PDA

View Full Version : Có nên lấy vợ không nhỉ!!!



thaychuastudio
22-12-2009, 09:38
Khi ba bằng tuổi mình, anh Hai đã 9 tuổi, cõng đứa em 4 tuổi chạy giặc.
Khi đứa em bốn tuổi của anh Hai bằng tuổi mình. Cháu mình ... dắt mình đi ăn trộm mía ngoài nông trường. Ông bảo vệ rượt chạy té khói... :D

Về quê, có đứa nhóc vòng tay: Con chào ông. Giật mình ! hic ! :crying:

Trai lớn lấy vợ gái gả chồng
Hay là thôi ở vậy cho xong
Ngày dài tháng rộng trời mây nước
mặc sức vẫy vùng mặc sức... ngông!

Lục tung trong đám bạn bè . Hỏi thì thằng nào cũng thở dài rồi bẩu :" Mày lấy đi rồi biết!!" . Mặt đứa nào nhìn cũng tội nghiệp lắm!!! :buck:

Nhưng nếu lấy vợ thì lấy người như thế nào nhỉ???

Đanh đá như Bạch Nga ? thích ... cãi nhau như Bé thích xiền cò ? Dấm dẵng như Tiểu Dân , hay ngây ngô như Bê lờ ?

Ông bà xưa có dạy:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!


Thế mà lắm kẻ lại cho rằng:

Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!


Lại có lắm đứa bạn lanh chanh, tành hanh, kháo nhau thế này:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cả đèn!

Ấy vậy mà bác Dê Lì nhà ta lại nói

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, nên mới làm như thế
Nhiều lần em phải thức trắng đêm!


Haizzz ... chuẩn bị sang năm mới rồi. Trán lại thêm vết nhăn, chân chim cũng xuất hiện, nhìn mọi vật xa hơn một tí. Bắt đầu nói về một cái thứ triết lý gì gì đó... đại khái là ... rất khó hiểu :no:

Nên lấy vợ chưa ta!!!!

nino
22-12-2009, 09:55
Nên lấy vợ chưa ta!!!!

ở vậy cho gái nó tức chơi :punk:

tanky
22-12-2009, 09:59
Bác thấy cần thì lấy, không cần thì khỏi lấy, phân vân làm chi cho tội nghiệp, hay là bác đang đánh tiếng với ai đó trong làng :D

acaxomcui
22-12-2009, 10:18
Bác thấy cần thì lấy, không cần thì khỏi lấy, phân vân làm chi cho tội nghiệp, hay là bác đang đánh tiếng với ai đó trong làng :D


Ừ!hỏi người ta xem..có dám lấy mình không đã.

Ngại hả?tớ hỏi dùm cho.

Hởi các cô, các chị!Có ai dám lấy Thầy Chùa không?

huongct
22-12-2009, 10:47
Còn tui thì có mấy đứa cháu kêu bằng "ông chú" cũng được 17-18 rồi !. Hic ! Tụi nó mà sinh đẻ thì mình vọt lên hàng Cố sao trời. :emlaugh:

Người ta bảo 'hôn nhân là canh bạc lớn nhất của đời người' mà !. Canh bạc thì 5 ăn 5 thua. Còn Thầy Chùa nào giờ bán laptop toàn 9 ăn 1 thua nên run tay cũng phải !. lol

kenny_chicken
22-12-2009, 12:40
Thì cứ nói thẳng ra. Em lấy ai cũng vậy, lấy anh thì anh cám ơn lol

thaychuastudio
22-12-2009, 12:46
Còn tui thì có mấy đứa cháu kêu bằng "ông chú" cũng được 17-18 rồi !. Hic ! Tụi nó mà sinh đẻ thì mình vọt lên hàng Cố sao trời. :emlaugh:

Người ta bảo 'hôn nhân là canh bạc lớn nhất của đời người' mà !. Canh bạc thì 5 ăn 5 thua. Còn Thầy Chùa nào giờ bán laptop toàn 9 ăn 1 thua nên run tay cũng phải !. lol

Tóm lại là có nên lấy vợ không nhỉ???!!!

kiettt
22-12-2009, 14:21
Nên,

Lâu lâu thấy có thằng treo status "thề bỏ nhậu", hỏi bạn nó, mấy thằng kia xì mũi "mỗi lần chả nói câu đó, anh viết ra giấy thì nó dài bằng từ đây xuống tới Cà Mau lun òi" Thế nên lý do đầu tiên để lấy vợ là có người kềm bớt mình lại.

