PDA

View Full Version : Cô gái đi kiện sở nội vụ - Con kiến và củ khoai



havidu
10-11-2009, 09:08
http://home.vnn.vn/bi_mat_viec_vi_co_trinh_do____dai_hoc-251658240-614759274-0

Khoái nhất là câu lý sự cùn ngu không chịu được này nè

:" Nếu không có chức danh "cử nhân cao đẳng công nghệ chế biến lương thực thực phẩm " thì không tuyển. Nếu tuyển thì phải tuyển đúng chức danh"


Vụng chèo, vụng luôn chống

Chao ơi, nghĩ cũng thương cho những người ít học.

kiettt
10-11-2009, 10:11
Trích từ nguồn đã dẫn:
Gần ba năm bị mất việc làm, cô Hương phải sống nhờ vào trợ cấp thương binh của cha và mòn mỏi hi vọng lại được đi làm. Cô bộc bạch: “Chẳng lẽ một việc đúng và đơn giản như vậy mà lại không có ai đứng ra để giải quyết cho tôi?”.

Bảo đảm là cô này chả thọ được lâu đâu, việc nhỏ và đơn giản như điều hành taxi (http://www.ddth.com/showthread.php?t=316821) trong sân bay mà bao nhiêu ông trí thức làm còn chả được, việc của cô là chuyện lớn rồi.

tranvu007
10-11-2009, 10:20
hồi sáng đọc báo tuổi trẻ, thấy tức, tức mình, và tức cười. tức mình là vì người làm việc được lại không được làm việc, tức cười vì kể ra vẫn có nhiều kẻ ngốc đứng trên nhiều người học giỏi

thaychuastudio
10-11-2009, 10:22
Thế nào rồi cô gái này cũng được khép vào một cái tội nào đó cho mà coi. Bài này thấy hoài, nhàm rồi mà vẫn sài :D :yes:

bachnga
10-11-2009, 10:38
Nếu cô này được tuyển vào công chức sau vụ này thì... cô sẽ rất dễ... trở thành phần tử bất mãn.

A.K.A.Y
10-11-2009, 10:52
Nếu cô này được tuyển vào công chức sau vụ này thì... cô sẽ rất dễ... trở thành phần tử bất mãn.
Chắc cú luôn. Cô ta sẽ bị cách li và bị ghép tội đi ngược với đường lối tập thể =))

hoanglantham
10-11-2009, 11:13
Với tính khí của cô ta như thế thì ko nên vào làm cơ quan nhà nước. Vào đó thía nào cũng bỏ chạy sớm.

ngondensang2007
10-11-2009, 11:26
em nhớ là có đọc đâu đó bài báo viết về cậu pé gì người vn được nhận làm con nuôi bên đức sau đó làm chức gì to to bên đó và có phán một câu
nếu ở vn có lẽ anh ta muôn đời là dân cu li không ngóc đầu được

A.K.A.Y
10-11-2009, 11:40
Quyết tâm tuyển người có trình độ... thấp
Việt Nam muôn năm !

huongct
10-11-2009, 13:06
Cách đây chưa lâu còn cái vụ cô gái bị cho nghỉ việc chỉ vì cái tội "có bằng đại học" trong khi yêu cầu của cơ quan chỉ là "bằng cao đẳng" ! Thế mới ghê chứ !

khucthuydu
10-11-2009, 13:14
Cô này cũng dở hơi thiệt,mất 3 năm lãng phí thời gian, tiền bạc, 3 năm đó làm được khối việc, có năng lực thì thiếu quái gì chổ làm mà chắc là khoái cái mác "Công chức" quá nên mới thế hay là không đủ tự tin về năng lực thực sự của mình.

Có nhiều người ko thèm vào công chức nữa kìa. Quy định luật DN hình như công chức kô được phép mở cty.

huongct
10-11-2009, 13:21
Cô này cũng dở hơi thiệt,mất 3 năm lãng phí thời gian, tiền bạc, 3 năm đó làm được khối việc, có năng lực thì thiếu quái gì chổ làm mà chắc là khoái cái mác "Công chức" quá nên mới thế hay là không đủ tự tin về năng lực thực sự của mình.

Có nhiều người ko thèm vào công chức nữa kìa. Quy định luật DN hình như công chức kô được phép mở cty.


