PDA

View Full Version : Phát hiện chăn dắt trẻ em - Phải làm gì bây giờ?



tin_truc22
07-12-2009, 21:47
Tình hình là em bức xúc lắm rồi nhưng không biết có thể giải quyết ra sao hết.

Thường ngày tại ngã tư Trung Chánh ở bên phía đường Nguyễn Ảnh Thủ, vào đầu giờ chiều (4 giờ) có 2 bé hay đứng xin ở góc ngã tư đối diện với nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Tầm 5 với 3 tuổi. Theo quan sát thì thấy có 1 tên hay đứng canh 2 đứa nhỏ, để ý xem có ai cho tiền hay không. Tên này thường hay giả bán bưởi + bánh tét nhỏ. Chỉ cần nhìn giọng điệu nghe nhạc + dựa cột điện là biết hắn ra sao rồi. Khi có người tới 2 đứa bé là hắn lại nhìn.

Em từng gửi lên toà soạn báo tuổi trẻ = cái form nhập trong báo rồi. Nhưng có vẻ không xi nhê, hoặc không đến được đúng đích. Không biết có cách nào liên hệ được với các phóng viên hoặc cơ quan chức năng hay không? Ít nhất cũng giải quyết vụ việc đưa các em tới một trung tâm nào đó.

Em nghĩ là không báo công an được, vì tất cả chỉ qua suy đoán theo dõi cũng không kết luận được gì, cũng chẳng làm được nhau. Khu vực đó cũng chẳng quen biết ai hết.

Các bác ở DDTH có cao kiến gì thì góp ý cho em với. Hay cứ ngồi nhìn hoặc là bửa nào đẹp trời tới gây chuyện với thằng kia? Có nên kéo lại đập thằng đó một trận cho đỡ ức chế rồi đâu lại vào đó không :-/

huongct
07-12-2009, 22:18
Tui thấy kỳ lạ ở chổ, phường nào cũng có ban bệ, thế mà mấy chuyện như vậy cứ nhởn nhơ. Thật không hiểu nổi.

hoanglantham
07-12-2009, 22:43
Tình hình là em bức xúc lắm rồi nhưng không biết có thể giải quyết ra sao hết.

Thường ngày tại ngã tư Trung Chánh ở bên phía đường Nguyễn Ảnh Thủ, vào đầu giờ chiều (4 giờ) có 2 bé hay đứng xin ở góc ngã tư đối diện với nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Tầm 5 với 3 tuổi. Theo quan sát thì thấy có 1 tên hay đứng canh 2 đứa nhỏ, để ý xem có ai cho tiền hay không. Tên này thường hay giả bán bưởi + bánh tét nhỏ. Chỉ cần nhìn giọng điệu nghe nhạc + dựa cột điện là biết hắn ra sao rồi. Khi có người tới 2 đứa bé là hắn lại nhìn.

Em từng gửi lên toà soạn báo tuổi trẻ = cái form nhập trong báo rồi. Nhưng có vẻ không xi nhê, hoặc không đến được đúng đích. Không biết có cách nào liên hệ được với các phóng viên hoặc cơ quan chức năng hay không? Ít nhất cũng giải quyết vụ việc đưa các em tới một trung tâm nào đó.

Em nghĩ là không báo công an được, vì tất cả chỉ qua suy đoán theo dõi cũng không kết luận được gì, cũng chẳng làm được nhau. Khu vực đó cũng chẳng quen biết ai hết.

Các bác ở DDTH có cao kiến gì thì góp ý cho em với. Hay cứ ngồi nhìn hoặc là bửa nào đẹp trời tới gây chuyện với thằng kia? Có nên kéo lại đập thằng đó một trận cho đỡ ức chế rồi đâu lại vào đó không :-/
Hum nào bác rảnh rỗi kiếm cái máy ảnh rồi lựa góc nào kín làm một sơ-ri xong gửi lên báo Tuổi Trẻ thử. Có hình ảnh thì họ không thể làm ngơ đâu. Khi đi nhớ rủ thêm bạn chứ đừng đi một mình nó nổi điên lên thì mình thiệt đó bác. Chúc bác thành công.

