PDA

View Full Version : 100 tấm ảnh quý hiếm của Đà Lạt sương mù thơ mộng ngày xưa...



Arkain
19-04-2009, 15:42
Trong Làng Mùi có ai quê quán ở Đà Lạt không nhỉ? Tớ sưu tầm được một lô hình ảnh Đà Lạt từ thời Pháp cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa, từ thiên nhiên cho đến các kiến trúc và con người đều đủ cả, nếu anh em muốn xem thì sẽ upload lên, nhưng mà nói trước là một số tấm có kích thước original hơi lớn đấy nhé :)

PS: Nếu anh em muốn copy về trang web riêng của mình thì cứ việc, nhưng nhớ link lại topic này làm source và xin đừng tự ý gắn những lời chú thích không chính xác vào những tấm ảnh này, như đã từng xảy ra với topic "100 tấm ảnh Sài Gòn".

tulinu
19-04-2009, 16:10
Xếp up đi không nở bề ngang cũng dài bề dọc.

thuyn16
24-04-2009, 18:13
Anh cứ post lên đi, dù không ở đó cũng nên xem chứ, phải không các bạn?

Arkain
05-05-2009, 08:32
Đà Lạt - Thiên Đường Nơi Hạ Giới



http://vnafmamn.com/photos/dalat_map.jpg
1. Bản đồ Đà Lạt ngày xưa


http://vnafmamn.com/photos/welcome.jpg
2. Đà Lạt, nơi người Tây Phương ví von với "Shangri-La", chốn thiên đường nơi hạ giới


http://vnafmamn.com/photos/welcome2.jpg
3. Đà Lạt nhìn từ hướng Đông Bắc trên không trung.


http://vnafmamn.com/photos/camlyview.jpg
4. Phi đạo Cam Ly nhìn từ không trung


http://vnafmamn.com/photos/dalat_camly.jpg
5. Máy bay đáp xuống phi đạo Cam Ly


http://vnafmamn.com/photos/dalat2.jpg
6. Đà Lạt nhìn từ hướng núi Langbiang


http://vnafmamn.com/photos/dalat3.jpg
7. Đà Lạt nhìn từ hướng núi Langbiang


http://vnafmamn.com/photos/dalat4.jpg
8. Đà Lạt: đàn ngựa và đất đỏ


http://vnafmamn.com/photos/dalat_laclake.jpg
9.

http://vnafmamn.com/photos/pongour2.jpg
10. Thác Pongour

dinhanhency
05-05-2009, 09:05
Cái này đẹp nhỉ.

http://vnafmamn.com/photos/welcome2.jpg

nguoi_lon_tuoi
05-05-2009, 09:12
Đẹp và hay lắm Arkain ơi,
Tôi đánh số thứ tự cho dễ theo dõi.
Tuy nhiên các tấm #6,#7,#8,#10 mình resize lại <800 nhen , dd không có Auto Resize.

Arkain
05-05-2009, 09:31
Có nhiều người muốn save các tấm ảnh này về nên mình nghĩ cứ để size nguyên thủy như là khi được chụp ngày xưa thì tốt hơn, giống như là bên topic "100 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn khi còn mang tên Sài Gòn" vậy :)

Có lẽ tớ sẽ hạn chế cỡ 10 tấm cho mỗi trang thôi để load cho nhanh, khi nào qua trang 2 thì post tiếp!

Phải như bác VK gắn thêm một cái plugin như là ImageMagick để tự động thu nhỏ hình ảnh, lúc click vào thì enlarge ra full size thì hay biết mấy :)

tranvu007
05-05-2009, 09:39
đà lạt đẹp quá trời, nhưng giờ thì nóng quá, hic, vì thông bị chặt hết rồi, hồ xuân hương thì toàn rác,huhu

was_killed
06-05-2009, 08:44
Khí hậu Đà Lạt giờ không còn như xưa nữa, khi nóng thì khó chịu khủng khiếp, nhưng buổi tối thì lại lạnh kinh hồn.. Những ai có ý định sẽ lên Đà Lạt để an dưỡng tuổi già là sai lầm trầm trọng.. Cứ mỗi lần đổi mùa thì số lượng người già "lên đường" càng nhiều.

lanistk
06-05-2009, 09:58
Khí hậu Đà Lạt giờ không còn như xưa nữa, khi nóng thì khó chịu khủng khiếp, nhưng buổi tối thì lại lạnh kinh hồn.. Những ai có ý định sẽ lên Đà Lạt để an dưỡng tuổi già là sai lầm trầm trọng.. Cứ mỗi lần đổi mùa thì số lượng người già "lên đường" càng nhiều.

Vậy thì đi Phan Thiết đi :).

was_killed
06-05-2009, 10:51
Nhân tiện cho hỏi ngoài lề một chút: Có mem nào ở Đà Lạt không? khi nào ta phải ọp lai một bữa cho hoành tráng chứ các bác!!

thaychuastudio
06-05-2009, 13:57
hơ hơ hơ Tớ Yêu Đà Lạt quá!!!


Lìu mịa đứa nèo đá giò lái :mad:

accacc
06-05-2009, 13:58
Nhìn mấy Khách sạn Đà Lạt bây giờ gắn máy máy lạnh, thấy mà buồn !

Arkain
06-05-2009, 15:42
Đà Lạt thời Pháp
Thập niên 1920s-1930s


11. Bản đồ Lang-Bian:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo1.jpg


12. Sách cẩm nang của thợ săn:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo2.jpg


13. Thẻ ID của bác sĩ Yersin:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo4.jpg


14. Tư gia của bác sĩ Yersin tại Đà Lạt:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo5.jpg


15. Khách sạn Palace, 1920:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo6.jpg


16. Thiệp quảng cáo của Khách sạn Palace
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo8.jpg


17. Hồ Xuân Hương, 1920:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo7.jpg


18. Trường Lycee Yersin:
http://www.vnafmamn.com/photos/LangBian_photo10.jpg


19. Một góc Đà Lạt:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine1.jpg


20. Một góc Đà Lạt:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine2.jpg

Arkain
06-05-2009, 15:42
Bác sĩ Yersin, người đầu tiên tìm ra vùng đất Đà Lạt

Ngày nay, đứng trước phong cảnh nên thơ, những hàng thông thẳng ngọn, những hồ nước trong xanh, những ngôi nhà kiến trúc tối tân của Đà Lạt xinh đẹp, có bao giờ ta nghĩ rằng xưa kia nơi đây chỉ là một vùng đất trơ trọi hoang vu, và tự hỏi ai là người đầu tiên tìm ra miền cao nguyên thơ mộng ấy không? Tôi xin dựa theo một ít tài liệu trong mấy tờ tạp chí Pháp xuất bản ở Đông Dương trước đây, lược thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Yersin, người được coi là có công trong việc khám phá ra vùng đất Đà Lạt, để gọi là tỏ chút lòng tưởng nhớ một bậc danh nhân đã giúp cho chúng ta một nơi nghỉ mát tốt lành và tô điểm cho quê hương mình thêm đẹp thêm xinh.

1. Nơi mảnh đất sinh thành

Alexandre Yersin sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863, tại miền đồng quê tổng Vaud, hạt Lavaux, nước Thụy Sĩ. Tổ tiên ông gốc người Pháp, sang định cư ở làng Rougemont (thuộc hạt Lavaux) vào thời vua nước Pháp hủy bỏ sắc luật cho phép dân chúng theo đạo Gia tô cải cách (Resvocation de l’Edit de Nantes). Sắc luật mới này do vua Louis thứ 14 ký ngày 18-10-1685. Thân phụ ông là một nhà khảo cứu Côn trùng học hữu danh, làm giáo sư dạy khoa Vạn vật học.

Thuở nhỏ, Yersin học ở tỉnh Morges. Lúc 20 tuổi (1883) ông khởi đầu thuộc thuốc ở học viện Lausanne bên cạnh hồ Léman (Thụy Sĩ). Kế tiếp ông đến học ở Marbourg (Đức), rồi sang tới Paris (Pháp). Ba năm sau ông giúp việc tại phòng thí nghiệm ở Hotel Dieu. Vào lúc đó, Pasteur đang nổi tiếng về công cuộc tìm ra thuốc trừ bệnh chó dại. Ông xin vào làm ở phòng thí nghiệm của Pasteur và tôn ông này như là một bậc thầy.

Năm 24 tuổi (1887), Yersin nhập quốc tịch Pháp, và trình một luận án đặc sắc về bệnh lao của giống thỏ nhà để thi bằng bác sĩ Y khoa. Sau đó, ông đến Bá Linh ở một năm theo học hỏi bác sĩ Koch, người đã nổi tiếng nhờ sự tìm ra vi trùng bệnh lao.

Năm 1888, ông trở về Pháp tiếp tục nghiên cứu ở Viện Pasteur Paris vừa mới được khánh thành. Ông được bác sĩ Roux mến tài mời cộng tác tìm thuốc chữa bệnh yết hầu. Ông ký với Roux ba bản kỷ yếu (trois mémories) quan trọng, chứng nhận rằng vi trùng Klebs-Loeffler là giống vi trùng truyền bệnh Yết hầu. Ba bản kỷ yếu đó sau này trở nên những bản làm quy tắc trong các đại học đường khoa học và chính nhờ đó mà khoa vi trùng độc chất học (Toxicologie microbienne) được tiến triển, đồng thời còn giúp ích cho sự phát minh các thứ thuốc khử độc (Antitoxines) và phòng bệnh (Sérothérapie). Chính trong thời gian này ông quen biết bác sĩ Calmette.

Bấy giờ, mới 26 tuổi đầu, danh tiếng ông đã vang lừng trong giới khoa học. Nhưng ông không vì thế mà tự mãn, lúc nào cũng chịu khó cầu tiến.

2. Bén duyên với Đà Lạt

Cuối năm 1889, ông bắt đầu sang Đông Dương, làm y sĩ cho hãng tàu Messageries Maritimes. Mỗi lần tàu cập bến Nha Trang, ông thích thú đưa mắt nhìn ngắm dãy Trường Sơn bao la hung vĩ. Trước sức hấp dẫn của cảnh trí thiên nhiên đó, ông chợt có ý định đi bộ từ Nha Trang đến Sài Gòn, dù lúc đó chưa có đường xe hơi và xe lửa.

Năm 27 tuổi, vào khoảng tháng 7-1890, ông từ Nha Trang đi ngựa vào Phan Rí. Từ Phan Rí, ông nhờ một người dẫn đường lần mò vào rừng, và sau hai ngày đường khổ cực, ông tới Di Linh. Cuối cùng, ông xuống Phan Thiết, đi thuyền buồm đến Nha Trang rồi ra tới Qui Nhơn.

Vào những năm 1890-1894, các miền rừng núi dọc dãy Trường Sơn từ phía Bắc Nam kỳ đến phía Nam Trung kỳ và Hạ Lào hãy còn là những vùng bí hiểm, chưa được khai khẩn, ngoài một ít bộ lạc thiểu số, chưa ai đặt chân đến vùng đất hoang vu ấy. Vậy mà một người ngoại quốc như bác sĩ Yersin, đơn thân độc mã không kẻ tùy tùng, dám dấn thân vào miền rừng sâu nước độc, bất chấp cả dã thú và sự giết người của thổ dân, thì thật là có gan mạo hiểm phi thường.

Trong cuộc thám hiểm miền Dran vào năm 1893, ông bị bọn cướp chém đứt nửa ngón tay cái trái và bị đâm nhiều nhát dao găm vào ngực đến ngất ngư. Theo hồi ký của ông, bọn cướp này do tên Thouk cầm đầu, vốn là những tên tù chính trị ở Bình Thuận, sau khi thất bại trong việc mưu toàn đánh chiếm tỉnh lỵ này mới trốn vào miền rừng núi. Mặc dù trong lần thám hiểm mày có ba người Việt Nam tháp tùng ông với ba cây súng trường và một cây súng lục, ông vẫn bị chúng tước khí giới, ba người tùy tùng đều bỏ chạy, một mình ông đành chịu trận bán sống bán chết kháng cự với bọn cướp. Theo lời khai của viên đầu đảng sau khi nhà cầm quyền bắt thì nếu mấy tên kia gan dạ hơn một chút, chúng đã cắt cổ ông xong rồi.

Sau khi thoát nạn, nửa đêm ông nhờ người ta võng về Phan Rang. Dọc đường lại rơi vào giữa đàn voi. Mấy người cõng ông hoảng sợ bỏ chạy trốn hết, còn ông một mình bơ vơ giữa rừng. Ông kiệt sức, không hoạt động gì được, đành nằm chờ chết. Nhưng may đàn voi rẽ đi đường khác, không chà đạp thân thể ông. Dù bị thương nặng, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ông vẫn không từ bỏ lòng say mê thám hiểm.

Đi đến đâu ông cũng ghi chép địa thế từ dòng sông, từ con suối, ông còn nhận xét về phong tục, về giá trị kinh tế của từng miền. Ông không là nhà du lịch đi ngắm cảnh đẹp thiên nhiên như một khách nhàn du; ông chính là một nhà thám hiểm say mê tìm cái lạ, học cái hay để mở mang kiến thức và mưu ích cho con người.

Sau ba cuộc thám hiểm liên tiếp, bác sĩ Yersin tìm ra Cao nguyên Lâm Viên. Ngày 21-6-1893, đứng trước phong cảnh hung vĩ ở độ cao cách mặt biển 1.500 thước, ông bày tỏ cảm nghĩ của mình như sau: “Cảm tưởng của tôi rất sâu xa khi vượt khỏi rừng thông; tôi đối diện với một cao nguyên mênh mông, không cây cối và hoang vu, có dáng như một vùng biển xao động mãnh liệt bởi một loạt sóng cồn ba động màu xanh biếc. Dãy núi Lâm Viên đứng sừng sững ở phía chân trời tây bắc cao nguyên, làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp và nổi bật trên một hậu cảnh mỹ lệ”.

(Tôi cảm thấy chưa dịch được hết ý mấy câu văn đặc sắc của tác giả, nên xin chép lại nguyên văn của ông: Mon impression a été profon de lorsque, débouchant de la forêt de pins, je me suis trouvé en face de ce vaste plateau dénudé et dé sert, don’t l’apparence rappelait celle d’une mer boulever sesee par une houle esnorme d’ondulations vertes. Le massif du Lang-bian se dressant à l’horizon nord-ouest du plateau, accentuait la beauté du site en lui donnant du relief et en lui formant un arrièreplan splendide).

Theo hồi ký ông viết, lúc ông đặt chân đến vùng này, thì ở đây chỉ có rải rác vài làng của thổ dân người Lát tụ họp dưới chân núi, dân cư thật là thưa thớt.

Vì nhận thấy vùng đất này khí hậu tốt lành và phong cảnh xinh đẹp, bác sĩ Yersin đề nghị cùng Toàn quyền Paul Doumer nên lập một thành phố tại đây để làm nơi nghỉ mát và dưỡng bệnh. Đề án đó được chấp nhận, và sau khi phái hai đoàn thám hiểm vào năm 1897 và 1898 lên quan sát tại chỗ, Toàn quyền Pháp cho khởi công xây dựng Sở Khí tượng và căn cứ thí nghiệm trồng trọt, lại mở một con đường chạy dài từ miền duyên hải Trung kỳ lên tận miền sơn cước. Thành phố Đà Lạt bắt đầu khai sinh từ đấy.

Nhờ ở vị trí cao lại không xa bờ bể là mấy nên quanh năm khí hậu ở Đà Lạt mát mẻ, thời tiết không thay đổi, trung bình là 18 độ. Từ năm 1933, sau khi quốc lộ số 20 dài 300 cây số được hoàn thành, bao nhiêu du khách ở đồng bằng miền Nam đều có thể dùng xe hơi đến viếng Đà Lạt một cách dễ dàng để nghỉ mát trong những ngày nóng bức.

