Jester_
14-11-2009, 14:20
:emlaugh:
Ở trường e đang học có 1 môn học gọi là "Lao Động Chính khoá"
1 năm học xong khoảng 16 ~>20 môn
nhưng riêng môn "Lao động chính khoá" thì đến năm thứ 3 vẫn cứ phải "học" mỗi tuần 1 buổi, mặc dù tiền vẫn phải đóng để thuê lao công :crying:
giờ học thì có thể nghỉ để bù vào đó là các tiết "tổng vệ sinh trường lớp" nhưng giờ lao động thì ko đc phép vắng 1 ai
trời nắng thì vác cuốc đi cuốc cỏ (ở trường có 1 kho "đồ nghề" rất lớn (mem nào làm hư cuốc thì tự xử = cách mua đền))...trời mưa thì lau phòng kính,nhà vệ sinh.....
giờ học "nâng cao" thì đc chia nhiều nhóm (mỗi nhóm 1 việc) : trước giờ học 1 nhóm nữ đi dọn dẹp phòng nghỉ ngơi giáo viên (lau nhà,pha trà, coffee,) làm xong rùi vào học....học xong thì 1 nhóm dọn phòng sạch sẽ trước khi về....:blink:
thấy nản quá đi :crying: cảm thấy hs ở trường này bị bóc lột sức lao động ...nhưng lỡ học rùi :crying:
năm thứ 2 có "kiến nghị" ác liệt của cả lớp thì đc "đặc ân" "học lao động chính khoá" mỗi tháng 1 lần (lý do là lớp chỉ có 5 thằng con zai) dến năm thứ 3 thì lại đâu vào đấy (mỗi tuần 1 buổi 1h~>5h chiều)
thà như thầy cô trường này giỏi, tận tuỵ dạy dỗ hs thì còn có cảm giác lưu luyến (dạy học thì cứ sợ dạy nhiều quá hs theo ko nổi)
e là thằng chống đối ác khí nhất về khoản lao động,và cách dạy học ở trường...nên giáo viên cũng ghét (mặc dù e học tốt các môn về mạng máy tính,bảo mật,...thuộc dạng TOP ở trường...)
chán quá,bây giờ làm sao mọi người....nên tiếp tục học hay bắt đầu lại ở trường khác ??
Ở trường e đang học có 1 môn học gọi là "Lao Động Chính khoá"
1 năm học xong khoảng 16 ~>20 môn
nhưng riêng môn "Lao động chính khoá" thì đến năm thứ 3 vẫn cứ phải "học" mỗi tuần 1 buổi, mặc dù tiền vẫn phải đóng để thuê lao công :crying:
giờ học thì có thể nghỉ để bù vào đó là các tiết "tổng vệ sinh trường lớp" nhưng giờ lao động thì ko đc phép vắng 1 ai
trời nắng thì vác cuốc đi cuốc cỏ (ở trường có 1 kho "đồ nghề" rất lớn (mem nào làm hư cuốc thì tự xử = cách mua đền))...trời mưa thì lau phòng kính,nhà vệ sinh.....
giờ học "nâng cao" thì đc chia nhiều nhóm (mỗi nhóm 1 việc) : trước giờ học 1 nhóm nữ đi dọn dẹp phòng nghỉ ngơi giáo viên (lau nhà,pha trà, coffee,) làm xong rùi vào học....học xong thì 1 nhóm dọn phòng sạch sẽ trước khi về....:blink:
thấy nản quá đi :crying: cảm thấy hs ở trường này bị bóc lột sức lao động ...nhưng lỡ học rùi :crying:
năm thứ 2 có "kiến nghị" ác liệt của cả lớp thì đc "đặc ân" "học lao động chính khoá" mỗi tháng 1 lần (lý do là lớp chỉ có 5 thằng con zai) dến năm thứ 3 thì lại đâu vào đấy (mỗi tuần 1 buổi 1h~>5h chiều)
thà như thầy cô trường này giỏi, tận tuỵ dạy dỗ hs thì còn có cảm giác lưu luyến (dạy học thì cứ sợ dạy nhiều quá hs theo ko nổi)
e là thằng chống đối ác khí nhất về khoản lao động,và cách dạy học ở trường...nên giáo viên cũng ghét (mặc dù e học tốt các môn về mạng máy tính,bảo mật,...thuộc dạng TOP ở trường...)
chán quá,bây giờ làm sao mọi người....nên tiếp tục học hay bắt đầu lại ở trường khác ??