PDA

View Full Version : Tại sao Cô đỏ mặt ???



ThichNuDiuHien
03-12-2003, 12:53
Chuyện thứ nhất : VÌ SAO CÔ ĐỎ MẶT ?

Năm tôi học nội trú trường Trung học nông nghiệp tỉnh …do trường còn nghèo nên ký túc xá cho học trò là một dãy nhà cấp 4 ; hình chữ nhất , các phòng dành cho nam sinh và các phòng dành cho nữ sinh chỉ “ cách trở “ bằng một lối đi nhỏ .

Nếu bạn đã từng sống đời ký túc …chắc bạn cũng biết sau những giờ học là …giờ “ giao lưu “ của nam nữ sinh viên và đây cũng là những giờ phút “ rộn ràng “ nhất của ký túc xá . Các nàng thì tỉ mẩn “ o bế “ dung nhan để chờ tiếp các chàng ( ghé phòng ) và ngược lại ( tuy ít hơn ) các chàng xỏ vội cái quần dài kẻo các nàng đột xuất ghé thăm thì … chẳng biết chạy chỗ mô mà xỏ ( lỡ hổng kịp thì cứ nằm hoặc ngồi trên giường mà đắp chăn )

Thế nhưng sự đời không suông sẻ như vậy : có những bạn ( nhất là bạn gái ) vì chẳng có ma nào ghé chơi ( vì rung nhan chẳng hiểu sao hổng thể làm rung động một trái tim nào ) nên thường đem chuyện này ( chuyện trai gái qua lại í ) ra phê phán trong các buổi họp lớp , họp chi đoàn . Các bạn í cho rằng “ ai đó “ giao lưu làm các bạn chẳng học hành gì được … Cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến Cô giám thị ( kiêm thủ lĩnh phong trào trọng nữ khinh nam ) quyết định ( chắc chắn có thầy dùi ) cho treo một tấm bảng ngay lối qua phòng nữ trên ghi dòng chữ “đanh thép “ NAM ĐÁO NỮ PHÒNG NAM BẤT CHÍNH ! .

Chu choa …Cô giám thị quả rất bản lĩnh ( không cần dùng mệnh lệnh thị uy ) uýnh một cú tâm lý … chiếng làm đám con trai ngíu cò (đường đường là đấng nam nhi ai mà chịu mang tiếng bất chính chỉ vì mỗi cái “ tội “ là qua phòng bạn gái ) Kết quả ngoài mức dự kiến : Chiều chiều khu ký túc buồn “ heo hắt “ chỉ còn nghe tiếng sáo tiếng đàn rên ư ử từ phía dãy phòng nam : mấy bài “đời tôi cô đơn , mười năm không gặp , ngày xưa chim sáo …” ngày chưa “ cấm vận “ các chàng ca rên rỉ 1 phần , nay tình thế “ cám treo heo đói “ giọng ca nào cũng cố tăng tông lên gấp 3 ; gấp 4 và vì vậy cái sự học nó cũng chả tiến hơn tí tẹo nào !!!

Thế nhưng ( lại thế nhưng ) một buổi sáng đẹp trời nọ khi tất cả học sinh phải ra sân tập thể dục , đập vào hàng trăm con mắt còn “ say ke “ là 01 tấm bảng ( treo ngay căn phòng đầu dãy nam rất cân xứng với tấm bảng “ quỷ ám “ bên dãy phòng nữ ) với hàng chữ “ thư pháp “ NỮ ĐÁO NAM PHÒNG THẠCH BẤT TRUY . Khỏi phải nói buổi tập thể dục hôm đó các động tác đều rút lại còn một nửa ( mọi ngày phải đếm từ 1 đến 8 ) tan tập mọi người nhốn nháo “ bình loạn “ xung quanh nội dung tấm bảng nói trên . Thoạt đầu cánh con trai có một vài “ phần tử quá khích “ xông vào tính gỡ bỏ vì cho rằng câu NỮ ĐÁO NAM PHÒNG … càng làm giảm giá trị của đấng mày râu vốn dĩ đã bị tấm NAM ĐÁO NỮ PHÒNG …hạ thấp mấy hôm nay rùi ! Tình hình đang căng thẳng bỗng có tiếng khúc khích cười của một vài anh học năm cuối …hiệu ứng lan tỏa các nam sinh túm tụm rỉ tai nhau cười và các “ phần tử quá khích “ khi nãy thì cười to hơn hết , không những thế các chàng còn nhảy cà tưng miệng gào to : Đã quá …quá đã , vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà … ha …ha …hi …hi ! Đám con gái thoạt đầu là những kẻ cười đầu tiên vì thấy lũ trai mặt mày bí xị , bây giờ ngớ mặt ra chẳng hiểu cái lũ “đầu đinh “ kia cớ chi lại nhanh chóng xoay hẳn một trăm tám ??? Mấy ả thầy dùi thì “đăm chiêu “ …may quá tiếng kẻng báo giờ ăn sáng nổi lên , mọi người kéo nhau về phòng chuẩn bị “đồ chơi “ ( cù dìa ; bát dĩa ) lên nhà ăn …và bạn biết không một sự kiện có một hổng hai đã xảy ra trong trường tôi , cả ngày hôm đó bọn con gái gặp chúng tôi ở bất kỳ chỗ nào ( trên lớp , trong nhà ăn …) đều cúi gầm mặt có đứa mặt đỏ lừ nếu bị chúng tôi nghêu ngao câu : … thạch bất truy .