Người ta bảo "cha già con dại", bây giờ còn trẻ, còn khỏe, không lo mà đẻ đi. Mai mốt tới lúc tập cho con nó đi xe đạp, cúi xuống giữ yên xe mà mắt hoa đầu váng, cắm mặt xuống đường luôn thì họa tới rồi. Hồi tớ tập xe đạp cho thằng con là khoảng ngoài 30, lúc đó còn khỏe lắm, mà vừa còng lưng chạy, tay thì giữ xe, mắt thì nhìn ra phía trước dòm đường, miệng thì hò hét con ơi hay lắm, đạp đi. Chừng 500m thôi là thấy ông bà ông vải luôn, đom đóm nó bay đầy trời. Nói đâu xa, ngay trong làng này thứ đó đầy ra. Nên lý do thứ hai để lấy vợ, ... ấy.

Khi ta làm ra tiền thì kẻ giữ tiền cho ta ngoài mẹ ra chỉ có vợ, vợ nó cất tiền còn kỹ hơn mẹ ấy chứ. Không nói đến việc vợ mình nó lấy tiền mình đi nuôi ... chồng người ta, hoặc nó se sua (hay xe xua ?) chưng diện, hoặc nó bài bạc gái gú, ... lúc trái gió trở trời mà nó moi chỗ này một ít, chỗ kia một cục cũng đỡ lắm.

ngondensang2007
22-12-2009, 14:41
đã hỏi câu này chứng tỏ mún cưới roài việc gì phải rào trước đón sau chứ hỉ

huongct
22-12-2009, 16:06
đã hỏi câu này chứng tỏ mún cưới roài việc gì phải rào trước đón sau chứ hỉ


Tui chỉ sợ lão ấy bị người ta bắt cưới đó chứ ! :lick:

thaychuastudio
22-12-2009, 17:57
Nên,

Lâu lâu thấy có thằng treo status "thề bỏ nhậu", hỏi bạn nó, mấy thằng kia xì mũi "mỗi lần chả nói câu đó, anh viết ra giấy thì nó dài bằng từ đây xuống tới Cà Mau lun òi" Thế nên lý do đầu tiên để lấy vợ là có người kềm bớt mình lại.
.

Bởi vậy mới phải phân vân. xưa nay ba mẹ còn hổng dám la (Thấy mặt nó đâu và có biết nó lưu lạc phương trời nào đâu ), Tự dưng có con nhỏ nào con cái nhà ai hổng có bà con gì hết, lại mắng mình xa xả :no: ... rồi còn lập một mục dài thòng lòng những quy định, quy chế,quy tắc ... hic hic hic

mới nghĩ tới thôi là vãi cả linh hồn ra rồi :buck:

Rồi nghĩ tới cảnh con mình mà bả óanh không thương tiếc , ( mà biết đâu, mình còn bị óanh tơi tả nói chi con :buck: :crying: )

Nghe mấy lão già kháo nhau mà khiếp lòi mặt ra.

acaxomcui
22-12-2009, 18:37
Chuyện đùa thì cũng đùa rồi!

Bác Chùa lấy vợ đi.trên dưới 30,có sự nghiệp ..thì cũng nên lắm !Không sớm cũng chẳng muộn.Mình nghĩ:bây giờ bác chưa có ý lấy vợ là bác còn đang chờ...!!!

chuotnhat2007
22-12-2009, 19:23
Tình yêu chín muồi + sự nghiệp ổn định = Lấy vợ

tanky
22-12-2009, 19:39
Rồi nghĩ tới cảnh con mình mà bả óanh không thương tiếc , ( mà biết đâu, mình còn bị óanh tơi tả nói chi con :buck: :crying: )

Nghe mấy lão già kháo nhau mà khiếp lòi mặt ra.

