PDA

View Full Version : Những bức ảnh ĐẸP của THX



dinhlocphp
15-06-2009, 08:07
Dinhlocphp xin đề xuất với các Mod và Smod của box nhiếp ảnh ý kiến nhỏ.

DDTH với hoạt động tin hoc xanh rất thân thương và có ý nghĩa. Mỗi một chiếc máy tính giao đến tay các em nhỏ ở mỗi vùng miền đều có cuộc sống riêng của nó. Được thu gom, được 'tích hợp" lại và lên đường bằng ô tô, tầu hỏa.... đến nơi làm nốt sứ mạng cuối đời của mình.

Thế thì sao chúng ta không ghi nhận lại hình ảnh ra đời của nó, lớn lên, đi tới những nơi mà chúng sẽ sống nhỉ.

Vậy tôi đề nghị các bác cho mở chủ đề này. Nhờ bác lỳ, các anh em ghi lại lịch sử mỗi chiếc máy và đưa lên chia xẻ với người. Các anh em nào có máy cũ quyên góp chụp lại hình ảnh nguyên sơ của chúng. Bác lỳ chụp lại quá trình 'đẻ' ra chúng, các anh em đi giao ghi lại chỗ chúng định cư. Không biết các bác có đồng ý không.

Tôi mở đầu bình chọn một hình rất đẹp


Chạy vong vòng và sáng nay mới kiếm được hướng để gửi máy ra Thanh Hóa. Vì gửi theo đường hàng hóa dịch vụ e rằng bô máy tính khi đến nơi sẽ tan nát nên Lý đã nhờ trực tiếp nhân viên trao dùm, nhưng do thời gian ngừng tại Ga xe lửa Thanh Hóa ngắn nên phiền các bạn chịu khó ra ra ga đón dùm nếu lỡ thời gian. Máy sẽ ra Hà Nội và quay trở vào.

Máy sẽ theo tuyến tầu hỏa xuất bến vào lúc 10g sáng ngày mai, có lẽ sẽ tới Thanh Hóa vào trưa ngày thứ Hai 08/06/2009.

Sẽ gửi số điện thoại và tên người chuyển hàng giúp ngay khi tầu rời bến, cập nhật luôn thời gian dự kiến máy đến ga.( Đã trả chi phí vân chuyển)

http://img514.imageshack.us/img514/2659/img6120resize.jpg

Thùng máy bao gồm 1CPU, 1 monitor 15", keyboard, mouse, mousepad và 2 dây nguồn

Và đây là dự kiến người bố tương lai của chiếc máy nằm trong thùng

C
Trước hết xin phép cả nhà được post một vài bức hình của em Giang mà em chụp được hôm qua để mọi người cung chia sẻ nhé
http://a367.yahoofs.com/lifestory/1jj9_12aBRmoyEz__DOT__JOB8RZAr7g--_1/blog/ap_20090507105735889.jpg.jpg?lb_____DlLx27xIu
Góc học tập của Giang

http://a367.yahoofs.com/lifestory/1jj9_12aBRmoyEz__DOT__JOB8RZAr7g--_1/blog/ap_20090507110022958.jpg.jpg?lb_____DxspB0MDm
Giang và em trai


http://a367.yahoofs.com/lifestory/1jj9_12aBRmoyEz__DOT__JOB8RZAr7g--_1/blog/ap_20090507110506409.jpg.jpg?lb_____D2DCctgKu
Quán Chat cạnh nhà là nơi em thỏa mãn niềm đam mê tin học


http://a367.yahoofs.com/lifestory/1jj9_12aBRmoyEz__DOT__JOB8RZAr7g--_1/blog/ap_20090507110655814.jpg.jpg?lb_____D2EEo3iAS
http://a367.yahoofs.com/lifestory/1jj9_12aBRmoyEz__DOT__JOB8RZAr7g--_1/blog/ap_20090507110817166.jpg.jpg?lb_____DDJkkIswZ
... và những ngón tay đang vượt khó...

Gửi bởi hungttv - Nguồn: http://forum.eda.vn/viewtopic.php?p=6903

Các comment bình luận cũng theo phong cách làm Mùi nhưng cũng không quá khích nhé -

Mở đầu comment phát - Mịa đố thằng thaychuasoti, beg, tongnghiem .... có được một comment hay trong box này đấy

Mong các mod và smod stick chủ đề này ngay đầu tiên box nhiếp ảnh. Nếu sau này nó sống tốt thì cho nó ra mặt tiền diễn đàn được thì hay quá

AkuVn
15-06-2009, 08:34
Nỗ lực của anh ấy tuyệt vời thật!
Mình lành lặn mà tìm hiểu IT nhiều lúc còn nản!

fanglightning
15-06-2009, 10:52
Đề nghị bỏ dấu ngoặc kép trên tiêu đề, những bức ảnh này thật sự ĐẸP chứ chẳng việc gì phải là "ĐẸP".

dly
15-06-2009, 11:20
Dinhlocphp xin đề xuất với các Mod và Smod của box nhiếp ảnh ý kiến nhỏ.

..............
Vậy tôi đề nghị các bác cho mở chủ đề này. Nhờ bác lỳ, các anh em ghi lại lịch sử mỗi chiếc máy và đưa lên chia xẻ với người. Các anh em nào có máy cũ quyên góp chụp lại hình ảnh nguyên sơ của chúng. Bác lỳ chụp lại quá trình 'đẻ' ra chúng, các anh em đi giao ghi lại chỗ chúng định cư. Không biết các bác có đồng ý không.

Tôi mở đầu bình chọn một hình rất đẹp
.......

Cảm ơn anh đã quan tâm tới các máy tính ra đời từ sự chung tay góp sức của nhiều người nhiều nơi trong xã hội và con đường phục vụ của nó. Điều này thực lòng Lý cũng đã muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng vì khi hoàn thiện xong một chiếc máy. Mình phải góp nhặt rất nhiều, và có những chiếc máy đã phải chạy theo đường "tái xuất, tái nhập" vì vậy khi ghi rõ quuy trình của 1 chiếc máy thì ... thêm nữa có khi lại sinh ra những điều không hay chẳng hạn như anh B có trao tặng vài chiếc máy và anh chờ hoài vẫn không thấy những chiếc máy của mình đã tặng sẽ trao tới đâu. Trong khi với những yêu cầu của tinhocxanh, chiếc máy đó đã được hóa giá cho hàng đồng nát, số tiền thu được đã dành cho việc mua ít cable hay thùng carton. Như vậy biết đâu trong lòng họ nhen nhóm 1 nỗi buồn. Vì vậy xin phép cho Lý được tránh những điều khó xử trong tương lai anh nhé.

Riêng chiếc máy trên thì có xuất xứ từ


Chào anh Đắc Lý, thật ra em đã đăng ký nick trên diễn đàn này cũng không lâu, phần vì tham gia khá nhiều diễn đàn nên không nhớ hết được mình đã đăng ký hay chưa :D. Em hy vọng sau khi anh test hết cho em biết máy chạy có tốt không để em vui tí nhé, em còn 1 monitor cũ đã hết bảo hành(Hihi) không dùng đến, chắc nay mai rỗi em gửi tiếp sang bên chỗ anh nữa!! Sẵn anh xem giúp em con CPU lẻ đó còn chạy không nhé, nó từ bộ máy em mua cách đây hơn 5 năm rồi!!!Đồ cổ mà, chỉ sợ nó không chạy thì phí, lúc trước giữ lại làm kỉ niệm :D
sau thì thấy mình cũg không còn dùng nữa nên quyết định tặng luôn.

À, xin đính chính là bộ máy đó do em xin được từ gia đình một người bạn khi em qua sửa chửa máy tính cho nhà đó. KHÔNG PHẢI CỦA EM!! :d

Hy vọng là Tin học Xanh càng có nhiều máy hơn nữa nhé!!

P/S: nhìn "anh" Đắc Lý kêu "anh" cũng hơi ngại miệng tí.Hihi.Em có vài dòng tâm sự thế thôi!!

Ví case hơi lớn nên Lý có tận dụng 1 cái Case mini ở đâu đó tặng và cái HDD của anh Kiet ba tê trao :D

Osama Binladen
15-06-2009, 11:51
Báo cáo các bác là nhóm THX Thanh Hoá đã trao tặng xong máy cho em Giang đang trên đường về rồi, sẽ post hình lên sau:D

acaxomcui
15-06-2009, 11:57
Xem bức hình quá "DẸP" nầy,mình cãm thấy quá nhỏ bé!

Anh Ca lúc nào cũng khâm phục và mến mộ TN !Chúc em luôn vui, khỏe!

thaychuastudio
15-06-2009, 14:31
Mở đầu comment phát - Mịa đố thằng thaychuasoti, beg, tongnghiem .... có được một comment hay trong box này đấy



Năn nỉ đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:D

lennel
23-06-2009, 23:39
. .

Kìa,con chim
24-06-2009, 07:48
tuyệt thật !



.............

Dennis Bergkamp
24-06-2009, 10:52
Nói tới Châu Phi...
Chỉ có nước mắt!

Con người ngày càng giàu, KHKT ngày càng phát triển nhưng nhiệu tệ nạn, thiên tai, đau khổ cũng ko bớt. Thế cái gọi là phát triển dành cho ai?

Chỉ cho kẻ lắm tiền.

Ngàn năm qua, dù chạy bằng ngựa hay tàu hỏa, xe hơi, máy bay...người nghèo vẫn thế.

Cái đó gọi là phát triển?

dinhlocphp
24-06-2009, 13:32
Huhu tôi muốn chủ đề này chỉ post những ảnh liên quan đến hoạt động tin học xanh thôi mừ

Mod, Smod ơi đổi hộ tên thread thành " Những tấm ảnh đẹp ..... của THX " và split những ảnh của len, beg sang một chủ đề khác hộ với

dly
24-06-2009, 14:52
Ngôn ngữ điện ảnh mà anh dính lọ, mượn 1 hình ảnh đễ nói lên 1 điều: " ...hành động thiết thực "

Có khắt khe qua không :lick:

53xuan
24-06-2009, 18:04
thật đáng khâm phục những con người biết vượt qua số phận để vươn lên ./

acaxomcui
25-06-2009, 20:13
Bác Tống chưa kết bạn được với người mới!

Chờ!

dly
25-06-2009, 20:19
Thường những người bị vậy sống khép kín lắm anh. Khó khiến họ mở lòng

danha_pc_fire
18-07-2009, 13:47
tấm gương sáng đánh quý cho a e noi theo

Fcrane
12-10-2009, 15:48
cảm phục! Cố lên bạn nhé!

truongsinh.vn
12-10-2009, 17:02
Và đây là đích đến của chiếc máy tính. Em post thêm thông tin để các bác tiện theo dõi.



Chuyến đi của THX TH đến Triệu Sơn!
Bài gửi bởi divivu » T.Hai 15 Tháng 6, 2009 3:53 pm

Chuẩn bị lên đường:
A. Hải (truongsinh) và Tuân (divivu) đang xếp máy tính vào hộp:

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0082.jpg

A. Hùng (hungttv) cùng tham gia buộc máy vào xe:

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0098.jpg

Lên xe nào :-x

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0105.jpg

Xuất phát rồng rắn lên mây =))

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0106.jpg

Đến đất Triệu Sơn:

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0113.jpg

Vào gặp gỡ gia đình và thầy cô của em Giang:

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0120.jpg

Em Giang và Thầy Hiệu Trưởng:

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0119.jpg

Hồi hộp chờ máy khởi động :)

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0129.jpg

Do không có loa nên THX Thanh Hoá đã chuyển tạm cho em Giang một tai nghe cũng còn chuẩn có thể nghe nhạc và học tiếng Anh được!

Khám phá THX :-x

http://i636.photobucket.com/albums/uu81/divivu/IMG_0140.jpg

...

Còn một số hình ảnh đang bị hỏng và tường thuật chuyến đi đang đợi phục hồi và chờ anh hungttv vào viết :)


Bài gửi bởi edavn » T.Ba 16 Tháng 6, 2009 7:47 pm
Các bác để ý tấm hình cuối

Đã vào được website THX, tức là đã thương lượng xin nhà quán NET bên cạnh cho đấu một đường sang cho em Giang dùng, hôm đó mọi người vội quá với lại em cũng quên dặn giới thiệu cho Giang vào DDTH có khi sau này trở thành lão... Ngông thứ 2 cũng nên =))

Nguồn: http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=52&t=1410&start=20

khoadiep
22-11-2009, 22:04
Con người ngày càng giàu, KHKT ngày càng phát triển nhưng nhiệu tệ nạn, thiên tai, đau khổ cũng ko bớt. Thế cái gọi là phát triển dành cho ai?

Chỉ cho kẻ lắm tiền.

Ngàn năm qua, dù chạy bằng ngựa hay tàu hỏa, xe hơi, máy bay...người nghèo vẫn thế.

Cái đó gọi là phát triển?

bác nói cái này cũng có phần đúng, nhưng phát triển là quy luật mà. Chính vì những điều trên mới có tất cả Tôn giáo ra đời trên hành tinh này. tôi nghĩ thế

dly
13-05-2010, 11:38
Một đóng góp thầm lặng

Với gần 4 năm Tin Học Xanh hoạt động thì anh cũng gắn kết được với Tin Học Xanh được 3 năm. Ban đầu anh chỉ là người thu mua đồng nát tìm đồng chênh lệch kiếm sống. lâu dần khi biết đây là hoạt động xã hội của anh em. Anh đã mua các món thải ra của THX với giá cao hơn thị trường một chút, dần tới lúc sau này, có khi anh mua được đâu đó 1 bộ máy tính dư dùng. Anh vẫn chở tới tôi trước tiên để xem máy còn hoạt động tốt không, món nào còn sử dụng được và chỉ lấy 1 số tiền cho có. Trong những lần gần đây. Có lúc anh chở cả bộ máy tới. Cho biết giá anh đã thu mua.Hoàn trả vồn cho anh cùng ép lắm anh chỉ nhận vài ba chục ngàn tượng trưng.

Cảm ơn anh rất nhiều

http://img28.imageshack.us/img28/3559/anh5c.jpg

PsKloveP
11-07-2010, 20:32
tàn nhưng ko phế. Xin pái phục.




Australian Touring Packages (http://www.graylineholidays.com.au/)
ibiza beaches (http://www.travel2ibiza.com)

shena22
07-08-2010, 16:06
nhìn hình Giang và hình ảnh của mọi người thật muội không thể không khóc (khóc thiệt chứ không phải muội nói suôn đâu), thật may mắn khi sinh ra là một người lành lặn, có đủ điều kiện để phát triển, sau này nếu có thể muội cũng sẽ giúp đỡ những người không may mắn như mấy huynh.

cảm ơn đời vì còn có mọi người

kiettt
07-08-2010, 19:37
sau này nếu có thể muội cũng sẽ giúp đỡ những người không may mắn như mấy huynh.

cảm ơn đời vì còn có mọi người

Đâu cần to tát chi đâu cưng, SN có thể giới thiệu thêm về chương trình cho người thân, bạn bè, biết đâu có ai trong số người quen của mình có điều kiện góp sức với chương trình (ví dụ như nhà đang có bộ máy tính cũ không còn dùng nữa, chả biết cất đâu cho gọn nhà) hoặc thu xếp được thì giờ thì cùng tham gia với các bạn, vui lắm. Có thể cưng đi theo không góp tay góp chân gì thì phụ coi chừng đồ, phụ tiếp đồ nghề (giống như y tá phụ mổ ấy, vì mỗi chuyễn đi để cho gọn nhẹ nên cả đoàn chỉ mang theo một bộ đồ nghề, người này làm mà người kia cần thì phải chờ, có muội theo thì mọi người sẽ sai vặt, "Xi nà, kềm. Xi nà, tua vít. Xi nà, bông gòn thuốc đỏ,...:lick:

shena22
07-08-2010, 19:48
Đâu cần to tát chi đâu cưng, SN có thể giới thiệu thêm về chương trình cho người thân, bạn bè, biết đâu có ai trong số người quen của mình có điều kiện góp sức với chương trình (ví dụ như nhà đang có bộ máy tính cũ không còn dùng nữa, chả biết cất đâu cho gọn nhà) hoặc thu xếp được thì giờ thì cùng tham gia với các bạn, vui lắm. Có thể cưng đi theo không góp tay góp chân gì thì phụ coi chừng đồ, phụ tiếp đồ nghề (giống như y tá phụ mổ ấy, vì mỗi chuyễn đi để cho gọn nhẹ nên cả đoàn chỉ mang theo một bộ đồ nghề, người này làm mà người kia cần thì phải chờ, có muội theo thì mọi người sẽ sai vặt, "Xi nà, kềm. Xi nà, tua vít. Xi nà, bông gòn thuốc đỏ,...:lick:

muội sẽ thông báo với những người muội quen thử xem, biết đâu có, hihi.
mà cái vụ đi theo làm "osin cao cấp" cho mọi người muội thấy khả quan hơn á, tại muội là con gái nên làm mấy việc nặng chắc đụng đâu bể đó, nhưng mà coi chừng đồ và kiểm tra mọi thứ giúm mí huynh thì chắc muội làm được, dù sao lúc cấp 3 muội cũng hay mang theo mí thứ linh tinh cần thiết để có gì còn có cái mà giúp mí đứa bạn như kim, chỉ, kéo, bông băng thuốc đỏ, oxy già, thuốc tây, nói chung là giống "bộ trưởng bộ chăm sóc của lớp" (chức vụ được lớp đặt ra).

nếu như được cùng tham gia với mọi người thì muội sẽ cố gắng tham gia, cuối tuần thì chắc ổn chứ trong tuần thì thời gian hơi hạn hẹp, hihi. có gì mong mọi người giúp đỡ muội, hihi

nino
10-08-2010, 20:54
Rất vui vì nàng Xê Na cũng quan tâm đến THX... có dịp kết hợp đi chung với mí chú, mí bác... cũng vui lắm

shena22
10-08-2010, 20:58
dạ, hẹn gặp mọi người trong dịp đó, hihi

Dennis Bergkamp
10-08-2010, 21:22
Mở đầu comment phát - Mịa đố thằng thaychuasoti, beg, tongnghiem .... có được một comment hay trong box này đấy

Em ko giỏi viết đâu nên anh đừng lôi em vô :P.

Em nghĩ rằng thôi thì góp được tí nào hay tí đó vậy.

shena22
19-09-2010, 23:52
shena pót một số hình bên "Thiết bị gửi tới THX", rồi nhưng shena nghĩ nên bổ sung bên này luôn

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010182.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010184.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010185.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010178.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010181.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010146.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010168.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010188.jpg

tiểu dân
12-01-2011, 13:00
Xem mà từ đầu đến cuối chỉ biết khóc :)

Giá như ... giá như ... giá như anh Khôi nhỉ, anh Lọ nhỉ, chú NLT nhỉ ...

thaychuastudio
12-01-2011, 13:03
Xem mà từ đầu đến cuối chỉ biết khóc :)

Giá như ... giá như ... giá như anh Khôi nhỉ, anh Lọ nhỉ, chú NLT nhỉ ...

Giá như ... có thể đem Paris ra khỏi cái chai :D

kiettt
12-01-2011, 13:28
Giá như ... có thể đem Paris ra khỏi cái chai :D

Để bỏ nó vào cái hũ hả ?