PDA

View Full Version : Bão tấn công, toàn miền Trung mất điện



opa_sunrise
29-09-2009, 10:34
Sáng nay giữa tiếng sóng gào thét, đại diện UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho VnExpress.net biết, sau khi khoảng lặng khủng khiếp của tâm bão qua đi, hòn đảo như chìm trong những đợt gió mạnh dần, giật tới cấp 14-15.
> Trường học, công sở, sân bay đóng cửa vì bão

* Tiếp tục cập nhật

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/3F/9F/01.jpg
Mưa bão tại Đà Nẵng. Ảnh Trà Bang.
Ngay đầu giờ sáng, gió đã mạnh dần lên cấp 9 rồi cấp 10, giật cấp 14-15. Ngoài đường, tôn bay loạn xạ như những cánh diều. Hầu hết đường dây điện thoại bị hỏng, trụ phát sóng của Viettel cũng bị đổ và gãy làm đôi, chỉ còn mạng Mobile hoạt động tương đối ổn ở trên đảo.

Cơn mưa xối xả kèm gió thổi mịt mù, ngoài khơi, sóng biển đang dâng rất cao. Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên người dân trên đảo đã vào nơi tránh bão an toàn. Chỉ có một em bé bị thương nhẹ vào chiều hôm qua do gió lớn, sập nhà và đè lên chân em.

Nhiều tỉnh miền Trung khác cũng bắt đầu hứng chịu gió bão. Nhiều nhà tốc mái, đổ sập, hệ thống thông tin tê liệt, mất điện...

Ông Trương Ngọc Nhi, Trưởng Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đang ra hiện trường đốc thúc chống bão, gào lên trong điện thoại giữa tiếng gió và sóng để chỉ đạo các địa phương. "Tỉnh đang hứng chịu những cơn mưa rất to, kèm gió lớn. Công tác phòng chống lụt bão đang tích cực được triển khai", ông Nhi nói vắn tắt.

Đất liền từ khuya qua cũng đã đón nhận những đợt gió đầu tiên của hoàn lưu bão và mạnh dần lên theo tốc độ bão hướng vào bờ. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... mất điện trên diện rộng, mọi liên lạc trở nên khó khăn.

Suốt đêm qua hầu hết người dân đảo Lý Sơn không thể chợp mắt vì lo đối phó với bão. Gió gầm gào giật tung những mái nhà nhỏ. Mưa xối xả. Sóng đập ầm ầm dâng cao 7-8m. Toàn bộ hệ thống điện đã mất từ đầu buổi tối.

Tại Quảng Nam, Trưởng ban phòng chống lụt bão Nguyễn Ngọc Quang cho biết mưa đang rất to khiến nước dâng cao. Các con sông của tỉnh đều lên đến mức báo động 3. Từ sáng sớm nay, tỉnh đã mất điện, phương tiện liên lạc chủ yếu hiện tại là điện thoại di động.

Quảng Bình đã có 5 người chết. 3 tàu chở hàng có trọng tải từ 700 tấn đến 2.500 tấn đi dọc biển Quảng Bình đã phát tín hiệu cứu hộ khi sóng biển quá to. Tối 28/9, tại Vũng Chùa (Quảng Đông, Quảng Trạch) tàu Hải Đạt 18 chở 1.000 tấn xi măng yêu cầu Hải đội 2 của cảng Gianh ra ứng cứu 9 thuyền viên lên bờ do không tìm được nơi trú bão an toàn.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/3F/9F/bao.jpg
Dự báo đường đi của bão. Ảnh: NCHMF
Sáng nay, bão số 9 đã mạnh lên thành cấp 13 và không chếch lên phía bắc như dự báo hôm qua mà dịch chuyển xuống phía nam. Tâm bão chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 50 km và trưa nay đi vào Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đang có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13. Biển động dữ dội.

Gió bão đã làm tốc mái 90 ngôi nhà, kéo đổ 150 ha cây lâm nghiệp, 600 ha cây cao su bị gãy đổ tỉnh Quảng Trị. Tại tỉnh Quảng Ngãi, 13 nhà bị sập, tốc mái, thiệt hại 150 ha hoa màu, 3 tàu và 1 cano bị chìm. Một em gái 10 tuổi ở huyện Sơn Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã bị nước cuốn mất tích khi qua sông Rin.

