PDA

View Full Version : Lễ hội thả diều Quốc Tế tại Vũng Tàu - 2009



Vĩnh Thắng
31-03-2009, 01:15
Bữa đó đi Vũng Tàu nên ko offline với các bác được, đi về hôm qua mà chưa kịp post hình là bay vào cày trối chết... nhắm tình hình chắc cũng phải cày suốt nguyên một tuần, để lâu sợ hình bị nguội nên tranh thủ post lên vài tấm... Mời các bác xem đỡ...

Cái lens kit của bác thầy chùa là 18-55 nên ra biển chẳng rình được em nào cả, cũng ráng bắn rồi mà bắn ko được xa, tức anh ách... sợ vác cái máy lại gần thì bị mấy thằng bồ của gái nó tạt nước biển vào thì chẳng biết lấy gì mà đền, thôi thì có sao coi vậy...

lol

http://img518.imageshack.us/img518/9354/3103haimecon.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img212.imageshack.us/img212/3818/3103giadinh.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img12.imageshack.us/img12/7929/3103dieu8.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Con diều lượn này bay ác chiến... chẳng dám đến gần... gió lùa cái cánh kêu phần phật thấy mà kinh... cái mũi nhọn hoắc cứ lao lên lao xuống chẳng biết đường nào mà né... ấn tượng lắm!

http://img14.imageshack.us/img14/3456/3103dieu7.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img13.imageshack.us/img13/277/3103dieu6.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img208.imageshack.us/img208/1408/3103dieu3.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Diều chuẩn bị hạ xuống.

http://img26.imageshack.us/img26/152/3103dieu4.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Nhiều người rất sung sướng khi sờ đc con diều to kinh khủng, kể cả người lớn.

http://img212.imageshack.us/img212/2552/3103dieu1.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Lạ là con diều này thả hoài không lên, sau bao nhiêu cố gắng thì đành đem cất!

http://img14.imageshack.us/img14/3263/3103bienchieu.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img12.imageshack.us/img12/2331/3103dapcat.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30

http://img13.imageshack.us/img13/6929/3103xobanana.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Buổi tối đi lang thang, thấy cái poster XO Banana này ấn tượng quá... lol

TB: Chẳng hiểu em đi nhằm cái buổi nào mà diều thì có vài con, trong khi người đông ơi là đông. Các bác có thể xem thêm hình ảnh về lễ hội tại đây: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200913/20090327125125.aspx

acaxomcui
31-03-2009, 01:56
Một lễ hội đầy màu sắc và sinh động.

cám ơn Bác Thắng có công vì mọi người!

TongNghien
31-03-2009, 08:46
Diều biểu diễn tập trung vào ngày 28/03/2009 (thứ Bảy) rồi.

Đêm thứ Bảy có làm cái lễ hội Diều ban đêm, thả diều đèn trên trời, biểu diễn diều nhào lộn, diều sáo (ó sáo thì đúng hơn), v.v... đẹp mê người.

Mình đi Vũng Tàu vào lúc 07h30 sáng ngày thứ Bảy; ngủ lại một đêm ở nhà thằng bạn; 05h30 sáng hôm sau Chủ Nhật chạy về, xẹt về Biên Hòa thả thằng em trai xuống, vòng lên Bình Dương thay bộ đồ và tắm rửa, rồi vọt về Sài Gòn uống café hầu chuyện với mấy anh cũng vừa khoảng 09h30.

Xem như là may mắn.

thaychuastudio
31-03-2009, 09:07
máy nớ mà chụp hình cũng rõ hỉ. Tại chú không nói cần là cần cái ống dài bắn cho sướng. Chứ chạy qua Năm Khờ vay tạm cái ống dài dài tí
Thật ra thì anh vẫn thích bắn bằng cái ống 200 đó hơn . :D . Nên không thích rời xa nó

Arkain
31-03-2009, 09:21
Nếu được marketing tốt và được tổ chức đâu vào đó thì sự kiện này có thể trở thành một lễ hội thu hút du khách nước ngoài rất hiệu quả, dân nhà giàu đi du lịch vốn là để xem những gì mới lạ mà xứ họ không có, chứ chẳng phải để xem những thứ đã quá nhàm chán như là đèn đuốc hoặc pháo bông.

Vĩnh Thắng
31-03-2009, 09:29
Diều biểu diễn tập trung vào ngày 28/03/2009 (thứ Bảy) rồi.