Người có công tìm cho chúng ta một nơi nghỉ mát nên thơ đó chính là bác sĩ Yersin.

Đến năm 31 tuổi (1894), bác sĩ Yersin dẫn theo mười lăm người lính tập từ phía Nam đi lần lên tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum, vào các xóm người dân tộc thiểu số phía bắc dãy núi Lâm Viên.

3. Nghiên cứu bệnh dịch hạch

Lần đi thám hiểm cuối cùng này về, ông nghe tin bệnh dịch hạch đang phát hiện ở Vân Nam, gần biên giới Việt Hoa, làm chết ngót sau mươi ngàn người ở miền Nam Trung Quốc. Ông liền xin Chính phủ đến tại nơi quan sát bệnh tình về phương diện “vi trùng”. Đang lúc ấy bệnh dịch hạch lại lan tràn sang Hồng Kông. Ông quay lại đáp tàu ra Hải Phòng đi Hồng Kông. Thế rồi 48 giờ sau, ông đặt chân đến Hồng Kông, thuê người cất một căn nhà bằng tre lợp tranh dùng để làm phòng thí nghiệm. Ông mua mấy xác chết về mổ xẻ, lấy vi trùng trong các hạch người chết, cấy vào giống chuột bạch và chuột Ấn Độ, thì nhận thấy các con chuột này cũng chết vì dịch hạch. Ông bèn kết luận: Bệnh dịch hạch của người ta giống y như bệnh dịch hạch của loài chuột.

Sau đó ông gởi loại vi trùng dịch hạch về Paris cho các bác sĩ thí nghiệm. Họ cũng đồng một ý kiến với ông là thứ vi trùng ấy chính là căn nguyên bệnh dịch hạch.

Đến năm 1895, ông lập viện Pasteur ở Nha Trang, rồi trở về Pháp, cùng với hai bác sĩ Calmette và Roux kiếm thuốc ngừa bệnh dịch hạch; năm sau ông trở lại Viễn Đông, mang theo thuốc ngừa dịch hạch vừa tìm ra.

Bấy giờ bệnh dịch hạch lại tràn sang Quảng Châu và Hạ Môn. Ông bèn đến tận nơi, thử dung thứ thuốc mới trị bệnh, ông cứu sống được một số người, đủ chứng tỏ là thuốc do nhóm ông tìm ra rất hiệu nghiệm.

4. Vĩ thanh

Sau đó ông trở lại Việt Nam, làm việc ở viện Pasteur Nha Trang cho đến ngày từ giã cõi trần, ngoại trừ mấy năm (1902-1904) ông lo mở trường Cao đẳng Y khoa ở Hà Nội và về Pháp mấy lần thăm bác sĩ Roux.

Từ năm 1905-1918, ông làm Giám đốc hai viện Pasteur Sài Gòn và Nha Trang. Năm 1925, ông làm Tổng Thanh tra các viện Pasteur ở Đông Pháp.

Từ ngày lập viện Pasteur Nha Trang, ông chuyên môn quan sát các bệnh của súc vật và tìm ra được thứ thuốc chữa và phòng bệnh trâu bò. Ông lại cùng với các người giúp việc quan sát các chứng bệnh khác như Barbone, Sura và Piroplasmose.

Ngoài việc nghiên cứu về Y học, bác sĩ Yersin còn là một nhà trồng tỉa, một nông học gia nổi danh. Ông lập ra vườn trồng cây để thí nghiệm những giống cây vùng nhiệt đới. Các loại cây như Guttapercha, Coca, Cacao, cây cọ Phi châu và nhất là cây cao su lấy giống ở Mã Lai đề được ông trồng có kết quả rất tốt tại đồn điền Suối Dầu. Năm 1918, ông lại thử trồng cây Quinquina trên đảo Hòn Bà, nhưng kết quả không tốt vì đất cứng và khí hậu không hợp như ở Suối Dầu. Ông lại đi tìm những vùng đất màu tốt và khí hậu thích hợp ở Dran, Diom, Di Linh. Từ đó về sau, người nước ta khỏi mua chất Quinine ở nước ngoài về làm thuốc, ấy là nhờ công lao hai mươi lăm năm chịu khó ươm giống, thử đất, trồng cây của bác sĩ Yersin.

Lúc làm việc tại Nha Trang, ông sống rất giản dị thanh bạch, mặc dù ông có thừa phương tiện để hưởng thụ cuộc đời phù phiếm xa hoa. Ông ở trong một tòa nhà vuông, cao, có hai tầng. Nhà được cất trên nền cái đồi thứ nhất dựng ở Nha Trang, tại cửa sông, đối diện với di tích Chàm Po Nagar, dưới thấp chung quanh là những căn nhà lụp xụp của dân chài lưới. Bốn mặt nhà đều có hành lang chạy vòng quanh, đứng ở dấy có thể phóng mắt nhìn ra bốn phương trời, núi non hiện ra trước mặt thật bát ngát hung vĩ. Quanh nhà, các loại bìm bìm, bông bụp lục và đỏ, hồng và tím mọc đầy, không hề có một vườn rau, hoa trái, hay cây cảnh dùng trang hoàng cho ngôi nhà của ông thêm đẹp mắt.

Bác sĩ Yersin là một người sống rất bình dân, thường chỉ mặc bộ ka ki màu vàng, và dù đã 80 tuổi rồi mà sáng nào ông cũng cưỡi xe đạp tới viện Pasteur. Ông lại có lòng nhân ái, hay dùng thời giờ rỗi rảnh dạy dỗ mở mang thêm cho những người dân chài lưới chất phác ở miền ông cư trú. Ông thương cả đến loài cầm thú, chim muông và mỗi khi gọi con vật nào cũng lót hai chữ “người ta” ở trước: người ta chó, người ta mèo, người ta két…

Ngày 1-3-1943, bác sĩ Yersin mất tại Nha Trang, hưởng thọ 80 tuổi.

Thi hài ông được an táng trên một khoảnh đồi ở khu đồn điền Suối Dầu, bên cạnh những cây cao su thẳng ngọn lên trời xanh. Đây chính là nơi ông đã khai khẩn trồng trọt rộng ngót năm trăm mẫu đất, và di sản này ông tặng cho viện Pasteur Nha Trang. Theo di chúc của ông, đám tang diễn ra cực kỳ giản dị, chẳng có một bài điếu văn nào, nhưng mọi người tiễn đưa ông về ba tấc đất ai cũng ngậm ngùi mến tiếc sự ra đi vĩnh viễn của một bậc vĩ nhân.

Nguyễn Văn Y (Theo Tạp chí Xưa và nay, số 320-2008)

Arkain
06-05-2009, 15:42
Đà Lạt thời Pháp
Thập niên 1920s-1930s


21. Một góc Đà Lạt:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine3.jpg


22. Một căn biệt thự tại Đà Lạt:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine4.jpg


23. Hồ Xuân Hương:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine5.jpg


24. Hồ Xuân Hương:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine6.jpg


25. Khách sạn Palace:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine7.jpg


26. Phụ nữ người Thượng:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine9.jpg


27. Người Thượng và chiếc xe hơi:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine10.jpg


28. Thác Liên Khang:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine11.jpg


29. Thác Pongour:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine12.jpg


30. Thác Cam Ly:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine13.jpg


31. Thác Gougah:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine14.jpg


32. Raymond Chagneu đi săn:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine15.jpg


33. Khách sạn Palace nhìn từ trên cao:
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine25.jpg


34. Thác Liên Khương:
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine26.jpg


35. Người Thượng trong một buổi sáng sương mù:
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine27.jpg


36. Phố xá Đà Lạt, 1925:
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine8.jpg

blaobaoloc
06-05-2009, 16:15
công nhận tụi tây nó quy hoạch tốt thiệt.các bố bây giờ chỉ có phá là giỏi.Còn dân cao nguyên bây giờ giỏi phá rừng, phá núi.

vinataba1
06-05-2009, 16:16
cái ảnh 18 quy hoạch đẹp thật.

buinguyenvan83
06-05-2009, 16:30
Sao tớ không thấy tấm nào cà

Swn
06-05-2009, 18:46
nhìn cứ tưởng chụp hình này ở nước ngoài :D

emule
06-05-2009, 20:08
Chán ghê sao ảnh Đà Lạt thì nói là ảnh Đà Lạt. Có tinh thần chia sẻ là tốt sao cứ lôi cái cụm từ VNCH ra chi vậy. Làm gì cũng lôi chuyện cá nhân ra có xứng là Mod không trời. Làm vạy chỉ khiến người khác khinh chứ được gì

kyra2008
06-05-2009, 21:13
coi ảnh xưa...ngậm ngùi quá....:( tớ khinh cái lũ phá hoại ngày nay

Arkain
07-05-2009, 01:44
Chán ghê sao ảnh Đà Lạt thì nói là ảnh Đà Lạt. Có tinh thần chia sẻ là tốt sao cứ lôi cái cụm từ VNCH ra chi vậy. Làm gì cũng lôi chuyện cá nhân ra có xứng là Mod không trời. Làm vạy chỉ khiến người khác khinh chứ được gì

Thế các tấm chụp từ thời Pháp được chú thích là "chụp từ thời Pháp" thì cậu có lăn tăn phản đối gì không? Nếu có người khen rằng "bọn Tây quy hoạch đẹp" thì cậu có cảm thấy chán ghét hay tỵ hiềm, thù hận gì không? Nếu như xem đó là chuyện lịch sử hiển nhiên vậy thì tại sao mới nghe nói là sẽ có các hình ảnh "chụp từ thời VNCH" thôi chứ chưa có ai khen chê gì cả thì cậu đã lập tức tốc váy lên rồi? Hay là vì lý do cá nhân gì đó mà dị ứng với hình ảnh Đà Lạt chụp từ thập niên 50-70? :huh:

Thế mà còn đánh trống thổi kèn về việc "lôi chuyện cá nhân ra" mà không biết ngượng! Nếu cảm thấy "chán ghê" thì tốt nhất là đừng bước chân vào album ảnh này nữa là xong! :no:

Trước đây trong topic ảnh Sài Gòn (http://www.ddth.com/showthread.php?t=175379) cũng từng có những cậu trai thế này vào "đóng góp ý kiến", vậy cho nên sau đó mới có thêm một topic "Bên Lề (http://www.ddth.com/showthread.php?t=176295)" dài 16 trang, nếu có thêm vài cá nhân quái lạ từ thế kỷ 20 như thế nhảy vào đây tham gia thì trước sau gì topic này cũng cần được split ra làm hai như thế thôi :buck:

acaxomcui
07-05-2009, 06:27
Chán ghê sao ảnh Đà Lạt thì nói là ảnh Đà Lạt. Có tinh thần chia sẻ là tốt sao cứ lôi cái cụm từ VNCH ra chi vậy. Làm gì cũng lôi chuyện cá nhân ra có xứng là Mod không trời. Làm vạy chỉ khiến người khác khinh chứ được gì
Sao không nhìn trước đây để so sánh hôm nay?

Theo bác thì phải chú thích ảnh thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ chớ gì?

sideduck
07-05-2009, 07:56
Thôi thì cứ để thành topic "100 tấm ảnh quý hiếm của thành phố Đà Lạt thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước" cho mấy "cháu ngoan Bác Hồ" khỏi tị nạnh nhau :lick:

ngocquang19877
07-05-2009, 08:38
Đà Lạt thời xưa bình dị và xanh tươi biết bao, khác xa so với bây giờ. Chắc có lẽ dân số đông lên >___________<

blaobaoloc
07-05-2009, 09:07
nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt
nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


hơ hơ hơ Tớ Yêu Đà Lạt quá!!!


Lìu mịa đứa nèo đá giò lái :mad:

Triêng bác thầy chùa, lên đà lạt tu là nhất.Nhưng không biết tu sẽ thành gì?Hi vọng không thành ...cú.hehe.em xin lỗi nha huynh!

thaychuastudio
07-05-2009, 09:41
Tớ chuẩn bị đồ đi Đà Lạt đây. Cái lão Arkain cứ post mí thứ tớ thích. Giờ lại phải mò mặt lên đó , tốn tiền ớn luôn!! :mad:

blaobaoloc
07-05-2009, 09:49
Định tu thiệt sao huynh? Thiện tai, thiện tai.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

em ở bảo lộc.hay huynh tới bảo lộc thôi.sẽ dành cho huynh cái am nào đó tha hồ mà tu thân tích đức.

blackcactus
07-05-2009, 10:28
Tớ chuẩn bị đồ đi Đà Lạt đây. Cái lão Arkain cứ post mí thứ tớ thích. Giờ lại phải mò mặt lên đó , tốn tiền ớn luôn!! :mad:

Lên đây em mời đi nhậu, giới thiệu với bác "cái đẹp" của Đà Lạt!! :D

thaychuastudio
07-05-2009, 10:36
Lên đây em mời đi nhậu, giới thiệu với bác "cái đẹp" của Đà Lạt!! :D

Cho số điện thoại đi pa . 16h15 lên tới đó á.

dzới lại thuê giùm chiếc xe gắn máy với. :(
Đl mà cứ không có xe gắn máy thì chẳng ra làm sao cả

buinguyenvan83
07-05-2009, 10:38
Sao hông thấy tấm nào hết vậy cà :(, mình cũng dân Đà Lạt đây

thaychuastudio
07-05-2009, 10:39
Sao hông thấy tấm nào hết vậy cà :(, mình cũng dân Đà Lạt đây

Tối nhậu hông? cho cái số điện thại. Lên tới tớ gọi .

blackcactus
07-05-2009, 10:39
Cho số điện thoại đi pa . 16h15 lên tới đó á.

dzới lại thuê giùm chiếc xe gắn máy với. :(
Đl mà cứ không có xe gắn máy thì chẳng ra làm sao cả

0983414271
Hân hạnh được đón tiếp!! :D Anh em ở Đà Lạt chuẩn bị nhậu thoai!!!

thaychuastudio
07-05-2009, 10:49
Đã giao hợp được một tên ...
:D

blackcactus
07-05-2009, 10:52
Đã giao hợp được một tên ...
:D

Phê!! :D :D :D :D :D

quoc1
07-05-2009, 11:48
Hôm 30/4 về nhà, ra đường thấy người nơi khác nhiều hơn cả người Đà Lạt nữa

SodepCatTuong
07-05-2009, 11:59
Cám ơn bác đã chia sẻ!

chinhngon
07-05-2009, 12:34
Vậy có pác nào có những bức ảnh quý hiếm hồi xưa ở nha trang không?

AnhTuanKB
07-05-2009, 12:40
Sao sao, du lịch Dalas, sao không đợi ngày Lễ cho em đi chung với?

Kìa,con chim
07-05-2009, 13:44
còn hoang sơ nhưng rất đẹp !

