rado
25-10-2003, 09:03
Chào các bạn, mình năm nay được 20t - đang làm Nhân viên KT cho 1 Cty nhỏ chuyên về CNTT ở HCM này. Công việc bây giờ cũng ổn định, lại vừa có phần nhàn rỗi; chắc có lẽ công việc của Nhân viên KThuật là như vậy (vì suốt cả ngày cứ ngồi trực Văn phòng - lang thang trên mạng tìm hiểu và ứng dụng phần mềm mới - đến khi có khách hàng yêu cầu hỗ trợ KT thì hướng dẫn cách giải quyết sự cố - và đến thời hạn BTrì thì đi bảo trì theo định kỳ - sau đó thì lại về lại ngồi trực văn phòng tiếp) - chính những việc làm "ngày qua ngày" và thiếu sự động não ấy khiến mình chán nản quá các bạn ạ.
Và nhìn lại khoảng thời gian qua - cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy "mơ hồ" về lĩnh vực KTViên mà mình đã và đang chọn !!!
Mình thực sự cần 1 lời khuyên từ phía các bạn - những người đã có kinh nghiệm đi trước. Bản thân mình giờ đây muốn theo đuổi học 1 ngành nghề khác trong lĩnh vực CNTT (như lập trình, thiết kế-đồ họa,... chủ yếu là những công việc mang tính "sáng tạo" cao) - nhưng vẫn còn băn khoăn vì ko biết bản thân có đủ khả năng và tư duy để theo kịp hay ko nữa, hơn nữa mình cảm thấy quá chán nản với việc làm KTViên rồi các bạn a !!!!
Mong được những lời khuyên và tâm sự từ tất cả các anh/chị đã từng trải hoặc cũng mang tâm trạng như mình.
Cảm ơn thật nhiều vì đã lắng nghe !!!!
Và nhìn lại khoảng thời gian qua - cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy "mơ hồ" về lĩnh vực KTViên mà mình đã và đang chọn !!!
Mình thực sự cần 1 lời khuyên từ phía các bạn - những người đã có kinh nghiệm đi trước. Bản thân mình giờ đây muốn theo đuổi học 1 ngành nghề khác trong lĩnh vực CNTT (như lập trình, thiết kế-đồ họa,... chủ yếu là những công việc mang tính "sáng tạo" cao) - nhưng vẫn còn băn khoăn vì ko biết bản thân có đủ khả năng và tư duy để theo kịp hay ko nữa, hơn nữa mình cảm thấy quá chán nản với việc làm KTViên rồi các bạn a !!!!
Mong được những lời khuyên và tâm sự từ tất cả các anh/chị đã từng trải hoặc cũng mang tâm trạng như mình.
Cảm ơn thật nhiều vì đã lắng nghe !!!!