PDA

View Full Version : CA Việt Nam giải cứu con tin. Gà không thể tả.



hoanglantham
23-08-2009, 08:15
Trong vụ cướp ngày 19/8 tại tiệm vàng Phúc Lộc (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) không ít người băn khoăn vì sao lực lượng hùng hậu và có nghiệp vụ như vậy lại không thể giải cứu thành công cháu bé.

Thượng tá Hoàng Thế Vinh - Trưởng phòng CSCĐ - Bảo vệ & Hỗ trợ Tư pháp - CA tỉnh Bắc Giang cảm nhận được những áp lực đó: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là cứu cháu bé và sau đó là bắt tên cướp. Cá nhân tôi cho rằng, anh em đã hành động đúng nhưng phương pháp hành động thì chưa thật tốt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thật đáng tiếc khi cháu bé bị sát hại”.

Trở lại vụ việc trưa 19/8, tên Phạm Văn Hiếu vào cửa hàng vàng Phúc Lộc của anh Hoàng Văn Phúc để bán một chiếc dây chuyền bạc. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, hắn trở lại cửa hàng vàng nói rằng muốn chuộc lại chiếc dây chuyền bạc đã bán trước đó. Khi ấy, anh Phúc đi vắng, chỉ có chị Nhung, vợ anh và cháu nhỏ Hoàng Thị Vi, chưa đầy hai tuổi ở nhà.

Lợi dụng sơ hở, tên Hiếu đã dùng dao khống chế vợ anh Phúc để cướp vàng song đã bị chị Nhung kháng cự và chạy thoát ra ngoài. Khi ấy, bé Vi chơi bên hàng xóm chập chững về nhà.

Theo một nguồn tin, lúc này, tên cướp đã sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay ôm lấy bé Vi. Hắn kề dao vào cổ bé Vi, giữ bé ở phía sau quầy bán hàng và thường xuyên di chuyển vị trí. Khi đã bắt bé Vi làm con tin, tên Hiếu yêu cầu chủ cửa hàng cho hết tiền, vàng trên tủ, trong két vào túi để hắn mang đi.

Lúc này, lực lượng CA có mặt, gồm 13 chiến sỹ thuộc Đội CSCĐ và khoảng 20 chiến sỹ công an huyện Việt Yên. “Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để vận động, thuyết phục tên Hiếu nhưng hắn không hề rời lưỡi dao khỏi cổ bé Vi.

Bản thân tôi cũng trực tiếp nói với hắn rằng, bé Vi còn rất nhỏ, chỉ đáng là tuổi con, tuổi cháu của em thôi, đừng kề dao vào cổ cháu như thế. Hắn đồng ý không kề dao vào cổ cháu nhưng lại chĩa thẳng mũi dao vào bụng cháu bé, một lát sau lại chuyển lên cổ” -Thượng tá Vinh kể.

Tên cướp vô cùng khôn ngoan giảo quyệt. Hắn bỏ qua mọi lời thuyết phục và luôn cảnh giác. Khi có rất nhiều vàng và tiền, hắn vẫn đủ bình tĩnh để bắt xoay két bạc để kiểm tra xem trong két đã hết chưa.

Khi vàng đút đầy túi, hắn yêu cầu bố mẹ cháu bé lấy xe máy. Lúc đầu họ đưa xe máy Wave RS nhưng hắn không đồng ý, yêu cầu đổi xe Nouvo. Có xe Nouvo rồi hắn lại yêu cầu chính bố cháu bé chở hắn và với điều kiện phải trói hai chân vào nhau”.

“Chúng tôi nói anh Phúc, nếu hắn đồng ý để bé Vi lại, anh hãy nhảy khỏi xe nhưng bị tên Hiếu phát hiện. Một trong hai người trói chân cho anh Phúc là cảnh sát Quyền võ giỏi, cố tình làm cuộn băng dính lăn về phía đối tượng để tìm cơ hội tiếp cận.

Khi anh Quyền mới bước được hai bước, tên cướp phát hiện ra ý đồ và rít lên “Nếu mày bước lên một bước nữa, tao sẽ giết con bé ngay. Đằng nào tao cũng chết”.

“Sau đó hắn lại yêu cầu một chiếc taxi để tẩu thoát. Khi tên Hiếu bế bé Vi bước ra ngoài cửa, hàng ngàn người hiếu kỳ bao quanh như muốn ập vào tấn công thì hắn bỗng chựng lại và xoay người định bước vào trong.

