PDA

View Full Version : Quyên góp. Hỗ trợ chi phí điều trị cho Tongnghien



Pages : [1] 2

Ông ngoại
29-07-2009, 11:40
Tôi vừa nhận được 1 cuộc điện thoại của một người tự xưng là mẹ của TongNghien, nhưng tôi nghĩ có lẽ đúng là mẹ của TongNghien, cô thông báo rằng: Thứ Sáu tuần rồi (ngày 24/7/2009) TongNghien bị tai nạn giao thông, đã chụp CT scanner 5 lần rồi và hiện nay đang hôn mê tại phòng hồi sức, Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đồng Nai.

Bác nào có điều kiện hãy đi thăm TongNghien!

hoanglantham
29-07-2009, 11:43
Mong cho anh tai qua nạn khỏi.

hana_vip
29-07-2009, 11:45
Có đúng dzậy không? Em ở xa quá không thăm được. Cố lên Pác Nghiện

dly
29-07-2009, 11:50
Nghe tin bàng hoàng. Không gọi cho Tiến được. Anh có số liên lạc với gia đình giúp và cho thông tin lên đây dể anh em biết và đi thăm

Bạch Linh
29-07-2009, 11:52
Cầu chúc anh sớm bình phục nếu đúng là anh.

mrlight
29-07-2009, 11:54
khổ cho bác tống nghiện quá.
mong bác ấy sớm bình phục ,hèn chi dạo này thấy vắng mặt bác ấy trong dd

dinhlocphp
29-07-2009, 11:59
Tin này thật hay là J/K thế

ngondensang2007
29-07-2009, 12:08
chúc cho pác TN mau chóng khỏe mạnh
mà tai nạn ra sao mấy pác có nặng lắm không ta.Em ở xa quá không đi thăm được roài chỉ có lời cầu chúc dành cho pác ý thôi.Ai đi thăm nhớ gửi lời chúc của em cho pác ý nhé

dly
29-07-2009, 12:09
BÁc IPS, Thầy Chùa và tôi sẽ lên bệnh viện thăm gấp. Hiên giờ không thể liên lạc được với anh và gia đình

Bạch Linh
29-07-2009, 12:10
Theo như Ông Ngoại nói thì có thể bị chấn thương đầu khá nặng.

The Old Man
29-07-2009, 12:14
Xin anh em có gì mới xin update tin tức cho anh em ở xa trong DD.

ngutrienmien
29-07-2009, 12:16
Nếu thật vậy thì thành thật cầu xin cho chú nghiện mau tai qua nạn khỏi.

edavn
29-07-2009, 12:17
Bác Dly mau đi thăm rồi báo tình hình cho mọi người nhé.

Mong rằng TongNghien sớm bình phục!

lqkhoi
29-07-2009, 12:21
Chờ update của anh Lý.
Chỉ biết gửi lời chúc từ phương xa: Hãy ráng cố gắng lên bạn Tiến.

nguoi_lon_tuoi
29-07-2009, 12:21
Dly đi thăm trước nhen. Có gì nhắn , anh em đứng ở sau tiếp sức.
Cầu mong Tiến Ngông tai qua nạn khỏi.

dly
29-07-2009, 12:22
Bác Dly mau đi thăm rồi báo tình hình cho mọi người nhé.

Mong rằng TongNghien sớm bình phục!


Xin anh em có gì mới xin update tin tức cho anh em ở xa trong DD.

Vâng! Có thông tin gì em sẽ thông báo cho mọi người biết ngay

dinhlocphp
29-07-2009, 12:29
Vâng! Có thông tin gì em sẽ thông báo cho mọi người biết ngay

Bác tìm hiểu thêm thông tin xem ai đang lo điều trị cho TN rồi pm cho tôi nhé

AnhTuanKB
29-07-2009, 12:33
Ôi trời, ông đồng hương của mình chắc bị nặng lắm, có thông tin gì em mong được cập nhật sớm .

huysun
29-07-2009, 12:34
ui, ông anh của em sao lại thế này :crying::crying:

tên nào đi ẩu thế nhỉ?:angry::angry::angry::angry::angry:

huongct
29-07-2009, 12:47
Trời ạ ! mới vô dd thấy cái topic giật mình. Mong tin lành từ anh Lý !

sideduck
29-07-2009, 12:48
Giật mình thật, mong có tin tức sớm từ bác Dly...

Shellingfox
29-07-2009, 12:50
Sớm có tin nha bác dly. Cầu cho anh Tiến tai qua nạn khỏi.

greenbirdnest
29-07-2009, 13:28
Hy vọng anh mau tai qua nạn khỏi.

Anh mau sớm vào lại dd này nhé anh.

nino
29-07-2009, 14:07
Ôi trời! mới nói chuyện với bác Cả hôm qua mấy hôm nay không thấy Tongnghien online, giờ đọc thấy tin này...
Mong sao chú Tiến sớm bình phục!

huutin
29-07-2009, 14:09
Cầu chúc mọi chuyện tốt lành.

duykhuong-it
29-07-2009, 14:12
hèn gì kỳ này ít thấy tên chú Tống, ai dè bi giờ nghe thấy tên chú ấy trong hoàn cảnh này.
{Mong sao mọi sự tốt lành đến với chú}
Mà ko biết chú ấy ở bạnh viện nào của Động Nai vậy mấy bác?

CNTTSG
29-07-2009, 14:30
anh em Làng mùi phải rủ nhau đi thăm hỏi Tống Ngiện......
hy vọng là mọi chuyện không quá xấu

tulinu
29-07-2009, 14:56
Mong được tin tốt về anh Tiến .

dinhanhency
29-07-2009, 15:12
Mong bác TongNghien sớm bình phục.

Quý Phi
29-07-2009, 15:19
20 phút trước, bác Íp điện hỏi tớ: Họ tên đầy đủ của chú í:w00t:
Chỉ nói tên Tiến thì nhân viên bệnh viện không biết ! Rõ khỉ, chơi mí nhau bao năm roài chỉ quen gọi nhau bằng nick ít khi nèo để í cái tên thiệt :emlaugh:
Tớ tham miu: Thoai thì vô khoa cấp cứu nhờ xem lịch giờ; ngày đưa vào bệnh viện mà lần từ từ :emlaugh:

i like
29-07-2009, 15:23
Có tin mới các bác nhớ update liền nhé!

Em đề nghị bác Dly đại diện diễn đàn đến thăm và hỏi bệnh viện về chi phí điều trị
Bác Dly sẽ cho một địa chỉ để các anh em đóng góp hỗ trợ kinh phí điều trị
Em nghĩ vấn đề này là quan trọng trong lúc này

Mùa Thu
29-07-2009, 15:32
20 phút trước, bác Íp điện hỏi tớ: Họ tên đầy đủ của chú í:w00t:
Chỉ nói tên Tiến thì nhân viên bệnh viện không biết ! Rõ khỉ, chơi mí nhau bao năm roài chỉ quen gọi nhau bằng nick ít khi nèo để í cái tên thiệt :emlaugh:
Tớ tham miu: Thoai thì vô khoa cấp cứu nhờ xem lịch giờ; ngày đưa vào bệnh viện mà lần từ từ :emlaugh:

TongNghien với tên thật là Trần Thắng Tiến
Mới ngày nào cùng Quý Phi ghẹo npa (http://ddth.com/showthread.php?t=250693) mới có cớ sự này (http://ddth.com/showthread.php?t=251400) (nói thật ngày ấy mình chẳng biết TongNgien là ai, chỉ biết là 1 member của DDTH)
Cầu mong anh Tiến tai qua nạn khỏi.

wdtech.net
29-07-2009, 15:33
Chúc bác ấy sớm lành :)

phamchihuy
29-07-2009, 15:40
Mới vào DD gặp tin này! buồn thật! :crying:

Quý Phi
29-07-2009, 15:42
Tin mới nhận:
Chú í đã húp được cháo - gật đầu nhận ra được bác Íp; bác Dê nhưng chưa nói được !

s.code
29-07-2009, 15:45
Híc híc. Sốc quá. Mong bác ý quay lại L sớm.

hoanglantham
29-07-2009, 15:46
Vậy là cũng mừng được rồi.
Cố lên bác Tiến! Tiến lên bác cố!

collect
29-07-2009, 15:49
Tin mới nhận:
Chú í đã húp được cháo - gật đầu nhận ra được bác Íp; bác Dê nhưng chưa nói được !
Vậy là mừng to rồi, chỉ còn mong bác ấy chóng lành nữa là xong.
Chúc TN mau hồi phục...

gon87
29-07-2009, 15:50
Vậy là húp được cháo rồi. Lại gật đầu được là may rồi. Mong bác ấy nhanh nhanh khỏe lại, không bị sứt mẻ gì.

Osama Binladen
29-07-2009, 16:04
Tin mới nhận:
Chú í đã húp được cháo - gật đầu nhận ra được bác Íp; bác Dê nhưng chưa nói được !

Nhận ra người quen và gật gật được là tốt rồi, hi vọng lão Ngông sẽ chóng bình phục. Chị Quý Phi canh chừng xem còn cái gì của lão Ngông gật gật được tiếp thì báo để anh em mừng nhé!

acaxomcui
29-07-2009, 16:08
Trời ơi!nghe tin điếng người.Cầu trời.
Cố gượng em Tiến ơi!

lennel
29-07-2009, 16:08
kính chúc chú Tongnghien mau khỏe lại..

npa(quen MK)
29-07-2009, 16:11
TongNghien với tên thật là Trần Thắng Tiến
Mới ngày nào cùng Quý Phi ghẹo npa (http://ddth.com/showthread.php?t=250693) mới có cớ sự này (http://ddth.com/showthread.php?t=251400) (nói thật ngày ấy mình chẳng biết TongNgien là ai, chỉ biết là 1 member của DDTH)
Cầu mong anh Tiến tai qua nạn khỏi.

Anh Nghiện mau bình phục nhá. :punk:

Bình phục rồi vào đây ko được ghẹo em nhá. :emlaugh:

@ Mua thu: Bác ko được lôi em vào nhá :boxing:

acaxomcui
29-07-2009, 16:11
Bác Lý thông tin nhanh dùm nhé!

Culytruong
29-07-2009, 16:14
Mừng cho bác Tiến ngông húp được cháo.

Mong bác sớm ngày chuyển sang..... húp lẩu :)

Shellingfox
29-07-2009, 17:41
Mừng cho bác Tiến ngông húp được cháo.

Mong bác sớm ngày chuyển sang..... húp lẩu :)

Lẩu gì thế? :emlaugh:

kinglaptop
29-07-2009, 17:46
nhanh chân các bác ơi, đợi hồi âm chính thức của bác Lý
Cố lên nhá a Tiến, a sẽ sớm bình phục thôi

dly
29-07-2009, 17:56
Quốc lộ 1k từ cầu Hóa An về ngã tư Linh Trung (Thủ Đức) là một khoảng đường đầy bụi và cát đá rơi vãi do các xe tải nhỏ vận chuyển rơi rớt xuống đường, khoảng hai giờ trưa ngày thứ 6 (24/7/2009) Tống Nghiên từ BH lên SG đã bị 1 xe vận tải chở đá ép và trượt bánh té trên đoạn đường trên. Xe gây tai nạn bỏ đi mất còn lại mình chú na7m trên đoạn đường vắng. May có một chú đi hái thuốc ( làm công quà cho nhà Chùa gần đó) phát hiện đã giữ xe, túi máy laptop cho Tống Nghiên. Lúc này anh tỉnh dậy và hỏi vật dụng của anh đâu. Chú ấy bảo chú đang giữ. Tông Nghiên cho biết có DT trong túi và nhờ chú ấy gọi dùm và ngất đi. Lúc này vị ân nhân (không quen sử dụng handphone) cũng mò được trong danh bạ có lưu chữ Mẹ nên đã gọi cho GĐ anh biết nhưng ĐT hết pin. Chú về nhà Chùa gọi tiếp và nhờ nhà sư trụ trì thông báo cho bên CA và đưa lên bệnh viện.

Từ hôm ấy đến nay chú vẫn túc trực bên anh Tiến, giúp đỡ mẹ anh chăm sóc anh. Như mẹ anh cho biết chú là người bón nước và cháo cho anh, anh lại chịu ăn hơn người trong nhà

http://img248.imageshack.us/img248/5613/img0148r.jpg
Tiến Ngông đang thiếp trên tay người đàn ông đầy lòng nhân hậu

http://img195.imageshack.us/img195/1033/img0146mrd.jpg

Mẹ anh Tiến cho hay: Ngày Chủ Nhật vừa qua, anh có tỉnh và nói chuyện được. Ngày thứ Hai anh thiếp đi cho tới hôm nay. Khi chúng tôi đến Tiến có mở mắt nhìn. Mẹ anh hỏi có biết ai không? Tiến nhìn tôi và mắt nhìn có vẻ nhận biết người đến thăm nhưng không nói được.

Bác cho biết vẫn còn đang phải theo dõi và hy vong khả quan khi máu trào ra lỗ tai (theo lời bác sĩ) có thể sẽ hư mắt trái do chấn động não

http://img154.imageshack.us/img154/9158/img0151w.jpg

Dù đã chụp CT tới lần thứ 5 nhưng gia đình cũng chăng biết anh đang lâm vào tình trang ra sao. đáng chờ chiều tôi nay có thân nhân tu nghiệp ngành y sẽ về thăm, can thiệp và cho biết chi tiết hơn về tình hình của anh. Anh em có hỏi bác có ý định đưa lên SG chữa không thì bác cho biết cũng chưa dám quyêt định vì gđ không quen biết ai. và hiên nay tại BV Đa Khoa Đồng Nai Tiến cũng đang được chăm sóc tận tình và được nhiều nơi gửi gắm.

http://img216.imageshack.us/img216/6703/img0150aaj.jpg

-Mau mạnh còn ra 81

huongct
29-07-2009, 18:05
Thật không may cho Tiến, đoạn đường đó tui biết, lúc nào cũng bụi mù mịt. Có lẽ Tiến bị chấn thương đầu rất nặng. Tuy nhiên Tiến đã tỉnh lại được, hy vọng chú ấy mau chóng bình phục.

dinhlocphp
29-07-2009, 18:22
Bác Dly sẽ cho một địa chỉ để các anh em đóng góp hỗ trợ kinh phí điều trị
Em nghĩ vấn đề này là quan trọng trong lúc này

Phần ngặt nghèo nhất với TN cũng đã qua phần nào - Bác dly xem đầu mối triển khai ý kiến của bác thich đi

acaxomcui
29-07-2009, 18:27
Từ nào tới giờ chưa biết chửi ai.Vậy mà lúc nầy lại muốn ..mà thôi!

