PDA

View Full Version : Tin mừng: Tiến Minh vào top 10 cây vợt xuất sắc nhất thế giới



henryhuynh
31-07-2009, 18:45
Theo thông báo của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tối qua 30.7, tay vợt số 1 VN là Nguyễn Tiến Minh đã lọt vào top 10 đơn nam thế giới, xếp hạng 9 với 43.310 điểm, tăng 4.280 điểm và tăng 5 bậc so với xếp hạng tuần trước.

http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pictures/tien-minh81363891.jpg

Bước tiến này là do Tiến Minh vừa đăng quang giải Thái Lan Grand Prix Gold, được thưởng 7.000 điểm nhưng BWF chỉ tính điểm của 10 giải cao nhất mà vận động viên đang có nên phải trừ 2.720 điểm của giải Macao mở rộng 2008 (năm ngoái Tiến Minh vào vòng 16, được 2.720 điểm và là giải cao điểm thứ 10 của Minh trước khi dự giải Thái Lan Grand Prix Gold).

Tay vợt số 1 Thái Lan Boonsak Ponsana (vừa thua Tiến Minh trong trận chung kết trên sân nhà chủ nhật tuần qua) tăng 6 bậc, xếp hạng 10 thế giới. Một tay vợt khác là Wong Chong Hann (Malaysia) do vào bán kết giải Thái Lan Grand Prix Gold nên cũng tăng 1 bậc (lên hạng 11). Hai tay vợt bị văng khỏi top 10 là Hsieh Yu Hsing (Đài Loan, từ hạng 9 xuống hạng 13), Chan Yan Kit (Hồng Kông, từ hạng 10 xuống hạng 12).

ThanhNien

************************************************** *****************

Tiến Minh chàng trai vàng của cầu lông thế giới


Chiến thắng của Tiến Minh ở giải cầu lông Thái Lan Grand Prix cuối tuần qua đã giúp tay vợt số 1 Việt Nam có thêm rất nhiều điểm để thẳng tiến vào top 10 thế giới như điều mà anh mong đợi từ lâu.

Trưởng thành sau thất bại

2009 có thể xem là năm đỉnh cao của Tiến Minh. Những chiến tích vẻ vang như chức vô địch tại Thái Lan và chiến thắng lịch sử trước tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei ở tứ kết giải Singapore mở rộng hai tháng trước, leo một mạch từ hạng 19 thế giới lên hạng 15 rồi 13 và đến nay đã gần như tiếp cận với top 10. Bà Huỳnh Ngọc Liên, người hướng dẫn Tiến Minh đi tranh hết giải này đến giải khác trong năm nay cũng cho biết: “Chắc chắn Liên đoàn Cầu lông thế giới sẽ công bố những tay vợt đã tích điểm trong tuần qua và với phong độ của Tiến Minh như vậy, việc vào top 10 chỉ còn là thời gian. Còn Tiến Minh hồ hởi: “Nếu không có gì thay đổi cuối tuần này tôi sẽ có tên trên top 10 đơn nam thế giới được Liên đoàn Cầu lông thế giới công bố. Đây là một dấu ấn mà chắc chắn tôi không thể nào quên trên bước đường đã qua. Cũng cần phải nói, trong những năm qua được gia đình, xã hội cùng quan tâm tôi mới có được như ngày hôm nay”.

http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pictures/TT136871823.jpg
Tiến Minh đang quang tại Thái Lan

Có lẽ Tiến Minh chính là tay vợt ý thức được sự vươn lên của mình chính từ nỗi đau sau thất bại ở Olympic 2008. Lúc đó nhiều người kỳ vọng ở anh và rất mong Minh sẽ làm cú đột phá cho cầu lông VN trên đấu trường thế giới. Thế nhưng Minh đã gây thất vọng ở giải đấu tại Bắc Kinh khi chơi dưới sức, mất đi nhiều các quả đánh uy lực và “tự sát” bởi những pha đánh cầu ra ngoài hay vào lưới. Nguyên nhân chính là do tâm lý thi đấu của Tiến Minh bấy giờ căng thẳng. Áp lực từ lãnh đạo đoàn thể thao VN cũng như sự chuẩn bị cho đấu trường lớn olympic chưa được nghiêm túc của Tiến Minh đã làm anh chơi lóng ngóng và mất điểm trong mắt người hâm mộ. Một thời gian dài trở về VN, Minh cố quên đi nỗi buồn đó, nhưng phải mất khá lâu mọi chuyện mới phần nào nguôi ngoai. Minh tâm sự: “Olympic đã cho tôi một bài học lớn, không được phép mất tập trung trước bất cứ đối thủ nào. Nó cũng rèn cho tôi kinh nghiệm và bản lĩnh để sau này không đánh mất mình”.