Tối hôm đó tàng thể ký túc xá họp đột xuất dưới sự chủ trì của Cô giám thị , với giọng ôn tồn Cô nói :
Các bạn nữ phản ảnh các anh nam sáng nay đã treo một tấm bảng thiếu nghiêm túc , cô xem rồi nội dung câu đó cũng hay đấy chứ ( hu ra hu…ra cả đám nam sinh gào lên ) suỵt các em nam im nào , im nào …câu này có nghĩa là …là nữ mà đến phòng nam thì ( lòng ) nam ( vững ) như đá , quyết chẳng theo ( hu ra hu …u…ra …bọn đầu đinh lại rú lên )…

Cảnh “ hỗn loạn “ chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu không có một nữ sinh nhào lên diễn đàn mặt đỏ tía tai , nói như hét với Cô giám thị :

- Chúng em biết , chúng em biết thưa cô THẠCH BẤT TRUY là đá chẳng theo , nhưng ĐÁ CHẲNG THEO là …là hu hu ….

Giờ thì Cô tôi đỏ mặt .

Thích Nữ Dịu Dàng
( Thương tặng các bạn lớp kinh tế , chăn nuôi , trồng trọt K6 1982 – 1985 )

LMTruong
03-12-2003, 14:31
Hehe, guốc guốc. :D :D :D

BoCauDen
03-12-2003, 18:48
Ha ha. Cô gặp cao thủ rồi. Hê hê đã quá!!!

ThichNuDiuHien
08-12-2003, 15:33
Chuyện thứ hai : TRỜI SINH NÓ THẾ !
***@***

Thầy đồ có mụn con gái tới tuổi cập kê , nhà tuy nghèo nhưng con bé trông cũng mũm mĩm dễ thương nên thầy hết sức chiều con chẳng bắt làm những việc nặng nhọc ... Lóng rày hổng hiểu sao con bé cứ … ra ngẩn vào ngơ , tối ngày soi gương chải tóc . Thầy lo lắm đích thị con bé muốn chống …lầy rùi ! Mà cũng phải thui làng này bè bạn nó đứa nào cũng “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó “ hết rồi . Thực tình có mấy đám tới dạm hỏi nhưng thầy chưa ưng vì môn đã hổng đăng hộ lại chửa đối , đường đường cũng là “ giáo sư “ trường làng ai lại đi sui gia với mấy thằng cha “ hàm “ phó cối , phó cạo , hay mấy cha “ cấp “ tá …điền ; tá lả gia sản hổng một hòn đất chọi chim … nhưng nhắm lên trên con các cụ lý , cụ hương , cụ bá thì vô vọng . Cái tầng lớp lắm của nhiều tiền ấy chẳng bao giờ chơi với nhà thầy ( con cái chúng nó đứa nào cũng được lo lót vào trường chuyên , trường điểm của huyện ) Bà đồ thấy chồng lo lắng quá cũng sợ , lựa lúc canh khuya ( lúc thầy khều khều bà ) bà thỏ thẻ với chồng :

