PDA

View Full Version : Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Long Beach, California



Arkain
26-11-2009, 13:45
Năm nay Đại Lễ (http://liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/sinhhoat/DaiLeCTTDVN2009.jpg) được Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange tổ chức tại Kim Tự Tháp (http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Pyramid) (trường đại học California State Long Beach). Thánh Lễ đồng tế bởi các Linh Mục tại giáo phận Orange cùng hai Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Cirilo Flores.

Một số bài thánh ca trong thánh lễ, đượp hợp xướng bởi 6 ca đoàn khác nhau: Bài Ca Ngàn Trùng (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-a-baicangantrung-reverb85-500ms-mp3) - Đẹp Thay (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-j-depthay-reverb50-500ms-mp3) - Lưu Danh Thiên Thu (Anh Hùng Việt Nam) (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-h-anhhungvietnam-mp3) - Con Chỉ Là Tạo Vật (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-f-conchilataovat-mp3) - Nữ Vương Hòa Bình (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-b-nuvuonghoabinh-reverb85-500ms-mp3) - Alleluia (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-e-alleluia-mp3) - Ngày Vinh Thắng (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-i-ngayvinhthang-mp3) - Thân Lúa Miến (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-g-thanluamien-mp3) - Ôi Giêsu Vua (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-c-oigiesu-mp3).



http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842535917_30601316_34892992_2031774_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842640707_30601316_34893013_854297_n.jpg
Vũ Phụng Vụ dâng kính Đức Mẹ La Vang
(Đội vũ cộng đoàn Saint Barbara)

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs078.snc3/14550_596842660667_30601316_34893017_1343084_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842665657_30601316_34893018_1635861_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs078.snc3/14550_596842675637_30601316_34893020_8370830_n.jpg
Hoạt cảnh các Thánh Tử Đạo
(Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể - Liên Đoàn Nguồn Sống).

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs078.snc3/14550_596842715557_30601316_34893028_7673730_n.jpg
Ban Trống Dân Tộc La San

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842625737_30601316_34893010_3041317_n.jpg
Các hiệp sĩ Knight of Columbus

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842730527_30601316_34893031_6452672_n.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842735517_30601316_34893032_1681079_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596842740507_30601316_34893033_7560819_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs058.snc3/14550_596850934087_30601316_34893613_1511431_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs078.snc3/14550_596850914127_30601316_34893609_4549995_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs078.snc3/14550_596851473007_30601316_34893640_802553_n.jpg


Các bản tin liên quan:
http://vietherald.com/index.php?categoryid=1&p2_articleid=612
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=104532&z=3
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=152414

acaxomcui
26-11-2009, 14:07
NHững hình ảnh sinh hoạt tôn giáo mừ,đâu có bình luận ở đây được!
Bác Kền?

hoanglantham
26-11-2009, 14:09
Đưa lên đây chỉ tổ cãi nhau, đưa vào chít chát đi bác.

Arkain
26-11-2009, 14:22
....hơi choáng với hai bài reply đầu tiên. Tớ tưởng là VN cho phép tự do tôn giáo mấy chục năm trước rồi mà? Không lẽ trong nước vẫn còn sót lại những thành phần thiếu lịch sự đến mức không biết tôn trọng sự khác biệt của các nét văn hóa đa dạng của người Việt (chẳng hạn như là Tín Ngưỡng) hay sao mà hai bác lo lắng thế?

hoanglantham: Cụ thể là bác nhận thấy các tấm ảnh này có vấn đề nào đáng mang ra cãi nhau? Nếu ai cho rằng hình chụp không đẹp, hoặc không có hứng thú xem album ảnh này vì lý do gì khác thì đừng click vào nữa là xong thôi. Đây là box Nhiếp Ảnh, chứ không phải là box Chit Chat để bàn ra tán vào.

acaxomcui: Trước đây tớ cũng từng post hình ảnh của các sinh hoạt tại chùa chiền ở nước ngoài (cụ thể là lần đi hái lộc & xin xăm) với đầy đủ hình ảnh các sư sãi cùng các phật tử lâm râm cầu nguyện trước tượng Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát mà đâu có ai cằn nhằn gì đâu?

Cụ thể là những tôn giáo nào thì bị cho là "nhạy cảm"? Công Giáo? Phật Giáo? Cao Đài? Ấn Giáo? Hồi Giáo? Khổng Giáo?

Diễn đàn ngăn cấm không được post bài viết với mục đích xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào, chứ không phải là cấm post hình ảnh của các sinh hoạt tôn giáo khác nhau. Liệu có điều hiểu lầm gì về nội quy này chăng?

Vậy nếu mai mốt tớ post hình cộng đồng người Việt ở nước ngoài ăn mừng Lễ Giáng Sinh hoặc Lễ Vu Lan thì có vấn đề gì không?

