tay đó có thể có thêm vài cái tã lót cho em bé và một hộp giấy chùi đít có tẩm nước sát trùng. Cần thiết hơn nữa, trong cái xách tay đó, có thể có một cái băng vệ sinh để người phụ nữ có thể làm cái công việc cần phải làm khi đang mua sắm trong một siêu thị rộng thênh thang.

Cái xách tay bất ly thân của người phụ nữ, khi bước vào một trong những nơi trên, bị bắt buộc ly thân một cách tàn nhẫn đầy tính chất khinh bỉ. Khách hàng là thượng đế. Nhưng có lẽ, trong hơn 5 tỷ thượng đế của toàn thế giới này, thì gần 100 triệu thượng đế ở Việt Nam được các cửa tiệm trên đối xử với thái độ có thể nói là còn thua cách đối xử với một kẻ ăn mày ở những quốc gia khác.

Thử nghĩ lại mà coi. Khi những cửa tiệm trên bắt khách hàng của họ để lại xách tay trước khi bước vào cửa tiệm, có phải chăng, những khách hàng đó đã bị phân loại là thành phần có thể trộm cắp khi có cơ hội?

Nếu chúng ta đi với một phụ nữ trên đường phố, mà có một kẻ tiến lại, nói thẳng vào mặt chúng ta, người phụ nữ đi bên cạnh chúng ta là một tên trộm cắp khi có cơ hội, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh đến mức nào thì tuỳ thuộc vào từng người một. Có thể đó sẽ là một quả đấm. Có thể đó sẽ chỉ là những lời ôn tồn hoà nhã. Có thể đó chỉ là một ánh mắt giận dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải có một phản ứng để đáp lại thái độ vô lễ trên.

Không cần phải nói thêm về những bất tiện của người phụ nữ khi cần phải thay tã cho con, hoặc vệ sinh cho chính mình, chỉ cái luật gửi lại xách tay rất rừng rú không nên có trong một xã hội văn minh, các cửa tiệm trên đã nói thẳng vào mặt chúng ta, tất cả các anh, các chị, đều là những tên trộm cắp khi có cơ hội.

Hãy thử nghĩ mà coi, một người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, thấy cái cảnh “bắt buộc phải gửi xách tay” đó, họ sẽ nghĩ gì? Có phải chăng, họ sẽ nghĩ rằng, nước Việt Nam của các anh chị trộm cắp nhiều lắm phải không? Đây chính là một trong những việc làm mất quốc sĩ. Cái sĩ diện của một con người đã là vô cùng quan trọng. Cái sĩ diện của một quốc gia còn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

Sở dĩ tôi viết “người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, THẤY cái cảnh…”, mà không đề cập đến việc người nước ngoài bị buộc gửi lại xách tay, vì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần, cái luật rừng rú trên không áp dụng cho người phụ nữ ngoại quốc. Người phụ nữ ngoại quốc, khi bước vào một trong những cửa tiệm trên, không hề bị bắt buộc gửi lại cái xách tay. Có thể là chú bảo vệ không biết ngoại ngữ. Có thể chú bảo vệ mắc cở và ngần ngại không muốn nói tiếng Anh. Tôi không cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng, khi chỉ có người phụ nữ Việt phải buộc để lại xách tay, đó là sự nhục mạ người Việt bởi người Việt ngay trước mặt những người ngoại quốc.

Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?

Hơn thế nữa, với một người thích trộm cắp, thì đâu có cần phải dung xách tay để chứa những vật họ muốn trộm cắp? Và những vật trộm cáp có thể lượng to lớn chưa chắc đã đắt tiền hơn những vật nho nhỏ có thể nhét vào túi hoặc những chỗ kín có nhiều tính cách riêng tư mà rất ít khi nào các nhân viên bảo vệ muốn đảo mắt nhìn xuống.

Thú thật, tôi chưa bao giờ đi với một phụ nữ mà để cho họ phải gửi lại xách tay. Nếu người phụ nữ đi một mình, tôi không can thiệp. Nhưng nếu đi với tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói anh bảo vệ rằng, một là anh cho chúng tôi vào với cái xách tay bất ly thân, hoặc chúng tôi sẽ không vào cửa tiệm. Và hơn 50% của những lần đó, anh bảo vệ phải cho chúng tôi vào với cái xách tay. Tôi nghĩ, đây là thái độ nên làm của tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều có phản ứng như trên, thì các cửa tiệm sẽ bắt buộc phải thay đổi cung cách làm việc của họ, cho đúng với câu: ”Khách hàng là thượng đế.”

Hãy gửi bài này đi khắp mọi nơi chúng ta có thể gửi. Hãy gửi một thông điệp đi khắp mọi nơi, chọn một ngày Chủ Nhật nào đó, tất cả chúng ta mặc quần áo bảnh bao, bước vào những cửa tiệm đó với cái xách tay. Nếu bị buộc phải gửi lại xách tay, thì nhỏ nhẹ nói với chú bảo vệ là chúng ta sẽ không vào cửa tiệm để mua sắm nếu không có cái xách tay, để rồi bước ra qua một tiệm khác. Tôi bảo đảm rằng, khi chuyện này được lập lại nhiều lần bởi cả ngàn người, các chủ tiệm sẽ lập tức thay đổi cung cách làm việc của họ.

Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ cũng không có, thì các bạn mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.

nmd
24-12-2009, 13:49
Đọc đến câu cuối thì thấy bạn vớ vẩn quá. Tự bạn đồng ý việc đó chứ chẳng ai công nhân câu đó cả. Đừng tự mình gán cho người khác.
Quay trở lại đề tài đó, thì vấn đề bạn đề cập nên làm khi chúng ta đang ở 1 XH văn minh hiện đại, con người có ý thức cao. Còn với vai trò 1 người kinh doanh siêu thị, có lẽ bạn sẽ thấm thía tại sao họ làm như thế.

kiettt
24-12-2009, 14:37
Chủ topic chắc là ít đi chợ lắm.

Bản thân tôi vào siêu thị, cửa hàng, tiệm sách, ... tất tần tật những chỗ mà chủ topic liệt kê ra ở trên khá thường xuyên, đi một mình cũng có, hộ tống người phụ nữ cũng có, đi với đủ loại phụ nữ cũng có (mẹ, vợ, con gái, bạn đồng nghiệp,...) và thấy là chuyện gửi lại xách tay hầu hết là option, bạn thích thì gởi, không thích cũng chả ai ép. Tất nhiên cũng có chỗ yêu cầu gởi lại nhưng tôi coi đó là chuyện tự nhiên, đơn giản mấy cậu bảo vệ chỉ cần nhỏ nhẹ "qui định của cửa hàng em, anh/chị vui lòng để túi xách vào locker", bạn không chấp nhận nội quy của người ta thì đi chỗ khác chơi, chả ai ép bạn cả.

Vớ vẩn nhất là chủ topic lại phán xanh rờn là chuyện gửi đồ ở ngoài là chuyện của xứ mọi rợ, kém văn minh. Thế bạn nghĩ sao về việc nhiều nhà hàng lịch sự, nổi tiếng ở những xứ mà ai cũng đồng ý là xứ văn minh, lịch sự, nơi đó người ta cấm trẻ con vào, ông bà nào mang theo con nhỏ thì cứ việc bỏ nó ngoài đường, bước vào thản nhiên ngồi ăn, ăn xong ra dắt con về. Xin thưa với bạn là những nơi như vậy nhiều lắm, và khách hàng của nó cũng chọn lọc nữa, không phải cứ có tiền trong túi là bước vào được đâu.

huongct
24-12-2009, 16:25
Bác kia viết bài mà không chịu suy nghĩ kỹ gì hết !. Phàm ở đời cái gì tốt mới tồn tại chứ, nhất là trong chuyện kinh doanh. Nếu như bạn cho rằng theo ý bạn là tốt, là chắc chắn thành công vang dội, thì tại sao không có ai thực hiện nó ?. Bác nên nhớ rằng bất cứ siêu thị nào trên thế giới đều phải dự phòng cho việc mất đồ hàng tháng, trong con số cho phép thì đó cũng là một khoản chi phí hợp lý.

nino
24-12-2009, 22:07
Cái việc đầu tiên mà người phụ nữ, trước khi bước vào cửa của một trong những nơi trên là phải “vui lòng” gửi lại cái xách tay bất ly thân mà hầu như bất cứ một người phụ nữ nào sống trên một nước văn minh đều phải có. Trong cái xách tay bất ly thân đó có những gì? Một cái ví đựng tiền. Những món linh tinh dung để làm đẹp như gương soi mặt, thỏi son môi, phấn thoa. Nếu có con nhỏ, trong cái xách tay đó có thể có thêm vài cái tã lót cho em bé và một hộp giấy chùi đít có tẩm nước sát trùng. Cần thiết hơn nữa, trong cái xách tay đó, có thể có một cái băng vệ sinh để người phụ nữ có thể làm cái công việc cần phải làm khi đang mua sắm trong một siêu thị rộng thênh thang.

Cái xách tay bất ly thân của người phụ nữ, khi bước vào một trong những nơi trên, bị bắt buộc ly thân một cách tàn nhẫn đầy tính chất khinh bỉ. Khách hàng là thượng đế. Nhưng có lẽ, trong hơn 5 tỷ thượng đế của toàn thế giới này, thì gần 100 triệu thượng đế ở Việt Nam được các cửa tiệm trên đối xử với thái độ có thể nói là còn thua cách đối xử với một kẻ ăn mày ở những quốc gia khác.

Thử nghĩ lại mà coi. Khi những cửa tiệm trên bắt khách hàng của họ để lại xách tay trước khi bước vào cửa tiệm, có phải chăng, những khách hàng đó đã bị phân loại là thành phần có thể trộm cắp khi có cơ hội?

Nếu chúng ta đi với một phụ nữ trên đường phố, mà có một kẻ tiến lại, nói thẳng vào mặt chúng ta, người phụ nữ đi bên cạnh chúng ta là một tên trộm cắp khi có cơ hội, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh đến mức nào thì tuỳ thuộc vào từng người một. Có thể đó sẽ là một quả đấm. Có thể đó sẽ chỉ là những lời ôn tồn hoà nhã. Có thể đó chỉ là một ánh mắt giận dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải có một phản ứng để đáp lại thái độ vô lễ trên.

Không cần phải nói thêm về những bất tiện của người phụ nữ khi cần phải thay tã cho con, hoặc vệ sinh cho chính mình, chỉ cái luật gửi lại xách tay rất rừng rú không nên có trong một xã hội văn minh, các cửa tiệm trên đã nói thẳng vào mặt chúng ta, tất cả các anh, các chị, đều là những tên trộm cắp khi có cơ hội.