Cái này lạ à nghen ! Đi xin làm công chức là chuyện dở hơi à ? Mới nghe lần đầu luôn !

hoanglantham
10-11-2009, 14:23
Nếu không có tham vọng về chính trị thì rất ít người thấy mình có năng lực lại muốn làm công chức.

..Silver..
10-11-2009, 19:03
việt nam .... bao giờ mới khá nổi (

kiettt
10-11-2009, 20:58
Thử phân tích câu chuyện nhé:


nguồn đã dẫn
Ngày 8-9-2009, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử. Tại đây, đại diện Sở Nội vụ là ông Trương Văn Ngoan (phó chánh thanh tra) và ông Trần Đình Doan (trưởng phòng công chức viên chức) thừa nhận việc Sở Nội vụ ra các quyết định công nhận trúng tuyển viên chức trong đó có cô Hương, là theo đúng quy định.

Tuy vậy phía sở vẫn cho rằng việc mấy tháng sau sở hủy quyết định trúng tuyển của cô Hương là đúng, vì cô Hương không phải là người có trình độ “cử nhân cao đẳng công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm” như đề án tuyển dụng đã duyệt.

1. Cái này mới dui nè, đầu tiên ra quyết định sau khi đã hoàn tất đủ các thủ tục (nên nhớ là thủ tục để được công nhận là công chức nhà nước trong biên chế cực kỳ nhiêu khê và phức tạp), sau đó mấy tháng mới nhận ra là mình tuyển sai, bèn sửa cái sai này bằng một cái sai khác còn vớ vẩn hơn là cho thôi việc con người ta. Kết luận: phải có ít nhất hai tay trong sở Nội vụ lên dĩa vì chuyện này, một là tay đề xuất nhận cô gái vì đã công nhận cô này đủ điều kiện làm công chức trong khi cô không đạt điều kiện vì học ... giỏi hơn. Thứ hai là tay ra quyết định cho cô Hương thôi việc, vì lý do hết sức nhảm nhí là cô không đạt yêu cầu, lý do này không được quy định trong luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể thêm tay thứ ba là kẻ viết ra bản đề án tuyển dụng, vì theo như tui nhớ thì cử nhân là từ chỉ người đã tốt nghiệp đại học, còn học cao đẳng ra thì thời tui còn đi học chỉ được gọi là cán sự thui, chắc tay này chưa học đến cao đẳng rồi, mà như vậy thì sao làm được ở sở nội vụ ta ? Tui đi học chỉ vừa đủ biết đọc biết viết chứ chẳng có được cái bằng cấp nào lận lưng hết, bạn nào có bằng cử nhân hay cao đẳng xin làm ơn vào đây xác nhận dùm. Đa tạ.

Mấy tay này có thể khép vào tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có thể do trong khi làm việc lại cày game và vừa bị hack, tức quá nên đầu óc không minh mẫn chăng, và hậu quả nghiêm trọng là làm cho nhân dân thấy cung cách làm việc tuỳ tiện của một cơ quan có trách nhiệm cung cấp cho nhà nước những nhân sự đủ tiêu chuẩn, do đó làm mất uy tín của chính quyền.

2. Cô Hương xin đi làm công chức mà không thèm tìm hiểu luật lao động, chuyện của cô đúng ra phải do toà lao động xử chứ không phải toà thường, tiên lượng thắng của cô trong trường hợp này gần như là chắc chắn, sau đó cô có thể thưa thêm sở nội vụ một lần nữa ra toà hành chánh (công dân kiện cơ quan nhà nước), và thắng thêm một cú nữa, sau đó cuốn gói dắt cha già bỏ xứ mà đi. Nhận xét, công chức mà không biết luật để tự mình bênh vực mình, thì nói gì đến chuyện hành xử đúng luật với nhân dân.

PS:
ở tỉnh, tìm mọi cách để vào biên chế công chức vẫn còn là mục tiêu mà đa số trí thức mong muốn đạt được, lương chính thì không bao nhiêu, nhưng quyền lực thì không thể kể hết được, ví dụ hiển nhiên từ trích dẫn đấy thôi.

huongct
10-11-2009, 21:14
PS:
ở tỉnh, tìm mọi cách để vào biên chế công chức vẫn còn là mục tiêu mà đa số trí thức mong muốn đạt được, lương chính thì không bao nhiêu, nhưng quyền lực thì không thể kể hết được, ví dụ hiển nhiên từ trích dẫn đấy thôi.


