PDA

View Full Version : Câu đố vui



Nheo
04-11-2003, 11:43
Trên máy bay,ông giáo sư đang buồn chán bèn quay sang nói chuyện với 1 người khách đang ngủ:
Bây giờ tôi ra câu đố nếu ông thua ông sẽ mất tôi 100$,ngược lại nếu tôi thua tôi sẽ mất ông 500$.
Người khách đồngý.Sau đó ông giáo sư ra 1 câu đố,người khách không trả lời được,liền lấy 100$ đưa cho ông giáo sư.Đến lượt người khách đố:
Đố ông con gì đi lên núi bắng 4 chân và đi xuống bằng 2 chân.Ông giáo sư nghĩ mãi mà không ra liền lấy 500$ đưa cho ông khách và hỏi: Thế nó là cái gì vậy? Người khách liền đưa cho ông giáo sư 100$ và nói: Tôi cũng không biết!!! Và ngủ tiếp.

anhmatcafe
01-01-2004, 09:01
Môt cú nhấp chuột vài tiếng lạch cạch
Thế giới trong tay ta ban bè ở quanh ta
Quả đất không biên giới
Ôi !Thời đại chúng ta thời đại internet
Sáng nay mùa xuân về
Gửi tới anh Vi Khoa cùng những thành viên khác
Những lời tốt đẹp nhất
Cùng chúc " diễn đàn " ta
Không chỉ là nhà " Rông"
Mà một mai sẽ thành
Kremnin điện hay bạch ốc trắng lóa........!

batkhachienbai
16-02-2004, 08:52
Ngoài con người ra thì không còn con nào nữa