Hãy thử nghĩ mà coi, một người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, thấy cái cảnh “bắt buộc phải gửi xách tay” đó, họ sẽ nghĩ gì? Có phải chăng, họ sẽ nghĩ rằng, nước Việt Nam của các anh chị trộm cắp nhiều lắm phải không? Đây chính là một trong những việc làm mất quốc sĩ. Cái sĩ diện của một con người đã là vô cùng quan trọng. Cái sĩ diện của một quốc gia còn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

Sở dĩ tôi viết “người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, THẤY cái cảnh…”, mà không đề cập đến việc người nước ngoài bị buộc gửi lại xách tay, vì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần, cái luật rừng rú trên không áp dụng cho người phụ nữ ngoại quốc. Người phụ nữ ngoại quốc, khi bước vào một trong những cửa tiệm trên, không hề bị bắt buộc gửi lại cái xách tay. Có thể là chú bảo vệ không biết ngoại ngữ. Có thể chú bảo vệ mắc cở và ngần ngại không muốn nói tiếng Anh. Tôi không cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng, khi chỉ có người phụ nữ Việt phải buộc để lại xách tay, đó là sự nhục mạ người Việt bởi người Việt ngay trước mặt những người ngoại quốc.

Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?

Hơn thế nữa, với một người thích trộm cắp, thì đâu có cần phải dung xách tay để chứa những vật họ muốn trộm cắp? Và những vật trộm cáp có thể lượng to lớn chưa chắc đã đắt tiền hơn những vật nho nhỏ có thể nhét vào túi hoặc những chỗ kín có nhiều tính cách riêng tư mà rất ít khi nào các nhân viên bảo vệ muốn đảo mắt nhìn xuống.

Thú thật, tôi chưa bao giờ đi với một phụ nữ mà để cho họ phải gửi lại xách tay. Nếu người phụ nữ đi một mình, tôi không can thiệp. Nhưng nếu đi với tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói anh bảo vệ rằng, một là anh cho chúng tôi vào với cái xách tay bất ly thân, hoặc chúng tôi sẽ không vào cửa tiệm. Và hơn 50% của những lần đó, anh bảo vệ phải cho chúng tôi vào với cái xách tay. Tôi nghĩ, đây là thái độ nên làm của tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều có phản ứng như trên, thì các cửa tiệm sẽ bắt buộc phải thay đổi cung cách làm việc của họ, cho đúng với câu: ”Khách hàng là thượng đế.”

Hãy gửi bài này đi khắp mọi nơi chúng ta có thể gửi. Hãy gửi một thông điệp đi khắp mọi nơi, chọn một ngày Chủ Nhật nào đó, tất cả chúng ta mặc quần áo bảnh bao, bước vào những cửa tiệm đó với cái xách tay. Nếu bị buộc phải gửi lại xách tay, thì nhỏ nhẹ nói với chú bảo vệ là chúng ta sẽ không vào cửa tiệm để mua sắm nếu không có cái xách tay, để rồi bước ra qua một tiệm khác. Tôi bảo đảm rằng, khi chuyện này được lập lại nhiều lần bởi cả ngàn người, các chủ tiệm sẽ lập tức thay đổi cung cách làm việc của họ.

Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ cũng không có, thì các bạn mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.

chuyện giỏ xách không được xách vào siêu thị nếu bộ phâạ bảo vệ ép bác gửi giỏ (đó là quy định chung mà) bác có thể nói là "trong này có nhiều tiền và các thứ quý giá tui không thể gửi ở quầy" thì ngay lập tức bộ phận bảo vệ sẽ cho bạn 1 cái túi nilon của siêu thị và dán keo niêm phong... bạn có thể xách vào đó rất dễ dàng, chuyện này nhỏ mà lol
Chắc bác là người nước ngoài nên nói thế thôi

dq_ninh
24-12-2009, 23:18
chuyện giỏ xách không được xách vào siêu thị nếu bộ phâạ bảo vệ ép bác gửi giỏ (đó là quy định chung mà) bác có thể nói là "trong này có nhiều tiền và các thứ quý giá tui không thể gửi ở quầy" thì ngay lập tức bộ phận bảo vệ sẽ cho bạn 1 cái túi nilon của siêu thị và dán keo niêm phong... bạn có thể xách vào đó rất dễ dàng, chuyện này nhỏ mà lol
Chắc bác là người nước ngoài nên nói thế thôi

Ah, chỉ có bạn này mới là người đã có kinh nghiệm đi siêu thị (chắc là có nhiều tiền).

Thế tôi xin phép được hỏi bạn, cái lý do gì mà người ta bắt buộc bạn phải bỏ cái xách tay vào túi nilon của siêu thị rồi dán keo niêm phong lại. Có phải vì họ sợ bạn ăn cắp đồ của siêu thị bỏ vào xách tay không?

Thế rồi, giả dụ bạn là con gái, khi vào trong siêu thị, đang lúc dạo chợ thì cái chuyện hàng tháng xuất hiện, kinh nguyệt chảy ra, bạn phải xé bao nilon ra để lấy băng vệ sinh chăng. Hay trước khi bỏ xách vào bao nilon, bạn lấy cái băng vệ sinh ra bỏ vào túi quần (nếu quần không có túi thì cầm tay). Rồi có khi nào khi ra cửa, bảo vệ khám xét rồi hô hoán lên rằng bạn ăn cắp băng vệ sinh?

Còn những bạn đã reply ở trên, tôi chỉ có thể nói rằng, khi một con người đã quen với một việc đó, thì thấy việc đó là bình thường. Khi một con người đã được đối xử như thế từ lúc mới chào đời, thì không bao giờ hiểu thế nào là một đối xử có văn minh cả.

kiettt
25-12-2009, 08:42
Thế có bao giờ bạn nghĩ là chuyện người ta đề nghị (tôi chưa bao giờ bị bắt buộc cả nên dùng chữ đề nghị) bạn gởi giỏ xách là để bảo vệ bạn khỏi chuyện bị mất cắp không. Ví dụ như bạn mang theo túi xách vào một siêu thị, lựa cho một xe đồ đầy nhóc, bạn đẩy ra cashier xếp hàng, sau khi người ta tính tiền xong, bạn mở túi xách ra và thấy ví tiền của bạn không có ở đó nữa. Bộ phận bảo vệ chắc chắn là phải tốn nhiều thì giờ hơn để giải quyết trường hợp của bạn, chưa kể đến hàng người xếp hàng sau lưng bạn cảm thấy thì giờ của họ bị lãng phí.

Ví dụ của tôi không thực tế lắm vì chắc chả ai gởi giỏ mà lại bỏ ví vào đó. Thôi thì dùng ví dụ của bạn vậy.

1. Trường hợp bạn vừa nêu ra ở trên, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào làm chuyện đó trong siêu thị hay nhà sách hết, tôi đoán là họ phải vào nhà vệ sinh. Bạn mà chứng kiến được chuyện đó thì bạn phải thường trực trong siêu thị chắc còn nhiều giờ hơn mấy cái camera nữa.

2. Chuyện trang điểm, thay tã cho con nít, cho em bé bú cũng vậy, tất nhiên là nếu cho bé bú thì người ta không vào nhà vệ sinh mà tìm chỗ nào vắng vẻ, sạch sẽ; chỗ như vậy không thể có được ở nơi mua hàng.

Bạn có thể vui lòng cho biết bạn từng bị siêu thị, plaza, nhà sách nào bắt phải để túi bên ngoài không ? Ý tôi là bạn có thể cho biết tên của nơi đó được không ?

huongct
25-12-2009, 09:24
Thế rồi, giả dụ bạn là con gái, khi vào trong siêu thị, đang lúc dạo chợ thì cái chuyện hàng tháng xuất hiện, kinh nguyệt chảy ra, bạn phải xé bao nilon ra để lấy băng vệ sinh chăng. Hay trước khi bỏ xách vào bao nilon, bạn lấy cái băng vệ sinh ra bỏ vào túi quần (nếu quần không có túi thì cầm tay). Rồi có khi nào khi ra cửa, bảo vệ khám xét rồi hô hoán lên rằng bạn ăn cắp băng vệ sinh?



Cái ví dụ của bác làm tui tởm quá đi !, chẳng lẽ trong đầu bác không có cái vd gì thơm thơm tí hay sao ?. Nói thiệt tình đàn bà con gái mà rơi vào hoàn cảnh vậy trước hết là phải trách bản thân quá tệ.

Bạn kêu gào cho cái gọi là văn minh trong khi lại cho rằng bảo vệ khám xét khi ra cửa, tui mới nghe lần đầu luôn. Bạn có thể cho biết cái chổ nào bạn đi mua hàng mà có bảo vệ khám xét khi ra cửa không ?.

nino
25-12-2009, 10:22
Ah, chỉ có bạn này mới là người đã có kinh nghiệm đi siêu thị (chắc là có nhiều tiền).


không bác ơi, em làm gì có nhiều tiền, chẳng qua trong đó em đựng ... băng vệ sinh thôi, mà chắc bác không phải là nữ đúng không? nếu bác là nữ thì chắc chắn bác sẽ không ví dụ như vậy, bác chuẩn bị kẹt bác cũng biết trước mà, chả nhẽ lại... không biết :fear:

dq_ninh
25-12-2009, 10:28
Các bạn đọc mà không hiểu. Không ai có thể đứng giữa siêu thị làm cái chuyện vệ sinh cả. Dĩ nhiên là phải chạy vào phòng vệ sinh. Cái điểm tôi muốn nói ở đây là, bạn phải xé cái túi nilon ra mới lấy được cái xách tay ra. Và như vậy, khi ra cổng, cái túi nilon đã bị xé, và bảo vệ dĩ nhiên sẽ buộc lòng phải khám xét.

Còn bạn nào nói khi vào siêu thị, người ta chỉ "đề nghị" bạn gửi lại xách tay, thì tôi nghĩ bạn đó chưa bao giờ bước vào trong một siêu thị, hay một tiệm sách, tiệm quần áo nằm trong một trung tâm thương mại (plaza) cả.

Đối với người phương Tây, khi bước ra khỏi một siêu thì, mà bị nhân viên bảo vệ khám giỏ, thì đó là một sự nhục mạ. Bởi vì bảo vệ tình nghi khách hàng bước ra khỏi siêu thị với một món đồ ăn cắp, thì mới xét giỏ.

Cũng như thế, khi một cửa tiệm, một siêu thị bắt buộc khách hàng phải để xách tay lại ở quầy, thì họ phải nghĩ rằng khách hàng có thể sẽ ăn cắp hàng hóa bỏ vào trong xách tay. Không lẽ siêu thị lại khám xách tay tất cả khách hàng khi họ bước ra khỏi cửa? Để tiện hơn, họ bắt khách hàng phải gửi xách tay.

Đó là chưa muốn nói đến những vụ bảo vệ lộng hành đánh "thượng đế" của họ vì tình nghi "thượng đế" ăn cắp, mà lâu lâu báo chí lại đưa lên trang nhất. Chẳng hạn như tin dưới đây:

http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2009/9/203421/

nino
25-12-2009, 10:33
Các bạn đọc mà không hiểu. Không ai có thể đứng giữa siêu thị làm cái chuyện vệ sinh cả. Dĩ nhiên là phải chạy vào phòng vệ sinh. Cái điểm tôi muốn nói ở đây là, bạn phải xé cái túi nilon ra mới lấy được cái xách tay ra. Và như vậy, khi ra cổng, cái túi nilon đã bị xé, và bảo vệ dĩ nhiên sẽ buộc lòng phải khám xét.