Ở tỉnh hay ở đâu cũng vậy thôi bác, chính vì như cái đa số như bác nói mà những người xin làm công chức đều bị soi. Đôi khi ngán ngẫm quá, cái gì là cái lý tưởng chứ, những người ngoài thì đã thấy rồi, ai ở trong chăn hay gần chăn mới thấy chăn đầy rận. Hàng ngày cảm nhận con người ta đè đầu nhau mà sống thiệt không chịu nổi.

superthin
10-11-2009, 21:21
Cho dù con kiến kiện củ khoai cũng phải kiện, một công dân nên sống và làm việc theo pháp luật cho dù điều đó có thể thiệt hại cho bản thân, hãy cứ mang những hạt muối bỏ vào biển, biển sẽ thêm mặn. Còn những ai quá ngại động chạm / bàng quan tiếp tay cho cái xấu thì đừng ngồi đó mà mong dân tộc Việt này khá lên nổi.

Hanaziki
10-11-2009, 21:34
Cho dù con kiến kiện củ khoai cũng phải kiện, một công dân nên sống và làm việc theo pháp luật cho dù điều đó có thể thiệt hại cho bản thân, hãy cứ mang những hạt muối bỏ vào biển, biển sẽ thêm mặn. Còn những ai quá ngại động chạm / bàng quan tiếp tay cho cái xấu thì đừng ngồi đó mà mong dân tộc Việt này khá lên nổi.
bác nói nghe có vẻ hay nhỉ ... :eat:

thaychuastudio
10-11-2009, 22:08
Thử phân tích câu chuyện nhé:



1.
Mấy tay này có thể khép vào tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có thể do trong khi làm việc lại cày game và vừa bị hack, tức quá nên đầu óc không minh mẫn chăng, và hậu quả nghiêm trọng là làm cho nhân dân thấy cung cách làm việc tuỳ tiện của một cơ quan có trách nhiệm cung cấp cho nhà nước những nhân sự đủ tiêu chuẩn, do đó làm mất uy tín của chính quyền.

2. Cô Hương xin đi làm công chức mà không thèm tìm hiểu luật lao động, chuyện của cô đúng ra phải do toà lao động xử chứ không phải toà thường,

Bạn kiettt nài nói hay nà :yes: :D

tranvu007
11-11-2009, 19:17
em nhớ là có đọc đâu đó bài báo viết về cậu pé gì người vn được nhận làm con nuôi bên đức sau đó làm chức gì to to bên đó và có phán một câu
nếu ở vn có lẽ anh ta muôn đời là dân cu li không ngóc đầu được

đây nè bác

Nếu Phillip Roesler còn ở Việt Nam...

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/First-Vietnamese-appointed-the-GermanCabinetMinister-HGiang-10272009122541.html

1n1
11-11-2009, 21:38
Việt Nam vô đối...

Ngửa mặt lên trời hận đời vô đối
Úp mặt vào gối vô đối thật sao?
Chổng mông lên cao, vì sao vô đối?
Quan tham gian dối, vô đối Việt Nam ;)

chinhngon
12-11-2009, 14:17
Đừng hỏi tại sao nghèo mà học giỏi, hay hỏi vì sao học giỏi mà vẫn nghèo: "trích câu nói của pro nào trên mạng ".
Hôm nay đọc báo tuổi trẻ trích được một câu: "Văn hay chữ tốt vẫn thua kẻ dốt lắm tiền"

vgnfw490
14-11-2009, 15:08
trong các cq nhà nước,thằng dốt ngồi trên người giỏi,cái này thì m thấy lâu rồi.tuy nhiên m phải nhìn nhận 1 điều,những thằng ấy rất giỏi nhậu-ngồi liên tục 3 tăng với sếp-đánh bài-ngồi liên tục suốt đêm, còn những kĩ năng như bợ đít,nâng bi,đi bằng đầu gối..thì khỏi phải nói.các bác có làm được như bọn nó k?

tranvu007
14-11-2009, 15:12
mà phải công nhận, mấy thằng dốt làm sếp ngoài việc nó có gốc gác,con ông cháu cha, thì nịnh bợ là số 1, chả cần suy nghĩ,từ đâu trong bụng thốt ra mấy lời nịnh bợ, nghe là xởn cả da gà