Gắng sức để vượt qua Tiến ơi!

dly
29-07-2009, 18:31
Phần ngặt nghèo nhất với TN cũng đã qua phần nào - Bác dly xem đầu mối triển khai ý kiến của bác thich đi

Vâng. Để nhờ Thây Chùa cho số tài khoản. Anh em sẽ đóng góp vào đó và chúng ta sẽ cùng làm chuyến ghé thăm và chuyển đến gia đình anh.

nguoi_lon_tuoi
29-07-2009, 18:39
Cám ơn anh em đã bận rộn lo toan. Mấy hôm nay bận quá không trực tiếp làm được việc gì. Đang đợi số tài khoản từ Vang.
Nhìn hình thấy thương quá.

dly
29-07-2009, 18:48
Khổ nỗi trưa nay trên đường về SG để cùng anh em đi thăm Tông Nghiên. Xe chú ấy cũng gây tai nạn

nino
29-07-2009, 18:54
Khổ nỗi trưa nay trên đường về SG để cùng anh em đi thăm Tông Nghiên. Xe chú ấy cũng gây tai nạn

Trời đất... có sao không anh?

Em cũng đang chờ số TK của Vang!

dly
29-07-2009, 18:55
Vì lúc ấy anh đang ở BV nên chỉ nhận được tin nhắn vắn tắt. sau đó gọi cho TC thì tiếng được tiếng mất. Đang chờ tin.

huysun
29-07-2009, 19:33
nhận ra người quen là tốt rồi :)
anh Nghiện cố lên nha

blackholes
29-07-2009, 20:37
Mong chú bình an, hix nhìn chú thương quá, đi đường sợ nhất là tai nạn :no:

ngutrienmien
29-07-2009, 20:56
Lìu mịa cái thằng xe tải hit and run.

Mừng thấy TN vẫn còn nguyên, mặc dù có trầy đôi chút. Hy vọng bình phục sớm.

collect
29-07-2009, 21:02
Khổ nỗi trưa nay trên đường về SG để cùng anh em đi thăm Tông Nghiên. Xe chú ấy cũng gây tai nạn
Sao ddth dạo này lại bị nhiều tai nạn thế không biết...Mọi người nhớ bảo trọng!

Bác cho biết vẫn còn đang phải theo dõi và hy vong khả quan khi máu trào ra lỗ tai (theo lời bác sĩ) có thể sẽ hư mắt trái do chấn động não

Cầu trời cho không có chuyện này xảy ra.

chuyenly
29-07-2009, 21:04
Cầu chúc anh mau mạnh khỏe .

acquydeptrai
29-07-2009, 21:40
Cầu chúc cho anh mau mạnh khỏe, chúc cho bác trai tốt bụng đã giúp đỡ anh gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, ở hiền thì gặp lành, những người tốt như bác chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn! :)

kaizvn
29-07-2009, 22:01
cả năm nay em đi trên đoạn đường này nhiều lần, hầu như tuần nào cũng đi vài lần. Đường này buổi tối từ 8h=>11h xe tải chạy ầm ầm, tai nạn thì thấy thường xuyên ( tháng nào đi cũng gặp, ko quẹt xe thì cũng đắp chiếu ).

Ở đời ăn ở hiền thì sẽ gặp lành, bác TongNghien là 1 ví dụ... nếu trời đã có mắt như vậy thì chắc anh TongNghien sẽ sớm về với mọi người....

Mong anh mau khỏe.

langtult_ndk
29-07-2009, 22:05
Đọc được tin này, rất bất ngờ. Chỉ biết cầu mọi điều tốt lành sẽ đến với Tiến.
Thân.

br0™
29-07-2009, 22:07
Hum đi hội chợ bên Q7, thấy anh Tiến . Hum nay nghe tin này, nhìn ảnh của bác Dê thấy buồn cho a Tiến quá. ráng bình phục nha anh !

pro9x.love.2t
29-07-2009, 22:10
nhìn đáng thương quá
tuy ko quen,ko biết cũng xin chúc anh mong chóng khoẻ mạnh

khidot_2006
29-07-2009, 22:36
hic ! tội nghiệp pác TongNghien , mong pác sớm bình phục

http://img248.imageshack.us/img248/5613/img0148r.jpg
thiệt tình cám ơn chú đen đen này, chú tốt bụng quá







--------------------
tổ cha thằng thủ phạm gây tai nạn , cầu cho nó gặp đại họa !.....

collect
29-07-2009, 22:38
Cầu chúc cho anh mau mạnh khỏe, chúc cho bác trai tốt bụng đã giúp đỡ anh gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, ở hiền thì gặp lành, những người tốt như bác chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn! :)
Vụ của bác Tống Nghiện này hình như có đăng trên báo VnExpress or Dân trí gì đó về việc tôn vinh một "nhà sư" đã hết lòng vì 1 người bị tai nạn giao thông và chê trách người dân VN bây giờ sao quá dửng dưng với mọi người chung quanh khi họ gặp nạn.
Tui cố tìm lại bài báo đó (có lẽ là cách đây 3,4 hôm) nhưng trong cache nhiều quá nên chẳng lục ra lại được.

luat82
29-07-2009, 23:04
Sorry tất cả anh em nha!!Bác Tống Nghiêm là ai vậy?, ai ai trên dd cũng biết. chỉ có tui không biết, ai đó vui lòng cho tui biết được không?Bác đó là ai

collect
29-07-2009, 23:14
Sorry tất cả anh em nha!!Bác Tống Nghiêm là ai vậy?, ai ai trên dd cũng biết. chỉ có tui không biết, ai đó vui lòng cho tui biết được không?Bác đó là ai
Em út của thủ lĩnh "108 anh hùng hảo hán LSB"

caotrung
29-07-2009, 23:24
Ở hiền gặp lành, mong bạn Tongnghien sớm bình phục để trở lại với các anh em.Đoạn QL 1K này mình đi làm về hàng ngày, có lẽ chỗ bạn Tongnghien bị tai nạn là khúc từ nhà máy bê tông Châu Thới-620 tới ngã tư Bình Thung vì đoạn đường này rất bụi .
Các anh em ra đường dạo này cũng nên cẩn thận, ra đường giờ như ra chiến trường vậy :(

Vĩnh Thắng
29-07-2009, 23:45
Huhu... :(

Osama Binladen
30-07-2009, 07:08
Khổ nỗi trưa nay trên đường về SG để cùng anh em đi thăm Tông Nghiên. Xe chú ấy cũng gây tai nạn

Lại còn thế này nữa, khổ thật:no:

i like
30-07-2009, 07:58
Cám ơn anh em đã bận rộn lo toan. Đang đợi số tài khoản từ Vang.


---
Anh Vang là ai?
Tên của Thaychuastudio à?

Bạch Linh
30-07-2009, 08:26
Sao lão Chùa giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ! Không biết dụng xe như vậy có sao không ta.

acaxomcui
30-07-2009, 08:27
Tình hình của Thầy Chùa thế nào?thông tin cho anh em biết với!
Hôm nay có bác nào thăm anh Tiến nhớ thông tin tình hình sức khỏe của Tiến nhé!

ngondensang2007
30-07-2009, 08:30
có tài khoản của tech thì post lên pác chùa nhé
mong pác tống sớm khỏe để còn vào mà quăng bom xì pam

jollibee
30-07-2009, 08:50
Vâng. Để nhờ Thây Chùa cho số tài khoản. Anh em sẽ đóng góp vào đó và chúng ta sẽ cùng làm chuyến ghé thăm và chuyển đến gia đình anh.
Anh Lý và Thầy Chùa thông báo sớm chút, em muốn cùng đi thăm chung.

Út Lép
30-07-2009, 08:52
Gia Lai đang mưa, đang rất buồn, bà ngoại đang ốm, len OL lại nghe chuyện buồn nữa => mong Gia lai hết mưa mọi chuyện sẽ trôi qua. :(

thaychuastudio
30-07-2009, 09:30
xin lỗi bác Dê là em giờ mới mò mặt online được.
Hôm qua xuýt nữa thì mình cũng tiễn 3 người khác vào Bịnh viện :(

Nguy hiểm quá!!!!

Tống Nghiên ơi, cố lên

@all: Nếu nhận được sự chia sẻ nhiều từ các bạn bè, mình sẽ cố gắng liên hệ với bệnh viện Chợ Rẫy để Tống Nghiên được chăm sóc , chữa trị tốt nhất.

hana_vip
30-07-2009, 09:55
Pác Tống như vậy thì đỡ lo rùi, mấy Pác ở gần nhanh chóng cập nhật thông tin cho mọi người nhé!
Chúc Pác Tống mau lành!

dly
30-07-2009, 10:02
Hôm qua. Anh em trong góc Thư Giãn (Làng Mùi) nhận được thông Tin

TongNghien bị tai nạn giao thông, đang hôn mê! (http://www.ddth.com/showthread.php?t=293002)

Bác IPS, Dennis Bergkamp và tôi đã về Bệnh viện Đa Khoa tình Đồng Nai để thăm anh.


Quốc lộ 1k từ cầu Hóa An về ngã tư Linh Trung (Thủ Đức) là một khoảng đường đầy bụi và cát đá rơi vãi do các xe tải nhỏ vận chuyển rơi rớt xuống đường, khoảng hai giờ trưa ngày thứ 6 (24/7/2009) Tống Nghiên từ BH lên SG đã bị 1 xe vận tải chở đá ép và trượt bánh té trên đoạn đường trên. Xe gây tai nạn bỏ đi mất còn lại mình chú na7m trên đoạn đường vắng. May có một chú đi hái thuốc ( làm công quà cho nhà Chùa gần đó) phát hiện đã giữ xe, túi máy laptop cho Tống Nghiên. Lúc này anh tỉnh dậy và hỏi vật dụng của anh đâu. Chú ấy bảo chú đang giữ. Tông Nghiên cho biết có DT trong túi và nhờ chú ấy gọi dùm và ngất đi. Lúc này vị ân nhân (không quen sử dụng handphone) cũng mò được trong danh bạ có lưu chữ Mẹ nên đã gọi cho GĐ anh biết nhưng ĐT hết pin. Chú về nhà Chùa gọi tiếp và nhờ nhà sư trụ trì thông báo cho bên CA và đưa lên bệnh viện.

Từ hôm ấy đến nay chú vẫn túc trực bên anh Tiến, giúp đỡ mẹ anh chăm sóc anh. Như mẹ anh cho biết chú là người bón nước và cháo cho anh, anh lại chịu ăn hơn người trong nhà

http://img248.imageshack.us/img248/5613/img0148r.jpg
Tiến Ngông đang thiếp trên tay người đàn ông đầy lòng nhân hậu

http://img195.imageshack.us/img195/1033/img0146mrd.jpg

Mẹ anh Tiến cho hay: Ngày Chủ Nhật vừa qua, anh có tỉnh và nói chuyện được. Ngày thứ Hai anh thiếp đi cho tới hôm nay. Khi chúng tôi đến Tiến có mở mắt nhìn. Mẹ anh hỏi có biết ai không? Tiến nhìn tôi và mắt nhìn có vẻ nhận biết người đến thăm nhưng không nói được.

Bác cho biết vẫn còn đang phải theo dõi và hy vong khả quan khi máu trào ra lỗ tai (theo lời bác sĩ) có thể sẽ hư mắt trái do chấn động não

http://img154.imageshack.us/img154/9158/img0151w.jpg

Dù đã chụp CT tới lần thứ 5 nhưng gia đình cũng chăng biết anh đang lâm vào tình trang ra sao. đáng chờ chiều tôi nay có thân nhân tu nghiệp ngành y sẽ về thăm, can thiệp và cho biết chi tiết hơn về tình hình của anh. Anh em có hỏi bác có ý định đưa lên SG chữa không thì bác cho biết cũng chưa dám quyêt định vì gđ không quen biết ai. và hiên nay tại BV Đa Khoa Đồng Nai Tiến cũng đang được chăm sóc tận tình và được nhiều nơi gửi gắm.

http://img216.imageshack.us/img216/6703/img0150aaj.jpg

-Mau mạnh còn ra 81

Một con ngựa đau, cả tầu bỏ cỏ. Và thể theo những góp ý của anh em Làng Mùi




Dly đi thăm trước nhen. Có gì nhắn , anh em đứng ở sau tiếp sức.
Cầu mong Tiến Ngông tai qua nạn khỏi.



Có tin mới các bác nhớ update liền nhé!

Em đề nghị bác Dly đại diện diễn đàn đến thăm và hỏi bệnh viện về chi phí điều trị
Bác Dly sẽ cho một địa chỉ để các anh em đóng góp hỗ trợ kinh phí điều trị
Em nghĩ vấn đề này là quan trọng trong lúc này

Phần ngặt nghèo nhất với TN cũng đã qua phần nào - Bác dly xem đầu mối triển khai ý kiến của bác thich đi

Nay mở topic này để nhận sự đóng góp của các bạn nhằm góp sức với gia đình Tông Nghiên chút chi phí điều trị, san sẻ chút gánh nặng lo toan cùng gia đình anh. Cầu mong anh tai qua nạn khỏi mau chóng phục hồi để cùng sinh hoạt với anh em, bạn bè.


