PDA

View Full Version : Tin Học Xanh với đồng bào ở Cái Kè - Vĩnh Long



TongNghien
04-03-2009, 03:00
Vào ngày thứ Bảy 28/02/2009 vừa qua, nhóm Tin Học Xanh đã thực hiện chuyến đi hỗ trợ 05 máy tính cho bà con đồng bào ở ấp Cái Kè (thuộc xã An Phước - huyện Măng Thít - tỉnh Vĩnh Long).

Chuyến đi khởi hành lúc 06h30' sáng ngày 28/02/2009 bằng một chiếc xe ô tô 7 chỗ do anh Bùi Đắc Lý thuê, và thuận lợi về lại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 11h45' trưa ngày hôm sau 01/03/2009, nhằm ngày Chủ Nhật.

Tiến xin phép điểm sơ một số nét chính của cuộc hành trình..



Vào khoảng 05h30' cho đến 06h30' sáng ngày thứ Bảy 28/02/2009, hai thành viên quen biết nhau qua Diễn đàn tin học (http://www.ddth.com) là anh Kiệt (kiettt) và anh Hùng (Dennis Bergkamp) đã có mặt ở nhà của anh Bùi Đắc Lý (dly) để tập trung và khiêng máy móc lên xe.

Có dịp ghé thăm tư dinh của gia đình anh Đắc Lý, mới thấu hiểu và "thấm" một phần nỗi vất vả của người "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Trong gian nhà cũ kỹ, linh kiện và máy móc được nhận từ tay những tấm lòng hảo tâm mặc dầu đã sắp xếp, vun vén khá gọn nhưng vẫn chiếm gần nửa không gian, người trong nhà chỉ còn được một lối đi nho nhỏ.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_045.jpg




Những máy tính nào được anh Lý kiểm tra và bỏ công hoàn chỉnh thì được xếp ở một bên riêng, cùng với một số thiết bị, sách báo có thể gởi tặng sớm.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_042.jpg



Khi biết được cụ thể mục đích của chuyến đi, anh Trí - tài xế xe - tỏ ra hồ hởi và vui vì sẽ được góp sức cho xã hội. Mọi người cùng nhau mang máy móc, phụ kiện lên xe.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_048.jpg
Từ trái qua: anh Kiệt (kiettt), anh Hùng (Dennis Bergkamp), và anh Trí (tài xế xe)



Xe khởi hành và chạy hướng về Bến xe miền Tây để bắt đầu hành trình. Trên đoạn đường xuất phát, nhóm đã đón thêm một thành viên mới tham gia cùng lên xe, thành viên TongNghien của Diễn đàn tin học vừa chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương lên tập kết. (hú hồn, may mà vừa kịp :lick:)

Chuyến khởi hành khá suôn sẻ, nhưng xe không thể "bon" vì trên đường có nhiều xe phía trước "rùa" lại do gặp các chốt kiểm soát giao thông. lol


Trên đường đi, điện thoại của anh Đắc Lý nhiều lần rung lên vì những cuộc trao đổi với người đại diện ở Cái Kè, và anh Ninh (thành viên nino ở Diễn đàn tin học) liên lạc để chạy xe máy từ Cần Thơ qua Vĩnh Long phụ một tay !

Xe chở máy móc đến ấp Cái Kè trễ hơn nhiều so với dự kiến. Không chỉ vì trở ngại từ lưu lượng giao thông, mà còn vì lạ chỗ, chưa biết đường. Khi đến nơi, cảm giác chung đầu tiên của các thành viên là áy náy khi để nhiều người dân đại diện địa phương nhận máy phải chờ hơi lâu, đồng thời thật xúc động khi thấy anh Ninh đã chờ nhóm gần một tiếng đồng hồ. (Mà sau khi khéo léo "hỏi thăm" mới biết vợ anh Ninh bỏ một ngày trực gác thi ở trường học để anh có thể "rảnh rỗi" chạy đi giúp sức anh em, và anh chạy xe máy gần 50 km từ Cần Thơ qua Vĩnh Long nhập nhóm)

Người nơi đây cuộc sống còn khá đạm bạc, nhưng rất nhiệt tình.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_049.jpg
Từ trái qua: anh Ninh (nino), cha xứ, Tống Nghiên (TongNghien) - đứng, anh Lý (dly), anh Jack, anh Kiệt (kiettt) - áo trắng quay lưng