Vậy bác có hỏi tại sao mấy lão già đó vẫn lấy vợ không? :D

lqkhoi
22-12-2009, 21:42
Tui chỉ sợ lão ấy bị người ta bắt cưới đó chứ ! :lick:

Nãy giờ có mỗi lão Hương Cờ Tờ là đoán chính xác. Lão Chùa làm bậy ở đâu lãnh hậu quả rồi :D tội nghiệp ác giả ác báo Kiệt Ca hỉ? :lick:

kinglaptop
22-12-2009, 22:15
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh ...:D

Ai trong làng mà chưa cưới về thì làm đám cưới tập thể luôn đi cho òanh tráng, còn ai đã cưới rồi thì cưới thêm cho ... hói trán :D

thaychuastudio
22-12-2009, 23:19
Nãy giờ có mỗi lão Hương Cờ Tờ là đoán chính xác. Lão Chùa làm bậy ở đâu lãnh hậu quả rồi :D tội nghiệp ác giả ác báo Kiệt Ca hỉ? :lick:

Chơi thì ngon đứng ra chơi với tui

Còn kêu đồng bọn


Hèn !!!!
Hèn !!!!
Hèn !!!!
Hèn !!!!
Hèn !!!!
Hèn !!!!

dly
23-12-2009, 06:34
Ôn có tri tân


Muốn có vợ quá đi, dạo này một mình hoài, nghĩ cũng chán thiệt. Cà phê một mình, lang thang một mình, đi nhậu một mình, coi phim một mình. Chán quá đi! Chắc phải lên kế hoạch cưới vợ gấp thôi, mong rằng tất cả sẽ như dự định, sẽ cưới được vợ.

Sau khi cưới vợ về rồi, mỗi khi được lang thang một mình chắc sẽ thú vị hơn, không khí sẽ trong lành hơn, gió sẽ mát hơn, thành phố sẽ thoáng đãng hơn, mỗi lần lang thang một mình sẽ là một khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, hiếm hoi.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi uống cà phê một mình, xung quanh yên tĩnh thoáng đãng sẽ là một niềm hạnh phúc trào dâng, sẽ trân trọng những giọt cà phê chậm chạp, sẽ quí mến những chiếc lá me vô tình.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi nhậu một mình thì sẽ có cảm giác sung sướng hơn, được tĩnh lặng trong cái ồn ào của quán xá, được liếc dọc nhìn ngang thod9oc cjo sáng mắt ra tồi quyết dinhải mái, bia bọt muốn uống bao nhiêu thì uống, sẽ tận hưởng những giây phút tự do thoải mái không dễ gì có được này.

Sau khi cưới vợ về rồi, những khi được xem phim một mình, ta sẽ thấy cuộc đời giá trị hơn, ta sẽ tận hưởng trọn vẹn một bộ phim hay, không nặng vai, không phải nghe thuyết minh, không bị mùi bắp rang quấy rối cảm xúc, ta sẽ yêu quí phút giây mà ta ở một mình hơn.

Nói chung là sau khi cưới vợ về thì việc ta lang thang một mình sẽ là một niềm hạnh phúc, chứ không mang tâm trạng chán nản như lúc này.

:emlaugh:

BoTayConGaQuay
23-12-2009, 07:20
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh ...:D
Hay, vote cho bác 10 điểm :D

acaxomcui
23-12-2009, 08:50
Ôn có tri tân



:emlaugh:

Lạ !sao Thả gà rành tâm trạng mấy người có vợ dử vậy ta?

thaychuastudio
23-12-2009, 09:19
Nói chung

Quyết không yêu để tiền ăn nhậu
Sống độc thân cho gái nó... thèm :buck:

Không đặt mục tiêu lấy vợ nữa. quyết tâm ở giá :D

lqkhoi
23-12-2009, 11:00
Post xong mà làm hổng được.

NHỤC

NHỤC

NHỤC

NHỤC

:D

acaxomcui
23-12-2009, 11:23
Nói chung

Quyết không yêu để tiền ăn nhậu
Sống độc thân cho gái nó... thèm :buck:

Không đặt mục tiêu lấy vợ nữa. quyết tâm ở giá :D

Bác tin tớ không?

Lấy vợ đi!
Có vợ ở nhà giữ của,mình ra ngoài..vui mà lại an tâm!
Có vợ mới có cãm giác nầy!Thương lắm mới cho biết đó nghen!

thaychuastudio
23-12-2009, 13:59
Post xong mà làm hổng được.