Còn bạn nào nói khi vào siêu thị, người ta chỉ "đề nghị" bạn gửi lại xách tay, thì tôi nghĩ bạn đó chưa bao giờ bước vào trong một siêu thị, hay một tiệm sách, tiệm quần áo nằm trong một trung tâm thương mại (plaza) cả.

Đối với người phương Tây, khi bước ra khỏi một siêu thì, mà bị nhân viên bảo vệ khám giỏ, thì đó là một sự nhục mạ. Bởi vì bảo vệ tình nghi khách hàng bước ra khỏi siêu thị với một món đồ ăn cắp, thì mới xét giỏ.

Cũng như thế, khi một cửa tiệm, một siêu thị bắt buộc khách hàng phải để xách tay lại ở quầy, thì họ phải nghĩ rằng khách hàng có thể sẽ ăn cắp hàng hóa bỏ vào trong xách tay. Không lẽ siêu thị lại khám xách tay tất cả khách hàng khi họ bước ra khỏi cửa? Để tiện hơn, họ bắt khách hàng phải gửi xách tay.

Tớ nhắc bác 1 câu nhé, tớ chưa thấy ở Siêu thị nào ở khu vực tự chọn (có yêu cầu gửi giỏ xách ở ngoài) có nhà vệ sinh cả (chắc do ít tiền ít đi siêu thị nên chả thấy cái nào có :w00t:), điều này có nghĩa, khi bác kẹt thì bác phải trở ra khỏi khu vực tự chọn rồi mới cho tay vào túi nylon để lấy băng vệ sinh :lick:
hơn thế nữa, người ta chỉ xét bác khi bác đã bị camera bắt quả tang ăn cắp, hoặc bác bị hệ thống báo động tuýt còi khi đi ngang qua quầy thanh toán, lúc này thì... chít mài roài lol lol

southVN
25-12-2009, 11:14
Thật sự đọc cái topic thấy chạnh lòng gì đâu,tôi đang làm việc tại siêu thị và cảm giác người viết bài này từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới đi siêu thị lần đầu thì phải,thôi thì để tôi nói cho bạn biết những đều nhỏ như thế này,một bà bầu vào siêu thị và lúc bước ra thì xung quanh người toàn mấy lon sữa đắt tiền sau lớp áo bầu,một anh chàng mặt mũi rất đẹp vô thử quần áo và quên....thay ra rồi mặc luôn ra ngoài,nhưng trên quần có đính con chíp thế là nó kêu ngay cổng từ,hàng ngày quét nhà ít nhất cũng lượm được mấy chục cái vỏ son,vài vỏ hộp sữa,vài vỏ xúc xích,3 tháng kiểm kê mất ngót nghét cả 100 hủ Olay,chưa tính đến dao lam,pin,dao cạo râu,những thứ có thể bỏ túi được,cái đó chỉ riêng hóa phẩm thôi chưa tính ngành hàng khác,nhưng thưa với người viết bài,giỏ xách tay để đựng tiền thì kg ai bắt gửi bạn à, bạn nói trong giỏ bạn có nhiều tiền,có đồ quý giá thì người ta để bạn vào,bạn nói bạn đang xách cái giỏ có laptop người ta vẫn để bạn vào.Thật buồn cười là khi làm theo một quy định chung của cơ quan nào đó thì lại đánh đồng rằng coi thường người vn,những người bình thường chưa bao giờ phán những câu như vậy cả vì họ nghĩ họ nghĩ giữ giỏ cho họ họ còn rãnh tay mua sắm,trừ khi bất bình thường mới nghĩ vậy,một người khách bỏ quên cái bóp trong phòng thử đồ thì y như rằng quay lại thì chỉ thấy cái bóp còn,tiền thì mất tiêu,trộm cắp cũng có băng nhóm,một người làm cho nhân viên phân tâm thì những người khác có cơ hội ăn cắp.Bạn nói thay vì bắt người ta gửi giỏ thì coi Camera,theo bạn một cai siêu thị lớn thì trang bị bao nhiêu cái,và bao nhiêu người ngồi theo dõi,những dịch vụ hậu mãi thì sao,phục vụ khách hàng,đẩy xe cho khách,hay để khách tự bỏ bao tự ì ạch xách bao hàng.còn khâu mua trên 200 ngàn giao hàng tận nhà nữa,Vợ của dv Trần Lực đấy,bản thân là một phát thanh viên đi siêu thị Đức mà còn ăn cắp đồ nữa là.....Một quy định chung nếu bạn không thích đi siêu thị thì cứ ra chợ,chẳng ai ép,nhưng đi siêu thị quậy cho đã không mua thì thôi còn ra chợ mà léng phéng thì bị rượt chạy có cờ.Tốt nhất nếu bức xúc quá thì mở một st mini và kinh doanh cho khách xách giỏ vào thoải mái đi rồi biết thôi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tớ nhắc bác 1 câu nhé, tớ chưa thấy ở Siêu thị nào ở khu vực tự chọn (có yêu cầu gửi giỏ xách ở ngoài) có nhà vệ sinh cả (chắc do ít tiền ít đi siêu thị nên chả thấy cái nào có :w00t:), điều này có nghĩa, khi bác kẹt thì bác phải trở ra khỏi khu vực tự chọn rồi mới cho tay vào túi nylon để lấy băng vệ sinh :lick:
hơn thế nữa, người ta chỉ xét bác khi bác đã bị camera bắt quả tang ăn cắp, hoặc bác bị hệ thống báo động tuýt còi khi đi ngang qua quầy thanh toán, lúc này thì... chít mài roài lol lol
Chính xác đó bác,không một siêu thị nào có nhà vệ sinh trong khu tự chọn cả,chắc bác đó đang tính dùng cái phòng thử làm nhà vệ sinh,ít nhất vài ba lần tạp vụ phải vào phòng thử quần áo hốt một đống phân,và lau nước tiểu,cái này nói thật đó bác,không phải hài đâu.tụi này nghĩ không biết là con nít hay người lớn ,nhưng nhìn cái sản phẩm chắc chắn kg phải của con nít,nghĩ tới còn ghớm,giờ thì kg thấy cảnh đó diễn ra nữa

kyra2008
25-12-2009, 11:25
Tôi không hiểu các bạn đã có bao giờ bước chân vào một siêu thị ở Việt Nam, hoặc một tiệm sách hoặc một tiệm bán quần áo tạp nhạp trong một trung tâm thương mại (plaza) ở Việt Nam bao giờ chưa? Tôi đã! Và mỗi lần vào những nơi đó, tôi lại có những phút giây bực mình khó tả.

Nếu bạn là một phụ nữ, hoặc là một đấng mày râu đang làm cái nhiệm vụ rất cao cả là “hộ tống” người bạn trăm năm, hoặc bạn tình tri kỷ vào một trong những nơi trên, mà bạn không bực mình, không tức giận, thì thú thật, cái tự ái của bạn đã không còn nữa, và tôi xin ngả nón cúi đầu khâm phục, vì bạn đã luyện tới mức thượng thưà cái đạo vô vi của cửa thiền uyên bác.

Cái việc đầu tiên mà người phụ nữ, trước khi bước vào cửa của một trong những nơi trên là phải “vui lòng” gửi lại cái xách tay bất ly thân mà hầu như bất cứ một người phụ nữ nào sống trên một nước văn minh đều phải có. Trong cái xách tay bất ly thân đó có những gì? Một cái ví đựng tiền. Những món linh tinh dung để làm đẹp như gương soi mặt, thỏi son môi, phấn thoa. Nếu có con nhỏ, trong cái xách tay đó có thể có thêm vài cái tã lót cho em bé và một hộp giấy chùi đít có tẩm nước sát trùng. Cần thiết hơn nữa, trong cái xách tay đó, có thể có một cái băng vệ sinh để người phụ nữ có thể làm cái công việc cần phải làm khi đang mua sắm trong một siêu thị rộng thênh thang.

Cái xách tay bất ly thân của người phụ nữ, khi bước vào một trong những nơi trên, bị bắt buộc ly thân một cách tàn nhẫn đầy tính chất khinh bỉ. Khách hàng là thượng đế. Nhưng có lẽ, trong hơn 5 tỷ thượng đế của toàn thế giới này, thì gần 100 triệu thượng đế ở Việt Nam được các cửa tiệm trên đối xử với thái độ có thể nói là còn thua cách đối xử với một kẻ ăn mày ở những quốc gia khác.

Thử nghĩ lại mà coi. Khi những cửa tiệm trên bắt khách hàng của họ để lại xách tay trước khi bước vào cửa tiệm, có phải chăng, những khách hàng đó đã bị phân loại là thành phần có thể trộm cắp khi có cơ hội?

Nếu chúng ta đi với một phụ nữ trên đường phố, mà có một kẻ tiến lại, nói thẳng vào mặt chúng ta, người phụ nữ đi bên cạnh chúng ta là một tên trộm cắp khi có cơ hội, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh đến mức nào thì tuỳ thuộc vào từng người một. Có thể đó sẽ là một quả đấm. Có thể đó sẽ chỉ là những lời ôn tồn hoà nhã. Có thể đó chỉ là một ánh mắt giận dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải có một phản ứng để đáp lại thái độ vô lễ trên.

Không cần phải nói thêm về những bất tiện của người phụ nữ khi cần phải thay tã cho con, hoặc vệ sinh cho chính mình, chỉ cái luật gửi lại xách tay rất rừng rú không nên có trong một xã hội văn minh, các cửa tiệm trên đã nói thẳng vào mặt chúng ta, tất cả các anh, các chị, đều là những tên trộm cắp khi có cơ hội.

Hãy thử nghĩ mà coi, một người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, thấy cái cảnh “bắt buộc phải gửi xách tay” đó, họ sẽ nghĩ gì? Có phải chăng, họ sẽ nghĩ rằng, nước Việt Nam của các anh chị trộm cắp nhiều lắm phải không? Đây chính là một trong những việc làm mất quốc sĩ. Cái sĩ diện của một con người đã là vô cùng quan trọng. Cái sĩ diện của một quốc gia còn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

Sở dĩ tôi viết “người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, THẤY cái cảnh…”, mà không đề cập đến việc người nước ngoài bị buộc gửi lại xách tay, vì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần, cái luật rừng rú trên không áp dụng cho người phụ nữ ngoại quốc. Người phụ nữ ngoại quốc, khi bước vào một trong những cửa tiệm trên, không hề bị bắt buộc gửi lại cái xách tay. Có thể là chú bảo vệ không biết ngoại ngữ. Có thể chú bảo vệ mắc cở và ngần ngại không muốn nói tiếng Anh. Tôi không cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng, khi chỉ có người phụ nữ Việt phải buộc để lại xách tay, đó là sự nhục mạ người Việt bởi người Việt ngay trước mặt những người ngoại quốc.

Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?

Hơn thế nữa, với một người thích trộm cắp, thì đâu có cần phải dung xách tay để chứa những vật họ muốn trộm cắp? Và những vật trộm cáp có thể lượng to lớn chưa chắc đã đắt tiền hơn những vật nho nhỏ có thể nhét vào túi hoặc những chỗ kín có nhiều tính cách riêng tư mà rất ít khi nào các nhân viên bảo vệ muốn đảo mắt nhìn xuống.

