PDA

View Full Version : Hoài cổ !



dly
11-10-2009, 14:24
http://img202.imageshack.us/img202/6585/dsc0016v.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Dấu tích còn lại

kiettt
11-10-2009, 21:57
Dấu tích còn lại[/CENTER]

Đại ca có khác, tìm được cái góc hay quá. Tháng rồi em ra chỗ này còn cắm rất nhiều cờ quạt và biểu ngữ, đi vòng vòng mà không tìm được góc máy thoáng nên không bỏ lên đây, may quá không khoe hình mình chụp :)

ngutrienmien
12-10-2009, 00:03
ảnh này chụp ở đâu vậy bác Lý?

dly
12-10-2009, 01:01
Tháp chuông nhà thờ Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị) bác Ngủ à

dly
12-10-2009, 22:08
Huế.

Trời mù đến nản lòng, 10 giờ vẫn không chút nắng, loay hoay mãi ở Lăng Tự Đức tới trưa, hết muốn đi đâu. Chiều nay bà xã nằm mọp tại chỗ, không khéo phải quay về sớm. Khoe vài tấm hình ghi được.



http://img194.imageshack.us/img194/4307/timeg.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)
Dấu thời gian

http://img194.imageshack.us/img194/5053/dsc133r.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)
Lối xưa xe ngựa...

http://img194.imageshack.us/img194/4198/dsc0150pv.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)
Đền cũ lâu đài ...

http://img194.imageshack.us/img194/3088/dsc127.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)
Nước ....

kiettt
13-10-2009, 00:05
Có một cảm giác là phong cảnh ở Huế hơi bị nhiều ... âm khí, vào những danh lam thắng cảnh đó em cảm thấy trong người không được thoải mái lắm, và chỗ nào cũng vậy, từ lăng tẩm đến chùa chiền (chùa Thiên Mụ hay điện Hòn Chén cũng sáng sủa, nhiều nắng lắm nhưng vẫn có cảm giác này).

Hôm nay, ngày mai bão số 10 vào, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to từ Bắc vào đến Huế luôn. Thôi rồi, ngày mai hai ông bà nằm trong khách sạn chả biết làm gì, chắc chỉ có nước giở cờ ra đánh nhỉ :lick:

Hây hấy hây, hây hấy hầy :punk:

dly
13-10-2009, 07:03
http://img26.imageshack.us/img26/3058/dsc0036lr.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

http://img26.imageshack.us/img26/8608/dsc0030p.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

http://img26.imageshack.us/img26/9445/dsc0032bw.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

http://img26.imageshack.us/img26/9559/dsc0028z.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)


.... Hồn ở đâu bây giờ?!!!

acaxomcui
13-10-2009, 08:03
Một loạt hình ảnh của bác Dly,mình xem xong tức thì trong đầu có ngay khái niệm một cái tên:hoài cổ.Đúng là có nét cảnh vật như xa xưa lắm và không ai đoái hoài sửa sang,quét dọn cùng với ẩm móc rêu phong xâm lấn dần dần.

dly
14-10-2009, 06:22
Một loạt hình ảnh của bác Dly,mình xem xong tức thì trong đầu có ngay khái niệm một cái tên:hoài cổ.Đúng là có nét cảnh vật như xa xưa lắm và không ai đoái hoài sửa sang,quét dọn cùng với ẩm móc rêu phong xâm lấn dần dần.

Ừ nhỉ. Sao mình kkhông tạo một topic riêng mang sắc thái này nhỉ.

Mong các bác ủng hộ để góc này có thêm nhiều hình ảnh thú vị. Em xin phép dời một số ảnh qua đây (nói theo Tiến ngông là mu đến chỗ cao cao )

onggia9999
14-10-2009, 08:40
Đú theo bác Dê. :D


Hoài niệm
http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/HA.jpg

Bóng xưa
http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/09-01-10_08-21.jpg


by M.H. - 903SH

nguoi_lon_tuoi
14-10-2009, 09:32
Loạt ảnh này hay lắm . Mu tới chổ cao cao này hợp lý lắm. Anh em ủng hộ trước đi, tui từ từ , do phải tìm ảnh đã.

thaychuastudio
16-10-2009, 08:44
ảnh đẹp là do ...do ... do máy chụp hình N.D40x!!!! :yes:

:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:


Lèo mịa, thía mà mình chả chụp được tấm nào ra hồn :no:

dly
16-10-2009, 09:20
ảnh đẹp là do ...do ... do máy chụp hình N.D40x!!!! :yes:

:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:




Kết hợp với ống kính Tamron (ống kính độ do lỗi thời rồi không thích hợp với body mượn :D )

kiettt
16-10-2009, 09:31
Thảo nào, đi khoe hình bão, thiên hạ coi khúc đầu thấy EXIF là HP 707 còn tội nghiệp mình, khúc sau thấy D40 chúng chửi um lên

dly
20-10-2009, 21:44
http://img25.imageshack.us/img25/1306/dsc0033pw.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Một cái đôn áng chừng hơn trăm năm tuổi bị vất lay lắt trong khuôn viên Hoàng Thành (Huế) trong khi tại lối vào luôn áng ngữ một thùng vận đông mọi người đóng góp tiền trong việc bảo tồn di sản văn hóa. :emlaugh:

huongct
20-10-2009, 22:52
Mang tiếng là di tích nhưng em nghĩ cái đà này sớm muộn cũng thành phế tích thôi. :no:

Mấy bác còn nhớ vụ cổng thành cổ 600 năm tuổi ở Hàn bị đốt không ?.. Nhiều người dân đã bật khóc khi hay tin đó !. Xem người mà ngẫm đến ta. !

kiettt
21-10-2009, 10:30
Mang tiếng là di tích nhưng em nghĩ cái đà này sớm muộn cũng thành phế tích thôi. :no:

Mấy bác còn nhớ vụ cổng thành cổ 600 năm tuổi ở Hàn bị đốt không ?.. Nhiều người dân đã bật khóc khi hay tin đó !. Xem người mà ngẫm đến ta. !

So sánh gì kỳ cục vậy, bên Hàn là bị thằng điên nó đốt, còn bên mình là nhờ mấy thằng không điên nó quản, khác nhau hoàn toàn bác ợ. :no:

huongct
21-10-2009, 12:01
Sr Dì Lê nhé ! Sẵn dịp đọc bài báo này và ngẫm thử nên cười hay khóc ! nghĩ xem những người gọi là con cháu Lạc Hồng, mấy ngàn năm văn hiến cư xử có giống con người hay không ?

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200938/20090917223649.aspx

dly
21-10-2009, 12:25
Có lúc chợt ước được "điên" để được dửng dưng, vô cảm trước những điều chướng tai, gai mắt, những đau khổ mà dân tộc đang phải gánh chịu.

lennel
21-10-2009, 15:31
Hoài cổ ! Hoài cổ ! Hoài cổ !


"Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ..."



http://img8.imageshack.us/img8/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img8.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)


Nếu không có sự can thiệp kịp thời của báo chí, hai tòa cổng đẹp như thế này của Thành cổ Sơn Tây đã bị thả hóa chất giết chết các cây cổ thụ rồi đập ra xây mới vào năm 2006

http://img8.imageshack.us/img8/150/phongsuanhbaodongtuditib.jpg (http://img8.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditib.jpg/)


Trước đó, tòa cổng đẹp nhất của thành cổ Sơn Tây đã bị đập ra để tống bê tông cốt thép vào rồi… để hoang phế, phản cảm như thế này đã hơn 10 năm trời

http://img38.imageshack.us/img38/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img38.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)

Tương tự, tòa đình nổi tiếng cả nước với kiến trúc tuyệt kỹ Tây Đằng, sau khi được “ưu tiên đầu tư”, đã mới toanh thế này đây!


http://img38.imageshack.us/img38/4919/phongsuanhbaodongtuditio.jpg (http://img38.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditio.jpg/)

Đình Thụy Phiêu, ngôi đình cổ nhất VN; vừa mới được “tôn tạo” bằng cách làm mới đến… 99%. Từ ngôi đình cổ nhất VN đã được giới khoa học tôn vinh, có lẽ, kể từ cuối năm 2008, đình Thụy Phiêu phải đổi là ngôi đình mới nhất Việt Nam” (sau khi tiêu tốn nhiều tỷ “trùng tu tôn tạo”!)

http://img33.imageshack.us/img33/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img33.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)


Dù nhà nước mất hơn 10 tỷ VNĐ, nhưng đình Mông Phụ bị trùng tu với quá nhiều sai sót, giết chết di sản: lệch hướng đình gần… 1m, các mộng gỗ được đổ keo Con Voi, ngói nửa đen nửa trắng phân đôi mái đình làm hai mảnh, sân đình lát gạch để cho đường gạch đâm thẳng vào gian giữa đình (điều mà dân gian tối kỵ nhất). Nay báo chí và dân thôn kiến nghị, đơn vị thi công đã cho lát lại sân đình
http://img16.imageshack.us/img16/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img16.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)
http://img43.imageshack.us/img43/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img43.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)

Làm mới, trang hoàng theo lối nhà mới xây của trọc phú cho viên ngọc kiến trúc chùa Tướng
http://img38.imageshack.us/img38/5964/phongsuanhbaodongtuditil.jpg (http://img38.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditil.jpg/)

Hầu như toàn bộ hệ thống tượng ở đền thờ “Nam giao học tổ” Sỹ Nhiếp bị giết chết bởi chỉ vài triệu đồng dân thôn đóng góp, thuê thợ làm đồ mỹ ký về “hành nghề”


http://img38.imageshack.us/img38/2927/phongsuanhbaodongtuditixb.jpg (http://img38.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditixb.jpg/)
Đến cả tượng bà hoàng trong chùa Bút Tháp cũng bị sơn mới

http://img198.imageshack.us/img198/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img198.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)

Khi mà các bô lão ở đình Quang Húc, đình Đông Viên phải dùng xích sắt và khóa sắt đóng gông đồ thờ lại như thế này, cũng có nghĩa là chúng ta đã bỏ mặc di tích cho những người mắt mờ chân chậm tự bảo vệ. “Rỗng ruột” là dĩ nhiên!
http://img200.imageshack.us/img200/9707/phongsuanhbaodongtuditi.jpg (http://img200.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditi.jpg/)


Khi mà đồ cổ, đồ giả cổ “lập lờ” bày bán ở khắp nơi, thì cũng có nghĩa là chúng ta công nhận có một thị trường cổ vật trong xã hội. Thị trường này là nhân tố chính “kích cầu”, xui bọn đạo trích “moi ruột” các di tích đem bán
http://img200.imageshack.us/img200/2641/phongsuanhbaodongtuditii.jpg (http://img200.imageshack.us/i/phongsuanhbaodongtuditii.jpg/)

Các pho tượng trong hệ thống “Thập điện Diêm Vương” tuyệt đẹp của chùa Tướng bị sơn vẽ bởi tay thợ vườn thiếu hiểu biết!
Theo Báo Tuổi Trẻ Online, 27/3/2009, 09:43 (GMT+7)

acaxomcui
04-08-2010, 16:13
Điêu tàn

http://img20.imageshack.us/img20/4027/img6043t.jpg (http://img20.imageshack.us/i/img6043t.jpg/)

IT0707
28-10-2010, 02:00
Những hình ảnh thật ấn tượng.

bihoctinhoc
01-11-2010, 22:33
Hồn bay phất phới post này :w00t: http://i920.photobucket.com/albums/ad46/biposthinh/Bay.gif

nino
03-11-2010, 07:49
Hồn bay phất phới post này :w00t: http://i920.photobucket.com/albums/ad46/biposthinh/Bay.gif

hồn lên! hồn lên! :w00t:

thaychuastudio
03-11-2010, 08:43
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/LaVang.jpg

La Vang

Và rồi người ta đã Trùng Tu di tích nổi tiếng thế giới này như thế này đây

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/IMG_0179.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/IMG_0178.jpg

dly
03-11-2010, 09:20
Và rồi người ta đã Trùng Tu di tích nổi tiếng thế giới này như thế này đây



Đúng là phá hoại. Thà cứ để lổ loang dấu đạn mà có giá trị hơn ! :emlaugh:

Bạch Linh
04-11-2010, 08:12
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/LaVang.jpg

La Vang


La vang - Di tích này ở đâu vậy mọi người?

onggia9999
04-11-2010, 08:20
La vang - Di tích này ở đâu vậy mọi người?

La Vang ở Quảng Trị đó BL.

Brantanna
08-11-2010, 10:24
Nếu kể chuyện biến di tích thành phế tích thì có lẽ nói cả ngày cũng không hết. Càng xem càng đau lòng.

Có lẽ chúng ta - người Việt Nam có chút lương tri "hoài cổ" - nên làm cái gì đó khác chứ?