- Bu nó ạ em thấy con Mít nhà mình mà gả cho thằng Mịch cũng được , thằng đó vai u thịt bắp lại siêng cày bắt nó ở rể nhà mình thì chẳng còn tốn tiền thuê người cày cấy mấy sào ruộng nữa …
- Bà im ngay …Thầy đồ rít răng cắt ngang lời bà đồ , thầy gằn khẽ ( vì đêm khuya mà ) : Tôi thì gả cho thằng Ẻo chứ quyết không …
- Ấy ấy - tới phiên bà đồ : biết rùi , khổ nhắm , nói mãi cái thằng Ẻo học trò cưng của ông í hả … hừ …quân công tử bột , dài lưng tốn vải con Mít nhà này mà vớ phải nó ấy hử thì …còng lưng mà hầu nó như …tui …tui hầu ông vậy …hu hu .
Sau tiếng khóc ( của bà đồ ) là tiếng kẽo kẹt của cái chõng tre , tiếng thở phì phò của …ông đồ và cuối cùng là tiếng phều phào … hạnh phúc của bà :
- Thui …được được …rùi ! Mai ông cứ “ tét “ hai thằng đó , thằng nào thông minh hơn …tui , tui gả liền … khò …khò .

…Sáng hôm sau thiên hạ thấy thầy đồ và hai “đại đệ tử “ : Lả Văn Ẻo ( lớp trưởng ) và Cục Văn Mịch (đầy tớ trưởng ) của thầy đi dạo …Vừa bước ra ngõ lũ ngỗng nhà thầy kêu inh ỏi : cà kíu , cà kíu …Đương bí đề tài muốn “ tét “ hai chàng ứng cử chức …rể , thầy bỗng “ơ-rê-ca “ :
- Này hai con , tại sao con ngỗng kêu to , Ẻo dư biết hen ?!
Lả Văn Ẻo biết ý thầy …giả đò tằng hắng mấy cái rùi …ê a :
- Bẩm thầy con ngỗng kiu to là do TRƯỜNG TẢNG ( TỬ ) TẮC ĐẠI THANH có nghĩa là …là cổ họng dài thì kiu to ạ !
- Giỏi giỏi ( Thầy sướng cả ruột khi thấy thằng đệ tử trưởng tràng đáp y chang chữ nghĩa thầy dạy ) còn mi ( liếc sang cu Mịch ) ?
- Bẩm ông … Trời sinh nó thế …ạ . Anh cu Mịch vò đầu bứt tai mãi mới trả lời được như vậy .

Ngang qua môt cái ao thấy đàn vịt bơi lội , Thầy ra câu hỏi : các con hè , tại sao cái kim thì chìm mà mấy con dzịt này lại nổi ? Trò Ẻo nhanh nhẩu :
- Bẩm thầy con vịt nổi là do ĐA MAO TẮC PHÙ có nghĩa là …là nhiều lông thì nổi ạ .
- Trời sinh nó thế - Trò Mịch khẽ đáp .

Cuối cùng 3 thầy trò cũng dạo đến nơi có một tảng đá to bị nứt nẻ vì thời gian , thầy đồ ra vẻ trầm ngâm : Hòn đá ni vì sao bị nứt hỉ ?
- PHI THIÊN ĐẢ TẮC NHÂN ĐẢ - Ẻo nhanh nhẩu trả lời và giải thích : dạ… có nghĩa là hòn đá này nếu không do Trời đánh thì chắc chắn do con người làm nứt thui !
Thấy cu Mịch im lặng Thầy nhắc : còn mịch thì sao con ? Anh cu Mịch chỉ khẽ lẩm bẩm :
- Trời sinh nó thế !

Tối hôm đó thầy đồ hoan hỉ báo cáo kết quả cho bà đồ , ý thầy đã chấm cho cu Ẻo làm khách đông sàng Thầy an ủi bà : cái thằng tuy ẻo lả nhưng có học thức , thầy sẽ kềm cặp thêm nó vài năm để nó lai kinh ứng thí …biết đâu chừng nó chẳng Trạng ngươn thì cũng bảng nhỡn , thám huê chứ đùa à , lúc đó con Mít nhà mình tha hồ mà vênh vang ba chữ Trạng phu nhơn , Bảng phu nhơn hoặc Thám phu nhơn …Viễn cảnh tương lai thật xán lạn cộng hưởng cái thoả mãn ái ân đã từ từ ru thầy vào giấc mộng đẹp tuyệt vời nếu như …từ dưới nhà bếp không có tiếng cãi vã , tiếng bốp bốp , tiếng rên oai oái và tiếng thút thít khóc của cái Mít :

- Em van hai anh đừng đánh nhau nữa , thầy me mà nghe thì chít …hu hu .

Hoảng hồn vợ chồng thầy đồ vội phóng ngay xuống bếp . Hiện trường thật thê thảm , cu Ẻo mặt mũi sưng vù đang lạy cu Mịch như tế sao .

- Bớ thằng Mịch - thầy hét lớn : cha chả mày khỏe ăn hiếp thằng Ẻo hả … cha chả mày chít với tao …chát chát …

Oan con lắm ông ơi - thằng Mịch vừa chịu mất nhát roi vừa gào :
- Hu hu nó đánh con trước chứ bộ …

Bình tĩnh hơn đức lang quân , bà đồ vừa giằng cái roi trong tay chồng vừa nâng cu Ẻo vừa khẽ nói với cu Mịch :

- Chuyện đâu còn đó mấy người hãy bình tĩnh , nào Mịch con kể cho bà nghe đi con , cớ sự ra răng hè ?
- Dạ bẩm … con đang thiu thiu ngủ thì thằng Ẻo nó lay con , nó nói con dốt đặc nếu bái nó làm sư phụ nó sẽ dạy con học …rồi nó cứ đem mấy câu chữ nho sáng nay ra xổ cho con nghe …con chịu hết nổi nên mới cự lại nó …

- Cự sao con …Bà đồ khuyến khích cu Mịch .
- Dạ con nói : mày nói Trường tảng tắc đại thanh là cái cổ họng ( con ngỗng ) dài nên nó kêu to , vậy chứ con ễnh ương nó có cổ đâu mà nó cũng kêu to vậy ?! Hổng phải Trời sinh nó thế sao ? Rồi cái câu Đa mao tắc phù , mày nói con vịt nó nổi được là nhờ nhiều lông dzậy chứ cái ghe ; cái tàu nó có cọng lông nào đâu mà nó cũng nổi ? Hổng phải trời sinh nó thế sao ? Còn cái câu Phi thiên đả tắc nhân đả mày nói tảng đá bị nứt nếu không phải do trời đánh thì là người đánh , con con …thui …con hổng nói đâu .

- Tao … tao …cấm … mày - thằng Ẻo phều phào .
- Nói đi …anh - con Mít động viên .
- Tiếp đi con - bà đồ thúc dục .
- Cũng có lý …tiếp - Thầy đồ từ tốn .

Cu Mịch lau vội nước mắt :
- Con nói con …nói : Dzậy cái hĩm mẹ mày có ai đả đâu mà cũng … nứt , thế là nó tát con …hu hu …trời sinh nó thế thì con chỉ biết thế !
Không gian yên ắng hẳn chỉ còn tiếng rúc rích của mẹ con bà đồ , tiếng rên ư ử của thằng Ẻo , tiếng nấc của thằng Mịch và tiếng than dài của thầy đồ :
- Dốt đặc còn hơn hay chữ …lỏng !
Cuối cùng cô Mít cũng chống …lầy , nhưng lấy ai Ẻo thư sinh hay Mịch cố nông , đố bạn đấy ?

Hoan Lạc Am 12/2003
Thích Nữ Dịu Hiền
thichnudiuhien@sokorean.com

So Lo
03-01-2004, 09:44
Hehhe, tớ nghi là cu Mịnh đấy, hắn mà mịch cái gi`, mịch mà bít cái hỉm nứt mới ghê, hehhhe

nguoitudo
04-01-2004, 00:08
Dĩ nhiên gùi vì ku Mịch đã thấy gùi , của ai thì không nói ra chắc ai cũng biết :D :D :D :D

dly
15-09-2006, 07:00
Buồn tình ĐM cái chơi!

nchh
15-09-2006, 07:23
Hehe, giá trị nhất ở câu cuối, hay thật, hay thật!

squall_nix
15-09-2006, 08:57
Thế thì xong rồi, chắc chắc là cô Mít lấy thằng Mịch rồi. Đoạn cuối tả rất hay, ông đồ thì thở dài --> ông đồ đã đuối lý, chịu thua không thể cãi. Còn cô Mít với bà Đồ thì cười rúch rích chứng tỏ họ đã rất mỹ mãn với anh Mịch rồi.

ThichNuDiuHien
15-09-2006, 09:11
Buồn tình ĐM cái chơi!
Chẳng hiểu sao ngày xưa mình viết dài dòng như thế, then-kìu ông ĐM...

dly
15-09-2006, 09:16
Chẳng hiểu sao ngày xưa mình viết dài dòng như thế, then-kìu ông ĐM...

Già hết hơi rồi qua loa cho xong há bác :tongue:

thagnv
15-09-2006, 14:50
Ôi chao... thái sơn đây mà tưởng cục đất... em có mắt như mù... hôm nọ vái cụ Dê Cờ làm thầy... giờ vái thêm bác làm sư phụ nữa...
Có 2 thầy như thế thật khoái... :)