Thú thật, tôi chưa bao giờ đi với một phụ nữ mà để cho họ phải gửi lại xách tay. Nếu người phụ nữ đi một mình, tôi không can thiệp. Nhưng nếu đi với tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói anh bảo vệ rằng, một là anh cho chúng tôi vào với cái xách tay bất ly thân, hoặc chúng tôi sẽ không vào cửa tiệm. Và hơn 50% của những lần đó, anh bảo vệ phải cho chúng tôi vào với cái xách tay. Tôi nghĩ, đây là thái độ nên làm của tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều có phản ứng như trên, thì các cửa tiệm sẽ bắt buộc phải thay đổi cung cách làm việc của họ, cho đúng với câu: ”Khách hàng là thượng đế.”

Hãy gửi bài này đi khắp mọi nơi chúng ta có thể gửi. Hãy gửi một thông điệp đi khắp mọi nơi, chọn một ngày Chủ Nhật nào đó, tất cả chúng ta mặc quần áo bảnh bao, bước vào những cửa tiệm đó với cái xách tay. Nếu bị buộc phải gửi lại xách tay, thì nhỏ nhẹ nói với chú bảo vệ là chúng ta sẽ không vào cửa tiệm để mua sắm nếu không có cái xách tay, để rồi bước ra qua một tiệm khác. Tôi bảo đảm rằng, khi chuyện này được lập lại nhiều lần bởi cả ngàn người, các chủ tiệm sẽ lập tức thay đổi cung cách làm việc của họ.

Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ cũng không có, thì các bạn mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.

KHÔNG CHỈ SIÊU THỊ NHÀ SÁCH mà giờ mấy khu công nghiệp, khu chế xuất , mấy nhà máy, công ty ở khu công nghiệp cũng bắt nhân viên công nhân phải gửi túi xách cá nhân ở phòng bảo vệ, hoặc bên ngoài rồi mới được vào xưởng, vào xưởng chế biến hay xưởng may.... chỉ đi 2 tay không thôi :dontgetit mà ở xưởng may tui thấy đa phần là các công nhân nữ rất nhiều

dq_ninh
25-12-2009, 11:30
Tớ nhắc bác 1 câu nhé, tớ chưa thấy ở Siêu thị nào ở khu vực tự chọn (có yêu cầu gửi giỏ xách ở ngoài) có nhà vệ sinh cả (chắc do ít tiền ít đi siêu thị nên chả thấy cái nào có :w00t:), điều này có nghĩa, khi bác kẹt thì bác phải trở ra khỏi khu vực tự chọn rồi mới cho tay vào túi nylon để lấy băng vệ sinh :lick:
hơn thế nữa, người ta chỉ xét bác khi bác đã bị camera bắt quả tang ăn cắp, hoặc bác bị hệ thống báo động tuýt còi khi đi ngang qua quầy thanh toán, lúc này thì... chít mài roài lol lol

Quả thật, có một số nhỏ các siêu thị không có nhà vệ sinh. Nhưng hầu hết đều có. Nếu bạn đọc lại bài vừa rồi của tôi, thì bạn sẽ thấy một cái link qua bài báo bảo vệ đánh "Thượng đế" vì thượng đế lỡ mang quần áo của siêu thị vào nhà vệ sinh.

Và cũng cám ơn bạn southVN, người đang làm cho một siêu thị, đã đưa lên những thí dụ về những người ăn cắp. Những điều bạn viết, đã đưa ra một chứng minh hùng hồn cho những điều tôi muốn nói: Siêu thị bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại vì sợ khách hàng ăn cắp. Cái này gọi là vơ đũa cả nắm, là một sự nhục mạ đối với tất cả khách hàng, là những "thượng đế" đã mang tới cho siêu thị một doanh thu không nhỏ hàng năm.

huongct
25-12-2009, 13:13
Siêu thị bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại vì sợ khách hàng ăn cắp. Cái này gọi là vơ đũa cả nắm, là một sự nhục mạ đối với tất cả khách hàng, là những "thượng đế" đã mang tới cho siêu thị một doanh thu không nhỏ hàng năm.


Trời ạ ! Ở đâu trên TG mà không có ăn cắp chứ ?. Có ăn cắp thì phải có biện pháp ngăn chặn. Nói như bác thì mấy siêu thị ở những nước văn minh không cần đóng cửa chắc. Tôi không thấy sự nhục mạ gì cả, giả sử làm như bác nói thì làm sao kiểm soát đây, không lẻ phải thuê hàng trăm người đi lòng vòng kiểm soát. Đến lúc này chắc bác lại chửi kiểu khác phải không ?.

southVN
25-12-2009, 13:30
Và cũng cám ơn bạn southVN, người đang làm cho một siêu thị, đã đưa lên những thí dụ về những người ăn cắp. Những điều bạn viết, đã đưa ra một chứng minh hùng hồn cho những điều tôi muốn nói: Siêu thị bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại vì sợ khách hàng ăn cắp. Cái này gọi là vơ đũa cả nắm, là một sự nhục mạ đối với tất cả khách hàng, là những "thượng đế" đã mang tới cho siêu thị một doanh thu không nhỏ hàng năm.
Cái đó là ý của bạn thôi,bạn muốn chụp mũ sao thì tùy bạn,tôi chỉ muốn ví dụ lên một vài vấn đề nhỏ tiêu cực thôi,chả liên quan gì đến việc gửi giỏ,từ khi khai sinh siêu thị là đã có quy định rồi,chứ không phải kiểu mất trâu rồi mới làm chuồng như bạn suy diễn đâu,bên cạnh đó tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại là bạn không muốn gửi thì bạn vẫn có thể mang vào,bạn không đọc đoạn này mà cứ khư khư cho rằng bắt gửi giỏ là nhục mạ khách,cũng từ bạn suy diễn thôi,chứ đó không phải là việc minh chứng hùng hồn như cái nhìn quá cao siêu như bạn,những khách hàng nuôi sống chúng tôi là những khách hàng không hề phàn nàn gì về những chuyện nhỏ nhặt như thế và hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức "tháng cảm ơn khách hàng" đó thôi.Chứ nếu có nhiều khách hàng như bạn đây thì tôi chết đói từ lâu,mai mắn thay xót lại không nhiều.Lạ thật,chỉ có việc gửi giỏ thôi mà suy diễn lung tung như thế thì......bạn nghe cái chuyện bà chị đem cái quần lính về cho ông anh thì bị hải quan bảo"ai cho dem cái này về"rồi tịch thu luôn,bạn suy diễn sao.thường chuyện gửi giỏ thì những người ngay thẳng không bao giờ phàn nàn cả,chỉ có những người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ thì nói sao chẳng được,thiệt tình.......

nino
25-12-2009, 13:44
Và cũng cám ơn bạn southVN, người đang làm cho một siêu thị, đã đưa lên những thí dụ về những người ăn cắp. Những điều bạn viết, đã đưa ra một chứng minh hùng hồn cho những điều tôi muốn nói: Siêu thị bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại vì sợ khách hàng ăn cắp. Cái này gọi là vơ đũa cả nắm, là một sự nhục mạ đối với tất cả khách hàng, là những "thượng đế" đã mang tới cho siêu thị một doanh thu không nhỏ hàng năm.

ở Mỹ (bác ở Mỹ phải không?) chắc có lẽ vào siêu thị và những của hàng không cần gửi giỏ xách tay... theo em nghĩ chắc ở bên đó không bao giờ có ăn cắp nên mới thế, công nhận bên đó văn minh thiệt, bên VN mọi rợ hơn nhiều hen bác :hang:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cái đó là ý của bạn thôi,bạn muốn chụp mũ sao thì tùy bạn,tôi chỉ muốn ví dụ lên một vài vấn đề nhỏ tiêu cực thôi,chả liên quan gì đến việc gửi giỏ,từ khi khai sinh siêu thị là đã có quy định rồi,chứ không phải kiểu mất trâu rồi mới làm chuồng như bạn suy diễn đâu,bên cạnh đó tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại là bạn không muốn gửi thì bạn vẫn có thể mang vào,bạn không đọc đoạn này mà cứ khư khư cho rằng bắt gửi giỏ là nhục mạ khách,cũng từ bạn suy diễn thôi,chứ đó không phải là việc minh chứng hùng hồn như cái nhìn quá cao siêu như bạn,những khách hàng nuôi sống chúng tôi là những khách hàng không hề phàn nàn gì về những chuyện nhỏ nhặt như thế và hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức "tháng cảm ơn khách hàng" đó thôi.Chứ nếu có nhiều khách hàng như bạn đây thì tôi chết đói từ lâu,mai mắn thay xót lại không nhiều.Lạ thật,chỉ có việc gửi giỏ thôi mà suy diễn lung tung như thế thì......bạn nghe cái chuyện bà chị đem cái quần lính về cho ông anh thì bị hải quan bảo"ai cho dem cái này về"rồi tịch thu luôn,bạn suy diễn sao.thường chuyện gửi giỏ thì những người ngay thẳng không bao giờ phàn nàn cả,chỉ có những người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ thì nói sao chẳng được,thiệt tình.......

:punk::punk::punk:


@southVN: bác mần bên coopmart hở bác

BoTayConGaQuay
25-12-2009, 13:56
Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?Hô hô, bác lại mâu thuẫn với chính mình rồi, kêu dẹp quầy giữ giỏ, lại đi xài màn hình theo dõi! Thế thì theo lý luận của bác, việc đó cũng đâu khác gì xem khách hàng là 1 tên ăn cắp khi có cơ hội (nếu không thì để màn hình theo dõi làm gì?)

Kết luận phải sửa vầy mới đúng: Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ về cái camera cũng không có, thì bác mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.

caonho
25-12-2009, 14:37
Bác này đang mơ đến 1 xã hội "không tưởng" đây mà.

Lý do để quy định phải gửi giỏ xách khi vào siêu thị là.
1. Giảm chi phí: Thuê 1 nhóm người ngồi canh hoặc 1 hệ thống camera thì giá cao hơn nhiều so với mua 1 cái tủ và thuê 1 người giữ đồ. Hệ thống camera cũng có kèm theo 1 đám người ngồi canh.
2. Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Thử bỏ vài m usd ra mở 1 cái siêu thị rồi chỉ cần ngồi thu tiền xem lỗ sặc máu hay không thì biết. Lý do thì các bác biết rồi.
3. Vừa xách giỏ vừa mua đồ có phải cực khổ hơn việc chỉ mua đồ?
4. Xách giỏ vào siêu thị đông người coi chừng bị trộm đấy.
5. Không có "ý đồ" sao lại không hài lòng khi người ta quy định phải gửi giỏ?
6.
7.
...
Còn hàng nghìn lý do khác phải đưa ra quy định trên. Đừng nghĩ chỉ có ở VN. Ở đâu cũng thế thôi.

khongho_khongten
25-12-2009, 14:46
mấy thầy không đúng rồi
trước khi đi siêu thị thì cứ nên để hết đồ ở nhà
biết sẽ bực tức thì coi đó là 1 fần của cuộc sống

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

lạ thật, mỗi lần mình trả lời đều ko thấy số bài
trả lời dc thong báo
các huynh khó hiểu wá

nino
25-12-2009, 15:45
mấy thầy không đúng rồi
trước khi đi siêu thị thì cứ nên để hết đồ ở nhà
biết sẽ bực tức thì coi đó là 1 fần của cuộc sống

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

lạ thật, mỗi lần mình trả lời đều ko thấy số bài
trả lời dc thong báo
các huynh khó hiểu wá
bác ni xúi dại... phải mặc đồ chứ :lick: :lick:

trong box chit chat, thư giãn thì... không có tính bài bác ạ

lqkhoi
25-12-2009, 16:02
Ôi bạn dq_ninh người đến từ Mỹ Quốc Xì Á Tồ, người từng mắng Kissinger là đồ Kiss Ass đó ư ([url]http://www.ddth.com/showthread.php?p=1936919#post1936919[url]).