Trước đó, chúng tôi đã tính toán, nếu có cơ hội, chiến sỹ Thắng sẽ khống chế tay cầm dao, các anh Thọ, Dần sẽ đánh mạnh vào đầu để hắn bị choáng và anh Quyết sẽ tiếp ứng để đỡ cháu bé.


Cơ hội đã đến khi hắn hơi xoay người vào trong, vung tay cầm dao lên một chút. Chiến sỹ Thọ dùng gậy đập vào đầu hắn. Ba chiến sỹ khác cũng nhảy vào hỗ trợ.
Tuy nhiên, tên cướp vẫn kịp siết dao vào cổ, làm bị thương bé Vi. Mặc dù tên cướp vàng bị bắt ngay sau đó nhưng bé Vi tử vong khi trên đường đến Bệnh viện Quân y 110 (Bắc Ninh)”.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200934/20090822132225.aspx


...........
Tội nghiệp cho gia đình nạn nhân.

bibimeo
23-08-2009, 10:52
Nếu có sniper thì chỉ cần 1 phát vào đầu là xong. Càng ngày những vụ cướp bắt con tin ngày càng nhiều, mức độ hung hãn, liều mạng của bọn cướp cũng ngày càng tăng, CA phải có đội bắn tỉa thì mới giải quyết được.

hoanglantham
23-08-2009, 10:55
Chả thấy 1 khẩu ak, rulo nói gì đến súng ngắm hử bác.
Công an ta chỉ dám dùng gậy đập vào đầu vào bọn cướp thui bác ợ.

nhatanh87
23-08-2009, 10:59
1 phát vào sọ thằng đó là xong, hắn chết còn hơn người tốt chết, cái đạo lý của người Việt đa số chỉ "bắt sống" nên gây ko ít thương vong cho CA và kể cả nạn nhân

Invincible soul
23-08-2009, 11:02
Bác đừng có xem phim mẽo rồi tưởng bở. CS ở VN dùng súng là bất đắc dĩ lắm đấy. Chắc vụ này do mấy ae CS mới vào nghề thôi, chứ để các bác các chú thương lượng thì tốt hơn nhiều.

hoanglantham
23-08-2009, 11:05
1 phát vào sọ thằng đó là xong, hắn chết còn hơn người tốt chết, cái đạo lý của người Việt đa số chỉ "bắt sống" nên gây ko ít thương vong cho CA và kể cả nạn nhân
Nói thật chả cần vào sọ chi, đã tiếp cận sát đến thế thì chỉ cần 1 thế võ là có thể tước dao được. Nếu máu hơn thì chỉ cần 1,2 phát súng vào cánh tay cầm dao là hạ được. Đúng là tội nghiệp cho cháu bé kia. Oan uổng!

vngreetings
23-08-2009, 12:43
Bác đừng có xem phim mẽo rồi tưởng bở. CS ở VN dùng súng là bất đắc dĩ lắm đấy. Chắc vụ này do mấy ae CS mới vào nghề thôi, chứ để các bác các chú thương lượng thì tốt hơn nhiều.

Chính những suy nghĩ như bác thì mới có cớ sự như vậy nè. Mất bò mới lo làm chuồng. VN muôn đời. Theo quan điểm của riêng tui thì vụ này CA đã quá chủ quan ! Hết .

uniz
23-08-2009, 12:48
Chính những suy nghĩ như bác thì mới có cớ sự như vậy nè. Mất bò mới lo làm chuồng. VN muôn đời. Theo quan điểm của riêng tui thì vụ này CA đã quá chủ quan ! Hết .

mnình thấy các bạn thật là hay, ngồi ở nhà qua internet đọc báo mà ngồi phán cứ y như là đúng rồi ấy.

tranvu007
23-08-2009, 12:59
mnình thấy các bạn thật là hay, ngồi ở nhà qua internet đọc báo mà ngồi phán cứ y như là đúng rồi ấy.

thì thấy nhà báo đăng tải : "70 cảnh sát giải cứu bất thành 1 bé gái"(tựa đề trên vietnamnet ấy) là biết rồi

tin_truc22
23-08-2009, 13:41
Chỉ cần 1 đội swat 7 người là đủ rồi. Trong đội thế nào cũng phải có 1 sniper. Ở khoảng cách gần thì tên cướp chết chắc. Không lạc đạn được đâu. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải bắt bằng được tên cướp? Trên báo có ghi sau 2 giờ thương lượng nhưng không thành. Nếu gia đình đồng ý thì có thể cho luôn tên cướp số vàng ấy để cho hắn trốn cũng được. Chẳng lẽ bắt nó để lập thành tích mà chẳng hề quan tâm đến con tin. Vụ này cũng đừng trách những người thực hiện, chỉ là do các bác ở trên thiếu quan tâm quá thôi.