Sau màn chào hỏi xã giao, nhóm đã được mời dùng bữa trưa thật thịnh soạn. Thức ăn rất nhiều, mọi người trong nhóm đều bất ngờ và thậm chí ngại cả động đũa.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_051.jpg
Từ trái qua: anh Trí (tài xế) - áo xanh, anh Kiệt (kiettt), anh Jack, cậu Tư Nguyên (gia chủ), cha xứ, cái trán của anh Lý, Tống Nghiên (TongNghien)



Sau bữa trưa, nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc chuyển máy. Nơi phải chuyển máy đến là một gian nhà sát bên nhà thờ Cái Kè, những máy hỗ trợ được dự tính để các "sơ" dùng dạy cho những em nhỏ trong khu vực.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_058.jpg

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_062.jpg

Cậu Tư Nguyên đại diện gia chủ địa phương tiếp đãi mọi người rất chu đáo và vận động con cháu trong nhà, kể cả hàng xóm chung quanh lấy xe máy phụ giúp mọi người chuyển máy móc đến nhà tình thương.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_063.jpg

Nơi chuyển máy đến là một gian nhà gạch cũ, mái tôn lủng lỗ chỗ, và người nhận thì hầu như không biết sử dụng máy tính. Đoàn xe máy phải chạy vằn vèo vòng xuống dưới chân cầu Cái Kè, dọc theo đường đê, khoảng hơn 200m.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_066.jpg


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_072.jpg
Cùng lắp máy, gắn dây vào vị trí...


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_080.jpg
Anh Bùi Đắc Lý đang hướng dẫn cách sử dụng một số phần mềm học tập cơ bản cho các "sơ"

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_091.jpg
...và tận tình hướng dẫn cả cách gắm hoặc tháo các dây điện trang thiết bị bên ngoài, phòng khi mưa gió hoặc chuyển vị trí máy


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_083.jpg
Đồ đạc của nhóm mang theo


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_107.jpg
Chụp ảnh lưu niệm, từ trái qua: anh Ninh (THX), anh Lý (THX), cậu Tư Nguyên (gia chủ), anh Tiến (THX), anh Hùng (THX), cha đạo, anh Kiệt (THX)


Khi xong việc, trời đã chiều, e bác tài mệt và rủi ro đường xa, cộng thêm nhiệt tình của gia chủ, mọi người trong nhóm đi quyết định nghỉ lại một đêm, rạng sáng mai trở về thành phố Hồ Chí Minh. Anh Ninh có việc bận, nên đã chia tay mọi người về lại Cần Thơ.

Chiều hôm đó, anh em trong nhóm đã có một kỷ niệm đẹp trong đời: được cậu Tư Nguyên dẫn con cháu ra ghe máy, chở nhóm "ngao du" một vòng trên sông cho biết ! :)



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_127.jpg

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_128.jpg
Từ trái qua: Tí (địa phương, sanh năm 1984), Tống Nghiên (Tiến), Dennis Bergkamp (Hùng)

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_136.jpg
Từ trái qua: Tươi (địa phương, sanh năm 1980, đã có vợ :emlaugh:), hai đứa cháu gái

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_013.jpg
Từ trái qua: cậu Tư Nguyên, kiettt (Kiệt), dly (Lý) - nằm sấp


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_134.jpg
Dennis Bergkamp - Người Hà Lan bay - may mà chưa xuống sông lol



Bữa cơm chiều dù được cố gắng chu đáo để đãi khách, nhưng đã trở về với sự giản dị của người miền Tây...


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_147.jpg

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_149.jpg



Và bữa tối ấm áp với bình trà thưởng nguyệt...


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_150.jpg


...nhưng hết bình trà là tới bình rượu !!! :emlaugh:

Một cái lẩu cầy, khô cá chình, hai lít "dụ", dăm trái quýt, v.v...

Trăng thanh gió mát, tình nghĩa người miền Tây, tấm lòng dân thành phố, hòa quyện cùng nhau hai chữ "đồng bào"...


Sáng hôm sau, mọi người thức dậy thật sớm. Sau màn từ tạ, thì lại lên xe chạy thẳng về thành phố Bác Hồ.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_001.jpg

kiettt
04-03-2009, 13:36
Cám ơn tongnghien, hôm qua mình ngồi gõ tới gần 2g tường thuật lại chuyến đi, lỡ tay đụng con chuột một phát bị mất sạch. Tính sáng nay ngồi viết lại thì may có bạn làm trước rồi. Như lời anh Dly có nhắn, nhờ mod nào ghé ngang move dùm ra một topic riêng, làm ơn mu cao cao (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1536658&postcount=81) nha, bác Dly thích lém đóa.