Arkain
07-05-2009, 14:36
Đà Lạt thời Pháp
Thập niên 1940


37. Nhà thờ con gà
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine19.jpg

38. Cao nguyên Langbian, 1940
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat24.jpg

39. Chợ Hòa Bình, 1940
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat23.jpg

40. Một góc hồ Xuân Hương ở bên trái, xa xa sau rặng cây ở giữa hình là khách sạn Palace.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat2_indochine16.jpg

41. Dòng nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine17.jpg

42. Bệnh viện Đà Lạt, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine18.jpg

43. Nhà Địa Dư, 1940
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat26.jpg

44. Quang cảnh khu vực đường Hàm Nghi, chụp góc nhà thờ Tin Lành
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat64.jpg

45. Trạm hỏa xa Đà Lạt, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine1.jpg

46. Trạm hỏa xa Đà Lạt, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine2.jpg

47. Chợ Đà Lạt, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine3.jpg

48. Dưới thác Gougha, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine20.jpg

49. Khách sạn L'Hotel du Parc, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine23.jpg

50. Khách sạn L'Hotel du Lac, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine24.jpg

Arkain
07-05-2009, 14:36
Đà Lạt thời Pháp
Thập niên 1940


51. Trường Lycee Yersin, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine4.jpg

52. Trường Lycee Yersin, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine5.jpg

53. Các học sinh trong sân trường Lycee Yersin, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine6.jpg

54. Trường Lycee Yersin, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine7.jpg

55. Villa của viên cảnh sát trưởng thành phố Đà Lạt
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine8.jpg

56.
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine9.jpg

57. Nhà Địa Dư, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine10.jpg

58. Dòng tu Thánh Vincent de Paul
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine11.jpg

59.
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine12.jpg

60. Nhà thờ Tin Lành, 1948
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine13.jpg

61. CLB thể thao cạnh hồ Xuân Hương
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine15.jpg

phanthithuyman
07-05-2009, 19:33
Ồ! những ảnh rất là xưa, thật đáng quý biết bao! :yes:

kiettt
07-05-2009, 22:08
Xin phép Arkain cho mình phá rối topic một chút. Cám ơn nhiều.

@thaychua: ráng giúp anh một việc, cậu theo những tấm hình trong thread này, chụp lại hộ anh tại đúng góc chụp của những tấm hình hồi xưa. Mình sẽ mở thêm một thread mới: "101 tấm ảnh quý hiếm của TP Đà Lạt thời CHXHCN VN", hy vọng thuốc đắng đã tật, hay ít ra làm giảm bớt triệu chứng lỗ mũi dễ nóng của vài người.

PS: còn nhớ tấm bảng "cấm chụp hình" hình dáng nó ra sao không ? Lần cuối cùng lên Đà Lạt năm năm trước anh thỉnh thoảng vẫn thấy nó, ngay trong thành phố luôn đấy. Hy vọng cậu không có vấn đề về ... nhìn hiểu :yes: :blink:

hoanglantham
07-05-2009, 22:24
Sao hông thấy tấm ảnh nào của trường Quân bị(ĐH Đà Lạt giờ) và Viện hạt nhân nhở?

blaobaoloc
08-05-2009, 08:30
trời, mấy tấm hình dalat đẹp quá!chuyến này phải dông lên lang thang vài ngày cho hả.
Sáng sớm, ngồi 1 quán càphê bên hồ Xuân Hương, sương thì lãng đãng, trời se se lạnh, ngắm mặt trời lên, uống ly càphê là nhất.Thèm cái khung cảnh này khủng khiếp!

blackcactus
08-05-2009, 10:02
trời, mấy tấm hình dalat đẹp quá!chuyến này phải dông lên lang thang vài ngày cho hả.
Sáng sớm, ngồi 1 quán càphê bên hồ Xuân Hương, sương thì lãng đãng, trời se se lạnh, ngắm mặt trời lên, uống ly càphê là nhất.Thèm cái khung cảnh này khủng khiếp!

Sáng sớm thì có quán nào cho bác ngồi??

yphuong
08-05-2009, 10:50
Tôi xin đề nghị các bật phụ huynh nên dẫn con em mình ở độ tuổi (dậy thì- tuổi teen, mà là con trai) lên thăm DaLat, rồi dắt con/cháu lượn qua các trường có nhiều nữ sinh ở DaLat thể nào cũng chửa được cái bịnh hung hăng, côn đồ của tuổi mới lớn.

acaxomcui
08-05-2009, 10:56
Tôi xin đề nghị các bật phụ huynh nên dẫn con em mình ở độ tuổi (dậy thì- tuổi teen, mà là con trai) lên thăm DaLat, rồi dắt con/cháu lượn qua các trường có nhiều nữ sinh ở DaLat thể nào cũng chửa được cái bịnh hung hăng, côn đồ của tuổi mới lớn.

Bác làm ơn nói rỏ ý thêm được không ?

hoanglantham
08-05-2009, 11:03
Tôi xin đề nghị các bật phụ huynh nên dẫn con em mình ở độ tuổi (dậy thì- tuổi teen, mà là con trai) lên thăm DaLat, rồi dắt con/cháu lượn qua các trường có nhiều nữ sinh ở DaLat thể nào cũng chửa được cái bịnh hung hăng, côn đồ của tuổi mới lớn.
Hí hí, các cứ đùa. Mấy em teen xinh xinh của trường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân bi giờ óanh nhau ghê lém. Đâu có còn ngây thơ như ngày xưa.
May ra còn nữ sinh trường Nguyễn Trãi thì ngoan hiền, dễ thương.

svxdhn-49XF
08-05-2009, 12:29
Hoài niệm quá khứ.
Khốn khổ thay!!

blaobaoloc
08-05-2009, 12:36
Sáng sớm thì có quán nào cho bác ngồi??

Có lẽ nào thế nhỉ? Sáng là thời điểm uống cafe thú vị nhất mà.
Nói chung lên Đalạt, sáng uống cafe, sau đó mướn xe máy lang thang khắp nơi suối hồ.Chiều uống cafê ngắm fố, tối nhậu là tuyệt vời.
Cái không khí lạnh ấy, ngồi trong nhà nhâm nhi ly rượu tghì đã quá.
Nếu bên cạnh có vài em chân dài th2i càng đã.Nhậu xong có việc để làm mà.hehe

yphuong
08-05-2009, 14:07
Bác làm ơn nói rỏ ý thêm được không ?

Bác tìm bài thơ "Ngày xưa Hoàng thị" của Phạm Thiên Thư mà đọc.
Hay nghe nhạc cũng được, bài đó có phổ nhạc đó.

cu cậu
08-05-2009, 14:18
Giờ nhà cửa mọc ra nhiều quá, nhìn Hồ Xuân Hương hồi xưa với bây giờ như 1 trời.................

phoipha
08-05-2009, 14:38
Cái này đẹp nhỉ.

http://vnafmamn.com/photos/welcome2.jpg

Cái đó có phải trung tâm TP ĐL, Hồ Xuân Hương không nhỉ
Nhớ là Hồ Xuân Hương nó dài dài chứ đâu phải hình thù như vậy. Xem google map nó khác

blaobaoloc
08-05-2009, 15:08
Lãng đãng sương bay trắng khắp trời.
Đồi xanh cỏ mọc nắng vàng phơi.
Ngày dài nằm ngữa nghe hương cỏ.
Và vạn thông reo ở bên đời!

Tức cảnh-thơ

blackcactus
08-05-2009, 16:19
Tôi xin đề nghị các bật phụ huynh nên dẫn con em mình ở độ tuổi (dậy thì- tuổi teen, mà là con trai) lên thăm DaLat, rồi dắt con/cháu lượn qua các trường có nhiều nữ sinh ở DaLat thể nào cũng chửa được cái bịnh hung hăng, côn đồ của tuổi mới lớn.

Chưa chắc, coi chừng sẽ hung hăng thêm! :( các teen boy ở DL hiện nay cũng ghê gớm lắm! :(

Có lẽ nào thế nhỉ? Sáng là thời điểm uống cafe thú vị nhất mà.

Các quán cafe ven Hồ mở cửa sớm nhất là 7h, đến giờ đó thì cũng đã hết sương rồi. Đà Lạt nóng lên từng ngày, khó thấy sương ban sớm hơn (mùa hè thì có thể, nhưng cũng hiếm có cơ hội), trời nóng nên con gái Đà Lạt cũng "cởi mở" hơn, giờ bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc... quần đùi bó siêu ngắn đi tung tăng trên đường hoặc ngôi vắt vẻo trên những chiếc tay ga lượn qua lượn lại ngoài phố!
Tiếc thay cái không khí của Đà Lạt xưa...

Arkain
09-05-2009, 04:25
Đà Lạt thời Việt Nam Cộng Hòa
Thập niên 1950s-1960s


62. Một góc Đà Lạt, nhìn về hướng cầu Ông Đạo:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat3.jpg


63. Hồ Xuân Hương:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat4.jpg


64. Nhà Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, sau hàng cây thông phía bên phải là khách sạn Palace:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat5.jpg


65. Không khí êm đềm bên bờ hồ:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat6.jpg


66. Chợ Đà Lạt cũ nhìn từ phía đường Duy Tân:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat14.jpg


67. Câu Lạc Bộ Thể Thao:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat62.jpg


68. Một buổi sáng sương mù:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat63.jpg


69. Cầu Ông Đạo:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat60.jpg


70. Đường Phan Đình Phùng, xa xa phía bên phải là lối vào Chùa Linh Sơn:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat65.jpg


71. Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt:
http://vnafmamn.com/Dalat/Dalat_GHHV1.jpg


72.
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat7.jpg


73.
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat8.jpg


74. Một nhóm người Thượng mang hàng hóa ra chợ lúc sớm mai:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat9.jpg


75. Khu dân cư:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat27.jpg


76. Trung tâm Đà Lạt nhìn từ trên cao:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat2.jpg


77. Chợ Đà Lạt mới:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat25.jpg


78. Trái cây và hoa quả được bày bán trong chợ Đà Lạt:
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat28.jpg



Arkain chú: Có không ít các công trình xây dựng nổi tiếng tại Đà Lạt (điển hình là Giáo Hoàng Học Viện trong hình #71) được thiết kế bởi không ai khác hơn là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ lừng danh của nước Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, người đã đoạt giải Khoa Nguyên La Mã (Premier Grand Prix de Rome) cao quý tại Âu Châu năm vừa tròn 30 tuổi, được phong danh hiệu Viện Sĩ Danh Dự bởi Viện Kiến Trúc Hoa Kỳ năm 1962, cũng là người thiết kế Dinh Độc Lập và đưa ra đồ án quy hoạch đô thị cho phố xá Sài Gòn - Chợ Lớn.

Sau 1975, rất nhiều những nhân tài ở Sài Gòn nói riêng và Miền Nam nói chung được chính quyền Hà Nội tận tình trọng dụng bằng cách...bắt đi tù lao động khổ sai hàng loạt (hay còn được guồng máy tuyên truyền gọi là "được Nhà Nước khoan hồng, cho phép đi học tập cải tạo") với cái tội danh là "dính líu đến chế độ cũ", kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cũng không là ngoại lệ vì ông từng cố vấn cho chính phủ nước Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều trong lãnh vực kiến trúc, xây dựng, và quy hoạch đô thị. Trong khi các công trình choáng ngợp do ông thiết kế tại Đà Lạt nói riêng và Miền Nam nói chung đang lũ lượt "được Đảng & Nhà Nước trưng dụng để phục vụ Nhân Dân" thì ông bị xiềng xích trong tù vì những công lao mà ông đã đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước mình...

808208
09-05-2009, 05:36
nếu muốn an dưỡng nên chọn vùng quê hẻo lánh ko khí trong lành

Đà Lạt bây giờ nhộn nhịp tấp nập + ô nhiễm ko thích hợp an dưỡng

nhìn cảnh vật qua những bức ảnh thật dễ chịu ước gì bây giờ có nơi như thế này

Il_VK
09-05-2009, 06:17
Đà Lạt ngày nay đang bê tông hóa , không như là thành phố Du Lịch mà khi xưa người Pháp dày công quy hoạch . Hà Nội , Sài Gòn mùa mưa đường xá phút chốc trở thành thôn quê với sông hồ chằng chịt .

mickeyguy
09-05-2009, 11:15
hic nhớ đà lạt 1 thuở còn xanh tươi , giờ thì ...

hoanglantham
09-05-2009, 14:07
Một điều đáng mừng là những địa danh, con đường vẫn còn nguyên vẹn, không bị "xuyên tạc" cho nó "hợp thời".
Cảm ơn bác Kền vì những tấm ảnh :D

Arkain
09-05-2009, 14:49
Hmmm...mới phát hiện một số ảnh bị xếp sai thứ tự (theo từng thập niên, từ 1920 đến 1960) nên phải đánh số lại từ đầu. Anh em xem lại các trang trước rồi download các tấm mới nhé! :)

blaobaoloc
11-05-2009, 08:12
Chưa chắc, coi chừng sẽ hung hăng thêm! :( các teen boy ở DL hiện nay cũng ghê gớm lắm! :(

Các quán cafe ven Hồ mở cửa sớm nhất là 7h, đến giờ đó thì cũng đã hết sương rồi. Đà Lạt nóng lên từng ngày, khó thấy sương ban sớm hơn (mùa hè thì có thể, nhưng cũng hiếm có cơ hội), trời nóng nên con gái Đà Lạt cũng "cởi mở" hơn, giờ bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc... quần đùi bó siêu ngắn đi tung tăng trên đường hoặc ngôi vắt vẻo trên những chiếc tay ga lượn qua lượn lại ngoài phố!
Tiếc thay cái không khí của Đà Lạt xưa...

Vậy thì chán nhỉ.Mình khoái cái không gian buổi mai Dalat quá.Nghe bạn nói vậy thật thất vọng.
Dalat đang bị hủy hại hàng ngày.Những rừng thông bị chặt, nguồn nước ô nhiễm, thiên nhiên bị tàn phá,...
Đúng là lên Dalat bây giờ nhiều khi còn nắng và nóng hơn ở Sài Gòn.

blackcactus
11-05-2009, 08:53
Vậy thì chán nhỉ.Mình khoái cái không gian buổi mai Dalat quá.Nghe bạn nói vậy thật thất vọng.
Dalat đang bị hủy hại hàng ngày.Những rừng thông bị chặt, nguồn nước ô nhiễm, thiên nhiên bị tàn phá,...
Đúng là lên Dalat bây giờ nhiều khi còn nắng và nóng hơn ở Sài Gòn.

Any way, buổi tối ở Đà Lạt mà nhậu thì tuyệt vời!! :w00t:

acaxomcui
11-05-2009, 16:58
Vậy thì chán nhỉ.Mình khoái cái không gian buổi mai Dalat quá.Nghe bạn nói vậy thật thất vọng.
Dalat đang bị hủy hại hàng ngày.Những rừng thông bị chặt, nguồn nước ô nhiễm, thiên nhiên bị tàn phá,...
Đúng là lên Dalat bây giờ nhiều khi còn nắng và nóng hơn ở Sài Gòn.

Thấy bác nói sao thãm hại dữ thế!Đà Lạt mà nóng ..có nói xăm dân Sài Gòn bị nắng quá.. cực khổ không đấy?

Arkain
12-05-2009, 03:55
Một điều đáng mừng là những địa danh, con đường vẫn còn nguyên vẹn, không bị "xuyên tạc" cho nó "hợp thời".
Cảm ơn bác Kền vì những tấm ảnh :D

Tiếc là câu chuyện muôn thuở về những căn building của tư nhân bị cưỡng đoạt (ví dụ như Giáo Hoàng Học Viện Pio X) mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được trả về cho khổ chủ thì thành phố Đà Lạt cũng không là ngoại lệ :no:

dly
12-05-2009, 07:04
Cả hai topic ảnh của lão Kền đem về đều có mở đầu là : "100 ảnh quý hiếm ..." bị lộn hoài :mad:

Sao không là ... gì khác nhỉ? Chẳng hạn như " Dalat ngày xưa .... ấy! " :D

thaychuastudio
12-05-2009, 08:58
Cả hai topic ảnh của lão Kền đem về đều có mở đầu là : "100 ảnh quý hiếm ..." bị lộn hoài :mad:

Sao không là ... gì khác nhỉ? Chẳng hạn như " Dalat ngày xưa .... ấy! " :D

Hắn sợ em chọt vào đó mà :lick:

Arkain
12-05-2009, 09:47
Hay là đổi tên thành "100+ tấm" nhá! Vì chắc chắn là sẽ vượt quá chỉ tiêu :D

Shellingfox
12-05-2009, 21:46
Mình ở Đà Lạt có 4 năm mà đã thấy sự thay đổi khí hậu một cách choáng ngợp rồi.