Nhân Tâm
26-11-2009, 14:43
Xem các bức ảnh trên thấy Cộng Đoàn VN ở nước ngoài vẫn giữ được nét truyền thống

Sự kiện Đại Lễ trên có lẽ là hiệp thương với GH mẹ Việt Nam mừng năm thánh 2010
http://tgp-tphcm.net/baiviet-tintuc/20091125/3133

Ác Kền are you catholic ?
bác ở cali àh ?

acaxomcui
26-11-2009, 14:51
acaxomcui[/B]: Trước đây tớ cũng từng post hình ảnh của các sinh hoạt tại chùa chiền ở nước ngoài (cụ thể là hái lộc & xin xăm) mà đâu có ai cằn nhằn gì đâu? Vậy nếu post hình cộng đồng người Việt ở nước ngoài ăn mừng Lễ Giáng Sinh hoặc Lễ Vu Lan thì có vấn đề gì không? Cụ thể là những tôn giáo nào thì bị cho là "nhạy cảm"? Công Giáo? Phật Giáo? Cao Đài? Ấn Giáo? Hồi Giáo? Khổng Giáo?

Diễn đàn ngăn cấm không được post bài viết với mục đích xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào, chứ không phải là cấm post hình ảnh của các sinh hoạt tôn giáo khác nhau. Liệu có điều hiểu lầm gì về nội quy này chăng

Xin lỗi bác Kền,tớ tránh va chạm tôn giáo thôi.Còn hình của bác thì tớ vẩn xem bình thường mà.

Arkain
26-11-2009, 15:12
Không có gì đâu bác Cả, tớ thỉnh thoảng hơi bị choáng khi quá bất ngờ thôi mà. Tớ biết là bác chỉ lo là sẽ có những thành phần bất hảo vào xả rác, nhưng mà thành phần này tớ tin chỉ là thiểu số (nếu có) :)

Từ hồi còn nhỏ thì tớ đã có cái nhìn như thế này: Nếu nhận ra rằng mình và người ta có những nét văn hóa khác nhau mà cứ đóng cửa cho chặt chứ không chịu hòa đồng và tìm hiểu các nét văn hóa và truyền thống của những người khác mình thì cho đến đời cháu đời chắt vẫn sẽ có thể như nước với lửa vì những lý do chẳng đâu vào đâu, đơn giản là nếu cứ sợ sệt "va chạm" một cách lịch sự và văn minh thì đến bao giờ mới hiểu nhau?

Ở trong cộng đồng người Việt nước ngoài, khi các ngôi thánh đường cử đại lễ Giáng Sinh thì bao giờ cũng có những người không theo đạo Thiên Chúa ngồi chung tham dự thánh lễ mừng Chúa sinh ra đời với bạn bè, mà đến Giao Thừa thì trong sân của các ngôi Chùa luôn đông nghẹt những người không theo đạo Phật đến cùng chung vui xin xăm hái lộc. Nếu như không hiểu một điều gì đó thì cứ hỏi một cách lịch sự thì ắt sẽ có người trả lời một cách lịch sự, thế là chẳng xảy ra bất kỳ cãi vã gì mà các thanh niên thuộc các tôn giáo khác nhau lại càng ngày càng khắng khít hơn.

Vậy cho nên bác Cả hiểu tại sao tớ lại cảm thấy choáng ngợp khi thấy hai bài reply đầu tiên rồi chứ? Tớ cứ cảm tưởng như là mới đi ngược lại thời gian, trở về thế kỷ 19 vậy! Ngày nay thì đâu còn phải sợ sệt như thế!

Rất mong là nhận định của tớ là đúng, đa số thanh niên Việt Nam cũng biết hòa đồng như thanh niên nước ngoài, chứ không phải thấy người ta khác biệt mình đôi chút (màu da, giọng nói, sở thích, tôn giáo) là giãy nẩy lên như bị kiến cắn rồi choảng nhau vì các lý do cực kỳ lãng xẹt như là những làng mạc bên Ấn Độ, Trung Đông, hoặc Phi Châu :)

Lúc đó, người Việt mà được xem các hình ảnh (hoặc tham dự) các sinh hoạt của các dân tộc/văn hóa/tôn giáo khác ngay tại nước mình thì cũng không ai phải lo sợ phải "va chạm" gì cả :)

nmd
26-11-2009, 15:30
Có vẻ anh ở nước ngoài lâu quá nên chẳng nắm được tình hình. Tôi thi thoảng vẫn đi lễ với bạn bè dù chẳng có Đạo gì cả. Giáng sinh tôi và nhiều bạn trẻ vẫn đi lễ. Thậm chí tôi còn thấy dịp lễ bên Chúa còn mời tăng ni vào và ngược lại. Chẳng qua mấy bạn ở trên hơi cẩn thận 1 chút thôi.

dly
26-11-2009, 15:37
Riêng việc này tôi thấy các bạn cẩn thận vẫn không thừa do vẫn còn nhiều người dị ứng với tôn giáo như Công Giáo chẳng hạn. Và vẫn phải tiễn một số kẻ hơi ... cuồng, xóa bài viết mang tưn tưởng quá khích để tránh những câu chữ, ý đồ chỉ nhằm xúc phạm, xỉ nhục những người không cùng đường lối của ... họ