quanghaith2
08-12-2009, 03:42
đúng rồi đó, cái gì cũng phải có bằng chứng. bác cứ chụp nhiều vào. làm sao cho cái seri ảnh đó thể hiện thằng kia đang chăn dắt, cho nó hết cải.
còn bác muốn úynh nó cho bỏ tức thì kêu thêm vài ông bạn đang ngứa tay ngứa chân, thế là xong.

thuongshoo
08-12-2009, 08:46
hi hi! bộ tintuc cũng ở Q12 hả? tui thấy ở ngã ba sắc màu cầu vồng gì đó cũng có 1 bé. Tối nào cũng thấy. Thấy phụ nữ trẻ nữa! Trẻ em, già cả còn có thể tin, phụ nữ trẻ mà cũng xin thiệt bó tay

lqkhoi
08-12-2009, 08:52
Hi tintruc,
Xứ mình vẫn còn nhiều hy vọng khi có các bạn trẻ như bạn. Các bạn khác nói có lý, bạn nên đi với vài người bạn rồi len lén chụp hình. Nếu báo không đăng, bạn cứ gởi lên hết forum này đến forum khác, sure là sẽ có báo đăng lại. Và khi có báo thì cơ quan chức năng sure sẽ nhảy vô.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến CT nên khi bạn chụp hình đầy đủ và đưa lên chắc sẽ thành công.

Cám ơn bạn một lần nữa.

hoanglantham
08-12-2009, 14:35
Hiện nay thành phố cũng đang muốn mạnh tay dẹp mấy trò chăn dắt trẻ em nhưng chưa thấy triển khai. Nhân dịp này bác làm 1 phóng sự ảnh nếu may mắn có thể đánh động được đến họ. Anh em trên diễn đàn này chắc cũng có người quen biết các nhà báo, phóng viên nên không sợ việc lặn xuống đâu.

Hanaziki
08-12-2009, 14:46
mấy chuyện tài đình, cực kỳ "phức tạp" mấy ông ngồi ở trên làm ngọt sớt, còn mấy cái dụ này họ làm không có "lương" nên vô cùng "phức tạp" luôn ... chán thiệt :eat:

tin_truc22
08-12-2009, 16:59
Chụp ảnh em thấy không ổn. Đã làm thì làm luôn tận tay, thà đập nó cho nó chừa chứ chụp ảnh nó thấy bị phát hiện lẩn đi chỗ khác cũng như không à. Với lại không biết nó đem mấy bé đó bằng cách gì. Không thấy nó chở, không có chứng cứ cụ thể. Hình như mấy tên ấy bỏ mấy đứa nhỏ ở 1 địa điểm khác rồi bắt đứa lớn dắt đứa nhỏ đi tới đó để xin.
Cái tên kia thì chỉ do cảm tính quan sát mỗi lần thấy mấy đứa bé là thấy hắn. Chụp ảnh cũng chả làm gì vì hắn cũng chỉ quan sát tụi nhỏ chứ chẳng hề đi tới làm gì hết. Không biết cái cơ quan bảo vệ bà mẹ trẻ em nó nằm ở đâu nữa. Người chỗ đó tới lãnh là chắc ăn nhất thôi.

thuongshoo
08-12-2009, 18:55
chài ai! tui sợ chụp 0 được đó! mấy thằng nhát nhát thì đỡ, còn ngược lại, đại ca nó thứ dữ thấy mình chụp hình thì rượt đánh bây giờ. Mình chụp hình đi! Gởi cho công an, người ta chuyên nghiệp làm việc tốt hơn, công an chìm chẳng hạn. :)

