PDA

View Full Version : Hàng rong [cho dân gà như em :D]



mrlight
22-04-2009, 23:48
em chụp 2 pix này ở chợ lớn lâu rồi hôm nay vô tình lục lọi tìm dc nên post lên cho mọi người xem :)

http://i537.photobucket.com/albums/ff332/cafeviahe/DSC01122.jpg

ăn hàng

http://i537.photobucket.com/albums/ff332/cafeviahe/DSC01143.jpg

nguoi_lon_tuoi
23-04-2009, 09:03
Vui lòng chỉnh lại size đi , không thấy gì hết .

mrlight
23-04-2009, 15:54
Vui lòng chỉnh lại size đi , không thấy gì hết .

mấy em vẫn thấy bình thường mà bác size nhỏ đúng quy định mà

dly
23-04-2009, 16:17
Bữa giờ hổng thấy hình gì hết

The Old Man
25-04-2009, 02:17
Cái thớt này rất hợp gu với già TOM à nhen.
Ngồi quán cóc, hàng gánh vỉa hè là "Chemistry feeling" dịch là "hợp MÙI"
Nghe mùi là phải nhào vô.

Sáng sớm ngồi lề đường uống cà phê, ăn bánh bèo, bánh cuốn, xíu mại, v.v.v.v.v. tuyệt.:drool:

nguoi_lon_tuoi
25-04-2009, 07:34
Khơi nguồn cảm hứng cho TOM.

http://i270.photobucket.com/albums/jj89/gomaycan/gocpho3.jpg

Photo by gocmaycan

Trích http://72.14.235.132/search?q=cache:UINuNjg72aEJ:vnphoto.net/forums/showthread.php%3Ft%3D17403%26page%3D3+Vnphoto+Caf% C3%A9+v%C4%A9a+h%C3%A8+caf%C3%A9+c%C3%B3c&cd=2&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

mrlight
25-04-2009, 11:08
Cái thớt này rất hợp gu với già TOM à nhen.
Ngồi quán cóc, hàng gánh vỉa hè là "Chemistry feeling" dịch là "hợp MÙI"
Nghe mùi là phải nhào vô.

Sáng sớm ngồi lề đường uống cà phê, ăn bánh bèo, bánh cuốn, xíu mại, v.v.v.v.v. tuyệt.:drool:

ồ vậy bác TOM có sở thích giống em rồi :)
http://farm3.static.flickr.com/2203/2169848567_39c5f809e4.jpg
photo by Lucas Jans

http://www.flickr.com/photos/21077715@N00/2169848567

i like
25-04-2009, 11:43
Ẩm thực đường phố cũng có nhiều cái thú vị
Đề tài này bác TOM có thể vác súng đi sưu tèm khối pose đấy nhỉ

Ảnh trắng đen cũng có cái chiều sâu của nó

proẹctwomen
25-04-2009, 12:51
Em sưu tầm từ vnphto.net trích 1 số hình gọi là 'Hà Nội: Vỉa hè và những gánh hàng rong"
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=14061&page=5
dĩ nhiên người trích cũng có ý chọn theo ý thích và mức độ phù hơp với topics của dd ta.

Đây rồi rượu !
http://farm3.static.flickr.com/2274/2243660601_75fc2a425a.jpg

Tác giả ghi : Bán ngô rong , em chú thích xe bán bắp nấu !
http://farm3.static.flickr.com/2395/2217217364_61ce717a94.jpg

#32: Trà nóng ( nguyên tên của tác giả )
http://farm3.static.flickr.com/2108/2239036843_b8a871fab5.jpg

#38: Nộm thịt bò khô
http://farm3.static.flickr.com/2230/2242367670_afde3666b0.jpg

#40: Bún đậu phụ mắm tôm
http://farm3.static.flickr.com/2176/2240688113_aa8a19b639.jpg

Phong cách ăn hàng rong và loại hàng cũng khác nhau giũa SG và HN. Em không có hình đối chứng !!! @mrlight và bác TOM giúp với.

The Old Man
25-04-2009, 13:48
Mấy cái hình trên này là phải ở miền Bắc. Chỉ có ảnh 3 cháu ăn gỏi đu đủ khô bò là giống trong Nam.
Dù trong Nam hay ngoài Bắc, món ngon là món mình thèm và được ăn ngay tại chổ, có bàn ghế hay không chỉ là vấn đề phụ.

Thường hàng rượu trong Nam hay có đi kèm theo cóc, ổi, xòai, mắm ruốc, hoặc mấy món mặn như hột vịt lộn, khô mực v.v ít có thấy bán rượu không có mồi như hình số 1.

nino
25-04-2009, 14:38
Bác TOM nói đúng rồi, trong nam chưa thấy bán rượu để uống không như vậy
Trong nam cũng chẳng bán trà nóng như thế, (chỉ có trà đá thui), trà nóng thường ... free :D
@proẹctwomen: Cảm ơn bác đã có chùm ảnh đẹp

i like
25-04-2009, 17:34
Proẹctwomen:

Bác có thể dịch (name) 5 bức ảnh trên sang tiếng Anh được hông bác? (theo ý bác)
Và cho em xin 5 tấm này nhé?

nguoi_lon_tuoi
25-04-2009, 19:59
Hơi nhiều chuyện 1 chút, bác Thích ơi, Ẹt Bà ghi chổ trích rồi mà bác,

http://www.vnphoto.net/forums/showth...t=14061&page=5

Bác vào đó mà xem chắc là nhiều ành , ít nhất là #40, trích mới có 5 tấm mà.

mrlight
25-04-2009, 22:30
Đang tìm vài tấm so sánh giữa hàng rong sài gòn và hàng rong hà nội theo yêu cầu của bác proẹctwomen

hàng rong ở Hội An
http://farm4.static.flickr.com/3313/3448549989_28d9343a25.jpg
photo by anhtuan85

The Old Man
25-04-2009, 22:44
Trong nam cũng chẳng bán trà nóng như thế, (chỉ có trà đá thui), trà nóng thường ... free :D

Tôi nhớ hồi trẻ có bà bán trà Huế ở góc hẻm gần rạp hát MÔ-ĐẸC ở chợ Tân Định bán nước trà theo hình trên.
Nhìn những người bình dân mua uống một tô (bán bằng tô) khi trời nóng chang chang mà húp sùm sụp trong khi mồ hôi nhể nhại thì mới biết cái giải khát của tô trà Huế nó to lớn như thế nào.
Những hình ảnh trên không còn nửa.

mrlight
25-04-2009, 22:48
Tôi nhớ hồi trẻ có bà bán trà Huế ở góc hẻm gần rạp hát MÔ-ĐẸC ở chợ Tân Định bán nước trà theo hình trên.
Nhìn những người bình dân mua uống một tô (bán bằng tô) khi trời nóng chang chang mà húp sùm sụp trong khi mồ hôi nhể nhại thì mới biết cái giải khát của tô trà Huế nó to lớn như thế nào.
Những hình ảnh trên không còn nửa.

hôm nọ buổi đêm đi học về đói wa' rủ ba thằng bạn ghé vào mấy cái quán hàng rong ngay chỗ chợ Tân Định ăn 2 tô bún thịt nướng + 2 tô bún bò bị chém 120k vã cả mồ hôi hột T_T sv mà bị chém dã man wa' từ đó tởm luôn ko dám ăn uống gì gần chợ Tân Định nữa =.=

tulinu
28-04-2009, 16:13
Cafe cóc Saigon, photo by nongdan
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=37694

http://blog.ecom4vn.net/wp-content/gallery/cafecoc/img_6176.jpg

Hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng

http://blog.ecom4vn.net/wp-content/gallery/cafecoc/img_3878.jpg

Khu Cà phê cóc Sài Gòn tại Cư xá Bắc Hải - Ở Sài Gòn có rất nhiều khu tương tự.

http://blog.ecom4vn.net/wp-content/gallery/cafecoc/img_6748.jpg

Một bàn cà phê cóc bên vỉa hè. Cà phê đá luôn kèm theo 1 ấm trà.
Khi uống hết cà phê, bạn rót trà vào ly và ….uống tiếp.

http://blog.ecom4vn.net/wp-content/gallery/cafecoc/img_4353.jpg

Những cô hàng cà phê cần mẫn như những con ong chăm chỉ