Arkain
26-11-2009, 15:39
Có vẻ anh ở nước ngoài lâu quá nên chẳng nắm được tình hình. Tôi thi thoảng vẫn đi lễ với bạn bè dù chẳng có Đạo gì cả. Giáng sinh tôi và nhiều bạn trẻ vẫn đi lễ. Thậm chí tôi còn thấy dịp lễ bên Chúa còn mời tăng ni vào và ngược lại. Chẳng qua mấy bạn ở trên hơi cẩn thận 1 chút thôi.

nmd hãy đọc lại bài trả lời đầu tiên của tớ thêm một lần nữa, chính vì tớ luôn cho rằng các thanh niên VN ngày nay cũng biết hòa đồng không kém gì thanh niên ở nước ngoài nên mới thấy choáng ngợp trước "sự cẩn thận" đó ấy mà :)

Mong mọi người có thể thưởng thức vài tấm ảnh nghiệp dư này, nếu sau này có kẻ nào vào phá đám thì cứ khai đao một nhát là xong :)

tiểu dân
26-11-2009, 15:53
....hơi choáng với hai bài reply đầu tiên. Tớ tưởng là VN cho phép tự do tôn giáo mấy chục năm trước rồi mà? Không lẽ trong nước vẫn còn sót lại những thành phần thiếu lịch sự đến mức không biết tôn trọng sự khác biệt của các nét văn hóa đa dạng của người Việt (chẳng hạn như là Tín Ngưỡng) hay sao mà hai bác lo lắng thế?

hoanglantham: Cụ thể là bác nhận thấy các tấm ảnh này có vấn đề nào đáng mang ra cãi nhau? Nếu ai cho rằng hình chụp không đẹp, hoặc không có hứng thú xem album ảnh này vì lý do gì khác thì đừng click vào nữa là xong thôi. Đây là box Nhiếp Ảnh, chứ không phải là box Chit Chat để bàn ra tán vào.

acaxomcui: Trước đây tớ cũng từng post hình ảnh của các sinh hoạt tại chùa chiền ở nước ngoài (cụ thể là lần đi hái lộc & xin xăm) với đầy đủ hình ảnh các sư sãi cùng các phật tử lâm râm cầu nguyện trước tượng Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát mà đâu có ai cằn nhằn gì đâu?

Cụ thể là những tôn giáo nào thì bị cho là "nhạy cảm"? Công Giáo? Phật Giáo? Cao Đài? Ấn Giáo? Hồi Giáo? Khổng Giáo?

Diễn đàn ngăn cấm không được post bài viết với mục đích xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào, chứ không phải là cấm post hình ảnh của các sinh hoạt tôn giáo khác nhau. Liệu có điều hiểu lầm gì về nội quy này chăng?

Vậy nếu mai mốt tớ post hình cộng đồng người Việt ở nước ngoài ăn mừng Lễ Giáng Sinh hoặc Lễ Vu Lan thì có vấn đề gì không?
Ông kẹo kéo hơi tự tin quá trớn thì phải ...

2f. Tuyệt đối KHÔNG gửi các bài có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoặc có nội dung không liên quan đến CNTT, Viễn Thông. Những bài này sẽ bị xóa ngay lập tức. Những bài viết về âm nhạc, thể thao, văn hóa, giải trí, về sở thích riêng có thể được gửi vào box "Thư Giãn" nhưng không được lạm dụng quá nhiều.

Những hình ảnh này thuộc vào ảnh sinh hoạt chứ không phải là ảnh nghệ thuật nên nói nó không thuộc vào box nhiếp ảnh cũng không sai tuy rằng có để thì cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới.

Arkain
26-11-2009, 15:59
Ông kẹo kéo hơi tự tin quá trớn thì phải ...

Sắp đến ngày Lễ Tạ Ơn, đặt thêm chút tin tưởng vào nhân loại cũng đâu có sao!

Còn ai muốn xem tiếp nữa không? Còn một lô hình chụp các em TNTT và các HTs mà chưa post :punk:

tiểu dân
26-11-2009, 16:04
Thấy hai chữ "Tự Tin" tổ chảng hông? Nhân loại nào ở đây! By the way, my lo llicup boba shop will be up on running this Dec 1st (but the actual grand opening even won't take place until Feb 1st). Stop by sometimes :) I'll be there most of the time, though!

Arkain
26-11-2009, 16:34
"Soft opening" tới 2 tháng mới khai trương lận à? You're not gonna capitalize on the holidays season?

havidu
26-11-2009, 16:39
Lại nhớ quá thời còn 40 "thằng" hát bài "Bài Ca Nghìn Trùng". có cả trống , kèn, guitar, piano, lắc...

Có những kỷ niệm tưởng chừng rơi tuốt tuồn tuột về quá khứ. Bị thằng cha Ác Kền khơi gợi ... :( . :mad:

kiettt
26-11-2009, 21:00
Thấy hai chữ "Tự Tin" tổ chảng hông? Nhân loại nào ở đây! By the way, my lo llicup boba shop will be up on running this Dec 1st (but the actual grand opening even won't take place until Feb 1st). Stop by sometimes :) I'll be there most of the time, though!

