PDA

View Full Version : Tình dục mở



i like
26-07-2009, 08:08
Topic này có thể sẽ được gỡ bỏ khi admin hoặc mod cảm thấy cần thiết

---
Tình dục mở theo em hiểu nôm na là tự do về tình dục, đây là life-style (lối sống) ở một số nước phương Tây và đặc biệt là tại USA được chấp nhận
Người ta có thể thành lập những câu lạc bộ hay hội khỏa thân với những cái tên như là: 'trở về với thiên nhiên'

Em có được xem nhiều bộ phim nói về vấn đề này, ví dụ: trong một bộ phim bình thường, một nhân viên cảnh sát gặp một nhân viên nữ khác xinh đẹp, hai người bắt mắt nhau, nháy nhau và dẫn nhau vào một góc tối và đứng trong góc tối để 'làm chuyện ấy'. Hoặc hai người lạ gặp nhau thấy thích nhau vậy là 5 phút sau hai người leo lên giường 'làm chuyện ấy' một cách thỏa mái

Ở VN, các kênh internet về tình dục gần như là thả cửa, ai thích thì cứ vô tư vào mà xem

Song song với sự hội nhập, hiện nay các khách sạn, nhà nghĩ, phòng trọ, cà phê vườn ... mọc lên như nấm sau cơn mưa
Nếu để ý quan sát những nơi này thì thỉnh thoảng lại có một cặp tình nhân (có nhiều người đã có gia đình riêng cả rồi) dắt vào để giải quyết tình dục khoảng nữa tiếng sau là đi ra

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

dly
26-07-2009, 09:09
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

huongct
26-07-2009, 09:39
Cái đám người như vậy thì không hiểu tí gì về sự "hiến dâng" và "được hiến dâng". Chuyện *** tạm bợ như vậy chỉ làm thoả mãn thể xác nhất thời thôi, không thể làm cho tâm hồn thỏa mãn. Suy nghĩ chung chạ như vậy có khác gì là thỏa mãn với một đống thịt mang hình con người. Trong cuộc đời này chỉ cần tìm được một người nguyện sống chết với mình là đủ, là hạnh phúc lắm rồi !.

Dennis Bergkamp
26-07-2009, 10:01
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

Khi lão thuộc tốp người cũ òi mà :punk:, mấy bé 9x giờ phá thai như điên đó chứ, em còn bị coi là 1 trong những loại thú quý hiếm mừ :emlaugh:.

Theo bản năng điều khiển hàng triệu năm tiến hóa thì giống đực muốn duy trì, phát tán nguồn gen của mình. Con người tạm coi là hiện đại mới chỉ vài ngàn năm nay, khi đó giá trị đạo đức v.v...lên ngôi (Mô hình 1 vợ 1 chồng xuất phát từ phương Tây, lầu xanh được coi là hợp pháp bên phương Đông hàng ngàn năm nay), rồi tình yêu v.v... Nếu coi 1 tiến trình phát triển thì con người (tạm coi) hiện đại mới trải qua 1 giai đoạn quá ngắn ngủi. Do đó những bản năng giúp cho con người tồn tại bấy lâu nay vẫn còn sức sống mạnh mẽ.

Thí nghiệm tại 1 trường ĐH tại Mỹ:
- Khi 1 người đàn ông đến gạ các cô gái lạ mặt chung đụng với mình đêm nay thì hầu hết đều bị từ chối.

- Khi 1 cô gái đến gạ các chàng trai lạ mặt chung đụng với mình đêm nay, hơn 50% đồng ý.

Bản năng điều khiển ta mạnh hơn ta tưởng. Đôi khi với ta bản năng mang giá trị thấp hèn, đôi khi nó được đội lốt cao sang...nhưng cuối cùng cũng chỉ 1 mục đích duy trì và phát triển nguồn gen. Con người là loài có bản năng tuyệt vời nhất khiến loài người phát triển mạnh mẽ và thống trị hành tinh này.

Tuy nhiên loài người là 1 loài cực kỳ phức tạp vì đây là loài ko chỉ bị điều khiển bởi bản năng.

BẢN NĂNG LÀ CHƯA ĐỦ...đã có nhiều thứ khác tham gia vào tiến trình hoạt động của con người mà ta hay gọi là giá trị tinh thần (1 phần) Tôn giáo, Tình yêu, giá trị đạo đức...

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Phụ lục: vào những ngày thường các cô gái thường thích các anh chàng mặt bầu bĩnh, nhẵn nhụi. Nhưng vào những ngày trứng rụng thì những khuôn mặt nam tính như lông mày rậm, cằm vuông, mặt chữ điền lại được lựa chọn để kết hợp cùng mình.

Mà phụ nữ thường ngoại tình vào thời kỳ trứng rụng, cho nên các bác chú ý nhớ canh chừng vợ hay bồ mình vào những ngày ấy nhé :D.

Alien
26-07-2009, 10:28
Mỗi cách sống đều có cái hay của nó, khi xưa chỉ cần 1 cái nắm tay, 1 ánh mắt đã thấy xao xuyến tâm hồn. Sống kiểu Tây thì thoải mái, nhưng rồi cũng thấy cũng nhàm thôi.

traicocxanh
26-07-2009, 11:14
trong một bộ phim bình thường, một nhân viên cảnh sát gặp một nhân viên nữ khác xinh đẹp, hai người bắt mắt nhau, nháy nhau và dẫn nhau vào một góc tối và đứng trong góc tối để 'làm chuyện ấy'. Hoặc hai người lạ gặp nhau thấy thích nhau vậy là 5 phút sau hai người leo lên giường 'làm chuyện ấy' một cách thỏa mái

Công nhận là sướng thiệt nhưng mà sống kiểu này là kiểu "con" chớ hông phải là kiểu "người"!

acaxomcui
26-07-2009, 11:46
Nếu đặt tình yêu lên ngôi tối thượng thì tình dục không là chủ yếu!

huongct
26-07-2009, 12:01
Còn gì tuyệt vời hơn khi TD là đỉnh điểm của TY. TD mà không có TY thì cũng giống như chuyện mua bán thôi, có tiền là có TD, sau khi cuộc vui kết thúc chỉ còn lại nỗi cô đơn trống vắng. Thậm chí ngay khi cuộc vui đang xảy ra, phủ lên nó là sự miễn cưỡng, có ai biết trong đầu đối tác đang nghĩ gì ?.

bachnga
26-07-2009, 12:02
Nhiều khi thấy giới trẻ bây giờ sống thoáng rồi trách họ ... có lẽ không công bằng lắm.
Theo tôi biết, ngày xưa (trước 1975) ở Miền Nam này, nhà ai có con gái cặp kè với người nước ngoài (dù giữa họ có tình yêu) thì bị họ hàng, hàng xóm dè bỉu xa lánh. Ngày nay, dù biết cô gái đó làm điếm (ngàn lần xin lỗi), nhưng không ít người coi đó là mục tiêu ... tiến đến.
Giới trẻ được giáo dục đạo đức giả tạo trên ghế nhà trường, nhưng cái thật của xã hội là quay ngược 180 độ ... thì xem ra giữ gìn các thuần phong mỹ tục e rằng rất khó.


Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!
Chúc mừng lão.
Nhưng lão có khoái đi nữa thì cũng ... chịu thua rồi. :no:

i like
26-07-2009, 12:09
mấy bé 9x giờ phá thai như điên đó chứ
- Khi 1 cô gái đến gạ các chàng trai lạ mặt chung đụng với mình đêm nay, hơn 50% đồng ý.

Mà phụ nữ thường ngoại tình vào thời kỳ trứng rụng, cho nên các bác chú ý nhớ canh chừng vợ hay bồ mình vào những ngày ấy nhé :D.

---
Không hiểu sao sau khi ngoại tình hay thông dâm thì họ lại tỏ ra thỏa mãn, khoái chí và cười toe toét nữa chứ

Còn đối với những người đàn ông mạnh mẽ, có nhu cầu về sinh lý cao. Khi người vợ vì một lý do nào đó không thể đáp ứng được nhu cầu này (ví dụ: vợ có tháng, mang bầu, sinh em bé, vân vân ...) thì phải giải quyết như thế nào hở các bác?

huongct
26-07-2009, 12:26
---
Không hiểu sao sau khi ngoại tình hay thông dâm thì họ lại tỏ ra thỏa mãn, khoái chí và cười toe toét nữa chứ

Còn đối với những người đàn ông mạnh mẽ, có nhu cầu về sinh lý cao. Khi người vợ vì một lý do nào đó không thể đáp ứng được nhu cầu này (ví dụ: vợ có tháng, mang bầu, sinh em bé, vân vân ...) thì phải giải quyết như thế nào hở các bác?


Cái này quá tầm thường rồi, nhắc tới làm gì ! :no:

acaxomcui
26-07-2009, 12:30
Tình dục(không dám dùng TD như bác huongct )diển biến từng thời điểm,khi thích khi không.Nếu dồn hết cho công việc thì không ảnh hưởng gì đến tâm sinh lý của mình.Tình dục là nhu cầu phụ khi không cần thiết!

i like
26-07-2009, 12:45
Cái này quá tầm thường rồi, nhắc tới làm gì ! :no:

---
Bác cho rằng qúa tầm thường nhưng em không cho là tầm thường tí nào
Ngược lại em suy nghĩ rất nhiều về nó
Theo em để giải quyết vấn đề này thì em chỉ phát hiện được hai phương cách:
1) Đàn ông thỉnh thoảng cũng nên nhậu nhẹt tí chút, bởi vì một trong những tác dụng tốt của rượu bia là sẽ làm làm tiêu bớt nhu cầu sinh lý (cái này còn tùy mỗi người, vì có người càng nhậu càng sung thì hơi bị mệt)
2) Tìm cách chuyển những nhu cầu sinh lý thể xác sang các sinh hoạt khác như là sinh hoạt tinh thần, ví dụ: internet online suốt đêm, xem bóng đá, xem phim, ...

Nếu bác có những giải pháp nào khác mà hay hơn xin chia sẽ với

bachnga
26-07-2009, 13:09
---
Bác cho rằng qúa tầm thường nhưng em không cho là tầm thường tí nào
Ngược lại em suy nghĩ rất nhiều về nó
Theo em để giải quyết vấn đề này thì em chỉ phát hiện được hai phương cách:
1) Đàn ông thỉnh thoảng cũng nên nhậu nhẹt tí chút, bởi vì một trong những tác dụng tốt của rượu bia là sẽ làm làm tiêu bớt nhu cầu sinh lý (cái này còn tùy mỗi người, vì có người càng nhậu càng sung thì hơi bị mệt)
2) Tìm cách chuyển những nhu cầu sinh lý thể xác sang các sinh hoạt khác như là sinh hoạt tinh thần, ví dụ: internet online suốt đêm, xem bóng đá, xem phim, ...