Và Minh đã trở lại, đã đứng dậy sau cú sốc đó. Gia đình, bạn bè và những người thầy đã hết lòng khuyên nhủ anh, nhưng cái chính là Minh lao vào tập như điên. Trường Đại học Sư phạm TDTT, nơi anh dự định theo học lâu dài để trở thành huấn luyện viên sau này đã quyết định bảo lưu kết quả cho Minh để anh dồn toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp của mình. Cha mẹ Minh không tiếc tiền và cũng không hề bàn ra sau thất bại của anh. Trái lại họ vẫn dồn hết sự đầu tư cho Minh để anh tập luyện ngày đêm. Rồi các nhà tài trợ như Becamex và một đơn vị sản xuất thể thao của Đài Loan (Trung Quốc) cũng xắn tay bổ sung thêm chi phí chăm sóc cho Minh. Bên cạnh đó chính là sự trở lại của cựu Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM Huỳnh Ngọc Liên, người mà Minh rất tin tưởng vì luôn hết lòng giúp anh đăng ký kịp thời, làm thủ tục nhanh gọn cho các giải đấu để Minh chỉ tập trung cho việc thi đấu chứ không mất thời gian cho những chuyện hậu trường như lần bị “bỏ rơi” khi các quan chức Sở VH-TT-DL TP.HCM quên đăng ký giải cầu lông Anh và Thụy Sĩ làm Minh chới với. Ngoài ra như Minh tâm sự, chuyện tình cảm cũng không hề ảnh hưởng đến việc tập luyện, thi đấu của anh. Minh tránh nói về người yêu của mình, nhưng anh thừa nhận đó chính là động lực giúp anh lấy lại cân bằng và sức bật cho mỗi lần thi đấu thành công hay thất bại.

Có lẽ tất cả những điều đó cùng với việc được tích lũy nhiều kiến thức từ những người thầy rất tốt nên Tiến Minh không chỉ thay đổi hẳn về kỹ thuật mà còn có sức bền thể lực. Chính vì vậy khi trận đấu căng thẳng, Tiến Minh không mất đi sự nhịp nhàng, không bị ức chế do thiếu lực như trước nữa mà bộ pháp di chuyển trên sân nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn. Những chiến thắng vừa qua như Minh khẳng định chính là đã được đúc kết sau thất bại ở Olympic.

Mục tiêu ASIAD 2010 và Olympic 2012

Không giấu giếm mục tiêu của mình, Tiến Minh nói: “Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu các giải để duy trì phong độ, có tiền như một vận động viên nhà nghề để trang trải cho sự nghiệp của mình. Không biết tôi còn giữ được phong độ đến bao lâu, nhưng nếu điều kiện cho phép tôi hy vọng 2 sự kiện lớn là ASIAD năm tới tại Quảng Châu cũng như olympic năm 2012 tại London, tôi sẽ không bỏ lỡ thời cơ nữa”.

Để hướng tới những cái đích này, Tiến Minh nhìn nhận: “Bây giờ ngày càng có nhiều vận động viên chơi tốt, được các tổ chức thể thao ở từng quốc gia, gia đình và xã hội đầu tư rất hiệu quả nên sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Do vậy tôi không thể tự hài lòng với chính mình. Chiến thắng đã qua mang lại cho tôi niềm vui cũng như có thêm nghị lực, sự tự tin nhưng đó chỉ là sự mở đầu để tôi hướng tới các giải đấu khác. Điều tôi cần nhất chính là một môi trường tập luyện thật tốt để nâng cao hơn nữa những cú đập nhanh cũng như sự phản xạ khéo léo”.

Có dịp quan sát một ngày tập luyện của Tiến Minh sẽ thấy anh khổ luyện vất vả như thế nào. Sáng tập nhảy dây, tập thể lực, tập sức bật tại chỗ rồi tập kỹ thuật với cường độ mỗi lúc một tăng dần. Chiều cũng lại tập các động tác kỹ thuật, trui rèn từng miếng đánh và lại tập chiến thuật tiếp. HLV Nguyễn Thế Huy, người từng nhiều năm dẫn dắt Minh cho biết: “Tiến Minh có ý thức cầu tiến, rất chịu khó và không nề hà khi tập với tay vợt yếu. Thường thì những tay vợt mạnh không muốn đánh với những tay vợt yếu vì cho rằng chẳng học hỏi được gì, nhưng Tiến Minh thì khác anh luôn tôn trọng với đối thủ của mình, dù yếu cũng đánh rất hết mình để không cho phép mình lặp lại những sai lầm chủ quan như trước đây. Ngoài ra, khi đánh với bất cứ đối thủ nào anh luôn dành thời gian quan sát, phân tích điểm mạnh yếu của từng người, tính toán hợp lý để phát triển những ưu điểm của mình thành ưu thế và triệt để khai thác yếu điểm của đối phương tạo thuận lợi vận dụng chiến thuật của mình”.