Bạn chỉ cần dùng vài người Việt Nam mà bạn nói hơn xa ông già Giơ là đủ giải quyết sạch vụ trộm cắp ở VN thôi mà, cần gì đến phiên bạn giải quyết chứ nhỉ?


Bồ Ninh chắc là ở toàn những quốc gia văn minh hiện đại nhé, người dân chẳng bao giờ ăn cắp đâu nhá, mà đứa nào ăn cắp một phát chắc là con bị tội nặng hơn 6 hèo vào mông và 3 tháng tù giam như ở Sing nhỉ? Ấy chết, thế mà ở Sing ngoài mấy cái siêu thị bỏ trống tùm lum như Carrefour, chúng nó vẫn có cả đống siêu thị như Mustafa hay trong mấy đợt saleoff chúng nó cũng cột sạch túi của khách hàng bằng dây nhựa nhá, rồi còn bỏ vào trong 8 lớp nylon rồi bao lại nữa chứ. Bọn Sing ăn cắp nhiều quá bồ Ninh hỉ? chứ như ở Mỹ Quốc quê hương của đồng chí Kiss-As_s thì chẳng có ai trộm cắp đâu?

Không biết bồ Ninh có cá với tớ không? Chứ tớ cá nếu một ngày dân VN lương đều bằng với bồ lãnh bên trời Tây, đứa nào chôm cái quần xì mà bị giải vào đồn công an thì số thằng đó sau này tương lai còn thua con rệp thì lúc đó tớ sẽ lôi bọn Coop ra chửi quản lý ngu đần có ai chôm đâu mà tốn tiền setup chi mấy cái quầy giữ đồ :D. Nhưng mà nếu hổng phải là Coop mà là Cortina (http://www.cortinawatch.com) thì tớ hổng dám chắc đâu à nha.

Còn giờ thì tớ chẳng lăn tăn gì với chuyện gửi đồ, cột túi hay qua máy kiểm tra gì cả. Quan trọng là cách mời và nói chuyện của các bạn bảo vệ có lịch sự hay không? Úi mà hình như bồ Ninh đâu có "còm len" mấy cái vụ đó đâu nhỉ?

Chứ còn xét túi mà bọn Tây bảo là mất lịch sự và giận đùng đùng như bồ Ninh thì có mà chẳng thằng Tây nào qua được cái chỗ xét người khi lên máy bay. Khổ thân chúng nó chưa? :D

@southvn: Bạn thấy chỉ có 1 người phản đối mà vô số người ủng hộ cơ mà. Đâu có nhiều người giận đâu nà :D.

BoTayConGaQuay
25-12-2009, 16:44
Chứ còn xét túi mà bọn Tây bảo là mất lịch sự và giận đùng đùng như bồ Ninh thì có mà chẳng thằng Tây nào qua được cái chỗ xét người khi lên máy bay. Khổ thân chúng nó chưa? :DỜ, đúng rồi, theo lý luận bác chủ thớt thì sẵn đây ta phải nên nổi giận với cái việc xét hành lý ở sân bay, làm vậy khác gì coi mỗi hành khách là 1 tên khủng bố khi có cơ hội, bác chủ thớt nhỉ :D?

kiettt
25-12-2009, 21:54
Ờ, đúng rồi, theo lý luận bác chủ thớt thì sẵn đây ta phải nên nổi giận với cái việc xét hành lý ở sân bay, làm vậy khác gì coi mỗi hành khách là 1 tên khủng bố khi có cơ hội, bác chủ thớt nhỉ :D?

Hoặc bác í đi bằng chuyên cơ, checked in qua cổng ngoại giao nên không phải qua an ninh sân bay. Hoặc mấy gã cô hồn ở sân bay không được lịch sự như mấy cậu bảo vệ siêu thị, bác í thấy tốt nhất là không nên dây vào, nó mà nhớ mặt mai mốt về Mỹ nó bắt vào phòng cởi quần ra, chổng mông lên cho nó soi đèn pin vào thì có mà chít.

Sân bay Charles De Gaulle có mấy chú an ninh ăn nói thì cộc lốc, gặp khách đầu đen đầu vàng gì cũng sủa tiếng Tây cả, ai mà lớ ngớ không nghe lời hay không hiểu là sau lưng mấy chú ấy có các chàng biệt kích dù oai phong lẫm liệt, quần áo rằn ri đội nón bê rê đỏ, tiểu liên thompson lăm lăm trong tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu, khách hàng cứ gọi là nhũn ra, một tiếng r... cũng chả dám phát. À, sau này nghe nói mấy cái văn minh lịch sự Tây nó mang sang Mỹ bán hết rồi, chả trách ...

southVN
26-12-2009, 00:11
@southVN: bác mần bên coopmart hở bác
ừa,mần bên đó.Chuyện siêu thị là chuyện dài nhiều tập,không phải chuyện giữ giỏ không đâu,khách hàng bây giờ có quyền gọi điện thoại qua đường dây nóng để mắng vốn nhân viên nếu không hài lòng về cách phục vụ,có lần bà khách chửi lầm bầm vì bả đang mệt mà mở nhạc um sùm,chuyện trên trời dưới đất,làm siêu thị như làm dâu trăm họ,nhiều khi ở nhà ba mẹ chưa chửi một câu thì vô siêu thị làm bị chửi như ăn cơm bữa mà cũng phải nhịn vì đó là nồi cơm của mình.Khách hàng ở Sài Gòn có phải dễ tính như ở tỉnh đâu.Bác mà có đi coop mart mà không hài lòng cái gì cứ viết thư góp ý,BGD người ta quan trọng khách hàng hơn nhân viên,tìm một nhân viên thì dễ chứ tìm một khách hàng dễ chịu thì khó lắm

huongct
26-12-2009, 00:12
Hỏi thiệt bác Ninh sống ở Mỹ lâu chưa, hay là mới qua bên đó vậy?. Để tui kể chuyện này cho bác nghe thử nhé: khoảng hơn 20 năm về trước quê tui còn nghèo lắm, trong cái xóm chợ của tui không biết có văn minh hay không chứ xe cộ để trước nhà vô tư, cửa nẻo mở thoải mái, miễn trong nhà có người, tui với đám bạn đi học chưa bao giờ bị mất xe đạp mặc dù cứ để đại ngoài sân trường. Nếu nói như bác Ninh thì quê tui thời đó là văn minh tột bực rồi còn gì ! :D

southVN
26-12-2009, 00:37
Ôi bạn dq_ninh người đến từ Mỹ Quốc Xì Á Tồ, người từng mắng Kissinger là đồ Kiss Ass đó ư ([url]http://www.ddth.com/showthread.php?p=1936919#post1936919[url]).



@southvn: Bạn thấy chỉ có 1 người phản đối mà vô số người ủng hộ cơ mà. Đâu có nhiều người giận đâu nà :D.
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.Được nhiều người ủng hộ thông cảm thì coop mới sống sót đến giờ này,đọc cái tiêu đề mà ngậm ngùi dễ sợ,chứ nếu như ai đó yêu cầu gửi giỏ mà giãy nãy"thôi hông thèm ghé siêu thị nữa đâu" thì nhân viên coop chắc cháo cũng không có mà húp nữa,không ai mua hàng thì tiền lương đâu mà ăn cơm.

dq_ninh
26-12-2009, 01:20
Nói tới trộm cắp thì quốc gia nào không có. Mỹ, Nhật, Àu Châu, Singapore cho tới Việt Nam đều có những người trộm cắp. Ở Mỹ, trộm cắp ở cac siêu thị xảy ra hàng ngày, và tôi muốn nói là hàng ngày đều có những người bị bắt vì trộm cắp, bị đưa ra tòa. Nhưng không vì thế mà các siêu thị nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể là những tên trộm cắp cơ hội, mà đưa ra những biện pháp thiếu văn minh như bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay trước khi bước vào cửa siêu thị.

Tôi cũng đã từng đi qua nhiều nước, mua sắm tại nhiều siêu thị, kể cả Singapore, Thái Lan, và cả Cambodia, nhưng chưa thấy cái cảnh bắt buộc phải gửi xách tay như các siêu thị ở Việt Nam.

Trong một xã hội văn minh và tôn trọng luật pháp, con người cũng văn minh và cư xử với nhau theo tinh thần thượng tôn luật pháp. Việt Nam là một nước văn minh, có 4000 năm văn hiến, và có luật pháp như bất cứ một quốc gia văn minh nào. Ngoại trừ một thiểu số rất nhỏ, rất nho nhỏ, người Việt Nam nói chung hiền hòa, hiếu khách, và hay nhịn nhục. Chính cái tính hay nhịn nhục, dĩ hòa vi quý này mà các khách hàng thường bỏ qua tất cả mọi chuyện, để rồi các siêu thị đã trở thành "thượng đế" thay vì tôn trọng khách hàng như "thượng đế". Từ đó mới có những chuyện bảo vệ đánh khách hàng trọng thương. Lôi khách hàng vào văn phòng đánh đập, coi luật pháp không là cái đinh gì cả. Tất cả chúng ta, mặc dù có tận mắt chứng kiến những cảnh đó hay chỉ biết qua báo chí, vẫn thờ ơ và vẫn tiếp tục đi chợ ở những siêu thị đó. Với quan niệm dĩ hòa vi quý, chúng ta nghĩ một cách khác, và chỉ muốn vào siêu thị, mua cái chúng ta cần mua, để rồi trở về mái ấm gia đình. Chúng ta nghĩ rằng: chuyện thiên hạ mặc cho thiên hạ.

Đồng ý hoàn toàn là các siêu thị có toàn quyền đặt ra những "quy định" riêng của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu các quy định đó thiếu văn minh, có tính chất phản cảm, thì không thể chấp nhận được. Là một khách hàng, tôi cũng có những quy định riêng của tôi, và tôi không bao giờ chấp nhận bước vào bất cứ một siêu thị, một cửa tiệm nào bắt tôi phải để giỏ xách lại. Tôi chỉ điềm nhiên hỏi bảo vệ, một là tôi vào tiệm với cái xách tay mà người phụ nữ đi theo tôi đang đeo, hai là chúng tôi quay lưng bước ra.