Nếu bác có những giải pháp nào khác mà hay hơn xin chia sẽ với

Theo quan điểm cá nhân, khi tình yêu và trách nhiệm đủ lớn thì có thể dừng lại trước cám dỗ.
Khi bạn quyết định làm một cái gì đó, bạn thử tự hỏi mình việc mình làm có ảnh hưởng đến ai không và đặt mình trong trường hợp ngược lại thì mình có vui vẻ chấp nhận không là ... OK.
Chúc bác nhiều niềm vui. :punk:

kyra2008
26-07-2009, 13:39
Cái đám người như vậy thì không hiểu tí gì về sự "hiến dâng" và "được hiến dâng". Chuyện *** tạm bợ như vậy chỉ làm thoả mãn thể xác nhất thời thôi, không thể làm cho tâm hồn thỏa mãn. Suy nghĩ chung chạ như vậy có khác gì là thỏa mãn với một đống thịt mang hình con người. Trong cuộc đời này chỉ cần tìm được một người nguyện sống chết với mình là đủ, là hạnh phúc lắm rồi !.

đồng ý với pác....
rất đáng lên án những đám người và lối sống như thú như vậy....
mình ghét căm ghét lối sống dễ dãi như thế...
xh giờ thoáng, ừ thì thoáng... một cô gái mất trinh ừ có thể tha thứ, một màng trinh mỏng te, không thể thẩm định nhân cách... được...có nhiều lý do khiến một cô gái mất trinh....(là nạn nhân, là ngây thơ, và cả lý do tế nhị do thủ dâm nữa...nhiều nhiều lắm....)
...con trai nên thoáng và thông cảm....giờ có nhiều người chấp nhận chuyện con gái mất trinh.
nhưng cách sống thác loạn là khó chấp nhận được....quen biết nhau buổi sáng tối lên giường ngay, sau đó sáng dậy đường ai nấy đi??:buck: thật không hiểu sao?
dù tình sét đánh, nhưng như thế không chấp nhận được....

vậy còn gì là tình yêu nữa....
có tình yêu mới có tình dục.....có yêu nhau thật lòng người ta mới có ham muốn nhau, làm cho nhau hạnh phúc và sung sướng.
nếu không có tình yêu thì quan hệ tình đục chẳng khác nào là thú...
yêu là hạnh phúc khi người yêu mình hạnh phúc.
và mong muốn làm cho người yêu được hạnh phúc.
nếu nhìn trên khía cạnh của tình dục thôi...thì khi có yêu nhau người ta mới có ham muốn nhau, quan hệ làm cho nhau hạnh phúc và sung sướng. (nói ra thì thấy trần trụi thật)....

ngocquang19877
26-07-2009, 14:09
đồng ý với pác....
rất đáng lên án những đám người và lối sống như thú như vậy....
mình ghét căm ghét lối sống dễ dãi như thế...
xh giờ thoáng, ừ thì thoáng... một cô gái mất trinh ừ có thể tha thứ, một màng trinh mỏng te, không thể thẩm định nhân cách... được...có nhiều lý do khiến một cô gái mất trinh....(là nạn nhân, là ngây thơ, và cả lý do tế nhị do thủ dâm nữa...nhiều nhiều lắm....)
...con trai nên thoáng và thông cảm....giờ có nhiều người chấp nhận chuyện con gái mất trinh.
nhưng cách sống thác loạn là khó chấp nhận được....quen biết nhau buổi sáng tối lên giường ngay, sau đó sáng dậy đường ai nấy đi??:buck: thật không hiểu sao?
dù tình sét đánh, nhưng như thế không chấp nhận được....

vậy còn gì là tình yêu nữa....
có tình yêu mới có tình dục.....có yêu nhau thật lòng người ta mới có ham muốn nhau, làm cho nhau hạnh phúc và sung sướng.
nếu không có tình yêu thì quan hệ tình đục chẳng khác nào là thú...
yêu là hạnh phúc khi người yêu mình hạnh phúc.
và mong muốn làm cho người yêu được hạnh phúc.
nếu nhìn trên khía cạnh của tình dục thôi...thì khi có yêu nhau người ta mới có ham muốn nhau, quan hệ làm cho nhau hạnh phúc và sung sướng. (nói ra thì thấy trần trụi thật)....

Trên lí thuyết là vậy, nhưng thực tế nó khác nhau rất xa.

- 2 đứa mới gặp nhau ngày đầu tiên, quen nhau vài ngày rồi dẫn nhau vào nhà trọ làm "chiện ấy" trước mặt nhiều bạn trọ khác.

- Đám bạn trọ nữ ở chung 1 phòng, đứa nào có nhu cầu dẫn bạn trai về "quan hệ" thì cả đám bạn nữ xuống dưới nhà, còn cặp kia thì lên gác làm "cái gì đấy". Có khi một ngày một bạn nữ dẫn 2 thằng đàn ông về một lần là bình thường.

Đại loại vậy, bác nào muốn em kể nghe nữa thì rủ em đi nhậu đi lol. Hằng ngày gặp nhiều trường hợp như vậy nên có thể nói em là một người khá thoải mái và cởi mở về quan niệm tình dục. Ai khinh em thì em chịu vậy lol.

qingsong
26-07-2009, 14:17
Giờ người ta chán ngấy rồi, bọn trẻ đang ngưỡng mộ, đang học theo những cái đẹp của phương Đông(xưa), giờ bác lại vác về, vậy là trong lĩnh vực này VN ta cũng lạc hậu mấy thế hệ sao?

huongct
26-07-2009, 14:34
Còn gì tuyệt vời hơn khi TD là đỉnh điểm của TY. TD mà không có TY thì cũng giống như chuyện mua bán thôi, có tiền là có TD, sau khi cuộc vui kết thúc chỉ còn lại nỗi cô đơn trống vắng. Thậm chí ngay khi cuộc vui đang xảy ra, phủ lên nó là sự miễn cưỡng, có ai biết trong đầu đối tác đang nghĩ gì ?.


Nói chung đạo đức chuẩn mực thì ai cũng biết rồi, sướng khổ là do mình chọn, mình tạo cái nhân gì thì cái quả sẽ tương ứng. TD không phải là ghê gớm khi nó có tình yêu, nếu yêu nhau cho nhau là chuyện thường, còn dễ dãi chung chạ thì tệ quá. Trai gái sống như vậy từ từ sẽ không còn thấy giá trị của tình yêu đích thực, những người này khi lập gia đình thì dễ đổ vỡ, lấy cái gì để dạy con cái đây. Tôi rất ngưỡng mộ những người yêu đương nghiêm túc, họ có *** thì cũng bình thường trong XH ngày nay.

Có một điều rất mâu thuẫn ở đàn ông là, đàn ông thích .***. nhưng lại coi thường đàn bà buông thả, họ chỉ vui vẻ qua đường. Còn đàn ông hay chung chạ thì suốt đời đau khổ với cái ý nghĩ "liệu vợ mình có phải là gái đoan trang" hay không ?.

Nói chung trên đời quý nhất ở sự chân thành. Bởi vậy mới có câu "vợ chồng đầu ấp tay gối" rất thiêng liêng.
Khi có TY đích thực thì mới có chuyện hòa hợp tâm hồn và thể xác !. Đây là điều phải phấn đấu mới có thể có được !. Tôi biết có vài nam ca sĩ nổi tiếng, tiền xài không hết, cũng do lối sống buông thả mà khi tuổi ngoài 40 rồi vẫn chưa tìm được người nào thực lòng để cưới làm vợ, nhà lầu xe hơi, người đẹp vây quanh nhưng vẫn cô đơn !.

kinglaptop
26-07-2009, 14:43
Tình dục là sự kết hợp giữa Tình yêu: đó là tình đồng loại giữa con người với con người hay giữa con vật với nhau,...và Dục vọng: đó là bản năng của tất cả động vật tồn tại trên quả đất này. Nếu chúng ta vượt quá giới hạn để cho bản năng thắng ý chí thì hình như con người và con vật là một.
Em thường nghe mọi người nói Tình yêu mà không có Tình dục thì là Tình đồng chí.

Dennis Bergkamp
26-07-2009, 14:48
Giờ người ta chán ngấy rồi, bọn trẻ đang ngưỡng mộ, đang học theo những cái đẹp của phương Đông(xưa), giờ bác lại vác về, vậy là trong lĩnh vực này VN ta cũng lạc hậu mấy thế hệ sao?

Nói ra câu này chứng tỏ ko biết 1 chữ về PHƯƠNG ĐÔNG :no:. Trai 5 thê 7 thiếp từ đâu mà ra? Lầu xanh có từ khi nào và có hợp pháp ko?

1 vợ 1 chồng là từ nơi nào?

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung...

Phương nào mới coi trọng phụ nữ, phương nào coi phụ nữ ko khác 1 nô lệ? Chán mớ những người học theo cách sống phương Tây mà mở tí mồm là chê bai phương Tây và ca ngợi phương Đông.

huongct
26-07-2009, 15:08
Đừng đổ cho phương Tây, người ta nói phương Tây hay phương Đông văn minh hơn ?.
Có ai biết cái thời nhà Đường bên TQ, phụ nữ ăn mặc mát mẻ lắm, trong khi ấy ở châu Âu thì rất kín đáo. Hay như ở VN là cái yếm đào, có ***y không nhỉ ?. Người phương Tây dần dần văn minh, nam nữ dần bình đẳng, đàn ông thấy vậy là đẹp, đàn bà thì quan điểm tốt khoe xấu che. Bác nào đọc truyện phương Tây sẽ thấy, khi đàn bà thích mới cho, làm gì có chuyện "tình cho không biếu không ?". Nói vậy là để xem xét học hỏi thôi. Tất nhiên những giá trị đạo đức nền tảng của phương Đông vẫn không thay đổi, thậm chí phương tây còn phải xem xét lại.

Dennis Bergkamp
26-07-2009, 15:12
Đừng đổ cho phương Tây, người ta nói phương Tây hay phương Đông văn minh hơn ?.
Có ai biết cái thời nhà Đường bên TQ, phụ nữ ăn mặc mát mẻ lắm, trong khi ấy ở châu Âu thì rất kín đáo. Hay như ở VN là cái yếm đào, có ***y không nhỉ ?. Người phương Tây dần dần văn minh, nam nữ dần bình đẳng, đàn ông thấy vậy là đẹp, đàn bà thì quan điểm tốt khoe xấu che. Bác nào đọc truyện phương Tây sẽ thấy, khi đàn bà thích mới cho, làm gì có chuyện "tình cho không biếu không ?". Nói vậy là để xem xét học hỏi thôi. Tất nhiên những giá trị đạo đức nền tảng của phương Đông vẫn không thay đổi, thậm chí phương tây còn phải xem xét lại.