2bantaytrang
08-11-2010, 13:51
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/11/139589.cand

Đọc bài này các bác đừng bức xúc nhé

Ô Quan Chưởng trước khi trùng tu.

http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/maiphuong/12_truoc1929-400.jpg

Và sau khi được trùng tu, vẫn đang làm, chưa xong đâu, khi nào xong rồi thì nhìn như mới nhé :D, không còn cổ đâu

http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/maiphuong/12_oquan1919-400.jpg

lennel
08-11-2010, 14:05
làm cách nào trùng tu cổ mà ko mất nét cổ???

ko trùng tu thì nó thành hoang phế hoặc bị sập thì sao??

nino
08-11-2010, 15:44
họ nói đó là sơn lót thôi, sau này sẽ sơn lại nhìn sẽ thấy... cổ thiệt hơn

acaxomcui
08-11-2010, 16:01
làm cách nào trùng tu cổ mà ko mất nét cổ???

ko trùng tu thì nó thành hoang phế hoặc bị sập thì sao??








Chuyện mới làm chưa xong..có đâu đến chuyện cổ!!!

kiettt
08-11-2010, 16:47
làm cách nào trùng tu cổ mà ko mất nét cổ???

ko trùng tu thì nó thành hoang phế hoặc bị sập thì sao??



Chắc chắn là có cách, cả thế giới người ta làm được đàng hoàng, cán bộ trùng tu của mình cũng đã đi cả thế giới để học hỏi rồi. Còn không chịu làm cho đúng cách, hoặc không muốn làm thì không biết.

dinhbaochau
08-11-2010, 17:10
Trông nó mới thế, thì để 500 năm sau, chả phải nó trở thành "cổ" à. Làm gì mấy bác lo biết làm hay không biết làm. Mệt

2bantaytrang
08-11-2010, 22:35
http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=71397&d=08112010

Đọc cái này xong tức ói máu :|

đồng đồng
09-11-2010, 21:30
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_1..jpg
Di tích Tàng Thư Lâu, nơi lưu giữ các văn bản cổ xưa của triều Nguyễn giờ trở thành khu sinh hoạt của người dân, trông rất nhếch nhác bẩn thỉu.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_2..jpg


Bia quốc học Huế bị dổ vỡ, xuống cấp trầm trọng

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_3..jpg

Đấu trường Hổ Quyền, gạch ngói bị vỡ nát, cỏ mọc um tùm

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_4..jpg

Lăng Vua Thiệu Trị trở nên hoang tàn bởi thiếu sự trùng tu, tôn tạo


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_5.jpg

Một góc tường Tử Cấm Thành gạch ngói bị bong ra nhiều nơi

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_6.jpg

Di tích Voi Ré cũng đang xuống cấp nhanh chóng


Nguyễn Tiến Nhất

hoanghoe
10-11-2010, 08:04
"Trùng tu" cũng là nột cách phá, nhưng nó phá theo một kiểu khác

kiettt
10-11-2010, 10:19
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_5.jpg

Một góc tường Tử Cấm Thành gạch ngói bị bong ra nhiều nơi

Nguyễn Tiến Nhất


Tớ không thích danh xưng Tử cấm thành dù tên này do vua Minh Mạng đặt, vì ông đặt tên này theo nghĩa "cấm thành màu tím", nhìn cái này tớ chả tưởng tượng được ra đã có thời nó màu tím


http://img560.imageshack.us/img560/727/dainoihue.jpg

Tử cấm thành của người ta nè :no:

http://img27.imageshack.us/img27/5000/tucamthanh.jpg

Sau 1975, khu vực bên trong đại nội bị quân đội tiếp quản, sau đó thành khu dân cư luôn, và thời gian đó thì phá càng nhiều càng tốt, mình có anh bạn nhậu làm chung văn phòng với bà xã, ổng bảo cây me nào trong đại nội tao cũng đã từng leo lên đó ... ấy xuống rồi, và cái chuồng heo nhà tao xây bằng gạch gỡ ra từ nhà ông vua.

thaychuastudio
10-11-2010, 12:03
Hay ho nhất là ý kiến đưa dân vào Tử Cấm Thành ở. Mà nói chung, "Quan nhất thời, dân vạn đại" . Nên dân vào ở cho biết cái kiểu các ông vua bà chúa sống thía nào thì ...cũng hay :buck:

Arkain
10-11-2010, 13:41
Tớ không thích danh xưng Tử cấm thành dù tên này do vua Minh Mạng đặt, vì ông đặt tên này theo nghĩa "cấm thành màu tím", nhìn cái này tớ chả tưởng tượng được ra đã có thời nó màu tím

Sau 1975, khu vực bên trong đại nội bị quân đội tiếp quản, sau đó thành khu dân cư luôn, và thời gian đó thì phá càng nhiều càng tốt, mình có anh bạn nhậu làm chung văn phòng với bà xã, ổng bảo cây me nào trong đại nội tao cũng đã từng leo lên đó ... ấy xuống rồi, và cái chuồng heo nhà tao xây bằng gạch gỡ ra từ nhà ông vua.

Không còn màu tím, nên bỏ đi phần "Tử".

Đại nội biến thành khu dân cư, nên bỏ đi phần "Cấm".

Không trùng tu đến nơi đến chốn, mai này tường sập, thế là mất luôn phần "Thành".

thaychuastudio
10-11-2010, 14:55
Không còn màu tím, nên bỏ đi phần "Tử".

Đại nội biến thành khu dân cư, nên bỏ đi phần "Cấm".

Không trùng tu đến nơi đến chốn, mai này tường sập, thế là mất luôn phần "Thành".

Lão này bi quan quá !!! :no:

Muốn coi hình "Giáo Hoàng Học Viện" ở Đà Lạt không? Cái chỗ trang nghiêm thế mà chúng nó còn biến thành sân đá banh được. Sá gì... :chris:

kiettt
10-11-2010, 15:19
Mỗi thời suy nghĩ nó mỗi khác, và hành động lúc đó nó cũng có lý do của nó. Tỉ như ở thời hồng vệ binh ấy, cái gì dính dáng tới bọn phong kiến, tôn giáo ru ngủ thì phải bị đập hết, để ta xây lại mười lần đẹp hơn. Vấn đề nên là ở chỗ, sau khi ta xây lại tới mười lần, vẫn chưa thấy nó đẹp bằng cái lần đầu nguyên thuỷ, thì ta phải ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm, và đừng phạm tiếp cùng cái sai đó nữa.

_River_
10-11-2010, 16:03
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/IMG_0179.jpg


Nhìn cái hình này muốn chửi thề ghê luôn, sao lại có cái kiểu làm ăn NGU như thế vậy trời!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/31/PhetichHue_6.jpg

Di tích Voi Ré cũng đang xuống cấp nhanh chóng



Nhiều khi thấy cứ để vậy đi mà nó còn với thời gian. Mấy bố nhúng tay vô sửa là chả còn thấy gì nữa cả...

nino
10-11-2010, 22:25
hôm nọ có thèng bảo tớ: bác có ra Đại Nội lần nào chưa?
Mình trả lời: Có, nhưng lâu lắm rồi, tầm mười mấy năm.
Nó bảo: Bác ra thăm lại ngay đi, để còn một tý hoài niệm...:emlaugh: :emlaugh:

Arkain
17-11-2010, 11:17
Đúng là phá hoại. Thà cứ để lổ loang dấu đạn mà có giá trị hơn ! :emlaugh:


La vang - Di tích này ở đâu vậy mọi người?

Nhà thờ La Vang (thành Quảng Trị) là một trong bốn ngôi Vương Cung Thánh Đường (http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7523) tại Việt Nam, được Tòa Thánh sắc phong danh hiệu này năm 1961, tức là trước cả Nhà thờ Đức Bà (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_%C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%A0_S%C3 %A0i_G%C3%B2n) (Sài Gòn, 1962), Nhà thờ Phú Nhai (http://ubdkcgvn.org.vn/uploads/Nha%20tho%20Phu%20Nhai.jpg) (Bùi Chu, 2008), và Nhà thờ Sở Kiện (http://ubdkcgvn.org.vn/uploads/Nha%20tho%20So%20Kien.jpg) (Hà Nam, 2010).

Tuy có vinh dự là được sắc phong đầu tiên, lịch sử của nó lại buồn nhất trong bốn ngôi Vương Cung Thánh Đường của người Việt Nam. Khi Cổ Thành Quảng Trị của nước Việt Nam Cộng Hòa bị quân đội Bắc Việt cưỡng chiếm trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 thì nhà thờ La Vang bị pháo kích nặng nề, sau đó bị biến thành cơ sở hoạt động của một trung đoàn bộ đội, tháp nhà thờ biến thành đài quan sát pháo binh, trong sân nhà thờ thì xe tăng T54 tụ tập thay vì các giáo dân tham dự thánh lễ.

"Chiến thuật" dùng nhà thờ làm căn cứ quân sự này có tới ba cái đại tiện:

- Thứ nhất là từ tháp nhà thờ thì "phe ta" có thể quan sát ra xa.

- Thứ hai là có lợi thế phòng thủ vì "phe địch" thường tránh không đánh bom, pháo kích bừa bãi vào các nhà thờ & chùa chiền bị "phe ta" chiếm đoạt, mà dùng bộ binh và lính nhảy dù để đánh đuổi những vị khách không mời mà đến, lý do không chỉ vì tín ngưỡng, mà còn là vì giáo dân thường chạy vào các nơi ấy nương náu Chúa/Trời/Phật.

- Thứ ba là khi giao tranh, hễ có hư hại gì thì "phe ta" tuy vô thần, sẵn sàng biến các chốn tôn nghiêm làm nơi trú quân một cách không ngại ngùng, nhưng lại đổ vấy rằng "phe địch" cố tình phá hoại, vv.vv.

Khi những làn đạn pháo kích của quân đội Bắc Việt trút như mưa xuống đầu hàng trăm ngàn người dân Quảng Trị đang cuống cuồng bỏ nhà chạy giặc trên Đại Lộ Kinh Hoàng (http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/QuangTri_celebrate_new_temple_to_commemorate_Commu nist_soldiers-20070429.html?searchterm=None), công lao đầu tiên thì phải nói đến các Tiền Sát Viên tay cầm ống nhòm, tay cầm điện đàm ngồi trên tháp nhà thờ La Vang hướng dẫn pháo binh dưới đất, oai dũng thẳng tay tiêu diệt hàng chục ngàn "bè lũ phản quốc" không chịu để "ánh sáng của Cách Mạng soi đường chỉ lối" mà lại nhất loạt tháo chạy về hướng Nam.

Trong chiến dịch tái chiếm thành Quảng Trị, sau khi được máy bay trực thăng thả xuống khuôn viên nhà thờ thì Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù (http://batkhuat.net/tl-qt-muahe-dolua.htm) kịch chiến tới ba tiếng đồng hồ mới chiếm lại được thánh địa La Vang. Khi đám xe tăng T54 bốc cháy trong sân nhà thờ, Cộng quân bị đẩy lui thì ngôi Vương Cung Thánh Đường đầu tiên của Việt Nam cũng đã ghim đầy vết đạn, gạch ngói đổ nát tả tơi...chỉ còn có tháp nhà thờ và tượng Đức Mẹ là còn đứng vững mãi cho đến ngày nay...



http://sciacchitano.photos.military.com/Vietnam/MACV-Advisory-Team-4-Quang-Tri/La-Vang-Church-Built-1928/116817945_rZjca-D.jpg
Nhà thờ La Vang trước Mùa Hè Đỏ Lửa

http://www.tqlcvn.org/images/tt%20nguyen%20van%20Thieu%20nha%20tho.jpg
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quỳ gối tại nhà thờ La Vang sau Mùa Hè Đỏ Lửa.

http://76.163.128.48/images/Lavang%20Church.jpg
Di tích còn lại...

đồng đồng
21-11-2010, 20:43
Hàng độc

http://img31.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-11-21/1290327516_chum1.jpg

Chum Khang Hy với họa tiết cảnh cung đình có giá lên tới hàng triệu USD

Đó là chiếc chum cao 70 cm, vòng đường kính lớn nhất 55 cm, vòng đường kính nhỏ nhất là 36 cm. Phía trước là họa tiết cảnh cung đình hoa lệ, phía sau là họa tiết "nhất thi nhất họa" (vẽ chữ).

Đây là chiếc chum từ thời Vua Khang Hy (năm 1662 đến 1722 triều đình nhà Thanh) theo thuyền biển sang đến Việt Nam.


Sau hàng thế kỷ, nước men của chum vẫn còn sáng, mịn, bóng. Các họa tiết, hoa văn còn sắc nét.

Giới chơi đồ cổ Hà thành đánh giá đó là chiếc chum Khang Hy thuộc hàng đẹp nhất ở Việt Nam hiện nay.


Chủ nhân hiện thời của chum quý là ông Hoàng Ngọc, một trong những người chơi đồ cổ có tiếng ở Hà Nội.

Từng có tay mê cổ vật người Hồng Kông sang tận nơi xin nhượng lại với một món hời đáng kể nhưng ông không đồng ý và quyết giữ gìn như một báu vật.

http://img31.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-11-21/1290326931-chum2.jpg



Chum đời vua Ung Chính giá 250 ngàn USD



Tính theo giá ở Việt Nam thì chiếc chum quý này được giới chơi cổ vật định giá lên tới triệu USD;

nhưng nếu tính giá trên thị trường cổ vật thế giới thì con số này sẽ lớn hơn nhiều.
Cùng trong bộ sưu tập cổ vật sứ quý hiếm, còn có chiếc chum Ung Chính mà tính đến nay niên đại của nó cũng vài trăm năm.

