PDA

View Full Version : Hoài cổ , ảnh kỹ thuật trắng đen VN



nguoi_lon_tuoi
05-06-2009, 22:02
Gọi là hoài cổ vì nó đã đi vào dĩvãng.
Chơi ảnh kỷ thuật trằng đen lúc phải dựa phòng tối, tráng phim rọi ảnh , muốn có 1 ảnh sắc độ nhe, săc độ nặng hay phân sắc độ, chạm nổi có cầu kỳ và phức tạp, không phải click 1 cái và tráng rọi là xong. Bây giờ với những phần mềm digital photo nó đở đần công việc cho người lànm ảnh nhiều, nó có thể làm công việc phòng tối và phòng sáng.
Trước hết tôi giới thiệu 1 số tác phẩm của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi.

NHIẾP ẢNH GIA PHẠM VĂN MÙI

Ông sinh năm 1907 tại thành phố Nam Định . Ông tự học, tự nghiên cứu về nhiếp ảnh qua các tạp chí nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế và nhanh chóng trở thành một trong những người tiên phong trong phong trào nhiếp ảnh lúc bấy giờ. Khởi đầu chơi ảnh từ năm 1923, đến năm 1932 ông đã có triển lãm riêng tại thành phố Nam Định. Ông dự thi các cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hà Nội từ năm 1933 và liên tục đọat được nhiều giải thưởng.
Ông là một trong những người sáng lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam và làm Hội Trưởng từ năm 1952.
Nói về ông, tức là nói về phù thủy kỹ thuật phòng tối. Chính công thức hai nước thuốc để trị độ tương phản do ông khám phá hồi cuối thập niên 50 đã được ông áp dụng vào bộ ảnh "Suối tóc" giúp ông đọat được hàng chục huy chương nổi tiếng thế giới. Ông cũng là một nhà phê bình, biên khảo và lý luận sắc bén, một họa sĩ tài hoa, một thi sĩ với lòng yêu quê hương, tổ quốc nồng nàn.
Ông từ trần vào ngày 25 tháng 11 năm 1992 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Nhâm Thân) tại California trong thời gian ông thăm con cháu, chưa kịp trở về nước như ước nguyện của ông, đã để lại muôn vàn thương tiếc cho giới nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong và ngoài nước.

Bộ ảnh “Suối tóc”, , chụp suốt mười hai năm, từ 1961 đến 1973, trong đó có “Duyên dáng”, đoạt mười hai giải thưởng các loại trong và ngoài nước. “Duyên dáng” được in lại trên hàng trăm tờ báo hoặc tạp chí Việt Nam và thế giới kèm theo hàng trăm bài giới thiệu. Hình ảnh mái tóc chảy dài lượn sóng của hai nữ sinh Việt Nam đã trở thành một vẻ đẹp vừa dân tộc vừa cổ điển, hiện đại và lãng mạn

DUYÊN DÁNG được trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng Mỹ Thuật Brazil từ năm 1963.

Ảnh sắc độ nhẹ


đôi dòng thác
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc%201.jpg


suối tóc,
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg


duyên dáng,
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/duyen%20dang.jpg

Theo truyền thụ của Ông qua cuốn sách ảnh kỹ thuật, và truyền miệng với học trò, muốn chụp được ảnh này phải chụp dư 2 khẩu độ để phần đen bắt được sáng , sau đó tráng bớt thời gian hiện "ảnh" trên phim âm bản cho không bị cháy sáng. Lúc rọi ảnh phải che bớt ở phần sáng và thui ( rọi lâu 1 vùng nào đó ),Các bạn chú ý những phần đen xung quanh 2 cô gái tấm đầu và cuối, đựơc "thui" thêm để áo dài trắng cô gái lên đựoc ảnh các nếp áo. Việc này bây giờ không khó như vậy. Tấm suối tóc ở giữa được học trò thích nhất,và nếu tôi nhớ không nhầm nó có tên nguyên gốc do cụ Mùi đặt tên là " tơ vương ", hay "khắc khoải" , diển tả cái nội tâm rối tơ vò của cô gái dậy thì. Không hiều sao bây giờ trong các tài liệu do con rể của ông , TS Nguyễn Nhã công bố lại là tên này. Bạn ảnh nào còn bộ ảnh gốc hoặc tài liệu của Thầy Mùi ,xin góp thêm ý kiến. Cám ơn

Bạch Linh
06-06-2009, 08:13
Gọi là hoài cổ vì nó đã đi vào dỉ vãng.
Chơi ảnh kỷ thuật trằng đen lúc phải dựa phòng tối, tráng phim rọi ảnh , muốn có 1 ảnh sắc độ nhe, săc độ nặng hay phân sắc độ, chạm nổi có cầu kỳ và phức tạp, không phải click 1 cái và tráng rọi là xong. Bây giờ với những phần mềm digital photo nó đở đần công việc cho người lànm ảnh nhiều, nó có thể làm công việc phòng tối và phòng sáng.
Trước hết tôi giới thiệu 1 số tác phẩm của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi.

NHIẾP ẢNH GIA PHẠM VĂN MÙI

Ông sinh năm 1907 tại thành phố Nam Định . Ông tự học, tự nghiên cứu về nhiếp ảnh qua các tạp chí nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế và nhanh chóng trở thành một trong những người tiên phong trong phong trào nhiếp ảnh lúc bấy giờ. Khởi đầu chơi ảnh từ năm 1923, đến năm 1932 ông đã có triển lãm riêng tại thành phố Nam Định. Ông dự thi các cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hà Nội từ năm 1933 và liên tục đọat được nhiều giải thưởng.
Ông là một trong những người sáng lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam và làm Hội Trưởng từ năm 1952.
Nói về ông, tức là nói về phù thủy kỹ thuật phòng tối. Chính công thức hai nước thuốc để trị độ tương phản do ông khám phá hồi cuối thập niên 50 đã được ông áp dụng vào bộ ảnh "Suối tóc" giúp ông đọat được hàng chục huy chương nổi tiếng thế giới. Ông cũng là một nhà phê bình, biên khảo và lý luận sắc bén, một họa sĩ tài hoa, một thi sĩ với lòng yêu quê hương, tổ quốc nồng nàn.
Ông từ trần vào ngày 25 tháng 11 năm 1992 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Nhâm Thân) tại California trong thời gian ông thăm con cháu, chưa kịp trở về nước như ước nguyện của ông, đã để lại muôn vàn thương tiếc cho giới nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong và ngoài nước.

Bộ ảnh “Suối tóc”, , chụp suốt mười hai năm, từ 1961 đến 1973, trong đó có “Duyên dáng”, đoạt mười hai giải thưởng các loại trong và ngoài nước. “Duyên dáng” được in lại trên hàng trăm tờ báo hoặc tạp chí Việt Nam và thế giới kèm theo hàng trăm bài giới thiệu. Hình ảnh mái tóc chảy dài lượn sóng của hai nữ sinh Việt Nam đã trở thành một vẻ đẹp vừa dân tộc vừa cổ điển, hiện đại và lãng mạn

DUYÊN DÁNG được trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng Mỹ Thuật Brazil từ năm 1963.

Ảnh sắc độ nhẹ


đôi dòng thác
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc%201.jpg


suối tóc,
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg


duyên dáng,
http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/duyen%20dang.jpg

Theo truyền thụ của Ông qua cuốn sách ảnh kỷ thuật, và truyền miệng với học trò, muốn chụp được ảnh này phải chụp dư 2 khẩu độ để phần đen bắt được sáng , sau đó tráng bớt thời gian hiện "ảnh" trên phim âm bản cho không bị cháy sáng. Lúc rọi ảnh phải che bớt ở phần sáng và thui ( rọi lâu 1 vùng nào đó ),Các bạn chú ý những phần đen xung quanh 2 cô gái tấm đầu và cuối, đựoc "thui" thêm để áo dài trắng cô gái lên đựoc ảnh các nếp áo. Việc này bây giờ không khó như vậy. Tấm suối tóc ở giữa được học trò thích nhất,và nếu tôi nhớ không nhầm nó có tên nguyên gốc do cụ Mùi đặt tên là " tơ vương ", hay "khắc khoải" , diển tả cái nội tâm rới tơ vò của cô gái dậy thì. Không hiều sao bây giờ trong các tài liệu do con rể của ông , TS Nguyễn Nhã công bố lại là tên này. Bạn ảnh nào còn bộ ảnh gốc hoặc tài liệu của Thầy Mùi ,xin góp thêm ý kiến. Cám ơn

giờ thì hiếm người để tóc dài thế này lắm, bất tiên đủ thứ hết.