Theo tài liệu khoa học (rất tiếc em làm mất) thì có 1 thời phụ nữ bên TQ ra đường còn hở 1 bên ngực, hở hoàn toàn nhé. Người ta phát hiện ra rằng khi nào đời sống sung túc thì quan niệm về tình dục cởi mở hơn.

ngondensang2007
26-07-2009, 15:17
Đại loại vậy, bác nào muốn em kể nghe nữa thì rủ em đi nhậu đi lol.

:fear: nghe dân làng kể lão chùa hay rủ pác đi nhậu :fear:
:bored: hỏng cả một đời tu hành roài còn đâu :rolleyes:

mrlight
26-07-2009, 15:21
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

yêu giống bác mặc dù em là 8x :D

gon87
26-07-2009, 15:25
yêu giống bác mặc dù em là 8x :D

:yes: :yes: Ủng hộ bác luôn. Phản đối những chuyện như vậy. Luôn trân trọng 1 tình yêu thủy chung.

ngondensang2007
26-07-2009, 15:28
coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân
khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

chắc bây giờ chỉ được thía này thôi lol

i like
26-07-2009, 16:43
những giá trị đạo đức nền tảng của phương Đông vẫn không thay đổi

---
Em rất tôn trọng những giá trị đạo đức
Nhưng có một nghịch lý là: Nếu đạo đức mà bị khép kín quá thì sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội

Em cũng chẳng biết đâu mà lần nữa

bluesky1612
26-07-2009, 19:02
---
Em rất tôn trọng những giá trị đạo đức
Nhưng có một nghịch lý là: Nếu đạo đức mà bị khép kín quá thì sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội
Em cũng chẳng biết đâu mà lần nữa

Ví dụ đi bác.....................

qingsong
26-07-2009, 19:03
Nói ra câu này chứng tỏ ko biết 1 chữ về PHƯƠNG ĐÔNG :no:. Trai 5 thê 7 thiếp từ đâu mà ra? Lầu xanh có từ khi nào và có hợp pháp ko?

1 vợ 1 chồng là từ nơi nào?

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung...

Phương nào mới coi trọng phụ nữ, phương nào coi phụ nữ ko khác 1 nô lệ? Chán mớ những người học theo cách sống phương Tây mà mở tí mồm là chê bai phương Tây và ca ngợi phương Đông.

Thì đó bác, xã hội càng phát triển thì người ta càng ca ngợi sự thủy chung, những lối sống sa đọa như của các tay quý tộc phong lưu 5 thê 7 thiếp phương Đông ngàn năm trước hay mấy chục năm xả láng của sau khi mở của tự do tình dục ở phương Tây đã làm người ta chán ngấy, giờ tất cả lại đang thích kiểu như trong Twighlight á, tình dục có kiểm soát:boxing:

Út Lép
26-07-2009, 19:56
yêu, ko yêu, yêu, ko yêu, yêu, ko yêu, yêu... rồi! cháu quyết định yêu người này vì cháu đã đếm đủ 7 lần yêu với ko yêu (bắt đầu từ yêu)!
=> làm hay ko làm thì cũng là mình muốn thôi mấy pác ạ, ai mà có sẵn máu yêu đương lăng nhăn thì trời sập cũng chưa bỏ! đừng nên ghét phương này mà chán bỏ phương kia!

mấy pác thấy đó, người phương Đông xưa cũng đã có câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân" rồi còn gì! thằng chồng ko quên câu đó đâu đến nỗi năm thê 7 thiếp.còn người phương Tây thì cũng có câu thề nguyền trước Chúa rồi hay sao, nào là "con nguyện sẽ yêu quý và tôn trọng vợ con suốt đời hay ko? - Dạ có!" hay "con sẽ ko đánh vợ con chứ? - Dạ có", thằng chồng hay con vợ ko thật lòng với câu đó thì cũng chẳng có ra nông nỗi đâu.

khonggiannet
26-07-2009, 19:57
Cũng đo ảnh hưởng của Hollywood. Gì mà nam nữ quen nhau buổi sáng rồi buổi tối lên giường. Rất nhiều phim như vậy trong khi ngay cả XH Mĩ cũng đâu đến mức như vậy.

thaychuastudio
26-07-2009, 20:02
Cái kiểu yêu cuồng sống vội . Vô nghĩa!!!

Bản thân tôi, một người đã sống nhiều hơn cái tuổi 30. Giữa một môi trường lắm lúc cũng có nhiều chân dài, men rượu, tiếng nhạc chát chúa. Thấy bạn bè đưa nhau lên giường chỉ để thoả mãn thứ tình một đêm. Chua lè!

không phủ nhận bản năng Sinh lý mỗi người. Nhất là bản năng của đàn ông. Nhưng không lẽ vì viện vào lý do nổi hứng để rồi thích làm tình thì làm. Chuối!

Thà mần vài ve rồi leo lên lầu ngủ thẳng giấc cho xong!

bluesky1612
26-07-2009, 20:03
He he, quen nhau kiểu như bác khonggiannet nói theo đọc báo thấy mấy em be bé giờ nhiều lắm ạ. Ko cần XH Mỹ đâu.

khonggiannet
26-07-2009, 20:32
He he, quen nhau kiểu như bác khonggiannet nói theo đọc báo thấy mấy em be bé giờ nhiều lắm ạ. Ko cần XH Mỹ đâu.

Ừ, nhưng cũng ko nhiều đến mức phim nào cũng có.
Nhiều nhà tâm lí cũng lo ngại Hollywood làm người ta tưởng bở mà ko phân biệt được phim ảnh với cuộc đời thực :emlaugh:
Làm nhiều bác mới ra nước ngoài cũng tưởng là xơ múi dễ lắm để rồi thất vọng.

lqkhoi
26-07-2009, 21:09
Dù tớ là First Love - First Marriage nhưng tớ đồng ý với chú Quang và chú Berg.

Bác I Like nên kiểm tra lại 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau ở Phuơng Tây và bây giờ là cả ở Phương Đông. Đó là Tình Dục Mở (như cái title) với định nghĩa là họ phóng khoáng trong Tình Dục, không cần phải đi đến Kết Hôn để có thể làm chuyện đó. Và Sự Chung Thủy Trong Hôn Nhân.

Đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và thực lòng mà nói, cái về thứ 2 người Phương Tây làm tốt hơn người Phương Đông nói chung hay Việt Nam nói riêng nhiều.

Bác I Like coi film thấy họ có thể đưa nhau lên giường trong 1h nhưng bác có thấy nếu họ có gia đình rồi họ ngoại tình mà không bị lên án không? Ở Tây Phương đa số các vụ ngoại tình bất kể đến từ Nam hay Nữ ends up thường là Ly Dị vì không còn tin nhau nữa. Trong khi nực cười có 1 sự rất bất bình đẳng trong chuyện này ở Việt Nam, ai thử coi mục Tâm Tình của các bé VNExpress thì đủ rút ra kết luận. Chồng bậy bạ thì người ta khuyên nhủ Vợ nên cho Chồng cơ hội v.v vì con cái v.v , trong khi ngược lại thì bao nhiêu lời sỉ vả .... Cũng vì vậy mà ngày càng nhiều phụ nữ Phương Đông tìm đến đàn ông PHương Tây. Bỏ qua yếu tố tiền bạc, họ có cảm giác được tôn trọng và bình đẳng hơn nhiều. Đàn ông Phương Đông, u be warned.

Quay lại cái mục 1, title của cái chủ đề. Nực cười cho những quốc gia như VN khi lúc nào cũng lấy Công Dung Ngôn Hạnh v.v làm đầu, luôn lo sợ chuyện quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, các bậc cha mẹ luôn sợ vẽ đường cho hươu chạy v.v ... và kết thúc là một trong số 3 quốc gia (nếu tôi nhớ không lầm) có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.

Thử làm một suy luận về tác hại của chuyện Open ***. Nếu họ biết đầy đủ chuyện bảo vệ như ở Phương Tây, một đứa trẻ 16 tuổi đủ tuổi quan hệ biết cách xài Condom một cách thành thạo đến như thế nào thì ngoài chuyện cả hai tìm đến nhau một cách công bằng (nam nữ bình quyền ở đây), cả hai cùng được thõa mản và hoàn toàn chẳng để lại chuyện gì nghiêm trọng cả. Nếu sau đó không thấy thích nữa thì đường ai nấy đi. Ai đó rảnh có thể kiếm 1 documentary film rất nổi tiếng của Anh là 99 ways to loose your Virginity để coi thêm suy nghĩ của lớp trẻ phương Tây khi lần đầu tiên làm chuyện đó như thế nào.

Trong khi đó ở Phương Đông mà Việt Nam là một điển hình rõ nhất, vô số những vụ phá thai gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đến cả một thế hệ. Vô số những đứa trẻ vô thừa nhận ra đời, vô số những ông cha bà mẹ còn nứt mũi, còn xách cặp táp đến trường mà thậm chí 1 cái núm vú của con chắc cũng phải xin tiền ông bà già. Tất cả đều đến từ những quan niệm che giấu, coi tình dục là một thứ dơ bẩn, một thứ gì đó hết sức xấu xa cần lên án. Nên nhớ rằng khi chúng ta còn trẻ, cái gì càng cấm càng đoán chúng ta lại càng lao vào. Ấy là chưa nói đến vô số những vụ án có liên quan đến xâm hại tình dục mà thủ phạm là những đứa trẻ ranh không có chỗ phát tiết.

Nếu sau này con tôi lớn, năm 10 tuổi tôi sẽ dạy cho nó tình dục là gì. Năm 12 13 tuổi sẽ cho nó biết cái condom có tác dụng ra sao, hậu quả như thế nào khi có thai ngoài ý muốn, phải làm gì để nuôi 1 đứa trẻ lên người. Con Gái tôi sẽ dạy nó rằng tình dục không phải là một chuyện xấu nhưng hãy chọn lựa một cách kỹ càng và đừng bao giờ gây hậu quả tai hại. Con Trai tôi sẽ dạy nó rằng tự sướng chẳng là một việc gì quá nguy hiểm và một khi làm bất cứ chuyện gì phải hình dung ra hậu quả sẽ xảy ra. Ta chỉ làm khi ta thực sự chuẩn bị cho chuyện đó.

thaychuastudio
26-07-2009, 21:17
lão Khôi cuối tuần không phải đưa Sư tử nhà đi chơi hay sao mà lắm chữ thế không biết :)

ngocquang19877
26-07-2009, 21:45
Cái kiểu yêu cuồng sống vội . Vô nghĩa!!!

Bản thân tôi, một người đã sống nhiều hơn cái tuổi 30. Giữa một môi trường lắm lúc cũng có nhiều chân dài, men rượu, tiếng nhạc chát chúa. Thấy bạn bè đưa nhau lên giường chỉ để thoả mãn thứ tình một đêm. Chua lè!

không phủ nhận bản năng Sinh lý mỗi người. Nhất là bản năng của đàn ông. Nhưng không lẽ vì viện vào lý do nổi hứng để rồi thích làm tình thì làm. Chuối!