Đã có bài tường thuật chi tiết của Tongnghien, chỉ còn thiếu một số ảnh nóng mà Nino đang đe dọa tung ra nữa là xôm tụ, mình xin kể thêm vài chuyện vui bên lề chuyến đi.

Trước đó mấy hôm, đang theo dõi vụ cu Nghiện “bắt cọp” bốn mắt thì đọc được cái tin cuối tuần THX sẽ có chuyến đi, mình chợt nhớ ra có người nhắn cho gần chục con chuột bèn nhắn tin hỏi xem lão Dê có cần không, lão trả lời ngay lập tức với vẻ nôn nóng thấy rõ “Cái gì cũng thiếu hết á !”. Tối thứ 5, mình ôm một bao chuột và mấy cái ổ cứng lên, thấy vẻ mặt hạnh phúc của lão ngồi ôm đống đồ vuốt ve nó mà mình cảm thấy áy náy hết sức. Mấy món này có cũng lâu mà cứ lần lữa hoài, không chịu test thử trước, lại lo chỉ còn một ngày nữa không biết lão ấy thử kịp không.

Sáng thứ 7, 28/2. Mấy anh em hẹn nhau sẽ khởi hành lúc 6g sáng. 5g30 mình lên tới nhà lão, tắt máy rón rén dắt xe vào hẻm và thấy nhà lão tắt đèn tối thui, cửa đóng then gài kín mít (hứ, mới bị trộm dô nhà nên khóa cửa kỹ lém). Mình bèn nhắn tin cho lão bảo rằng em đang ở đầu hẻm nhà anh, rồi dắt xe quay ngược trở ra. Ai dè lão gọi ngay lại cho mình, hỏi đang ở hẻm nhà ai, vì lão cũng đang đứng ngoài đầu hẻm. Hi hi hi, đầu hẻm vắng tanh tối đen, hai thèng già hông thấy đường đi kiếm nhau. Vô quán uống ly cà phê chờ chú Bergy đến, lại chờ thêm anh tài xế đi đổ xăng, mãi đến 6g30 mới chất hết đồ lên xe và khởi hành từ ngã tư Hàng Xanh lên quận 10 đón chú Nghiện, cũng may là đi trễ vì chú Nghiện nghe ra là 7g mới đi nên sáng sớm hôm đó từ Bình Dương mới chạy về, xe lên đến nơi cũng vừa kịp lúc chú về tới. Ghé ra Bình Chánh ăn sáng rồi cả bọn lên đường về miền Tây....

Còn típ, đang tới tháng nên hơi mệt, xíu nữa

TongNghien
04-03-2009, 14:07
...Còn típ, đang tới tháng nên hơi mệt, xíu nữa

Ặc !!! :emlaugh:

kiettt
04-03-2009, 14:53
Biết ngay mà, ngồi xe chung gần 2 ngày mà vẫn thiếu cảnh giác với nó.

Chuyện là vầy, đến dịp đầu tháng thì phòng kế toán tài chánh các công ty phải hoàn thành một khối lượng khổng lồ các báo cáo tài chính, tồn kho, thu chi,... Mỗi lần như vậy ai nấy cái mặt quạu đeo hà, giỡn mà không cười nổi nữa kìa. Giám đốc tài chánh bên tớ là nam, cứ tuần đầu tháng nhìn giống như thằng ... nghiện vậy, tớ hay bảo tại lão đó tới tháng nên mệt.
Chẳng qua tớ học kiểu nói tắt của làng ấy mà. Hôm nọ suýt nữa đốt nhà cô trưởng phòng kinh doanh, cô này dặn dò, mô tả lỗi cho tớ rồi đi gặp khách hàng. Tớ chui xuống gầm giường cô này bấm lại mấy sợi dây mạng(à quên, gầm bàn chứ :lick:), thì có điện thoại người nhà gọi kiếm cổ. Mọi người láo nháo lên hỏi nhau cổ ở đâu, tớ bèn nói nhóng ra "Cô H. đi khách òi". Xui cái là bữa đó bà má chồng gọi vô hỏi thăm cháu nội bả và bả nghe hết câu luôn, xui thêm cái nữa là bữa đó cô này đi làm về trễ. Qua hôm sau cô này vô cơ quan chửi đổng từ trên xuống dưới, chửi tắt bếp nguyên cái phòng kinh doanh luôn. Được cái mấy em nhỏ cũng dễ thương, chả em nào khai ra tớ hết, he he he