acaxomcui
06-06-2009, 08:49
[QUOTE=nguoi_lon_tuoi;1686674]http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg


Quá ấn tượng.Đúng là bậc thầy !Bái phục!

nguoi_lon_tuoi
06-06-2009, 10:22
giờ thì hiếm người để tóc dài thế này lắm, bất tiên đủ thứ hết.Ồ bây giờ thì nói gì, ngay thời đó thập niên 60 của thế kỷ 20 , cũng hiếm cô gái VN có mái tóc này.
Nhưng nếu bạn nghe mình ghi lại lời giải thích của cụ Mùi về 3 tấm ảnh ( thực ra bộ ảnh gồm 5 tấm, ) bạn sẽ hiểu thêm về tâm tư mà tác giả gởi vào.
Tấm 1, tên gốc là đôi dòng thác, hai suối tóc dài thẳng xuống ,mềm mại mà kiên cường, ví như hai bà Trưng bất khuất trước bọn đô hộ Tàu.
Tấm 2 ,tên gốc là tâm tư , suối tóc nó xoắn uốn ,nhiều mối nhiều hướng, như tâm trạng cô gái dậy thì, buâng khuâng nhiều nổi buồn vui vô cớ. Yêu ai và chọn ai .
Tấm 3. duyên dáng, e ấp , kín đáo như lòng cô con gái VN thời đó. Tấm này Viện Bảo tàng nghệ thuật hội họa nhiếp ảnh Bazil đã chọn trưng bày vĩnh viễn ở Viện bảo tàng này.

Bạch Linh
06-06-2009, 11:05
Tấm 3. duyên dáng, e ấp , kín đáo như lòng cô con gái VN thời đó. Tấm này Viện Bảo tàng nghệ thuật hội họa nhiếp ảnh Bazil đã chọn trưng bày vĩnh viễn ở Viện bảo tàng này.

Thời nay cũng vậy chứ chú, con nghĩ là vậy.

Nếu chú không giải thích thì chắc chắn con không thể hiểu nổi ý nghĩa của 3 bức hình trên. Thế nên lão chùa tối ngày nhắn tin chửi con hoài :mad:

nguoi_lon_tuoi
06-06-2009, 11:16
Thời nay cũng vậy chứ chú, con nghĩ là vậy.

... Thế nên lão chùa tối ngày nhắn tin chửi con hoài :mad:

Ha ha , chú hiểu rồi, anh chị em hiểu chưa ? Thầy chùa hiểu chưa hả hả hả !

nino
06-06-2009, 22:21
Thời nay cũng vậy chứ chú, con nghĩ là vậy.

Nếu chú không giải thích thì chắc chắn con không thể hiểu nổi ý nghĩa của 3 bức hình trên. Thế nên lão chùa tối ngày nhắn tin chửi con hoài :mad:

hic, thèng đó sao ác quá,



























nhắn tin làm gì, gặp mặt lấy chổi chà mà đơm :lick:

nguoi_lon_tuoi
06-06-2009, 23:34
Không đơn giản vậy đâu nino, xem kỷ lại nhé


tâm tư,

http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg
Tấm 2 ,tên gốc là tâm tư , suối tóc nó xoắn uốn ,nhiều mối nhiều hướng, như tâm trạng cô gái dậy thì, buâng khuâng nhiều nổi buồn vui vô cớ. Yêu ai và chọn ai.

và tâm sự của Bạch Linh

"Thời nay cũng vậy chứ chú, con nghĩ là vậy.

Nếu chú không giải thích thì chắc chắn con không thể hiểu nổi ý nghĩa của 3 bức hình trên. Thế nên lão chùa tối ngày nhắn tin chửi con hoài :mad: "

Nên làm sao mà nở lòng:
"hic, thèng đó sao ác quá,
nhắn tin làm gì, gặp mặt lấy chổi chà mà đơm "

thaychuastudio
06-06-2009, 23:39
dạ , đúng rồi. Ai lại dùng chổi chà oánh một người đẹp như Bạch linh...

Mình rình rình ... vác đá chọi. Thích hơn - đỡ bị trả thù :D

nguoi_lon_tuoi
06-06-2009, 23:44
dạ , đúng rồi. Ai lại dùng chổi chà oánh một người đẹp như Bạch linh...

Mình rình rình ... vác đá chọi. Thích hơn - đỡ bị trả thù :D


tâm tư,

http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg
Tấm 2 ,tên gốc là tâm tư , suối tóc nó xoắn uốn ,nhiều mối nhiều hướng, như tâm trạng cô gái dậy thì, buâng khuâng nhiều nổi buồn vui vô cớ. Yêu ai và chọn ai.

Sao mà tên này u muội trong vấn đề này thế !!!!!!

Bạch Linh
06-06-2009, 23:52
@ Chú mod nguoi_lon_tuoi: Chú cao tay lắm :banghead: :banghead:
@Chú Chùa & Chú Nị Nộ: Người lớn mà :bawling: :bawling:

ngutrienmien
07-06-2009, 01:18
Trước hết tôi giới thiệu 1 số tác phẩm của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi.

NHIẾP ẢNH GIA PHẠM VĂN MÙI



Vậy anh em phó nháy làng Mùi xin được bái lạy thầy tôn thầy lên làm ông tổ của góc nhiếp ảnh đặng không ạ.
:w00t:

troctroi
08-06-2009, 20:08
Tấm hình “Hair” này tương tựa mấy tấm trên.
mong chủ topic thông cảm, hình không trắng đen và không cùng tác giả.

http://img183.imageshack.us/img183/3382/hairl.jpg

Photo Hair
Photographer Thai Dac Nha
Golden award at Austria "Trierenbeg Super Circuit 2007":
Model Jovante Young (vietnamese mother)

nguoi_lon_tuoi
08-06-2009, 22:46
Tấm hình “Hair” này tương tựa mấy tấm trên.
mong chủ topic thông cảm, hình không trắng đen và không cùng tác giả.

http://img183.imageshack.us/img183/3382/hairl.jpg

Photo Hair
Photographer Thai Dac Nha
Golden award at Austria "Trierenbeg Super Circuit 2007":
Model Jovante Young (vietnamese mother)

Không trắng đen thì tôi xin phép tác giả phóng tác thành trắng đen. Các bạn chú ý vệt xám trên vai mẫu là phải "thui" thêm cho vai tách khỏi phông ( ngay từ nguyên mẫu )

http://img141.imageshack.us/img141/6140/hairlbw.jpg

acaxomcui
09-06-2009, 06:45
Ôi mái tóc!xin được dùng từ huyền diệu!
Thời nay,khác với thời Võ an Ninh,thời Phạm văn Mùi..
ở đâu mà có được mái tóc như thế nầy?

kiettt
09-06-2009, 11:38
Sau khi chuyển sang b/w hình nhìn hay hơn, dù bản màu gốc cũng đã rất đẹp rồi. Theo em nội chuyện tác giả tìm ra được mẫu như vậy cũng là kỳ công chứ chẳng chơi, thời nay còn ai để được mái tóc như vậy.

Thành thật mà nói, nhìn mái tóc như vậy trong hình thì trầm trồ, ra đường mà thấy ai có mái tóc như vầy chắc em ... lầu bầu quá, nhất là trong thời tiết bây giờ.

nguoi_lon_tuoi
09-06-2009, 13:32
Bây gời các bạn so sánh lại 3 tấm ảnh nhé,cũng chủ đề lòng cô gái rối rắm tơ vò qua mái tóc thể hiên nội tâm, Chú ý tới tóc, ở những vùng tối.
#1.

http://www.cad.vn/Portals/5/haonguyen/suoi%20toc.jpg

Tấm màu này đạt huy chương vàng ở Úc.

#2.
http://img183.imageshack.us/img183/3382/hairl.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/6140/hairlbw.jpg

Trước hết ta sẽ nói về kỸ thuật ;

1. Tấm màu "Hair" phải thui ( "rọi" tăng - làm tăng tối) ở vai cô gái cho tách biệt với phong trắng phía sau. Xử lý hậu kỳ thấy rõ. Tấm "Tâm tư" của thầy Mùi , sư phụ , không thấy( KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ ).
2. Vùng đen, bên dưới mặt mẫu tấm bị bệt ( không phân biệt được từng sợi tóc ), "tâm tư" không có. Từng sợi tóc đen giữa 2 tấm chênh nhau rất rỏ.

về nội dung :
1. Tấm #2, cũng diễn tả tâm trạng rối vò , nhung rối nhiều hướng,KHÔNG rỏ phương hướng. Tấm #1. về cuối ngọn mới chia nhẹ nhiều đường , rồi lại gom chung hướng, gợn lăng tăng.
2. Tấm #2 diễn tả tâm trạng suy nghĩ hành động của cô gái thế kỷ 21. Tấm #1. suy tư của cô gái thế kỷ 21.

Kết : ảnh mái tóc là thế mạnh của nhiếp ảnh VN. VÀ " NÓI THÌ DỄ, LÀM QUÁ KHÓ "

nguoi_lon_tuoi
09-06-2009, 21:17
Xin các mode khác tiếp tay xoá, nếu ai đưa ảnh không phải trắng đen và không phải là ảnh ở thế kỷ trước. Tấm Hair tôi không xoá là vì nó đạt huy chương vàng ở Úc và có thể lấy làm ví dụ minh hoạ thêm.
Ai lợi dụng topics để viết vài ba chử , sau đó có chử ký với mục đích quảng cáo là chính , tôi cũng xoá.

acaxomcui
11-06-2009, 11:23
Những tấm ảnh của ông bà thời Pháp thuộc để lại cho đến ngay nay vẩn xem được.Trong khi đó ,những tấm ảnh màu có sau mà đã nổ tung,không còn nhận dạng được.Không lẽ ,kỹ nghệ tiến bộ lại kém hơn xưa?

dly
11-06-2009, 13:18
Những tấm ảnh của ông bà thời Pháp thuộc để lại cho đến ngay nay vẩn xem được.Trong khi đó ,những tấm ảnh màu có sau mà đã nổ tung,không còn nhận dạng được.Không lẽ ,kỹ nghệ tiến bộ lại kém hơn xưa?

Đây là đạo đức kinh doanh anh ạ. Khi xưa rọi 1 tấm ảnh trắng đen, người thơ phòng tối đã phải xả ảnh dưới vòi nước chẩy liên tục trên hai tiếng để làm trôi các hóa chất hiện ảnh, các chất xúc tác còn lại trong giấy. nhờ vậy trên 30 năm nước ảnh vẫn đẹp, lớp muối bạc tráng trên ảnh không bị bong tróc, ố vàng. Ngày nay khi dưới thời đại công nghiệp hóa, chi phí cho nước rửa ảnh cao, họ đã sẵn sàng bỏ bớt 1 loại hóa chất dùng để tẩy các muối bạc dư, dung môi và chất xúc tác cùng 1 loại hóa chất định hình giúp bền mầu ảnh. Chính vì vậy độ bền mầu không còn.

The Old Man
02-03-2011, 05:58
Thấy mục Trắng Đen này bị bỏ quên khá lâu nên đưa lên cho nó sống lại. Không có hình ảnh cổ xưa nên phải đưa hình mới vào:

TomBW #1. Lãng quên.
http://www.vanviet.com/BW/VasesBW.jpg

TomBW #2. Mặt trời.
http://www.vanviet.com/BW/SunflowerBW.jpg

TomBW #3. Bóng mát.
http://www.vanviet.com/BW/TreesBW.jpg

nguoi_lon_tuoi
02-03-2011, 16:42
Chụp ảnh số màu chuyển ra BW bằng soft hay anh set chụp trực tiềp trên máy.
Tấm mặt trời hay quá !

The Old Man
03-03-2011, 00:56
Chụp ảnh số màu chuyển ra BW bằng soft hay anh set chụp trực tiềp trên máy.
Tấm mặt trời hay quá !

Tôi chụp hình màu bình thường, khi cảm nhận thấy tấm nào có hồn trắng đen thì dùng ACDsee click một cái thành trắng đen. :rolleyes:

TomBW #4. Bông hướng dương màu gốc. Bản gốc màu rất bình thường, nên crop nó lại thành BW.
http://www.vanviet.com/BW/Sunflower2.jpg

nguoi_lon_tuoi
03-03-2011, 07:41
The Old Man có con mắt ảnh ghê. Khâm phục.

Tham khảo thêm
"Thể nghiệm B&W từ ảnh màu"
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=35153&page=55


Buồn trông chiếc lá bên thềm

Color

http://www.vnphoto.net/data/p16/28834_527-dsc_0050-color_519.jpg

BW

http://www.vnphoto.net/data/p20/28834_527-dsc_0050-bw_6289.jpg

dinhlocphp
03-03-2011, 08:06
TomBW #2. Mặt trời.
http://www.vanviet.com/BW/SunflowerBW.jpg



Đồng ý với NLT - Cái này già TOM xử lý quá đẹp

Ai bảo ACDsee or PS làm hỏng ảnh nhỉ :D :D

cu em
03-03-2011, 10:24
Đồng ý với NLT - Cái này già TOM xử lý quá đẹp

Ai bảo ACDsee or PS làm hỏng ảnh nhỉ :D :D

Đơn giản là con dao trong tay tên đồ tể hay lão hoạn lợn :lick:

nguoi_lon_tuoi
03-03-2011, 10:32
Tôi chụp hình màu bình thường, khi cảm nhận thấy tấm nào có hồn trắng đen thì dùng ACDsee click một cái thành trắng đen. :rolleyes:



Hồn trắng đen coi vậy chớ khó nhìn lắm. Cái hồn BW mà toàn xam xám, chổ đen không đen, xám ; chổ trắng không trắng, xám; nó không ra ảnh trắng đen rồi !

Nhưng mà ông anh tui mới chơi mà đâu ra đó . Khâm phục thiệt tình.

The Old Man
04-03-2011, 02:30
TomBW #5. Màu.
http://www.vanviet.com/BW/Oldcolor.jpg

TomBW #6. Mono-tone.
http://www.vanviet.com/BW/Oldmono.jpg

TomBW #7. BW.
http://www.vanviet.com/BW/OldBW.jpg

bihoctinhoc
04-03-2011, 10:24
Ấn tượng tấm TomBW #6 của Ông Già!

acaxomcui
04-03-2011, 19:15
Ấn tượng tấm TomBW #6 của Ông Già!

Trông như xa xưa cũ kỹ từ thưở nào xa lắm!Cái màu làm cảm giác trước chủ thể.Hay quá!

The Old Man
09-03-2011, 03:50
Pelicans
http://www.vanviet.com/SanDiego/PelicanBW3.jpg

acaxomcui
09-03-2011, 05:04
Cầu Hưng lợi,đường đi nhiều mỗi ngày

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710zwfintm2ot171397.jpeg

nino
09-03-2011, 07:34
hình bác Cả hơi ngả sang màu nâu

kiettt
09-03-2011, 09:30
hình bác Cả hơi ngả sang màu nâu

Mấy cái PNS này mà chuyển sang mode monochrome, nó kêu là saphire, màu trắng ngả hẳn sang nâu, có một mode nữa quên mất tên rồi, nó là màu trắng ngả xanh nữa kìa.

acaxomcui
09-03-2011, 20:01
hình bác Cả hơi ngả sang màu nâu

Mình xài thử Acdsee 12,màu không phải trắng đen mà gọi là cũ{old}

The Old Man
10-03-2011, 00:12
Mình xài thử Acdsee 12,màu không phải trắng đen mà gọi là cũ{old}

Hảy thử chuyễn qua Trắng Đen xong rồi dùng Old nhẹ nhẹ.

The Old Man
27-03-2011, 01:37
Thêm tấm trắng đen



http://www.vanviet.com/BW/BeeandwhiteflowerBW.jpg

thagnv
27-03-2011, 01:47
Đó giờ em cứ nghĩ tại chụp sai màu nên mới phải chuyển qua trắng đen, hổng biết nghĩ vậy đúng ko nữa???

Hihi!

The Old Man
27-03-2011, 01:58
Đó giờ em cứ nghĩ tại chụp sai màu nên mới phải chuyển qua trắng đen, hổng biết nghĩ vậy đúng ko nữa???
Hihi!


Hảy tự so sánh màu và trắng đen.
Khi tấm có hồn trắng đen thì không hẳn là nó sẻ không đẹp khi có màu.



http://www.vanviet.com/BW/BeeandwhiteflowerBW.jpg

http://www.vanviet.com/HOAQUA/Beeandwhiteflower2.jpg


Thêm một hình



Trắng đen
http://www.vanviet.com/Thuvat/Zebra3BW.jpg

Màu
http://www.vanviet.com/Thuvat/Zebra2.jpg

acaxomcui
30-03-2011, 05:11
Thềm xưa

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103308813ywqxzmiwmw2297956.jpeg

chụp ở Hội An

mothership
30-03-2011, 10:56
ko hiểu sao em nhìn vào ảnh trắng đen lại thấy sinh động hơn ảnh màu :D