Thà mần vài ve rồi leo lên lầu ngủ thẳng giấc cho xong!

Mỗi người có một cách sống mà anh chùa. Trời cũng khá công bằng, những người sống theo kiểu như vầy thì sẽ có 1 ngày nằm vắt chân lên chán nhủ thâm "mịa, con vợ của mình có là tình 1 đêm của thằng nào không nhỉ".

i like
27-07-2009, 00:20
Ví dụ đi bác.....................

---
Bác Lqkhoi đã ví dụ rồi đó bác

Nếu nhà nước cấm hẳn những trang séc (tình dục) và giáo dục giới tính là chuyện bí mật phòng the trẻ em không được biết thì làm sao

"một đứa trẻ 16 tuổi đủ tuổi quan hệ biết cách xài Condom một cách thành thạo "

Và tránh được sự phá thai vì thiếu hiểu biết về tình dục

superthin
27-07-2009, 01:31
Không có chuyện ấy đời vẫn vui và cây vẫn cứ tươi. Cô nàng nào hứa hẹn / rủ rê chuyện ấy đối với tớ là tớ cảm thấy gay cấn ngang với chuyện thầy giáo bắt về nhà tìm xem liệu có cách nào giải được bài toán do Jacob Bernoulli đưa ra.

acaxomcui
27-07-2009, 07:45
Mình nhớ có bài nhạc gì đó"yêu nhau buổi sáng ,buổi chiều ghét nhau".Tình yêu thế đó sao?.

Theo bác Khôi thì:tình dục trong bản năng và cách giãi quyết cùng giáo dục.Nói thì đơn giãn,nhưng lại là trăn trở bao nhiêu lâu rồi theo đà phát triển và ảnh hưởng của các quan niệm vừa đông vừa tây.
Một thế hệ ,bị tác hại từ một trào lưu tư tưởng nào đó,không chỉ dừng lại khi trào lưu đi qua,mà nó trở thành gánh nặng cho xã hội là tất yếu!Đáng buồn ,hiện giờ xã hội ta nhận không biết bao nhiêu là tư tưởng từ nhiều mặt tác động vào thế hệ trẻ!Tốt xấu làm sao phân biệt.?

kvt7x
27-07-2009, 08:13
Bạn gái của em mà sáng quen tối lên giường thì em bỏ chạy mất xác. Nói thẳng 1 câu là em không thích hay đúng hơn là rất ghét cái tư tưởng "tình dục mở" đó.

lqkhoi
27-07-2009, 08:22
Nói theo lão Berg, phương Tây có những cái hay cần học chúng ta không đi học như Nam Nữ Bình Quyền, Tự lập năm 18 tuổi v.v, cứ ôm lấy cái xấu vào người rồi đổ thừa tại giao lưu văn hóa, tại ảnh hưởng phương Tây v.v.

Bọn Tây nó Tình 1 Đêm đó mà tụi nó có bao nhiêu đứa phá thai? Trong khi ở VN nhiều em bé gái 16 17 tuổi bị xâm hại tình dục mà khi hỏi nói con hổng biết ổng làm gì con nữa, hay là lỡ rồi vắt chanh vô cho con tinh trùng nó chết v.v và v.v. Chưa kể đến vô số bệnh hiểm nghèo hiện nay lây truyền chóng mặt qua con đường đó. Đó mới là cái thực sự nguy hiểm.

Còn chuyện yêu nhau sáng yêu chiều bỏ như bác Củi có gì là quan trọng đâu bác. Một khi không gây hậu quả nghiêm trọng, một khi cả 2 cảm thấy không còn cần nhau nữa thì mỗi người một ngã cho rồi, níu kéo nhau chi cho khổ. Và như em nói, Open Se-x và sự Chung Thủy là hai chuyện khác biệt ở đây.

thaychuastudio
27-07-2009, 09:54
Nói gì nói, tớ vẫn không ủng hộ cái kiểu, mới liếc mắt một phát đã kéo nhau lên giường.

Chống!

Đặc biệt với Khôi già :mad:

namhoang
27-07-2009, 10:05
Chưa bao giờ được hưởng thụ tự do kiểu Mỹ ấy cả. Nói ra thì xấu hổ! Biết có mỗi một và gần như không có cơ hội biết hai. Ặc, phải sang Mẽo thôi!

mufaga
27-07-2009, 11:25
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

nếu không hiểu thỳ có lẽ bạn nên ít nói đi
bạn coi trọng sự chung thủy oke!, tôi cũng thế, tôi không chấp nhận chung chạ
nhưng tôi không khinh họ, họ có lối sống của họm bạn chả có quyền gì mà khinh họ
đừng lấy cái chuẩn mực của mình ra mà áp dặt, người khác không theo thỳ khinh, mình không hiểu thy bớt type cho nó đỡ lảm nhảm

cavang125
27-07-2009, 11:32
cháu vừa học hết lớp 12 xong, nói về tình dục, có lẽ cũng đã biết về cơ bản. ghé qua topic đọc xem các bác viết cái j` mà thấy ồn ào mấy ngày nay, đọc qua cũng thấy hay hay, cháu xin có vài ý kiến sau
O.P.E.N_S.E.X.Y kiểu sáng quen, tối lên giường_hỏi xem đó là gì ? tình yêu hay...thú ??

còn
Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

có lẽ việc coi trọng sự thủy chung son sắt trong hôn nhân chắc có lẽ sẽ dc mọi người tôn trọng và giữ gìn còn vế còn lại thì cần xem lại

hiện tại xã hội đã thoáng hơn về chuyện này rồi bác dly ạ, cháu không biết Bác bao nhiêu tuổi, nhưng khi nghe
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ cũng phần nào thông cảm với Bác.

chúc pà con vui vẻ, topic O.P.E.N_S.E.X.Y rất hay, :D

dinhanhency
27-07-2009, 11:33
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

Tôi cũng đồng ý và thấy mình giống với Bác. Tôi nghĩ giữ gìn mới là chuyện khó.

Dennis Bergkamp
27-07-2009, 11:39
nếu không hiểu thỳ có lẽ bạn nên ít nói đi
bạn coi trọng sự chung thủy oke!, tôi cũng thế, tôi không chấp nhận chung chạ
nhưng tôi không khinh họ, họ có lối sống của họm bạn chả có quyền gì mà khinh họ
đừng lấy cái chuẩn mực của mình ra mà áp dặt, người khác không theo thỳ khinh, mình không hiểu thy bớt type cho nó đỡ lảm nhảm

Cái bé Dly này hay nói lắm mufaga à, tuổi mới chớm 20 mà cứ làm như sành sõi lắm, nói chuyện là thấy ghét rồi.

Đề nghị bé Dly ít nói đi, ko người ta cười cho :no:.

hana_vip
27-07-2009, 11:41
Bác I Like coi film thấy họ có thể đưa nhau lên giường trong 1h nhưng bác có thấy nếu họ có gia đình rồi họ ngoại tình mà không bị lên án không? Ở Tây Phương đa số các vụ ngoại tình bất kể đến từ Nam hay Nữ ends up thường là Ly Dị vì không còn tin nhau nữa. Trong khi nực cười có 1 sự rất bất bình đẳng trong chuyện này ở Việt Nam, ai thử coi mục Tâm Tình của các bé VNExpress thì đủ rút ra kết luận. Chồng bậy bạ thì người ta khuyên nhủ Vợ nên cho Chồng cơ hội v.v vì con cái v.v , trong khi ngược lại thì bao nhiêu lời sỉ vả .... Cũng vì vậy mà ngày càng nhiều phụ nữ Phương Đông tìm đến đàn ông PHương Tây. Bỏ qua yếu tố tiền bạc, họ có cảm giác được tôn trọng và bình đẳng hơn nhiều. Đàn ông Phương Đông, u be warned.


Xã hội thật là bất công khi bi giờ đàn ông qua đường bao nhiêu cũng được trong khi Phụ nữ lầm lỡ một lần thì bắt tội này nọ thật là quá đáng. Mấy Pác có thấy đúng như vậy không?

Phụ nữ lầm lỡ thật đáng thương khi chữ trinh thì chỉ có một, khi người đàn ông quen với một cô gái còn trong trắng thì nào là thề non hẹn biển nào là rồi anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Trước sau gì thì em cũng là của anh... một loạt những lời đường mật như vậy thì cô nào mà không chết, rồi đến khi đã cướp đi cái quý giá nhất của người con gái thì họ quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cô gái gặp được một người yêu thương thật sự thì còn đâu nữa mà...

Làm phụ nữ thật là khổ! Sau thượng đế không tráo đổi giới tính một lần để ngưỡi người đàn ông cảm nhận được cái khổ của vợ mình mà yêu thương họ hơn.

Dennis Bergkamp
27-07-2009, 11:44
Xã hội thật là bất công khi bi giờ đàn ông qua đường bao nhiêu cũng được trong khi Phụ nữ lầm lỡ một lần thì bắt tội này nọ thật là quá đáng. Mấy Pác có thấy đúng như vậy không?

Phụ nữ lầm lỡ thật đáng thương khi chữ trinh thì chỉ có một, khi người đàn ông quen với một cô gái còn trong trắng thì nào là thề non hẹn biển nào là rồi anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Trước sau gì thì em cũng là của anh... một loạt những lời đường mật như vậy thì cô nào mà không chết, rồi đến khi đã cướp đi cái quý giá nhất của người con gái thì họ quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cô gái gặp được một người yêu thương thật sự thì còn đâu nữa mà...

Làm phụ nữ thật là khổ! Sau thượng đế không tráo đổi giới tính một lần để ngưỡi người đàn ông cảm nhận được cái khổ của vợ mình mà yêu thương họ hơn.

Ai biểu ngố, phải biết phân biệt đâu là những lời đường mật xun xoe hay những lời ngọt ngào từ con tim chứ :lick:. Phải có thật nhiều những người như thế thì kiểu như tui mới có giá :shifty:.

qingsong
27-07-2009, 12:16
Xã hội thật là bất công khi bi giờ đàn ông qua đường bao nhiêu cũng được trong khi Phụ nữ lầm lỡ một lần thì bắt tội này nọ thật là quá đáng. Mấy Pác có thấy đúng như vậy không?

Phụ nữ lầm lỡ thật đáng thương khi chữ trinh thì chỉ có một, khi người đàn ông quen với một cô gái còn trong trắng thì nào là thề non hẹn biển nào là rồi anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Trước sau gì thì em cũng là của anh... một loạt những lời đường mật như vậy thì cô nào mà không chết, rồi đến khi đã cướp đi cái quý giá nhất của người con gái thì họ quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cô gái gặp được một người yêu thương thật sự thì còn đâu nữa mà...

Làm phụ nữ thật là khổ! Sau thượng đế không tráo đổi giới tính một lần để ngưỡi người đàn ông cảm nhận được cái khổ của vợ mình mà yêu thương họ hơn.

Đổi rồi đó, mấy bác dê xồm hồi trước kiếp này là các cô gái bị dụ dỗ đó đó, hồi xưa săn được bao nhiêu em thì giờ bấy nhiêu lần bị làm thịt:lick:

hana_vip
27-07-2009, 12:16
Ai biểu ngố, phải biết phân biệt đâu là những lời đường mật xun xoe hay những lời ngọt ngào từ con tim chứ :lick:. Phải có thật nhiều những người như thế thì kiểu như tui mới có giá :shifty:.

Làm sao mà phân biệt được đây Pác Bẹc. Kiểu này là em phải thực hiện chiến thuật "giữ mình trong sạch đến ngày cưới" thì mới mong không bị lừa :yes:

dly
27-07-2009, 12:18
Làm sao mà phân biệt được đây Pác Bẹc. Kiểu này là em phải thực hiện chiến thuật "giữ mình trong sạch đến ngày cưới" thì mới mong không bị lừa :yes:

Ủa vậy trước giờ không ..... ? :lick: :rolleyes:

hana_vip
27-07-2009, 12:19
Đổi rồi đó, mấy bác dê xồm hồi trước kiếp này là các cô gái bị dụ dỗ đó đó, hồi xưa săn được bao nhiêu em thì giờ bị bấy nhiêu lần bị làm thịt:lick:

Theo lời Pác thì kiếp sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đugn không?


Ủa vậy trước giờ không ..... ? :lick: :rolleyes:

Từ nay thì chẳng thà nói kiếp sau cho rùi Pác Dê Ly ui :lick:
Riêng ai không biết chứ Pác Dê Lỳ thì em chắc chắn đã được 3 kiếp rùi nè :lick:

huongct
27-07-2009, 12:33
Gì chứ tui dám cam đoan với các bác rằng trái tim tui còn trinh ! :D

i like
27-07-2009, 12:37
Nói về đạo đức một tí cho thư giản

Em nhớ có xem một bộ phim của Liên Xô cũ
Trên một làng núi có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, mối tình rất đẹp nhưng không được dân trong vùng cho phép (luật lệ khắc khe)

Dân làng dắt đôi nam nữ ra đứng giữa làng, sau đó mỗi người cầm đá ném vào đôi tình nhân cho chết từ từ, những cục đá hết cục này đến cục khác rơi trúng đến đâu máu chảy đến đấy. Cảnh tượng rất hãi hùng và cảm động đầy phẩn nộ

Bộ phim rất hay về mâu thuẩn giữa quy chuẩn đạo đức và tình yêu ngời sáng

dly
27-07-2009, 12:40
Thư giãn kiểu này hổng ham :mad:

Tớ mà dựng film đó thì cho đôi tình nhân kia yêu giữa thanh thiên bạch nhật trước sự quan sát của dân làng cho tới chết :D

mrlight
27-07-2009, 14:03
Thư giãn kiểu này hổng ham :mad:

Tớ mà dựng film đó thì cho đôi tình nhân kia yêu giữa thanh thiên bạch nhật trước sự quan sát của dân làng cho tới chết :D

chắc flim này chắc chỉ có bác dê làm đạo diễn rùi quay trong L.M thôi :lick:

hana_vip
27-07-2009, 14:16
Nói về đạo đức một tí cho thư giản

Em nhớ có xem một bộ phim của Liên Xô cũ
Trên một làng núi có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, mối tình rất đẹp nhưng không được dân trong vùng cho phép (luật lệ khắc khe)

Dân làng dắt đôi nam nữ ra đứng giữa làng, sau đó mỗi người cầm đá ném vào đôi tình nhân cho chết từ từ, những cục đá hết cục này đến cục khác rơi trúng đến đâu máu chảy đến đấy. Cảnh tượng rất hãi hùng và cảm động đầy phẩn nộ

Bộ phim rất hay về mâu thuẩn giữa quy chuẩn đạo đức và tình yêu ngời sáng

Em dám chắc cái này chỉ có trên film thui chứ ngoài đời thì có đôi nào dại dột đến mức đứng im cho người ta đôi đá đến chết, nếu không sống được ở làng này thì cũng con nhiều làng khác để sống chứ. Với tình yêu trong sáng như vậy thì chỉ có những kẻ ghen tị mới phản đối thui. :yes:

dinhbaochau
27-07-2009, 15:23
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

Người ta nói ăn cái gì ngán chứ cơm thì không ngán có thể ăn hằng ngày được.
Yeah đồng ý với bác chăm phần chăm

hana_vip
27-07-2009, 15:32
Bữa sau em chọn chồng nhất định em chỉ chọn trong LM thui

i like
27-07-2009, 15:42
Em dám chắc cái này chỉ có trên film thui chứ ngoài đời thì có đôi nào dại dột đến mức đứng im cho người ta đôi đá đến chết, nếu không sống được ở làng này thì cũng con nhiều làng khác để sống chứ. Với tình yêu trong sáng như vậy thì chỉ có những kẻ ghen tị mới phản đối thui. :yes:

---
Nếu cái làng đặt trên đảo Trường Sa thì biết đi đâu được hả bác

dly
27-07-2009, 15:42
Bữa nay chọn ở đâu hở Hana ?

kyra2008
27-07-2009, 15:43
Xã hội thật là bất công khi bi giờ đàn ông qua đường bao nhiêu cũng được trong khi Phụ nữ lầm lỡ một lần thì bắt tội này nọ thật là quá đáng. Mấy Pác có thấy đúng như vậy không?

Phụ nữ lầm lỡ thật đáng thương khi chữ trinh thì chỉ có một, khi người đàn ông quen với một cô gái còn trong trắng thì nào là thề non hẹn biển nào là rồi anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Trước sau gì thì em cũng là của anh... một loạt những lời đường mật như vậy thì cô nào mà không chết, rồi đến khi đã cướp đi cái quý giá nhất của người con gái thì họ quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cô gái gặp được một người yêu thương thật sự thì còn đâu nữa mà...

Làm phụ nữ thật là khổ! Sau thượng đế không tráo đổi giới tính một lần để ngưỡi người đàn ông cảm nhận được cái khổ của vợ mình mà yêu thương họ hơn.

nếu yêu thương thật sự thì người ta vẫn chấp nhận mà :) chữ trinh thật sự trong tâm hồn, nớ mới là đáng quý, chứ một màng trinh mỏng manh nhỏ xíu nó đâu thể nói lên và đánh giá hết toàn bộ người con gái được.

người ta yêu là yêu con người của cô gái đó, chứ có phải yêu cái màng trinh kia đâu?
chỉ cần cô gái đó tốt yêu thương thật lòng, chân thật thì vẫn chấp nhận được thôi...:)
người yêu tớ mà có mất trinh vì bất cứ lý do gì, thì tớ cũng chấp nhận được, chỉ cần cô ấy tốt yêu thương thật lòng, chân thật với tớ, thì tớ vẫn chấp nhận được thôi, có gì đâu? một người con gái tốt, yêu thương mình hết lòng, hết lòng vì mình thì có điều gì mà mình không thể chấp nhận được cơ chứ?

trong tình yêu tớ căm ghét sự giả dối, tớ gặp nhiều rồi, cái bọn con gái rắc rối, khó đoán, giả dối, và hay nói dối lắm... nói dối như cuội ấy....
bọn con gái nó hay vòi vĩnh tặng quà, tiền bạc, và thường chỉ nhìn bề ngoài, vật chất để thẩm định người yêu... đánh giá con người qua vật chất bên ngoài...tiền nhiều yêu nhiều tiền ít yêu ít :buck: khi gặp người có tiền hơn, sang trọng hơn là lập tức đá văng người yêu cũ liền hà.
mà cái bọn con gái hám tiền, mê vật chất, giả dối vậy bị con tụi trai lừa mất trinh cũng đáng kiếp thôi. không có gì là đáng thương, hay tội nghiệp cả....đáng đời cái lũ con gái hám tiền hám lợi...giả dối:glare:

hana_vip
27-07-2009, 15:59
nếu yêu thương thật sự thì người ta vẫn chấp nhận mà :) chữ trinh thật sự trong tâm hồn, nớ mới là đáng quý, chứ một màng trinh mỏng manh nhỏ xíu nó đâu thể nói lên và đánh giá hết toàn bộ người con gái được.

người ta yêu là yêu con người của cô gái đó, chứ có phải yêu cái màng trinh kia đâu?
chỉ cần cô gái đó tốt yêu thương thật lòng, chân thật thì vẫn chấp nhận được thôi...:)
người yêu tớ mà có mất trinh vì bất cứ lý do gì, thì tớ cũng chấp nhận được, chỉ cần cô ấy tốt yêu thương thật lòng, chân thật với tớ, thì tớ vẫn chấp nhận được thôi, có gì đâu? một người con gái tốt, yêu thương mình hết lòng, hết lòng vì mình thì có điều gì mà mình không thể chấp nhận được cơ chứ?

trong tình yêu tớ căm ghét sự giả dối, tớ gặp nhiều rồi, cái bọn con gái rắc rối, khó đoán, giả dối, và hay nói dối lắm... nói dối như cuội ấy....
bọn con gái nó hay vòi vĩnh tặng quà, tiền bạc, và thường chỉ nhìn bề ngoài, vật chất để thẩm định người yêu... đánh giá con người qua vật chất bên ngoài...tiền nhiều yêu nhiều tiền ít yêu ít :buck: khi gặp người có tiền hơn, sang trọng hơn là lập tức đá văng người yêu cũ liền hà.
mà cái bọn con gái hám tiền, mê vật chất, giả dối vậy bị con tụi trai lừa mất trinh cũng đáng kiếp thôi. không có gì là đáng thương, hay tội nghiệp cả....đáng đời cái lũ con gái hám tiền hám lợi...giả dối:glare:

Pác rất sáng suốt, nhưng mà Pác có thể giữ mãi quan điểm này đến hết cuộc đời với một người vợ như vậy được không? Pác có dám bảo đảm là khi vợ chồng cãi nhau PÁc không lôi chuyện này ra để tra tấn cô ấy chứ, nếu Pác có thể bỏ qua thì đảm bảo Pác sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nếu đó là một tình yêu chân thành.

s.code
27-07-2009, 16:49
Các cụ có 1 câu hơi ngoa sau:

"Thà lấy đĩ về làm vợ chứ đừng có lấy vợ về làm đĩ"

Nói hơi ngượng miệng. Nhưng quả thực câu này sâu xa lắm. Nên theo em thì ăn nhau ở lúc khi thành vợ thành chồng.

http://www.tin247.com/che_gai_mat_trinh,_ban_toi_lai_vo_phai_vo_ngoai_ti nh-18-21358749.html

Em tôn thờ chữ chung thủy lắm. Dù cô ta còn trong trắng hay không nhưng khi yêu mình cô ta chung thủy với mình mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên được cả sự trong trắng thì vẫn tuyệt hơn lol (hơi tham).

