PDA

View Full Version : Có thể chụp được ảnh linh hồn?



\//\/m@n
09-03-2009, 13:32
Nếu thực sự chụp được ảnh của linh hồn thì nó phải ở một dạng vật chất nào đó có thể phản xạ ánh sáng.Nhiều bức ảnh Ma đã được công bố nhưng tất cả đều là tình cờ phát hiện ra sau khi rửa ảnh!Như vậy có lẽ mắt người không thể nhìn thấy nó vì ánh sáng phản xạ không nằm trong dải ánh sáng mà mắt người cảm nhận được.Nhưng lại có nhiều nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy bằng mắt thường!liệu đó là ảo giác? hay có nhiều dạng Linh hồn khác nhau??Ai biết vào chia sẻ để tìm cách chụp 1 bức ảnh Linh hồn nào!!

huysun
09-03-2009, 13:38
cái này lấy trong 1 diễn đàn học sinh, chẳng biết nguồn từ đâu


http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/1.jpg
"Người phụ nữ màu nâu". Ảnh do Trung úy Provand chụp. Bức ảnh bóng ma "Người phụ nữ màu nâu" là bức ảnh nổi tiếng nhất và chụp ma rõ nét nhất từ trước đến nay. Bóng ma này được cho rằng là của bà Dorothy Townshend, vợ của Charles Townshend, chủ nhà của Lâu đài Raynham tại Norfolk, Anh vào đầu những năm 1700. Theo đồn đại, Dorothy trước khi kết hôn với Charles, là tình nhân của Tướng công Wharton. Do đó, Charles nghi ngờ Dorothy không chung thủy với mình. Theo tài liệu, Dorothy qua đời và được chôn vào năm 1726, tuy nhiều nhiều người cho rằng Charles đã giam vợ mình ở trong nhà cho đến chết nhiều năm sau đó.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/2.jpg
Tướng công Combermere: Dáng "bóng ma" với nửa chiếc đầu, cổ áo và cánh tay phải đặt trên thành ghế trong bức ảnh của Sybell Corbet rõ nét. Người ta nói rằng đó là bóng ma của tướng công Combermere, vị Tổng tư lệnh đội kỵ binh của Hoàng gia Anh vào đầu những năm 1800. Ông qua đời năm 1891 do bị xe ngựa đâm.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/3.jpg
Freddy Jackson. Đứng ở hàng trên cùng, thứ 4 tính từ trái sang, rất dễ nhận ra gương mặt của chàng kỹ sư không quân trẻ tuổi Freddy Jackson - người đã bị cánh quạt máy bay xén chết từ… 2 ngày trước đó. Đám tang Jackson đã được tổ chức một ngày trước khi toàn thể phi đội bay của anh chụp tấm hình này. Có lẽ hồn ma Jackson vẫn chưa kịp nhận ra mình đã chết nên vẫn trở về để chụp ảnh cùng mọi người.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/4.jpg
Ralph Hardy, một mục sư về hưu của Anh đã chụp bức ảnh nổi tiếng này vào năm 1966. Ông định ghi lại hình ảnh chiếc cầu thang soắn ốc vô cùng ấn tướng tại khu vực Nhà Nữ Hoàng tại Viện Bảo tàng Quốc gia Maritime tại Greenwich, Anh. Tuy nhiên, sau khi rửa ảnh, ông lại phát hiện ra một bóng hình mặt chùm vải liệm đang leo lên cầu thang, hai tay vịn vào cầu thang. Các chuyên gia, một số từ Kodak, đã kiểm tra độ chính xác của bức ảnh và thừa nhận nó không hề bị ghép. Một số người cho biết thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng hình ảo trên cầu thang hoặc nghe thấy tiếng bước chân vô hình
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/5.jpg
Sau chuyến viếng mộ mẹ vào năm 1959, bà Mabel Chinnery đã chụp tấm hình ông xã đang một mình ngồi đợi trong xe ôtô. Lúc phóng to ảnh, họ mới hoảng hốt nhận ra bóng ma của bà mẹ chễm chệ ở hàng ghế sau và nhìn chăm chăm vào ống kính.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/6.jpg
Terry Ike Clanton chụp ảnh người bạn tại Nghĩa trang Boothill. Bức ảnh này được Terry chụp đen trắng với ý đồ ảnh người bạn mặc đồ miền Tây hoang dã nước Mỹ trông có vẻ "ngầu". Sau khi đem phim đi rửa ở cửa tiệm Thrifty Drug, Terry đã phát hiện phía bên phải ảnh có hình ảnh một người đàn ông đội mũ đen ở giữa các bia mộ. Với chiều cao trong ảnh, người đàn ông này dường như không có chân hay... đang chui từ dưới đất lên.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/7.jpg
Vào ngày 19.11.1995, lâu đài Wem Town ở Shrophire, Anh bốc cháy. Nhiều người đã tụ tạp để xem tòa lâu đài cổ được xây từ năm 1905 chìm trong lửa. Tony O'Rahilly, một người dân địa phương, đã chụp ảnh cảnh tượng này. Một trong số những bức ảnh đó đã cho thấy hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn, dường như trong suốt đang đứng ở cửa ra vào. Năm 1677, lửa đã phá hủy rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ trong vùng Shrophire. Theo truyền thuyết, bé gái trong hình tên là Jane Churm đã gây ra trận lửa này khi vô ý để nến chạm vào trần nhà. Bóng ma này còn được nhiều người nhìn thấy ở các dịp khác.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/8.jpg
