PDA

View Full Version : Vui 1 tí với "Gái nhảy 2"



vikhoa
29-01-2004, 13:19
Sưu tầm từ MoviesBoom:
http://www.moviesboom.com/

=====================

Hôm nay tui đã được xem bộ phim Lọ Lem Hè Phố (tức gái nhảy 2)

Sơ nét cảm nhận về phim: Xem vui, hài hước, dễ chịu hơn phần 1, không có mấy màn rao giảng HIV mà đơn thuần giải trí. Ai thích coi phim giải trí thì xem phim này được

Nội dung phim thế này: có một anh ca sĩ (theo như trong phim là rất nổi tiếng, có điều lại đi xe biển số 60 - xe Đồng Nai) quen với một cô diễn viên điện ảnh (chuyên đóng vai nhà quê) lần đầu đóng gái nhảy (và chắc là không nổi tiếng mấy, vì cô này đi đâu cũng không ai biết). cô này vì ham đóng phim nên anh ca sĩ giận lẫy, đi quen một em học sinh trong trắng (thật ra là cave trá hình). Sau đó, anh xúc động trước cô bé dễ thương này nên quyết định yêu cô ca ve và không đoái hoài tới cô diễn viên. Cô diễn viên thì hy sinh vì nghệ thuật, đi làm cave thiệt để đóng vai cave cho đạt, sau đó kêu gọi chị em gái điếm vùng lên đấu tranh!

Phim có nhiều đoạn cũng dễ thương, cũng cười được, hài huớc, dí dỏm. Nhưng cũng nhiều thứ mắc cười
Có mấy điều mắc cười thế này:
1) Ca sĩ trong phim tên là Khang Dũng nhưng trong phim anh này đi mua CD và tặng hình khán giả hâm mộ đều ghi rõ ràng trên bìa đĩa và hình là... Quang Dũng! theo lời đạo diễn vì không có kinh phí (khoảng 2000đ) để in lại cái hình!
2) Cô ca ve Hoa nhảy cũng dữ dội, mặc đồ rất đẹp nhưng khi đi mua giày thì y như gái nhà quê chắc cà đao (chứ hơi quê lên Sài gòn chừng 1 tháng thì cũng không đến nỗi như thế)
3) Báo Tiếp thị Gia Đình là đặc san được cave chuyên đọc. Phóng viên của tạp chí này còn "trình độ" hơn khi đưa ảnh của ca sĩ Khang Dũng và Hoa lên bìa báo, sau đó thì đi hỏi anh ca sĩ này "cô đi chung với anh (tức là cô Hoa) là ai vậy? hehehe. Nó cũng có nghĩa là báo này lăng xê cả gái điếm lên bìa! Đạo diễn Lê Hoàng "ác quá"
4) Bà con sẽ xem quảng cáo từ đầu tới cuối phim, mở màn là quảng cáo Vera và dianna, sau đó là Quảng cáo di động Samsung (và Mỹ Duyên còn gào lên "Sam sung), rồi quảng cáo xe vitara, rồi quảng cáo báo Tiếp thị gia đình, (nhưng mà có đồ Vera thuê mấy em gái điếm chụp ảnh quảng cáo, ghê thiệt)
5) ca sĩ Khang Dũng toàn là hát lipsync (cái này do kỹ thuật thu âm cũng Việt nam quá tệ)

Nhưng tóm lại thì cũng nên coi cho biết, vì nó cũng vui... hehehe, tui khoái 3 câu: Nghệ sĩ ai mà chẳng chơi bời, Em bỏ về thế thì điện ảnh Việt nam làm sao phát triển được và nghệ sỹ mà không biết ba cái thứ này (tức là chơi gái) thì chưa phải nghệ sỹ trưởng thành!!!

=====================

Phim coi hiểu chết liền á! Film có có mỗi nhỏ Mỹ Duyên nhảy, còn lại cả một bầy gái... vậy mà LH dám gọi là Gái nhảy, hehe...

Tuy nhiên qua đây mới thấy Lê Hoàng là một tay PR điệu nghệ nhưng hết sức tà đạo, nếu để ý mấy you sẽ thấy có một quá trình sắp đặt hết sức tài tình để LLHP ra đời sẽ được đón bằng bọc điều.

Hai film chả liên quan gì đến nhau nhưng LH vẫn
dàn xếp cho mấy tay media đưa tin hàng ngày thể như đây là một film nối tiếp của Gái nhảy 1 (trong đó có sự đóng góp không nhỏ của movies boom) để gây sự chú ý, kế đến hàng loạt tin về đổi tên đổi tựa, cuối cùng là launch một film hoàn toàn mới chả liên quan gì, my god! Vậy mới thu hút được một lượng khán giả không nhỏ của GN1 đi xem chứ!

Còn nói về tài quảng cáo qua film chắc Hàn Quốc fải gọi LH là sư phụ wé, quảng cáo không sót cảnh nào, phô đến thế là cùng. Quảng cáo bằng film là một nghệ thuật, người ta sử dụng nó như thể rất vô tình không để công chúng phát hiện nhằm chống lại cái gọi là "sự cảnh giác" của công chúng trước các thông tin quảng cáo thế mà LH cứ lồ lộ "ý đồ đạo diễn" thế thì toi cơm, còn cái màn quảng cáo đầu film nữa chứ!

LH làm xong film này mà có thất nghiệp mở công ty quảng cáo -PR để làm quảng cáo bia chát chát bùm bùm, mì hảo hảo hay để làm PR cho máy cái vụ trúng thưởng Land cruiser của tiger beer chắc là hảo hạng không ai qua mặt nổi! (tui nghi ngờ LH có tham gia forum này nhưng mà hehe ........kệ ổng)

=====================

Coi phim này trong dịp tết cũng được mà , chớ có mong đợi nhiều thì đâu đến nỗi thất vọng dữ dzạ??? Mấy câu thoại cũng vui: "bộ má anh về hả?", cũng đầy tâm trạng "Em cứ bỏ về thì điện ảnh Vn..."

Coi xong thấy Minh Nhí đóng cũng được, ra đường hông biết có má mì 100% nào hỏi thăm sức khoẻ hông ta . Lần này cũng có mấy cô phóng viên dễ thương mà không vô duyên như Gn1, chỉ hơi điên điên chút xíu (nhưng biết ở toà báo đích danh đàng hoàng hông có vô danh như lần trước)

Mấy cái tiếng lóc cóc của mì gõ và đấm bóp tả thực lắm, nó "sang" hơn tiếng lóc cóc ngoài đời nhiều. Chắc tại đây là ám hiệu riêng của vùng có Gái . Coi xong mới tá hỏa vì Vera tòn thuê mấy em ấy ấy làm người mẫu, hèn gì lúc trước thấy cái đoạn wẳng cáo gây sốc đến nỗi người dân phản ánh lên báo rồi bị dẹp luôn (đại khái là anh chồng đi làm mệt mỏi về nhà, gặp ngay cô vợ gợi cảm trong trang phục lót của Vera uốn éo chào đón...). Lipton lại là thức uống ưa thích của má mì. Vifon là món mì mấy cô cave yêu thích. Em gái của quang dũng hay thích cải trang làm cái con gì đó khi chụp hình cùng gia đình, còn cái chàng ca sĩ này thì lại ưa chuộng quần tà lỏn màu mè mặc bên trong bộ đồ vest sang trọng