Đêm thứ Bảy có làm cái lễ hội Diều ban đêm, thả diều đèn trên trời, biểu diễn diều nhào lộn, diều sáo (ó sáo thì đúng hơn), v.v... đẹp mê người.

Mình đi Vũng Tàu vào lúc 07h30 sáng ngày thứ Bảy; ngủ lại một đêm ở nhà thằng bạn; 05h30 sáng hôm sau Chủ Nhật chạy về, xẹt về Biên Hòa thả thằng em trai xuống, vòng lên Bình Dương thay bộ đồ và tắm rửa, rồi vọt về Sài Gòn uống café hầu chuyện với mấy anh cũng vừa khoảng 09h30.

Xem như là may mắn.
Em cũng ở Vũng Tàu thứ 7, CN tới sáng thứ 2 mới về. Em có thấy gì đâu... :( Em nghĩ mấy tấm hình bên báo Thanh Niên chụp là vào sáng khai mạc ngày thứ 6 nên mới vắng như thế.

Diều thả ban đêm em thấy gắn thêm mấy cái đèn chớp chớp vô thôi chứ đâu có gì đâu đẹp mê người bác... :(

thaychuastudio
31-03-2009, 09:40
Diều thả ban đêm em thấy gắn thêm mấy cái đèn chớp chớp vô thôi chứ đâu có gì đâu đẹp mê người bác... :(

Chắc Nghiện chỉ mê ngắm gái mới có cái cảm giác đẹp mê người.
người ta đi thả diều, hắn đi thả dê mà!! Bẩu sao...

bachnga
31-03-2009, 09:41
Nếu được marketing tốt và được tổ chức đâu vào đó thì sự kiện này có thể trở thành một lễ hội thu hút du khách nước ngoài rất hiệu quả, dân nhà giàu đi du lịch vốn là để xem những gì mới lạ mà xứ họ không có, chứ chẳng phải để xem những thứ đã quá nhàm chán như là đèn đuốc hoặc pháo bông.

Dù không khoái lắm :w00t: nhưng đồng ý với lão Ác điều này. Chi 8 tỷ đốt chơi (lại nói chuyện người dưng), nhưng chẳng dám chi để dọn rác ở các bãi biển, tổ chức bảo vệ tốt hơn cho du khách khỏi những chuyện phiền toái.
Thả diều thích thật đấy, thấy cánh diều là nhớ hoài tuổi thơ (thường là tự làm lấy).
Lão Thắng chụp mấy hình ấn tượng thật!

TongNghien
31-03-2009, 09:47
Diều đèn thì tức nhiên gắn đèn cho nó sáng rồi. Nhưng cái cảnh bầy diều giữa trời đêm sáng đèn, chớp chớp nhá nhá cũng đẹp chớ.

Mà đẹp mê người ở đây là biểu diễn diều đó em. Được mở rộng tầm mắt.

Diều căng gió được khống chế quá tốt, họ nắm đầu dây diều mà làm cho con diều tung hoành trong không trung hay quá !


Đoàn ở TP.HCM có con diều đuôi dài dán giấy phản quang nhiều màu, được họ điều khiển cho nó cuộn vòng vòng giữa trời theo thế "Long quyển cửu khúc";

còn có con diều bát quái màu trắng nữa, ngày xưa lúc còn học lớp Ba có chơi thân với một thằng bạn mà nhà nó lại là nhà sách, có lần coi được một cuốn sách mỏng hay báo khăn quàng đỏ gì đó, trong đó có vẽ mô hình làm diều bát quái, không ngờ đúng 20 năm sau mới tận mục sở thị;

lại còn mấy con ó sáo nữa, cắm thẳng lên trời, kêu "u...u...u...u...";

rồi có con diều liên tầng (18 tầng) nữa, trên một sợi dây diều cứ mỗi đoạn là có một con diều nhỏ, tạo thành một chuỗi diều kéo thẳng lên không trung;

....

Coi đã quá !

kiettt
31-03-2009, 13:11
http://img212.imageshack.us/img212/2552/3103dieu1.jpg
Shot with NIKON D40X (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=NIKON+D40X&make=NIKON+CORPORATION) at 2009-03-30
Lạ là con diều này thả hoài không lên, sau bao nhiêu cố gắng thì đành đem cất!



Tốn bao nhiêu công lao tiền bạc, vậy mà con diều này không bay được thì nhục thật. Giá mà có ai nghĩ ra cái bờ lun nhỉ, chỉ cần chịu khó để ý tí là ra được khối chiêu tuyên tuyền, vừa hiệu quả vừa tác động mạnh nữa.