TongNghien
04-03-2009, 14:58
...Chẳng qua tớ học kiểu nói tắt của làng ấy mà. Hôm nọ suýt nữa đốt nhà cô trưởng phòng kinh doanh, cô này dặn dò, mô tả lỗi cho tớ rồi đi gặp khách hàng. Tớ chui xuống gầm giường cô này bấm lại mấy sợi dây mạng(à quên, gầm bàn chứ :lick:), thì có điện thoại người nhà gọi kiếm cổ. Mọi người láo nháo lên hỏi nhau cổ ở đâu, tớ bèn nói nhóng ra "Cô H. đi khách òi". Xui cái là bữa đó bà má chồng gọi vô hỏi thăm cháu nội bả và bả nghe hết câu luôn, xui thêm cái nữa là bữa đó cô này đi làm về trễ. Qua hôm sau cô này vô cơ quan chửi đổng từ trên xuống dưới, chửi tắt bếp nguyên cái phòng kinh doanh luôn. Được cái mấy em nhỏ cũng dễ thương, chả em nào khai ra tớ hết, he he he

Ặc !!! :emlaugh:

kiettt
04-03-2009, 16:23
Này thì sửa lại này
"chả em nào ... khui tớ ra hết"
Đến khổ với cu này

Osama Binladen
04-03-2009, 16:27
Xem lão Dê có nhiều anh em tham gia cùng quá, mong vợ lão sớm khoẻ để có thể đi công tác nhiều hơn nữa có nhiều hình hay pót lên cho anh em ngó:D

nino
04-03-2009, 18:47
Mình nghe lão Dê nói đi "Măng Thích" thì khoái quá nhào theo liền, hễ cứ chỗ nào có măng măng, thích thích thì đi ngay nhưng đến chỗ đó thì... than ui! lại là...

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7159.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]





Và bữa tối ấm áp với bình trà thưởng nguyệt...


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_150.jpg



Ủa, đi hôm mùng 4 âm lịch mà có trăng để thưởng nguyệt à? chiều hôm đó mình phải mau mau về vì có việc bận nên chả ngắm được trăng cùng mọi người :(

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Lúc ráp máy anh em cứ lẩm bẩm, không biết có chuyện gì không, một đoạn đường xấu quá nên không biết thế nào...
Rồi một em không chạy, cứ tít tíiii...it hoài, phải tháo ra... nhưng rồi nhờ bác Dê có nội công thâm hậu nên nó cũng hết kêu

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7165-1.jpg

kiettt
04-03-2009, 22:45
..........
Tiếp tục chuyện bên lề từ đoạn lên đàng.

Quốc lộ 4 ngày cuối tuần xe đông y chang trong thành phố giờ cao điểm, xe đò xe bus cắn đuôi nhau bò từ từ, thỉnh thoảng có khúc đường trống nhưng cũng không tranh thủ được vì bác tài bảo ở đây tài xế là chim, còn bồ câu là thợ săn, bồ câu ở miền tây leo cây vác súng bắn chim hay lắm, hic hic.

Dự định là khoảng 10g sẽ đến nơi nhưng do đi chậm nên chốc chốc lão Dê lại phải trả lời điện thoại hết của nino đến các anh Cái Kè. Tội nghiệp Nị nổ chạy từ Cần Thơ lên từ sớm, ngồi lê la quán cà phê chờ miệt mài lun. Lão Dê theo hướng dẫn từ Cái Kè chỉ lại cho Nị nổ đến thẳng điểm hẹn luôn nhưng chú này chắc phóng xe nhanh quá, bị mấy cái lá rớt trúng đầu nên quên hết, chốc chốc lại gọi điện thoại hỏi lại. Lão Dê bắt đầu nóng máu, chợt lão và cu Nghiện nhìn nhau, rồi gọi cho Nị nổ bảo rằng "Chú hỏi người ta đến cái chỗ nào mà mân mân rồi thinh thích ấy, tìm được cái chỗ đó thì cứ tiến tới, tiến hoài, đến khi nào gần tới đỉnh thì dừng lại chờ anh".