=====================

5 lí do bạn nên xem Lọ lem hè phố

1. Nếu bạn thích kiểu hài rẻ tiền
Haha... nếu đúng như thế thì có lẽ bạn sẽ hợp với phim này vì bạn sẽ bắt gặp đầy rẫy những cảnh chọc cười cực kì rẻ tiền trong phim.
Nếu bạn thích kiểu vừa ói vừa cười thì có ngay hình tượng má mì Minh Nhí nhìn gớm ghiếc không chịu nổi. Nếu bạn thích kiểu cười... đỏ mặt thì có chi tiết chiếc quần lót (xí lộn... quần đùi) màu xanh chim cò của Quang Dũng hiện chình ình, chiếm 2/3 màn hình. (haha... nghệ sĩ ngôi sao mà sến)
Nếu bạn thích kiểu cười... sến thì đã có vô số câu thoại rất ngô nghê và... dễ cười như "Chiếc nhẫn này là của má anh để lại" (cảnh Khanh Dũng cầu hôn Hạnh), "Nghệ sĩ chơi bời là chuyện thường" (câu tuyên bố của Khanh Dũng với Hạnh), "Ai cũng bỏ về giữa chừng như em thì điện ảnh Việt Nam chết còn gì?" (câu Dũng chửi Hạnh khi cô bỏ về nửa chừng khi đang quay phim...hic... cảm động quá...) hay "Anh đưa em vào thì được rồi (tức là th6am nhập vào thế giới gái nhảy) nhưng ai sẽ đưa em ra?" (bạn của Khang Dũng nói với Hạnh)
Haha... ngoài ra còn có nhiều chiêu chọc cười rẻ tiền khác nữa...

2. Nếu bạn là người dễ dãi và tin vào những câu chuyện cổ tích
* Một anh ca sĩ ngôi sao sắp cưới vợ (10 ngày nữa), lại ở chung phòng khách sạn với cô bạn gái diễn viên của mình (ngủ chung giường đàng hoàng, mà cô này lại rất bốc lửa và khi ngủ lại không mặc đồ) nhưng lại còn là... "trai tân" và khù khờ tới mức hỏi cô cave "Bộ khi làm chuyện đó, con trai phải cởi đồ trước hả?". Tin nổi không?

* Một cô ả cave có giá 100$/ đêm lại ngu ngơ, tưng tửng như 1 cô nàng nhà quê lần đầu tiên lên thành phố. Một cô nàng ăn mặc cực kì thời trang nhưng đi đến đâu cũng cảm thấy bở ngỡ đến mức phải nhảy tưng tưng và hét toáng lên? Tin nổi không?

* Một cô nàng diễn viên để đóng đạt vai Gái nhảy đã phải thâm nhập vào 1 động gái. Thế nhưng suốt mấy ngày trời cô nàng vẫn chưa bị... "đi khách" lần nào. Thế mà cô nàng vẫn bị đám ma cô nhận đầu vô nước để lấy tiền bảo kê (mà theo lời thoại là tiền xe đưa rước). Tin nổi không?

* Trước đêm biều diễn của KHang Dũng, Hoa bị đám ma cô đánh bầm dập mặt mũi, đã vậy còn lấy thuốc châm vào cổ tay 4 vết cháy đen đến nỗi không còn sức lết đến nghe điện thoại. Thế nhưng chỉ 1 lúc sau, cô nàng đã có thể ra sân khấu chạy bay bay để múa 1 bài ba lê với gương mặt xinh xắn và cổ tay trắng nõn như chưa từng bị đánh bao giờ. Đó là chưa nói đến chuyện 1 cô cave chỉ chuyên nhảy nhót mua vui trong quán bar, đến 1 bài múa tập thể còn không múa được mà lại chơi solist nguyên 1 bài vô cùng đẹp mắt. Tin nổi không?

Haha... nếu bắt lỗi của phim thì Lê Hoàng phải đem cả thúng ra mà đựng cũng chưa đủ. Rõ ràng vị đạo diễn vĩ cuồng và thích tuyên bố huênh hoang này làm phim Lọ Lem hè phố với 1 tâm trạng tự tin thái quá trước thành công bất ngờ của Gái nhảy, cộng thêm 1 chút xem thường khán giả.

