PDA

View Full Version : Kể tiếp chuyện Thần đèn ...



LãThịXuânThu
14-11-2003, 15:40
Bạn carforrent kể có một khúc thì ...biến mất , thui thì Lã tui xin kể tiếp ( vì đã nghe qua rùi ) nhưng ngắn gọn thui :

Một anh chàng đang trong hoàn cảnh : từng người tình bỏ ta ra đi ... và tiền khô cháy túi ...thì vớ được 1 cái đèn . Vốn sinh ra ở thế kỷ hăm mốt nên chàng ta mừng lắm vì biết đó là đồ cổ .

Đang hì hục kì kì cọ cọ ( cho sáng sủa dễ bán ) thì cái đèn phụt ra một làn khói và 1 lão già to lớn hiện ra ( đúng như trong Aladin )

- Ta là thần đèn xin chủ nhân sai khiến . Lão già tự xưng .

Chàng nọ nghe vậy thì bán tin bán nghi :

- Phải ...phải ông là cái ... ông chuyên đi dời nhà dời miếu ; báo chí ca ngợi rùm beng đấy phải không ?

- Ô ...chủ nhân yên tâm dời nhà dời cửa là chuyện nhỏ . Quyền năng của ta còn cao siêu hơn nhiều !

Chàng nọ vẫn chưa hết nghi ngờ :

- Thiệt không , đâu lão thử kiếm đem về cho ta tô mì vịt tiềm coi , ta nhịn đói từ hôm qua đến giờ rùi .

- Ô kê ...úm ba la ...buùm .

Trước mặt chàng trai là 01 tô mì với 02 cái đùi vịt to tướng ... chưa đầy 2 phút tô mì đã biến sạch vào trong cái dạ dày lép kẹp nọ .

- Tô...tô nữa được không ? Chàng rụt rè xin thêm .

- Chuyện nhỏ ....úm ba la ....buùm . Tô mỳ vịt tiềm thứ 2 có ngay trước mặt .

Thế rùi sau vịt là bia ... cái gì chàng trai yêu cầu thần đèn đều đáp ứng tức thời .

Cơm no bò cưỡi lại ngà ngà say anh chàng bắt đầu mạnh dạn ra uy :

- Cho ta 01 phòng hạng lux khách sạn 5 sao .

Ước sao được vậy thần đèn đưa anh chàng vào trong phòng VIP , nhìn khung cảnh cực kỳ sang trọng chàng trai thở dài :

- Giường nệm êm ái thơm tho như thế này mà ta chỉ ở có một mình ...ước gì có hoa hậu thế giới ở cùng ta ... Buùm chưa nói hết câu thì trong phòng đã xuất hiện nàng hoa hậu thế giới 2003 . Chàng say mê ngắm nàng và rùi chuyện gì phải đến nó sẽ đến ... Chàng bước tới ôm nàng chuẩn bị đặt lên đôi môi mọng 1 nụ hôn ...

- E hèm ! Chàng trai giật bắn mình vì quên mất lão thần đèn đang đỏ mặt đứng đó .

- Ừ ha , xin lỗi lão , nhưng lão đứng đây làm gì ?

- Dạ để phục vụ chủ nhân . Thần đèn đáp .

- Thui , cho lão dzìa đó .

- Dạ không được ạ ngày xưa ta đã thề rùi , ai giải thoát cho ta ; ta sẽ không bao giờ xa người đó để được trả ơn .

- Hừm ... thui được , lão có biết Hà Nội ở đâu không , hãy ra mua cho ta ít ốc luộc ở hồ tây nhé !

Thần đèn mừng rỡ , lão hét to : Xin tuân lịnh .

Còn lại 2 người trong phòng , chàng dìu nàng lên giường và ...cạch cạch cạch cửa phòng bật mở lão thần đèn bưng vào 01 điã ốc nóng hổi kèm theo 01 chai làng vân thơm lừng .

- Ô sao lão đi nhanh vậy , có phải đúng ốc hồ tây không , hay là lão gạt ta mua ở quán tám @ ?

- Thưa chủ nhân , ta là thần mà ...ốc này chính hiệu ốc quán ông già hồ tây trước khi mua về lão cũng kịp xơi 100 đĩa rùi đấy !

- Hừm ...mau ra nam cực lấy cho ta ít mật gấu pha rượu uống coi ! Chàng trai ra lệnh , lão thần đi rồi chàng lại đến bên người đẹp bụng chắc ăn như bắp ; ít nhất cũng phải mai lão thần mới về ... Yên tâm chàng leo lên giường nằm kế người đẹp , họ hôn nhau " mở bài " và chuẩn bị bước vào phần " thân bài " thì ...cạch cạch cạch cửa phòng lại bật tung ra , lão thần đèn mặt tái xanh tái xám ; tuyết trắng còn bám đầy bộ râu , vừa hổn hển thở lão vừa móc ra 02 cc mật gấu tươi nguyên chất ... Chàng trai không còn bình tĩnh nữa :

- Này lên cung trăng rồi về mất bao lâu ?

- Dạ đúng 5 phút !

- !!!

Chàng bỗng bật khóc nức nở : Thế thì còn làm ăn được cái gì bi giờ hở trời !? Nàng hoa hậu cũng tỏ ra ái ngại nàng hết lời an ủi chàng nhưng vô hiệu ...bỗng nàng bước đến bên thần đèn , hổng biết nàng nói những gì mà lão thần và nàng cùng bước ra khỏi phòng . 01 phút sau nàng trở vào và nói với chàng :

- Anh yêu vấu ta tiếp tục phần " thân bài " đi ...

- Híc híc thân thân cái con khỉ gì , lão ta lại mò vào cho nàng xem !

- Ô la la , chàng cứ nghe lời em ...sáng mai chưa chắc lão thần đèn mò vào đâu ...nghe em đi cưng .

Và quả thật họ đã không những xong phần " thân " phần " kết " mà còn ôn đi ôn lại thêm ba bốn lần nữa ...

Sáng hôm sau trong trạng thái cực kỳ mãn nguyện chàng mời nàng rời phòng đi ăn bún riêu . Vừa ra khỏi phòng chàng trai thấy ngay lão Thần đèn ngồi bệt dưới đất ; mặt mũi phờ phạc hốc hác vì mất ngủ . Động lòng và cũng nghĩ lại tất cả mọi hạnh phúc có được đêm qua là nhờ lão nên chàng trai dìu lão đứng lên :

- Ô cháu cứ tưởng bác đi đâu , thế ra cả đêm qua bác ngồi ngoài này à ? mà bác đang mân mê cái gì vậy ?

Thần đèn giơ ra trước mặt chàng trai một ...sợi lông vừa khóc vừa nói :

- Cô em này kêu lão ra đây đưa cho lão cái ni và bảo lão vuốt cho ... thẳng ; không thẳng không được vào ... hu hu suốt đêm lão vuốt vuốt hàng tỷ lần mà nó vẫn loăn xoăn như thế này đây ...hu ... hu !!!

***@***

caotrung
14-11-2003, 21:25
mặc dù truyện rất hay nhưng mà phải cấm U18 vô đây thôi :cool:

tieuquaitu
15-11-2003, 10:45
khec khec khec khec :D:D:D:D