NHỤC

NHỤC

NHỤC

NHỤC

:D

Chứ có đứa lấy vợ xong rồi... trốn đi biền biệt

Hèn
hèn

Hèn
hèn

Hèn
hèn

Hèn
hèn

bachnga
23-12-2009, 15:09
Cái lão TRÙA này không thể lấy vợ được rồi vào đây xách mé hử :angry:(không thể là như thế nào thì chỉ có ... lão TRÙA biết).
Xin kể câu chuyện:
- Một anh (gọi là anh cho trẻ, chứ đúng ra phải gọi ít nhất là chú. Cũng giống như lão Trùa gọi lão Dê là anh, nên hai tiểu thư của lão Dê né!!!) là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội (xin giấu một số thông tin, để lộ ra thì chỉ có chít). Anh ta rất tháo vát và giỏi giang (ai cũng công nhận thế). Anh ấy cũng luôn miệng chê cô này cô nọ, rồi đem những giây phút nóng giận của các cặp vợ chồng khác mà đề cao cái sự ở vậy cho gái nó thèm ra lòe mọi người. Vùi đầu vào học và nghiên cứu, thạc sĩ, phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ anh ta vẫn độc thân. Bị họ hàng và bạn bè hết cười nhạo đến thúc giục, rồi kiếm người mai mối...
Nghĩ chán... anh ta cưới vợ... 1 tháng sau ...li dị... :no:
Cuộc sống của 2 người dưng khác họ chắc chắc sẽ có nhiều va chạm. Chỉ có hiểu nhau, san sẻ với nhau, rồi yêu nhau thì những chuyện bất đồng trong cuộc sống chỉ là ... những cơn gió làm tình vợ chồng ... thêm ... mát mẻ. :yes:
Có lẽ lão Trùa nên tu nhiều hơn để đạt đến cảnh giới ấy. :lick:
Nếu không thể lấy vợ vào thời điểm này, thì chờ đến năm 70 tuổi nha lão Trùa!

kiettt
23-12-2009, 15:30
Bạch Bà cũng có ý hay đấy chú Chùa, ấy là kẹt lắm chú để đến năm 70 rồi hãy lấy vợ.

Bạn mình có thèng cha kia, năm nay 52 tủi rồi, vợ mới ngoài 20, coi như cách nhau 30 tuổi đi cho dễ nhẩm, năm cậu 70 thì cưới cô vợ 40 tuổi, chả sao. Lại hay ở chỗ giờ đó vợ mình đã 40 rồi, mình không bị mấy thằng bạn nhỏ nhỏ tối ngày nó trù cho mình mau chết.

PS: xỉa xói vậy mà sao mấy tay đó không vào chửi mình nhỉ, nhớ quá bạn già ơi.
[color=red]

nino
23-12-2009, 21:05
Bạn mình có thèng cha kia, năm nay 52 tủi rồi, vợ mới ngoài 20, coi như cách nhau 30 tuổi đi cho dễ nhẩm, năm cậu 70 thì cưới cô vợ 40 tuổi, chả sao. Lại hay ở chỗ giờ đó vợ mình đã 40 rồi, mình không bị mấy thằng bạn nhỏ nhỏ tối ngày nó trù cho mình mau chết.

PS: xỉa xói vậy mà sao mấy tay đó không vào chửi mình nhỉ, nhớ quá bạn già ơi.
[color=red]

thèng đó là thèng nào vậy anh? em có bít thèng đó hông vậy?:chair:

huongct
23-12-2009, 23:11
... những chuyện bất đồng trong cuộc sống chỉ là những cơn gió làm tình vợ chồng ... thêm ... mát mẻ. :yes:



Bạch Bà viết văn cởi mở thiệt, thế nào cũng có vài lão chảy máu cam cho coi ! :D

lqkhoi
24-12-2009, 08:56
Hehehe Kiệt Ca coi chừng. Cái lão có VỢ TRẺ đó giờ đâu có rảnh rỗi vô làng nữa, suốt ngày phải lo hầu hạ VỢ TRẺ mừ.

kiettt
24-12-2009, 09:44
thèng đó là thèng nào vậy anh? em có bít thèng đó hông vậy?:chair:

Hơ hơ hơ, chú này hay nhỉ, ngồi nhậu với giả cả két rồi mà bi giờ hỏi, ngây thơ cứ như giai nhà trẻ ấy :boxing::boxing:



Hehehe Kiệt Ca coi chừng. Cái lão có VỢ TRẺ đó giờ đâu có rảnh rỗi vô làng nữa, suốt ngày phải lo hầu hạ VỢ TRẺ mừ.