cavang125
27-07-2009, 17:19
nếu yêu thương thật sự thì người ta vẫn chấp nhận mà :) chữ trinh thật sự trong tâm hồn, nớ mới là đáng quý, chứ một màng trinh mỏng manh nhỏ xíu nó đâu thể nói lên và đánh giá hết toàn bộ người con gái được.

người ta yêu là yêu con người của cô gái đó, chứ có phải yêu cái màng trinh kia đâu?
chỉ cần cô gái đó tốt yêu thương thật lòng, chân thật thì vẫn chấp nhận được thôi...:)
người yêu tớ mà có mất trinh vì bất cứ lý do gì, thì tớ cũng chấp nhận được, chỉ cần cô ấy tốt yêu thương thật lòng, chân thật với tớ, thì tớ vẫn chấp nhận được thôi, có gì đâu? một người con gái tốt, yêu thương mình hết lòng, hết lòng vì mình thì có điều gì mà mình không thể chấp nhận được cơ chứ?

trong tình yêu tớ căm ghét sự giả dối, tớ gặp nhiều rồi, cái bọn con gái rắc rối, khó đoán, giả dối, và hay nói dối lắm... nói dối như cuội ấy....
bọn con gái nó hay vòi vĩnh tặng quà, tiền bạc, và thường chỉ nhìn bề ngoài, vật chất để thẩm định người yêu... đánh giá con người qua vật chất bên ngoài...tiền nhiều yêu nhiều tiền ít yêu ít :buck: khi gặp người có tiền hơn, sang trọng hơn là lập tức đá văng người yêu cũ liền hà.
mà cái bọn con gái hám tiền, mê vật chất, giả dối vậy bị con tụi trai lừa mất trinh cũng đáng kiếp thôi. không có gì là đáng thương, hay tội nghiệp cả....đáng đời cái lũ con gái hám tiền hám lợi...giả dối:glare:

hay quá bác ạ:punk:


nhưng kiếm ra "con bé" chung thủy ấy hơi bị mệt đấy !:emlaugh::crying::crying::crying::crying::crying: :crying::crying::crying::crying::crying::crying: :crying:

votricong
27-07-2009, 18:07
Sặc ! vấn đề này có cãi tới mai cũng ko hết, mỗi người 1 quan niệm.
Con người chẳng qua cũng là món đồ chơi của tự nhiên thôi. Da thịt và cả ý thức , tâm hồn.. Vì vậy có làm gì sai trái thì đổ lỗi cho ông trời ấy ..

havidu
27-07-2009, 18:20
nếu không hiểu thỳ có lẽ bạn nên ít nói đi
bạn coi trọng sự chung thủy oke!, tôi cũng thế, tôi không chấp nhận chung chạ
nhưng tôi không khinh họ, họ có lối sống của họm bạn chả có quyền gì mà khinh họ
đừng lấy cái chuẩn mực của mình ra mà áp dặt, người khác không theo thỳ khinh, mình không hiểu thy bớt type cho nó đỡ lảm nhảm

Thứ nhất, nhìn cái lỗi chính tả của bạn trong tiếng Việt - điều cơ bản nhất
Thứ hai, thứ mà lai tạp, không biết dùng cả tiếng mẹ đẻ để diễn tả ý của mình thì tốt nhất nên xem lại chính mình
thứ ba, DLY đã viết rất rõ ràng về quan điểm. Không phải khinh con người, mà khinh rẻ hành động phản bội,dễ dãi, thiếu tình yêu ... ấy. Bạn có hiểu được ý của người ta chưa mà lên tiếng vậy???

Đáng ra tôi cũng im lặng như member DLY. Nhưng ngẫm thấy có những người tranh luận thiếu khách quan, thiếu nhận thức và toàn sử dụng những ngôn từ dễ xúc phạm đến người khác. Tôi mới phải viết cho bạn vài câu.

Đưa ra một đề tài. Thì ai cũng có cách nhìn nhận riêng mình. Có lẽ bạn ở một vùng miền rất ư thích sài mũ cối. Để rảnh ra là đội lên đầu người khác một cách nhanh chóng ngay khi có thể.

thongdoanvan
27-07-2009, 20:31
Hồi trước nói chuyện với đứa bạn thân, em thấy dật mình. Chả là lớp em có 11 cô. Bình thường nhìn thì thấy họ rất ngoan hiền. Mà bọn họ học hành cũng chăm chỉ lắm. Em có chơi rất thân với một bạn. Vì rất thân nên nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái. Và khi nó nói về vấn đề trinh tiết. Thực sự làm em bất ngờ. Kết quả là 11/11, Thấy mà choáng quá.

huongct
27-07-2009, 21:14
Hồi trước nói chuyện với đứa bạn thân, em thấy dật mình. Chả là lớp em có 11 cô. Bình thường nhìn thì thấy họ rất ngoan hiền. Mà bọn họ học hành cũng chăm chỉ lắm. Em có chơi rất thân với một bạn. Vì rất thân nên nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái. Và khi nó nói về vấn đề trinh tiết. Thực sự làm em bất ngờ. Kết quả là 11/11, Thấy mà choáng quá.


Tay này làm sao mà thân được với 11 em nữ vậy trời. Hay là ông có nét nữ tính gì đó đặc biệt, khiến mấy em không đề phòng ?. :emlaugh:

Alien
27-07-2009, 22:49
Nói theo lão Berg, phương Tây có những cái hay cần học chúng ta không đi học như Nam Nữ Bình Quyền, Tự lập năm 18 tuổi v.v, cứ ôm lấy cái xấu vào người rồi đổ thừa tại giao lưu văn hóa, tại ảnh hưởng phương Tây v.v.

Bọn Tây nó Tình 1 Đêm đó mà tụi nó có bao nhiêu đứa phá thai? Trong khi ở VN nhiều em bé gái 16 17 tuổi bị xâm hại tình dục mà khi hỏi nói con hổng biết ổng làm gì con nữa, hay là lỡ rồi vắt chanh vô cho con tinh trùng nó chết v.v và v.v. Chưa kể đến vô số bệnh hiểm nghèo hiện nay lây truyền chóng mặt qua con đường đó. Đó mới là cái thực sự nguy hiểm.

Còn chuyện yêu nhau sáng yêu chiều bỏ như bác Củi có gì là quan trọng đâu bác. Một khi không gây hậu quả nghiêm trọng, một khi cả 2 cảm thấy không còn cần nhau nữa thì mỗi người một ngã cho rồi, níu kéo nhau chi cho khổ. Và như em nói, Open Se-x và sự Chung Thủy là hai chuyện khác biệt ở đây.
Tôi nhớ hồi lớp 8 của tôi ko có net niếc này nọ, mà cũng không thằng nào khờ đến nỗi ko biết cái BCS làm gì. Tôi dám chắc 10 đứa đi phá thai thì giỏi lắm 1 đứa bị do thiếu hiểu biết.

Chuyện *** tự do và chung thủy nó liên quan nhau đấy bác. 1 cặp vợ chồng mà cả 2 đều có bề dày thành tích trong chuyện ấy thì cơ hội cho 1 cuộc hôn nhân lâu dài rất mong manh. Khoan nói đến vấn đề đạo đức, việc quan hệ bừa bãi tạo ra thói quen thay đổi bạn tình, rất nguy hiểm. Có bác nào chinh chiến lâu năm dám thề độc mình sẽ chung tình với vợ cho đến chết ko :D.

Cá nhân tôi đánh giá phụ nữ đi tình 1 đêm không bằng mấy con cave. Dẫu sao cave còn biết giá của mình là bao nhiêu.

Thực ra chuyện Open *** ko có gì là mới mẻ đối với con người cả, hàng triệu năm trước người ta đã làm rồi. Đời sống 1 vợ 1 chồng thủy chung chính là bước tiến vĩ đại của loài người. Con người cần 10 mấy năm để nuôi dạy 1 đứa con nên người. Tôi nghĩ ko có điều này thì chắc chúng ta đã ko được như hôm nay. Tôi còn đọc 1 nghiên cứu ở nước ngoài nói rằng những người quan hệ tình dục sau 20 tuổi có nhiều khả năng thiết lập quan hệ lâu bền hơn nhóm người quan hệ sớm. Và giờ đây 1 số tổ chức phương tây đang cổ động giới trẻ giữ gìn cho hôn nhân.

lamthao
28-07-2009, 01:00
Chán cơm thèm phở --> Một phần tất yếu của cuộc sống

khonggiannet
28-07-2009, 01:11
Và giờ đây 1 số tổ chức phương tây đang cổ động giới trẻ giữ gìn cho hôn nhân.

Nghe đâu chục năm trước chính phủ Mĩ đưa chương trình "giữ gìn" này vào các trường học và hạn chế "vẽ đường cho hươu chạy". Sau chục năm thực hiện hậu quả là tỉ lệ phá thai tăng cao và chương trình này phải hủy bỏ.:emlaugh: Nhiều người liên quan phải ra giải trình trước quốc hội Mĩ.

Khó lòng kiềm chế được bản năng :no:

Arkain
28-07-2009, 03:05
Thư giãn kiểu này hổng ham :mad:

Tớ mà dựng film đó thì cho đôi tình nhân kia yêu giữa thanh thiên bạch nhật trước sự quan sát của dân làng cho tới chết :D

Chết vì say nắng hay là chết vì cơ thể khô ráo hết nước sau vài (chục) tiếng đồng hồ? :lick:

huongct
28-07-2009, 09:36
Mịa, chỉ sợ nam thanh nữ tú đi coi cái cực khoái hình đó rồi trào máu mũi mà chết trước ! lol

troctroi
28-07-2009, 20:30
mình nghiên về phía tình dục mở cho mấy người độc than miễn là họ cẩn thận (safe ***) đừng gây ra tệ nạn như phá thai, con không cha… đối với mấy cặp tình nhân yêu rồi lấy nhau thì mình nghĩ là cả 2 bên dều phải gìn giữ cho nhau, con trai phải tôn trọng con gái, con gái phải biết quý thân thể của minh, chuyên nhỏ mà không làm được thì làm sao mà bảo vệ hạnh phúc gia đình sau này. mấy cặp vợ chồng phải đóng cửa kính (không mở) cày ngày cày đêm, càng nhiều càng tốt, một năm trăng mật 1 lần. mấy đứa mới cưới nên trốn đi chưa thấy mặt đã biết là gian rồi.

mobell200
28-07-2009, 20:41
văn hóa mỗi nước 1 khác so sánh làm gì cho mệt

pro9x.love.2t
28-07-2009, 20:59
em chẳng hiểu tình dục là zì cả :D

acaxomcui
28-07-2009, 21:28
em chẳng hiểu tình dục là zì cả :D

Ngay ở bản thân mà không hiểu?Cố mà hiểu,không thể nói không!

i like
29-07-2009, 08:37
Chết vì say nắng hay là chết vì cơ thể khô ráo hết nước sau vài (chục) tiếng đồng hồ? :lick:

---
Bác Arkain sung dữ vậy sao?
Làm gì mà vài chục tiếng đồng hồ
Em thì chỉ giỏi lắm là 15 phút là thở khè. Rồi chết luôn

Bác chắc lâu lắm nhỉ?