Cách cư xử của tôi như trên hoàn toàn đúng theo luật pháp, và là thái độ cư xử của một người khách văn minh trên một xã hội văn minh. Tôi cũng chỉ kêu gọi các bạn hãy làm như thế nếu bước vào một siêu thị, cửa tiệm bắt buộc các bạn phải để xách tay lại. Đó chính là mục đích của chủ đề này.

Chứ hoàn toàn, chủ đề của bài này không phải là để so sánh các siêu thị giữa Việt Nam và siêu thị của các nước ngoài, cũng như lương thấp lương cao giữa những công nhân Việt Nam và công nhân của các nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, công nhân Việt Nam tuy lương thấp, nhưng tinh thần tự trọng của người Việt Nam không hề thua những người nước ngoài.

Thành thử ra, chúng ta không nên lôi thêm những việc khác vào, để rồi so sánh một cách phi lý như một vài bạn đã nêu lên ở những bài trên.

havidu
26-12-2009, 07:30
rất cảm thông cho những bức xúc của bác Ninh. Havidu cũng có dịp đi nhiều nước. Việc tạm cất giỏ vào lock cũng thấy ở nhiều nơi. Không riêng ở Việt Nam ta. Siêu thị, Nhà sách, trung tâm Massage...

Chỉ khi nào bác dám mở cửa nhà mình suốt ngày đêm để đón khách mà không cần biết họ vào đó để làm gì. Thì thiết nghĩ, mới nên đứng lên kêu gọi mọi người tẩy chay hành động đó.

Nhà mình thì mình cố hết sức bảo vệ, cớ gì mình lại lên án hành động bảo vệ nhà người khác ??? phải chăng chúng ta quá áp đặt?

The Old Man
26-12-2009, 08:44
Nếu ở Mỹ, tiệm nào mà bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại (vì sợ khách hàng ăn cắp?) hay khi di ra mà bị xét bóp hay sách tay của mình thì tiệm đó sẻ không có một người khách vào.

Nhân viên kiễm soát có quyền xét Receipt và coi những món mình mua chớ không có xét túi xách của khách.
Mặc dù nhân viên có quyền xét nhưng không một tiêm nào dám áp dụng như thế cho mổi khách hàng. Nếu trong túi xách của khách mà không có món đồ ăn cắp thì tiệm đó có nước dẹp tiệm.

havidu
26-12-2009, 08:48
ở Mỹ, người ta có...
ở Mỹ, họ có...
ở Mỹ...


Vân vân và vân vân..

:D

lqkhoi
26-12-2009, 11:29
@bạn Ninh thân mến:
Nếu ở cái bài mở đầu bạn viết y chang như ý bạn viết gần nhất thì chẳng có nhiều người chỉ trích bạn như hiện nay.

Không biết bạn có đọc,chú ý và ngẫm nghĩ cái câu tôi viết (sorry tập văn phong viết hài)



Chứ tớ cá nếu một ngày dân VN lương đều bằng với bồ lãnh bên trời Tây, đứa nào chôm cái quần xì mà bị giải vào đồn công an thì số thằng đó sau này tương lai còn thua con rệp


Bạn đi vô siêu thị VN được mấy lần? (ví dụ như Coop). Bạn có bao giờ thấy công an VN xử lý bao nhiêu trường hợp trộm cắp trong siêu thị không hay họ tặc lưỡi tao còn nhiều chuyện để làm hơn chuyện này. Vậy nếu mọi người cầm giỏ vào siêu thị ở VN tôi hình dung những cảnh tượng này sẽ xảy ra:

1. Siêu thị phải tốn thêm vài tỷ trang bị thêm hệ thống camera.

2. Siêu thị phải tăng cường gấp 5 lần số bảo vệ hiện có.

==> Chi phí này ai chịu? Xin thưa người tiêu dùng chịu.

3. Tần suất mọi người bình thường ra vào sẽ bị bảo vệ mời xét giỏ nhiều hơn bình thường vì tần suất ăn cắp ở VN cao hơn bình thường nhiều. Vậy khách có phiền hà hơn không? Xin thưa câu trả lời là có.

Và quan trọng nhất cho đến hiện nay ngoại trừ 1 Mỹ Kiều là bạn tôi không thấy bất cứ ai quá phàn nàn về việc gửi túi xách ở siêu thị. Nếu có xin mời nghe ý kiến phản biện của người khác.

Nếu bạn hay thích dùng Sing thì xin thưa tôi có thể kể cho bạn nghe 1 trong những siêu thị gần như lớn nhất Sing là Mustafa. Siêu thị này cho đa số người Ấn Độ sinh sống ở Sing mở cửa 24/24 và họ chọn lựa cách cột dây túi xách người tiêu dùng khi vào siêu thị. Và ngoài ra khi có sale vô số các sale lớn như Metro, John Little, Popular v.v và v.v vài ngàn mét vuông như tổ chức ở Expo không quản lý xuể hay không có camera họ vẫn phải sử dụng phương tiện cột dây túi hoặc bỏ túi khóa lại vào bao nylon.

Và nếu về xử tội ăn cắp thì xin thưa Sing nó xử chắc chỉ nhẹ hơn tôi chặt tay ở vài xứ theo đạo luật Saria 1 chút. Còn thì chắc chắn nó hơn xa Mẽo nhưng siêu thị nào cũng có vài trường hợp hàng năm chôm chỉa. Vậy bạn thử hình dung tỷ lệ đó ở VN khi luật pháp không nghiêm chỉnh?

Ai đó nói việc gửi giỏ xách là chuyện xúc phạm còn tôi thì không một khi người ta ghi to đùng ở ngoài cửa và ai cũng phải gửi, và bảo vệ nhắc nhở tôi một cách lịch sự nếu tôi có lỡ quên.

Ai đó nói việc mở túi xách là việc sỉ nhục thì thử tưởng tượng vô Prada hay LV đi ra khỏi cái gantry tự nhiên chuông reo thì cứ thử nhất định không mở túi cho bảo vệ xét thử coi. Cho dù bạn ở Mẽo, Arab, Sing, Cambodia, VN bạn mà không đến gặp Cảnh Sát thì tôi đi bằng đầu.

kamankily
26-12-2009, 17:32
Không thích gửi túi xách thì đi chợ ấy, chuyện đơn giản! :D

Xem ra có 1 người rảnh hoặc đang muốn luyện khả năng ngôn ngữ!:D

Dennis Bergkamp
26-12-2009, 23:07
Nếu ở Mỹ, tiệm nào mà bắt buộc khách hàng phải gửi xách tay lại (vì sợ khách hàng ăn cắp?) hay khi di ra mà bị xét bóp hay sách tay của mình thì tiệm đó sẻ không có một người khách vào.

Nhân viên kiễm soát có quyền xét Receipt và coi những món mình mua chớ không có xét túi xách của khách.
Mặc dù nhân viên có quyền xét nhưng không một tiêm nào dám áp dụng như thế cho mổi khách hàng. Nếu trong túi xách của khách mà không có món đồ ăn cắp thì tiệm đó có nước dẹp tiệm.

Vậy theo già TOM thì bài viết của dq_ninh là có lý? Em ko rõ bên Mỹ ra sao nên cũng mù vụ này luôn.

Nhưng theo em thì bất cứ cái gì cũng vậy, có những thứ ở Mỹ hiện tại sẽ khó áp dụng cho VN hiện tại bởi vì suy nghĩ, ý thức của người VN và Mỹ là khác nhau. Có những cái ở Mỹ làm được nhưng ở Vn ko thể làm được.

Như bài phản ánh trên của dq_ninh đúng là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nhưng đừng quên thương nhân cũng cần được bảo vệ. Với ý thức của người tiêu dùng Vn rõ ràng thương nhân VN có nhiều nguy cơ hơn thương nhân bên Mỹ.

Ở Mỹ sở dĩ có thể làm được 1 số thứ vì thứ 1 người dân có ý thức cao, thứ 2 là cuộc sống của họ đã tốt, thứ 3 là khi mắc sai phạm sẽ dẫn đến hậu quả lớn. Cả 3 cái này em thấy ở VN đều chưa có.

Giờ dq_ninh đã đặt mình vào vai trò của 1 người tiêu dùng, thế dq_ninh thử đặt mình vào vị trí của thương nhân khi yêu cầu của dq_ninh_người tiêu dùng được ban hành?

Ai cũng muốn bảo vệ quyền lợi, kéo lợi ích về phía mình là hợp lý. Nhưng nếu ko coi trọng quyền lợi của đối tác thì chẳng bao giờ giải quyết được việc gì cả.

ngocquang19877
27-12-2009, 00:20
Ở đây 1 đôi dép lào 8k/đôi, 1 cái thùng rác bằng nhựa 5k cũng bị lấy cắp thì đừng nói gì những thứ bày bán trong siêu thị.

Để dân VN tự do vào siêu thị như bên Mẽo mới thực là mọi dzợ

nino
27-12-2009, 19:35
mịa mấy bác cứ nói bác Ninh này, bác Ninh nọ ... làm em nhột hết sức :w00t:

dq_ninh
29-12-2009, 04:53
@bạn Ninh thân mến:
1. Siêu thị phải tốn thêm vài tỷ trang bị thêm hệ thống camera.

2. Siêu thị phải tăng cường gấp 5 lần số bảo vệ hiện có.

==> Chi phí này ai chịu? Xin thưa người tiêu dùng chịu.

3. Tần suất mọi người bình thường ra vào sẽ bị bảo vệ mời xét giỏ nhiều hơn bình thường vì tần suất ăn cắp ở VN cao hơn bình thường nhiều. Vậy khách có phiền hà hơn không? Xin thưa câu trả lời là có.


Thứ nhất là không tốn tới vài tỷ để trang bị hệ thống camera đâu. Chỉ có vài chục triệu thôi, mà tất cả các siêu thị ở VN hiện nay đều đã trang bị rồi.

Thứ hai, như tôi đã nói ở bài đầu tiên, việc bắt buộc để lại cái xách tay ở quầy giữ giỏ không hề là một biện pháp ngăn chận việc ăn cắp đồ từ siêu thị. Có những món hàng chỉ bằng cái ống quẹt có thể nhét vào chỗ kín trong người, nhưng giá trị của nó gấp chục lần những món hàng có thể-tích lớn hơn.

Cái câu nói hay nhất là "dq_ninh hãy đặt mình vào trong vị thế của chủ hiệu." Thì tôi xin thử đặt tôi vào vị thế đó xem sao:

***********************
Là một chủ tiệm, mục đích duy nhất của tôi là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Muốn kiếm thật nhiều tiền, tiệm của tôi phải có thật nhiều khách hàng. Tôi muốn khách hàng của tôi sẽ là những khách hàng trung thành, mỗi khi muốn mua bất cứ một món đồ gì, họ sẽ đến tiệm của tôi trước.