Bức hình này được chụp trong một cuộc điều tra nghĩa trang Bachelor's Grove gần Chiago do Hiệp hội Điều tra Ma của Mỹ (GRS) tổ chức. Vào ngày 10.10.1991, một vài thành viên của GRS đã ra khu nghĩa trang nhỏ và bị cấm này tại bìa khu rừng Rubio, gần thị trấn Midlothian, Illinois. Nghĩa trang Bachelor's Grove được coi là một trong những nghĩa trang có nhiều ma với vô vàn hiện tượng lạ xảy ra bao gồm sự xuất hiện của những bóng ma, những âm thanh và tiếng động không thể giải thích được và thậm chí là những quả cầu lửa. Bức hình này cho thấy bóng dáng một người phụ nữ trẻ mặc đồ trắng đang ngồi cô đơn trên một nấm mộ. Cơ thể của người này có phần trong suốt và kiểu dáng quần áo của người này rất cổ xưa.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/9.jpg
James Courtney và Michael Meehan, hai thủy thủ của con tàu S.S Watertown đang lau chùi bình xăng khi tàu đang từ thành phố New York thẳng tiến đến kênh đào Panama vào tháng 12.1924. Một tai nạn đã xảy ra, xăng từ bình xăng bị rò rỉ bốc cháy khiến hai người thủy thủ chết và theo tục lệ thời đó, xác của họ được vứt xuống biển. Ngày hôm sau, một người cho biết nhìn thấy mặt của hai người trong những con sóng cạnh tàu. Mặt của họ cứ 10 giây lại xuất hiện một lần. Vài ngày sau đó, hình ảnh mặt của hai người thủy thủ xấu số được những thành viên khác trong đoàn nhìn thấy rõ trong nước biển. Khi cập bến tại New Orleans, Thuyền trưởng Keith Tracy đã báo cáo hiện tượng này cho những người chủ thuyền và họ gợi ý ông mang theo máy ảnh để chụp lại. Trong hành trình đi tiếp của tàu, thuyền trưởng Tracy đã chụp lại được 6 bức ảnh về hình khuôn mặt của hai người thủy thủ trên mặt nước. Khi đến New York, phim được mang đi rửa và chỉ có duy nhất một cái ảnh cho thấy hình ảnh mặt bóng ma. Một nhóm điều tra đã được cử đến để xem xét tàu song không thấy gì đặc biệt. Khi nhóm thủy thủ trên được thay thế bởi một nhóm thủy thủ khác, họ không còn thấy những bóng ma xuất hiện cạnh tàu nữa.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/10.jpg
Trên ngã tư giao giữa đường quốc lộ và đường tàu ở phía nam thành phố San Antonio (Mỹ) đã từng xảy ra một tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của một số bé gái mới học lớp 2. Dân tình đồn đại những linh hồn non nớt này không chịu siêu thoát. Chúng thường lởn vởn quanh khu vực xảy ra tại nạn và làm đủ trò tinh quái ví dụ như đẩy xe hơi nằm vắt ngang đường tàu, bất chấp đường đi lên khá dốc. Một đêm, cô con gái của gia đình nhà Chesney sống gần đó đã cùng mấy đứa bạn đến “kiểm nghiệm” lời đồn. Và bức ảnh “có ma” này là một trong những chiến lợi phẩm lớn nhất mà bọn trẻ thu được từ chuyến thám hiểm đêm ấy.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/11.jpg
Được chụp năm 1956 tại nhà thờ Newby ở Yorkshire, Anh, bức ảnh của Reverend K. F. Lord gây không ít tranh cãi bởi “bóng ma” nhìn quá rõ. Gương mặt trùm vải niệm và cái cách “hồn ma” nhìn chằm chằm vào ống kính trông như thể một bức ảnh bị chụp “nháy” 2 lần. Dù vậy, bất chấp những chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia, bức hình của Reverend vẫn là một trong những bức ảnh ma “ăn khách” nhất mọi thời.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/12.jpg
Tấm hình do một phụ nữ họ Andrews chụp khi viếng mộ cô con gái Joyce đã chết năm 17 tuổi. Tất nhiên vào thời điểm bấm máy, bà không nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Khi cầm bức ảnh, bà Andrew đã vô cùng sửng sốt khi thấy hình ảnh một đứa trẻ ngồi bên mộ con gái mình tươi cười. Bóng ma dường như "biết" bà Andrew chụp ảnh nên nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/13.jpg
Năm 1982, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chris Brackley đã chụp bức ảnh này bên trong nhà thờ Thánh Botolph ở London (Ảnh) và không hề nghi ngờ có điều gì bất thường. Khi rửa ảnh, ông này phát hiện thấy phía trên hành lang tầng 2 của nhà thờ, phía bên góc trái trên của bức ảnh, có một hình dạng trong suốt trông giống như một người phụ nữ. Theo lời kể của Brackley, vào thời điểm đó ngoài ông ra chỉ có đúng 3 người khác nữa có mặt tại Thánh đường, và không ai trong số họ lên trên hành lang tầng 2.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/14.jpg
Theo khẳng định của tác giả, vào thời điểm ông chụp tấm hình này không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác ngoài một đồng nghiệp ở bên. Cả hai cũng quả quyết không nhìn thấy hồn ma hay con người bằng xương bằng thịt nào ở cạnh để “gán ghép” cho bóng ma này.Căn cứ vào trang phục đen thì rất có thể đây là bóng ma của một vị mục sư đã quá cố của nhà thờ.
http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhaidv/20071030/15.jpg
Denise Rusell chụp hình bà nội vào năm 1997 và khi phóng ảnh, cô mới sửng sốt nhận ra người đứng sau bà, không ai khác chính là ông nội của cô, người đã mất từ nhiều năm trước đó.