hoanglantham
08-12-2009, 20:27
Chụp ảnh em thấy không ổn. Đã làm thì làm luôn tận tay, thà đập nó cho nó chừa chứ chụp ảnh nó thấy bị phát hiện lẩn đi chỗ khác cũng như không à. Với lại không biết nó đem mấy bé đó bằng cách gì. Không thấy nó chở, không có chứng cứ cụ thể. Hình như mấy tên ấy bỏ mấy đứa nhỏ ở 1 địa điểm khác rồi bắt đứa lớn dắt đứa nhỏ đi tới đó để xin.
Cái tên kia thì chỉ do cảm tính quan sát mỗi lần thấy mấy đứa bé là thấy hắn. Chụp ảnh cũng chả làm gì vì hắn cũng chỉ quan sát tụi nhỏ chứ chẳng hề đi tới làm gì hết. Không biết cái cơ quan bảo vệ bà mẹ trẻ em nó nằm ở đâu nữa. Người chỗ đó tới lãnh là chắc ăn nhất thôi.
Theo em nếu làm cho bài bản thì trước hết phải bỏ công theo dõi tên đó, xác định được chỗ và cách hắn hoạt động rồi mới bắt đầu chụp ảnh. Như thế mới có được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục. Việc này theo em thì nhờ CA hoặc hội phụ nữ họ cũng sẽ không ra tay đâu vì chỉ mỗi họ sẽ không giải quyết được đâu. Còn vụ động tay chân thì em phản đối. Mình đập nó vì lý do cướp giựt thì dân người ta còn ủng hộ chứ đập như thế có khi họ tưởng mình là xhđ rồi dính đến CA lại càng phiền.

superthin
08-12-2009, 20:36
Này Trúc, bữa nào đi với anh. Anh và em mỗi đứa tới chở một đứa trẻ đi. Khi đi có "hàng" nhớ xách theo hén. Nếu chưa có anh cho mượn một cây thép Lưu Cầu, dạng giống với cây của bọn Ninja Nhật sử dụng đấy. Thằng kia mà chạy theo thì hai đứa mình cứ nhằm nó mà chém.

tin_truc22
08-12-2009, 21:30
Này Trúc, bữa nào đi với anh. Anh và em mỗi đứa tới chở một đứa trẻ đi. Khi đi có "hàng" nhớ xách theo hén. Nếu chưa có anh cho mượn một cây thép Lưu Cầu, dạng giống với cây của bọn Ninja Nhật sử dụng đấy. Thằng kia mà chạy theo thì hai đứa mình cứ nhằm nó mà chém.

Vấn đề quan trọng là chở đi đâu, đưa đi đâu? Nếu chỉ giải quyết ngọn rồi để đó thì cũng giải quyết làm gì. Vậy thà vào đập nó luôn cho rồi. Mấy cái vụ linh tinh này thì em với đám bạn em lo được. Gì chứ kiếm cớ thì dễ lắm. Nếu ai có kế hoạch theo dõi + làm cho tới vụ này thì giúp em.

kekea
09-12-2009, 00:08
mình thấy cách hay nhất vẫn là theo giõi và chụp ảnh lại:glare: tiếc là mình không có ở chỗ bạn :( nếu ko sẽ giúp bạn một tay

P/s cái thằng chăn trẻ em ấy mà cũng hay vào ddth thì lộ mất:w00t:

quanghaith2
09-12-2009, 02:19
P/s cái thằng chăn trẻ em ấy mà cũng hay vào ddth thì lộ mất:w00t:

thằng đó mà vào đây thì trời sập mất. ha ha haaaaaaaaaa.

nếu muốn chụp ảnh tốt thì bạn phải bỏ công ra, mất mấy ngày theo dõi nó xem nó gặp bọn trẻ ở đâu, lấy tiền lúc nào. máy chụp ảnh phải có zoom ngon, bạn đứng xa nhưng vẫn chụp thấy rõ nét, và phải ngụy trang đừng để nó thấy thì mới làm được 1 seri ảnh.
sau khi chụp xong, mang về scan 1 bộ dự phòng, đem 1 bộ gửi cho các nơi bạn cần gửi.
còn chuyện úynh nó thì. nếu thấy cần thiết thì làm. ko thì thôi, nhờ pháp luật can thiệp, cái này thì tùy cách hành sự của mỗi người thôi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Vấn đề quan trọng là chở đi đâu, đưa đi đâu?.

thì hỏi bọn nhóc xem nó con ai, nhà ở đâu. thấy nó trả lời xong là biết liền. còn nếu nó ở với đứa kia thì mang nó đến trại trẻ mồi côi vậy. chứ biết đưa đi đâu giờ.