dq_ninh
23-08-2009, 13:58
Chỉ cần 1 đội swat 7 người là đủ rồi. Trong đội thế nào cũng phải có 1 sniper. Ở khoảng cách gần thì tên cướp chết chắc. Không lạc đạn được đâu. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải bắt bằng được tên cướp? Trên báo có ghi sau 2 giờ thương lượng nhưng không thành. Nếu gia đình đồng ý thì có thể cho luôn tên cướp số vàng ấy để cho hắn trốn cũng được. Chẳng lẽ bắt nó để lập thành tích mà chẳng hề quan tâm đến con tin. Vụ này cũng đừng trách những người thực hiện, chỉ là do các bác ở trên thiếu quan tâm quá thôi.

Cái gì mà snipper. Đâu cần phải dùng đến súng ống. Chẳng qua vì CA không có nhân viên chuyên môn mà thôi.

Để đối phó với những kẻ như vậy, người ta thường có một nhân viên an ninh có kinh nghiệm về tâm lý học. Ở các nước tiền tiến, những người này thường là thạc sĩ hoặc tiến sĩ về tâm lý học. Tiếc rằng môn học này ở Việt Nam không được coi trọng, và hình như các trường đại học quốc gia VN cũng không có những chương trình này.

Và snipper, hoặc CA đặc nhiệm, sẽ dễ dàng thành công hơn, sau khi nhà...tâm lý học đã quần cho kẻ cướp mệt mỏi và lơ là cảnh giác.

onlyone28
23-08-2009, 14:26
Chỉ cần 1 đội swat 7 người là đủ rồi. Trong đội thế nào cũng phải có 1 sniper. Ở khoảng cách gần thì tên cướp chết chắc. Không lạc đạn được đâu. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải bắt bằng được tên cướp? Trên báo có ghi sau 2 giờ thương lượng nhưng không thành. Nếu gia đình đồng ý thì có thể cho luôn tên cướp số vàng ấy để cho hắn trốn cũng được. Chẳng lẽ bắt nó để lập thành tích mà chẳng hề quan tâm đến con tin. Vụ này cũng đừng trách những người thực hiện, chỉ là do các bác ở trên thiếu quan tâm quá thôi.


Công nhận bác phán ghê thật :D. Thế thằng cướp nó ko có mắt chắc :D mà bác lại bảo bắn ở khoảng cách gần :D, liệu nó có cho người ta giơ súng lên ko :D. Mà bác tìm hiểu địa hình địa vật ở đấy chưa :D. Chưa kể cái đám dân bu kín lại liệu còn khe hở cho người ta pắn ko :D, chắc bác nhìn ảnh rồi nhỉ, thì liệu xờ níp pơ có dám chắc là kô bị pắn nhầm ko:D.
Em thấy vụ này CA dở là ko giải tán nhanh cái đám dân kia, hàng đống người nhìn tên cướp thì chắc chắn gây thêm sự sợ hãi cho hắn ->> sẽ manh động hơn... còn cái # em ko dám bàn vì em ko biết diễn biến vụ việc nó như nào.
Mà dân mình thấy kỳ thật, nguy hiểm như này mà cứ bu kín vào như là đi xem hội ko bằng :(


Có lẽ trong này nhiều bác xem phim Mĩ thấy là cứ vụ bắt cóc nào con tin cũng đc giải thoát nên.... :D

hoanglantham
23-08-2009, 15:17
Cơ hội đã đến khi hắn hơi xoay người vào trong, vung tay cầm dao lên một chút. Chiến sỹ Thọ dùng gậy đập vào đầu hắn. Ba chiến sỹ khác cũng nhảy vào hỗ trợ.
Tuy nhiên, tên cướp vẫn kịp siết dao vào cổ, làm bị thương bé Vi.
Chẳng lẽ đến một khẩu súng cũng không có hay sao mà phải dùng đến gậy. Mà nếu đã đập một gậy vào đầu mà tên cướp vẫn bình yên thì em bó tay rồi.:no:

spywaremagic
23-08-2009, 16:14
Ở phía nào cũng có lỗi của phía đó nhưng mà tóm lại ở vn mình chỉ có thể là: "rút kinh nghiệm lần sau" thôi :D

chick chick
23-08-2009, 16:43
trên Dân trí thì:
http://dantri.com.vn/c20/s20-345187/ten-cuop-lieu-linh-va-cuoc-giai-cuu-con-tin-bat-thanh.htm