Bà Huỳnh Ngọc Liên nhận xét: “Tôi rất mừng vì Tiến Minh đã tìm lại được sức bật và niềm tin. Không phải ai sau một thất bại lớn cũng có thể đứng dậy được. Nhưng trường hợp của Tiến Minh là sự cố gắng rất lớn của bản thân Minh. Những đóng góp tích cực cũng như sự hy sinh khi thua sút văn hóa và những chuyện khác ngoài xã hội của Minh với bạn bè cùng lứa đã được đền đáp bằng những thành tích. Dù cầu lông VN chỉ có một Tiến Minh, nhưng đó là một niềm tự hào to lớn cho đất nước về một chàng trai vàng của thể thao Việt Nam”.
(ThanhNien)

Invincible soul
31-07-2009, 20:11
Xin chúc mừng anh, "viva NTM". Nhắc mới nhớ là anh này học tập là bằng tiền túi đấy, nhà nước chỉ cất công đăng kí thôi.

xandeyes
31-07-2009, 20:52
rất mừng cho Nguyễn Tiến Minh nhưng lại rất buồn khi thấy thế hệ đằng sau Tiến Minh ko còn ai có thể tiếp bước theo đẳng cấp của a trên đấu trường thế giới !

gon87
31-07-2009, 21:20
Thật tiếc là Việt Nam ta có quá ít những người như vậy. Tiến Minh trong nước không có đối thủ, giải các tay vợt mạnh toàn quốc mà cứ như chơi.

Tương tự như Hoàng Anh Tuấn ở cử tạ vậy :(

hoanglantham
31-07-2009, 22:10
Hihi bác Gọn cũng vô box này à?
Tiến Minh yếu tâm lý lắm, nhiều lúc ổng thua cực kỳ vô duyên.

duynguyen000
31-07-2009, 22:29
Ừa thấy TM rất yếu tâm lý, làm VDV hàng đầu thế giới thì như vậy là ko đc.

david beckham
31-07-2009, 23:37
Vớ vỉn, thu nhập của Tiến Minh không thấp đâu :D

yahoo.com
01-08-2009, 01:30
Không biết thu nhập của Tiến Minh như thế nào nhỉ :D? Nhưng chắc cũng không thể bằng được mấy cầu thủ đá banh :).
Dù sao đá bạnh vẫn là vua thể thao mà :). Nhưng mà mình rất ít coi giải vô địch của VN :(

ngumairoicungdan
01-08-2009, 09:17
Không biết thu nhập của Tiến Minh như thế nào nhỉ :D? Nhưng chắc cũng không thể bằng được mấy cầu thủ đá banh :).
Dù sao đá bạnh vẫn là vua thể thao mà :). Nhưng mà mình rất ít coi giải vô địch của VN :(

Bác đã đọc tôpíc về: "Bạn có ôm hận khi theo nghiệp cầu lông chưa " :D

thang_MADI
01-08-2009, 11:02
Chúc mừng Tiến Minh, chúc mừng cho cầu lông Việt Nam!

Tôi nghĩ, thu nhập cao cho các vận động viên là điều rất đáng mừng, cảm thấy phấn khởi để cùng được chia vui.

Nghĩ về thu nhập, dân lập trình chúng ta cũng có người nhiều, người ít, người có cơ hội, người vẫn đang còn đợi thời cơ. Nhiều khi thấy tủi khi thu nhập ít, công sức lao động trí óc bỏ ra nhiều, nhưng nhìn xung quanh thấy xã hội phát triển thì cũng thấy đỡ hơn. Và cũng thấy nhiều người còn bỏ công sức ra nhiều hơn mình, ban đầy khó khăn, nhưng sau này được bù đắp xứng đáng.

tYpn1984
01-08-2009, 11:19
Chúc mừng Tiến Minh! Anh là niềm tự hào của thể thao VN.
@Thang_MADI : ông chơi Ika (Epsilon) ah, liên minh MADI ah, tui AHA đây. Óanh MADI chết he he.

hc_ondi
01-08-2009, 13:04
các ban có thể up date thứ tự xếp hạng của VDV mình yêu thích tại :
http://www.internationalbadminton.org/page.aspx?id=11270

xin chức mừng anh anh Minh 1 ng bạn đáng yêu của dd mình