Mọi đóng góp xin gửi vào
Chủ tài khoản: Tạ Minh Vang
Số tk : 10220894173015
Ngân hàng techcombank

Hoặc gọi dly: 0908363061 để tôi đến nhận.

Dự kiến trưa thứ Bẩy tới này anh em Làng Mùi sẽ về Biên Hòa để thăm anh và chuyển đến gia đình anh những gì đã nhận được

Xin cảm ơn tất cả các anh, em, bằng hữu gần xa

dly
30-07-2009, 10:11
Mẹ anh cho hay, sáng nay có bạn bè vào thăm, anh đã nháy mắt ra hiệu nhận ra, vẫn chưa nói được. Gia đình cố gắng không cho anh ngủ vì sợ anh hôn mê sâu. (Quái lạ! sao lại thế nhỉ? bắt anh tỉnh táo không cho ngủ có khác nào giết người không dao :emlaugh:. Mất sức cũng đủ chết. Ai am hiểu cách điều trị thế này giải thích giùm tôi. )

lesanhit
30-07-2009, 10:31
Tội nghiệp quá
Chúc anh mau sớm bình phục

ducnam98
30-07-2009, 11:04
Từ HN cũng xin gửi lời chúc bác ấy mau bình phục và trở lại DD!

greenbirdnest
30-07-2009, 11:07
hy vọng anh ấy khỏe mạnh lại thật sớm, không bị hậu quả gì nặng nề.

chúc a vui vẻ và mau ra viện với tinh thần tỉnh táo, nhớ là ráng không để lại hậu quả gì nha anh.

edavn
30-07-2009, 11:18
Em xin mở đầu đóng góp 300k, đầu giờ chiều em chuyển vào TK của Vang. Của ít lòng nhiều mong lão Nghiện sớm bình phục!

Mời bà con cùng tham gia đóng góp, ít nhiều cũng là tấm lòng thành dành cho lão Nghiện nhanh vào ddth góp bài hay cho chúng ta đọc!

hana_vip
30-07-2009, 11:21
Em cũng góp 100K, phải đến chiều em mới chuyển vào tài khoản của Vang được.
Chúc Pác Nghiện mau khỏe!

thaychuastudio
30-07-2009, 11:49
@Anh Dly : Hiện nay em mới nhận được 1 triệu đồng từ Nguoi_Lon_Tuoi.

anh có thể sticky lên và list tên ân nhân giúp đỡ Tiến được không??

Đang viết bài này thì nhận dược thêm 200.000đ Từ anh Trần Hải Đăng.

Thật ra, khi viết tên anh em lên, tôi không biết có nên không. Nhưng đây là tình thương của mọi người chia sẻ cho nhau. Tôi nghĩ không có vấn đề gì chứ ạ? Nếu anh em nào không muốn để tên xin cứ Pm cho số điện thoại 0907030703 hoặc số anh Lý. Tôi sẽ chỉ ghi con số chứ không đề tên


Cập nhật: KTV NGuyễn Chiến 300.000 đ

ips
30-07-2009, 12:06
Tôi đề nghị chiều thứ sáu này anh em Làng Mùi ở TP HCM mà không có tài khoản NH có thể đến họp mặt tại 81 cùng đóng góp cho Tiến và cử đại diện đi thăm hỏi ngày hôm sau, chứ để bác Lý chạy vòng vòng thì tội bác ấy lắm. Được không?

ktvnguyenchien
30-07-2009, 12:18
Sorry mọi người! KTV có kế hoạch đi Bình Thuận, chiều nay lên xe rồi.
Đã liên lạc thầy chùa, phiền thầy "ứng" cho KTV mượn tài chánh chung tay với Làng!
@ips: Đồng ý với ý kiến của "lão" hic, nhưng KTV phải ra bến xe từ 16h.
Chờ thông tin của mọi người!

nino
30-07-2009, 12:21
Mọi đóng góp xin gửi vào
Chủ tài khoản: Tạ Minh Vang
Số tk : 10220894173015
Ngân hàng techcombank

Hoặc gọi dly: 0908363061 để tôi đến nhận.

Dự kiến trưa thứ Bẩy tới này anh em Làng Mùi sẽ về Biên Hòa để thăm anh và chuyển đến gia đình anh những gì đã nhận được

Xin cảm ơn tất cả các anh, em, bằng hữu gần xa

Chỗ em cúp điện từ sáng tớ giờ, bác Cả nhờ em chuyển 1.000.000đ vào TK của Vang nếu biết được, chiều nay em sẽ chuyển hộ bác Cả, em cũng ủng hộ 500K (khổ nỗi không có TK bên Tech, đành phải chạy qua NH thôi :()

lqkhoi
30-07-2009, 12:38
Đã nhờ một người bạn chuyển 500 ngàn vô tài khoản chú Chùa. T7 này mới về nên sợ không kịp.

jollibee
30-07-2009, 12:50
Tôi đề nghị chiều thứ sáu này anh em Làng Mùi ở TP HCM mà không có tài khoản NH có thể đến họp mặt tại 81 cùng đóng góp cho Tiến và cử đại diện đi thăm hỏi ngày hôm sau, chứ để bác Lý chạy vòng vòng thì tội bác ấy lắm. Được không?
Dạ được. Như vậy tiện hơn. Chiều mai mấy giờ tại 81 vậy bác Íp?

Em góp 500.000đ , sẽ gửi trực tiếp cho anh Lý.

ips
30-07-2009, 12:54
Dạ được. Như vậy tiện hơn. Chiều mai mấy giờ tại 81 vậy bác Íp?

Em góp 500.000đ , sẽ gửi trực tiếp cho anh Lý.

81053031072009 nhé

jollibee
30-07-2009, 13:06
OK. Nhưng bác ghi vậy có mấy người hiểu à. Em tạm dịch:

05g30' chiều 31/07/2009 tại 81 Trần Quốc Thảo Q3

ktvnguyenchien
30-07-2009, 13:16
Nguyện Xin Chúa ban Phúc lành cho TongNghien!
Và cũng Xin Chúa trả công bội hậu cho chú gì đó! (chưa biết tên nữa)

nino
30-07-2009, 13:20
OK. Nhưng bác ghi vậy có mấy người hiểu à. Em tạm dịch:

05g30' chiều 31/07/2009 tại 81 Trần Quốc Thảo Q3
ặc, có thấy chữ Q3 đâu mà lão Jo lại dịch là Trần Quốc Thảo Q3 nhỉ?

Đã chuyển hộ bác acaxomcui 1.000K và em 500K vào TK của Vang,
Cầu mong chú Tiến mau bình phục.

i like
30-07-2009, 14:00
Sáng mai em mới chuyển được vì ra ngân hàng cũng hơi xa
Vì là để dành nên có số lẻ mong đừng cười. Của ít lòng nhiều mà

dly
30-07-2009, 14:13
@I Like: Người Công Giáo có dụ ngôn " Đồng tiền của bà Góa"

Cái tình mới đáng trong anh ạ.

ngocquang19877
30-07-2009, 16:09
Mấy hôm nay lu bu quá giờ mới online. Lần đầu tiên check topic này thì ON mới post bài và chỉ few comments phản hồi. ON hay đùa dai nên cứ nghĩ đây là trò đùa, ai ngờ trưa nay nhận được 1 cú phone từ một người bạn thì mới biết ON seriously.

Dù mới gặp anh đôi lần, em cũng xin chúc anh tai qua nạn khỏi, có cơ hội nhất định sẽ thăm anh :).

tiểu dân
30-07-2009, 16:29
Chú Lý: Giấc ngủ nếu nhiều hơn cần thiết thì không có lợi gì cho cơ thể. Có ngủ thêm thì cũng không tốt lành bổ béo gì thêm. Trái lại, khi ngủ, cơ thể rất yếu. Mọi hoạt động đều chậm lại, thở chậm, tim đập chậm, thân nhiệt giảm, và sức phản kháng yếu đi. Đối với các bệnh nhân bị chấn thương như anh Tiến, máu phải lưu thông đều khắp cơ thể để vá các vết nội thương (chú biết huyết tương trong máu là đùng để vá các mạch máu bị bể). Nếu bệnh nhân quá mệt, thiếp đi và nhịp tim xuống quá thấp thì các vết thương vừa khó lành, vừa không đủ ô xi lên não và nội tạng (máu đưa ô xi từ phổi đến các bộ phận trong cơ thể). Nếu não bộ không đủ ô xi thì bệnh nhân sẽ bị hôn mê, tình trạng thiếu ô xi kéo dài trong vài phút thì có thể bị chết não cục bộ, dài hơn có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy trong nhiều trường hợp, nhất là trường hợp chấn thương dẫn đến mất máu quá nhiều, bác sỹ buộc phải giữ cho bệnh nhân tỉnh táo (để lượng máu ít ỏi còn lại có thể lưu thông tẹt ga) vì nếu bệnh nhân ngủ thiếp đi thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng cháu chỉ gặp trường hợp này đối với các bệnh nhân mới bị tai nạn, đang trên xe cứu thương chờ đưa tới bệnh viện để được tiếp máu. Sau khi tiếp đủ máu để lưu thông rồi thì bệnh nhân có máy điện tâm đồ để đo nhịp tim và bệnh nhân có thể ngủ thoải mái, không sợ bị hôn mê mà không ai biết vì nếu nhịp tim xuống thấp hơn mức cho phép thì cái máy nó sẽ hú lên liền. Anh Tiến đã nhập viện mấy ngày rồi mà vẫn còn phải kiêng cữ chuyện ngủ nghỉ thì cháu đoán là bệnh viện đó hoặc không đủ máy điện tâm đồ hoặc thiếu máu truyền cho bệnh nhân ạ.

xichlox
30-07-2009, 17:26
Không gì quý hơn sức khỏe.
Mong anh sớm bình phục.

Culytruong
30-07-2009, 17:57
Tui đây quê mùa, chả biết cái số tài khoản ấy để làm gì.

Ngày mai có việc đi ngang cty Trần Gia, tui bỏ phong bì nhờ bác sờ ti chuyển giúp bác Tiến ít sữa tươi (http://img82.imageshack.us/img82/4296/forthemanwho.jpg)tẩm bổ được không ạ ?

Của ít lòng nhiều mong bác tiến chóng khỏi.:)

huysun
30-07-2009, 18:34
giờ chắc là sắp tỉnh rồi
may quá :)

hnim47
30-07-2009, 18:41
chúc bác TN mau khỏi, bình an vô sự dù chưa 1 lần được gặp bác

troctroi
30-07-2009, 19:36
chúc Tiến mau bình phục.

kinglaptop
30-07-2009, 21:48
em cũng xin đóng góp tí muối, sẽ gửi trực tiếp cho a Vang. Mong a Tiến sớm bình phục.

thaychuastudio
31-07-2009, 00:57
Ngày mai có việc đi ngang cty Trần Gia, tui bỏ phong bì nhờ bác sờ ti chuyển giúp bác Tiến ít sữa tươi (http://img82.imageshack.us/img82/4296/forthemanwho.jpg)tẩm bổ được không ạ ?


Đã nhận được tiền của anh Khôi, anh Cả, Anh Nổ... Có chút việc riêng nên chiều giờ mới online. Theo lời bác Lý. Sẽ làm một thớt táo quân sau .

Nếu anh em nào ở nước ngoài, có nhã ý muốn chia sẻ, thì mình sẽ gởi số tài khoản ở Mỹ.

acaxomcui
31-07-2009, 09:07
Mong các bác luôn cho tình hình sức khỏe của em Tiến trên giường bệnh song song với số tiền đóng góp của mọi người/nhu cầu cần thiết.Chuyện nầy chắc bác Dly,bác Vang phải chịu khó nghe!

Shellingfox
31-07-2009, 13:03
Nếu thiếu máu thì em sẵn sàng hiến. Chúc anh sớm bình phục!

kiettt
31-07-2009, 13:22
Mấy bữa nay ở nhằm cái xứ internet mắc quá, điện thoại lại chỉ roaming được message thôi nên tin tức ở nhà mình chả biết gì. Tối hôm qua ra tới sân bay tìm được cái máy tính cho vào net free, đọc thấy bài mở đầu của Ông ngoại mà mất cả vía, nhưng không đủ thời gian đọc hết topic nên cứ lo lắng suốt chặng đường về. Về đến nhà điện thoại bị khoá, điện lại cúp nên không biết làm sao liên lạc anh em để hỏi thăm. Sáng nay mới theo dõi được toàn bộ câu chuyện.

Tối nay em ra 81 (tới trể xí, như mọi khi) gặp mấy anh rồi bàn tiếp.

huysun
31-07-2009, 13:31
vẫn chưa có tin gì mới cả sad

Nhân Tâm
31-07-2009, 15:57
Vẫn chưa thấy tin gì khả thi ah các bác ?

kyra2008
31-07-2009, 15:58
hic! Chúc anh ấy mau khỏi....
đường xá giờ ghê quá...hic!
Xin Chúa nâng đỡ anh ấy, và trả công bội hậu cho chú đi hái thuốc tốt bụng...giờ gặp người tốt như chú ấy quả là hiếm :)

dly
31-07-2009, 16:04
Từ sáng tới giờ bận quá. Chưa gọi điện hỏi thăm chú Tống Nghiên được. Trưa nay anh Jollibee gọi điện cho biết anh và Bỉnh Són đi BH để thăm TN. Chờ thông tin về sức khỏe chú TN tại 81 vậy.

nino
31-07-2009, 16:07
Từ sáng tới giờ bận quá. Chưa gọi điện hỏi thăm chú Tống Nghiên được. Trưa nay anh Jollibee gọi điện cho biết anh và Bỉnh Són đi BH để thăm TN. Chờ thông tin về sức khỏe chú TN tại 81 vậy.

nhớ cho thông tin chi tiết nhé anh, cầu mong mọi chuyện tốt lành!

dly
31-07-2009, 16:12
Yên tâm Nino ơi, anh em ai cũng nôn nóng chờ tin về Tổng Nghiện. Bác íp nhà ta sáng giờ long xòng xọc y như lửa đốt đít.

edavn
31-07-2009, 19:51
Sáng giờ em mắc việc không vào dd được không biết tình hình lão Nghiện thế nào rồi? có bác nào biết báo anh em biết với, hi vọng lão nhanh bình phục.

babylearnit
31-07-2009, 20:03
hôm bữa đọc sơ qua rồi tắt máy nên tưởng mấy bác đùa vì nằm trong mục thư giãn, hóa ra là thật.
Mong cho bác TongNghien mau chóng khỏe mạnh.

dly
31-07-2009, 20:07
Đã nhận được từ anh Jollibee số tiền sau:

1 - 500.000 (Jollibee)
2 - 500.000 (dấu tên)
3 - 500.000 (dấu tên)
4 - 1.000.000 (Ông Ngoại)

Vì anh Vang đang công tác tại daklak nên chưa tổng kết được.

