PDA

View Full Version : Trượt tốt nghiệp THPT



hoc_cntt
01-07-2009, 11:16
Hôm qua đi học về nghe tin, có 1 thằng ở xóm trượt 12 tự tử --> chết queo. nghĩ lại thấy mạng sống còn bèo hơn 1 kỳ thi

dinhanhency
01-07-2009, 11:51
Đôi khi chán nản mà không được sự động viên an ủi trái lại còn hắt hủi sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, khi nhận thức được thì e là đã muộn.

ngocquang19877
01-07-2009, 12:01
Hôm qua đi học về nghe tin, có 1 thằng ở xóm trượt 12 tự tử --> chết queo. nghĩ lại thấy mạng sống còn bèo hơn 1 kỳ thi

Người không có bản lĩnh sống :no::no::no:.

Hanaziki
01-07-2009, 12:10
Người không có bản lĩnh sống :no::no::no:.
đừng trách họ, nếu như bác không biết họ sinh ra và lớn lơn trong môi trường như thế nào !?

hoc_cntt
01-07-2009, 12:20
đừng trách họ, nếu như bác không biết họ sinh ra và lớn lơn trong môi trường như thế nào !?

Bác hanaziki nói đúng đó, gia đình quan trọng lắm, chắc nó bị cha mẹ chửi rũa nên chịu k nổi

hodanh
01-07-2009, 12:26
bùn nhỉ, chắc bị gia đình hắc hủi rùi, mà gia đình là chỗ dựa duy nhất mà lị.

yesterday_2101
03-07-2009, 10:08
Đây là thảm cảnh của giáo dục VN nếu cứ tiếp tục tổ chức 2 kỳ thi. Tại sao không học tập được chút gì từ giáo dục nước ngoài mà mãi dậm chân tại chỗ như thế này.

AimerDiscrèteme
03-07-2009, 10:32
Giờ cách dậy con quan trọng, thú thực nhiều cách dậy con không có văn hóa vẫn xảy ra trước mắt em hàng ngày.

Chẳng hạn như việc đi thăm quan hay du lịch với bạn bè (nạn nhân đã 20 tuổi), thay bằng sự quan tâm, hỏi han xem con đi đâu, với ai, mấy ngày, đông hay ít người, có chắc chắn các con đảm bảo được an toàn không ... Thì thay vào đó là câu chửi "Đ ... M // M mày rảnh quá nhỉ, đú đởn chơi bời với bạn bè", mặc dù cậu ta đang học đại học và trong kỳ nghỉ hè.

Em thấy việc học là 1 phần dù lớn nhưng cũng không thể chiếm hết cuộc đời một con người, có những khi do bản thân hoặc do người thân và cũng có thể là do môi trường cuộc sống mà học không tốt, rớt kỳ thi. Nhưng điều này đâu đã khẳng định được gì lớn, có thể tương lai người đó vẫn có cuộc sống đầy đủ.

Trước ở ngõ em ở, có hai đồng chí sinh viên nữ bị chập cheeng do học nhiều, người thì ca hát nhảy múa suốt ngày, người thì đắp chăn bông giữa ngày hè đi khắp xóm kêu than về chuyện tiền nong của ông bà già rằng thì là do ta học không tốt bố mẹ ở quê khổ.

Còn một đồng chí nữa nhưng chết được chục năm rồi, một nam thanh niên cao gần mét 8, bố từng là giáo viên dậy giỏi cấp thành phố (giờ ổng đi bán bí để sống nốt chặng đời con lại, cũng hơn 7 xịch tuổi roài). Nhắc đến cậu con trai, cũng do học nhiều, ẩm ương, lẩn thẩn, lẩm bẩm khắp xóm cả ngày, nhưng vào một đợt mùa đông, cứ quần đùi cởi trần như vậy, ca ... bài ca học vấn thế là chết rét giữa xóm. Đến khổ các bác ạ.