3. Nếu bạn là... ca ve hay gái nhảy
Thì bạn nên xem phim này ngay. Trước phim, Lê Hoàng đã cho chạy chữ 1 câu rất cảm động trên màn hình là "Trân trọng gửi tặng bộ phim này cho những cô gái đang sống trong bóng tối. Hi vọng đây sẽ là đốm lửa hiếm hoi..." (đại khái là như thế, không nhớ rõ nguyên văn). Thế nhưng suốt phim, hình tượng cave trong bộ phim này chẳng tạo được chút cảm thông nào cho khán giả, điều mà ít nhất phim Gái nhảy cũng đã làm được)
Chắc chắn, nếu bạn là gái nhảy thì bạn sẽ thích bộ phim này. Đơn giản vì Lê Hoàng đã "tâng bốc" bạn hết mức: nào là cave được lên bìa tạp chí Tiếp thị gia đình (haha..), nào là nguyên 1 band cave được Vera mời làm người mẫu quảng cáo. và trên hết, hãy cứ mơ mộng đi, dù bạn là cave thì cứ giả bộ mình là nữ sinh ngây thơ, một ngày nào đó bạn sẽ được 1 chàng ca sĩ ngôi sao để mắt đến và được anh chàng lăng xê thành... diễn viên múa.

4. Nếu bạn là fan cuồng nhiệt của Quang Dũng
Thì hãy đi coi để thấy anh chàng đã làm "ca sĩ ngôi sao" trong phim như thế nào. Công bằng mà nói thì QD đóng cũng không đến nỗi tệ nhưng rõ ràng anh chàng Khanh Dũng này hơi thiếu sức thuyết phục rằng đó là 1 ngôi sao ca nhạc. Tâm lí của anh chàng này cũng không được ổn định lắm...

5. Cuối cùng bạn nên đi coi Lọ Lem hè phố nếu như Tết này bạn có dư tiền và dư thời gian. Hehe... 30.000 cho 90 phút ngồi trong rạp cười ha hả trong những chi tiết không đáng cười, sau đó khi bước ra khỏi rạp bạn sẽ có cơ hội cùng người khác... chửi te tua bộ phim, nếu thích nữa lại lên MB viết review để cùng mọi người chửi. hehe... Cũng đáng xem lắm chứ bộ.

=====================

Đây là lý do để bạn PHẢI coi phim này: bạn là dân làm quảng cáo!

Nhất là khi bạn làm quảng cáo cho Vera, Diana, Samsung, Lipton, Vifon, Milano... Phải coi coi ông LH có làm đúng những gì ổng hứa với cty bạn lúc nhận tài trợ hay không

Trờng hợp bạn không hải người làm quảng cáo cho mấy hãng đó, cũng PHẢI đi xem. Để rút kinh nghiệm cho việc tài trợ sau này. Nếu tài trợ ở bên Mỹ chỉ lên được chút xíu mà tốn bộn tiền để quảng cáo luôn cho bộ phim thì chỉ cần một chút bụi trên áo đã có thể có 2 phút quảng cáo trên bộ phim ăn khách của VN rồi... . Nhớ phải rút kinh nghiệm, và nếu sau này có tài trợ thì phải lây bộ phim này làm giá sàn để trả giá từ đó mà yêu cầu ngày càng cao lên. Sẽ cho Những Cô Gái Chân Dài có một cảnh đi chọn mua Kotex trong siêu thị chẳng hạn

=====================

9. Nếu bạn muốn biết kịch bản gượng ép cỡ nào

tiếng chuông điện thoại của nữ 'minh tinh' thì chuối không thể tả

cave hạng sang, tập tành bước đi, cách cầm ly, cách ngồi 1 cách khá bài bản, từng được đi khắp nơi (macao, hồng kông...) dzị muh tiếp khách ở ven ... sông, khi bị dân phòng (dân phòng thui nhe, chứ ko được CA hay đoàn kiểm tra liên ngành nữa ) dí quá thì ... ùm .... 1-2-3 lặn xuống .... kênh đen còn hơn kênh nhiêu lộc

chắc dzì mún có cảnh 'tắm bùn' muh đạo diễn cho thêm cái cảnh đó, potay

=====================

sex_men
29-01-2004, 13:56
Phải công nhận một điều VK đi xem khuyết điểm của bộ phim thì đúng hơn ...hihihi sao kĩ tính thế "ông lão VK" .....Tui sướng hơn là đi bằng vé mời nên coi phim với tâm trạng không như VK đâu ...hihihihi
Năm mới nhanh nhẹn như Monkey nghen pà con ......

PTB2
29-01-2004, 14:00
Tối hôm qua, cũng đi coi LLHP vi hâm mộ Lê Thị Liên Hoan, nhưng lúc ngồi coi trong rạp thì chỉ muốn chui xuống gầm ghế cho đỡ xấu hổ. Coi xong phim giận mình lâu nay ái mộ thằng cha đạo diễn to mồm trời ơi đất hỡi này.
Phim Việt Nam thế này thì đừng trách sao dân Việt tòan xem phim ngọai.
LH ơi la LH, ta chỉ muốn bóp cổ ngươi...
VK bắt giò đúng hết, không cần phải nói thêm điều gì nữa cả. Nhưng em bảo xem "dễ chịu" thì chị không đồng ý. Chị khó chịu !

vikhoa
29-01-2004, 14:01
Đã bảo cái này là sưu tầm, tớ chưa đi coi :) Tính để tối mai đi coi cho biết.

monkey
29-01-2004, 16:48
hêhh, coi bộ VK thuộc dạng lý do thứ 5: dư tiền và dư thời gian :D

yuna_admirer
29-01-2004, 18:49
mai tớ đi coi cho biết

coolwaterm
30-01-2004, 10:24
Em coi rồi chán bỏ xừ, yuna dzới vikhoa rủ nhau đi coi được đó.Hehehehehehe:D:):D:)

@nhtuan
30-01-2004, 18:07
cái phin này mờ nói gái nhảy phần 2 gì, chẳng liên quan cóc khô gì, nói là seri phin về gái nhảy thì được

yolanda
30-01-2004, 18:23
Hihi, tớ chạy cậu luôn Khoa ơi :D, sưu tầm ngặt quá, ráng sưu tầm 1 bản camera về share cho tớ ngâm kíu với :))

kittylove
30-01-2004, 21:21
chừng nào có VCD lậu tui coi luôn, nghe nói lần này mấy ổng xiết ghê lắm còn lâu mới lậu được, cầu trời thôi.

tranthanhtam
31-01-2004, 07:43
VK sưu tầm hay quá. Mới định đi xem, đọc xong thôi thà ở nhà còn hơn.

Ghost1982
31-01-2004, 11:26
Vâng các bác cứ rủ nhau đi coi còn tui thì cứ ngồi spam 4rums :D
Cái này cho vô chat chit thì đúng quá nên vô 8 chút chút, ngồi nhà chờ CD lậu chứ ko dám bỏ mấy chục để mua cái vé. Phần 1 xem thấy thất vọng quá rồi.

Có người chơi Avatar >200K kìa ViKhoa ơi.

So Lo
11-02-2004, 13:33
Tui thấy thêm 1 cái vô lí, má mì thì thương cave bà cố( chắc nhờ vậy Minh thư mới còng nguyên vẹn). còn mấy tên bảo kê thì mới gặp mấy em là đánh trước, hỏi sau... pó tay!
hic, vì Lọ lem hè Phố mà tớ hết gần 200.000.

eagle_in_city
13-02-2004, 21:36
Nếu ai cho mượn bản DVD thì coi.....:D :innocent: .
--------------------------------------
In Monkey Year....take care of your banana...... :bb:

Sa Huỳnh
13-09-2010, 17:05
Mình chưa coi phim này bao giờ sad

shena22
13-09-2010, 22:27
cái này là đào xuống dưới quan tài luôn đó, khủng khiếp thật, làm shena đọc vào thấy lạ, tự nhiên giờ VK mới coi phim này trong khi phim này chiếu cách đây xa lắc xa lơ rồi, hichic

The Old Man
13-09-2010, 23:38
Nếu bi giờ mà ai đó mà quảng cáo cái phim như trên thì chắc già TOM vác dao chém ngang con mắt.

nino
14-09-2010, 07:20
Nếu bi giờ mà ai đó mà quảng cáo cái phim như trên thì chắc già TOM vác dao chém ngang con mắt.

Già chém gì ác quá vậy lol lol

CNTTSG
14-09-2010, 23:08
trời , ................đào mộ cổ

madi3d8
14-09-2010, 23:20
Có ai có link download bản DVD hay rip gì cũng được, có sub càng tốt, thanks