PDA

View Full Version : Vụ án kỳ lạ nhất Việt Nam "Giả cảnh sát dẹp nạn mại dâm"



huongct
25-10-2009, 18:29
Bức xúc trước nạn mại dâm, bài bạc ở khu vực thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), Hùng và Dũng mạo nhận là công an đến một số nhà trọ bắt quả tang. Hàng chục gái bán hoa phải rời địa phương, quán đèn mờ phải đóng cửa.
Ngày 23/10, dù VKS đề nghị giảm án nhưng TAND tỉnh Bình Thuận vẫn tuyên bác kháng cáo của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quang Hùng, y án sơ thẩm phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ.

Muốn dẹp tệ nạn đang phát sinh tại khu vực thị trấn Tân Nghĩa, Hùng và Dũng đã mang giày loại dành riêng cho sĩ quan công an, cặp da đến một số nhà trọ bắt mại dâm, buộc phải làm cam kết thực hiện đúng quy định kinh doanh. Họ còn đến một số quán nước không được vi phạm an ninh trật tự, tổ chức đánh bạc.

Trong khoảng một tuần ngắn ngủi mạo danh cảnh sát, cả hai không hề vụ lợi đồng nào. Kết quả là hàng chục gái mại dâm đã rời địa phương, một quán đèn mờ phải đóng cửa. Do nghi ngờ hai “cảnh sát” quá mẫn cán này, người dân tố cáo. Hùng và Dũng bị bắt, sau đó bị TAND huyện Hàm Tân phạt mỗi người 9 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đã đề nghị tòa giảm án, chỉ phạt mỗi bị cáo 3 tháng tù là đủ để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận vì cho rằng hai bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới và có nhân thân xấu.

Kết thúc phiên tòa, Hùng và Dũng đều thẫn thờ, cứ nấn ná không muốn rời phòng xử. Hùng rơm rớm nước mắt: “Khi nghe VKS nhận xét và đề nghị mức án, chúng tôi mừng lắm. Ai ngờ tòa lại không thông cảm”.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/10/3BA14E30/

Hai tên này "rãnh" quá hả mấy bác !. lol

hoanglantham
25-10-2009, 20:25
Cái đó đúng là kỳ nhưng chưa lạ nhứt đâu.
Đây mới lạ nè:
http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Ky-1-Hoi-chuyen-bi-can-tung-la-quyen-luc-toi-cao-874470/
Và:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Bai-1-Ban-khoan-tu-nhan-than-tot-874301/

So sánh 2 cái này để thấy cái xã hội này nó như thế nào.

"Sự đời còn lắm thị phi
Chí ơi tỉnh rượu làm chi thêm buồn" :crying:

thaychuastudio
26-10-2009, 07:32
Phạt hai thằng ngốc kia là đúng người đúng tội rồi. Tự dưng giả gì không giả, đi giả làm Công An. Dù là không lấy tiền, nhưng động cơ và mục đích đều rạch ròi cũng như tổ chức công phu.
Nếu không phạt nặng làm gương thì xã hội nay có lẽ loạn đi mất! Cái mớ Công an thiệt đã khổ rồi, thêm mớ công an giả trổi lên nữa thì ai mà chịu đời cho nỗi.

Nhưng thiết nghĩ, cũng nên phạt mấy cha cảnh sát địa phương. Cứ để mấy cái chỗ Bia ôm, bài bạc nó nhét vào họng vài chai là câm như hến :no:

security_plus
26-10-2009, 08:01
Do nghi ngờ hai “cảnh sát” quá mẫn cán này, người dân tố cáo.

Cái này là báo chửi đó nha. Công anh/cảnh sát mặc định là không mẫn cán? :)

bachnga
26-10-2009, 09:18
Qua chuyện này tớ ngộ ra 2 điều:
1. Dân rất sợ công an (dù công an làm đúng hay sai)
2. Công an thật chả bao giờ "mẫn cán" (trong trường hợp này "mẫn cán" có nhiều nghĩa lắm à nhe)

kiettt
26-10-2009, 09:35
3. Có đi bắt tệ nạn xã hội thì chừa mấy chỗ các anh ấy hay đi ra. Đụng vào chỗ người ta nộp tiền bảo tiêu rồi mà chọc hả, ốm đòn nhe cưng. Công tố xin tha mà toà vẫn xử nặng đấy thôi.

4. Ai bảo toà xử án vớ vẩn nào, đúng người đúng tội hẳn hòi đấy chứ. Có án lệ nè.

huongct
26-10-2009, 09:58
3. Có đi bắt tệ nạn xã hội thì chừa mấy chỗ các anh ấy hay đi ra. Đụng vào chỗ người ta nộp tiền bảo tiêu rồi mà chọc hả, ốm đòn nhe cưng. Công tố xin tha mà toà vẫn xử nặng đấy thôi.

