lemi
27-10-2003, 17:00
Một bà sau khi chết được lên thiên đàng , được thiên thần dẫn vào gặp thánh Peter . Chà , căn phòng của thánh Peter thiệt là lạ ! Bà ta rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng đầy những đồng hồ , nhưng chẳng có cái nào chạy giống cái nào cả , cái nhanh , cái chậm ! Bà ta liền hỏi : Dạ thưa cha . cha co thể cho con biết sao ở đây lại có nhiều đồng hồ thế ạ ?
Thánh Peter liền nói : Mỗi chiếc đồng hồ này là đại diện cho một người , ai nói dối thì cái đồng hồ của người đó sẽ quay . Đồng hồ của con kìa ! Con rất thật thà , nó hầu như đứng yên !
- Thế thưa cha , thế còn của chồng con đâu !? Sao con tìm mãi không thấy !
- Để ta nhớ xem .... A , ta treo nó trong phòng ngủ làm quạt trần rồi !
- Trời .... ( xỉu .... )
Thánh Peter liền nói : Mỗi chiếc đồng hồ này là đại diện cho một người , ai nói dối thì cái đồng hồ của người đó sẽ quay . Đồng hồ của con kìa ! Con rất thật thà , nó hầu như đứng yên !
- Thế thưa cha , thế còn của chồng con đâu !? Sao con tìm mãi không thấy !
- Để ta nhớ xem .... A , ta treo nó trong phòng ngủ làm quạt trần rồi !
- Trời .... ( xỉu .... )