và cái này là cuối cùng:
http://38.114.207.28/f2d0803131f48832d93a0ced3a8e0b526g.jpg
đây là ảnh bạn em

dly
09-03-2009, 13:39
Muốn chụp được ảnh linh hồn trước đó bạn phải mời hồn lên :lick:

\//\/m@n
09-03-2009, 13:43
Cái "ảnh bạn em" có cái tay bên trái ảnh là Linh hồn à??hay ngược lại?? ^^

smartmouse
09-03-2009, 14:18
Mình không rõ lắm. Cứ cho là có thể chụp được ảnh linh hồn đi, nhưng linh hồn có mặc cả áo, mũ, kính, giày dép được thì vô lý quá.

hana_vip
09-03-2009, 14:20
@ Huysun: Cái hình cuối cùng của Pác mà ai nói đó là ma thì người đó mắt lé

i like
09-03-2009, 14:27
Em không rõ lắm về chuyện này nhưng có một lần anh của thằng bạn em mất, em và mấy đứa nữa nằm bên cạnh quan tài để ngũ và trông

Vừa chợp mắt xuống là em nhìn thấy ông anh (đang nằm trong hòm) đứng ngay trước cửa bên ngoài trời mưa tầm tã, ổng bận bộ đồ da màu đen, đội mũ cao bồi nhìn em và không nói gì (bộ đồ và mũ này trên thực tế không có)

Chỉ biết có vậy

br0™
09-03-2009, 14:35
@Huysun: ây bạn cậu xinh quá. Giới thiệu cho anh với lol

temp2
09-03-2009, 14:59
Có thể chụp được ảnh linh hồn?

với kĩ thuật cực kì hiện đại như ngày nay thì ko gì là ko thể... đối với Photoshop :D

ngondensang2007
09-03-2009, 15:01
@Huysun: ây bạn cậu xinh quá. Giới thiệu cho anh với lol

:emlaugh: chú mày chỉ được cái nhanh là không ai bằng :punk:

br0™
09-03-2009, 16:08
:emlaugh: chú mày chỉ được cái nhanh là không ai bằng :punk:
Hú... cái chuyện này mà không nhanh thì chẳng làm ăn đc gì đâu :D

gamethu_mobile
09-03-2009, 16:13
con đó là ma đó,ai làm quen thì làm

ngutrienmien
09-03-2009, 20:35
Muốn chụp được ảnh linh hồn trước đó bạn phải mời hồn lên :lick:

Phải mời hồn lên, xong rồi để hồn lở mới thấy được :w00t:

bihoctinhoc
10-03-2009, 09:35
Muốn chụp được ảnh linh hồn trước đó bạn phải mời hồn lên :lick:

ôi cái này hay quá chú Lý ơi chú nói thêm về cái này đi :bawling:
điện nhân con người đây :) khoa học đã chứng minh

dohaichau
10-03-2009, 10:26
Mình không rõ lắm. Cứ cho là có thể chụp được ảnh linh hồn đi, nhưng linh hồn có mặc cả áo, mũ, kính, giày dép được thì vô lý quá.

thế chứ ko thì ... "truồng" hả bác , :D

Arkain
10-03-2009, 10:30
Phải mời hồn lên, xong rồi để hồn lở mới thấy được :w00t:

Xong xuôi rồi thì lại còn được cho vào Mùi Thôn Chí Dị! :punk:

trieudoahong
10-03-2009, 10:51
23h51 rồi. coi xong đi ngủ. chả biết có sao kg nữa.

huysun
10-03-2009, 12:43
23h51 rồi. coi xong đi ngủ. chả biết có sao kg nữa.

anh này ở múi giờ nào vậy?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cái "ảnh bạn em" có cái tay bên trái ảnh là Linh hồn à??hay ngược lại?? ^^

tùy bác, thế nào cũng được

bihoctinhoc
10-03-2009, 22:54
buổi tối coi mấy cái hình này ớn quá :crying:
cụ TOM cụ Lý, các cụ nói gì về mấy tấm ảnh này đi chứ ạ ít nhiều gì thông tin :emlaugh: cho khuya nay vui vui :D

The Old Man
11-03-2009, 04:06
cụ TOM cụ Lý, các cụ nói gì về mấy tấm ảnh này đi chứ ạ ít nhiều gì thông tin :emlaugh: cho khuya nay vui vui :D

Có Photshop là có tất cả!!!
Nếu không phải do Photshop thì bị double impose hay ống kính nhá bậy.

huysun
11-03-2009, 12:41
cái ảnh của bạn em là do máy ảnh bị thần kinh.