Dù được đáp ứng yêu cầu, nhưng khi lên xe thì không hiểu sao tên cướp lại ngã xuống nhưng vẫn kịp cứa dao vào cổ cháu bé. Lúc đó máu chảy lênh láng, tôi chỉ thấy công an chở cháu bé đi viện cấp cứu. Tên cướp cũng tự đâm dao vào cổ mình và công an chở y đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Giang bằng taxi
như vậy là bé Vy chết ngay tại chỗ nên không được đi cấp cứu

tranvu007
23-08-2009, 18:33
Công nhận bác phán ghê thật :D. Thế thằng cướp nó ko có mắt chắc :D mà bác lại bảo bắn ở khoảng cách gần :D, liệu nó có cho người ta giơ súng lên ko :D. Mà bác tìm hiểu địa hình địa vật ở đấy chưa :D. Chưa kể cái đám dân bu kín lại liệu còn khe hở cho người ta pắn ko :D, chắc bác nhìn ảnh rồi nhỉ, thì liệu xờ níp pơ có dám chắc là kô bị pắn nhầm ko:D.
Em thấy vụ này CA dở là ko giải tán nhanh cái đám dân kia, hàng đống người nhìn tên cướp thì chắc chắn gây thêm sự sợ hãi cho hắn ->> sẽ manh động hơn... còn cái # em ko dám bàn vì em ko biết diễn biến vụ việc nó như nào.
Mà dân mình thấy kỳ thật, nguy hiểm như này mà cứ bu kín vào như là đi xem hội ko bằng :(


Có lẽ trong này nhiều bác xem phim Mĩ thấy là cứ vụ bắt cóc nào con tin cũng đc giải thoát nên.... :D

dân VN đúng là nhiều chuyện=> không nhiều chuyện không phải VN; đụng xe=> bu lại coi;đánh nhau, chửi nhau=> bu lại coi,cháy nhà=> bu lại xem; chả giúp dc gì hết

kvt7x
23-08-2009, 19:45
Mấy bác không xem phim Hồng Kông hay sao? Thấy nó kề dao vào cổ nạn nhân hoài mà có ai dám bắn đâu? Hjhj! Còn nữa, mình chưa thấy công an bắn súng bao giờ. :D

chick chick
23-08-2009, 19:55
dân VN đúng là nhiều chuyện=> không nhiều chuyện không phải VN; đụng xe=> bu lại coi;đánh nhau, chửi nhau=> bu lại coi,cháy nhà=> bu lại xem; chả giúp dc gì hết

thế bác nghĩ là sẽ giúp được gì?
cứ cái tư tưởng không phải của mình thì còn lâu mới khá lên được

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Mấy bác không xem phim Hồng Kông hay sao? Thấy nó kề dao vào cổ nạn nhân hoài mà có ai dám bắn đâu? Hjhj! Còn nữa, mình chưa thấy công an bắn súng bao giờ. :D

thế bác này muốn bắn vào đâu? :gun_banda:gun_banda:gun_banda:gun_banda:gun_banda :gun_banda
bắn cướp: chưa chắc đã trúng, mà có trúng thì cướp cũng vẫn kịp cứa dao -> bé die
bắn em bé: khỏi nói rồi :emlaugh:
bắn vào cái tay cầm dao: ngay cả Mỹ cũng chưa có thiện xạ nào làm việc này, nói gì VN

tin_truc22
23-08-2009, 21:47
Cái khoảng cách gần của sniper là chỉ cần 100 mét là đủ rồi. Hồi học quân sự em cầm AK thật bắn 100 m ngoài bãi tập 3 phát bừa mà cũng 1 con ngay hồng tâm 1 con vòng 8 điểm con cuối thì bắn qua bia thằng khác ấy chứ =)) (mắt cận 4 độ loạn 1 độ ấy nha).

Vậy cái thiếu nhất là chuyên gia tâm lý. Có lẽ nên giải quyết cái chuyện tên ấy tại sao lại cần tiền làm liều mà đi cướp nếu không thành thì tự sát trước. Đúng là chỉ lo đằng ngọn :(

kiemkhachanhai
23-08-2009, 21:52
Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra như sau: Tại sao VN dân giàu nước mạnh mà không có 1 sniper?

hoanglantham
23-08-2009, 21:58
Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra như sau: Tại sao VN dân giàu nước mạnh mà không có 1 sniper?
Em cứ vẫn thích théc méc: Tại sao lại dùng gậy phang vào đầu tên cướp mà ko dùng cái khác(súng, gạch, đá...).

onlyone28
23-08-2009, 22:00
Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra như sau: Tại sao VN dân giàu nước mạnh mà không có 1 sniper?