---

em chẳng hiểu tình dục là zì cả :D

---
Có nơi người ta giáo dục tình dục trước giáo dục văn hóa đấy
Vì ở đó người ta xem tình dục quan trọng hơn

Một người có thể thất học nhưng không thể vô dục tính được

huysun
29-07-2009, 08:44
Có lẽ tôi bị ném vào tốp người cũ khi:

- Vẫn coi trọng sự thủy trung son sắt trong hôn nhân. Vẫn coi trọng tiết trinh, khó chịu, không chấp nhận những chung đụng qua đường, thỏa mãn nhục dục nhất thời. Khinh!

em đồng ý với bác Dê :aha::aha::aha::aha::aha:

acaxomcui
29-07-2009, 08:45
---
Bác Arkain sung dữ vậy sao?


Bác chắc lâu lắm nhỉ?

---



Bác hỏi anh Kền làm gì lâu,tớ không hiểu?

hana_vip
29-07-2009, 12:43
Bác hỏi anh Kền làm gì lâu,tớ không hiểu?

Theo em hiểu thì dang nắng lâu đó Pác còn ý tác giả thế nào thì em không rõ

huongct
29-07-2009, 12:55
Theo em hiểu thì dang nắng lâu đó Pác còn ý tác giả thế nào thì em quá rõ

Anh cũng nghĩ như em vậy đó, Hana ! lol

hana_vip
30-07-2009, 10:09
Anh cũng nghĩ như em vậy đó, Hana ! lol

Anh sửa lại hay đó nhưng mà có lộ liễu quá không?

Arkain
15-08-2009, 14:23
Ba cái vụ trinh tiết này dạo này rất hot trong các mục bạn đọc viết của báo điện tử ở VN nhỉ?

acaxomcui
16-08-2009, 15:52
Ba cái vụ trinh tiết này dạo này rất hot trong các mục bạn đọc viết của báo điện tử ở VN nhỉ?

Chứng tỏ...bác có quan tâm vấn đề nầy!

Arkain
16-08-2009, 16:05
Hoàn toàn không có chút hứng thú gì cả, bởi theo quan niệm của tớ thì đó là chuyện cá nhân, không đến phiên mình xía vào.

Tớ tôn trọng những người (cả trai lẫn gái) không sống buông thả theo kiểu mới cặp nhau buổi sáng mà đến tối đã kéo nhau lên giường (phóng túng kiểu này thì xã hội Tây Phương cũng chẳng ưa gì chứ chẳng riêng gì Á Châu), tuy nhiên tớ chẳng có tư cách gì để mà lên án cách sống của một cá nhân trưởng thành & tự lập nào khác (cả trai lẫn gái) nếu chuyện riêng tư của họ không phương hại gì đến ai.

Tóm lại, cho dù bạn là nam hay nữ, tại sao lại phải săm soi một cái quá khứ không liên quan gì đến mình thay vì tập trung vào để xây dựng một tương lai tốt đẹp với mình và ý trung nhân của mình là nhân vật chính?

Nếu vợ tương lai của bạn đã từng ngủ với người bạn trai cũ thì đã sao, nếu như cô ấy đang quyết tâm muốn làm một người vợ tốt biết chăm lo cho gia đình con cái, và bây giờ trong trái tim chỉ biết yêu thương duy nhất một mình bạn mà thôi?

Hay ngược lại, nếu bạn là nữ và biết rằng chồng chưa cưới của bạn, người mà bạn cho rằng rất hoàn hảo và xứng đáng làm bạn đời của mình (tớ tránh không dùm cụm từ "trao thân gởi phận" của thời phong kiến) đã từng ngủ với bạn gái cũ trước khi quen mình thì bạn có thay đổi thái độ đối với anh ta không?

Tớ tin rằng đa số phụ nữ VN đều sẵn sàng chấp nhận, nhưng rất nhiều ông thì không. Lý do thì để mọi người tự đánh giá lấy, có thể vì đàn ông VN nhỏ mọn và hẹp hòi hơn đàn bà VN, cũng có thể đàn bà VN có lòng vị tha hơn là đàn ông VN, cũng có thể là vì đàn bà VN được dạy cách nhẫn nhục chịu đựng từ nhỏ, hoặc cũng có thể là chính những người đàn bà ấy đà bị nhồi sọ rằng trên đời này đàn ông VN có những đặc quyền thiên kinh địa nghĩa nhưng đàn bà VN thì không. Lý do nào đi chăng nữa, nếu đàn ông VN nếu không thay đổi cái tư duy trọng nam khinh nữ này thì trước sau gì cũng khối chàng ở góa, nhất là khi phái nữ càng ngày càng thăng tiến bản thân và biết tự lực cánh sinh ngang hàng với đàn ông chứ không còn phải trông chờ được gả vào gia đình khá giả nào đó để "trao thân gởi phận".

Lạ lùng nhất là khi người Việt Nam mang ba cái vụ trinh tiết ra bàn tán thì hầu như luôn luôn nói đến phái nữ, chứ chẳng có tờ báo nào phí thời gian để lên án "lũ đàn ông hư đốn", phái nam lúc cưới có là "trai tân" hay không thì chẳng có bố mẹ vợ nào care, điều này chứng tỏ rằng cái khái niệm "nam nữ bình quyền" còn xa vời lắm trong xã hội VN. Đây cũng là lý do mà tớ cảm thấy tởm lợm khi đời tư cô nàng Vàng Anh bị mang ra bàn tán bới móc một cách thô bỉ dạo nào (nhất là các cậu choai choai download về xem cho đã con mắt rồi leo lên diễn đàn để...chửi) và sự nghiệp điện ảnh cũng bị chấm dứt, trong khi nhân vật nam trong thước phim ấy thì chẳng bị ảnh hưởng gì ráo! Đàn ông làm kinh tế/chính trị tại VN nhiều khi còn cho rằng việc bia ôm, bồ bịch, hay là ra ngoài chơi điếm là việc đương nhiên để "xả stress", chứ còn lâu mới bị xã hội mang ra lên án đến mức thân bại danh liệt, bị ép từ chức để khỏi ảnh hưởng đến công ty/đảng phái như là ở nước ngoài.

Thiết nghĩ, khi nào đàn ông và đàn bà VN cùng góp tay quét sạch được cỡ 95% các quán bia ôm và ổ mãi dâm trong phạm vi toàn quốc VN đi thì hãy lăm le mang topic này ra bàn, vì khi ấy thì có thể tỷ lệ trai tân và gái trinh mới quân bình trở lại để có thể bàn luận một cách công bằng về cả hai phái. Nhưng tớ cho rằng khi mà việc ấy xảy ra thì có lẽ quyền lợi của phái nữ trong xã hội cũng thay đổi đến mức cái topic này không còn đáng bàn tới.

acaxomcui
16-08-2009, 17:46
Không rỏ phương tây thế nào,nhưng nhiều người vẩn sợ"tình củ không rủ cũng tới" hoặc"ngựa quen đường củ".Tâm lý mà!

Arkain
16-08-2009, 18:36
Trước hết hãy nói về "tình cũ không rủ cũng tới": Theo quan niệm của Tây Phương thì niềm tin tưởng lẫn nhau chính là điều quan trọng nhất của mỗi cuộc tình, nếu chẳng có lý do chính đáng gì để nghi ngờ mà lại cứ bới lông tìm vết một cách vô lý, chuyện bé xé ra to, rồi mang quá khứ ra đay nghiến thì trước sau gì cũng cạn tàu ráo máng, một người sẽ không chịu nổi nữa mà quyết định dứt áo ra đi.

Nếu nghi ngờ thì đừng cưới, nếu đã cưới thì đừng nghi ngờ. Điều này trực tiếp liên quan đến vấn đề thứ hai, tức "ngựa quen đường cũ". Có lẽ vì rất quý trọng lòng tin tưởng giữa đôi lứa cho nên người Tây Phương cực kỳ căm ghét những kẻ không chung thủy, rất nhiều giới trẻ có quan điểm chung là "once a cheater, always a cheater", có nghĩa là những kẻ đã toan tính kỹ lưỡng tới lui và đi đến quyết định phản bội người yêu (dan díu với người khác, cho dù bất cứ là ai) chỉ một lần thôi thì cũng không đáng được tha thứ vì họ cũng sẽ sẵn sàng làm lần thứ hai. Dĩ nhiên, quan điểm này được áp dụng cho cả nam lẫn nữ chứ chẳng chừa một ai, đàn ông ngoại tình thì cho dù ngồi ghế Tổng Thống cũng sẽ bị mang ra bêu riếu chứ chẳng riêng gì đàn bà.

Thế cho nên "Tình cũ không rủ cũng tới" và "Ngựa quen đường cũ" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khoản thứ nhất thì còn có thể hiểu được, còn khoản thứ hai thì hoàn toàn không ăn nhập gì với chủ đề, vì nó chỉ có thể áp dụng được với những cái tội theo đúng nghĩa (chẳng hạn như là ngoại tình). Nếu như là cặp với một người nhiều năm rồi "trao thân" cho người ấy vì tình yêu, hay la từng bị cưỡng ép thì không thể nào bị lên án là "sống buông thả" chung với những kẻ phóng đãng chỉ biết tình dục mà không cần biết đến tình yêu (chẳng hạn như là phong trào "tình một đêm"). Dĩ nhiên điều này không áp dụng được với những gã đàn ông cứ khăng khăng là cho dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì vợ mình vẫn "có tội với mình" vì không còn trinh...trước khi quen mình, thoạt đầu nghe rất là vô lý, đặc biệt là khi rất nhiều anh này cũng tự nhận rằng mình cũng chẳng phải trai nhà lành gì cho cam, thế mà vẫn cứ tức anh ách vì "thằng khác ăn, mình đổ vỏ"! Tuy nhiên thế gian này chẳng thiếu gì người vô lý cho nên tớ cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.