buinguyenvan82
11-03-2009, 12:54
Cút hà, hù, ma ma ma, mới thấy một đống ma, sợ quá, hu hu hu

bihoctinhoc
11-03-2009, 16:32
...tôi tự hỏi lở mấy tấm ni 1 trong số đó có thật thì thế nào nhỉ :crying:~ ~~ai bit dc :crying:

Nguyen_Tuan_Anh
11-03-2009, 22:56
Phải mời hồn lên, xong rồi để hồn lở mới thấy được :w00t:
Hồn lở xong rồi thì hồn long phải không? :D

sideduck
11-03-2009, 23:33
@Huysun: ây bạn cậu xinh quá. Giới thiệu cho anh với lol

Ông Huysun đang rất hot ở bên topic Gái thật Gái giả í... nhờ ổng giới thiệu bạn gái nhớ cẩn thận :shifty:

---------------------------

Không biết ma có thật k mà có lần nghe Phan Thị Bích Hằng ở TT Nghiên cứu tiềm năng con người chụp dc 1 tấm

bihoctinhoc
11-03-2009, 23:46
Không biết ma có thật k mà có lần nghe Phan Thị Bích Hằng ở TT Nghiên cứu tiềm năng con người chụp dc 1 tấm

khuya rồi còn nhát kiều này :crying:
:buck::buck::buck::buck::buck::buck::buck::buck:
to ALL: ngồi trên 1 chuyến xe mấy ông giáo sư tiến sĩ bảo điện nhân khi con người mất là có thật đó...bởi vậy phim HK phim chưởng cũng phản ánh dc điều nào . Họ còn tự hỏi khi con người mất đi thì điện nhân đó sẽ về đâu :crying: :no:

nino
12-03-2009, 07:13
Tớ mới chụp được một tấm, nhưng đang bận chưa post được, các bác chờ tý nhá!

Arkain
12-03-2009, 12:51
Muốn xem hình mấy con ma dễ thương thì qua đây: http://www.ddth.com/showthread.php?t=147971

huysun
12-03-2009, 13:02
lang thang kiếm được mấy cái này hay hay:

VIT - Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần đi đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật…

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Nga vào tháng 8/2004, hai chiếc máy bay đã rơi cùng một lúc tại hai địa điểm cách nhau khoảng 720km, cướp đi mạng sống của 90 người gồm cả phi hành đoàn và hành khách. Trong khi Cơ quan Điều tra liên bang Nga đang có mặt tại hiện trường ở khu vực Rostov và Tula để điều tra, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn thì các nhà khoa học tại thành phố Saint Peterburg đã biết được rằng đó là một vụ khủng bố. Họ đã thu được những âm thanh lạ phát đi ở dạng sóng sóng cực ngắn; sau khi giải mã, họ đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được giọng nói: “Đó là một tên khủng bố.”

Đây thực sự là một tin gây chấn động đối với người dân, và những lời nói kể trên đã được chính thức phát lại trên đài phát thanh Saint Petersburg. Những người vốn trước đây không tin cuối cùng đã phải công nhận rằng thế giới âm thực sự tồn tại.

Từ thời xa xưa, người ta đã có ý thức và cố gắng liên lạc với thế giới âm bằng cách này hay cách khác. Các thầy tế và pháp sư đã dùng biện pháp thôi miên để có thể nghe được những giọng nói phát đi từ những hành tinh khác. Rồi đến những nhà thần linh học (spiritists) cũng đã nỗ lực không ngừng để đọc được những thông điệp từ âm ty bằng cách quay tròn một chiếc đĩa nhỏ. Tất cả họ đều nhận thấy rằng thỉnh thoảng những linh hồn có thể tiết lộ những thông tin bí mật về một số người, nơi chốn nào đó hoặc thậm chí có thể dự đoán trước được những sự kiện sắp xảy ra.

Vyachelsav Mesherakov, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của thuyết duy linh, tuyên bố rằng một số thầy phù thủy còn có khả năng làm cho những người đã chết sống lại trong một thời gian ngắn. Những thây ma được làm cho sống lại này có những hành động ma quái, mặc dù hình dạng vẫn giống như khi còn sống. Những người phản đối thuyết duy linh thì cho rằng những bức tranh về những thây ma bị phù phép là giả mạo.

Từ khi phát minh về sóng vô tuyến ra đời, người ta đã thấy những tiếng nói lạ xuất hiện trên nền sóng phát thanh. Vào năm 1949, một người Ý có tên Marcelo Becky đã thu lại những tiếng nói đó, và phát hiện ra rằng người ta có thể hồi đáp lại chúng.

Giáo sư Artem Mikheev thuộc Đại học kĩ thuật Vô tuyến đã quan tâm đến vấn đề này. Ông đã thành lập ra tổ chức “Russian Instrumental Transcommunication.” (Tổ chức linh thông học phương tiện Nga - tạm dịch) với mục tiêu hợp tác với thế giới âm.

Những thí nghiệm của các đồng nghiệp nước ngoài đã thôi thúc Artem Mikheev tự tiến hành những thí nghiệm của riêng mình vào năm 2002. Ông phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhận được những câu trả lời của các hồn ma ngay cả khi micro đã được tắt đi.