Sáng mai lúc 10 giờ, Chúng tôi sẽ đến Biên Hòa thăm Tống Nghiên và chuyển đến gia đình anh toàn bộ số tiền anh em đã đóng góp. Địa điểm gặp gỡ khởi hành

Công ty máy tính Trần Gia (Ng Cư Trinh) Các bạn tham gia cùng đi xin mời đến địa điểm trên.

Tình hình sức khỏe của anh Tongnghien vẫn chưa có tiến triển chi khá hơn.

lqkhoi
31-07-2009, 22:45
Phải công nhận có vẻ nên xét lại cách thức nói chuyện giỡn chơi ở Góc Thư Giãn.
Làm gì mà những tin tức đàng hoàng như Tai Nạn và đang Hôn Mê mà sao ai cũng tưởng là ĐÙA vậy trời?

babylearnit
31-07-2009, 23:06
Phải công nhận có vẻ nên xét lại cách thức nói chuyện giỡn chơi ở Góc Thư Giãn.
Làm gì mà những tin tức đàng hoàng như Tai Nạn và đang Hôn Mê mà sao ai cũng tưởng là ĐÙA vậy trời?

Đã nói là đọc lướt qua thì làm sao biết chuyện đang xảy ra là thiệt hay đùa mà anh lqkhoi lại nói thế...:no:

blackholes
31-07-2009, 23:11
Không biết hôm nay chú Nghiện thế nào rồi :(

thaychuastudio
01-08-2009, 07:56
Em đang di duyển về An Khê - sau đó về Quy Nhơn . Rồi về TP HCM .

Hiện nay em tiếp tục nhận được

1.000.000 từ Cường ( Không biết Cường nào luôn :no: )
400.000 đ - một bạn gái trong diễn đờn ( Nghe đâu hôm qua đến cty Trần Gia rồi ...kua luôn anh chàng Kinglaptop :D )

Cập nhật : Một thành viên cty Trần Gia gởi 1.000.000 đ

Nhận của Culy Trưởng một phong bì. Không biết bao nhiêu trong đó :D

cập nhật : Một thành vien cty Trần Gia 200.000 đ

Hôm qua có một lão mập,xấu trai. Xưng danh là thành viên ddth đến đưa môt phong bì dầy dầy :yes:

@Bác Dê và anh em: Tiếc là bây giờ về Sài Gòn không kịp để chở anh em đi. Nếu tình hình của Tiến như vậy. và với tấm lòng anh em mình dành cho Tiến. Em nghĩ anh và anh em nên tư vấn,trao đổi với gia đình để chuyển lên Chợ Rẫy. Hiện nay em đang kêu gọi sự ủng hộ của một số bác sĩ chuyên khoa Nha của TPHCM . Hy vọng việc chuyển viện cũng như viện phí sẽ thuận lợi

dly
01-08-2009, 08:02
Em đang di duyển về An Khê - sau đó về Quy Nhơn . Rồi về TP HCM .

Hiện nay em tiếp tục nhận được

1.000.000 từ Cường ( Không biết Cường nào luôn :no: )


Cường dụt cái đó

Vậy là Thầy xem và lên lít được rồi đó. Sáng nay anh phải tranh thủ đi sớm để chiều còn kịp về chuẩn bị lên đường cho một chuyến ...

thaychuastudio
01-08-2009, 08:16
Em làm rồi anh, lát em email cho anh .
đợi tí em chạy ra ngân hàng, in bản sao kê cho chính xác. Sáng nay em mới đi săn mặt trời phía bên kia núi. Ảnh đẹp anh ạ, chỉ dùng cái máy cùi NIKON D90 nhưng cũng ok lắm


HIỆN NAY CÓ 2 TÀI KHOẢN GỞI TIỀN CHO TÔI NHƯNG KHÔNG GHI TÊN. THAY MẶT TIẾN, XIN NHẬN Ở ANH/CHỊ SỐ TIỀN NÀY VỚI SỰ TRI ÂN CHÂN THÀNH NHẤT


Cập Nhật : Bác Sĩ Hưng - Nha Khoa Việt Hưng - Thủ Đức : 500.000 đ
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Việt - Giám Đốc Labo Việt Tiên : 500.000 đ

dly
01-08-2009, 08:27
Hôm rồi cũng có góp ý với mẹ của Tiến. Nhưng ......?

Thôi thì chúng ta có thể làm được gì giúp anh và gia đình thì hẫy cứ cùng chung tay vậy

thaychuastudio
01-08-2009, 08:46
Cập nhật: Hải Đăng 200 , Kiệttttt 500

Mới chạy ra vòng vòng tìm cái Techcombank. mà tìm chưa ra. Hiện nay gởi anh Lý tạm thời danh sách ân nhân . Còn 2 tài khoản nữa mà em chưa thống kê được.
:(


Cập Nhật: đã có rồi , mừng quá

Lão BIN 300k

thaychuastudio
01-08-2009, 08:58
Nghiện ơi .... !!!!! :(

Có nhớ những con đường mà anh em mình cùng đi qua...

ngondensang2007
01-08-2009, 09:03
Pác ý đã để lại lời nhắn nhủ (http://www.ddth.com/showthread.php?t=271920) cho anh em roài pác chùa cứ yên chí đến hẹn lại lên thoai ý mà

jollibee
01-08-2009, 09:08
Trưa hôm qua 31/7, anh Đoàn Dũng (Ông Ngoại) điện thoại cho jollibee rủ cùng đi thăm TongNghien (Tiến). Vội quá jo chẳng mang máy chụp ảnh nên không có tấm nào để anh em xem. Tình hình đến chiều qua 14h như sau:

Khi đến nơi chúng mình thấy thân thể Tiến nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Lúc đó mẹ của Tiến cũng vừa bước vào, bà bảo con “Có bạn đến thăm, con mở mắt, nói chuyện với bạn đi”. Mắt trái của Tiến hé mở . Chúng mình hỏi Tiến biết là ai không, Tiến khẽ gật đầu, nhưng không thể nói được. Anh Dũng giả vờ chỉ jo và hỏi phải là Thầy Chùa không? Tiến mĩm cười, dường như hiểu anh Dũng đang trêu (nhưng chỉ mép môi trái động đậy), chứng tỏ Tiến vẫn nhận biết được mọi người xung quanh. Mình và anh Dũng động viên Tiến ăn uống để có sức khoẻ, sau đó kể những câu chuyện vui trong quá khứ để khơi dậy ký ức của Tiến. Đến lúc ra về, mẹ bảo Tiến bắt tay anh Dũng và mình, Tiến chỉ khẽ cử động tay trái.

Trong thời gian ở đó, mình nhận thấy Tiến nằm bất động, mắt luôn nhắm nghiền, và đặc biệt là các bộ phận bên phải của Tiến không cử động. Điều này có thể là do máu tụ chèn dây thần kinh điều khiển bên phải.

Mình nghĩ rằng tâm lý rất quan trọng đối với bệnh tình. Nếu Tiến chán nản, buông xuôi thì sau này có thể sẽ không nói được, liệt bán thân. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết Tiến, mình thấy Tiến có nghị lực phi thường, tuy đôi tay không nguyên vẹn nhưng Tiến luôn lạc quan, và Tiến đã đạt được những thành qủa đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Mình tin rằng Tiến sẽ vượt qua chính mình, vượt qua bệnh tật để không phụ lòng gia đình, bè bạn và nhất là các anh em trên ddth.com.

Nhân Tâm
01-08-2009, 09:08
Có lẽ đúng như bác ngondensang2007 bác Nghiện đã thông báo trước cho Anh Em.


Nghiện ơi .... !!!!! :(
Có nhớ những con đường mà anh em mình cùng đi qua...
Hôi tội nghiệp cho Lảo thầy Chùa, bác Nghiện ra đi, Lào Chùa hết thuốc.

nino
01-08-2009, 09:34
Hôm rồi cũng có góp ý với mẹ của Tiến. Nhưng ......?

Thôi thì chúng ta có thể làm được gì giúp anh và gia đình thì hẫy cứ cùng chung tay vậy

theo em nghĩ cứ động viên gia đình mang qua Chợ Rẫy đi anh, dù sao bên đó là tốt nhất khu vực phía nam này mà, cứ để thế kéo dài em nghĩ không tốt đâu.

ngondensang2007
01-08-2009, 09:36
Cập nhật: Hải Đăng 200


:fear: đổi thành bóng đèn nghe pác

nino
01-08-2009, 09:44
Sáng nay em mới đi săn mặt trời phía bên kia núi. Ảnh đẹp anh ạ, chỉ dùng cái máy cùi NIKON D90 nhưng cũng ok lắm


đúng rồi máy đó cùi lắm, xong chuyến này chú mua máy khác đi :emlaugh:

dly
01-08-2009, 10:07
Đã nhận từ anh Vang:

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP.

Người Lớn Tuổi : 1.000.000 đ
noname : 500.000
Cty Trần Gia : 1.000.000 đ
Cty Trần Gia : 200.000 đ
Culy Truong : 200.000 đ
Bạn gái : 400.000 đ
Đèn: 200.000 đ
Khôi già : 500.000 đ
Bác Cả: 1.000.000 đ
Nị nổ : 500.000 đ
Cưong_DC9: 1.000.000 đ
BS Việt: 500.000 đ
BS Hưng: 500.000 đ
Kiệt : 500.000 đ
KTV: 300.000 đ
EDAVN: 300.000
Tổng: 9.600.000

total:
- 9.600.000
- 2.500.000
- 300.000 (no name)

12.400.000

tntung
01-08-2009, 10:08
Mong cho Tiến mau khỏe trở lại.

hana_vip
01-08-2009, 10:10
Hôm nay đi thăm về nhớ cập nhật thông tin nha mấy Pác. Em ở tận Đà nẵng xa quá không đi được.

dly
01-08-2009, 14:53
Tình hình sức khỏe của Tiến hôm nay lại ... tệ hơn.

Khả năng nghe vẫn tốt. KHi chúng tôi đến, cố gắng lắm anh mới hé mắt ra nhìn. Em gái Tiến hỏi nhận ra ai không? Tiến lắc đầu rồi anh quay ngang, khóe mắt long lanh vài giọt nước.

Hình Tiến khi chúng tôi ghé thăm
http://img518.imageshack.us/img518/7614/imgp2190.jpg

Em gái anh bón cho chút nước cháo

http://img29.imageshack.us/img29/9803/imgp2191w.jpg

Anh quay ngang và tất cả trào ra, Không nuốt được

http://img93.imageshack.us/img93/6940/imgp2195v.jpg

Anh Nguyên thay mặt anh em trên diễn đàn trao đến mẹ Tongnghien món quà anh em đóng góp.

http://img509.imageshack.us/img509/1175/imgp2194.jpg

Với tình trạng sức khỏe ngày càng xấu hơn, trong những ngày qua sau khi thấy phương pháp điều trị không khả quan lắm cộng với sự quan tâm về Tiến của mọi Anh, Chị, Em trong diễn đàn, có lẽ trong ngày mai gia đình anh sẽ xin chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy để có điều kiện chạy chữa tốt hơn.

Xin chuyển lời cảm ơn của mẹ Tiến đến mọi anh em đã nhớ và giúp đỡ anh và gia đình.

traIHNcodon
01-08-2009, 15:02
sao chân tay co quắp thế nhỉ

acaxomcui
01-08-2009, 15:20
sao chân tay co quắp thế nhỉ


http://img267.imageshack.us/img267/6002/img3644.jpg (http://img267.imageshack.us/i/img3644.jpg/)

Tháng 5 vừa qua,Tiến đã đến núi Sập AG-làm thiện nguyện-chương trình THX.

kiettt
01-08-2009, 15:48
sao chân tay co quắp thế nhỉ

Tiến bị dị tật bẩm sinh, cả hai tay thì cánh tay chỉ từ vai đến cùi chỏ rồi đến hai bàn tay, bạn ấy gần như không có phần tay từ cùi chỏ đến cổ tay, cả hai bàn tay các ngón cử động cũng không linh hoạt như người bình thường, cầm nắm các vật nhỏ như viết, muỗng (thìa) đũa ăn cơm phải lựa thế mới xử dụng được, thao tác trên máy tính chỉ bằng hai ngón trỏ.

Với sức khoẻ như vậy, Tiến vẫn tự xoay sở được những động tác cần thiết để tự lo được cho bản thân trong vấn đề ăn uống, vệ sinh, đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Hơn thế, sở học của Tiến về văn chương, xã hội đã từng khiến không ít anh hùng hảo hán trong diễn đàn tin học này phải tâm phục khẩu phục mà cúi đầu nhận thua.

