ThichNuDiuHien
03-12-2003, 12:53
Chuyện thứ nhất : VÌ SAO CÔ ĐỎ MẶT ?
Năm tôi học nội trú trường Trung học nông nghiệp tỉnh …do trường còn nghèo nên ký túc xá cho học trò là một dãy nhà cấp 4 ; hình chữ nhất , các phòng dành cho nam sinh và các phòng dành cho nữ sinh chỉ “ cách trở “ bằng một lối đi nhỏ .
Nếu bạn đã từng sống đời ký túc …chắc bạn cũng biết sau những giờ học là …giờ “ giao lưu “ của nam nữ sinh viên và đây cũng là những giờ phút “ rộn ràng “ nhất của ký túc xá . Các nàng thì tỉ mẩn “ o bế “ dung nhan để chờ tiếp các chàng ( ghé phòng ) và ngược lại ( tuy ít hơn ) các chàng xỏ vội cái quần dài kẻo các nàng đột xuất ghé thăm thì … chẳng biết chạy chỗ mô mà xỏ ( lỡ hổng kịp thì cứ nằm hoặc ngồi trên giường mà đắp chăn )
Thế nhưng sự đời không suông sẻ như vậy : có những bạn ( nhất là bạn gái ) vì chẳng có ma nào ghé chơi ( vì rung nhan chẳng hiểu sao hổng thể làm rung động một trái tim nào ) nên thường đem chuyện này ( chuyện trai gái qua lại í ) ra phê phán trong các buổi họp lớp , họp chi đoàn . Các bạn í cho rằng “ ai đó “ giao lưu làm các bạn chẳng học hành gì được … Cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến Cô giám thị ( kiêm thủ lĩnh phong trào trọng nữ khinh nam ) quyết định ( chắc chắn có thầy dùi ) cho treo một tấm bảng ngay lối qua phòng nữ trên ghi dòng chữ “đanh thép “ NAM ĐÁO NỮ PHÒNG NAM BẤT CHÍNH ! .
Chu choa …Cô giám thị quả rất bản lĩnh ( không cần dùng mệnh lệnh thị uy ) uýnh một cú tâm lý … chiếng làm đám con trai ngíu cò (đường đường là đấng nam nhi ai mà chịu mang tiếng bất chính chỉ vì mỗi cái “ tội “ là qua phòng bạn gái ) Kết quả ngoài mức dự kiến : Chiều chiều khu ký túc buồn “ heo hắt “ chỉ còn nghe tiếng sáo tiếng đàn rên ư ử từ phía dãy phòng nam : mấy bài “đời tôi cô đơn , mười năm không gặp , ngày xưa chim sáo …” ngày chưa “ cấm vận “ các chàng ca rên rỉ 1 phần , nay tình thế “ cám treo heo đói “ giọng ca nào cũng cố tăng tông lên gấp 3 ; gấp 4 và vì vậy cái sự học nó cũng chả tiến hơn tí tẹo nào !!!
Thế nhưng ( lại thế nhưng ) một buổi sáng đẹp trời nọ khi tất cả học sinh phải ra sân tập thể dục , đập vào hàng trăm con mắt còn “ say ke “ là 01 tấm bảng ( treo ngay căn phòng đầu dãy nam rất cân xứng với tấm bảng “ quỷ ám “ bên dãy phòng nữ ) với hàng chữ “ thư pháp “ NỮ ĐÁO NAM PHÒNG THẠCH BẤT TRUY . Khỏi phải nói buổi tập thể dục hôm đó các động tác đều rút lại còn một nửa ( mọi ngày phải đếm từ 1 đến 8 ) tan tập mọi người nhốn nháo “ bình loạn “ xung quanh nội dung tấm bảng nói trên . Thoạt đầu cánh con trai có một vài “ phần tử quá khích “ xông vào tính gỡ bỏ vì cho rằng câu NỮ ĐÁO NAM PHÒNG … càng làm giảm giá trị của đấng mày râu vốn dĩ đã bị tấm NAM ĐÁO NỮ PHÒNG …hạ thấp mấy hôm nay rùi ! Tình hình đang căng thẳng bỗng có tiếng khúc khích cười của một vài anh học năm cuối …hiệu ứng lan tỏa các nam sinh túm tụm rỉ tai nhau cười và các “ phần tử quá khích “ khi nãy thì cười to hơn hết , không những thế các chàng còn nhảy cà tưng miệng gào to : Đã quá …quá đã , vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà … ha …ha …hi …hi ! Đám con gái thoạt đầu là những kẻ cười đầu tiên vì thấy lũ trai mặt mày bí xị , bây giờ ngớ mặt ra chẳng hiểu cái lũ “đầu đinh “ kia cớ chi lại nhanh chóng xoay hẳn một trăm tám ??? Mấy ả thầy dùi thì “đăm chiêu “ …may quá tiếng kẻng báo giờ ăn sáng nổi lên , mọi người kéo nhau về phòng chuẩn bị “đồ chơi “ ( cù dìa ; bát dĩa ) lên nhà ăn …và bạn biết không một sự kiện có một hổng hai đã xảy ra trong trường tôi , cả ngày hôm đó bọn con gái gặp chúng tôi ở bất kỳ chỗ nào ( trên lớp , trong nhà ăn …) đều cúi gầm mặt có đứa mặt đỏ lừ nếu bị chúng tôi nghêu ngao câu : … thạch bất truy .
Tối hôm đó tàng thể ký túc xá họp đột xuất dưới sự chủ trì của Cô giám thị , với giọng ôn tồn Cô nói :
Các bạn nữ phản ảnh các anh nam sáng nay đã treo một tấm bảng thiếu nghiêm túc , cô xem rồi nội dung câu đó cũng hay đấy chứ ( hu ra hu…ra cả đám nam sinh gào lên ) suỵt các em nam im nào , im nào …câu này có nghĩa là …là nữ mà đến phòng nam thì ( lòng ) nam ( vững ) như đá , quyết chẳng theo ( hu ra hu …u…ra …bọn đầu đinh lại rú lên )…
Cảnh “ hỗn loạn “ chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu không có một nữ sinh nhào lên diễn đàn mặt đỏ tía tai , nói như hét với Cô giám thị :
- Chúng em biết , chúng em biết thưa cô THẠCH BẤT TRUY là đá chẳng theo , nhưng ĐÁ CHẲNG THEO là …là hu hu ….
Giờ thì Cô tôi đỏ mặt .
Thích Nữ Dịu Dàng
( Thương tặng các bạn lớp kinh tế , chăn nuôi , trồng trọt K6 1982 – 1985 )
Năm tôi học nội trú trường Trung học nông nghiệp tỉnh …do trường còn nghèo nên ký túc xá cho học trò là một dãy nhà cấp 4 ; hình chữ nhất , các phòng dành cho nam sinh và các phòng dành cho nữ sinh chỉ “ cách trở “ bằng một lối đi nhỏ .
Nếu bạn đã từng sống đời ký túc …chắc bạn cũng biết sau những giờ học là …giờ “ giao lưu “ của nam nữ sinh viên và đây cũng là những giờ phút “ rộn ràng “ nhất của ký túc xá . Các nàng thì tỉ mẩn “ o bế “ dung nhan để chờ tiếp các chàng ( ghé phòng ) và ngược lại ( tuy ít hơn ) các chàng xỏ vội cái quần dài kẻo các nàng đột xuất ghé thăm thì … chẳng biết chạy chỗ mô mà xỏ ( lỡ hổng kịp thì cứ nằm hoặc ngồi trên giường mà đắp chăn )
Thế nhưng sự đời không suông sẻ như vậy : có những bạn ( nhất là bạn gái ) vì chẳng có ma nào ghé chơi ( vì rung nhan chẳng hiểu sao hổng thể làm rung động một trái tim nào ) nên thường đem chuyện này ( chuyện trai gái qua lại í ) ra phê phán trong các buổi họp lớp , họp chi đoàn . Các bạn í cho rằng “ ai đó “ giao lưu làm các bạn chẳng học hành gì được … Cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến Cô giám thị ( kiêm thủ lĩnh phong trào trọng nữ khinh nam ) quyết định ( chắc chắn có thầy dùi ) cho treo một tấm bảng ngay lối qua phòng nữ trên ghi dòng chữ “đanh thép “ NAM ĐÁO NỮ PHÒNG NAM BẤT CHÍNH ! .
Chu choa …Cô giám thị quả rất bản lĩnh ( không cần dùng mệnh lệnh thị uy ) uýnh một cú tâm lý … chiếng làm đám con trai ngíu cò (đường đường là đấng nam nhi ai mà chịu mang tiếng bất chính chỉ vì mỗi cái “ tội “ là qua phòng bạn gái ) Kết quả ngoài mức dự kiến : Chiều chiều khu ký túc buồn “ heo hắt “ chỉ còn nghe tiếng sáo tiếng đàn rên ư ử từ phía dãy phòng nam : mấy bài “đời tôi cô đơn , mười năm không gặp , ngày xưa chim sáo …” ngày chưa “ cấm vận “ các chàng ca rên rỉ 1 phần , nay tình thế “ cám treo heo đói “ giọng ca nào cũng cố tăng tông lên gấp 3 ; gấp 4 và vì vậy cái sự học nó cũng chả tiến hơn tí tẹo nào !!!
Thế nhưng ( lại thế nhưng ) một buổi sáng đẹp trời nọ khi tất cả học sinh phải ra sân tập thể dục , đập vào hàng trăm con mắt còn “ say ke “ là 01 tấm bảng ( treo ngay căn phòng đầu dãy nam rất cân xứng với tấm bảng “ quỷ ám “ bên dãy phòng nữ ) với hàng chữ “ thư pháp “ NỮ ĐÁO NAM PHÒNG THẠCH BẤT TRUY . Khỏi phải nói buổi tập thể dục hôm đó các động tác đều rút lại còn một nửa ( mọi ngày phải đếm từ 1 đến 8 ) tan tập mọi người nhốn nháo “ bình loạn “ xung quanh nội dung tấm bảng nói trên . Thoạt đầu cánh con trai có một vài “ phần tử quá khích “ xông vào tính gỡ bỏ vì cho rằng câu NỮ ĐÁO NAM PHÒNG … càng làm giảm giá trị của đấng mày râu vốn dĩ đã bị tấm NAM ĐÁO NỮ PHÒNG …hạ thấp mấy hôm nay rùi ! Tình hình đang căng thẳng bỗng có tiếng khúc khích cười của một vài anh học năm cuối …hiệu ứng lan tỏa các nam sinh túm tụm rỉ tai nhau cười và các “ phần tử quá khích “ khi nãy thì cười to hơn hết , không những thế các chàng còn nhảy cà tưng miệng gào to : Đã quá …quá đã , vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà … ha …ha …hi …hi ! Đám con gái thoạt đầu là những kẻ cười đầu tiên vì thấy lũ trai mặt mày bí xị , bây giờ ngớ mặt ra chẳng hiểu cái lũ “đầu đinh “ kia cớ chi lại nhanh chóng xoay hẳn một trăm tám ??? Mấy ả thầy dùi thì “đăm chiêu “ …may quá tiếng kẻng báo giờ ăn sáng nổi lên , mọi người kéo nhau về phòng chuẩn bị “đồ chơi “ ( cù dìa ; bát dĩa ) lên nhà ăn …và bạn biết không một sự kiện có một hổng hai đã xảy ra trong trường tôi , cả ngày hôm đó bọn con gái gặp chúng tôi ở bất kỳ chỗ nào ( trên lớp , trong nhà ăn …) đều cúi gầm mặt có đứa mặt đỏ lừ nếu bị chúng tôi nghêu ngao câu : … thạch bất truy .
Tối hôm đó tàng thể ký túc xá họp đột xuất dưới sự chủ trì của Cô giám thị , với giọng ôn tồn Cô nói :
Các bạn nữ phản ảnh các anh nam sáng nay đã treo một tấm bảng thiếu nghiêm túc , cô xem rồi nội dung câu đó cũng hay đấy chứ ( hu ra hu…ra cả đám nam sinh gào lên ) suỵt các em nam im nào , im nào …câu này có nghĩa là …là nữ mà đến phòng nam thì ( lòng ) nam ( vững ) như đá , quyết chẳng theo ( hu ra hu …u…ra …bọn đầu đinh lại rú lên )…
Cảnh “ hỗn loạn “ chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu không có một nữ sinh nhào lên diễn đàn mặt đỏ tía tai , nói như hét với Cô giám thị :
- Chúng em biết , chúng em biết thưa cô THẠCH BẤT TRUY là đá chẳng theo , nhưng ĐÁ CHẲNG THEO là …là hu hu ….
Giờ thì Cô tôi đỏ mặt .
Thích Nữ Dịu Dàng
( Thương tặng các bạn lớp kinh tế , chăn nuôi , trồng trọt K6 1982 – 1985 )