Dec 1st là thứ Tư, hơi kẹt nhỉ. Thôi sáng thứ Bảy này, 28/11 anh em LM tụ tập cà phê cái đi, chúc mừng sớm hàng nước cô TD vậy. Đàng nào giờ mình cũng sớm hơn giờ Mỹ mà.

havidu
26-11-2009, 22:03
Chúc mừng Tiểu Dân nhé!!!

Chúc mua may bán đắt, vạn sự như ý. Phát tài
Cung hỉ cung hỉ :punk:

dly
26-11-2009, 22:18
Khỏi chúc. Có tay nào bán nước mà nghèo đâu :lick:

havidu
26-11-2009, 22:20
Khỏi chúc. Có tay nào bán nước mà nghèo đâu :lick:

Có đó !!!! :punk:

Dì Lê đi hỏi Bạch Nga đi rùi bít!! :yes:

thaychuastudio
26-11-2009, 22:22
Làng Mùi mình lại... vô đối

:D

tiểu dân
26-11-2009, 23:29
Xin lỗi Dân lại làm loãng chủ đề ...

Arkain: muốn làm grand re-opening event khi mọi người đi học trở lại. Bây giờ người ta chuẩn bị nghỉ đông rồi nên chưa tính gì hết. Nhưng đó là tentative date thôi, còn exact date thì chắc phải cân nhắc lại :)

Mọi người: TD cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Xin dừng ở đây để không làm loãng chủ đề, mọi comments liên quan đến lo llicup xin post vào "cho xin một xóm tiểu dân"

thaychuastudio
27-11-2009, 00:06
Ném cho mình một cục lơ to ơi là to
Gần Giáng sinh rồi mà ta!!

Kìa,con chim
27-11-2009, 00:13
Hê hê, bác Kền vi phạm Nội quy, đề nghị banned nick bác Kền ! :banana:


2f. Tuyệt đối KHÔNG gửi các bài có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoặc có nội dung không liên quan đến CNTT, Viễn Thông. Những bài này sẽ bị xóa ngay lập tức. Những bài viết về âm nhạc, thể thao, văn hóa, giải trí, về sở thích riêng có thể được gửi vào box "Thư Giãn" nhưng không được lạm dụng quá nhiều.

Arkain
27-11-2009, 16:37
Vậy còn không mau hợp tác với ả Tiểu Dân mà đệ đơn kiện trong box Góp Ý trước khi album này loãng thành nước!

huongct
27-11-2009, 20:38
Để ý làm gì cho mệt Kền ơi !. Post hình coi chơi thôi mà, ngay cái báo Thanh Niên cũng có cái mục "Đời sống kiều bào thân thương" kia mà !.
Tui thì chẳng có theo tôn giáo gì cả, thích thì đi chùa đi nhà thờ chơi. Những nơi như vậy giúp mình thăng bằng rất nhiều.

dly
27-11-2009, 20:41
Cha này khác tui. Những lúc lao đao tui lại vùi đầu vào đống ảnh nude

lennel
27-11-2009, 20:42
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

chú hương à chú hương

len ko rành nhiều về tôn giáo..

mới nghe lần đầu thôi

lễ nầy là của nhiều đạo gộp lại
hay chỉ là 1 đạo riêng lẻ vậy ??

mà phần nầy và giáng sinh có liên quan nhau ko???

acaxomcui
27-11-2009, 20:46
Để ý làm gì cho mệt Kền ơi !. Post hình coi chơi thôi mà, ngay cái báo Thanh Niên cũng có cái mục "Đời sống kiều bào thân thương" kia mà !.
Tui thì chẳng có theo tôn giáo gì cả, thích thì đi chùa đi nhà thờ chơi. Những nơi như vậy giúp mình thăng bằng rất nhiều.


Ý bác như ý tui!
Tớ cũng thích và muốn biết những sinh hoạt(không chỉ là tôn giáo)
mọi mặt của người Việt mình,nhưng có tôn giáo,chánh trị thì ngại cho dđ thôi.
Biết đủ thứ thì có thua thiệt gì?

dly
27-11-2009, 20:56
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

chú hương à chú hương

len ko rành nhiều về tôn giáo..

mới nghe lần đầu thôi

lễ nầy là của nhiều đạo gộp lại
hay chỉ là 1 đạo riêng lẻ vậy ??

mà phần nầy và giáng sinh có liên quan nhau ko???