hailam09
09-12-2009, 08:31
Bác tập làm phóng viên đi!
Chẳng lẻ chụp ảnh mấy ảnh đó mà làm không được, động não chút là ra cách chứ gì đâu. Bác nghĩ thử xem làm sao phóng viên họ chụp được chẳng lẽ bác lại thua mấy tay phóng viên kia! tôi không tin...

tin_truc22
09-12-2009, 11:20
Em chỉ có con máy du lịch Point and shot thôi, muốn chụp ngụy trang từ xa chắc phải kiếm con máy có ống Tele nửa mét quá. Nhưng đường xa + xe cộ chỗ ngã tư đó nhiều lắm, chụp từ xa khó. Còn để theo dõi nó đưa tới + lấy tiền thì hơi khó, vì tụi nhỏ tự đi không à không thấy ai đưa đến. Mà muốn có đầy đủ ảnh thì phải theo dõi kỹ bỏ nhiều thời gian ra, việc này chắc phải có phong viên chuyên viết bài mới làm được họ được đào tạo rồi. Để em quan sát thêm 1 thời gian nữa tìm cơ hội để chụp vài bức ảnh. Em nghĩ chụp bằng điện thoại cho không bị lộ, có điều điện thoại dỏm không chụp được thôi :((. Có ai ở khu Trung Chánh hợp tác với em không (em ở tuốt Hóc Môn lận).

kieptinhchung
09-12-2009, 14:38
Hoan hô tinh thần vì cộng đồng của bạn tin_truc22.
Nếu những người có trách nhiệm và nghĩa vụ có được 1/100 ý thức như bạn thôi thì xã hội của chúng ta giờ đâu có như hôm nay.

tin_truc22
09-12-2009, 19:57
Hoan hô tinh thần vì cộng đồng của bạn tin_truc22.
Nếu những người có trách nhiệm và nghĩa vụ có được 1/100 ý thức như bạn thôi thì xã hội của chúng ta giờ đâu có như hôm nay.

Ý thức thì cũng được gì, có nhiều người thấy vẫn hiểu, nhưng họ bất lực không làm gì được trong xã hội này nên cũng đành sống cam chịu thôi.
Đến giờ vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để từ phía trên thì những phản ứng yếu ớt ở dưới cũng như muối bỏ biển mà thôi.

Chắc tên ấy lên DDTH đọc thấy bài này rồi hay là hôm nay tới sớm quá (3h) không thấy hắn với mấy đứa nhỏ đâu hết.

A.K.A.Y
09-12-2009, 21:04
Chắc tên ấy lên DDTH đọc thấy bài này rồi hay là hôm nay tới sớm quá (3h) không thấy hắn với mấy đứa nhỏ đâu hết.
Địa điểm nó chơi random sao bác biết hết được. Lần sau bác gặp thì "bửa" liền thì được lol.

MARKYMUI
10-12-2009, 16:27
Thay mặt Đảng và Chính Phủ tuyên dương Đồng chí Trúc 22 đã có công bảo tồn tinh thần quốc tế vô sản , chí công vô tư.
----
Theo ý tớ , cậu nên theo dõi 2 bé kia cho tới tối, khi 2 bé về đến nơi ở. Khi đó cậu sẽ biết được thằng chó nào/con cầy nào đang chăn dắt 2 bé. Lúc đó thì cậu làm một series ảnh rồi gởi cho VNN, thanhnien, tuoitre và DDTH. Đừng hi vọng vào cái đám chính quyền xã Trung Chánh, Bà Điểm/Hóc Môn hay Trung My Tay /Q12. Mịa ,nhìn cái trung tâm gái đứng đường, cà fê ko đèn từ An Sương xuống Hóc Môn là thấy chúng nó sống bằng gì rồi.

A.K.A.Y
10-12-2009, 17:21
Theo dõi thì phải có 2-3 người chứ 1 mình bác Trúc ko làm xuể đâu.

superthin
10-12-2009, 17:44
Theo dõi thì phải có 2-3 người chứ 1 mình bác Trúc ko làm xuể đâu.