Năm đầu lên (2004): Sáng sớm còn sương mù, có những buổi sương mù tới gần 10h, ra đường cách có 10m không nhìn thấy nhau, trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè thì ngày bốn mùa là bình thường.
Dần dần trời nóng dần, tới năm 2008 thì rất hiếm khi gặp được một buổi sáng sương mù. Khách sạn Sài Gòn-Đà Lạt mới xây lúc đó đã lắp máy lạnh (và kéo theo là giờ một loạt các khách sạn nhà nghỉ cũng lắp máy lạnh). Được cái buổi tối vẫn lạnh tê tái, nhưng không còn như năm đầu.

Bạn mình là dân Đà Lạt chính gốc (bố mẹ nó cũng sinh ra ở Đà Lạt) nói là lúc nó còn học cấp 3 mà mùa đông thì đi học mỗi đứa phải mang theo nến để lên lớp thắp sưởi tay thì mới viết bài được. Giờ thì đừng mơ gặp cảnh đó.


Đà Lạt ngày trước yên bình, giờ cũng vẫn yên bình, dù rằng đã hơi náo nhiệt hơn một tý và cảnh vật đã thay đổi và thời tiết thay đổi nhiều rồi nhưng giờ mình chưa gặp được nơi nào có khí hậu như ở đây và đặc biệt là cách người dân ở đây đối xử với khách (Đừng tính dân mới di cư vào nha, tính ít nhất phải là bố mẹ là người Đà Lạt thì mới biết dân họ thanh lịch và đặc biệt là cái chất giọng nói chuyện, nghe mấy bạn nữ mà nói là từ mê tới mệt thôi :)).

Hẹn gặp lại, sẽ kiếm dịp lên đó chơi tiếp. Và mong rằng làm sao để Đà Lạt vẫn là thành phố trong sương mù, Đà Lạt thành phố ngàn hoa hay Đà Lạt thành phố ở trong rừng chứ đừng nóng lên như giờ.

Cũng xa Đà Lạt gần 2 năm rồi, cuối năm nay có Festival hoa, dù rằng dân ở ĐL thì chẳng ai ủng hộ nhưng mà mình thì có cớ lên đó du lịch. Dự định sẽ đi vào dịp Festival năm nay (~10->20/12). Ai có muốn đi cùng thì liên hệ để mình liên lạc với bạn bè trên đó để sắp xếp chương trình đi chơi :D


Note: Ít thấy bác nào chụp cảnh ở đèo Phren nhỉ? Đợt tháng 5 năm ngoái mình lên thi tốt nghiệp :D, tối khoảng 11h dưới Sài Gòn xuất phát, lên tới đó ~5h sáng. Ở đó có cái hay là sáng nào cũng có sương mù, đi qua nhìn là thấy cảnh thiên nhiên thật hùng vỹ, nhìn mà lặng người. Bác nào có dịp đi qua chụp vài tấm cho mọi người tham khảo. Gợi ý: tấm đầu là vừa bước chân lên đèo, chụp cảnh ở phía dưới mình vừa lên (Đức Trọng, hướng ra phía biển, sẽ thấy những rừng hồng và thông và cảnh vật thật hùng vỹ :)), thứ 2 là lên hơn nữa đèo, chụp về hướng Campuchia:D, có thấy thấp thoáng lờ mờ cái đường ray cũ thời Pháp đó, cảnh ở đó cũng mê ly. Và cuối cùng là tấm trước khi vào Đà Lạt, bên tay phải sẽ có một cảnh nhìn gần thấy hết toàn bộ vùng xa xa từ Đức Trọng hướng lên Lạc Dương (nhìn cứ như sắp thấy được Nha Trang luôn :D), lúc này mặt trời vừa hửng lên. Em nhìn thấy lặng người nhưng khó diễn tả ra lắm. Tiếc là em không có máy chụp để có thể ghi lại cho mọi người thấy những cảnh này, chỉ nói ra thế này khó hình dung. Nếu ai có đi thì đi xe nữa đêm lên và sáng dậy sớm một tý đừng có ngủ thì em bảo đảm là mình sẽ lặng người đi vì cái đẹp của nó. Trước giờ đi bao nhiêu lần đều vậy, may mà cái này vẫn chưa có thay đổi!

thaychuastudio
12-05-2009, 23:23
okey. Mai post hình đèp Prenn lên cho fox nhé!! Tớ chụp ... cả đống :D

dly
12-05-2009, 23:35
Note: Ít thấy bác nào chụp cảnh ở đèo Phren nhỉ?

Dơ quá! Xuống cho chết ngạt à :buck: , Các thác ở Dalat ngày nay hầu hết đều rất ... hôi. Đến các điểm du lịch rồi .... buồn đủ thứ :emlaugh:

Shellingfox
13-05-2009, 00:07
Dơ quá! Xuống cho chết ngạt à :buck: , Các thác ở Dalat ngày nay hầu hết đều rất ... hôi. Đến các điểm du lịch rồi .... buồn đủ thứ :emlaugh:

Em nói đèo chứ không phải thác bác ạ :D. Thác thì em cạch, năm nhất đi Cam Ly với Phren xong bye bye luôn ;). Năm 2 đi Pounguo với Guagar thì sạch đẹp hơn tý và hùng vỹ tý. Nhưng không bằng quê em :D

@thaychua: Mong ảnh của bác :D

blackcactus
13-05-2009, 00:25
Mình ở Đà Lạt có 4 năm mà đã thấy sự thay đổi khí hậu một cách choáng ngợp rồi.

Bạn mình là dân Đà Lạt chính gốc (bố mẹ nó cũng sinh ra ở Đà Lạt) nói là lúc nó còn học cấp 3 mà mùa đông thì đi học mỗi đứa phải mang theo nến để lên lớp thắp sưởi tay thì mới viết bài được. Giờ thì đừng mơ gặp cảnh đó.


Nếu dựa theo bài của bạn viết, có thể đoán được là bạn sinh sau 85, và lên DL học năm 2004. Bạn cùng lớp với bạn nói như thế theo mình là chưa đúng, trước đây chưa bao giờ mình phải mang nến lên lớp! có chăng thì là những năm '80 mới có chuyện đó!


nghe mấy bạn nữ mà nói là từ mê tới mệt thôi :)).

:punk:

Shellingfox
13-05-2009, 00:29
Mình sinh năm 86 :). Bạn mình ở đường Quang Trung!
Có thể là nó nổ với mình :P. Nhưng mà đúng là có những buổi đi học sáng sớm lạnh cóng tay, mình cũng có viết bài nổi đâu. Hi hi!

Cho tới giờ vẫn thích nhìn những đồng phục áo len đi ngoài đường, mỗi trường một màu sắc. Nhìn thật là tuyệt và thanh bình. Bác thaychua nhớ chụp luôn nha, loạng quạng qua Tây Sơn với Nguyễn Du là coi chừng chạy không kịp đó :P. Thăng Long, Bùi Thị Xuân... thì ok :D

Arkain
13-05-2009, 05:13
Khi tớ đi Đà Lạt chơi năm 1992 thì thành phố này vẫn đẹp như mộng, khí hậu vẫn lạnh cóng, sáng sớm sương mù vẫn dày đặc, đồi thông vẫn còn đó, nữ sinh vẫn mặc áo ấm và...váy đầm lên trường, tuy nhiên mấy cái thác trong thành phố thì tiêu tùng rồi, thậm chí nếu để ý thì sẽ trên đỉnh thác Prenn còn được xây đê xi măng chằng chịt để điều khiển dòng nước dơ bẩn hôi hám vàng khè trông "hùng vĩ" hơn khi đổ xuống, Cam Ly thì giống như là ống cống rỉ nước vậy >.<

May là đi xa trung tâm thành phố thì còn những nơi như là thác Voi chưa bị biến thành nơi xả nước thải.

-----


Đà Lạt thời Việt Nam Cộng Hòa

Những tấm dưới đây được chụp từ năm 1968-1969 bởi một binh sĩ thuộc US 92nd Assault Helicopter Company (Đại Đội 92 Trực Thăng Chiến Đấu) được điều động tới để bảo vệ thành phố Đà Lạt.



79. "Quang cảnh lý thú của Đà Lạt năm 1968 chụp từ trên cao, nhìn từ phía trường Lycee Yersin. Hồ Xuân Hương với làn nước trong xanh. Đồi Cù nằm ở bên phải. Khách sạn Palace là căn nhà màu trắng nằm ở bên trái của trung tâm bức ảnh, ngay bên cạnh tháp của Nhà Thờ "Con Gà". Mảnh sân cỏ màu xanh ở phía xa bên trái là sân banh Đà Lạt với khán đài nho nhỏ."

http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat37.jpg

Arkain chú: Trường Lycée Yersin (sau này là Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt) được đặt tên theo bác sĩ Alexandre Yersin (http://vi.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Yersin), người có công không nhỏ với sự hình thành của thành phố Đà Lạt.


80. Hồ Xuân Hương góc cầu Ông Đạo:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat36.jpg


81.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat48.jpg


82.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat49.jpg


83.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat34.jpg


84. Khách sạn Mộng Đẹp:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat50.jpg


85. Đường phố còn ẩm ướt sau cơn mưa:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat51.jpg

86.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat52.jpg


87.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat54.jpg


88. Thác Pongour:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat33.jpg


89.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat55.jpg


90.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat59.jpg


91. Hội Trường Hòa Bình nhìn từ đường Duy Tân:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat44.jpg

Arkain
13-05-2009, 05:13
Đà Lạt thời Việt Nam Cộng Hòa
Tiếp theo



92. Một chiếc máy bay hành khách DC-4 của Air Viet Nam đáp xuống phi trường Liên Khương:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat45.jpg


93. Hành khách nối đuôi lên máy bay:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat46.jpg


94. Máy bay hành khách DC-46 tại Liên Khương:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat47.jpg


95. Máy bay hành khách DC-6 hạ cánh với chiếc UH-1H đứng bên cạnh bảo vệ:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat38.jpg


96.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat40.jpg


97.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat58.jpg


98.
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat35.jpg


99. Tuần tra khu vực Núi Voi:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat39.jpg


100. Đà Lạt yên bình thế, thơ mộng thế, êm ả thế thì sao lại cần bảo vệ?
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat41.jpg

Đó là vì những trường hợp thế này:

101. Năm 1968, nhà máy thủy điện tại Sông Pha bị đặc công VC lẻn vào phá hoại hệ thống dẫn nước:
http://www.vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat42.jpg

Shellingfox
14-05-2009, 22:34
Đẹp quá. Và nhìn chung những công trình tiêu biểu tới giờ vẫn chưa bị tàn phai nhiều. Kiến trúc và gần như sơ đồ nhìn so với bây giờ không khác nhau là mấy. Có điều bây giờ thì nhà cửa nhiều hơn, xe máy nhiều hơn và ô nhiễm hơn thôi.

Nhìn bên này với bên topic ảnh Sài Gòn mới thấy ao ước, ước một ngày nào đó mình với quy hoạch và có những đô thị như thế này!
Dù sao cũng không trách móc nhiều nữa, nó nhàm quá rồi. Đất nước hiện giờ là của mình nên mình phải cố gắng để xây dựng nó tươi đẹp hơn trong tương lai thôi. Dù sao cũng hơi giận thế hệ đi trước một tý vì không tiếp tục phát triển những đô thị này mà lại đập phá đi để rồi giờ con cháu xây dựng lại :(. Cố lên vì đất nước thân yêu!

Bác thaychua vô chùa Linh Sơn tu rồi hay sao mà chờ hoài không thấy hình :(! (Kế bên đó là trường Nguyễn Du đó bác, girl kute cũng nhiều lắm, mà cũng giang hồ lắm đó =)) )
Hay là qua thiền viện Trúc Lâm học thiền bên đó rồi :|. Qua đó có ra đường xuống hồ Tuyền Lâm nghe thông reo là nhất thôi :D

acaxomcui
15-05-2009, 07:30
Mình đã chạy quanh bờ hồ Xuân Hương (không nhớ năm nào).Khi đó.Dalat bắt đầu công trình lát gạch chung quanh bờ hồ.Hỏi những người địa phương thì biết chu vi hồ Xuân hương khoãng 6 km.

Lần đi Đà lạt nầy bị mất máy ảnh nên coi như không có giđể nhớ!

Arkain
23-06-2009, 05:45
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
The National Military Academy of Vietnam

102.
http://vnafmamn.com/Dalat/Old_Dalat56.jpg

103.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_7.jpg

104.
http://vnafmamn.com/photos/VBQG5.jpg

105.
http://vnafmamn.com/photos/dalat_academy.jpg

106.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_36.jpg

107.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_40.jpg

108.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_37.jpg

109.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_39.jpg

110.
http://vnafmamn.com/photos/VBQGDL_49.jpg

bluesky1612
23-06-2009, 09:54
Bác Kền có hình Nha Trang ko vậy? Hôm nào làm tiếp 1 topic nhé, e tìm mãi mà chỉ có nhiêu đây thôi http://tenshinkaivietnam.org/forum/showthread.php?t=558

phoipha
25-06-2009, 13:02
Nhìn được những tấm hình này mà nghẹn ngào

Vẫn còn nhận ra kiến trúc ngày nay cũng gần giống ngày xưa, ít thay đổi. Chỉ có khí hậu là thay đổi

huongct
30-06-2009, 11:43
Hai năm trước lên Đà Lạt, các bác có tin nổi không Đà Lạt mà 30*C, tự nhiên chạnh lòng. Ở Đà Lạt bây giờ nhà cửa xây dựng vô tội vạ, cây xanh thì ít dần, đặc biệt thiếu nước sạch trầm trọng, hàng quán ở đây ai cũng than thở, phải xài nước rất tiết kiệm mới đủ dùng. Đà Lạt đẹp thật, rất độc đáo nhưng không thể níu chân du khách lâu được. Thật đáng buồn !

khidot_2006
30-06-2009, 14:57
mỗi lần có dự án sân golf hay khu dân cư mọc lên là có vài trăm ha rừng lên đườg , giờ cũng bay hết hàng ngàn ha rùi, bỉu sao nhiệt độ ko lên 30*C

hoang93
01-07-2009, 08:58
Xin phép bác Arkain cho em copy mấy tấm hình này mang về nhà post lên nhé!
Xin phép rồi mà không cho cũng mặc kệ thôi!
Thanks bác nhiều.

@: Em thấy bác tên facebook rồi nhá =))

tam_giang
09-07-2009, 18:17
Hai năm trước lên Đà Lạt, các bác có tin nổi không Đà Lạt mà 30*C, tự nhiên chạnh lòng. ...
Tuyết rơi trên "Thung lũng tình yêu" nữa nè (đợi 1 chút mới rơi đều):


http://i161.photobucket.com/albums/t225/thunhanucchau/animation/tl_tinhyeu.gif

thaychuastudio
11-07-2009, 23:57
NGười ta thường bảo. Huế thì bán Văn Hóa kiếm tiền, Đà Lạt thì đổi không khí lấy tiền.

Yêu Đà Lạt bao nhiêu, giận những cái đầu ngắn tủn của mấy cha lãnh đạo ĐL bấy nhiêu!

Đồi cù ơi, thác Camly ơi, ... sao thiên nhiên giờ khong còn gần gũi nữa. Đã biến thành "của" người khác mất rồi.

mihtua
23-07-2009, 00:06
Đà Lạt ư, ở Đà Lạt có những ngôi nhà thần tiên như thế này

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1260.jpg

có cả những chiếc xe cổ được bảo tồn cẩn thận

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1262.jpg

và có những em bé đáng yêu vô cùng

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1267.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1266.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1269-1.jpg

Nhớ Đà Lạt...

buonleloi
23-07-2009, 08:37
cuối năm nay có Festival hoa, dù rằng dân ở ĐL thì chẳng ai ủng hộ nhưng mà mình thì có cớ lên đó du lịch. Dự định sẽ đi vào dịp Festival năm nay (~10->20/12). Ai có muốn đi cùng thì liên hệ để mình liên lạc với bạn bè trên đó để sắp xếp chương trình đi chơi :D

Đã đổi kế hoạch thành từ ngày 1.1.2010 đến 4.1.2010 rồi, nếu bác còn ý định đi thì đặt phòng KS ngay từ hôm nay là vừa. Mới đặt xong 3 phòng hôm qua, hôm nay gọi đặt thêm 1 phòng thì đã dc báo hết phòng rồi đấy ^^

acaxomcui
23-07-2009, 17:49
Đà Lạt ư, ở Đà Lạt có những ngôi nhà thần tiên như thế này

http://img.photobucket.com/albums/v604/MinhTuan/TayNguyen/Part4/IMG_1260.jpg

Bác cho xem nhiều ảnh đẹp quá!

Cám ơn rất nhiều!

Mong bác cho xem tiếp.

Shellingfox
23-07-2009, 19:17
Đã đổi kế hoạch thành từ ngày 1.1.2010 đến 4.1.2010 rồi, nếu bác còn ý định đi thì đặt phòng KS ngay từ hôm nay là vừa. Mới đặt xong 3 phòng hôm qua, hôm nay gọi đặt thêm 1 phòng thì đã dc báo hết phòng rồi đấy ^^

:) vấn đề phòng ốc thì mình không lo bạn à :D. Bạn bè người nhà ở Đà Lạt luôn mà :)

Hình đẹp quá. Bác nào có đăng thêm mấy ảnh nữa đi :)

southVN
12-10-2009, 10:12
Tháng 3 vừa rồi có đi Đà Lạt,khá nóng,buổi tối ra đường mặc tà lỏn thôi,vậy mà tui đem mấy cái áo lạnh để luôn trong valy kg sử dụng vậy mà cứ tưởng thế là đẹp lắm rồi chứ,bây giờ nhìn hình này mới biết Đà Lạt giờ chán quá.có thác gì đó quên rồi,nước cạn queo à,đi đến khu biệt thự Trần Lệ Xuân thì bị xem hình tội ác Mỹ-Ngụy trưng bài đầy trong đó,có trưng bài luôn cái hiệp định năm 73 gì đó,nói chung khu du lịch nào cũng trưng cả đống hình như nhau nên nhàm rồi tui với bà chị ra trước đứng,bả chửi mấy câu làm hết hồn,ở tù như chơi đó.Khu Hồ Xuân Hương giờ quán cà phê mọc đầy rồi,mở cửa 24/24 luôn,chạy xe đạp đôi đâu dám chạy lon ton ngoài giữa đường,xe máy nó phóng ghê lắm,đạp xe xong một vòng hồ muốn ná thở luôn.Đồi mộng Mơ thì cũng được thôi,không xuất sắc lắm,nói chung giờ Đà Lạt nhìn tàm tạm kg giống như mấy cô mấy dì đi từ năm 9 mấy quảng cáo.À,anh em nào thích nhạc Trịnh Công Sơn đi Đà Lạt mà kg tới quán cà phê "cung tơ chiều" thì uổng lắm,nói mấy ông taxi đến quán cà phê "Điên" là mấy ổng biết,mọi người kêu đó là cà phê điên

jacoben
12-10-2009, 11:07
Tôi sinh ra và lớn lên tại HN,mặc dù rất thích du lịch nhưng vì gia đình ko khá giả gì nên học xong ĐH lại lăn lộn cuộc sống, rồi lập gia đình đến nay đã 28 tuổi mà chưa có dịp nào thực sự được đi du lịch mà không khỏi lo lắng việc cơm áo gạo tiền nhưng vào một ngày chủ nhật vợ về ngoại chơi, rảnh rang cafe với bạn bè đến hết trưa định chiều về rủ vợ đi ăn tiệm để cải thiện thì nhà ngoại lại gọi sang ăn cơm thế là lại gác kế hoạch lại, chẳng biết làm gì lại vác máy tính ra quán cafe lướt web và rồi vô tình đọc được 1 title "100 tấm ảnh ....của hòn ngọc Viễn Đông" vốn là người mê du lịch tôi kick vào và rồi ôi SG xưa đẹp quá và rồi tôi tìm kiếm những tấm ảnh của Arkain post lên và giờ tôi lại được du lịch đến Đà Lạt xưa. Thật tuyệt vời cảm ơn Arkain nhiều lắm.Thank you so much.....

install
13-10-2009, 17:32
Đà Lạt thời Pháp - Thập niên 1940

45.
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine1.jpg

46.
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine2.jpg


có ai có hình chụp cái đầu máy ko?
em nghe nói nhiều nhưng chưa hình dung
cái đường ray nó cũng dẹp luôn rồi thì phải

gau_bu
13-10-2009, 20:37
có ai có hình chụp cái đầu máy ko?
em nghe nói nhiều nhưng chưa hình dung
cái đường ray nó cũng dẹp luôn rồi thì phải

mỗi lần về quê mình phải ra đây mua vé tàu này.ga vẫn còn nguyên si nhưng đường ray răng cưa chỉ còn 10 km ngoại thành,ngày xưa gần 100 đường ray răng cưa thật là hoành tráng, đường day răng cưa dài nhất thế giới luôn đây.tiếc quá lại phá đi.nhưng đang khôi phục lại rồi bà con,đợi đến năm 2015 các bác muốn lên đà lạt chơi sẽ được đi tàu cao tốc từ Hà Nội vào Phan Rang rồi đi gần 100 km tàu đường sắt răng cưa leo lên Đà Lạt

install
14-10-2009, 10:40
ko hiểu
bạn nói rõ chút
đg ray nó bị phá rồi thì bạn mua vé tàu làm gì nhỉ ?

comchien
21-12-2009, 04:21
Nhân tiện cho hỏi ngoài lề một chút: Có mem nào ở Đà Lạt không? khi nào ta phải ọp lai một bữa cho hoành tráng chứ các bác!!

em Đà Lạt đây! nhìn mấy tấm hình nhớ người yêu cũ quá

lelan0303
24-12-2009, 23:36
đến với Đà Lạt vào mùa mưa...chiêm ngưỡng hình ảnh những đồi cafe trắng xóa những đồi chè xanh mướt...những buổi bình minh trắng xóa sương mù lẫn khuất xa xa ánh bình minh buổi sớm ...thật là tuyệt nếu đứng trên đồi cao nhìn xuống dòng sông chen chút giữa những ngọn đồi...thật là thích quá,,,

AnhTuanKB
24-12-2009, 23:47
ko hiểu
bạn nói rõ chút
đg ray nó bị phá rồi thì bạn mua vé tàu làm gì nhỉ ?
Mua để tham quan du lịch thôi bạn ơi. CÓ đoạn chút xíu à. Hôm bữa chiếu trên TV bạn không xem a?

anhsaodem1800
25-12-2009, 10:02
đến với Đà Lạt vào mùa mưa...chiêm ngưỡng hình ảnh những đồi cafe trắng xóa những đồi chè xanh mướt...những buổi bình minh trắng xóa sương mù lẫn khuất xa xa ánh bình minh buổi sớm ...thật là tuyệt nếu đứng trên đồi cao nhìn xuống dòng sông chen chút giữa những ngọn đồi...thật là thích quá,,,

Ở Đà Lạt không tìm ra được đồi cafe trắng xóa, đồi chè xanh mướt và dòng sông bạn ah! Đồi cafe và đồi chè thì chỉ có ở những vùng ven của Đà Lạt mới có thôi.
Nhắc đến Đà Lạt là người ta nghĩ ngay đến cái se se lạnh (nhất là vào mùa này Đà Lạt đặc biệt rất lạnh), đồi thông ngút ngàn xen lẫn hoa dã quỳ với sắc vàng rực rỡ, sương mờ che phủ những con đường uốn lượn vào lúc bình minh, hồ Xuân Hương với chút ít lăn tăn gợn sóng cho tâm hồn được trải rộng, những thác nước oai hùng đổ xuống từ trên cao... Còn nhiều nhiều lắm nữa!
Đà Lạt ngày nay không đẹp bằng xưa nhưng so sánh với những nơi khác trên đất nước thì Đà Lạt vẫn còn rất đẹp, rất yên bình.

thanhvu2012
25-12-2009, 10:35
Cám ơn bác chủ thớt... Đà Lạt xưa rất thơ mộng và đẹp. Thậm chí bây giờ vẫn còn giữ đc vẻ hoang sơ và lãng mạn. Úi được dạo ở Hồ Xuân Hương hoặc trong rừng thông thì thật tuyệt các bác nhỉ

ndp1007
10-01-2010, 16:29
Đây là một bài báo mang tên HỒ XUÂN HƯƠNG AI ĐÃ ĐẶT TÊN trên Blog 360 Plus.
Nguồn : Vietthao_89's Blog (http://vn.myblog.yahoo.com/thao_viet89_1/article?mid=1395)
Nguyên văn:



HỒ XUÂN HƯƠNG AI ĐÃ ĐẶT TÊN
Tỉnh Lâm Đồng nằm trên dãy đất cao nguyên miền Trung nam bộ. Nơi đây nổi tiếng có thành phố Dalat. Có người gọi Dalat là thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ…Nên từ đó ai ai trong đời cũng mơ ước có một lần về thăm Dalat.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/BandLD11.jpg

Ảnh bản đồ tỉnh Lâm Đồng

Khi đến Dalat cái cảm giác lành lạnh như đưa ta vào cỏi mơ huyền ảo…Cảnh Hồ Xuân Hương hiện ra giữa trung tâm thành phố, sóng nước trên mặt hồ lăn tăn gợi cảm lòng người…nó là đề tài bất tận cho nguồn thơ ca, hội hoạ khi khách có dịp đến đây


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH7copy1.jpg

Bản đồ Hồ Xuân Hương Dalat.

Nhưng cái tên Hồ Xuân Hương bắt nguồn từ đâu, và ai đặt cho nó nhỉ?. Mời các bạn nhăm nhi ly coffee chậm rãi đọc entry và nghía những tấm hình thao_viet89 tìm tòi hết sức công phu để các bạn hiểu thêm về nó thấu đáo hơn nhé!.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH41.jpg
Hồ Xuân Hương xưa nhìn từ trên đồi Cù xuống chụp năm 1930.

Qua nhiều giả thuyết và tin tức về Hồ xuân Hương để lại, TV89 sơ lượt như sau:
1, Giả thuyết có Hồ xuân hương, là do có núi lửa phun trào tạo thành lòng hồ từ đó, rồi con người tôn tạo dần để có Hồ Xuân Hương ngày nay.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH61.jpg
Làng dân tộc Thượng trong lòng hồ Xuân Hương chụp năm 1917 khi chưa có nước.(ảnh của Lê Phỉ)

2, Hồ Xuân Hương có hương thơm của nhiều loài hoa dại mọc ven hồ như: For get me not, colico, cúc, hoa cánh bướm, mai anh Đào, hoa dã quỳ, từ mùi hương đó nên đặt tên Xuân Hương. (Hương thơm của mùa xuân).


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/Lnt00081.jpg
Hoa For get me not (xin đừng quên tôi) có hương thơm ngào ngạt


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/konico10.jpg
Trước năm 1975 những chùm hoa colico mọc ven hồ Xuân Hương Dalat


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/konico46.jpg
Tô điểm cho Hồ Xuân Hương thêm đẹp và có nhiều hương thơm.

3 Hồ Xuân Hương là do ông Nguyễn Vỹ đặt tên vào năm 1953.
Trong 3 giả thuyết nói trên, sách vở còn để lại giả thuyết thứ 3 là hợp lý nhất qua trình tự thao_viet89 viết ra cho các bạn tham khảo.
Từ năm 1893 Bác sĩ A.Yersin đặt chân lên cao nguyên LangbiAng và ông chọn làng Hà Đông làm trung tâm thành phố, nhưng sau đó ông đi dọc trở lại khu dân tộc thiểu số người Lát (Lạch) bao đời đang sinh sống ở đây, ông thật ngạc nhiên vì nơi đây có suối nước, đất màu mở (vùng hồ Xuân Hương ngày nay) và chọn nơi đây làm trung tâm thành phố Dalat.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH11.jpg
Người đồng bào Lạch (lát) đổi thực phẩm năm 1950 (ảnh Trần văn Châu) TV89 sưu tầm.

Đến năm 1919, Việt Nam là thuộc địa của Pháp, và toàn quyền P.Doumer Pháp ra sức xây dựng thành phố này đẹp hơn để xứng tầm nước Pháp thứ 2 tại Đông Dương do kỹ sư công chánh Lapbbé đảm trách, thời điểm đó Họ đã ngăn dòng suối Lát tạo thành hồ chứa tại khu vực hẹp từ nhà Thuỷ tạ đến quán Hướng đạo cũ.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH31.jpg
Cuộc sống đơn giản của người đồng bào dân tộc thiểu số năm 1948

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH01.jpg
hồ Xuân Hương trong sương sớm năm 1955. (ảnh Đặng văn Thông) TV89 sưu tầm

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH51.jpg
Nhà Thuỷ Tạ trên hồ Xuân Hương năm 1954 (ảnh Đặng văn Thông) TV89 sưu tầm

Và đến năm 1923 chính quyền lúc bấy giờ xây dựng rộng ra hơn thành 2 hồ và đặt tên cho nó là Grand Lac (hồ lớn). Đến tháng 3 năm 1932 hồ bị vỡ do một cơn bão lớn đi qua. Đến năm 1934 – 1935. Pháp giao cho một kỷ sư Việt Nam tên Trần Đăng Khoa thiết kế xây dựng lại bằng đá, lớn hơn, rộng hơn. Cái cầu chặn dòng chảy, và xuyên suốt đường vô chợ Dalat, Đó là cầu ông Đạo ngày nay (ông Đạo có tên là Phạm khắc Hoè là một quản đạo thay mặt triều đình Huế quản lý và giải quyết việc hành chánh tại địa phương được người dân kính trọng đặt tên cho cầu)


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/HoXH21.jpg
Hồ Xuân Hương (ảnh Trần văn Châu) do kỹ sưTrần Đăng Khoa thiết kế xây dựng năm 1935

Đến năm 1953 người Pháp rút dần ra khỏi Dalat và giao lại cho chính quyền người Việt quản lý. Bên cạnh thị trưởng còn có hội đồng thành phố do dân bầu gồm các ông:Nguyễn Vĩ, Nguyễn văn Huyên, Trần Quốc Anh, Trần Quang Khải, Lê văn Bình, Phạm trong Lương, Hoàng Trí, Phan Xứng, Vũ văn Bánh. Nhiều phiên họp đã diễn ra từ 1/3/1953 đến 26/4/1953 mới quyết định thay đổi tiếng Pháp sang tiếng Việt tên cho nhiều danh lam thắng cảnh và ông Nguyễn Vĩ (chủ tịch hội đồng thành phố và là nhà báo chủ bút tạp chí phổ thông) đi đến quyết định đổi tên Grand Lac (hồ lớn) sang tên thi sĩ lừng danh nữ chúa thơ nôm tài hoa xinh đẹp Hồ Xuân Hương. Trong đó đổi tên Lac des soupris thành hồ Than thở ngày nay và Vallée D’amour thành Thung Lũng tình Yêu.



http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/lqn-lscape-2004-00491_1633jpg1.jpg
Cảnh đánh bắt cá trong sương sớm trên hồ Xuân Hương Dalat trước năm 1975/[center]

[center]http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/su_9461.jpg
[b]Sương mù giăng phủ kín hồ Xuân Hương

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/suonheo_17461.jpg
Cảnh sương mù trên Hồ Xuân Hương Dalat xưa

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/y_0869_644jpg1.jpg
Hoàng hôn trên Hồ Xuân Hương (ảnh Phạm văn Đông)


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/img_0231_9330jpg1.jpg
Hồ Xuân Hương trước năm 1975 (không biết tác giả) TV89 sưu tầm

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/DLcity121.jpg
Ảnh nhìn từ trên khách sạn Palace xuống hồ Xuân Hương

Cái tên Hồ Xuân Hương Dalat ra đời là như thế đó các Bạn. Nhiều năm trôi qua Hồ Xuân Hương đã tăng thêm dáng vẻ yêu kiều của thành phố Hoa Dalat. Ngày xưa (trước 1975) Dalat có 2 thắng cảnh nổi tiếng đó là Đồi cù, và hồ Xuân Hương, nhưng đồi Cù đã bán đi rồi, còn lại Hồ Xuân Hương.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/img_0237_5465jpg1.jpg
[b]Hồ Xuân Hương sau ngày giải phóng (không biết tác giả) TV89 sưu tầm

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/img_7507_249jpg1.jpg
Hồ Xuân Hương sau ngày giải phóng (không biết tác giả)
TV89 sưu tầm (chóp tháp cao đó là trường Cao đẳng Sư Phạm mà Blog Xuân An đã học ở đó khoá 1976 - 1978
Các bạn có thề ghé đọcthêm http://vn.myblog.yahoo.com/xuanan_50 để tìm hiểu 1 thắng cảnh đẹp của Pháp để lại.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/06660007_5643-1.jpg
Hồ Xuân Hương sau ngày giải phóng (không biết tác giả) TV89 sưu tầm

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/DLcity10jpg1.jpg
Nhà hàng Thuỷ Tạ trong sương trên hồ Xuân Hương

Giả sử nếu không có hồ Xuân Hương Dalat sẽ đơn điệu, lạc lõng và cô quạnh giữa những rừng thông lộng gió. Ngày xưa những đám hoa trồng cạnh ven hồ đua chen khoe sắc như For get me not, colico, thì ngày nay những cây mai anh Đào cứ độ xuân về là nở rộ đón chào xuân sang, đón chào du khách thập phương đến thưởng ngoạn DALAT


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/konico7.jpg
Hồ Xuân Hương trước năm 1975 (không biết tác giả) TV89 sưu tầm

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG46781.jpg
Xuân về hoa Mai anh Đào nở rợp trời bên hồ Xuân Hương Dalat (ảnh TV89)


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/anhdao111.jpg
Hồ Xuân Hương trước năm 1975 (không biết tác giả) TV89 sưu tầm

Sau ngày giải phóng năm 1975 – 1984 UBND tỉnh Lâm đồng quyết định cho sửa chữa lại hồ Xuân Hương bằng cách nạo vét với công sức của hàng vạn đoàn viên thanh niên thành phố Dalat. Đến 1988 Bộ văn hoá thông tin công nhận hồ Xuân Hương là thắng cảnh cấp quốc gia. Đến năm 1997 với số vốn 20 tỷ lúc bấy giờ cho nạo vét, tôn tạo lần thứ 2. Đến tháng 9/1998 hoàn tất và sử dụng cho đến nay.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/2119161391_9a0d4022d5Hoxuanhuong.jpg

112 năm trôi qua…Ngày nay các du khách đến Dalat có thể đi xe đạp đôi, đi bộ, đi xe con vòng quanh hồ Xuân Hương thơ mộng, và cũng có thể ngồi hàng giờ với người mình yêu trên chiếc ghé đá đặt quanh hồ tha hồ thả hồn theo song nước lăn tăn rồi nhìn mặt hồ xanh biếc, lấp lánh ánh thuỷ tinh với những con thiên nga, những chiếc thuyền buồm căn gió lướt nhẹ. Người dân thành phố Dalat và du khách chắc chắn không ít xúc động khi biết rõ về lai lịch của Hồ và nhớ đến nữ thi sĩ Hồ xuân Hương xinh đẹp, tài hoa nhưng cũng lắm đa đoan.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/TNHM991.jpg

Bạn Blog của thao_viet89 cũng có mặt trên hồ Xuân Hương

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG44511.jpg
ảnh thao_viet89 chụp ngày 25/1/2009


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG44501.jpg
Chú Ngựa gặm cỏ trong cảnh thanh bình bên cạnh hồ Xuân hương Dalat

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/nd7.jpg
Những ứng viên thi sắc đẹp dân tộc đi xe đạp đôi dọc hồ Xuân Hương

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG46811.jpg
Tây người Úc (người nhặt rác bỏ vô thùng) chụp hình lưu niệm trên đoạn gần

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG344411.jpg
Những toà Sen trên hồ nhân ngày lễ Phật Đản năm 2008 (ảnh thao_viet89)

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG2454copy1.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG23711.jpg
Ảnh thao_viet89 chụp năm 2007.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/DLcity17.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/DLcity16.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/anhdao8.jpg
Xuân về hoa Mai anh Đào nở bên hồ Xuân Hương Dalat (ảnh TV89 sưu tầm)

http://i124.photobucket.com/albums/p27/thao_viet89_1/CIMG2448copy1.jpg

Có lần Hàn Mặc Tử đến Dalat và đứng ngây người trước hồ Xuân Hương:


Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều.
Để nghe dưới đấy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu rung trong gió.
Và để nghe trời giải nghĩa yêu…




Và còn nhiều hơn nữa...những bức ảnh tuyệt đẹp từ những bài như thế....những người thích chơi ảnh nghiệp dư và chuyên nghiệp....
Thanks...!

acaxomcui
10-01-2010, 17:39
Cãm ơn người sưu tầm và tác giã bài viết.Hay quá!

acaxomcui
12-01-2010, 07:50
Mình nghĩ,
ngoài những tấm ảnh sưu tầm có giá trị thời gian không gian,các bác đang ở Lâm Đồng,hay tại Đà Lạt chụp hình tại chổ giới thiệu cho mọi người cũng thích lắm!Đôi khi ,chúng tôi ở xa đến cũng không biết hết địa danh,địa điểm để chụp đâu,thí dụ nhé!các bác làm một bộ những thác nước,những hồ nước...thú vị lắm!.Mong các bác!

Arkain
14-04-2010, 11:54
đà lạt đẹp quá trời, nhưng giờ thì nóng quá, hic, vì thông bị chặt hết rồi, hồ xuân hương thì toàn rác,huhu


công nhận tụi tây nó quy hoạch tốt thiệt.các bố bây giờ chỉ có phá là giỏi.Còn dân cao nguyên bây giờ giỏi phá rừng, phá núi.


coi ảnh xưa...ngậm ngùi quá....:( tớ khinh cái lũ phá hoại ngày nay


Đà Lạt ngày nay đang bê tông hóa , không như là thành phố Du Lịch mà khi xưa người Pháp dày công quy hoạch . Hà Nội , Sài Gòn mùa mưa đường xá phút chốc trở thành thôn quê với sông hồ chằng chịt .


NGười ta thường bảo. Huế thì bán Văn Hóa kiếm tiền, Đà Lạt thì đổi không khí lấy tiền.

Yêu Đà Lạt bao nhiêu, giận những cái đầu ngắn tủn của mấy cha lãnh đạo ĐL bấy nhiêu!

Đồi cù ơi, thác Camly ơi, ... sao thiên nhiên giờ khong còn gần gũi nữa. Đã biến thành "của" người khác mất rồi.

Làm gì có! Báo chí bảo rằng Đà Lạt bị tàn phá đến nông nỗi này hoàn toàn là "do những tác động cơ học sau ngày đất nước thống nhất" các bác ạ! Đâu thấy phần nào nói là do bọn lãnh đạp ngu dốt đâu?

Nhưng mà không sao, phá cho đã rồi mời Tây qua quy hoạch lại là ổn, chỉ lo là những phần tài nguyên của quốc gia một khi đã lọt vào tay "tư nhân" làm sân golf thì khó mà nhả ra lắm, bản đồ quy hoạch cũng sẽ phải né thôi.



Người Pháp sẽ quy hoạch lại Đà lạt

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1950393_IMGFF936WSYDU_1_.jpg


Tỉnh Lâm Đồng đã chủ trương mời người Pháp quy hoạch lại TP Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Đức Hòa cho biết hôm 13/4.

Theo ông Huỳnh Đức Hòa, chủ trương này xuất phát từ việc các kiến trúc sư của Pháp có nhiều kinh nghiệm quy hoạch đô thị, đã thiết kế thành phố Đà Lạt trong quá khứ và “tính chất Pháp” hiện vẫn được xem là đặc trưng riêng, độc đáo tạo nên vẻ đẹp cổ kính của đô thị Đà Lạt.

Ông Hòa cho biết Viện Thiết kế quy hoạch đô thị Paris cùng một công ty thiết kế quy hoạch uy tín khác của Pháp là hai đơn vị được chính quyền Lâm Đồng chọn mời thực hiện việc quy hoạch trên.

Bản vẽ đầu tiên kiến trúc Đà Lạt, do KTS Pháp lừng danh Ernest Hébrad (người thiết kế nhiều công trình quan trọng ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Phnom Penh, Vientiane…) đảm trách. Đây cũng là đô thị đầu tiên duy nhất ở VN mà ngay từ đầu hình thành đã được thiết kế quy hoạch bài bản (từ 1923)..

Thế nhưng, trong một thời gian, di sản kiến trúc biệt thự vô giá của Ðà Lạt đã bị buông lỏng quản lý. Hậu quả là các biệt thự phải liên tục hứng chịu các đợt "tàn phá".

Cuộc "tàn phá" quy mô lớn nhất là sau ngày đất nước thống nhất, do những tác động cơ học, do chưa nhận thức đầy đủ về giá trị nên việc biến những tòa biệt thự, dinh thự sang trọng thành các khu nhà ở tập thể nhếch nhác trở nên phổ biến.

Ðến nay, sau nhiều cuộc giải tỏa, hiện vẫn còn gần 100 biệt thự cũ kiểu Pháp mà các hộ dân đang sử dụng. Những căn biệt thự giá trị này đã bị xuống cấp trầm trọng, khó mà bảo tồn dáng vẻ xưa cũ của nó.

http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Nguoi-Phap-se-quy-hoach-lai-Da-lat-904239/

Không thấy nói cụ thể rằng những phần nào của thành phố Đà Lạt sẽ được quy hoạch lại, và ngân quỹ dùng để tu sửa sẽ là bao nhiêu, nhưng mà tớ nghĩ rằng có lẽ chỉ tu sửa lại phần nào thôi (ví dụ như là những nơi được xem là cần câu du khách) chứ nếu muốn mang lại tất cả những nét đẹp của Đà Lạt đã bị tàn phá suốt mấy chục năm qua thì chắc phải tốn cả tỷ $$.

PS: Ngân quỹ của "thành phố từng một thời mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông" nếu như còn dư thì tiện thể xin các kiến trúc sư người Pháp thiết kế lại hệ thống thoát nước giùm luôn nhé!

hoanglantham
14-04-2010, 11:59
Đợt lễ Giỗ Tổ(10-3al) và 30-4 này khuyên các bác không nên lên Đà Lạt. Hồ Xuân Hương đang được tháo nước để nạo vét. Môi trường xung quanh bị ảnh hưởng khi 'trái tim' thành phố bị cạn nước. Ngoài ra đường xá bụi bặm khi các xe ben chở đất,bùn chạy liên tục.:no::no::no:

The Old Man
14-04-2010, 12:11
Đà Lạt mà để cho người Pháp trùng tu lại là rất hợp lý. Họ là những người khai phá Đà Lạt đầu tiên. Làm mới lạ là chuyện dể nhưng giử được nét đặc thù củ mới khó.

thaychuastudio
08-05-2010, 09:27
Đà Lạt??? Quy hoạch kiến trúc? Mơ hồ quá

Chuyện trong nhà, sao không xử lý trước rồi hẵng nhờ thiên hạ. Hãy nhìn những con thác chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Lâu lâu lại rơi xuống vài bịch ni lông to tướng. Hãy nhìn những lô cốt xây một cách vô duyên trong những khu du lịch...

Đà Lạt Xanh - xanh nhờ mảng rừng đại ngàn vây phủ. Thế mà cũng chặt sạch nhách. Không còn thông xanh vi vu hai tiếng Đà Lạt. thì chẳng còn Đl nữa.

Quy hoạch là thế nào? là vẽ lại tổng thể để cho nhà cửa bớt lộn xộn à???

Rồi di dân, dời dân, giải toả, chặt cây, phá rừng...

Có cảm giác bây giờ Đà Lạt nóng hơn, sương mù chẳng còn, buôn bán thì bát nháo, lừa lọc nhiều hơn... những cái đó, người Pháp mọc thêm tám cái cánh cũng không quy hoạch nổi.

Theo tôi, trước hết là phải "quy hoạch" lại cái đầu của các vị làm lãnh đạo ngành du lịch, tài nguyên môi trường. Nói mấy vị đó, bớt đi tìm đất để ăn chia, bớt nhậu lại, bớt ngồi trong phòng máy lạnh... làm ơn đi thực tiễn và nhìn xa hơn một chút để rồi chém hết mấy cái công trình, nhà hàng, Ks mọc từa lưa làm ảnh hửong đến cảnh quan tự nhiên.

haizzzz ... mà càng nói càng tức. Vì mấy người đó chỉ còn thả vô rừng cho chơi với khỉ mà thôi. Người Pháp lấy gì quy hoạch nổi họ. Haizzzz mà giờ làm gì còn rừng, còn khỉ... :no:

install
08-05-2010, 14:01
haizzzz ... mà càng nói càng tức. Vì mấy người đó chỉ còn thả vô rừng cho chơi với khỉ mà thôi. Người Pháp lấy gì quy hoạch nổi họ. Haizzzz mà giờ làm gì còn rừng, còn khỉ... :no:

hết khỉ rồi mà bảo ng ta vô chơi với ai? :)
quy hoạch sẵn rồi cho dân tới ở thì còn đc
dân tới ở rồi mới quy hoạch thì khó làm lắm

kiettt
08-05-2010, 14:31
Hết khỉ rồi cho mấy ông đó chơi với nhau, có khác gì đâu ?

Arkain
14-10-2010, 17:48
có ai có hình chụp cái đầu máy ko?
em nghe nói nhiều nhưng chưa hình dung
cái đường ray nó cũng dẹp luôn rồi thì phải

Nếu muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và số phận của tuyến hỏa xa Đà Lạt thì ghé qua đây (ai đã từng được ngồi trên chuyến xe này thì không nên đọc, tức giận quá có thể dẫn đến đột quỵ thì khốn):

http://www.conongviet.com/VanNghe/weboct009-cau%20chuyen%20duong%20xe%20lua.htm

The Old Man
14-10-2010, 21:19
Hầu như là mổi lần về VN là mổi lần đi ĐL.
Và mổi lần đi ĐL là mổi lần thất vọng hơn lần trước.
Năm nay có về chắc không đi ĐL. Nha Trang thì phân vân, nhưng mình muốn đi thăm Đà Nẳng, không biết có thể không.

kiettt
14-10-2010, 22:10
Hầu như là mổi lần về VN là mổi lần đi ĐL.
Và mổi lần đi ĐL là mổi lần thất vọng hơn lần trước.
Năm nay có về chắc không đi ĐL. Nha Trang thì phân vân, nhưng mình muốn đi thăm Đà Nẳng, không biết có thể không.