1minute
01-08-2009, 19:58
Cảm thông cho người cùng cảnh ngộ (mình cũng đã từng bị tai nạn nặng).

Không giúp được gì, chỉ có lời cầu mong cho sức khỏe và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với bạn trong sớm mai...

bethichhoahong
01-08-2009, 22:15
Cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành, sớm bình phục.
Từ lâu em đã khâm phục nghị lực trong cuộc sống của anh, hic hic, cố lên anh ơi.

gon87
01-08-2009, 22:25
Mong các bác sỹ trên Chợ Rẫy nhanh làm tình hình bác ấy tiến triển khá hơn. Nhìn bác ấy thấy thương quá.

thaychuastudio
01-08-2009, 23:13
Bạn !

Bạn không được lười đến mức nhắm nghiền đôi mắt, chỉ khẽ chớp như một lời chào
Bạn không nên cố làm người khác vui, Bạn phải vui khi đón nhận niềm vui từ bè bạn

Bạn nè, với bộn bề công việc. Vẫn lo lắng khôn nguôi với sức khỏe của bạn. Tôi ước gì được chia sẻ một tí, một tí thôi những bất hạnh mà bạn phải gánh chịu. Kể từ khi mẹ cho tiếng khóc chào đời.

Tôi ước gì có được những lạc quan, yêu thương, nhiệt tình của bạn để đi hết đường đời, để sẻ chia bao nhiêu cơ cực với những tấm lòng khác.

Bạn ơi, Mắt tôi như có làn sương mờ đi ngang khi nghĩ đến thân thể vốn gầy còm của bạn phải chịu những nỗi đau. Những nỗi đau từ thể xác, và cả niềm thương từ tận trái tim bạn.

Có đoạn đường tôi và bạn đi qua. Lang bạt kỳ hồ, Từ Sài Gòn chật chội về đến sông nước miên man miền Tây.Để kể cho nhau nghe về Mộng Thường, Hạ hay Chuyện Tình nàng trinh nữ tên Thi... Ngày hay đêm, mưa hay nắng, buồn hay vui. Bạn dạy cho tôi sự lạc quan, tin tưởng vào lẽ sống của ngày mai... Nay nhìn tấm hình, bạn nằm đó, như một tiếng thở dài giữa cuộc đời sao lắm đổi thay!

Vậy thì cố lên nhé, hãy cố lên như lần bạn trao niềm tin cho người khác. Như những lần bạn thoát khỏi mặc cảm bản thân để tìm những niềm vui cho tha nhân. Tôi sẽ rất giận, sẽ rất ngạc nhiên khi đôi mắt biết cười ấy cứ nhắm nghiền không thèm nhìn bè bạn,

Bạn ơi, rồi lấy ai xỏ xiên cha nội Dê Lì, còn có ai đốp chát với Dân!, còn có ai thò cái giò đá bác NLT một cú rồi ... bỏ chạy. Từ nay, bác CuongDc sẽ buồn vì chả ai gọi là Cường.... Dụt Cái nữa. NPA biết viết làm sao...

Nhớ bạn, lo cho bạn. Nhưng sao đôi tay mình ngắn và nhỏ bé quá. Không với tới được những điều lớn hơn. Nhưng bạn ơi! Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn có nhiều, nhiều lắm những tấm lòng bạn bè đang hướng về bạn. Từng phút, từng giờ... Nhớ nhé!!!

The Old Man
01-08-2009, 23:43
Cho xin cái account đóng góp từ Mỹ.

Buồn quá không dám nhìn những cái hình chụp của Tống Nghiện.

1minute
01-08-2009, 23:53
Cho xin cái account đóng góp từ Mỹ.

Buồn quá không dám nhìn những cái hình chụp của Tống Nghiện.
Nếu anh có lòng thì gửi qua Western Union cho tiện cũng được mà.

tiểu dân
02-08-2009, 00:30
Western union làm gì cho tốn phí, lại phiền thêm người đi nhận, nếu bác Tom không muốn wire tiền qua wellsfago của anh Vang (vì khác nhà bank nó cũng tính phí), bác cứ mail cho con 1 cái check. Chỉ cần bác báo số lượng, không cần check về tới nơi, thằng em con bên đó sẽ giao lại cho chú Lý hay anh Vang.

Chú Lý + anh Vang nếu người nhà của Tiểu Dân bên đó muốn gởi tiền thì nên gặp ai? (chú Lý thì sắp đi còn anh Vang thì không biết đã về chưa)

acaxomcui
02-08-2009, 02:37
Không biết bác TOM,TD có biết thuốc gì hổ trợ tình trạng của Tiến không?

dly
02-08-2009, 04:35
@Tiểu Dân: chú đi có ngày CN à. Thứ Hai chú có mặt tại SG rồi

tiểu dân
02-08-2009, 09:00
@ aca: thuốc của bên ngoại khoa chỉ là mấy loại trụ sinh để chống nhiễm trùng thôi chứ không có chữa chạy gì hết trơn. Mà đã là trụ sinh thì phải uống theo toa bác sỹ (kiu uống loại nào, với lượng bao nhiêu, trong bao nhiêu lâu thì phải uống y chang vậy) chứ không uống bừa được. Chỉ có điều nếu đọc được chữ bác sỹ mà post tên thuốc lên đây thì TD may ra có thể đoán được ý bác sỹ ra sao và tình trạng sức khỏe của anh Tiến thế nào.

nino
02-08-2009, 09:17
Nếu chuyển lên Chợ Rẫy hy vọng sẽ khả quan hơn.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Tiến à, em là người có nghị lực, hãy cố gắng để vượt qua nhe Tiến!

acaxomcui
02-08-2009, 09:34
@ aca: thuốc của bên ngoại khoa chỉ là mấy loại trụ sinh để chống nhiễm trùng thôi chứ không có chữa chạy gì hết trơn. Mà đã là trụ sinh thì phải uống theo toa bác sỹ (kiu uống loại nào, với lượng bao nhiêu, trong bao nhiêu lâu thì phải uống y chang vậy) chứ không uống bừa được. Chỉ có điều nếu đọc được chữ bác sỹ mà post tên thuốc lên đây thì TD may ra có thể đoán được ý bác sỹ ra sao và tình trạng sức khỏe của anh Tiến thế nào.

Trước đây,mình có người nhà cũng tai nạn giao thông và nằm ở bv Chợ Rẫy,cũng bị ứ máu trong đầu dẩn đến bại liệt.Theo bs chuyên khoa thì có thuốc tan máu sớm chừng nào tốt chừng đó,theo đó phục hồi nhanh hơn.Đáng tiếc là mình dốt ngành y nên mới nghĩ thế!

kinglaptop
02-08-2009, 09:39
A Tiến uiiii cố gắng a nhé, biết bao trái tim đang hướng về anh. Em tin "Dù đi cả cuộc đời khói bụi nhưng hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường". Một lần nữa mong a tìm được thầy giỏi thuốc tốt.

edavn
02-08-2009, 09:50
Không biết gia đình đã chuyển viện cho Tiến chưa? từ 24/7 đến giờ cũng hơn 1 tuần rồi, nếu ở viện cũ không khả quan thì phải chuyển lên viện lớn hơn thì điều trị mới tốt được, mấy bác trong đó thường xuyên đi thăm và thông báo liên tục cho anh em biết với nhé, nếu cần gì nữa thì lại hô anh em một tiếng.

Cầu mong lão Nghiện chóng khỏi!

huysun
02-08-2009, 13:04
vẫn chưa có tin gì mới cả sad

traIHNcodon
02-08-2009, 15:41
Tiến bị dị tật bẩm sinh, cả hai tay thì cánh tay chỉ từ vai đến cùi chỏ rồi đến hai bàn tay, bạn ấy gần như không có phần tay từ cùi chỏ đến cổ tay, cả hai bàn tay các ngón cử động cũng không linh hoạt như người bình thường, cầm nắm các vật nhỏ như viết, muỗng (thìa) đũa ăn cơm phải lựa thế mới xử dụng được, thao tác trên máy tính chỉ bằng hai ngón trỏ.

Với sức khoẻ như vậy, Tiến vẫn tự xoay sở được những động tác cần thiết để tự lo được cho bản thân trong vấn đề ăn uống, vệ sinh, đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Hơn thế, sở học của Tiến về văn chương, xã hội đã từng khiến không ít anh hùng hảo hán trong diễn đàn tin học này phải tâm phục khẩu phục mà cúi đầu nhận thua.

bây giờ mới biết bác ấy bị thế.Cứ nghĩ tai nạn làm cho bác ý vậy.bác tiến có nghi lực vậy sao trời không thương nhỉ.thật đáng buồn.cầu mong bác ý tai qua nạn khỏi

dly
02-08-2009, 18:54
Không biết gia đình đã chuyển viện cho Tiến chưa? từ 24/7 đến giờ cũng hơn 1 tuần rồi, nếu ở viện cũ không khả quan thì phải chuyển lên viện lớn hơn thì điều trị mới tốt được, mấy bác trong đó thường xuyên đi thăm và thông báo liên tục cho anh em biết với nhé, nếu cần gì nữa thì lại hô anh em một tiếng.

Cầu mong lão Nghiện chóng khỏi!

Hôm nay nhận được tin từ mẹ Tiến cho biết. Sáng mai thứ Hai mới có thể chuyển viện cho em được và chỉ chuyển sau khi các bác sĩ chụp CT scan và có kết quả. (Hic! các ông sĩ một chút mà có thể trả giá bằng sinh mạng của 1 con người), tình trạng của Tiến giữ nguyên như hôm qua, không nuốt được, và cũng không nhận được (có thể do thị lực giảm chăng? vì ngay hôm đầu tiên lên thăm thì nghe là dây thần kinh số 3 bị ảnh hưởng, có thể hư mắt trái)

blackholes
02-08-2009, 19:00
Hix, hy vọng chú sớm chuyển viện để được điều trị tốt nhất, mong chú bình an!

nino
02-08-2009, 21:35
Hôm nay nhận được tin từ mẹ Tiến cho biết. Sáng mai thứ Hai mới có thể chuyển viện cho em được và chỉ chuyển sau khi các bác sĩ chụp CT scan và có kết quả. (Hic! các ông sĩ một chút mà có thể trả giá bằng sinh mạng của 1 con người), tình trạng của Tiến giữ nguyên như hôm qua, không nuốt được, và cũng không nhận được (có thể do thị lực giảm chăng? vì ngay hôm đầu tiên lên thăm thì nghe là dây thần kinh số 3 bị ảnh hưởng, có thể hư mắt trái)

Theo em nghĩ, nếu gia đình nhất quyết xin đi thì không ai cản được, trước đây ông anh vợ của em cũng vậy, Đa khoa Cần Thơ không đồng ý chuyển viện, cứ nói là họ chữa trị được... nhưng cuối cùng gia đình nhất quyết chuyển đi thì họ cũng phải cho đi, lên Chợ Rẫy thì quá trễ rồi còn gì... mẹ mấy ông nội BS đó đúng ra đem bắn cho rồi

hana_vip
03-08-2009, 08:58
Tình hình vẫn chưa khả quan sao? Cầu trời cho Pác tai qua nạn khỏi sớm bình phục. Sớm quay về với Làng Mùi.
Cố lên Pác, em biết Pác là người có nghị lực nhất Làng mà đừng dễ dàng bỏ cuộc nha Pác.

dly
03-08-2009, 09:26
Gia đình đang làm cam kết và xin chuyển viện cho Tống Nghiên. Có lẽ trưa nay chú có mặt tại BV Chợ Rẫy

kiettt
03-08-2009, 09:37
Chụp CT cũng phải tiền triệu chứ có ít đâu, chụp xong thấy không ổn, cho phép chuyển viện, lên tới Chợ Rẫy lại tiền triệu chụp lại. Bệnh sĩ này tốn kém thật, nhưng tại vì nó tốn tiền của người khác nên chả ai buồn chữa cả.

dly
03-08-2009, 09:49
Sáng nay trao đổi với mẹ Tiến rồi anh. Bỏ qua vụ chụp CT tại ĐK -ĐN. Và cô lo vì phải làm cam kết. Mình có trình bầy cho cô biết. nếu có chụp thì gia đình cũng vẫn phải làm cam kết vì đây là thủ thuật của các BV để trút trách nhiệm của họ thôi mà. Càng chậm trễ thì bệnh nhân càng ảnh hưởng nhiều. Thấy cô đã có vẻ an tâm. Khi đang làm cam kết cô cũng gọi ĐT cho mình lần nữa. Đang chơ ĐT báo giờ Tiến lên xe.

thaychuastudio
03-08-2009, 10:19
Anh nhắn giúp em đến Mẹ Tiến, Chừng nào chuyển viện tới Chợ Rẫy. cho em Số Phòng của Trần Thắng Tiến để em liên lạc bên Bệnh Viện.

Chạy xe nguyên một đêm, giờ hai con mắt muốn lòi ra luôn

dinhlocphp
03-08-2009, 10:46
Anh nhắn giúp em đến Mẹ Tiến, Chừng nào chuyển viện tới Chợ Rẫy. cho em Số Phòng của Trần Thắng Tiến để em liên lạc bên Bệnh Viện.

Chạy xe nguyên một đêm, giờ hai con mắt muốn lòi ra luôn

Mình cũng đang liên hệ bạn bè ở khoa cấp cứu bệnh viện chợ Rẫy - Dly có thông tin cập nhật cho mình với nhé

greenbirdnest
03-08-2009, 11:07
Anh ráng đừng bỏ cuộc anh à!

Em đã đọc từ lầu topic tới giờ, thấy mọi người thương và lo cho anh rất nhiều, vì thế anh đừng bỏ cuộc mà làm buồn lòng mọi người nhé anh, nhất là mẹ và em anh nữa nhé.

Em rất cảm mến anh vì sự cố gắng và nghị lực bản thân anh cả ngày trước và bây giờ. Mong anh mau chóng khỏe và đón nhận tấm chân tình của ace trong dd này nhé anh!

nino
03-08-2009, 11:07
Chụp CT cũng phải tiền triệu chứ có ít đâu, chụp xong thấy không ổn, cho phép chuyển viện, lên tới Chợ Rẫy lại tiền triệu chụp lại. Bệnh sĩ này tốn kém thật, nhưng tại vì nó tốn tiền của người khác nên chả ai buồn chữa cả.

lên tới chợ rẫy phải làm lại tất cả từ đầu, nó chả thèm ngó tới các số liệu về xét nghiệm máu, hình chụp... của BV Đồng Nai đâu

Osama Binladen
03-08-2009, 11:40
Đang chờ tin Tống Nghiên từ mọi người, cố lên lão Ngông ơi...

dly
03-08-2009, 11:53
KHoảng 12 giờ 30 Tiến tới được Chợ Rẫy. Mình sẽ có mặt ở đó ngay bây giờ để giúp mẹ Tiến lo thủ tục nhập viện.

hana_vip
03-08-2009, 12:23
Cầu trời cho anh mau khỏe.

nino
03-08-2009, 15:43
có bác nào vào Chợ Rẫy rồi thông tin cho anh em biết với!

dly
03-08-2009, 15:49
Trong phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy

Gọi. Tiến đã mở mắt nhỉn và nháy mắt cho biết nhận ra người đối diện, điều khiển các chi bên trái theo yêu cầu của Bác Sĩ, các chi bên phải không điều khiển được, các BS đã khám khá kỹ mắt phải của em. Đưa em xuống phòng chụp CT lúc 2 giờ 30 tôi chào mẹ em vì phải về đi làm. Sẽ cập nhật thêm kkhi nhận được tin mới.

nino
03-08-2009, 15:52
ặc, thằng ĐK ĐN không biết chụp CT cái gì mà đến 5 lần, chụp như thế chết người ta còn chi.

npa(quen MK)
03-08-2009, 16:53
Anh Nghiện ơi cố lên!!!!!!!!!!!!!!

votricong
03-08-2009, 17:25
cố lên anh Tiến. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ , mọi người hãy bỏ ít phút ra cầu trời phù hộ cho anh ấy ...

dly
03-08-2009, 18:33
Tin tại phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy. Chấn thương não. Hiện các BS đang hội chuẩn.

Các bạn có rảnh đến thăm và động viên mẹ Tiến giúp. Cô đang bối rối. Or gọi số ( Tâm đã an. xóa số thôi. Tks )

Hiện nay đang có anh Cá Viên Chiên ở đó.

Anh Kiệt cũng đã đến cửa BV

Tiến vẫn con đang nằm tại phòng cấp cứu chưa được chuyển lên trại

acaxomcui
03-08-2009, 19:38
Tiến ơi!lúc nào cũng có mọi người bên em ,em hãy cố lên,nghị lực em có thừa mà Tiến!

@Dly:tớ ở xa quá không tiếp các anh được.Anh cũng cố lên nhé!


Mới nhận được tin nhắn của Bẹc :Tiến đã được đưa vào khoa chấn thương sọ não cách đây khoãng 10 phút.

box_84
03-08-2009, 21:55
Cầu mong mọi sự đều tốt lành với Tongnghien!
@ Tongnghien ơi, cố lên nhé! Anh đã không khuất phục trước số phận mà! Phải không nào? Bên anh luôn có những người bạn tốt, họ luôn theo và bên anh dấy, đừng ngã nhé, anh bạn trẻ!

ktvnguyenchien
03-08-2009, 22:35
Thông tin cập nhật:
- 18h30 Sau gần 01h đứng tâm sự cùng mẹ của Tống Nghiên, KTV cùng anh Kiệt nhờ mẹ TN xin bảo vệ cho vô phòng cấp cứu gặp TN. Chú Tiến nhà ta tỉnh nhiều rồi, mặc dù không nói được, nhưng cười rất tươi khi nghe KTV nói "chóng khỏe nha, anh em đang đợi ngoài 81".
- Tay chân cử động được cả rồi, tự .. gãi mũi bằng cả 02 tay, lấy tay che mặt khi đèn trong phòng cấp cứu sáng quá. Mặc dù vậy mắt phải nhìn vẫn .. thất thần, vô cảm hơn mắt trái. KTV và anh Kiệt hỏi, thì gật đầu và chớp mắt ra điều có nhận ra anh em.
- Khoảng 19h30, thì Mẹ Tống Nghiên vào báo: Bác sĩ gọi thân nhân rồi ( chuyển phòng). Mẹ Tiến và anh Kiệt cùng y tá đẩy xe chuyển Tiến qua phòng điều trị, còn KTV chạy ra báo cho mọi người qua phòng điều trị ( chưa biết phòng nào luôn).
- 15' sau, anh kiệt gọi nói đang ở ... phía ngoài phòng cấp cứu. Thì ra anh Kiệt bị Bác sĩ .. đuổi ra. Lúc đó "Ông Ngoại" cũng đã tới và tất cả đều bị cách ly vì đã hết giờ thăm bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân chỉ được có 01 người nhà duy nhất ở cùng.
- Mẹ Tiến ở phía trong, mọi người ở phía ngoài, đưa đồ vào qua song sắt.... giống như...
Thông tin sơ bộ thăm dò được: Tiến bị giập não ( Vì Bác sĩ chưa có thông báo gì cho người nhà hết)
Hiện Tiến nằm tại Khoa Chấn Thương Sọ Não, tầng trệt, phòng 05, giường 19. Giờ thăm bệnh nhân như sau:
05h30-06h30; 11h30-13h00; 15h30-20h00.
Anh em nào có thể thì vô thăm, nói chuyện động viên, đồng thời kích thích tinh thần cho Tiến.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Bổ sung thêm là: Mẹ Tiến nói, có hỏi Tiến và thông qua "Yes" or "No" thì biết là Tiến bị xe gắn máy đụng chứ không phải ô tô như phán đoán ban đầu.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

"Ông Ngoại" sau khi về, Lộn .. lại, chẳng hiểu sao ổng .. dzô trong được. KTV và Bec đang về thì ông ngoại gọi điện nói "Lão lên tầng trên dỡ ngói trèo xuống"

nino
03-08-2009, 22:42
Cảm ơn các bạn đã cho biết thông tin. Xa quá nên không đỡ đần gì được các bạn.
Cố lên Tiến ơi!

canaximu
03-08-2009, 23:26
Không ngờ anh Tống Nghiên(Tiến) lại là người nghị lực thế, lúc đầu không biết cứ tưởng anh ấy lành lặn bình thường cơ.
Chúc anh mau khỏe!

kiettt
03-08-2009, 23:39
Vừa về đến nhà, may quá có chú Chiến update tình hình hộ. Thông tin bên lề là khi đẩy xe đến khoa chấn thương sọ não thì ông y tá bảo chỉ một người nhà được vào thôi, và nên là nam để phụ khiêng bệnh nên mình theo Tiến vào. Sau khi khoa nhận bàn giao bệnh nhân, cô y tá cầm hồ sơ lên coi rồi ra hỏi tên nhưng Tiến không nói được, cô bảo nếu hiểu thì le lưỡi ra nhưng cũng không le được. Lúc đó bác sĩ vào thăm bệnh, mình nghe cô y tá bảo là "dập não", khi biết mình không phải người nhà thì ổng quát ầm lên rồi đuổi thẳng cẳng luôn. Mình tức quá vừa đi vừa làu bàu "hồi nãy cha y tá kêu tui vô chứ bộ, ổng nói là chỉ cho nam vào thôi". Ông bác sĩ túm ngay mình kéo lại hỏi "cha nào nói ông vậy ? Chỉ tui coi ?" Tui gỡ tay ông bác sĩ ra, vừa bỏ đi vừa làu bàu tiếp :"cha nội hỏi khó hoài, thằng em tui còn nằm đây, cha đó có .đứng ngay trước mặt tui cũng hỏng dám chỉ nữa là" . . .

Ghí chú: giờ giấc lão Cá ghi ở trên là giờ đổi người nuôi bệnh, không phải là giờ thăm bệnh nhân, vì bệnh nhân trong khoa này thuộc diện được săn sóc đặc biệt nên hạn chế người vào. Bạn nào thu xếp được có mặt vào giờ đó thì tranh thủ chạy vào động viên, chọc ghẹo để Tiến lên tinh thần (lúc lão Cá bảo mau khoẻ lên để ra 81, Tiến nhướng mắt lên ra vẻ ok, tớ càu nhàu 81 làm gì, ra hội ngộ vui hơn, cu cậu khịt một cái).

Cô Tư (mẹ Tiến) tối nay có vẻ an tâm hơn hồi chiều lúc mới gặp khi thấy anh em đến thăm đông và an ủi, lúc mới từ ĐN xuống hồi trưa cô rất lo vì ở SG không quen ai hết. Mình có dặn cô trường hợp bệnh viện yêu cầu ký giấy tờ cam kết gì thì cứ việc ký, vì theo thủ tục thì nếu cần phẫu thuật, trường hợp bệnh nhân không tỉnh táo thì người nhà phải thay mặt ký vào mẫu in sẵn, còn việc không có ai quen biết thì khỏi lo, và dù gì đi nữa, Chợ Rẫy cũng là tuyến cuối cùng rồi.

Anh em nào quen biết bác sĩ trong đó, có thể gởi gắm được thì họ tên đầy đủ của Tiến là Trần Thắng Tiến, 28 tuổi (nghe Bec nói vậy), khoa chấn thương sọ não, phòng 5, giường 19.

Hình của cô Tư và Tuyền (em Tiến) có ở mấy trang trước, bạn nào vào đến nơi mà không nhớ mặt thì cứ gọi mình, mình sẽ gởi số đt của 2 người để các bạn liên lạc tìm, số của mình 0909 188 595

traicocxanh
03-08-2009, 23:39
Cầu mong Nhứt đẳng lưu manh đại ca mau mau bình phục để còn làm Đệ tam thiên hạ vô lại!

ktvnguyenchien
03-08-2009, 23:58
Cha Kiệt về trước mà.. sao giờ mới tới nhà vậy ta....

Chú Thầy chùa liên lạc được người quen chưa?

acaxomcui
04-08-2009, 07:06
Theo tình hình nầy thấy khả quan chút đỉnh rồi.Nhưng thời gian nằm ở b/v chắc phải lâu!
Bác nào vào b/v thăm cu Tiến mà bị b/s nầy nọ thì cố nhịn dùm nghe,tội lắm!

thaychuastudio
04-08-2009, 07:14
sáng nay em sẽ vô Chợ Rẫy

dly
04-08-2009, 07:32
Tiến đang được chuyển sang Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng bên Quận 8
Đường Âu Dương Lân
Viện Điều Dưỡng (BV Chợ Rẫy)

Thầy Chùa và lão Ip ghé thăm em nó được rồi đó. Sáng nay tớ đưa bà xã đi xét nghiệm nên chưa đi được.

hana_vip
04-08-2009, 07:56
Biết được tình có tiến triển theo chiều hướng tốt là em an tâm rùi.
Cố lên Pác Nghiện.
Cầu trời phù hộ cho Pác Nghiện sớm bình phục.

ThaiYen
04-08-2009, 08:49
Cầu mong cho Tống Nghiên sớm bình phục!

huongct
04-08-2009, 10:43
Hổm rài Tiến bị nạn, LM buồn hẳn !. Tui không biết làm gì chỉ biết thắp cây nhang, vái Quán Thế Âm phù hộ cho Tiến.

Osama Binladen
04-08-2009, 10:55
Lão Ngông có tín hiệu ban đầu như thế là cũng tạm ổn rồi, mong rằng mấy ngày tới sẽ có tin tốt hơn nữa.

Cố lên Tiến Ngông nhé!

thaychuastudio
04-08-2009, 11:17
Tiến đang được chuyển sang Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng bên Quận 8
Đường Âu Dương Lân
Viện Điều Dưỡng (BV Chợ Rẫy)

Thầy Chùa và lão Ip ghé thăm em nó được rồi đó. Sáng nay tớ đưa bà xã đi xét nghiệm nên chưa đi được.

Một đứa già , một đứa trẻ. Lật đật chạy qua quận 8 theo tin nhắn của lão Dê :" Số 8 Âu Dương Lân Quận 8 - Tiến đã chuyển qua bên đó rồi nghen" . Chạy vừa tới thì ...vui mừng khôn xiết.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/DSC_1296.jpg

Quán cháo lòng tiết canh hiện ra. Mừng ơi là mừng, Vèo vô hỏi bà chủ quán đang lui cui rửa bán đĩa ." Dạ, Tiến ... xuất viện về đây lâu chưa bác" " Tiến nào!! ????" , CHoáng!!!

Mặt bà chủ quán còn ngơ ngác hơn hai đứa


Dòm lên trần

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ddth2.jpg

Hình như mấy cái thứ này chỉ dành cho trẻ em và Phụ Nữ. ĐOán chắc thằng nhỏ không thể nằm trong này. Lão Íp lầm bầm trong miệng " Lèo mịa Dê Lì", Gọi cho lão , lão vẫn chắc cú :" Số 8 Âu Dương Lân" hic!!! Ước gì mượn được cái dao thái thịt của bà bán cháo lòng...

Hỏi vòng vòng, đi vòng vòng. Vượt qua bao nhiêu... gian lao vào thử thách. Cuối cùng cũng đến được

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ddth1.jpg

Hai anh em vội vàng lao vào bệnh viện với tư thế khẩn trương nhất. Gọi cho Mẹ Tiến , đầu dây kia thỏ thẻ :" 14h Tiến mới qua Trung Tâm Phục HỒi Chức Năng cháu ạ!! "

Lìu mịa Dê Lì ... Hai anh em đồng thanh cất lên !! :mad:

note: Bệnh nhân khi chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng. Nghĩa là đã qua khỏi nguy hiểm. Có trao đổi với BS BV Chợ Rẫy, Trường hợp của Tiến. Nếu tiến triển nhanh. Thì khoảng 2 tuần bạn ấy có thể về nhà .

Cố lên thằng cu , cố lên !!! :D

bachnga
04-08-2009, 11:39
Đây là tin tốt lành trong ngày. Mong anh Tiến mau bình phục.

@Sờ Ti: Lúc nào gặp lại lão dly, xem trên người lão còn cái gì thoòng thì thiến nốt đi, chứ đợi con sóc của Á Phiện thì lâu quá...

ngondensang2007
04-08-2009, 11:40
Đó em bảo đâu có sai tẹo nào pác tiến chả thông báo tháng 9 mới trở lại làng và tiến hành xì păm mơ mà lỵ

Osama Binladen
04-08-2009, 11:41
Đây là tin tốt lành trong ngày. Mong anh Tiến mau bình phục.

@Sờ Ti: Lúc nào gặp lại lão dly, xem trên người lão còn cái gì thoòng thì thiến nốt đi, chứ đợi con sóc của Á Phiện thì lâu quá...

Lão ấy rậm hair, Bờ Nờ có rãnh thì vặt trụi đi cho lão ấy:lick:

dly
04-08-2009, 11:44
Tớ có biết chi đâu. Sáng nay y hẹn, đang tính đi cùng lão Íp thì bà xã nhắc tới ngày đưa cô ấy đi tái xét nghiệm cùng lúc nhận được tin báo của cô Tư (mẹ Tiến). Vội vàng thông tin ngay cho anh em.

Mịa! Thế mà không tranh thủ làm vài xị với dĩa tiết canh. Chán!


Lão ấy rậm hair, Bờ Nờ có rãnh thì vặt trụi đi cho lão ấy:lick:

Cái nường giặc cái ấy chỉ khoái giựt dây từ xa thui. Bố bảo cũng chẳng dám lại gần tớ đâu :lick:

ips
04-08-2009, 11:57
Tớ có biết chi đâu. Sáng nay y hẹn, đang tính đi cùng lão Íp thì bà xã nhắc tới ngày đưa cô ấy đi tái xét nghiệm cùng lúc nhận được tin báo của cô Tư (mẹ Tiến). Vội vàng thông tin ngay cho anh em.

Mịa! Thế mà không tranh thủ làm vài xị với dĩa tiết canh. Chán!



Cái nường giặc cái ấy chỉ khoái giựt dây từ xa thui. Bố bảo cũng chẳng dám lại gần tớ đâu :lick:

Hôm nay mới thấy anh em đùa tếu. Từ ngày Tiến bị tai nạn ai cũng buồn. Như vậy là Tiến đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cầu mong cho em vượt qua giai đoạn tiếp theo là "phục hồi chức năng".

dly
04-08-2009, 12:00
Trong những ngày qua mới thấy được hết tấm lòng của anh em. Mang danh là một sân chơi ảo ấy thế mà tình cảm trao cho nhau quá thật.

Đáng quý biết bao.

ktvnguyenchien
04-08-2009, 12:12
Ơn Chúa! Vậy là cơ bản đã qua khúc gian nguy!
LM sớm cung nghênh lão Nghiện Lộn L....

chuyenly
04-08-2009, 12:13
Internet bây giờ đang thật hơn, còn cuộc sống đang ảo đi.

blackholes
04-08-2009, 12:20
Hihi hy vọng chú Nghiện có thể sớm ra viện, cả diễn đờn chào đón chú lol

ngutrienmien
04-08-2009, 12:38
Uhm, yeah :yes: nghe chuyển ra khỏi phòng ER thì đỡ lo rồi

dly
04-08-2009, 12:46
Vừa nhận được $100 được gửi từ anh ngutrienmien.

Sẽ chuyển đến gia đình Tiến chiều nay.

thaychuastudio
04-08-2009, 12:53
@Sờ Ti: Lúc nào gặp lại lão dly, xem trên người lão còn cái gì thoòng thì thiến nốt đi, chứ đợi con sóc của Á Phiện thì lâu quá...

Chỉ còn râu là thòng lòng thôi Bạch Bà ạ!!! , Nhưng chả ai nói là ... thiến râu bao vờ !!! :no:

s.code
04-08-2009, 13:31
Kiểu gì cũng có một bài báo xứng đáng về cái L này. Xúc động biết bao. Nhìn ảnh của bác Tống thấy mũi cay cay.

ktvnguyenchien
04-08-2009, 13:32
Tin mới nhận:
Ông Ngoại mới báo cho KTV: Mẹ Tiến điện thoại báo là bệnh viện giữ lại tại khoa Chấn Thương Sọ Não. Bác sĩ phê chữ đỏ vào bệnh án: Giữ lại.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Có thông tin gì nữa sẽ update thêm cho anh em cùng theo dõi.

ngutrienmien
04-08-2009, 13:36
chậc chậc... vậy tình hình còn rắc rối hả?

dly
04-08-2009, 13:42
Vâng đang có chút rắc rối. Tiến hiện bị ói, thuốc không nuốt được nên tạm giữ lại.

Hiện vẫn còn ở phòng 05, giường số 19 Khoa chấn thương Sọ. Não

box_84
04-08-2009, 14:36
Đọc được trang 13, đầu trang 14 thấy vui vui! Giờ lại....sad sad
Tiến ơi, cố lên!
Thuốc uống vào nhe! Đừng ói nữa! :(:(

acaxomcui
04-08-2009, 16:04
Dẫu sao cũng an tâm hơn ở Đồng nai.

Cố nhe Tiến!

ktvnguyenchien
04-08-2009, 16:30
Chưa có tin gì thêm. Không hiểu lão thầy chùa có thông tin gì ko?

hana_vip
04-08-2009, 16:48
Vâng đang có chút rắc rối. Tiến hiện bị ói, thuốc không nuốt được nên tạm giữ lại.

Hiện vẫn còn ở phòng 05, giường số 19 Khoa chấn thương Sọ. Não

Eo` vẫn chưa hết nguy hiểm hả? Đúng là bất công thật sao một nhân ài vậy mà nỡ vùi dập.
Cố lên Pác Tống.

Osama Binladen
04-08-2009, 16:57
Mong từ giờ đến mai nhận được tin tốt, lão Trùa mà ở bên đó về update liền thông tin nhé!

dly
04-08-2009, 17:04
Có anh em nào cùng đến thăm Tiến chiều nay không. Hẹn gặp trước cửa BV lúc 18 giờ 30 nhé.

Jollibee
dly

kinglaptop
04-08-2009, 17:21
chú Bẹc có gửi phong bì chỗ em, bác ghé ngang e gửi bác luôn nha.

khicon.super
04-08-2009, 20:42
Anh Tongnghien mau khỏe lại cho em làm quen với. Có nhiều người quan tâm cho anh lắm. Anh phải vượt qua đấy nha. Mọi lời nói, mọi tấm lòng mong cho anh mau sớm khỏe lại. Cố lên anh ơi!

stml
04-08-2009, 21:06
Chú ơi chú cố lên! Nếu ông trời này mà bắt chú đi, thì quả thật ông trời k có mắt thật :( Chú sẽ qua được thôi :d Người lương thiện luôn đc trời giúp mà :)

ktvnguyenchien
04-08-2009, 22:14
KTV mắc công chuyện, không đi cùng mọi người được. Chờ mãi không có thông tin thêm, nên nhắn lại lời của "Ông Ngoại": Tiến vẫn như hôm qua, chỉ khác là bị nôn (ói) khi uống thuốc. Từ hôm qua tới giờ ( call cho KTV lúc 19h30 khi đang trong bệnh viện) không truyền nước biển.. chỉ uống 2 viên thuốc... Hỏi vẫn cười, đặc biệt khi nói tới.. "em út" ... Hic, "Ông ngoại" khéo chọc quá...

dly
04-08-2009, 22:21
Chiều nay khi chúng tôi đến BV (Jollibee và tôi) đã có anh Đoàn Dũng ở đó, Anh đang cố gắng liên lạc với ai đó để tìm cách gửi gấm Tống Nghiên, Có vẻ không khả quan lắm.

Phòng khá đông bệnh nhân, hầu hết là hai người trên một giường đôi Tiến khá tỉnh táo, Tôi đỡ Tiến ngồi dậy cho anh Đoàn Dũng đút nước và cháo xay nhuyễn. Tiến khẽ lắc đầu ra hiêu thôi. Em không thể nuốt được, một lúc sau em có vẻ muốn nôn và tất cả lại trào ra.

Cô Tư buồn buồn cho hay, từ khi nhập viện tới giờ tổng cộng Tiến mới nhận được 3 viên thuốc, Các Bác Sĩ chằng buồn khám cho Tiến lấy 1 lần. Anh Đoàn Dũng đã liên tục tới lui, nhờ vả họ xem và khám giúp nhưng chỉ nhận được sự ơ hờ đáng ngại họ trả lời với một lý do. Danh sách khám bệnh của họ không có Tiến. Tiến do 1 BS khác phụ trách. Cô Tư lo lắng nhiều vì ở Đòng Nai ít nhiều Tiên cũng còn được vô chai nước biển, đạm còn ở đây thì .... Tôi vô cùng ái ngại cho Tiến và áy náy với cô, dù gì mình cũng đã vân đông để cô đồng ý chuyển viện cho em mà giờ đây là ....

Hết giờ thăm bệnh tôi chào cô và Tiến ra về. Anh Đoàn Dũng vẫn ở lại, tôi thấy anh lại quay số để gọi một nơi nào đó mà nhờ vả

khicon.super
04-08-2009, 22:58
Anh ơi cố lên, em sẽ cầu nguyện cho anh!

tranvu007
05-08-2009, 00:57
tội bác ấy quá, sao mà lại ra nông nỗi này
hy vọng bác ấy sẽ mau chóng hồi phục

nino
05-08-2009, 06:21
Chiều nay khi chúng tôi đến BV (Jollibee và tôi) đã có anh Đoàn Dũng ở đó, Anh đang cố gắng liên lạc với ai đó để tìm cách gửi gấm Tống Nghiên, Có vẻ không khả quan lắm.

Phòng khá đông bệnh nhân, hầu hết là hai người trên một giường đôi Tiến khá tỉnh táo, Tôi đỡ Tiến ngồi dậy cho anh Đoàn Dũng đút nước và cháo xay nhuyễn. Tiến khẽ lắc đầu ra hiêu thôi. Em không thể nuốt được, một lúc sau em có vẻ muốn nôn và tất cả lại trào ra.

Cô Tư buồn buồn cho hay, từ khi nhập viện tới giờ tổng cộng Tiến mới nhận được 3 viên thuốc, Các Bác Sĩ chằng buồn khám cho Tiến lấy 1 lần. Anh Đoàn Dũng đã liên tục tới lui, nhờ vả họ xem và khám giúp nhưng chỉ nhận được sự ơ hờ đáng ngại họ trả lời với một lý do. Danh sách khám bệnh của họ không có Tiến. Tiến do 1 BS khác phụ trách. Cô Tư lo lắng nhiều vì ở Đòng Nai ít nhiều Tiên cũng còn được vô chai nước biển, đạm còn ở đây thì .... Tôi vô cùng ái ngại cho Tiến và áy náy với cô, dù gì mình cũng đã vân đông để cô đồng ý chuyển viện cho em mà giờ đây là ....

Hết giờ thăm bệnh tôi chào cô và Tiến ra về. Anh Đoàn Dũng vẫn ở lại, tôi thấy anh lại quay số để gọi một nơi nào đó mà nhờ vả

Em nghĩ giờ thì bệnh tình Tiến chỉ cần theo dõi, sở dĩ họ để nằm chờ cũng chỉ để theo dõi, nếu lúc bị tai nạn chuyển vào đó ngay thì họ sẽ làm các thủ tục cấp cứu khác, nếu não có bị xuất huyết và bị chèn ép thì BV cũng chỉ mổ để tháo máu tụ... chứ cũng chẳng làm được gì hơn, giờ bị chẩn đoán là dập não thì căng đấy, nếu đúng bị dập não thì khả năng phục hồi trở lại bình thường là rất thấp.
Anh Lý cố động viên tinh thần cho gia đình Tiến, dù gì thì chỗ này là tuyến cuối rồi, nếu tìm được bác sĩ quen thì mình sẽ biết thêm thông tin thật của tiến triển bệnh (nếu không quen thì cũng sẽ như ở ĐN) mình cũng sẽ không biết gì nhiều đâu, bệnh viện mà, hơn nữa bệnh nhân đông quá cỡ, họ đâu có thời gian mà giải thích...
Dù gì thì cũng đã lên tới đây rồi, ku Tiến ơi mày cố lên nhé!

dly
05-08-2009, 07:08
Điều anh lo do Tiến không ăn uống được, thanh và thực quản có vấn đề. Từ đó mới không nói và nuốt được. Tại ĐN tiến còn được truyền dịch và đạm. Tại đây cho tới tối hôm qua, do anh Đoàn Dũng thúc quá mới có 1 BS tơi thăm và lúc ấy họ mới ghi vào sổ theo dõi dấu hiệu trên.

Cô Tư có nói dù gì ở ĐN Tiến vẫn được truyền đều nên đỡ mất sức hơn. Tuyên em gái Tiến hỏi "đói không?" "có" nhưng do không nuốt được nên đành chịu. Có mỗi viên thuốc tán nhuyễn mà anh và ĐD làm đủ cách 15' sau muỗng thuốc vẫn đọng nguyên trong miệng.