Theo dõi có vẻ nhiêu khê và mất công, chi bằng cứ chở mấy đứa trẻ đi, thằng kia nhất định sẽ phải chạy theo thôi, cái này gọi là "điệu hổ ly sơn".

quanghaith2
11-12-2009, 03:04
Ý thức thì cũng được gì, có nhiều người thấy vẫn hiểu, nhưng họ bất lực không làm gì được trong xã hội này nên cũng đành sống cam chịu thôi.
Đến giờ vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để từ phía trên thì những phản ứng yếu ớt ở dưới cũng như muối bỏ biển mà thôi.

Chắc tên ấy lên DDTH đọc thấy bài này rồi hay là hôm nay tới sớm quá (3h) không thấy hắn với mấy đứa nhỏ đâu hết.

ặc, tiếc nhỉ. chắc tụi nó chuyển địa điểm. mỗi tuần 1 địa điểm, nó chơi chiêu độc

bluesky1612
11-12-2009, 20:40
Theo dõi có vẻ nhiêu khê và mất công, chi bằng cứ chở mấy đứa trẻ đi, thằng kia nhất định sẽ phải chạy theo thôi, cái này gọi là "điệu hổ ly sơn".

Nó chạy theo kêu bác bắt cóc trẻ em nữa thì bỏ mịa.

tin_truc22
11-12-2009, 21:28
Hiện giờ không có máy chụp hình + phải ở nhà coi nhà nên hôm nay không đến như hẹn được, xin lỗi mọi người.

thuongshoo
21-12-2009, 18:23
Ê! nay ra sao rồi? :)

hoanglantham
21-12-2009, 18:30
Ê! nay ra sao rồi? :)
???
Gì mà nói chiện thiếu nịch sự vậy bác?:ohmy:
Tình hình là chúng ta ở đây không giúp được bác Trúc.:crying:

gon87
21-12-2009, 23:55
Tình hình thế nào rùi bác. Nó óanh đc thằng đó 1 trận hay thu thập đc tư liệu hình ảnh gì ko?

tin_truc22
23-12-2009, 14:52
Hic hic, hôm bửa em bị té xe nên mấy bửa nay không có điều kiện tiếp tục. Hôm trước ra thì thấy chuyển rồi không còn em nhỏ mà là người già đứng cũng tại vị trí đó. Giờ thì mất tích luôn không còn thấy đâu cả :(

dq_ninh
26-12-2009, 01:36
Tình hình là em bức xúc lắm rồi nhưng không biết có thể giải quyết ra sao hết.

Thường ngày tại ngã tư Trung Chánh ở bên phía đường Nguyễn Ảnh Thủ, vào đầu giờ chiều (4 giờ) có 2 bé hay đứng xin ở góc ngã tư đối diện với nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Tầm 5 với 3 tuổi. Theo quan sát thì thấy có 1 tên hay đứng canh 2 đứa nhỏ, để ý xem có ai cho tiền hay không. Tên này thường hay giả bán bưởi + bánh tét nhỏ. Chỉ cần nhìn giọng điệu nghe nhạc + dựa cột điện là biết hắn ra sao rồi. Khi có người tới 2 đứa bé là hắn lại nhìn.

Em từng gửi lên toà soạn báo tuổi trẻ = cái form nhập trong báo rồi. Nhưng có vẻ không xi nhê, hoặc không đến được đúng đích. Không biết có cách nào liên hệ được với các phóng viên hoặc cơ quan chức năng hay không? Ít nhất cũng giải quyết vụ việc đưa các em tới một trung tâm nào đó.

Em nghĩ là không báo công an được, vì tất cả chỉ qua suy đoán theo dõi cũng không kết luận được gì, cũng chẳng làm được nhau. Khu vực đó cũng chẳng quen biết ai hết.