Cha mẹ ơi, mình tỉnh ngủ ngay lập tức, trợn mắt nhìn lão Dê, lão ấy và Tống nghiên cái mặt vẫn thản nhiên như không, còn mặt cu Bergy thì y chang mình, cứ đuỗn ra, chú ấy rõ ràng là thắc mắc ghê lắm mà không dám hỏi, còn mình thì muốn hỏi mà lại tự ái không thèm mở miệng. Sao cái làng mùi này chơi kỳ dzậy cà, lên gần tới đỉnh mà còn dừng lại, lại còn dừng chờ lão nữa chớ. Gần 11g thì vào đến thị xã Vĩnh Long, lão Dê thò đầu ra cửa hỏi thăm mấy bác xe ôm, mình nghe loáng thoáng quả là có cái gì mân mê thinh thích thật... Một ông xe ôm khoát tay đầy vẻ hào sảng "chạy theo tui nè" rồi phóng xe đi trước dẫn đường, vòng vèo một hồi ổng tấp xe vô lề rồi chỉ vô cây cầu trước mặt ra hiệu chạy thẳng, theo thói quen mình tìm cái bảng tên cầu, và ối giời ơi, cầu này tên là cầu "Măng Thít". Mình chỉ cho Bergy coi rồi hai anh em lăn ra cười. Trước giờ kính nể cu Nghiện chỉ bảy phần thôi, chuyến này còn lại ba phần kính nốt. Mà quả thật lão Dê chiết tự khá hiệu quả, sau lần mân mê thinh thích đó Nị nổ không thấy gọi lại hỏi thăm nữa.

Qua cầu Măng thít là bắt đầu con đường khá xấu, xe tải chạy rất nhiều nên bác tài làm việc rất vất vả vì sợ đống máy không có thùng chất phía sau bị va đập mạnh. Khoảng gần 20 cây số nữa thì xe lên dốc cầu Cái Kè, mình vừa bật cười cái ý nghĩ Nị nổ lên tới đỉnh ở đây phải dừng lại thì xe đã qua đầu cầu bên kia. Bác tài tấp vô lề và chung quanh mọi người chạy ào ra đón, có cả chú Nị nổ nữa. Số là khi lên gần tới đỉnh, chú dừng lại uống nước tiếp chờ lão Dê, lão Dê thì thông báo là có bạn đang chờ ở đó nên các anh tại đó đi tìm, do chú ấy là người lạ mặt duy nhất tại đó nên anh em nhận ra nhau ngay.

Máy hết pin rồi, đi ngủ thôi, phải nghe lời lão Dê là lên gần tới đỉnh thì dừng lại, mai tớ tiếp nhe.:lick:

i like
05-03-2009, 16:04
Phục sát đất các bác đấy!
Không có từ khác thay thế

---
À quên!
Hỏi Bác Tống Nghiên một câu được không?

'Bác đâu có vào nhà Bác Dly mà sao bác có hình chụp ở trong nhà?'

---
Cho em chôm mấy tấm nhé!
Thank

nino
05-03-2009, 16:27
Phục sát đất các bác đấy!
Không có từ khác thay thế

---
À quên!
Hỏi Bác Tống Nghiên một câu được không?

'Bác đâu có vào nhà Bác Dly mà sao bác có hình chụp ở trong nhà?'

---
Cho em chôm mấy tấm nhé!
Thank

trả lời thay lão Nghiện nhe:
Cái máy chụp hình cùi bắp đó (hình chụp thấy ghê :D) lão Dê và lão Kẹt thay nhau chụp đó bác ui, lúc tới Măng Thích... nhầm Mang Thít thì ku Nghiện mới ra tay :D :D

bắt được hén nè
http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7160-1.jpg

dly
05-03-2009, 17:04
Cảm ơn các bạn đã đưa giúp thông tin lên :D

Sẽ tranh thủ những lúc rảnh sau kkhi lo việc nhà ( Già Tom ổng kên )để hoàn thiện các máy tính đã nhận được. Hy vọng cuối tháng này các bạn sẽ tiếp tay cho chuyến đi về Long Xuyên. Nếu như cậu nhỏ của Cọp Con về VN và có thông tin cụ thể, chúng ta có thể dời lại sau 1 tuần để chú bé kết hợp cùng đi. Chuyến đi sắp tới có lẽ sẽ vất vả do phải truyền nhiều chặng vì giao thông không thuận tiện.

TongNghien
05-03-2009, 17:41
Phục sát đất các bác đấy!
Không có từ khác thay thế

---
À quên!
Hỏi Bác Tống Nghiên một câu được không?

'Bác đâu có vào nhà Bác Dly mà sao bác có hình chụp ở trong nhà?'

---
Cho em chôm mấy tấm nhé!
Thank

Máy móc trong hình chụp ở nhà bạn dly không phải chỉ trước khi lên xe đi Cái Kè mới có bạn à. Số lượng máy móc, màn hình, linh kiện đó "nằm" mấy tháng rồi.

Nên ngay trước lúc xe xuất phát, dầu TongNghien không kịp có mặt thì cũng đã biết cái "đống" đó lâu rồi ấy chứ. Còn hình chụp chỉ để cho mọi người thấy những gì mô tả là sự thật thôi, ai chụp cũng được mà.

Sau chuyến đi, anh em trong nhóm đã gom hình ảnh chụp lại được để tập trung, vì vậy mà mình cũng có hình đưa lên.

dinhhung_dtvt88
05-03-2009, 18:00
hic, mấy bác trên đều có tuổi cả rồi mà lâu nay mình toàn là gọi "tao, mày, cậu, tớ, bạn...." , bây giờ thấy ngượng mồm quá, <không khéo mình thua tuổi cả 2 giáp chứ không ít>

mà bác nào giới thiệu những món dưới đây là món nào thế, em nhìn mà không chịu nổi nữa thôi, nhất là món cá nướng.<có cách chế biến nữa càng tốt nhé>

http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_149.jpg

dly
05-03-2009, 18:12
mà bác nào giới thiệu những món dưới đây là món nào thế, em nhìn mà không chịu nổi nữa thôi, nhất là món cá nướng.



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_CaiKe_VinhLong_20090228/THX_VLg_CaiKe_20090228_149.jpg

Rau sống gồm đắng đất, dưa leo, chuối xanh, khế dùng ăn kém với cá hú kho, mắm cá linh, Cá trê chiên chấm nước mắm gừng, và canh khổ quá nhồi thịt

edavn
05-03-2009, 20:35
Nhòm ngon quá:hungry:

Nếu có dịp có bác nào ra Thanh Hoá em đãi món... rau má phá đường tàu:w00t:

Bác Dê cùng mọi người đi công cán chuyến vừa rồi vui ghê, thấy mặt cha Béc-Giê rồi hôm nào cho Bin mang bom chặn đường khủng bố cái đã:lick:

Còn lão Nghiện công nhận có cái sân bay rộng nghê, hèn gì lái lớp đớp chữ giỏi thế là phải:emlaugh:

dly
05-03-2009, 20:48
Còn phải nói! Lão Kẹttt leo lên xe tía lia cái miệng đến khi giáp mặt cu Nghiện cũng phải thành Kiệt lu kìa :emlaugh:

kiettt
05-03-2009, 23:17
...........
Tiếp chuyến đi tới đoạn đến cầu Cái Kè.

Đón chúng tôi là đại diện những người sẽ góp phần phát triển tinh thần của THX tại đây, linh mục Thạnh - chính xứ họ đạo Cái Kè, các anh Hai Jacques và Tư Nguyên, anh Jacques tuy có cái tên tây nhưng là Việt Nam chăm phần chăm. Họ là những người có uy tín trong vùng và tình nguyện đứng ra tổ chức việc học tin học, xử dụng tài nguyên do THX vận động cho các bạn trẻ địa phương. Linh mục Thạnh tuổi đã cao nhưng vẫn hứa sẽ nghiên cứu tìm tòi để làm gương. Ước gì các bạn thấy được cảnh thanh niên trong làng xúm lại xem máy, chạm vào con chuột và vỗ tay ồ à lên khi thấy mũi tên trên màn hình tự nhiên nó chạy vòng vòng.

Tiếp theo thì series hình mà chú Nghiện post lên thì các bạn cũng có thể đóan ra công việc anh em đã hoàn tất hôm đó. Chuyện bên lề cũng không có gì nhiều nhưng rất vui, nào là lão Dê tính bề lắc ghe nhưng sợ té, ôm cứng ngắc cây dừa. Sáng sớm hôm sau lão toan bề ra sông tắm tiên nhưng bị dân soi cá rọi đèn, xém nữa bắt quả tang tại trận. Cu nghiện lẳng lặng ngồi im nghe tớ nói phét với cu Béc rồi kê cho tớ hết tủ lớn đến tủ nhỏ...

Nào giờ theo dõi bước đi của THX chỉ qua lời kể của bác Dê, mấy năm trước còn có nhiều anh em theo phụ, thời gian vừa qua chỉ mình lão ấy lủi thủi một mình, lại còn đi toàn tới những vùng sâu vùng xa nữa chứ. Chuyến đi Cái Kè lần này tuy cũng là vùng quê hẻo lánh nhưng dù sao cũng không đến nỗi đò giang cách trở lắm, lại có nhiều người đi nữa, thế mà cu Béc đến tối mệt quá lăn ra ngủ trước, đấy là chú ấy trẻ khỏe nhất đoàn đó.

nino
05-03-2009, 23:36
Vận động, thu gom, vận chuyển đến nơi cần đã là một chuyện khó, duy trì và mở mang kiến thức về tin học cho những vùng còn mù về tin học lại là một chuyện càng khó hơn... đây cũng là điều trăn trở mà nhóm THX, "chúng con đem cái cày đến cho các cha, các anh ở đây, còn việc tiếp tục cày và thu hoạch hoa lợi đó là gánh nặng lớn hơn chúng con mang đến cho các cha, các anh..." đây là những lời tâm sự thực lòng của anh Lý với những người đứng mũi chịu sào tại nơi mà THX gửi tặng máy, hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp, các em nhỏ vùng sâu một ngày nào đó sẽ được tiếp cận được thế mạnh của CNTT, bổ sung vốn kiến thức cho các em sau này.

TongNghien
05-03-2009, 23:55
Nhòm ngon quá:hungry:

Nếu có dịp có bác nào ra Thanh Hoá em đãi món... rau má phá đường tàu:w00t:

Bác Dê cùng mọi người đi công cán chuyến vừa rồi vui ghê, thấy mặt cha Béc-Giê rồi hôm nào cho Bin mang bom chặn đường khủng bố cái đã:lick:

Còn lão Nghiện công nhận có cái sân bay rộng nghê, hèn gì lái lớp đớp chữ giỏi thế là phải:emlaugh:

Cái sân bay của tớ sao bằng của lão Dê Lỳ, có điều lão ấy xây sân bay ở tuốt ...miệt dưới :lick:

dly
07-03-2009, 22:30
Đứng nghe tớ hướng dẫn các Sr ( tớ vốn không dẻo mồm lắm) Chú Nghiện nóng máu làm lại 1 bước hướng dẫn cặn kẽ, từng ly từng tý một. Bác Kiệt lại còn tận tình soi đèn cho em nó ngoáy nữa mới ghê :D

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7174.jpg

Phải chi cu Nghiện là nhà giáo nhỉ?

nino
08-03-2009, 00:01
thêm...

Sân vườn... mí bác ở Sì Gòn đất chật, người đông thấy sân này là mê lắm đây

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7176.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7177-1.jpg

Laptop của bác Dê lại... tái xuất "giang hồ" :D

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7171.jpg

cùng với đủ đồ chơi kèm theo

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7166.jpg

Gà đẻ trứng gì đây ?

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7179.jpg

Về Cần Thơ qua phà trông câu cầu nhớ chuyện buồn ngày xưa :(

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7181.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/THX%20va%20Cai%20Ke%20Vinh%20Long/IMG_7182.jpg


mọi chuyện gì rồi cũng sẽ qua..., cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp để bác Dê lại tiếp tục vác tù và ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ :D

rồng xanh
08-03-2009, 05:33
Nhìn mấy anh mấy bác đi thiệt là vui và ấm cúng quá , mai mốt có dịp nào ra Vũng Tàu thì liên hệ cho cháu nhá , cháu ủng hộ hết mình . ĐỒNG BÀO

kiettt
08-03-2009, 21:15
Mấy hôm trước có một bạn liên hệ với anh Lý về một lớp học trong chùa Niết bàn, nhớ mang máng là khu vực Vũng Tàu. Nếu thu xếp được máy cho nơi này xin mời Rồng xanh phụ cho một tay.

rồng xanh
08-03-2009, 22:22
Hôm bữa mình cũng thấy có 1 bạn nữ kêu là giúp đỡ cho chùa Niết Bàn ở Bà Rịa , chắc chắn cũng sẽ có dịp THX xuống Vũng Tàu thôi , tớ ko có gì chỉ có cái nhà cùi cùi cho mấy bác vào quậy tưng bừng pháo lửa :D

nino
08-03-2009, 22:39
tớ ko có gì chỉ có cái nhà cùi cùi cho mấy bác vào quậy tưng bừng pháo lửa :D

bây giờ nhà nước đâu cho đốt pháo đâu... :(
đốt nhà được không :D

kiettt
08-03-2009, 23:23
Chú Nị nổ lúc này sao thức khuya quá, hông lo ngủ sớm đi, mai mốt lấy sức đâu mà quạt lò hử :lick:

binhcuibap
09-03-2009, 10:21
muốn đi như mấy bác quá!