Đó là chiếc chum cao 51 cm, vòng tròn có đường kính lớn nhất 40 cm, vòng đường kính bé nhất là 25 cm.

Tính theo giá ở Việt Nam thì chum Ung Chính khoảng chừng 250 ngàn USD nhưng nếu ở nước ngoài,
giá của nó chắc chắn không dừng ở đó.

Bởi ngay cả trong giới chơi cổ vật ở quê hương của chiếc chum (Trung Quốc), loại chum từ thời đại vua Ung Chính (1723 - 1735) có họa tiết đẹp, lớp men mịn, sáng bóng và thân chum lành lặn - không phải là nhiều.

Cổ vật sứ từ đời nhà Thanh (1644 - 1912) với đủ loại bình, đĩa, bát, chum… hiện còn giữ lại được tương đối nhiều.

Trong đó, có những chiếc bình sứ màu huyết di ảnh (màu chàm có chấm huyết đỉa) là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Hay chiếc lai nhà Thanh với kiểu bầu dáng trái bóng với họa tiết vẽ tích người sắc nét, tinh xảo; phía mặt sau của lai là hoa văn “nhất thi nhất họa”. Lớp men già đến nay còn sáng bóng trên chiếc lai là đặc trưng nổi bật của men sứ triều đại nhà Thanh.

Ấy là món đồ cung đình mà vua chúa Trung Quốc xưa dùng để đựng rượu.

Chiếc lai đựng rượu nhỏ chỉ cao chừng 10 cm ấy từng được một tay chơi đồ cổ người Trung Quốc trả giá tới 25 ngàn USD hòng mang về nước

nhưng chủ nhân của nó -

ông Hoàng Ngọc kiên quyết giữ lại cho bộ sưu tập của mình.

Cũng trong bộ sưu tập cổ vật sứ quý từ triều nhà Thanh còn có đôi chóe tiến lộc với họa tiết hai rồng cùng chầu về bông hoa hồng.

Ấy là món đồ quý xưa được dùng trong các quan gia với ý nghĩa cầu phúc lộc đời đời cho dòng họ.

Giới chơi cổ vật quan niệm rằng giữ những món đồ như vậy trong nhà sẽ mang lại những điều may mắn cho gia đình.


..




http://img31.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-11-21/1290326931-chum3.jpg

Chiếc lai đựng rượu trong cung đình


Cổ vật sứ từ các triều đình Trung Quốc xưa hiện còn trong các gia đình chơi cổ vật Hà Nội không nhiều.

Những chiếc chum, chóe, lai đẹp lại càng hiếm. Cổ vật sứ nhiều nhất hiện nay còn lại ở trong nước, có lẽ là đồ sứ ký kiểu của cung đình Huế xưa

http://img31.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-11-21/1290326931-chum4.jpg

Chiếc bát men trong cung vua với 4 chữ “Nội phủ thị trung hiện” được ông Thao gìn giữ cẩn thận


http://img31.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-11-21/1290326931-chum5.jpg


Bát Vua Tự Đức

Trong bộ sưu tầm của ông Thao có chiếc bát họa tiết hoa hướng dương phía ngoài, mặt trong là hoa đào với hai chữ Tự Đức ở phía đáy bát

. Một chiếc bát của vua Tự Đức còn lành lặn sẽ có giá tới 5 ngàn USD.

Sau hàng trăm năm, chiếc bát của vua đến nay vẫn còn nguyên lớp men mịn, sáng bóng, sang trọng của món đồ cung đình,
khác biệt hẳn với đồ quan dụng hay dân dụng. Bởi những người thợ ngày đó đều phải hiểu biết rằng các thứ đồ vẽ rồng, kỳ lân, phượng hay những món đồ màu sắc… đều là đồ vật ngự dụng chỉ dành cho vua, chúa dùng.


nguồn 24h.com






Những bức ảnh quý giá về Hà Nội xưa

Rất nhiều công trình kiến trúc cổ đã mai một theo thời gian, Hà Nội ngày nay vẫn được xem là một trong những thành phố đẹp còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/chua-1-cot.jpg
Chùa Một Cột
http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/cau-long-bien-1925.jpg
Cầu Long Biên năm 1925.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/cua-bac-thanh-hn.jpg
Cửa Bắc thành Hà Nội.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/bao-tang-nn-va-thuong-mai.jpg

Bảo tàng Nông nghiệp và thương mại

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/dg-pham-ngu-lao.jpg

Đường Phạm Ngũ Lão.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/dg-pho-hn-nam-1926.jpg

Đường phố Hà Nội năm 1926.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/hang-quat.jpg

Phố Hàng Quạt.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/thap-hoa-phong-o-ho-guom.jpg

Tháp Hòa Phong ở Hồ Gươm.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/tong-doc-hn.jpg

Tổng đốc Hà Nội.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/thay-do.jpg

Thầy đồ "bán chữ" trên phố.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/dam-cuoi.jpg

Một đám cưới.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/bua-an-cua-1-gia-dinh-hn.jpg

Bữa ăn của một gia đình Hà Nội xưa.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/tho-ren.jpg

Thợ rèn.

http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/trang-phuc-vu-cong.jpg
Trang phục vũ công.
http://img2.news.zing.vn/2012/02/15/dan-ngheo.jpg

Dân nghèo.

kiettt
21-11-2010, 22:57
Khi những làn đạn pháo kích của quân đội Bắc Việt trút như mưa xuống đầu hàng trăm ngàn người dân Quảng Trị đang cuống cuồng bỏ nhà chạy giặc trên Đại Lộ Kinh Hoàng, công lao đầu tiên thì phải nói đến các Tiền Sát Viên tay cầm ống nhòm, tay cầm điện đàm ngồi trên tháp nhà thờ La Vang hướng dẫn pháo binh dưới đất, oai dũng thẳng tay tiêu diệt hàng chục ngàn "bè lũ phản quốc" đang ôm con tháo chạy. Sau khi được máy bay trực thăng thả xuống khuôn viên nhà thờ, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù kịch chiến tới ba tiếng đồng hồ mới chiếm lại được thánh địa La Vang, khi đám xe tăng T54 trong sân nhà thờ bốc cháy, Cộng quân bị đẩy lui thì ngôi Vương Cung Thánh Đường đầu tiên của Việt Nam cũng đã ghim đầy vết đạn, gạch ngói đổ nát tả tơi...chỉ còn có tháp nhà thờ và tượng Đức Mẹ là còn đứng vững mãi cho đến ngày nay...

Hồi đầu tháng 9, nhân chuyến công tác cho THX ở Kim Đôi, hai vợ chồng tranh thủ tiện đường có ra viếng thánh địa La Vang, qua quan sát mình thấy có vài vấn đề:

- địa hình khu vực nhà thờ, chung quanh rất trống trải, trong vòng khoảng hơn 1 cây số chung quanh chả còn cái cây nào cao cả.

- Từ quốc lộ 1 vào đến nhà thờ chỉ khoảng gần 3 cây số.

Bạn nào được huấn luyện về tác chiến xin vui lòng mở trí dùm, chứ như mình thấy thì tháp chuông nhà thờ tuy đúng là một điểm quan sát tuyệt vời cho pháo binh khống chế hoàn toàn quốc lộ 1, nhưng nếu không có hỏa lực cực kỳ mạnh thì nó không phải là một nơi đồn trú tốt, ngay cả khi đối phương không dám mưa bom hay mưa pháo vào đó. Là do quân Bắc Việt quá thiện chiến, hay do quân VNCH quá dở ?

Chỗ này mà nhảy dù xuống thì có vẻ hơi khoa trương, chỉ tổ làm bia cho quân dưới đất tập bắn thôi, vì tầm nhìn trong mùa khô chỗ này cực kỳ tốt.

thaychuastudio
21-11-2010, 23:50
Vụ này đã nghe Ba kể lại , Ba em hùi xưa chỉ là Quân Y.

Trận đánh chiếm lại La Vang - một trong những cứ địa quan trọng trong chiến dịch tái chiếm Quảng Trị. Có cả sự tham gia của B52 , F , tăng thiết giáp...

La Vang được ưu tiên, một phần vì đây là "đất Thánh" của người Công Giáo. Một phần là chốt chặn để tiến đánh úp đường 9 - nam Lào. Mở "đường máu" theo Quốc Lộ 1 về Quảng Trị.

Trận này(theo ý kiến chủ quan của Ba), có sự sai lầm về mặt tính toán quân sự. Đánh giá sai về lực lượng tương quan cũng như tình báo. Sau khi một loạt B52 và F bỏ bom cũng như tên lửa nhằm bình địa mặt trận. Thì Tiểu đoàn dù bắt đầu đánh úp mặt ở giữa kết hợp với Bộ binh bên kia sông tràn vào. Chẳng ai ngờ rằng các "đồ chơi" mà quuân đội Bắc Việt chiếm được trước đó như: Súng phòng không, Tăng thiết giáp,tăng lội nước, Rada, Súng chống tăng, Tiểu liên... lại được Bắc Việt sử dụng hết sức thành thạo để kháng cự.

Trận địa không được "dọn dẹp" sạch sẽ khiến cho Tiểu Đoàn dù trở nên bia tập bắn cho các khẩu tiểu liên dưới đất. :emlaugh: . Chiến dịch ngoài đánh vào, trong đánh ra coi như toạch!

Bộ binh, thủy quân lục chiến, Đặc nhiệm, Pháo binh ... tiến vào La Vang cực kỳ khó khăn. Vì nơi đây, xung quanh chỉ là cây lá thấp. Đồng trống mênh mông. Bất cứ cử động nào cũng dễ dàng phát hiện.Mặt khác, các anh em người Công Giáo cũng không dám pháo kích vào nhà Thờ. Sự tôn kính của đạo Công Giáo cũng là một phần khiến cho chiến dịch trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ba kể, Khi làm bệnh viện dã chiến ngay tại Nhà Thờ. Vẫn còn vương xác những người lính với chân bị xích vào súng máy, Ai còn thoi thóp thở thì đưa lên băng ca, võng... Có một chỗ riêng để các y tá, Bác sĩ cứu thương cho họ.

Sau "mùa hè đỏ lửa". Ba xin giải ngũ ( chắc sợ chết :D ) . Di cư vào miền Nam cùng gia đình. Mỗi lần cùng cụ về Quảng Trị, thế nào cũng bắt phải đưa đi thăm La Vang. Cụ bảo :" Tụi bây thấy Đại úy Hòe gần nhà mình đó. Trận ni ổng dẫn đầu gần 30 lính lao vô cận chiến với mấy ổng. Rồi Khe Sanh... sau 75. Cũng có ai làm khó làm dễ mô. Dòm cái nhà thờ còn mỗi cái tháp chuông, bây chưa hiểu chiến tranh hắn ghê gớm ra răng mô. Hòa bình để tau thấy tụi bây lớn lên, mần ăn được là tau sướng lắm rồi" Rồi cụ thở dài, trông có vẻ ... ưu tư lắm!! :rolleyes:

Riêng tớ, khi về lại La Vang. Chỉ chửi lầm bầm : tiên sư thằng nào "tu bổ di tích" mà tởm thế!! :mad:

kiettt
23-11-2010, 22:34
Riêng tớ, khi về lại La Vang. Chỉ chửi lầm bầm : tiên sư thằng nào "tu bổ di tích" mà tởm thế!! :mad:

Cái này mới kẹt nè, di tích tôn giáo thì chủ đầu tư chắc chắn không phải là mấy ông UB rồi, điệu này chỉ có mấy ông mạnh thường quân ỷ nhiều tiền, thêm mấy bà vợ đứng sau lưng chỉ đạo đây.

thaychuastudio
17-12-2010, 18:11
Giáo hoàng học Viện

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ghhv.jpg

Sau năm 1975. Giáo Hoàng Học Viện. Một "di tích lịch sử" của người Công giáo được biến thành ... sân đá banh, nhà văn hóa thể thao của Tỉnh Lâm đồng

Tấm chụp vào buổi chiều nên tối om :D

nino
17-12-2010, 21:54
Giáo hoàng học Viện

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ghhv.jpg

Sau năm 1975. Giáo Hoàng Học Viện. Một "di tích lịch sử" của người Công giáo được biến thành ... sân đá banh, nhà văn hóa thể thao của Tỉnh Lâm đồng

Tấm chụp vào buổi chiều nên tối om :D

con D90 đâu hông lấy chụp vậy ta? bởi vậy tối đen thui là phải rồi

kiettt
17-12-2010, 22:32
con D90 đâu hông lấy chụp vậy ta? bởi vậy tối đen thui là phải rồi

Ống kính lấy cho lão Dê làm gạt tàn thuốc rồi, đang kêu anh lên lấy cái bo đì về làm cái bô kê laptop cho nó đõ nóng đít mà mấy bữa nay lu bu quá, chưa đi được.

nino
18-12-2010, 00:03
Ống kính lấy cho lão Dê làm gạt tàn thuốc rồi, đang kêu anh lên lấy cái bo đì về làm cái bô kê laptop cho nó đõ nóng đít mà mấy bữa nay lu bu quá, chưa đi được.

công nhận ở SG sướng ghê... ở Cần Thơ muốn lấy cục pin về cho thằng ku chơi ném banh mà cũng hông được :no:

nino
18-01-2011, 15:29
Bắt chước Đồng Đồng post chơi

Đèn dầu

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/loan%20cao%20cao/DSC_0967.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/loan%20cao%20cao/DSC_0971.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/loan%20cao%20cao/DSC_0976.jpg

cả 3 em nó

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/loan%20cao%20cao/DSC_0975.jpg

The Old Man
18-01-2011, 15:43
Cái đồ cổ này quý lắm nha. Giá trị nó rất cao khi bị ........ cúp điện.

acaxomcui
21-01-2011, 08:10
Gởi đồng đồng cái cân hiếm,không còn thấy sử dụng ,có lẽ còn 1 cái duy nhất ở Cần Thơ.

http://img141.imageshack.us/img141/7654/img7546p.jpg (http://img141.imageshack.us/i/img7546p.jpg/)

http://img651.imageshack.us/img651/1844/img7547v.jpg (http://img651.imageshack.us/i/img7547v.jpg/)

Cái cân nầy làm bằng inox nên không thấy củ chớ không phải cân mới.

kiettt
21-01-2011, 09:31
Hôm bữa kể chuyện ký cua với ký ba khía là em muốn nói về cái cân này nè, đi tìm hình mà tìm không thấy, bác Cả hay đi mua cái cân đồng hồ mang lại đổi cho bà này đi.