Anh nghĩ hay là chú mập nhịn thèng Trùa tí đi, ai bảo khoe tóc ngắn với nó chi, chọc cho nó thèm rồi giờ còn ghẹo nó nữa, tụi nghịp wé đj.

Ý tớ là vấn đề của cha già đó kìa, tối ngày giả cứ bị mấy thằng bạn trẻ phá. Tụi nó tới nhà chơi, gọi giả bằng anh, gọi bả bằng ... em, xong rồi xầm xì với nhau trù cho giả mau chết, giả chưa chịu chết mà mấy thèng trẻ nó đã dành nhau rồi, lại còn thề thốt trâu anh em dắt, nghé anh em nuôi, thế mới đau chứ.

PS: gởi mod, hai đoạn cuối phải nhờ con bé con dịch sang văn teen để ghẹo mấy thằng teen già, xin mod xét theo ngữ cảnh mà tha em, đừng chém nhớ.

nino
24-12-2009, 10:06
Hơ hơ hơ, chú này hay nhỉ, ngồi nhậu với giả cả két rồi mà bi giờ hỏi, ngây thơ cứ như giai nhà trẻ ấy :boxing::boxing:



thiệt tình em không biết mà... nói tầm bậy Ông Ngoại đập chết :lick:

havidu
24-12-2009, 11:36
thiệt tình em không biết mà... nói tầm bậy Ông Ngoại đập chết :lick:

lén lén lút lút!!!
Nhục nhục nhục quá đi nà

:banana:

nino
24-12-2009, 13:42
lén lén lút lút!!!
Nhục nhục nhục quá đi nà

:banana:

ô hay, bác lạ nhỉ, hông biết thì nói hông biết chứ nhục gì:lick:

kiettt
24-12-2009, 15:01
Kỳ nhẩy, tưởng có mình thèng Trùa bị hội chứng thèm vợ, chú Havidu này cũng nhảy vào với giọng đầy vẻ nghẹn ngào. Bệnh này lây lẹ ghê nơi ta ???

Arkain
24-12-2009, 15:08
Lấy, dĩ nhiên phải lấy, vì khi 3 bó mà không tranh thủ kiếm chánh thất thì lúc 4 bó làm sao lên chương trình lập nhị phòng?

acaxomcui
25-12-2009, 08:22
Lấy, dĩ nhiên phải lấy, vì khi 3 bó mà không tranh thủ kiếm chánh thất thì lúc 4 bó làm sao lên chương trình lập nhị phòng?

Thời buổi nầy mà nói chuyện lập nhị phòng.Xưa rồi cưng!

huongct
25-12-2009, 09:40
Cưới vợ trễ cũng có cái khổ của nó, nhiều người cứ vướng bận mãi, có quá nhiều cái theo đuổi còn dở dang. Có khi mấy lão trong làng hồi xưa vô tư, cha mẹ đặt đâu mấy lão ngồi đó, giờ nói cứng chọc quê em út :banghead: :lick:

kiettt
25-12-2009, 22:25
Tớ lại thấy ngược lại, em út bây giờ nó ngồi sẵn rồi mới kêu cha mẹ lại.

Cứng với mềm gì đâu, chẳng qua duyên số nó tới thôi, với lại hồi đó thời bọn tớ thì chuyện kiếm tiền nó cực khổ lắm, nên suy nghĩ chắc cũng đơn giản hơn, không say mê như em út bây giờ.

thaychuastudio
25-12-2009, 22:50
há há há ... sao tớ ghét mí đứa ưa xỉa xói vậy hổng biết :banghead:

Mừ tự dưng nghĩ đến cái cảnh chơi trống như Ông Ngoại. Tự dưng sởn gai óc hết trơn hết trọi hà :buck:

huongct
25-12-2009, 22:52
Nói nghiêm túc nhất thì cái lứa 30-40 là gặp nhiều thử thách lắm, lứa này rớt vào cái lúc giao thời kinh tế TT, mở toang cánh cửa ra TG, lứa này không được tiếp thu hay chu toàn nhiều từ ba mẹ như những lứa sau này, lớn một chút thì đã phải tiếp cận với nhiều cái mới, tuy kinh tế TT phát triển hơn nhưng cũng làm người ta bị stress ghê lắm. Cái lứa 30-40 bắt buộc phải chú ý nhiều đến sự nghiệp, phải tự bơi thôi, 30-40 nửa đời người nhiều khi sự nghiệp vẫn dở dang thì hôn nhân tạm gác. Mấy lão ca ca có hiểu cho bọn đệ không ?.

mrlight
25-12-2009, 23:40
Khi ba bằng tuổi mình, anh Hai đã 9 tuổi, cõng đứa em 4 tuổi chạy giặc.
Khi đứa em bốn tuổi của anh Hai bằng tuổi mình. Cháu mình ... dắt mình đi ăn trộm mía ngoài nông trường. Ông bảo vệ rượt chạy té khói... :D

Về quê, có đứa nhóc vòng tay: Con chào ông. Giật mình ! hic ! :crying:

Trai lớn lấy vợ gái gả chồng
Hay là thôi ở vậy cho xong
Ngày dài tháng rộng trời mây nước
mặc sức vẫy vùng mặc sức... ngông!

Lục tung trong đám bạn bè . Hỏi thì thằng nào cũng thở dài rồi bẩu :" Mày lấy đi rồi biết!!" . Mặt đứa nào nhìn cũng tội nghiệp lắm!!! :buck:

Nhưng nếu lấy vợ thì lấy người như thế nào nhỉ???

Đanh đá như Bạch Nga ? thích ... cãi nhau như Bé thích xiền cò ? Dấm dẵng như Tiểu Dân , hay ngây ngô như Bê lờ ?

Ông bà xưa có dạy:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!


Thế mà lắm kẻ lại cho rằng:

Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!


Lại có lắm đứa bạn lanh chanh, tành hanh, kháo nhau thế này:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cả đèn!

Ấy vậy mà bác Dê Lì nhà ta lại nói

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, nên mới làm như thế
Nhiều lần em phải thức trắng đêm!


Haizzz ... chuẩn bị sang năm mới rồi. Trán lại thêm vết nhăn, chân chim cũng xuất hiện, nhìn mọi vật xa hơn một tí. Bắt đầu nói về một cái thứ triết lý gì gì đó... đại khái là ... rất khó hiểu :no:

Nên lấy vợ chưa ta!!!!

bác Trùa ko lấy vợ để lâu người ta cho làm HÂM đấy :lick:

BoTayConGaQuay
26-12-2009, 00:11
bác nào tính lấy vợ thì coi đi:

http://www.desicomments.com/user/2008/04/8669/wife-520x327.jpg

lqkhoi
26-12-2009, 11:53
Nói nghiêm túc nhất thì cái lứa 30-40 là gặp nhiều thử thách lắm, lứa này rớt vào cái lúc giao thời kinh tế TT, mở toang cánh cửa ra TG, lứa này không được tiếp thu hay chu toàn nhiều từ ba mẹ như những lứa sau này, lớn một chút thì đã phải tiếp cận với nhiều cái mới, tuy kinh tế TT phát triển hơn nhưng cũng làm người ta bị stress ghê lắm. Cái lứa 30-40 bắt buộc phải chú ý nhiều đến sự nghiệp, phải tự bơi thôi, 30-40 nửa đời người nhiều khi sự nghiệp vẫn dở dang thì hôn nhân tạm gác. Mấy lão ca ca có hiểu cho bọn đệ không ?.

Ghê chưa lão Hương cứ làm như là giai đoạn tiền mãn kinh vậy không bằng. Nói chứ lão để lâu quá cũng không tốt xét về đặc điểm sinh học. Kiệt Ca đã nêu ở trên còn tớ thì chỉ chú ý là nữ sinh con >35 tuổi xác suất bị Dow sẽ cao hơn nhiều. Vì vậy lão 40 thì phải ráng kiếm em 30, nhưng như vậy thì lại dính vào cái vụ lão Chùa bị cứ sợ Trâu Già đi Gặm Cỏ Non :D.

bihoctinhoc
26-12-2009, 12:54
Em thích cưới Vợ!!

