PDA

View Full Version : Album ảnh ngày Lễ Tốt Nghiệp



Arkain
20-06-2009, 14:07
Hình ảnh đứa cháu tớ trong ngày tốt nghiệp lớp...mầm non!

Đám con nít mặc áo mũ tốt nghiệp trông cũng đẹp gớm chứ nhỉ? :)


http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4948_570907584767_30601316_33764074_2810034_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907604727_30601316_33764077_3006170_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907659617_30601316_33764088_5164773_n.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907609717_30601316_33764078_5358189_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907614707_30601316_33764079_6395744_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907619697_30601316_33764080_718713_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907629677_30601316_33764082_1465715_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4948_570907634667_30601316_33764083_2986796_n.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4948_570907639657_30601316_33764084_6410207_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570907644647_30601316_33764085_1794917_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4952_571176051757_30601316_33778375_808848_n.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs093.snc1/4948_570908163607_30601316_33764097_383618_n.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4948_570907649637_30601316_33764086_712313_n.jpg

Nào cùng chia sẻ hình ảnh ngày Lễ Tốt Nghiệp của bạn cũng như là những người thân quen :)

The Old Man
20-06-2009, 14:12
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4948_570907649637_30601316_33764086_712313_n.jpg

Ngó hình là biết chị của Arkain ngay.

dly
20-06-2009, 14:37
Cháu tớ cũng mới tốt nghiệp mà hổng có hình để khoe :crying:

henryhuynh
20-06-2009, 14:43
chà chà, lẽ tốt nghiệp wa`nh tráng wa' :P
@DDTH lạ thiệt: replies=2 >< views= 0: sao thế nhỉ?

Arkain
20-06-2009, 14:46
Cháu tớ cũng mới tốt nghiệp mà hổng có hình để khoe :crying:

Nếu là cháu gái tốt nghiệp Đại Học thì sao không nhờ giai Làng vác súng lớn súng nhỏ, súng dài súng ngắn đi bắn giùm cho? :no:

Osama Binladen
20-06-2009, 14:51
Phải nói là mang... bóng bay đến xài mới đúng chứ lão Kền:D

dly
20-06-2009, 14:54
Có mỗi thằng giai lang gần bên còn không biết làm dùm việc đó nữa thì nói chi những tên ở xa tít tắp. Giận!

Arkain
20-06-2009, 15:02
Gì mà úp mở thế lão Dê, tóm lại là thèng Gà hay là thèng Sờ Ti? :lick:

Éo: hình như cháu gái lão Dê quá tuổi thả bong bóng bay rồi thì phải!

MMKC_IT
20-06-2009, 15:29
Nhìn bé xinh nhỉ ;)
SAu này đồng ý cháu tớ không :))

henryhuynh
20-06-2009, 15:33
Nhìn bé xinh nhỉ ;)
SAu này đồng ý cháu tớ không :))

phải show hàng cháu trai của bác đi chứ, rủi đâu cháu bác "sức môi hay lồi rốn" thì sao =))

gon87
20-06-2009, 17:02
:emlaugh: Mầm non mà cũng làm lễ tốt nghiệp hả trời ? :emlaugh:.

nino
20-06-2009, 22:24
:emlaugh: Mầm non mà cũng làm lễ tốt nghiệp hả trời ? :emlaugh:.

Ai bảo bác là Mầm non không có lễ tốt nghiệp ra trường, áo thụng đàng hoàn đấy nhá :lick:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062017025ztm5mgzkmg1960514.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062017025oge5mtcwm21231610.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062017025mte0ogjlyj2394943.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062017025yzewmty4ot2498735.jpeg

Flashman
20-06-2009, 22:57
hồi trước để bận áo thụng này mất biết bao nhiêu công sức , chỉ có cấp cao đẳng đại học thôi , giờ cả mầm non cũng có , Hình như mấy người lãnh đạo ko hiểu ý nghĩa của cái áo này hay sao đó . Chán thật

The Old Man
20-06-2009, 23:05
hồi trước để bận áo thụng này mất biết bao nhiêu công sức , chỉ có cấp cao đẳng đại học thôi , giờ cả mầm non cũng có , Hình như mấy người lãnh đạo ko hiểu ý nghĩa của cái áo này hay sao đó . Chán thật

Chỉ có công sức của bạn mới đáng được đề cao sao?

