LãThịXuânThu
10-11-2003, 10:26
CÁ NẰM TRÊN VẾT XE KHÔ .
***@***
Trang tử là nhân vật tiêu biểu chủ yếu của phái Đạo gia thời Chiến quốc . Tương truyền nhà Ông rất nghèo , có một lần Ông tìm đến một người bạn đang làm vua ở Lâm Hà ( Lâm Hà hầu ) để vay gạo . Người bạn này vốn không muốn cho vay nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khẳng khái nói với Ông :
- Đợi tôi thu được thuế sẽ cho ông vay 300 thạch .
Trang nghe thế thì rất giận Ông nói :
Hôm qua lúc tôi đến đây chợt nghe có tiếng kêu gào ở trên đường . Tôi quay đầu nhìn thì thấy một con cá nhỏ đang nằm trong một cái rãnh xe khô , mồm nó cứ ngáp nga ngáp ngoải . Tôi kinh ngạc hỏi : Vì sao mày kêu gào ?
Con cá nhỏ phều phào :
- Tôi sắp chết khô rồi xin Ngài cho một chút nước cứu mạng tôi !
- Được , nhưng ta đang vội đi gặp vua Ngô Việt ở phương Nam , ở đó có rất nhiều nước hãy chờ để ta dẫn nước từ Tây giang về cứu ngươi nhé !
Con cá nổi giận đáp :
- Tôi nay chỉ cần một thùng nước thì có thể sống được rồi . Những lời nói vớ vẩn của Ngài há chẳng phải là mong tôi sớm trở vào tiệm cá khô đó sao ?
( Dịch từ nguyên bản Trung Quốc Thành Ngữ Cố Sự Hội Tụ , phần Chư Tử Vạn Ngôn Thành Ngữ )
Lạm bàn :
Trang tử kể chuyện này từ hàng ngàn năm trước nhưng cho đến hôm nay , trong cuộc sống ta vẫn không khó nhận ra những gã Lâm Hà Hầu thời đại . Một kẻ sa cơ lỡ vận đến gõ của nhà người bạn giầu có mong tìm sự giúp đỡ . Người bạn nói : Mình dư sức giúp cậu tiền nhưng …thôi , bao nhiêu thì cậu cũng xài hết . Mình sẽ giúp cậu một cái “ cần câu “ cậu phải cố gắng thì mới có cá ăn dài dài , cậu về đi mai mình sẽ cho người mang cần câu tới cho . Lời nói rất chí lý nhưng than ôi mỏi mòn con mắt kẻ kia vẫn chẳng thấy ai mang cần câu tới cho mình .
Lã Thị Xuân Thu
xuanthulathi@yahoo.com
***@***
Trang tử là nhân vật tiêu biểu chủ yếu của phái Đạo gia thời Chiến quốc . Tương truyền nhà Ông rất nghèo , có một lần Ông tìm đến một người bạn đang làm vua ở Lâm Hà ( Lâm Hà hầu ) để vay gạo . Người bạn này vốn không muốn cho vay nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khẳng khái nói với Ông :
- Đợi tôi thu được thuế sẽ cho ông vay 300 thạch .
Trang nghe thế thì rất giận Ông nói :
Hôm qua lúc tôi đến đây chợt nghe có tiếng kêu gào ở trên đường . Tôi quay đầu nhìn thì thấy một con cá nhỏ đang nằm trong một cái rãnh xe khô , mồm nó cứ ngáp nga ngáp ngoải . Tôi kinh ngạc hỏi : Vì sao mày kêu gào ?
Con cá nhỏ phều phào :
- Tôi sắp chết khô rồi xin Ngài cho một chút nước cứu mạng tôi !
- Được , nhưng ta đang vội đi gặp vua Ngô Việt ở phương Nam , ở đó có rất nhiều nước hãy chờ để ta dẫn nước từ Tây giang về cứu ngươi nhé !
Con cá nổi giận đáp :
- Tôi nay chỉ cần một thùng nước thì có thể sống được rồi . Những lời nói vớ vẩn của Ngài há chẳng phải là mong tôi sớm trở vào tiệm cá khô đó sao ?
( Dịch từ nguyên bản Trung Quốc Thành Ngữ Cố Sự Hội Tụ , phần Chư Tử Vạn Ngôn Thành Ngữ )
Lạm bàn :
Trang tử kể chuyện này từ hàng ngàn năm trước nhưng cho đến hôm nay , trong cuộc sống ta vẫn không khó nhận ra những gã Lâm Hà Hầu thời đại . Một kẻ sa cơ lỡ vận đến gõ của nhà người bạn giầu có mong tìm sự giúp đỡ . Người bạn nói : Mình dư sức giúp cậu tiền nhưng …thôi , bao nhiêu thì cậu cũng xài hết . Mình sẽ giúp cậu một cái “ cần câu “ cậu phải cố gắng thì mới có cá ăn dài dài , cậu về đi mai mình sẽ cho người mang cần câu tới cho . Lời nói rất chí lý nhưng than ôi mỏi mòn con mắt kẻ kia vẫn chẳng thấy ai mang cần câu tới cho mình .
Lã Thị Xuân Thu
xuanthulathi@yahoo.com