Đây là lệ kỷ niệm của người Công Giáo Việt Nam, Trong các thế kỷ trước để cấm công dân nước mình theo đạo Công Giáo các vua quan thời Minh Mạng, Tự Đức ... đã xử tử hình các công dân nếu họ không từ bỏ đạo được du nhập từ phương Tây. Những người này sau khi mất đi đã được Giáo Hội Công Giáo suy tôn và phong tước lên hàng Thánh

Lễ Giáng Sinh nôm na là mừng ngày sinh nhật của ông Giêsu (từ ông này mà hình thành đạo Công Giáo) bị có cái đạo này mới có vụ chết vì đạo như ở trên :D

huongct
27-11-2009, 21:11
Nói một cách ngoại đạo thì Cái Lễ này chẳng qua là tưởng niệm những người qua cố thôi, họ là những nạn nhân của lịch sử, họ đã chết vì nước ta xưa kia không hội nhập kịp với thế giới bên ngoài. Khi mình đọc sử Thái Lan, tới thời Vua Chulalongkorn thì thấy ông này rất hay, ông ta thấy được trước sau một nước Xiêm lạc hậu yếu ớt, rồi cũng bị phương tây xâm lược thôi, thế là ông ấy đã chủ động mở cửa hoà hoãn, tranh thủ tiếp thu những cái tiến bộ, như là nước Nhật đã làm. Có lẽ vì vậy mà Xiêm đã không thê thảm như VN chúng ta.

dinhlocphp
27-11-2009, 22:21
Tôi thì nghĩ đơn giản thế này

Ảnh của Arkain post lên 4r thường theo dạng series - Hoặc về quá khứ, hoặc về một sinh hoạt nào đó như đón tết âm lịch của công đồng người Việt, chuẩn bị cho lễ hội Halloween, Cosplay.... và bây giờ là Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Cali. Tôi thích thú vì có thêm thông tin về SG thời trước đây, biết được nét sinh hoạt văn hóa hiện tại của người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Cũng qua những hoạt động lễ hội của người Việt ở Cali do Arkain chụp, tôi thấy được vị thế của cộng đồng người Việt ở đây nói riêng và ở US nói chung đang dần lớn mạnh và vui vì điều đó. Không biết người Philippine hay Thailand ở Hoa Kỳ và ở Cali có được những lễ hội như vậy không ?

Chuyện tín ngưỡng thì đơn giản là mỗi người có một đức tin và mang tính chất riêng tư.

nino
27-11-2009, 22:34
Tôi thì nghĩ đơn giản thế này

Ảnh của Arkain post lên 4r thường theo dạng series - Hoặc về quá khứ, hoặc về một sinh hoạt nào đó như đón tết âm lịch của công đồng người Việt, chuẩn bị cho lễ hội Halloween, Cosplay.... và bây giờ là Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Cali. Tôi thích thú vì có thêm thông tin về SG thời trước đây, biết được nét sinh hoạt văn hóa hiện tại của người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Cũng qua những hoạt động lễ hội của người Việt ở Cali do Arkain chụp, tôi thấy được vị thế của cộng đồng người Việt ở đây nói riêng và ở US nói chung đang dần lớn mạnh và vui vì điều đó. Không biết người Philippine hay Thailand ở Hoa Kỳ và ở Cali có được những lễ hội như vậy không ?

Chuyện tín ngưỡng thì đơn giản là mỗi người có một đức tin và mang tính chất riêng tư.

ý của bác giống ý của em :yes:

ngutrienmien
27-11-2009, 23:36
Ảnh này theo mình nghĩ chỉ mang tính report một sự kiện chớ không thấy đả động gì đến tôn giáo. Nên mặc dù có thể mang tính nhạy cảm, vẫn có thể coi như chưa đụng đến vấn đề gì.

Tuy nhiên post vào mục nhiếp ảnh thì cứ bình theo nhiếp ảnh nhé.

Đây: Chụp gì xa quá, như máy của arkain thiếu zoom? Những cái gì cần chụp gần cho rõ (như mấy em mặc áo dài) thì lại nhỏ bé xíu, chả thấy gì cả. lol

Chán :lick:

kiettt
28-11-2009, 00:18
Hy vọng loạt hình tiếp theo về các HT(s) sẽ khắc phục được những lỗi mà lão ngủ nêu ra.:lick:

Tớ chưa bình mẫu nha, nên coi như chưa phạm quy.:fear::punk:

BLN
28-11-2009, 02:31
Không biết bên đằng ấy thế nào, chứ thấy ở VN, mấy cái ngày lễ liên quan đến phương Tây như Valentine, Giáng Sinh chẵng hạn. Đó là những ngày để tụi trẻ rủ nhau ăn chơi, tụ tập rất hoành tráng. Còn mấy cái ngày lễ châu Á thì trang nghiêm thấy lạ luôn.

PS: Trong này có người ở xứ người lâu quá, không biết là do kỹ năng đọc hiểu cái nội quy có vấn đề hay nhiễm thói lạm quyền của người châu Á =))

The Old Man
28-11-2009, 06:38
Thắc mắc:

Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại VN có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại VN có phạm quy không?

Nếu post 1 bài nói về một cái lể kỳ quặc của một tôn giáo nào đó ở một vùng đất xa xôi nào đó có phạm quy không?

Tôi là SMOD mà không có câu trả lời!!

Bạch Linh
28-11-2009, 07:00
Sắp đến ngày Lễ Tạ Ơn, đặt thêm chút tin tưởng vào nhân loại cũng đâu có sao!