Mời bác lên ủy ban nhân dân cấp phường để giải quyết nhé :D

hoanglantham
23-08-2009, 22:01
bắn vào cái tay cầm dao: ngay cả Mỹ cũng chưa có thiện xạ nào làm việc này, nói gì VN
Đến 4 chiến sỹ CA tiếp cận sát tên cướp, 1 đồng chí đã dùng gậy phang vào đầu thì việc dùng súng ngắn phải dễ hơn chứ?

chick chick
23-08-2009, 22:30
Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra như sau: Tại sao VN dân giàu nước mạnh mà không có 1 sniper?
có thì cũng chả cho bác biết :lick::lick::lick::lick::lick::lick::lick::lick:

tranvu007
24-08-2009, 00:43
thế bác nghĩ là sẽ giúp được gì?
cứ cái tư tưởng không phải của mình thì còn lâu mới khá lên được

[=========> Bổ sung bài viết <=========]





nực cười, cả đám dân bu lại thì làm dc gì; chuyện này là của CA; thử hỏi dân bu lại thì có cứu dc em bé ko??? ở đây chưa chắc bọn họ bu lại để giúp CA; mà là bu lại để nhiều chuyện thì có

tam_bb2003
24-08-2009, 01:20
Trời ạ, theo tui thấy (trong phim cũng vậy ) cảnh sát rất hạn chế bắn thủ phạm khi có con tin. Thường dùng chuyên gia đàm phát, đánh vào tâm lý gây mệt mõi, rồi từ từ giải quyết. Theo bạn gì ở trên, đúng là đám đông gây ức chế cho tên cướp, hắn cảm thấy ko thoát nên ra tay. Ác ở chổ hắn ra tay với một đứa bé 2 tuổi. Cái ko đúng ở đây đáng lẽ Cảnh sát phải giải tán đám đông để cho tên cướp thấy cảnh sát có thiện ý mặc khác như vậy họ dể hành động hơn.thứ 2 : khi ra tay phải đảm bảo an toàn cho con tin, nhất là khi con tin là đứa bé 2 tuổi chưa có phản ứng phòng vệ như người lớn. Không biết nói gì hơn chỉ biết chia buồn cùng gia đình cháu bé.

kamankily
24-08-2009, 11:24
Sao ko dùng kiềm chích điện cho gọn nhẹ êm ái hiệu quả nhỉ

chick chick
24-08-2009, 11:49
liệu có hiệu quả không?

vngreetings
24-08-2009, 11:53
trỳm xsuồng !

thaychuastudio
24-08-2009, 12:47
Lỗi hoàn toàn thuộc về Cảnh Sát gà mờ Việt Nam.
Theo quy định của ngành, khi con tin không có khả năng phòng vệ. Thì buộc phải dùng cách điều đình. Thay vì tấn công trực diện một cách ngu xuẩn như thế. Tiếc thay, những người tham gia cuộc "giảu cứu" ấy, có lẽ không một ai được huấn luyện nghiêm túc.

Các ngân hàng tại Mỹ hoặc Châu Âu. Nhân viên tuyệt đối không được chống cự lại mệnh lệnh của bọn cướp. Nếu ai đó ...lỡ tay quật ngã tên cướp hoặc cố tình chống cự. Sẽ lãnh ngay một quyết định cho thôi việc.

Tên cướp này. Bản thân hắn chỉ là một kẻ A ma tơ. Việc bắt hắn sau khi gây án chẳng có gì là khó khăn khi mà phương tiện tẩu thoát hoàn toàn bị động. Tiền không thể mua được mạng sống - Tôi không hiểu cái người điều khiển "Trận đánh" hôm ấy nghiệp vụ đến đâu mà có cách hành xử quá ư là ngu ngốc. Não của anh chàng này chắc bị hư hết rồi !! :(

"Chúng tôi đã áp dụng đúng nghiệp vụ và đã cố gắng hết sức..." Hic!!! phải chi Cảnh sát đừng đến thì cô bé con tội nghiệp không phải thiệt mạng một cách đau lòng như thế! :no:

kiemkhachanhai
24-08-2009, 12:52
Em cứ vẫn thích théc méc: Tại sao lại dùng gậy phang vào đầu tên cướp mà ko dùng cái khác(súng, gạch, đá...).

Mà em nghĩ cũng lạ, 4 CA tới sát tên cướp tới nỗi có thể dùng gậy để đập vào đầu tên cướp mà tên cướp vẫn cho CA cầm gậy theo

chick chick
24-08-2009, 13:05
"Chúng tôi đã áp dụng đúng nghiệp vụ và đã cố gắng hết sức..." Hic!!! phải chi Cảnh sát đừng đến thì cô bé con tội nghiệp không phải thiệt mạng một cách đau lòng như thế! :no:

câu này quá đúng, em đồng ý với bác :punk::punk::yes::yes:

dinocon
24-08-2009, 13:35
em thì ko comment về nghiệp vụ của các bác CA nhà mình, em thì chỉ thấy cái dở là trong bất kỳ trường hợp nào đã gọi 113 hay công an, gọi thêm 115 để thêm chiếc ambulance đề phòng bất trắc cấp cứu kịp thời, đằng này lại còn thuê taxi chở đi thì đứa bé mất máu chết pà nó rồi...

bluesky1612
24-08-2009, 21:03
Mấy bác giở phim Mỹ ra nói như thánh, thầy e đã từng là SWAP của Mỹ, rồi làm cảnh sát điều đình (kiểu tâm lý mà các bác nói đó), thầy nói rằng thương thuyết thật sự ko giống như trên phim đâu, bao giờ cũng có 2 người gặp đối tượng, 1 là người thương thuyết, 1 là 1 người xạ thủ (chịu trách nhiệm bảo vệ người thương thuyết). Khi vào gặp đối tượng phải giữ khoảng cách, người xạ thủ luôn năm cổ áo người thương thuyết, tránh cho người này bước đến quá gần đối tượng. Việc nói chuyện tâm lý gì đó là việc của người thương thuyết, nhưng nếu đối tượng có biểu hiện gì bất thường (muốn giết con tin, giết người thương thuyết) thì xạ thủ...bắn ngay đối tượng, nếu người thương thuyết có sự cố gì thì xạ thủ...lo mà chịu tội.

Target_Locked
24-08-2009, 21:51
Mấy bác giở phim Mỹ ra nói như thánh, thầy e đã từng là SWAP của Mỹ, .

Chắc lực lượng SWAP nên khác với SWAT. :D
Chẳng thằng tội phạm nào ngu đến mức để cho 2 người vào thương thuyết, lại còn người này núp sau người kia nữa. :D

tranvu007
24-08-2009, 22:36
mấy bác này toàn đem phim Mỹ và phim Hồng Kông để vào nói chuyện ngoài đời ở VN, pó tay thật. nên nhớ CA VN khác với CS Mỹ nhé

xnewman
24-08-2009, 22:47
Chính cái đám người xem kia mới đáng chết..bu vào làm cho không khí điên cuồng sôi xục kích động thằng rồ này...ngày xưa ở Hàng đậu ,Hà nội có vụ cướp tiệm vàng...thằng cướp đó có cách xử lý đám đông rất hay ho là rẹt luôn một băng Ak vào đám đông tò mò..có vài mống lăn ra..vậy là tan như gió lun...

kiemkhachanhai
25-08-2009, 15:40
Chính cái đám người xem kia mới đáng chết..bu vào làm cho không khí điên cuồng sôi xục kích động thằng rồ này...ngày xưa ở Hàng đậu ,Hà nội có vụ cướp tiệm vàng...thằng cướp đó có cách xử lý đám đông rất hay ho là rẹt luôn một băng Ak vào đám đông tò mò..có vài mống lăn ra..vậy là tan như gió lun...
Em thik cách của thằng cướp đó.

kyra2008
25-08-2009, 16:06
Chính cái đám người xem kia mới đáng chết..bu vào làm cho không khí điên cuồng sôi xục kích động thằng rồ này...ngày xưa ở Hàng đậu ,Hà nội có vụ cướp tiệm vàng...thằng cướp đó có cách xử lý đám đông rất hay ho là rẹt luôn một băng Ak vào đám đông tò mò..có vài mống lăn ra..vậy là tan như gió lun...

thời ấy là khi vừa kết thúc chiến tranh vũ khí quân dụng còn đầy rẫy trong dân chúng, kiếm 1 khẩu AK và vài băng đạn lúc ấy không phải là chuyện khó...
còn thời nay đâu có chuyện dễ thế đâu.
mà thằng ăn cướp đó nó mà có súng AK thì chắc cũng làm vậy để giải tỏa đám đông tìm đường rút từ lâu rồi....chứ không phải chỉ kề dao vào cổ con tin đâu

mobell200
25-08-2009, 16:41
http://dantri.com.vn/c20/s20-345187/ten-cuop-lieu-linh-va-cuoc-giai-cuu-con-tin-bat-thanh.htm
nhìn mà xem ,một tật xấu nữa của người việt
không giúp được gì thì giải tán cho người ta nhờ
bu đông vào như kiến càng thêm nặng nợ cho CA
buồn
ps: không những 70 CA em nghĩ phải điều 1000 CA mới giải tán đám đông đáng ghét kia

vngreetings
25-08-2009, 17:42
Vụ này lâu rồi nhưng hấp dẫn ko kém.
Cướp tiệm vàng ở Tân Bình: 1 người chết, 9 người bị thương (http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Cuop-tiem-vang-o-Tan-Binh-1-nguoi-chet-9-nguoi-bi-thuong/10819171/218/)
Trích 1 chút thôi nha.

Trên đường chạy trốn, cứ thấy người là chúng bắn. Một người cho biết: "Hai thằng đó đi bộ nghênh ngang, hình như mỗi đứa một khẩu súng. Không ai dám thò mặt ra vì chúng xả đạn liên tục". Một người khác cho biết, những người bị thương là vì lao vào bắt cướp, có người do lao đúng vào nòng súng nên bị bắn thủng bụng".
....


Thật táo bạo và liều lĩnh. Muốn làm anh hùng cũng phải biết người biết ta chớ.

bluesky1612
26-08-2009, 09:35
Chắc lực lượng SWAP nên khác với SWAT. :D
Chẳng thằng tội phạm nào ngu đến mức để cho 2 người vào thương thuyết, lại còn người này núp sau người kia nữa. :D

SWAT bác ạ, e nhầm lol, nhưng tội phạm cũng cần có điều kiện (việc bắt con tin chỉ là 1 con bài để nó đạt được cái nó muốn, còn 2ng vào thương thuyết là cách hành động của CS, nó ko chịu thì nó ko đạt được gì hết, thò ra thì đội bắn tỉa sẽ xử, giữ con tin mãi thì nó chẳng được gì) chứ ko phải thằng nào cũng mất trí làm liều.

ngocquang19877
27-08-2009, 14:57
SWAT bác ạ, e nhầm lol, nhưng tội phạm cũng cần có điều kiện (việc bắt con tin chỉ là 1 con bài để nó đạt được cái nó muốn, còn 2ng vào thương thuyết là cách hành động của CS, nó ko chịu thì nó ko đạt được gì hết, thò ra thì đội bắn tỉa sẽ xử, giữ con tin mãi thì nó chẳng được gì) chứ ko phải thằng nào cũng mất trí làm liều.

Cách đây gần chục năm có 2 thằng cướp mất trí đi cướp nhà băng ở California. 2 thằng èo mẹ không biết thiếu tiền đến cỡ nào mà trang bị đến tận răng áo giáp kelvar bịt cả chym cò lại, súng AK-74 đã được mod lại băng đạn mới cóng, chưa kể một đống súng lục, súng shotgun đằng sau cốp xe hùng hổ bước vào nhà băng như rambo.

Điều thần kì là sau màn đấu súng dữ dội giữa 2 bên không một citizens nào thiệt mạng ngoài 2 thằng cướp ra. Èo mẹ dân ddth phải thấy cảnh bọn discovery channel dựng lại hiện trường mới thấy y như phim Hollywood, cảnh tụi SWAT chạy xe lại chặn đầu bọn cướp bắn xối xả hay cảnh thằng sniper trên nóc nhà đòm 1 phát làm óc của thằng cướp văng tung tóe ra hấp dẫn cực.

Có một video cũng tương tự như trường hợp ở VN trên youtube lâu rồi, chắc giờ bị xóa mẹ nó rồi. Phim về một thằng cướp đang giữ 1 thằng nhóc làm con tin hùng hổ đòi cướp giết hiếp gì đấy, có anh chàng cảnh sát kia nhanh như chớp xông tới móc rulo ra đòm 1 phát vào đầu thằng cướp óc văng tung tóe ra 3 mét rất ư là ấn tượng.

Èo mẹ đồng chí nào cứ bẩu phim làm éo gì giống ngoài đời thì đồng chí ấy non d.á.i không thể tả.

Yeutoquoc
27-08-2009, 16:00
CA mình sợ trách nhiệm, ko dám ra lệnh bắn chết, có vậy thôi.

chick chick
28-08-2009, 09:48
cách đây mười mấy năm, có một vụ cướp có vũ trang cũng tương tự, 2 thằng cầm Ak-47 cướp ở hốc bà tó nào đó, cuối cùng bị cảnh sát bao vây, 2 thằng rút lui cố thủ dưới gầm cầu. Các chú công an cũng bắt loa kêu gọi đầu hàng khí thế lắm nhé, dưng cuối cùng èo mẹ bọn cướp cứng đầu lì lợm quá. Các chú đành phải kêu quân đội ra ném 24 trái lựa đạn vào chỗ cố thủ của bọn cướp, kết quả là đến má của bọn cướp cũng nhìn không ra.

thế này lại hay, nhanh chóng gọn nhẹ lol

onlyone28
28-08-2009, 18:45
Cậu này đúng là chưa biết gì về CA VN rồi.

cách đây mười mấy năm, có một vụ cướp có vũ trang cũng tương tự, 2 thằng cầm Ak-47 cướp ở hốc bà tó nào đó, cuối cùng bị cảnh sát bao vây, 2 thằng rút lui cố thủ dưới gầm cầu. Các chú công an cũng bắt loa kêu gọi đầu hàng khí thế lắm nhé, dưng cuối cùng èo mẹ bọn cướp cứng đầu lì lợm quá. Các chú đành phải kêu quân đội ra ném 24 trái lựa đạn vào chỗ cố thủ của bọn cướp, kết quả là đến má của bọn cướp cũng nhìn không ra.

Đại khái thế, lâu quá rồi nhớ điếu đâu, muốn chi tiết hơn thì như đồng chí Arkain tự gúc lấy đấy.

Các chú công an nhìn vậy thôi chứ khi cần thì cũng chơi sát ván đấy cậu ạ. Bữa nào có hứng tớ kể cậu nghe chuyện CA "hỏi cung" nghi phạm thế nào, èo mẹ hấp dẫn cực.

Thế cậu có biết 2 thằng đó nó xuất thân như nào ko ạ thưa cậu.
Xin thưa với cậu là 2 thằng đó là lính chính quy rủ nhau đi cướp tiệm vàng cậu ạ.Nên cậu hiểu đc khả năng bắn AK của bọn đấy rồi chứ :|., trước khi cố thủ ở gầm cầu chúng nó cũng cho đi mấy mạng rồi ạ. Theo tôi đc biết thì có một ông đi qua cây cầu đó bị nó điểm xạ trúng vào đầu.
Thời bình chẳng ai muốn chết một cách lãng nhách như thế cả, trong khi có phương tiện đầy đủ tội gì giơ đầu ra cho nó bắn.
Kêu gọi như thế mà ko đc là làm gọn nhẹ như thế là ok, ko để bọn chúng giết thêm người nào nữa là ổn :|.

hongan6868
09-02-2011, 12:33
cuối cùng cháu bé oan mạng

dinhlocphp
18-09-2011, 09:20
Vừa đọc vụ hao vợ chồng người làm bắt cóc tống tiền bé con chủ nhà. Đọc đến đoạn công an cùng mẹ bé đi chuộc - Thả bọc vàng giả xuống tớ lạnh cả người. Thật đúng là gà quá, gặp phải bọn tống tiền khác nó xẻo tai hay chặt tay bé vì bị lừa thì không cách nào vãn hồi được

nguyenthanh8688
18-09-2011, 09:54
VN mình thì làm j có swat 7 chứ. ban đừng có xem nhiều phim hành động nước ngoài ma nói linh tinh nhe

Aston_Martin
18-09-2011, 10:08
Vụ này các chú CA nóng vội quá, muốn lập công quá, đến Lê Văn Luyện có chạy cũng ko thoát đc chứ với thằng đó, nó chạy đâu cho thoát

tin_truc22
18-09-2011, 21:07
Vừa đọc vụ hao vợ chồng người làm bắt cóc tống tiền bé con chủ nhà. Đọc đến đoạn công an cùng mẹ bé đi chuộc - Thả bọc vàng giả xuống tớ lạnh cả người. Thật đúng là gà quá, gặp phải bọn tống tiền khác nó xẻo tai hay chặt tay bé vì bị lừa thì không cách nào vãn hồi được

Bác đọc sót rồi, lúc đó nhờ tình báo nhân dân mà có được thằng nhóc trong tay rồi, nhưng vẫn chưa tìm cách mò ra được 2 đứa kia =))

dlam2k
19-09-2011, 15:22
Nói chung mấy cái này phải có đội chuyên nghiệp thôi