Là một chủ tiệm, tôi nhất quyết đuổi cổ thẳng tay những bảo vệ nào dám láo với khách hàng của tôi. Không phải tôi thương khách hàng của tôi, mà tôi không ngu dại gì trả lương cho một người bảo vệ tồi làm mất khách hàng của tôi. Nếu không có khách hàng, tiền đâu tôi trả lương cho bảo vệ? Là một chủ tiệm, tôi sẽ tống cổ thẳng tay những người làm việc không biết cuời lễ độ với khách hàng. Là một chủ tiệm, tôi biết tôi luôn luôn phải cố gắng tìm đủ mọi cách để chinh phục khách hàng. Và những kinh nghiệm, cũng như kim chỉ nam cho một thương buôn được chỉ dẫn đầy trên các websites, trên những quyển sách tiếp thị dùng để dậy trong các trường đại học.

Tôi là một người buôn bán biết học hỏi. Tôi học hỏi và biết rằng, bản tính của con người là lương thiện. Tuy nhiên, có 0,04% người thích ăn cắp vặt. Có nghĩa là, cứ 1000 người, thì có thể có 4 người có thể trở thành kẻ cắp khi có cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là, cứ 1000 người khách bước vào tiệm của tôi, có 4 người sẽ ăn cắp hàng hóa của tôi.

Tôi cũng biết rằng, 4 kẻ cắp đó không phải là những người ngu. Khi họ đã muốn ăn cắp, thứ nhất họ sẽ ăn cắp món đồ nào nhỏ, gọn, đắt tiền, dễ bán. Thứ hai, họ sẽ chẳng bao giờ gửi túi xách tay của họ tại quầy gửi, vì khi ăn cắp xong, bước ra khỏi tiệm, họ muốn chuồn cho thật lẹ, chẳng ngu gì mà đứng dây dưa ở cái quầy lấy lại túi xách.

Do đó, tôi thật là một thằng ngu nếu tôi lập ra một cái quầy thu giữ túi xách tay để phòng ngừa ăn cắp. Bởi vì những người có túi xách tay gửi trong quầy trong hề nằm trong cái số 4 tên ăn cắp kia, mà là những người nằm trong đại đa số 996 người khách hàng lương thiện.

Là một thưong nhân, dĩ nhiên là tôi không muốn ai lấy hàng hóa của tôi mà không phải trả tiền. Nhưng tuyệt đối, cái phương pháp dùng cái quầy thu giữ túi xách, đối với tôi, là một phương pháp NGU XUẨN nhất trên cuộc đời này.
*******

Mong rằng bạn sẽ hài lòng khi tôi đã đứng trong vị thế của một thương nhân để trung thực nói ra những điều bảo vệ cho quyền lợi của một thương nhân.

nino
29-12-2009, 08:33
hì, tớ cũng sẽ đuổi thẳng những thằng bảo vệ nào bố láo với khách hàng của tớ.
tớ cũng sẽ đuổi thẳng cổ những thằng bảo vệ nào không tóm cổ những thằng ăn cắp.
Tớ mà đi mua hàng thằng bảo vệ nào bố láo với tớ là tớ moi ông cố nội nó ra chưởi,chưởi từ thằng Giám đốc siêu thị đến thằng bảo vệ luôn ấy chứ lị :w00t:

tớ nghĩ tranh cãi tới đây cũng đủ rồi, muốn trao đổi với nhau để tìm được một cái đích chung thì mọi người phải cùng dứng trên 1 quan điểm để nhận định, bình xét, nếu khác quan điểm thì cãi đến khi nào mấy MOD chém hết cũng chưa xong.
Thôi thì thế này, ai thích cứ đi siêu thị ở Việt Nam, ai không thích cứ ra chợ.
Tớ rất không thích những người cứ lấy chuyện nước ngoài áp vào Việt Nam... đơn giản vì đó là Mỹ không phải Việt Nam, bên đó nhiều Đảng, bên này chỉ có 1 Đảng duy nhất, chỉ thế này thì các bác dư hiểu tại sao VN khác Mỹ thế thôi.
Chuyện bé thế mà các bác cứ xé ra to, chán quá đi.

security_plus
29-12-2009, 08:42
Thứ nhất là không tốn tới vài tỷ để trang bị hệ thống camera đâu. Chỉ có vài chục triệu thôi, mà tất cả các siêu thị ở VN hiện nay đều đã trang bị rồi.

Thứ hai, như tôi đã nói ở bài đầu tiên, việc bắt buộc để lại cái xách tay ở quầy giữ giỏ không hề là một biện pháp ngăn chận việc ăn cắp đồ từ siêu thị. Có những món hàng chỉ bằng cái ống quẹt có thể nhét vào chỗ kín trong người, nhưng giá trị của nó gấp chục lần những món hàng có thể-tích lớn hơn.

Cái câu nói hay nhất là "dq_ninh hãy đặt mình vào trong vị thế của chủ hiệu." Thì tôi xin thử đặt tôi vào vị thế đó xem sao:

***********************
Là một chủ tiệm, mục đích duy nhất của tôi là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Muốn kiếm thật nhiều tiền, tiệm của tôi phải có thật nhiều khách hàng. Tôi muốn khách hàng của tôi sẽ là những khách hàng trung thành, mỗi khi muốn mua bất cứ một món đồ gì, họ sẽ đến tiệm của tôi trước.

Là một chủ tiệm, tôi nhất quyết đuổi cổ thẳng tay những bảo vệ nào dám láo với khách hàng của tôi. Không phải tôi thương khách hàng của tôi, mà tôi không ngu dại gì trả lương cho một người bảo vệ tồi làm mất khách hàng của tôi. Nếu không có khách hàng, tiền đâu tôi trả lương cho bảo vệ? Là một chủ tiệm, tôi sẽ tống cổ thẳng tay những người làm việc không biết cuời lễ độ với khách hàng. Là một chủ tiệm, tôi biết tôi luôn luôn phải cố gắng tìm đủ mọi cách để chinh phục khách hàng. Và những kinh nghiệm, cũng như kim chỉ nam cho một thương buôn được chỉ dẫn đầy trên các websites, trên những quyển sách tiếp thị dùng để dậy trong các trường đại học.

Tôi là một người buôn bán biết học hỏi. Tôi học hỏi và biết rằng, bản tính của con người là lương thiện. Tuy nhiên, có 0,04% người thích ăn cắp vặt. Có nghĩa là, cứ 1000 người, thì có thể có 4 người có thể trở thành kẻ cắp khi có cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là, cứ 1000 người khách bước vào tiệm của tôi, có 4 người sẽ ăn cắp hàng hóa của tôi.

Tôi cũng biết rằng, 4 kẻ cắp đó không phải là những người ngu. Khi họ đã muốn ăn cắp, thứ nhất họ sẽ ăn cắp món đồ nào nhỏ, gọn, đắt tiền, dễ bán. Thứ hai, họ sẽ chẳng bao giờ gửi túi xách tay của họ tại quầy gửi, vì khi ăn cắp xong, bước ra khỏi tiệm, họ muốn chuồn cho thật lẹ, chẳng ngu gì mà đứng dây dưa ở cái quầy lấy lại túi xách.

Do đó, tôi thật là một thằng ngu nếu tôi lập ra một cái quầy thu giữ túi xách tay để phòng ngừa ăn cắp. Bởi vì những người có túi xách tay gửi trong quầy trong hề nằm trong cái số 4 tên ăn cắp kia, mà là những người nằm trong đại đa số 996 người khách hàng lương thiện.

Là một thưong nhân, dĩ nhiên là tôi không muốn ai lấy hàng hóa của tôi mà không phải trả tiền. Nhưng tuyệt đối, cái phương pháp dùng cái quầy thu giữ túi xách, đối với tôi, là một phương pháp NGU XUẨN nhất trên cuộc đời này.
*******

Mong rằng bạn sẽ hài lòng khi tôi đã đứng trong vị thế của một thương nhân để trung thực nói ra những điều bảo vệ cho quyền lợi của một thương nhân.

Nếu bác đã đứng trong vai trò là một người chủ kinh doanh thì xin bác về VN, mà cụ thể là Hà Nội để làm một thương vụ nhỏ thôi (mở cửa hàng) để nói với các nhân viên của bạn về việc cười với khách hàng, hiệu quả kinh doanh :)

Theo mình, thế là thực tế nhất :)

lqkhoi
29-12-2009, 08:55
Chán, tớ chẳng hiểu bạn dq_ninh kiếm đâu ra vài chục triệu trang bị cho một hệ thống cỡ Coop, bó tay bồ có bao giờ mua 1 cái pro security camera chưa vậy?. Và không biết bạn Ninh nhà ta có biết đi kèm theo mấy cái camera là một hệ thống server to đùng phải backup ít nhất 1 tháng chưa kể cỡ Coop Cống Quỳnh mà check kiểu tất cả bằng camera dám install ít nhất phải 50 cái suy ra phải mướn thêm ít nhất 3 5 headcount làm nhiệm vụ quan sát camera.

Thôi tớ chán rồi không cãi cù nhầy với bạn nữa, mà cái gì cần nói các bồ ở VN đã nói hết rồi. Nói theo chú Plus, bạn cứ thử áp dụng nguyên lý của bạn ở SG hay HN mở 1 cái cửa tiệm nhỏ bằng cái lỗ mũi chừng 50m2 thôi thử xem. Làm biz mà suốt ngày ôm mộng tưởng bưng nguyên xi công thức nước ngoài rồi áp dụng cho xứ khác thì có mà ăn cám: kinh nghiệm của Cora (BigC), Metro rành rành cả ra.

Thôi tớ lượn đây. Cứ tự nhủ thầm không bao giờ cãi lộn với thằng cha mắng ông già Kissinger là Kis_sAss mà cứ nhào vào hoài :D.

huongct
29-12-2009, 10:24
Hôm qua xem TV thấy mấy người đi máy bay dạo này khổ quá xá (sau cái vụ đánh bom hụt ở Mỹ). Ông bà có câu "đừng để mất bò mới làm chuồng" hay "nhập gia tùy tục". Chẳng lẽ bác Ninh không thể hiểu được sao ?.

Nếu như dễ dãi như bác nói thì vô hình chung kích thích lòng tham của con người, mất cắp sẽ tăng lên. Chẳng thà chuẩn bị trước các biện pháp để răn đe có hay hơn không ?.

caonho
29-12-2009, 13:07
Thứ nhất là không tốn tới vài tỷ để trang bị hệ thống camera đâu. Chỉ có vài chục triệu thôi, mà tất cả các siêu thị ở VN hiện nay đều đã trang bị rồi.

Thứ hai, như tôi đã nói ở bài đầu tiên, việc bắt buộc để lại cái xách tay ở quầy giữ giỏ không hề là một biện pháp ngăn chận việc ăn cắp đồ từ siêu thị. Có những món hàng chỉ bằng cái ống quẹt có thể nhét vào chỗ kín trong người, nhưng giá trị của nó gấp chục lần những món hàng có thể-tích lớn hơn.

Cái câu nói hay nhất là "dq_ninh hãy đặt mình vào trong vị thế của chủ hiệu." Thì tôi xin thử đặt tôi vào vị thế đó xem sao:

***********************
Là một chủ tiệm, mục đích duy nhất của tôi là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Muốn kiếm thật nhiều tiền, tiệm của tôi phải có thật nhiều khách hàng. Tôi muốn khách hàng của tôi sẽ là những khách hàng trung thành, mỗi khi muốn mua bất cứ một món đồ gì, họ sẽ đến tiệm của tôi trước.