Còn ai muốn xem tiếp nữa không? Còn một lô hình chụp các em TNTT và các HTs mà chưa post :punk:

Đang chờ xem tiếp này, bà con người Việt mình bên đó vẫn lưu giữ nhiều lễ nghi quá ha. Nhìn thấy áo lính áo quan trong ngày lễ mà Bạch Linh bất ngờ luôn. Cứ nghĩ chỉ có mấy ÔNG ở trong nước mới mặc trong những ngày lễ thôi :D

Arkain
28-11-2009, 07:20
Chụp gì xa quá, như máy của arkain thiếu zoom? Những cái gì cần chụp gần cho rõ (như mấy em mặc áo dài) thì lại nhỏ bé xíu, chả thấy gì cả. lol

Chán :lick:

Chỗ ngồi quá xa mà súng ngắn có 3x optical zoom thôi nên chất lượng chỉ có vậy :no:

Hôm đó thấy phó nhòm hai tay hai DSLR cũng đông lắm, chắc chắn các tấm ảnh được upload lên trang VietCatholic.net sẽ đẹp và rõ hơn nhiều :yes:

dinhlocphp
28-11-2009, 07:32
Thắc mắc:

Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại VN có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại VN có phạm quy không?

Nếu post 1 bài nói về một cái lể kỳ quặc của một tôn giáo nào đó ở một vùng đất xa xôi nào đó có phạm quy không?

Tôi là SMOD mà không có câu trả lời!!

Post lên đi già TOM ơi. Bật mí với già là dinh lo còn được mời tham gia tổ chức hội thi trang trí khung cảnh sinh thành đức chú trời ở vùng giáo dân Đồng Nai nhưng vì năm nay gấp quá nên không kịp tổ chức đó già TOM ạ

Nhân Tâm
28-11-2009, 09:48
Thắc mắc:

Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại hải ngoại có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Giáng Sinh của người Việt tại VN có phạm quy không?
Nếu post một bài về ngày lể Phật Đản của người Việt tại VN có phạm quy không?

Nếu post 1 bài nói về một cái lể kỳ quặc của một tôn giáo nào đó ở một vùng đất xa xôi nào đó có phạm quy không?

Tôi là SMOD mà không có câu trả lời!!

Mà nhà Em thấy lạ chỉ có ở đây, người ta mới hỏi các câu hỏi trên, phải không bác Thề Ôm M ? :D, Anh Em sang Thái xem có ai hỏi câu trên không ? chỉ so với Thái thôi đã thấy...ấy rồi.



chắc chắn các tấm ảnh được upload lên trang VietCatholic.net sẽ đẹp và rõ hơn nhiều
Mấy tháng nay vào không được nữa. Ác Kền tiếp tục ở đây đi...:D ?

cutithongtin
28-11-2009, 10:53
bà con mình xa quê mà cũng áo dài khăn đóng ghê ta , chúc bà con làm ăn phát đạt , luôn hướng về quê hương với tinh thần xây dựng và đóng góp .Cảm ơn chủ topic đã có ý tốt trong việc làm cầu nối giữa nhân dân trong nước và đồng bào hải ngoại .
Chào thân ái !

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Ai muốn post thì cứ post , post đúng không đụng ai thì tốt ,còn hok thì post cứ post , xóa cứ xóa , cấm ý kiến . Có cái nội quy , cứ theo thế mà làm . ddth chứ có phải là á châu tự do đâu mà lo , ka ka , ủng hộ Admin !! up up up !!

havidu
28-11-2009, 11:04
Thắc mắc:

Nếu post 1 bài nói về một cái lể kỳ quặc của một tôn giáo nào đó ở một vùng đất xa xôi nào đó có phạm quy không?

Tôi là SMOD mà không có câu trả lời!!

Thường thì cái đó không bao giờ phạm quy và ...khuyến khích. :yes: . Cứ gọi là tìm hiểu vào giao lưu văn hóa.

:D

Tuy nhiên, Chẳng hiểu sao ở VN cái vấn đề chính trị và tôn giáo dễ bị đội nón quá! Có lẽ ở rừng quen rồi nên hiểu kiểu rừng rú !! :no:

nino
28-11-2009, 14:41

câu đầu nghe thấy được, câu sau bỏ giò lái

Arkain
28-11-2009, 14:57
Lại nhớ quá thời còn 40 "thằng" hát bài "Bài Ca Nghìn Trùng". có cả trống , kèn, guitar, piano, lắc...