Nói toạt như thế ra có sướng ko chớ :w00t::w00t::w00t: chi lén lén lút lút nhụt nhụt

:lick::lick::lick::lick::lick::lick:

southVN
26-12-2009, 18:27
Trâu Già đi Gặm Cỏ Non :D.
"Cỏ cười cỏ bảo răng trâu chẳng còn" hở bác.hìhihì

thuongshoo
26-12-2009, 19:01
theo tui là phải cưới vợ và phải cưới nhanh luôn. VÌ
20 năm nữa, đàn ông Việt Nam có thể khó kiếm được vợ

TT - Ngày 25-12, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM đã tổ chức mittinh kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26-12, tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2009.

Tại buổi mittinh, ông Nguyễn Văn Tân - tổng cục phó Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Việt Nam - đánh giá mức sinh hiện nay của TP.HCM là tốt và TP cần duy trì mức sinh này.

Theo ông Tân, tỉ lệ giới tính khi sinh ở TP.HCM (109 nam/100 nữ) chưa cao bằng tỉ lệ giới tính của cả nước (112 nam/100 nữ). Tuy nhiên, nếu tỉ lệ giới tính này tiếp tục tăng cao đến mức 125 nam/100 nữ như ở Trung Quốc thì khoảng 20-30 năm sau sẽ có khoảng 4,3 triệu đàn ông ở Việt Nam đến tuổi trưởng thành sẽ không lấy được vợ. Ông Tân cũng lưu ý đến tỉ lệ nạo phá thai ở TP.HCM còn ở mức cao, gấp 3 lần tỉ lệ nạo phá thai của cả nước, cần phải tìm ra nguyên nhân để hạn chế điều này.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355292&ChannelID=12

lqkhoi
26-12-2009, 22:28
Yup vì vậy ai mà giờ có con gái thì nên mừng hơn là buồn. Bọn TQ bây giờ con gái có giá dã man. Em nào mà đẹp tí nữa thì ...

Mấy thằng Sing Tàu cũng bưởi không kém. Công ty tớ cha nào lấy vợ cũng ... :D

kiettt
26-12-2009, 22:46
Yup vì vậy ai mà giờ có con gái thì nên mừng hơn là buồn. Bọn TQ bây giờ con gái có giá dã man. Em nào mà đẹp tí nữa thì ...

Mấy thằng Sing Tàu cũng bưởi không kém. Công ty tớ cha nào lấy vợ cũng ... :D

Cũng ... làm sao ?

Mấy thằng Sing Tàu dù có bưởi thì cũng còn vợ nó ở nhà, còn cái thằng Việt Nam bỏ vợ ở quê thì sao nhẩy :boxing::punk::boxing:

Nội cái chuyện có nên lấy vợ hay không mà đến 4 trang rồi vẫn chưa ra nhẽ, thôi tớ tóm tắt ý tớ một lần luôn rồi không tranh luận gì trong đây nữa, chỉ vào đây để xì pam thui.:lick:

Nên lấy vợ.

nino
27-12-2009, 19:37
nè, cứ lấy vợ đi
lấy vợ vui lắm :lick: :lick:

havidu
29-12-2009, 11:39
Cũng ... làm sao ?

Mấy thằng Sing Tàu dù có bưởi thì cũng còn vợ nó ở nhà, còn cái thằng Việt Nam bỏ vợ ở quê thì sao nhẩy


đố thằng đó dám mời cái đám Làng Mùi về nhà chơi ... :punk:

Nhất là ku NGhiện

dly
31-12-2009, 10:45
Nên lấy vợ.



lấy vợ vui lắm :lick: :lick:

http://img68.imageshack.us/img68/1780/47103911wi5.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

thaychuastudio
31-12-2009, 11:45
Cám ơn bạn Dly. Mình "ngộ" rồi!!



