PDA

View Full Version : Đứa bé và lời nguyền



clumsy knight
05-01-2004, 15:20
Một đôi vợ chồng nọ đi coi bói cho đứa con mới chào đời và họ rất hãi hùng khi thầy bói nói cho họ biết rằng đứa bé là khắc tinh của gia đình họ. Khi đứa trẻ này biết nói, nó gọi tên ai trong gia đình người đó sẽ chết. Và rồi cũng đến lúc đứa bé tập nói. Một buổi sáng nọ đứa bé cất tiếng gọi "Bà ơi" thế là bà của thằng bé nằm vật ra đất trút hơi thở cuối cùng. Đến hôm sau thằng bé lại cất tiếng gọi "ông ơi"; người ông tội nghiệp của thằng bé của đột tử ngay lập tức mà không rõ nguyên nhân. Cả nhà rất sợ và cho rằng ngày tận số đã đến với họ. Thế rồi như định mệnh đã an bài sẵn, thằng bé lại cất tiếng gọi "cha ơi". Cha thằng bé vội lên giường nhắm mắt lại và hy vọng mình sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng rồi thiếp dần đi. Khi đêm xuống, anh ta tỉnh lại và rất đỗi ngạc nhiên thấy mình vẫn còn sống. Nhìn sang nhà bên cạnh thấy ông hàng xóm tốt bụng đã an giấc ngàn thu trong tiếng than khóc của vợ con.????

jiSh@n
06-01-2004, 03:28
Như vậy là ông bà của đứa bé chắc là ông bà ngoại rùi.

Ngh
06-01-2004, 22:14
Khi gọi "Ông ơi!" hoặc "Bà ơi!" theo lý thuyết (:D) thì fải có 2 ng` chết : Ông(bà) ngoại hoặc bố(mẹ) của anh hàng xóm. :D

KoK
06-01-2004, 23:44
Vậy là có 2 người đã "đai" trước rồi!

jiSh@n
07-01-2004, 03:47
Thí chắc vậy, ông bà nội của thằng bé phải die rùi, nếu không thì nhà hàng xóm đâu chỉ có một cái hòm !!!!...

clumsy knight
14-01-2004, 18:23
Cám ơn các bác đã quan tâm! Nếu các bác thich tôi sẽ post thêm truyện cười sưu tầm được góp vui. ý các bác thế nào??

SYMOS
08-02-2004, 19:20
hờ hờ....ngoại tình.....:D