Mikheev kể lại rằng ngay trong cái ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kể trên, ông đã tiến hành liên lạc với thế giới bên kia, mong được cho biết về nguyên nhân của thảm kịch. Lời đáp ông nhận được ở trạng thái rất nhanh và lộn xộn. Sau khi giảm tốc độ của lời nói đó xuống 2,5 lần, Artem đã cuối cùng đã có thể nghe được câu trả lời là: “Đó là một tên khủng bố”. Một vài ngày sau đó, thông tin này đã chính thức được xác nhận là đúng.

Artem Mikheev thực sự tin rằng cuộc sống sau khi chết là có thật. Trong một cuộc nói chuyện với các linh hồn, Artem đã hỏi rằng liệu con người và các loài động vật sau khi chết đi có duy trì được nguyên kích thước của mình hay không, giọng nói trả lời: “Bạn tồn tại giống như sóng điện từ.”



Những cuộc nói chuyện với linh hồn người đã khuất có thể chỉ là kết quả của sự sợ hãi hay ám ảnh, chứ chả phải là cuộc gặp gỡ tâm linh nào hết. Các nhà khoa học cho biết, gọi hồn chỉ là cách mà chúng ta giải toả mong ước của mình mà thôi.

Giáo sư tâm lý người Anh, Richard Wiseman đã tìm hiểu những thí nghiệm “gọi hồn” có kiểm soát. Từ đó ông nhận thấy rằng có rất nhiều cách để con người có thể giải mã được những lời phán của các bà đồng và gán ghép cho bản thân mình, bất chấp tình tiết đó có đúng sự thực hay không.

Wiseman cho rằng có thể có một vài chiến lược đằng sau những lời đoán mộng vốn được xem là “chính xác” của các bà đồng.

Trước hết, con người luôn luôn có xu hướng tin vào những lời bình luận, những tiên đoán chung chung mà họ có thể vận vào mình bất cứ khi nào họ muốn. “Tôi cho rằng các bà đồng khá thành thật, nhưng con người lại đọc được rất nhiều thông tin từ những lời bình luận khá mơ hồ đó của họ”.

Người ta cũng thường đến với bà đồng là để tìm kiếm sự yên lòng hoặc sự trợ giúp cho một giai đoạn căng thẳng trong cuộc đời mình, như việc mới bị mất người thân. “Chúng ta muốn tin rằng những điều phán là sự thực, và nó đúng với chúng ta, vì thế chúng ta sẽ có xu hướng sẵn lòng trả tiền cho những lời nói đúng ý đó”.

Một ví dụ là nếu bà đồng bảo rằng: “các linh hồn đang nói chuyện về một phụ nữ trẻ đã qua đời”, thì đó có thể là một bé gái, một thiếu nữ hoặc một ai đó đã chết ở độ tuổi 40, tuỳ theo nhân vật mà bạn muốn nghĩ đến.

Ngoài ra, người ta thường có xu hướng nhớ “những điều may mắn” - những lời phán của bà đồng hợp với mong muốn của bạn – và bỏ qua những điều “không trúng đích”.

Không chỉ có tâm lý khách hàng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc lên đồng. Các bà đồng cũng tiếp nhận và phản ứng một cách một cách vô thức với những thông tin từ hoàn cảnh xung quanh. Chẳng hạn, bà ta có thể đoán mò nhu cầu của bạn bằng cách để ý tới những chi tiết tinh tế như bộ đồ mà bạn đang mặc, hay cách mà bạn phản ứng với những câu hỏi của bà. Tất cả những điều đó khiến cho cuộc lên đồng hầu như lúc nào cũng “thành công”

Giáo sư Wiseman đã cho thực hiện một cuộc gọi hồn có kiểm soát với năm đối tượng và các bà đồng, nhưng không hề tìm thấy bằng chứng về khả năng tâm linh thật sự.

Wiseman cho biết không nghĩ rằng hầu hết các ông đồng bà cốt đều là những kẻ lừa đảo, nhưng vì con người tìm kiếm ở họ sự trợ giúp về tinh thần để vượt qua tình trạng mất người thân, nên điều này có thể là tốt cũng có thể là xấu.

Khi mất người thân, người ta thường cảm thấy rất cô đơn, bơ vơ, và nghi ngờ, do đó họ sẽ tìm mọi cách để đến được nơi mà họ nghĩ rằng sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. Điều quan trọng đối với những người có tang là hãy cẩn trọng khi tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi có thể đó chỉ là cú lừa ngoạn mục mà thôi.

Arkain
12-03-2009, 13:09
Loại "tin" này chắc là đăng trên Pravda phải không, hahaha.

sideduck
12-03-2009, 14:49
khuya rồi còn nhát kiều này
Thiệt chứ nhát gì, ở Viện nghiên cứu tiềm năng con người mà, đài discovery cũng có 1 lần wa VN làm phóng sự, chắc là nghiêm túc


Loại "tin" này chắc là đăng trên Pravda phải không, hahaha.