Các bác ở DDTH có cao kiến gì thì góp ý cho em với. Hay cứ ngồi nhìn hoặc là bửa nào đẹp trời tới gây chuyện với thằng kia? Có nên kéo lại đập thằng đó một trận cho đỡ ức chế rồi đâu lại vào đó không :-/

Đã không biết thì thôi, biết rồi bạn nhất định phải tìm cách cứu hai mảnh đời vô tội. Nếu đã có một người Mỹ, đơn độc chống lại cả một khu phố bán trẻ em ở Cam Bốt, để rồi cứu được cả chục em, thì tôi nghĩ bạn phải thành công ngay chính trên những con đường phố quen thuộc của chính thành phố nơi bạn cư ngụ.

Theo thiển ý của tôi, đây là trách nhiệm của công an phường. Nếu là tôi, tôi sẽ đích thân đi gặp công an phường để tìm phương án giải quyết. Cách hay nhất có lẽ là, với sự đồng ý của công an phường, dẫn theo một vài người tình nguyện (dân quân càng tốt), chạy xe honda tới bế hai em đó đưa về phường. Nhớ quay phim. Sau đó gửi tạm hai em ở một cô nhi viện nào đó, chờ giải quyết.

Còn trả thù ư? Một kẻ canh em bé (làm sao có thể canh được hơn 2 em?) để lấy tiền nuôi sống bản thân, thl đó là một thằng hèn, nó dám làm gì bạn? Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một băng đảng, mà chỉ là một cá nhân nghiện ngập làm chuyện phi pháp.

"Dẫu xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một người." Nhất là cứu hai mảnh đời vô tội. Dẫu cho bạn có tiền xây hàng trăm ngôi chùa, hàng ngàn ngôi thánh đường lớn hơn cả tòa thánh Vatican, cũng không bằng bạn cứu được hai em bé này.

***___________________________________

Ủa, hình như tôi có ông anh hiện đang làm tại nhà sách Nguyễn văn Cử. Để tôi gọi điện thoại hỏi coi...

qingsong
26-12-2009, 03:31
Bác mà có skills của một bác công an nằm vùng thì vụ cỏn con này được giải quyết trong nửa ngày ngay, thi vô học viện cảnh sát đi bác, còn giải cứu nhiều mảnh đời khác nữa.

tin_truc22
26-12-2009, 07:32
Đã không biết thì thôi, biết rồi bạn nhất định phải tìm cách cứu hai mảnh đời vô tội. Nếu đã có một người Mỹ, đơn độc chống lại cả một khu phố bán trẻ em ở Cam Bốt, để rồi cứu được cả chục em, thì tôi nghĩ bạn phải thành công ngay chính trên những con đường phố quen thuộc của chính thành phố nơi bạn cư ngụ.

Theo thiển ý của tôi, đây là trách nhiệm của công an phường. Nếu là tôi, tôi sẽ đích thân đi gặp công an phường để tìm phương án giải quyết. Cách hay nhất có lẽ là, với sự đồng ý của công an phường, dẫn theo một vài người tình nguyện (dân quân càng tốt), chạy xe honda tới bế hai em đó đưa về phường. Nhớ quay phim. Sau đó gửi tạm hai em ở một cô nhi viện nào đó, chờ giải quyết.

Còn trả thù ư? Một kẻ canh em bé (làm sao có thể canh được hơn 2 em?) để lấy tiền nuôi sống bản thân, thl đó là một thằng hèn, nó dám làm gì bạn? Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một băng đảng, mà chỉ là một cá nhân nghiện ngập làm chuyện phi pháp.

"Dẫu xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một người." Nhất là cứu hai mảnh đời vô tội. Dẫu cho bạn có tiền xây hàng trăm ngôi chùa, hàng ngàn ngôi thánh đường lớn hơn cả tòa thánh Vatican, cũng không bằng bạn cứu được hai em bé này.

***___________________________________

Ủa, hình như tôi có ông anh hiện đang làm tại nhà sách Nguyễn văn Cử. Để tôi gọi điện thoại hỏi coi...

Mấy hôm nay thì hết thấy 2 em bé rồi. Chỉ thấy 1 ông già đứng chỗ đó thôi. Em thấy có thể đem trực tiếp lên ủy ban nhân dân xã. Ở đó cũng có 1 phòng ban liên quan đến phụ nữ và trẻ em, chỉ sợ người ta chỉ làm việc hành chính thôi.