Arkain
21-01-2011, 10:03
Mấy cái đèn dầu của thím Nino trông cổ quá, không chừng mang ra chà vài cái là có ông thần đèn bay ra :D

thaychuastudio
22-01-2011, 10:19
Mấy cái đèn dầu của thím Nino trông cổ quá, không chừng mang ra chà vài cái là có ông thần đèn bay ra :D

Chỉ sợ có ... bà thần đèn nhảy ra. Mắt long lên sòng sọc, tay cầm cây chổi chà, mồm quát toáng lên :" Cu mập kia, đi rửa đít cho con mau. Ngồi làm cái trò gì đó!! "

:emlaugh::emlaugh::emlaugh:

nino
22-01-2011, 10:48
Chỉ sợ có ... bà thần đèn nhảy ra. Mắt long lên sòng sọc, tay cầm cây chổi chà, mồm quát toáng lên :" Cu mập kia, đi rửa đít cho con mau. Ngồi làm cái trò gì đó!! "

:emlaugh::emlaugh::emlaugh:

bởi vậy, chả dám chà rửa mấy cái đèn :w00t:

shena22
22-01-2011, 10:51
để nó bám bụi nhìn cổ hơn 1 chút Bác nhỉ!

acaxomcui
24-01-2011, 11:13
Mâm thau.Giờ không còn dùng nửa.Thấy vất ngoài hè!

http://img713.imageshack.us/img713/9120/img7569o.jpg (http://img713.imageshack.us/i/img7569o.jpg/)

acaxomcui
09-04-2011, 08:04
Từ ngày 20/7/1954,Việt Nam tạm chia cắt thành 2 miền Nam Bắc.Vĩ tuyến 17 được làm móc phân chia.Cầu Hiền Lương ,sông bến Hải trở thành quen thuộc khi nói đến sự chia cắt nầy.

http://farm3.anhso.net/upload/20110409/00/o/anhso-003839_hienluong.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110409/00/o/anhso-004442_IMG_1522.jpg

lennel
05-07-2011, 17:39
......Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía tây,

Làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai được biết đến là một ngôi làng cổ bậc nhất Việt Nam,
thế nhưng hình ảnh ấy giờ đây đang dần phôi phai.

.....


Dấu tích làng Việt cổ

Nằm tiếp giáp với con sông Nhuệ, làng Cự Đà cổ là tên gọi của 1 trong 3 thôn bao gồm: Khúc Thủy, Khe Tang, Cự Đà thuộc xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

Trong 3 thôn của xã thì Cự Đà có tuổi đời lâu nhất, là nơi lưu giữ nhiều vốn văn hóa quý.

Giá trị nhất phải kể đến những ngôi nhà cổ trên 100 tuổi mang đặc trưng của lối kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ.

Những ngôi nhà gỗ với ngói mũi hài, cột lim, hoa văn trên cửa, hiên cầu kỳ không khác gì trang trí đình chùa.



http://img.news.zing.vn/img/590/t590015.jpg


Những ngôi nhà cổ là nét đẹp quý hiếm tại làng Cự Đà

Một trong những ngôi nhà cổ nhất ở làng Cự Đà là ngôi nhà của ông Trịnh Thế Sủng, có niên đại từ năm 1864, tính đến nay đã được 147 tuổi.

Ngôi nhà được chia làm 5 gian với 35 cột gỗ lim quý, mỗi gian trong nhà là một phòng riêng, có phòng khách, phòng ngủ, phòng cho kẻ ăn người ở, phòng uống trà, đọc sách…

Hay như ngôi nhà của ông Đinh Như Lai, xóm chùa 3 cũng nằm trong những ngôi nhà cổ nổi tiếng ở Cự Đà còn giữ được nét kiến trúc sơ khai,

toàn bộ gỗ để cất nhà chủ yếu là gỗ lim, thân cột, xà, vách gỗ, mái ngói được chạm trổ hết sức cầu kỳ, điêu luyện.


http://img.news.zing.vn/img/590/t590017.jpg

Những nóc nhà ở đây đều có lối kiến trúc cổ rất đặc sắc mà hiếm ngôi làng nào có được.

Ngoài nhà cổ quý hiếm, làng Cự Đà còn đền, chùa, miếu đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia đều là những công trình kiến trúc cổ.

Trong làng hiện vẫn còn đàn xã tắc được xây dựng hơn 100 năm để hằng năm tiến hành tế lễ, cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân trong làng được yên ấm.


http://img.news.zing.vn/img/590/t590016.jpg

Chiếc cổng làng có gắn đồng hồ được xây dựng từ đầu thế kỷ XX.



Đặc biệt, tại đây vẫn lưu giữ được chiếc cổng làng cổ có gắn đồng hồ xây dựng từ đầu thế kỷ XX và tại mỗi ngõ xóm đều có cổng vòm được xây theo lối kiến trúc cổ.

....

Món lợi đền bù đất và cơn lốc đập nhà cổ

Từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, sau khi dự án KĐT Thanh Hà được tiến hành, đã lấy đi 80% diện tích đất canh tác ở xã Cự Khê. Riêng làng Cự Đà được nhận số tiền đền bù 650 tỷ đồng. Với mỗi sào được định giá đền bù 351 triệu đồng, hầu như gia đình nào ở Cự Đà cũng được nhận một khoản tiền lớn. Nhà nhiều nhất gần 4 tỷ, ít cũng hơn 1 tỷ đồng.

Cũng từ đây, các hộ dân bắt đầu có ý định đập, dỡ các ngôi nhà cổ để cất nhà mới.

Cả làng Cự Đà có khoảng 600 hộ dân thì có tới 200 hộ dân tiến hành xây mới nhà cửa.

Những nhà nào không xây mới thì cũng tu sửa khang trang hoặc xây nhà mới ngay cạnh nhà cũ.


http://img.news.zing.vn/img/590/t590018.jpg


Các ngôi nhà cổ bị đập không thương tiếc


http://img.news.zing.vn/img/590/t590019.jpg

Thay vào đó là những ngôi nhà hiện đại khang trang

Ông Đinh Khắc Cường, Phó trưởng thôn Cự Đà cho biết, do người dân bỗng dưng trở thành tỷ phú, có tiền trong tay, trong khi các ngôi nhà cổ đều đã xuống cấp trầm trọng nên hầu hết đều nảy sinh tâm lý xây nhà mới ở. Ông Cường cũng cho biết thêm, chắc chỉ vài năm nữa, hình ảnh về một làng cổ Cự Đà cũng chẳng còn, có chăng chỉ là hư danh.

Trong khi các cơ quan văn hóa đang tốn nhiều công sức để bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống ở đâu đó...

thì trớ trêu, làng cổ Cự Đà, một nét đẹp cổ xưa đang hiện hữu lại dường như bị lãng quên và có nguy cơ bị nhấn chìm bởi cơn lốc đô thị hóa.


nguon:zing.vn

thaychuastudio
06-09-2011, 18:42
Chụp Tấm Ảnh này để hoài niệm lại một nhà thờ từng rất đẹp


http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ntchinhtoa.jpg

Nhà Thờ Chánh Tòa Bà Rịa

acaxomcui
06-09-2011, 20:31
Cổng đền Hoa Lư,chắc cũng cổ lắm .

http://img855.imageshack.us/img855/6564/img1843dg.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/855/img1843dg.jpg/)

nino
06-09-2011, 23:08
http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/HONG%20KONG/IMG_1885-1.jpg

Cơm nguội :D

thaychuastudio
07-09-2011, 12:01
Đúng là cái cục bự bự màu trắng nhìn...Cổ thiệt!!!

Cổ mà không thấy cổ đâu :no:

kiettt
07-09-2011, 22:43
Gọi là nhà tròn vì cái cục be bé trên mấy cái chân, hay cái đế trong ảnh nhỏ ở dưới vậy ? Nếu là ảnh nhỏ thì nhà đó đâu có tròn, còn nếu là ảnh trên thì cục đó là bồn chứa nước chứ đâu phải cái nhà ?

opa_sunrise
07-09-2011, 22:46
Gọi là nhà tròn vì cái cục be bé trên mấy cái chân, hay cái đế trong ảnh nhỏ ở dưới vậy ? Nếu là ảnh nhỏ thì nhà đó đâu có tròn, còn nếu là ảnh trên thì cục đó là bồn chứa nước chứ đâu phải cái nhà ?
con cũng thấy lạ với từ " nhà tròn " :emlaugh::emlaugh::emlaugh:

thaychuastudio
08-09-2011, 08:13
Gọi là nhà tròn vì cái cục be bé trên mấy cái chân, hay cái đế trong ảnh nhỏ ở dưới vậy ? Nếu là ảnh nhỏ thì nhà đó đâu có tròn, còn nếu là ảnh trên thì cục đó là bồn chứa nước chứ đâu phải cái nhà ?

Đó là một "Căn nhà" thực sự với bốn cánh cửa. Trước 75, là ty thông tin. Còn còn bồn nước là ở phía trên đầu thôi anh.
Hiện tại Nhà Tròn vẫn hoạt động (cầm chừng). Chủ yếu là trưng bày sách báo cũ đọc chơi

dly
30-09-2011, 09:08
http://img5.imageshack.us/img5/5792/p1070114j.jpg

http://img36.imageshack.us/img36/1303/p1070120a.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/4806/p1070148f.jpg

kiettt
30-09-2011, 10:00
Phải tìm cách tới được chỗ này trước khi nó được xây mới hay sơn sửa lại mới được. Mong sao cho cái project của chú Chùa mà thành, mình nghỉ phép ra đây xin chân trộn hồ, vợ mắng cũng đi. :confused:

dly
30-09-2011, 10:18
Phải tìm cách tới được chỗ này trước khi nó được xây mới hay sơn sửa lại mới được. Mong sao cho cái project của chú Chùa mà thành, mình nghỉ phép ra đây xin chân trộn hồ, vợ mắng cũng đi. :confused:

hehe. Cái project đó hổng có liên quan chi tới nhà thờ này hết anh. Nó dính vào một cô nhi viện đã được hình thành cách đây 135 năm trước khi có nhà thờ này anh ạ. Còn riiêng nhà thờ thì trong tay 1 linh mục có tầm nhìn. Nếu có chỉnh trang thì sẽ cố gắng trả lại hiện trạng ban đầu. Mái nhà thờ hiện nay sai với nhà thờ cũ, cao hơn 1,2m do cách đây vài chục năm bị 1 cơn lốc làm hư hỏng mái và các tranh kiếng. Nếu có điều kiên sẽ tu sửa lại theo bản vẽ xưa kia

Nét đổi mới ở đây là không được phá vở cảnh quan. Đền thánh An Rê mới được xây dựng cách đây năm năm dưới hình thức 1 ngon đồi

http://img695.imageshack.us/img695/489/p1070142b.jpg

http://img834.imageshack.us/img834/963/p1070134uu.jpg

Che dấu ngôi đền dưới ngọn đồi đó

http://img855.imageshack.us/img855/1077/p1070061s.jpg

http://img829.imageshack.us/img829/304/p1070063r.jpg

http://img11.imageshack.us/img11/3901/p1070065a.jpg

http://img838.imageshack.us/img838/116/p1070066c.jpg

acaxomcui
30-09-2011, 12:35
Phải tìm cách tới được chỗ này trước khi nó được xây mới hay sơn sửa lại mới được. Mong sao cho cái project của chú Chùa mà thành, mình nghỉ phép ra đây xin chân trộn hồ, vợ mắng cũng đi. :confused:

Nhà thờ nầy mà muốn sơn vôi lại cũng vất vã bởi nhiều lớp vôi cũ không được tẩy trước khi sơn mới.Thông thường ,khi gần lể lộc ,tết nhứt mới sơn nên bỏ công đoạn nầy.Do đó,những nét hoa văn,hình trang trí không còn nét.Muốn làm lại cực lắm,bác kham nổi không mà đòi.

kiettt
30-09-2011, 13:40
Bác Cả, em đâu có đòi sơn đâu, em theo làm thợ phụ thôi mà :)


hehe. Cái project đó hổng có liên quan chi tới nhà thờ này hết anh. Nó dính vào một cô nhi viện đã được hình thành cách đây 135 năm trước khi có nhà thờ này anh ạ. Còn riiêng nhà thờ thì trong tay 1 linh mục có tầm nhìn. Nếu có chỉnh trang thì sẽ cố gắng trả lại hiện trạng ban đầu. Mái nhà thờ hiện nay sai với nhà thờ cũ, cao hơn 1,2m do cách đây vài chục năm bị 1 cơn lốc làm hư hỏng mái và các tranh kiếng. Nếu có điều kiên sẽ tu sửa lại theo bản vẽ xưa kia

Nét đổi mới ở đây là không được phá vở cảnh quan. Đền thánh An Rê mới được xây dựng cách đây năm năm dưới hình thức 1 ngon đồi

Che dấu ngôi đền dưới ngọn đồi đó

http://img855.imageshack.us/img855/1077/p1070061s.jpg



Thì mình đua gió theo project, cũng kiếm cớ tạt qua đây được mà.