Đàn ông VN có thể vì lý do nào đó để không chấp nhận cưới một người "không trong trắng" làm vợ mình, những anh con nhà gia giáo (công bằng mà nói thì tuy càng ngày càng khan hiếm nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tuyệt chủng) thì nói rằng không thể chấp nhận cưới một người từng sống buông thả để làm bại hoại gia phong, có lỗi với tổ tiên..vv...vv...Lý do "cao thượng" này thì là thiểu số, và xã hội này cũng vẫn còn nhiều "gái nhà lành" thích hợp với các "trai nhà lành", tớ mong rằng họ sẽ có cơ hội gặp nhau (trong Làng cũng có vài chàng thì phải!). Nhưng trong đa số trường hợp thì các anh thú nhận một cách hẹp hòi rằng "khi thân mật thì tôi thường hình dung ra rằng cô ấy từng làm thế này với người khác nên không thể quên và tha thứ được", nhưng phải hiểu rằng vì lý do nào đi chăng nữa, nếu cô ta đã thành thật ngay từ đầu thì chẳng có lỗi gì để cầu xin anh tha thứ cả. Nếu cảm thấy không chấp nhận được thì tốt nhất là đường ai nấy đi ngay từ giấy phút ấy chứ đừng cố cắn răng mà thử xây đắp tương lai làm gì cho khổ thân. Cái tội duy nhất mà tớ thấy ở đây là những người cố tình lừa dối vợ/chồng tương lai, trước khi cưới thì cứ khăng khăng mình là thế này, sau khi cưới rồi thì mới thú nhận mình là thế kia, khi ấy thì người bị lừa dối hoàn toàn có lý do chính đáng để cảm thấy bị phản bội, vì lòng tin của họ đã bị phản bội theo đúng nghĩa, và không khỏi bị ám ảnh rằng không biết rằng sau này còn bị lừa dối chuyện gì nữa không. Một cuộc hôn nhân xây dựng trên sự lừa dối thì nhiều khi sẽ có kết quả chẳng vui vẻ gì lắm.

tanky
17-08-2009, 19:16
Vấn đề nóng bỏng à nghen :D

Phe thích "sướng" thì ủng hộ và nói đó là chuyện sinh lý bình thường, nhưng sau khi thỏa mãn rồi thì "see you again" :yes:

Phe thích "trách nhiệm" thì nói cũng được, nhưng phải dám làm dám chịu, nhưng liệu có chịu nổi?

Phe cuối cung với quan điểm không "linh tinh" là ổn nhất vì không gây ra hậu quả để mà chịu trách nhiệm.

Còn bạn, bạn chọn phe nào? Tôi theo phe cuối :D

tin_truc22
17-08-2009, 20:54
Hic hic mở tới đâu thì mở. Với bạn gái thì chỉ từ A->Y thôi không cần đến Z. Là vẹn cả đôi đường. Còn lấy về rồi mà còn đi trăng hoa thì đáng tội...

Arkain
18-08-2009, 09:24
Diễn đàn bị down, tranh thủ lên Báo Mới đào hai ví dụ lên cho bác tiều phu về quan niệm của Tây Phương:

Ví dụ 1 (http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www21.24h.com.vn/Phan-boi-chong-vi-nguoi-tinh-cu/3087429.epi) và 2 (http://afamily.channelvn.net/850cs0ca37/Chong-toi-dan-diu-voi-sinh-vien-thue-tro), những người đã lập gia đình rồi mà còn xem thường người bạn đời thế này thì chẳng đáng 1 xu, xét theo văn hóa Đông hay Tây gì thì nếu bị tống cổ ra đường thì cũng đáng. Điều lạ lùng ở đây là khi người chồng là kẻ ngoại tình thì người vợ chỉ giận có 1 tháng thôi chứ không ly dị quách cho xong!

Ví dụ 3 (http://us.24h.com.vn/news/detail/435/240137/Gia-nhu-em-con-trong-trang.24h) và 4 (http://afamily.channelvn.net/20081210103710171tm1ca37/Toi-co-nen-chia-tay-khi-nguoi-yeu-khong-con-trinh), tiêu biểu cho những con người nhỏ nhen ích kỷ. Nếu là ở nước ngoài thì rất có thể đoạn kết của câu chuyện lại là "...và cô công chúa và chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời". Tựa đề của ví dụ thứ 2 đáng lý ra phải là "Giá như tôi không phải là một thằng hèn" mới đúng, vì chính bản thân cũng vừa "ăn trước kẻng" xong rồi mà lại nổi cơn khùng!

Tuy nhiên tìm hoài mà không thấy có bài nào của những người phụ nữ Việt Nam nổi giận đùng đùng đòi bỏ vị hôn thê của mình khi phát hiện chàng ta không phải là "trai tân" trước khi cưới, mà kể cả khám phá ra rằng chồng ra ngoài bồ bịch (việc làm đáng khinh bỉ mà đến cả xã hội Tây còn không tha thứ được) thì chỉ giận qua loa rồi lại tha ngay, sao lạ thế nhỉ? Rốt cuộc thì tư duy của rất nhiều thanh niên nam tử hán đại trượng phu đất Việt không lẽ lại nhỏ nhen chứ không cao thượng bao dung vì hạnh phúc gia đình như người phụ nữ Việt Nam à? Thế thì xấu hổ nhục nhã cho phe mày râu quá các bác ạ!

thuongshoo
18-08-2009, 11:41
thiệt tình thì nói phương Tây chung thủy thì rất khó tin vì kiểu sống như họ. Mình thì chủ yếu xem phim thôi! Gần như trên phim ÂU, Mỹ việc ngoại tình là thường tình.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

tình yêu cóc khỉ gì! khó lắm!
làm sao biết mình có yêu hay không mà cho?

huongct
18-08-2009, 12:00
thiệt tình thì nói phương Tây chung thủy thì rất khó tin vì kiểu sống như họ. Mình thì chủ yếu xem phim thôi! Gần như trên phim ÂU, Mỹ việc ngoại tình là thường tình.


Bó tay với bác luôn ! ngoại tình không dám thường tình đâu bác à, phương tây chỉ thoáng khi nào cả hai người không bị ràng buộc bởi hôn nhân, cũng như trong phim 007 ấy, JB có vợ không nhỉ ? Bond girl có chồng không ?.. VD như khi bác biết vợ bác trước kia có quan hệ với nhiều người đàn ông, thì sau khi bác cưới vẫn không thể gọi vợ mình ngoại tình được đâu !. Cần phải phân biệt chứ nhỉ !
Theo tui biết ở Mỹ mà ngoại tình, bị phát hiện là trào máu luôn chứ không phải dĩ hòa vi quý đâu !

thuongshoo
18-08-2009, 16:32
mình trước đây có xem phim chuyện tình tokyo. Mấy nhân vật trong đó hình như cũng mọi người, cũng 0 biết hồi nào yêu vì mình thấy tùm lum. Quan hệ tùm lum. Anh kia yêu cô kia nhưng có cô kia nhí nhảnh dụ. Về nhà QH. Còn người anh yêu thì QH với anh khác nữa.

Suy nghĩ lại hình như đúng huongct nói. Hình như chưa làm đám cưới.

Nhưng mà nếu TD mở thì hôn nhân sẽ bền vững 0?
vì tui thấy báo đăng hình như chả có diễn viên nào hôn nhân dài, bền vững. tui thấy hôn nhân bên kia chỉ là sao sao chứ 0 phải răng long đầu bạc như bên Vn. Chẳng hạn như ronaldo. từ hồi biết cầu thủ này tới nay 0 biết nhiêu. Đó là tui ít xem mấy tin như cưới vợ, ly dị, đi hộp đêm của các diễn viên, cầu thủ Âu, Mỹ đó! Chứ tui mà săm soi thì 0 biết sao

mabucom5
29-08-2009, 15:30
Mình thì thấy TD là bản năng mầ bản năng thì không có gì xấu. Nó chỉ xấu qua cách thể hiện bản năng mà thôi :D

ngocquang19877
29-08-2009, 16:50
Bó tay với bác luôn ! ngoại tình không dám thường tình đâu bác à, phương tây chỉ thoáng khi nào cả hai người không bị ràng buộc bởi hôn nhân, cũng như trong phim 007 ấy, JB có vợ không nhỉ ? Bond girl có chồng không ?.. VD như khi bác biết vợ bác trước kia có quan hệ với nhiều người đàn ông, thì sau khi bác cưới vẫn không thể gọi vợ mình ngoại tình được đâu !. Cần phải phân biệt chứ nhỉ !
Theo tui biết ở Mỹ mà ngoại tình, bị phát hiện là trào máu luôn chứ không phải dĩ hòa vi quý đâu !

Móa mấy bác này xem mấy cái phim nhăng nhít của Hollywood rồi tưởng xã hội Mỹ nó như trên phim lol lol lol.

mentinhoc
13-10-2009, 09:43
nói chung thì các bạn 9x bây h cũng chỉ muốn so sánh thôi
phải gom lại cả bó đũa thì mới biết chiếc nào dài chiếc nào ngắn chứ..... để đầu này 1 chiếc....đầu kia 1 chiếc thì làm sao biết.........ai dài ai ngắn...ý...ý...quên...chiếc nào dài chiếc nào ngắn khẹc khẹc khẹc

southVN
24-10-2009, 16:32
Các cụ có 1 câu hơi ngoa sau:

"Thà lấy đĩ về làm vợ chứ đừng có lấy vợ về làm đĩ"

.
Ủa,vậy theo câu này thì mình thà đổ vỏ khi người ta ăn ốc trước còn hơn là mình ăn ốc rồi bắt người ta đổ vỏ hả ta.Ở đây có ai thuộc tuýp người này giơ tay lên coai.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


thiệt tình thì nói phương Tây chung thủy thì rất khó tin vì kiểu sống như họ. Mình thì chủ yếu xem phim thôi! Gần như trên phim ÂU, Mỹ việc ngoại tình là thường tình.

Phim VN giờ cũng đầy thể loại này,điển hình là "Kiều nữ và đại gia"đàn ông phương tây nếu độc thân thì họ tùm lum,nhưng khi có vợ rồi chi biết vợ mà thôi,không nhìn nghiêng nhìn dọc nhưng cô gái khác và có trách nhiệm với gia đình con cái,khác xa với đàn ông nhà mình,có vợ đẹp con ngoan rồi nhưng ra đường thấy gái là nheo con mắt bên trái,đá con mắt bên phải hà,còn trong cơ quan có vợ có chồng rồi cũng cặp nhau hà rầm đó chứ,khoan hãy chỉ trích lối sống phương tây.Tui hổng có quơ đũa một nắm à nhen,nếu ai thấy mình giống vậy nhớ suy ngẫm coi đúng hôn

Dennis Bergkamp
29-10-2009, 21:51
Ủa,vậy theo câu này thì mình thà đổ vỏ khi người ta ăn ốc trước còn hơn là mình ăn ốc rồi bắt người ta đổ vỏ hả ta.Ở đây có ai thuộc tuýp người này giơ tay lên coai.

Hình như bạn hiểu nhầm câu nói

"Thà lấy đĩ về làm vợ chứ đừng có lấy vợ về làm đĩ"

Ở đây là chuyện êm ấm gia đình. Lấy đĩ về nhưng làm người vợ hiền thì gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc.

Chứ lấy về 1 cô gái còn trinh đi, sau đó đi hết anh này tới anh kia, thử hỏi còn sống chung với nhau được ko?