Có những kỷ niệm tưởng chừng rơi tuốt tuồn tuột về quá khứ. Bị thằng cha Ác Kền khơi gợi ... :( . :mad:

Khà khà, nhìn thoáng qua cứ tưởng là lão havidu bảo rằng "Ác Kền khêu gợi" mới chết chứ :emlaugh:

Trong tất cả các bài thánh ca được trình diễn hôm đó thì Bài Ca Ngàn Trùng (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-a-baicangantrung-reverb85-500ms-mp3) là bài mà tớ thích nhất, may là có thành viên trong ca đoàn hôm đó ghi âm lại rồi post lên web (vì được thu live trong thánh lễ nên có thể nghe thấy các background noise khi nghe các MP3 này). Không biết chất lượng so với ban nhạc của lão ngày xưa thì thế nào? :D

kiettt
28-11-2009, 22:19
Khà khà, nhìn thoáng qua cứ tưởng là lão havidu bảo rằng "Ác Kền khêu gợi" mới chết chứ :emlaugh:

Trong tất cả các bài thánh ca được trình diễn hôm đó thì Bài Ca Ngàn Trùng (http://drop.io/bls9mg2/asset/091122-a-baicangantrung-reverb85-500ms-mp3) là bài mà tớ thích nhất, may là có thành viên trong ca đoàn hôm đó ghi âm lại rồi post lên web (vì được thu live trong thánh lễ nên có thể nghe thấy các background noise khi nghe các MP3 này). Không biết chất lượng so với ban nhạc của lão ngày xưa thì thế nào? :D

Lực lượng ca đoàn hùng hậu thế kia, cộng thêm đồ nghề xịn nữa thì về mặt kỹ thuật, chắc là bài hát Ác Kền được nghe sẽ hay hơn, ấy là chưa kể đến việc ca đoàn này nhìn bắt mắt hơn ca đoàn bốn mươi tên cướp năm nào.

Nhưng như Havidu nói, cái làm cho bạn ấy bồi hồi là kỷ niệm, vậy với Havidu thì hồi tưởng lại thời bốn mươi tên cướp cùng dàn nhạc cụ acoustic chắc chắn sẽ thấm hơn, ngay cả khi hắn được nghe live bài này.

(Vụ bốn mươi tên cướp không hề nói ngoa, ai đã từng tham gia sinh hoạt đội nhóm từ lứa tuổi thiếu niên trở lên sẽ biết)

Arkain
29-11-2009, 01:50
Tuy cùng hát một bài nhưng hai ca đoàn khác nhau luôn có những đặc thù riêng trong cách trình bày, nhất là với một bài hát bè trầm bổng thế này thì tớ cũng muốn biết trong "40 thằng" đó thì bác havidu được phân chia giọng nam hay giọng nữ :D

Giàn âm thanh xịn mà set up không đúng thì cũng chết, bữa đó cái loa ở góc mình ngồi không biết được ban kỹ thuật kết nối thế nào với giàn ampli mà lại bị delay khoảng nửa giây so với hàng chục cái loa khác trong hội trường, thành ra cái gì mình cũng được nghe hai lần :emlaugh:

Mới tìm được tấm hình ca đoàn trên Flickr:

http://farm3.static.flickr.com/2529/4133297455_13ec40c07a_o.jpg

Thêm vài tấm ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể và Giới Trẻ Lasan trên VietCatholic.net (Silverlight gallery):
http://vietcatholic.net/VietCatholicPhoto/default.aspx?f=26112009044519.zip

dly
29-11-2009, 10:05
Nghe hai bản: Đây bài ca và Anh hùng... thì thấy các bạn chú trọng vào kỹ thuật chỉ tiếc thiếu nét "Hùng"

Arkain
29-11-2009, 10:17
Nghe hai bản: Đây bài ca và Anh hùng... thì thấy các bạn chú trọng vào kỹ thuật chỉ tiếc thiếu nét "Hùng"

Tớ cũng nghĩ vậy! Nếu đánh giá giọng hát thì trong ca đoàn này giọng nữ áp đảo giọng nam (có lẽ vì đông gấp ba lần), những khúc trầm lại không đủ lực để phụ bè nên bị nhận chìm nghỉm. Nếu như ca đoàn kịp nhận ra mà xin BTC cho vài ly rượu nho thì có lẽ bài hát sẽ không kém phần oai hùng của quý ông để đi đôi với những phần êm dịu của quý bà lol

Mò được bản nhạc này cho cụ Dê hát phụ theo:


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/9684/FD03DC4D1A5C48EF8156B2AC39F5144A.jpg

nino
28-12-2009, 22:35
Đang chờ bác Kền up đây, nhớ úp luôn cái đĩa dự định tặng bác Dê luôn nha bác Kền lol

thaychuastudio
29-12-2009, 07:44
Đang chờ bác Kền up đây, nhớ úp luôn cái đĩa dự định tặng bác Dê luôn nha bác Kền lol

Chà, vậy là cái đầu DVD RW nhà lão Dê có dịp hoạt động hết công suất rồi :punk:

dly
29-12-2009, 10:02
Ngồi trên Trần Gia down cho nhanh sẵn chép 1 lần hai chục đĩa (lấy laptop của chú ấy mà đốt cho gọn :D )

nino
29-12-2009, 20:39
Ngồi trên Trần Gia down cho nhanh sẵn chép 1 lần hai chục đĩa (lấy laptop của chú ấy mà đốt cho gọn :D )

cái này mới đúng nè :punk: :punk:
hình như ở bên đó xài cáp quang phải không anh :w00t:

Dennis Bergkamp
29-12-2009, 20:55
Tốc độ có 1 MB/s à anh. Lão Kền đừng có Rip Riếc gì nhé, chơi cái chất lượng nhất luôn để anh em down về xem. Coi như Merry Christmas & Happy New Year luôn.

nino
29-12-2009, 21:26
chảnh thấy ghê luôn :D

thaychuastudio
30-12-2009, 13:09
chảnh thấy ghê luôn :D

Vẫn còn chậm lắm. Đang tính nâng cấp lên. Để ... chat cho nhanh

Dennis Bergkamp
06-01-2010, 17:18
Lão Ác Kền quên vụ này rồi à? Làm mình chờ hoài mà ko thấy đâu x-(.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đào cái này lên tiếp, chờ lão Kền :D.

dly
10-01-2010, 16:06
Đón nghe :punk:

cu anh
10-01-2010, 22:30
Đón nghe :punk:

ờ, đón cái đĩa DVD từ lão Chùa lol

Arkain
12-01-2011, 12:05
Hai bộ đĩa DVD "Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" và The Glory of Christmas (http://www.ddth.com/showthread.php?t=327515) hiện đang nằm trong túi của bác Người Lớn Tuổi, ai muốn một copy thì vài ngày nữa ra phi trường Tân Sơn Nhất đợi rồi chở thẳng ra quán thịt chó trước khi nó vào tay cụ Dê :D

Coi DVD xong rồi mới thấy mớ hình ảnh chụp bằng Point and Shoot của mình...thê thảm quá, không thu được tới 1% nét đẹp của sự kiện :emlaugh:

dly
12-01-2011, 12:24
Cảm ơn Kền nhé. Chờ mãi không dám nhắc :w00t:

Arkain
12-01-2011, 14:03
Khà khà, ngày xưa mỗi khi có anh quân bưu đến nhà thì phải mời dùng bữa thì mới có thư để đọc, thủ tục ngày nay chắc cũng thế!

acaxomcui
12-01-2011, 18:39
Khà khà, ngày xưa mỗi khi có anh quân bưu đến nhà thì phải mời dùng bữa thì mới có thư để đọc, thủ tục ngày nay chắc cũng thế!

Khà khà!bác cũng học đòi kiểu cách nầy nửa à!?

kiettt
12-01-2011, 21:32
Khà khà, ngày xưa mỗi khi có anh quân bưu đến nhà thì phải mời dùng bữa thì mới có thư để đọc, thủ tục ngày nay chắc cũng thế!

Nhắn với chị quân bưu là em dắt anh ấy vào Cống Quỳnh, bảo đảm anh quân bưu vất mấy cái DVD lại rồi chạy xịt khói luôn :punk:

nino
12-01-2011, 23:21
Nhắn với chị quân bưu là em dắt anh ấy vào Cống Quỳnh, bảo đảm anh quân bưu vất mấy cái DVD lại rồi chạy xịt khói luôn :punk:

tội nghiệp mấy anh quân bưu hông biết dùng món chó :emlaugh:

dly
13-01-2011, 04:58
tội nghiệp mấy anh quân bưu hông biết dùng món chó :emlaugh:

Nhà chú thử làm bưu tá xem, nhà chú có sợ chó không? :lick:

acaxomcui
13-01-2011, 07:49
Nhà chú thử làm bưu tá xem, nhà chú có sợ chó không? :lick:

Chó nó sợ mấy ông bưu tá có râu kẽm lắm bác ơi!Nhất là chó tiết.

nino
13-01-2011, 09:41
Nhà chú thử làm bưu tá xem, nhà chú có sợ chó không? :lick:

em bê nguyên con luôn anh ui :innocent:

Arkain
15-04-2011, 12:42
Không biết DVD này mấy tháng trước bác Dê có nhận được chưa nhỉ? Quay cận cảnh thì chắc là rõ hơn máy ảnh quèn nhiều :punk:

dly
15-04-2011, 13:17
Hic hic có quà phương xa mừng quá quên luôn

Hôm bác NLT về tới có nhắn tin và đã nhờ bé út nhà mình ghé nhận rồi.

Tks Kền và ông Lộn Túi :D

Arkain
15-04-2011, 14:16
Vậy thì tốt rồi, mới đây có nói chuyện với mấy người bạn là Huynh Trưởng TNTT kiêm tay trống trong Giới Trẻ La San nên tớ mới sực nhớ :)

Phần biểu diễn trống dân tộc trong DVD này mà mở loa lên hết cỡ, bàn ghế rung chuyển theo từng nhịp thì nghe mới đã! :D

Arkain
24-12-2012, 11:32
Đoàn trống dân tộc của Giới Trẻ Lasan:


http://www.youtube.com/watch?v=2w2_NI6tP3o

lanthuong261089
12-11-2015, 13:57
chủ đề hot quá mà chỉ đọc đc comment, ko xem đc ảnh :(

lanthuong261089
08-12-2015, 14:41
bài viết hay quá mà e ko xem đc ảnh :D