Đã chuyển món quà của anh Ngutrienmien kèm câu. "Thằng này sướng ghê, phải chi tao được mọi người quan tâm như mày" Cu Tiến "Shi..t" :D

acaxomcui
05-08-2009, 07:45
thanh và thực quản có vấn đề

Lại nằm trong sự quyết định của chuyên môn từ người khác.
Trách nhiệm của họ ở đâu rồi?

ktvnguyenchien
05-08-2009, 09:21
Thông tin nhận được lúc 7h00: Sáng nay, lúc khoảng 05h, Tiến đã tự ngồi dậy được. Nhận tin qua Phone nên không có nhiều thông tin.

dinhlocphp
05-08-2009, 12:09
Mình vừa được người bạn cho biết tin thêm là có khả năng chiều nay sẽ có bác sĩ đến thăm để hỗ trợ thêm quá trình điều trị cho Tiến

Bác dly cập nhật thêm nhé

dly
05-08-2009, 12:10
Phù! Tới giờ mới post tin được:

Qua nỗ lực kêu gọi và vận động của anh Đoàn Dũng, Anh Cao Tuấn bên báo NLĐ cùng tham gia và gửi gấm nhờ BS Công Minh tác đông trực tiếp nên các BS trong khoa chấn thương sọ não đã quan tâm đến Tiến nhiều hơn. Cụ thề là truyền thêm cho Tiến 2 chai nước biển và đang mời BS Tai, Mũi, Họng đến khám xem vi lý do gì Tiến không nuốt được.

BS Công Minh cho biết Tiến bị máu tụ. tư từ sẽ hết không phải mổ.

Một tín hiệu đáng mừng

Cảm ơn anh Đoàn Dũng đã hết lòng vì anh em, Cảm ơn anh Cao Tuấn cùng các Y, BS trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ người anh em của chúng ta.

Tin mới nhận từ anh Dính Lọ



Chiều 13giờ sẽ có BS Quang Trưởng khoa Tim Mạch hỗ trợ cho TN

Osama Binladen
05-08-2009, 12:18
Cảm ơn bác Đòn Dựng và các Bác sỹ đã nhiệt tình chữa chạy cho lão Nghiện nhiều nha:punk:

@bác Dê: Có thêm tin vui nào mới bác up liền lên nhá:D

dinhlocphp
05-08-2009, 14:42
Update một vài thông tin về tình hình của TN mà mình vừa nhận được

Theo đánh giá của các bác sĩ thì TN không bị nặng quá - Sẽ phải mất thời gian nhất định để hồi phục.

TN tiếp tục phải nằm ở khoa chấn thương sọ não một thời gian nữa và sẽ được chuyển lên khoa điều dưỡng. Sẽ có bác sĩ Chiến trưởng khoa điều dưỡng quan tâm và chỉ đạo việc săn sóc ông ban "ngông" của chúng ta.

Ít nhất đây cũng là tin vui nho nhỏ mà mình nhận được ở thời điểm này

dly
05-08-2009, 14:44
Đang tính " Hun miếng coi" mà sợ ói. May quá

Tks Dính Lẹo

ips
05-08-2009, 15:12
Cho phép Íp được nói vài lời. Ông bà ta có nói " Ở hiền gặp lành". Quả thật không sai trong trường hợp của Tiến.

Ngay sau khi gặp tai nạn, Tiến đã được bác Sơn, một người không quen biết, tình cờ gặp Tiến bị tai nạn, bác Sơn đã tận tình cứu giúp, dù rất nghèo, (làm công quả cho chùa Quan Âm gần đó) nhưng giàu lòng nhân ái, sơ cứu ban đầu cho Tiến vì lúc đó Tiến ra máu lỗ tai rất nhiều phải cầm máu và lau sạch vết thuơng rồi chuyển ngay vào bệnh viên lại còn giữ dùm những tài sản của Tiến ( xe, điện thoại, camera, laptop v.v...) nguyên vẹn, nhất là những tài liệu quan trọng lưu trữ trong chiếc lap top đó ( nghe nói Tiến đang làm một project cho Công ty Đại Nam ( khu du lịch nổi tiếng ở Bình Dương ), do chưa hoàn chỉnh nên cho nay Tiến vẫn chưa được trả tiền cho dự án trên.

Rồi những ngày ở bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, khi hay tin Tiến gặp tai nạn, bạn bè khắp nơi bằng những tình cảm rất chân tình, mỗi người một tay cùng với gia đình lo sao cho Tiến được chạy chữa tốt nhất có thể và mỗi người cùng góp mỗi người một ít, mong sao cho gia đình có chi phí chữa chạy cho Tiến. Nói như anh Lý đã nói, quả thật trên cái mạng ảo này lại hình thành những tình cảm thật, những tình cảm rất chân thật, quý lắm!

Trong số đó, tôi thật sự cảm kích hai người, một là anh Dly và hai là bác Đoàn Dũng ( hay Ông Ngoại ) là những người đã từ đầu đến cuối quan tâm và có những hành động thiết thực nhất giúp cho Tiến được chạy chữa chu đáo nhất.

Ngay từ khi nhận được tin Tiến gặp tai nạn, anh Đoàn Dũng đã thông báo bằng điện thoại cho mọi người trong diễn đàn. Kế đến anh Dly đã nhanh chóng mời vài anh em cùng anh đến bệnh viện Đồng Nai. Chính nhờ những cố gắng hết mình đó mà anh em mới từng bước theo dõi trực tuyến tiến triển từng giai đoạn bệnh tình của Tiến. Mọi người đều sốt ruột được cập nhật tin tức sớm nhất.

Và bằng sự thuyết phục của các anh, gia đình đã đồng ý đưa Tiến vào bệnh viện Chợ rẫy. Và chính giai đoạn này mới thấy sự tận tình của anh Đoàn Dũng. Phải nói, anh đã cố bằng mọi cách, bằng tất cả các cách có thể được anh tác động đến những người có trách nhiệm cao nhất của bệnh viện, quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho Tiến. Và chính nhờ thế, giờ anh em chúng ta mới có thể thở phào nhẹ nhỏm và tin tưởng rồi đây Tiến sẽ lành lặn trở về Làng Mùi thân yêu của chúng ta.

Chúng ta thật xúc động trước tấm tình của các anh Dly và Đoàn Dũng. Và thay mặt cho Làng Mùi, chúng tôi xin được cám ơn một cách chân tình những tình cảm của các anh với bạn bè dù là bạn ảo hay bạn thật ngoài đời. Thật là quý biết bao bởi những tấm lòng vàng ấy. Cám ơn các anh rất nhiều.

Osama Binladen
05-08-2009, 15:17
Cảm ơn thầy Íp đã báo thêm tin lành và tổng hợp "trực tuyến" toàn bộ tình hình:D

Mong lão Nghiện sớm khỏi sẽ tặng lão một bài thơ con cóc:punk:

dly
05-08-2009, 15:22
Íp. Lão làm tớ mắc cở muốn úp mặt vào L :embarrass

kiettt
05-08-2009, 15:41
Em cũng xin bày tỏ lòng cảm phục Ông Ngoại đã tác động tới đủ mọi người quen để Tiến có được sự chăm sóc tốt hơn, thú thực hết anh Lý, lão Cá rồi tới em ra sức trấn an cô Tư là vào Chợ Rẫy tốt hơn ở BH, rồi mấy ngày qua mọi sự nó không như mình mong đợi cũng áy náy quá, may có Ông ngoại.

Mai mốt Tiến khoẻ lại sẽ dẫn đi uống bia, hun cháu Ông Ngoại miếng luôn :lick:


----------------------------
Mấy ngày hôm nay trong khi đi tìm người quen, tình cờ biết được ông điều dưỡng trưởng khoa cấp cứu CR (oái oăm là chính cái ông làm mình bị BS la), và hóng được chuyện này: khoa của Tiến và bên cấp cứu có một cô hộ lý chỉ làm mỗi một việc là ngồi đó canh, không cho mỗi bệnh nhân có nhiều hơn một người thân bên cạnh, nếu bị bắt được thì với mỗi người dư ra đó, cô này bị phạt 50 nghìn. Do đó anh em vào thăm có lẻn qua được cái cổng mà vào, khi bị đuổi thì nhanh chân chạy ra ngoài hộ. Để mấy cổ bị phạt mấy cổ vô hun lại chú Tiến thì tội chú ấy lém.

Ông ngoại, Dính lọ và Thày chùa quen toàn cỡ bự không, em đang tìm cỡ điều dưỡng với hộ lý là những người trực tiếp chăm sóc bệnh mà chưa ra. Có vẻ như bên đó khoa nào biết khoa đó, không chơi qua chơi lại với nhau.

[G4V]Believe
05-08-2009, 16:32
Mấy anh,chú,bác trong làng ơi, con muốn đến thăm và có ít quà động viên anh Tiến nhưng do con là người lạ nên con ngại quá. Con có theo dõi topic từ đầu nhưng hôm nay mới dám post bài, với lại hôm nay con mới được lãnh lương.
Vậy hôm nào mấy anh,chú,bác trong làng có đi thăm anh Tiến ở bv Chợ Rẫy thì cho hú con 1 tiếng cho con đi với nghe. Con đi làm giờ hành chính, tối 2-4-6 con đi học. Còn ngoài ra con rãnh hết.

Mấy hôm trước con vừa thấy tin là tối về cố gắng đọc thêm 3 kinh kính mừng để cầu với Mẹ cho anh Tiến mau khỏi, nhưng chắc do con chưa thành tâm lắm nên Mẹ còn đang thử thách :(

kiettt
05-08-2009, 17:05
Believe;1774655']Mấy anh,chú,bác trong làng ơi, con muốn đến thăm và có ít quà động viên anh Tiến nhưng do con là người lạ nên con ngại quá. Con có theo dõi topic từ đầu nhưng hôm nay mới dám post bài, với lại hôm nay con mới được lãnh lương.
Vậy hôm nào mấy anh,chú,bác trong làng có đi thăm anh Tiến ở bv Chợ Rẫy thì cho hú con 1 tiếng cho con đi với nghe. Con đi làm giờ hành chính, tối 2-4-6 con đi học. Còn ngoài ra con rãnh hết.

Mấy hôm trước con vừa thấy tin là tối về cố gắng đọc thêm 3 kinh kính mừng để cầu với Mẹ cho anh Tiến mau khỏi, nhưng chắc do con chưa thành tâm lắm nên Mẹ còn đang thử thách :(

Hôm nay mình không đi được, ngày mai bạn muốn đi chung không ? Sau giờ đi làm ra (khoảng 5g30, 6g tối), từ Q.1 chạy vào Q.5, bạn muốn hẹn ở đâu cho tiện hà ?

[G4V]Believe
05-08-2009, 17:17
Con lưu số đt của chú Kiệtt rồi, mai con gọi chú nhé. Cảm ơn chú và mọi người.

dinhlocphp
05-08-2009, 17:28
Có vẻ như bên đó khoa nào biết khoa đó, không chơi qua chơi lại với nhau.

Bác rửa mặt vất vả hơn gội đầu ơi :D hy vọng là đợt này TN sẽ được chăm sóc chu đáo hơn

dly
05-08-2009, 19:04
Chiều, gần 4 giờ anh ĐD gọi điện "Rảnh không? Lên BV ngay. BS Tai, mũi, họng xuống khám cho cu Tiến. Chú chàng bất hợp tác nên không khám được". Bỏ mọi việc, đến nơi. Trong phòng đã có bác Ip. Quy định chỉ 1 người thăm nuôi nên lão Tào phải ra cho mình vô. Mịa! bệnh mà vẫn ngông, cắn gẫy cả thanh gỗ dùng để đè lưỡi của người ta. Ổng nói bất hợp tác cúng phải. Khuyên nhủ, chú cười và đồng ý sẽ đễ BS khám lần sau. Bắt chú ngheó tay hứa. Tiến đã chủ động đưa tay nắm lấy tay mình. Lúc ấy là 4h30 BS đã về, Tớ và Tào Íp bá vai đi uống cà phê.

ips
05-08-2009, 19:07
Uống cà phe xong, nhận được tin nhắn của Ông ngoại "Công việc đã xong, hiện đang chạy vào bệnh viện với cu Tiến". Thật vất vả cho ông ngoại, già mà vẫn chưa được hưởng phước! Tội nghiệp lão ghê. Chú Kiệt hôm nào hun Ông ngoại cho tớ gửi kèm một cái nha.

Carbon
05-08-2009, 19:09
lâu lắm mới vào diễn đàn lại được tin này
em không giúp được gì, chỉ có lời chúc gửi đến anh, mong anh sớm bình phục
đời khốn nạn
sao người tốt lại gặp nạn :(

nino
05-08-2009, 19:24
lâu lắm mới vào diễn đàn lại được tin này
em không giúp được gì, chỉ có lời chúc gửi đến anh, mong anh sớm bình phục
đời khốn nạn
sao người tốt lại gặp nạn :(

sao nói thế bác Cục Than? trời kêu ai nấy dạ thôi.

dly
05-08-2009, 19:32
sao người tốt lại gặp nạn :(

Tử vi bảo số tớ chết tha phương, không có người thân bên cạnh. Vậy là tớ không tốt rồi :emlaugh:

nino
05-08-2009, 19:35
Tử vi bảo số tớ chết tha phương, không có người thân bên cạnh. Vậy là tớ không tốt rồi :emlaugh:

ặc, như vậy thì cục than nói đúng chứ anh :D :D

dly
05-08-2009, 19:40
Hic! vậy là tớ Tốt sao? Làm tiếp :D

Carbon
05-08-2009, 19:55
nghĩ kĩ thì bác dê đúng là không tốt rồi. mà cho dù có Tốt thì cũng chẳng lành

huongct
05-08-2009, 19:59
Đôi khi chúng ta cũng duy tâm một chút, lần này có lẽ là một thử thách lớn với Tiến. Người xưa thường nói "Cùng hung hóa kiết", "Ở hiền gặp lành", số phận là phạm trù rất khó nói, ban đầu Tiến đã có chút may mắn khi gặp được "Quới nhân" không quen biết, thôi thì cứ tin đó là vận may của Tiến.