Nhóm phóng viên
--
vnexpress

còn đây là hình của báo tuổi trẻ

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=364485
17g ngày 28-9, tâm bão số 9 còn cách đất liền khoảng 300km, nhưng gió cấp 7 đã thổi rạp cây cối ở Đà Nẵng. Trên đường Nguyễn Tất Thành ven vịnh Đà Nẵng, một người dân không thể chạy xe máy, phải xuống dắt bộ - Ảnh: Đ.NAM

--
nhớ nhà quá :( bão này mạng hơn sangxane . công sức khôi phục thành phố sau bão sangxane chắc bị tiêu tan lại 1 lần nữa rồi :(

SodepCatTuong
29-09-2009, 11:07
Kinh thật, toàn miền trung mất điện chẳng trách site của em tụt mất 10% người truy cập!

dly
29-09-2009, 11:19
Khốn khổ dân tôi! :bawling:

namhoang
29-09-2009, 11:23
Khốn khổ dân tôi! :bawling:

Thiên tai địch họa làm sao tránh được!

dly
29-09-2009, 11:33
Vùng quê nghèo đầy đất sỏi lại phải gánh chịu nhiều thiên tai. Biết nhưng chỉ .... nhìn :bawling:

hoanglantham
29-09-2009, 11:36
Riết rồi cũng quen. Nhưng em lo nhất là những người đi biển, liệu họ có vào bờ kịp hay không :crying:

bachnga
29-09-2009, 11:49
Còn tôi thì chỉ mong sau khi bão tan, mấy ổng biết lo cho dân một tí và sau nữa là đừng có ăn quá dày... :buck:

chinhngon
29-09-2009, 11:52
Còn tôi thì chỉ mong sau khi bão tan, mấy ổng biết lo cho dân một tí và sau nữa là đừng có ăn quá dày... :buck:

Nhiều khi mấy ổng lợi dụng kiếm chút đỉnh

opa_sunrise
29-09-2009, 11:58
gọi điện thoại di động hay đt bàn về đà nẵng đều ko được :( ...

hoanglantham
29-09-2009, 12:02
Quê em ở Quảng Ngãi ngoài đó hiện giờ gió cũng cấp 9,10. Điện thoại di động Viettel vẫn gọi được. Đà Nẵng không biết tình hình sao?

opa_sunrise
29-09-2009, 12:10
Quê em ở Quảng Ngãi ngoài đó hiện giờ gió cũng cấp 9,10. Điện thoại di động Viettel vẫn gọi được. Đà Nẵng không biết tình hình sao?

cúp điện toàn thành phố . viettel bị tê liệt , chỉ còn mobi là liên lạc được ...

lee_huynh306
29-09-2009, 12:18
Năm nay bão nhiều quá, mà cơn nào cũng khủng khiếp. Cầu trời phù hộ cho mọi người ngoài đó.

opa_sunrise
29-09-2009, 12:23
Tâm bão vào Quảng Nam, Đà Nẵng
Cập nhật lúc 10:45, Thứ Ba, 29/09/2009 (GMT+7)
,
– 8h sáng nay (29/9), bão số 9 mạnh cấp 13 đã chuyển hướng, dịch chuyển xuống phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên...

Bình Định, Phú Yên có mưa lớn, gió giật mạnh

Bình Định, Phú Yên mới lọt vào danh sách những địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 9. Để tránh sự lúng túng, bị động cho 2 tỉnh này, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã gửi công điện khẩn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão 2 tỉnh triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, phương tiện và các công trình.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200909/original/images1863164_0.jpg

Ảnh: Hải Châu

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Bão chuyển hướng khiến tâm bão lệch khoảng 40 đến 50km so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, điều may mắn là tâm cơn bão này không chỉ có một điểm mà là một vùng điểm. Do vậy, các tỉnh Bình Định, Phú Yên bị ảnh hưởng trực tiếp của gió lốc mạnh, mưa lớn và sóng biển dâng cao. Còn vùng tâm bão được xác định sẽ vẫn đổ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi vào trưa hoặc chiều nay”.

Các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của bão số 9 là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên. Tuy tâm bão không đi qua nhưng vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính tới 200km nên tại các địa phương này đã xuất hiện mưa lớn, gió giật.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo ngắn hạn - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Đến nay vẫn chưa xác định được lý do vì sao bão áp sát vào Đà Nẵng rồi lại dịch chuyển xuống phía Nam”.

Ông Lê Thanh Hải thông tin: “Hiện giờ tâm bão đã lệch xuống phía Nam, sau đó ổn định trở lại và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây để xuyên hết bề ngang miền Trung, sau đó mới sang Lào”.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200909/original/images1863053_quangtri1.jpg
vnn

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/untitled-15.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/2-2.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/3-1.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/4-1.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/5.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/6.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/7.jpg

Quảng Nam: Hai nạn nhân đầu tiên

Tin từ ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Núi Thành trưa nay cho biết đã có hai nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong bão số 9 là Bùi Văn Cơ và Huỳnh Thị Thủy.

Vào khoảng 11 giờ sáng nay, trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, 9, mưa rất to trên diện rộng, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các vùng lân cận nhiều cây cối ngã đỗ, gây ách tắc giao thông, nhiều địa phương bị ngập sâu. Mực nước sông các huyện phía bắc của tỉnh dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lúc 10 giờ 45 phút sáng nay đã trực tiếp điện đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải. Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền và nhân dân Quảng Nam chủ động đối phó vỡi bão số 9, bằng mọi cách bảo đảm tính mạng của nhân dân, tài sản của dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; thường xuyên giữ liên lạc với Trung ương và Chính phủ để báo cáo tình hình và đề xuất các tình huống khẩn cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên nhân dân Quảng Nam bình tĩnh ứng phó với bão số 9, Trung ương sẽ theo dõi sát tình hình bão tại Quảng Nam và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống.

Đà Nẵng: Xe thiết giáp chạy khắp đường

Vào thời điểm này, trên đường phố Đà Nẵng chỉ còn lại bóng dáng của xe chuyên dụng và xe cứu thương chạy mà thôi. Xe thiết giáp của quân đội, xe 113, xe cảnh sát… chạy khắp các đường để trấn an tinh thần người dân.

Hệ thống cây xanh gần như gãy đổ hàng loạt, nhiều cây lớn đã bật cả gốc nằm la liệt giữa lòng đường, cùng với những miếng tôn nằm rải rác đã biến những con đường vốn trở nên hoang tàn, xơ xác. Nhà cửa hai bên đường nhiều nơi đã bị sập đổ tường rào, không ai dám mạo hiểm ra đường mà tất cả hầu như đóng cửa kín mít.

Tại sông Hàn, nước đang lên rất nhanh, sóng nước đục ngầu cuồn cuộn dập vào những mạn thuyền neo đậu hai bên bờ làm những chiếc thuyền này chới với trong gió bão. Ở nhiều đoạn sông, nước đã tràn lên băng qua đường Bạch Đằng, đe dọa những khu dân cư hai bên. Trên sông Hàn những còn tàu cá trị giá bạc tỷ đang đánh đố với bão.

Dọc theo bãi biển Mỹ Khê, những cột sóng cao từ hơn 3 mét ầm ập đổ vào đã khiến cho cả một đoạn đường dài trở nên vắng lạnh. Các nhà hàng, khách sạn, resoft cũng đã đóng cửa im ỉm từ chiều hôm qua. Chỉ một số nơi, một vài ngư dân lo sợ sóng biển cuốn mất thuyền nên liều lĩnh đội mưa gió ra buộc lại. Tại âu thuyền Thọ Quang, hàng mấy trăm con thuyền đang neo đậu nơi đây có nguy cơ bị đánh vỡ.

Trong khi đó, tại tầng cao 15 của khách sạng Hoàng Anh Gia Lai, phóng viên Tuổi Trẻ Online quan sát thấy toàn bộ mái nhà của người dân xung quanh lợp bằng tôn bắt đầu chớm trốc.

Tại Hòa Hiệp Nam (Hòa Vang), có mặt trên xe thiết giáp của quân đội, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận ý kiến cho thấy công tác di dân tại khu vực này đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên hiện khu vực này sóng quá lớn nên nguy cơ xói lở.

Thừa Thiên - Huế: sóng biển tại Thuận An cao 5m

Tại Huế, huyện Phú Vang đã chia cắt hoàn toàn với thành phố Huế. Tại huyện Phú Lộc, có nhiều xã mưa lũ cô lập. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện, hiện trên toàn tỉnh đã có 2 người chết và 3 người bị thương.

Tại biển Thuận An, sóng biển rất dữ dội, cao 5m, nước biển tràn qua eo Hòa Duân. Trực ban của Đồn biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng nằm trong vùng dự báo tâm bão đi qua, cho biết sóng biển đã dâng lên rất cao, cùng lúc nước từ các sông suối đổ về khiến cho nước ở đầm phá dâng lên rất nhanh. Nước biển và nước dầm phá đã hòa vào nhau.

Toàn bộ những làng xóm vùng ven cửa biển Tư Hiền đã chìm trong khoảng hơn 1m nước, tầng trệt đồn biên phòng Vinh Hiền cũng ngập trong nước. Chiến sĩ trực ban gào thét qua điện thoại cho biết sóng chồm rất cao.

Trong khi đó, đồn biên phòng Lăng Cô cũng là điểm xung yếu nằm trong vùng tâm bão, trực ban đồn cho biết gió to khiến nước biển dâng rất nhanh, nước mưa từ đèo Hải Vân đổ xuống khiến cho nước trong đầm dâng lên mạnh và nhanh, Một bờ tường của trạm biên phòng đã sập đổ từ nửa đêm qua. Sóng đã đập vào những ngôi nhà dân ven biển làng An Cư Đông và Đồng Dương.

tuoitre.com.vn

hana_vip
30-09-2009, 11:19
Hôm nay ra đường thấy dây điện và dây điện thoại đứt ngỗn ngang chắc còn lâu mới có điện được

Lần đầu Kiệt Lặc chân nhân mới chứng kiến bão dữ dội thế này chắc ổng không dám ra Đà Nẵng nữa quá!

lynalong
30-09-2009, 14:15
Hôm qua 10h đến 12h trưa, cùng với 1 thằng bạn nữa 2 đứa đi dạo trong mưa bão.đúng là cảm giác kinh hoàng lần đầu trong đời...
sáng nay 7h chạy từ quận 3 đi thám tính tình hình sau bão. đợt này Đà Nẵng vẫn không bị j nhiều so với bão Sangse.vẫn nhiều nhà bị bay tôn, cây đổ, Đà Nẵng đã ít cây xanh h lại hết luôn, khung cảnh điêu tàn,đổ nát, ng dân bắt đầu dọn dẹp và bắt đầu làm việc trở lại

dly
30-09-2009, 14:30
Thiệt hại nhẹ cũng là điều đáng mừng đến mọi người. Nhậu đê

The Old Man
01-10-2009, 01:09
Tuần lể này là tuần lể của thiên tai. Đọc tin tức thấy mọi nơi bị bảo lụt, động đất và cả sóng thần. Số tử vong đã hơn trăm rồi!!!!!

lastcreate
01-10-2009, 07:59
Hix bão ghê quá, may mà người dân cẩn thận từ những đợt bão trước nên thiệt hại về người và của cũng không nhiều, bây giờ chỉ mong những người tại vùng lũ tai qua nạn khỏi và Okie.

kiettt
01-10-2009, 09:32
Đã có ai liên lạc được với chú Mít chưa ? Hôm qua lúc còn ngoài đó nghe Hana nói là bị tò te tí, mong là điện thoại chú ấy chỉ bị hết pin thôi !

Bạch Linh
01-10-2009, 09:49
Bão đến thì mất liên lạc hoàn toàn với ngoài quê, hôm sau mới liên lạc được thì biết nhà bị tốc mái, sau bão thì bị nước lũ vây :bawling:

Thiệt là khốn khổ trăm bề.

embetapdoc
01-10-2009, 10:25
Lại dự báo sai, lệch mất hơn 300KM, theo dự báo của KTTV VN thì tâm bão là Quảng Trị nhưng nó lại chạy vào Quảng Ngãi và lệch mất 10 tiếng đồng hồ, cũng theo dự báo trên thì 16h bão mới vào bờ nhưng từ 4 giờ sáng bão đã tung hoành ở Dung Quất rồi. Thông tin tham khảo ở đây: http://dantri.com.vn/c20/s20-353438/tham-hoa-tu-chu-quan-va-du-bao-sai.htm hoặc ở đây: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200940/20091001014747.aspx

hieuwy
01-10-2009, 11:34
sao mà bão lũ cứ nhằm vào miền trung không vậy chời thương bà già và moi người thân ngoài quê wa''''' !!!~!! hu hu!!!