PDA

View Full Version : Nhắc nhở phantatcuongvn: Vi phạm quy định của DDTH



ngoccong2001
13-08-2009, 11:19
Post: Pascal-Món quà cay độc của Bộ GDĐT (http://www.ddth.com/showthread.php?p=1785109)
User: phantatcuongvn (http://www.ddth.com/member.php?u=348798)
Infraction: Vi phạm quy định của DDTH
Points: 0

Administrative Note:



Message to User:
Mỗi người đều có 1 chính kiến của riêng mình.

Bạn cũng thế.
Chủ topic cũng thế.

Nhưng chúng ra trao đổi và thảo luận

Tránh áp đặt chính kiến của mình cho người khác.

Nhắc nhở bạn.

Mong bạn lần sau cẩn trọng và chú ý

Thân chào!


Original Post:

Một trong những món quà cay độc nhất mà Bộ GD ĐT dành cho giới trẻ, giới sinh viên học sinh trong lĩnh vực CNTT không phải cái gì khác, chính là ngôn ngữ lập trình Pascal. Một thứ ngôn ngữ mà hiện nay chỉ để dùng cho chơi, nghịch và chẳng làm nên một phần mềm nào ra hồn cả.

Pascal chạy trên hệ điều hành DOS, hệ điều hành mà chính Microsoft đã dùng nó làm bước đệm để xây dựng và phát triển thêm hệ điều hành Windows sau này. Các phiên bản Pascal trước đây đã bị phê phán rộng rãi vì không phù hợp cho việc sử dụng trong thực tế, ngoài việc dạy học và... để cho trẻ con nghịch. Brian Kernighan, người truyền bá C, đã đưa ra những phê phán lớn nhất về Pascal trong đầu những năm 1980, bằng tác phẩm Why Pascal Is Not My Favorite Programming Language (Tại sao Pascal không phải là ngôn ngữ lập trình tôi ưa thích).
vân vân và vân vân...

Với 10 năm kinh nghiệm lướt web, la liếm hàng trăm forum diễn đàn chém gió, em thề với các bác đây là bài viết, lập luận ngu nhất mà em từng vinh dự được đọc trong đời. Xin lỗi các bác em không thể cưỡng lại được ý muốn làm vài cái ... bủm.


Hôm trước la liếm tình cờ em đọc được cái bài báo này:
http://vietbao.vn/Giao-duc/Mong-con-minh-hoc-het-pho-thong-biet-nau-com-sua-xe/20765649/202/
Phải nói là em vô cùng tâm đắc với lập luận: "Nhưng các cháu chỉ suốt ngày loay hoay ngồi giải những bài toán mà cả thế giới đã biết đáp án từ hàng trăm năm nay."

Hai lão này mà làm bộ trưởng giáo dục thì toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc... đi chở gạo, chở tôm cả đời thôi.