Là một chủ tiệm, tôi nhất quyết đuổi cổ thẳng tay những bảo vệ nào dám láo với khách hàng của tôi. Không phải tôi thương khách hàng của tôi, mà tôi không ngu dại gì trả lương cho một người bảo vệ tồi làm mất khách hàng của tôi. Nếu không có khách hàng, tiền đâu tôi trả lương cho bảo vệ? Là một chủ tiệm, tôi sẽ tống cổ thẳng tay những người làm việc không biết cuời lễ độ với khách hàng. Là một chủ tiệm, tôi biết tôi luôn luôn phải cố gắng tìm đủ mọi cách để chinh phục khách hàng. Và những kinh nghiệm, cũng như kim chỉ nam cho một thương buôn được chỉ dẫn đầy trên các websites, trên những quyển sách tiếp thị dùng để dậy trong các trường đại học.

Tôi là một người buôn bán biết học hỏi. Tôi học hỏi và biết rằng, bản tính của con người là lương thiện. Tuy nhiên, có 0,04% người thích ăn cắp vặt. Có nghĩa là, cứ 1000 người, thì có thể có 4 người có thể trở thành kẻ cắp khi có cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là, cứ 1000 người khách bước vào tiệm của tôi, có 4 người sẽ ăn cắp hàng hóa của tôi.

Tôi cũng biết rằng, 4 kẻ cắp đó không phải là những người ngu. Khi họ đã muốn ăn cắp, thứ nhất họ sẽ ăn cắp món đồ nào nhỏ, gọn, đắt tiền, dễ bán. Thứ hai, họ sẽ chẳng bao giờ gửi túi xách tay của họ tại quầy gửi, vì khi ăn cắp xong, bước ra khỏi tiệm, họ muốn chuồn cho thật lẹ, chẳng ngu gì mà đứng dây dưa ở cái quầy lấy lại túi xách.

Do đó, tôi thật là một thằng ngu nếu tôi lập ra một cái quầy thu giữ túi xách tay để phòng ngừa ăn cắp. Bởi vì những người có túi xách tay gửi trong quầy trong hề nằm trong cái số 4 tên ăn cắp kia, mà là những người nằm trong đại đa số 996 người khách hàng lương thiện.

Là một thưong nhân, dĩ nhiên là tôi không muốn ai lấy hàng hóa của tôi mà không phải trả tiền. Nhưng tuyệt đối, cái phương pháp dùng cái quầy thu giữ túi xách, đối với tôi, là một phương pháp NGU XUẨN nhất trên cuộc đời này.
*******

Mong rằng bạn sẽ hài lòng khi tôi đã đứng trong vị thế của một thương nhân để trung thực nói ra những điều bảo vệ cho quyền lợi của một thương nhân.

Ở VN người ta bảo là bác cãi chày cãi cối. :D bác đem chủ nghĩa "không tưởng" áp dụng vào 1 xã hội thì có mà phá sản.

Bác nói trong 1000 người có 4 kẻ cắp và 996 người lương thiện. Tui chỉ cần 1 kẻ cắp trong 1000 người (tỉ lệ 1/nghìn). Vậy thì hỏi bác kẻ cắp có lòng tham? Chuyện đơn giản thế này. 999 người lương thiện của bác vào chỉ xem thôi, chẳng mua hàng hóa gì. Nhưng 1 kẻ cắp vào cũng chẳng mua gì nhưng đem đồ ra. 1 lần trót lọt? Ngu gì không làm lần 2, lần 3, lần 4, ... Mức độ ngày càng cao ==> tiền đem đổ sông đổ biển do cái triết lý không tưởng của mình. Chưa kể 999 người lương thiện đó thấy dễ chôm quá lại nảy sinh lòng tham.

Chắc bác là dân kỹ thuật phải không?

security_plus
29-12-2009, 15:50
Gà, heo bị dịch còn đào bới lên bán/ăn mà nói gì đến vào siêu thị lấy đồ. He he, ... Nhớ hồi trước có báo nào đăng Vn ta có băng chuyên ra nước ngoài chôm đồ đó nha. Cẩn thận!

havidu
30-12-2009, 08:44
Cũng vì kiểu nhìn nhận :" Người nước ngoài thì đàng hoàng hơn người Việt Nam" . Mà có những đợt liên tục, một nhóm người Châu phi đã dùng P.port và Credit card giả để đi lừa vô số các siêu thị, shoping trong TP HCM.

Đã là ăn cắp thì chỗ quái nào trên thế giới này không có kẻ cắp

Để bảo vệ mình thì bằng mọi cách . Chủ thớt ngon mở một cái tiệm rồi dùng camera bảo vệ đi. Xem một ngày mất bao nhiêu hàng. nhắc luôn chứ có kẻ lại hóng hớt: Tớ hiểu và nắm các nguyên tắc về camera. nói vậy để loại bớt những lời lẽ như : Chú mày dốt tới mức chắc biết "quyền năng" của camera là gì!!!

southVN
30-12-2009, 09:56
Hình như theo bạn Ninh thì việc mời khách hàng gửi túi xách là láo với khách hàng,lạ lùng thiệt,mà chẳng biết bạn la cà ở siêu thị nào mà vào đây bức xúc đến mấy trang,khi mọi người giải thích thì vẫn gân cổ lên cải thều thào.Người phụ nữ của bạn cầm giỏ xách tay nhỏ cỡ nào,hay nhỏ bằng cái BA LÔ,còn nó là dạng xách tay đựng tiền vẫn mang vào siêu thị được.Hệ thống Coop cũng không lắm của nhiều tiền để trang bị Camera đâu bạn,mà cũng không dư tiền để thuê hàng chục người ngồi theo dõi nữa,họ chỉ trang bị một ít,chủ yếu là khi khách hàng phản ứng về nhân viên họ sẽ quay lại để xem cung cách của nhân viên đối với khách thôi chứ chưa bao giờ bắt trộm từ những camera đó.Đa số nhiều người có bản tính lương thiện thì làm gì có việc chỉ có vài trăm ngàn mà giết cả mạng người xảy ra hà rầm,người ta lương thiện đó nhưng khi có cơ hội người ta trở nên bất lương trong chớp mắt bạn à,bần cùng thì sinh đạo tặc thôi.Có khi có những người có tiền của sẵn,suốt ngày chỉ biết dẫn gái đi dạo phố đi xinê,đi shopping thì làm gì hiểu được cảm giác của những người kinh doanh và những người làm công ăn lương.Cũng như có lần khu cho thuê bán vàng bị trộm lấy sạch vào buổi tối hôm đó thì ngày hôm sau trưởng bv bị bắt chuyển đơn vị,CA mời tới mời lui,còn tiền lương của nhân viên hàng tháng để dành khi cuối năm sẽ phát ra làm tiền thưởng thì đổ vào đó đền hết không còn một xu để thưởng.Không biết ai đó có hiểu nỗi niềm của người kinh doanh và người làm công không?

nino
03-01-2010, 13:51
vậy sao ? lol

ngutrienmien
04-01-2010, 02:04
Không biết "bạn" nị nổ đổi nick hồi nào mà viết toàn bài dài ghê, đọc mỏi mắt... :w00t:

acaxomcui
04-01-2010, 07:48
Không biết "bạn" nị nổ đổi nick hồi nào mà viết toàn bài dài ghê, đọc mỏi mắt... :w00t:

Ổng tức tối ngoài đời rồi vào đây xả..toàn là rác băng vệ sinh!..ối!

nino
04-01-2010, 13:40
Ổng tức tối ngoài đời rồi vào đây xả..toàn là rác băng vệ sinh!..ối!


Không biết "bạn" nị nổ đổi nick hồi nào mà viết toàn bài dài ghê, đọc mỏi mắt... :w00t:

hic, nick đóa hem phải của em mờ :no: :no:

mr.annt
07-01-2010, 11:31
chỉ bức xúc trong post 1 mỗi chuyện ko thu giữ túi xách của người nước ngoài

nguyên cái topic đúng được câu đó, cần làm công bằng hơn trong chuyện này, đừng để dân ta làm cho dân ta tủi thân.

hongan6868
07-01-2010, 22:13
Mới đi big C ngã 3 vũng tàu với bà xã nè, túi xách tay nếu không thích gửi thì bảo vệ bỏ vào túi nilong cho mình và hàn kín miệng túi lại, hé hé, mắc cười thiệt

cu anh
08-01-2010, 22:28
Mới đi big C ngã 3 vũng tàu với bà xã nè, túi xách tay nếu không thích gửi thì bảo vệ bỏ vào túi nilong cho mình và hàn kín miệng túi lại, hé hé, mắc cười thiệt

gì mà mắc cười bác, Metro cũng vậy... mà hình như thằng Metro không phải là Việt Nam

hoanglantham
09-01-2010, 11:12
Em vô siu thị BigC không cần gửi giỏ laptop. Hôm qua đi nhà sách Thành Nghĩa bảo vệ cũng ko nhắc gửi đi 1 vòng khắp các gian hàng. Đến gian bán quần áo thì cô nhân viên nhắc ra ngoài gửi giỏ, em nói là bình thường tui vô các nhà sách, siêu thị thì không cần gửi laptop. Thế là vẫn vô tư :w00t::w00t::w00t:
Chả thấy phân biệt gì1

Dennis Bergkamp
09-01-2010, 21:07
nhân chi sơ tính bổn thiện .

Từ khi được chào đời con người ko tự bảo vệ được bản thân. Do đó nó luôn tìm mọi cách để sinh tồn, mà cách đầu tiên và hiệu quả nhất là khóc. Nhờ khóc mà bậc sinh thành ra nó phải quan tâm, chăm sóc nó v.v...

Nhân chi sơ tính bổn...dành mọi thứ về mình.

Có đứa bé nào hồi nhỏ thụ động, người lớn cho gì mới biết cái đó hay nó coi nó là trung tâm của vũ trụ?

Rất ít bài học nào dạy con người rằng cần phải chiếm đoạt mọi thứ, cần giành về mình tối đa...đơn giản đó đã là bản năng của mỗi người, khi sinh ra được được bộ mã gen lập trình sẵn.

Đạo đức, luật pháp được đặt ra là để ngăn cái tôi, cái ích kỷ quá lớn của mỗi cá nhân. Có kiềm hãm cái cá nhân ích kỷ đó thì nhiều cá nhân mới tập hợp lại thành quần thể...tập thể tồn tại, phát triển tốt được thì mỗi cá nhân mới được lợi.


Rảnh chơi.

khoadiep
11-01-2010, 21:11
khổ quá, đọc mỏi cả mắt, cuối cùng...chẳng rút ra được kinh nghiệm gì khi đi siêu thị sất! ví dụ như
làm cách nào được tính tiền cho nhanh trong những ngày lễ?
làm cách nào rút thăm may mắn được ẳm ít giải thưởng?
làm cách nào để mua được hàng sale ưng ý giá rẻ nhanh nhất?
làm cách nào để "đốn" được em gái đứng phát tờ rơi của mấy hãng mỹ phẩm khi vợ vào trong mua hàng?
" Họ đã làm điều đó như thế nào?"
Chán mớ đời!