PDA

View Full Version : Nghệ sĩ nhiếp ảnh tài danh Võ An Ninh đã qua đời ở tuổi 102...



colection
06-06-2009, 11:15
Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh qua đời ở tuổi 102

Tác giả của Buổi sáng trên đê sông Hồng, Bác Hồ một chuyến đi, Nạn đói năm 1945 - nhiếp ảnh gia Võ An Ninh đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 19h ngày 4/6 (tức ngày 12/5 âm lịch) tại nhà riêng tại TP HCM, hưởng thọ 102 tuổi

Võ An Ninh sinh ngày 18/6/1097 tại Hà Nội. Khởi nghiệp bằng những bức hình chụp đường phố Hà Nội. Sau già nửa thế kỷ trong hành trình chinh phục cái đẹp, dấu chân in trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Võ An Ninh là người đầu tiên giới thiệu Sa Pa với công chúng; người phát hiện ra những cái đẹp "một đi không trở lại" của thời đại như cảnh chợ hoa ngày Tết, vẻ đẹp của các cô thiếu nữ thời những năm 30, những ông đồ nho bày mực tàu giấy dó viết câu đối xuân, đưa bút hất lên nét cong sống động...

Chân dung Nhiếp ảnh gia lão luyện Võ An Ninh

Các nhà phê bình nghệ thuật Pháp đã gọi cụ Võ là "con người của phong cảnh". Tổ quốc trong tác phẩm Võ An Ninh đẹp như những áng thơ giàu chất sử thi. Gần một thế kỷ qua tên tuổi của của con người huyền thoại này gắn liền với nhiều bộ ảnh có giá trị vào loại bậc nhất như: Nạn đói năm 1945; Bác Hồ một chuyến đi và nhiều chùm ảnh về phong cảnh Hà Nội cũng như khắp mọi vùng miền của tổ quốc. Với những đóng góp đó, ông đã được nhận Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng ba giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một.


http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/nguyensen/20090605/sen.jpg
Nạn đói 1945 - Ảnh Võ An Ninh

Hình ảnh người nghệ sĩ với chiếc xe đạp cọc cạnh và chiếc máy ảnh cũ kỹ loại Jet Lkon nhưng cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị vào loại bậc nhất Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Ngay sau ba năm cầm máy với tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng ông đã được Hội mỹ thuật kỹ nghệ Việt Nam tặng giải thưởng ngoại hạng. Năm 1938, tác phẩm Đẩy thuyền ra khơi được giải thưởng ngoại hạng triển lãm ảnh Paris. Cùng năm này, ông được Bằng khen của triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế Portugal cho tác phẩm Chợ bán nồi đất và Huy chương vàng tặng cho cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân tại Huế.

Võ An Ninh cũng là nhiếp ảnh gia Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng thế giới: Năm 1960, ông được Huy chương đồng triển lãm ảnh quốc tế tại Liên Xô với tác phẩm Nước ròng bãi Trà Cổ; năm 1965, ông được bằng khen do triển lãm ảnh quốc tế BIFOTA tặng tác phẩm Đôi nét thủy mặc Sa Pa

Năm 1991, Võ An Ninh tập hợp các tác phẩm tiêu biểu của mình cho ra đời tập sách Ảnh Võ An Ninh. Cuốn sách trở thành một tư liệu quý cho những người yêu nghệ thuật.

Kim Sen

http://www.baodatviet.vn/Home/Nhiep-anh-gia-Vo-An-Ninh-qua-doi-o-tuoi-102/20096/44061.datviet


Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh qua đời

Tác giả của bộ ảnh nổi tiếng "Nạn đói Ất Dậu" trút hơi thở cuối vào chiều 4/6 tại tư gia, hưởng thọ 103 tuổi.
> Những tác phẩm nổi tiếng của Võ An Ninh

Theo gia đình nghệ sĩ, nghệ sĩ Võ An Ninh ra đi rất thanh thản, như chìm vào giấc ngủ sâu. Chị Lộc, con gái thứ bảy của ông, kể lại: "Chiều hôm qua, khi được bế vào giường sau khi ngồi xe lăn nói chuyện với mọi người, cha tôi có dấu hiệu nóng trong người. Việc này cũng bình thường bởi cha đã cao tuổi và cũng nhiều lần như thế. Khác biệt là tuy khó chịu, nhưng ông ngủ không mở mắt, há miệng như các lần trước. Rồi ông ngủ sâu và đi".


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/FD/13/2.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Ảnh: Văn Thọ.


Chị Lộc cho biết thêm, chính sự thanh thản đó của lão nghệ sĩ giúp gia đình không quá đau buồn. Còn việc ông ra đi cũng không gây sốc bởi họ đã chuẩn bị tinh thần từ năm 2001, lúc ông bị tắc động mạch vành và bệnh viên Chợ Rẫy dự đoán không qua khỏi. "Lúc ấy, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa mà vẫn không thể nong được động mạch. Chúng tôi đã xây sẵn kim tĩnh cho cha ở Long Thành, Đồng Nai. Nhưng ông qua được. Đây là chuyện may mắn và kỳ lạ bởi nhiều lần cha tôi cứ mệt, gần ra đi thì lại hồi phục và sống khỏe. Như lần cha suy kiệt năm 2007, các anh chị em trong và ngoài nước đã tụ tập về đủ. Nhưng cha khỏe lại và chụp hình chung với tất cả các con. Thậm chí, căn bệnh khớp uống thuốc thông thường thôi mà cũng khỏi", chị Lộc chia sẻ.

Lễ viếng nghệ sĩ Võ An Ninh diễn ra từ 8h ngày 6 đến 9/6 tại tư gia. Gia đình ông không tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố bởi muốn chờ con cháu về đủ đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng được tiến hành vào lúc 7h ngày 9/6 tại Long Thành, Đồng Nai.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho nghệ sĩ Võ An Ninh. Ảnh do gia đình nghệ sĩ cung cấp.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh tên thật là Vũ An Tuyết sinh ngày 18/6/1907. Lúc sinh thời, ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng. Các thành tích của ông: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Công dân danh dự TP HCM...

Về tác phẩm, Võ An Ninh cũng được ghi nhận là một tài năng lớn, ghi lại những khoảnh khắc có giá trị về lịch sử, xã hội... Đáng kể là bức ảnh Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn độc lập, bộ ảnh về nạn đói Ất Dậu với cảnh hai em bé ngồi bên cây số 2 Thái Bình chờ chết, tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng, Chợ bán nồi đất, Đẩy thuyền ra khơi...

Một bảo tàng mang tên Võ An Ninh sẽ được gia đình lên kế hoạch xây dựng gần UBND quận 2, TP HCM.

An Nhiên

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/06/3BA0FD13/

Cầu mong linh hồn cụ sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng !

nguoi_lon_tuoi
06-06-2009, 12:33
Thế là nhà nhiếp ảnh lão thành cuối cùng thế hệ những năm giữa thế kỷ 20 đã ra đi.
Một lời nguyện cầu cho linh hồn cụ và lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

Tôi sẽ sưu tầm một số ảnh của cố nghệ sĩ và đưa vào topics: hoài cổ ,...
và kể một số giai thoại về ông.

Bây giờ hãy dành những lời chia buồn với gia đình.

acaxomcui
07-06-2009, 15:05
Chỉ biết ngưỡng mộ và thương tiếc!

Võ an Ninh một con người có một không hai!