Ơ mà nhắc đến cha mẹ, chưa hẳn ông bà đúng đâu nhé, cũng khốn nạn lắm. Cũng tại ngõ em, có bà khi mang thai, cãi nhau với chồng, làm cho 1 lọ thuốc ngủ, đếch chết, nhưng khi sinh con bé ra (bằng tuổi em, giờ 22 tuổi) nó lại khật khật mới đau, mồm chảy nước dãi, tay cầm túi ni lông trong có vài vật dụng linh tinh, ớ ớ cả ngày đi khắp xóm cười vui ra vẻ đời đẹp lắm. Đó, bà mẹ bỏ đi lấy chồng khác, còn ông chồng lấy vợ khác, nghiễm nhiên bé kia do ông bà nuôi, ông bà xấp xỉ 8 xịch tuổi rồi :emlaugh:. Em càng nói càng bức xúc các bác ạ.

Mà nhắc đến cái ngõ em, có thằng chỉ khoảng 9->12 tuổi, em không nhớ rõ, to như một con tịnh, cũng ấm a ấm ơ, do là bố nó nát rượu, ngày nó 2 tuổi đã cho chén chú chén anh, mở mồm ra là chửi tục không ngớt, đến giờ thằng kia ẩm roài. Trong đầu nó gặp ai cũng là những câu chửi ngông cuồng, chém giết, nó chửi không phân biệt tuổi tác, trẻ con đến ông lão, chơi tuốt :helpsmili. Gặp người không biết, họ lại chấp vặt, đuổi đánh nó khắp xóm, đến là tội nghiệp.



Xóm em nhiều chuyện, bữa nào em kể tiếp

Bạch Linh
03-07-2009, 10:54
Hôm qua đi học về nghe tin, có 1 thằng ở xóm trượt 12 tự tử --> chết queo. nghĩ lại thấy mạng sống còn bèo hơn 1 kỳ thi

Một phút tiễn đưa người quá cố.

Ngày nay thi rớt 12 không phải là mình đã đi vào ngõ cụt, các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp tuyển sinh đầy đó thôi.

Người ta chỉ xét tuyển học bạ lớp 12, thời gian học tầm 2.5 - 3 năm là ra trường với tấm bằng Trung cấp trong tay (đương nhiên là được đào tạo cấp bằng phổ thông luôn). Chuyên ngành đào tạo thì cũng rất đa dạng, nói chung là không quá khó cho các bạn không được may mắn trong thi cử.

Việc bế tắt dẫn đến tìm cái chết có một phần tại gia đình nhưng một phần cũng lỗi tại nạn nhân. Do không nắm bắt thông tin thành ra cứ nghĩ rớt 12 là mất tất cả của 12 năm đèn sách. Thi cử rớt hay đậu là chuyện rất bình thường, quan trọng là phải tự tìm cho mình một lối đi.

Mr X
03-07-2009, 11:55
Trượt ĐH không nói, còn học CD hoặc TC rồi liên thông lên. Chứ trượt TN thì bó tay .com, nuôi ở không cho ăn học không đụng tay đụng chân làm việc gì thế mà trượt TN.

Còn những bác tư vấn viên ở đây, đừng có phán 1 câu là trượt TN còn TRUNG CẤP NGHỀ nhé. TRUNG CẤP tui đã tháy sợ rồi, còn phán thêm TRUNG CẤP NGHỀ nữa chắc chạt mất dép luôn.

vnnguyendung
03-07-2009, 12:01
Đường đời còn dài, trượt tốt nghiệp thì đi kiếm việc làm, rồi quyết tâm mà ôn luyện, sau đó đăng ký vào một trường trung học chuyên nghiệp mà học. Nếu mà thi rớt mà đi tự tử thì uống phí quá.

hoc_cntt
03-07-2009, 13:10
dù sao câu nói " Học tài thi phận " từ xưa đến giờ vẫn đúng , nếu có trượt đi nựa thì cha me phải là nguồn động viên con cái chứ

yesterday_2101
03-07-2009, 16:17
Qua sự việc này mình thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc trên, cụ thể sơ sơ gồm có:

-Bản thân:"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Đầu tiên hãy trách bản thân mình đi đã, rằng vì sao không có nghị lực phấn đấu, vươn lên mà tìm đến với cái chết. Trượt rồi đầy rẫy trường trung cấp vẫy gọi, hoặc muốn lấy lại danh dự thì "đun kinh nấu sử" thêm 1 năm nữa lấy cho kỳ được cái bằng THPT. Cái chết hoàn toàn KHÔNG giải quyết được vấn đề gì. Gia đình mất đi một người thân, xã hội mất đi một công dân, các topic bàn luận lại dài thêm hàng trang...Rốt cuộc dù oan ức hay làm sao giờ cũng đành nhắm mắt xuôi tay, không thể cứu vãn.

-Gia đình: Đúng như các bạn đã nói, giờ cách nuôi dạy con cái của một số bậc cha mẹ cần phải xem lại. Gia đình là nền tảng chắp cánh cho mỗi con người khi bước ra xã hội, là chỗ dựa tinh thần của con cái. Vậy mà những họ nỡ đem những bực dọc cáu giận của cuộc sống thị trường xô bồ trút lên những đứa con hoặc cứ mải kiếm tiền đến nỗi cậu con quý tử trở thành ÔNG KỄNH lúc nào không hay, nói gì đến học hành hay thi cử...

-Xã hội: Giáo dục VN ĐANG trên đường ĐỔI MỚI, cải cách nhiều nhưng dường như sách, cặp càng dày và nặng thêm, "đít chai" tăng cũng không phải ngoại lệ. Tại sao chúng ta không thử áp dụng cách làm của phương Tây là coi giáo dục phổ thông là thời gian phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của con người, còn ai thực sự muốn theo nghiệp nghiên bút xin mời học ĐH, đào tạo theo mô hình khối chóp (vào nhiều, ra..li ti)..Phải chăng chúng ta "sợ" 1 cú ngã đau - 1 lần cải cách, đổi mới tư duy thực sự.

diendanniit.com
04-07-2009, 23:13
Chắc là vì áp lực gia đình bị cha mẹ la mắng, thậm chí là chửi rủa và đánh đập ....

em iu IT
08-07-2009, 10:24
Hic. Những người như vậy không biết nên thương hay nên trách nữa. Tội nghiệp những người ở lại, nuôi đứa con đến 18 năm trời, chưa nhờ được gì hết đã phải tiễn nó đi......

dinhanhency
08-07-2009, 12:14
Hic. Những người như vậy không biết nên thương hay nên trách nữa. Tội nghiệp những người ở lại, nuôi đứa con đến 18 năm trời, chưa nhờ được gì hết đã phải tiễn nó đi......

Tất nhiên là đau khổ rồi. Do không nhận thức được hậu quả nên mới vậy thôi.

kiemkhachanhai
08-07-2009, 12:33
Đáng buồn, cuộc đời còn dài phía trước mà phải chết chỉ vì 1 kì thi.

hoang_khuong
08-07-2009, 14:01
Thực ra rớt tốt nghiệp thì vẫn có thể thi lại vào năm sau, thậm chí thi đại học vẫn được. Cái chính là do ý chí và sự hỗ trợ từ phía gia đình thôi. Nếu chăm chỉ thì ta vẫn có thể ngồi cùng lớp với 1 anh đậu tú tài nhưng rớt đại học vào năm trước đó mà. Còn muốn chuyển sang trung cấp nghề cũng chẳng sao, tương lai vẫn còn ở phía trước. Tớ đây cũng đi từ 1 anh trung cấp nè, nhưng giờ cũng lấy xong bằng đại học rồi. Hic hic, phải chi khá giả đã làm luôn cái master rồi. Có lẽ tớ may mắn vì có 1 gia đình làm điểm tựa vững chắc (5s quảng cáo ! lol)

hoc_cntt
09-07-2009, 09:45
Thực ra rớt tốt nghiệp thì vẫn có thể thi lại vào năm sau, thậm chí thi đại học vẫn được. Cái chính là do ý chí và sự hỗ trợ từ phía gia đình thôi. Nếu chăm chỉ thì ta vẫn có thể ngồi cùng lớp với 1 anh đậu tú tài nhưng rớt đại học vào năm trước đó mà. Còn muốn chuyển sang trung cấp nghề cũng chẳng sao, tương lai vẫn còn ở phía trước. Tớ đây cũng đi từ 1 anh trung cấp nè, nhưng giờ cũng lấy xong bằng đại học rồi. Hic hic, phải chi khá giả đã làm luôn cái master rồi. Có lẽ tớ may mắn vì có 1 gia đình làm điểm tựa vững chắc (5s quảng cáo ! lol)

bravo cho hoang khuong, đáng khâm phục và học hỏi , 2 năm nữa làm luôn cái Master đi bác