ở giá cho chắc :yes:

huongct
31-12-2009, 11:50
Lấy vợ cái kiểu như bác Dê minh họa phải gọi là "cưới hổ" mới đúng !. Í chết coi chừng Sờ Ti mủi lòng ! lol

acaxomcui
02-01-2010, 21:30
Lấy vợ cái kiểu như bác Dê minh họa phải gọi là "cưới hổ" mới đúng !. Í chết coi chừng Sờ Ti mủi lòng ! lol


Bác cũng nên tìm cọp về nhà nuôi trong năm con Hổ nầy đi!

huongct
02-01-2010, 21:37
Bác cũng nên tìm cọp về nhà nuôi trong năm con Hổ nầy đi!


Tìm cọp dễ ợt à bác Cả ơi !:D Chăm cọp mới là vấn đề lớn bác ạ ! lol

acaxomcui
03-01-2010, 08:50
Tìm cọp dễ ợt à bác Cả ơi !:D Chăm cọp mới là vấn đề lớn bác ạ ! lol


Chăm cọp cũng dể bác ơi!
Không nhẽ bác thiếu tự tin thuần được cọp nhà?

huongct
03-01-2010, 09:25
Chăm cọp cũng dể bác ơi!
Không nhẽ bác thiếu tự tin thuần được cọp nhà?


Từ ngay biết cái tên Sờ Ti ấy hình như cũng thiếu tự tin dần dần ... :emlaugh:

bihoctinhoc
03-01-2010, 11:28
Cám ơn bạn Dly. Mình "ngộ" rồi!!



ở giá cho chắc :yes:

ngô quá bị Dê dụ rồi :D

emyly
03-01-2010, 11:57
Thầy chua nên lấy vợ đi, sẽ sống tốt hơn ấy mà thật đấy, điển hình là ông xã mình nè, mình nghe mẹ chồng kể lại trước lúc minh bước vào cuộc đời của ổng mỗi tuần phải vài lần húp cháo trắng vì...ói nhiều quá nuốt cơm không vô, nhậu xong thì phải có người đưa về vì hết lòng vì bạn bè mà...ba mẹ chồng mình luôn phải trong tâm trạng lo lắng mỗi khi ông ấy ra khỏi nhà. Còn bây giờ thì biết dừng lại đúng lúc rồi, sống có trách nhiệm hơn, đặc biệt từ lúc bọn mình có baby ấy.
CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH ĐI LƯỚT QUA NHAU
PHÚT LƠ ĐỂNH VÔ TÌNH TA ĐẺ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA CHỜ ĐỢI TỪ LÂU

huongct
03-01-2010, 12:11
PHÚT LƠ ĐỂNH VÔ TÌNH TA ĐẺ MẤT



Cám ơn Emyly ! tui nghĩ cô nào quen Thaychua mà lơ đễnh như Emyly nói thì hắn phải cưới gấp thôi ! :w00t:

Khổ cái anh em trong này lai rai không à, chưa đạt trình độ như ông xã của Emy !. Tính thử bắt chước ông xã Emy nhưng lại sợ lúc đó hổng có con mắm nào ưng thì chết ! :D

thaychuastudio
03-01-2010, 12:47
Người ta bảo " tam thập nhi lập" . Tức là cái tuổi 30 nên... sống một mình. :yes:

ước gì mình đủ may mắn và đủ ... liều để nuôi một con cọp nhỉ!!!

nino
03-01-2010, 13:48
chơi đi, bắt con cọp về cạo ông lol

ngocquang19877
03-01-2010, 22:26
Gái bây giờ :no:.

Chim trời cá nước người ơi :buck:

thaychuastudio
04-01-2010, 22:06
Gái bây giờ :no:.

Chim trời cá nước người ơi :buck:

Chân lý anh owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :d :yes:

BoTayConGaQuay
04-01-2010, 22:21
Chim trời cá nước người ơi :buck:

Tại bác cứ thích bắt trym đẹp nó mới thế, bắt trym nào xấu xấu thôi.

thaychuastudio
04-01-2010, 22:28
hai thằng mình bỗng dưng trở thành hai kẻ ngốc. Ngọc Quang nhỉ???

há há há há

Chim trời cá nước anh ơi!!

bihoctinhoc
05-01-2010, 23:01
Tại bác cứ thích bắt trym đẹp nó mới thế, bắt trym nào xấu xấu thôi.

nghệ sĩn thì rất khó lấy vợ :punk: