PDA

View Full Version : Thiết bị được gửi đến Tin Học Xanh



Pages : 1 [2] 3

thaychuastudio
14-09-2010, 17:58
Dạ, chắc được anh Kiệt ơi

Mấy cái Case PIV thì sáng mai em đi nhận cũng được. Còn dọn kho thì chắc tập trung anh em lại đi chung. Già Lý đi đâu mà cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu vậy không biết!!!! :mad:

dly
14-09-2010, 18:06
Cho Lý ké lời cảm ơn Anh Vang cùng toàn thể nhân viên Công Ty Trần Gia nữa.

Các bạn luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Tin Học Xanh, không quản ngại mệt mỏi, dơ dáy khi phụ mọi người bưng bê dọn dẹp những thiết bị bám đầy bụi. trong khi vẫn phải lo đến trang phục sạch sẽ tươm tất khi phải hiện diện tại showroom để giao tiếp với khách.

Cảm ơn Minh Vang đã cho THX một khoảng không gian thoải mái để tập kết các thiết bị nhận được khi mặt bằng thue mướn đắt như vàng.

Cảm ơn mọi người thật nhiều, rất rất nhiều

TongNghien
14-09-2010, 18:18
Tin vui tới tấp qua điện thoại

anh Hoan - Giám Đốc Cty NGuyễn Gia Huy - 77e Bùi Thị Xuân - Quận 1 .

Hứa tặng nguyên ...KHO HÀNG CŨ của Cty. Nhắc Tin Học Xanh mai mang xe tải qua chở :w00t::w00t::w00t: . Còn trách sao Tin học Xanh sao tìm tới chỗ ảnh ...muộn quá !!! :emlaugh: .

Anh Phùng Viễn Phương - Giám Đốc Cty Gia Phan. Tặng 2 Case PIV và đang đứng ra kêu gọi anh em trong giới IT Sài Gòn ủng hộ Tin Học Xanh.

Anh Nguyễn Vị Thúc - Giám Đốc Cty TK - 116 Tôn Thất Tùng Tặng 2 Case PIV và ... đang dọn kho tặng Tin học Xanh


Rất vui mừng và chân thành cám ơn tấm lòng của các anh. Chúng tôi sẽ mang món quà của các anh trao lại cho những nơi đang ngày đêm đợi chờ được tiếp cận Tin học . Chúc các anh mua may bán đắt và nhớ tới Tin Học Xanh mỗi khi có máy cũ nhé!!!! :innocent:

Xin trân trọng cảm ơn anh Vang ! :)

shena22
14-09-2010, 18:24
shena chúc mừng THX, và sẽ luôn có nhiều tin vui như thế nữa.....chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt để đem lại niềm vui và hi vọng cho nhiều người khác nữa....

shena cũng tham gia cùng THX 1 lần, dù chưa phải là thành viên chính thức nhưng shena cũng muốn cảm ơn anh Vang và công ty Trần Gia đã giúp đỡ, chúc công ty luôn phát triển tốt.

Culytruong
14-09-2010, 19:38
đề nghị lão chùa tặng chiếc Innova để THX thuận tiện trong công tác xã hội.:w00t:

Cảm ơn lão chùa nhiều. :D

ngoccong2001
14-09-2010, 19:50
sáng nay mềnh mở hàng sao mà THX được tặng nhiều thiết bị thế :D
số mình đỏ :D
Chúc mừng THX.
Cảm ơn bác VANG :)

kiettt
14-09-2010, 20:52
đề nghị lão chùa tặng chiếc Innova để THX thuận tiện trong công tác xã hội.:w00t:

Cảm ơn lão chùa nhiều. :D

Nói thế lão chùa lại khó xử, thật ra xe đó của bạn lão Chùa, xe nhà người ta thì thường chỉ kẹt vào cuối tuần, mình mượn cuối tuần thì lão Chùa lại phải thế xe của lão cho người ta, rồi người ta mới cho mình mượn được. Đó là chưa kể lão Chùa thường xuyên bị quan trên kêu đi chầu đột xuất nữa vào dịp uých kèn, thời buổi làm ăn khó khăn, bạn bè không giúp gì được nhau ai lại làm khó nhau thế. Để gái mè nheo thôi là lão ấy đủ mệt rồi :boxing:

Kai_it
14-09-2010, 20:57
Vận động quyên góp cho THX 1 chiếc xe tải đi :punk: có nguồn đầu tư rồi. hehe

Xin làm cổ đông
































nhỏ nhất: góp 10k hí hí

thaychuastudio
14-09-2010, 23:28
đề nghị lão chùa tặng chiếc Innova để THX thuận tiện trong công tác xã hội.:w00t:

Cảm ơn lão chùa nhiều. :D

Lão là dân bóng chuyền à?? sao "nêu" đẹp cho lão Kiệt Lặc "Đập" em khéo thía. Đang túi bụi lo chuyện xe cộ đây.

Số là chiếc xe vẫn đang nằm trong bảo hiểm. Cố gắng lấy trong tuần này để đưa cho anh em đi Tỉnh.

Không ra kịp, chắc phải mượn xe cho THX thôi. Cố gắng ngày mai chốt hạ vụ này.

ichuot
15-09-2010, 01:18
Tớ có cái Celeron 1.7Ghz, 128x2 RAM, 20HDD, CD, 17inch CRT (mo bị tưng tưng, đập nó vài cái mới lên hình). Chạy rất tốt.

Có cần Monitor k nhỉ? Vấn đề Monitor 17. vì phải kéo từ Bình dương lên Tp nên hơi vất vã. Nếu trong kho THX còn dư thì khỏi kéo lên mắc công.

Tuần sau về sẽ kéo lên. Để đấy k xài thì phí quá.

kiettt
15-09-2010, 13:26
Lão là dân bóng chuyền à?? sao "nêu" đẹp cho lão Kiệt Lặc "Đập" em khéo thía. Đang túi bụi lo chuyện xe cộ đây.

Số là chiếc xe vẫn đang nằm trong bảo hiểm. Cố gắng lấy trong tuần này để đưa cho anh em đi Tỉnh.

Không ra kịp, chắc phải mượn xe cho THX thôi. Cố gắng ngày mai chốt hạ vụ này.

Mài ra đường bị người ta đâm dao sau lưng, vô làng được anh em đấm cho mấy cái, coi như tẩm quất vậy, sướng thế còn kiu ca nỗi gì:no:

Đàng nào cũng phải tới đầu tháng 10 chú ơi, hôm bữa anh báo dời lại, lão Lý thở cái phào, máy móc lão ấy đã test xong đâu, chắc hôm bữa ẵm thèng cháu đích tôn, bị nó tè vô thùng đồ nghề rùi. :lick:

dly
16-09-2010, 07:21
TÌnh hình đón nhận thiết bị vào Chủ Nhật này ra sao vậy Vang?

Có cần vận động thêm anh em không? Tụ họp tại đâu? Có kịp cafe sáng? Ai trả tiền? (Mục này quan trọng nhất vì tớ cháy túi rồi!)

TongNghien
16-09-2010, 08:51
TÌnh hình đón nhận thiết bị vào Chủ Nhật này ra sao vậy Vang?

Có cần vận động thêm anh em không? Tụ họp tại đâu? Có kịp cafe sáng? Ai trả tiền? (Mục này quan trọng nhất vì tớ cháy túi rồi!)

Em TRẢ :punk:






















































































Nếu dưới 200k ! :crying:

ngoccong2001
16-09-2010, 09:00
chứ không phải ku Nghiện nói là :D
em trả















































































ly của em à:w00t:
:punk:
:punk:
:punk:

kiettt
16-09-2010, 09:18
Thứ Bảy đi bà con ơi, Chủ nhật này mắc đi họp phụ huynh òi, cô giáo gởi kèm thư mời là một thư tay, đề nghị phụ huynh có mặt để nghe mắng vốn nên không dám trốn. Thứ bảy khiêng máy cho nó mệt, đến chủ nhật vào họp cái mặt nó lừ đừ như thằng nghiện đang thèm thuốc, may ra cô giáo nương cho chăng :lick:

nino
16-09-2010, 09:24
TÌnh hình đón nhận thiết bị vào Chủ Nhật này ra sao vậy Vang?

Có cần vận động thêm anh em không? Tụ họp tại đâu? Có kịp cafe sáng? Ai trả tiền? (Mục này quan trọng nhất vì tớ cháy túi rồi!)

mấy anh em cứ ăn uống thoải mái, em trả cho :lick:

dly
16-09-2010, 09:27
Em TRẢ :punk:

:

Mấy mươi năm nay mới nghe câu này :w00t:

hoangnamquan
16-09-2010, 16:07
Nếu thứ bảy thì pót lên đây giờ giấc và địa điểm nha, em thu xếp tham gia làm cu ly kiếm ly cafe

Kai_it
16-09-2010, 16:40
Mấy bác lão cứ cho giờ giấc đi, đứng chỉ đạo cho mấy đứa thanh niên này làm từ từ cho quen tay quen chưng để mai mốt dìa hưu còn có người lãnh nữa :D

dly
18-09-2010, 12:31
Thầy Chùa Cho biết, Vì đã hẹn với các nhà hảo tâm vào chiều Chủ Nhật rồi. Vì thế có bạn nào thu xếp được cảm phiền đến giúp tiếp nhận thiết bị vào chiều ngày Chủ Nhật ngày 19/thang 09/ 2010 vào lúc 15g.

Địa điểm 135 Lê Thị Riêng QI. Chúng ta sẽ chia nhau đi nhận tại 3, 4 điểm ủng hộ THX

Cảm ơn các bạn. Rất mong được sự góp sức của mọi người

shena22
19-09-2010, 10:51
chiều nay con cũng qua phụ mọi người nữa, con lôi thêm ông anh họ con qua luôn, con chỉ phụ mọi người mấy thứ nhỏ nhỏ, sắp xếp kho và kiểm kê thôi, anh con sẽ giúp mọi người đi nhận máy.....hehe

chúc THX luôn phát triển, hihi

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

chiều nay con cũng qua phụ mọi người nữa, con lôi thêm ông anh họ con qua luôn, con chỉ phụ mọi người mấy thứ nhỏ nhỏ, sắp xếp kho và kiểm kê thôi, anh con sẽ giúp mọi người đi nhận máy.....hehe

chúc THX luôn phát triển, hihi

Kai_it
19-09-2010, 23:19
hôm nay mọi người đã vận chuyển xong 1 địa điểm trong danh sách của bác chùa ghi.
Lần đầu tiên tham gia công việc, mình không có ngỡ ngàng tý nào, vì trước giờ vẫn hay làm mấy việc công mà :lick:
Được gặp các già trong làng. Được thỏa niềm ao ước được trực tiếp gặp mặt và bắt tay với Dì Lê :lick:.

Nói chung là thấy hổ thẹn vì tuổi trẻ, kinh nghiệm còn ít, chưa thể góp thêm tý công sức nào cho các già làng. Hi vọng 1 ngày nào đó đủ sức và điều kiện để gánh vác công việc, để các chú, bác được nghỉ ngơi.

shena22
19-09-2010, 23:38
chuyến đi nhận các thiết bị gửi tới THX ngày hôm nay đã xong và khá thành công. Công ty Gia Huy đã trao tặng 59 case và 1 monitor.

thay mặt cho mọi người trong THX, shena gửi lời cảm ơn đến công ty Gia Huy.

sau đây sẽ là một số hình ảnh của chuyến trao tặng ngày hôm nay. (shena làm photographer, vì không có máy chụp hình nên phải dùng điện thoại, hehe). thiết bị về tới Trần Gia

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010178.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010185.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010148.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010146.jpg

kiểm tra thiết bị:

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010168.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010158.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010166.jpg

anh em tập trung nghỉ mệt

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010171.jpg

di chuyển lên kho:

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010163.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010160.jpg

sau khi di chuyển một số máy lên kho của công ty Trần Gia, phần còn lại mọi người di chuyển tới 1 nơi khác.

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010186.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010182.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010181.jpg

http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010188.jpg

mong THX sẽ có thêm những chuyến đi ý nghĩa như thế này.

Kai_it
19-09-2010, 23:42
http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010158.jpg

đoạn này giống lúc bác lý đang làm dáng quá để chộp ảnh quá ta :lick:

bihoctinhoc
19-09-2010, 23:48
http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010168.jpg


Ừ tấm này thèn nào đứng gốc trái cũng làm dáng nữa :lick:

Kai_it
19-09-2010, 23:53
Ừ tấm này thèn nào đứng gốc trái cũng làm dáng nữa :lick:

Ơ thì...là...ờ thì chẳng qua đứng chơi bị dính thui mà.

ăn ghen ở tức vì không có dáng đẹp như tui à :lick:

bihoctinhoc
20-09-2010, 00:00
ăn ghen ở tức vì không có dáng đẹp như tui à :lick:

Tự tin thấy gúm :buck:

thaychuastudio
20-09-2010, 08:32
http://i1040.photobucket.com/albums/b405/hangoc1130/Hinh%20tin%20hoc%20xanh/19092010158.jpg

đoạn này giống lúc bác lý đang làm dáng quá để chộp ảnh quá ta :lick:

Chứ gì nữa. ổng khoe cái case...rỗng ruột :blink: :blink:

lqkhoi
20-09-2010, 08:41
WOw 59 cases? Cái thùng không hay có CPU luôn?

Lão Chùa làm việc được quá ta :p

kiettt
20-09-2010, 09:01
Khoảng hơn chục cái có ruột (được cái main, CPU) đa số là main và CPU của server, còn lại bao nhiêu là vỏ không. Nên ngay lúc đó mời luôn bác Năm Lực ve chai tới coi và cả bọn hè nhau chở phụ bác Năm đống đó về nhà.

dly
20-09-2010, 09:08
Sáng nay anh Năm chở qua cho mình 1 maý có cấu hình Celeron 2.8Ghz Ram 256 HDD40GB và 600.000đ của mớ Case (Quy đổi) :D

shena22
20-09-2010, 09:55
nhìn rất hoành tráng mà không được bao nhiêu hết.........nhưng dù sao bao nhiêu đó cũng làm mọi người vui....hihi

con biết Bác Lý cảm ơn Bác Năm rồi, nhưng cho con thay mặt THX cảm ơn Bác Năm thêm lần nữa nha Bác (con lỡ thay mặt THX cảm ơn công ty Gia Huy luôn rồi, hihi)

huongct
20-09-2010, 10:02
Anh Lý ơi ! cho em hỏi Tài Khoản NH của THX hiện nay là sao hả anh ?.

Kai_it
20-09-2010, 10:23
Chứ gì nữa. ổng khoe cái case...rỗng ruột :blink: :blink:

nói vậy thôi anh ơi, chứ chú ấy đang nhắc lại việc mở case của Ku Long với hana hay gì á :lick:, bảo phải mở như vầy, không phải hè nhau rút ra :lick:

Số tiền bán mớ case đó theo như bán đi cho những người thu mua vật liệu rong theo giá sắt vụn chắc không tới 600.000 đâu, bác Năm bán dùm thôi. Bác ấy là thành viên quan trọng của THX :D


Con còn 1 thắc mắc lớn trong đầu mà để khi nào gặp chú Lý con hỏi, hỏi trên đây không tiện :D

kiettt
20-09-2010, 10:32
Anh Lý ơi ! cho em hỏi Tài Khoản NH của THX hiện nay là sao hả anh ?.

Đang tính đi mở riêng 1 TK cho THX mà lâu nay nguồn quỹ đen có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu nên chưa có tiền dằn TK, hiện giờ ai muốn chuyển khoản vào thường thì nếu từ nước ngoài, anh em mượn TK ngoại tệ công ty Trần Gia, còn ai trong nước cần chuyển thì dùng TK lương của anh hoặc mượn TK của bà xã anh (do từ 2 NH khác nhau, ai hỏi mình cho luôn 2 cái để nếu trong cùng hệ thống thì mình tiếp kiệm được chút xíu tiền phí chuyển khoản). Thật ra số này cũng không nhiều lắm để việc mở riêng một TK thành vấn đề cấp bách. Có vài ân nhân thường ủng hộ hiện kim cho THX toàn là điện thoại báo "các cậu ghé anh làm ly cà phê nhé" là xong thôi, uống cà phê hàn huyên tâm sự xong, bác ấy dúi cho cái phong bì.

nino
20-09-2010, 10:37
Có vài ân nhân thường ủng hộ hiện kim cho THX toàn là điện thoại báo "các cậu ghé anh làm ly cà phê nhé" là xong thôi, uống cà phê hàn huyên tâm sự xong, bác ấy dúi cho cái phong bì.

tài khoản lưu động hả anh?:w00t:

@all: Cực cho mấy anh em quá :)

huongct
20-09-2010, 10:39
còn ai trong nước cần chuyển thì dùng TK lương của anh hoặc mượn TK của bà xã anh (do từ 2 NH khác nhau, ai hỏi mình cho luôn 2 cái để nếu trong cùng hệ thống thì mình tiếp kiệm được chút xíu tiền phí chuyển khoản). .


Vậy anh Kiệt cho cái TK của anh đi. Em gửi biếu anh em đi Long Xuyên 300K uống nước !:D

Kai_it
20-09-2010, 10:43
tài khoản lưu động hả anh?:w00t:

@all: Cực cho mấy anh em quá :)

cực gì vậy bác nổ :D


Vậy anh Kiệt cho cái TK của anh đi. Em gửi biếu anh em đi Long Xuyên 300K uống nước !:D

Sướng tèn :lick:

nino
20-09-2010, 10:50
hì hì, mang, vác, chạy tới chạy lui cực chứ sao bác Khai... ít :D

kiettt
20-09-2010, 10:55
Đã PM cho Củ to các số TK, chuyến này đi Long Xuyên bắt thằng Khai ít theo, cho nó thấm cảnh ngồi xe hơi qua cầu khỉ cho biết thế nào là sướng ... tè.

Kai_it
20-09-2010, 10:59
hì hì, mang, vác, chạy tới chạy lui cực chứ sao bác Khai... ít :D

như bác đã giới thiệu, mệt mà nó vui ghê :lick:, công nhận ở SG lâu ngày không vận động vác có tý case rỗng mà ê mình :lick:


Đã PM cho Củ to các số TK, chuyến này đi Long Xuyên bắt thằng Khai ít theo, cho nó thấm cảnh ngồi xe hơi qua cầu khỉ cho biết thế nào là sướng ... tè.

Bác chạy xe hơi qua cầu khỉ được thì con cũng ngồi được :punk:

nino
20-09-2010, 11:00
Đã PM cho Củ to các số TK, chuyến này đi Long Xuyên bắt thằng Khai ít theo, cho nó thấm cảnh ngồi xe hơi qua cầu khỉ cho biết thế nào là sướng ... tè.

không sao anh ạ, về ghé Cần Thơ nghỉ ngơi... khỏe ngay ấy mà :D

shena22
20-09-2010, 11:06
vậy là THX sắp có chuyến đi mới rồi..........mong quá (bảo đảm lần này không được đi theo mà vẫn mong, hức hức)

Kai_it
20-09-2010, 11:10
không sao anh ạ, về ghé Cần Thơ nghỉ ngơi... khỏe ngay ấy mà :D

nghỉ ngơi rỳ hở bác :w00t:


vậy là THX sắp có chuyến đi mới rồi..........mong quá (bảo đảm lần này không được đi theo mà vẫn mong, hức hức)

vậy người ta kiu bằng nhiều chuyện phải không ta :lick:

shena22
20-09-2010, 11:25
kệ em nghen, vì điều kiện mới không được đi chứ bộ.

kiettt
20-09-2010, 11:43
Bác chạy xe hơi qua cầu khỉ được thì con cũng ngồi được :punk:

À, cái cầu bề ngang nó bằng đúng cái xe (do bánh xe nó thụt vô trong chút nên vẫn qua được), dân địa phương bảo là máy cày nó chạy qua phà phà nên mình liều mạng chạy qua luôn, chứ cây cầu ốm nhom ốm nhách, hai bên nó hở có chút chéo à :lick:

Kai_it
20-09-2010, 11:55
À, cái cầu bề ngang nó bằng đúng cái xe (do bánh xe nó thụt vô trong chút nên vẫn qua được), dân địa phương bảo là máy cày nó chạy qua phà phà nên mình liều mạng chạy qua luôn, chứ cây cầu ốm nhom ốm nhách, hai bên nó hở có chút chéo à :lick:

Dân miền Tây mà, con không sợ cây "cầu ván đóng đinh" đó đâu :lick:
con sợ cầu lâu năm ván mục đinh cong. Người mà lọt mương còn tắm rửa được, xe cộ máy móc lọt thì khóc ròng đó bác :D

shena22
20-09-2010, 13:16
xe mà lọt mương thì khỏi cười luôn, hehe.........mà chưa đi đừng có nói xui thế huynh, nghe sợ quá ai dám đi trời...........

hana_vip
20-09-2010, 13:22
À, cái cầu bề ngang nó bằng đúng cái xe (do bánh xe nó thụt vô trong chút nên vẫn qua được), dân địa phương bảo là máy cày nó chạy qua phà phà nên mình liều mạng chạy qua luôn, chứ cây cầu ốm nhom ốm nhách, hai bên nó hở có chút chéo à :lick:
Hồi trước em có chạy xe máy qua cầu phao(mọi người có ai đi qua cầu phao thử chưa?) bi giờ nhớ lại vẫn ớn, xém chút nữa lọt sông. ghê quá!

nino
20-09-2010, 13:23
xe mà lọt mương thì khỏi cười luôn, hehe.........mà chưa đi đừng có nói xui thế huynh, nghe sợ quá ai dám đi trời...........

có gì đi nguyên đám càng vui chứ sợ gì :D :D

shena22
20-09-2010, 13:36
nguyên đám không vấn đề chứ cái xe thì hơi mệt à nhà........hôm qua chuyển máy đến Trần Gia, mọi người sợ va làm bể kính, tiền bán mấy cái case rỗng còn không đủ đền, giờ cái xe xuống sông thì.......chắc năn nỉ Trần Gia tặng xe cho THX thiệt quá..........không tưởng tượng nữa, hehe

nino
20-09-2010, 13:45
nguyên đám không vấn đề chứ cái xe thì hơi mệt à nhà........hôm qua chuyển máy đến Trần Gia, mọi người sợ va làm bể kính, tiền bán mấy cái case rỗng còn không đủ đền, giờ cái xe xuống sông thì.......chắc năn nỉ Trần Gia tặng xe cho THX thiệt quá..........không tưởng tượng nữa, hehe

thì đó, cũng đang tính vậy, đi xong chuyến này THX có xe riêng... mai mốt chả thèm qua mượn Chần Gia nữa :punk: :punk: :punk:

thaychuastudio
20-09-2010, 17:51
Tin mới nhận

Cty Tin Học Lê Nguyễn 96 Tôn Thất Tùng gởi tặng 1 case PIV hoàn chỉnh và 6 con CHIP.

Cu Bẹc vừa đội mưa đi nhận về.

Cám ơn anh Thúc và Bặc-Cám

Kai_it
20-09-2010, 17:55
thì đó, cũng đang tính vậy, đi xong chuyến này THX có xe riêng... mai mốt chả thèm qua mượn Chần Gia nữa :punk: :punk: :punk:

giờ cũng còn mượn, nói bé bé thôi :dots:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tin mới nhận

Cty Tin Học Lê Nguyễn 96 Tôn Thất Tùng gởi tặng 1 case PIV hoàn chỉnh và 6 con CHIP.

Cu Bẹc vừa đội mưa đi nhận về.

Cám ơn anh Thúc và Bặc-Cám

cám ơn a chùa, từ từ tiếng lành đồn xa, nguyên xóm Tôn Thất Tùng đều có góp hết thì hết sẩy :lick:

kiettt
21-09-2010, 13:38
Vậy anh Kiệt cho cái TK của anh đi. Em gửi biếu anh em đi Long Xuyên 300K uống nước !:D

Sáng nay nhận được cái tin nhắn, TK tăng thêm 300K từ người gửi là HA TRIEU LUONG BIEU !!! Chả thấy chữ nào liên quan đến Củ To cả :lick: nhưng chắc chắn không phải là vợ châm thêm tiền cho xài òi.

Cám ơn Củ To nhiều nhé, bữa nào có dịp về SG anh em cà phê đi. Suốt ngày cứ Củ to Củ bé, rủi có dịp gặp nhau gây lộn lại không biết là anh em.

nino
21-09-2010, 14:12
Sáng nay nhận được cái tin nhắn, TK tăng thêm 300K từ người gửi là HA TRIEU LUONG BIEU !!! Chả thấy chữ nào liên quan đến Củ To cả :lick: nhưng chắc chắn không phải là vợ châm thêm tiền cho xài òi.

Cám ơn Củ To nhiều nhé, bữa nào có dịp về SG anh em cà phê đi. Suốt ngày cứ Củ to Củ bé, rủi có dịp gặp nhau gây lộn lại không biết là anh em.

Anh Kiệt sướng ha, đi mần có lương, lâu lâu lại được vợ châm thêm tiền lol lol

@Bác Củ To: Vậy bác Củ To tên là Hà Lương Triệu (biếu THX) hay tên là Hà Lương Triệu Biếu vậy bác Củ To ?:w00t:

huongct
21-09-2010, 14:20
@Bác Củ To: Vậy bác Củ To tên là Hà Lương Triệu (biếu THX) hay tên là Hà Lương Triệu Biếu vậy bác Củ To ?:w00t:


Hình như tớ có bà con xa với Lương Triều Vỹ đóa ! thôi cứ kêu cái *** danh đi bác Nổ. Cái tên 'phản Thanh phục Minh' khó mần việc lắm !lol

kiettt
21-09-2010, 16:00
Đã nhận một monitor Dell 17" từ bạn Nam Thiên ở Phan Xích Long, Phú Nhuận tặng, bạn Thiên trước đây đã từng ghé gởi đồ bên Lê Thị Riêng rồi, do lần này cái màn hình hơi khó chở nên bạn có nhờ ghé nhà nhận dùm. Xin lỗi mọi người do đồ đã nhận từ sáng Chủ Nhật nhưng mấy hôm đó không tài nào post bài được, đến mãi tối hôm qua thì vào dd ngon lành lại đi lo nạt nhỏ Sếu xì pam trong này nên quên mất, giờ mới chợt nhớ ra.

dly
21-09-2010, 16:05
Í Chuột! gửi tặng 1 máy tính . Cảm ơn Chuột nhé

TongNghien
21-09-2010, 16:07
Sáng nay nhận được cái tin nhắn, TK tăng thêm 300K từ người gửi là HA TRIEU LUONG BIEU !!! Chả thấy chữ nào liên quan đến Củ To cả :lick: nhưng chắc chắn không phải là vợ châm thêm tiền cho xài òi.

Cám ơn Củ To nhiều nhé, bữa nào có dịp về SG anh em cà phê đi. Suốt ngày cứ Củ to Củ bé, rủi có dịp gặp nhau gây lộn lại không biết là anh em.

Hic... hổng biết có bà con gì với... Hà Triều Hoa Phượng hông nữa ??? :emlaugh:

huongct
21-09-2010, 17:02
Hic... hổng biết có bà con gì với... Hà Triều Hoa Phượng hông nữa ??? :emlaugh:


Hình như có đó ! HT bên Nội còn HP bên Ngoại !lol

ichuot
21-09-2010, 17:02
Í Chuột! gửi tặng 1 máy tính . Cảm ơn Chuột nhé

Còn cái CRT 17 inch nữa. Mà nó to quá chở hok nổi. Chạy đường xa sock quá không biết ruột gan của nó thế nào. Chú kiểm tra lại giúp nhá... Nó vẫn còn chạy tốt đấy :D

kiettt
21-09-2010, 17:28
Ở xa không Chuột ơi ? Nhắm chở không nổi thì để anh em chở quen rồi chạy phụ cho, đừng ráng nguy hiểm lắm.

hoangnamquan
21-09-2010, 17:50
Ngày CN mình phải quay đầu về VT roài, xl mọi ng vì ko tiếp được

kiettt
23-09-2010, 21:49
Có ý này, không đáng để mở thread mới nhưng do cũng có tí liên quan nên post luôn vào mục này. Do hôm rồi thấy mấy chú dê nhí khiêng đồ cho THX khí thế quá mà chưa có dịp nói, mấy đứa nhớ chú ý cái này nhe, bữa nào có đi khiêng nữa thì để anh thị phạm trước cho mà coi, thật ra phần lý thuyết này cũng đễ hiểu, thử vác bình nước là biết ngay thôi

Trình tự nhấc vật nặng (kiện hàng) được thực hiện như sau :


Đặt hai chân cho vững, để một chân trước chân kia một chút để tạo thế thoải mái, hai chân giang ra vừa đủ để tạo thăng bằng.


Tiến sát tới vật nặng càng gần càng tốt, khuỵu chân khoảng 90o, co mình, không ngồi chồm hổm (ngồí chồm hổm sẽ mất sức vô ích). Phải nhớ rằng lực nâng chủ yếu dựa vào cơ bắp của chân.


Giữ lưng càng thẳng càng tốt. Có thể khó giữ lưng thật thẳng nhưng không cho phép lưng cong vòng.


Bám thật chặt vào vật trong khi nhấc và khiêng. Trước khi đổi vị trí bám phải đặt vật nặng xuống.


Duỗi thẳng chân để khiêng vật nặng cùng một lúc với duỗi thẳng lưng.


Phải bảo đảm vật nặng không che khuất tầm nhìn khi khiêng. Quá trình để vật nặng xuống được thực hiện ngược với động tác nhấc lên.

Khi khiêng vật nặng trên vai phải chú ý thực hiện bằng nhiều bước.


Thoạt tiên phải tìm chỗ đặt vật nặng cao hơn mặt sàn ngang tầm eo (ví dụ: đặt lên bàn ghế.v.v...) bằng cách để chúng ở cạnh bàn (ghế...). Sau đó dùng tay và mình đẩy về phía trước để chúng không bị rơi khỏi bàn (ghế).


Duỗi thẳng đầu gối kéo vật nặng tì vào bụng rồi đưa lên vai.

Chú ý : Có thể nhờ người thứ hai phụ đưa kiện hàng lên vai.

Không được xoay người nhấc vật nặng ở bên cạnh hay phía sau để tránh làm vặn cột sống gây chấn thương lưng.

Anh nhấn mạnh những ý chính để các cậu chú ý, đó là những nguyên tắc căn bản khi khiêng vật nặng, đừng nghĩ là mình còn trẻ, khoẻ rồi coi thường nó. Anh không đào được nhưng nhớ là báo khoa học phổ thông khoảng năn 1985 có bài nói về việc này, nó vẽ hình và chứng mình chi tiết lắm, đại khái là nếu cúi lưng để khiêng một vật nặng 1kg dưới đất (quá nhẹ phải không ?), một người cao 1,6m khi cầm vật với tư thế như vậy, vùng thắt lưng sẽ chịu một lực tương đương 40kg (bài đòn bẩy, vật lý lớp 10), tướng 1,5m như chú Berg thì còn nhẹ, mấy chú dê nhí kia cu nào cu nấy toàn trên 1,8m không, thương cái lưng mình chút xíu mấy cậu ơi.

Xí quên nữa, nguồn (http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/Kienthuc-Huanluyen/Kthuc-ATVSLD/An_toan_Ve_sinh_Lao_dong_doi_voi_cong_nhan_boc_xep _thu_cong/)

nino
23-09-2010, 22:03
Có ý này, không đáng để mở thread mới nhưng do cũng có tí liên quan nên post luôn vào mục này. Do hôm rồi thấy mấy chú dê nhí khiêng đồ cho THX khí thế quá mà chưa có dịp nói, mấy đứa nhớ chú ý cái này nhe, bữa nào có đi khiêng nữa thì để anh thị phạm trước cho mà coi, thật ra phần lý thuyết này cũng đễ hiểu, thử vác bình nước là biết ngay thôi


Anh nhấn mạnh những ý chính để các cậu chú ý, đó là những nguyên tắc căn bản khi khiêng vật nặng, đừng nghĩ là mình còn trẻ, khoẻ rồi coi thường nó. Anh không đào được nhưng nhớ là báo khoa học phổ thông khoảng năn 1985 có bài nói về việc này, nó vẽ hình và chứng mình chi tiết lắm, đại khái là nếu cúi lưng để khiêng một vật nặng 1kg dưới đất (quá nhẹ phải không ?), một người cao 1,6m khi cầm vật với tư thế như vậy, vùng thắt lưng sẽ chịu một lực tương đương 40kg (bài đòn bẩy, vật lý lớp 10), tướng 1,5m như chú Berg thì còn nhẹ, mấy chú dê nhí kia cu nào cu nấy toàn trên 1,8m không, thương cái lưng mình chút xíu mấy cậu ơi.

Xí quên nữa, nguồn (http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/Kienthuc-Huanluyen/Kthuc-ATVSLD/An_toan_Ve_sinh_Lao_dong_doi_voi_cong_nhan_boc_xep _thu_cong/)

Cảm ơn anh đã cho biết thông tin :)

Sa Huỳnh
23-09-2010, 22:07
Cảm ơn bác Kiệt,
Hehe, bác Kiệt làm mẫu chắc ngon lành anh em hén :D

bihoctinhoc
23-09-2010, 22:58
Cám ơn! bài báo sức khỏe của Bác Kiệt.

Kai_it
24-09-2010, 22:10
ấy thế là phải chú ý lại rồi. Vậy là anh Bẹc bị chê theo 1 cách nào đó là có 1,5m :lick:

dly
25-09-2010, 00:45
ấy thế là phải chú ý lại rồi. Vậy là anh Bẹc bị chê theo 1 cách nào đó là có 1,5m :lick:

Hic! cao vậy sao ?

Kai_it
25-09-2010, 08:16
Hic! cao vậy sao ?

dạ là chú kiệt nói vậy, con ăn theo :emlaugh: chứ thấp hơn hay không thì phải tính lại :lick:

thaychuastudio
26-09-2010, 15:06
Cuối tháng này. Tình hình là có thêm 2 Case PIV và Kho bên Lê Nguyễn. Không biết anh Lý và anh em sắp xếp thời gian thế nào ?

Em nghĩ khi nhận máy, nên có một phó nhòm chụp tại chỗ nhận. Để làm tư liệu và có hình để em có viết bài cũng dễ.


Được há anh Lý??

dly
26-09-2010, 15:18
Ok. hôm rồi do các bạn mượn máy nên thiếu phương tiện.

Em xem xin cái hẹn vào ngày thứ Bẩy nhé. Tránh giùm ngày Chủ Nhật để anh em có thời gian lễ lậy với Gia Dình

thaychuastudio
26-09-2010, 17:05
ở cty , lúc nào cũng có sẵn cái Nikon D40x . Nếu anh em cần thì cứ sài thoải mái. Khi nào đi, em nói Hùng xách theo chụp.

Em tìm ra cái Dopod rồi. nó nằm lẫn trong đống áo quần của em. :D . Báo để lão Kiệt... qua mượn!!! :buck:

kiettt
26-09-2010, 20:34
Tối nay đem ra ngoài phơi cho nó ... hả mùi nhớ, mai qua lấy. Chú có tới mấy cái Nikon lận ??? Sao nghe nói bán rồi mà

ktvnguyenchien
26-09-2010, 22:34
vậy mà bữa đó kêu thiếu máy hình ko thấy ku bẹc nói gì, chắc lão Trùa chưa xinhan cho nó.

thaychuastudio
27-09-2010, 03:08
Tối nay đem ra ngoài phơi cho nó ... hả mùi nhớ, mai qua lấy. Chú có tới mấy cái Nikon lận ??? Sao nghe nói bán rồi mà

Thêm cái D90 cóc dám mang ra khoe!!! :fear: :fear: :fear:

dly
27-09-2010, 06:52
Thêm cái D90 cóc dám mang ra khoe!!! :fear: :fear: :fear:

:no: Chỉ có cái body mà không có ống kiếng. Không quan tâm :lick:

ngoccong2001
27-09-2010, 07:42
cần xin boby canon EOS 30D đây :D...........
ai có thì cho xin :D
LENS có rồi :(

kiettt
27-09-2010, 11:04
Cuối tháng này. Tình hình là có thêm 2 Case PIV và Kho bên Lê Nguyễn. Không biết anh Lý và anh em sắp xếp thời gian thế nào ?

Em nghĩ khi nhận máy, nên có một phó nhòm chụp tại chỗ nhận. Để làm tư liệu và có hình để em có viết bài cũng dễ.

Được há anh Lý??




Em xem xin cái hẹn vào ngày thứ Bẩy nhé. Tránh giùm ngày Chủ Nhật để anh em có thời gian lễ lậy với Gia Dình

Không hiểu cái cuối tháng này ? Hết tuần này là qua tháng mới luôn rồi Trùa ui ???

Thứ Bảy này anh Lý hướng dẫn các bạn một mình nhe, em kẹt đi mua vải rồi. Bên công ty bà xã quyên được khoảng hơn 40kg vải thun cho Kim Đôi, vựa vải ở tuốt đâu trên Giồng Ông Tố, bà chủ vựa hẹn là với số lượng như thế, nên đến tận nơi lựa và sáng thứ Bảy là tiện nhất. :punk:

lqkhoi
27-09-2010, 13:43
T7 buổi chiều hả (2h mới dìa đến nhà lận)? :D cho em đi ké dzới kế nhà em :D.

dly
27-09-2010, 14:18
Mong 3 giờ chiều thứ Bẩy gặp các bạn ở Lê Thị Riêng

Kai_it
27-09-2010, 14:39
Mong 3 giờ chiều thứ Bẩy gặp các bạn ở Lê Thị Riêng

lần này chú cho tiền mua cafe nữa nhá, nhá chú nhá lol

shena22
27-09-2010, 15:47
Mong 3 giờ chiều thứ Bẩy gặp các bạn ở Lê Thị Riêng

lần này shena có nên/có thể/có được tham gia không Bác Lý.......

dly
27-09-2010, 18:14
lần này shena có nên/có thể/có được tham gia không Bác Lý.......

Ghé đi con cho mấy chàng trai trẻ phấn chấn :w00t:

@all: cafe thì vô tư

shena22
27-09-2010, 18:32
dạ, vậy con sẽ có mặt đúng giờ, có cần thêm nhân lực không Bác, con hú anh con tiếp, hihi

dly
27-09-2010, 18:39
Đông, vui, giúp nhau mỗi người một tay mà Sếu. Đây là công việc có tính cách cộng đồng, nhiều người biết và cùng tham gia là nên mừng chứ con

Kai_it
27-09-2010, 19:12
lần này shena có nên/có thể/có được tham gia không Bác Lý.......

quên slogan của THX rồi :no:

Tin học xanh là của mọi người!

sao mà "có thể" với "có được" ở đây lol

shena22
27-09-2010, 19:48
Đông, vui, giúp nhau mỗi người một tay mà Sếu. Đây là công việc có tính cách cộng đồng, nhiều người biết và cùng tham gia là nên mừng chứ con

dạ con biết rồi, hihi.

@kai: tại lần trước shena gây 1 trận động đất nhẹ rồi nên lần này sợ đi làm khó mọi người nên phải hỏi hihi

huongct
27-09-2010, 20:49
Bé Sếu tới cũng chẳng cần giúp gì nhiều đâu, thấy tên nào đổ mồ hôi Sếu kéo vạt áo lau giùm được rồi lol

kiettt
27-09-2010, 21:19
lần này shena có nên/có thể/có được tham gia không Bác Lý.......

Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi :lick:

Kai_it
27-09-2010, 21:36
Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi :lick:

há há há :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:

nhớ nhớ lại coi phải vậy không shena

shena22
27-09-2010, 21:40
Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi :lick:

Bác nhắc con mới nhớ, hôm đó dư cái nón bảo hiểm mà hỏi hoài không ai nhận hết, hình như treo lên xe ai á, giờ không biết nón ở phương trời nào nữa, hihi.
Bác mà hỏi con cái câu "có ai tới 1 mình mà 2 đâu không" chắc tối đó con sẽ tưởng tượng xem trong nhóm đi THX hôm đó ai có thể 1 mình mà 2 đầu á, hihi.

@Bac Huongct: shena lấy khăn giấy lau cho thì được chứ kéo vạt áo lau thì thôi, cho shena xin, áo thun làm gì có vạt áo, hehe

Dennis Bergkamp
27-09-2010, 21:55
Ghé đi con cho mấy chàng trai trẻ phấn chấn :w00t:

@all: cafe thì vô tư

Dạ vụ cafe thì để em pha cho heng :D, dù sao cafe em pha chắc sẽ ngon hơn ở quán òi :P.

Kai_it
27-09-2010, 22:57
Ghé đi con cho mấy chàng trai trẻ phấn chấn :w00t:


giờ coi lại thấy kì kì, người ngoài coi vào uýnh giá thấp trai làng này sao chú lol

TongNghien
27-09-2010, 23:34
giờ coi lại thấy kì kì, người ngoài coi vào uýnh giá thấp trai làng này sao chú lol

Sống... cho mình, hay cho người ngoài vậy... :crying:

Kai_it
28-09-2010, 00:31
Sống... cho mình, hay cho người ngoài vậy... :crying:

Cho cả 2 :punk:

TongNghien
28-09-2010, 00:33
Cho cả 2 :punk:

Như vậy, vẫn có phần "sống cho mình". :D

Kai_it
28-09-2010, 00:46
Như vậy, vẫn có phần "sống cho mình". :D

vâng!

THX không phải sống cho mình.

còn cái vụ làm THX mà phải có các cô gái cổ vũ người ngoài oánh giá mình thì không tốt cho mình nên là sống cho mình lol

TongNghien
28-09-2010, 03:07
vâng!

THX không phải sống cho mình.

còn cái vụ làm THX mà phải có các cô gái cổ vũ người ngoài oánh giá mình thì không tốt cho mình nên là sống cho mình lol

Hay quá ! :punk:

Vậy nên, nếu cho rằng đánh giá từ người ngoài sẽ không tốt cho mình, thì mình tìm cách làm sao để họ đánh giá tốt cho mình ư ?

Như vậy là sống vì người ngoài rồi. :)

Kai_it
28-09-2010, 14:08
Hay quá ! :punk:

Vậy nên, nếu cho rằng đánh giá từ người ngoài sẽ không tốt cho mình, thì mình tìm cách làm sao để họ đánh giá tốt cho mình ư ?

Như vậy là sống vì người ngoài rồi. :)

:no: đã bảo là vì oánh giá của người ngoài ảnh hưởng tới mình, nên phải vì mình. Chứ không có sống vì người ngoài

Anh đừng có mà lôi em vô vòng như cái vụ thìa và muỗng nhá :mad:

kiettt
28-09-2010, 14:22
Anh Nghiện mà lên cơn cà khịa thì gây tới ba ngày ba đêm cũng chưa xong nữa, đu theo anh ấy là là chú bỏ cơm luôn á.

Kai_it
28-09-2010, 14:36
Anh Nghiện mà lên cơn cà khịa thì gây tới ba ngày ba đêm cũng chưa xong nữa, đu theo anh ấy là là chú bỏ cơm luôn á.

con biết vụ đó từ cái thớt muỗng - thìa, nên giờ dứt điểm nhanh gọn. Không thui mần không lại tức ói cơm tấm :lick:

Dennis Bergkamp
28-09-2010, 16:01
:no: đã bảo là vì oánh giá của người ngoài ảnh hưởng tới mình, nên phải vì mình. Chứ không có sống vì người ngoài

Anh đừng có mà lôi em vô vòng như cái vụ thìa và muỗng nhá :mad:

Cần anh giúp 1 tay ko? Lão ấy cà khịa cùi bắp thí mồ.

Kai_it
28-09-2010, 16:57
Cần anh giúp 1 tay ko? Lão ấy cà khịa cùi bắp thí mồ.

Cái này ở thớt THX chứ ở góc thư giãn thì vô tư anh ạ :D

nino
29-09-2010, 13:33
Cái này ở thớt THX chứ ở góc thư giãn thì vô tư anh ạ :D

vậy lôi nó qua bên kia đi :w00t:

dly
02-10-2010, 11:23
Thông baó cùng các bạn

Chuyến đi nhận maý chiều nay bị hủy bỏ.

Sẽ thông báo lại thời gian khi được thộng tin từ các Mạnh thường quân

Cảm ơm amh em nhiều

kiettt
28-10-2010, 09:53
Cấp báo cấp báo.

Có khả năng là THX sẽ mua được với giá hỗ trợ một số màn hình IBM 17", hiện nay mình đang cố gắng đi gom số màn hình này hiện nằm rải rác ở các phòng ban về tập trung lại một chỗ, lên danh dách và làm các thủ tục thanh lý cần thiết, tiên lượng tốt là ta có thể mua được số màn hình này.

Nếu mọi việc suông xẻ, tốt nhất là ta nhận số hàng hóa này vào trưa thứ Bảy, 30/10. thời điểm này thì cơ quan họ nghỉ làm việc nên mình có khiêng vác, đi tới đi lui cũng không làm phiền người ta, nhưng lại có vấn đề là hôm thứ Bảy họ sẽ bàn giao mặt bằng cho bên xây dựng để sửa chữa. Kiệt đang cố gắng thu thập thông tin chính xác để ta thu xếp việc của ta. Nhưng nếu kẹt lắm thì đành phải chuyển vào trưa thứ Sáu vậy.

Nay loan tin để các bạn ai có thể thu xếp được, vui lòng PM cho tớ số phone và thường xuyên theo dõi cập nhật tin tức ở đây, kế hoạch là hoặc trưa thứ sáu ngày mai 29/10, hoặc trưa ngày mốt, thứ bảy 30/10. Ta sẽ tốn khoảng 2 giờ cho việc nhận hàng và chuyển vào kho. Hàng sẽ nhận ở phía sau lưng nhà hát TP và chuyển về kho Lê Thị Riêng, số lượng nhẩm đếm đến giờ là 28 cái 17".

Sở dĩ phải rào trước đón sau vì THX đã từng bị cho leo cây vụ mua đồ thanh lý như vầy, cách đây vài năm anh em đã được bạn bè cho biết là có công ty thải ra một lô máy tính thành bộ đầy đủ, bạn đó sau khi báo tin đã cố gắng vận động, xoay sở để đăng ký mua, còn THX thì loan tin xin quyên góp, tài trợ để lấy tiền mua lô đó, rốt cuộc anh em ta được bạn bè thương, người góp một chút đủ được số tiền mua lô hàng đó thì người ta không bán nữa, mãi sau này mới biết là người ta dùng mình như là chân gỗ gọi thầu cho đủ thủ tục thôi chứ ngay từ đầu là mình không có phần trong đó rồi.

Còn với lô màn hình này, tình hình hiện giờ là chỉ việc đi gom về đếm coi số lượng là bao nhiêu rồi trả tiền, làm giấy tờ thủ tục thôi. Hy vọng sẽ không có bật ngờ vào giờ chót. Amen

Sa Huỳnh
28-10-2010, 10:09
Nếu trưa thứ 7 thì em rảnh phụ các bác được :D
Sa Huỳnh: 0985.075.069

ngoccong2001
28-10-2010, 10:13
chúc mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Cầu trời lạy phật :)

dly
28-10-2010, 10:24
Đây cũng là tin mừng cho THX khi mua được lo monitor này, tổng số monitor hiện nay THX có thì chỉ còn chừng 6 trên 13 monitor có thể xử dụng dược. Chuyến trao tặng đến Pleiku sắp đến nếu không có thêm thì THX sẽ phải tạm ngưng khá dài. Còn như mọi việc thuận tiện thì sắp tới đây sẽ chuyển 5 máy ra Đà Nẵng để nhờ các bạn chuyện giao đến Huế

nino
28-10-2010, 10:31
Bác Ngỏng sắp có "show" rồi lol
nếu có được lô hàng này thì những chuyến đi của THX sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều

ngoccong2001
28-10-2010, 16:15
Có việc làm rồi :yes:
:D:D:D

kiettt
28-10-2010, 20:57
Hôm nay cũng chưa làm được gì hết, nhưng có thể chúng ta sẽ chuyển hàng vào trưa thứ Bảy 30/10 vì thời điểm đó có lẽ thích hợp nhất vì dễ kiếm người khiêng phụ, đến nay đã có bạn Sa Huỳnh tình nguyện tham gia nếu đi trưa thứ Bảy, bạn GK cũng hứa sẽ gom cả công ty và bạn bè qua phụ. Lúc vừa nghe tin lô hàng này được hứa sẽ để lại cho THX, tớ chạy đi đảo kho, tính ra từ chỗ cũ đến chỗ mới chừng gần 20m, lên ba bậc thang, mà dời chỉ mới 20 cái thôi đó. Làm xong đứng thở, giờ đó ai hỏi tên mình có mấy chữ chắc cũng chả biết nữa :lick:

Đàng nào mai cũng đã là thứ Sáu rồi, không còn xoay sở kịp nữa. Vậy hẹn các bạn trưa thứ Bảy nhe, 8g sáng ta bắt đầu cà phê ở cà phê Châu, đối diện đài TH TP (trường đào tạo cán bộ quản lý nông thôn, nhưng có cái bảng đào tạo chứng khoán to hơn nhiều), ta cà tới 10g sáng rồi đi. Địa điểm tập trung nếu ai không cà kịp là bên hông khách sạn Continental về phía đường Hai Bà Trưng (giữa Park Hyatt Saigon và Continental có một con hẻm nhỏ là bãi xe nhân viên của Park Hyatt, ta hẹn nhau đứng đầu hẻm nhé). Ai khiêng nhớ mang theo CMND hay giấy tờ nào có hình để đăng ký với bảo vệ.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


http://img215.imageshack.us/img215/5185/img0068aap.jpg

Tụi nó nè.

Giấy tờ đã hoàn tất, bỏ túi rồi, sáng mai anh em ta tụ tập ra cà phê Châu khoảng 8g nhé, riêng tớ có thể ra trễ hơn tí vì hồi nãy bàn tay trắng bàn tay đen ở nhà, bị dính vụ rửa chén rồi :crying:

Ai hụt vụ cà phê thì hẹn khoảng 10g sáng ở đầu con hẻm nhỏ giữa ks Park Hyatt và ks Continental, bên hông nhà hát TP (có thể tìm ông nào mặc đồng phục đứng gần đó, hỏi thăm cổng nhân viên ks Park Hyatt), chính xác là ta có 26 cái.

dly
29-10-2010, 21:58
Khỏe rồi. Hoan hô anh Kiệt đă lo êm xuôi số hàng này

kiettt
29-10-2010, 22:40
Khỏe rồi. Hoan hô anh Kiệt đă lo êm xuôi số hàng này

Thật ra cũng chả phải dành giật hay mưu mẹo gì, cách đây non tháng văn phòng này đã bán ve chai một số lượng hơn 40 cái với giá 120k, lúc đó GKMember định mua để tặng cho THX nhưng bỏ giá hơi thấp hơn. Còn lô này mới đầu mình xin, nhưng do thủ tục thanh lý rất rắc rối vì liên quan tới nhiều bên, mà họ lại cần giải tỏa gấp để lấy mặt bằng nên họ ra giá hữu nghị 100k, sẵn tiện phe ta vừa có món tiền còm nên cũng gật đầu nhanh lẹ. Nó giằng dai cả tuần nay do tớ lu bu chuyện trong sở, không phân thân ra lo cùng lúc hai việc được.

nino
29-10-2010, 22:52
Thật ra cũng chả phải dành giật hay mưu mẹo gì, cách đây non tháng văn phòng này đã bán ve chai một số lượng hơn 40 cái với giá 120k, lúc đó GKMember định mua để tặng cho THX nhưng bỏ giá hơi thấp hơn. Còn lô này mới đầu mình xin, nhưng do thủ tục thanh lý rất rắc rối vì liên quan tới nhiều bên, mà họ lại cần giải tỏa gấp để lấy mặt bằng nên họ ra giá hữu nghị 100k, sẵn tiện phe ta vừa có món tiền còm nên cũng gật đầu nhanh lẹ. Nó giằng dai cả tuần nay do tớ lu bu chuyện trong sở, không phân thân ra lo cùng lúc hai việc được.

giá ngon thiệt anh nhỉ...

lqkhoi
30-10-2010, 08:21
Ước gì họ thải ra LCD với giá 100K nhỉ nhỉ để mai mốt mình khiêng cho nhẹ :D.

Mấy cái monitor này nặng quá, còng lưng tui :D

dly
30-10-2010, 08:37
Ước gì họ thải ra LCD với giá 100K nhỉ nhỉ để mai mốt mình khiêng cho nhẹ :D.

Mấy cái monitor này nặng quá, còng lưng tui :D

Anh xắp xếp rồi. Chuyến đi Pleiku tới này có hai máy đi kèm monitor 17" để dành cho chú và bác Tom vác. Tập thể dục trước đê :detective

The Old Man
30-10-2010, 10:24
Ngồi trên xe ô tô, ôm cái monitor 17" đi đoạn đường xa (SG - Pleiku) như thế chắc mệt lắm há!!!

girllaptop
30-10-2010, 12:45
Đang thấy cảnh pác Dly,Kiett,Kinglaptop,Sa Huỳnh: hì hụch vác máy lên lầu 2.Thấy thương mà sức lép tóp có giới hạn chỉ mở được bài Mưa Hồng - Lê Hiếu trình bày để cổ vũ thôi.

Kai_it
30-10-2010, 13:11
2 ngày nay ở dưới quê, hiện giờ mới online. Vậy giờ chắc không còn kịp :(

thaychuastudio
30-10-2010, 16:10
Hom qua di nhau voi GD Gia Huy. A Hoan hua tang them tam 70 bo may celeron va PIV. Nhg " a.Vang di nhan nha!!!". Liu Mia :mad: . De goi cho lao Dly hoi xem anh Em khi nao ranh thi phu to mot tay...
Dg sai Dt , Ko Danh TV dc. A e thong cam

kiettt
30-10-2010, 17:34
Hom qua di nhau voi GD Gia Huy. A Hoan hua tang them tam 70 bo may celeron va PIV. Nhg " a.Vang di nhan nha!!!". Liu Mia :mad: . De goi cho lao Dly hoi xem anh Em khi nao ranh thi phu to mot tay...
Dg sai Dt , Ko Danh TV dc. A e thong cam

Thì chú cứ canh vào cuối tuần ấy, trưa Chủ Nhật có lẽ tiện nhất, chứ như trưa nay, không nhờ cả công ty chìa khoá vàng chạy qua chắc có mình hai lão già với chú Sa Huỳnh lo cái đống này, oải chết luôn, ấy là mình mượn được xe đẩy để chuyển hàng ra đấy.

Do có hẹn trước, hôm nay Gkmember huy động cả công ty Chìa khoá vàng ra hỗ trợ, giám đốc cũng xắn áo lên, chổng mông đẩy xe, dzợ giám đốc thì đứng ngoài ngó chừng xe cho anh em, thêm hai cậu nữa phụ chuyển đồ xuống. Sa Huỳnh đáng lẽ hôm nay phải đi làm đến trưa, nhưng thu xếp chạy ra được sớm nên có mặt vừa kịp lúc, các hình hôm nay do Sa Huỳnh chụp

Các em nằm chổng mâm lên chờ được rước, hình hôm qua chỗ này tớ chụp bằng điện thoại nên quá mờ, nay có tấm này rõ nè. Tổng số là 26 em.


http://img214.imageshack.us/img214/3161/img1315u.jpg

Chuyển từ lầu 1 xuống dưới đất bằng cầu thang bộ, xong chất lên xe đẩy chuyển ra cổng, lúc đầu thì lão Lý tham, chất một lần tới tám cái, chưa đi được bước nào nó đã lăn đùng ra. Đành quyết định thà đi nhiều chuyến còn nhanh hơn mất thì giờ cột cho nó chắc.


http://img529.imageshack.us/img529/116/img1316f.jpg

Chất ra điểm tập kết để làm thủ tục ra cổng, may tìm được đống pallette còn khô, chứ thường thì chỗ này ướt mem hà, vì đây là chỗ khách sạn nhận hàng hải sản


http://img69.imageshack.us/img69/203/img1318l.jpg

Sau khi hoàn tất các thủ tục, bác Lý a lô cho taxi tải, cả bọn ra ngoài đường đứng chờ, do bận làm việc nên các bạn Chìa khoá vàng phải về trước, chờ xe lâu quá chừng luôn, đã vậy gặp ông tài xế không biết đường, tớ phải chạy theo chỉ đường cho ổng, gặp toàn là đường cấm xe tải nên phải đi vòng vòng, tới được Trần Gia thì không có chỗ đậu xe, phải đậu bên cây xăng rồi vác từng cái chạy qua đường, may mà lúc đó ngớt mưa rồi, mấy ông bơm xăng bị choáng chỗ la um xùm lên nhưng đành chịu thôi, cả bọn, lúc này có thêm chú berg và chú King Phong phụ, chuyển từ xe chạy vào showroom của Trần Gia, xong mới từ đó vác chuyển lên kho, cô Lép không khiêng được, tỉnh queo ngồi dưới nhà đếm coi mỗi anh khiêng được bao nhiêu cái.

Chuyển từ dưới đất lên kho trên lầu, do bốn thằng khiêng mà có mình bác Lý sắp nên lúc đầu nó vầy,


http://img225.imageshack.us/img225/2007/img1321tf.jpg

Sau đó thì nó ngon lành, do lô này xếp bên ngoài nên dự kiến các bạn Pleiku sẽ được dùng nó luôn, còn mấy cái màn hình cũ đợt trước thì bị nhét tuốt ở dưới rồi


http://img513.imageshack.us/img513/6628/img1322sf.jpg

Chứ lúc đầu tính là chỉ ra Pleiku 2 cái 17" thôi, để dành cho bác Tom và chú Lông quăn khiêng, còn anh em thì ôm mấy cái 15" :punk:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chít cha, mạng chậm nên bị trùng bài, thôi anh em chịu khó coi hình đúp bồ nhé, làm biếng xoá quá, tới lượt tớ đi tắm òi. :lick:

dly
30-10-2010, 17:40
Chít cha, mạng chậm nên bị trùng bài, thôi anh em chịu khó coi hình đúp bồ nhé, làm biếng xoá quá, tới lượt tớ đi tắm òi. :lick:

Ủa? hết được tắm chung với bà rồi à? :emlaugh:

kiettt
30-10-2010, 20:45
Ủa? hết được tắm chung với bà rồi à? :emlaugh:

Chời ơi, dị wá đi :lick:

Hồi chiều chợt xem lại thấy hình bị trùng với bài của Dly (tại chú SH gởi một lượt cho cả hai), đang ngồi hì hục xoá, lúc xoá xong, coi lại thì cha nội đã xoá trước rồi, làm lại phải add lại, may mà copy ra notepad vì sợ mạng lack, chứ không là dẹp luôn, khỏi có hình coi.

nino
30-10-2010, 22:10
ai chà chà... khênh oải luôn nha, bữa hỗm chỉ có 2 cái 17" mà em bê 2 tầng lầu mỏi cả lưng :crying:

thaychuastudio
31-10-2010, 12:57
Vụ gom CPU case ở Gia Huy. Anh Lý với anh Kiệt sắp xếp giùm em nhé.

Nghe đâu cũng chừng 30 máy còn chạy OK

nino
31-10-2010, 15:19
Vụ gom CPU case ở Gia Huy. Anh Lý với anh Kiệt sắp xếp giùm em nhé.

Nghe đâu cũng chừng 30 máy còn chạy OK

hic, 2 lão già khuân chít luôn :w00t:

kiettt
31-10-2010, 21:17
Hom qua di nhau voi GD Gia Huy. A Hoan hua tang them tam 70 bo may celeron va PIV. Nhg " a.Vang di nhan nha!!!". Liu Mia :mad: . De goi cho lao Dly hoi xem anh Em khi nao ranh thi phu to mot tay...
Dg sai Dt , Ko Danh TV dc. A e thong cam


Vụ gom CPU case ở Gia Huy. Anh Lý với anh Kiệt sắp xếp giùm em nhé.

Nghe đâu cũng chừng 30 máy còn chạy OK

Vậy chú hẹn với anh Hoan Gia Huy đi, trưa Chủ Nhật tuần sau chú xách xị rượu qua Gia Huy ngồi với ổng, coi như chú cũng đi nhận đúng ý người ta. Khi nào hẹn được chắc chắn rồi thì bọn này gom quân đi khiêng, quan trọng là hẹn chính xác thôi, chứ mấy ông nhậu ngồi nói thánh nói tướng thì cũng ngại lắm

dly
10-11-2010, 11:56
Trong năm qua chúng ta có gửi nhờ gia đình Gì mà Lì một số thiết bị. Nay cơ sở nhà anh Gì mà Lì di chuyện đến đìa điểm khác. Những thiết bị trên cần được chuyển gấp về LTR. Rất cần sự tiếp tay của các bạn. Dự kiến sáng thư Bẩy này sẽ chuyển.

Mong tin anh em cùng tham gia giúp mình chuyển những linh kiện trên. Cảm ơn tất cả mọi người

kiettt
10-11-2010, 13:22
Chỗ đó cầu 2 chuyến xe tải mới xong đó anh.

dly
10-11-2010, 14:39
Một xe là dư rồi anh. Lúc trước Lý đã chở về một ít

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tin Học Xanh vừa nhận được 600.000 từ anh Thắng gửi (Tiền mua máy in do Donna_Donna ủng hộ)

kiettt
11-11-2010, 13:36
Phải cái máy in lần sinh nhật ddth ngoài Bắc không ta ? Công nhận chú Gà mua thiếu kinh thiệt ha, từ Nam chí Bắc lun :lick:

Thứ Bảy này lỡ hẹn với bên hãng họ lại nhà bảo hành cái TV rồi, không giao được cho ai hết nên phải ở nhà canh chừng. Anh cho cái hẹn chính xác đi để báo lại, nhờ mấy chú bên Chìa Khoá vàng theo khiêng phụ, chứ sáng thứ Bảy có vẻ hơi kẹt với nhiều người. Các bạn bên Chìa Khoá Vàng hình như cũng đang kẹt cái project lớn, không biết xong chưa nữa.

Kai_it
11-11-2010, 14:11
Tình hình là cty đã đi vào hoạt động, đang bận gấp rút, chưa biết sáng có thể tham gia không nữa. Nếu ít người quá bữa đó con sẽ thu xếp.

kiettt
11-11-2010, 16:19
Tình hình là cty đã đi vào hoạt động, đang bận gấp rút, chưa biết sáng có thể tham gia không nữa. Nếu ít người quá bữa đó con sẽ thu xếp.

Thế lương lên chưa ? Rửa đê ê ê ê ê..........

shena22
11-11-2010, 16:21
rửa đi anh Kai, nhớ rủ shena đi nha

Kai_it
11-11-2010, 20:48
Thế lương lên chưa ? Rửa đê ê ê ê ê..........

Hổng thấy nói gì :no:


rửa đi anh Kai, nhớ rủ shena đi nha

Khi nào đi Đà Nẵng anh alo cho :yes:

Long_Phung
11-11-2010, 22:03
Đứa nào tốt thế nhỉ? để dành cho mình với già TOM 2 cái mo 17". xí, giá có cái khác to ...thì hổng dám để dành...

Hix, cả tháng nay lu bu làmu quen môi trường mới, không mở mặt ra được...
Sáng T7 thì chịu òi...
Cn thì có thể, hy vọng tuần này không phải cầm số service....

nino
11-11-2010, 22:20
Đứa nào tốt thế nhỉ? để dành cho mình với già TOM 2 cái mo 17". xí, giá có cái khác to ...thì hổng dám để dành...



cẩn thận, ổng về VN rồi, đừng khè ổng nhá, coi bộ vác vài cái mo 17" hông xi nhê đâu nhe :lick:

lqkhoi
12-11-2010, 06:31
Anh Dê ơi chính xác chừng naò anh để em khiêng :) Có gì nhắn sms cho em với, dạo này em hổng có thời gian vô dd.

Chính xác là lâu lâu vô bằng cái máy hổng gõ tiếng Việt được nên ngại trả lời hahaha :)

dly
12-11-2010, 07:15
Lý đã xin được cái hẹn đến nhận lại thiết bị vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật này (14/11/2010) Rất mong anh em đến giúp.

7g30 sáng họp mặt tại cafe Châu. 9 giờ cùng đến nơi tập kết hàng và cùng nhau chuyển về LTR. Thế nhé. Mong.

Kai_it
12-11-2010, 08:01
Chủ nhật thì xong rồi, phải về nhà có việc :(

kiettt
12-11-2010, 13:28
Chủ nhật này mắc đi họp phụ huynh, tiên lượng là sẽ bị mắng vốn nên vợ trốn rồi, mình không trốn được.

Xong sớm thì sẽ chạy ra LTR phụ khiêng xuống.

nguoimoi
12-11-2010, 14:11
Chủ nhật này mắc đi họp phụ huynh, tiên lượng là sẽ bị mắng vốn nên vợ trốn rồi, mình không trốn được.

Xong sớm thì sẽ chạy ra LTR phụ khiêng xuống.

Đề nghi bác Kiettt tạt qua một quán nào đó kiếm cái gì đó, chứ đi tay không xuống thì lão Dê sẽ dằm mặt ngay. :lick:

dly
12-11-2010, 15:31
Có lẽ Lý sẽ thuê xe ba gác để chở về bên BT luôn anh ạ. Đưa số này về bên LTR thì tội Trần Gia quá.

kiettt
12-11-2010, 15:58
Đống đồ lần đó gởi bên nhà Gimlỳ, công nhận ghê thiệt. Tha hết chỗ đó về TG thì đúng là ăn hiếp mấy chú đó quá luôn. Phải mà bác Năm Lực đang khỏe, giao luôn cho bác Năm nhỉ.

Nhắc mới nhớ, anh Năm sao rồi anh.


Đề nghi bác Kiettt tạt qua một quán nào đó kiếm cái gì đó, chứ đi tay không xuống thì lão Dê sẽ dằm mặt ngay. :lick:

Giờ đó giả khiêng xong mớ đồ, xuội lơ thì có, ở đó mà giằm.

dly
12-11-2010, 17:07
Chắc mươi ngày nữa tay ảnh mới có thể hoạt đông được anh. Hiện giờ đang phải tập cơ tay. Thấy ảnh khoe cũng đỡ cứng rồi

shena22
12-11-2010, 17:53
Khi nào đi Đà Nẵng anh alo cho :yes:

sao trên này lại có người ác như anh kai vậy nè>

shena xin lỗi mọi người, thời gian qua shena lo ôn thi cuối kì nên không có phụ gì mọi người được hết, hichic

dly
16-11-2010, 08:47
Nhận được tin Dòng Phan Xi Cô Đa Kao tặng THX vài bộ máy vi tính. Mong anh em có thể thu xếp và cho biết thời gian rảnh để chúng ta cùng đến nhận

Môt bạn trẻ ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú tặng 1 bộ máy tính. Anh Lông Rung có thể nhận giúp được không?

Dennis Bergkamp
16-11-2010, 11:44
Hôm 15-11 em mới nhận được 2 bộ máy Pen IV Và 1 LCD 15 inches từ bên Cty Bảo Long-84 Tôn Thất Tùng gửi tặng cho Tin Học Xanh.

Tin Học Xanh xin cảm ơn anh Hải, anh Tùng bên Cty Bảo Long rất nhiều.

kiettt
16-11-2010, 12:05
Hôm 15-11 em mới nhận được 2 bộ máy Pen IV Và 1 LCD 15 inches từ bên Cty Bảo Long-84 Tôn Thất Tùng gửi tặng cho Tin Học Xanh.

Tin Học Xanh xin cảm ơn anh Hải, anh Tùng bên Cty Bảo Long rất nhiều.

Chào mừng LCD đầu tiên của THX, mong là các anh Hải, Tùng và công ty Bảo Long mở hàng tốt, chứ khiêng mấy cái CRT thanh niên trai tráng của THX sợ lắm :lick:

Kai_it
16-11-2010, 20:56
Chào mừng LCD đầu tiên của THX, mong là các anh Hải, Tùng và công ty Bảo Long mở hàng tốt, chứ khiêng mấy cái CRT thanh niên trai tráng của THX sợ lắm :lick:

khiêng coi vậy chứ va chạm an toàn, LCD phải kĩ lưỡng, lại không bền :crying:

Long_Phung
18-11-2010, 20:19
Sory hôm nay mới vô, bác Dê cho cái địa chỉ hoặc thông tin liên lạc, em chạy lấy cho...

lqkhoi
18-11-2010, 20:22
T7 hay CN này đi khiêng máy bên Đa Kao anh Lý hỉ?

dly
19-11-2010, 02:44
Nếu tiện thì sáng thư Bẩy đi anh. Mình uống cà phê xong chạy qua Đa Kao chất lên kho và giúp Lý chuyển 10 cái monitor về Bình Thạnh để đóng thùng cho chuyến đi Pleiku và Huế luôn.

kiettt
19-11-2010, 14:40
Sáng mai, thứ Bảy 19/11/2010 THX sẽ nhận một số máy tính từ nhà thờ Đa Kao (hình như chỗ này ở ngã ba Phan Kế Bính / Nguyễn Đình Chiểu thì phải) chở về Bình Thạnh, đồng thời chuyển 10 monitor từ kho Trần Gia về BT luôn. Anh em sẽ điểm danh tại cà phê Châu rồi khởi hành, bạn nào tham gia được vui lòng ghé điểm hẹn nhé.

kiettt
18-12-2010, 13:36
Sáng nay đột xuất nhận được tin nhắn kêu đi nhận quà, mình và anh Lý đã nhận được 11 keyboard, mấy con mouse, 1 case trống và ít đồ linh tinh, xin cám ơn chị Hạnh và công ty Novi Footware ở E Town Tân Bình.

dly
21-12-2010, 06:36
Anh Nguyên đã nhận từ một người bạn và chuyển đến Tin Học Xanh 50 đô Úc. Chân thành cảm ơn vị ân nhân khuyết danh trên

Sa Huỳnh
21-12-2010, 15:51
Từ giờ tới Tết THX còn có đợt trao tặng nào nữa hông bác Lý?

dly
22-12-2010, 08:45
Trước mắt anh đang lo đóng thùng gửi ra Huế vài máy, trong tháng 1 năm 2011 sẽ cùng anh Kiệt trở lại Pleiku để hoàn thiện các máy của chuyến đi hôm rồi. Ráng sắp xếp để có được mươi máy nữa cho Pleiku và nếu được sẽ thêm 5 máy gửi đến Giáo xứ Mác Ti Nô cho các người khuyết tật nơi đây. Tiếc rằng hiện nay anh có ít thời gian quá, kho bãi chật chội khí tìm các thiết bị để tái sử dụng cộng thêm hiện đang thiếu khá nhiều Ram, HDD, CPU, keyboard, mouse.

Bên dong Phanxico DaKao tặng 6 máy vẫn chưa dám tới nhận do không có chỗ chứa

kiettt
22-12-2010, 09:10
Đang có 3 cái 40GB IDE, do đã hứa với người cho là sẽ clean nó sạch sẽ nên em đang dọn, chắc cuối tuần này cà phê thì xong. Với mớ cable nữa. Cable của THX xin được nhìn phát gớm. Đi gần cả ngàn cây số mà bị lỗi sợi dây cable, muốn bỏ nó vô miệng nhai hết sức luôn. :mad:

ngoccong2001
22-12-2010, 12:37
Trước mắt anh đang lo đóng thùng gửi ra Huế vài máy, trong tháng 1 năm 2011 sẽ cùng anh Kiệt trở lại Pleiku để hoàn thiện các máy của chuyến đi hôm rồi. Ráng sắp xếp để có được mươi máy nữa cho Pleiku và nếu được sẽ thêm 5 máy gửi đến Giáo xứ Mác Ti Nô cho các người khuyết tật nơi đây. Tiếc rằng hiện nay anh có ít thời gian quá, kho bãi chật chội khí tìm các thiết bị để tái sử dụng cộng thêm hiện đang thiếu khá nhiều Ram, HDD, CPU, keyboard, mouse.

Bên dong Phanxico DaKao tặng 6 máy vẫn chưa dám tới nhận do không có chỗ chứa

Khi nào đi Huế vậy bác Lý :)
Được ra Tết Dương Lịch thì hay biết mấy :rolleyes:

dly
22-12-2010, 12:40
Khi nào đi Huế vậy bác Lý :)
Được ra Tết Dương Lịch thì hay biết mấy :rolleyes:

Anh ráng lo cho trọn vẹn phần thiết bị thôi Công ạ. Những việc còn lại nhờ anh em Đà Nẵng sắp xếp giúp

ngoccong2001
22-12-2010, 12:44
Anh ráng lo cho trọn vẹn phần thiết bị thôi Công ạ. Những việc còn lại nhờ anh em Đà Nẵng sắp xếp giúp

Thì tụi em đang chờ nè bác :)
Nghe bác nói lâu rồi mà chưa thấy gì nên.......... chờ :)

kiettt
26-12-2010, 12:10
Anh Tâm ở đường Phạm Ngọc Thạch, một member của ddth gởi tặng 2 case có nguồn, 2 mainboard còn dính con CPU và 1 cây RAM, và một monitor. Xin cảm ơn anh và gia đình.

dly
26-01-2011, 18:07
Chiều nay, 26/01/2011 Anh La Vi Trung đại diện cho tạp chí Thế Giới Vi Tính đã trao cho Tin Học Xanh 5 thùng máy vi tính để bàn.

Xin cảm ơn anh Trung và Tạp Chí Thế Giới Vi Tính đã cùng chung sức với tinhocxanh.org

nguoimoi
27-01-2011, 11:17
.. Cable của THX xin được nhìn phát gớm. Đi gần cả ngàn cây số mà bị lỗi sợi dây cable, muốn bỏ nó vô miệng nhai hết sức luôn. :mad:

Lão Dê ấy để có xiền cafe cuối tuần đã phải cực nhọc đấm - bóp - nịnh nọt cho bà xã từ giữa tuần cơ bác Kiettt ơi, lão ấy dành dụm để mua máy cái Cable như thế đã là cố gắng lắm rồi :) lol

kiettt
27-01-2011, 16:49
Lão Dê ấy để có xiền cafe cuối tuần đã phải cực nhọc đấm - bóp - nịnh nọt cho bà xã từ giữa tuần cơ bác Kiettt ơi, lão ấy dành dụm để mua máy cái Cable như thế đã là cố gắng lắm rồi :) lol

Bậy nà, thứ duy nhất lão ấy chịu bỏ tiền ra mua bây giờ là mouse và keyboard. Mouse thì nhiều khi không xin được, vì thứ này nhỏ gọn, hư cái là họ vất luôn chứ không nhớ hoặc ngại để dành cho mình. Còn keyboard thì mấy cái mình xin được, dù vẫn còn hoạt động nhưng chữ nghĩa bay hết trơn rồi, nhất là các phím thường xuyên hoạt động, các em mới bắt đầu học mà để vậy tội tụi nó, nên khoảng 1 năm nay trước mỗi chuyến đi là mấy thằng hì hục chạy tiền đi mua keyboard mới. Còn các thứ còn lại toàn đồ đi xin không, mấy thứ đó mua mới làm gì còn.

Đang có thêm 3 cái HDD và vài con mouse nữa, qua tuần sau còn đi làm thứ hai và thứ ba, chắc cũng rảnh rang, để đem vô văn phòng test và làm vệ sinh lại.

dly
31-01-2011, 15:52
Sáng nay sau khi chuyển đến nhà thờ Thánh Mac Tin 8 bộ máy tính để trang bị một phòng máy cho người khuyết tật, Dành một chút thời gian để thu dọn lại những thiết bị xin được vẫn còn tồn đọng trong kho do những ngày qua tôi không soạn kịp thành các bộ máy để chuyền đến các nơi đang cần

http://img709.imageshack.us/img709/7930/p0000001c.jpg

http://img203.imageshack.us/img203/1320/p0000003.jpg

http://img708.imageshack.us/img708/7172/p0000002p.jpg

Dự kiến có thể hoàn thiện được khoảng 18 bộ máy nữa trong đó 8 bộ máy sẽ được gửi về miền Tây và 10 bộ sẽ trao về Plei Ku trong khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2011

shena22
31-01-2011, 19:20
vậy là qua tết THX có nhiều kế hoạch quá.................chúc THX vượt qua tất cả khó khăn và đạt được nhiều thành công!

lqkhoi
01-02-2011, 10:58
Bán cái thùng ở dưới để mua dây cable deee

http://img709.imageshack.us/img709/7930/p0000001c.jpg

dly
01-02-2011, 14:03
Cái đó để tớ .... ngồi mà

nino
01-02-2011, 14:15
Bán cái thùng ở dưới để mua dây cable deee

http://img709.imageshack.us/img709/7930/p0000001c.jpg

cái đó bán được nhiêu, cái gần cửa coi bộ đỡ hơn á :)

TongNghien
22-02-2011, 19:49
Vừa nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ bạn Phong (ở C13 tổ 10, KP 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa):

- 1 thùng máy (có cả ổ DVD-ROM)
- 1 màn hình CRT 17 inches
- 1 bộ loa

Tin Học Xanh xin trân trọng cảm ơn bạn Phong và gia đình nhiều lắm !

dly
06-03-2011, 19:27
Tình hình hiện nay kho tin học xanh đã hết sạch bàn phím và cable nguồn cho các bộ máy tính trong chuyến trao tặng sắp tới đến vùng Cái Sắn.

Vừa may sáng nay nhận được 1 cuộc điện thoại của mọt ân nhân. Anh gọi và có ý gửi tặng 2 bộ loa cùng kinh phí để mua số lượng keyboard trên.

Tin Học Xanh cảm ơn anh rất nhiều

kiettt
06-03-2011, 20:13
Sau này dù thỉnh thoảng trong số các linh kiện nhận được, vẫn có bàn phím, nhưng THX không sử dụng những bàn phím đó mà trao đổi thành bàn phím mới, do người sử dụng cuối cùng là các bạn trẻ ở những vùng sâu vùng xa, các bạn làm quen với máy vi tính từ những bộ máy mà THX mang đến, các bàn phím cũ thường bị tình trạng mờ chữ, gây khó khăn cho những người mới học. Thế nên cái gì cũ cũng ráng tận dụng được, nhưng riêng bàn phím anh em rất cân nhắc khi quyết định sẽ tận dụng nó hay cho vào khu vực đồ cũ đổi đồ mới.

gaugo58
11-04-2011, 07:46
Mình có 1 case (hình như là P3) do đứa cháu nâng cấp máy - trả lại, về test không lên, có lẽ hư nguồn hay nút Power gì đó.Trước đó máy vẫn chạy bình thường, ngoài ra còn 1 ổ CD-Rewrite hư cua-roa,1 modem Zyxel mua mà không dùng được do không biết xài!!! Tin học xanh xem có tận dụng được thì cho người đến lấy nhé. Địa chỉ: Anh Thanh 520 khu III chung cư Trần văn Kiểu -P14-Q10 ( lần trước Bác X ) đến nhận một lần (lâu rồi) thì phải. ĐT: 0909 436 447

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

[QUOTE=Dennis Bergkamp;2062476]Em đã nhận được máy từ anh Thanh gửi. Ban đầu nghe qua điện thoại em cứ tưởng rằng ngang tuổi mình vì giọng cũng còn trẻ, ai ngờ đến khi gặp mặt thì mới biết là anh cũng lớn tuổi òi :P.

A ! Ra là Dennis Bergkamp, Bác í biết chổ rồi, lại nhận tiếp đi.

Dennis Bergkamp
11-04-2011, 10:09
Dạ, em cũng nhớ anh :D. Tối nay hoặc tối mai sắp xếp được em sẽ gọi điện cho anh trước khi đến :), cám ơn anh nhiều ạ.

murphy
12-04-2011, 09:42
Chương trình này thiết thực vậy mà không thấy hoạt động ngoài hà nội nhỉ, mình có một số thiết bị đã cũ, nhưng vẫn dùng được, muốn quyên góp, cho mình hỏi hà nội có nhóm nào không các bạn ơi.

kiettt
12-04-2011, 10:39
Chương trình này thiết thực vậy mà không thấy hoạt động ngoài hà nội nhỉ, mình có một số thiết bị đã cũ, nhưng vẫn dùng được, muốn quyên góp, cho mình hỏi hà nội có nhóm nào không các bạn ơi.

Trích từ www.tinhocxanh.org:

- Tin Học Xanh - Hà Nội
• Hà Nội
• thx-hanoi@tinhocxanh.org

Bên trang chủ của THX chỗ này còn có phần số điện thoại của anh Chương nữa, nhưng mình cắt bỏ vì thấy điện thoại chỉ có 7 số thôi, nhưng theo như mình biết thì hiện nay cả HN và SG số điện thoại bàn là 8 số, để chắc ăn bạn liên hệ với Chương qua mail trước đi.

Hân hoan chào đón bạn chung tay với THX

dly
13-04-2011, 10:37
Mình có 1 case (hình như là P3) do đứa cháu nâng cấp máy - trả lại, về test không lên, có lẽ hư nguồn hay nút Power gì đó.Trước đó máy vẫn chạy bình thường, ngoài ra còn 1 ổ CD-Rewrite hư cua-roa,1 modem Zyxel mua mà không dùng được do không biết xài!!! Tin học xanh xem có tận dụng được thì cho người đến lấy nhé. Địa chỉ: Anh Thanh 520 khu III chung cư Trần văn Kiểu -P14-Q10 ( lần trước Bác X ) đến nhận một lần (lâu rồi) thì phải. ĐT: 0909 436 447


Chú Bẹc đã chuyển đến cái máy tính anh gửi tặng. Máy xử dụng tốt anh ạ Lỗi không lên do gắn Graphic card vảo slot bị lệch. Cảm ơn anh nhiều

nguoimoi
13-04-2011, 11:48
Vậy là Lão Dê lại có thêm một món rồi !

kiettt
13-04-2011, 13:53
Vậy là Lão Dê lại có thêm một món rồi !

Lão Mọi liên hệ hộ với bạn Murphy nhé, đã copy địa chỉ liên hệ nhưng không có số điện thoại, sợ bạn đó gởi mail mà mình không check thường (số đt đăng trên THX hình như là số cũ, có 7 digits hà, lão xem lại nếu sai thì điều chỉnh hộ nhé).


Chương trình này thiết thực vậy mà không thấy hoạt động ngoài hà nội nhỉ, mình có một số thiết bị đã cũ, nhưng vẫn dùng được, muốn quyên góp, cho mình hỏi hà nội có nhóm nào không các bạn ơi.

kiettt
17-04-2011, 12:42
Bạn Nguyễn Tuấn Anh, tiệm net Tuấn Anh, 553 Kinh Dương Vương, P. An Lạc Q. Bình Tân gởi tặng 2 vỏ case, 2 monitor, 2 xác laptop, một máy in deskjet và một bao to đủ thứ linh tinh cable, mouse, keyboard, cards các loại. Các linh kiện đã được chuyển về kho an toàn (do thông tin ban đầu chỉ có 2 monitor và ít cable nên anh em chủ quan, không mang dây cột nhiều, sáng nay cột lên xe nó hơi lỏng lẻo tí :lick:), Xin cám ơn bạn Tuấn Anh nhiều.

dinhlocphp
05-07-2011, 17:34
Mình biết công ty Chứng khoán VNDirect hiện có một số thiết bị hư - Danh sách và số lượng cụ thể như sau :

Tên Số lượng
Màn hình LCD HP 19” 1
Màn hình LCD LG L1718S (17”) 1
Nguồn CPU 3
Hộp Mực in máy HP 1160 7
Adaptor laptop IBM T41 1
UPS Santak 500TG 14
Mực in màu CP 1515n 3

Mình có giới thiệu THX cho họ - Bác Dly or Kiettt có lấy thì gọi theo tel và Mr. VŨ nhé

VN Direct : No. 81-85 Ham Nghi Str. Dist 1. HCMC
Phone: +84 839146925

Hỏi Mr. Vũ Giám đốc chi nhánh

kiettt
14-07-2011, 17:40
Anh Tâm ở đường Phạm Ngọc Thạch, một member của ddth gởi tặng 2 case có nguồn, 2 mainboard còn dính con CPU và 1 cây RAM, và một monitor. Xin cảm ơn anh và gia đình.

Anh Tâm vừa soạn thêm ra và gởi đến THX một thùng sách cũ tiếng Anh, chở về đến nhà từ tối thứ Hai đến giờ nhưng cũng chưa soạn ra được nữa. Nhân đây cũng xin phép anh Tâm trước là khi nhìn sơ qua, có vẻ như những sách này trình độ nó hơi cao so với sức học của các bạn ở những địa phương tiếp nhận, nên THX xin được chủ động xử dụng nguồn tài liệu này một cách có ích hơn, là trao đổi với bạn nào cần.

Mình sẽ soạn ra và public các tựa sách lên đây, bạn nào cần thì ghé mình lấy, đổi bằng truyện tranh, sách giáo khoa hay các sách tham khảo các bạn không dùng nữa. Do tri thức thì không cân đong được nên bạn thích một cuốn đổi một cuốn, một ký đổi một ký hay cách gì cũng chơi tuốt :lick:

kiettt
21-07-2011, 00:19
Mình biết công ty Chứng khoán VNDirect hiện có một số thiết bị hư - Danh sách và số lượng cụ thể như sau :

Tên Số lượng
Màn hình LCD HP 19” 1
Màn hình LCD LG L1718S (17”) 1
Nguồn CPU 3
Hộp Mực in máy HP 1160 7
Adaptor laptop IBM T41 1
UPS Santak 500TG 14
Mực in màu CP 1515n 3



Hôm nay, 20/07/2011, bọn mình đã nhận được các thiết bị trên.

Của đáng tội, từ hồi bị lão Bin dụ cái link www.langmui.com, mình toàn vào bằng đường đó không nên bỏ qua thông tin này của lão Lọ, hôm post bài cám ơn anh Tâm cho sách mới thấy nó, tính liên lạc liền thì lại quên khuấy mất lão Lọ tên gì :tongue: chả lẽ gọi tới giám đốc người ta mà lại tự giới thiệu là tui quen với cha Dính Lọ thì kỳ cục quá :fear:

Thứ Bảy vừa rồi lúc đang sửa soạn đồ cho chuyến đi mái ấm Thanh Tâm, ngồi nói chuyện với nhỏ Sếu mợi tự nhiên nhớ ra, phải vội vàng edit ngay trong điện thoại, thêm tên đẹp của lão ấy vào. Sáng nay có việc đi ngang đó, mình bèn ghé vào luôn, anh Vũ đi công tác nhưng chị tiếp tân thì chỉ quan tâm đến từ khoá "nhóm xin đồ cũ về làm từ thiện", may mà bác Vũ đã dặn trước bên phòng IT.

Xin phép thay mặt cho những địa điểm sẽ tiếp nhận quà, Tin Học Xanh trân trọng cảm ơn lão Lọ đã giới thiệu, anh Huỳnh Minh Vũ, Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh công ty Chứng khoán VNDirect đã duyệt tặng, và bạn Phạm Đăng Khoa, nhân viên IT công ty VNDirect đã xếp gọn gàng vào thùng và thu xếp để anh em chuyển đi được thuận tiện.

kiettt
08-08-2011, 20:27
8/8/2011, chiều nay lại tiếp tục nhận được từ anh Tâm thêm một thùng sách nữa, tổng cộng hai đợt khoảng hơn 100 đầu sách nên chắc mình từ bỏ ý định ngồi lựa từng cuốn và viết index :lick: Tóm lại là các sách này về Anh ngữ (luyện thi Toefl) và tin học (sách bằng tiếng Anh, gồm đủ trình độ và thể loại), thích hợp cho sinh viên ngành CNTT và các lập trình viên. Ai quan tâm xin liên hệ với mình

kiettt
12-08-2011, 21:54
cái sách này con được xin không vậy chú????

Bữa nào qua bươi đi.

kiettt
19-08-2011, 12:12
Thông báo

Có một công ty đang có ý định thanh lý một số desktop (cả bộ, hy vọng là đi cùng LCD :lick:), số lượng thực tế chưa đứt khoát, chỉ nghe cô IT bên đó bảo là tình trạng còn ngon lành lắm. Mình đang nhờ lobby để họ bán giá hữu nghị cho THX, trong khi chờ tin tốt, chợt nhớ ra có vài việc có thể làm trước.

1. Các đại gia trong làng xin bắt đầu nhín nhín tiền ăn nhậu, nuôi mèo,... để dành xiền cho THX vay không lãi mua máy tính.

2. Ai rảnh xin PM cho địa chỉ mail để mình nhờ chuyển vài thông tin về profile của THX sang tiếng Anh, thật ra chỉ còn sót lại một file power point hồi xưa bác Lọ làm giúp nhân kỷ niệm sinh nhật ddth và bọn mình dùng nó đến giờ, giờ chỉ cần chuyển ngữ nội dung trong đó thôi. Cu Khôi mập dùng Mac không biết có mở được power point không ? Mà giờ cho con bú thì hai tay kẹt cả rồi, thêm nữa lá thư ngỏ bản tiếng Việt hồi xưa đã nhờ mẹ cu Mập chuyển sang tiếng Anh, giờ nhờ nữa thì xí hổ quá, lão Lọ năm xưa hì hục cắt hình, làm cho cái presentation đẹp đẽ, giờ bắt lão ấy chuyển ngữ cũng hơi ăn hiếp :embarrass:

Ai tiếng Anh cỡ cái lá mít là dư sức làm, và cứ yên tâm vì sau đó sẽ có người hiệu đính lại nên các bạn không cần lo lắng chuyện dịch sai hay thiếu.

Xin cảm ơn. K

hoangnamquan
19-08-2011, 13:35
vậy gởi qua cho em, vinhtram2003@yahoo.com

kiettt
19-08-2011, 15:30
vậy gởi qua cho em, vinhtram2003@yahoo.com

Vừa gởi xong, anh kèm cho chú cái thư ngỏ song ngữ làm reference luôn, tổng cộng hình như hơn 2MB chút.

lqkhoi
19-08-2011, 16:01
Chú Nắm Quần làm giùm rùi hen, khỏi cần em hen :D. Cám ơn chú Nắm Quần :D

Máy Mac nhà em mở PPT chắc được 98% nếu anh đừng cho cái gì lạ lạ vô đó :D

kiettt
19-08-2011, 21:11
Vừa mở ra xem kỹ lại và thấy là khó dịch thiệt, nội dung của nó quả là chỉ thích hợp khi present hôm sinh nhật dd thôi chứ dùng nó làm profile cho nhóm thì có vẻ không được formal lắm. Kệ nó, chú Nắm Quần cứ dịch trước đi rồi tụi anh tính tiếp.

Trong đó có nhiều thứ lạ lắm, ổng bỏ special effect vô, slide bay như Tiểu Long Nữ múa lụa, chữ ẩn hiện thần bí như Jerry lúc bị Tom rượt :lick: Vài slide muốn edit nó phải gỡ tung hết animation ra mà không chắc có gắn lại như cũ được không.

Không cần theo sát nội dung gốc nhe chú Nắm Quần, mình cần các ý chính thôi, theo đúng nghĩa làm profile.

hoangnamquan
19-08-2011, 21:59
em nhận được rùi, sẽ cố làm theo yêu cầu của bác Kiệt

hoangnamquan
04-09-2011, 17:51
em đã giới thiệu THX trên 1 số website của ace Vũng Tàu, hy vọng mọi người ở VT có thể góp sức nhiều hơn

KN
05-09-2011, 09:05
Em có giúp gì được về profile THX không ạ? Các bác còn cần gì không?

victorson
14-09-2011, 16:39
em có một số linh kiện cũ em gửi xe xuống có ai nhận dùm không. em ở bảo lộc hơi xa

dly
14-09-2011, 17:31
em có một số linh kiện cũ em gửi xe xuống có ai nhận dùm không. em ở bảo lộc hơi xa

Cảm ơn bạn đã quan tâm và cộng tác với chương trình. Xin gửi đến:

* Số 195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.17, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
* E.mail: info@tinhocxanh.org
* Mobile: 0908.363.061 (Đắc Lý)

hoangnamquan
14-09-2011, 22:30
bác Kiệt nhận dc bài dịch của e chưa nhỉ?

kiettt
21-09-2011, 20:57
bác Kiệt nhận dc bài dịch của e chưa nhỉ?

Anh có gởi mail cho chú mà, đang bị kiểm toán rượt nên phải qua đầu tháng 10 mới rảnh mà coi lại được, nói chung là phần lớn đã xong rồi


Em có giúp gì được về profile THX không ạ? Các bác còn cần gì không?

Xin lỗi cô KN là lóng rày bận quá, được tí giờ rảnh là vào dd anh tọt ngay vào box thư giãn, kiếm chuyện gây lộn với mấy ông kia nên không biết mấy bài này :cool:

Có cái này nhờ cô giúp nè, cô cho anh thêm quyền mở thread mới trong chỉ riêng sub box Tin Học Xanh này nhé, để lâu lâu có đợt đi hay cần thông báo gì cho anh em anh khỏi mất công nhờ bác Dly. Cũng may là anh và bác ấy khác nhau ở điểm hai thằng không bị vợ la cùng một lúc :rolleyes: cô cho anh quyền mở thread mới thì có gì cần thông báo, đỡ mất công nhờ bác í

Còn vụ profile của THX thì tạm ổn rồi, cám ơn cô nhiều.

KN
04-10-2011, 13:27
Ngoài trung tuần tháng 10 một số các yêu cầu sẽ được thực hiện ạ. Mong bác chờ được ạ.

kiettt
04-10-2011, 19:42
Này này, anh nhờ có mỗi một chuyện mà cô khuyến mại thêm chi tới một số lận :lick:

Phải mà xin tiền dợ đi uống cà phê, dợ bẩu cầm nhìu nhìu rủi có gặp đông anh em thì chó cả hội nhỉ :lick:

Không sao đâu KN, hiện giờ cũng chưa có gì gấp, vì theo như kế hoạch thì khoảng giữa tháng 11 Tin học xanh sẽ làm chuyến đi xa, từ giờ tới đó còn xa mà.

Cám ơn cô nhiều lắm.

thaychuastudio
04-10-2011, 20:48
Cầu chúa giựt dây cho anh em vụ 200 cái PCs

dly
04-10-2011, 21:19
Tối nay phải đọc thêm vài kinh rồi. Rõ khổ :angel_not

lclclc
04-10-2011, 21:27
Cho mình tham gia chủ đề này với nhé

nino
04-10-2011, 23:33
Cho mình tham gia chủ đề này với nhé
tham gia chương trình của THX hay chỉ tham gia post bài trong chủ đề này hở bác?

kiettt
07-10-2011, 22:31
Chị Vi Nga và con gái, bé Thảo ở đường Bùi Viện, Q 1, TP HCM gởi tặng 1 monitor CRT, 1 case có ruột và 2 túi linh kiện, máy móc khác. Thay mặt những địa điểm sẽ tiếp nhận quà, THX chân thành cảm ơn chị Nga, bé Thảo và gia đình

thaychuastudio
08-10-2011, 10:03
T3. sắp xếp gặp Tân Hiệp Phát. Có lẽ em đèo anh Lý với anh Kiệt đi chung với 1 người bên Lãnh sự.

kiettt
08-10-2011, 14:51
T3. sắp xếp gặp Tân Hiệp Phát. Có lẽ em đèo anh Lý với anh Kiệt đi chung với 1 người bên Lãnh sự.

Sáng trưa chiều tối ? Để anh canh giờ nữa, tốt nhất là ban ngày vì chiều phải về sớm đón con.

Sáng mai cà phê hông ? Bàn típ

kiettt
04-12-2011, 16:39
Tin học Xanh đã nhận được một số thiết bị gồm: 06 màn hình CRT, 05 case có linh kiện bên trong, 06 keyboards, 01 mouse. Anh Tuệ Lê, giám đốc công ty cổ phần Thắng Thiện cho biết số máy này hiện đang được các lập trình viên của công ty sử dụng và còn trong tình trạng tốt.

Được biết công ty Thắng Thiện đang quản lý một website dạy học tiếng Anh online (http://hoctienganhnhanh.com.vn) dành cho học sinh phổ thông và rất phổ biến trong các trường phổ thông đặc biệt là ở những vùng xa, bản thân anh Tuệ và công ty cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các trẻ em ở những địa phương còn gặp khó khăn về phương tiện học tập. THX xin thay mặt những địa điểm sẽ tiếp nhận những thiết bị này, cảm ơn vợ chồng anh Tuệ, chị Lê Minh Hòa và công ty Thắng Thiện, chúc anh chị và gia đình cùng các nhân viên dồi dào sức khỏe, công ty làm ăn phát đạt, để sang năm nâng cấp máy nữa :yes:

bố cu
05-12-2011, 15:02
Qua sự trợ giúp của một ân nhân ẩn danh. Sáng nay Lý cũng đã mua được 10 keyboard cùng 20 sợi dây điện nguồn và 5 thanh DDRam 256 để chuẩn bị cho số máy tính sẽ trao gửi trong những ngày gần tới.

Xin cảm ơn anh chị rất nhiều

kiettt
05-12-2011, 22:01
Em cũng gom được mớ dây nguồn, nhưng gần cuối năm, một nhóm các bạn trẻ quen biết có chương trình gom lịch cũ chuyển cho các mái ấm khiếm thị để các bạn đóng tập dùng làm vở, nên mình cứ rộng chỗ trong giỏ xách là đi tha về nhà. Với lại những dây em sưu tầm được toàn loại phải cắt đầu chế lại phích cắm mà cuối năm hơi bận nên chưa làm ngay được.

Chả sao, dây nguồn lúc nào mà chả thiếu, đàng nào mình cũng phải sắm thêm.

kiettt
06-12-2011, 20:08
Dây nguồn hiện có trong tay 07 cọng, nếu nhiêu đó đủ thì anh Lý khỏi cần mua. Còn không thì từ giờ đến chủ nhật chắc có đủ 10 cọng.

bố cu
07-12-2011, 07:15
Dây điện nguồn là một trong các món chúng ta cần mua thường xuyên mà anh. Đây là 1 trong bốn món chúng ta thường xuyên thiếu

- Ram các loại
- Keyboard
- Mouse
- Cáp nguồn

kiettt
07-12-2011, 11:08
Broadcast tin này cho tất cả các bạn, bạn nào hay ra chợ điện tử Nhật Tảo, có tình cờ nhìn thấy chỗ nào bán cái switch nhỏ nhỏ mà bên trong mouse dùng làm nút trái/phải thì mua dùm cho một ít. Để mình sẽ xoay sở gỡ ra một cái rồi up hình lên sau. Hồi xưa thì nhiều lắm, chả hiểu sao giờ nó tuyệt chủng luôn. Cám ơn nhiều.

kiettt
10-01-2012, 23:03
Tin học Xanh đã nhận được một số thiết bị gồm: 06 màn hình CRT, 05 case có linh kiện bên trong, 06 keyboards, 01 mouse. Anh Tuệ Lê, giám đốc công ty cổ phần Thắng Thiện cho biết số máy này hiện đang được các lập trình viên của công ty sử dụng và còn trong tình trạng tốt.

Được biết công ty Thắng Thiện đang quản lý một website dạy học tiếng Anh online (http://hoctienganhnhanh.com.vn) dành cho học sinh phổ thông và rất phổ biến trong các trường phổ thông đặc biệt là ở những vùng xa, bản thân anh Tuệ và công ty cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các trẻ em ở những địa phương còn gặp khó khăn về phương tiện học tập. THX xin thay mặt những địa điểm sẽ tiếp nhận những thiết bị này, cảm ơn vợ chồng anh Tuệ, chị Lê Minh Hòa và công ty Thắng Thiện, chúc anh chị và gia đình cùng các nhân viên dồi dào sức khỏe, công ty làm ăn phát đạt, để sang năm nâng cấp máy nữa :yes:

Cần tình nguyện viên trợ giúp

Hôm nay mình nhận được thông tin từ chị Hòa, chị xin lỗi vì tháng trước, khi công ty Thắng Thiện tặng máy cho THX, do sơ sót nên anh chị đã để quên một số lượng hàng hóa cũng gần tương đương với số mà chúng ta đã nhận (khoảng hơn nửa xe ba bánh đời mới) và hôm nay anh chị Tuệ - Hòa có nhã ý tiếp tục thông qua Tin học xanh, hỗ trợ số máy móc này cho những nơi cần.

Đồng thời một bạn đồng nghiệp của mình cũng muốn thông qua chúng ta, gởi tặng 2 TV còn sử dụng được, thật ra những thiết bị không phải là máy tính không hẳn là sở trường của Tin Học xanh, và chúng ta cũng chưa có tiền lệ nhận được sự trợ giúp dạng này. Nhưng qua vài chuyến trao tặng ở những vùng xa, chúng tôi nhận thấy nhu cầu này có thật, và anh em được địa phương thương, coi như anh em con cháu trong nhà nên cũng được các vị phụ trách ở đó tâm sự về những thiếu thốn này.

Tôn chỉ của Tin học xanh là làm cầu nối chuyển từ nơi có đến nơi cần, nay ta vừa có máy, lại vừa biết là sẽ có nơi để tặng, bỏ qua việc này là có lỗi lớn với các em.

Vấn đề là do hoàn cảnh, mọi công việc tiếp nhận cần hoàn tất nội trong buổi sáng Chủ nhật, 15/01/2012 tới đây, vậy mình xin la làng cầu cứu như sau.

Cần khoảng 3 tình nguyện viên, ít nhất 2 có xe máy và có thể chở đồ để chuyển 2 TV < 17" (kích thước cụ thể người cho cũng không biết, chỉ áng chừng khoảng một ôm) từ khu Thảo Điền - Thủ Đức về kho THX tại Thị Nghè. Người còn lại sẽ đi với mình nhận số máy tính tại cư xá Tự Do, sau lưng bệnh viện Vì Dân (BV Thống Nhất, ngã tư Bảy Hiền), phụ chuyển đồ từ trên lầu 2 xuống đất, chất lên xe ba bánh và cũng chuyển về kho, thật ra chỗ này lần trước một mình tớ xoay sở được, nhưng do lần đó đi vào buổi trưa, đường vắng xe nên việc hộ tống ông ba bánh dễ dàng hơn (thật ra cũng còn lý do khác, bữa đó 12 lượt chạy lên chạy xuống, lúc lên thì nhảy ba bậc thang một lần, lúc xuống thì ôm đồ rón rén bước vì sợ quẹt trầy tường nhà người ta, chuyển hết từ trên lầu xuống dưới đất, quên luôn tên mình có mấy chữ lun :lick:)

Bạn nào có thể phụ được xin cho biết ở đây, sẽ có hướng dẫn cụ thể điểm hẹn sau. Cám ơn các bạn nhiều

thaychuastudio
12-01-2012, 11:03
OK anh. Tình nguyện giao 1 tài xế và 1 chiếc 4 chỗ.

dly
12-01-2012, 11:28
Quy thành 200nghin đi Trùa dễ mướn xe ba gác hơn và không lo trầy sơn xe chú :)

kiettt
12-01-2012, 11:45
Làm như bốn chỗ báu lắm đấy, vô đâu có lọt hẻm đâu. Đi xin đồ chứ bộ đi ... mài cá sao mà xí xọn.

Cần thằng đi theo khiêng phụ, và hộ tống ông ba bánh từ ngã tư bảy Hiền về kho, về tới nơi còn sớm, tau đãi bánh khọt với ... nước mía siêu sạch.

thaychuastudio
12-01-2012, 12:45
Vậy ủng hộ hẳn 5 xị vậy :D

lqkhoi
12-01-2012, 17:30
Nếu chưa đủ thì cho em xin 1 chân cõng cái TV cho anh. Cũng trên đường ra cafe :D

tin_truc22
12-01-2012, 19:15
Để em rủ thằng bạn nhập hội. Nó cũng dạo ddth nhiều mà ít post bài.

dly
12-01-2012, 19:17
Anh cho cái địa chỉ ở Thảo Diền đi, gần nhà Lý túc tắc chở về được mà. Cần anh em hỗ trợ việc khuân vác từ Tân Bình hơn

kiettt
13-01-2012, 09:21
Nếu chưa đủ thì cho em xin 1 chân cõng cái TV cho anh. Cũng trên đường ra cafe :D


Anh cho cái địa chỉ ở Thảo Diền đi, gần nhà Lý túc tắc chở về được mà. Cần anh em hỗ trợ việc khuân vác từ Tân Bình hơn

Vấn đề là chủ nhà chưa chắn chắn khi nào họ ở nhà, nên họ đã đề nghị mình cho địa chỉ chính xác để họ thuê xe ôm chở tới tận nơi cho mình, còn anh Lý muốn chở TV hả, bữa nào đi làm ra, ghé nhà em tha cái 21" về kìa, đang gởi sửa, quên hỏi khi nào xong òi.

Cu Trúc với bạn sáng chủ nhật, 15/1 hẹn bên trong cư xá tự do nhe, ngã tư bảy hiền, đi theo đường CMT8 lên hướng Sài Gòn, bên cạnh bệnh viện có cái hẻm nhỏ xíu, bỏ qua hẻm đó chạy lên khoảng 100m bên phải có con hẻm xe hơi, hỏi mấy ông xe ôm đầu hẻm phải đường vào cư xá tự do không rồi chạy vào, khúc phía ngoài khoảng vài căn nhà thì đường nhỏ, vào bên trong nó nở ra bự lắm, có cái công viên be bé, chạy thẳng vô thấy có chốt gác dân phòng nằm ngay trên con lươn công viên, có quán cà phê ngay ngã ba hẻm và bàn ghế kê ngoài đường, mình hẹn nhau ở đó 7g30 nhe, cà phê xong vô khiêng luôn, chỗ cho đồ mình ngay góc ngã ba.

kiettt
15-01-2012, 21:07
Sáng nay đã giải quyết xong điểm cư xá Tự do, tổng công lần này được 5 màn hình và 5 case có linh kiện bên trong. Vài keyboard và mouse. Bữa nay nhờ kêu gào thảm thiết nên có tới năm mạng có mặt lận. Khốn khổ cái là ông ba bánh nhà bên cạnh mình đã book từ hôm qua, bữa nay ổng tỉnh bơ bỏ mình đi chở mối khác, làm tớ phải chạy vòng vòng đi tìm xe chở, ông nào nghe nói tới đoạn phải đi ngang Phú Nhuận đều lắc đầu hết, mãi mới có ông chịu đi nhưng đòi giá cao hơn bình thường mình đi. Lục đục loay hoay đến 10:30 thì mọi thứ yên vị ở chỗ mới rồi.

Xin cảm ơn anh Tuệ, chị Hòa, anh chị em các công ty Thắng Thiện và Thiền về món quà cuối năm này.

Chất đồ lên xe ba bánh, ông ba bánh cứ nằng nặc với mình "tui rành mấy ông sáu câu mà, lúc trả giá thì ông nào cũng nói đồ có chút chéo à, tới lúc tui ăn giá xong, lại nhà mấy ông là cả núi đồ", mình nói thiệt là chỉ có nửa xe mà giả cũng không chịu bớt tiền nữa, hic hic'


http://farm8.staticflickr.com/7030/6720334589_7b3a532268_z.jpg

dly
15-01-2012, 21:40
Anh nhận được 5 xị của cu Trùa để trả tiền xe chưa? :D

kiettt
16-01-2012, 08:46
Anh nhận được 5 xị của cu Trùa để trả tiền xe chưa ? :D

Đâu có gặp nó đâu.

Bớ Trùa, dzả nợ đê ê ê ê ê ê

Chuyến này cũng may có các bạn thanh niên trai tráng theo hỗ trợ. Lần trước mình khiêng từ lầu 1 xuống là mặt mày xây xẩm rồi, lần này các linh kiện rải ra lầu 1, lầu 2. Tuy nó nhẹ nhưng những thanh niên béo đỏ hồng hồng chạy lên chạy xuống mà còn cười được là tốt rồi.

Tiếc chuyến xe rộng chỗ nên lúc đem ra ngoài đường để, cu Berg và cu Hoàng chạy về nhà mình tha thêm cái laserjet, một đầu video VHS, một cái radio CD cassette nữa, do cu Berg mắt cứ chăm chăm nhìn vô nhà coi em nó đi nhà thờ về chưa nên mình cáu sườn hối tụi nó đi nhanh, quên mất còn một thùng cáp nguồn, chuột bọ và bó RAM đã đóng sẵn nữa.

nguyenvuhoang
16-01-2012, 12:33
Nói lão lặc thách cưới nuôi em nó 4 năm đại học + 1 cái chứng chỉ chứng chỉ TOEFL. Cu Berg đòi kiếm mối khác rùi lão ơi. Trai làng anh em nào có khả năng thì apply đi

NoSelf
17-01-2012, 20:57
xin cho hỏi qua Tết đến khi nào thì THX tiếp nhận máy lại vậy? mình ở Hóc Môn, HCM có 1 máy P3 còn sử dụng được muốn gửi đến THX.

kiettt
17-01-2012, 22:48
xin cho hỏi qua Tết đến khi nào thì THX tiếp nhận máy lại vậy? mình ở Hóc Môn, HCM có 1 máy P3 còn sử dụng được muốn gửi đến THX.

Cám ơn Noself có nhã ý góp sức với THX, tết này mình đi vắng xa thành phố từ mùng 2 đến mùng 5, bạn có tiện đường chuyển lên cho bọn này hay THX thu xếp xuống Hóc Môn nhận ? Bạn cho biết cách nào tiện cho bạn trước đi.

tin_truc22
18-01-2012, 00:52
xin cho hỏi qua Tết đến khi nào thì THX tiếp nhận máy lại vậy? mình ở Hóc Môn, HCM có 1 máy P3 còn sử dụng được muốn gửi đến THX.

Mình ở Hóc Môn nè. Biết nhà của Dly với kho của THX rồi. Nếu từ Hóc Môn bạn có thể xe xe buýt số 24. Đến hết đường Bạch Đằng (ngay hàng xanh) gọi bác Dly ra lấy là được. Giá vé xe buýt lên 5k rồi nhưng đỡ cái khỏi chạy xe nắng nôi.

Nhưng để dọn luôn mấy món linh tinh ở nhà. Không dùng nữa nhưng bán ve chai lại tiếc :D. Mà cũng không biết nó chạy được gì. Mấy cái món linh tinh ấy cũng khó kiếm đúng đồ để ráp (card SCSI với ổ cứng :D).

NoSelf
18-01-2012, 09:36
nhà mình ở chợ Bà Điểm nhưng mình làm ở góc Điện Biên Phủ - Cao Thắng, để qua Tết khi nào đi làm lại mình chở máy theo luôn rồi các bạn ghé lấy nhé!

kiettt
18-01-2012, 22:58
nhà mình ở chợ Bà Điểm nhưng mình làm ở góc Điện Biên Phủ - Cao Thắng, để qua Tết khi nào đi làm lại mình chở máy theo luôn rồi các bạn ghé lấy nhé!

Vậy cũng tốt, chừng nào máy lên tới Saigon, Noself cho hay để bọn này chạy qua lấy nhé, cám ơn bạn nhiều.

tin_truc22
29-01-2012, 22:14
Tình hình là em biết Tin Học Xanh chuyên tặng các quà tặng là thiết bị tin học này nọ. Nhưng em có 1 món quà tặng thế này.

https://lh4.googleusercontent.com/-yhMPgAR6hkk/TwAqo1E4GJI/AAAAAAAADrg/UOrpmVxqpTQ/s640/IMG_0246.JPG

Là 2 cái áo ubuntu-vn. Cỡ size S. Thật ra áo này là làm để bán cho các thành viên ubuntu-vn mặc cho có hội + với làm quà tặng cho các thành viên tích cực. Tuy nhiên do bên làm áo họ ăn gian. Giảm bớt 1 size áo mặc cho nên áo nhỏ hơn 1 size và nhỏ xíu. Còn lại tới 4 cái size S Nam (cái này em nghĩ chỉ có con nít mới mặc vừa). Hiện tại ở ngoài Hà Nội 2 cái và ở Sài Gòn 2 cái. Ngoài chuyện áo nhỏ thì rất đẹp, chất lượng vải tốt. Vì vậy em định gửi tặng cho chương trình Tin Học Xanh ở TP HCM để giúp chuyển đến những nơi thật sự cần thiết. Em nghĩ trẻ em ở vùng xung quanh TP HCM thì chắc cũng không thiếu thốn áo lắm. Nhưng ở những vùng khác của Tin Học Xanh đi qua chắc sẽ rất cần thiết. Tiếc là đã qua tết nên để mấy đứa có áo mới mặc. Nếu mấy bác đồng ý thì em sẽ chạy sang đưa.

Nhân cơ hội quảng cáo luôn chương trình tin học xanh có muốn chuyển sang ubuntu thì bên tụi em sẽ giúp hết mình ^^.

TigerX
02-02-2012, 11:00
Không biết chừng nào có áo của Tin Học Xanh?.Cho em tham gia với Em có 1 số linh kiện cũ để lâu rồi ko biết còn xài được không nữa. cuối tháng xuống sài gòn gửi cho THX

kiettt
02-02-2012, 11:14
@Tin_truc22: Khoảng giữa tháng 2 chị Tâm, THX Đà Nẵng vô Saigon, chắc anh em triển khai ọp một bữa, ráng theo dõi lịch rồi bữa đó đi chơi luôn.

@TigerX: THX đâu có đủ người để làm thêm vụ bán áo :tongue: bữa nào xuống Saigon báo sớm, anh em uống cà phê chơi. Thừong thì bọn này hay tụ tập vào sáng chủ nhật hàng tuần.

kiettt
10-03-2012, 11:23
Ui em cũng muốn có một chiếc áo như vậy làm cách nào hả chị em mới tham gia nên không biết ai biết thì chỉ giúp em nha
hihi

Bạn tìm đọc lại từ đầu sẽ rõ cả câu chuyện, muốn biết thì phải tự mình tìm hiểu chứ :down:

snake_romantic
21-03-2012, 16:29
Em có cái laptop dell vostro bị hỏng, và hư cái HDD. Em đã mail thx-danang@tinhocxanh.org để ủng hộ mà chưa thấy hồi âm, không biết THX có nhận vật đã bị hỏng hay không?

kiettt
21-03-2012, 21:22
Em có cái laptop dell vostro bị hỏng, và hư cái HDD. Em đã mail thx-danang@tinhocxanh.org để ủng hộ mà chưa thấy hồi âm, không biết THX có nhận vật đã bị hỏng hay không?
Vậy là bạn ở Đà Nẵng ? Vậy bữa nào rảnh bạn thu xếp đi họp mặt rồi làm quen luôn (http://www.ddth.com/showthread.php/296160-Offline-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-N%C6%A1i-h%E1%BB%99i-t%E1%BB%A5-c%C3%A1c-member-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng).

Trên nguyên tắc, THX nhận tất cả những thiết bị nào được người ta cho, vì đàng nào bọn này cũng phải đem về nhà sửa chữa hay dọn lại mà. Có thể ngoài Đà Nẵng các bạn không có điều kiện làm việc đó thì lại đóng thùng gởi xe vào Saigon, trong này có thể coi như tổng hành dinh rồi, bọn tớ làm tất. Thậm chí nhiều nhà cho được vài món có thể nói là chả còn tí giá trị sử dụng nào, họ còn yêu cầu mình dọn dùm họ cái kho nữa, mình cũng phải vui vẻ mà khiêng ra cho bằng hết. Nếu để ý theo dõi những lần bọn này đi nhận máy, có thể bạn sẽ nhận ra bọn này khuân về cả ghế văn phòng bị gãy chân, điện thoại bàn loại có cái dĩa quay số thời cách đây cả nửa thế kỷ,...

Chịu khó cực chút, người ta mới nhớ tới mình, mai mốt họ có lại nhà người quen, gặp may người đó có món gì còn xài tốt, họ giới thiệu cho mình, coi như vốn công sức mình bỏ ra có lời rồi.

snake_romantic
22-03-2012, 08:57
Dạ em ở Đà Nẳng khi nào đi họp mặt làm quen vậy anh. Cuối tuần này em sẽ thu xếp về quê đem ra, rồi em mang tới văn phòng của THX tại Đà Nẳng.
Những việc các anh các chú làm thật cao cả, em rất ngưỡng mộ và mong muốn được tham gia góp một ít gì đó cho các bạn trẻ còn khó khăn.

ngoccong2001
22-03-2012, 09:39
:( Sorry bạn snake_romantic. Vì bận việc gia đình nên bạn hana_vip không check mail THX Đà Nẵng được.

Cảm ơn đóng góp của bạn cho THX, bạn có thể cho mình xin cuộc hẹn để THX Đà Nẵng đại diện đến tiếp nhận thiết bị bạn ủng hộ THX được không?

Thông tin liên lạc THX Đà Nẵng (http://tinhocxanh.org/component/content/article/11-tin-tuc/hoi-phan-hoi/3.html)

Cảm ơn bạn

kiettt
25-03-2012, 12:44
Vừa nhận được 1 monitor CRT và một ít chi tiết rời từ bạn Bảo, ở Chung cư Gia Phú đường Lê Trọng Tấn gởi tặng, bạn Bảo có hứa sẽ gom thêm cho khoảng 1 bao nhỏ nữa và mang đến tận kho để anh em khỏi mất công đi xa. THX xin cám ơn bạn Bảo.

ngoccong2001
29-03-2012, 09:51
Hôm qua, bạn Phú - nick trên ddth.com là snake_romantic - có ủng hộ THX 1 laptop Dell đã hỏng.

THX Đà Nẵng đại diện tiếp nhận thiết bị bạn Phú trao tặng. Thay mặt THX cảm ơn bạn và chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM THX Đà Nẵng

Ngọc Công

snake_romantic
29-03-2012, 13:45
Cảm ơn anh và THX, em đang cố gắng vận động và chia sẽ THX cho mọi người em biết. Hy vọng làm được 1 ít gì đó.

Haroavatar
30-03-2012, 14:58
Em còn 1 cái CRT 17inch, dùng được nhưng nó bị chạy chỉ và giật ở phía dưới đáy.
Ngoài ra còn một mớ đồ PC linh tinh ở nhà nữa.

Ở trong sài gòn thì đem qua đưa ai được nhỉ. Thông tin liên lạc ở post 1 vẫn còn dùng được chứ ạ?

Ghế xoay các anh có nhận không? em còn 1 cái bị gãy bánh, để em chữa lại rồi đem qua luôn :)

ngoccong2001
30-03-2012, 15:06
Đem qua nhà cụ Lý đi Haro:drool:

Số 195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.17, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ngoccong2001
30-03-2012, 15:15
Bạn có thể liên hệ theo thông tin sau:
0954.91.9229 (anh Chương)

Cảm ơn bạn :)

Haroavatar
30-03-2012, 15:25
Đem qua nhà cụ Lý đi Haro:drool:
Cuối tuần nhân dịp giỗ ông Hùng em vác qua luôn :D