Đừng đi ĐL nữa bác, nhưng bác nên đi ĐN, cổ viện Chàm nghe nói sẽ bị đập để lấy chỗ xây thêm cây cầu bắc qua sông Hàn (thằng kiến trúc sư hay kỹ sư nào phóng cây cầu này quả là đồ óc vịt, cả thằng approved cho xây nữa, cầu cho Chế Bồng Nga có linh thiêng về vặn cổ chúng nó hết đi), các bãi biển ở ĐN sẽ xây resort bịt hết đường ra biển, đến lúc bác về may ra khúc Sơn Trà chưa kịp phá, còn chỗ cho bác đi câu và lặn.



có ai có hình chụp cái đầu máy ko?
em nghe nói nhiều nhưng chưa hình dung
cái đường ray nó cũng dẹp luôn rồi thì phải

Có một ít chụp được vài tháng rồi, thời gian thi đại học lần 2. Máy PNS, du khách quá đông nên chỉ lựa ra được nhiêu đây thôi


Mặt tiền ga

http://img146.imageshack.us/img146/1452/p1020591.jpg

Phòng vé, còn được mỗi hàng chữ không dấu là đồ hồi xưa ?

http://img209.imageshack.us/img209/6793/p1020592.jpg



Toa xe lửa chở khách du lịch, do đầu máy đời mới kéo vì đầu máy hơi nước cũ hết xài được rồi

http://img404.imageshack.us/img404/9958/p1020593n.jpg


Đầu máy

http://img251.imageshack.us/img251/2300/p1020594q.jpg



Người ta xúc than đổ vô cái lỗ đó để đốt cho ra hơi nước.
http://img193.imageshack.us/img193/5470/p1020595m.jpg

http://img209.imageshack.us/img209/571/p1020596k.jpg

Từ ghế ngồi của người lái tàu nhìn ra phía trước, góc nhìn rất hẹp

http://img405.imageshack.us/img405/5096/p1020597e.jpg

Phòng vé hồi xưa, bây giờ làm chỗ đậu xe và cất ghế bố cho bảo vệ

http://img836.imageshack.us/img836/7606/p1020612d.jpg

Phòng vé bây giờ

http://img684.imageshack.us/img684/1293/p1020613d.jpg

Tìm được bài viết (http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?t=2266) về những gì còn lại của tuyến đường này, ngậm ngùi lắm. Năm 1989, tớ áp tải một chuyến xe tải chở sắt phế liệu ra Tân Cảng, lên tàu đi Thailand theo một hợp đồng mua bán sắt phế liệu. Ông tài xế xe tải kể chuyện tiếu lâm vui nổ trời luôn, nhưng đến một chuyến tự nhiên ổng trầm hẳn, tớ hỏi chuyện, ông ấy bảo trên thùng xe là một phần ba cái đầu máy hơi nước ở ga ĐaLat, theo lời các công nhân có nhiệm vụ cắt đầu máy này ra thành từng miếng nhỏ để dễ chuyên chở, hãng sản xuất ra nó cử từ trưởng phòng cho đến đích thân chủ hãng, thậm chí nhờ cả tòa đại sứ Pháp giới thiệu (do VN chưa có quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ nên mọi quan hệ đều thông qua trung gian là tòa đại sứ Pháp), họ xin mua lại cái đầu máy này để đem về làm vật bảo tàng và trả một cái giá rất khủng khiếp vào thời đó, các quan nhà ta bèn nghi ngờ "đống sắt vụn này có gì bên trong mà chúng nó trả giá cao thế ? Đã thế ông bằm nó ra xem", và sau khi bằm nát cái đầu máy, giá trị duy nhất còn lại của nó là đống sắt vụn bán cho chúng tớ xuất khẩu ra nước ngoài. Bọn Tây ngu thật, hồi ấy cứ trả theo giá ve chai là mua được rồi :no: bày đặt kỷ niệm với kỷ vật quái gì

The Old Man
14-10-2010, 23:16
Oh My God!

bihoctinhoc
14-10-2010, 23:22
http://img836.imageshack.us/img836/7606/p1020612d.jpg


:w00t: Á cô nào đây chú Kiệt! :w00t:

thaychuastudio
14-10-2010, 23:23
Oh My God!

Có nên cảnh cáo ông Già tội Spam không ta!!! :cool2: :cool2: :cool2:

kiettt
14-10-2010, 23:39
:w00t: Á cô nào đây chú Kiệt! :w00t:

Dòm mặt thấy giống ai mà tự nhiên kêu lên thành chú òi :no:

thaychuastudio
14-10-2010, 23:57
hic!! quên cái print screen.

:chris: :chris: :chris: :chris: :chris:

Arkain
15-10-2010, 00:48
Chính cái thành phần đưa ra lệnh phá nát sau đó lại ra lệnh...cắm cờ lên chút tàn dư kể công rằng ta đây biết bảo vệ di tích lịch sử, bái phục luôn! :buck:

thaychuastudio
15-10-2010, 08:23
Chính cái thành phần đưa ra lệnh phá nát sau đó lại ra lệnh...cắm cờ lên chút tàn dư kể công rằng ta đây biết bảo vệ di tích lịch sử, bái phục luôn! :buck:

Chợ Âm Phủ - cũng là một nơi đặc sản Đà Lạt.

-Các bậc tam cấp đầy những người ăn xin từ 19h -> 22h
-Dưới cầu thang, hàng hà dãy quán Ốc tràn ra đầy đường không còn chỗ cho du khách đi lại.
-Phóng uế, ói mửa, rác , thức ăn thừa + mấy cái xe rác tập trung gần đó tạo ra một mùi tởm lợm tận vào óc khi có một cơn gió lạnh vô tình đi ngang.

Cái trước mắt, còn không giải quyết được. Nói chi thượng tầng kiến trúc là văn hóa , tài nguyên thiên nhiên và di sản

Các căn biệt thự cao tuổi, lâu nay được một số cơ quan CA, Quân Đội tiếp quản thì lôi thôi lếch thếch và xuống cấp. Quần áo nhà binh và đồ lót phơi lộ thiên thấy mà ghê!

Mà tiên sư cha thằng đầu đất nào đồng ý biến cái khoản đồi cù thành sân Gôn vậy không biết . Ah, Tự hào là gìn giữ cũng đúng, bởi vì người dân riết rồi có còn mịa gì đâu!

pinochu
15-10-2010, 09:07
cái vụ Đồi Cù thành sân gôn thì lâu rồi, hồi nhỏ trường em cho đi cắm trại ở Đồi Cù tới khoảng lớp 5 thì bị bán, từ đấy tới giờ chỉ đứng xa xa mà ngó vào trong.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mới đây về Đà Lạt, cây cầu ông Đạo ở Hồ Xuân Hương đã bị đập bỏ để xây cái mới, nhưng tới giờ vẫn chưa xây được, lý do là dưới cây cầu có một cái đập được thiết kế đặc biệt, trên thế giới chỉ có 2 cái, một ở Thụy Sĩ và một ở Đà Lạt. Đập tự động xả nước, không phải có người canh nước lớn rồi ra đứng cầm quay quay. Cầu được xây từ năm 1940, tới giờ là 70 năm vẫn hoạt động bình thường, mặt cầu chưa thấy bị hư hỏng bao giờ, vậy mà lại bị phá đi để xây cái mới.Tới giờ thì kĩ thuật mấy bác VN không xây được, nên cứ rào lại rồi đào đào xúc xúc.

onggia9999
15-10-2010, 10:17
Trời, hồi nào cứ ngỡ vụ các anh giải phóng quân đốt phá "công trình, tài sản, văn hóa..." của bọn tư bản chỉ xảy ra ở SG, nào ngờ...

pinochu
15-10-2010, 10:20
tụi nó ví Đà Lạt như cô gái đẹp bị tạt acid í

kiettt
15-10-2010, 11:03
Mới đây về Đà Lạt, cây cầu ông Đạo ở Hồ Xuân Hương đã bị đập bỏ để xây cái mới, nhưng tới giờ vẫn chưa xây được, lý do là dưới cây cầu có một cái đập được thiết kế đặc biệt, trên thế giới chỉ có 2 cái, một ở Thụy Sĩ và một ở Đà Lạt. Đập tự động xả nước, không phải có người canh nước lớn rồi ra đứng cầm quay quay. Cầu được xây từ năm 1940, tới giờ là 70 năm vẫn hoạt động bình thường, mặt cầu chưa thấy bị hư hỏng bao giờ, vậy mà lại bị phá đi để xây cái mới.Tới giờ thì kĩ thuật mấy bác VN không xây được, nên cứ rào lại rồi đào đào xúc xúc.


Khoảng đầu những năm 1980 cháy lớn ở chỗ này nè, thời đó nhà này bị chiếm làm kho của cửa hàng bách hóa có thể gọi là lớn nhất tỉnh, nghe nói các xe chữa lửa được điều từ Liên Khương, Di Linh lên, chạy ngang cầu ông Đạo làm nứt cầu, Đây là lý do chính được đưa ra khi quyết định đập ra xây lại, còn những lý do phụ thì không-cần-nói-ra-mà-ai-cũng-biết-là-tại-sao-đấy

http://img687.imageshack.us/img687/3818/dalatkhuhoabinh01.gif

Arkain
15-10-2010, 15:52
Quá trình xây dựng tuyến hỏa xa Đà Lạt
(1903-1932)


111. Đào hầm #1 tại Krongpha-Bellavue
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail24.jpg

112. Hầm #2 đã hoàn tất và đường ray sắp được đặt
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail25.jpg

113.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail59.jpg

114.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail27.jpg

115.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail28.jpg

116.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail46.jpg

117. Các lao công người Thượng dùng đòn gánh để di chuyển các thanh sắt
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail61.jpg


Tuyến hỏa xa đi vào hoạt động (1932-1967)

118.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail30.jpg

119.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail58.jpg

120.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail26.jpg

Arkain
15-10-2010, 15:52
Quá trình xây dựng tuyến hỏa xa Đà Lạt
(1903-1932)



121.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail29.jpg

122.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail22.jpg

123.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail47.jpg

124.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail23.jpg

125.
http://www.vnafmamn.com/photos/serrated_rail3.jpg

126.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail44.jpg

127.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail31.jpg

128.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail32.jpg

129.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail33.jpg

130.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail62.jpg

thaychuastudio
15-10-2010, 22:19
Chà!! bọn thực dân bắt dân ta lao động khổ sai quá.!!! Hèn gì giờ ... chẳng còn miếng nào :D

Arkain
17-10-2010, 15:54
Tuyến Hỏa Xa Đà Lạt
Tiếp Theo


141. Trạm Tháp Chàp
http://www.vnafmamn.com/photos/tourcham_station.jpg

142. Tháp Chàm cổ gần trạm Phan Rang, 1925.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail20.jpg

143. Những toa xe chở củi tại trạm Tháp Chàm, 1943
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine21.jpg

144. Rene Robin và Hoàng Đế Bảo Đại tại lễ khánh thành Chemin De Fer
http://www.vnafmamn.com/photos/dalat_indochine22.jpg

145.
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail60.jpg

146.
http://www.vnafmamn.com/photos/dian_station1.jpg

147.
http://www.vnafmamn.com/photos/dian_station2.jpg

148. Trong ảnh là đầu máy VHX 31-201 hoạt động tại Tháp Chàm sau 1975. Tháng Sáu, năm 1975, với nỗ lực mở lại tuyến đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt của các nhân viên của Việt Nam Hỏa Xa, tuyến đường này đã hoạt động lại thành công. Nhưng 3 tháng sau, vì lý do khó hiểu nào đó, chế độ Hà Nội đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động tại đây. Cũng trong năm đó, nó bị phá bỏ vì nhân vật vô danh nào đó có "sáng kiến" chêm đường sắt rằng cưa leo núi vào chung với đường sắt thường dành cho đồng bằng trong tuyến đường Thống Nhất. Sau khi thất bại não nề, tất cả đều được chính quyền Hà Nội mang đi bán ve chai. (tham khảo (http://www.conongviet.com/VanNghe/weboct009-cau%20chuyen%20duong%20xe%20lua.htm)).
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail45.jpg

Arkain
17-10-2010, 15:54
Tuyến Hỏa Xa Đà Lạt
Tiếp Theo


131. Đại Úy Baudesson và phái đoàn người Pháp phụ trách nghiên cứu địa hình Lang-Bian cho tuyến hỏa xa Phan Rang - Đa Lạt. Công trình nghiên cứu này cần đến 2 năm trời để hoàn tất (1901-1902)
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail18.jpg

132. Bản đồ nghiên cứu địa hình
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRailMap3.jpg

133. Sơ đồ tuyến đường cog railway giữa Đà Lạt - Sông Pha
http://www.vnafmamn.com/photos/railmap.jpg

134. Bản đồ Eo Gió
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRailMap2.jpg

135. Bản đồ Đơn Dương
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRailMap1.jpg

136. Toa xe lửa đặc biệt được bọc thép và trang bị súng máy được kéo xen kẽ giữa các toa hành khách để bảo vệ chuyến du hành khi Việt Cộng bắt đầu giở trò tấn công phá hoại.
http://www.vnafmamn.com/photos/railarmor.jpg

137. Loại xe bọc thép "Wickums" có thể tự di chuyển dùng để tuần tiễu tuyến đường sắt khi mối đe dọa ngày càng gia tăng
http://www.vnafmamn.com/photos/ARVN_RRarmored.jpg

138. Vượt qua một cây cầu trên đường đến trạm Tháp Chàm (1948)
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail21.jpg

139. Toa hành khách trên tuyến Phan Rang - Đà Lạt
http://www.vnafmamn.com/photos/Dalat_CogRail19.jpg

140. Hành khách tại trạm Krong Pha, 1947. Phía bên phải là hình góc sau của đầu máy HG 4/4 đang đậu trên hầm kiểm soát máy móc.
http://www.vnafmamn.com/photos/Krongpha_station.jpg

mrpoms
18-10-2010, 09:50
Tuyến xe lửa này đã bỏ từ lâu, cách đây vài năm mình có nghe nói có công ty gì đấy trình dự án khôi phục lại tuyến này phục vụ du lịch. Rồi xong cho đến nay thấy chìm xuồng luôn.

Sân ga Đà Lạt giờ buồn hắt hiu..

Arkain
21-10-2010, 02:05
Tìm được bài viết (http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?t=2266) về những gì còn lại của tuyến đường này, ngậm ngùi lắm. Năm 1989, tớ áp tải một chuyến xe tải chở sắt phế liệu ra Tân Cảng, lên tàu đi Thailand theo một hợp đồng mua bán sắt phế liệu. Ông tài xế xe tải kể chuyện tiếu lâm vui nổ trời luôn, nhưng đến một chuyến tự nhiên ổng trầm hẳn, tớ hỏi chuyện, ông ấy bảo trên thùng xe là một phần ba cái đầu máy hơi nước ở ga ĐaLat, theo lời các công nhân có nhiệm vụ cắt đầu máy này ra thành từng miếng nhỏ để dễ chuyên chở, hãng sản xuất ra nó cử từ trưởng phòng cho đến đích thân chủ hãng, thậm chí nhờ cả tòa đại sứ Pháp giới thiệu (do VN chưa có quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ nên mọi quan hệ đều thông qua trung gian là tòa đại sứ Pháp), họ xin mua lại cái đầu máy này để đem về làm vật bảo tàng và trả một cái giá rất khủng khiếp vào thời đó, các quan nhà ta bèn nghi ngờ "đống sắt vụn này có gì bên trong mà chúng nó trả giá cao thế ? Đã thế ông bằm nó ra xem", và sau khi bằm nát cái đầu máy, giá trị duy nhất còn lại của nó là đống sắt vụn bán cho chúng tớ xuất khẩu ra nước ngoài. Bọn Tây ngu thật, hồi ấy cứ trả theo giá ve chai là mua được rồi :no: bày đặt kỷ niệm với kỷ vật quái gì

Cám ơn bác Kiệt đã chia sẻ những ký ức này :)

thaychuastudio
21-10-2010, 10:35
Còn nhớ mãi cái "kỷ niệm" của các bác ở Bình Thuận kể về những ngày đi đào đường sắt đem về bán ve chai. :no:

Eo ôi!!! lão Kền hay già TOM mà được một lần như tớ hay cu Gà. Đi lên miền sơn cước thấy người ta chặt phá rừng, thấy mà không tức ói máu chết. Tớ cùi!! :yes:

Tiếc là không đủ can đảm để cầm theo máy ảnh. Còn cái điện thoại giả vờ đưa lên gọi thì có ngay một anh chàng đen nhẻm, ốm nhách:" Mày muốn ông tống mày xuống cái lỗ kia không?? Ở đây là đíu gì có sóng mà điện với thoại!!" :buck:

Arkain
23-10-2010, 05:16
Tiếc là không đủ can đảm để cầm theo máy ảnh. Còn cái điện thoại giả vờ đưa lên gọi thì có ngay một anh chàng đen nhẻm, ốm nhách:" Mày muốn ông tống mày xuống cái lỗ kia không?? Ở đây là đíu gì có sóng mà điện với thoại!!" :buck:


Tớ chuẩn bị đồ đi Đà Lạt đây. Cái lão Arkain cứ post mí thứ tớ thích. Giờ lại phải mò mặt lên đó , tốn tiền ớn luôn!! :mad:

Kiểu này nếu đi thám hiểm xa khu vực thành thị không lẽ phải xách theo hàng nóng để hộ thân sao trời?

Chặt hết cây, rồi cũng có ngày Đà Lạt nóng như...Sài Gòn mùa cúp điện.

kiettt
23-10-2010, 08:00
Chặt hết cây, rồi cũng có ngày Đà Lạt nóng như...Sài Gòn mùa cúp điện.

Thực tế hiện giờ đấy lão ạ.

Định tết này cho mấy đứa nhỏ đi Đà Lạt chơi, book khách sạn giờ này là vừa, hỏi thăm vài chỗ, các cô nhân viên nhiệt tình khoe tiện nghi trong khách sạn, sau khi ghi chép lại, tớ ngờ ngợ điều gì đó mà không nghĩ ra, vài ngày sau đọc lại các ghi chép, khách sạn nào mình hỏi đều khoe phòng có máy lạnh, lựa ra vài chỗ mình nhớ có các cô có giọng nói quyến rũ, hỏi thăm lại vu ờ ĐL mà tại sao phải ngủ phòng có gắn máy lạnh, giọng các cô chùng xuống "chắc lâu rồi anh không quay lại Đà Lạt nhỉ ?" :no::no::no::crying::crying::crying:

Arkain
25-10-2010, 13:02
hỏi thăm lại vu ờ ĐL mà tại sao phải ngủ phòng có gắn máy lạnh, giọng các cô chùng xuống "chắc lâu rồi anh không quay lại Đà Lạt nhỉ ?" :no::no::no::crying::crying::crying:

Hic, khách du lịch lên Đà Lạt mà cần máy lạnh thì có khác mịa gì qua Sài Gòn chơi mùa lễ hội mà phải gói theo giỏ...đồ ăn, đi Vũng Tàu mà phải vác theo...bao cát, đi Las Vegas mùa hè mà phải rinh theo...lò sưởi :no:

thaychuastudio
25-10-2010, 13:05
Hic, khách du lịch lên Đà Lạt mà cần máy lạnh thì có khác mịa gì qua Sài Gòn chơi mà phải gói theo giỏ...đồ ăn, đi Vũng Tàu mà phải vác theo...bao cát :no:

Lão Ác về Vn hùn với tớ mở Đại Lý máy lạnh ở Đà Lạt đi. Thành công chắc

lightstarvn
25-10-2010, 13:08
Lão Ác về Vn hùn với tớ mở Đại Lý máy lạnh ở Đà Lạt đi. Thành công chắc Bác này có ý kiến hay ! haha

Arkain
26-10-2010, 05:25
Xin phép Arkain cho mình phá rối topic một chút. Cám ơn nhiều.

@thaychua: ráng giúp anh một việc, cậu theo những tấm hình trong thread này, chụp lại hộ anh tại đúng góc chụp của những tấm hình hồi xưa. Mình sẽ mở thêm một thread mới: "101 tấm ảnh quý hiếm của TP Đà Lạt thời CHXHCN VN", hy vọng thuốc đắng đã tật, hay ít ra làm giảm bớt triệu chứng lỗ mũi dễ nóng của vài người.

PS: còn nhớ tấm bảng "cấm chụp hình" hình dáng nó ra sao không ? Lần cuối cùng lên Đà Lạt năm năm trước anh thỉnh thoảng vẫn thấy nó, ngay trong thành phố luôn đấy. Hy vọng cậu không có vấn đề về ... nhìn hiểu :yes: :blink:

Nếu bác Kiệt chịu nổi cái nóng thì nhớ tiếp tục dự án này lol

luckylukeha
21-09-2011, 01:17
thanks đã share hình, nó làm mình rất nhớ Đà Lạt, dù Đà Lạt ko phải là quê hương mình, nhưng ở đó có những ký ức cực kỳ khó phai

blueup.vn
21-09-2011, 15:17
Đà Lạt là nơi mà lúc nào mệt mỏi cũng muốn đặt chân đến. Mình thick nhất là leo lên đỉnh núi Langbiang cùng nhóm bạn, cái đình đường đất ấy, không nhớ rõ tên là gì, có bạn nào đi chưa?

sakura142
28-09-2011, 23:16
đẹp lung linh, đà lạt bao h cũng mộng mơ :)

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
28-09-2011, 23:48
hồi nhỏ đi 1 lần, thấy ĐL bùn thiu, xấu òm :noexpress

The Old Man
29-09-2011, 13:49
hồi nhỏ đi 1 lần, thấy ĐL bùn thiu, xấu òm :noexpress

Bây giờ thì ngược lại rồi.
Đà Lạt bây giờ xấu òm, buồn thiu!!!

sakura142
04-10-2011, 00:01
đổi chiều đi, lên Sapa dưỡng lão =))

Arkain
28-04-2012, 12:58
Lúc trước nghe lão Trùa và lão Kiệt bảo rằng sẽ đi Đà Lạt để kiếm những góc ảnh trong album này, không biết có chụp được tấm nào chưa? Tớ muốn đếm thử xem bây giờ Đà Lạt đại khái còn bao nhiêu ngọn thác hùng vĩ, bao nhiêu hồ nước trong veo, bao nhiêu đồi thông trữ tình :cool:

ViettelStore
15-01-2013, 09:07
Những bức ảnh và tài liệu này hay quá!
Thanks!

hongnhung.mkt
16-01-2013, 11:47
mong một ngày được đến Đà Lat quá

Arkain
17-01-2013, 13:08
Lãng đãng sương bay trắng khắp trời.
Đồi xanh cỏ mọc nắng vàng phơi.
Ngày dài nằm ngữa nghe hương cỏ.
Và vạn thông reo ở bên đời!

Tức cảnh-thơ

Đà Lạt Trăng Mờ
Hàn Mặc Tử

Đây phút thiêng-liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm-đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hò reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp-loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư-thực làm sao phân-biệt được
Sông Ngân-Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động-chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...

Arkain
24-05-2013, 03:21
http://farm8.staticflickr.com/7396/8749285187_8f859ee39b_o.jpg
149. Chùa Linh Sơn


http://farm6.staticflickr.com/5455/8749285147_86f09758e1_o.jpg
150. Phía sau Chợ Đà Lạt.


http://farm6.staticflickr.com/5453/8749285123_b063dc4bff_o.jpg
151. Phố xá Đà Lạt


http://farm9.staticflickr.com/8116/8749285079_6320eb109d_o.jpg
152.


http://farm9.staticflickr.com/8395/8749281055_2e6a65fdf0_o.jpg
153.


http://farm4.staticflickr.com/3826/8749281039_1449f71d70_o.jpg
154.


http://farm4.staticflickr.com/3748/8749276799_31be2f6162_o.jpg
155.


http://farm9.staticflickr.com/8254/8750397236_8d39006017_o.jpg
156. Khách sạn Đà Lạt


http://farm9.staticflickr.com/8116/8750397220_b9d89001c6_o.jpg
157.


http://farm6.staticflickr.com/5337/8750397184_39a9643f30_o.jpg
158. Sau giờ tan học


http://farm9.staticflickr.com/8138/8750397168_5f532631a8_o.jpg
159.

vidientu
25-10-2013, 14:32
ước ao của em là được đi Đà Lạt 1 lần mà chưa được. nhìn hình thấy Đà Lạt thật thơ mộng nhưng giờ chắc khác xưa nhiều rồi

tuongnvsq
08-12-2013, 10:30
ước ao của em là được đi Đà Lạt 1 lần mà chưa được. nhìn hình thấy Đà Lạt thật thơ mộng nhưng giờ chắc khác xưa nhiều rồi
tấm ảnh Đà Lạt thực sự khiến cho những người iêu mất đà lạt muốn trở về quê hương nơi đây!

doanduclinh
12-12-2013, 12:57
Nhớ Đà Lạt quá đi thôi

truonganh2002
25-12-2013, 10:01
Mình sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc nhưng lại yêu Đà Lạt từ nhỏ, qua những câu chuyện của Bà nội. Ấn tượng nhất là Bà đã gặp lại người tình cũ sau 20 năm xa cách tại ngã ba Liên Khương, Đà Lạt, chỉ tiếc rằng xã hội lúc bấy giờ có quá nhiều rào cản và hai người lại phải xa nhau thêm lần nữa.

milanplaza
25-12-2013, 13:28
Đang ở Đà Lạt đẹp hơn những gì được nhìn thấy trên phim ảnh

huylm534
25-12-2013, 13:49
mấy cảnh này bây giờ kiếm đâu ra, Đà Lạt đã qua rồi cái tuổi xuân xanh, giờ nó già quá rồi, hết đẹp như xưa rồi

tuongnvsq
25-12-2013, 22:23
Mình sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc nhưng lại yêu Đà Lạt từ nhỏ, qua những câu chuyện của Bà nội. Ấn tượng nhất là Bà đã gặp lại người tình cũ sau 20 năm xa cách tại ngã ba Liên Khương, Đà Lạt, chỉ tiếc rằng xã hội lúc bấy giờ có quá nhiều rào cản và hai người lại phải xa nhau thêm lần nữa.
bạn còn nhớ nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu thật đấy, mình rất phúc bạn vì thời thơ ấu của mình có vẻ ko có gì đáng vui hay buồn nên mình ko nhớ nhiều lắm.

thuylee001
26-12-2013, 14:56
nhìn từ xa mà hâm mộ vùng đất đà lạt này, ước gì được một lần đến đây

nguyenngoc20
05-01-2014, 10:29
Xem xong muốn đi Đà Lạt quá

kiettt
05-01-2014, 23:35
Thắc mắc:

Cho đến khoảng năm 1980, du khách lên Đà Lạt nếu bị xét hỏi mà không xuất trình được giấy thông hành (người ta gọi như thế, mình quên mất chính thức thì giấy đó tên gì rồi) có nhiều khả năng bị bắt nhốt hoặc làm khó dễ, việc này được hoàn toàn bãi bỏ khoảng 1982. Giờ muốn đi là đi, ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền, chả hiểu sao có rất nhiều người cứ hay than thở ước gì tui được lên đó chơi là sao nhỉ ? :no:

Chuyện giấy thông hành thì chỉ áp dụng với người lớn thôi, chứ con nít dưới 18 tuổi không cần, hồi đó mình bị bắt nhốt một lần vì chưa tới tuổi được cấp CMND, nhưng tướng tá thì cao như 17-18 tuổi rồi, sau một đêm ngủ trong tại tạm giam của CA thành phố, sáng ra cả bọn ra giếng xách gàu nước lên rửa mặt súc miệng, trời lạnh mà cái gàu nặng, loay hoay sao ba bốn thằng quần áo ướt mem, mấy chú ấy bảo bọn này tối ngủ còn đái dầm, chắc là còn nhỏ thiệt :lick:

gaming.gear
16-01-2014, 15:18
Khí hậu Đà Lạt giờ không còn như xưa nữa, khi nóng thì khó chịu khủng khiếp, nhưng buổi tối thì lại lạnh kinh hồn.. Những ai có ý định sẽ lên Đà Lạt để an dưỡng tuổi già là sai lầm trầm trọng.. Cứ mỗi lần đổi mùa thì số lượng người già "lên đường" càng nhiều.

Vậy mà mình cứ mơ tưởng đến Đà Lạt, cứ nghĩ đây là vùng đất thiên đường của Việt Nam :(

ltnt92
17-01-2014, 09:27
Đẹp quá! Coi xong lại tiếc! Bây giờ nhiều nơi không còn được như xưa nữa rồi! :(

acaxomcui
20-01-2014, 21:51
Thắc mắc:

Cho đến khoảng năm 1980, du khách lên Đà Lạt nếu bị xét hỏi mà không xuất trình được giấy thông hành (người ta gọi như thế, mình quên mất chính thức thì giấy đó tên gì rồi) có nhiều khả năng bị bắt nhốt hoặc làm khó dễ, việc này được hoàn toàn bãi bỏ khoảng 1982. Giờ muốn đi là đi, ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền, chả hiểu sao có rất nhiều người cứ hay than thở ước gì tui được lên đó chơi là sao nhỉ ? :no:

Chuyện giấy thông hành thì chỉ áp dụng với người lớn thôi, chứ con nít dưới 18 tuổi không cần, hồi đó mình bị bắt nhốt một lần vì chưa tới tuổi được cấp CMND, nhưng tướng tá thì cao như 17-18 tuổi rồi, sau một đêm ngủ trong tại tạm giam của CA thành phố, sáng ra cả bọn ra giếng xách gàu nước lên rửa mặt súc miệng, trời lạnh mà cái gàu nặng, loay hoay sao ba bốn thằng quần áo ướt mem, mấy chú ấy bảo bọn này tối ngủ còn đái dầm, chắc là còn nhỏ thiệt :lick:

Thì ra,chuyện nào quản không được thì cấm cho tới nay vẩn không mất giá trị.
Chuyện giống như anh kể có nhiều lắm ở cái xứ sở dể vượt biên lắm anh Kiệt ơi!

kiettt
24-01-2014, 17:52
Thì ra,chuyện nào quản không được thì cấm cho tới nay vẩn không mất giá trị.
Chuyện giống như anh kể có nhiều lắm ở cái xứ sở dể vượt biên lắm anh Kiệt ơi!

Thật ra xét theo hoàn cảnh lịch sử thôi anh, thời đó khu vực Đà Lạt lực lượng Fulro còn quấy rồi nhiều lắm, chính quyền phải áp dụng luật thời chiến thôi.

Hồi đó Fulro là tên gọi chính thức và được truyền thông sử dụng, còn người dân thì gọi đơn giản là phỉ, tóc tai bụi bặm mà cỡ như lão Dê Lỳ là được người ta gọi là "răng mà hắn nhìn y như phỉ rứa" :-(

Great Bear
03-02-2016, 15:54
Mình mê mẩn cảnh thác nước Pongour.

ThangHe
28-11-2017, 15:10
Nhìn từ trên cao Đà Lạt giống vùng hạ du hơn nhỉ

heodfat16
25-10-2018, 19:45
Giờ đi đâu để tìm 1 Đà Lạt của ngày xưa, chỉ tìm trên ảnh thôi

sunglasses
29-06-2019, 00:47
Giờ Đà lạt nóng, hết lạnh như thời 80's

Minh Hoang Le
09-10-2019, 14:51
đã đi Đà Lạt và cảm thấy thật thích. Khí hậu mát mẻ, cảnh vật thơ mộng