PDA

View Full Version : Chợ điện tử Nhật Tảo mới: Yên chỗ bán, chưa vui vì vắng khách



Mainboard
17-03-2009, 14:00
Chợ điện tử Nhật Tảo mới

Yên chỗ bán, chưa vui vì vắng khách

Chợ mới chính thức khai trương từ ngày mùng 6 tết Nguyên đán đến nay, nhưng lượng khách không đông như trước.

Khách chưa đến chợ mới

Đến 11 giờ trưa chủ nhật, 15.3, anh Bùi Viết Cường, chủ sạp C26 mới bán được món hàng đầu tiên là đế tản nhiệt cho máy tính xách tay giá 50.000đ. Mức giá này có thể chỉ bằng 1/3 giá ở nơi khác. Vừa gói hàng, anh vừa hướng dẫn khách tận tình và thậm chí giúp khách hàng chế lại dây dẫn cắm cho quạt chạy tốt hơn. Anh Ngọc, chủ sạp C18 nhìn anh Cường bán và nói: “Ông đó may mắn hơn tôi nhiều, từ hôm qua đến bây giờ chưa được người khách nào!”.

Lý giải nguyên nhân khách vắng, chị Hương chủ sạp C8 cho biết: “Tuy chợ mới chỉ cách xa chợ cũ khoảng 150m, nhưng ít người biết đến”. Cũng theo chị Hương, một số chủ sạp vẫn kinh doanh ở khu vực chợ cũ, khiến lượng khách bị chia sẻ. Ngoài ra, các sạp bán hàng hiện đã phân tán rải rác khắp nơi nên “độ chuyên sâu” về linh kiện điện tử không còn như ngày xưa. Những người bán ở chợ mới cho biết, trước kia, ở chợ cũ còn phân theo khu vực như hội bán quạt linh kiện, hội bán IC linh kiện nên khách hàng rất dễ dàng tìm thấy vừa lựa chọn hàng hoá. Chị Thái, chủ sạp 29 cho biết: “Ban quản lý chợ nên thông tin để khách tìm đến chợ”.


http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0315/48330/01.jpg
Các cửa hàng kinh doanh đều vắng khách. Ảnh: L.H.T

Đủ thứ tiền phải đóng

Buôn bán ế ẩm khiến cho các khoản phí dịch vụ dường như nặng thêm. Chị Phấn, chủ sạp C31 than thở: “Vào trong chợ mới có đủ thứ tiền phải chi hơn so với chợ ngoài như tiền điện riêng 2.500đ/kWh, tiền vệ sinh đổ rác 15.000đ/sạp, tiền đèn và quạt chiếu sáng dọc hành lang đi cho khách 32.000đ/sạp, tiền toilet bán tập phiếu 50 vé giá 30.000đ/cuốn. Tiền mặt bằng thì đúng ngày 5 mỗi tháng phải nộp. Nộp trễ ba lần sẽ bị thu hồi sạp”.

Tuy nhiên những số tiền đó chưa là gì so với tiền thuế kinh doanh mà tiểu thương đang gánh chịu. Chị Thuỷ, sạp C18 cho biết, mức đóng ở chợ mới ban đầu thường thấp, nhưng bên thuế lại áp dụng mới mức của chợ cũ. Chị Thuỷ cho biết thêm, lý do chị không chọn kinh doanh ở dưới đất vì giá thuê mặt bằng rẻ hơn và được bà Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10 hứa sẽ giảm được tiền thuế cho kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Đầu tuần bà sẽ làm việc với ban quản lý chợ và phản ánh với quận và chi cục thuế vì bên thuế không thể áp đặt mức đóng thuế chợ cũ vào với chợ mới. Vì tình hình chợ mới buôn bán chưa nhộn nhịp bằng nên cần phải có khảo sát từ thuế để tính ra mức thu cần thiết phải đóng với những sạp kinh doanh trong chợ mới!”.

Chị Hương, sạp C8 nói thêm: “Từ hôm qua tới bây giờ, vì thông tin nhận thông báo của thuế một lẽ mà đóng tiền kiểu khác nên một số sạp đã ngừng hoạt động treo biển sang sạp khiến cho khu vực trên lầu đã vắng nay càng vắng thêm. Khách hàng chỉ ghé tham quan là chính, chẳng buôn bán được gì. Khách cũ thì cũng chẳng biết mình ở đâu mà lần nên đành mua đại những linh kiện ở bên dưới nhà hoặc ngoài đường”.


Anh Vũ

http://www.sgtt.com.vn/Detail5.aspx?ColumnId=5&newsid=48330&fld=HTMG/2009/0315/48330

u072002
17-03-2009, 19:20
Chính tui bây giờ cũng chả biết Chợ NHật Tảo mới nằm ở đâu đây nè.

xcomputer
17-03-2009, 20:42
Tui vào mua mấy con LED, mà ban đầu không biết chỗ gửi xe luôn đó. Lấy nguyên tầng 1 của chung cư làm chợ, nên ai cũng tưởng là vào chung cư chứ có fải vào chợ đâu. :(

thuongshoo
17-03-2009, 20:54
mình chưa đi chợ mới! hay là tuần này làm miếng sức lực tới chợ xem sao

zanarka
18-03-2009, 09:06
đúng là bố trí của chợ mới tệ thiệt, giống cái hộp chứ chả thấy giống chợ gì hết.
Hy vọng năm sau tình hình khá hơn.

namln
18-03-2009, 09:19
Hơi hơi giống chợ ở Bình Dương rồi nhe :D

Obama Binladen
18-03-2009, 09:24
http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0315/48330/01.jpg

Thằng này đang làm gì vậy ta?

CNTTSG
18-03-2009, 12:24
vẫn thích mua ở cái chợ cũ hơn , nhanh gọn lẹ thuận tiện

thuongshoo
02-05-2009, 17:45
mình mới đi chợ Nhật Tảo thứ 2 tuần này! 0 biết khi tin này đăng thì có thay đổi hay không?. Quan sát 1 vòng thì chợ mới tưởng là xa chợ cũ lắm! tui thường đón xe buýt đi hướng lý thường kiệt. Ngày xưa, đi tới Nhật Tảo là tới chợ, còn giờ thì đi thêm vài chục mét nữa là tới. Chợ mới đẹp khang trang lắm! Còn bạn nào nói là cái chợ sao như cái hộp thìtui nghĩ ngày xưa nó vẫn vậy thôi! Chợ vốn là các ô mà? kêu là ki ốt? :D phải công nhận là chợ mới hình như các ki ốt hơi thấp, gây cảm giác hơi ngộp 1 chút.

Chợ mới rất đẹp, sàn lát gạch men nhìn láng con mắt luôn! đó là mùa khô. Chưa biết mùa mưa, khách mang dép thoải mái thì ra sao chưa biết. Còn nhà vệ sinh thì nằm ngoài. Nhà WC kiểu như ngoài đường phố, loại bằng nhựa á! Mới nhưng vòi nước đã hư, hơi dở chỗ này. Dù sao cũng sáng sủa hơn cái cũ. Cái gì cũng được nhưng nhà vệ sinh thì tui thấy hình như xài hàng cũ.