Dennis Bergkamp
09-03-2009, 11:11
Đây là clip quay đoạn đường từ ngoài lộ vô nhà thờ Cái Kè, mời mọi người xem chơi.

http://www.mediafire.com/?yixzdtzzmze

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

THX_Cái Kè, nhưng tấm ảnh chưa được biết đến :D.

http://img15.imageshack.us/img15/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img16.imageshack.us/img16/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img16.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img14.imageshack.us/img14/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img14.imageshack.us/img14/4186/tinhocxanhcaikevinhlongx.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlongx.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img7.imageshack.us/img7/4653/tinhocxanhcaikevinhlongr.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlongr.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img9.imageshack.us/img9/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img9.imageshack.us/img9/4186/tinhocxanhcaikevinhlongx.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlongx.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img7.imageshack.us/img7/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img21.imageshack.us/img21/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img19.imageshack.us/img19/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img7.imageshack.us/img7/1580/tinhocxanhcaikevinhlonge.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlonge.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

http://img8.imageshack.us/img8/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)
By tranphihung83 (http://profile.imageshack.us/user/tranphihung83)

nino
09-03-2009, 13:41
Má ơi, coi xong chóng mặt muốn ói quá trời luôn :(..
@Gà: Lần sau THX có đi nhờ chú đi quay dùm, lần này ku Hùng quay chóng mặt mún chít luôn á :D :D

Đi có mấy mạng mà lấy chiếc ghe to vậy? một đám sợ chết :)

kiettt
09-03-2009, 14:52
..............

Đi có mấy mạng mà lấy chiếc ghe to vậy? một đám sợ chết :)

Vừa sợ chết vừa ngu nữa, vì đi ghe bự mà ít người, ghe nó hỏng có đầm -> dễ chết hơn.

Nói chớ phải kiếm cái ghe cho nó bự, vì lão Dê đòi đi ... lắc ghe. Đi ghe nhỏ sợ lém.

TongNghien
09-03-2009, 15:00
Vừa sợ chết vừa ngu nữa, vì đi ghe bự mà ít người, ghe nó hỏng có đầm -> dễ chết hơn.

Nói chớ phải kiếm cái ghe cho nó bự, vì lão Dê đòi đi ... lắc ghe. Đi ghe nhỏ sợ lém.

Hổng lắc ghe được, nên dly cuối cùng đành ...lắc cột !!! :crying:


http://img7.imageshack.us/img7/4653/tinhocxanhcaikevinhlongr.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlongr.jpg)

nino
09-03-2009, 15:53
THX_Cái Kè, nhưng tấm ảnh chưa được biết đến :D.



http://img14.imageshack.us/img14/8890/tinhocxanhcaikevinhlong.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=tinhocxanhcaikevinhlong.jpg)



Nhìn kỹ tấm hình này thấy rất đặc biệt :D :D

TongNghien
09-03-2009, 16:17
Nhìn kỹ tấm hình này thấy rất đặc biệt :D :D

Cái đó gọi là: sự khác biệt bình dị :emlaugh:

truongthehe
10-03-2009, 17:40
Chào mừng con trâu Xanh TH đã tỉnh thức.
Khác với các điểm đến chỉ chờ đón các cỗ máy THX một cách thụ động – các máy của THX không sản sinh ra các máy đời thứ HAI –

Thế Hệ đề nghị một vài điểm tới có khả năng tái sinh.

Các trường khuyết tật:

Các trung tâm kt sẽ dùng những hình ảnh đạt được để tự trang bị cho mình các nhu cầu mới.

Hiện nay các THX đã có đủ đồ nghề để hành hiệp trong phạm vi này.

Các máy đưa đến các trung tâm kt cần có thêm một cổng USB để gắn thêm một keyboard nữa.

Chắc anh Kiệt đã trao đổi với anh Lý về chương trình bổ xung,

THX không chỉ cung cấp máy, mà cần cung cấp các tấm phủ, hơn chục bìa cải biên cho nhiều trình độ và thêm một keyboard có thể xài ngay được.

Tháng trước Thế hệ có chuyển cho trường Hoa Lan ( Bình Đa, Biên Hòa) một laptop cũ nhưng các sơ không biết dùng. Chủ Nhật vừa rồi sơ Vân Tuyền mới đến hướng dẫn.

Một số trường kt khác Thế-Hệ có dịp đi qua là tường Nhân Ái Mỹ Tho ( sơ Hiền, 290 Lý Thường Kiệt – P.5 Tp Mỹ Tho – Tiền Giang – 073886741), trường Vi Nhân BMT thì anh Lý đã Biết (162 Phan CHu Trinh Bam Mê Thuột 050955733 ), trường kt Tình Thương (xã Mỹ Lâm, Hòn Đất Kiên Giang 0773890204), Mai Am Hy Vong . . .
dia chi : Mai Am Hy vong

Cong doan Chua Len troi

Thon Bai Gieng Nam

Thi tran Cam Duc

Huyen Cam Lam

Tinh Khanh Hoa

dt 058 981692