PDA

View Full Version : cafe vỉa hè ngoài nhà thờ đức bà



mrlight
28-03-2009, 00:28
vô tình chụp dc tấm này ngoài cafe vỉa hè đem về cho thêm ít pts vào ,post lên đua đòi với cả LM :P

em là em kết cái em áo tím :D

http://img6.imageshack.us/img6/6497/hanthuyen600.jpg

Vĩnh Thắng
28-03-2009, 00:35
Haizzz... đối với e, chỗ này là chỗ e ghét nhất trên đời... bạn e mà rủ ra đó là nghe e chửi... :(

Nhưng mà chỗ đó rất đông... haizzz... e ko thể hiểu đc tại sao???

acaxomcui
28-03-2009, 00:37
Có nghe nói về cà phê nầy nhưng chưa được thưởng thức!

Obama Binladen
28-03-2009, 00:38
Haizzz... đối với e, chỗ này là chỗ e ghét nhất trên đời... bạn e mà rủ ra đó là nghe e chửi... :(

Nhưng mà chỗ đó rất đông... haizzz... e ko thể hiểu đc tại sao???
Chắc tại vì 2 bên đều có quán sang, anh em văn phòng nghèo ra giữa ngắm đại gia :D

mrlight
28-03-2009, 00:40
Haizzz... đối với e, chỗ này là chỗ e ghét nhất trên đời... bạn e mà rủ ra đó là nghe e chửi... :(

Nhưng mà chỗ đó rất đông... haizzz... e ko thể hiểu đc tại sao???

mỗi chỗ uống có 1 cảm nhận khác nhau bác ah

Vĩnh Thắng
28-03-2009, 00:56
Có nghe nói về cà phê nầy nhưng chưa được thưởng thức!
Nếu có dịp thì mời bác ghé thưởng thức, với cuộc sống chật vội thì được ra ngồi ở đó, xung quanh cây xanh mát mẻ, lâu lâu có thể bắt gặp những chú sáo sậu nhảy lanh chanh hoặc một bầy chim sẻ thì rất thú vị...

Nhưng trước khi ra đó thì mời kiếm chỗ đi tiểu trước vì ra đó muốn đi tiểu phải đi bộ qua Diamond Plaza hoặc giả điên vô mấy quán sang đối diện tìm người quen rồi đi ké (cách này em làm rồi). Thứ 2 là nên chuẩn bị sẵn giấy tờ xe lỡ có bị công an hốt vì tội đậu xe lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì còn có cái mà trình ra ko thôi thì bị phạt giam xe lôi thôi. Thứ 3 là bác phải chuẩn bị với việc ngồi chồm hổm lót báo trên một cái thềm bề dày 1 tấc khá lâu. Mỗi lần ra đó em toàn đem theo áo mưa, trải ra lấy balô kê đầu mà nằm cho nó khỏe người...

Nếu những việc phiền toái nhỏ nhặt trên không làm bác nản lòng thì mời bác hòa cùng thiên nhiên mà thưởng thức cà phê với cảm giác thư thái trong lòng... mặc dù dở tệ!

Cảm nghĩ cá nhân em là như vậy...

mrlight
28-03-2009, 01:02
Nhưng trước khi ra đó thì mời kiếm chỗ đi tiểu trước vì ra đó muốn đi tiểu phải đi bộ qua Diamond Plaza hoặc giả điên vô mấy quán sang đối diện tìm người quen rồi đi ké (cách này em làm rồi). Thứ 2 là nên chuẩn bị sẵn giấy tờ xe lỡ có bị công an hốt vì tội đậu xe lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì còn có cái mà trình ra ko thôi thì bị phạt giam xe lôi thôi. Thứ 3 là bác phải chuẩn bị với việc ngồi chồm hổm lót báo trên một cái thềm bề dày 1 tấc khá lâu. Mỗi lần ra đó em toàn đem theo áo mưa, trải ra lấy balô kê đầu mà nằm cho nó khỏe người...



Hóa ra là bác ngán mấy khoản này :D
em thì cứ chắc cứ gửi xe bên NVHT lết bộ ra ngồi cho nó phẻ đỡ bị dí , thích thì cứ lấy báo ngồi bệt xuống đất luôn ngồi thềm chi cho khổ :) còn đi tiểu thì lết ra diamon 1 tí vừa sạch sẽ mát mẻ lại thơm tho =))

Vĩnh Thắng
28-03-2009, 01:25
Hóa ra là bác ngán mấy khoản này :D
em thì cứ chắc cứ gửi xe bên NVHT lết bộ ra ngồi cho nó phẻ đỡ bị dí , thích thì cứ lấy báo ngồi bệt xuống đất luôn ngồi thềm chi cho khổ :) còn đi tiểu thì lết ra diamon 1 tí vừa sạch sẽ mát mẻ lại thơm tho =))
Với lại em còn cái tật khoái dựa lưng bác à... hic hic... đi cà phê hay đi nhậu gì phải có ghế cho em dựa thì em mới chịu. Có mấy lần ra hên thì được dựa vào mấy thanh chắn xe ở công viên thì cũng ok... chứ ngồi một hồi em lại thèm nằm... hic hic...

Nhưng mà cũng may đi làm thì ko bị cái bệnh khoái dựa giống vầy... ngồi trước máy dựng phim thì toàn chồm tới, ra đường quay phim thì toàn đứng. Riết rồi nó thành quen, hễ thư giản giải trí thì phải dựa, ghế có thành để gác tay thì càng tốt!

lol

Bởi vậy ban ngày thì em thích uống cà phê đối diện HTV đường Đinh Tiên Hoàng, chỗ đó cũng thoáng mát, cũng cây cối xung quanh, giả cả ok, đặc biệt là yên tĩnh. Trưa thì ghé Tí Nị gần công ty Cát Tiên Sa, cũng yên tĩnh mát mẻ và thoải mái... chiều thì chạy qua phà Thủ Thiêm, vừa xuống phà quẹo phải thì gặp cái quán mé sông... quán này thì quá đã luôn... mỗi lần mắc thì chui vô cái lùm mà tè thẳng xuống sông (mấy bác đừng nói em mất vệ sinh chứ em có vô WC nhà người ta tè thì cuối cùng nó cũng chảy ra sông thôi) đặc biệt chỗ này mà ngắm hoàng hôn thì hết xẩy... hehe... có hình cho bác coi luôn!

http://img6.imageshack.us/img6/4844/imageupload41706990t.jpg

Còn buổi tối thì càng lung linh ác chiến...

http://img6.imageshack.us/img6/1385/imageupload133775256.jpg

Hình chụp bằng điện thoại nên hơi mờ...

Tối thì đến đường Nguyễn Cư Trinh, đối diện công ty lão thầy chùa mà cà phê...

Những quán em kể trên là những quán ruột của em... dĩ nhiên là không có những phiền toái mà em đã kể ở trên với bác... nên em chẳng bao giờ ra Hàn Thuyên là vậy!

pinochu
28-03-2009, 03:04
hình đâu bác VT?
_________________________

nguoi_lon_tuoi
28-03-2009, 06:52
@mrligt, chủ topics mở chủ đề thì nhớ duy trì ở dạng ảnh phải cung ứng đầy đủ, ảnh là chính bình là phụ nhen. Hiện nsy tỉ lệ 1/9 ! (hình của VT, có lên cũng không có cafe vĩa hè đâu ).

acaxomcui
28-03-2009, 07:37
Hai tấm ảnh của V T minh họa...tớ không thấy!

Việc post ảnh hay bị trục trặc đường link,đề nghị cho thoáng hơn có được không vậy?

Vĩnh Thắng
28-03-2009, 07:49
Xem đc chưa các bác? Em fix link rồi đó!

acaxomcui
28-03-2009, 07:53
Xem đc chưa các bác? Em fix link rồi đó!


Rỏ rồi! Đẹp lắm!

Bác đi chơi đêm không nhé?

nino
28-03-2009, 08:02
Rỏ rồi! Đẹp lắm!

Bác đi chơi đêm không nhé?

Gà thì đi ngủ sớm còn hén thì tối mới đi ... bắt Gà lol
@Thắng: Cái máy chụp hình kia đâu rồi?

nguoi_lon_tuoi
28-03-2009, 08:42
Xin góp thêm ảnh và không lạc chủ đề ,
Ảnh của @odyssey, trích từ http://lh4.ggpht.com/_vX1GXAbbB78/ScWrmCgmWfI/AAAAAAAAApM/lXSmc4Z0fxU/s640/11-01-2.jpg

http://lh4.ggpht.com/_vX1GXAbbB78/ScWrmCgmWfI/AAAAAAAAApM/lXSmc4Z0fxU/s640/11-01-2.jpg

mrlight
28-03-2009, 11:05
Đây là cảnh bị trật tự dí ngoài hàn thuyên

http://img13.imageshack.us/img13/8235/dsc02671nnp.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=dsc02671nnp.jpg)

Công viên buổi sáng sớm

http://img13.imageshack.us/img13/9295/h021.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=h021.jpg)

Nhặt dc 1 tấm ảnh cũng thuộc về chủ để cafe vỉa hè post lên chung luôn :)
Ảnh của :TranThaiDuong

http://img13.imageshack.us/img13/558/327195895858d702034e.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=327195895858d702034e.jpg)

thaychuastudio
29-03-2009, 18:13
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/hoai2.jpg

ra Gần đó... thi thoảng ta lại gặp một cô gái trong buổi chiều. tranh thủ bóp một phát mà không kịp bật đèn Flash

ngutrienmien
29-03-2009, 21:45
Bóp một phát coi bộ không đều thầy ạ. Phải bóp hai phát mới cân xứng. Kẻo không ẻm lại giãy nãy "Anh ơi, anh làm vậy bên này nó kiện bên kia đấy..." :lick:

superthin
29-03-2009, 22:13
Ui các bác làm tui nhớ đến cà phê Bệt ở khu Nhà Thờ Đức Bà tui đi từ 10 năm trước (đến giờ thi thoảng vẫn còn đi - khi sinh hoạt với Nhóm Những Ước Mơ Xanh (http://nhunguocmoxanh.org)), khi đó khu vực công viên này và mãi các năm về sau còn được gọi là "thủ đô tin vịt" / "chợ trời tin vịt", rồi thì có cả bọn tiêm chích ma túy, gái điếm tới rủ rê nữa, nếu bác nào đang là một thằng sinh viên / thanh niên lãng tử cũng nên... thử qua một lần cho biết thế nào là "Hòn ngọc Viễn Đông" nó hoa lệ cỡ nào?