Nhà nguyện này mà làm lễ cưới trong đây, tỉ lãng mạng luôn á. Mà trong túi xách có 3 cây đèn lận, sao để tối vậy anh.

nino
30-09-2011, 14:51
Thì mình đua gió theo project, cũng kiếm cớ tạt qua đây được mà.

Nhà nguyện này mà làm lễ cưới trong đây, tỉ lãng mạng luôn á. Mà trong túi xách có 3 cây đèn lận, sao để tối vậy anh.

quên mang pin :no: :no: :no:

dly
30-09-2011, 16:18
http://img696.imageshack.us/img696/2022/p1070064z.jpg

Kẹt nỗi hổng mang chân theo để phối sáng nên ....

acaxomcui
30-09-2011, 19:34
Trong nhà nguyện đá thạch nhủ thật hay trang trí vậy bác Dly?
Mình nghĩ chắc trang trí quá!Đẹp thiệt.

dly
30-09-2011, 21:10
Trong nhà nguyện đá thạch nhủ thật hay trang trí vậy bác Dly?
Mình nghĩ chắc trang trí quá!Đẹp thiệt.

Tại hổng có thằng Chùa trong đó đó anh. Lỡ chụp tấm có nó, thấy bắt gớm :mad:

http://img546.imageshack.us/img546/9431/p1070062n.jpg

thằng mặt dầy :)

nino
30-09-2011, 21:47
dầy đâu, em thấy đen thùi lùi mờ lol

dly
19-10-2011, 08:09
http://img194.imageshack.us/img194/256/p1070116v.jpg

lennel
20-10-2011, 08:17
Những bức ảnh chụp một Hà Nội bình yên trong những năm 90 của thế kỷ trước khiến không ít người phải "ước gì cho thời gian trở lại".


......

http://img.news.zing.vn/img/689/t689767.jpg

Đó là thời kỳ "cực thịnh" của ảnh phim và của những người thợ chụp ảnh quanh hồ Gươm.


http://img.news.zing.vn/img/689/t689768.jpg


Thời của những chiếc xe Cub 50...

http://img.news.zing.vn/img/689/t689915.jpg

Hình ảnh quen thuộc của các bác thợ cạo Hà Nội


http://img.news.zing.vn/img/689/t689916.jpg

Pháo - một trong những thứ chỉ còn lại trong ký ức.

http://img.news.zing.vn/img/689/t689920.jpg
Chợ hoa Hàng Lược, nơi chỉ tấp nập những ngày áp Tết.


http://img.news.zing.vn/img/689/t689778.jpg

Những chiếc bát tráng men dã chiến cũ kỹ, chiếc bát con sứ Hải Dương kẻ hoa văn xanh... "đặc sản" của một thời được gọi bằng cái tên "bao cấp".

http://img.news.zing.vn/img/689/t689926.jpg

Hiệu ảnh quốc tế cũng là một thương hiệu giờ còn trong ký ức.


http://img.news.zing.vn/img/689/t689782.jpg

http://img.news.zing.vn/img/689/t689818.jpg

http://img.news.zing.vn/img/689/t689812.jpg

http://img.news.zing.vn/img/689/t689786.jpg


và....và....

Hàm răng đen hạt huyền nữa nè


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20111018-080639-1-CDV-17.10-nhuomrang.jpeg




nguon:zing.vn

.

acaxomcui
20-10-2011, 12:13
Nhìn những chiếc Cup 50,nhớ lại những phi vụ ở biên giới xe phi mậu dịch tuồn vào VN.....!!!!

lennel
27-11-2011, 14:06
Cảnh đẹp cõi tiên trên Yên Tử


Hình dung về Hồ Thiên khi xưa:

Hồ Thiên gồm hệ thống các hạng mục kiến trúc nằm giữa hai sườn núi chạy dọc từ đỉnh xuống chân, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Khu trung tâm là một tòa Tiền đường rộng 5 gian 2 chái (dài 26m, rộng 11m), và tòa Thượng điện gồm 3 gian. Tòa nhà này còn lại một phần, với bức tường dày tới gần 1m.

Nền chùa được bó vỉa bằng hệ thống đá phiến lớn màu xanh. Ngoài ra còn có khu nhà tổ, tọa lạc trên một mặt bằng khoảng 300m2, rộng 7 gian còn khá rõ nền móng.

Đáng chú ý là khu nhà bia được làm hoàn toàn bằng đá tảng xanh, thớ mịn, được mài nhẵn ở tất cả các mặt, ghép bằng mộng rất khít. Nhà bia chỉ còn lại một bức tường đá xanh.

Tại khu nhà bia, hiện vẫn còn tấm bia đá xanh khá nguyên vẹn, tuyệt đẹp, cao tới 2,76m. Việc đưa được tấm bia nặng nhiều tấn này lên đỉnh núi quả là kỳ công. Tấm bia đá là một cuốn “sử thạch” về Hồ Thiên.

Ngoài ra còn vườn mộ tháp, với những tháp đá được làm bằng những phiến đá xanh rất đẹp, ghép mộng rất khít. Mỗi tháp đá là một công trình nghệ thuật của một thời đại.


...

Được xây dựng thành ngôi chùa tuyệt đẹp vào thời Trần, rồi chúa Trịnh trùng tu và cuối cùng, quần thể di tích tráng lệ Hồ Thiên bị lãng quên, chìm nghỉm trong đại ngàn hoang rậm, không ai biết đến nữa.



Suốt nhiều năm qua, chỉ có lâm tặc và bọn săn đồ cổ biết đến ngôi chùa cổ này và xà beng, thuổng, cuốc vào đào phá tìm đồ cổ.

Đám lục lâm thảo khấu kia nhồi cả mìn vào tường đá giật nổ tung để tìm báu vật. Tượng đá, bia đá bị đập vỡ sạch sẽ.


...

http://img.news.zing.vn/img/723/t723151.jpg

Nền cũ chùa Hồ Thiên

Cả một vườn bảo tháp tuyệt đẹp bị đào rỗng ruột, . Khi các nhà khoa học tìm đến, cũng phải há hốc ngạc nhiên, bởi ở vườn tháp này chằng chịt đường hầm do bọn đồ cổ tạo ra cứ như thể địa đạo đánh giặc.

Hai pho tượng được cho là Phật hoàng Trần Nhân Tông và thiền sư Pháp Loa cũng bịchặt rời đầu để kiểm tra xem có báu vật giấu bên trong không.


http://img.news.zing.vn/img/723/t723152.jpg

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bị cụt đầu...

http://img.news.zing.vn/img/723/t723153.jpg

... giờ đã được gắn lại và đặt trong một cái am gạch lúp xúp thế này

Giờ, đầu hai vị được gắn với thân bằng vôi vữa, đặt trong một cái am dựng tạm bằng gạch lúp xúp trông thật thảm hại, không xứng với một vị đế vương lừng danh lịch sử nước nhà.

Vào năm 1988, được sự chỉ dẫn của những người hái măng, lấy thuốc trong rừng, một nhà khảo cổ của Bảo tàng Bắc Giang đã tìm thấy phế tích ngôi chùa Hồ Thiên nổi tiếng này và công bố phát hiện chấn động tới toàn thể giới khoa học.

http://img.news.zing.vn/img/723/t723154.jpg

Tháp gạch hiếm hoi dựng thời Lê còn nguyên vẹn ở Hồ Thiên.

Khi đó, nhà khoa học này cũng chưa thể xác định được di tích chùa Hồ Thiên thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang hay Quảng Ninh, bởi ngôi chùa nằm trên đỉnh một ngọn núi, trên độ cao hơn 500m so với mặt biển, trên dãy Yên Tử bịt bùng hoang rậm.

Các nhà khoa học đã tức tốc vạch rừng vào tận nơi và sững sờ trước một di chỉ khảo cổ khổng lồ đổ nát giữa đại ngàn.
Niềm an ủi lớn nhất với các nhà khoa học là còn một tháp đá xanh 7 tầng tuyệt đẹp vẫn nguyên vẹn từ thời Trần.

http://img.news.zing.vn/img/723/t723160.jpg

Tháp đá 7 tầng được một nhà khoa học chụp lúc chưa đổ

Nhà khảo cổ Vũ Thị Khánh Duyên (Ban quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh) mô tả vẻ đẹp của tháp đá: “Đó là một ngôi tháp được gia công rất công phu.

Tầng một của tháp có cửa mở bốn hướng, chính giữa đặt một bệ đá hoa sen, trong chạm nổi hình lưỡng nghi bát quái, bao quanh hình Lưỡng nghi là các hoa văn vân mây và các chấm tròn (28 hạt) bố trí theo nguyên tắc của Kinh Dịch.

Bốn mặt bên của bệ đá này đều chạm nổi hình cánh sen ba lớp, tổng cộng gồm 72 cánh. Các cánh sen được tạo tác rất mập, dầy, so le, hướng lên trên và úp vào nhau.

Trên bề mặt mỗi cánh sen được trang trí bởi những hoa văn khắc vạch chìm lá đề và hoa văn vân mây ba dải. Ngôi tháp đá minh chứng cho nghệ thuật xây dựng tháp đá của cha ông thời đó”.

http://img.news.zing.vn/img/723/t723166.jpg

Di vật tuyệt đẹp còn sót lại.

Theo sư trụ trì Thích Đạt Ma Trí Thông thì Hồ Thiên có nghĩa là hồ nước trên trời, nhưng thực ra, chữ “hồ” ở đây không phải ao hồ, mà là “quần tụ”.

Hồ Thiên chính là sự quần tụ trên trời. Ngôi chùa nằm thế dựa lưng vào núi Phật Sơn, mùa đông chẳng có ngọn gió nào thổi đến, nên dù ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển, thường xuyên có mây mù bao phủ, song lại quanh năm ấm áp.

http://img.news.zing.vn/img/723/t723169.jpg

Bia đá bị đập vỡ được gắn lại.

bài thơ chúa Trịnh Cương khắc trên bia đá ca ngợi cảnh đẹp của chùa: 'Miền đông đều xinh đẹp
Riêng một cảnh Hồ Thiên
La liệt ngàn núi thẳm
Vời vợi muôn vẻ huyền

Thượng thừa khai cảnh Phật
Đại giác diễn chân thuyên
Lầu gác thường truyền giới
Đầm vực nối đất liền/

Châu báu xây cổ tháp
Ngọc vàng rạng mọi miền
Đạo lớn thâm hưng chấn
Công quả được mãn viên

Cuộc chơi vừa kết thúc
Bút thánh đề non tiên'...

10 năm trước, vào năm 2001, được sự giới thiệu của sư trụ trì am Ngọa Vân, sư Trí Thông đã tìm lên ngôi chùa này, sống trong mái đá, ăn vả, ăn măng, rồi cùng nhân dân dựng tạm mấy gian nhà, cố gắng giữ gìn các di tích.


http://img.news.zing.vn/img/723/t723172.jpg
Bia đá xanh tuyệt đẹp ca ngợi cảnh Hồ Thiên.

lợi dụng những ngày sư Trí Thông xuống núi để hành động. những tên trộm đồ cổ chặt gãy ngọn tháp 7 tầng tuyệt đẹp để móc đồ cổ, đào hố thủng đáy tìm chum chóe, khiến tháp đá nghiêng dần rồi đổ kềnh vào năm 2004

tấm bia đá xanh tuyệt đẹp mô tả cảnh sắc tuyệt trần của Hồ Thiên cũng bị đào hở hàm ếch, khiến bia đá bị lún, nghiêng.

Ba cây thông khổng lồ, thân 3 người ôm, cao vọt khỏi tán rừng, đứng cách xa cả chục km vẫn nhìn thấy ở khuôn viên chùa Hồ Thiên cũng bị lâm tặc hạ cả rồi.




zing.vn




.

thaychuastudio
28-11-2011, 15:17
một cục gạch, một cây cổ thụ, một bức tường thành... ở Hàn Quốc. Khi nó gắn liền với sự kiện lịch sử. Thì biến thành nơi thưởng lãm, du lịch. Nghĩ mà tiếc cho Việt Nam ta.

Phải chi... ừ... nhiều thứ phải chi lắm!!! mà vẫn ước. ước gì, những người dân quanh đó biết bảo vệ để phát triển được "Thương hiệu" di tích. Mang lại của cải cho họ và gia đình họ

kiettt
28-11-2011, 20:19
một cục gạch, một cây cổ thụ, một bức tường thành... ở Hàn Quốc. Khi nó gắn liền với sự kiện lịch sử. Thì biến thành nơi thưởng lãm, du lịch. Nghĩ mà tiếc cho Việt Nam ta.

Phải chi... ừ... nhiều thứ phải chi lắm!!! mà vẫn ước. ước gì, những người dân quanh đó biết bảo vệ để phát triển được "Thương hiệu" di tích. Mang lại của cải cho họ và gia đình họ

Có khi nào tại vì bộ 4T bên Hàn Quốc nó ít ... tiến sĩ hơn bên ta không nhỉ :whistling

đồng đồng
01-12-2011, 14:14
Một số công trình cổ còn lại của Sài Gòn xưa.


Những công trình đã hơn 100 năm tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, thanh lịch giữa lòng Sài Gòn hiện đại và tấp nập.


......


Nhà hát cổ nhất


Ở TP.HCM có lẽ không ai không biết đến Nhà hát lớn thành phố. Nhà hát lớn do người Pháp xây dựng hoàn tất vào ngày 17/1/1900. Các phù điêu bên trong được một họa sĩ tên tuổi ở Pháp vẽ giống như mẫu của các nhà hát ở Pháp cuối thế kỷ XIX. Nhà hát là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem.

Năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ; tháng 5/1975 trở thành Nhà hát thành phố với 750 chỗ ngồi. Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn–TP.HCM, toàn bộ phần kiến trúc bên ngoài Nhà hát được phục chế lại như nguyên mẫu ban đầu.

Hiện nay, nhà hát là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn của TP.HCM.

http://img.news.zing.vn/img/726/t726982.jpg

Kiến trúc của Nhà hát lớn TP.HCM từ ảnh tư liệu

http://img.news.zing.vn/img/726/t726986.jpg

http://img.news.zing.vn/img/726/t726988.jpg

http://img.news.zing.vn/img/726/t726995.jpg

Nằm ngay tại trung tâm TP.HCM, kiến trúc của Nhà hát thành phố hiện nay không có nhiều thay đổi so với ban đầu


http://img.news.zing.vn/img/727/t727004.jpg

http://img.news.zing.vn/img/727/t727007.jpg

Kiến trúc mặt ngoài của Nhà hát thành phố



........



Khách sạn cổ nhất

Khách sạn Continental là khách sạn cổ nhất của đất Sài Gòn xưa với hơn 130 năm tuổi đời. Khách sạn nằm tại 132-134 Đồng Khởi, quận 1, được xây dựng năm 1880 do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Cho đến nay, tên khách sạn vẫn được giữ nguyên như những ngày đầu dù ngày giải phóng đã có lần đổi thành khách sạn Hải Âu. Continental có diện tích 3.430 m2, cao 3 tầng, nơi đây đã từng đón tiếp các vị tổng thống, thống đốc, nhà văn, người mẫu nổi tiếng…


http://img.news.zing.vn/img/727/t727013.jpg

Khách sạn cổ nhất Sài Gòn trong một tấm ảnh cũ do khách sạn Continental cung cấp


http://img.news.zing.vn/img/727/t727014.jpg

http://img.news.zing.vn/img/727/t727016.jpg

Khách sạn Continental nhìn từ một góc đường

http://img.news.zing.vn/img/727/t727017.jpg

Một phòng họp báo bên trong khách sạn


.......


Ngôi trường cổ nhất


Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM được xây dựng vào năm 1874 và hoàn thành 3 năm sau đó. Ban đầu, trường do người Pháp quản lý và có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau.

Năm 1967, trường được trả cho người Việt mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.


http://img.news.zing.vn/img/727/t727022.jpg

Cổng trường Lê Quý Đôn phía đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày trước

http://img.news.zing.vn/img/727/t727024.jpg

Cổng trường phía đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay

http://img.news.zing.vn/img/727/t727026.jpg

Một góc sân trường


.......


Nhà văn hóa cổ nhất

Cung Văn hóa Lao Động được xem là Nhà văn hóa cổ nhất tại TP.HCM. Năm 1866, với tên gọi Cèrcle Spertif Saigonnais, nhà văn hóa này có sân thể thao của quan chức người Pháp với những hồ bơi, sân quần vợt, phòng đấu kiếm và phòng nhảy đầm.

Trước đây, sân chơi được mở rộng hơn phục vụ cho cả giới quý tộc. Sau này, Nhà văn hóa được giao lại cho Liên đoàn Lao động TP.HCM và trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và vui chơi giải trí cho công nhân lao động, lấy tên là Câu lạc bộ Lao Động, sau đổi thành Nhà văn hóa Lao Động, và rồi là Cung Văn hóa Lao Động.

Diện tích 2,8 ha, với 145 năm hình thành và phát triển, Cung Văn hóa Lao Động là Nhà văn hóa cổ và lớn nhất của TP.HCM.

http://img.news.zing.vn/img/727/t727031.jpg

http://img.news.zing.vn/img/727/t727032.jpg

Cung Văn hóa Lao động trước đây chỉ dành cho giới thượng lưu

http://img.news.zing.vn/img/727/t727037.jpg

Cung Văn hóa Lao động hiện nay

......




Công viên lâu đời nhất

Thảo Cầm Viên do người Pháp xây dựng năm 1864, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp Louis Pierre làm giám đốc đầu tiên. Mục đích xây dựng Thảo Cầm Viên để ươm cây giống trồng dọc các đại lộ Sài Gòn, đồng thời là nơi nuôi trồng những động thực vật vùng nhiệt đới mà các Thảo Cầm Viên của Pháp chưa có.

Động vật của Thảo Cầm Viên khá phong phú như: gà lôi, sếu, cu gáy, hồng hoàng, công, hươu, nai, cọp, khỉ, chồn hương, tắc kè, rùa, cọp xám, đóm đen, gà lôi xanh, chim cú lợn…

Hiện nay, công viên lâu đời này có hàng trăm động vật, hàng ngàn loài thực vật diện tích hơn 21.000 m2. Thảo Cầm Viên đã tròn 147 tuổi, số lượng động thực vật ngày càng tăng, nơi đây đã gắn bó với từng bước đi lên của TP.HCM và là một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương


http://img.news.zing.vn/img/727/t727064.jpg

Mặt trước của Thảo Cầm Viên

http://img.news.zing.vn/img/727/t727069.jpg

Tượng ông Louis Pierre, giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên



...


Đặng Sinh - Xuân Hường

lennel
24-12-2011, 07:20
.

Tết của người Hà Nội xưa qua ảnh


Hà Nội xưa không ồn áo, náo nhiệt như bây giờ và đến Tết thì không khí của chốn phồn hoa Hà Thành càng khác biệt rất nhiều.


http://img.news.zing.vn/img/744/t744961.jpg

Gói bánh chưng cho ngày Tết là một trong những việc không thể thiếu của người Hà Nội xưa

http://img.news.zing.vn/img/744/t744963.jpg

Một góc chợ hoa đào Tết


http://img.news.zing.vn/img/744/t744964.jpg

Thiếu nữ ngoại thành Hà Nội vo gạo

http://img.news.zing.vn/img/744/t744967.jpg

Một góc khác của chợ hoa đào

http://img.news.zing.vn/img/744/t744968.jpg

Đi mua gà làm mâm cỗ giao thừa

http://img.news.zing.vn/img/744/t744970.jpg

Trò chơi đánh đu xuất hiện mỗi dịp Tết

http://img.news.zing.vn/img/744/t744971.jpg

Chuẩn bị cây Nêu cho 3 ngày Tết

http://img.news.zing.vn/img/744/t744975.jpg

Cửa hàng bách hóa chợ Đồng Xuân những ngày gần Tết

http://img.news.zing.vn/img/744/t744977.jpg

Ông đồ cho chữ dịp Tết Nguyên Đán

http://img.news.zing.vn/img/744/t744978.jpg

Chợ hoa hồ Hoàn Kiếm

http://img.news.zing.vn/img/744/t744980.jpg

Chợ hoa đào xưa trong cái rét cắt da cắt thịt








zing.vn




.

Dennis Bergkamp
24-12-2011, 10:00
.

Tết của người Hà Nội xưa qua ảnh


Hà Nội xưa không ồn áo, náo nhiệt như bây giờ và đến Tết thì không khí của chốn phồn hoa Hà Thành càng khác biệt rất nhiều.
.

Hà Nội ko ồn ào náo nhiệt thì gọi mịa nó là hốc bò tó Hà Nội, vùng quê Hà Nội, vùng sâu vùng xa Hà Nội đi.

Tại sao phải gọi nó là phố? Rồi lại còn phồn hoa đô thị?

Cóc ko ra cóc, nhái ko ra nhái, dạng ễnh ương mà bày đặt tôn lên :evil:

p.s: Anh nói mấy thèng "hay chữ" thôi chứ ko nói em đâu Lên Nè.

------------------------------

Quậy xong rồi, out thôi haha.

thaychuastudio
24-12-2011, 11:00
Hà Nội không náo nhiệt như bây giờ

mày đừng có cắt chữ rồi xuyên tạc hình ảnh thủ đô có lăng bác hồ nha mài!! :banghead:

acaxomcui
24-12-2011, 22:50
Hà Nội ko ồn ào náo nhiệt thì gọi mịa nó là hốc bò tó Hà Nội, vùng quê Hà Nội, vùng sâu vùng xa Hà Nội đi.

Tại sao phải gọi nó là phố? Rồi lại còn phồn hoa đô thị?

Cóc ko ra cóc, nhái ko ra nhái, dạng ễnh ương mà bày đặt tôn lên :evil:

p.s: Anh nói mấy thèng "hay chữ" thôi chứ ko nói em đâu Lên Nè.

------------------------------

Quậy xong rồi, out thôi haha.

Mất nết thấy ớn!


Chắc xỉn rồi!



http://img707.imageshack.us/img707/4064/200710100834455b15d1.gif (http://imageshack.us/photo/my-images/707/200710100834455b15d1.gif/)

đồng đồng
11-02-2012, 12:48
http://img.news.zing.vn/img/644/t644907.jpg

Dinh thự tuyệt đẹp của 'Con ma nhà họ Hứa'


Nấp sau vẻ đẹp tráng lệ, uy nghiêm của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là cả một giai thoại li kỳ, huyền bí xoay quanh ngôi biệt thự lẫn chủ nhân của nó.

Tòa nhà này trước kia là của ông Hui Bon Hoa, người Sài Gòn quen gọi là nhà chú Hỏa. Ông không chỉ được biết đến là một trong đại tứ gia lừng lẫy của Sài Gòn thời bấy giờ, mà còn nổi tiếng với các giai thoại ly kỳ về xuất thân và sự giàu có lạ thường, về ngôi nhà có 99 cửa, ngôi mộ thất lạc... Trong đó câu chuyện về "con ma nhà họ Hứa" là giai thoại được thêu dệt nhiều nhất và li kỳ nhất.

Tương truyền khi thiết kế, dinh thự này có 100 cửa nhưng sau bị buộc phải bỏ đi một cửa và không được mở cổng chính với lý do cổng này to hơn cổng Dinh toàn quyền, nên dinh thự chỉ có 99 cửa.

http://img.news.zing.vn/img/644/t644889.jpg

Lối cầu thang duyên dáng.

http://img.news.zing.vn/img/644/t644893.jpg

Thang máy nội bộ dành cho toà nhà 4 tầng cho thấy sự xa hoa của ngôi biệt thự.

http://img.news.zing.vn/img/644/t644894.jpg

Cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ.
http://img.news.zing.vn/img/644/t644903.jpg

Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống

Ngôi nhà không chỉ huyền bí bởi sắc màu giai thoại mà còn khiến không ít người phải trầm trồ bởi vẻ đẹp tráng lệ, lối kiến trúc tinh vi, cổ kính mang dáng dấp châu Âu thời phục hưng. Thế mới biết vì sao ngôi nhà được chọn làm trụ sở của bảo tàng Mỹ thuật,
Tòa nhà được xây dựng theo phong cách Baroque, một trong những trường phái kiến ​​trúc nổi bật của châu Âu thế kỷ 16. Từ cổng ra vào, cầu thang đến cửa phía trước là một khối hùng vĩ, cân đối và quyến rũ, hiếm gặp trong thành phố.

Kiến trúc lôi cuốn và tráng lệ bởi sự giao thoa di sản văn hóa Á - Âu. Lối kiến trúc hình chữ U theo thuyết phong thủy, mái nhà dốc lợp ngói âm dương, hàng hiên tạo bằng dàn khung sắt cầu kỳ; duyên dáng, cột trụ theo kiến trúc Hy Lạp, các đầu gờ được bố trí phù điêu hoa lá mô phỏng kiến trúc Pháp với cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ.

Không chỉ sở hữu ngôi biệt thự tuyệt đẹp này, Chú Hỏa còn là chủ nhân của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ như khách sạn Majectic, bệnh viện Từ Dũ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn, nhà khách Chính phủ…

http://img2.news.zing.vn/2012/02/03/1dialy113.jpg
http://img2.news.zing.vn/2012/02/03/lmajestic.jpg

Khách sạn Majestic xưa và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa



zing.vn

opa_sunrise
24-02-2012, 21:12
Thời gian đi qua , để lại ...
cũ kỹ , rêu phong

http://farm8.staticflickr.com/7054/6779543432_b996f22eab_z.jpg

lennel
27-02-2012, 19:40
Được đi để thấy và chụp những hình ảnh mang tính hoài cổ như chủ đề thì còn gì bằng

tiếc rằng
lennel thì chỉ biết có..... xu tầm thôi.

kiettt
15-08-2013, 17:35
Lâu rồi không ai có đồ cổ đi khoe hết ta ?

Vớ được cái đồng hồ Odo, mỗi ngày nó chỉ đúng giờ được có 2 lần à


http://farm8.staticflickr.com/7305/9513645893_2f2960b7e6_o.jpg


Còn nổ máy, còn chạy được, khách sạn cho mướn chở khách đi dòng dòng nhưng không ai dám leo lên chiếc này hết, tưởng tượng bả mà sụp cái ổ gà, gãy vài cây căm rồi kiếm đâu ra đồ mà thay ta, ông nào mà rút được cây căm xe này cũng phải khỏe tay lắm à.


http://farm4.staticflickr.com/3703/9513645843_61d3496304_o.jpg


Cũng lâu rồi mới thấy lại mấy cái công tắc đèn và kiểu đi dây điện này, nhưng đi kiểu này là bậy rồi, hồi xưa sửa điện cho mấy căn nhà trên Đà Lạt, dây điện toàn loại lõi bằng nhôm không, kìm mà dỏm là gãy kìm như chơi


http://farm8.staticflickr.com/7396/9516434550_50b9b090c2_o.jpg


Hàng làm màu thôi, chứ ở trong là bóng đèn điện đàng hoàng


http://farm8.staticflickr.com/7429/9516434506_4bfb95773b_o.jpg


Thắng tay ... xe lửa, khi xe ngừng ông trưởng xa quay khí thế luôn, nhưng lúc tàu chạy thì ổng quên nhả, mình đứng ngay góc này chụp hình thấy bốc mùi khét lẹt bèn nhả nó ra, tay cầm nóng hổi


http://farm6.staticflickr.com/5530/9513645593_ef74a8e7b9_o.jpg


Cục gù nối hai toa xe với nhau, thấy trong phim cao bồi người ta tháo ra nhẹ nhàng lắm mà nhìn cục này không biết cái chốt nó nằm đâu luôn


http://farm3.staticflickr.com/2854/9513645529_0672dc8947_o.jpg


Họ làm cái chuồng cu này trong phòng với mấy ổ cắm điện cho khách sạc điện thoại hay máy chụp hình, nhìn cũng hay lắm.


http://farm8.staticflickr.com/7358/9513645469_c27fb6dd1a_o.jpg


Sáng sớm xả nước bằng cái thùng này, nó kêu như nguyên cái thác sắp ụp lên đầu mình, dzui lắm


http://farm4.staticflickr.com/3757/9513645397_eabd05b4d4_o.jpg


Radio 4 băng có shọt uây (shortway), hồi xưa nhà nào có cái này là dữ lắm à, nó ăn điện chắc cũng cỡ cái bàn ủi bây giờ


http://farm4.staticflickr.com/3746/9513645281_2fe66a5890_o.jpg


Còn nhà thường thường thì xài cái này


http://farm4.staticflickr.com/3715/9516433878_040d763e98_o.jpg


Hộp số quạt trần của hãng Marelli, vặn thử thấy cũng còn nghe cọc cọc, nhưng không thấy cái quạt nào quay hết nên không biết ảnh còn xài được hông.


http://farm8.staticflickr.com/7459/9516434032_c4f2408119_o.jpg


Cái này chắc đèn dầu hỏa bình thường chứ không phải đèn măng xông, vì không thấy cần bơm hơi bên ngoài đèn


http://farm3.staticflickr.com/2858/9513645139_59901d2b4e_o.jpg

pinochu
15-08-2013, 21:38
em tính mua cái đồng hồ cuckoo về treo cho nó cổ nè..

acaxomcui
16-08-2013, 20:46
Bác Kiệt mà không Post ảnh tiếp là mình đề nghị sửa cái tiêu đề Hoài cổ thành Thắt cổ.
Lập topic ra rồi bỏ trống hoài!

kiettt
24-08-2013, 00:25
Căn cứ vào hình dáng vòi nước thì đây có vẻ là cái robinet công cộng hơn là trụ nước cứu hỏa, 100 năm trước mà người ta đúc đồng ra được vật tinh xảo này, giờ ra tiệm mua cái vòi nước bằng đồng sản xuất tại thời điểm thế kỷ 21, thấy nó cay đắng quá.


http://farm8.staticflickr.com/7339/9578218670_acfb4dcc80_o.jpg


Mẫu chữ ký của Hồ chủ tịch trưng bày tại TT lưu trữ quốc gia IV


http://farm6.staticflickr.com/5539/9578215988_c288a051a7_z.jpg


Biệt thự Lam Ngọc trong quần thể biệt điện Trần Lệ Xuân, hiện nay là Trung tâm lưu trữ quốc gia IV thuộc Cục văn thư và lưu trữ nhà nước - bộ Nội vụ, chụp lại qua ảnh, theo ghi chú ảnh này được chụp sau khi việc xây dựng hoàn tất (1958 - ?). Nguyên thủy biệt thự này là nhà nghỉ của gia đình ông bà Ngô Đình Nhu, được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp nhất thời đó


http://farm4.staticflickr.com/3684/9578213494_9d7aa8e8c4_z.jpg


Chụp lại ảnh tư liệu hiện trạng biệt thự Lam Ngọc trước khi được trùng tu. Theo hướng dẫn viên thì ngay sau cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963, nhân dân vì quá "căm thù", "bức xúc" đã tự ý đột nhập và cướp phá tan nát biệt thự này, hiện trạng đó được giữ nguyên cho đến khi được bàn giao cho trung tâm, nhưng theo các tài liệu khác (cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng) thì nơi này đã được chính quyền Đệ Nhị Cộng Hòa dùng làm bảo tàng sắc tộc Tây nguyên cho đến tháng 4/1975, sau thời gian đó không hiểu nhân dân "căm thù" bảo tàng này chuyện gì mà vào đập phá, chắc tại hồi xưa bảo tàng này bán vé vô cửa mắc quá, hay chắc hồi đó bảo vệ không cho vô đây hái hoa, hay người dân Tây nguyên lo trồng trọt kiếm cái ăn nên không có thì giờ vô rừng chém gâu lấy mật về bán nữa, well :unsure:



http://farm4.staticflickr.com/3769/9575418419_aeb8aa9d21_z.jpg


Và biệt thự Lam Ngọc ngày nay, ảnh chụp cách đây 2 tuần


http://farm3.staticflickr.com/2835/9575416785_979e8acb8f_z.jpg



Mặt tiền của nó (từ cổng đi vào thì chắc nó là mặt tiền rồi, dù cửa ra vào rất nhỏ so với diện tích tòa nhà, giống cửa dành cho người làm đi chợ hơn

http://farm4.staticflickr.com/3807/9578209008_ea864ef272_z.jpg


Cổng ở giữa, là cổng chính để du khách vào thăm quan, tấm biển nhỏ bên trái ghi "biệt thự Lam Ngọc", có một tấm chụp rõ ràng tấm biển nhưng có người nên mình không post

http://farm8.staticflickr.com/7330/9575414201_7572948e1c_z.jpg


Biệt thự này được xây mới năm 2007 nhân lúc trùng tu khu biệt điện, đây mới là nơi lưu trữ những tài liệu, văn bản của trung tâm và là văn phòng làm việc, chỗ này không cho du khách vào

http://farm6.staticflickr.com/5455/9575416013_850517410a_z.jpg



Biệt thự Hồng Ngọc, được bà Ngô Đình Nhu xây tặng riêng cho cha, ông Trần Văn Chương, nhưng ông chưa bao giờ đặt chân vào đây, thời gian từ 1954 đến 1963 ông Trần Văn Chương là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa kỳ. Hình chụp lại qua ảnh được trưng bày, thời điểm tháng 8/2013 nó được rào chắn cẩn thận không cho du khách lại gần, hướng dẫn viên từ chối cho biết hiện nay biệt thự được dùng vào mục đích gì, chỉ đơn giản lưu ý du khách những tấm bảng cấm chụp hình cắm sát hàng rào, nhưng chỉ liếc sơ qua cũng dễ dàng nhận ra bên trong có người ở, qua số quần áo phơi trên cửa sổ, rác thức ăn đầy trong sân và vài chiếc xe hạng sang trọng mang bảng số xanh 80B đậu một cách oai vệ trước cổng.

http://farm6.staticflickr.com/5532/9578213088_ac25969bfc_z.jpg



Biệt thự Bạch Ngọc, nơi nghỉ ngơi dành cho các tướng lĩnh quân đội cao cấp lên chơi với gia đình ông bà Ngô Đình Nhu, dù các cẩm nang du lịch hết lời ca ngợi quần thể biệt điện này, họ bảo là nó "kết hợp hài hòa với thiên nhiên chung quanh, mang phong thái quý tộc,..." nhưng cá nhân tôi cho rằng về mặt kiến trúc, biệt thự này rất lạc quẻ so với Lam Ngọc và Hồng Ngọc và nó phá hết cảnh quan của khu biệt điện, kiểu kiến trúc vuông vức, thô lỗ thực dụng thời người Mỹ mới vào Việt Nam. Hiện nay được dùng làm nơi để các nhà nghiên cứu muốn tham khảo các tài liệu lưu trữ làm việc, tức là các cụ ấy đăng ký với trung tâm muốn mượn tài liệu gì đó, rồi vô đây ngồi chờ, nhân viên mang ra cho các cụ nghiền ngẫm ngâm cứu chi đó, hết giờ thì ai về nhà nấy, kiểu như vào thư viện đọc sách tại chỗ vậy

http://farm3.staticflickr.com/2844/9575417449_5b29686d39_z.jpg


Mai tiếp, giờ buồn ngủ òi

nino
25-08-2013, 07:56
Chỗ này bữa trước em hông có dô... để chuyến sau

kiettt
25-08-2013, 22:06
Chỗ này bữa trước em hông có dô... để chuyến sau

Đường nhỏ xíu, cua cùi chỏ, dốc ngửa cổ leo, lái xe tới chỗ này phải cẩn thận lắm và có lơ xịn mới vô lọt được cổng mà không xuống hố hay ủi sập cổng nhà. Với lại chỗ này con nít thì không khoái vì không có gì chơi, người lớn cũng tùy, có người thích người không nên dù bữa đó Đà Lạt tràn ngập khách du lịch, nhà thờ Domain kế bên bà con chen chúc nhau, nhưng chỗ này cô bán vé ngồi ngay cổng ngủ ngáy khò khò, mình vô hỏi mua vé mà cổ giựt mình xém lọt ghế, cô thuyết minh ở tuốt trong nhà thấy có người đứng ngoài cổng lật đật xách mấy cái dù chạy ra, còn hò hét kêu người kiếm bảo vệ để ghi vé xe cho khách nữa.

Bản gốc Sắc lệnh số 21 ngày 8/9/1945 của bộ trưởng bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp bổ nhiệm ông Ngô Đình Nhu làm Giám đốc Nha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc (tức ông Nhu là thủ trưởng đầu tiên của ngành lưu trữ quốc gia Việt Nam sau khi chấm dứt thời phong kiến), một chi tiết ít được nhắc đến trong các sách sử là trước khi bước chân vào chính trị, ông Ngô Đình Nhu tốt nghiệp Trường pháp điển quốc gia (École nationale des chartres) (trường này ở bên Tây nha, VN không có), ngành lưu trữ tài liệu cổ (archiviste paléographe) và là người có công lao to lớn trong việc bảo tồn các mộc bản ngay từ những năm trước đó (Năm 1938, ông về nước làm việc ở Văn khố Phủ toàn quyền Đông Dương (Hà Nội). Năm 1943, chuyển sang làm giám đốc văn khố Tòa khâm sứ Huế. Về sau được văn phòng Nam triều mời giữ chức chủ tịch hội đồng chỉnh đốn châu bản và văn khố nhà Nguyễn)


http://farm4.staticflickr.com/3694/9578214702_b0663891e4_c.jpg



Cô thuyết minh nói đây là bản gốc của luật 10/59 nổi tiếng, do cố tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành, lúc đó giọng cổ lên cao trào, rất là diễn cảm, sợ mấy đứa nhỏ nhà mình cắc cớ hỏi mấy câu rủi cổ không trả lời được thì phiền to nên mình chụp đại trang cuối rồi đi, giờ coi lại hình thì có vẻ không phải, thứ nhất là ngày ký, date trong hình là 13/4/1959 trong khi theo logic thì nó phải là tháng 10/1959. Quan trọng hơn là những nội dung ở trang này có vẻ không liên quan gì đến an ninh trật tự cả, thôi chừng nào có dịp lên coi lại.


http://farm3.staticflickr.com/2876/9578215628_c911a3f58e_c.jpg


Hiện vật phục chế một bản khắc mộc bản thời Nguyễn (hiện vật phục chế là từ thường dùng trong ngành bảo tàng, đại khái nó là mô hình của đồ thiệt dùng để trưng bày), lúc được dẫn qua khu bán đồ lưu niệm và bị dụ mua mấy cuốn khảo cứu vớ vẩn, mình có hỏi mấy cô mấy cậu ở đây là có bán cái đồ phục chế đó thì tui mua 1 thùng liền, mấy cổ bảo chuyện đó còn đang trong vòng nghiên cứu, vì có những mộc bản mang nội dung "nhạy cảm" hay cần được nghiên cứu thêm, tui hỏi thế thì một trang trong "đại việt sử ký toàn thư", hay "chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ có cái gì nhạy cảm, thì cổ không trả lời được. Cũng hơi tiếc nhưng chuyện này đi đâu cũng gặp, đành chịu thôi


http://farm8.staticflickr.com/7327/9578216630_0cee2d4960_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7322/9575423295_d9c6008c7b_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7441/9578215272_73480189ef_c.jpg


Hình ảnh chủ nhân trước kia của khu biệt điện, cô thuyết minh không tiếc lời chê bà Trần Lệ Xuân sắc đẹp không bằng Nam Phương hoàng hậu, tướng tá thì không đủ tiêu chuẩn chạy xe gắn máy (bà cao chưa tới 1,5m nhưng bàn tay với các ngón rất dài, cũng là hàng dị tướng), tui bực mình quá bèn nói chuyện này đâu có so sánh được, cổ bèn chuyển qua nói là sự nghiệp chính trị và các ứng xử ngoại giao của bà Nhu không được thế giới đánh giá cao, tui hỏi thế giới là ai thì cổ kể ra vài cái tên như Kennedy, De Gaulles, ... tui bực quá gắt lên "nhảm nhí, thời đó chính trị gia toàn là đàn ông, đâu có ai ngang hàng với bả đâu mà đi so", thế là cổ dẫn qua khu bán đồ lưu niệm luôn, không biết là hết rồi hay cổ chán tui nữa.



http://farm4.staticflickr.com/3828/9575419799_92328732fb_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5348/9575420227_770f3e3981_c.jpg


Còn sót lại tấm này, bỏ vô đây thì lạc quẻ quá nhưng edit lại trang trước cũng kỳ nên bỏ nốt vô đây cho hết bộ. Tủ lạnh chạy bằng dầu hỏa được đặt trong phòng ngủ riêng của bà Trần Lệ Xuân trong biệt thự Lam Ngọc, tui cũng thắc mắc là mắc gì phải đặt tủ lạnh trong phòng ngủ của bả mà không đặt trong nhà bếp, vì nửa đêm muốn kiếm miếng nước uống thì bả vỗ tay một cái là có người bưng tới liền mà, nhưng bữa đó thắc mắc hơi bị nhiều, thấy vẻ mặt cô thuyết minh không được thoải mái lắm nên thôi, khỏi làm khó cổ nữa.

http://farm3.staticflickr.com/2874/9575417917_bcfbcbc402_c.jpg


Hết phần biệt điện, cũng hết luôn những hình liên quan đến chuyện xưa, bữa nào rảnh mình làm tiếp bên mục "ảnh chụp qua những chuyến đi chơi"

Dê Lỳ
26-08-2013, 07:08
Hổng biết có nên khen cha Kiệt nhìu chiện hông? Tks

Arkain
27-08-2013, 18:23
Hehehe, tại các viện bảo tàng cũng như các danh lam thắng cảnh nổi tiếng bên này thì những người Tour Guides rất thích thú khi khách du lịch đưa ra những câu hỏi hóc búa, vì họ thường là dân yêu lịch sử và rất giàu kiến thức chuyên môn, cho dù nói cả ngày cũng không mệt, nên hễ đi qua khu vực nào thì cũng không quên hỏi xem nhóm khách du lịch có thắc mắc gì không, sau đó còn khen đệm "That's a very good question!" để mọi người khác đừng e dè đưa ra các thắc mắc.

Mấy con mẹ hướng dẫn cho cụ Kiệt thì chắc đủ khả năng làm...cô giáo Sử.

kiettt
03-09-2013, 12:26
Hehehe, tại các viện bảo tàng cũng như các danh lam thắng cảnh nổi tiếng bên này thì những người Tour Guides rất thích thú khi khách du lịch đưa ra những câu hỏi hóc búa, vì họ thường là dân yêu lịch sử và rất giàu kiến thức chuyên môn, cho dù nói cả ngày cũng không mệt, nên hễ đi qua khu vực nào thì cũng không quên hỏi xem nhóm khách du lịch có thắc mắc gì không, sau đó còn khen đệm "That's a very good question!" để mọi người khác đừng e dè đưa ra các thắc mắc.

Mấy con mẹ hướng dẫn cho cụ Kiệt thì chắc đủ khả năng làm...cô giáo Sử.

Dô diên, so đâu không so, đi so với viện bảo tàng bên Mẽo :cool2:

Thật ra cũng tùy chỗ, như ngoài Đà Nẵng có bảo tàng văn hóa Chàm (cổ viện Chàm), mấy cô hướng dẫn ngoài đó kiến thức rất rộng, và du khách hỏi nhiều thì mấy cổ khoái lắm, còn những bảo tàng mà họ đã nói ngay từ đầu rằng các hiện vật trong đây chứa đựng nhiều yếu tố "nhạy cảm", mình đi hỏi cắc cớ "cô nhạy cảm chỗ nào ?" thì rõ rằng mình làm khó người ta rồi còn gì.

megaownage
03-09-2013, 13:41
Ở bên Mẽo thì nó ngon vậy đó Kiet à.

Còn nơi tôi ở, đi BTV mà nghe nó nói chuyện, hiểu chết liền. Nhưng mà mình đâu có ngu, trố mắt ngó cho chúng chê mình không biết thưởng thức à! (*) Mình cứ gật gù "à há", "í đát sô", "quau", ... Và cuối cùng, lúc dứt tua (hoặc lúc qua khu khác) không quên "thanh kiu sô mớt, đát quơ ân ai ô bân ninh ếch bia ri ân". Thời gian sau này có kinh nghiệm đầy mình rồi thì chế thêm vụ lâu lâu nghe nó nói tiếng "biu ti phun" hay "át tít tít" thì móc máy ra bấm (nếu nó cho phép). Gặp chỗ có bảng chú thích thì xem tới xem lui giả đò hiểu lắm.

(*) Lý do là vì về sau này, ba cái nơi này toàn là du khách, mấy thằng Tàu, Hàn, Nhật, Ấn xí xa xí xố với nhau. Mình bắt buộc phải lên mặt trộ cho chúng nể chứ.

Hảo Cầm Đồ
03-09-2013, 14:04
Thế lão ko bĩu môi à?

nino
03-09-2013, 22:40
thế lão ko bĩu môi à?

:d d: :d

megaownage
04-09-2013, 00:05
Thế lão ko bĩu môi à?

Hai thằng da vàng cùng vào một chốn văn hóa (Viện Bảo Tàng) Tây. Thằng nào bĩu môi là tự vach đít ra cho thằng kia chê mình dốt. Vì vậy hai thằng cùng thi nhau tỏ ra mình am hiểu và biết thưởng thức hơn thằng kia.

Cứ mỗi lần thấy mấy thằng Tàu xúm xít nhau vào một món gì đó, xí xô bàn tán trầm trồ là mình lại kiếm một cái khác có vẻ khó hiểu hơn săm soi từng ly từng tý. Mẹ bố nó, dòm chừng hoài khổ muốn chết.

Rốt cuôc, tốn tiền đi xem chả thưởng thức được cóc khô gì cả, chỉ mỗi việc tự sướng là mình "cool" hơn thằng Tàu nọ.

Arkain
04-09-2013, 01:01
mình đi hỏi cắc cớ "cô nhạy cảm chỗ nào ?" thì rõ rằng mình làm khó người ta rồi còn gì.

Ngượng chín người đi ấy chứ!

kiettt
04-09-2013, 08:58
Ngượng chín người đi ấy chứ!

Vợ đứng kế bên, chưa biết ai chín à :whistling :rolleyes: :clown:

Bác Mèo, bỏ tiền ra mua vé vào bảo tàng, thực sự em cũng muốn có dịp quan sát, học hỏi thêm, lúc đó cũng không để ý lắm chuyện tỏ ra kun hơn thằng kế bên, hay dựt le với mí cô guide. Biết phận học ngu nên thường mấy dịp đó em lên chương trình trước, tìm đọc sơ qua về nó. Và thời buổi này thì tài liệu cãi nhau là chuyện gần như đương nhiên, sẵn dịp thì mình tham khảo thêm một nguồn nữa từ người hướng dẫn (cho nó đủ tiền ấy mà). Có loại khách nhìn mặt là biết nó ngu hơn mình rồi, loại đó thường đi theo đoàn, chọc nó nó uýnh cho chít bà luôn á.

megaownage
04-09-2013, 10:46
...

Bác Mèo, bỏ tiền ra mua vé vào bảo tàng, thực sự em cũng muốn có dịp quan sát, học hỏi thêm, lúc đó cũng không để ý lắm chuyện tỏ ra kun hơn thằng kế bên, hay dựt le với mí cô guide...

Nói chuyện cay đắng (dark humour) chút thôi chứ thật ra cách đi xem BTV của tôi nó như vầy:

- Tìm hiểu trước xem nơi đó có gì đáng chú ý nhất
- Lúc vào xem, nghe thuyết minh xem ngwuowif ta có đề cập tới chỗ mình chú ý không.
-- Nếu không được nói tới thì cần xét lại chủ đích: nếu cái mình muốn nhỏ nhoi quá thì bỏ qua, bằng quan trọng thì hỏi vào lúc người ta hỏi có gì thắc mắc
-- Nếu đúng thì xoắn vào, tìm hiểu thêm. Nhưng cũng nên lịch sự đừng chiếm thời gian nhiều quá.

Rất tiếc là nếu tua ở Việt Nam thì cái gì đối với mình cũng mới lạ cả. Tìm hiểu trước không được. Hình như kỹ nghệ du lịch ở đây chưa phát triển nên người ta chưa biết đưa mấy cái quan trọng ra quảng cáo. Và cái nhìn nghệ thuật của họ cũng khác mình, hỏi rất khó.

Ví dụ lần ấy đi xem căn nhà cổ (họ Phùng?) ở Hội An, mình hỏi những cấu như "đây là kiến trúc điển hình của nhà khá giả thời ấy, hay là do chủ nhà chơi dị biệt?"; hay con chó ở cổng đền người ta không giải thích được tại sao màu săc (chưa chắc đã là nguyên thủy) và hình dáng của nó như thế.

Nhắc chuyện du lịch, cái vô duyên nhất mà tôi nhớ là lần đi xem thành nội Huế trúng vào dịp đầu năm dương lịch. Cổng thành trương cái giải băng tổ bố "Happy New Year". Nhiều du khách lắc đầu ngao ngán. Họ muốn thấy và chụp hình cái cổng thành nguyên thủy với hàng chữ Hán của nó mà cái câu chào mừng đối với họ chả đáng một đồng xu này đã chễm chệ che khuất.

kiettt
04-09-2013, 12:21
Chán nhất là những thứ mình cho là quan trọng thì họ lại coi là chuyện vặt, và ngược lại. Em bị một lần cũng trong thành nội nè.

Một sân tennis to chà bá trong khuôn viên, người chơi toàn mấy ông bụng bự, nhìn là biết quan chức đương thời rồi, lần đó tình nguyện đi ké một đoàn khá đông toàn thanh niên (do em mua vé trước, đoàn kia đến sau mà hết guide nên em đề nghị cô guide dẫn đoàn đó đi, mình theo ké luôn). Một bạn trẻ thắc mắc sao trong thành nội mà lại có cái này, cổ hể hả bảo rằng cái này có lâu òi, do vua Bảo Đại là dân Tây học mà. Em bĩu mỏ "xạo ke, Bảo Đại ở trong Đà Lạt chứ đâu thèm ra Huế ở, mà thậm chí mấy cái dinh của ổng trong Đà Lạt cũng đâu có của nợ này đâu, Bảo Đại mê săn bắn chứ mấy món ra mồ hôi như vầy ổng đâu có thích", chao ôi là cổ nguýt cổ lườm, em bảo bà xã "nhìn cổ lườm mà thấy ghét, mún cắn một cái dễ sợ", thế là vợ lôi ra ngoài đường, đi cắn ... bánh khoái :rolleyes: chứ mà đứng đó nghe cổ nói nhảm một hồi, dám cắn thiệt lắm à.