AkuVn
09-07-2009, 11:37
Đáng nhẽ những lúc này cha mẹ nên an ủi hơn là quát mắng!

echop91
10-07-2009, 11:44
bố mẹ em tâm lý lắm,động viên nhiệt tình lắm

mày mà không đỗ tốt nghiệp thì vác ba lô ra khỏi nhà,kiếm ăn được ở đâu thì tự lo lấy thân

tinhdangdo
10-07-2009, 13:32
Qua sự việc này mình thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc trên, cụ thể sơ sơ gồm có:

-Bản thân:"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Đầu tiên hãy trách bản thân mình đi đã, rằng vì sao không có nghị lực phấn đấu, vươn lên mà tìm đến với cái chết. Trượt rồi đầy rẫy trường trung cấp vẫy gọi, hoặc muốn lấy lại danh dự thì "đun kinh nấu sử" thêm 1 năm nữa lấy cho kỳ được cái bằng THPT. Cái chết hoàn toàn KHÔNG giải quyết được vấn đề gì. Gia đình mất đi một người thân, xã hội mất đi một công dân, các topic bàn luận lại dài thêm hàng trang...Rốt cuộc dù oan ức hay làm sao giờ cũng đành nhắm mắt xuôi tay, không thể cứu vãn.

-Gia đình: Đúng như các bạn đã nói, giờ cách nuôi dạy con cái của một số bậc cha mẹ cần phải xem lại. Gia đình là nền tảng chắp cánh cho mỗi con người khi bước ra xã hội, là chỗ dựa tinh thần của con cái. Vậy mà những họ nỡ đem những bực dọc cáu giận của cuộc sống thị trường xô bồ trút lên những đứa con hoặc cứ mải kiếm tiền đến nỗi cậu con quý tử trở thành ÔNG KỄNH lúc nào không hay, nói gì đến học hành hay thi cử...

-Xã hội: Giáo dục VN ĐANG trên đường ĐỔI MỚI, cải cách nhiều nhưng dường như sách, cặp càng dày và nặng thêm, "đít chai" tăng cũng không phải ngoại lệ. Tại sao chúng ta không thử áp dụng cách làm của phương Tây là coi giáo dục phổ thông là thời gian phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của con người, còn ai thực sự muốn theo nghiệp nghiên bút xin mời học ĐH, đào tạo theo mô hình khối chóp (vào nhiều, ra..li ti)..Phải chăng chúng ta "sợ" 1 cú ngã đau - 1 lần cải cách, đổi mới tư duy thực sự.
Bạn nói đúng! Học hay không học trong lúc này thì là sự lựa chọn khá khó với bạn và tất cả nhưng ai gặp phải trường hợp này "Trượt tốt nghiệp":
Áp lực từ nhiều phía đã khiến nhiều bạn đi vào con đường lầm lỡ. Các bạn trẻ à đừng buồn nhá, ở ngoài xã hội bây giờ cũng có nhiều cách lập nghiệp cho bản thân của mình. Ai mà chẳng có những phút giây lầm lỡ chứ, mình và các bạn sẽ thông cảm cho bạn thôi. Nhưng nếu bạn biết vượt qua cái khó khăn trước mắt này thì bạn sẽ là một công dân có ích cho xã hội.
Xã hội hiên nay đang rất cần những người có năng lượng thực sự các bạn à. Cho vậy bạn hãy cố gắng học một nghề nào phù hợp với mình...
Chúc bạn thành công!!! Bạn có thể tham khảo qua bài viết của mình:http://ddth.com/showthread.php?t=282410