Với tôi chuyện mang áo thụng ở tuổi thơ hay ở bất cứ một tuổi nào đó chứng tỏ rằng người ta thật sự quan tâm.
Bất cứ nổ lực nào lớn hay nhỏ đều đáng được đề cao cả. :detective

nino
20-06-2009, 23:12
Chỉ có công sức của bạn mới đáng được đề cao sao?

Với tôi chuyện mang áo thụng ở tuổi thơ hay ở bất cứ một tuổi nào đó chứng tỏ rằng người ta thật sự quan tâm.
Bất cứ nổ lực nào lớn hay nhỏ đều đáng được đề cao cả. :detective

đồng ý với bác TOM :punk: :punk: :punk:

acaxomcui
21-06-2009, 07:28
Chúc mừng tuổi nhỏ VN được người lớn quan tâm nhiều hơn tui hồi nhỏ!

Flashman
21-06-2009, 09:54
có lẽ bạn hiểu lầm ý mình . Mình không nói công sức của mình ở đây . Mình chỉ nói về cái áo thụng thôi , theo bạn nếu để phấn đấu hết một loạt cấp học rồi mới bận có ý nghĩa hơn là mỗi cấp mỗi bận không ? nhất là với cấp mầm non ?

Mình đã có con , và cũng một ngày nào đó con mình cũng sẽ được bận áo thụng , nhưng ngày đó phải là ngày chính thức bước vào đường đời chứ không phải chỉ để chuyển lên cấp 1 .

Mình không tranh cãi với ai , chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi , nếu ai thấy không vừa ý thì đừng quote lại làm gì mất công

dly
21-06-2009, 10:29
Ngày chính thức bước vào đường đời. Bà xã tớ cũng mặc áo thụng (ngày cưới) Tớ cứ nôn nao chờ ... cởi nó ra.

Dennis Bergkamp
21-06-2009, 10:42
có lẽ bạn hiểu lầm ý mình . Mình không nói công sức của mình ở đây . Mình chỉ nói về cái áo thụng thôi , theo bạn nếu để phấn đấu hết một loạt cấp học rồi mới bận có ý nghĩa hơn là mỗi cấp mỗi bận không ? nhất là với cấp mầm non ?

Mình đã có con , và cũng một ngày nào đó con mình cũng sẽ được bận áo thụng , nhưng ngày đó phải là ngày chính thức bước vào đường đời chứ không phải chỉ để chuyển lên cấp 1 .

Mình không tranh cãi với ai , chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi , nếu ai thấy không vừa ý thì đừng quote lại làm gì mất công

Tui thích quote lại đó, làm gì tui :cool2:.

Ý Flashman ở đây ko phải cứ mặc áo thụng là quan tâm đến con nhỏ. VD lứa mầm non, cấp 1, 2, 3 tốt nghiệp có những bộ đặc trưng của nó. Còn áo thụng là dành để cho người tốt nghiệp đường học (Dù sau đó vẫn đi học thêm) và bước vào đường đời, dạng chính thức.

Ý này cũng hay, nhưng người ta cứ coi áo thụng là áo dành cho tốt nghiệp bất kể tốt nghiệp mầm non, cấp 1 hay tốt nghiệp lớp chat net, giữ xe, chạy bàn v.v...cũng kệ người ta. Họ thích mặc thì mặc, họ đâu có cùng suy nghĩ, cảm nhận với Flashman đâu.

Flashman
21-06-2009, 11:18
thì đó , đó chỉ là ý kiến cá nhân thui . Đẹp thì có đẹp nhưng ở mỗi cấp nên có một bộ đặc trưng sẽ hay hơn

nino
21-06-2009, 12:52
Theo tớ thì sau khi hoàn thành một cấp học cũng nên tổ chức hoành tráng cho bọn trẻ, áo thụng như vậy cũng hay, nói cho các bác hay là đám con nít rất khoái đấy nhá :D

tiểu dân
21-06-2009, 15:09
Cháu tớ cũng mới tốt nghiệp mà hổng có hình để khoe :crying:

Con hông hay chụp hình, có mỗi tấm này trên trường họ tự chụp xong kiu con mua lại mà con còn tiếc mấy chục đồng không thèm mua, gửi chú coi tạm:

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg

thaychuastudio
21-06-2009, 15:21
mặt nhìn ngốc nhỉ !!! :D

nguoi_lon_tuoi
21-06-2009, 15:37
mặt nhìn ngốc nhỉ !!! :D

Mặt chú thầy chùa nhìn đờ ra xem ngông ngốc chớ ai.
Đoán thế nào khi nhìn thấy ảnh này là thầy sẽ nhào vô như con thiêu thân liền.
Cọp con ơi, hình dễ thương lắm.

Dennis Bergkamp
21-06-2009, 15:42
Theo phép lịch sự và xã giao thì: Tiểu Dân dễ thương quá.

thaychuastudio
21-06-2009, 15:44
Cháu bỏ vô album từ rất lâu lâu rồi cơ!!!
:lick:

dly
21-06-2009, 15:48
Có cái khoe rồi


Cháu tớ tốt nghiệp nè bà con ơi!
Xóm làng ơi!

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg

:onfire: :onfire: :onfire:

@Thầy Chùa: Ngốc kệ cháu tao. Thối mồm :mad: đứng có mà réo tên nó nhé. Cứ là ...cứ là tao ...cut :boxing:

@Berg: Không khiến khen, để đó.... Tao!

acaxomcui
21-06-2009, 16:14
Có cái khoe rồi


Cháu tớ tốt nghiệp nè bà con ơi!
Xóm làng ơi!

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg

:onfire: :onfire: :onfire:

@Thầy Chùa: Ngốc kệ cháu tao. Thối mồm :mad: đứng có mà réo tên nó nhé. Cứ là ...cứ là tao ...cut :boxing:

@Berg: Không khiến khen, để đó.... Tao!



Bác định ôm đòm chuyện TD một mình hả?.Bộ cháu của mình ông hả?.Còn tui nửa nghen:cháu Dân dể thương của tui ấy nghen.

dly
21-06-2009, 16:38
Bác định ôm đòm chuyện TD một mình hả?.Bộ cháu của mình ông hả?.Còn tui nửa nghen:cháu Dân dể thương của tui ấy nghen.

ặc!..ặc!..ặc!......... :buck: Ca này ở đâu ra? :emlaugh:

Culytruong
21-06-2009, 17:45
Có cái khoe rồi


Cháu tớ tốt nghiệp nè bà con ơi!
Xóm làng ơi!

!


Hứ ! thấy người xinh bắt quàng làm họ :lick:

Nhìn tên chùa mà học hỏi kìa

Bảo đảm hắn ứ thèm nhận TD làm cháu. :D

dly
21-06-2009, 20:05
Uống rượu một mình! Nhìn ảnh cháu rồi cười một mình!
Lâng lâng!

acaxomcui
21-06-2009, 20:32
Uống rượu một mình! Nhìn ảnh cháu rồi cười một mình!
Lâng lâng!


Tai hại !tai hại!
Ưống rượu mà một mình hại lắm!

Flashman
21-06-2009, 20:42
ôi xinh thế , tối nay mất ngủ ^-^

dly
21-06-2009, 21:26
Tai hại !tai hại!
Ưống rượu mà một mình hại lắm!

Nhà có mình ên thì giờ uống với ai đây? Hay bác cả rót rượu ra đi, anh em mình dzô

acaxomcui
21-06-2009, 21:38
Nhà có mình ên thì giờ uống với ai đây? Hay bác cả rót rượu ra đi, anh em mình dzô


Dzô thì dzô!lì một lam nè!
Rủ thêm bác Kiệt,NINO...không rủ Thầy Chùa!

(để khuya Thầy Chùa phone cho TD)

The Old Man
21-06-2009, 22:16
Dzô thì dzô!lì một lam nè!
Rủ thêm bác Kiệt,NINO...không rủ Thầy Chùa!

(để khuya Thầy Chùa phone cho TD)

Cho già này ké theo một ly chức mừng Tiểu Dân.

kiettt
21-06-2009, 22:19
Nhà hết rượu rồi, cho em thế bằng chai bia.

Nhất chị TD nhé !

nino
21-06-2009, 22:28
he he, mới mua 2 lít gò đen cho thằng cu...tắm, lấy đỡ một cốc mần chia vui với lão Dê và bác Cả, chúc mừng TD! zô nào! zôôoooooooooooooo!

thaychuastudio
22-06-2009, 00:40
đứa nào nhận Cháu. Kệ!!! mình thì : Yêu như là yêu thôi!!!

@ Dly :mịa!!! bật đt cho nghe mà hổng nghe. kakakaka lỗ ráng chịu

tranthanhit
22-06-2009, 00:42
Mấy chú, pác, cô, dì, ông nội, bà ngoại,... ở ddth này vui tính nhỉ :D

dly
22-06-2009, 07:51
he he, mới mua 2 lít gò đen cho thằng cu...tắm, lấy đỡ một cốc mần chia vui với lão Dê và bác Cả, chúc mừng TD! zô nào! zôôoooooooooooooo!

Hồi xưa tớ tắm con hết có 1 xị mà giờ nó uống rượu nhìn ... sầu luôn. Nino tắm cho nó 2 lít thì mai này ai chịu nổi

Dennis Bergkamp
22-06-2009, 08:54
Tiện thể đang nói về giáo dục, mới sáng đọc 1 bài hay trên báo Tuổi Trẻ của Tiến Sĩ Nguyễn Cam.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=342716


Băn khoăn kỳ thi “hai trong một”

TT - Đó là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Cam - giám đốc Trung tâm Công nghệ dạy học (thuộc Viện Nghiên cứu giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM) - sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (lần đầu tiên thực hiện thi cụm, chấm chéo) để tiến tới thực hiện kỳ thi “hai trong một” (thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển ĐH) mà Bộ GD-ĐT dự kiến thực hiện vào năm 2010.

TS Nguyễn Cam cho biết:

- Về kết quả khác thường của môn văn, địa lý - những môn thi theo dạng tự luận tại một số địa phương, theo cảm nhận chủ quan của tôi, rất có thể do tâm lý của giám khảo. Về lý thuyết, việc chấm chéo là khách quan nhưng với đặc điểm ở nước ta: sự phát triển của các địa phương không đồng đều, kể cả về tiềm lực cũng như trình độ của giáo viên, HS. Vì thế, việc giáo viên ở tỉnh này chấm bài thi của tỉnh khác sẽ cho ra kết quả so le nhất định. Ở đây không phải các tỉnh muốn sát phạt nhau mà do tâm lý người chấm bài.

Ví dụ: giáo viên dạy ở các trường chất lượng cao sẽ yêu cầu bài làm cao hơn bởi họ thường xuyên tiếp xúc với HS giỏi, khi chấm bài thi của tỉnh bạn - trình độ thí sinh thấp hơn - họ sẽ khắt khe hơn và ngược lại.

* Thưa ông, theo dõi các kỳ thi qua nhiều năm, ông đánh giá như thế nào về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay?

- Về tính chính xác của kết quả chấm thi, hãy chờ thanh tra Bộ GD-ĐT kết luận. Tuy nhiên theo tôi, mặc dù Bộ GD-ĐT đã có nhiều nỗ lực nhưng thật sự kỳ thi vừa qua là quá tốn kém. HS vùng nông thôn phải vượt vài chục kilômet để thi theo cụm, phải tốn tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền xe cộ... Rồi cả việc huy động số lượng lớn giảng viên ĐH đi coi thi tốt nghiệp THPT làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của trường ĐH mà cụ thể là công tác kiểm tra cuối học kỳ. Rồi hằng năm Bộ GD-ĐT cũng phải “lao” theo kỳ thi tốn nhiều công sức này, trong khi họ cần rảnh tay để lo những việc lớn lao hơn.

Học sinh Trường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM sau buổi thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 - Ảnh: Như Hùng

* Ông nghĩ sao khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được xem là đợt tập dượt cho kỳ thi “hai trong một” vào năm tới...?

- Không cần chờ kết quả thi tốt nghiệp cũng có thể nói dự án “hai trong một” (dùng kết quả thi tốt nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh ĐH) là cách làm quá khó, nhiều bất trắc. Đưa kỳ thi ĐH xuống mọi miền đất nước khiến các nguồn lực căng ra trên địa bàn cực kỳ rộng, tốn kém rất nhiều nhân lực và vật lực.

Theo Bộ GD-ĐT, tổ chức kỳ thi “hai trong một” là để giảm sự tốn kém và giảm áp lực đối với HS. Nhưng với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, mục tiêu giảm tốn kém xem như không thực hiện được. Còn giảm áp lực ư? Cũng không thể. Với kỳ thi tốt nghiệp HS sẽ đi thi với tâm lý tốt nghiệp, kỳ thi ĐH HS sẽ tham dự với tâm lý thi ĐH. Còn nếu “hai trong một” thì với tâm lý như đi thi hai kỳ một lúc, áp lực cũng thế thôi.

Chất lượng đề thi cũng là một vấn đề cần suy nghĩ. Đề thi toán năm nay không thể làm cơ sở cho tuyển sinh ĐH vì quá đơn giản, không phân loại HS được. Hai kỳ thi với hai mục tiêu khác nhau nay gộp lại thành một đề thi rất khó. Kỳ thi tốt nghiệp nhằm kiểm tra xem HS có đạt năng lực tối thiểu của cấp THPT không. Còn tuyển sinh ĐH rất ngặt nghèo, số lượng thí sinh đông trong khi chỉ tiêu ít. Kể cả với đề thi văn được đánh giá có sáng tạo, có cải tiến nhưng mới chỉ thể hiện ở câu 2, còn phần tập làm văn vẫn “đường xưa lối cũ” - kiểm tra kiến thức theo kiểu học thuộc lòng.

* Thưa ông, có ý kiến cho rằng tổ chức hai kỳ thi rầm rộ cách nhau một tháng như những năm vừa qua là nặng nề và tốn kém?

- Việc cải cách thi cử có hai xu hướng: thi tốt nghiệp THPT thật tốt để làm cơ sở cho tuyển sinh ĐH, thi tốt nghiệp và tổ chức tuyển sinh ĐH thật tốt. Bước thứ nhất khó làm thì tại sao ta không chọn cách thứ hai. Bộ GD-ĐT không nhất thiết phải “dài tay”, nên mạnh dạn giao quyền cho các địa phương tự tổ chức thi, coi thi, chấm thi và tự chịu trách nhiệm về kết quả thi tốt nghiệp THPT của địa phương mình. Sau mỗi kỳ thi cần nghiên cứu, đánh giá hằng năm. Để tránh tiêu cực, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT phải lấy mẫu đánh giá thường xuyên, công bố kết quả đánh giá hằng năm. Nếu kết quả thi tốt nghiệp THPT của địa phương cao vượt mức cho phép xem như họ “có vấn đề trong thi cử”.

Bậc phổ thông có 100% HS đạt loại giỏi mà ở bậc ĐH số giỏi chỉ còn 20% thì đúng là đánh giá bậc THPT của anh có vấn đề, Bộ GD-ĐT cần làm việc với địa phương đó. Nếu địa phương không sửa thì các trường ĐH có quyền bác quyền ưu tiên nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh của HS tỉnh đó. Làm như vậy, kết quả thi tốt nghiệp được xem là quyền lợi và uy tín của từng địa phương.

Các trường ĐH cũng không nên để tất cả HS tốt nghiệp THPT được dự thi như hiện nay, tốn kém mà không hiệu quả. Như ĐH bách khoa sẽ không thể cho HS trung bình dự thi, phải có một ngưỡng - khi HS đạt ngưỡng mới được dự thi. Như thế, kỳ thi tuyển sinh ĐH sẽ không rầm rộ như bây giờ, vừa giảm sự vất vả, tốn kém cho chính các trường ĐH và thí sinh, vừa tạo cơ hội cho thí sinh chọn trường vừa sức với bản thân. Ngay cả việc thi tuyển sinh theo khối A, B, C, D cũng không phù hợp. Việc quyết định thi những môn nào, thí sinh cần có kỹ năng gì, tiêu chuẩn gì - tôi nghĩ nên để các trường ĐH quyết định (trên cơ sở đăng ký với Bộ GD-ĐT và được bộ phê duyệt).

Một sự tốn kém không nhỏ nữa là bây giờ HS lớp 12 chưa thi tốt nghiệp đã phải đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, nếu làm được như tôi nói ở trên sẽ giảm được công sức, tiền bạc của xã hội rất nhiều.

* Nói như vậy, tức là hiện nay các trường ĐH tuyển sinh chưa đúng đối tượng?

- Ở nước ta vẫn còn quan niệm đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh ĐH tức là có ngày tốt nghiệp ĐH. Ở nhiều nước trên thế giới, có thể họ tuyển đầu vào khá dễ nhưng đầu ra rất khó. Tôi nghĩ ở bậc ĐH cần có sự sàng lọc, đừng phụ thuộc chỉ tiêu, nếu sinh viên không đáp ứng được yêu cầu đào tạo thì chuyển sang hệ đào tạo thấp hơn hoặc ngưng học tập. Để thực hiện những vấn đề nêu trên, cần phải có sự thay đổi đồng bộ, thực hiện có lộ trình và có quyết tâm thực hiện

Hồi xưa luyện thi ĐH ở nhà thầy này. 1 học sinh Phú Nhuận tầm tầm vô đó học chung với tụi Nguyễn Thượng Hiền, LQĐ, Lê Hồng Phong...má ơi bơi theo thầy và tụi nó muốn chết luôn T_T. Đến cận ngày thi ĐH còn được vợ thầy cho 50k bồi dưỡng thi cho tốt nữa :D.

kiettt
22-06-2009, 09:47
Hồi xưa tớ tắm con hết có 1 xị mà giờ nó uống rượu nhìn ... sầu luôn. Nino tắm cho nó 2 lít thì mai này ai chịu nổi

mấy cha này lấy rượu tắm con, tắm xong chắc vắt thằng nhỏ khô queo luôn há, một xị chắt lại thành hai mới đủ cho bố nhậu :no:

dly
22-06-2009, 09:55
Chạy vòng vòng kiểu này, cu Kền đáo lại, khóc tiếng Tầu luôn á. Chắc luôn :D

thaychuastudio
22-06-2009, 13:23
Chuyện con kiến bò vô laptop mà còn thành... thịt chó được. Ba cái này nhằm nhò gì anh .

lennel
23-06-2009, 15:22
Con hông hay chụp hình, có mỗi tấm này trên trường họ tự chụp xong kiu con mua lại mà con còn tiếc mấy chục đồng không thèm mua, gửi chú coi tạm:

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg



chị xinh lắm
Tiếc quá ..lẽ ra chị chụp thêm ít tấm làm kỷ niệm ..

..
qua rồi là hết ...

tiểu dân
23-06-2009, 15:40
Tiếc quá ..lẽ ra chị chụp thêm ít tấm làm kỷ niệm ..

Cũng có chụp vài tấm nhưng ngại chật đất nên không muốn đưa lên (có hình là đỡ rồi, lúc đầu chị còn định không đi)

Hình chụp với người bạn Việt thân nhất trong trường:

http://img14.imageshack.us/img14/8128/img0087tny.jpg

lennel
23-06-2009, 16:09
thêm nữa đi chị

khôn ghia luôn ta
lâu lâu mới chịu nhí ra 1 tấm
....

chị làm em nhớ em hồi kia quớ

..Đẹp thì khoái chụp hình.
Xấu thì !thoai đi
mắc cỡ lắm hông dám chộp hình đâu..
Chị em nói ..chụp đi cưng đừng sợ .
Chụp để ghi lại những khoảnh khắc của chính mình ..
lâu lâu nhìn lại cũng dethuong lắm..
đừng chối bỏ hình ảnh chính mình vì đó là điều ko thể..

ái chà chà chụp hôngt??
dị là em chụp lia lịa..ko mắc cỡ nữa

xichlox
23-06-2009, 16:50
Con hông hay chụp hình, có mỗi tấm này trên trường họ tự chụp xong kiu con mua lại mà con còn tiếc mấy chục đồng không thèm mua, gửi chú coi tạm:

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg

Mèn .... Hell Angel. Thế gian có điều nào kì diệu hơn vẽ đẹp ... từ bi hỉ xã vậy đây. Real Adam chỉ còn chuẩn bị go to heo đi là vừa.

thaychuastudio
23-06-2009, 17:13
@Dân! : Tấm hình anh tặng hoa cho em đâu nhỉ!!!!
Sao không gởi cho anh ?

br0™
28-10-2009, 21:59
Mẹ đứa nào chụp e cái hình thế này đây. Ngoài cùng nhá !

http://i563.photobucket.com/albums/ss76/pdtr/DSC02029.jpg

Arkain
29-10-2009, 02:05
Bộ đồ này trông được hơn là bộ quần áo Pháp Sư (http://www.ddth.com/showthread.php?t=281906) bác nào post lên dạo nọ, hìhì.

bihoctinhoc
29-10-2009, 21:34
Nhìn bé xinh nhỉ ;)
SAu này đồng ý cháu tớ không :))

nó không đồng ý thì sao :lick: làm gì nhau :D

br0™
29-10-2009, 21:37
Ủa, ai đó lại MOve sang đây rồi à ???

hoanglantham
29-10-2009, 21:49
Hic, 2 năm trước tớ cũng có dịp như ri. Nhưng đồ của tớ màu xanh cơ, các thầy nói cử nhân/kỹ sư thì màu xanh còn tiến sỹ thì mới mặc màu đỏ. Còn thiếu mỗi thanh kiếm gỗ lol

br0™
29-10-2009, 22:09
Hic, 2 năm trước tớ cũng có dịp như ri. Nhưng đồ của tớ màu xanh cơ, các thầy nói cử nhân/kỹ sư thì màu xanh còn tiến sỹ thì mới mặc màu đỏ. Còn thiếu mỗi thanh kiếm gỗ lol

Trường em, tuốt luốt áo đỏ

bihoctinhoc
29-10-2009, 22:11
Cũng có chụp vài tấm nhưng ngại chật đất nên không muốn đưa lên (có hình là đỡ rồi, lúc đầu chị còn định không đi)

Hình chụp với người bạn Việt thân nhất trong trường:

http://img14.imageshack.us/img14/8128/img0087tny.jpg

tấm này mà em nhìn thật ngoài đời là em kua chị Dân liền hehe
...

ngocquang19877
29-10-2009, 22:31
Con hông hay chụp hình, có mỗi tấm này trên trường họ tự chụp xong kiu con mua lại mà con còn tiếc mấy chục đồng không thèm mua, gửi chú coi tạm:

http://img31.imageshack.us/img31/4520/gradpix1.jpg

Èo mẹ, mình bị lão chùa chơi khăm :crying::crying::crying::crying::crying:

Mà cạn nghĩ, tiểu dân trông mặt hiền lành thế này mà đi làm dân buôn thì...bị người ta ăn hiếp mất.

Ít ra mặt mũi phải cỡ này người ta mới ngán http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/00/15/10/da/in-the-hot-tub-at-big.jpg

bihoctinhoc
29-10-2009, 22:32
còn tấm ni lại thấy chị ấy cừ bùn zui lên nhe :D

caotrung
29-10-2009, 22:39
http://img14.imageshack.us/img14/8128/img0087tny.jpg

Tiểu dân đứng bên trái hay bên phải vậy ? j/k :)

acaxomcui
30-10-2009, 07:16
Cũng có chụp vài tấm nhưng ngại chật đất nên không muốn đưa lên (có hình là đỡ rồi, lúc đầu chị còn định không đi)

Hình chụp với người bạn Việt thân nhất trong trường:

http://img14.imageshack.us/img14/8128/img0087tny.jpg

Sao vòng hoa của TD nhỏ hơn vòng hoa của người bạn nhỉ?

Tiểu Dân đẹp quá!

ndp1007
08-06-2011, 09:49
Sao vòng hoa của TD nhỏ hơn vòng hoa của người bạn nhỉ?
Tiểu Dân đẹp quá!
Ngày xưa người ta nói : Hồng Nhan Bạc Mệnh
Ngày nay người ta nói : Hồng Nhan Bạc Tỷ :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/CIMG1485.jpg

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/S7300161.jpg

Tấm này nhảy từ nhà hiệu bộ ở lầu 1 xuống :)
May nhờ bộ đồ pháp sư lợi hại nên chẳng sao lol

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/10hc_hcmus/ndp1007_NhayTuLau1_Nha_Hieu_Bo-1.jpg

nino
09-06-2011, 09:11
Tấm này nhảy từ nhà hiệu bộ ở lầu 1 xuống :)
May nhờ bộ đồ pháp sư lợi hại nên chẳng sao lol

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/10hc_hcmus/ndp1007_NhayTuLau1_Nha_Hieu_Bo-1.jpg

cũng may chỉ ở lầu 1, sợ hưng phấn lên lầu 4 làm một quả thì toi :lick:

ndp1007
09-06-2011, 12:20
cũng may chỉ ở lầu 1, sợ hưng phấn lên lầu 4 làm một quả thì toi :lick:
Nhà hiệu bộ chỉ có 3 lầu
Nhưng khả năng "lợi hại" của bộ đồ pháp sư tới lầu 5 vẫn còn đỉnh.
Đáng lẽ phải lên lầu 3 lận nhưng tiêu cự máy ảnh hơi bị "cùi bắp thư sinh",không như mấy cái nòng to, bự, dài của bác TOM(MOT number one :)), bác tam_giang, ngutrienmien, hay của bác Ni Nổ...
===> Nên mới khiêm tốn nhảy lầu từ 1 thôi !!!http://ddth.com/images/icons/icon12.gif

shena22
30-07-2011, 14:56
3 ngày đi mừng các chị chung phòng tốt nghiệp ra trường, kết thúc đời sinh viên, lưu lại được 1 vài khoảnh khắc mà cứ nhìn vào là mắc cười, hihi.

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/letotnghiep/_MG_0919.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/letotnghiep/_MG_0911.jpg

tung nón nào

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/letotnghiep/_MG_0937.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/letotnghiep/_MG_0939.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/letotnghiep/_MG_0954.jpg

acaxomcui
04-08-2011, 11:29
Sếu tốt nghiệp trường diển viên hả?

shena22
04-08-2011, 17:04
dạ hông, mấy chị chung phòng con tốt nghiệp thôi à, con thì 2 năm nữa, hihi. trường Kinh tế chú ơi

acaxomcui
04-08-2011, 20:39
dạ hông, mấy chị chung phòng con tốt nghiệp thôi à, con thì 2 năm nữa, hihi. trường Kinh tế chú ơi

Sao thấy ai cũng sẳn sàng diển nên ngỡ..!

shena22
04-08-2011, 21:24
Sao thấy ai cũng sẳn sàng diển nên ngỡ..!

sv mà chú, thấy máy ảnh là diễn liền hà, hihi

rainbow_nt
25-05-2013, 15:35
tốt nghiệp bên tây có khác hoành tráng thế :))

Arkain
19-06-2013, 15:05
Năm nay làng ta có ai ra trường không? Thử post lên xem coi thời trang năm nay thế nào :cool:

nino
19-06-2013, 16:09
Năm nay làng ta có ai ra trường không? Thử post lên xem coi thời trang năm nay thế nào :cool:

tớ mới thi vô hà, mà hông biết có đậu hông nên vụ ra trường chắc còn lâu :wub: