PDA

View Full Version : Chuẩn bị & trao tặng máy đến Long Xuyên



dly
25-03-2009, 07:12
Như dự kiến. Cuối tháng 3 này chúng ta sẽ có chuyến trao tặng máy đến An Sơn thuôc Long Xuyên 1 số máy tính. Nhưng vì có ít trở ngại nên chuyến đi có thể châm vài ngày, có lẽ sẽ vương qua những ngày đầu tháng 4 các máy trên mới được hoàn tất. Và vì chuyến đi này hoàn toàn nhờ vào các bạn cáng đáng giúp nên Dly mạn phép đưa các thông tin trao đổi lên đây để các bạn tham gia cúng thảo luận và tính toán thời gian giúp cho công việc đươc tiến hành suôn sẻ.

1./ Mong nhận được danh sách những anh em tham gia chuyến đi

2./ Vì hầu hết các bạn là công nhân viên chức nên dly không dám xác định rõ ngày khời hành. Xin các bạn thu xếp công việc và hoạch định 1 ngày đẹp trời để lên đường mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại

3./ Trong chuyến đi vừa qua dly nhận được sự ủng hộ của 1 bạn trẻ 500.00đ + dly sẽ góp thêm 500.000 để làm lộ phí. Tổng chi phí có gì các bạn bù thêm nhé

Dưới đây là nôi dung dly nhân được các bạn xem và hoạch định cách đi cho thuận tiện.



ANH LY THAN MEN,

MAY NGAY NAY MINH BAN NHIEU VIEC, CHUA TIEN LIEN LAC VOI ANH.

TRUOC HET XIN THAY MAT GIAO XU AN SON, AP E 2, HET LONG CAM ON ANH LY VA BAN GIAM DOC CONG TY TIN HOC XANH DA THUONG CUNG CAP CHO CAC EM HOC SINH NGHEO O VUNG SAU VUNG XA, KENH E 2, MOT SO MAY VI TINH DE CAC EM CO DIP LAM QUEN VOI MAY VI TINH VA TRAU DOI KHA NANG TIN HOC THEO YEU CAU CUA NHA TRUONG: CO BANG A & B TIN HOC.
XIN CHUA CHUC LANH CHO CONG VIEC GIAO DUC TU THIEN CUA CONG TY, RAT CAN THIET CHO NHU CAU CAC EM HOC SINH NGHEO KHAP NOI.

DAY LA SO DIEN THOAI VA CACH CHUYEN CHO MAY VI TINH VE GX AN SON E 2:

- CACH I: DI TU TP.HCM - TAN HIEP: (DON TAN NOI TRONG TP VA DI VE VUNG CAI SAN THEO DUONG VE TAN HIEP) DI XE HOANG DANG 0913.603426.
NB. XE DON TAI NHA LUC 11g DEM, BAO XE CHO VE DAU KENH E, (KHOANG 6g00 SANG LA VE TOI DAU KENH E). TOI NOI, GOI DT. CHA OANH: 0918.442232 HOAC 0763.879510. SE CO NGUOI RA CHO PHAI DOA VA MAY VE.

- CACH II: DI TU NGOAI O TP.HCM - GX. AN SON, E 2:
NB. THUE TAC XI CHO TOI NHA BA CO LAP (NGUOI GOC E 2) . DC: 2/1A NGUYEN ANH THU, Ap VAN HANH, TAN XUAN, HOC MON, Tp HCM. DT: 086.2502521.
DI XE TUAN KHANH, DT: 0916.649378 . XE DON TAI NHA BA CO LAP, LUC 11g00 DEM VA DUA VE TAN NHA XU AN SON, E 2. LUC 5g00 SANG.

MONG DUOC TIEP DON ANH LY VA PHAI DOAN TINHOCXANH.

Trong chuyến này chúng ta sẽ có 1 người bạn mới tham gia cùng đi. ( bỏ nhỏ " Cậu em cọp cái" các chú liệu mà chiều :D "

kiettt
26-03-2009, 22:57
Nhu cầu của nơi đến là số máy này sẽ dùng để hỗ trợ việc học của các em học sinh trong việc ôn thi bằng A và B tin học phổ thông. Vậy mình có tài liệu hay e book gì về cái này để nhân tiện mang theo không anh Lý ? Em có tìm hiểu sơ qua thì riêng phần excel của bằng A không cũng phê lắm.

Bạn nào có ghé qua đây mà có thông tin hay tài liệu gì về bằng A và B tin học phổ thông xin vui lòng mách giúp. Cám ơn nhiều.

hieept
26-03-2009, 23:00
chuyến đi này em đăng ký đi

dly
26-03-2009, 23:24
Giáo trình tự học trong máy. các em có thể lấy hai bằng đó dễ dàng anh Kiệt ạ

Dennis Bergkamp
27-03-2009, 01:26
Xui cái lần này em ko đi được rồi :(, em nghe anh Nghiện kêu cũng ko đi được. Lão Kiettt solo à?

kiettt
27-03-2009, 01:45
thaychuasoti hình như cũng rảnh thời gian đó. Tối nay bị cu em chọc tức nên thức khuya quá, vợ giận rồi nên chưa dám xin. Để mai tính

dly
27-03-2009, 01:55
Tới hôm nay mình cũng mới chỉ hoàn thiện được 3 máy à. Đang kẹt mấy thanh SDRam. À chuyến này sẽ có được 1 máy có con Pen4 1.8 còn lại là 4 máy vẫn PenIII. Với tình hình này nhanh lắm thì thứ 5 tuần tới mới sơn tút hoàn chỉnh được.

nguoimoi
27-03-2009, 15:11
Lão Dly này "gân" ra phếp nhỉ :), một cũng chơi, hai cũng vui, ba thì khỏi nói.

Culytruong
27-03-2009, 19:24
Khi nào cần dùng đến mấy cái bàn phím, monitor thì cho địa chỉ em chở qua.

Ram SD thì có 1 cây để thử máy lâu rồi không dùng đến( nhưng hình như thấp lắm.) Bác cần em đưa luôn.

kinglaptop
29-03-2009, 15:02
Tình hình là sẽ sắp xếp để chở anh em đi luôn cho tiện
Chú Hiệp lâu rồi không gặp nhỉ. Nhân chuyến đi này gặp gỡ luôn.
Lấy chiếc xe cũ mèm hôm đi Đà Lạt. Chở anh em đi . ANh Kiệt coi sắp xếp thời gian đi. Còn em thì lúc nào cũng được.

note:Mượn tạm cái nick

nino
29-03-2009, 22:22
Vậy rút lại là khi nào đi vậy mấy bác?

TongNghien
29-03-2009, 22:42
Vậy rút lại là khi nào đi vậy mấy bác?

Gút lại là chờ bạn 'dly' tranh thủ soạn xong mấy cái máy.
Sau đó, chờ bạn 'kiettt' thu xếp lịch công tác để đi, bạn ấy sẽ làm trưởng nhóm do ...già nhứt :emlaugh:

Dự kiến sẽ đi được vào khoảng 10 - 15 tháng 4 này.
Thành viên đăng ký:

- kiettt (anh Kiệt)
- thaychuastudio (anh Vang)
- hieept (anh Hiệp)
- TongNghien (anh Tiến)
- (hình như có cậu em họ ...hàng gì đó của bạn 'Tiểu Dân', nhưng mình chưa có thông tin chính xác)
- ... không có chị lol

nino
29-03-2009, 22:57
14-15 tháng 4 à? :no: :no:
thời điểm đó căng quá trời, muốn tham gia với các bạn nhưng chưa biết sắp xếp được không, kẹt quá thì khi các bạn xong việc về Cần Thơ tính tiếp :D :D

kiettt
29-03-2009, 23:05
Chắc phải thứ Năm tuần sau máy mới chuẩn bị xong, anh tính nghỉ phép để đi ngày thường vì cuối tuần hay kẹt chuyện nhà, có vẻ là mất 2 ngày vì xe đò chạy cũng hết 6 tiếng rồi, mình đi chắc phải tốn thời gian hơn.

Ở dưới đó nếu có mail, anh Lý hỏi dùm đường đi chi tiết nhe, mấy thằng không biết đường, cứ cái quan mà đi, chạy hoài là có thêm chuyện THX Cam du nữa, chắc dzui lắm :no:

Không đến nỗi giữa tháng Tư đâu, trong khoảng tuần lễ từ ngày 6 trở đi thôi. Hình như cuối tuần sau có dịp nghỉ lễ giỗ tổ, được bắc cầu thêm do trùng với cuối tuần, tongnghien hỏi thử trong sở coi được nghỉ mấy ngày, còn anh để coi có phải đi trực không. Sẽ ráng fix ngày sớm để anh em chuẩn bị.

dly
29-03-2009, 23:05
- ... không có chị lol

Chắc có

http://img172.imageshack.us/img172/5562/imgp4252resizec.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=imgp4252resizec.jpg)


Tối nay về xin vợ cuối tháng đi Long Xuyên, nhân tiện cho vợ coi tấm này, để coi dụ được bả theo hông.

:punk:

kiettt
29-03-2009, 23:12
Chắc có




:punk:

Nếu mà có mấy chú chịu khó để anh đem băng keo theo bịt hết miệng mấy chú lại nhe, năn nỉ thiệt đó :yes:

Dennis Bergkamp
29-03-2009, 23:21
Hihi, em tưởng vài ngày nữa đi nên có thể ko được. Lần này hi vọng sẽ được tiếp tục ngao du cùng THX. Mà anh Kiệt lo ai chứ em có nói gì đâu mà anh phải dán băng keo?

nino
29-03-2009, 23:30
Hihi, em tưởng vài ngày nữa đi nên có thể ko được. Lần này hi vọng sẽ được tiếp tục ngao du cùng THX. Mà anh Kiệt lo ai chứ em có nói gì đâu mà anh phải dán băng keo?

chú chỉ cần nghe là chết mồ tổ rồi cần chi nói :D :D

dly
29-03-2009, 23:33
Sơ nhất là cu ............ Nghiện :D

Nói 1 câu ám ảnh mấy bữa

TongNghien
30-03-2009, 00:46
Sơ nhất là cu ............ Nghiện :D

Nói 1 câu ám ảnh mấy bữa

Nếu có "chị" nào theo, chắc tớ xin ...trốn lol

Sợ... vu vơ lol

thaychuastudio
30-03-2009, 08:57
Nếu có "chị" nào theo, chắc tớ xin ...trốn lol

Sợ... vu vơ lol

Ku ấy xin ...trốn làm việc. Để đi theo ...

kiettt
30-03-2009, 16:41
http://img13.imageshack.us/img13/8752/17308794.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=17308794.jpg)

Tạ ơn Giời, bả ở nhà !

Dù rằng cũng có hỏi, hai thằng bé dễ thương hôm nọ có theo không. Nghe mình bảo ngoài hai thằng đó ra, có thêm mấy thằng nữa. Bà bèn dạy rằng vậy sao không để tụi trẻ nó đi, anh già rồi, chạy theo nó chi cho vướng tay chân tụi nó.

Chời oi chời, dzợ tui chê tui già nè :angry:

Anh Lý nhắm thứ Năm xong hết không ? Nếu được mấy anh em mình đi thứ Sáu đi, thứ Bảy về còn được ngày CN nghỉ ngơi.

nino
30-03-2009, 17:47
http://img13.imageshack.us/img13/8752/17308794.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=17308794.jpg)

Tạ ơn Giời, bả ở nhà !

Dù rằng cũng có hỏi, hai thằng bé dễ thương hôm nọ có theo không. Nghe mình bảo ngoài hai thằng đó ra, có thêm mấy thằng nữa. Bà bèn dạy rằng vậy sao không để tụi trẻ nó đi, anh già rồi, chạy theo nó chi cho vướng tay chân tụi nó.

Chời oi chời, dzợ tui chê tui già nè :angry:

Anh Lý nhắm thứ Năm xong hết không ? Nếu được mấy anh em mình đi thứ Sáu đi, thứ Bảy về còn được ngày CN nghỉ ngơi.
bộ không tính ghé Cần Thơ ngủ à :(

dly
30-03-2009, 17:53
bộ không tính ghé Cần Thơ ngủ à :(

ừ. Ghé Cần Thơ làm phiền vợ chồng Nino chút đi. Tội nghiệp chú lâu ngày không có người thăm. Tối lủi thủi có mình ên với .... :D



Anh Lý nhắm thứ Năm xong hết không ? Nếu được mấy anh em mình đi thứ Sáu đi, thứ Bảy về còn được ngày CN nghỉ ngơi.

Các anh em yên tâm bàn thảo và xúc tiến nhé. Chiều mai Lý sẽ bắt tay vào việc sơn máy. Chắc chắn thứ Tư nay xong hết. Mình sẽ nhắn Trung để cậu ấy cùng gặp các anh luôn. Nếu được gặp nhau cafe 1 buã.

Phiền anh @culytruong gửi giúp mấy bàn phím nhé. Cảm ơn anh

kiettt
30-03-2009, 23:02
Ngủ lại một đêm là chắc chắn rồi, đường SG - CT hình như khoảng 300 cây. Đi về trong ngày chịu gì nổi, nội xe đò không nó đi hết 6 tiếng rồi, mình chạy sao lại nó.

Hồi trưa có gởi cha Óanh cái mail hỏi thăm đường đi, nhưng hình như bị lỗi font hay sao đó, mình c/c tới địa chỉ của mình nó ra giun không, nên vừa gõ lại cái mail khác cho cha để hỏi thăm đường đi.

Vậy anh em có ý kiến gì khác không ? Hiện giờ dự kiến là sáng thứ sáu đi sớm, xong việc tối về cần thơ quậy nino, thứ bảy về lại SG.

Hay tối thứ tư gặp nhau nói phét cái đi, lúc đó anh Lý chuẩn bị chắc cũng xong rồi. Địa điểm tuỳ anh em gợi ý, tại không biết Trung và Bergy làm việc ở đâu nên không hẹn chính xác được, chỗ nào tiện cho anh em, yên tĩnh chút là tốt rồi.

dly
30-03-2009, 23:56
Cậu Trung là cậu em của bé Tiểu Dân. (hôm trước Tiểu Dân có đề cập đến) mới về VN khoảng 2 tuần sẽ cùng tháp tùng với anh em mình trong chuyến đi này.

nino
31-03-2009, 08:17
Ngủ lại một đêm là chắc chắn rồi, đường SG - CT hình như khoảng 300 cây. Đi về trong ngày chịu gì nổi, nội xe đò không nó đi hết 6 tiếng rồi, mình chạy sao lại nó.

.....

Vậy anh em có ý kiến gì khác không ? Hiện giờ dự kiến là sáng thứ sáu đi sớm, xong việc tối về cần thơ quậy nino, thứ bảy về lại SG.



Má ơi, mời ... lơi mà mần thiệt hả ta :D :D thui kệ lỡ rồi chơi luôn lol lol
Từ SG đến Kinh E 300km thì có anh Kiệt ui, Cần Thơ - Sì Gòn có 170km hà
Vậy đoàn cỡ 6 người phải không? chính xác để em xuống khách sạn 4 sao Victoria đặt phòng trước nha, dạo này khách sạn ở Cần Thơ hay hết phòng lắm :D

thaychuastudio
31-03-2009, 09:53
Kiếm cái chỗ KS nào có Massage body . Để Tài Xế lấy lại cân bằng
:D
Dzới lại cho cậu em kia thưởng thức món mas Cần Thơ

Dennis Bergkamp
31-03-2009, 09:59
Má ơi, mời ... lơi mà mần thiệt hả ta :D :D thui kệ lỡ rồi chơi luôn lol lol
Từ SG đến Kinh E 300km thì có anh Kiệt ui, Cần Thơ - Sì Gòn có 170km hà
Vậy đoàn cỡ 6 người phải không? chính xác để em xuống khách sạn 4 sao Victoria đặt phòng trước nha, dạo này khách sạn ở Cần Thơ hay hết phòng lắm :D

Thôi khỏi đặt phòng cho em, làm thiện nguyện mà lại ở khách sạn coi sao đặng. Em ngủ lại xe thôi, vừa trông xe vừa tiết kiệm.

thaychuastudio
31-03-2009, 11:23
Vậy chú BEC qua nhà bác Dê mượn cái tờ vé số...
:D

kiettt
31-03-2009, 12:14
Vậy chú BEC qua nhà bác Dê mượn cái tờ vé số...
:D

Chi cho khổ vậy, về miền Tây đâu cần thứ đó, cả con sông Hậu giang bộ hỏng đủ ha :lick:

dly
31-03-2009, 14:02
17 giờ 30 ngày mai tại 81 có cuôc gặp mặt anh em Làng Mùi. Mời anh em cùng đến chơi nhé. Tranh thủ trao đổi thêm cho chuyến đi sắp tới (thay cho buổi càe mà anh Kiệt đề nghị)

dinhlocphp
31-03-2009, 16:50
17 giờ 30 ngày mai tại 81 có cuôc gặp mặt anh em Làng Mùi. Mời anh em cùng đến chơi nhé. Tranh thủ trao đổi thêm cho chuyến đi sắp tới (thay cho buổi càe mà anh Kiệt đề nghị)

Như đã xin phép mình muốn góp với 35Ly một máy cũ hỏng (CPU only) - Nếu được thì chuyển cho 35Ly thế nào đây

dly
31-03-2009, 17:55
Anh PM cho xin địa chỉ, số điện thoại liên lạc để Lý sắp xếp đến nhận.

khoabeo108
31-03-2009, 20:38
17 giờ 30 ngày mai tại 81 có cuôc gặp mặt anh em Làng Mùi. Mời anh em cùng đến chơi nhé. Tranh thủ trao đổi thêm cho chuyến đi sắp tới (thay cho buổi càe mà anh Kiệt đề nghị)

Cố gắng để cuối tháng 4 đi mấy anh ơi. Cho em đi với :(

dly
31-03-2009, 21:08
Đâu vào đó rồi Khoa ơi! Sẽ có đợt tiêp mà :D

Sao chưa thấy chú Thắng cho thông tin về Quảng Ngãi nhỉ? :no:

nino
31-03-2009, 21:23
Bác Dê nhà mình còn vướng vụ này mãi chưa thoát nợ đời đâu :)

dly
01-04-2009, 11:06
Vừa mới trao đổi với Cha Oanh xong. Cha cho biết nếu anh em đi theo hướng Long Xuyên về tới núi Sập sẽ có đường vào thẳng nhà thờ luôn. Việc này sẽ tiện khi chúng ta đi xe riêng. Còn nếu đi theo hướng Cần Thơ thì sẽ khó khăn trong việc tìm nơi gửi xe vì phải chuyển tiếp bằng đò máy.

Anh Kiệt xem và quyết định nhé. Thêm nữa các bạn có tính lưu qua đêm không? Vì nghe nói sẽ có đoàn nào đó đang chờ đón Tin Học Xanh để liên hệ về việc nhờ trợ giúp và nhà xứ cũng biết trước để chuẩn bị cơm chiều

nino
01-04-2009, 14:15
Vừa mới trao đổi với Cha Oanh xong. Cha cho biết nếu anh em đi theo hướng Long Xuyên về tới núi Sập sẽ có đường vào thẳng nhà thờ luôn. Việc này sẽ tiện khi chúng ta đi xe riêng. Còn nếu đi theo hướng Cần Thơ thì sẽ khó khăn trong việc tìm nơi gửi xe vì phải chuyển tiếp bằng đò máy.

Anh Kiệt xem và quyết định nhé. Thêm nữa các bạn có tính lưu qua đêm không? Vì nghe nói sẽ có đoàn nào đó đang chờ đón Tin Học Xanh để liên hệ về việc nhờ trợ giúp và nhà xứ cũng biết trước để chuẩn bị cơm chiều

Cho em hỏi tý, đi LX không qua Cần Thơ thì đi ngõ nào? ngõ phà Vàm Cống hay ngõ nào vậy anh? hay không qua phà Vàm Cống đi tuốt lên hướng Châu đốc?.
Nếu lưu đêm ở LX thì có ghé Cần Thơ không để em biết đường mà lần

dly
01-04-2009, 14:36
Tới Vĩnh Long đi hướng Sa Đéc qua phà Vàm Cống tới Long Xuyên Nino ạ. Đề Chiều nay gặp gỡ anh em , bàn cụ thể về Chương Trình sẽ báo Nino biết.

Theo anh vì có vụ gặp gỡ với LX anh sẽ đề nghị các bạn nên lưu đêm tại Kinh E, sáng hôm sau về theo hướng ngã ba lộ tẻ sẽ gặp Nino tại Cân Thơ vào trưa ngày thứ Sáu, rộng thời gian gặp nhau 8888 :D

nino
01-04-2009, 14:44
Đi ngõ đó gần hơn mấy chục cây nhưng nghe nói đường dạo này xấu lắm, chính vì thế xe đổ dồn về phà Cần Thơ, hiện nay kẹt phà Cần Thơ thường xuyên xảy ra, sáng cũng như chiều, kẹt phà 1-2 giờ đồng hồ là chuyện bình thường

ngvanmy
01-04-2009, 16:33
khi nào đi Quãng ngãi thì hú em đi với, em ở quy nhơn nè:)

gimli
02-04-2009, 00:41
em chào mọi người,

em là Trung, bạn của "Tiểu Dân" gì gì đó (biết tên thật của bả mà ko biết nick bả trong này), nhưng nhỏ hơn 1t nên xưng chị em. Hôm nay mới biết đến trang mình nên mới vào và đọc được ý kiến của mọi người này.

Đúng ra hôm nay là em có mặt bên TQT cùng họp với mọi người rồi, nhưng tại ngủ quên nên....(hic, cái tật ham ngủ trước nay vân chưa bỏ được, hôm đầu tiên gặp chú dly cũng..ngủ quên). Sau đó thì 6g30 e có cái hẹn nên ko thể chạy lên được.

Về việc t.6 này thì em vẫn chưa hiểu lắm, xin phép dc nêu ra.

1/Nếu vậy thì mình đã có xe rồi và mình sẽ dùng xe của mình để chở người + máy về LX phải ko ạ?

2/Sao mình ko đi từ khuya hôm t.6, khoảng độ 4g bắt đầu tập trun và xuất phát. Nếu chuẩn bị đồ ăn sẵn để ko phải dừng dọc đường thì em nghĩ chắc tầm 8-9g là đến nơi. Lắp ráp máy + nghỉ ngơi đến chiều 5-6g về, thì chắc khoảng độ trễ lắm là 11-12g đêm là về đến đây. Đỡ dc chi phí ở lại đêm và chỉ mất tiền xăng. Theo e đọc thì hình như anh D.Berk biết lái xe, còn mấy anh khác thì em ko biết, nhưng nếu cần xế thì em phụ 1 tay lúc chạy xa lộ cũng được ạ (trong tp e ko dám chạy, vì chen lấn nhiều quá).

3/ Em ko biết hôm nay mọi ng họp ra sao, nhưng nếu đi qua đêm thì chắc đợt này em không đi được rồi, vì sáng t7 em có cái hẹn phải đi sớm lúc 7g sáng. Nếu được như trên thì em sẽ đi, về nhà vừa kịp.

Em chỉ có nhiêu đó thắc mắc, có gì sáng e sẽ check lại forum mình hoặc gọi cho chú dly để hiểu rõ hơn. Dù đi dc hay ko đợt này thì vẫn rất vui khi biết thêm mọi người, và hi vọng là anh em mình sẽ còn gặp nhau dài dài (ít nhất là trong khoảng thời gian này).

TB: ah, còn 1 thắc mắc nữa --> thế nào là....matxa CanTho ạ??? ^^

dly
02-04-2009, 10:04
Về việc t.6 này thì em vẫn chưa hiểu lắm, xin phép dc nêu ra.

1/Nếu vậy thì mình đã có xe rồi và mình sẽ dùng xe của mình để chở người + máy về LX phải ko ạ?

2/Sao mình ko đi từ khuya hôm t.6, khoảng độ 4g bắt đầu tập trun và xuất phát. Nếu chuẩn bị đồ ăn sẵn để ko phải dừng dọc đường thì em nghĩ chắc tầm 8-9g là đến nơi. Lắp ráp máy + nghỉ ngơi đến chiều 5-6g về, thì chắc khoảng độ trễ lắm là 11-12g đêm là về đến đây. Đỡ dc chi phí ở lại đêm và chỉ mất tiền xăng. Theo e đọc thì hình như anh D.Berk biết lái xe, còn mấy anh khác thì em ko biết, nhưng nếu cần xế thì em phụ 1 tay lúc chạy xa lộ cũng được ạ (trong tp e ko dám chạy, vì chen lấn nhiều quá).



Trả lời Trung rõ. Vì anh em tham gia CT hầu hết là công nhân viên. vì vậy thường không chủ đông được thời gian, xin phép nghỉ không đơn gian lắm. Để khời hành sớm như Trung đề nghị cũng là điều hay nhưng vì mọi người ơ cách xa nhau. tụ họp lại để khời hành từ sớm có nhiều điều bất tiện




TB: ah, còn 1 thắc mắc nữa --> thế nào là....matxa CanTho ạ??? ^^

matxa là .. là ... ma sát :D

Dennis Bergkamp
02-04-2009, 10:27
Tối qua anh em đã tính là sẽ xuất phát (Xe chuyển bánh) vào lúc 6h sáng thứ 6. Tất cả mọi người đến tập trung tại nhà anh Lý trước 6h để chuyển máy, đồ đạc lên xe vì cần phải ra SG trước 7h.

Sau đó chọn tuyến đường nào là do anh Vang với anh Kiệt lựa chọn, cố gắng ghé thăm anh Nổ ở Cần Thơ.

Đây là đoạn đường anh em phải vượt qua :D.

http://img15.imageshack.us/img15/5999/longxuyen.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=longxuyen.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

acaxomcui
02-04-2009, 10:37
Theo thông tin từ NINO thì đi ngày thứ 6,thứ 7 ghé CT.Thật tiếc quá,thứ 7 trùng ngày tết Thanh Minh,phải đi viếng mộ ông bà trong quê...

Các bác đi Long Xuyên nên đi đuòng Sa Đéc,đến Lấp Vò qua phà An Hòa(trên bắc Vàm Cống).Qua phà An Hòa,đi tiếp 2 km vào thành phố Long Xuyên,đến Cột đèn 3 ngọn rẻ trái về đường Hà Hoàng Hổ..thêm 20 km là đến thị trấn Núi Sập.
Chúc mọi người thượng lộ vui vẻ!

dly
02-04-2009, 11:18
Theo thông tin từ NINO thì đi ngày thứ 6,thứ 7 ghé CT.Thật tiếc quá,thứ 7 trùng ngày tết Thanh Minh,phải đi viếng mộ ông bà trong quê...

Các bác đi Long Xuyên nên đi đuòng Sa Đéc,đến Lấp Vò qua phà An Hòa(trên bắc Vàm Cống).Qua phà An Hòa,đi tiếp 2 km vào thành phố Long Xuyên,đến Cột đèn 3 ngọn rẻ trái về đường Hà Hoàng Hổ..thêm 20 km là đến thị trấn Núi Sập.
Chúc mọi người thượng lộ vui vẻ!

Đúng rồi. Tuyến đường này đi khá êm. Quên mất tên địa danh An Hòa.

Cảm ơn bác Cả đã nhắc

kiettt
02-04-2009, 14:07
Xin lỗi mọi người, sáng giờ bận quá không chạy vào đây được.

Tình hình là sẽ cố gắng chiều hoặc tối nay, thaychua sẽ đem xe lên nhà anh Dly chất máy lên trước, ráng chất cho gọn ghẽ để dành chỗ ngày mai anh em ngồi, hy vọng cả 5 bộ máy vừa với băng ghế chót cái innova. Làm cho xong tối hôm nay để sáng mai lão Dly ngủ nướng thêm được chút xíu.
Anh em đi theo nếu tiện tối hôm nay có thể lên ngủ chung với thaychua để sáng mai đi sớm luôn, cũng gọi là tranh thủ thêm được chút nữa, riêng mình thì vì chỉ được vợ cho phép có 1 tối thôi nên tối nay phải ngủ nhà, sáng mai lên điểm hẹn sớm.
Điểm danh quân số lần này sẽ có:
1. Kiettt
2. thaychuasoti
3. Bergy
4. Tongnghien (chỉ đi nếu thiếu tay, thấy thiếu rồi đó)
5. Hieept (không thấy liên lạc lại, nhờ bác Dly nhắn giúp)

Còn Trung, bạn của TD thì chắc không tham gia được lần này rồi, nhưng nếu bạn thu xếp lại được thì cho hay, đàng nào sáng mai bọn này mới khởi hành mà.

Nếu chỉ có 5 mạng này thì vừa khéo, vì chỉ còn băng ghế thứ nhì cho 3 người, nhưng nếu thêm Trung cũng không sao, có gì cho tongnghien nó ngồi lên đùi Bergy (ngược lại thì không được, vì nghe người ta đồn là hai tay tongnghien lúc rảnh rỗi nó hay táy máy lém, sợ rằng Bergy nó ... nhột.

Mình sẽ lên đường lúc 5g sáng mai, 03/04 để tránh kẹt xe giờ cao điểm, do không bị bó buộc về thời gian nên anh em sẽ lựa đường nào đẹp để đi, mình và thaychua sẽ thay phiên nhau lái xe, chừng nào tới thì tới.

Đã book cơm chiều và chỗ ngủ tại núi sập, thực đơn gồm gà đi bộ, cá, heo, bò và thịt chó. Do Victoria Cần Thơ không cho khách ngủ nút trong phòng, và anh em không nớ để chú Bec ngủ ngoài xe nên chương trình là qua đêm tại núi sập, hy vọng ngủ gần núi, thọ khí âm dương sẽ tốt cho mấy chú nhà mình.

dly
02-04-2009, 15:02
Chú Trung vì kẹt việc vào sáng thứ 7 nên chuyền này không tham gia được rồi. Xe của tay nhà tu cũng khá nhỏ nên e rằng số máy sẽ phải chất tràn lên băng đó bác Kiệt ơi (Mia đã tậu chiếc xe mà còn hà tiện, không dám lấy chiếc 16, mua chi chiếc xe không bằng cái dạng đái cũng mua ). Hay là mình tính như lão Tào lên kế hoạch tại 81 ngày hôm qua đi. Anh em ai thích thì cứ tham gia. Máy để lại cho nó rộng rãi :D

nino
02-04-2009, 15:07
Mình sẽ lên đường lúc 5g sáng mai, 03/04 để tránh kẹt xe giờ cao điểm, do không bị bó buộc về thời gian nên anh em sẽ lựa đường nào đẹp để đi, mình và thaychua sẽ thay phiên nhau lái xe, chừng nào tới thì tới.

Đã book cơm chiều và chỗ ngủ tại núi sập, thực đơn gồm gà đi bộ, cá heo, bò và thịt chó. Do Victoria Cần Thơ không cho khách ngủ nút trong phòng, và anh em không nớ để chú Bec ngủ ngoài xe nên chương trình là qua đêm tại núi sập, hy vọng ngủ gần núi, thọ khí âm dương sẽ tốt cho mấy chú nhà mình.

Chà, mắt mũi kèm nhèm chạy xe được không đó anh?
Sướng nha, lên núi mà có hải sản ăn, biết vậy đăng ký đi luôn lol lol lol

dly
02-04-2009, 15:14
Còn kịp mà Nino. Hôm qua anh em có tính ghé Cần Thơ để đón Nino luôn mà

nino
02-04-2009, 15:26
Còn kịp mà Nino. Hôm qua anh em có tính ghé Cần Thơ để đón Nino luôn mà

em đi thì ngồi trên nóc hả anh , hình như xe lão Chùa không có cái gạc ba ga trên nóc lol lol
Nói vậy thôi, đi bỏ bầu ở nhà một mình cũng kẹt lắm :(

TongNghien
02-04-2009, 15:51
em đi thì ngồi trên nóc hả anh , hình như xe lão Chùa không có cái gạc ba ga trên nóc lol lol
Nói vậy thôi, đi bỏ bầu ở nhà một mình cũng kẹt lắm :(

Nhát !!!

Chơi mà chơi... nhát !!! :emlaugh:

Hèn !
Hèn !
Hèn !

:lick:

kiettt
02-04-2009, 15:59
Nói lại cho rõ là cá, heo.

Tức là chủ nhà cover hết rồi, đứa nào hạp món gì là có ngay món đó. Hôm qua lúc google thấy trên núi có cái miễu nên ai mà ăn chay sẽ được gởi lên đó luôn. Đố chúng nó thoát :lick:

@nino: mắt anh chỉ tệ lúc nhìn gần thôi, nhìn xa còn ngon lém. Bác IPS hôm qua có dạy rằng nhìn gần mà không thấy thì ta cứ việc nhìn ảo thôi, vẫn tốt chán. :innocent:

Từ LX theo ngã ba Lộ Tẻ là về CT được phải hôn ? Tới CT thì vô nhà Nino hay ra Victoria luôn ? Mịa, khách sạn gì mà hông cho ngủ nút, sáng mốt anh em tớ ăn sáng một bụng rồi kéo rốc vô đó, xài cho bằng hết tờ vé số hôm qua Jô li bì hùn. Bảo đảm vệ sinh luôn, mỗi thèng một tờ. :punk:

Hôm nay không thấy thaychua online, điện thoại mình mất màn hình nữa rồi, bec hay tongnghien nhắn hộ anh cái, hỏi chú ấy mấy giờ đem xe lên bác Dly để anh lên phụ một tay.

dly
02-04-2009, 16:10
Anh mới trao đổi với Thấy Chùa Xong. Sáng mai sẽ đưa xe qua chất lên rồi đi luôn.

nino
02-04-2009, 16:11
Nói lại cho rõ là cá, heo.

Tức là chủ nhà cover hết rồi, đứa nào hạp món gì là có ngay món đó. Hôm qua lúc google thấy trên núi có cái miễu nên ai mà ăn chay sẽ được gởi lên đó luôn. Đố chúng nó thoát

@nino: mắt anh chỉ tệ lúc nhìn gần thôi, nhìn xa còn ngon lém. Bác IPS hôm qua có dạy rằng nhìn gần mà không thấy thì ta cứ việc nhìn ảo thôi, vẫn tốt chán.

Từ LX theo ngã ba Lộ Tẻ là về CT được phải hôn ? Tới CT thì vô nhà Nino hay ra Victoria luôn ? Mịa, khách sạn gì mà hông cho ngủ nút, sáng mốt anh em tớ ăn sáng một bụng rồi kéo rốc vô đó, xài cho bằng hết tờ vé số hôm qua Jô li bì hùn. Bảo đảm vệ sinh luôn, mỗi thèng một tờ.
Từ lộ tẻ đến CT em không biết chính xác, chắc tầm trên 50km (đoạn LX Thốt nốt đường nhỏ, đoạn Thốt nốt CT rộng nên coi chừng CA) nên đi phải ngó chừng :D :D.
Thôi ghé nhà em cho nó lành, ra Victoria banh xác đó anh ơi, nói gì thì nói chứ 6 mạng thì một cái nệm 1.6 xếp lên 2 lớp vẫn ok (cầu trời hôm đó đừng cúp điện), cơm thì ăn ngoài (em lo :D) khỏi phiền bà xã (đông quá nồi cơm nhà nhỏ lắm nấu hông đủ)

Nhát !!!

Chơi mà chơi... nhát !!! :emlaugh:

Hèn !
Hèn !
Hèn !

:lick:

thôi kệ cứ chịu hèn cho nó lành :D :D

Dennis Bergkamp
02-04-2009, 16:43
Thực sự mình nghĩ những chuyến đi như thế này ko chỉ là thiện nguyện. Qua nó chúng ta ghé thăm, gặp gỡ các thành viên, những con người Việt ở mọi miền đất nước, đi cũng để biết cái dải đất hình chữ S mình ra sao...hi vọng sau này ko cứ phải có anh Lý thì mọi người mới đi được, ko phải chỉ có vài thành viên quen thuộc. Việc sắp xếp nghỉ phép 1-2 ngày ko hề khó, có như thế thì tinh thần của Tinhocxanh mới phát huy hết. Có lúc người này bận thì người kia thế vô, để ko xảy ra chuyện có lúc 7-8 người đi 1 chuyến, có lúc chỉ lẻ loi 1-2 người.

Rất mong mọi người vượt qua sự e ngại vì có thể chúng ta chưa gặp mặt nhau lần nào, anh em Làng Mùi rất vui vẻ, hòa đồng ko câu nệ gì đâu.

dly
02-04-2009, 20:48
Lời dăn dò trước khi lên đường

Tối hôm qua tại quán 81. Lão Jô đã chu đáo gửi tặng anh em người 1 tấm vé số. Hy vọng các bạn còn giữ.

Các bạn hấy lấy ra khỏi ví và khoét 1 lỗ như vầy

http://img17.imageshack.us/img17/2708/img0441fgo.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=img0441fgo.jpg)

Và khi hữu sự thì làm như sau

http://img208.imageshack.us/img208/653/img0442.jpg (http://img208.imageshack.us/my.php?image=img0442.jpg)

Hẫy giữ cẩn thận như giữ con ngươi trong mắt mình. Chúc an lành :D

kiettt
02-04-2009, 21:28
Mịa, cái mẹo của lão lên rừng thì được, đàng này người ta ra sông, thoải mái mát mẻ, xong xuôi trụng luôn xuống sông rồi đứng lên lắc lắc mấy cái, cần chi tấm vé số. :bored:

TongNghien
02-04-2009, 21:34
Có tấm vé số thì ăn thua gì. Lại tốn hết 5.000đ bạc mới được một tờ giấy nhỏ xíu.

Vừa nãy, ghé tiệm chạp-phô, mua 2 súc giấy vệ sinh hiệu 'An An', mất có 4.000đ !

Làm kinh tế kiểu lão Dê Lỳ hèn chi... nghèo hoài :D

Culytruong
02-04-2009, 21:42
Nhìn tấm vé số bác dê nhớ 2 câu nghe ở đâu đó

Mối tình đầu (như), đi "cầu" quên mang giấy
Đành âm thầm lặng lẽ ......kéo quần lên.


-----------------------
Xem ra đở tốn 5000 :lick:

Lở tờ vé số đó ..trúng thì sao ta :?!!!

acaxomcui
02-04-2009, 21:52
Đúng rồi. Tuyến đường này đi khá êm. Quên mất tên địa danh An Hòa.

Cảm ơn bác Cả đã nhắc

Đọc lá thư của giáo xứ An Sơn thì chỉ đường đi Tân Hiệp (Kiên Giang) chớ không phải là thị trấn Núi Sập (An Giang).Giữa An Giang Và Kiên Giang cách nhau 1 con kinh lớn.
Có lẽ,nhà thờ An Sơn đường xe 4 bánh không vào được nên khuyên đi đường Tân Hiệp ,Kiên Giang rồi tổ chức rước bằng ghe.
Anh hỏi lại cho chính xác.

kiettt
02-04-2009, 21:53
Có tấm vé số thì ăn thua gì. Lại tốn hết 5.000đ bạc mới được một tờ giấy nhỏ xíu.

Vừa nãy, ghé tiệm chạp-phô, mua 2 súc giấy vệ sinh hiệu 'An An', mất có 4.000đ !

Làm kinh tế kiểu lão Dê Lỳ hèn chi... nghèo hoài :D

Ầy ầy, vé số mua là để hy vọng trúng, nó trật thì coi như vất đi 5.000đ rồi, mình tận dụng cho bằng hết cái giá trị còn lại của nó thôi.

Ngày mai để đồng hồ 4g sáng dậy mà sao giờ này thằng nào cũng còn thức vậy cà !!!

TongNghien
02-04-2009, 21:59
Vé số của tớ mà trúng, thì tớ... giựt cái tờ của mấy thằng khác mà... :D

Chứ ngu sao xài "hàng" của mình cho nó phí ! :D

acaxomcui
02-04-2009, 22:11
Vé số của tớ mà trúng, thì tớ... giựt cái tờ của mấy thằng khác mà... :D

Chứ ngu sao xài "hàng" của mình cho nó phí ! :D


Bác Nghiện hỏi lại anh Lý viêc trên đó dùm.Đi sai đường khó lắm!

nino
02-04-2009, 22:25
Bác Nghiện hỏi lại anh Lý viêc trên đó dùm.Đi sai đường khó lắm!

Bác cứ yên tâm, xe nhà mà , hơn nữa có gì thầy trò ăn ngủ i...trên xe lol

acaxomcui
02-04-2009, 22:30
Bác cứ yên tâm, xe nhà mà , hơn nữa có gì thầy trò ăn ngủ i...trên xe lol

Không đơn giản thế được.Đi sai là mất trên 50km đó .

nino
02-04-2009, 22:31
Lời dăn dò trước khi lên đường

Tối hôm qua tại quán 81. Lão Jô đã chu đáo gửi tặng anh em người 1 tấm vé số. Hy vọng các bạn còn giữ.

Các bạn hấy lấy ra khỏi ví và khoét 1 lỗ như vầy

http://img17.imageshack.us/img17/2708/img0441fgo.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=img0441fgo.jpg)

Và khi hữu sự thì làm như sau

http://img208.imageshack.us/img208/653/img0442.jpg (http://img208.imageshack.us/my.php?image=img0442.jpg)

Hẫy giữ cẩn thận như giữ con ngươi trong mắt mình. Chúc an lành :D

Chiêu này chỉ áp dụng cho ku Gà chuyến đi Tây Nguyên trước kia thôi, ở đồng bằng thì anh khỏi phải lo nhiều vả lại có xe của lão Chùa mà :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Không đơn giản thế được.Đi sai là mất trên 50km đó .

nói vậy thôi, chắc đã chuẩn bị trước rồi vả lại đi đến đâu hỏi đường tới đó. Hy vọng mọi người không bị lạc đường.

dly
02-04-2009, 22:48
Đọc lá thư của giáo xứ An Sơn thì chỉ đường đi Tân Hiệp (Kiên Giang) chớ không phải là thị trấn Núi Sập (An Giang).Giữa An Giang Và Kiên Giang cách nhau 1 con kinh lớn.
Có lẽ,nhà thờ An Sơn đường xe 4 bánh không vào được nên khuyên đi đường Tân Hiệp ,Kiên Giang rồi tổ chức rước bằng ghe.
Anh hỏi lại cho chính xác.

Cảm ơn bác Cả đã quan tâm. Anh em đã được hướng dẫn rõ
Anh Kiet than men,
Cach di ve giao xu An Son xin duoc trinh bay nhu sau:
- Khi phai doan toi LoTe Can Tho-Long Xuyen-Rach Gia, xin di ve phia Long Xuyen, tay phai.
-Toi nga tu "den bon ngon", hoi tham duong di ve Nui Sap, queo tay trai.
-Tren duong di tu Long Xuyen toi Nui Sap se di qua thi tran Phu Hoa, cach LX 09km. Tu Phu Hoa toi Nui Sap khoang gan 20 Km
- Toi gan thi tran Nui Sap se gap mot bang o ben Phai de "Thi tran Nui Sap", cach khoang 20m co mot cau nho. Qua cau nho khoang gan 1Km se gap cong chao de Huyen Thoai Son. Di tiep khoang gan 2km se gap Buu Dien Thoai Son ben phai roi den mot Cau lon. Khi di qua cau hoi tham ba con de huong dan xe di qua thi tran Nui Sap theo duong ben trong chan Nui (duong xe Buyt chay), he gap nga ba hoac nga tu thi hoi tham tiep duong vao kenh E, neu duoc di theo duong thang thi di het thi tran khoang gan 2 Km se gap cau nho de "cau Kenh E", qua cau thi queo tay trai. (Truoc mat la cau lon giong nhu cau vuot di ve Ba The" Di het truong hoc se gap nga ba. Queo phải thi len cau qua song di Ba The, Nui Tuong, queo trai di thang thi vao khu San Bay cu, roi vao kenh E. Tu nga ba toi nha tho An Son , kinhE 2 con khoang 4 Km. Nha tho nam ben phia trai ( phia Long Xuyen).
Chuc moi su tot dep.

Mong som duoc don tiep anh em.
Than ai


Đây là 1 giáo xứ thuộc địa phận Cần Thơ nhưng lại gần núi Sập :D

acaxomcui
02-04-2009, 23:10
Cảm ơn bác Cả đã quan tâm. Anh em đã được hướng dẫn rõ

Đây là 1 giáo xứ thuộc địa phận Cần Thơ nhưng lại gần núi Sập :D


Nếu anh đi theo đường tớ chỉ ,thì từ bắc An Hòa về Long xuyên,thêo đường Hà Hoàng Hổ về núi Sập.Vào Thị trấm núi Sập hỏi địa phương :kinh È 2.Néu anh đi về hướng Ba Thê là sai đường nửa đấy (tức là xe phải qua cầu Thoại Giang,mà kinh E không có qua cầu)

dly
02-04-2009, 23:15
Vâng! Sẽ nói anh em chú ý đoạn này.

Được 1 điều là trong suốt các cuộc hành trình vừa qua của THX thì lần nào anh em đi cũng được nơi đến gọi DT hỏi thăm và hướng dẫn liên tục

thaychuastudio
03-04-2009, 00:04
em xỉn ồi, vẫn ráng ngồi đọc hết cái mớ này
Tưởng hôm nay được ngủ sớm, ai dè được mời ra gặp cấp quận. Để thắm tình anh em doanh nghiêp trong quận
Lèo mịa!!!
em đi ngủ đây. Mai anh Lý nhớ gọi trễ tí. Gần 4 năm nay. Chẳ bao giờ dậy trước 7h /... hi
Nhớ Tỉu Rân quá má ơi!!!

dly
03-04-2009, 00:07
4 giờ anh gọi. Ok

TongNghien
03-04-2009, 00:42
4 giờ anh gọi. Ok

Tội thằng nhỏ ! :lick:

Hic... mai, nó... cầm... lái... hic... :crying:

Dennis Bergkamp
03-04-2009, 01:59
Còn 2h nữa xuất phát mà giờ ko buồn ngủ, kiểu này thức đến lúc đi luôn quá. Giá mà lão Nghiện ko phê ke nhễu nhão thì anh em chu du khắp SG trước khi rời xa nó rồi.

Sài Gòn về khuya có 1 cái sướng mà dân ngủ đêm ko hề biết đó là PHÓNG VI VU. Có lẽ khi ban ngày tất bật họ ko biết là cảm giác phóng lên 7-80 Km/h ở SG lại có thể thành hiện thực. Chiếc xe bắn đi như 1 chú chim xổ lồng, chả bù cho ban ngày cứ lết từng bước, mũi bị viêm xoang mà cứ hít lấy hít để từng túi khói mờ ảo.

Tiên sư nó, 3h phải gọi cho lão Nghiện mới được, :D đi ăn tô mì khuya rồi vi vu chờ đến sáng.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thôi nghĩ lại tha cho lão ấy :D.

TongNghien
03-04-2009, 03:15
Còn 2h nữa xuất phát mà giờ ko buồn ngủ, kiểu này thức đến lúc đi luôn quá. Giá mà lão Nghiện ko phê ke nhễu nhão thì anh em chu du khắp SG trước khi rời xa nó rồi.

Sài Gòn về khuya có 1 cái sướng mà dân ngủ đêm ko hề biết đó là PHÓNG VI VU. Có lẽ khi ban ngày tất bật họ ko biết là cảm giác phóng lên 7-80 Km/h ở SG lại có thể thành hiện thực. Chiếc xe bắn đi như 1 chú chim xổ lồng, chả bù cho ban ngày cứ lết từng bước, mũi bị viêm xoang mà cứ hít lấy hít để từng túi khói mờ ảo.

Tiên sư nó, 3h phải gọi cho lão Nghiện mới được, :D đi ăn tô mì khuya rồi vi vu chờ đến sáng.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thôi nghĩ lại tha cho lão ấy :D.


Có thằng ăn mảnh :lick:

Online trên forum, mà hổng thấy nick sáng trên YIM :no:

dly
03-04-2009, 04:01
Này 2 chú. Chuần bị qua anh đi. Mới gọi Thầy Chùa dậy rồi đó

thaychuastudio
03-04-2009, 04:21
đang ngủ ngon... lèo mịa... bị dựng đầu dậy... mà dựng tới 2 đầu... ý lộn.. dựng tới 2 lần. hic hic hic hic... xa rời chăn ấm gối êm thôi!!!

dly
03-04-2009, 05:58
Tối qua chú say bí tỉ. Cứ ngỡ không dậy nổi. 4 giờ kém 5 gọi điện chú đã bắt máy ngay từ hồi chuông đầu, mươi phút sau gọi thêm lần nữa để biết chắc thằng cu đã thẳng thắn, tươm tất. Yên tâm sắp xếp máy móc ra cửa nhà để các bạn đến là chuyển lên xe cho gọn.

4 giờ 30 anh em đã có mặt đầy đủ.

Chuyển máy lên xe


http://img4.imageshack.us/img4/4624/img0443tmy.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=img0443tmy.jpg)

Cứ ngỡ lòng xe chật nhưng sau khi xếp băng ghế sau lại thì chật thiệt. Phải gỡ bớt một chân đế của monitor lúc ấy nhét vô mới vừa.


http://img4.imageshack.us/img4/4471/img0444p.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=img0444p.jpg)

Bây giờ thì yên tâm chất các thùng máy lên.


http://img6.imageshack.us/img6/7448/img0445l.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=img0445l.jpg)

Làm hồi hôm cứ lo phải chèn máy lên băng trên. Ngại nhất là tuyên đường xa mà anh em phải co ro trong khoảng không gian chật chội.

Xe chuyển bánh lúc 5 giờ đúng. Thượng lộ bình an nhé các bạn của tôi.

gimli
03-04-2009, 07:04
công nhận mọi người sung thiệt, 4-5g dậy mà rốt cuộc thấy ai cũng thức đến giờ đi, hình như chỉ có anh thaychua là ngủ. Tiếc lần này ko đi cùng được, hẹn mọi người lần sau vậy.

edit: ko dc thưởng thức món ma xát Cần Thơ đợt này rồi. :(

nino
03-04-2009, 07:58
Hồi nãy mới nhận được tin đoàn đang dừng chân ở Trung Lương, ăn sáng rồi đi tiếp, à chuyến này có Bác Cùi hỗ trợ nữa đó, bác ý đang ở Thốt Nốt ráng đua để đến trước chỉ đường :D
Chúc các bạn thượng lộ bình an!
@kiett: Anh chơi gì kỳ quá trời, gọi điện vô toàn bắt máy mà không thấy trả lời... lại nghe mọi người tám tùm lum :no:

dly
03-04-2009, 15:24
Qua điện thoại được biết các bạn đã đến nơi vào khoàng 13 giờ trưa nay, hiện đang nghỉ ngơi và tán gẫu. Xúc động nhất là được nói chuyện với bác @acaxomcui. Lo ngại cho anh em không rành điểm đến sẽ bị đâu phộng đường nên 1 thân 1 mình trên xe 2 bánh vượt hơn trăm cây số từ Cần Thơ về tới núi Sập lúc 10 giờ sáng để chờ hướng dẫn các bạn. Tình cảm của bác dành cho anh em tinhocxanh đáng quý biết bao. Cảm ơn bác nhiều lắm.( Trộm nghĩ chắc ông này đen thui hà :D )

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Nghe tin các bạn đang về lại Cần Thơ. Nino có đó không? các bạn đã liên lạc với nino chưa? Anh gọi điện không được!

acaxomcui
03-04-2009, 23:01
Từ Sài Gòn- thị trấn núi Sập tỉnh An Giang,không thể là gần vì trên 220 km.Vậy là nó xa,cũng không hẳn là xa vì phương tiện đi lại tốt hơn...Nhưng chắc chắn là nó dài đối với Nhóm Tin Học Xanh...Bởi:chưa biết đường đi,đường hẹp và xấu...

Phần 1:Đến Nơi
Nhưng,tất cả cũng đến nơi...

http://img5.imageshack.us/img5/7162/img3608p.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=img3608p.jpg)

Trung tâm thành phố

http://img261.imageshack.us/img261/8568/img3610.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3610.jpg)



Vào thành phố Long Xuyên chưa phải là đã đến

http://img5.imageshack.us/img5/43/img3612p.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=img3612p.jpg)

Mà chỉ là..mới qua cổng địa phận ...nên tiếp tục cuộc hành trình..
Qua những cánh đồng đang chờ thu hoạch

http://img261.imageshack.us/img261/4496/img3617g.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3617g.jpg)


Và, hai chử Núi Sập cũng xuất hiện



http://img16.imageshack.us/img16/2091/img3618q.jpg (http://img16.imageshack.us/my.php?image=img3618q.jpg)


Đường vào thị trấn

http://img261.imageshack.us/img261/6025/img3620.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3620.jpg)


Chợ ở Núi Sập là chợ Thoại Sơn


http://img261.imageshack.us/img261/6937/img3621d.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3621d.jpg)

Qua chợ Thoại Sơn,hướng về kinh E,và còn một đoạn đường đất

http://img261.imageshack.us/img261/9220/img3626.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3626.jpg)


Và điểm cần đến đã đến

Nhà thờ giáo xứ AN SƠN

http://img261.imageshack.us/img261/3928/img3637.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3637.jpg)


http://img111.imageshack.us/img111/6950/img3627.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3627.jpg)



http://img261.imageshack.us/img261/7876/img3628.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3628.jpg)

http://img111.imageshack.us/img111/3145/img3632.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3632.jpg)

Chút hàn huyên xung quanh bửa cơm tiếp khách của nhà thờ

Cha ÓANH -linh mục giáo xứ An Sơn và nhóm Tin Học Xanh

http://img111.imageshack.us/img111/6471/img3645.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3645.jpg)

http://img111.imageshack.us/img111/6002/img3644.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3644.jpg)


Anh Kiett nghe cha bày tỏ..mà mê.
http://img111.imageshack.us/img111/8351/img3643d.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3643d.jpg)


(phần 2:anh Kiệt làm nghe)


Khong phải kể công,đường đi gian khó mà nhóm đã thực hiện.Ở đây ,tôi muốn nói với các bạn rằng:nơi xa xôi ấy đang cần sự quan tâm của chúng ta.
Nhóm Tin Học Xanh cũng muốn quan tâm những người đang thiếu thốn phương tiện để học tập nên mới có chuyến đi có tính cách thiện nguyện nầy!

dly
03-04-2009, 23:34
Xin phép anh được chuyển đến mục offline nhé

acaxomcui
03-04-2009, 23:45
Xin phép anh được chuyển đến mục offline nhé


Anh nhắc mới nhớ.Chuyển cho đúng chổ dùm đi anh Dly!

dly
04-04-2009, 00:10
Sáng nay rất xúc động khi được Nino báo tin anh đã lên đường và đón anh em tại Thốt Nốt. quay lại phía sau báo cho bà xã hay. Hai vợ chồng em cảm động vô cùng. Nghĩ đến cái tình của anh em đối với CT tinhocxanh. Anh đã không ngại quãng đường dài hơn trăm cây số, bỏ bao việc chỉ để làm người hướng đạo, dẩn đường và hòa nhịp cùng anh em. Cảm ơn anh lắm lắm.

Vào khoảng tháng 10 năm 2007 một người bạn trẻ, trong 1 chiều mưa tầm tã cũng từ Cân Thơ, lủi thủi suốt chăng đường dài để đến Bạc Liêu chung sức cùng anh em. Hành động trên của các anh là một sự đông viên to lớn đã giúp chúng tôi vững vàng và là sự khích lệ quy báu giúp chúng tôi rất nhiều trong công cuộc vận động hướng đến với đồng bào mình

The Old Man
04-04-2009, 00:35
Thắc mắc:
Sao bác Tiên Ngông không ngó lon bia mà lại ngó cô thợ may vậy?

kiettt
04-04-2009, 01:05
Về đến Cần Thơ gặp ngay Nino hết tình địa chủ, cả đám vừa đi ăn tối về, buồn ngủ gần chết. Ngày mai còn một đoạn đường dài về SG nữa nên tạm hẹn bà con để sau vậy. Internet ở đây chậm quá, load hình không nổi nên đi ngủ sớm đây

nino
04-04-2009, 06:20
Qua điện thoại được biết các bạn đã đến nơi vào khoàng 13 giờ trưa nay, hiện đang nghỉ ngơi và tán gẫu. Xúc động nhất là được nói chuyện với bác @acaxomcui. Lo ngại cho anh em không rành điểm đến sẽ bị đâu phộng đường nên 1 thân 1 mình trên xe 2 bánh vượt hơn trăm cây số từ Cần Thơ về tới núi Sập lúc 10 giờ sáng để chờ hướng dẫn các bạn. Tình cảm của bác dành cho anh em tinhocxanh đáng quý biết bao. Cảm ơn bác nhiều lắm.( Trộm nghĩ chắc ông này đen thui hà :D )

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Nghe tin các bạn đang về lại Cần Thơ. Nino có đó không? các bạn đã liên lạc với nino chưa? Anh gọi điện không được!
Chiều qua chỗ em cúp điện (không biết có hưởng ứng gì không :() không vào đọc bài nên không biết, để tý liên lạc lại sau, bây giờ mấy tay đi núi Sập vẫn còn tranh thủ kéo gỗ :D

TongNghien
04-04-2009, 06:52
Chiều qua chỗ em cúp điện (không biết có hưởng ứng gì không :() không vào đọc bài nên không biết, để tý liên lạc lại sau, bây giờ mấy tay đi núi Sập vẫn còn tranh thủ kéo gỗ :D

Trừ em ra nhé, vì khoảng 06h10 là em đã xung phong "đánh bom" tới giờ rồi :emlaugh:

acaxomcui
04-04-2009, 11:24
Thắc mắc:
Sao bác Tiên Ngông không ngó lon bia mà lại ngó cô thợ may vậy?

Tranh thủ lúc cha giáo xứ không chú ý.Tống Nghiện hát bài 'Em hiền như Ma-sơ.

acaxomcui
04-04-2009, 14:38
Trừ em ra nhé, vì khoảng 06h10 là em đã xung phong "đánh bom" tới giờ rồi :emlaugh:

Phen nầy ở Cần Thơ bị địa chấn mạnh.Vái trời Cầu Cần Thơ đừng bị sập nửa,để sau nầy đi chơi Sài Gòn cho nó tiện,khỏi kẹt phà!

dly
04-04-2009, 14:49
Mai mốt phải đế phòng cu Nghiện. Làm anh em kẹt lây. Tới giờ này vẫn chưa về tới nhà!

thaychuastudio
04-04-2009, 16:08
Báo cáo. Đã chạy về tới nhà . Xe bị trầy từa lưa vì "Tay lái lụa" Kiệt Lu phang vào mấy cái hàng trúc hai bên đường . Mịa, tài xế mà cứ khen: Áo bà ba này đẹp, tóc bà ba kia dài... làm sao chiếc xe nào mà còn cơ chứ :(

Sau bài của Bác Cả. Có lẽ sẽ ké một bài nho nhỏ tường trình những chuyện vui trên đường và tình cảm thật ấm áp trong suốt chuyến hành trình .
Cám ơn anh Lý đã chuẩn bị chu đáo máy móc cho anh em . Để việc bàn giao diễn ra khá thuận lợi .

Trước mắt là Tắm một phát và đi lễ đã. :D

Long_Phung
04-04-2009, 18:04
Ku Thầy chùa, hôm qua Anh gọi ko thèm bắt máy. Chắc mải nghía áo bà ba ( phía sau áo)

ANh em cho một chùm bài về chuyến đi nhé.....

acaxomcui
04-04-2009, 18:06
Báo cáo. Đã chạy về tới nhà . Xe bị trầy từa lưa vì "Tay lái lụa" Kiệt Lu phang vào mấy cái hàng trúc hai bên đường . Mịa, tài xế mà cứ khen: Áo bà ba này đẹp, tóc bà ba kia dài... làm sao chiếc xe nào mà còn cơ chứ :(

Sau bài của Bác Cả. Có lẽ sẽ ké một bài nho nhỏ tường trình những chuyện vui trên đường và tình cảm thật ấm áp trong suốt chuyến hành trình .
Cám ơn anh Lý đã chuẩn bị chu đáo máy móc cho anh em . Để việc bàn giao diễn ra khá thuận lợi .

Trước mắt là Tắm một phát và đi lễ đã. :D


Về tới nhà mà cái đầu không từa lưa là quí rồi!
Cái xe là vật ngoài thân.Có sao đâu?

thaychuastudio
04-04-2009, 21:57
Về tới nhà mà cái đầu không từa lưa là quí rồi!
Cái xe là vật ngoài thân.Có sao đâu?

xe thì có bảo hiểm rồi. Tức là kô xin được ... sdt của bà ba :D

nino
04-04-2009, 22:23
xe thì có bảo hiểm rồi. Tức là kô xin được ... sdt của bà ba :D

xin cả đống rồi nhớ sao được bác... biết vậy sáng nay tìm không được cái điện thoại :D :D

dly
04-04-2009, 22:32
Hic! Quý vị 8 chưa đã sao? Cho bài tường thuật chuyến đi đi mà. Năn nỉ đó

nino
04-04-2009, 22:45
em không đi nên chả có hình báo cáo anh ui :(

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Bác Kiett và Nghiện có hình thì tường thuật dùm đê

kiettt
04-04-2009, 23:20
Báo cáo. Đã chạy về tới nhà . Xe bị trầy từa lưa vì "Tay lái lụa" Kiệt Lu phang vào mấy cái hàng trúc hai bên đường . Mịa, tài xế mà cứ khen: Áo bà ba này đẹp, tóc bà ba kia dài... làm sao chiếc xe nào mà còn cơ chứ :(

:D

Mịa, trước khi cầm cái vô lăng đã bảo trước rồi, một: mười mấy năm rồi không lái xe. Hai: mắt mũi anh mấy chú biết rồi đó....Chạy chút xíu ngó lại thấy 3 thằng duỗi thẳng tay chân, ngáy ầm ầm.

Còn cái vụ bà ba, anh chỉ cho mấy chú ngắm chứ anh thấy ... chó gì mà nhìn trời.

Xin kể tiếp chuyện Núi Sập tiếp bài của bác Cả (http://www.ddth.com/showthread.php?t=263148), các hình ảnh liên quan sẽ vô các topic đã có sẵn, chẳng hạn như các bà ba sẽ vô mục "nàng", hoa thì vô "hoa",..., đỡ mất công mod đi dọn nhà (Mod cu em ơi, thấy iem x...ương mod chưa hè) :drool:

kiettt
05-04-2009, 01:47
Buồn ngủ quá mà mấy trang upload hình nó trục trặc, em làm chay bài tường thuật đây, hình nào lên được thì lên, còn không mai em sửa bài lại vậy, vợ nó bắt đi ngủ nãy giờ rồi.

Chuyện anh em hẹn hò, tụ tập thì bên topic “Chuẩn bị trao tặng máy đến Long Xuyên” bà con đã biết được vài chuyện bên lề rồi, nào là thaychua đi nhậu với lãnh đạo đến gần tới giờ đi mới được về nhà ngủ, nào là Bergy lẻn đi ăn mì rồi về làng kể cho cu Nghiện nghe,… nên mình chỉ thuật sơ lại từ đầu thôi.

Hôm trước đó đã thống nhất là chuyến đi chỉ còn 4 mạng, thaychuasoti và vợ hai (nghe bên mấy forum ô tô người ta gọi xe hơi là vợ hai ạ), tongnghien, Bergy và Kiettt. Mọi người thống nhất sẽ tập trung lúc 0430, đúng 0430 hôm 3 / 4 mình tới nhà anh Dly, vòng tới vòng lui trong hẻm chả thấy ai cả, bèn nhắn tin một lượt tới cả bọn. Vừa nhắn xong thì Tongnghien và Bergy cùng tới, bác Dly cũng lò dò bước ra, cả đám đứng ngáp dài thêm vài cái thì thaychua đánh xe vào, mọi người vội vã chất đồ lên xe.


http://img509.imageshack.us/img509/8840/di2.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=di2.jpg)
Thaychua đứng gãi đầu tính kế làm sao bỏ hết được đống đồ lên xe


0500, may mắn là tất cả đã gọn gàng, mọi người nhăm nhe bắt lão Dly dạng dái (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1585697&postcount=49) ra đo coi có to hơn cái xe không, nhưng rốt cuộc tha cho lão ấy :boxing:, mấy anh em làm tấm hình kỷ niệm trước khi khởi hành


http://img18.imageshack.us/img18/6586/di1s.jpg


Trời vẫn còn tối thui, máy chụp hình yếu nên chỉ được vậy.

Từ nhà Dly ra đến Bình Chánh xe chạy khá nhanh, do trời hãy còn sớm nên đường vắng, và tài nhất thaychuasoti vẫn còn say ke. Từ Bình Chánh suốt đến Long An thì rề rề do các lô cốt trên đường, đến ngã ba Trung Lương mọi người quyết định ngừng lại cà phê, ăn sáng, tranh thủ nghỉ ngơi message một vòng cho mọi người, lúc đó nino cho hay bác Cả đã lên đường đón do sợ anh em đi lạc, giờ đó bác Cả đã chạy đến Thốt Nốt rồi. Mấy thằng nghe xong tỉnh queo, vì đâu đứa nào biết Thốt Nốt nó ở đâu đâu :lick:. Ngồi ăn sáng tranh thủ lén làm vài tấm bà ba cho bác TOM và bác Nguoi_lon_tuoi, các hình này dự kiến sẽ nằm bên topic “Nàng”.

Ngồi uống cà phê, nhìn mặt thaychuasoti mắt thì đỏ ké, nói không còn ra tiếng nữa, mình bèn đề nghị “Chút nữa để anh chạy xe cho”. Cu cậu mắt sáng lên “được không anh?”. Mình bảo “Chắc được, mười mấy năm rồi không lái xe, ra xa lộ đường vắng chắc không sao đâu, nhưng mà mắt mũi tao tụi bay biết rồi đó, lát nữa nhớ nhìn đường phụ nhe”.

Từ Trung Lương, khoảng 0800 cả bọn lại lên đường, bị mình cảnh báo trước mấy chú lúc đầu cũng chăm chú quan sát phụ lắm, được chừng nửa tiếng là các chàng móc điện thoại ra tỉ tê nói chuyện với bồ, mặc xác mình muốn đi đâu thì đi :chris: Hôm trước mình có google thử thông tin về đường đi, và các kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Nói chung thì từ Saigon đi Long Xuyên có 2 tuyến chính là qua Cần Thơ và qua Sa Đéc, nhưng người thì nói đường này tốt, kẻ lại bảo đường kia đang sửa, anh nào cũng bảo thông tin của mình là mới nhất, hic. Mình quyết định theo hướng Sa Đéc vì theo bác Cả thì đường qua An Hòa là gần nhất, xe chạy qua Sa Đéc một đoạn, đến ngã ba có để bảng hướng đi Cao Lãnh, mình ngó vào thì ngay đó là một cái cầu gỗ ốm nhom ốm nhách, chắc vừa đủ cho cái xe đi qua, cách cầu cả trăm mét còn nghe tiếng cái cầu nó rung khi xe qua :crying:, lúc đó 3 chàng kia đã ngáy pho pho rồi nên khỏi cần hội ý nữa, mình chạy thẳng luôn về hướng Lấp Vò, lúc này điện thoại liên tục, hết bác Cả nóng ruột hỏi đến ở Núi Sập hỏi thăm, thêm Nino và Dly nữa. Xe chạy suốt đến gần 1100 thì ngừng lại nghỉ ngơi, nhân tiện hỏi thăm đường đi. Cô hàng nước cho hay mình chỉ cách bắc Vàm Cống chừng hơn cây số, còn nếu qua băc An Hoà thì xe hơi không đi được. Thôi kệ, đường nào cũng tới Long Xuyên. Bến phà Vàm Cống tương đối vắng nên đến nơi, anh em chờ một lát là xuống được phà, và đặt chân (à quên, đặt cái bánh xe chứ) lên địa phận LX khoảng độ 1200, bắt đầu đoạn đau khổ của chuyến đi từ việc tìm đường.

Theo hướng dẫn qua thư từ Núi Sập (NS) và bác Cả chốc lát lại alô chỉ đường, thì đoàn phải đi từ ngã tư đèn 4 ngọn, cả nhóm vừa đi vừa hỏi, đến cái ngã tư nào cũng nhóng nhóng coi có cái đèn nào 4 ngọn không, xà quần mãi mới tìm đươc nó, vì chạy qua nó đến vài lần mà không thấy cái đèn nào có bốn ngọn hết:no:. Đường từ LX vào NS khoảng gần 30km, đường khá nhỏ và xấu nên không chạy nhanh được, mình đã thấm mệt nhưng nghĩ chỉ còn tí nữa nên ráng chạy, vừa đi vừa hỏi đến đoạn bắt đầu vào kênh E. Bác Cả bảo vậy là tới nơi rồi, cứ thế mà chạy vào. Con đường đất vừa đủ cái thân xe, hai bên lề trồng toàn tre với trúc nên mỗi khi có xe chạy ngược chiều, mình phải ép sát vào lề, nghe tiếng mấy cành trúc nó quẹt vào xe đau cả ruột, nhưng đành chịu vì không có chỗ tránh. Đến 1300 thì tới được điểm đích, nhà thờ An Sơn (in xem lại hình bác Cả đã post)

http://img441.imageshack.us/img441/6000/di3.jpg (http://img441.imageshack.us/my.php?image=di3.jpg)
Cây cầu bằng size với con đường, Bergy và tongnghien phải thò đầu ra cửa xe nhìn phụ cho thaychua lái xe qua cầu, đoạn này thì mình chịu chết

http://img232.imageshack.us/img232/7897/di4.jpg (http://img232.imageshack.us/my.php?image=di4.jpg)

http://img12.imageshack.us/img12/2710/di5.jpg


Đón cả bọn là linh mục Đinh Công Oánh, chính xứ nhà thờ An Sơn, ông là người đã liên hệ với THX và kêu gọi sự tiếp tay của chương trình để hỗ trợ việc học hành của các em học sinh địa phương, chúng tôi được biết nếu muốn thực tập các kỹ năng của bằng tin học A và B, các em phải đi ngược ra đến thị trấn Núi Sập mới có chỗ cho thuê máy vi tính, và cũng như ở tất cả các địa phương khác trên cả nước, các dịch vụ vi tính tại đây chủ yếu phục vụ cho games thủ và chit chat nên rất khó cho các em nếu muốn có được chỗ yên tĩnh để làm việc. Một việc rất vui nữa là lần đâu tiên anh em được bắt tay bác acaxomcui, như nino đã cho biết, bác Cả sợ anh em không tìm được đường đi nên đã tranh thủ chạy xe gắn máy từ CT đến NS, vừa đi vừa quan sát các dấu mốc để hướng dẫn anh em tìm đến đúng nơi.
Chuyển máy vào nhà, anh em tranh thủ rửa ráy sơ rồi được mời ăn cơm trưa. Ăn xong mấy anh em tranh thủ ngồi nói chuyện làm quen, do cả bọn đã từng / bị show hàng trên dd nên khi gặp, bác Cả nhận trúng phóc ngay tên từng đứa. Do bận việc gia đình và nhà xa nên acaxomcui phải chia tay anh em sớm. Tiễn anh Cả về, cả bọn bắt tay vào việc thử lại số máy móc đem theo, có vài máy không chạy nên phải tháo ra hiệu chỉnh lại, ghim chặt lại các linh kiện bên trong, thật may mắn là mọi chuyện cũng êm xuôi, toàn bộ các máy đều hoạt động tốt.


http://img259.imageshack.us/img259/989/thx2.jpg (http://img259.imageshack.us/my.php?image=thx2.jpg)

http://img259.imageshack.us/img259/1996/thx1.jpg (http://img259.imageshack.us/my.php?image=thx1.jpg)
Theo nội quy của phòng máy, các em phải hoàn tất chương trình đánh máy và các kiến thức cơ bản trước khi học các ứng dụng khác. Trong ảnh là ca học ngày hôm đó, toàn bộ các em đang tập gõ 10 ngón


Theo chương trình thì cả nhóm sẽ ăn tối và nghỉ qua đêm tại NS, nhưng do công việc hoàn thành sớm, anh em quyết định sẽ không phiền nhà thờ nữa mà về luôn, tranh thủ trời còn sáng chạy về CT. Nhưng nể lời cha xứ, cả bọn phải dùng thêm bữa cơm nữa mới được ra về. Chuyến về thaychua cầm lái, chạy qua đoạn đường nhỏ cũng quẹt xe ầm ầm vô hàng rào tre, ra đến LX thì cu cậu có phone, mình lại tiếp tục phụ trách đoạn từ LX về CT, đường vừa xấu vừa tối thui, xe hai bánh khá đông và cũng nghênh ngang giữa đường y chang SG, lô cốt cũng nhiều nữa.

Đến được CT khoảng gần 2200, Nino chạy ra đón và dẫn anh em về nhà, do đã khá khuya nên anh em kéo nhau ra quán ăn khuya và ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, đến sáng sớm hôm nay mới về ngủ, Nino dành cho cả bọn một phòng nhỏ, vừa đủ bốn anh em nằm. Đánh một giấc đến hơn 0700 mới dậy, mấy anh em kéo nhau đi ăn sáng, cà phê nữa, và khởi hành về khoảng 0930.

Phà CT mấy hôm nay khá đông, chờ đến gần 1030 mới xuống được phà và qua được bờ Bắc khoảng gần 1100


http://img13.imageshack.us/img13/6650/phacantho2.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/4629/phacantho4.jpg


Qua địa phận Vĩnh Long, cả bọn cực kỳ ấn tượng cảnh các loại xe xếp hàng dài chờ xuống bến để qua CT, 2 hàng xe xếp hàng dài cả cây số, chắc do nhân dịp cuối tuần và nghỉ lễ nên con dân miền Tây tranh thủ về thăm nhà. Đường về do đã quen nên cứ thế mà chạy, nhưng cũng phải đến 1530 mới về tới SG.

Thôi, đi ngủ đây, ngày mai hy vọng mạng chạy tốt tớ sẽ bổ sung thêm ít hình, nhưng sẽ trong các topic đã có sẵn, chủ yếu là phong cảnh và sinh hoạt của miền Tây. Thaychuasoti, tongnghien và Bergy bổ sung hộ anh các chi tiết còn thiếu dùm nhe.

Ai biết chỉ dùm tại sao hình của mình nó bé tí teo ! Làm sao để nó nở ra ngay trong bài viết vậy ? Hic, nhìn xấu hoắc.

Chọn get code for forum

nino
05-04-2009, 22:35
http://img12.imageshack.us/img12/2710/di5.jpg




Xe lão chùa chắc chạy xuyên Việt cũng không ăn thua gì vì nhờ gió trời giải nhiệt quá tốt luôn :D :D

digitalct
05-04-2009, 23:28
Sao anh Nino bảo em là sẽ giao lưu với các anh ở SG về CT mà êm ru vây kìa.

nino
06-04-2009, 06:54
Hic, anh em tới Cần Thơ tối quá nên không gọi Hậu :(, sáng ra lại lục đục chuẩn bị quay về Sài Gòn... thui để lần sau mình làm hoành tráng Hậu nhé :D :D

thaychuastudio
06-04-2009, 13:33
Hic, anh em tới Cần Thơ tối quá nên không gọi Hậu :(, sáng ra lại lục đục chuẩn bị quay về Sài Gòn... thui để lần sau mình làm hoành tráng Hậu nhé :D :D

Hổng dám, lão ấy sợ thêm người tốn bia á!!!
Chứ anh em xuống đó từ sớm cơ ...
:lick:

hophamvn
06-04-2009, 18:00
Mấy bác làm việc có ích quá

nguoimoi
07-04-2009, 12:32
...Có lẽ sẽ ké một bài nho nhỏ tường trình những chuyện vui trên đường và tình cảm thật ấm áp trong suốt chuyến hành trình ....

Thầy cho một bài về cảm giác đi bụi đi ! Xem "tinh khí" thế nào :lick:

divivu
09-04-2009, 11:22
Tấm lòng các bác cao cả quá:)

ngutrienmien
12-04-2009, 04:28
http://img9.imageshack.us/img9/4629/phacantho4.jpg



Cảm ơn bác đã cho coi hình. Có phải cái này là phà Vàm Cống không ạ?




http://img12.imageshack.us/img12/2710/di5.jpg


Hình như xe của thầy đụng quẹt cái gì mà nắp capo bật lên? Chạy qua cái cầu nhìn ghê quá.

Chúc mấy bác nhiều sức khỏe đặng còn cống hiến cho sự nghiệp xóa mù tin.

nino
12-04-2009, 07:55
Cảm ơn bác đã cho coi hình. Có phải cái này là phà Vàm Cống không ạ?



Hình như xe của thầy đụng quẹt cái gì mà nắp capo bật lên? Chạy qua cái cầu nhìn ghê quá.

Chúc mấy bác nhiều sức khỏe đặng còn cống hiến cho sự nghiệp xóa mù tin.

Đó là Phà Cần Thơ, còn xe của lão Chùa thì... mở capo để giải nhiệt bằng gió trời đó bác, mấy tay chạy xe xuyên Việt thường chơi chiêu này...:D :D :D
Cũng may là đang chạy nó không bung lên che tầm mắt, về tới Cần Thơ anh Kiệt mới phát hiện và ấn nó xuống lol

dly
12-04-2009, 08:46
Chứ không phải thấy bà ba cả thầy, trò kể cả xe cộ cũng "nhỏng hàng" à :D

kaizvn
12-04-2009, 13:34
lần sau đi cho em ké với :w00t:

kiettt
12-04-2009, 14:27
Chứ không phải thấy bà ba cả thầy, trò kể cả xe cộ cũng "nhỏng hàng" à :D

Này thì bà ba này, cho ông ngoại lên máu chơi này.

http://img56.imageshack.us/img56/9665/baba1.jpg
Coi đứng gần vậy chứ không đeo kiếng thì chịu chết, nghe ba chú kia hít hà mình cứ tưởng chúng nó cắn phải ớt mới ghê chứ. Ăn sáng tại ngã ba Trung Lương, tongnghien đã có thơ về cô này.


http://img168.imageshack.us/img168/9796/baba2.jpg
Em này ở Cần Thơ, cái áo bà ba xẻ tà áo tới nách luôn, nhìn cái ... Mekong delta mới thấm thía câu "Cân Thơ gạo trắng nước trong", coi thaychua cái tay bắt chuồn chuồn luôn kìa

@ngutrienmien: Phà Vàm Cống khá nhỏ, đậu được cái xe trên phà xong thì xe gắn máy nó chen vô sát bên, không mở được cửa xe chui ra nên tại đây không có hình, các hình sông nước toàn ở bến phà Cần Thơ không hà.
http://img10.imageshack.us/img10/4499/96474689.jpg

http://img13.imageshack.us/img13/1402/14180271.jpg

http://img19.imageshack.us/img19/2152/86830977.jpg

Cầu Cân Thơ nhìn từ bến phà, hình không rõ ràng chi tiết như của bác acaxomcui, coi như từ góc nhìn khác vậy. Có vẻ còn nhiều việc phải làm, còn lâu lắm dân ta mới khỏi luỵ phà

http://img512.imageshack.us/img512/8822/caucantho3.jpg

http://img24.imageshack.us/img24/9483/85001999.jpg

http://img13.imageshack.us/img13/8035/38295611.jpg

220883
12-04-2009, 16:30
Diễn đàn mình chưa tích hợp tính năng thu nhỏ hình, các bác post hình quá khổ khó coi quá đi mất

acaxomcui
12-04-2009, 18:53
Mấy bác resize hình lại ..cho gọn dùm !

ngutrienmien
13-04-2009, 02:42
Em này ở Cần Thơ, cái áo bà ba xẻ tà áo tới nách luôn, nhìn cái ... Mekong delta mới thấm thía câu "Cân Thơ gạo trắng nước trong", coi thaychua cái tay bắt chuồn chuồn luôn kìa
Cái mekong delta của bác Kiệt có nhiều nghĩa quá :w00t: chắc bác nhìn kỹ lắm mới thấm thía dữ vậy :fear:, phải chi đây là box thư giãn bác Dê minh họa cho một cái cho nó "hoành tráng" :D.



@ngutrienmien: Phà Vàm Cống khá nhỏ, đậu được cái xe trên phà xong thì xe gắn máy nó chen vô sát bên, không mở được cửa xe chui ra nên tại đây không có hình, các hình sông nước toàn ở bến phà Cần Thơ không hà.

Phà Cần Thơ phải rồi bác Kiệt, trước em về mấy lần lần nào cũng đi buổi tối nên mắt mũi kèm nhèm nhìn giống nhau tuốt. Với lại tưởng bác xuống Long Xuyên thì đi đường Sa Đéc xuống vàm cống. Cám ơn bác cho coi cái hình cầu Cần Thơ. Lúc trước nghe cầu đang xây bị sập, cũng nóng lòng khi nào mới xong.


http://img10.imageshack.us/img10/4499/96474689.jpg
Cái tugboat nhỏ chút xíu coi vậy khỏe dữ ha, đẩy một chiếc xà lan bự chình ùynh.

acaxomcui
13-04-2009, 16:21
[QUOTE=ngutrienmien;

. Lúc trước nghe cầu đang xây bị sập, cũng nóng lòng khi nào mới xong.
-------------------------------
Bác nhìn vào tấm ảnh Cầu Cần Thơ kỷ nhé!Từ cây trụ treo cáp phía tay trái vào bờ(phía Vỉnh Long) có một đoạn dứt,đó là nơi bị sập .Cũng như thế ,đoạn nầy ở bờ Cần Thơ cũng chưa giáp nhau vì có sự cẩn thận hơn.
Theo kế hoạch. tháng 9 tới cầu sẽ giao long(nối liền nhịp cơ bản)và đến tháng 3 /2010 thì xong.
Cũng vái trời cho mọi việc được tốt đẹp!

kiettt
13-04-2009, 17:37
Sorry cái vụ hình bự, em mắt mũi kèm nhèm nên load lộn folder.

Cái "mekong delta" bác cứ việc hiểu theo cái nghĩa mà ai cũng hiểu đi, cái đó nó đập ngay vô mắt chứ đâu có cần nhìn kỹ mới thấy. Chưa hết đâu, cổ còn dắt cây khui bia vô cái "vàm" ngay chỗ đó, tới lúc kêu khui chai mới, cổ rút "phạch" ra một cái, mấy thằng đang uống xém nữa sặc luôn.

Còn hình tàu kéo với xà lan cát, do khoảng cách gần quá nên không lấy hết được, hình xà lan bác thấy chưa tới phân nửa chiều dài thật của nó đâu. Mình không thắc mắc chuyện lớn nhỏ, chỉ thắc mắc là làm sao ông thuyền trưởng ngồi trong cái tàu bé xíu ổng thấy đường mà chạy thôi.

thaychuastudio
14-04-2009, 10:54
@kiett: cái tay em lúc đó nó Chụm cái gì vậy??
Không lẽ đang... diễn tả một thứ gì đó chăng!!!???

ngutrienmien
14-04-2009, 11:14
Chưa hết đâu, cổ còn dắt cây khui bia vô cái "vàm" ngay chỗ đó, tới lúc kêu khui chai mới, cổ rút "phạch" ra một cái, mấy thằng đang uống xém nữa sặc luôn.

:D bác dùng từ tượng thanh đã quá, làm em tưởng tượng cũng đang ở trong quán vậy.

kiettt
14-04-2009, 11:40
@kiett: cái tay em lúc đó nó Chụm cái gì vậy??
Không lẽ đang... diễn tả một thứ gì đó chăng!!!???

Đang diễn tả cái ý "núm dzô dzàm" chắc ? Lúc đó tớ nhìn cái mekong delta, dòm chú làm giề :innocent:



:D bác dùng từ tượng thanh đã quá, làm em tưởng tượng cũng đang ở trong quán vậy.

Diễn tả chính xác luôn đấy, bác thử nhét cây khui bia vô cái quần xà lỏn của bác, rồi bác rút phắt nó ra giống mấy ông cowboy trong phim Mỹ rút súng ấy, nghe "phạch" một cái liền hà

ngutrienmien
14-04-2009, 12:38
Theo kế hoạch. tháng 9 tới cầu sẽ giao long(nối liền nhịp cơ bản)và đến tháng 3 /2010 thì xong.
Cũng vái trời cho mọi việc được tốt đẹp!
Thanks bác củi cho biết. Ơ mà giao ... lông là seo ạ ??? :unsure: :lick:


Diễn tả chính xác luôn đấy, bác thử nhét cây khui bia vô cái quần xà lỏn của bác, rồi bác rút phắt nó ra giống mấy ông cowboy trong phim Mỹ rút súng ấy, nghe "phạch" một cái liền hà
Phải kiu zợ "phạch" thử một cái coi sao. :wacko:


http://img512.imageshack.us/img512/8822/caucantho3.jpg
Cho em théc méc cái, tại sao màu nước chổ thì xanh xanh đen đen, chổ thì sẫm phù sa vậy?

dly
14-04-2009, 12:55
Nơi sẫm đen là do bóng mây che mà bác, nơi thấy mầu phù sa là do nắng rọi. các bác ơ nơi trời trong mây tra7ng1 quen rồi nên thấy lạ với vùng trời ô nhiễm à

ngutrienmien
14-04-2009, 13:15
À ra vậy. Cám ơn bác chỉ bảo, nhưng em không có ý nghĩ như vậy đâu ạ. Thấy hai màu nước khác nhau em cứ tưởng là có hai nhánh sông đổ vào một chỗ nên màu nó khác. Sorry làm bác bận tâm.

dly
14-04-2009, 13:29
Thực ra trôi trên sông nước, nếu chú ý kỹ đôi lúc các bác sẽ thấy trên cùng giòng sông có luồng nước trong hơn và giòng đục hơn đôi khi hai giòng này tách biệt và có lúc như xen lẫn vào nhau. Hiện tượng này thường thấy trên giòng sông Vàm Cỏ nhất là khi mùa mưa về, nếu nếm thử nươc nơi giòng trong có vị mặn và nơi giòng đục có vị ngọt hơn

kiettt
14-04-2009, 13:47
Người ta gọi là hợp long, chứ hông phải là giao ... lông bác ạ :no:, tức là khi làm cầu, người ta làm từ hai đầu cầu ra giữa sông, hợp long để chỉ giai đoạn khi hai nửa đó gặp nhau tại giữa cầu, như trên hình bác thấy cái đoạn còn thiếu ở giữa sông đó. Hồi tháng trước khi hợp long cầu Chợ Đệm đã xảy ra tai nạn chết người, báo chí đăng ầm ầm đấy thôi.

Nhắc vụ cầu chợ Đệm mới nhớ, bữa đó đi mà có một tay nào trong làng, cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi coi anh em qua cầu Chợ Đệm chưa. Cu nghien và cu Berg thắc mắc hoài không hiểu sao cha này quan tâm tới chỉ cái cầu đó thôi, mình sợ hai chú lo lắng nên đến Mỹ Tho mới kể cho nghe chuyện cầu sập. Cha mẹ ôi, bữa đó mà có bác Dly đi theo là cả đám bị ban vì tội chửi bới, xỉ vả mấy bô lão trong L rồi :boxing:

dly
14-04-2009, 13:53
Nhắc vụ cầu chợ Đệm mới nhớ, bữa đó đi mà có một tay nào trong làng, cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi coi anh em qua cầu Chợ Đệm chưa. Cu nghien và cu Berg thắc mắc hoài không hiểu sao cha này quan tâm tới chỉ cái cầu đó thôi, mình sợ hai chú lo lắng nên đến Mỹ Tho mới kể cho nghe chuyện cầu sập. Cha mẹ ôi, bữa đó mà có bác Dly đi theo là cả đám bị ban vì tội chửi bới, xỉ vả mấy bô lão trong L rồi :boxing:
Để tớ chửi cho:

Móa! thèng nèo chơi ............! :mad:

i like
14-04-2009, 20:35
Chút hàn huyên xung quanh bửa cơm tiếp khách của nhà thờ

Cha ÓANH -linh mục giáo xứ An Sơn và nhóm Tin Học Xanh

http://img111.imageshack.us/img111/6471/img3645.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3645.jpg)

http://img111.imageshack.us/img111/6002/img3644.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3644.jpg)


Anh Kiett nghe cha bày tỏ..mà mê.
http://img111.imageshack.us/img111/8351/img3643d.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3643d.jpg)


(phần 2:anh Kiệt làm nghe)


Khong phải kể công,đường đi gian khó mà nhóm đã thực hiện.Ở đây ,tôi muốn nói với các bạn rằng:nơi xa xôi ấy đang cần sự quan tâm của chúng ta.
Nhóm Tin Học Xanh cũng muốn quan tâm những người đang thiếu thốn phương tiện để học tập nên mới có chuyến đi có tính cách thiện nguyện nầy![/quote]

---
Người ngồi với bác Tống Nghiên (mặc áo trắng) là ai zị?

.

dly
14-04-2009, 20:37
Chú Bergy anh à .

htnguyen2111
14-04-2009, 21:03
http://img5.imageshack.us/img5/43/img3612p.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=img3612p.jpg)



http://img16.imageshack.us/img16/2091/img3618q.jpg (http://img16.imageshack.us/my.php?image=img3618q.jpg)



http://img261.imageshack.us/img261/6025/img3620.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3620.jpg)



http://img261.imageshack.us/img261/6937/img3621d.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=img3621d.jpg)




Quê em ở Núi Sập, mấy anh cho em xin vài tấm hình này để làm kỷ niệm nha, 1 năm em mới về 1 lần nên ít có dịp chụp hình :)

kiettt
14-04-2009, 23:09
Anh Kiett nghe cha bày tỏ..mà mê.
http://img111.imageshack.us/img111/8351/img3643d.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=img3643d.jpg)


Hic hic, bác Cùi nghĩ sao mà nói em phê, cái này mới là phê nè bác ui
http://img57.imageshack.us/img57/7342/kiet.jpg

Tại cu Nghien trở tay không kịp, chứ cái đoạn ngửa cổ phà khói lên trần nhà nhìn cũng ... kinh lém :lick:

@htnguyen2111: Phải mà bạn tham gia dd sớm thì hay quá, bữa đó cả bọn vừa đi vừa dò đường, mặc dù có bác Cùi đi trước chỉ cho vài đoạn nhưng cả bọn cũng chạy lạc tùm lum.

thaychuastudio
01-05-2009, 21:08
@htnguyen2111: Phải mà bạn tham gia dd sớm thì hay quá, bữa đó cả bọn vừa đi vừa dò đường, mặc dù có bác Cùi đi trước chỉ cho vài đoạn nhưng cả bọn cũng chạy lạc tùm lum.

Có mình anh chạy lạc thôi. Em với 2 thằng kia ngủ suốt. làm gì biết lạc hay không lạc :D

acaxomcui
02-05-2009, 12:58
Có mình anh chạy lạc thôi. Em với 2 thằng kia ngủ suốt. làm gì biết lạc hay không lạc :D


Có sao đâu!lạc vào kỷ niệm rồi/Đâu sợ mất?

kiettt
02-05-2009, 22:20
Có sao đâu!lạc vào kỷ niệm rồi/Đâu sợ mất?

Mấy bữa nay ở nhà không mở máy lên, hôm nay vào mạng đọc toàn những tin tức đen tối, nào là cúm heo lan truyền, nào là có thằng vác ... mai đi kiếm khoai góp vui cho anh em mà bị bắn, tính tắt máy đi ngủ thì đọc được câu này, thấy nhẹ lòng quá.

Cám ơn bác Cùi.

acaxomcui
03-05-2009, 16:10
Mấy bữa nay ở nhà không mở máy lên, hôm nay vào mạng đọc toàn những tin tức đen tối, nào là cúm heo lan truyền, nào là có thằng vác ... mai đi kiếm khoai góp vui cho anh em mà bị bắn, tính tắt máy đi ngủ thì đọc được câu này, thấy nhẹ lòng quá.

Cám ơn bác Cùi.

Cũng không hiểu sao?cứ đọc những dòng chữ của anh em Làng Mùi là nghe ấm áp.Chửi nghe cũng đã,có Mùi là chịu!
Mắc nợ oan khiên thì phải!

dly
03-05-2009, 16:14
Có hơn tuần không thấy nick aca trong Làng cũng còn thấy nhớ nhớ kìa.

acaxomcui
02-08-2009, 03:23
Xem lại,lại nhớ Tống Nghiện.Thương chú ấy quá!

thaychuastudio
11-09-2009, 15:09
Xem lại,lại nhớ Tống Nghiện.Thương chú ấy quá!

Thuương cái gì mà thương thèng nớ. Chưa thẻo ... của hắn là may rồi :mad:

nino
11-09-2009, 15:17
chừng nào thẻo cho hay với nhe.

kiettt
11-09-2009, 15:20
Nghe nói sáng mai cà phê có cu nghiện đua theo nữa nè, ngon thì thẻo luôn đi, tui mang theo hũ rượu thuốc, thảy vô liền.

nino
11-09-2009, 15:23
ke ke, hén cafe được rồi à, vậy không mấy ngày nữa sẽ ra 81 được thôi:beer_smil

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Nghe nói sáng mai cà phê có cu nghiện đua theo nữa nè, ngon thì thẻo luôn đi, tui mang theo hũ rượu thuốc, thảy vô liền.

gọi lão Dê đi, hôm nọ ghé tới nhà thấy có sẵn chai rượu thuốc :w00t:

TongNghien
11-09-2009, 15:38
Thuương cái gì mà thương thèng nớ. Chưa thẻo ... của hắn là may rồi :mad:

Câu này lẽ ra của ...nữ nói mà.

Vì chỉ có nữ mới quan tâm đến cái "vụ" này thôi.

Hông lẽ ?!! lol

kiettt
11-09-2009, 16:41
Cái này trong truyện Tàu gọi là mẹo "đà đao", truyện chưởng gọi là "hồi mã thương", chú chùa nào giờ chỉ biết đỡ đòn "thượng mã phong" thôi, nay gặp phải cao nhân rồi, điệu này thì cần gì Bạch bà xuống tay nữa.

Đề nghị anh em chấm dứt tại đây nhe, bác Dê vào cho mỗi thằng một đét vì cái tội xì băm bây giờ. Tớ ráng hết câu này rồi thôi.

hana_vip
11-09-2009, 16:45
Pác Nghiện có thể đi Cafe đựơc rùi hả :) hay quá dzậy ta.

Hỏi nhỏ Pác nhé (còn to gấp 30 lần không mà mấy pác kia đòi thẻo vây :lick:)

dly
11-09-2009, 16:45
Xì păm mà cũng ráng hết câu :mad:


Pác Nghiện có thể đi Cafe đựơc rùi hả :) hay quá dzậy ta.

Hỏi nhỏ Pác nhé (còn to gấp 30 lần không mà mấy pác kia đòi thẻo vây :lick:)

Mai đến uống cà phê rồi khám luôn Hana