Nghe hơi thôi là biết rồi :D Thử lên google kiếm cái trung tâm ""Russian Instrumental Transcommunication" này, té ra là do anh Pravda thành lập http://english.pravda.ru/science/mysteries/19-02-2008/104119-nether_world-0 :lol:

\//\/m@n
13-03-2009, 14:53
(Theo Dân trí) - Các chuyên gia khẳng định bức ảnh ma mới nhất được một người đàn ông tình cờ chụp tại vùng đầm lầy ở hạt North Yorkshire (Anh) không hề được chỉnh sửa.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-2.jpg

Dưới đây là một vài bức ảnh ma khác:

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-13.jpg
Bức hình được chụp vào một đêm trăng sáng tháng 2/2005 tại Palace Green,
thành phố Durham.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-12.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-11.jpg
Bức ảnh chụp tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-10.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-9.jpg
Người chủ của ngôi nhà này cho biết ông thường thấy bóng ma
một em bé khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Trong bức ảnh trên, bóng ma xuất hiện
dưới chân 2 cô gái. Địa điểm của ngôi nhà này không được tiết lộ.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-8.jpg
Bức ảnh chụp tại nghĩa địa Greyfriars, Edinburgh, Scotland.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-7.jpg
Cô gái trong bức ảnh khẳng định lúc chụp, cô không hề
cầm vật gì phát sáng...

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-6.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-5.jpg
Hai bức ảnh này được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số vào một buổi chiều tối
tháng 7/2008.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostphoto11-3-4.jpg
Bức ảnh này được chụp tại Ấn Độ vào năm 1993. Có một làn khói màu tím bao quanh những người trong ảnh, ngoài ra cũng xuất hiện chấm tím trên đầu một
số người.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostpicture11-3-5.jpg
Bóng ma trên bức tranh được chụp tại lâu đài Edinburgh vào tháng 7/2003.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghost-picture-edinburgh11.jpg
Bức ảnh do một cặp vợ chồng chụp tại tòa nhà 300 tuổi ở Edinburgh.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostpicture11-3-4.jpg
Một bóng ma lờ mờ hiện lên trên tóc của người phụ nữ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostpicture11-3-3.jpg
Bức hình được chụp năm 1998 tại vòm Edinburgh với bóng ma xuất hiện
từ xa.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/03/ghostpicture11-3-2.jpg
Bóng ma không đầu xuất hiện trong bức ảnh này được chụp cách đây 22 năm.

cháu nội
13-03-2009, 15:47
Vậy cần xác định lại linh hồn là gi?
nếu chụp hình được nó thì nó phải là dạng vật chất hiện hữu, sờ được, thấy được (mới chụp được hình) vậy thì linh hồn lúc bình thường nó ở đâu?

huysun
13-03-2009, 19:27
Vậy cần xác định lại linh hồn là gi?
nếu chụp hình được nó thì nó phải là dạng vật chất hiện hữu, sờ được, thấy được (mới chụp được hình) vậy thì linh hồn lúc bình thường nó ở đâu?

máy ảnh chụp được hình do nó nhận và xử lý được 1 số loại tia (tia X,tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngại...) các tia này đều không sờ được, chỉ có ánh sáng thường mới nhìn thấy được.
vì vậy, có thể linh hồn không phải là vật chất, nhưng nó mang năng lượng.

nói chung là sau này, đến 1 lúc nào đó mỗi người trong chúng ta sẽ biết về nó.

boytomo
13-03-2009, 19:57
nghe nhiều chuyện người chết mà con mèo tam thể nhảy qua thì ngồi dậy do phóng điện
ko biết có thật ko hay đồn đại nữa
dù ko tin nhưng nhiều khi đi đêm vắng vẻ cũng ớn lạnh :emlaugh:

cháu nội
13-03-2009, 22:05
máy ảnh chụp được hình do nó nhận và xử lý được 1 số loại tia (tia X,tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngại...) các tia này đều không sờ được, chỉ có ánh sáng thường mới nhìn thấy được.
vì vậy, có thể linh hồn không phải là vật chất, nhưng nó mang năng lượng.

nói chung là sau này, đến 1 lúc nào đó mỗi người trong chúng ta sẽ biết về nó.

hic, máy ảnh chứ có phải máy quét bằng tia X hay máy Citi mà nó nhìn thấy tia X tia cực tím, tia hồng ngoại, he he



























quay ra sau lưng coi có ai ở sau lưng không kìa

huysun
14-03-2009, 12:01
hic, máy ảnh chứ có phải máy quét bằng tia X hay máy Citi mà nó nhìn thấy tia X tia cực tím, tia hồng ngoại, he he


tia X thì có cái máy ảnh trong bệnh viện ấy, còn tia cực tím thì máy ảnh thường có thể nhận được.

nino
14-03-2009, 13:22
tia X thì có cái máy ảnh trong bệnh viện ấy, còn tia cực tím thì máy ảnh thường có thể nhận được.

hì, vậy mấy máy ảnh chụp hình ở trên đều có gắn kính lọc sao bác? vì có gắn kính lọc thì mới chụp được tia cực tím (mới chụp thấy linh hồn :D), chả nhẽ chụp hình kỹ niệm, chụp hình đi chơi mà lại gắn kính lọc tia cực tím nhỉ... bác lý luận thế này không thuyết phục được...
tớ thì tin có linh hồn, có cuộc sống đời sau (có đạo mờ)... nhưng chụp hình thấy linh hồn (hay nói nôm na là ma) thì ...:D :D

huysun
14-03-2009, 13:24
hì, vậy mấy máy ảnh chụp hình ở trên đều có gắn kính lọc sao bác? vì có gắn kính lọc thì mới chụp được tia cực tím (mới chụp thấy linh hồn :D), chả nhẽ chụp hình kỹ niệm, chụp hình đi chơi mà lại gắn kính lọc tia cực tím nhỉ... bác lý luận thế này không thuyết phục được...
tớ thì tin có linh hồn, có cuộc sống đời sau (có đạo mờ)... nhưng chụp hình thấy linh hồn (hay nói nôm na là ma) thì ...:D :D

em cũng tin là có, nhưng không tin là có thể nhìn thấy dễ dàng được.

nino
14-03-2009, 13:37
em cũng tin là có, nhưng không tin là có thể nhìn thấy dễ dàng được.

hỏi ku Gà đi, hắn sẽ dẫn bác đi... bắt ma :D :D

huysun
14-03-2009, 13:39
hỏi ku Gà đi, hắn sẽ dẫn bác đi... bắt ma :D :D

ý bác là ma gì vậy? :D

nino
14-03-2009, 13:46
ý bác là ma gì vậy? :D

thì ma là linh hồn đó, hỏi hắn đi, hình như chuyến THX đi Bạc Liêu đêm đó hắn cùng mấy trẻ dân địa phương đi ... bắt ma :D

huysun
14-03-2009, 13:54
em lại tưởng bác bảo Mg(1 nguyên tố hóa học,thứ 12 trong bảng tuần hoàn)
cái loại ma này mới kinh.

11352116
14-03-2009, 14:15
Khoa học giời đã chứng minh dc có sự sống sau cái chết mà. Người chết đi sẽ tồn tại o đạng sóng điện từ, sóng phát thanh lêu lêu cũng bắt được tiếng nói của những linh hồn đã khuất đó họ cũng đang tranh cãi. Nhưng những bức ảnh này thì tôi cũng không tin được cho lắm tại vì biết đâu có sự can thiệp của Photoshop thì sao. hihi

\//\/m@n
14-03-2009, 14:37
Tôi lại e rằng không phải có sự can thiệp của Photoshop đâu mà có khi là sự can thiệp của....Liiinhnhnh hoooồnnnnn....

huysun
14-03-2009, 22:10
thế nào cũng được, không quá 200 năm nữa thì tất cả chũng ta cũng sẽ biết.

nino
15-03-2009, 06:31
em lại tưởng bác bảo Mg(1 nguyên tố hóa học,thứ 12 trong bảng tuần hoàn)
cái loại ma này mới kinh.

nói thiệt chứ bộ, bác hỏi Thả Gà chưa?

huysun
15-03-2009, 12:21
nói thiệt chứ bộ, bác hỏi Thả Gà chưa?

chưa, mà cũng không muốn hỏi.

nino
15-03-2009, 12:54
Vậy mà bác lại bảo rằng tin có linh hồn :D
@Thả Gà: Gà ui, vào kể cho em nó chuyện anh em mình bắt ma ở Bạc Liêu đê

acaxomcui
15-03-2009, 21:18
thế chứ ko thì ... "truồng" hả bác , :D

Thì bác Dêly, culytruong chụp được hình hoài đó!

Xem nhiều rồi mà còn ngơ ngác!

thanhlong_1910
15-03-2009, 22:11
ghê quá , híc , còn nữa không các bác post tiếp đi

huysun
15-03-2009, 22:15
ghê quá , híc , còn nữa không các bác post tiếp đi

đang tìm.__________20____________

myngoc02
16-03-2009, 12:19
đang tìm.__________20____________

Bác muốn tìm ma à!ma vú dài,ma lưỡi dài,ma miệng rộng,ma xõa tóc...nhưng ma ở truồng chắc đẹp lắm?

huysun
16-03-2009, 16:22
Bác muốn tìm ma à!ma vú dài,ma lưỡi dài,ma miệng rộng,ma xõa tóc...nhưng ma ở truồng chắc đẹp lắm?

hay quá, post lên đi.

\//\/m@n
16-03-2009, 17:57
Của các bác đây !

http://www.bibleprobe.com/ghost3.jpg

http://www.solv.com.br/juninho/ghost/ghost.jpg

http://www.bibleprobe.com/ghost7.jpg

(Hình ảnh sưu tầm trên các Website nói về GG - GhostGirl)

gon87
16-03-2009, 18:39
Ma nó làm bằng gì vậy ta, chụp được hả?? Khó tin quá.:lick:

nino
16-03-2009, 21:15
ma nó làm bằng gì vậy ta,

photoshop .

i like
17-03-2009, 17:30
Con ma IT đây!

Hắc hắc hắc hét!

.

namln
17-03-2009, 17:45
Mắt người là dụng cụ quang học tối tân nhất, mắt người mà nhìn không được thì máy ảnh cũng nhìn không được :D

The Old Man
17-03-2009, 22:27
Của các bác đây !
http://www.solv.com.br/juninho/ghost/ghost.jpg
(Hình ảnh sưu tầm trên các Website nói về GG - GhostGirl)

Hình nay là hình demo 3D. Muốn nhìn phải mang mắt kiếng 3D (xanh đỏ) mới thấy con ma nổi lên.

boytomo
18-03-2009, 00:30
nó nổi lên có bóp cổ ko già TOM :emlaugh:

huysun
18-03-2009, 13:02
http://video.google.com/videosearch?hl=en&client=opera&rls=en&um=1&q=GhostGirl&ndsp=20&ie=UTF-8&sa=N&tab=iv#
cái này hay.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

các bác ơi, lám sao lấy được address của video?

lennel
19-03-2009, 00:00
Nầy có post chưa?
http://img167.imageshack.us/img167/1469/goihond1im4.jpg

http://img299.imageshack.us/img299/6382/goihond2fs7.jpg


http://img170.imageshack.us/img170/1381/goihond4uy0.jpg

nino
19-03-2009, 00:02
sao toàn hình ma (linh hồn) mờ mờ và xấu hoắc không hà, chẳng có tấm nào ro rõ và đẹp đẹp 1 tý hết nhỉ?

huysun
19-03-2009, 11:13
sao toàn hình ma (linh hồn) mờ mờ và xấu hoắc không hà, chẳng có tấm nào ro rõ và đẹp đẹp 1 tý hết nhỉ?

người ta bảo là "xấu như ma" mà.

acaxomcui
19-03-2009, 11:28
người ta bảo là "xấu như ma" mà.

Tiên cũng là linh hồn .Sao đẹp như tiên?

blueberry08
19-03-2009, 13:14
để ngày mai tui pót lên cho coi, hình tui nhìu tấm còn ghê hơn. Chôm từ bà chị ở nhà nên ko biết nguồn gốc cụ thể. Coi xong mún đứng tim! hichci

thaychuastudio
19-03-2009, 13:23
sao cứ phải MA là tóc xỏa, áo trắng nhỉ

Coi con ma của tui nà. ma như ri nhìn dễ thương hơn. Ma nhỉ??!!!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/manu.jpg

namln
19-03-2009, 13:30
sao cứ phải MA là tóc xỏa, áo trắng nhỉ

Coi con ma của tui nà. ma như ri nhìn dễ thương hơn. Ma nhỉ??!!!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/manu.jpg
Ngộ, không hiểu quan điểm từ đâu là ma phải tóc xõa, áo trắng nhỉ, đã là ma thì làm gì có quần áo :w00t:

hungmanhvan
19-03-2009, 13:33
Linh hồn sao mờ tịt vậy? phải nét hơn nữa mới đúng là linh hồn, ví dụ Hồng sơn là Linh hồn của đội tuyển VN... đã là LINH HỒN rồi thì phải hơn những kẻ còn lại, Mờ thì ếch phải

blueberry08
19-03-2009, 13:41
sao cứ phải MA là tóc xỏa, áo trắng nhỉ

Coi con ma của tui nà. ma như ri nhìn dễ thương hơn. Ma nhỉ??!!!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/manu.jpg

Người đẹp mà lại chui vô bụi chụp hình àh?

nino
19-03-2009, 14:19
sao cứ phải MA là tóc xỏa, áo trắng nhỉ

Coi con ma của tui nà. ma như ri nhìn dễ thương hơn. Ma nhỉ??!!!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/manu.jpg

móa... nhìn tấm hình mình muốn làm ma luôn

ma này ở trên đà lạt phải hông thầy :D

The Old Man
19-03-2009, 14:19
Trời! nguời ta chui vô bụi làm chuyện lớn, chuyện nhỏ mà củng ráng chụp hình cho được.

dly
19-03-2009, 14:25
Ma bức cỏ thì nói đại đi còn làm bộ chiện lớn chiện nhỏ :lick:

bihoctinhoc
19-03-2009, 16:11
đang tưới cỏ cũng chụp :lick: đang cười gượng đóa :fear:

\//\/m@n
30-03-2009, 11:24
(Dân trí) - Bức ảnh về một nhân vật trong trang phục cổ tại lâu đài thế kỷ 14 của Scotland đã khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27391.jpg
Bức ảnh được chụp tại lâu đài Tantallon của Scotland.

Bức ảnh rùng mình này, được chụp vào tháng 5/2008, cho thấy một ai đó mặc áo cổ xếp đang nhìn qua ô cửa sổ có song sắt tại lâu đài Tantallon ở Bắc Berwick, Đông Lothian (Scotland).

Không có người nộm nào trong lâu đài và cũng không có người hướng dẫn mặc đồng phục nào làm việc tại lâu đài. 3 chuyên gia chụp ảnh khẳng định bức ảnh không bị chỉnh sửa.

Christopher Aitchison, người đã chụp bức ảnh trên, nói: “Tôi không nhận thấy bất kỳ ai hay vật nào ở đó xuất hiện trong ảnh và chỉ nhìn ra điều khác thường khi trở về nhà. Tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ một phụ nữ nhiều tuổi xinh đẹp nào mặc áo cổ xếp đi trên cầu thang”.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27399.jpg

Một số bức ảnh "ma" đáng chú ý khác:

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27398.jpg
Ma lên cầu thang...

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27397.jpg
...trên một con suối.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27396.jpg
Đầu lâu giữa đôi bạn.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27392.jpg
Ma trong rừng?
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27395.jpg
Bóng ma trong gương của chiếc ôtô không người lái.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27394.jpg
Bóng ma trên bãi biển.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27393.jpg
Nhân vật thứ 3 xuất hiện bí ẩn bên cạnh một cặp đôi.

huysun
06-05-2009, 17:14
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/tn_anhma27392.jpg
tấm này có thể chỉ là những cành cây ghép ngẫu nhiên thành hình người.

The Old Man
06-05-2009, 20:13
Khoa học chứng minh rằng người ta có thể chụp hình được linh hồn ...

nếu ......












biết dùng Phototshop.