4. Ai bảo toà xử án vớ vẩn nào, đúng người đúng tội hẳn hòi đấy chứ. Có án lệ nè.


Tóm lại luật pháp VN rất "nghiêm minh", chỉ cần có "bằng chứng" là xử tới cùng, đúng người đúng tội.

bachnga
26-10-2009, 12:55
3. Có đi bắt tệ nạn xã hội thì chừa mấy chỗ các anh ấy hay đi ra. Đụng vào chỗ người ta nộp tiền bảo tiêu rồi mà chọc hả, ốm đòn nhe cưng. Công tố xin tha mà toà vẫn xử nặng đấy thôi.

4. Ai bảo toà xử án vớ vẩn nào, đúng người đúng tội hẳn hòi đấy chứ. Có án lệ nè.

+ Vậy bác kiettt chỉ thử chỗ tệ nạn nào chưa bảo tiêu xem thử?
+ Trong trường hợp này tòa xử đúng người đúng tội vì 2 anh này có nhân thân xấu!!!???


Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đã đề nghị tòa giảm án, chỉ phạt mỗi bị cáo 3 tháng tù là đủ để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận vì cho rằng hai bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới và có nhân thân xấu.

kiettt
26-10-2009, 13:33
Nhân thân xấu là sao nhẩy ? Xấu trai chăng ? Điệu này cỡ Dly, Kiettt hay thaychua mà giả dạng nhân viên công lực thì bị mọt gông luôn á.

Bảo tiêu cũng có năm bảy đường vậy, bảo tiêu ăn lương tháng nó khác, bảo tiêu ngoài lương tháng ra còn vụ tối tối các tiêu sư (hay tiên sư nhỉ ! Lâu rồi không đọc chiện chưởng nên quên mất) có buồn buồn hay tiếp khách, ghé vào giải sầu nó lại khác, tiên sư có cảm tình với ca nhi nào đó, bị ca nhi lên khóc lóc mất chỗ làm ăn thì máu anh hùng nổi dậy ngay ấy mà. Lúc đó thì ... tiêu sư thằng nào quậy, ông cho mài chít.

bachnga
26-10-2009, 16:50
Nhân thân xấu là sao nhẩy ? Xấu trai chăng ? Điệu này cỡ Dly, Kiettt hay thaychua mà giả dạng nhân viên công lực thì bị mọt gông luôn á.

Lão Dê thì chả biết thế nào (có thể lão ấy cho qua vì lão công nhận chỉ đẹp trai hơn con cá xấu) chứ kéo cả lão Trùa vào thì con chừng bác kiettt bị ném đá.
Có kẻ nào đó tiết lộ rằng lão Trùa thường giật mình tỉnh dậy lúc 2, 3 giờ sáng nghêu ngao: "Anh là người đẹp trai nhất làng (Mùi)..." rồi nằm xuống ngủ tiếp đó.

thaychuastudio
26-10-2009, 17:10
Không ngờ mình lẩm bẩm cũng làm Bạch NGa thức giấc. Thiệt tình... :rolleyes:

bachnga
26-10-2009, 19:13
Không ngờ mình lẩm bẩm cũng làm Bạch NGa thức giấc. Thiệt tình... :rolleyes:

Lẩm bẩm là thế nào nhỉ? Phải nói là lão gào lên trong đêm khuya đấy chứ. Còn qua loa phóng thanh của phường nữa mới chết chứ.
Do đã hứa rồi :emlaugh: nếu không thế nào cũng có phóng sự bằng hình à. :buck:

huongct
26-10-2009, 21:56
Hai tay này hổng phải tội hình sự đâu, chỉ là tội phá hoại nền kinh tế khu phố, làm giảm thu nhập các thành phần đó thôi, đi ngược lại với chủ trương 'nhà nước và nhân dân cùng làm'. Hai tên này không muốn làm nhân dân thì thôi, sao lại giả dạng nhà nước chi cho khổ !. Cái khu phố đó giờ chắc làm ăn tưng bừng nhỉ !. Cung hỷ, Cung hỷ !

BoTayConGaQuay
26-10-2009, 22:44
Chắc "đút" hoài mà không chịu "ăn" thế là có người đâm nghi nên report :D

A.K.A.Y
27-10-2009, 17:55
Chắc "đút" hoài mà không chịu "ăn" thế là có người đâm nghi nên report :D

Chắc vậy quá . =))

onggia9999
29-10-2009, 16:27
Chắc "đút" hoài mà không chịu "ăn" thế là có người đâm nghi nên report :D

Nếu em, em cũng nghi liền. hà hà

nh0k_k0mputer
29-10-2009, 18:49
cả hai không hề vụ lợi đồng nào.=Hùng và Dũng bị bắt, sau đó bị TAND huyện Hàm Tân phạt mỗi người 9 tháng tù.

Thế thì thà lấy tiền còn hơn.

Rút ra kinh nghiệm: Nhiệt tình + ngu ngốc = treo nick lol

BoTayConGaQuay
29-10-2009, 23:49
Rút ra kinh nghiệm: Nhiệt tình + ngu ngốc = treo nick lol
Nhiệt tình + không chịu "ăn" = bị report lol

tranvu007
30-10-2009, 09:12
Nhiệt tình + không chịu "ăn" = bị report lol

nếu chịu "ăn" mà làm ko xong thì cũng chết
mà không "ăn" thì cũng chết
nói chung đằng nào cũng chết ^^